Dân Chúa Âu Châu

205576795 2957784687770891 4894508814428016313 n
24/6 thứ năm sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Trọng
Tháng Thánh Tâm

“Chúa gọi tôi từ trong lòng mẹ,
Lúc tôi chưa chào đời Người đã nhắc đến tên tôi, (Is 49,1)
Ơn gọi Thiên sai, tôi xuất hiện trên đời”,
Một mầu nhiệm lạ lùng khi Gioan sinh hạ.

Cả thiên quốc gối quỳ cảm tạ,
Vua Trời cao đến viếng hồng trần.
“Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
Để ngươi đem ánh sáng của Ta đến tận cùng cõi đất”. (Is 49,6)

Chuẩn bị lòng người đón Lời Sự Thật:
“Đấng đến sau tôi đã có trước tôi.”
Gio - đan ơi! Ngươi có bồi hồi,
Khi rửa cho Đấng vì dân gánh tội?

Ngài nổi bật lên còn tôi phải lui vào bóng tối,
Đông, hạ phải tàn để Xuân đến tinh tươm.
Gio - an có nghĩa là Đức Chúa Ban Ơn,
Chúa dùng người phàm để loan truyền nước Chúa.

Vị ngôn sứ đứng đầu trong Cựu Ước,
Tử đạo trong tù vì can gián He - ro - đê.
Tiếng kêu vang từ hoang mạc vẫn vọng về:
“Hãy hối cải, hãy dọn đường cho Đức Chúa”.

Mừng sinh nhật thánh nhân, xin giúp con gần Ngài hơn nữa,
Tạ ơn Chúa đã sắp đặt đời con.
Ngay từ trong lòng mẹ, Ngài đã gọi tên con đầy trìu mến.
Vâng lạy Chúa này đây con xin đến.
-------------------
Kim Hải Phạm Thị.