Con đang sống thời đại bốn chấm không (4.0)
Mẹ bảo con lội ngược dòng rất khó
Nếu buộc con phần nào phải từ bỏ
Thì giống bảo trẻ nhỏ tìm việc làm
Thời công nghệ đấy là kim chỉ nam
Người ta không thích làm nhưng thích hưởng
Còn người tu vạch ra một ý hướng
Sống lý tưởng phục vụ đấy, con à!
Chúa Chiên Lành, ngày lễ đâu còn xa
Ngày Giáo Hội, ta dành cho thiên triệu
Bởi ngày nay, ơn gọi đang hụt thiếu
Con nghĩ gì? Liệu có dám theo Ngài?
Con chọn Chúa, người đời bảo con sai
Tám tỉ người đâu phải ai cũng được
Người Chúa chọn, Ngài đã chọn từ trước
Chỉ phía con, có dám bước không nào?
Cứ mạnh dạn, không được cũng không sao
Nhưng...trước tiên, đưa mình vào sống thử
Bởi ơn gọi vượt giới hạn ngôn ngữ
Rất thiêng liêng, chứ không phải đơn thuần
Đến mà xem, hãy đến thử một tuần
Nguyện cầu để thấm nhuần Thánh Ý Chúa
Biết đâu được tình yêu Ngài mài giũa
Con nguyện ý theo chân Chúa tháng ngày
Đi tu là ngược dòng thời đại nay
Nên mấy ai mảy may mà dấn bước
Bởi đời tu mất thì nhiều hơn được
Cho hơn nhận trước thách đố trăm điều
Thế mới nói, ai chọn là đánh liều
Phải là người yêu nhiều không toan tính
Có sức chịu, túi đựng, kho nhẫn nhịn
Mới bền đỗ, kiên vững đấy, con à!
Con hãy dùng công nghệ của chúng ta
Làm mục vụ ơn gọi và thánh hiến
Đánh đọng người để lòng họ xao xuyến
Tìm đến Chúa, chiến binh mới của Ngài.
Maria Trang Đài 21/04/2021.
Trang Thơ Dân Chúa
Con Nghĩ Gì? Sống Ơn Gọi Thời Đại 4.0
- Chuyên mục chính: Văn Hoá