Dân Chúa Âu Châu

184696451 2931134547102572 3194072952000222265 n

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần .
Ngày thứ ba 16/5/2021

Không yêu mến, không chuyên chăm Lời Chúa
Đối diện gian truân thử thách con lao đao
Còn chút cậy tin xin cứu con nào.
Lòng Thương Xót Ngài vực con đứng dậy.

Ảo ảnh phù vân con đang dựa cậy
Tiền bạc, vinh hoa cái bẫy tinh vi
Nghe Lời Ngài mà con biết cho đi
Là con đã làm Danh Cha cả sáng.

Đặt hy vọng nơi bạc tiền con lũng đoạn
Toạc giấy kia bởi nén bạc tay con
Sự kiêu căng chẳng hạnh phúc thêm hơn
Nơi quyền bính nhất thời không vạn đại.

Chỉ ma quỷ gieo cỏ lùng sợ hãi
Chém giết tranh giành lợi lộc phù vân
Nếu đời con biết học hỏi chuyên cần
Lời Kinh Thánh sẽ sáng soi đường lựa chọn.

Lương thực chính, Lời Ngài trong cuộc sống
Có thấm vào lòng và hướng dẫn con không
Ôi phải hy sinh, và phải lội ngược dòng
Phải tha thứ Ngài ơi ban thêm sức.

Xin làm Chủ hồn con, đường nhân đức
Chỉ Chúa Trời con thờ phượng mà thôi
Khả năng ư, với quyền lực tạm thời
Sẽ biến mất ngay khi con nhắm mắt.

Hãy coi chừng mưu quỷ ma sắp đặt
Sắc dẹp ư, tất cả chỉ phù vân
Tha thiết nài xin với Chúa Thánh Thần
KÍNH SỢ CHÚA xin Ngài ban ơn xuống.

Kim Hải Phạm Thị
Viết theo bài XIN ƠN KÍNH SỢ CHÚA
Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần từ trang Dòng Tên Việt Nam .

[Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần]: Ngày thứ ba
10 giờ trước 82 Lượt xem

Đặt mình trước tôn nhan Thiên Chúa, lòng hướng về Chúa Thánh Thần và bắt đầu với dấu Thánh Giá.
Khi làm dấu Thánh Giá chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi và hơn nữa qua dấu Thánh Giá, chúng ta xin ơn cho phép chúng ta được bước vào ngôi nhà của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thinh lặng và hát lời kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần:
Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

1. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành.
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Đọc bài Tin Mừng về biến cố Chúa Giê-su chịu cám dỗ và chiêm ngắm bức tranh của Duccio.
“1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người” (Mt 4,1-11)

Chúa Giê-su chịu cám dỗ (1308 -1311)Duccio di Bunoninsegna, Frick Collection, New York
Suy niệm.
Biến cố Chúa Giê-su chịu cám dỗ được Mát-thêu và Luca thuật lại khá chi tiết, còn Mác-cô thì diễn tả khá ngắn gọn. Nhưng cả ba thánh sử đều nhắc đến việc Chúa Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giê-su vào sa mạc, để chịu ma quỷ cám dỗ. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-su trong bức tranh. Người đang đối diện với ma quỷ, đang phải đụng chạm đến những cám dỗ và đang đứng trước hố sâu thăm thẳm của tội lỗi con người. Đó là nơi bi đát nhất của cuộc sống con người. Chúa Giê-su được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào nơi đó, để gặp gỡ chúng ta là những phận người tội lỗi, để từ đó Chúa vực chúng ta dậy và đưa chúng ta về lại ngôi nhà của Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hãy vui mừng được Chúa dẫn về lại ngôi nhà của Thiên Chúa!

Ma quỷ trong tranh được hoạ sĩ Duccio “phủ lớp màu đen”. Màu đen tượng trưng cho thế giới tăm tối, tội lỗi, đầy cám dỗ và sự dữ. Ma quỷ cám dỗ Chúa ba lần: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!”. Đó là cám dỗ về lương thực cần thiết. Chúa Giê-su có phản ứng gì với cám dỗ này? Chúa đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” Chúa không phủ nhận cuộc sống cần cơm bánh, nhưng Chúa đã chỉ ra được nhu cầu cần thiết và quan trọng hơn. Đó là Lời Chúa – lương thực chính yếu nuôi sống chúng ta. Lời Chúa có chỗ trong đời tôi không? Lời Chúa đã thấm vào lòng và hướng dẫn đời sống tôi như thế nào? Cám dỗ thứ hai trên nóc đến thờ, ma quỷ như là thần học gia đã trích lời thánh vịnh để thách thức Chúa (x.Tv 91,11-12): “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Ma quỷ cám dỗ và thách thức Chúa, để Chúa chứng tỏ quyền lực của Chúa ra. Chúa cũng đã dùng chính Lời Chúa để đáp lời “thần học gia đen đủi” kia (x.Đnl 6,16): “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Chúng ta đã ý thức về việc học hỏi và đào sâu Lời Chúa và Giáo lý như thế nào? Chúng ta cứ mãi an nhàn trong sự hiểu biết có hạn của mình về Đức Tin sao? Về cám dỗ thứ ba, chúng ta nhìn bức hình. Duccio diễn tả sống động cám dỗ của ma quỷ trên một ngọn núi cao: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Ma quỷ thật thô lỗ và hỗn xược, khi cám dỗ Chúa với dụng ý dụ dỗ Chúa nhìn nhận một điều: ma quỷ muốn Chúa công nhận là chúng là chủ, thay vì Chúa Cha là chủ và Chúa của Ngài. Ma quỷ cũng luôn muốn đưa chúng ta vào trong con đường chỉ có nó là chủ, và hình bóng Thiên Chúa không còn nữa. Khi rơi vào cám dỗ này chúng ta cần phải bám chặt vào Chúa và xin ơn Chúa Thánh Thần, để chính Người sẽ nói với ma quỷ: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

ĐTC. Phanxico chia sẻ: “Sự kính sợ Thiên Chúa báo động chúng ta: hãy coi chừng! Với tất cả quyền lực này, với tất cả tiền bạc này, với tất cả sự kiêu căng của ngươi, với tất cả phù vân của của ngươi, ngươi sẽ không hạnh phúc đâu…Vậy hãy coi chừng! Đừng đặt hy vọng nơi tiền bạc, nơi sự kiêu căng, nơi quyền bính, nơi sự phù vân: những thứ đó không thể hứa hẹn với chúng ta cái gì hết!”

Vì thế, chúng ta ý thức cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn kính sợ Thiên Chúa và “xin Chúa Thánh Thần đuổi kẻ thù xa chúng con, và ban cho chúng con bình an luôn mãi; xin cho chúng con luôn sẵn lòng theo những dấu chân Chúa, để chúng con xa lìa con đường sự dữ”.

Thinh lặng cầu nguyện trong khoảng 05 phút và chú ý rút ra một điểm nào trong bài Tin Mừng và trong phần suy niệm, để đưa vào ngày sống.