Dân Chúa Âu Châu

ĐỨC GIÊ-SU XƯNG MÌNH LÀ CON THIÊN CHÚA:
Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : " ( Ga 10, 22- 30 )


************//************
Khi ấy ở Giê-ru-sa-lem
Đang xem lễ Cung Hiến Đền Thờ
Bấy giờ là vào Mùa Đông
Đức Giê-su đi lại trong Đền Thờ

Thì người Do-thái họ hỏi rằng
Ông có phải là Đấng hằng hữu
Đức Ki-tô cứu dân không ?
Chúa rằng tôi nói các ông rõ rồi

Những việc tôi làm nhân danh Cha
Nhưng nói ra các ông không tin
Tại bởi vì trong các ông
Các ông không phải thuộc đoàn chiên tôi

Chiên của tôi nghe thấy tiếng tôi
Chúng luôn hiểu biết rồi nghe lời
Tôi ban sự sống đời đời
Không ai cướp chúng được rời tôi ra

Ôi lời Chúa chính là sự sống
Kẻ điên cuồng chống đối niềm tin
Lạy Chúa con thiết tha xin
Muôn người như một đức tin vững vàng

Từng lời Chúa dẫn đàng chỉ lối
Cho con người cằn cỗi lương tâm
Nào ai không vướng lỗi lầm
Xin đừng phê phán nhưng cần xét suy

Đức Ki-tô ánh đèn chiếu sáng
Dạy đàn chiên xứng đáng con hiền
Lòng Thương Xót Chúa vô biên
Cứu chiên lạc bước về miền an vui!
Có Chúa lòng hết bùi ngùi!

Gioan. B
27/04/2021: Mùa Phục Sinh.