Dân Chúa Âu Châu

 

Ngôi Lời là ánh hào quang,
Từ trên núi thánh tiếng vang nhiệm mầu.
Đây là Con Ta yêu dấu,
Chúa Cha ban tặng nên câu ân tình.

 

Lắng nghe với hết tâm tình,
Sử ghi còn đó cho mình gẫm suy.
Đời ta theo Chúa Giê-su,
Yêu Thầy cảm tạ quyền uy Chúa Trời.

 

Cửa trời rộng mở gọi mời,
Loài người yêu dấu, cao vời hơn muông.
Mỗi ngày mỗi phải gia tăng.
Tình yêu lớn mãi nhiệt tâm trung thành.

 

Biết tìm bên Chúa nương thân,
Mà trong cuộc sống nhiều lần đánh rơi,
Bỏ quên tình Chúa Ngôi Lời,
Thấm đau thinh lặng nên lời ăn năn.

 

Xin cho con biết trung thành,
Chuyên chăm Lời Chúa nhật tân trong Ngài.
Trăng thanh gió mát gọi mời,
Làm người phải biết dâng lời ngợi ca.

 

Được gọi Thiên Chúa là Cha,
Phận người bé mỏng thế mà cao sang.
Giê-su nối nhịp cầu thang,
Từ trần giới đến Thiên Đàng quê hương.

 

Giê-su cứu thế tỏ tường,
Làm sao chối được con đường Chúa đi.
Sống đạo theo Chúa Giêsu,
Chúng ta không thể mờ lu tình Ngài.

 

Ngôi Lời Thiên Chúa chí tài,
Hỏi ai làm được như Ngài Giê-su.
Sử ghi còn đó không lu,
Người Ki-tô hữu chân tu đời mình.

Nam Giao