Dân Chúa Âu Châu

Ai đã từng đi du lịch thì đều ao ước có dịp đặt chân đến những vùng đất mới đễ khám phá ra những cái đầy thú vị cho cuộc sống thêm thăng hoa. Như vậy thì tôi cũng không thể ngoại lệ được khi đã có dịp đặt chân đến Buffalo thì nhất định phải đến thăm cho bằng được ngọn thác nước Niagara nổi tiếng thế giới này. Trong sách du lịch có viết: Mỗi năm, thác Niagara đón tiếp hơn 20 triệu khách đến tham quan nhờ vậy nó đem lại nguồn thu hàng tỉ USD cho Mỹ và Canada. Nhờ đó nó tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người dân, những khách sạn nhà hàng và có cả Casino mọc lên ở đó. Càng ngày nó càng trở nên nổi tiếng hơn không chỉ vì cái đẹp, cái hùng vỹ, và còn nhiều cái nữa cũng khai thác vào nó để làm giàu nữa.
Đêm nay chúng tôi ngủ ở thành phố Buffalo nên từ đây ra đến thác chỉ hơn chục Km. về hướng Đông Bắc lái xe khoảng vài chục phút là đến thác Niagara nên cùng các cháu đi Niagara Bynight. Thác Niagara là thác được ghi vào danh sách thuộc loại lớn nhất thế giới. Đậu xe cách đó cả mấy trăm mét đã nghe tiếng nước gầm thét ầm ầm và nước li ti bay cả vào mặt nhưng may là đang mùa hè ấm áp chứ vào thu chắc là lạnh lắm. Phải công nhận là cái thác nó lờn khủng khiếp thật họ chia ra rất nhiều bại đậu xe nên chúng tôi đi 2 xe nên bị lạc nhau. Mỗi xe đâu một khu cuối cùng phải liên lạc bằng điện thoại và tìm mãi mới gặp nhau được.
Theo tài liệu thì tên Niagara là ngôn ngữ của người da đỏ nó có nghĩa là "Sự gầm thét, hay gào thét của nước" và hôm nay tôi đã đến tận nơi để nghe tiếng thác gào thét đang đổ xuống ầm ầm, nước bắn ra xa và bốc hôi bay mù mịt đến có thể cả cây số. Tiếng thác nước thét gào chẳng khác gì thần sấm đang nổi giận tôi mới cảm nhận ý nghĩa của tên gọi này. Tôi chắc chắng rằng nếu ai đặt chân đến thác Niagara đều yêu ngay cái vẻ đẹp hùng vỹ của nó. Tôi dám chắc rằng nó không những hùng vỹ mà còn có nét đẹp duyên dáng và quyến rũ cả ban ngày lẫn ban đêm, vì lúc nào nước cũng tung bọt trắng xóa dưới ánh nắng mặt trời tạo nên những màu sắc cầu vồng rực rỡ. Đôi khi lại xuất hiện nhiều cái cầu vồng cùng lúc ở nhiều nơi đẹp lắm! . Nhất là khi màn đêm buông xuống mà trời lại ấm áp như hôm nay, đứng đây nhìn những hệ thống đèn màu chiếu vào lung linh làm khung cảnh của thác trở nên huyền ảo, tạo thành một cõi bồng lai tiên cảnh làm cho tâm hồn ta lâng lâng như lạc vào chốn thần tiên vậy.
Theo như tạp chí du lịch quảng cáo thì mùa hè thường có cầu vồng xuất hiện suốt ngày. Mùa thu lá vàng, đỏ tạo nên những sắc màu rực rỡ hai bên bờ những hàng cây lá đổi màu trở nên như một bức tranh thiên nhiên tuyệt hảo. Mùa đông thì hơi nước tung bay lên bám vào các cành cây, vách đá rồi đóng băng lại nhìn trong suốt làm cho lòng lữ khách sẽ trở nên thanh thoát như đang ở một thành phố hay làng mạc băng tuyết trong những câu chuyện cổ tích thần tiên vậy.
 
Nếu muốn ngắm thác nước đẹp nhất thì phải đến bên bờ của Canada vì vậy nhiều người ở Mỹ cũng thường sang phía bên Canada để ngắm thác nước, và tiện thể bên đó có Casino nên vào đo chơi luôn cũng tiện.
Theo tài liệu để lại ghi chép về thác Niagara vào thì vào năm 1683 linh mục Louis Hennepin người Pháp đến đây truyền giáo và ngài viết rằng: Những người gốc thổ dân da đỏ theo truyền thuyết luôn tin tưởng rằng: "Tiếng gầm thét của dòng thác là sự nổi giận của các thần dữ, nhất là trong lúc mưa to gió lớn thì đứng ở cách xa 15 dặm còn nghe thấy tiếng thần dữ thét gào nên họ tránh xa lúc mưa to gió lớn rất ít ai dám đến gần trong những lúc mưa gió như vậy".
Thực ra thác Niagara không phải chỉ có một thác mà nơi đây có đến ba dòng thác gần nhau: Thác Móng ngựa (Horseshoe Falls) hay còn được gọi là thác Canada vì nằm bên đất của quốc gia này. Đây là thác đẹp và hùng vĩ nhất (rộng 792m và cao 53m), kế đến là thác bên Mỹ (American Falls) thác này nhỏ hơn và một thác nhỏ khác nằm cạnh bên là thác Khăn voan cô dâu (Bridal Veil Falls) đều bên phần đất Mỹ. 
Nơi đây chúng ta có thể mua vé du thuyền để đi trên dòng sông, có những chuyến họ chở chúng ta vào bên trong dòng thác để cảm nhận những tiếng gầm thét của nước nó mạnh như thế nào. Phần nhiều là những tour này vào mùa hè ấm áp thôi chứ còn mùa đông thì chắc không có. Có những chỗ bán vé để chúng ta vào trong bằng một lối đường hầm và thông ra để ngắm thác nước. Nói chung là rất nhiều dịch vụ giải trí được vẽ ra để cho du khách lựa chọn, vì vậy mới có nhiều công ăn việc làm và thu được lợi tức cho chính phủ và người dân. 
Những khung cảnh hùng vỹ và đẹp nổi tiếng như vầy thì ít nhất một lần trong đời được đến đây cũng đủ mãn nguyện rồi, vậy mà tôi vẫn hy vọng sẽ được đến đây thêm một lần nữa, vì đã đến một lần rồi mà sao cảm thấy nó vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó, vì hôm nay chưa được đi du thuyền vào bên trong cái thác nước. Bởi thế nên vẫn chưa cảm nhận được đầy đủ như người ta quảng cáo, nhưng mà thôi cũng tạ ơn Chúa trong mọi sự. Hy vọng có được một lần nữa trở lại đây sẽ tường thuật đầy đủ hơn.

 

Trầm Hương Thơ.
Trên đường hành hương... còn tiếp.