Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha tiếp Liên đoàn Do Thái thế giới
Ngỏ lời với các vị đại diện của Liên đoàn Do Thái thế giới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc “người Do Thái và người Công giáo cùng chia sẻ những kho tàng tinh thần vô giá.” Ngài liệt kê những điều cốt lõi cả hai cùng chia sẻ, bao gồm việc tuyên xưng niềm tin vào Đấng tạo thành trời đất, Đấng không chỉ dựng nên con người, mà còn dựng nên mỗi con người theo hình ảnh và giống Người (x. St 1,26). Cả hai cùng tin rằng Đấng Toàn năng không xa cách nhưng mạc khải chính mình. Đồng thời, qua đức tin và việc đọc Kinh Thánh, con người có thể có tương quan với Thiên Chúa và cộng tác với ý muốn quan phòng của Người.
Thêm vào đó, Công giáo và Do Thái giáo đều chia sẻ một quan điểm về điều chung cục, tin rằng con người không tiến về sự hư vô nhưng hướng tới cuộc gặp gỡ với Đấng Tối Cao, Đấng chăm sóc từng người. Đức Thánh Cha khẳng định: “Thế giới của chúng ta đang bị đánh dấu bởi bạo lực, áp bức và bóc lột, nhưng những điều này không có tiếng nói cuối cùng. Lời hứa thành tín của Đấng Hằng Hữu nói với chúng ta về một tương lai được cứu độ, về trời mới đất mới.”
Với những xác tín cùng chia sẻ, Đức Thánh Cha mời gọi hai cộng đoàn đức tin, Do Thái giáo và Công giáo, dấn thân để làm cho thế giới nên huynh đệ hơn, chống lại các hình thức bất bình đẳng và thúc đẩy công lý lớn hơn, để hòa bình không còn là một lời hứa ở thế giới bên kia, mà trở thành hiện thực trong thế giới này. Trích lời Đức Gioan XXIII, ĐTC Phanxicô nói: “Con đường chung sống hòa bình bắt đầu với công lý, mà cùng với sự thật, tình yêu và tự do, là một trong những điều kiện cơ bản cho hòa bình lâu dài trên thế giới” (x. ĐGH Gioan XXIII, Thông điệp Hòa bình trên thế giới, 18, 20, 25). Ngài đề cập cụ thể đến việc biết bao người bị xúc phạm phẩm giá do hậu quả của bất công, xung đột, chiến tranh và bạo lực. Do đó, “Đấng đã dựng nên vạn vật theo trật tự và hài hòa thúc giục chúng ta tẩy sạch đầm lầy bất công đang nhấn chìm sự chung sống huynh đệ trên thế giới, và cả sự tàn phá môi trường làm tổn hại đến sức khỏe của trái đất.”
Một lần nữa Đức Thánh Cha khẳng định “ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới, hòa bình đang bị đe dọa. Chiến tranh, mọi cuộc chiến, luôn luôn và mọi nơi là một thất bại cho toàn thể nhân loại!” Ngài mời gọi: “Là người Do Thái và Kitô hữu, chúng ta hãy làm tất cả mọi cách có thể để chấm dứt chiến tranh và mở đường cho hòa bình.” (CSR_4985_2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng kính trọng đối với người sáng lập Hội “Các Bà Mẹ của Quảng trường tháng Năm”
Bà Hebe de Bonafini có hai con trai và một con dâu bị mất tích trong cuộc chiến ở Argentina năm 1976-1983. Trong gần 50 năm qua, với khăn trắng trên đầu, vào mỗi thứ Năm bà cùng với các bà mẹ khác đến Quảng trường tháng Năm của thủ đô Buenos Aires để yêu cầu công lý và sự thật cho những người đã chết và mất tích trong chế độ độc tài quân phiệt.
Trong thư, Đức Thánh Cha nói đến lòng dũng cảm và can đảm của bà Hebe de Bonafini, cũng như khả năng biến nỗi đau do sự mất tích của con của bà thành một nhiệm vụ không mệt mỏi để bảo vệ quyền của những người bị gạt ra bên lề và không được biết đến. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ của ngài với người sáng lập Hiệp hội tại Vatican, và khẳng định niềm say mê của bà - “là tiếng nói cho những người không được biết đến” - đã truyền cho ngài.
Đức Thánh Cha viết: “Bản lĩnh và lòng dũng cảm của bà Bonafini, trong những khoảnh khắc mà sự im lặng chiếm ưu thế, được khuyến khích và tiếp tục duy trì cuộc tìm kiếm sự thật, ký ức và công lý. Một cuộc tìm kiếm đã làm cho bà thực hiện cuộc tuần hành hàng tuần để sự lãng quên không chiếm lấy các đường phố và lịch sử, đồng thời dấn thân vì người khác, sẽ là lời nói tốt nhất và là liều thuốc giải độc chống lại những hành động tàn bạo đã phải chịu đựng”.
Đức Thánh Cha kết thúc thư bằng việc mời gọi các bà mẹ của Quảng trường tháng Năm đồng hành với vị sáng lập trong cuộc tuần hành cuối cùng bằng lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho bà được nghỉ yên muôn đời và xin cho những gì bà đã thực hiện không bị biến mất.
Nhớ đến chứng tá và di sản của bà Hebe de Bonafini, chính phủ Argentina đã tuyên bố ba ngày quốc tang. Và Hội đồng Giám mục Argentina đã gửi lời chia buồn về cái chết của nhà hoạt động nhân quyền: “Chúng tôi cầu nguyện, xin Chúa an ủi cho gia đình và bạn bè của bà Bonafini, và chúng tôi cũng gửi lời chia buồn đến Hiệp hội các Bà mẹ của Quảng trường tháng Năm”. (CSR_4980_2022)
Ngọc Yến - Vatican News
Trận chiến cây thông Noel
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-19
Cây thông Noel truyền thống được dựng lên tuần này ở Quảng trường Thánh Phêrô đã trở thành chủ đề của một cuộc chiến bất ngờ. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Rôma đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.
Vatican đôi khi là nơi xảy ra những trận chiến bất ngờ. Chắc chắn đây là một trong những bất ngờ tuần này: cây thông Noel truyền thống. Hàng năm cây thông được dựng lên vào tháng 11 ở Quảng trường Thánh Phêrô, cây thường cao lớn khổng lồ, trụ trì trước Đền thờ Thánh Phêrô danh tiếng thế giới, đã luôn là biểu tượng cho niềm tự hào của vùng… nó được sinh ra!
Năm nay là vùng Molise, nằm giữa Rôma và Naples. Cây thông hùng vĩ cao 30 mét, đã mọc từ hai thế kỷ qua ở giữa khu rừng Montecastelbarone, trong ngôi làng nhỏ Rosello có 182 cư dân. Và thế là ngày thứ hai 14 tháng 11, các tiều phu đến vùng này để chặt cây.
Trời lạnh ở Vatican
Họ ngạc nhiên khi thấy nhân viên kiểm lâm ở đây nói, họ không được đụng đến cây này. Lý do chính đáng: những cây thông đặc biệt ở Rosello là những cây không thể đốn vì đó là những cây được bảo vệ, được gọi là thông trắng (nhưng lá vẫn xanh). Việc chặt một loại cây đặc biệt như cây này phải được nghiên cứu chính xác, nhưng trong trường hợp này thì việc nghiên cứu này chưa được làm. Ông Dario Rapino, một thẩm phán đam mê môi trường, đã báo cho cho các nhà chức trách và vì thế có lệnh cấm chặt, ông giải thích rất chi tiết trên nhật báo Ý Fatto Quotidiano.
Mong các độc giả của tôi yên tâm, một bức thư của Vatican trấn an: Quảng trường Thánh Phêrô sẽ có cây thông Noel. Một giải pháp cứu nguy nhờ một tiệm cây vùng Abruzzo. Và ngày thứ năm 17 tháng 11, một cây thông đã dựng lên ở quảng trường và sẽ được khánh thành ngày 3 tháng 12.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh cha họp Hội đồng các vị Bộ trưởng Tòa Thánh
Sáng thứ Hai, ngày 21 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhóm họp Hội đồng các vị Bộ trưởng của Tòa Thánh, nhưng không có thông cáo nào được công bố về các vấn đề được bàn thảo trong phiên họp.
Các cuộc họp liên bộ thuộc loại này chỉ được nói đến sơ qua trong Tông hiến mới về Giáo triều Roma, “Các con hãy loan báo Tin mừng” (Praedicate Evangelium), do Đức Thánh cha công bố ngày 19 tháng Ba năm nay và bắt đầu có hiệu lực từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 05 tháng Sáu năm nay. Người có nhiệm vụ điều hợp các cuộc họp liên bộ là Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Mặt khác, một số báo chí quốc tế cũng nói đến những dư âm và phản ứng về tuần lễ hành hương Roma và gặp gỡ Tòa Thánh của Hội đồng Giám mục Đức.
Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA đưa tin: bà Irme Stetter-Karp - là người cùng với Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là đồng Chủ tịch Con đường Công nghị của Công giáo Đức để cải tổ Giáo hội tại nước này, - đã ra thông cáo ngày 19 tháng Mười Một, nói rằng: “Sự quyết liệt phê bình Con đường Công nghị” từ phía Vatican không những ‘coi thường’ các giám mục Đức, phần lớn các vị là những người coi việc cải tổ Giáo hội là điều cần thiết, những phê bình đó cũng bỏ qua sự nóng lòng chờ đợi của nhiều tín hữu Công giáo đối với Giáo hội”.
Thông cáo chung công bố sau cuộc họp giữa 62 giám mục Đức với các vị lãnh đạo các bộ chính yếu của Tòa Thánh, nói đến sự cần thiết “đối thoại và kiên nhẫn” giữa hai bên, nhưng đồng thời cho thấy hầu như không có sự đồng ý đáng kể nào về những đề nghị được Con đường Công nghị ở Đức đề ra.
Đức cha Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong cuộc họp báo sáng thứ Bảy, 19 tháng Mười Một trước khi rời Roma, nói rằng Công giáo Đức không muốn ly khai với Giáo hội hoàn vũ và tiếp tục muốn là Công giáo, nhưng theo một thể thức khác, dù Vatican có muốn hay không.
Về phần Đức cha Stephan Oster, Giám mục giáo phận Passau, thuộc số một phần ba giám mục được coi là truyền thống, trung thành với lập trường và đạo lý của Giáo hội Công giáo hoàn vũ, cho biết “Tòa Thánh không nhượng bộ về điểm nào trong tiến trình cải tổ do Con đường Công nghị Đức đưa ra.
Đức cha Oster cũng nhận xét về sự vắng mặt của Đức Thánh cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ thảo luận chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười Một, “trái với sự mong đợi của chúng tôi và trái với lời thông báo ban đầu”.
Về phần Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, ngài coi sự việc Đức Thánh cha không tham gia cuộc thảo luận giữa các giám mục Đức và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, dưới sự điều hợp của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin, là điều tích cực. Đức cha nói: “Đức Giáo hoàng là một tu sĩ dòng Tên khôn khéo. Ngài để cho chúng tôi tranh luận với nhau như những người anh em”.
Đức cha nói thêm rằng: “Một số giám mục Đức tìm kiếm “sự rõ ràng” về những giải pháp gây tranh luận về Con đường Công nghị, đặt những câu hỏi để được những câu trả rõ ràng cho các vấn đề, theo nghĩa có thể hay không thể làm điều đó. Nhưng không có câu trả lời rõ ràng, và tôi biết ơn vì điều đó”.
Về điểm này, Đức cha Oster cho biết ngài không nhận thấy có sự nhượng bộ nào từ phía Tòa Thánh, nhưng đúng hơn đó là có sự đối nghịch giữa Tòa Thánh và đa số các giám mục Đức, về những vấn đề thiết yếu, đó là giáo huấn luân lý và vai trò cũng như cơ cấu của Giáo hội”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương
Hôm 21 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc, làm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sandri.
Đức Tổng giám mục Gugerotti, người Ý, năm nay 67 tuổi, thuộc tu hội Cha Nicola Mazza, thụ phong linh mục cách đây 40 năm (1982), tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương Đông phương tại Đại học “Cà Foscari” ở Venezia, và đậu Cử nhân phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện thánh Anselmo, và Tiến sĩ các khoa Giáo hội Đông phương tại Giáo hoàng Học viện Đông phương ở Roma.
Cha từng phục vụ tại Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, từ năm 1985, và 12 năm sau được thăng Phó Tổng thư ký Bộ này từ năm 1997 và năm 2002, được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, bắt đầu tại Cộng hòa Georgia, Armeni, và Azerbaijan, rồi năm 2011, được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, và từ hai năm nay Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc.
Nay Đức Tổng giám mục Gugerotti kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sandri, 79 tuổi, người Argentina, gốc Ý, nguyên là Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, từ sau đó làm Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, cơ quan phụ trách 22 Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo hội Công giáo Na Uy liên tục gia tăng tín hữu
Đức cha Erik Varden, Giám mục Giám hạt Trondheim ở miền Bắc Na Uy nói rằng Giáo hội Công giáo tại nước này liên tục gia tăng số tín hữu vì làn sóng những người di dân, đặc biệt từ Ba Lan và Lituani, nhưng vẫn còn những cuộc trở lại đạo.
Số người Công giáo tại Na Uy tăng từ 95.650 tín hữu trong năm 2015 lên 160.800 người trong năm 2019.
Đức cha Varden là một người Na Uy từ Tin lành Luther trở lại Công giáo năm 1993 và ngài là một linh mục Đan sĩ dòng Xitô Nhặt phép bên Anh quốc trong 17 năm, trước khi được Đức Thánh cha bổ nhiệm cai quản Giám hạt Trondheim hồi năm 2019. Giám hạt này chỉ có 16.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 722.000 dân cư.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng National Catholic Reporter ở Mỹ, Đức cha cho biết trong quá khứ, các tín hữu Kitô ở Na Uy trở lại Công giáo nhưng nay phần lớn họ là những người không tín ngưỡng. Sự khám phá Giáo hội Công giáo trùng hợp với sự khám phá đức tin.
Đức cha nói rằng trong việc mục vụ, ngài đặc biệt chú trọng đến việc giảng thuyết để dân chúng biết rõ hơn về kho tàng đức tin và ngài cảm thấy được khích lệ khi thấy nhiều người muốn tìm hiểu thêm về đức tin và gặp gỡ mầu nhiệm trong các cử hành phụng vụ nghiêm trang. Đức cha cũng đặc biệt quan tâm đến việc mục vụ cho người trẻ, các sinh viên và các cặp vợ chồng trẻ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chuẩn bị Hang đá Giáng sinh tại Quảng trường thánh Phêrô
Hang đá máng cỏ Giáng sinh sẽ đưa tới và bố trí tại Quảng trường thánh Phêrô vào ngày 03 tháng Mười Hai tới đây, từ làng Sutrio ở Carnia miền Udine, đông bắc Ý.
Năm nay đến lượt dân địa phương ở Sutrio nhận làm hang đá ở thủ đô Giáo hội, gồm 18 pho tượng được xếp trên một diện tích 116 mét vuông, và được chiếu soi bằng 50 điểm sáng.
Công trình này do một toán thợ thủ công bằng gỗ ở miền Friuli Venezia Giulia, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Stefano Comelli, Giám đốc nghệ thuật của dự án, linh mục Gianni Bordin và nhiều người khác, trong đó có cả nghệ nhân người Ucraina, ông Oleksander Shteyninher, ở Ý từ năm 1999.
Năm 2020, Phủ Thống đốc quốc gia thành Vatican đã đón nhận sự sẵn sàng của làng Sutrio thực hiện hang đá Giáng sinh ở Quảng trường thánh Phêrô. Trong hai năm qua, 18 nghệ nhân đã sáng tác 18 pho tượng hang đá Giáng sinh. Tổng cộng các tượng hang đá này nặng 16, 8 tấn. Hang đá được trưng ở Quảng trường thánh Phêrô cho đến lễ Chúa Hiển Linh, ngày 06 tháng Giêng năm tới, 2023.
Trước kia, Phủ Thống đốc thành Vatican mỗi năm chi nửa triệu Euro cho việc thực hiện hang đá Giáng sinh tại Quảng trường thánh Phêrô, nhưng từ khi có chương trình cải tổ và tiết kiệm chi phí cho hang đá, nhiều nơi đã tình nguyện thực hiện các hang đá để giới thiệu nghệ thuật và miền của địa phương họ và Vatican thường chỉ phải chi khoảng vài chục ngàn Euro cho các công trình này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chiến dịch Lễ Ba Vua 2023 của các “Ca viên ngôi sao” ở Áo và Thuỵ Sĩ
Cha Guillermo Alvarez đang truyền giáo ở Kenya cho biết, ở đông bắc Kenya, giáp với vùng Sừng châu Phi, trong các khu vực Marsabit và Samburu, 80% người dân sống bằng nghề chăn nuôi gia súc. Ở vùng sa mạc này có các băng đảng cướp phá tài sản của người dân, trong khi đó phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi như phải kết hôn sớm, nạn nhân của các phong tục lạc hậu. Vì thế mục tiêu chiến dịch Lễ Chúa Ba Vua lần này của “Ca viên ngôi sao” của Áo sẽ giúp cải thiện điều kiện sống của phụ nữ và trẻ nữ thông qua giáo dục và tăng cường cơ hội làm việc cho phụ nữ.
Cha Alvarez cho biết thêm, dự án giúp theo đuổi cách tiếp cận mục vụ xã hội. Cụ thể dự án sẽ hướng đến mở rộng vai vò nữ giới trong xã hội phụ hệ, giúp phụ nữ có thể quyết định cho chính cuộc đời mình. Đặc biệt phụ nữ sẽ được tìm hiểu về những hậu quả tiêu cực của việc tảo hôn và những phong tục lạc hậu để lại hậu quả suốt đời cho họ. Các bà mẹ được khuyến khích cứu con gái họ thoát khỏi số phận bằng cách phản đối những đòi hỏi của chồng và gia đình nếu họ tiếp tục áp đặt những điều này trên họ. Và để làm được điều này, trước hết phụ nữ phải có thu nhập riêng, vì thế cuộc quyên góp năm nay của các thiếu nhi Áo sẽ dành cho các phụ nữ ở đất nước châu Phi này.
Tại Thuỵ Sĩ, hoạt động truyền thống của các “Ca viên ngôi sao” Lễ Ba Vua sắp tới sẽ tập trung vào hoạt động bảo vệ và quyền trẻ em ở Indonesia. Số tiền quyên góp được sẽ hỗ trợ tổ chức ALIT ở Indonesia, hoạt động chống bạo lực trẻ em. Tổ chức này sẽ dùng số tiền nhận được để mở các khoá học phòng ngừa, chống bạo lực trẻ em. Qua các khoá học, trẻ em sẽ biết được quyền của mình và vượt qua những khó khăn bằng cách phát triển những gì làm cho mình trở nên mạnh mẽ, như sự gắn kết, tình bạn, các mối quan hệ đáng tin cậy và giao tiếp tôn trọng.
Sáng kiến các “Ca viên ngôi sao” ra đời từ thế kỷ 16 tại Đức và được phổ biến ở một số nước châu Âu, trở thành một truyền thống trong mùa Giáng sinh. Các nhóm thiếu nhi hóa trang thành các vị vua, thiên thần và các mục đồng, mang gậy có hình ngôi sao, đi từ nhà này sang nhà khác, hát những bài thánh ca Giáng sinh và loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu. Các em viết trên cửa mỗi nhà 3 chữa viết tắt: C+M+B (Christus Mansionem Benedicat), nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Các em viếng thăm các gia đình và lạc quyên giúp đỡ các trẻ em nghèo đau khổ trên thế giới.
Kể từ ngày 04/12/2015, sáng kiến truyền giáo truyền thống của “Ca viên ngôi sao” đã trở thành một phần di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
Ngọc Yến - Vatican News
Nhà truyền giáo Linh mục bác sĩ Ambrosoli được phong chân phước
Thánh lễ phong chân phước được cử hành tại Kalongo, gần Gulu, tại vùng đất mà cha Ambrosoli qua đời vào ngày 27/3/1987, sau 31 năm phục vụ, để lại một bệnh viện mà ngài muốn làm trung tâm chăm sóc sức khỏe và trung tâm tiếp nhận.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Luigi Bianco nêu bật tất cả những giá trị chứng tá của cha Ambrosoli. Ngài giải thích rằng với lựa chọn của một bác sĩ đón nhận thiên chức linh mục, cha Ambrosoli đã dành cả cuộc đời và bản thân để điều trị các vết thương trên thân xác và tâm hồn. Ngài đã làm điều đó bằng cách đến Châu Phi.
Lời đáp của cha Ambrosoli đối với ơn gọi truyền giáo đã mang lại những hoa trái quan trọng về tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đức Tổng Giám mục Bianco đã nói về vai trò cầu nối giữa Giáo hội đã gửi cha đến và Giáo hội đã chào đón cha: “Việc kết nghĩa giữa Ronago, ở tỉnh Como của Ý và Kalongo của Uganda cũng là việc kết nghĩa giữa hai dân tộc.”
Cũng trong bài giảng, đề cập đến lễ trọng Chúa Kitô Vua Vũ trụ, Sứ thần Toà Thánh tại Uganda nhắc lại ý nghĩa vương quyền của Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống mình vì tình yêu và không tìm kiếm quyền lực. Ngài nói rằng Vương quốc của Thiên Chúa khác với Vương quốc của thế gian vì Thiên Chúa không trị vì để gia tăng quyền lực của mình và thống trị người khác; Người không trị vì bằng quân đội và bằng vũ lực. Vương quốc của Người là Vương quốc tình yêu. Khi nói “Ta là vua”, Chúa Giêsu giải thích rằng Người là “vua” trong vương quốc của những người hy sinh mạng sống vì phần rỗi của người khác. Đức Sứ thần nhận định rằng tất cả những điều này đã truyền cảm hứng cho sự lựa chọn của cha Giuseppe Ambrosoli, người đã sẵn sàng dùng kiến thức y khoa của mình để phục vụ ở một khu vực đặc biệt nghèo khó vào thời điểm đó, nhưng cũng không bao giờ lơ là trong việc quan tâm đến con người toàn diện. Điều đó có nghĩa là ngài chăm sóc những người bệnh, những cơn đau của thể xác, nhưng cả những vết thương của tâm hồn.
Hồng Thuỷ - Vatican News
ĐTC khuyến khích tín hữu Công giáo và tín hữu Giáo hội Assyria tiếp tục hành trình chung
Giáo hội Assyria là một Giáo hội Kitô giáo Đông phương có nguồn gốc lịch sử từ các tranh luận về các Công đồng Êphêsô và Cancêđônia.
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận sự phát triển trong mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assyria trong những thập kỷ gần đây; ngài nhắc lại các chuyến viếng thăm của các vị tiền nhiệm của Đức thượng phụ Mar Awa và việc ký kết các văn kiện bao gồm Tuyên ngôn chung về Kitô học và một Tuyên bố về tình hình của các Kitô hữu ở Trung Đông.
Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao công việc của Ủy ban Hỗn hợp về Đối thoại Thần học giữa hai Giáo hội, nêu bật một nghiên cứu về Kinh nguyện Thánh Thể của hai Tông đồ Addai và Mari, điều cho phép một số tín hữu của hai Giáo hội có thể rước lễ của Giáo hội kia trong những hoàn cảnh cụ thể; cũng như một Tuyên bố chung về đời sống Bí tích.
Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Đức Thượng phụ Mar Awa vì mong muốn tìm một ngày chung cử hành Lễ Phục sinh; ngài đảm bảo rằng Giáo hội Công giáo sẵn sàng chấp nhận bất kỳ đề xuất nào được đưa ra cùng nhau. Đức Thánh Cha nói thêm, “Chúng ta hãy can đảm để chấm dứt sự chia rẽ này… Dấu hiệu chúng ta nên đưa ra là: một Chúa Kitô cho tất cả chúng ta.” Và ngài bày tỏ ước mơ rằng sự chia cách giữa Giáo hội Đông phương Assyria và Giáo hội Công giáo, “lâu nhất trong lịch sử của Giáo hội” có thể là “sự chia cách đầu tiên được giải quyết”.
Đức Thánh Cha phó thác hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn cho “sự chuyển cầu của các thánh tử đạo và các thánh, những người đã hiệp nhất trên trời, khuyến khích sự tiến tới hiệp nhất của chúng ta trên trái đất này.” Tặng Đức Thượng Mar Awa thánh tích của Thánh Tông đồ Tôma, Đức Thánh Cha nói: “Xin Thánh Tôma, người đã dùng tay chạm vào các vết thương của Chúa, đẩy nhanh việc chữa lành hoàn toàn các vết thương của chúng ta trong quá khứ, để chúng ta sớm có thể nhìn nhận nhau xung quanh cùng một bàn thờ Thánh Thể Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, và cùng nhau thưa với Người: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!’”
Hồng Thuỷ - Vatican News