Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tìm thấy dấu vết của đan viện Kitô giáo cổ đại ở Bán đảo Ả Rập
Một nhóm các nhà khảo cổ tham gia vào một loạt các cuộc khai quật ở Các tiểu vương quốc Ả Rập đã khai quật được những thứ dường như là di tích của một đan viện Kitô giáo cổ đại trên đảo Al-Sinniyah, thuộc tiểu vương quốc Umm Al-Quwain. Bên trong kiến trúc cổ có một nhà thờ, một phòng ăn, bể nước và các phòng cá nhân được sử dụng bởi các đan sĩ.
Đối với các học giả, khám phá này xác nhận khoảng thời gian ít nhất là 300 năm chung sống của Kitô hữu với người Hồi giáo. Khám phá cũng chứng minh cho tuyên bố của các nhà sử học và các nhà lãnh đạo Giáo hội - bao gồm cả Đức Thượng phụ Công giáo Canđê của Baghdad - rằng cộng đồng Kitô hữu là một thành phần thiết yếu và bản địa, trong quá khứ cũng như ngày nay, của vùng Trung Đông.
Có niên đại từ khoảng cuối thế kỷ thứ 6 và giữa thế kỷ thứ 8
Phát hiện này đã làm sáng tỏ lịch sử nguồn gốc của Kitô giáo ở vùng Vịnh, cũng nhờ vào việc sử dụng các phương pháp xác định niên đại như phóng xạ carbon và phân tích đồ gốm được tìm thấy tại địa điểm này. Các kết quả đầu tiên xác định niên đại của cộng đoàn đan sĩ cổ đại vào cuối thế kỷ thứ sáu sau Công nguyên và giữa thế kỷ thứ tám, thúc đẩy những giả thuyết về sự hiện diện của Kitô giáo trước khi Hồi giáo xuất hiện ở bán đảo Ả Rập.
Thời gian chung sống giữa Kitô hữu và người Hồi giáo
Giáo sư Tim Power, thuộc đại học Các Tiểu Vương quốc Ả Rập, thành viên của nhóm khảo cổ phát hiện ra di tích, bác bỏ tuyên bố cho rằng Kitô giáo đã bị thay thế một cách bạo lực bởi sự trỗi dậy của Hồi giáo. Ông giải thích rằng cũng có một khoảng thời gian chung sống chung sống giữa Kitô hữu và người Hồi giáo, kéo dài ít nhất là 300 năm. Ông nói: “Nơi này dần dần bị bỏ hoang. Không có dấu hiệu của sự tàn phá hoặc bạo lực hoặc hỏa hoạn. Đã có một sự thay đổi về văn hóa và xã hội khi Kitô giáo biến mất và Hồi giáo trở nên thống trị”. Nhà khảo cổ học kết luận rằng đan viện là “một tượng đài cho sự khoan dung và xã hội đa tôn giáo”.
Những khám phá trước đây
Khám phá mới trên đảo Al-Sinniyah không phải là khám phá đầu tiên ở Vùng Vịnh, bởi vì một cấu trúc tương tự đã được tìm thấy vào những năm 1990 trên đảo Sir Bani Yas ở Abu Dhabi, cho đến nay được coi là cổ xưa nhất của Các tiểu vương quốc. Theo các nhà sử học, những nhà thờ và tu viện Kitô giáo đầu tiên trong khu vực trải dọc theo Vịnh Ba Tư đến bờ biển của Oman và Ấn Độ ngày nay; những nơi thờ tự tương tự khác được tìm thấy ở Bahrain, Iraq, Iran, Kuwait và Saudi Arabia. (Asia News 10/11/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Thanh tra Tông toà khẳng định: Mễ Du là nơi chốn của ân sủng
Ngày 24 tháng 6 năm 1981, một buổi chiều đầu mùa hè và ở một nơi hẻo lánh, chính xác là trên ngọn đồi Podbrdo, nơi nhìn ra làng Bijakovici - ngày nay thuộc Bosnia và Herzegovina, các thiếu nữ bắt đầu nhìn thấy một hình bóng phụ nữ sáng chói mà họ xác định là Đức Trinh Nữ Maria.
Đó là vào lúc 4 giờ chiều, hai cô gái tuổi 15 và 16, Ivanka Ivankovic và Mirjana Dragicevic, khi đang đi bộ dưới chân một ngọn đồi đá có tên là Podbrdo, đã nhìn thấy hình dáng một phụ nữ trên một đám mây nhỏ. Vì vậy, khi trở về họ đã kể lại cho dân làng. Vào khoảng 16 giờ rưỡi chiều, họ lại lên đồi và lần này có Vicka Ivankovic, chị họ của Ivanka, cùng đi. Ba cô gái cho biết lần này họ lại nhìn thấy hình bóng bí ẩn đó bế một em bé trên tay, và ngay lập tức họ xác định đó là Đức Mẹ. Và sau đó những thiếu niên khác cũng được nhìn thấy những lần mà theo họ là chính Đức Mẹ đã hiện ra.
Bắt đầu từ những sự kiện đó và từ những câu chuyện đó, trong 40 năm này, lịch sử của Medjugorje – Mễ Du – đã mở ra, trong một vùng đất nghèo nàn, khi đó bị chế độ cộng sản thống trị. Sáu thiếu niên, khi đó còn rất trẻ, nói về những lần hiện ra của Đức Maria, người xưng là “Nữ vương Hòa bình”. Thông điệp của Mễ Du cơ bản là một lời mời hòa giải và sám hối.
Đức cha Cavalli 75 tuổi, từ một năm nay ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thanh tra Tông toà tại giáo xứ Mễ Du, thay thế Đức cha Henryk Hoser đã qua đời vào tháng 8 năm ngoái (2021). Ngài đến Mễ Du sau khi trung tâm này phải đóng cửa và giới hạn vì đại dịch Covid, có rất ít nhóm người hành hương. Nhưng ngài đã nhìn thấy sự hồi phục ở nơi này.
Đối với Đức Tổng Giám mục Cavalli, Mễ Du là nơi bày tỏ sự hiện diện của Chúa. Ngài giải thích: “Sự phục hồi là không thể tin được, và trong thời điểm khủng hoảng tinh thần lan rộng, nó đã biến nơi này thành tòa giải tội lớn nhất trên thế giới. Trên hết, Mễ Du là một trường học cầu nguyện. Khách du lịch sẽ không tìm thấy điều gì khiến họ hài lòng: không phải ẩm thực, du lịch, hay văn hóa... nhà thờ cổ nhất có từ năm 1800. Tuy nhiên, nếu họ đến, họ nhận thấy nơi những người đang trải nghiệm tại đây một nguồn năng lượng đặc biệt đến từ việc cầu nguyện, từ một trải nghiệm là kết quả của việc tìm kiếm tâm linh, và thường tìm thấy câu trả lời là sự hoán cải. Trong những tháng gần đây, nhiều bạn trẻ trước khi rời đi đã bày tỏ mong muốn được vào chủng viện. Không phải ngẫu nhiên mà gần 800 ơn gọi linh mục đã ra đời trong 40 năm.”
Theo Đức cha, không dễ để giải thích những điều xảy ra ở Mễ Du. “Chúng ta bước vào một môi trường đầy ân sủng. Mỗi ngày, từ 5 giờ đến 8 giờ chuỗi Mân Côi được đọc bằng tiếng Croatia. Các bài hát quốc tế, Thánh lễ với bản dịch đồng thời bằng 15 thứ tiếng, với các tu sĩ từ bên ngoài đến cho rước lễ... trong khi khoảng 50 hoặc 60 vị giải tội. Họ cũng đi hàng nghìn cây số để có mặt ở đây. Sáu tòa giải tội được dành cho người Croatia. Ở khắp mọi nơi, đại dịch đã giảm một nửa số người xưng tội, ngay cả ở Ý. Tại đây họ đến và xưng tội. Dù đông người nhưng ai cũng có thể rước lễ trong thời gian ngắn, với sự tổ chức tốt của các tình nguyện viên giúp cho cử hành phụng vụ, cho sự tập trung. Tất cả điều này truyền đi một đức tin có thể chạm thấy được.”
Đức cha cũng cho biết ngài bị ấn tượng bởi những hoàn cảnh dường như không thể giải quyết được và những người trẻ tìm kiếm một tia sáng ân sủng để soi sáng cuộc đời họ. Ngài nói: “Sứ vụ của chúng tôi là mang lại cho họ sự can đảm, bởi vì nếu họ được gọi đến đây, nghĩa là có lý do, có điều gì đó quan trọng trong tương lai của họ. Cần phải sử dụng “cái nhìn” của Chúa, để hình dung viễn cảnh. Nhờ đó những người trẻ này tìm thấy khoảng lặng để mở lòng, suy ngẫm, nhìn nhận lại cuộc đời của mình.” (Avvenire 09/11/2022)
Hồng Thuỷ - Vatican News
Đức Biển Đức XVI: “Tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình”
Trong cuộc gặp cuối cùng giữa hai vị vào tháng 2/2019, Đức Biển Đức đã tỏ ra am hiểu sâu sắc về các sự kiện ở Ucraina và nhấn mạnh rằng ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình ở nước này.
Trong cuộc gặp gỡ hôm 9/11/2022, Tổng giám mục Shevchuk nói với Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức về cuộc chiến ở Ucraina, tình hình nhân đạo và cảm ơn Đức Biển Đức XVI về lá thư của ngài vào đầu cuộc chiến.
Đức Biển Đức XVI nhấn mạnh rằng ngài đang theo sát tình hình ở Ucraina, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những đau khổ của người dân Ucraina, và nói rằng ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình sẽ đến.
Đức Tổng giám mục Shevchuk trả lời rằng “chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện mới giúp người dân Ucraina sống sót”, vì vậy ngài đã xin tiếp tục cầu nguyện cho Ucraina.
Đức Biển Đức XVI đã bổ nhiệm linh mục Sviatoslav Shevchuk làm giám mục vào ngày 14/1/2009, chỉ định ngài làm phụ tá cho giáo phận Công giáo Đông phương Ucraina Đức Maria Bảo trợ ở Buenos Aires. Và cũng chính Đức Biển Đức phê chuẩn việc bầu Đức cha Sviatoslav Shevchuk làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina vào ngày 25/3/2011. Do đó, giữa hai bên có một mối liên hệ chặt chẽ.
Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina đang ở Roma tham dự các cuộc họp tại Vatican trong một tuần. Đây là lần đầu tiên ngài rời Ucraina kể từ khi Nga xâm lược Ucraina vào ngày 24/2 năm nay.
Hôm 7/11/2022, Đức Tổng giám mục Shevchuk đã gặp Đức Thánh Cha và tặng cho Đức Thánh Cha một mảnh của quả mìn đã phá hủy một nhà thờ Công giáo Đông phương ở thành phố Irpin. Vào ngày 12/11/2022, ngài sẽ gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh và ngày 14/11, sẽ gặp các đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh. (CNA 10/11/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC nhấn mạnh khía cạnh cộng đoàn trong việc đào tạo chủng sinh
Đức Thánh Cha nhắc các giám mục và các nhà huấn luyện của các chủng viện châu Mỹ Latinh đừng khóc về quá khứ khi hiện tại số ơn gọi giảm, nhưng cần có sự dấn thân liên giáo phận, giáo tỉnh và vùng để đào tạo các thế hệ linh mục “được gợi hứng từ những định hướng thực tế của Giáo hội.”
Trong việc đào tạo, cần chú ý đến thực tế rằng các chủng sinh, như mọi tín hữu, cần những nhu cầu về con người và thiêng liêng, đồng thời họ cũng là những con người với những giới hạn và sai lỗi. Mỗi chủng sinh cần hội nhập cả hai yếu tố: ân sủng và bản chất thương tích. Do đó, sứ mạng của những nhà huấn luyện không phải là đào tạo những “siêu nhân” nhưng là đào tạo những con người với sự khiêm tốn bước theo tiến trình mà Con Thiên Chúa đã chọn, là hành trình nhập thể.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình đào tạo của một linh mục là từng bước đọc lịch sử cá nhân một cách tin tưởng.” Do đó, trong quá trình huấn luyện, cần giúp các chủng sinh phát triển cách nhất quán sự trưởng thành nhân bản và sự vững chắc về ơn gọi và sứ mạng. Một trong những dấu chỉ trưởng thành nhân bản và thiêng liêng là sự phát triển và vững chắc về khả năng lắng nghe và nghệ thuật đối thoại, vốn được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa ngay cả trong những thời khắc khô khan và bối rối.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc đào tạo linh mục là sự đồng hành huấn luyện và thiêng liêng của tất cả và từng người huấn luyện dành cho tất cả và từng chủng sinh, để đảm bảo rằng họ có được sự giúp đỡ rộng rãi và đa dạng từ cộng đoàn những người đào tạo, không có sự loại trừ cũng không ưu ái đặc biệt, để có thể đạo tạo nên những linh mục tương lai thực sự và đúng như Chúa mong ước. (CSR_4798_2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
ĐTC nhấn mạnh quyền tối thượng của lương tâm
Trong bài diễn văn trước các sinh viên và giáo sư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí mật Toà Giải tội, với gương của thánh bổn mạng của học viện - thánh Gioan Nepomuk. Ngài đã bị giết vì bảo vệ ấn tín Toà Giải tội. Đây là điều nhiều linh mục và giám mục phải chịu trong suốt lịch sử dưới nhiều chế độ độc tài hoặc toàn trị khác nhau.
Với gương của thánh Nepomuk, Đức Thánh Cha khuyến khích rằng “lòng dũng cảm và sự kiên vững theo Tin Mừng” không bao giờ được trở thành một tấm bảng gắn lên tường như đồ vật trong bảo tàng, nhưng là phải sống. Ngay cả ngày nay, các Kitô hữu, và đặc biệt là các thừa tác viên của Giáo hội, phải nói “không” với các quyền lực của thế giới này để xác nhận “có” đối với Tin Mừng. Quyền lực này đôi khi là về chính trị, đôi khi về ý thức hệ và văn hóa, và nó còn tinh vi hơn ngang qua các phương tiện truyền thông, có thể gây áp lực, làm mất uy tín, cô lập, v.v.
Ngày nay hơn bao giờ hết, chứng tá của thánh Gioan Nepomuk nhắc chúng ta về quyền tối thượng của lương tâm trên mọi quyền lực thế gian. Vị trí thượng đẳng và phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, vốn nằm nơi trung tâm của lương tâm, không được hiểu theo nghĩa tâm lý thuần túy, nhưng theo nghĩa đầy đủ của nó, như là sự cởi mở với đấng siêu việt. Đức Thánh Cha mong ước học viện Nepomuk luôn là ngôi nhà và trường học của tự do, tự do nội tâm, được thiết lập trên mối quan hệ với Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần.
Học viện Nepomuk đã được thành lập cho các sinh viên của Cộng hoà Séc, nhưng hiện nay học viện cũng đón tiếp các sinh viên từ các quốc gia khác bao gồm cả những người đến từ Châu Phi và Châu Á. Đức Thánh Cha khuyến khích các học viên, với sự đa dạng về nguồn gốc và văn hoá, có thể trở thành những cây cầu và là những người phục vụ của nền văn hóa gặp gỡ. (CSR_4795_2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
Các tù nhân của một nhà tù ở Ý tặng ĐTC một áo lễ
Các tù nhân của nhà tù Secondigliano, những người thấp bé nhất, muốn nghĩ đến những người thấp bé cùng cực hơn họ, những người nghèo. Đây là điều họ muốn bày tỏ khi tặng Đức Thánh Cha áo lễ và muốn ngài sử dụng trong Thánh lễ nhân Ngày Thế giới Người nghèo.
Cha Raffaele Grimaldi, Tổng tuyên úy của Ý đã tháp tùng phái đoàn cùng với Cha Giuseppe Russo, tuyên úy nhà tù Secondigliano, và Giulia Russo, giám đốc nhà tù, chia sẻ rằng “Đó là một khoảnh khắc độc đáo của niềm vui mang tính nhân văn và thiêng liêng khi xưởng may phẩm phục phụng vụ này mới được thành lập và Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích họ tiếp tục tiến bước, đừng nản chí; ngài cho biết ngài luôn hạnh phúc khi bước vào một nhà tù vì ở đó ngài có cơ hội băng bó vết thương cho nhiều người và gặp được Khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những người ở đó.”
Đức Mẹ luôn đồng hành với chúng ta
Trên mặt trước của chiếc áo lễ, các tù nhân cũng may một dải vải có màu xanh và những dấu hiệu có ý nghĩa của Đức Mẹ, diễn tả ý nghĩa của hành trình mới được thực hiện này: “Mẹ Maria là người luôn đồng hành với mỗi chúng ta trong cuộc sống. Mẹ là người mời gọi chúng ta thực hiện ý Chúa Cha và hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô.”
Đưa các tù nhân đến gần hơn với thế giới của sự thánh thiêng
Đây là một kết quả vô cùng quý giá, được thực hiện bởi các thợ may tù nhân, cũng là kết quả của quá trình đào tạo tâm huyết được hỗ trợ bởi ban quản lý. Một sự đặc biệt, đó là việc chế tạo các lễ phục phụng vụ như dây các phép (stola) và áo lễ, sẽ đưa các tù nhân đến gần hơn với thế giới của sự thánh thiêng và sẽ khiến họ trở thành những nhân chứng bên trong và bên ngoài hành trình được thực hiện.
Giúp các tù nhân vượt thắng những suy nghĩ xấu ập đến
Cha Grimaldi cũng nhớ lại hiện tượng nhiều vụ tự tử đã xảy ra trong năm nay, 74 vụ cho đến nay, một thảm kịch xảy ra tại nhiều cơ sở. Theo cha, hoạt động như công việc của xưởng may giúp chiến đấu chống lại việc tự tử khi nó lấp đầy khoảng thời gian trống vắng của trại giam và xua đuổi những suy nghĩ xấu có thể ập đến với những người mong manh nhất.”
Dự án mới xuất phát từ một sáng kiến đã được biết đến ở Secondigliano, đó là của tiệm may “RicuciAMO” - chúng ta may lại. Trong thời gian đại dịch, nơi này đã may hơn mười ngàn khẩu trang và sau đó phân phát miễn phí khắp thành phố.
Công việc giúp nối kết tù nhân lại với cuộc sống và xã hội
Cha Raffaele giải thích: “Trong tù, chúng ta thường bắt gặp những mảnh đời cô độc, bị ngắt kết nối với xã hội. Với cái tên đầy ý nghĩa này, mục tiêu là hàn gắn và kết nối những con người này lại với cuộc sống và với xã hội.” Và bất cứ ai sống trong tù đều biết, công việc là công cụ cao quý nhất và phù hợp nhất cho mục đích.
Hồng Thủy - Vatican News
Ngày Thế Giới Người nghèo: Đức Phanxicô sẽ ăn trưa với người nghèo
cath.ch, I.Media, 2022-11-09
Ngày chúa nhật 13 tháng 11 Đức Phanxicô sẽ ăn trưa với 1300 người nghèo như bức hình này năm 2019 | © Vatican Media
Đức Phanxicô thành lập Ngày Thế Giới Người nghèo lần đầu năm 2016, năm nay là năm thứ sáu, ngài sẽ ăn trưa với 1300 người nghèo tại Hội trường Phaolô VI.
Chương trình cho ngày này, với chủ đề là Chúa Giêsu Kitô đã trở nên khó nghèo vì bạn đã được thánh bộ Truyền giáo công bố ngày thứ ba 8 tháng 11. Sáng chúa nhật lúc 10 giờ sáng Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô với người nghèo, sau đó ngài ăn trưa với họ ở Hội trường Phaolô VI, hôm nay hội trường là phòng ăn lớn cho người nghèo.
Chăm sóc y tế và gói thực phẩm
Một xe y tế di động được thành lập từ ngày thứ hai 7 tháng 11 đến ngày chúa nhật 13-11 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Nhân viên y tế tình nguyện sẽ khám bệnh miễn phí và làm thử nghiệm các loại, thử máu, chích vắc-xin cảm cúm, Covid hoặc xét nghiệm các bệnh như viêm gan C, AIDS hoặc bệnh lao.
Hơn 5,6 triệu người nghèo ở Ý
Theo số liệu năm 2021 của Caritas Ý, có khoảng 5,6 triệu người sống dưới mức nghèo khổ ở Bán đảo, trong đó có 1,4 triệu trẻ em. Ngày Thế giới Người nghèo được Đức Phanxicô thành lập ngày 21 tháng 11 năm 2016, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Khoảng 4.000 người có hoàn cảnh khó khăn đã tham dự ngày đầu tiên 19 tháng 11 năm 2017.
Tác phẩm điêu khắc mới của nghệ sĩ Canada Timothy Schmalz
Ngày thứ tư 9 tháng 11, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Phanxicô đã làm phép tác phẩm điêu khắc bằng đồng Người vô gia cư, Sheltering được đắp chăn do một con chim bồ câu kéo. Tác phẩm được làm để cổ động “Chiến dịch 13 ngôi nhà” của gia đình Vinh Sơn trên thế giới cho 10.000 người ở hơn 160 quốc gia vào cuối năm 2023.
Sheltering là tác phẩm của nghệ sĩ Canada Timothy Schmalz, ông có nhiều tác phẩm trưng bày nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tác phẩm Người di cư được đặt ở Quảng trường Thánh Phêrô năm 2019. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ sĩ được trưng ở các nhà thờ lịch sử ở Rôma hoặc Vatican. Ông cho biết, công việc quan trọng nhất của ông là chuyển các câu chuyện trong Kinh thánh qua hình ảnh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh cha cám ơn Quốc vương Giordani
Đức Thánh cha Phanxicô cám ơn Quốc vương Abdullah II của Giordani vì vai trò bảo vệ các nơi thánh tại Thánh địa.
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến Quốc vương sáng ngày 10 tháng Mười Một vừa qua tại Vatican, cùng với Hoàng hậu Rania. Đây là lần thứ tư ngài gặp Quốc vương từ đầu triều đại Giáo hoàng của mình.
Sau khi gặp gỡ Đức Thánh cha trong vòng 25 phút, Quốc vương và các quan chức tháp tùng đã gặp Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong hai cuộc hội kiến đó, các vị cũng đề cập đến sự tiếp đón của Giordani dành cho những người tị nạn. Có hơn một triệu người tị nạn từ Syria, cũng như hàng chục ngàn công nhân di dân. Đức Thánh cha cám ơn Giordani vì sự tiếp đón này.
Ngoài ra, các vị cũng bàn đến sự cần thiết phát triển thêm các cuộc đối thoại liên tôn và đại kết, cũng như luôn bảo vệ cho Giáo hội Công giáo tại Giordani được tự do thi hành sứ mạng, đồng thời khuyến khích sự hiện diện của Kitô giáo trong vùng Trung Đông.
Vương quốc Giordani do nhà Hashemite cai quản từ năm 1946 và hiện có hơn 10 triệu dân cư. Quốc gia này vẫn luôn giao hảo với Tòa Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha tiếp các Giám đốc chủng viện Mỹ Latinh
Đức Thánh cha Phanxicô đề cao tinh thần cộng đồng trong việc đào tạo các linh mục, đồng thời kêu gọi các nhà đào tạo hãy tránh sự ù lỳ bất động và thái độ coi mình là nhân vật chính. Trái lại, hãy bắt đầu cùng nhau “mơ ước”, không nuối tiếc quá khứ, liên kết và cởi mở đối với những gì Chúa muốn ngày hôm nay cho việc đào tạo linh mục.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng Mười Một vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa bồi dưỡng dành cho các vị Giám đốc và các nhà đào tạo tại các chủng viện ở Mỹ châu Latinh.
Đức Thánh cha nói: “Một trong những thách đố quan trọng nhất mà các nhà đào tạo linh mục phải đương đầu là trở thành những cộng đồng Kitô đích thực. Điều này bao hàm không những một dự án huấn luyện nhất quán, nhưng còn phải có một con số thích hợp các chủng sinh và các nhà đào tạo để đảm bảo một kinh nghiệm cộng đồng trong mọi chiều kích của sự huấn luyện. Thách đố này nhiều khi đòi phải cố gắng thiết lập hoặc củng cố các chủng viện liên giáo phận, giáo tỉnh hoặc giáo miền. Đây là một nghĩa vụ mà các giám mục phải liên kết với nhau để đảm trách, đặc biệt trên bình diện Hội đồng Giám mục, miền hoặc quốc gia, và anh em được kêu gọi cộng tác vào việc này trong sự trung thành và tích cực”.
Đức Thánh cha không quên nhắn nhủ các nhà đào tạo hãy nêu gương tốt cho các chủng sinh, huấn luyện bằng chính cuộc sống của mình nhiều hơn bằng lời nói.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Em Paolo gặp lại Đức Phanxicô
vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, 2022-11-09
Paolo và Maria Rosa với Đức Phanxicô
Paolo 11 tuổi, đến từ Puglia, em mắc chứng bệnh thoái hóa thần kinh rất hiếm, em là người bất ngờ chạy lên bục khi Đức Phanxicô đang giảng bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung thứ tư 9-11-2022. Năm ngoái em cũng chạy lên như thế ở Hội trường Phaolô VI. Bà Elsa Morra, mẹ của em nói: “Em rất kích thích, khi em về chỗ và vỗ tay có nghĩa là em hạnh phúc. Có thể đây là lần cuối vì chúng tôi không biết căn bệnh này tiến triển như thế nào với em trong những tháng tới. Có thể sang năm em sẽ ngồi xe lăn 100% và sẽ không chạy lên bục được.”
Paolo bị hội chứng West, em là trường hợp thứ hai ở Ý. Ngày 20 tháng 10 năm ngoái, em cũng đã làm mọi người vui cười khi em đột ngột chạy về phía ghế của Đức Phanxicô ở Hội trường Phaolô VI.
Bài học từ trái tim
Đức Phanxicô âu yếm nói em ngồi bên cạnh ngài. Lần này em gái Maria Rosa đi theo anh. Tay trong tay, hai anh em lên bục nhận tràng chuỗi Đức Phanxicô tặng.
Trước khi bắt đầu bài giáo lý, Đức Phanxicô muốn mọi người chú ý đến hai trẻ nhỏ đến với ngài khi ngài bắt đầu đọc lời dẫn nhập: “Các em đã cho chúng ta ví dụ để chúng ta nên đến với Chúa như thế nào. Các em không xin phép cũng không nói ‘con sợ’; các em đi thẳng lên.”
Bà Elsa Morra 35 tuổi, bà trả lời trên Vatican News, nhiều lúc bị đứt đoạn vì cảm xúc, bà nói: “Paolo đã rất hạnh phúc, đó là những giây phút khó quên. Em chỉ có khoảng mười từ trong vốn từ vựng của em, em không nói được một câu hoàn chỉnh, cũng không đặt câu hỏi nhiều hơn hai chữ. Em ít nói, lúc nào cũng nói ‘đẹp’ như hôm nay khi em về chỗ.” Bà kể cuộc sống hàng ngày của em với những cơn động kinh, những lần đi khám bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng ở Rôma.
Bà Morra kể: “Khi bắt đầu buổi tiếp kiến, em rất căng thẳng, em la hét, sau đó em vùng chạy vì em rất thích đến với mọi người. Em gái Rosa đi theo anh. Trong mọi việc của Paolo, chúng tôi không đoán được em sẽ làm gì. Sau khi chào giáo hoàng và ngồi xuống, em bình tĩnh lại. Khi em vỗ tay hoặc làm các động tác tương tự, có nghĩa là em hạnh phúc.”
Về Rôma, họ muốn đến chào giáo hoàng, bà kể: “Có một mối dây liên kết, một mối dây bền chặt. Tôi rất phấn khích, hạnh phúc, luôn là một cảm xúc khi gặp giáo hoàng. Khi đến gần chúng tôi, ngài nắm lấy tay tôi và nói: ‘Cố lên, cố mạnh lên’ Điều này thật an ủi cho tôi và nhất là cho Paolo vì chúng tôi không biết căn bệnh này sẽ tiến triển như thế nào trong năm tới và liệu chúng tôi có thể quay trở lại đây hay không.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn