Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tòa Thánh cảnh giác về giá trị Con đường Công nghị ở Đức
Tòa Thánh lên tiếng cảnh giác rằng Con đường Công nghị của Công giáo Đức, tiến hành từ năm 2019, không có giá trị về đạo lý và luân lý, cũng như cách thức cai quản của Giáo hội.
Con đường Công nghị này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, với khoảng 230 đại biểu, gồm 115 giám mục, linh mục và 115 giáo dân. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ.
Toàn văn thông cáo được Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến trưa ngày 21 tháng Bảy vừa qua, khẳng định rằng:
“Để bảo vệ tự do của Dân Chúa và việc thực thi sứ vụ giám mục, dường như cần minh xác rằng “Con đường Công nghị” tại Đức không có năng quyền bó buộc các giám mục và các tín hữu đảm nhận những cách thức cai quản mới và những áp đặt mới về đạo lý và luân lý.
“Không phải là điều hợp pháp khi khởi sự trong các giáo phận, trước khi có sự thỏa thuận trên bình diện Giáo hội hoàn vũ, những cơ cấu mới về chức vụ hoặc đạo lý, như những vết thương gây ra cho tình hiệp thông của Giáo hội và là một đe dọa cho sự hiệp nhất của Giáo hội. Như Đức Thánh cha đã nhắc nhở trong thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Đức: “Giáo hội hoàn vũ sống trong và từ các Giáo hội địa phương, cũng như các Giáo hội địa phương sống và triển nở trong và từ Giáo hội hoàn vũ, và nếu tách rời khỏi toàn thể thân mình Giáo hội, thì sẽ suy yếu, hư hỏng và chết đi. Vì thế cần luôn duy trì sinh động tình hiệp thông với toàn thể thân mình Giáo hội” (Thư gửi dân Chúa lữ hành tại Đức, 9). Vì thế, điều đáng mong ước là những đề nghị của Con đường của các Giáo Hội địa phương ở Đức được nhập vào hành trình công nghị mà Giáo hội hoàn vũ đang tiến hành, để làm cho nhau được phong phú và chứng tỏ sự hiệp nhất, qua đó thân mình Giáo hội biểu lộ lòng trung thành của mình với Chúa Kitô”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tòa Thánh cổ võ bình đẳng nam nữ
Tòa Thánh ủng hộ nguyên tắc “bình đẳng hoàn toàn và đích thực giữa nam và nữ, như một khía cạnh cơ bản của một xã hội công chính và dân chủ”.
Lập trường trên đây được vị đại biện (chargé d’affaraires) Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức “An ninh và cộng tác Âu châu”, gọi tắt là OSCE, Đức ông Simon Kassas, tái khẳng định trong phiên họp thứ 1383 Hội đồng thường trực của tổ chức, nhóm tại Vienne, thủ đô Áo, hôm 21 tháng Bảy vừa qua, trong đó bà Tổng thư ký Helga Schmid, đã trình bày phúc trình thường niên về sự tiến bộ trong việc áp dụng kế hoạch của tổ chức này đề ra hồi năm 2004 về sự thăng tiến bình đẳng nam nữ.
Đức ông Kassas nói: “Tòa Thánh xác tín rằng phụ nữ cần được đề cao giá trị vì tất cả những khả năng của họ, xuất phát từ “thiên tài nữ giới”, vốn là điều thiết yếu đối với xã hội”. Bước đầu tiên để tiến tới sự bình đẳng nam nữ là nhìn nhận tầm quan trọng sự tham gia và dấn thân của nữ giới vào mọi khía cạnh của đời sống công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đặc biệt, “chúng tôi xác tín rằng có những không gian rộng rãi cho sự can dự của phụ nữ, đặc biệt trong vấn đề phòng ngừa chiến tranh, hòa giải, phục hồi và tái thiết các xã hội thời hậu chiến, và những công tác tái lâm vào tình trạng xung đột võ trang....”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ơn gọi tu trì tiếp tục tăng trưởng tại đảo Flores, Indonesia
Ơn gọi tu trì tiếp tục tăng trưởng tại đảo Flores bên Indonesia, mặc dù thời kỳ dài bị hạn chế vì đại dịch đối với các hoạt động xã hội, kinh tế và tôn giáo.
Cha Luigi Galvani, thừa sai thuộc dòng thánh Camillo (MI), đã viết cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 19 tháng Bảy vừa qua, rằng:
“Trong những tháng đầu tiên sau khi tình hình đại dịch dịu bớt hồi đầu năm nay, Đức cha Edwaldus Martinus Sedu, Giám mục giáo phận Maumere ở Flores, đã đặc biệt dấn thân trong việc truyền chức cho 46 phó tế và 16 tân linh mục thuộc 15 dòng nam trong giáo phận. Trong số này, dòng thánh Camillo đã đóng góp một phần nhỏ, với 1 tân linh mục và 2 phó tế hôm lễ thánh Camillo, ngày 14 tháng Bảy vừa qua. Có 10 tu sĩ khấn lần đầu và 2 tu sĩ khấn trọn đời, 17 thầy khấn lại và 4 tập sinh mới. Thật là đẹp khi nghĩ rằng trong khi chờ đợi những kết quả tương tự, hiện thời có 60 tu sinh trẻ đang học triết học. Sau 13 năm hiện diện và hoạt động tại Indonesia, dòng thánh Camillo đang gặt hái những kết quả tích cực từ sự dấn thân cổ võ ơn gọi và đào tạo. Hiện thời dòng hiện diện tại 3 giáo phận với 4 nhà huấn luyện cho các đệ tử, tập sinh, tu sinh triết học và thần học, và có 2 trung tâm xã hội: một tại đảo Flores và trung tâm thứ hai tại đảo Đông Timor. Các trung tâm này cung cấp nơi trú ngụ cho hàng chục sinh viên và là nơi tổ chức các cuộc hội luận huấn luyện cho nhiều nhóm. Ngoài ra các tu sĩ dấn thân trong việc mục vụ như làm tuyên úy tại các nhà thương, làng mạc.
Cha Galvani cho biết dòng có ước mơ thực hiện những sáng kiến mục vụ mới, mở rộng các hoạt động truyền giáo tại các nước khác như Pakistan, Đông Timor và Philippines.
Đảo Flores rộng 14.300 cây số vuông, với 1,5 triệu dân cư, trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Khác với phần lớn các nơi khác ở Indonesia, đa số dân tại Flores là tín hữu Công giáo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thích ứng máy bay với tình trạng sức khỏe của Đức Thánh cha
Trong chuyến tông du của Đức Thánh cha Phanxicô tại Canada, từ Chúa nhật 24 tháng Bảy tới đây, máy bay ITA Airways chở Đức Thánh cha sẽ được thích ứng với tình trạng sức khỏe của ngài.
Hãng ITA Airways là tên mới của hãng Alitalia. Thông thường, từ trước đến nay, trong các chuyến viếng thăm, chuyến đi Đức Thánh cha dùng hãng Alitalia và lượt về ngài dùng hãng của quốc gia khách. Ngài cũng chỉ dùng ghế bành để ngồi trong chuyến bay, khác với các vị tiền nhiệm. Nhưng do tình trạng sức khỏe, di chuyển khó khăn với đầu gối bị đau, Đức Thánh cha sẽ dùng cùng máy bay Airbus A330.
Trên máy bay, nhân viên kỹ thuật sẽ chuẩn bị một căn phòng nhỏ, để giúp Đức Thánh cha Phanxicô trải qua bốn chuyến bay: dài nhất là chuyến bay dài 10 tiếng từ Roma đến thành phố Edmonton, tiếp đến là chuyến đi bốn tiếng từ Edmonton đến thành phố Quebec. Thứ ba là chuyến bay dài ba tiếng từ Quebec đến Iqaluit ở miền bắc cực, sau cùng là chuyến dài bảy tiếng từ thành phố này về Roma. Trong phòng nhỏ, ngài có thể nằm để nghỉ ngơi hoặc được trị liệu vật lý.
Và giống như vài chuyến đi gần đây của Đức Thánh cha, ngài có thể dùng xe lăn nhỏ để đến khu vực dành cho các ký giả cùng đi để trả lời các ký giả trong cuộc họp báo hoặc chào thăm từng người. Ngoài ra để lên và xuống máy bay sẽ có thang máy giúp ngài.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hàng ngàn bạn trẻ Chile mang sứ điệp vui mừng và hy vọng của Đức Kitô cho 52 cộng đồng
Theo thông tin từ Đại học Công giáo, các dự án Chăm sóc Mục vụ của Đại học Công giáo Chile, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 7, có sự tham gia của các sinh viên trẻ của đại học và các trường đại học khác, cũng như học sinh năm thứ 3 và thứ 4 trung học.
Với khẩu hiệu "Bạn trẻ thức tỉnh! Hôm nay Chúa Kitô muốn bạn sống", các tình nguyện viên sẽ xây dựng không gian để đối thoại và gặp gỡ, lấy Chúa Kitô làm trung tâm.
Dự án Trabajo País muốn truyền đi một thông điệp về hy vọng, dựa trên cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, dùng kỹ năng của mỗi người vào việc phục vụ người khác, cho Chile và cho Giáo hội. Sinh viên đại học sẽ ở 23 địa điểm từ vùng Arica đến Bío Bío, nơi họ sẽ xây dựng nhà nguyện và hội trường giáo xứ, cùng những nơi khác.
“Siembra UC” là một dự án truyền giáo ra đời vào năm 2003 với mục đích hợp nhất các học sinh năm thứ ba và thứ tư của các trường trung học muốn làm việc cùng nhau cho Chile và cho Giáo hội. Chủ đề của năm nay là: "Hỡi bạn trẻ, hãy ra đi với Chúa Kitô và gieo rắc tình yêu của bạn!"
Để đạt được điều này, 450 nhà truyền giáo trẻ sẽ đi khắp các vùng miền khác nhau của đất nước để mang thông điệp về hy vọng và niềm vui cho cộng đồng. Amanda Tolosa và Samuel Barros nói trước khi lên đường: "Thánh Albert Hurtado từng nói rằng một người Công giáo là người được Thiên Chúa uỷ thác thế giới. Đây là lý do tại sao hôm nay chúng tôi nói với các bạn: hãy chăm sóc thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng tôi: các con là hiện tại của Thiên Chúa, vì vậy hôm nay hãy đi và chăm sóc nó." (Fides 20/07/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Hơn 8.000 bạn trẻ công giáo Mỹ tham dự cuộc gặp gỡ ơn gọi trên Núi Bát Phúc
Cuộc gặp gỡ được hướng dẫn bởi Đức Tổng Giám Mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, diễn ra cạnh trung tâm Domus Galilaeae, trên đỉnh núi, nơi theo truyền thống Chúa Giêsu đã thực hiện Bài giảng Trên núi. Chính tại nơi đây, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành một Thánh lễ lịch sử với các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới trong cuộc hành hương Năm Thánh của ngài đến Thánh Địa vào tháng 3/2000.
Theo thông báo của ban tổ chức, những người trẻ đến đây theo từng nhóm nhỏ của các giáo xứ ở Hoa Kỳ, nơi có sự hiện diện của Phong trào “Con đường Tân Dự tòng”, nhằm tái khám phá cội nguồn đức tin của họ ở Thánh Địa, như mong muốn của Công đồng Vatican II. Như thế, các bạn trẻ sống Tin Mừng Thứ Năm như bà Carmen đã sống trong năm 1963-1964, với sách Tin Mừng trong tay theo dấu chân Chúa đến những nơi được Thánh Kinh nói đến.
Đi theo các con đường khác nhau từ 10 đến 15 ngày, các bạn trẻ hành hương đọc các đoạn Sách Thánh liên quan đến các nơi họ hiện diện, và để Chúa nói với tâm hồn và chiếu sáng ý nghĩa cuộc sống của họ. Một số nhóm có cơ hội gặp gỡ các cộng đoàn giáo xứ theo nhiều lễ nghi Kitô khác nhau. Một số khác trước khi vào Israel và Palestine đã đến thăm Ai Cập và Jordan, đi qua núi Sinai, đi lại hành trình Cuộc Xuất hành từ nô lệ đến tự do.
Đi từ nơi này đến nơi khác, những người trẻ đã chứng kiến đức tin của họ với niềm vui, ca hát và nhảy múa trên đường phố của Israel và Palestine. Cuộc gặp gỡ trên Núi Bát Phúc sẽ là cuộc tụ họp lớn đầu tiên của các Kitô hữu kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế đi lại ở Israel vào đầu năm nay.
Cha Rino Rossi, Giám đốc Domus Galilaeae cho biết “Cuộc hành hương này đánh dấu một khoảnh khắc hy vọng và gần gũi với các dân tộc trên Thánh Địa. Sự hiện diện của những người trẻ này, những người đã hy sinh tiện nghi, kế hoạch kỳ nghỉ và nhiều thứ khác để đến nơi này, là một dấu hiệu cho thấy Giáo hội thực sự đang sống”.
Bà Carmen, người đã qua đời vào năm 2016, và Kiko Argüello là những người đồng khởi xướng “Con đường Tân Dự tòng”, một hành trình khởi đầu của Kitô giáo, thực hiện điều mà Giáo hội sơ khai đã sử dụng trước khi rửa tội.
Cuộc gặp gỡ ơn gọi của giới trẻ Hoa Kỳ lần này theo sau cuộc họp được tổ chức vào tháng 7/2021 tại Gettysburg, Pennsylvania. Trong lần đó hơn 300 thanh niên dâng mình cho ơn gọi linh mục, 400 thiếu nữ cho đời sống dâng hiến và 300 gia đình cho sứ vụ truyền giáo.
Nhiều người trong số những người hành hương này là con của 2.500 người Mỹ trẻ đã đến Thánh Địa vào năm 2000 để tham dự chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Ngọc Yến - Vatican News
Tân Phủ doãn Tông toà Kompong Cham của Campuchia mong muốn gắn kết các tín hữu
Cha Pierre Suon Hangly sinh năm 1972, thụ phong linh mục năm 2001 và phục vụ tại Kampot-Takeo. Sau khi từ Pháp trở về với bằng cao học thần học của Học viện Công giáo Paris, cha làm cha sở khu vực mục vụ Thmey ở Phnom Penh, năm 2016 làm Tổng đại diện của Hạt đại diện Tông tòa Phnom Penh, và năm 2018 làm Giám đốc Đại chủng viện.
Với trách vụ mới này, cha Suon coi sóc 8 tỉnh cao nguyên miền trung Campuchia. Khu vực này ước tích có khoảng 3.000 người Công giáo.
Cha nói cha rất e ngại khi nhận sứ vụ này vì cảm thấy mình có những giới hạn. Tuy nhiên, cha quyết tâm phục vụ và giúp cho Giáo hội Campuchia phát triển. Cha cảm thấy được Lời Chúa nói với Thánh Phêrô nhắc nhở: “Con có yêu mến Thầy không? Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Cha nói: “Những lời này vẫn còn trong tâm hồn tôi và nhắc nhở tôi rằng Chúa đã gọi tôi, tôi phải đáp lại và phục vụ Giáo hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức, với sức lực và khả năng của mình để hoàn thành sứ vụ mới mà Giáo hội đã chọn cho tôi. Các tín hữu rất vui vì việc tôi được bổ nhiệm, điều này khuyến khích tôi rất nhiều. Sức mạnh của tôi đến từ các linh mục, anh chị em giáo dân, những người lãnh đạo cộng đoàn, những người có thể cho tôi ý tưởng để phục vụ Phủ doãn Tông toà này”.
Theo tân Phủ doãn Tông toà Kompong Cham, một lần nữa việc bổ nhiệm này cho thấy các linh mục bản xứ có thể lãnh đạo Giáo hội địa phương, và mọi người có thể cùng nhau xây dựng Giáo hội. Điều này giống như một lịch sử mới đang được hình thành cho Giáo hội Campuchia. Việc bổ nhiệm này là một cơ hội giúp mọi người nhận ra rằng giáo hội Campuchia là một Giáo hội địa phương nhưng phổ quát. Mặc dù Giáo hội Công giáo đã hiện diện từ thế kỷ 16, nhưng do nội chiến sự phát triển đã bị ngưng trệ. Hiện nay, đất nước đã hoà bình với nhiều cơ hội phát triển. Hầu hết các tín hữu là người trẻ, đó là sức mạnh của Giáo hội.
Cha Pierre Suon Hangly là người bản xứ thứ ba được Toà Thánh bổ nhiệm cai quản một đơn vị của Giáo hội tại Campuchia. Trước đó có Đức cha Joseph Chhamar Salas (1937-1977) được bổ nhiệm làm Giám mục đại diện Tông toà Phnom Penh từ năm 1975-1977. Ngài qua đời vì kiệt sức trong trại lao động của chế độ Khmer Đỏ diệt chủng. Cha Paul Tep Im Sotha Samath (1934-1975) là linh mục bản xứ thứ hai người Campuchia. Cha làm Phủ Doãn Tông toà Battambang từ năm 1968-1975 trước khi qua đời dưới sự bách hại của Khmer Đỏ.
Ngọc Yến - Vatican News
Sứ điệp Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên
Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi gia đình nhân loại hiệp nhau cầu nguyện để qua các hội nghị thượng đỉnh sắp tới, thế giới quyết liệt đương đầu với hai cuộc khủng hoảng về khí hậu và suy thoái sự đa dạng sinh học đang đe dọa nghiêm trọng trái đất.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp công bố hôm 21 tháng Bảy năm 2022, tại cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh do Đức Hồng y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, chủ tọa, nhân dịp Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, 01 tháng Chín sắp tới, với chủ đề: “Hãy lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên”.
Ngày đó cũng là ngày khởi đầu Mùa Công trình tạo dựng, kéo dài cho đến lễ thánh Phanxicô, ngày 04 tháng Mười tới đây. “Đây là thời điểm đặc biệt, trong đó tất cả các Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện và cùng nhau chăm sóc căn nhà chung”. Ý tưởng này bắt đầu từ Tòa Thượng phụ chung của Chính thống giáo ở Constantinople, và đây là cơ hội để vun trồng “sự thay đổi, hoán cải” của chúng ta trong cách thức đối xử với thiên nhiên.
Thảm trạng trái đất
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc đến tiếng kêu than của trái đất, đang là nạn nhân sự tiêu thụ thái quá của con người, trái đất rên xiết và kêu xin chúng ta hãy ngưng những lạm dụng và tàn phá. Cả những người nghèo cũng kêu than vì họ phải chịu đau khổ nhiều nhất vì hạn hán, lụt lội, cuồng phong, những làn sóng nóng nực cùng cực ngày càng gia tăng cường độ và thường xuyên hơn. Cả các anh chị em thổ dân cũng kêu than, vì do những lợi lộc kinh tế thúc đẩy, người ta chiếm đất đai của tổ tiên họ và tàn phá khắp nơi. Sau cùng là tiếng kêu của con cái chúng ta, đang bị đe dọa vì thái độ ích kỷ thiển cận, tiếng kêu của các thiếu niên lo âu xin những người lớn chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để phòng ngừa hoặc ít là hạn chế sự sụp đổ của hệ thống môi sinh trên trái đất.
Thay đổi lối sống
Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh cha tái kêu gọi các tín hữu và dân chúng quyết liệt thay đổi lối sống gây hại cho thiên nhiên, thực hiện một “Sự hoán cải sinh thái”, cá nhân và cộng đồng.
Ngài đặc biệt nhắc đến hai biến cố lớn trong lãnh vực này: trước tiên là hội nghị thượng đỉnh COP27 sẽ nhóm tại Ai Cập vào tháng Mười Một năm nay. Đó là cơ hội gần nhất để tất cả cùng nhau thực hiện hữu hiệu Hiệp định Paris, đạt tới mục tiêu giới hạn sự gia tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C, giảm bớt thán khí gây ra hiện tượng lồng kính, thay đổi lối tiêu thụ và sản xuất.
Tiếp đến là Hội nghị thượng định COP15 về đa dạng sinh học (biodiversità) sẽ nhóm tại Canada vào tháng Mười Hai năm nay. Đây là một cơ hội để các chính phủ chấp nhận một hiệp định đa phương mới hầu chặn đứng sự tàn phá các hệ thống sinh thái và sự tuyệt chủng của các chủng loại.
Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Để chặn đứng, không để “mạng sự sống”, tức là “sự đa dạng sinh học” mà Thiên Chúa ban cho chúng ta bị sụp đổ thêm, chúng ta hãy cầu nguyện và mời gọi các quốc gia hãy thỏa thuận với nhau về bốn nguyên tắc nền tảng.
Thứ nhất: kiến tạo một nền tảng luân lý đạo đức rõ ràng để thực hiện sự biến đổi chúng ta đang cần, hầu cứu vãn sự đa dạng sinh học.
Thứ hai: Chiến đấu chống sự biến mất đa dạng sinh học, hỗ trợ sự bảo tồn và phục hồi chúng, đáp ứng nhu cầu của con người một cách bền vững.
Thứ ba: Thăng tiến tình liên đới hoàn vũ, dưới ánh sáng điều này: sự đa dạng sinh học là một thiện ích chung của nhân loại, đòi sự dấn thân chung.
Thứ tư: Đặt con người ở trung tâm các tình trạng dễ bị tổn thương, kể cả những người bị tổn thương nhất vì sự mất mát đa dạng sinh học, như các thổ dân, người già và người trẻ.
Sau cùng, Đức Thánh cha “tái nhân danh Thiên Chúa kêu gọi các công ty lớn khai thác quặng mỏ, dầu hỏa, rừng cây, bất động sản, canh nông lương thực hãy ngưng phá rừng, ngưng tàn phá những vùng ẩm ướt và núi non, ngưng làm ô nhiễm sông ngòi và biển khơi, ngưng làm cho các dân tộc và lương thực bị ngộ độc”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Dư luận Công giáo Liban phẫn nộ vì Đức Tổng giám mục bị bắt giữ
Dư luận Công giáo tại Liban phẫn nộ vì vụ bắt giữ một vị Tổng giám mục, sau khi viếng thăm đoàn chiên của mình tại Israel và Palestine.
Hôm thứ Hai 18 tháng Bảy, Đức cha Moussa el-Hajj, thuộc Giáo hội Công giáo Maronite, Tổng giám mục giáo phận Haifa thuộc lãnh thổ Israel, đã viếng thăm các tín hữu thuộc quyền. Khi trở về Liban, ngài bị các nhân viên an ninh bắt giữ trong tám tiếng đồng hồ và tịch thu số tiền ngài mang về Liban để giúp đỡ các thân nhân của họ, cùng với nhiều thuốc men, lương thực cho những người khác đang bị khủng hoảng nặng nề về kinh tế.
Sau đó, ngài bị một tòa án quân sự của Liban triệu tập để thẩm vấn và hỏi cung về tội gọi là “vi phạm luật tẩy chay Israel” và dính líu đến việc rửa tiền.
Trong tư cách là Tổng giám mục Haifa và Jerusalem, ngài có quyền viếng thăm Israel và các lãnh thổ Palestine.
Hôm thứ Tư, 20 tháng Bảy, Đức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite đã triệu tập một phiên họp đặc biệt với các giám mục của Công giáo Maronite, trong đó có cả Đức Tổng giám mục Moussa. Các giám mục đã lên án vụ bắt giữ và triệu tập Đức Tổng giám mục để hỏi cung, và gọi những hành động đó là “trò hề” và kêu gọi chấm dứt ngay vụ này. Thông cáo của Tòa Thượng phụ nói rằng: “Chúng tôi đòi hỏi chính quyền trả lại ngay cho Đức Tổng giám mục những ngân khoản trợ giúp để ngài có thể chuyển tới những người cần được giúp đỡ”.
Số tiền đó là do một cộng đoàn nhỏ các tín hữu Maronite Israel gửi giúp các thân nhân của họ ở Liban.
Các lãnh tụ chính trị thuộc Kitô Liban, như ông Samir Geagea, thủ lãnh một khối lớn các đại biểu quốc hội Kitô, cũng tố giác vụ bắt giữ Đức Tổng giám mục Moussa và nói:“Thật là điều không thể hiểu nổi các nhân viên cảnh sát bắt giữ Đức Tổng giám mục Moussa el-Hajj”. Cả đại biểu của đảng Katraeb, ông Nadim Gemael cũng nói rằng vụ bắt giam này làm thương tổn đến Giáo hội Maronite.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo hội báo động về tình trạng thê thảm tại miền Tigray, Ethiopia
Giáo phận Adigrat và nhiều tổ chức từ thiện tái lên tiếng báo động về tình trạng thê thảm của dân chúng tại miền Tigray bên Ethiopia trước sự dửng dưng của dư luận quốc tế.
Từ ngày 04 tháng Mười Một năm 2020, quân đội chính phủ Ethiopia tấn công vào bang Tigray. Cuộc xung đột giữa chính quyền trung ương và địa phương tiếp tục, mặc dù chính phủ trung ương Ethiopia tuyên bố đình chiến nhân đạo hồi cuối tháng Ba năm nay, nhưng các đồ cứu trợ chỉ được đưa tới nhỏ giọt: dân chúng thiếu lương thực và thuốc men, các nhà thương ở trong tình trạng cùng cực. Các bệnh nhân, trẻ em và phụ nữ mang thai chịu khổ nhiều nhất.
Chính quyền miền Tigray gọi đây là một thảm họa diệt chủng, có thể làm cho gần một triệu người chết trên tổng số bảy triệu dân miền này.
Trong một thư viết từ Wukro, một trong những thành xảy ra xung đột, và phổ biến trên mạng, cha Ángel Olaran, một thừa sai già người Tây Ban Nha, phê bình Liên Hiệp Quốc, Liên hiệp Âu châu và Liên hiệp Phi châu dửng dưng đối với những đau khổ của người dân miền Tigray và không làm gì để thúc đẩy chính phủ của thủ tướng Abiy giảm bớt những giới hạn. Cha Olaran cho biết những vụ tự tử và rối loạn tâm thần gia tăng vì tình trạng thiếu lương thực.
Cả văn phòng của giáo phận Công giáo Adrigrat ở địa phương cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các phe xung đột đã lắng nghe tiếng kêu của dân chúng và hỗ trợ việc cứu trợ nhân đạo, bảo đảm quyền sống của họ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC, giám đốc chương trình Lương thực thế giới, về miền bắc Ethiopia, ông Adrian van der Knaap, xác nhận rằng từ tháng Tư năm nay, Liên Hiệp Quốc đã chuyển tới được một nửa số người mà chương trình nhắm trợ giúp, khoảng một triệu 100.000 người dân Tigray trên tổng số hai triệu người cần giúp đỡ. gần 4.000 xe tải đã đi qua hành lang duy nhất Semra-Macallè trong bốn tháng qua. Ông nói: cần mở thêm các hành lang khác. Nhưng cả người Ethiopia lẫn người Tigray đang chặn các xe tải trong lúc này, nhưng theo ông, việc cứu trợ còn thiếu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu