Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Các giám mục Mỹ lên án dự luật nới rộng phá thai
Hội đồng Giám mục Mỹ lên án dự luật nới rộng các biện pháp phá thai mới được Hạ viện nước này thông qua, hôm thứ Sáu 15 tháng Bảy vừa qua, với 219 phiếu thuận và 210 phiếu chống và gọi dự luật này chỉ mở rộng cơ hội phá thai thay vì trợ giúp phụ nữ và trẻ em.
Đức cha William Lori, Tổng giám mục Baltimore Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, và Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Ủy ban về tự do tôn giáo, công bố thông cáo hôm 18 tháng Bảy vừa qua, và gọi dự luật mệnh danh “bảo vệ sức khỏe phụ nữ” thực ra là “dự luật về việc phá thai theo yêu cầu”, đây là điều bất chính và cực đoan nhất chưa từng có tại Mỹ”.
Thông cáo có đoạn viết: “Đáp ứng nhu cầu của phụ nữ bằng cách cổ võ việc chọn phá thai, với tiền thuế của dân, dự luật này là một sự ác trầm trọng và là một thất bại trong sự yêu thương và phục vụ phụ nữ”.
“Cung cấp các dịch vụ phá thai miễn phí hoặc giá hạ, thay vì gia tăng tài chánh và phương tiện giúp các phụ nữ đang cần để chăm sóc bản thân và con cái họ, đó không phải là “một chọn lựa”, nhưng là một sự cưỡng bách và là một sự bỏ rơi nhẫn tâm”.
Dự luật vừa nói, tuy được Hạ viện Mỹ thông qua, nhưng khó có thể được Thượng Viện phê chuẩn vì đảng dân chủ không chiếm đa số tại viện này.
Những người thuộc đảng dân chủ phò phá thai, trong đó có Tổng thống Biden và bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, coi dự luật “bảo vệ sức khỏe phụ nữ” như một trọng tâm kế hoạch hủy bỏ phán quyết Dobbs chống Jackson của Tối cao pháp viện Mỹ, hôm 24 tháng Sáu vừa qua, lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc.
Dự luật này buộc mọi công dân Mỹ phải tài trợ phá thai qua tiền thuế và buộc các nhà thương và nhân viên y tế phải thực hiện hoặc giúp phá thai. Các giám mục Công giáo Mỹ nhận xét rằng những trả bảo hiểm và công nhân viên sẽ phải giúp trả tiền cho các vụ phá thai, “trái ngược với tín ngưỡng sâu xa của họ”.
Đức Tổng giám mục Lori và Đức Hồng y Dolan xác quyết xét rằng “Chỉ lập đi lập lại câu thần chú ‘phá thai là săn sóc sức khỏe’ không làm cho nó trở nên như vậy. “Cố ý kết thúc sinh mạng những con người không có khả năng tự vệ và không có tiếng nói là điều trái ngược với việc săn sóc sức khỏe”.
Đối ngược với dự luật trên đây, các GM cổ võ sáng kiến tại các giáo xứ và giáo phận đồng hành và giúp đỡ các phụ nữ gặp khó khăn vì mang thai bất ngờ, và dự án “tác vụ Rachel” nâng đỡ các phụ nữ đã phá thai.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chuẩn bị mọi thứ để giáo hoàng không đi bộ quá 15 bước
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-07-09
Việc tổ chức chuyến đi của Đức Phanxicô đến Canada rất phức tạp vì những khó khăn trong việc đi lại của ngài. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix đưa độc giả vào hậu trường của quốc gia Vatican nhỏ bé nhất thế giới này.
Ngày chúa nhật 24 tháng 7, Đức Phanxicô sẽ bay đi Canada. Theo một nguồn tin ở Canada, ngoại trừ một “sự kiện rất nghiêm trọng” thì bây giờ không có gì có thể ngăn chuyến đi 5 ngày này, mục tiêu chính của chuyến đi là xin người người bản địa tha thứ vì Giáo hội đã đối xử tệ với họ trong nhiều thập kỷ qua tại các trường nội trú do Giáo hội công giáo điều hành tại đây. Nhưng để chuyến đi này có thể thực hiện được, ban tổ chức ở Rôma và Canada đã phải tính đến một yếu tố thiết yếu: sức khỏe của giáo hoàng. Hay đúng hơn là những khó khăn trong việc đi lại của ngài.
Trong vòng thân cận của ban tổ chức chuyến đi, họ nói: “Chúng tôi lên chương trình để ngài không đi bộ quá 15 bước. Ở Edmonton, Quebec và Iqaluit, giáo hoàng có thể di chuyển bằng xe lăn, và lịch trình của ngài cũng tương đối nhẹ. Đó là một hạn chế lớn, Vatican xin chúng tôi lên kế hoạch để giáo hoàng không đi bộ quá 15 bước. Không bao giờ nhiều hơn 15 bước.”
Những ràng buộc xung quanh chuyến tông du đã trở thành mối quan tâm lớn ở Vatican. Trong khi nhiều người vẫn nghĩ tình trạng sức khỏe của giáo hoàng “không đủ điều kiện” để thực hiện chuyến đi, nhưng tuần này Bộ Ngoại giao lặp lại xác nhận với các nhà ngoại giao thắc mắc, rằng việc hủy bỏ không có trong chương trình nghị sự. Thêm một dấu hiệu cho thấy Đức Phanxicô không có ý định dừng lại. Bất kể số bước phải đi qua.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
ĐTC Phanxicô: cuộc viếng thăm Canada là cuộc hành hương thống hối
Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Canada:
"Anh chị em Canada thân mến, như anh chị em biết, tôi sẽ nhân danh Chúa Giêsu đến giữa anh chị em để gặp gỡ và ôm lấy các dân tộc bản địa. Thật không may, ở Canada, nhiều Kitô hữu, bao gồm một số thành viên của các dòng tu, đã đóng góp vào các chính sách đồng hóa văn hóa, điều mà trong quá khứ, đã huỷ hoại nghiêm trọng các cộng đồng bản địa, theo nhiều cách khác nhau. Vì lý do này, gần đây tôi đã đón tiếp tại Vatican một số nhóm, đại diện của các dân tộc bản địa; tôi đã bày tỏ với họ nỗi đau và sự liên đới vì tội ác mà họ phải gánh chịu."
Góp phần vào con đường chữa lành và hòa giải
"Và bây giờ tôi chuẩn bị thực hiện một cuộc hành hương thống hối. Tôi hy vọng, với ân sủng của Thiên Chúa, nó sẽ góp phần vào con đường chữa lành và hòa giải đã được thực hiện. Tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả các công việc chuẩn bị và vì sự chào đón mà anh chị em sẽ dành cho tôi. Xin cảm ơn tất cả! Và tôi xin anh chị em đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện."
Tân Chân phước cha John Philip Jeningen
Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến lễ tuyên phong chân phước cha John Philip Jeningen, dòng Tên, được cử hành hôm thứ Bảy 16/7/2022 tại Ellwangen bên Đức. Chân phước đã thực hiện sứ vụ giữa những người dân nông thôn của Công quốc Württemberg. Là người loan báo Tin Mừng không mệt mỏi, ngài đã tiếp cận mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, nhờ tinh thần tông đồ cao cả và lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Đức Thánh Cha nói: "Chớ gì gương sáng và lời cầu bầu của vị linh mục này giúp chúng ta cảm nhận được niềm vui khi được chia sẻ Tin Mừng với anh chị em mình." Ngài mời gọi tín hữu vỗ tay chúc mừng Tân Chân phước!
Gần gũi với người dân Sri Lanka
Tiếp đến Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của mình với người dân Sri Lanka. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, tôi hiệp với các bạn trong lời cầu nguyện và tôi kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đặc biệt, vì những người nghèo nhất, trong khi tôn trọng quyền của tất cả mọi người. Tôi hiệp cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo khẩn cầu mọi người kiềm chế mọi hình thức bạo lực và bắt đầu một quá trình đối thoại vì lợi ích chung."
Gần gũi với dân tộc Ucraina
Một lần nữa, Đức Thánh Cha nói rằng ngài luôn gần gũi với dân tộc Ucraina bị giày xéo, bị tấn công mỗi ngày bởi một trận mưa tên lửa. Ngài nói: "Làm sao chúng ta có thể không hiểu rằng chiến tranh chỉ tạo ra sự hủy diệt và chết chóc, khiến cho các dân tộc xa cách, huỷ diệt sự thật và đối thoại? Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng tất cả các nhà hoạt động quốc tế sẽ thực sự làm việc để nối lại các cuộc đàm phán, không để nuôi dưỡng chiến tranh vô nghĩa."
Hồng Thủy - Vatican News
Lễ phong chân phước cho cha Jeningen tại Đức
Xem Video : https://youtu.be/T0u2gh3nETo
Thứ Bảy, ngày 16 tháng Bảy vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự lễ phong chân phước cho cha Philipp Jeningen (1642-1790), tại trị trấn Ellwangen ở miền nam Đức, do Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, dòng Tên, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, đại diện Đức Thánh cha chủ sự lễ.
Buổi lễ ngoài trời, diễn ra tại quảng trường trước Vương cung thánh đường thánh Vito, thuộc giáo phận Rottenburg-Stuttgart. Chiều tối hôm thứ Sáu trước đó, (15-7) gần 2.000 tín hữu đã tham dự cuộc rước nến đến Vương cung thánh đường.
Cha Philipp Jeningen sinh năm 1642, gia nhập dòng Tên và năm 38 tuổi, cha được bề trên gửi đến Ellwangen, và hoạt động hăng say tại đây trong bốn giáo phận khác. Cách rao giảng của cha đi tới mọi giai tầng xã hội. Cha Jeningen qua đời tại Ellwangen năm 1704, thọ 62 tuổi.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Hollerich đề cao gương của cha Jeningen về liên hệ mật thiết giữa lòng mến Chúa và yêu người, và như gương mẫu cho đời sống ngày nay. Đức Hồng y nói đến sự dấn thân bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đón tiếp người tị nạn và xây dựng hòa bình. Vị chân phước mới đã “tìm thấy Chúa nơi mọi sự trong cuộc sống”.
Cha Arturo Sosa, Bề trên Tổng quyền dòng Tên, trong một thư đã nhận xét rằng “qua các hoạt động của mình, cha Jeningen đã làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên hữu hình cụ thể, gợi hứng, soi sáng cho các tín hữu ngày nay. Qua những lời giảng đơn sơ, đầy sức thuyết phục, tâm hồn từ nhân của cha Jeningen, người ta cảm thấy cha thực sự tin những gì ngài rao giảng, và có lẽ điều quan trọng hơn nữa, đó là cha không đòi hỏi các tín hữu điều gì mà chính cha không sẵn sàng thực hiện trước đó và ở mức độ hơn nữa... Chân phước Jeningen là nhà thừa sai không biết mệt mỏi của dân chúng”.
Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 17 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Jeningen và nói: “Cha Jeningen là người loan báo Tin mừng không biết mệt mỏi, đi đến với dân chúng thuộc mọi giai tầng xã hội, được một tinh thần tông đồ hăng say linh hoạt, và lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Ước gì tấm gương và lời chuyển cầu của vị linh mục này giúp chúng ta cảm thấy niềm vui được chia sẻ Tin mừng với các anh chị em chúng ta”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Một người Hàn Quốc làm Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan
Một vị Tổng giám mục người Hàn Quốc được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm tân Sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan, hôm 16 tháng Bảy vừa qua.
Đó là Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam (Tschang In-Nam), 73 tuổi (1949), cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Campuchia, Myanmar, kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Lào, vì nước này không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
Đức Tổng giám mục Trương Nhân Nam sinh trưởng tại thủ đô Hán Thành, thụ phong linh mục năm 1976 và làm Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hàn Quốc trước khi du học Roma và đậu tiến sĩ thần học tín lý, rồi cử nhân giáo luật, tại Đại học Giáo hoàng Laterano năm 1985, trước khi gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh.
Cha Phaolo Nam lần lượt phục vụ tại năm Tòa Sứ thần Tòa Thánh, trước khi được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Bangladesh năm 2002. Bốn năm sau, 2007 được chuyển sang Uganda, rồi làm Sứ thần tại Thái Lan và các quốc gia vừa nói trong mười năm qua.
Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, người Ý, về hưu hồi tháng Mười Một năm ngoái, (2021) và được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Kinh lược Tông tòa, đặc trách việc mục vụ cho các tín hữu và những khách hành hương tại Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du (Medjugorje) thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina.
Giáo xứ Đền thánh Mễ Du do các cha dòng Phanxicô thành lập và coi sóc. Xứ này thuộc lãnh thổ giáo phận Mostar và là nơi có những biến cố gọi là “Đức Mẹ hiện ra” với sáu thiếu niên Công giáo Croát. Ủy ban điều tra của Hội đồng Giám mục Bosnia và Tòa Thánh đã được thiết lập. Đức giám mục sở tại phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra, trong khi Ủy ban Tòa Thánh có xu hướng nhìn nhận bảy lần hiện ra đầu tiên. Tuy nhiên, Đức Thánh cha Phanxicô chưa đưa ra phán quyết nào, nhưng sau khi ngài cử một vị Tổng giám mục là Đức cha Hoser, người Ba Lan đến điều tra và thị sát việc mục vụ, ngài cho phép mở các cuộc hành hương chính thức và thi hành việc mục vụ, tách biệt khỏi thẩm quyền của giám mục giáo phận Mostar ở địa phương.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Kết thúc công nghị các giám mục Công giáo Ucraina Đông phương
Công nghị các giám mục Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương đã kết thúc hôm 15 tháng Bảy vừa qua, sau một tuần tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, với sự tham dự của bốn mươi giám mục đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Lẽ ra công nghị diễn ra tại thủ đô Kiev, nhưng vì tình hình chiến tranh, nên được chuyển tới đại chủng viện ở thành phố Przemysl, mạn đông Ba Lan. Đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong một Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương.
Trong sứ điệp gửi đến công nghị, được Đức Tổng giám mục Pennacchio, Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan, tuyên đọc trong thánh lễ khai mạc chính thức hôm 07 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc nhở các giám mục rằng “Sự gần gũi của các chủ chăn với các tín hữu là một hành trình cần phải được xây dựng ngày qua ngày và mang lại dòng nước hy vọng sinh động. Các tín hữu hiểu các chủ chăn của họ, nếu các vị làm tất cả những gì có thể để mang Chúa đến cho họ, qua sự tận tụy hiến thân, gần gũi họ như những chứng nhân của Chúa trên trần thế này. Vì thế, chúng ta hãy làm sao để Giáo hội là nơi con người tìm thấy hy vọng, nơi có một cánh cửa mở, tại đó họ tìm được an ủi và khích lệ”.
Trong khóa họp, các giám mục đã bàn rất nhiều tới tình hình chiến tranh tại Ucraina và ảnh hưởng của nó đối với đời sống và hoạt động mục vụ của Giáo hội dành cho các tín hữu. Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk nhấn mạnh sứ mạng của Giáo hội trên hai bình diện: trợ giúp nhân đạo và săn sóc mục vụ, việc mục vụ cho các tín hữu Công giáo Ucraina tị nạn khỏi quê hương và đang tá túc tại Ba Lan và nhiều nước khác ở Âu châu. Ở đây cũng có vấn đề trợ giúp vật chất cho các nạn nhân chiến tranh. Một ngân quỹ đặc biệt đã được thiết lập tại Ucraina trong ý hướng này.
Một vấn đề quan trọng khác được đề cập đến trong khóa họp, là tiến trình đồng hành trong Giáo hội hoàn vũ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan, Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk nói: “Đó cũng là con đường truyền thống của Giáo hội Công giáo Ucraina Đông phương.”
Đức cha Aleksijczul nói: “Chúng tôi đến từ các nơi trên thế giới. Chúng tôi làm việc trong các thực tại và hoàn cảnh chính trị kinh tế khác nhau. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. “Sinodality” có nghĩa là cùng đi với nhau. Khi chúng tôi cùng nhau làm việc, mỗi người được bổ túc, làm cho nhau phong phú, vì mỗi người có một quan điểm và bổ túc cho nhau”.
Các giám mục cũng bàn về việc đào tạo giáo dân, và huấn luyện giới trẻ, phát triển các dịch vụ xã hội, và thông qua bản dịch mới thánh lễ của thánh Gioan Kim Khẩu, sẽ được áp dụng cho toàn Giáo hội Ucraina Đông phương. Các giám mục đã thảo luận và bầu chọn một số giám mục mới, việc bầu cử này còn phải được Đức Thánh cha phê chuẩn. Ngoài ra, Hội đồng đã bầu bốn giám mục vào ban Thường vụ của Giáo hội để cùng với Đức Tổng giám mục Trưởng điều hành Giáo hội, với nhiệm kỳ năm năm. Bốn giám mục Phụ khuyết ban này cũng được bầu lên.
Giáo hội Công giáo Ucraina Đông phương được thành lập năm 1595 và hiện nay có khoảng năm triệu 200.000 tín hữu, tại Ucraina, và 13 quốc gia trên thế giới. Đây là Giáo hội đông tín hữu nhất trong số 22 Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ý nghĩa của logo chuyến viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha
Logo chuyến chuyến viếng thăm Canada của Đức Thánh Cha được một hoạ sĩ tài năng Người Bản địa Canada thiết kế, diễn tả ý nghĩa của chủ đề "Bước đi cùng nhau". Logo có hình tròn tượng trưng cho sự gặp gỡ, bao gồm, bình đẳng, với các yếu tố vừa bao gồm các yếu tố biểu tượng của Công giáo như chim bồ câu, chìa khoá thánh Phêrô, vừa bao gồm các yếu tố của các dân tộc bản địa Canada như cái trống, bò rừng, vv.
Tác giả của logo là Shaun Vincent. Ông được ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha liên lạc vào đầu năm nay (2022). Sau thời gian suy tư, trò chuyện với những người cao niên và các thành viên của gia đình, Vincent đã quyết định tham gia tạo logo cho chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại Canada.
Ông chia sẻ: "Quá trình sáng tạo của tôi được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đặc biệt là ở mảnh đất của gia đình tôi ở St. Laurent, bang Manitoba, một cộng đồng Métis nơi tôi sinh sống và được nhắc nhở tôi là ai và đến từ đâu - thường với sự khiêm tốn và luôn hài hước."
Vòng tròn
Logo có hình vòng tròn, theo tác giả, đó là hình ảnh của cái trống của tổ tiên. Ông giải thích: "Để thực sự bước đi cùng nhau vì một mục đích thì đòi phải có hướng đi và sự tập trung. Một cái trống của tổ tiên dưới dạng hình tròn giữ nhịp cho vòng tròn vũ điệu. Các vòng hoa cườm chiếu sáng khi tiếng vĩ cầm vang lên. Một vòng tay ôm mở rộng... Vòng tròn của mặt trời... Vòng tròn có thể gặp thấy ở mọi nơi trong đời sống Người Bản địa. Trong vòng tròn, mọi người đều bình đẳng, mọi thứ đều được nhìn thấy. Biểu tượng này là lịch sử, nó nắm giữ lịch sử của chúng tôi. Nó nói lên chúng tôi là ai. Một biểu tượng diễn tả sự kiện này cần có sự tin tưởng và an nhiên ở trung tâm. Đó là lý do tại sao tôi chọn biểu tượng này như hạt nhân của nó, với những giáo huấn nằm trong hình dạng của nó.
Cộng đồng là trọng tâm
Hoạ sĩ Vincent nhận định về logo: "Đối với logo này, cộng đồng là trọng tâm của những gì tôi muốn khắc họa, với chú tuần lộc và đàn bò rừng, cá và đại bàng, với một con chim bồ câu hòa bình và Chìa khóa của Thánh Phêrô tượng trưng cho Chúa Thánh Thần và Đức Giáo hoàng - được đặt giữa các loài động vật và các yếu tố của trái đất, bầu trời và nước. Bất cứ nơi nào chúng ta đi trên hành trình hàn gắn và hòa giải này, chúng ta sẽ đi cùng với nhau."
Đức Thánh Cha sẽ thăm Canada từ ngày 24-29/7/2022, với mục đích chính là gặp gỡ các cộng đồng Người Bản địa trong tiến trình chữa lành và hoà giải. (CSR_2778_2022)
Hồng Thủy
(vaticannews.va 18.07.2022)
Canada chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha
Chỉ còn đúng một tuần nữa, ĐTC Phanxicô sẽ lên đường viếng thăm Canada trong 6 ngày, từ 24 đến 30/7/2022, với mục đích đẩy mạnh tiến trình chữa lành những vết thương và hòa giải trong tương quan giữa các cộng đoàn thổ dân bản xứ và Giáo Hội Công Giáo.
ĐTC gặp các phái đoàn Người Bản địa Canada (tháng 1/2022) (Vatican Media)
Bối cảnh viếng thăm
Tại Canada, các thổ dân bản xứ được gọi là “Các dân tộc đầu tiên”. Họ thuộc 634 bộ lạc chia thành một số sắc dân chính và hiện nay có hơn 975 ngàn người theo thống kê hồi năm 2016.
Trong những thế kỷ trước đây, nhà cầm quyền thực dân Anh và Pháp tại Canada thi hành chính sách đồng hóa các thổ dân bản xứ: các trẻ em bị đưa ra khỏi gia đình và bộ lạc của mình và đặt trong các trường nội trú ở nhiều nơi tại Canada. Người ta ước lượng có tới 150 ngàn trẻ em thổ dân ở trong tình cảnh như thế: các em phải học tiếng Anh, hoặc Pháp, từ bỏ phong tục truyền thống và ngôn ngữ của mình. Nhà Nước bấy giờ kêu gọi các dòng tu và tổ chức của Công giáo, Anh giáo và Tin Lành hỗ trợ trong kế hoạch này. Có nhiều trường hợp các em chết tại các trường nội trú vì thiếu thốn, bệnh tật, ngược đãi và cẩu thả, hoặc bị lạm dụng.
Gần đây, tương quan của các thổ dân với Giáo Hội Công Giáo căng thẳng lên mức cao độ sau vụ: ngày 22/5 năm ngoái (2021) người ta phát hiện 215 bộ xương các học sinh, trong đó có trẻ em nhỏ nhất 3 tuổi, tại khu vực trường nội trú thổ dân thuộc giáo phận Kamploops, được chính phủ bang British Colombia ủy thác cho dòng Hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô nhiễm, gọi tắt là OMI, đảm trách từ năm 1890 đến năm 1969 khi chính phủ lấy lại quyền điều khiển trường này và đóng cửa từ năm 1978 sau đó.
Vụ khám phá này gây xúc động lớn trong dư luận tại Canada. Nhiều vụ khác cũng được phát hiện sau đó tại nước này tạo nên một làn sóng thù nghịch với Giáo Hội Công Giáo, kèm theo những cuộc biểu tình và những hành động phá hoại. Gần 45 nhà thờ Công Giáo ở Canada bị “tấn công” và xúc phạm, trong đó có 4 nhà thờ ở các khu vực thổ dân bị thiêu rụi.
Phản ứng
Ngay trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 6/6 năm ngoái (2021), ĐTC đã nhắc đến vụ khám phá di cốt các học sinh tại Kamploops và ngài nói: “Tôi hiệp ý với các Giám mục và toàn thể cộng đồng Công Giáo tại Canada bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Canada đang xúc động mạnh mẽ và bị chấn thương vì tin khủng khiếp này. Sự khám phá đau buồn ấy càng gia tăng ý thức về những đau khổ quá khứ. Ước gì Chính quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo của Canada tiếp tục cộng tác quyết liệt để làm sáng tỏ vụ đau buồn này và khiêm tốn dấn thân trong một hành trình hòa giải và chữa lành.”
“Những lúc đau buồn này là một lời mời gọi mạnh mẽ cho tất cả chúng ta, để xa tránh kiểu mẫu thực dân và trào lưu thực dân hóa ý thức hệ ngày nay, và tiến bước song song trong cuộc đối thoại, tôn trọng nhau và nhìn nhận các quyền cũng như các giá trị văn hóa của mọi con dân Canada. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa các linh hồn mọi trẻ em chết tại trường nội trú Canada và cầu nguyện cho các gia đình và các cộng đoàn thổ dân Canada bị đau khổ...”
Khúc quanh lớn
Một khúc quanh lớn trong tiến trình hòa giải là các cuộc tiếp kiến ĐTC dành cho các nhóm đại diện các bộ lạc Canada. Sau khi tiếp riêng từng nhóm trong những ngày trước đó, hôm 1/4 năm nay, ngài đã tiếp chung 30 đại diện của 3 nhóm thổ dân Canada, kết thúc 1 tuần lễ viếng thăm và gặp gỡ tại Roma. Trong dịp này, hiệp với các Giám mục Canada, ĐTC công khai xin lỗi các thổ dân vì những hành động đáng tiếc của một số thành phần Giáo Hội Công Giáo đối với các bộ tộc này, và đồng thời cảm tạ Chúa vì bao nhiêu tín hữu, nhân danh đức tin đã làm cho lịch sử của các thổ dân được phong phú.
ĐTC nói: “Qua những tiếng nói của anh chị em, tôi đã có thể động chạm cụ thể và mang trong tâm hồn tôi, với tâm tình rất đau buồn, những trình thuật về đau khổ, thiếu thốn, phân biệt đối xử và nhiều hình thức lạm dụng mà nhiều người trong anh chị em đã chịu, đặc biệt trong các trường nội trú. Thật là điều gây ớn lạnh khi nghĩ đến ý muốn gieo rắc một mặc cảm tự ti, làm mất căn tính văn hóa của một người, cắt bỏ căn cội, với tất cả những hậu quả gây ra cho cá nhân và xã hội và còn tiếp tục: những chấn thương kéo dài, trở thành những chấn thương từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
“Tất cả những điều đó khơi lên trong tâm hồn tôi hai tâm tình là phẫn nộ và xấu hổ. Phẫn nộ vì thái độ chấp nhận sự ác, và càng tệ hơn nữa khi trở nên quen thuộc với sự ác, như thể đó là một năng động không thể tránh được do những biến cố lịch sử tạo nên... Tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì vai trò của nhiều tín hữu Công Giáo, đặc biệt những người có trách nhiệm giáo dục, trong tất cả những gì đã làm thương tổn anh chị em, trong những vụ lạm dụng và thiếu tôn trọng đối với căn tính của anh chị em, văn hóa và thậm chí cả những giá trị tinh thần của anh chị em. Tất cả những điều đó là trái ngược với Tin Mừng của Chúa Giêsu. Vì đường lối cư xử đáng trách ấy của những thành phần của Giáo Hội Công Giáo, tôi xin lỗi Chúa và tôi thành tâm nói với anh chị em: tôi rất đau lòng. Hiệp với các anh em Giám mục Canada của tôi, tôi xin lỗi anh chị em. Điều hiển nhiên là không thể thông truyền các nội dung đức tin một cách trái ngược với chính đức tin: chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta đón nhận, yêu mến, phục vụ và đừng xét đoán; thật là điều kinh khủng khi mà, nhân danh đức tin, người ta làm chứng trái ngược với đức tin”.
ĐTC nói thêm rằng: Đồng thời với những điều trên đây, “với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến bao nhiêu tín hữu tốt lành, nhân danh đức tin, với lòng tôn trọng, yêu thương và tử tế, đã làm cho lịch sử của anh chị em được phong phú nhờ Tin Mừng. Ví dụ tôi vui mừng khi nghĩ đến sự tôn sùng nơi nhiều người trong anh chị em đối với thánh nữ Anna bà ngoại của Chúa Giêsu...”.
Dự án viếng thăm
ĐTC muốn đi xa hơn nữa và ngài quyết định viếng thăm Canada để đích thân tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hòa giải giữa hai bên. Và ngày 23/6 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du.
Các nhóm thổ dân đều muốn ĐTC ghé lại vùng của mình, nhưng rất tiếc vì tình trạng sức khỏe của ngài bị suy yếu vì bệnh đau đầu gối, nên ngài chỉ có thể dừng lại tại 3 nơi chính: Edmonton bang Alberta cho vùng tiếng Anh, Québec cho vùng tiếng Pháp, và Iqaluit ở mạn cực bắc Canada cho vùng của thổ dân.
Ban tổ chức các chuyến viếng thăm nước ngoài của ĐTC cho phía Canada biết một loạt những giới hạn: mỗi ngày ngài chỉ có thể chủ tọa 1 biến cố lớn, ngoại trừ sinh hoạt thứ 2 ngắn và ngài có giờ để nghỉ ngơi giữa hai biến cố. Các sinh hoạt này phải tương đối ngắn vì ĐTC không thể ở trên khán đài quá 1 tiếng. Để di chuyển, ngài không thể dùng trực thăng và chỉ có thể dùng xe hơi 1 thời gian giới hạn. Điều này hạn chế khoảng cách di chuyển và số nơi ngài có thể viếng thăm...
Ưu tiên dành cho các thổ dân bản địa tham dự cuộc gặp gỡ với ĐTC, đặc biệt là các cựu học sinh các trường nội trú. Họ được gọi là “những người sống sót” và ngài đặc biệt muốn gặp họ. Nhưng vấn đề là phần lớn những người này nay đã già yếu.
Một tin vui được loan đi hôm 13/7 vừa qua là: chính phủ liên bang Canada dành hơn 35 triệu Đôla Canada để tài trợ cho các cộng đoàn thổ dân, các tổ chức và các cựu học sinh sống sót từ các trường nội trú, trong những ngày ĐTC viếng thăm.
Bộ trưởng liên bang liên lạc với các thổ dân, ông Marc Miller, cho biết chính phủ cũng sẽ tài trợ việc di chuyển và trú ngụ cho các thổ dân muốn tham dự các cuộc gặp gỡ, Thánh Lễ và sinh hoạt với ĐTC tại 3 thành phố ngài dừng lại là Edmonton, Québec, và Iqaluit. Ngoài ra có 3 triệu đô để hỗ trợ các nhóm ở những vùng nơi ĐGH dừng lại.
Sinh hoạt của ĐTC sẽ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng thứ Hai 25/7, với cuộc sẽ gặp những người bản địa thuộc các dân tộc đầu tiên (First Nations), người lai và người Inuit, ở Maskawacis, cách Edmonton khoảng 70 cây số về hướng nam. Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày, ngài sẽ gặp các thổ dân cùng với các thành phần của cộng đoàn giáo xứ tại Nhà thờ Thánh Tâm ở thành phố Edmonton.
Chặng thứ hai trong cuộc viếng thăm sẽ bắt đầu thứ Tư, 27-7, tại thành phố Quebec, gặp gỡ chính quyền. Sáng hôm sau ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Đền thánh quốc gia thánh Anna de Beaupré. 70% chỗ trong buổi lễ này được dành cho các thổ dân.
Sáng thứ Sáu 29/7, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, lúc 9 giờ, ĐTC sẽ gặp một phái đoàn thổ dân Québec, rồi đáp máy bay đến thị trấn Iqaluit có khoảng 7.500 thổ dân ở mạn cực bắc Canada vào lúc gần 4 giờ chiều. Tại đây, ĐTC sẽ gặp riêng một số cựu học sinh các trường nội trú thổ dân tại trường tiểu học Iqaluit, trước khi gặp gỡ giới trẻ và người già vào lúc 5 giờ chiều tại sân trường tiểu học Iqaluit và sau đó là nghi thức từ biệt trước khi ĐTC bay về Roma.
Chính phủ Liên bang cũng dành 2 triệu đôla cho các dịch vụ thông dịch các biến cố và sinh hoạt ra các thứ tiếng của thổ dân bản xứ.
Giuse Trần Đức Anh O.P
(vaticannews.va 18.07.2022)
Tình nguyện viên Hội Thừa sai Paris cử hành 20 năm phục vụ tại châu Á
Trong 20 năm qua, Hội thừa sai Paris (MEP) đã gửi các nhà truyền giáo trẻ đến các nước châu Á và Ấn Độ Dương để tham gia vào các hoạt động loan báo Tin Mừng. Vào ngày 02/7/2022 vừa qua, tại khu vườn nằm trên đường Rue du Bac, khoảng 800 người đã cùng nhau cử hành cột mốc quan trọng này.
Một linh mục của Hội Thừa sai Paris truyền giáo ở châu Á
Bên trong nhà nguyện Hiển Linh, giám đốc hội tình nguyện viên của Hội Thừa sai tự hào nói với lòng biết ơn: “Trong 20 năm qua, những người trẻ Pháp và một số các bạn trẻ ở các nơi khác đã được sai đi để phục vụ Chúa Kitô và Giáo hội Người với khả năng và lòng quảng đại”.
Hiện diện tại buổi lễ có hơn 250 cựu tình nguyện viên, nghĩa là khoảng 8% tổng số người trẻ đã từng được sai đi kể từ khi sứ vụ này được thành lập vào năm 2002. Tổng cộng có khoảng 2.500 tình nguyện viên của Hội Thừa sai Paris đã đi đến 20 quốc gia để sống trải nghiệm cuộc phiêu lưu sứ vụ. Ngoài 250 cựu tình nguyện viên, còn có khoảng 600 người tham gia buổi cử hành, đó là những người thân, bạn bè của các cựu tình nguyện viên, những người quan tâm đến công cuộc truyền giáo.
Vào cuối Thánh lễ, tất cả cùng rước kiệu thánh tích của ba nhà truyền giáo vĩ đại: Thánh Têphanô Vérand, Thánh Têrêsa thành Lisieux, và Mẹ Têrêsa Calcútta. Đối với nhiều người, đây là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Bertille, một thiếu nữ vừa trở về từ Madagascar, đặc biệt thích những giây phút cầu nguyện bình yên trong khu vườn này, đã bày tỏ: “Trong cuộc rước này tôi đã có thể đặt tất cả những gì tôi đã trải qua đối với sứ vụ trong tay Chúa”. Là một y tá chuyên nghiệp, Bertille vừa trải qua 15 tháng tại một trường đại học để giúp dạy tiếng Pháp. Đối với cô, đây là một trải nghiệm khó quên. Và mặc dù đây là lần đầu nhưng cô không lo sợ vì cô cùng đi với những người đã có kinh nghiệm. Cô chia sẻ: “Ra đi cùng với các nhà truyền giáo khác, chúng tôi bước vào một lịch sử loan báo Tin Mừng đã hơn 360 năm. Chúng tôi là một phần nhỏ của di sản tinh thần đáng ngạc nhiên này. Ra đi truyền giáo có nghĩa là biết cách mở lòng ra để phục vụ những người yếu đuối. Đó là tham gia vào công trình của Chúa, để cho nền văn hoá mới làm bản thân được đánh động”.
Đối với Bertille cũng như nhiều tình nguyện viên khác, ngày này cũng là dịp để nhìn lại hoạt động tình nguyện, một công việc không phải lúc nào cũng rõ ràng. Bertille mơ ước: “Tôi muốn tiếp tục tham gia nhưng tôi chưa biết làm thế nào. Không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ tham gia vào một trong những hiệp hội của các cựu tình nguyện viên Hội thừa sai Pais”.
Một loạt các tổ chức nhỏ liên quan đến các nước truyền giáo của Hội thừa sai Pais, trong thực tế, đã xuất hiện trong những năm qua. Thibaut, một người đã lên miền núi phía Nam Việt Nam vào năm 2016, hiện đang đứng đầu một trong số các cơ sở đó, Hiệp hội Coup de Pouce-Pousse. Được thành lập cách đây 11 năm, hiệp hội này có mục tiêu hỗ trợ các dự án phát triển tại Việt Nam bằng cách tổ chức các sự kiện công ích.
Thibaut nói: “Ngoài việc gây quỹ, ngày kỷ niệm này còn cho phép chúng tôi làm quen với các tình nguyện viên mới. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có những lực lượng quan trọng mới vào đầu năm". Đối với Thibaut, không có chuyện xếp sứ vụ của Hội thừa sai Pais vào một ký ức xa xăm. Việc dấn thân ở Việt Nam đã thay đổi cuộc sống của anh, anh muốn phát triển hoa trái này. Do đó, kỷ niệm 20 năm là cơ hội để đổi mới động lực của sứ vụ. Anh khẳng định: “Dịp cử hành này phục hồi năng lượng thực sự cho sứ vụ ở Pháp. Tôi tin rằng đó cũng là mục tiêu của sự kiện này. Chúng ta cần nhớ rằng sứ vụ không kết thúc khi chúng ta trở về từ châu Á nhưng sứ vụ vẫn tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta".
Giống như Thibaut, Jean đã đi truyền giáo ở Mauritius cách đây 15 năm, và khi trở về với những trải nghiệm ở nơi truyền giáo, đã không thể bằng lòng với sự an toàn cho chính mình. Anh cho biết, anh không muốn ra đi nhưng rồi anh đã bị chính người bạn đời thúc đẩy anh tham gia cuộc phiêu lưu mà theo anh là điên rồ. Tuy nhiên sau hai năm truyền giáo, anh đã được biến đổi một cách sâu sắc nhờ tương quan của hai vợ chồng với những người nghèo nhất, những người nghiện ma tuý, nghiện rượu. Anh đến với họ và dạy họ cách sử dụng máy tính. Anh nhớ lại: “Đó là một khám phá khi ra đi gặp gỡ những người đang đau khổ và chào đón họ như họ là”. Khi trở về Pháp anh đã được biến đổi và quyết định tham gia như một tình nguyện viên vào Phong trào Hành động vì Nhân phẩm của Thế giới Thứ Tư, một tổ chức hiện diện và hoạt động tại 32 quốc gia cho người nghèo. Phong trào hoạt động được là nhờ sự dấn thân cộng tác của các tình nguyện viên.
Jean cho biết kinh nghiệm làm tình nguyện viên cho Hội Thừa sai Paris đã giúp anh hoà nhập dễ dàng khi trở thành thành viên của Phong trào Hành động vì Nhân phẩm của Thế giới Thứ Tư. Có mặt tại lễ kỷ niệm 20 năm của Hội Thừa sai Paris là để hâm nóng lại nhiệt tình loan báo Tin Mừng trong bất cứ môi trường nào anh hiện diện.
Ngọc Yến
(vaticannews.va 18.07.2022)
Giáo hội tại Mông Cổ kỷ niệm 30 năm hiện diện tại nước này
Ngày 10/7/2022, Đức Hồng Y tân cử Giorgio Marengo, Phủ doãn Tông Tòa Ulan Bator, đã chủ tế Thánh lễ trước sự tham dự của đông đảo tín hữu để kỷ niệm 30 năm Giáo hội Công giáo hiện diện tại Mông Cổ.
Cộng đoàn tín hữu Mông Cổ (Afmc (Archivio fotografico Missioni Consolata))
Theo Hãng tin Salêdiêng (ANS), trong Thánh lễ kỷ niệm, Sứ thần Tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, Đức tổng giám mục Alfred Xuereb, đã gửi lời cảm ơn đến các nhà truyền giáo, các tín hữu, chính quyền địa phương và tất cả những người trong và ngoài nước đã giúp cho sứ vụ truyền giáo được bền vững.
Các giáo dân tham dự Thánh lễ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, thậm chí từ những vùng xa xôi, và một số đã chuẩn bị cho Bí tích Thánh Thể bằng cách lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Dòng thời gian
Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mông Cổ đã mở quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1992 và theo đó, 3 nhà truyền giáo của Dòng Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Mẹ đã đến Mông Cổ. Đó là các cha Wenceslao Padilla, Gilbert Sales và Robert Goessens.
Vì thế, vào ngày 9/7/2022, Sứ thần Tòa thánh và Đức cha Giorgio Marengo đã đến viếng nơi an nghỉ của Đức cha Wenceslao Padilla, Phủ doãn Tông Tòa đầu tiên của Ulan Bator cho đến năm 2018, năm ngài qua đời.
Các tu sĩ dòng Salêdiêng đã đến thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ từ năm 2001 và bắt đầu với một trường kỹ thuật. Năm 2004, họ cũng bắt đầu phục vụ tại một giáo xứ ở Darkhan, nằm ở trung tâm phía bắc của quốc gia, và từ năm 2016 họ đã phục vụ tại cứ điểm truyền giáo Shuwuu.
Còn Đức cha Giorgio Marengo, người gốc Ý, đã truyền giáo ở Mông Cổ trong gần 20 năm, sẽ sớm trở thành vị Hồng y trẻ tuổi nhất thế giới vào ngày 27/8/2022, trong Công nghị Hồng y do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican.
Mông Cổ có hơn 3 triệu dân, với khoảng 1.300 người người Công giáo. (ACI Prensa 17/07/2022)
Hồng Thủy
(vaticannews.va 18.07.2022)