Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC gởi thư mừng cha Sabino Maffeo 100 tuổi
Cha Maffeo đã phục vụ với tư cách là Giám đốc kỹ thuật của Radio Vatican trong 12 năm (1973-1985). Sau đó Toà Thánh bổ nhiệm cha vào một nhiệm vụ khác tại Đài Thiên Văn Vatican ở Castel Gandolfo. Tại đây cha làm việc trong 32 năm (1985-2017) với tư cách là phụ tá giám đốc và sau đó là chuyên gia lịch sử và lưu trữ.
Đức Thánh Cha đã biết cha Maffeo cách cá nhân từ lâu. Ngài nói rằng cha Maffeo đã sống, theo diễn tả của thánh I-nhã, là “một khí cụ trung tín trong tay Thiên Chúa” với niềm vui, đức ái và tinh thần phục vụ lớn lao.
Hiện tại, cha đang ở tại nhà hưu Residenza San Pietro Canisio của Dòng Tên tại Roma với sứ mạng “cầu nguyện cho Giáo hội và cho Dòng”. Đức Thánh Cha xin cha cầu nguyện cho ngài. Cha Maffeo hiện vẫn khoẻ và đi lại nhanh nhẹn với chiếc xe đẩy dành cho người già. Cha thích hỏi những người trẻ cùng bàn ăn về xuất thân và sứ mạng của họ, mặc dù cha thường quên và hỏi lại.
Đức Thánh Cha hiệp ý với cha tạ ơn Thiên Chúa về những điều lớn lao Người đã thực hiện cho cha trong 100 năm qua. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Đức Thánh Cha cũng ban phép lành Toà Thánh cho cha Maffeo. (CSR_4615_2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 11: Cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ
Những hoàn cảnh như nô lệ
Trong video được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng phổ biến, Đức Thánh Cha tập trung sự chú ý đến những người bé nhỏ nhất trong chúng ta, đó là các trẻ em, những người bị quên lãng, những người hàng ngày phải bị chối bỏ, gặp phải cảnh bần cùng, nghèo đói, và mọi loại xung đột, không có cơ hội thực sự để tăng trưởng và phát triển và không được tiếp cận với các quyền cơ bản.
Đức Thánh Cha than phiền rằng đây là “những điều kiện rất giống với chế độ nô lệ” do “hệ thống mà người lớn chúng ta đã xây dựng.”
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc, hiện có 1 tỷ trẻ em sống trong tình trạng nghèo đói về nhiều phương diện như không được tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nơi ở, thực phẩm, vệ sinh hoặc nước và ước tính có 153 triệu trẻ em là trẻ mồ côi.
Trong một lá thư mới đây, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp quốc cho biết: “Vào cuối năm ngoái, hơn 450 triệu trẻ em - hoặc 1/6 - đang sống trong khu vực xung đột, con số cao nhất trong 20 năm qua. Một con số kỷ lục là 36,5 triệu trẻ em phải rời khỏi nhà do xung đột, bạo lực và các cuộc khủng hoảng khác.”
Trách nhiệm của người lớn
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Trẻ em không phải là những con số: các em là những con người có tên gọi, có khuôn mặt riêng, với một căn tính mà Thiên Chúa ban tặng,” và do đó, người lớn chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước đau khổ của các em. Ngài nói: “Mỗi đứa trẻ bị gạt ra bên lề, bị gia đình bỏ rơi, không được đi học, không được chăm sóc y tế, là một tiếng khóc! Một tiếng kêu đến Thiên Chúa và tiếng khóc ấy buộc tội hệ thống mà người lớn chúng ta đã tạo nên. Một đứa trẻ bị bỏ rơi là lỗi của chúng ta.”
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để những trẻ em đang chịu đau khổ có thể có những điều kiện sống căn bản và được hưởng sự ấm cúng và tình yêu của gia đình. Ngài nói: “Chúng ta không thể để các em cảm thấy đơn độc và bị bỏ rơi nữa - các em xứng đáng được hưởng một nền giáo dục và cảm nhận tình yêu của gia đình để các em biết rằng Thiên Chúa không quên các em.” (CSR_4597_2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Bahrain: một cộng đồng công giáo nhỏ gồm những người nước ngoài
Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ả Rập ở Bahrain
vaticannews.va, Lisa Zengarini, Vatican, 2022-10-30
80.000 người Công giáo sống ở Vương quốc vùng Vịnh, cùng với 65 linh mục và tu sĩ. Giáo hội địa phương có hai giáo xứ và một trường học.
Cũng như các quốc gia hồi giáo khác trên Bán đảo Ả Rập, các cộng đồng kitô giáo ở Bahrain chỉ mới có mặt gần đây và thường là nhờ các nhân viên ngoại giao, công ty và công nhân nước ngoài làm việc tại đây từ những năm 1930. Mới đầu chủ yếu là những người nhập cư từ các quốc gia Trung Đông, nhưng đã có hàng ngàn tín hữu kitô giáo đến từ các quốc gia châu Á khác nhau sau thời kỳ dầu mỏ bùng nổ.
Ngay cả bây giờ số tín hữu kitô trong nước (khoảng 15% dân số, 70% theo đạo hồi) là người nước ngoài làm việc tại đây. Họ chủ yếu đến từ Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Lebanon, Ai Cập, Palestine và Jordan, nhưng cũng đến từ Sri Lanka, Ấn Độ và Philippines và các quốc gia phương Tây khác. Cũng cần lưu ý Bahrain là một trong số ít quốc gia vùng Vịnh có số tín hữu kitô địa phương: họ có khoảng một ngàn tín hữu, chủ yếu là người công giáo gốc Ả Rập đã đến đây trong những năm 1930 đến năm 1950 và nhập quốc tịch Bahrain. Hiện nay có khoảng 80.000 giáo dân công giáo ở đây. Ngoài ra còn có các cộng đồng nhỏ của người do thái và ấn độ ở Bahrain.
Tín hữu kitô dưới luật charia hồi giáo
Dù hồi giáo là tôn giáo chính thức và luật charia hồi giáo có hiệu lực, các cộng đồng kitô giáo và các tín ngưỡng khác được hưởng quyền tự do thờ phượng, không giống như nước láng giềng Ả Rập Saudi. Giống như Oman, Qatar và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhà cầm quyền Al-Khalifa từ lâu đã thúc đẩy chính sách khoan dung với tôn giáo và cởi mở đối thoại, trong số những điều khác, điều này đã được xác nhận vì thực tế vương quốc này là quê hương của một số nơi thờ phượng không theo đạo hồi, họ có hai nhà thờ.
Nhà thờ công giáo đầu tiên được xây ở vùng vịnh trong thời hiện đại này là ở Bahrain, còn nhà thờ Thánh Tâm được xây năm 1939 tại thủ đô Manama trên mảnh đất do tiểu vương nhượng lại. Ngày 10 tháng 12 năm 2021 là ngày cung hiến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ả Rập, hồng y Luis Antonio Tagle cử hành lễ cung hiến nhà thờ chính tòa có sự hiện diện của nhà vua, ngài đã trao cho nhà vua một bức thư của Đức Phanxicô. Đây là nhà thờ công giáo lớn nhất Bán đảo Ả Rập được xây tại thành phố Awali trên vùng đất 9.000 mét vuông được vua Hamad bin Isa al Khalifa tặng năm 2013. Dự án bắt đầu thực hiện năm 2014 và được Đại diện Tông Tòa của Bắc Ả Rập lúc đó là giám mục Camillo Ballin trông coi.
Một vương quốc mở ra với đối thoại
Sự cởi mở của quốc vương Bahrain trong việc đối thoại với các tôn giáo khác được xác nhận qua quan hệ tốt đẹp hiện có với Tòa thánh, Bahrain đã duy trì quan hệ ngoại giao từ năm 1999. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong quan hệ này trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2014, khi vua Hamad, trong chuyến thăm Vatican đã tặng Đức Phanxicô mô hình nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ả Rập và mời ngài đến thăm Vương quốc. Chuyến thăm này theo sau chuyến đi của Thái tử Salman năm 2020, và chuyến đi ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed al-Khalifa, cố vấn của Nhà vua về các vấn đề ngoại giao, ông đã trình cho Đức Phanxicô thư mời chính thức tới thăm đất nước. Nhân dịp này, qua phái viên của mình, Quốc vương Hamad cũng bày tỏ với giáo hoàng về việc tuân thủ Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống chung do Đức Phanxicô ký ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi, trong chuyến ngài đi Vương quốc Ả Rập Emirates vớiđại giáo sĩ Ahmed al Tayyeb của Viện al Azhar. Trong tinh thần này, “Diễn đàn Đối thoại Đông Tây vì sự chung sống”, trong đó, giáo hoàng, giáo sĩ Ahmed al Tayyeb cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo cấp cao khác được mời.
Cơ cấu pháp lý
Kể từ năm 2011, giáo dân công giáo tại Bahrain thuộc quyền quản lý của Hạt Đại diện Tông Tòa mới của Bắc Ả Rập (trước đây là một phần của Hạt Đại diện Arập từ năm 1889 đến năm 1953, sau đó thuộc Quận Tông Tòa và cuối cùng là Hạt Đại diện Kuwait). Trụ sở là thành phố Awali. Kể từ khi giám mục Camillo Ballin qua đời năm 2020, ghế này trống và hiện được giao cho giám mục Paul Hinder đại diện Tông tòa Nam Ả Rập cho đến tháng 4 năm 2022, làm quản nhiệm. Cả hai đại diện đều là thành viên của Hội đồng Giám mục Latinh của vùng Ả Rập.
Hiện nay, khoảng 65 linh mục đang làm việc tại Hạt Đại diện phía Bắc Ả Rập, trong đó có nhiều tu sĩ Dòng Capuxinô cùng làm việc với các tu sĩ của các dòng khác. Công việc của Giáo hội địa phương chỉ giới hạn trong các hoạt động mục vụ và một số sáng kiến từ thiện do các nhóm và hiệp hội giáo xứ tổ chức. Ngoài trường học, Giáo hội công giáo không điều hành các hoạt động giáo dục hoặc cơ sở y tế.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin Đại lễ Các Thánh Nam Nữ
Nhân Đại lễ Các Thánh Nam Nữ, ngày 01 tháng Mười Một, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự kinh Truyền tin với các tín hữu. Ngài đặc biệt mời gọi các tín hữu trở thành những người kiến tạo hòa bình trong mọi môi trường sống của mình, can đảm đi ngược dòng, sống các mối Phúc Thật như Chúa Giêsu đã dạy.
Đức Thánh cha đưa ra lời mời trong này, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin với các gần 3.000 tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô.
Ngài nhắc đến bài Tin mừng Lễ Các Thánh về các Mối Phúc (Mt 5,1-12), là “thẻ căn cước” của các thánh, nói về một cuộc sống “đi ngược dòng và cách mạng”, và ngài khai triển cách riêng mối phúc “Phúc cho những người xây dựng hòa bình” (v.9).
Đức Thánh cha nhận xét: “Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình, nhưng thường điều chúng ta muốn là được ở trong an bình, được để yên, không có vấn đề, nhưng được yên hàn. Trái lại, Chúa Giêsu không gọi những người ở trong an bình là những người có phúc, trái lại, có phúc là những người kiến tạo hòa bình. Hòa bình cần được xây dựng, và mỗi công trình xây dựng đòi phải cố gắng, cộng tác, kiên nhẫn. Chúng ta muốn hòa bình rơi xuống từ trời cao, trái lại Kinh thánh nói về ‘hạt giống hòa bình’ (Zc 8,12), vì nó nảy mầm từ thửa đất của cuộc sống, từ hạt giống trong tâm hồn chúng ta; tăng trưởng trong âm thầm, ngày qua ngày, với những hoạt động công chính và từ bi, như các chứng nhân sáng ngời chúng ta mừng kính hôm nay”.
Đức Thánh cha cũng nêu nhận xét: “Chúng ta bị thúc đẩy nghĩ rằng hòa bình đến bằng võ lực và quyền thế, nhưng đối với Chúa Giêsu thì trái lại. Cuộc sống của Chúa và các thánh nói với chúng ta rằng hạt giống hòa bình, để tăng trưởng và sinh hoa trái, trước tiên phải chết đi. Hòa bình không đạt được bằng cách chinh phục hoặc đánh bại ai, không bao giờ bạo hành, không bao giờ bằng võ trang”.
Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh cha cổ võ xây dựng hòa bình trước tiên bằng cách “giải giáp con tim”, vì thường “chúng ta được trang bị bằng những tư tưởng hung hăng, và những lời xiết cạnh, và chúng ta nghĩ cần tự vệ bằng những dây thép gai than trách cùng với những bức tường bê tông thờ ơ. Hạt giống hòa bình đòi phải giải giáp cánh đồng tâm hồn”. Cụ thể, Đức Thánh cha mời gọi “chúng ta hãy cởi mở đối với Chúa Giêsu, Đấng là ‘an bình của chúng ta’ (Ep 2,14); đứng trước thập giá của Chúa, đón nhận từ Chúa, qua bí tích giải tội, “ơn tha thứ và an bình”. Từ đó ta bắt đầu, vì trở thành những người xây dựng hòa bình, nên thánh, không phải là khả năng của chúng ta, nhưng là ơn của Chúa”.
Đức Thánh cha khuyến khích các tín hữu xây dựng hòa bình với tinh thần đó trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, “tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta, chăm sóc những người ở ngoài lề, chữa lành những bất công, giúp đỡ những người túng thiếu”.
Chào thăm các tín hữu
Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm ngài sắp thực hiện tại nước Bahrain, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Mười Một sắp tới. Ngài cũng gửi lời chào thăm Hoàng gia, các tín hữu và các công dân của tiểu quốc này, và giải thích về Diễn đàn Bahrain đối thoại giữa Đông và Tây phương cho sự sống chung của nhân loại.
Đức Thánh cha nói: “Đây sẽ là một cuộc tông du dưới dấu hiệu đối thoại: thực vậy, tôi sẽ tham dự một Diễn đàn về nhu cầu thiết yếu theo đó Đông và Tây phương gặp gỡ nhau nhiều hơn cho thiện ích sống chung của con người; tôi sẽ có cơ hội trao đổi với các đại diện tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo. Tôi xin tất cả mọi người hãy đồng hành với tôi bằng kinh nguyện, để mỗi cuộc gặp gỡ và biến cố là dịp tốt đẹp để nâng đỡ, nhân danh Thiên Chúa, chính nghĩa tình huynh đệ và hòa bình, mà thời đại chúng ta đang hết sức cần có”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Phanxicô cầu nguyện cho Somalia, Hàn Quốc và Ukraine trong giờ Kinh Truyền Tin
cath.ch, I.Media, 2022 -10-30
“Xin Chúa hoán cải trái tim của những kẻ bạo lực!” Đức Phanxicô cầu nguyện trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 30 tháng 10 tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân vụ tấn công ở Somalia, vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc và cuộc chiến ở Ukraine: “Khi chúng ta mừng chiến thắng của Chúa Kitô trước cái ác và cái chết, chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Mogadishu làm cho hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.”
Hai quả bom xe phát nổ tại một ngã tư ở thủ đô Somali ngày thứ bảy 29 tháng 10, gần bộ Giáo dục. Trên 150 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Các phần tử hồi giáo Shebab, có liên hệ với Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công kép này, họ tố cáo Bộ nhận trợ cấp của nước ngoài, họ cho là phá hoại bản sắc hồi giáo của đất nước.
Trên lý thuyết, phong trào hồi giáo đã bị loại ra khỏi thủ đô năm 2011 trong cuộc can thiệp vũ trang của Liên minh châu Phi, nhưng họ tiếp tục kiểm soát các khu vực rộng lớn trên lãnh thổ Somali, đặc biệt ở các vùng nông thôn, và thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công chống lại các thể chế của nhà nước Somali. Ngày 14 tháng 10 năm 2017, họ cũng đã thực hiện một cuộc tấn công kép cũng tại một ngã tư ở Mogadishu, giết chết 587 người: cuộc tấn công này được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử của châu Phi.
Lòng trắc ẩn với người trẻ Hàn Quốc bị giẫm đạp
Tiếp đó Đức Phanxicô xin giáo dân cầu nguyện cho các nạn nhân vụ giẫm đạp bi thảm ở Hàn quốc: “Chúng ta cùng cầu nguyện Đấng Phục sinh cho các nạn nhân trẻ đã thiệt mạng đêm qua ở Seoul vì bị tai nạn do giẫm đạp.”
Một vụ giẫm đạp làm cho hơn 150 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, bị thương trong số những người trẻ tuổi đang tổ chức lễ Halloween tại một khu phố sầm uất ở Seoul, Itaewon đêm 29 – 30 tháng 10 năm 2022. Sự kích động do có tin đồn về sự hiện diện của một ngôi sao nhạc pop địa phương đã làm cho đám đông không kiểm soát được, giẫm lên nhau trên một con phố chật hẹp. Đây là cuộc tụ tập đông người đầu tiên ở Hàn Quốc kể từ khi đại dịch Covid bắt đầu gần ba năm trước.
Cầu nguyện cho “Ukraine tử vì đạo”
Như thông lệ từ một thời gian gần đây sau các giờ Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân Ukraine: “Xin anh chị em đừng quên lời cầu nguyện cho Ukraine trong trái tim đau đớn của chúng ta, Ukraine đã tử vì đạo. Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình và đừng bao giờ mệt mỏi khi cầu nguyện.”
Tuần này tình hình tương đối êm dịu ở Kyiv nhưng các cuộc đụng độ vẫn còn tiếp diễn ở phía đông và nam đất nước. Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, đặc biệt là trong lãnh vực điện nên tạo lo lắng cho người Ukraine chưa rời khỏi đất nước của họ trước mùa đông này. Ngày 29 tháng 10, Nga tuyên bố rút khỏi hiệp định xuất khẩu ngũ cốc càng làm xa rời triển vọng về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh cha tiếp Ban điều hợp kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô qua đời (2023-2026)
Sáng ngày 31 tháng Mười năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 300 người thuộc ban điều hợp chương trình kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô Assisi qua đời và chào mừng các sinh hoạt này như một cơ hội lớn để loan báo Tin mừng.
Chương trình này sẽ bắt đầu từ tháng Tư năm tới, 2023, và kết thúc ngày 03 tháng Mười năm 2026, kỷ niệm 800 năm qua đời của thánh nhân. Ngoài đại gia đình dòng Phanxicô, còn có sự can dự của ba giáo phận, là Assisi, Rieti và Arezzo, là những nơi thánh Phanxicô sinh sống và hoạt động.
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến tấm gương của thánh Phanxicô, với trọng tâm là sự noi gương Chúa Kitô và lòng yêu mến người nghèo. “Cần theo học tại trường của thánh nhân, tìm lại trong cuộc sống của người con đường để theo vết Chúa Giêsu... Cụ thể, điều này có nghĩa là lắng nghe, tiến bước và loan báo cho tới những vùng ngoại ô của cuộc sống”:
Trước tiên là lắng nghe. Thánh Phanxicô đã lắng nghe tiếng Chúa Giêsu trên thập giá kêu gọi hãy “sửa lại” nhà Chúa và đã mau mắn đáp lại. Về sau thánh Phanxicô hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là làm thợ nề chữa lại một nhà thờ bằng gạch đá, nhưng là góp phần vào đời sống của Giáo hội, phục vụ Giáo hội, yêu mến và làm việc để nơi Giáo hội luôn phản ánh tôn nhan của Chúa Kitô”.
Thứ hai là tiến bước. Thánh Phanxicô bước đi không ngừng qua các làng mạc ở Ý, gần gũi dân chúng và giúp đưa Giáo hội xích lại gần dân. “Chính khả năng đi gặp gỡ như thế là lối sống của một cộng đoàn Kitô cảm thấy cần phải trở nên gần gũi với tha nhân, thay vì co cụm vào mình”.
Sau cùng là loan báo cho đến tận những khu vực ngoại ô. Điều mà mọi người cần chính là công lý, và cả lòng tín thác nữa. Chỉ có đức tin mới trả lại cho một thế giới khép kín và ích kỷ hơi thở của Chúa Thánh Linh. Với sự trợ lực ấy, những thách đố lớn hiện nay như hòa bình và săn sóc căn nhà chung và kiểu mẫu mới để phát triển có thể được đương đầu, không đầu hàng trước những tình trạng dường như không thể vượt qua nổi”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha sẽ cử hành lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Sáng thứ Tư, ngày 02 tháng Mười Một tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ lúc 11 giờ, tại bàn thờ Ngai Tòa trong Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong mười hai tháng qua, vì thế sẽ không có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với các tín hữu hành hương.
Sau thánh lễ, khoảng 12 giờ 30 trưa, Đức Thánh cha sẽ viếng thăm nghĩa trang “Campo Santo Teutonico”, bên cạnh Đại thính đường Phaolô VI, ở nội thành Vatican và Đền thờ thánh Phêrô. Đây là nghĩa trang duy nhất ở Vatican, nơi an táng những người gốc Áo, Đức, Luxembourg, Bỉ Flamand và Hòa Lan.
Hôm sau, ngày 03 tháng Mười Một, Đức Thánh cha sẽ lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 39 của ngài, cho đến Chúa nhật, ngày 06 tháng Mười Một năm 2022, tại tiểu vương quốc Hồi giáo Bahrain.
Năm ngoái (2021), ngày 02 tháng Mười Một, Đức Thánh cha đã viếng thăm nghĩa trang của các binh sĩ Pháp ở Roma.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Sứ điệp Liên Hội đồng Giám mục Á châu gửi Dân Chúa
Liên Hội đồng Giám mục Á châu bày tỏ quyết tâm cải tiến những dấn thân mục vụ, thăng tiến nền văn hóa hòa bình, bắc những nhịp cầu với các tôn giáo và cộng tác với các tổ chức khác trong những nỗ lực cải tiến xã hội, đồng hành với các gia đình.
Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi Cộng đồng Dân Chúa, công bố hôm 30 tháng Mười vừa qua nhân dịp kết thúc khóa họp ở thủ đô Thái Lan, kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu.
Trong phần đầu của sứ điệp, các giám mục thuộc 17 Hội đồng Giám mục và hai Công nghị của các Giáo hội Công giáo Đông phương ở Á châu cho biết trong khóa họp các vị đã tìm cách đáp ứng những thách đố được bày tỏ qua những tiếng kêu cứu và những đau khổ của người nghèo, người tị nạn và di dân, tiếng than của thiên nhiên bị bóc lột, sự thay đổi khí hậu, ước mơ của giới trẻ đang tìm kiếm những vai trò ý nghĩa hơn trong Giáo hội và xã hội, những tiếng kêu của phụ nữ mong muốn một Giáo hội bao gồm hơn, tôn trọng phẩm giá và chỗ đứng đúng của họ, ước mong của các gia đình được sự ổn định và nâng đỡ nhiều hơn.
Các giám mục bày tỏ quan tâm và lo âu trước những đau khổ của một số Giáo hội đang cần được nâng đỡ, cần cảm thông và liên đới, hiện tượng cực đoan cần phải đối phó một cách khôn ngoan, sự cấp thiết cần cổ võ tôn trọng sự sống trong xã hội, sự leo thang bạo lực và xung đột tại Á châu đòi phải có đối thoại và hòa giải, một xã hội bị thách đố trước cuộc cách mạng kỹ thuật số, gây ra những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.
Trước tình trạng trên đây, Liên Hội đồng Giám mục Á châu bày tỏ quyết tâm tìm tới những miền “ngoại ô” của cuộc sống, thực hiện một sự hoán cải về mục vụ và môi sinh, sống tinh thần bổ túc và hòa hợp qua sự lắng nghe tha nhân trong cuộc đối thoại chân thành.
Các giám mục khẳng định rằng: “Chúng tôi quyết tâm bắc những nhịp cầu không những giữa các tôn giáo và các truyền thống, nhưng còn dấn thân trên nguyên tắc với chính quyền, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan dân sự về những vấn đề nhân quyền, xóa bỏ nghèo đói, nạn buôn người, săn sóc trái đất, và những quan tâm chung. Chúng ta cần biến đổi bản thân bằng cách thăng tiến nền văn hóa lắng nghe nhau. Chúng tôi muốn cải tiến cách thức huấn luyện đức tin và đồng hành với các gia đình và cộng đoàn, đặc biệt những trường hợp gặp khó khăn”.
Sứ điệp của các giám mục Á châu được công bố trong ngày bế mạc Đại hội sau 18 ngày tiến hành, từ 13 đến 30 tháng Mười vừa qua, với sự tham dự của 226 đại biểu đến từ 29 quốc gia và bàn về đề tài “Liên Hội đồng Giám mục Á châu 50 năm: hành trình chung với nhau trong tư cách là các dân tộc Á châu” … và họ đã đi theo một lối khác” (Mt 2,12).
Thánh lễ đồng tế trọng thể được Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của Tổng giáo phận Bangkok, Thái Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chia buồn về thảm trạng xảy ra trong lễ hội Halloween
Hội đồng Giám mục Hàn Quốc bày tỏ đau buồn vô biên vì tai nạn xảy ra trong lễ hội Halloween tại thủ đô Hán Thành, làm cho ít nhất 150 người chết.
Thảm trạng xảy ra tại Itaewon, một trong những khu có nhiều người trẻ lui tới nhất ở Hán Thành, chiều thứ Bảy, ngày 29 tháng Mười: tình trạng chen lấn dọc theo con đường chật hẹp gần khách sạn Hamilton. Theo chính quyền, có khoảng 100.000 người đến đây để mừng lễ Halloween, cũng gọi là “Hóa Lộ Quỉ”, lần đầu tiên từ sau đại dịch Covid-19. Ngoài hơn 100 người chết, theo con số tạm thời, còn có hàng trăm người khác bị thương. Theo một số cơ quan truyền thông, làm bộc phát tình trạng hỗn loạn là sự hiện diện của một người nổi tiếng trong quán bar gần đó, và người trẻ bắt đầu đổ xô đến và chen lấn, giẫm đạp lên nhau.
Thông cáo công bố hôm 30 tháng Mười vừa qua của các giám mục mở đầu với lời khẩn cầu của thánh vịnh: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con” (Tv 123,3) và viết tiếp: “Chúng tôi phó thác cho lòng thương xót của Chúa các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong thảm trạng xảy ra tại Itaewon, Hán Thành, hôm thứ Bảy 29 tháng Mười vừa qua. Ngoài ra, chúng tôi chân thành chia buồn với thân nhân đang chịu tang tóc và cầu nguyện cho những người bị thương sớm được bình phục và an bình”.
Các giám mục nói thêm rằng: “Chúng ta phải cố gắng phá vỡ cái vòng bất công và vô trách nhiệm đang trở thành một hiện tượng chung trong xã hội này. Để được vậy, trước tiên chúng ta phải trung thành với các vai trò của chúng ta. Đặc biệt đối với hòa bình và an ninh của con người, Nhà chức trách có thẩm quyền phải cứu xét tường tận nguyên nhân và diễn tiến của thảm trạng này, và bảo đảm sao cho sự vô trách nhiệm và quên sót khỏi tái diễn. Chúng tôi hy vọng không còn những hy sinh nữa từ phía bao nhiêu người, nhất là những người trẻ. Sự sống và phẩm giá con người là những giá trị quý giá nhất và không gì trong xã hội chúng ta được chiếm ưu tiên hơn. Trong Thiên Chúa là tác giá sự sống và nguồn mạch lòng thương xót, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc cầu nguyện cho các nạn nhân thảm trạng này và hứa chia sẻ đau buồn vì tang tóc và đồng hành”.
Tổng thống Doãn Tích Duyệt (Yoon Suk Yeol) của Hàn Quốc, đã tuyên bố tình trạng khẩn trương và khởi động các biện pháp thường được áp dụng trong những trường hợp thảm họa. 400 bác sĩ được điều động tới nơi với khoảng 140 xe cứu thương được sử dụng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ngày Đức Mẹ hiện ra ở Mỹ
TGPSG / Aleteia -- Ngày 9-10-1859, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một phụ nữ trẻ ở Champion, tiểu bang Wisconsin, gửi cho cô một thông điệp rất quan trọng. Lần hiện ra này là lần duy nhất cho đến nay được Giáo hội Công giáo Mỹ công nhận.
Đây là lần Đức Mẹ hiện ra đầu tiên và duy nhất tại Mỹ đã được Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ chính thức công nhận là xác thực. Ngày 9-10-1859, tại khu vực Robinsville (hiện nay được gọi là Champion), cô Adèle, một di dân trẻ gốc Bỉ 24 tuổi, nhìn thấy trên một con đường mòn trong rừng có một người nữ mặc y phục trắng, quấn đai vàng quanh người và đội vòng ngôi sao trên đầu.
Sau một lúc, hình ảnh mờ đi và Bà Áo Trắng biến mất mà không nói một lời.
"Ta là Nữ Vương Thiên Đàng đang cầu nguyện cho việc hóan cải những người tội lỗi."
Chúa nhật kế tiếp, Adèle đi lễ và lại nhìn thấy người phụ nữ mặc áo trắng hiện ra rồi lại biến mất.
Sau lễ, cô gái kể lại chuyện đó với cha giải tội của mình; cha khuyên cô nên hỏi Người Nữ Áo Trắng tên gì và bà muốn gì ở cô.
Trên đường về, Adèle lại thấy Bà Áo Trắng, xưng danh là "Nữ Vương Thiên Đàng cầu cho kẻ tội lỗi hoán cải". "Ta muốn con làm giống Ta" - Bà nói thêm - đồng thời nhấn mạnh:
"Con đã rước lễ sáng nay, điều đó là tốt nhưng con phải làm hơn thế nữa. Con hãy xưng toàn bộ tội lỗi của mình và dâng việc Rước Lễ để cầu xin cho kẻ có tội được ơn hoán cải. Nếu họ không hoán cải và làm việc đền tội thì Con Ta buộc phải phạt họ."
Đức Trinh Nữ cũng yêu cầu mọi trẻ em ở Mỹ phải được học giáo lý một cách thích hợp, phải biết làm dấu thánh giá và lãnh nhận các bí tích của Hội Thánh. Cuối cùng, Đức Trinh Nữ nói: "Con đi đi, đừng sợ gì cả. Ta sẽ giúp con".
Cô gái trẻ này - người sáng lập sau đó một nữ tu hội đời có tên là Các Nữ Tu Khỏe Mạnh (Soeurs de la Bonne Santé) - đã làm những điều Đức Mẹ dạy cô cho đến lúc chết vào năm 1896.
Công nhận những lần hiện ra
Hai năm sau những lần Đức Mẹ hiện ra đó, cha của cô Adèle đã xây một ngôi nhà nguyện ngay chỗ Đức Mẹ hiện ra. Nằm ở nơi hẻo lánh, bao quanh bởi những cánh đồng, đền thánh tuyệt đẹp Đức Mẹ Cứu Giúp ở Champion, tiểu bang Wisconsin, mỗi lần chỉ đón được một nhúm khách. Mà phải mất đến hai thế kỷ, Giáo Hội Công Giáo Mỹ mới công nhận những lần Đức Mẹ hiện ra nơi đây.
Sau khi xem xét kết luận của ba nhà nghiên cứu về Đức Mẹ, Đức cha David Ricken, Giám mục giáo phận Green Bay, đã công bố ngày 8-12-2010: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã thật sự hiện ra với Adèle Brise hồi thế kỷ 19.
Tiếp theo tuyên bố này, diễn ra sau gần hai năm nghiên cứu, Đức Cha David Ricken đã đưa vấn đề ra trước Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng đã chính thức công nhận vào tháng 8 năm 2016 rằng: Đền thánh quốc gia Đức Bà Cứu Giúp ở Champion là địa điểm đầu tiên ở Mỹ được Đức Mẹ hiện ra và được Giáo hội Công giáo Mỹ công nhận.
Còn Vatican thì chưa tìm hiểu về những lần hiện ra này nên chưa công nhận.