Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: An bình nội tâm giúp chúng ta có những chọn lựa đúng đắn
Sáng thứ Tư, mùng 07 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ngồi chật Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Vì trời lạnh hơn, và số tín hữu hành hương vào mùa đông cũng bớt đi. Trên hàng đầu, có nơi dành cho nhiều đôi vợ chồng mới cưới và cũng có một phần dành cho những người khuyết tật.
Như thường lệ, buổi tiếp kiến được bắt đầu với lời chào phụng vụ và phần tôn vinh Lời Chúa. Mọi người nghe đọc một đoạn trích từ sách Huấn ca (1,12.13.18.23).
Bài huấn giáo
Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục đề tài về sự phân định và bài thứ mười một này có tựa đề: “Khẳng định sự chọn lựa tốt”.
Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong tiến trình phân định, cũng cần chú ý đến giai đoạn liền sau khi ta đưa ra quyết định, để đón nhận những dấu chỉ khẳng định quyết định đó hoặc những dấu chỉ phủ nhận nó.
Thực vậy, chúng ta đã thấy rằng thời gian là tiêu chuẩn cơ bản để nhận ra tiếng Chúa giữa bao nhiêu tiếng nói khác. Chỉ có Chúa là Chúa tể thời gian: thời gian là dấu hiệu bảo đảm tính chất đặc biệt của tiếng Chúa, làm cho tiếng ấy tách biệt với những tiếng nói giả mạo, nói nhân danh Chúa, nhưng không đúng như vậy. Một trong những dấu hiệu để phân biệt tinh thần lành, là tinh thần ấy thông truyền một niềm an bình kéo dài trong thời gian. Một an bình mang lại hòa hợp, hiệp nhất, nhiệt thành và hăng say.
Ví dụ, nếu tôi quyết định dành thêm nửa giờ để cầu nguyện, và rồi tôi nhận thấy tôi sống tốt đẹp hơn những lúc khác trong ngày, thanh thản hơn, bớt lo lắng hơn, thi hành công việc kỹ lưỡng và hứng thú hơn, cả những tương quan với những người khó tính cũng trở nên trôi chảy...: tất cả những dấu chỉ quan trọng ấy hỗ trợ sự tốt lành của quyết định đã đề ra. Đời sống thiêng liêng là tuần hoàn: sự tốt lành của một chọn lựa giúp cho tất cả các lãnh vực khác trong đời sống chúng ta. Vì đó là sự tham phần vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa.
Vài khía cạnh để thẩm định
Chúng ta có thể nhận ra một vài khía cạnh quan trọng giúp đọc thời gian, sau khi đưa ra quyết định như một sự xác nhận tính chất tốt lành của quyết định ấy. Chúng ta đã gặp chúng một cách nào đó trong loạt bài giáo lý này và bây giờ chúng ta thấy một áp dụng thêm của chúng.
Khía cạnh thứ nhất là xem quyết định ấy có thể là như một dấu hiệu đáp trả tình thương và lòng quảng đại của Chúa đối với tôi hay không. Nó không nảy sinh từ sợ hãi, từ một sự đòi buộc tình cảm hoặc cưỡng bách, nhưng từ lòng biết ơn vì điều tốt lành đã nhận được, nó thúc đẩy tâm hồn sống tương quan với Chúa một cách tự do.
Một yếu tố quan trọng khác là biết mình cảm thấy đang ở đúng chỗ trong cuộc sống, và là thành phần của một kế hoạch rộng lớn hơn, mà ta muốn đóng góp. Tại Quảng trường thánh Phêrô có hai điểm chính xác - điểm hội tụ của hình bầu dục - từ đó người ta thấy những hàng cột của Bernini hoàn toàn thẳng hàng với nhau. Cũng vậy, con người có thể nhận thấy mình đã tìm được điều mình đang tìm kiếm khi cuộc sống hằng ngày của mình trở nên ngăn nắp thứ tự, nhận thấy một sự hội nhập gia tăng giữa nhiều quan tâm khác nhau, thiết định phẩm trật quan trọng và sống tất cả những điều ấy một cách dễ dàng, đương đầu với những khó khăn xảy ra với một năng lực mới và với lòng đại đảm.
Một dấu chỉ tốt lành khác để xác nhận là: sự kiện ta vẫn tiếp tục tự do đối với điều ta đã quyết định, sẵn sàng đặt lại vấn đề về nó, kể cả việc từ bỏ đứng trước những sửa sai có thể, cố gắng tìm ra trong chúng một giáo huấn khả dĩ của Chúa. Điều này không phải vì Chúa muốn làm cho chúng ta bị mất những gì là quý giá đối với chúng ta nhưng để sống trong tự do, không dính bén. Chỉ có Chúa mới biết điều gì thực sự là tốt đối với chúng ta. Sự ám ảnh muốn chiếm hữu là kẻ thù của điều thiện và giết chết tình cảm: bao nhiêu trường hợp bạo lực trong lãnh vực gia đình mà rất tiếc là chúng ta thường nghe thấy qua các tin tức, hầu như luôn nảy sinh từ sự nghĩ rằng mình sở hữu tình cảm của người khác, nó nảy sinh từ sự tìm kiếm an ninh tuyệt đối, giết chết tự do và bóp nghẹt cuộc sống, biến nó thành hỏa ngục.
Đức Thánh cha giải thích rằng: “Chúng ta chỉ có thể yêu thương trong tự do, vì thế Chúa đã tạo dựng nên chúng ta như những người tự do, tự do từ khước Ngài. Dâng hiến cho Chúa điều chúng ta quí chuộng nhất là điều có lợi cho chúng ta, giúp chúng ta sống một cách tốt đẹp bao nhiêu có thể và trong chân lý, như một hồng ân được ban cho chúng ta, như một dấu chỉ sự tốt lành nhưng không của Chúa, ý thức rằng cuộc sống chúng ta cũng như toàn thể lịch sử ở trong bàn tay nhân lành của Chúa. Đó là điều mà Kinh thánh gọi là sự kính sợ Chúa, nghĩa là kính trọng Thiên Chúa, là điều kiện không thể thiếu được để đón nhận ơn khôn ngoan (Xc Hc 1,1-18). Chính sự kính sợ xua đuổi mọi thứ sợ hãi khác, vì hướng về Đấng là Chúa Tể mọi sự. Đứng trước Chúa, không gì có thể làm cho chúng ta lo âu. Đó là kinh nghiệm lạ lùng của thánh Phaolô: “Tôi đã học sống nghèo, tôi đã học sống giàu; tôi đã học mọi sự, trong mọi cách: no đầy cũng như đói khát, sung túc cũng như bần cùng. Tôi có thể làm mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Ph 4.12-13).
Và Đức Thánh cha kết luận rằng: Nhận ra điều đó thật là quan trọng để quyết định tốt, và chắc chắn về điều này là chúng ta không thể kiểm soát hoặc dự đoán sức khỏe, tương lai, những người thân yêu, các dự phóng của chúng ta. Điều hệ trọng là lòng tín thác của chúng ta nơi Chúa Tể vũ trụ. Chúa yêu thương chúng ta vô biên và biết rằng chúng ta có thể cùng Chúa làm những điều tuyệt vời, vĩnh cửu. Đời sống các thánh chứng tỏ cho chúng ta điều đó một cách đẹp đẽ nhất”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau bài huấn giáo của Đức Thánh cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và những lời chào thăm của ngài gửi đến các nhóm hành hương.
Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc nhớ rằng thứ Hai vừa qua, Trung Tâm Liên lạc Công giáo và Do thái giáo thuộc đại học Công giáo ở Lublin, có lễ tưởng niệm “Chiến dịch Reinhardt”, một chiến dịch đã tiêu diệt trong Thế chiến thứ hai gần hai triệu nạn nhân, nhất là những người Do thái. Ước gì việc tưởng niệm biến cố kinh khiếp này khơi lên nơi mọi người những quyết tâm và hoạt động cho hòa bình.
Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha chào thăm nhiều nhóm khác nhau, trong đó có các giáo sư các chủng viện thuộc các giáo phận tân lập, đến Roma tham dự một khóa học do Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức. Ngài cũng nhắc đến các tham dự viên trường đào tạo của Phong trào Focolare Tổ Ấm, và các tham dự viên Hội nghị do Phong trào Pax Christi, Hòa bình của Chúa Kitô, tổ chức.
Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh cha nhắc đến những người cao niên, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tân hôn hiện diện tại buổi tiếp kiến. Ngài nói “Ngày mai (08/12) là lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội: với cái nhìn hướng về Đức Trinh Nữ Maria, anh chị em hãy luôn mạnh dạn trong việc thăng tiến các giá trị tinh thần. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ rất hiền dịu của chúng ta ơn an ủi cho những người bị thử thách vì chiến tranh tàn bạo, nhất là tại Ucraina đau thương.”
Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha nhóm họp Hội đồng Hồng y Cố vấn
Trong hai ngày, mùng 05 và 06 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhóm họp Hội đồng Hồng y Cố vấn của ngài.
Hiện diện trong khóa họp, có bẩy Hồng y, và Đức cha Tổng thư ký Marco Mellino.
Trong ngày đầu tiên, các Hồng y và Đức Thánh cha đã trao đổi về Hội nghị COP-27 tại Ai cập, về sự thay đổi khí hậu. Phần dẫn nhập do Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Đức Hồng y Besungu, Tổng giám mục Kinshasa, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, trình bày.
Ngày 06 tháng Mười Hai, Đức Thánh cha và các Hồng y đã bàn về giai đoạn cấp đại lục, trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm tới, về việc “tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”. Cuộc thảo luận dựa trên một phúc trình của Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.
Cuối khóa họp, Đức Hồng y O’Malley, Tổng giám mục Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã giới thiệu những cố gắng gần đây của Ủy ban Bảo vệ trẻ vị thành niên, phục vụ các Hội đồng Giám mục trên thế giới. Ban chiều, Đức Hồng y Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ đã trình bày về Liên Hội đồng Giám mục Á châu, mới nhóm khóa họp hồi tháng Mười vừa qua, tại Bangkok, Thái Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Các tổ chức tại Vatican dưới quyền kiểm soát của Bộ Kinh tế
Hôm mùng 06 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc quy định rằng các ngân quỹ và tổ chức trong các cơ quan giáo triều và quốc gia thành Vatican, - cho đến nay được hưởng một sự tự lập về hành chánh, - từ nay phải ở dưới sự kiểm soát của các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh.
Tuy các tổ chức đó có tư cách pháp nhân riêng và một sự tự lập hành chánh, nhưng chúng là phương tiện để thực thi những mục tiêu của các cơ quan giáo triều, phục vụ cho sứ vụ của Người Kế vị thánh Phêrô. Vì thế, chúng là những cơ quan của Tòa Thánh, trừ khi được quy định rõ do quy luật thiết lập chúng. Do đó tài sản của các cơ quan này là gia sản của Tòa Thánh, nên không những chúng phải chịu sự giám sát của các cơ quan giáo triều mà chúng lệ thuộc, nhưng còn chịu sự kiểm soát và canh chừng của các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh nữa.
Các cơ quan có tư cách pháp nhân và là phương tiện của Tòa Thánh như vừa nói, phải thích ứng trong vòng ba tháng với các quy luật trong Tự sắc mới do Đức Thánh cha ban hành. Tự sắc này có hiệu lực từ ngày 08 tháng Mười Hai năm 2022.
Tự sắc mới gồm có 8 điều khoản, trong đó khoản số 3 liên quan đến sự canh chừng và kiểm soát về vấn đề kinh tế tài chánh. Bộ Kinh tế thi hành công tác này đối với các cơ quan có pháp nhân và là phương tiện của Tòa Thánh, chiếu theo quy chế riêng.
Khoản số 4 và số 5 nói về sổ sách kế toán và trao đổi thông tin. Các cơ quan có pháp nhân như vừa nói phải trình cho Bộ Kinh tế của Tòa Thánh ngân sách dự chi và kết toán chi thu, theo các điều kiện do Bộ Kinh tế và Văn phòng Tổng kiểm toán của Vatican ấn định. Hai cơ quan này luôn có thể xét sổ sách kế toán của các cơ quan đó, các văn kiện chứng minh và những thông tin liên quan đến việc chuyển tiền.
Với quy luật mới trên đây, Đức Thánh cha siết chặt sự kiểm soát và thúc đẩy các cơ quan Tòa Thánh thi hành những đề nghị của Ủy ban Moneyval thuộc Hội đồng Âu châu. Hồi tháng Tư năm ngoái, Ủy ban Moneyval nhận định rằng tại Vatican thiếu một luật bao quát quản lý việc thành lập và quản trị các ngân quỹ đăng ký tại Quốc gia thành Vatican. Các quỹ này nhận tiền dâng cúng của các tín hữu, nhưng cho đến thời gian gần đây ít có sự giám sát hoặc kiểm soát trách nhiệm.
Từ ngày 01 tháng Mười Hai vừa qua, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh do ông Maximino Caballero Ledo, 63 tuổi, người Tây Ban Nha, điều khiển. Ông là giáo dân đầu tiên giữ nhiệm vụ này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hội đồng Giám mục Ý tài trợ 73 dự án tại các nước nghèo
Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định tài trợ 73 dự án từ thiện tại các nước nghèo, với gần 10 triệu Euro (9.837.800 Euro).
Trong phiên họp ngày 25 và 26 tháng Mười Một vừa qua, Ủy ban can thiệp từ thiện giúp Thế giới thứ ba thuộc Hội đồng Giám mục Ý đã đi tới quyết định trên đây. Trong số ngân khoản vừa nói, có gần bốn triệu rưỡi Euro (4.422.196) dành cho 26 dự án tại Phi châu, ba triệu rưỡi dành cho 35 dự án tại Mỹ Latinh và một triệu 275.000 Euro cho 11 dự án tại Á châu. Sau cùng có 640.000 Euro dành cho một dự án tại Trung Đông.
Chi tiết hơn, có sáu dự án tại Phi châu nhắm vào việc huấn luyện. Tại Angola, Caritas giáo phận Menongue sẽ tổ chức một chương trình huấn luyện lưu động cho các thiếu nữ và phụ nữ thuộc 26 làng, trong đó có những lớp dạy chữ, dạy kinh tế gia đình, nữ công gia chánh, giáo dục về phẩm giá, sức khỏe, lương thực và vệ sinh.
Ví dụ, tại Burkina Faso, Hiệp hội thiện nguyện “Giọt nước” (La Goccia onlus) sẽ mở một trường tiểu học ở Ziniarè, cách thủ đô 35 cây số, có thể đón tiếp 240 học sinh, phần lớn là các trẻ mồ côi... Tại Ethiopia, các sư huynh La San sẽ tái thiết và mở rộng Trường thánh Giuse ở Adama.
Tại Á châu, một trong số những dự án được tài trợ ở Ấn Độ, là dự án của Hội dịch vụ xã hội ở giáo phận Cochin, là lớp huấn luyện phát triển kinh tế xã hội cho các gia đình của tù nhân. Họ thường bị lên án, cô lập, nạn nhân của nạn tự tử, và dự án này nhằm giúp các công nhân nghèo được hội nhập. Sẽ có những buổi hội học, khám bệnh, các lớp học và hoạt động cho các trẻ vị thành niên, tổng cộng có 15.000 người được trợ giúp trong dự án này.
Sau cùng, tại Trung Đông, nhờ dự án Trung tâm thủ công, do các tu sĩ dòng Phanxicô tại Thánh địa thành lập năm 2018, Tổng giáo phận Genova, bắc Ý, hỗ trợ việc phát triển thủ công truyền thống của người Palestine, đặc biệt chú ý đến việc bảo tồn gia sản nghệ thuật và văn hóa ở Bethlehem và huấn luyện cho các người thợ trẻ trong nghề thủ công. Trong dự án này, có việc mua các máy móc mới, và thiết lập một hệ thống năng lượng mặt trời. Tổng cộng, có 300 người trẻ từ 14 đến 19 tuổi, được hỗ trợ qua dự án này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Khoảng 8.000 binh sĩ trẻ sẽ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023
Đức cha Rui Valerio thuộc Lực lượng Vũ trang và An ninh (FAS) của Bồ Đào Nha cho biết, trong số 200.000 người đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới diễn ra từ ngày 01 đến 06/8/2023, cũng sẽ có 8.000 binh sĩ trẻ đến từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia đã diễn ra sự kiện quan trọng này. Đây là một con số rất ấn tượng.
Đức cha đã xác nhận sự tham gia của một số phái đoàn. Như phái đoàn đến từ Ý và Brazil với hàng trăm bạn trẻ đang phục vụ trong quân đội. Từ Pháp, sẽ có một phái đoàn gồm hàng trăm lính cứu hoả đến tham gia.
Giám mục của Lực lượng Vũ trang và An ninh cho biết thêm, hiện Giáo phận đang chuẩn bị đón tiếp các bạn trẻ đến từ các nơi trên thế giới tại các cơ sở của quân đội.
Hai biểu tượng của Đại hội Giới trẻ Thế giới - là Thánh giá Ngày Quốc tế Giới trẻ và ảnh Đức Maria là Phần rỗi của dân thành Roma - đã được rước đến căn cứ Hải quân ở Lisbon. Đến hết ngày 29/12 hai biểu tượng sẽ được đưa đến các đơn vị hoạt động, huấn luyện và bệnh viện của Lực lượng Vũ trang và An ninh.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 23/11 vừa qua, cùng với hai bạn trẻ Tây Ban Nha xuất hiện tại cửa sổ của Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã mời các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới. Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng đã đăng ký tham dự sự kiện này như một người hành hương. Ngài nói: “Các con thân mến, cha mời các con đăng ký tham gia Đại hội, vì sau một thời gian dài xa cách, các con sẽ tái khám phá niềm vui của tình huynh đệ giữa các dân tộc và giữa các thế hệ, điều rất cần thiết cho mỗi chúng ta”. (Acidigital 02/12/2022)
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo hội Pháp có toà án giáo luật quốc gia
Thứ Hai 05/12, vào cuối Thánh lễ được chủ tế bởi Đức Tổng Giám Mục Eric de Moulins Beaufort của Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các thẩm phán đã tuyên thệ nhậm chức. Toà án có 13 thẩm phán, gồm 8 linh mục và 5 giáo dân, 4 trong số đó là phụ nữ.
Việc thành lập toà án giáo luật quốc gia liên giáo phận đã được các Giám mục Pháp quyết định trong cuộc họp vào tháng 3/2021. Đây là câu trả lời của khuyến nghị số 40 của Phúc trình CIASE. Phúc trình đề nghị thành lập ngay toà án hình sự giáo luật liên giáo phận, đảm bảo hiệu quả, năng lực và công bằng, đặc biệt có tập thể tính và hoà nhập. Các chuyên gia không chỉ có linh mục mà còn có cả các thẩm phán giáo dân.
Toà án sẽ xem xét các hành vi vi phạm giáo luật của giáo sĩ và giáo dân. Toà nhằm mục đích thay thế hoàn toàn các toà hình sự của các giáo phận và liên giáo phận, quyền tài phán của toà sẽ mở rộng trên toàn lãnh thổ quốc gia. Phạm vi hoạt động của toà rất lớn, bao gồm các tội chống lại đức tin và sự hiệp nhất của Giáo hội, chống quyền bính Giáo hội và việc thi hành các chức vụ, cũng như một số tội phạm xâm phạm đến sự sống, nhân phẩm và tự do của con người, như bạo lực tình dục đối với người lớn, và cả vi phạm hành chính. Các trường hợp lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên vẫn thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin.
Đức cha Joseph de Metz-Noblat, Giám mục của Langres, Chủ tịch Hội đồng về các vấn đề Giáo luật của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, trước Giáo hội Pháp, Giáo hội Hà Lan đã có toà án giáo luật quốc gia nhưng chỉ liên quan đến 7 Giáo phận. Ngài nói: “Chúng tôi là quốc gia duy nhất nơi Giáo hội có một toà án chuyên về các vấn đề hình sự và có thẩm quyền quốc gia”.
Theo Đức cha Joseph, tầm quan trọng của toà này là sự tập hợp các năng lực để công lý được thực hiện. Một trong những điểm đáng chú ý là sự tham gia của những giáo dân trẻ.
Ngọc Yến - Vatican News
Khánh thành 100 hang đá Giáng Sinh tại Vatican
Với lần trưng bày lần thứ V này, triển lãm quốc tế 100 hang đá Giáng Sinh sẽ là một sự quy tụ các tác phẩm của các nghệ sĩ từ khắp các nơi trên thế giới, thể hiện khả năng sáng tạo trong các tác phẩm cảnh Giáng Sinh.
Triển lãm năm nay sẽ gồm 120 hang đá đến từ các nước châu Âu như Ucraina, Hungary, Slovenia, Slovakia và Croatia, và nhiều nơi khác trên thế giới như Đài Loan.
Năm nay, nhiều tổ chức cũng tham gia vào sự kiện này với những hang đá Giáng Sinh độc đáo, như công ty xe buýt của Roma thực hiện một hang đá Giáng Sinh trên một xe buýt, trung tâm phục hồi chức năng với cảnh Chúa Giáng Sinh bằng vật liệu tái chế. Như hàng năm, các trường học của miền Lazio của Ý cũng nhiệt tình tham gia sáng kiến với các hang đá đầy màu sắc do chính các học sinh thực hiện.
100 khung cảnh Giáng Sinh tổng hợp nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng của các nghệ sĩ. Với các vật liệu như giấy, vải, nút chai, gỗ… nghệ sĩ đã lồng vào hang đá những thách đố và khủng hoảng của thế giới. Thực tế, hang đá Giáng Sinh lấy bối cảnh ở các vùng chiến sự, như cảnh Chúa Giáng Sinh được thực hiện ở Ucraina bởi nữ tu Teodosia Polotniuk ở Donetsk, với trung tâm của tác phẩm là Chúa Giáng Sinh được tái tạo dưới tầng hầm của một công trình kiến trúc gợi nhớ nhà máy luyện kim Azovstal, ở Mariupol. Trong số các cảnh Chúa Giáng Sinh cũng có những tác phẩm được làm bằng tay, cho thấy tình trạng khẩn cấp về khí hậu và thảm kịch di cư đến Địa Trung Hải, như cảnh được tạo ra bởi Tổ chức Roman Villa Maraini Onlus, một ngôi nhà phục hồi cho thanh niên nghiện ma túy. Cũng sẽ có một số bức tượng của một hang đá vĩ đại từ Viterbo và các tác phẩm do các hiệp hội hang đá của Ý sản xuất.
Triển lãm sẽ mở cửa trong 5 tuần, từ thứ Năm ngày 08/12/2022 đến Chúa Nhật ngày 08/01/2023, từ 10 giờ sáng đến 7giờ 30 tối mỗi ngày, trừ ngày 24 và 31/12/2022 sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều. Triển lãm được mở cửa miễn phí.
Triển lãm sẽ được Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, cùng với các thành viên của Phân Bộ tái Truyền giảng Tin Mừng, khai mạc vào lúc 4 giờ chiều thứ Năm ngày 08/12/2022. Trong buổi khai mạc cũng sẽ có sự hiện diện của đại sứ quán Ucraina cạnh Toà Thánh và một số thành viên của cộng đoàn Ucraina góp mặt bằng một số bài thánh ca Giáng Sinh truyền thống cùng với ban nhạc của Hiến binh Vatican. (CSR_5191_2022)
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh Cha: Không có hoà bình, tất cả chúng ta đều bị đánh bại
Sách “Thông điệp về hoà bình ở Ucraina” là tập hợp những lời kêu gọi và phát biểu của Đức Thánh Cha về cuộc xung đột ở châu Âu, do Francesco Grana biên tập.
Trích dẫn một câu nói của nhà văn Alessandro Manzoni “Tôi chưa bao giờ thấy Thiên Chúa bắt đầu thực hiện một phép lạ mà Người lại không kết thúc cách tốt đẹp”, Đức Thánh Cha viết: “Trong lúc chúng ta đang tiến tới Năm Thánh 2025, đây là một câu nói hy vọng, khẩu hiệu tôi muốn dành cho nhân đức đối thần này là: Những người hành hương hy vọng”. Và nhắc đến Thông điệp Spe Salvi của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Thánh Cha viết: “Đức Biển Đức viết rằng, theo đức tin Kitô, ơn cứu chuộc được ban cho chúng ta theo nghĩa chúng ta đã được trao ban niềm hy vọng, một niềm hy vọng đáng tin, nhờ đó chúng ta có thể đối diện với hiện tại của mình. Ngay cả một hiện tại mệt mỏi, cũng có thể được sống và chấp nhận nếu nó hướng tới một mục tiêu.”
Theo Đức Thánh Cha, đây là những kinh ngiệm mà mỗi người đã trải qua trong cuộc sống và giúp chúng ta đối diện với những vấp ngã với niềm xác tín rằng Thiên Chúa đưa tay nâng chúng ta lên vì Người không muốn chúng ta ở mãi dưới đất.
Đề cập đến cuộc chiến tại Ucraina, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Chúng ta có thể dám nói rằng đây là một cuộc chiến chính nghĩa không? Chúng ta có thể nói đây là một cuộc thánh chiến không? Chúng ta, người của Thiên Chúa, những người loan báo Tin Mừng Phục Sinh, chúng ta có nhiệm vụ loan báo chân lý đức tin về một Thiên Chúa của bình an, tình yêu và hy vọng. Một Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta đều là anh chị em, như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Sự khủng khiếp của chiến tranh đã xúc phạm thánh danh Thiên Chúa. Và Thiên Chúa còn bị xúc phạm nhiều hơn nếu danh Người bị lạm dụng để biện minh cho các cuộc thảm sát không thể tin được”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đối với chiến tranh, tất cả chúng ta đều bị đánh bại. Ngay cả những người không tham tham gia hoặc những người thờ ơ hèn nhát, chỉ đứng nhìn sự khủng khiếp của cuộc chiến, không can thiệp để mang lại hoà bình cũng đều bị đánh bại. Tất cả chúng ta, ở bất cứ vai trò nào đều có nghĩa vụ trở thành người của hoà bình.
Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người tiếp tục kiên trì cầu nguyện cho cuộc chiến kết thúc, không được nghĩ rằng cuộc chiến này là một điều hiển nhiên, một điều quen thuộc. Không được để cho tâm trí và con tim bị mê hoặc trước sự lặp đi lặp lại của những sự khủng khiếp nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa và con người. (CSR_5180_2022)
Ngọc Yến - Vatican News
Tòa nhà ở London: “Hàng triệu âu kim bay nhẹ như lá mùa thu”
cath.ch, I. media, 2022-12-02
Công lý Vatican cố xác định các trách nhiệm trong vụ ‘tòa nhà London’ | © Truyền thông Vatican
Trong phiên điều trần thứ 41 về cái gọi là phiên tòa xét xử ‘tòa nhà ở London’ ngày 2 tháng 12 năm 2022, ông Luca Dal Fabbro, người quản lý người Ý đã kể lại, từ cuối năm 2018, ông đã giúp Phủ Quốc vụ khanh đối mặt với nhà môi giới Molisan Gianluigi Torzi như thế nào. Ông mô tả một thương thuyết lờ mờ để Tòa thánh giành lại quyền kiểm soát tòa nhà và tuyên bố ông Torzi đã đòi một “số tiền khổng lồ”. Hãng tin I.Media ghi lại những yếu tố quan trọng nhất.
Khám phá vấn đề “1.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết”
Tháng 12 năm 2018, ông Luca Dal Fabbro, kỹ sư và là người điều hành trong lĩnh vực năng lượng, đã tham dự vào việc kinh doanh ‘tòa nhà London’, ngay sau khi ký kết, vào cuối tháng 11, các hợp đồng chuyển giao quyền quản lý tòa nhà từ Raffaele Mincione qua nhà môi giới Gianluigi Torzi.
Nhà kế toán Fabrizio Tirabassi, theo lệnh của Đức ông Alberto Perlasca, cấp trên của ông, đứng đầu bộ phận tài chính của Phủ Quốc vụ khanh, đã gởi cho ông những hợp đồng này để nghiên cứu. Sau vài ngày, ông nhận ra Gianluigi Torzi đã thu hồi 1.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết và do đó kiểm soát tòa nhà. Sau đó, ông Fabbro đã đến Vatican và tiết lộ vấn đề với Đức ông Perlasca và ông Fabrizio Tirabassi.
Ông Fabbro cho biết ông “bị tác động về mặt nhân bản” bởi phản ứng của Đức ông Perlasca: ông thấy Đức ông bị “suy sụp, rất đau khổ và ngạc nhiên” trước thông báo. Tuy nhiên, ông không nhớ phản ứng của ông Fabrizio Tirabassi, người mà ông cho biết ông đã biết từ lâu. Lời khai của ông Fabbro phù hợp với lời khai của Đức ông Perlasca. Trong phiên điều trần ngày 24 tháng 11, Đức ông Perlasca cho biết chính ông Fabbro quản lý người Ý đã tiết lộ với ông Tòa thánh đã mất quyền kiểm soát tòa nhà.
Các cuộc thương thuyết lờ mờ với nhà môi giới Gianluigi Torzi
Ông Luca Dal Fabbro giải thích, sau đó ông đã cố gắng giúp Phủ Quốc vụ khanh thương thuyết với ông Gianluigi Torzi. Ông này đòi 30 triệu âu kim – cuối cùng ông nhận 15 triệu âu kim – để trả lại quyền kiểm soát bất động sản cho Tòa thánh, điều mà ông Fabbro cho là không chính đáng. Tuy nhiên, sau khi gặp hai lần với Đức ông dưới quyền Edgar Peđa Parra, ông Fabbro xác nhận, theo ông, tình trạng các cuộc thương thuyết vẫn chưa rõ ràng, và số tiền được đưa ra thay đổi nhanh chóng; “5, 10, 15, 30, 300…”. Ông nói: “Hàng triệu âu kim bay khắp nơi như lá mùa thu.”
Không hiểu vì sao Quốc vụ khanh lại phải thương thuyết với người môi giới Gianluigi Torzi, ông cũng gởi tin nhắn cho Đức ông Mauro Carlino, tổng thư ký dưới quyền – bây giờ cũng đang bị đặt vấn đề trong vụ kiện – theo ông, các cuộc thương thuyết diễn ra trong “những điều kiện không thể chấp nhận được” và liên quan đến những con số “khủng khiếp”.
Ông Fabbro giải thích, ông cũng đã khuyến nghị Phủ Quốc vụ khanh tìm giải pháp cho vấn đề của họ, như kêu gọi đấu thầu quản lý tòa nhà hoặc liên hệ với chính quyền Anh – Cơ quan Tội phạm Quốc gia. Ông cũng đề nghị với Đức ông Peđa Parra và Mauro Carlino xem xét một phản ứng pháp lý, nhưng không nhận được phản hồi. Ông Fabbro cũng xác nhận ông đã gặp giám đốc Ngân hàng Vatican IOR Gian Franco Mammì, theo yêu cầu của Đức ông Edgar Peđa Parra, người đã xin Ngân hàng cho vay tiền. Nhưng ông giải thích sau đó ông quyết định bỏ cuộc và không theo dõi vụ án này nữa.
Các phiên điều trần sắp tới
Phiên điều trần cuối cùng của năm 2022 được lên kế hoạch vào ngày 16 tháng 12. Renato Giovannini và Manuele Intendente, thân cận với nhà môi giới Gianluigi Torzi sẽ ra tòa khai, nhưng văn phòng công tố cho biết họ vẫn chưa xác nhận được sự hiện diện của hai người này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Máng cỏ và cây thông Noel sáng rực ở Quảng trường Thánh Phêrô
fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2022-12-03
Trong một buổi lễ long trọng, cây thông nổi tiếng vùng Abruzzes và máng cỏ được khánh thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô tối thứ bảy 3 tháng 12. Hàng năm cảnh Giáng Sinh tại đây đã thu hút hàng trăm ngàn du khách trên thế giới về mừng lễ Giáng Sinh. Các phái đoàn Ý và Guatemala đã đến Vatican đông đủ để dự lễ khánh thành này.
Hàng ngàn người chen chúc ở Hội trường Phaolô VI ấm áp hay trong giá lạnh của Quảng trường Thánh Phêrô để dự lễ khánh thành. Hồng y Fernando Vérgez Alzaga, chủ tịch Chính quyền thành phố Vatican khai mạc buổi lễ trong tiếng hát thánh ca truyền thống của vùng núi Alpes của ban nhạc Hiến binh Vatican.
Máng cỏ là tác phẩm thủ công tiêu biểu của Sutrio, một thị trấn ở Carnia cách biên giới Áo vài cây số được 11 nghệ nhân từ khắp nơi trong vùng làm bằng gỗ, từ những cây thông bị bứng gốc trong cơn bão năm 2018. Hồng y Alzaga cho biết, đó là sự đau khổ của người dân, những cây thông bị bật gốc đã thành cái nôi của Chúa giáng sinh.
Hình – Antoine Mekary | ALETEIA
Ông Andrea Faccin, thị trưởng Arta terme đi cùng vợ, con trai nhỏ và cháu gái nhỏ, ông nói: “Đây là giây phút mừng Giáng sinh cùng với gia đình đã giúp chúng tôi có dịp nói lên minh triết của truyền thống chúng tôi.”
Bắt đầu lễ, một em bé bật công tắc, mọi ánh mắt kinh ngạc của du khách đổ dồn về máng cỏ trên nền nửa hình cầu tượng trưng cho hang đá Bêlem, chung quanh Hài nhi bọc trong máng cỏ, Mẹ Maria quỳ gối và Thánh Giuse cầm gậy và đèn lồng cùng nhiều nhân vật khác nhau mang biểu tượng của vùng như người thợ mộc ngồi trên bàn làm việc, người thợ dệt đằng sau tấm bạt hay thương nhân “Cramar” đi từ làng này sang làng khác với chiếc rương gỗ. Cây thông Rosello vùng Abruzzo được thắp sáng. Trong bài diễn văn, hồng y Alzaga cho biết, không có cây nào trong khu bảo tồn giữa Abruzzo và Molise bị chặt. Và cây thông được chọn ở vườn ươm Palerna, được các bạn trẻ trong nhà tâm thần và các người lớn tuổi ở nhà hưu dưỡng trang hoàng.
Khoảng 600 người từ vùng Abruzzo về Rôma trong dịp này. Cô Gabriella xúc động và tự hào về sự đóng góp của vùng. Bên ngoài, dưới gốc cây, vợ chồng Gerardo và Sabina người Rôma len qua đám đông để nhìn rõ máng cỏ, với họ, đây là khoảnh khắc tuyệt vời, họ về đây hàng năm để mừng lễ Giáng Sinh.
Khi tiếp các phái đoàn sáng thứ bảy 3 tháng 12, Đức Phanxicô đã xin giáo dân “hãy trở nên nhỏ bé, bỏ lại sau lưng mọi hư danh để đến nơi Chúa Giêsu đang ở”. Ngài khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự phong phú thực sự của Giáng sinh, không đi tìm một Giáng sinh tiêu dùng và thương mại, thanh lọc lại các khía cạnh đã làm xấu đi hình ảnh Giáng sinh, luôn giữ khoảnh khắc thinh lặng và cầu nguyện trong thời đại của những lôi cuốn điên cuồng đủ mọi hướng.
Máng cỏ Guatemala ở Hội trường Phaolô VI
Năm nay máng cỏ ở Hội trường Phaolô VI do chính phủ Guatemala tặng. Tác phẩm Thánh gia và ba thiên thần được làm theo truyền thống Guatemala, với vải màu sắc rực rỡ và tượng gỗ. Một phái đoàn từ Guatemala cũng có mặt tại buổi lễ, họ tự hào giương cao lá cờ đất nước, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Ông Mario Adolfo Búcaro Flores, bộ trưởng Ngoại giao cho biết, đây là lần đầu tiên Guatemala giới thiệu máng cỏ đất nước mình tại Vatican. Máng cỏ được trưng cho đến ngày 8 tháng 1 năm 2023, ngày cử hành lễ Chúa Kitô chịu phép rửa.
Đức Phanxicô khuyên, nếu chúng ta thực sự mừng một lễ Giáng Sinh có ý nghĩa, chúng ta phải kinh ngạc trước sự nhỏ bé của Ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn