Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đại hội giới trẻ Lisbon: sẽ có ca đoàn trình bày ngôn ngữ ký hiệu cho người câm điếc
Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 tuần này đã thông báo rằng một ca đoàn ngôn ngữ ký hiệu đã sẵn sàng để diễn giải âm nhạc phụng vụ trong các hoạt động chính của Đại hội, nhằm cổ võ sự hòa nhập của những người câm điếc.
Đó là ca đoàn “Mãos que Cantam” (Những bàn tay hát). Ca đoàn này sẽ hoạt động bên cạnh ca đoàn Đại hội Giới trẻ Thế giới. Theo thông tin chính thức, sẽ vừa có bản dịch Ngôn ngữ ký hiệu Bồ Đào Nha (LGP) vừa có bản dịch Hệ thống ký hiệu quốc tế (SSI).
Ca đoàn Những bàn tay hát
Ca đoàn Những bàn tay hát được thành lập vào năm 2010, theo sáng kiến của một số sinh viên đại học và giáo sư về Ngôn ngữ ký hiệu Bồ Đào Nha của Học viện Khoa học Sức khỏe của Đại học Công giáo. Ca đoàn gồm những người khiếm thính và cả thông dịch viên Sofia Figueiredo và đạo diễn Sérgio Peixoto.
Ông Peixoto, giám đốc nghệ thuật của Dàn hợp xướng Đại học Công giáo, nói rằng dự án này cho thấy “không có rào cản” và “chứng tỏ rằng những người khiếm thính cũng có thể trình diễn âm nhạc.”
“Âm nhạc là phổ quát”
António Cabral, một trong những thành viên của dàn hợp xướng, nói rằng anh cảm thấy "rất hài lòng" vì được tham gia thử thách "đứng trước rất nhiều người trẻ tuổi" và rằng "cả thế giới đều biết và nhìn thấy những người khiếm thính."
Còn Débora Carmo, một thành viên khác của dàn hợp xướng, nhắc lại rằng “âm nhạc là phổ quát” và “xã hội phải xóa bỏ cái mác rằng người khiếm thính không thể tham gia vào âm nhạc. Chúng tôi có thể bình đẳng với những người khác.”
Hồng Thủy - Vatican News
Linh mục Nuño kể câu chuyện xưng tội lạ lùng khi cha dừng lại giúp đỡ nạn nhân vừa bị tai nạn
Chiếc xe hơi bị hư hại sau khi bị tai nạn trên đường ở Mexico, dưới sự chứng kiến của linh mục Salvador Nuño, cha dừng lại để xem người vừa bị tai nạn có cần giúp đỡ gì không. Cha nghe câu trả lời lạ lùng: “Con muốn xưng tội.”
catholicnewsagency.com, nhân viên CNA, 2023-01-31
Cha Salvador Nuño, linh mục Dòng Chúa Kitô phục vụ ở Monterrey, Mexico, chia sẻ câu chuyện trên Facebook ngày 27 tháng 1-2023: “Hôm nay tôi đang đi trên đường cùng cha mẹ và anh Alex thì có một chiếc xe qua mặt chúng tôi. Đột nhiên, người lái xe mất kiểm soát và xe quay trong không trung. Chiếc xe gần như rơi xuống đầu chúng tôi. Chúng tôi dừng lại để xem anh cần giúp đỡ gì không. Chúng tôi gọi 911 và anh ra khỏi xe vô cùng sợ hãi, mặt tái nhợt. Tôi nói với anh: ‘Tôi là linh mục và anh tôi là bác sĩ, anh cần gì không?’ anh trả lời: ‘Con muốn xưng tội!’”.
Cha Nuño viết: “Chúa cho anh tái sinh. Anh đã nhận phép lành và có hẹn với bác sĩ chấn thương. Không có gì nặng xảy ra.”
Linh mục kết thúc câu chuyện: “Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ quên phó mình cho Chúa và Đức Trinh Nữ trước bất kỳ chuyến đi nào. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, bác sĩ và tất cả những người phục vụ để họ làm việc như người Samaritanô nhân hậu.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Panama: chiếc xe được Đức Phanxicô dùng trong chuyến đi năm 2019 sẽ là giải xổ số độc đắc
Chiếc xe Đức Phanxicô đi trong chuyến đi Ngày Thế Giới Trẻ ở Panama năm 2019
fr.news.yahoo.com, 2023-02-02
Chiếc xe được Đức Phanxicô dùng trong chuyến đi Panama năm 2019 sẽ là giải thưởng cao nhất trong cuộc xổ số gây quỹ cho các tổ chức từ thiện.
Chiếc Toyota Prius màu xanh lam với 14.000 cây số đã được Đức Phanxicô dùng trong Ngày Thế Giới Trẻ Panama từ 23 đến 27 tháng 1 năm 2019. Tổng giám mục Trong một cuộc họp báo, tổng giám mục Domingo Ulloa, giáo phận thành phố Panama cho biết, cuộc xổ số được tổ chức để bù cho việc thu nhập của Giáo hội bị giảm sút vì đại dịch Covid-19.
Giá trị lịch sử
Tổng giám mục nhấn mạnh: “Đó thực sự là chiếc xe rất đặc biệt, chiếc xe này là chiếc Đức Phanxicô dùng khi ngài không đi trên chiếc xe giáo hoàng trắng của ngài. Đây là chiếc xe dành cho tất cả mọi người, kể cả những người ngoại đạo vì nó có giá trị lịch sử.”
Sau chuyến đi của giáo hoàng, chiếc xe chỉ được dùng cho các thủ tục hành chính và vì tình hình tài chánh khó khăn nên tòa giám mục có ý định biến nó thành giải thưởng cho một cuộc xổ số lớn.
Victor Chang, nhân viên kiểm soát tài chính của tổng giáo phận lưu ý: “Đại dịch đã tác động trên nền kinh tế, cũng như doanh thu của tất cả các tổ chức khác, Giáo hội cũng không thoát khỏi tình trạng này”.
Ông Felipe Fabrega, người trách nhiệm việc tổ chức xổ số, nhận xét: “Doanh thu chưa trở lại mức trước đại dịch, nhưng sau đại dịch nhu cầu lại nhiều hơn vì có nhiều người cần giúp đỡ hơn.”
Tổng giáo phận có các trung tâm hỗ trợ cho các gia đình nghèo, bếp ăn từ thiện và các trung tâm dành cho bệnh nhân HIV.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Họp báo của Đức Thánh cha trên máy bay từ Nam Sudan về Roma
Xem Video: https://youtu.be/DqCfeQFhGYM
Trong chuyến bay từ Nam Sudan về Roma, chiều Chúa nhật, ngày 05 tháng Hai vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã họp báo chung với hai vị cùng đi, là Đức Tổng giám mục Justin Welby, Thủ lãnh Liên hiệp Anh giáo, và Mục sư Iain Greenshields, Điều hợp Đại hội đồng Giáo hội Tin lành Trưởng lão Ecosse.
Đức Thánh cha đã trả lời một số câu hỏi về tình trạng chiến tranh lan tràn trên thế giới, đặc biệt là chiến tranh tại Ucraina, vấn đề những người đồng tính luyến ái bị kỳ thị, phê bình những người phe phái lợi dụng cái chết của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI để thủ lợi, hoặc dự án viếng thăm tới đây của ngài.
Đức Thánh cha nhận định rằng: “Cả thế giới đang ở trong chiến tranh, trong sự tự hủy diệt, chúng ta hãy ngưng lại kịp thời!”. Ngài tái khẳng định sự sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ucraina Zelensky, nói thêm là không thể đi tới Kiev mà không đi tới Mascơva.
Về vấn đề đồng tính luyến ái, một ký giả hỏi Đức Thánh cha về vụ một số gia đình ở Congo và Nam Phi từ bỏ con cái vì chúng là những người đồng tính luyến ái, Đức Thánh cha nhắc lại sách Giáo lý Công giáo dạy rằng những người có xu hướng đồng tính luyến ái cũng là con Chúa và Chúa yêu thương họ. “Lên án những người như thế là tội, coi họ là tội phạm thì thật là bất công”.
Trả lời câu hỏi về những căng thẳng trong Giáo hội Công giáo sau cái chết của Đức Biển Đức XVI, Đức Thánh cha đáp: “Tôi nghĩ cái chết của Đức Biển Đức đã bị những người bè phái lợi dụng để mưu lợi riêng cho họ. Những người lợi dụng một người tốt lành và thánh thiện như thế là những người bè đảng và vô luân”.
Đức Thánh cha tái khẳng định rằng ngài đã có thể nói với Đức nguyên Giáo hoàng về mọi sự, và nhiều khi đã thay đổi ý kiến sau khi trao đổi với người. “Người vẫn luôn đứng về phía tôi, nâng đỡ tôi. Và nếu người có khó khăn nào thì nói với tôi và chúng tôi trao đổi với nhau, không có vấn đề”.
Về những chuyến viếng thăm tương lai, Đức Thánh cha cho biết ngài muốn viếng thăm Ấn Độ vào năm tới, đồng thời cũng xác nhận là đang có kế hoạch đến thành phố cảng Marseille bên Pháp, ngày 23 tháng Chín năm nay để tham dự cuộc họp của các giám mục vùng Địa Trung Hải, và cũng có khả thể từ Marseille bay tới Mông Cổ”. Đức Thánh cha cho biết tiêu chuẩn của ngài là viếng thăm những nước bé nhỏ nhất của Âu châu và đại lục khác.
Toàn nước Mông Cổ chỉ có 7.000 tín hữu Công giáo họp thành một Phủ doãn Tông tòa và hồi năm ngoái, Đức Thánh cha đã thăng vị giám mục tại đây làm hồng y, đó là Đức cha Giorgio Marengo, hiện là vị trẻ nhất trong Hồng y đoàn, với 49 tuổi (1974).
Hai vị Thủ lãnh Anh giáo và Tin lành Ecosse cũng lên tiếng bày tỏ lập trường hoặc kể lại với các ký giả về những kinh nghiệm của các vị về Nam Sudan, về cuộc nội chiến tại nước này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Tiệp Khắc lạc quyên kỷ lục
Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Cộng hòa Tiệp Khắc năm nay đã lạc quyên được ngân khoản kỷ lục để giúp đỡ các trẻ em nghèo trong và ngoài nước.
Giống như tại Đức và Áo, tại Cộng hòa Tiệp, sau lễ Giáng sinh và trước lễ Chúa Hiển Linh, các thiếu nhi và thiếu niên mặc y phục Ba Đạo Sĩ đi tới các gia đình, hát thánh ca và lạc quyên làm việc nghĩa.
Hôm ngày 03 tháng Hai vừa qua, Đài phát thanh Praha cho biết trong chiến dịch năm nay các em đã quyên góp được 161 triệu 300.000 đồng Tiệp, tương đương với 6 triệu 780.000 Euro, tại hai miền Moravia và Bohemia. Đây là con số kỷ lục từ khi chiến dịch này bắt đầu tại Tiệp hồi năm 2001.
Theo tổ chức bác ái Caritas của Công giáo Tiệp, 65% ngân khoản lạc quyên được chuyển cho Caritas địa phương, 15% để tài trợ các dự án liên miền. 10% dành cho các dự án hải ngoại và 5% cho các dự án của Caritas cũng như chi phí tổ chức.
Kết quả trên đây càng đáng kể, vì Cộng hòa Tiệp có 10 triệu dân, nhưng số người thực hành đạo rất ít, cả nơi Giáo hội Công giáo cũng như các Giáo hội Kitô khác.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ phê bình Tổng thống Biden
Đức Tổng giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, phê bình Tổng thống Joe Biden trình bày sai lập trường của các giám mục Mỹ về vấn đề phá thai và cố tình làm ngơ không biết tới giáo lý Công giáo về vấn đề này.
Hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi ngày 02 tháng Hai vừa qua, cho biết đáp câu hỏi của một ký giả, Tổng thống Biden nói rằng “Không phải tất cả các giám mục Công Giáo Mỹ đều kêu gọi đừng dùng tiền thuế liên bang để tài trợ các vụ phá thai. Cả Đức Giáo hoàng cũng không làm như vậy”.
Đức Tổng giám mục Boglio phê bình câu trả lời của Tổng thống Mỹ và nói rằng câu nói của Tổng thống không đúng. Thiên Chúa kêu gọi con người hãy bảo vệ sự sống ngay từ lúc mới bắt đầu có sự sống con người. Việc tài trợ phá thai bằng tiền thuế là điều cưỡng bách dân chúng với lương tâm ngay chính phải tham gia vào sự ác”.
Tổng thống Biden vẫn xưng mình là “người Công giáo tốt” nhưng luôn ủng hộ phá thai và ông đã bãi bỏ luật có từ năm 1976, gọi là “Hyde Amendment” cấm dùng tiền thuế liên bang để tài trợ phá thai. Chương trình bảo vệ sức khỏe của Nhà nước gọi là “Medecaid”, cho đến nay không được phép sử dụng tiền thuế để tài trợ những vụ phá thai, ngoại trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.
Từ khi lên làm tổng thống, tương quan giữa Tổng thống Biden và Hội đồng Giám mục Mỹ căng thẳng thêm. Vị tổng thống này chủ trương cho phá thai cho đến trước khi sinh. Và từ lâu đã có vấn đề được nêu lên, đó là có được phép cho những chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai như ông Biden được rước lễ hay không.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Khóa họp cấp Đại lục Âu châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục
Trong những ngày này, từ ngày 05 đến ngày 12 tháng Hai, các đại diện của Giáo hội Công giáo tại Âu châu đang nhóm họp tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp Khắc, để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm nay và năm 2024, về chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”.
Đây là khóa họp cấp đại lục, sau giai đoạn tại các giáo phận thuộc các quốc gia liên hệ. Các đại lục khác cũng có những khóa họp tương tự.
Khóa họp hiện nay do Liên Hội đồng Giám mục Âu châu tổ chức và tiến hành qua hai giai đoạn: trước tiên từ ngày 05 đến ngày 09 tháng Hai, với sự tham dự của 200 đại biểu trực diện và khoảng 400 người tham dự trực tuyến. Phần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Hai và chỉ có 39 Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu châu tham dự. Cuối khóa họp sẽ có một thông cáo báo chí được công bố. Những kết luận của khóa họp sẽ được gửi về Văn phòng Thượng Hội đồng Công nghị ở Vatican, để góp phần chuẩn bị Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, vào tháng Mười năm nay và năm tới.
Trong thánh lễ khai mạc chiều Chúa nhật, ngày 05 tháng Hai vừa qua, tại nhà thờ của các cha dòng Prémontré, Đức cha Jan Graubner, Tổng giám mục Giáo phận Praha sở tại, đã cảnh giác chống lại sự chiều theo tinh thần thế gian và nói rằng: “Không có sự khôn ngoan, tinh ranh hay lời biện minh nào của con người có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng hiện nay, và chắc chắn không phải là toan tính chiều theo thế gian”.
Trước đó, Đức Tổng giám mục Graubner đã nặng lời mô tả tình trạng Giáo hội tại Âu châu hiện nay và nói: “Nếu chúng ta phải kết luận rằng với tư cách là Giáo hội tại Âu châu, chúng ta hiện không phải là ánh sáng đầy đủ cho xã hội, thì chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng chúng ta cũng thuộc vào số những người yêu thích bóng tối, vì một số hành động xấu xa của chúng ta”.
Theo Đức Tổng giám mục Giáo phận Praha, “nhiều người ở Âu châu không cần Giáo hội nữa. Gương xấu của một số tín hữu và xì căng đan của một số linh mục xác nhận thái độ đó của dân chúng. Hướng đi đúng đắn duy nhất trong tình trạng này là hoán cải.”
Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Âu châu đã mở một trang mạng mới để thông tin về Khóa họp này tại Praha (https://prague.synod2023.org). Ban tổ chức Khóa họp cũng mở một trung tâm báo chí tại một khách sạn ở Praha để các cơ quan truyền thông có thể đăng ký đến theo dõi.
Có một số nhóm Công giáo cấp tiến phản đối quyết định của ban tổ chức dành riêng phần hai của khóa họp cho các giám mục và nói rằng: ‘Điều có liên hệ tới mọi người thì phải do mọi người quyết định’.
Thư của hai vị lãnh đạo Thượng Hội đồng Giám mục
Trong bối cảnh này, để góp phần đánh tan những ngộ nhận, nhân khóa họp cấp đại lục Âu châu trong những ngày này, hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với Đức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XVI tới đây, đã gửi thư cho các giám mục dấn thân trong giai đoạn đại lục chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI để nhắc nhở về vai trò chủ yếu của các giám mục trong tiến trình Công nghị, đồng thời cảnh giác những người tự phụ là đã biết đâu sẽ là những kết luận của Công nghị Giám mục này, hoặc muốn áp đặt cho Thượng Hội đồng Giám mục một chương trình nghị sự, với chủ đích lèo lái cuộc thảo luận và ảnh hưởng tới những kết quả, thì quên mất tiêu chuẩn điều hành tiến trình công nghị.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Tổng giám mục Gallagher: Đức Thánh cha gặp Thượng phụ Kirill với điều kiện
Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cho biết, “Đức Thánh cha Phanxicô không từ bỏ hy vọng gặp gỡ Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra trong một tình trạng an hòa, để cuộc trao đổi chỉ bàn tới những vấn đề tôn giáo”.
Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh tuyên bố như trên với phái viên hãng tin Tass của Nga và truyền đi hôm ngày 05 tháng Hai vừa qua. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh giải thích rằng việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa hai vị Giáo chủ Kitô chỉ có thể bắt đầu trong giai đoạn hòa bình. “Đức Giáo hoàng không muốn gặp Đức Thượng phụ Kirill trong chiến tranh, để không có gì làm xao nhãng các vấn đề thần học. Ngoài ra, ngài cho biết vẫn tiếp tục có những tiếp xúc thường xuyên với Đức Tổng giám mục Antoni của Giáo phận Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Một Giáo hội cúi xuống nỗi đau của những người sống bên lề
osservatoreromano.va, Silvina Pérez, 0232-02-04
Giống như bức tranh khảm nhiều mảnh, chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan chạm đến nhiều thực tại. Và hôm nay Giáo hội nghiêng mình trước nỗi đau và thống khổ của những người thấy mình ở bên lề và ở vùng ngoại vi. Giáo hội là nơi trú ẩn và là “bệnh viện dã chiến” cho những người yếu đuối, bị thương và bị loại trừ. Với họ và với các mục tử của họ, Đức Phanxicô nói lời cám ơn khi ngài gặp các tu sĩ của Nam Sudan tại nhà thờ chính tòa Tháng Têrêxa ở Juba.
Trong cuộc gặp ngày áp chót ở châu Phi, Đức Phanxicô đã nói chuyện với các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sĩ tận hiến và chủng sinh của đất nước. Các nhà tổ chức địa phương ước tính có 5.000 tu sĩ đã tham dự cuộc gặp, hầu hết ở bên ngoài, chỉ có một ngàn người ở bên trong nhà thờ.
Trước lối vào nhà thờ, được xây năm 1952, tổng giám mục Stephen Ameyu Martin Mulla và cha xứ đón Đức Phanxicô đưa cho ngài cây thánh giá và nước thánh. Các bài hát và các điệu nhảy đặc trưng không chỉ thể hiện niềm vui mà còn nói lên tấm lòng hào hiệp của giáo dân.
Nhiều người đã đến từ xa và có những người đã đi bộ đến. Họ đã đi bộ nhiều ngày theo từng nhóm, có nhóm hai người, ba người và có nhóm chín người, chỉ để được tham dự như cô Mary Malakal, giáo lý viên của giáo phận Wua.
Nữ tu Treacy dẫn một nhóm bạn trẻ đi bộ hành hương 9 ngày để gặp Đức Phanxicô ở Juba
Trong trang phục màu trắng, ba trẻ em thuộc các nhóm dân tộc khác nhau đã tặng hoa cho Đức Phanxicô, ngài bước xuống lối dẫn đến bàn thờ của nhà thờ chính tòa, trụ sở của tổng giáo phận thành phố Juba mà Đức Phaolô VI thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1974 bằng sắc chỉ Cum in Sudania.
Tổng giám mục Yunan Tombe Trille Kuku Andali, chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan phát biểu đầu tiên để cám ơn Đức Phanxicô đã lên tiếng chống lại những cuộc xung đột chết người tàn phá và tiếp tục tàn phá cuộc sống của rất nhiều người, phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới.
Những lời chứng đặc biệt cảm động của một linh mục, cùng giáo phận tổng giám mục Audali và của một nữ tu, những người hàng ngày phải đối diện với bạo lực, trong một số giáo phận, họ quản lý các bệnh viện, trạm phát thuốc, các làng có người mắc bệnh phong và các bệnh kinh niên khác, các trung tâm chăm sóc trẻ em thuộc các gia đình dễ bị tổn thương. Một hoạt động từ thiện và xã hội tập trung vào việc truyền giáo, để không thấy mình bị cuốn quá nhiều vào các nhu cầu và, như Đức Phanxicô từng gọi, đó là “hội chứng tổ chức phi chính phủ”. Một “căn bệnh” làm hạ thấp bản chất của Giáo hội, làm cho Giáo hội trở nên vô hại, nếu Giáo hội chỉ nhắm đến việc giúp phát triển xã hội mà không đánh động sâu đậm đến lương tâm và không tạo đủ điều kiện để hình thành một não trạng mới.
Nữ tu phát biểu nhắc đến hai nữ tu bị giết vào tháng 8 năm 2021 khi họ chưa kịp thực hiện ước mơ mở lưu xá cho các em bé gái được cứu từ cuộc nội chiến và mở một phòng khám phụ sản. Sau đó Đức Phanxicô đọc bài diễn văn và sau khi ban phép lành, ngài chụp hình với các giám mục Nam Sudan và về lại tòa sứ thần để gặp các tu sĩ Dòng Tên đang hoạt động trong nước. Buổi chiều ngài gặp phái đoàn của những người tản cư trong nước, đại diện cho những người tuyệt vọng sống chen chúc trong các trại dành cho người “tản cư trong nước”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Điều gì giữ Đức Phanxicô đứng vững
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, đặc phái viên thường trực báo La Croix tại Rôma, 2023-02-04
Đức Phanxicô đi chuyến tông du Phi châu tuần này lẽ ra sẽ rất mệt với người ở tuổi của ngài. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.
Điều gì vẫn giữ Đức Phanxicô đứng vững? Hãy thành thật mà nói: ở tuổi 86, chuyến đi của giám mục giáo phận Rôma tuần này đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan phải nói là một thành tích lớn lao. Cái nóng ẩm ướt, những lần gặp gỡ nối tiếp nhau, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở những sân vận động quá nóng, mức độ đau lòng dữ dội của những chứng từ tối thứ tư ở tòa sứ thần Kinshaha, Congo từ miệng những người sống sót sau các vụ bạo lực kinh hoàng ở miền đông Congo… Mọi thứ góp phần cho Đức Phanxicô, đã phải ngồi xe lăn, phải kiệt sức và không thể tiếp tục chuyến đi đến tận nơi cuối cùng của thế giới này.
Các nạn nhân bạo lực ở miền đông Congo mang nỗi đau của họ đến với Đức Phanxicô
Tuy nhiên, càng ngày với các lần gặp gỡ nối tiếp nhau, Đức Phanxicô như đang lấy lại sức thay vì mất sức. Thêm một lần nữa, bằng chứng là chiều thứ năm 2 tháng 2, tại sân vận động các Vị Tử đạo, Kinshaha, trước 65.000 người trẻ phấn khích, ngài nói chuyện với họ như ngài đã quen đối diện với đám đông lớn từ khi bắt đầu triều giáo hoàng của ngài. Hôm trước, ngài cũng tỏ ra thích thú trước hàng triệu người dân Congo dự thánh lễ ngài cử hành ở sân bay Ndolo Congo.
Ở Rôma mọi người nói: “Ngài cảm thấy như tù nhân ở Vatican. Các chuyến đi làm ngài lấy sức trong nhiều tuần,” một người thân cận với giáo hoàng cho biết. Một nguồn tin khác của Vatican cho biết thêm: “Trong thời gian cách ly, tất cả những ai ở Rôma và muốn được ngài tiếp đều nhận điện thoại ngài gọi”. Và chính trong những chuyến đi dài này, bất chấp mọi khó khăn, ngài đã lấy lại được năng lực của mình.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn