Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC Phanxicô: "cờ đam" giúp gặp gỡ và phát triển khả năng lý luận
Vatican News
Dành cho mọi người
Đức Thánh Cha giải thích về môn "cờ đam": "Đây là một trong những trò chơi mà dù bạn ở đâu, bạn có thể dễ dàng tạo ra khoảnh khắc gặp gỡ và vui vẻ: tất cả những gì bạn cần là một bàn cờ và quân cờ, hai người chơi và đó là một cách tuyệt vời để ở bên nhau". Ngài nói thêm: "Điều này có nghĩa là 'cờ đam' là trò chơi dành cho tất cả mọi người, được chơi ở nhiều nơi trên thế giới".
Đức Thánh Cha lưu ý rằng có vẻ như đây là một trong những trò tiêu khiển phổ biến nhất của những người di cư đến bờ biển của Ý, những người trong những tình huống vô cùng bất ổn và lo sợ, tìm thấy sự giải thoát bằng cách chơi "cờ đam", thậm chí đôi khi cùng với những người chơi cờ, những người chào đón họ, trong sự đơn giản và chia sẻ.
Rèn luyện khả năng lý luận
Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý rằng môn cờ này giúp người chơi rèn luyện khả năng logic của họ, và điều đó là cần thiết, "bởi vì việc lạm dụng các phương tiện truyền thông mới sẽ khiến khả năng lý luận bị mê ngủ!".
Thăng tiến tinh thần xã hội
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong một thế giới đặc trưng bởi chủ nghĩa cá nhân, đôi khi có nguy cơ trở nên cô lập, việc cùng nhau gặp gỡ, làm quen và thách đố nhau trong thể thao mang đến bầu khí trong lành, tinh sạch và tươi mới. (CSR_1777_2024)
Đức Thánh cha tiếp đoàn hành hương toàn quốc của Công giáo Hungary
Sáng ngày 25 tháng Tư vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến đoàn hành hương toàn quốc của Giáo hội Công giáo tại Hungary, đến viếng thăm đáp lễ cuộc viếng thăm mục vụ của ngài tại nước này, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Tư năm ngoái.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đoàn hành hương gồm 1.500 tín hữu, được Đức Hồng y Giáo chủ Peter Erdoẽ, mười sáu giám mục và tám mươi linh mục hướng dẫn. Trong đoàn cũng có các đại diện của chính quyền.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận định rằng: “Anh chị em đến đây để củng cố lòng gắn bó với người kế nhiệm thánh Phêrô và tuyên xưng đức tin, trong mùa Phục sinh này, Chúa Sống Lại soi sáng và ban cho chúng ta niềm hy vọng không làm thất vọng”.
Đức Thánh cha nhắc lại những nét nổi bật trong cuộc viếng thăm của ngài tại thủ đô Budapest và cho biết: “Tôi đã cầu nguyện cho quốc gia yêu quí của anh chị em, từ một ngàn năm nay sống tại phần đất này và được phong phú nhờ Tin mừng của Chúa Kitô. Trong kinh nguyện, anh chị em luôn luôn có thể tìm được sức mạnh, quyết tâm để bước theo gương các thánh và chân phước của dân tộc anh chị em, cả trong bối cảnh lịch sử hiện nay”.
Nhắc đến hồng ân hòa bình mà Chúa Phục Sinh ban cho các môn đệ, Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên rằng việc thực hiện hồng ân hòa bình quí giá này bắt đầu trong tâm hồn mỗi người chúng ta; bắt đầu nơi cửa nhà mỗi người, trước khi ra ngoài, ta quyết định sống ngày hôm ấy như một con người hòa bình, nghĩa là sống an bình với những người khác. Hòa bình nảy sinh khi ta quyết định tha thứ, dù khó khăn, và điều này làm cho tâm hồn được tràn đầy an vui”.
Đức Thánh cha nhắc lại rằng: “Ngoài việc đến thăm anh chị em như người lữ hành, tôi cũng đã đến như người anh em. Đặc biệt, trong cuộc gặp gỡ với anh chị em quí mến, là các giám mục, linh mục, nữ tu nam nữ. Tôi đã khích lệ anh chị em hãy có thái độ và lối sống của Thiên Chúa, với lòng dịu hiền và cảm thương. Trong lãnh vực này, có những tấm gương của các chân phước của anh chị em trong thời kỳ bị bách hại”.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi đã đến thăm anh chị em như người bạn, và tôi cũng gặp những người ở trong tình cảnh đau khổ: những người tị nạn, người nghèo, người ở ngoài lề xã hội. Tôi cám ơn anh chị em vì đã mở rộng tâm hồn cho những người tị nạn Ucraina đã rời bỏ đất nước của họ vì chiến tranh. Tôi cũng đánh giá cao cả những cố gắng trong việc hội nhập những người sống ở ngoài lề xã hội”.
Trong cuộc hành hương Roma, các giáo sĩ và giáo dân Hungary đã cử hành thánh lễ tại các Đại Vương cung thánh đường, đặc biệt tại Đền thờ thánh Gioan Laterano, do Đức cha Andres Veres, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, chủ tế. Đức cha nhấn mạnh mối liên hệ của Hungary với thánh đường này: chính tại đây Viện phụ Astrik, trong tư cách là sứ giả của thánh vương Stephano, đã gặp Đức Giáo hoàng Silvestro II, đang có mộ ở đền thờ này. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo hoàng đã trao vương miện cho Viện phụ mang về nước cho thánh vương. Đức cha Veres nhắc lại rằng: “Vương miện ấy đã củng cố nền độc lập của đất nước và của quốc dân Hungary chúng ta”.
Hôm thứ Năm, 25 tháng Tư, ngoài cuộc gặp gỡ Đức Thánh cha, đoàn hành hương Hungary còn có thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô do Đức Hồng y Peter Erdoẽ, Tổng giám mục Giáo phận Esztergom-Budapest, chủ tế.
(Tổng hợp 25-4-2024)
Đức Thánh cha: “Hòa bình thương thuyết thì tốt hơn là chiến tranh vô tận”
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài truyền hình CBS ở Mỹ, chiều ngày 24 tháng Tư vừa qua, tại Nhà trọ thánh Marta, ở Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi hãy ngưng chiến tranh tại Ucraina, Gaza và các nơi khác trên thế giới. Ngài cũng nhắc nhở rằng trong Giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người: nếu một cha sở không có tinh thần đón tiếp, thì hãy tìm nơi khác, luôn có chỗ trong Giáo hội, nên đừng chạy trốn đi nơi khác.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuộc phỏng vấn dài một giờ đồng hồ và do bà Norah O’Donnell, Giám đốc “CBS Evening News” thực hiện và truyền đi sau đó. Nhưng cho đến nay, đài CBS chỉ công bố trên mạng vài phần của cuộc phỏng vấn và dự kiến chỉ đăng trọn vào ngày 19 tháng Năm tới đây, nhân dịp Ngày Thế giới các Trẻ em, ngày 25 và 26 tháng Năm.
Đức Thánh cha mời gọi các nước lâm chiến rằng: “Hãy tìm cách thương thuyết. Hãy tìm kiếm hòa bình”. Ngài cũng cho biết: “Tôi cầu nguyện rất nhiều” cho cuộc ngưng chiến tại Gaza, và nhắc lại rằng mỗi tối lúc 7 giờ, ngài vẫn gọi điện cho giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza để biết tin tức: tình thế rất cam go, cũng vì dân chúng phải chiến đấu để được lương thực”. Tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ này, từ lâu có 600 người tị nạn.
Trả lời câu hỏi về những hậu quả cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina đối với các trẻ em, Đức Thánh cha đáp: “Các trẻ em ấy không biết nở nụ cười. Tôi nói với các em cái gì đó, nhưng các em đã quên cười như thế nào. Và khi một trẻ em quên cười như thế nào thật là nghiêm trọng”.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh cha cũng nói về sự thay đổi khí hậu, một vấn đề có thực, và về Ngày Thế giới các Trẻ em, ngài nói rằng: “các trẻ em muốn mang một sứ điệp”: các em muốn nói với chúng ta hãy có một con tim trẻ trung hơn.
(Vatican News 25-4-2024)
Các Kitô hữu ở Burkina Faso bị bách hại
Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” ở thành phố Munich, nam Đức, cho biết thêm một giáo lý viên và một số tín hữu Công giáo ở nước Burkina Faso, bên Phi châu bị bắt cóc và sát hại.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong thông cáo, công bố hôm 24 tháng Tư vừa qua, Tổ chức bác ái quốc tế này, trích thuật nguồn tin của các tổ chức đối tác ở Burkina Faso, cho biết vụ bắt cóc và sát hại xảy ra tại làng Fada N’Gouma ở miền đông nước này: các tín hữu Công giáo bị những nhóm võ trang bắt cóc ngày 18 tháng Tư trước đó, và hôm sau người ta tìm thấy xác của họ.
Bà Maria Lozano, thuộc tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” nói rằng: “Chúng tôi rất đau buồn về vụ sát hại này”. Tại Burkina Faso, các giáo lý viên là những người đi hàng đầu và liều mạng vì những người tín thác nơi họ. Hồi tháng Hai năm nay, tại Giáo phận Dori, một giáo lý viên đã bị giết trong khi hướng dẫn một buổi phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa nhật. Tại những vùng xa xăm, vì đường giao thông khó khăn, các linh mục không thể đều đặn đi tới các nơi trong khu vực thuộc giáo xứ của mình để viếng thăm và làm việc phụng tự, vì thế các giáo lý viên là những người cộng tác tích cực với các cha sở trong việc săn sóc cộng đoàn.
Theo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, từ cuối năm 2015, Burkina Faso trở thành nơi bị các nhóm khủng bố thánh chiến Hồi giáo vùng Sahel hoành hành. Các nhóm này đã giết hại nhiều thường dân và binh sĩ ở miền bắc và miền đông nước này. Theo Liên Hiệp Quốc, có hơn hai triệu người phải di tản. Từ khoảng bốn năm nay, có sự gia tăng các cuộc tấn công và khủng bố chống các tín hữu Kitô, chiếm khoảng một phần tư trong tổng số 13 triệu dân tại Burkina Faso.
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cũng cho biết trong những tuần lễ gần đây, tại Nigeria, nhiều tín hữu Kitô đã bị tấn công và sát hại, đặc biệt tại miền trung nước này. Trong những cuộc tấn công các làng tại bang Plateau, từ thứ Hai sau Phục Sinh trở đi, đã có ít nhất 39 Kitô hữu bị thiệt mạng. Thủ phạm là những nhóm thuộc bộ tộc Fulani, theo Hồi giáo, và làm nghề chăn súc vật. Đằng sau những vụ này là tranh chấp đất đai, nhưng cũng có yếu tố tôn giáo trong đó. Các vị lãnh đạo Công giáo Nigeria trách cứ chính phủ không làm gì để bảo vệ an ninh trong vùng.
(KAP, Vatican News, Fides 25-4-2024)
Tổ chức Renovabis kêu gọi Liên hiệp Âu châu bảo vệ Armeni
Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, chuyên trợ giúp Đông Âu, kêu gọi Liên hiệp Âu châu bảo vệ di sản văn hóa của Armeni tại vùng Nagorno Karabakh, hiện đang bị Azerbaijan chiếm đóng và đe dọa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Thomas Schwartz, Giám đốc điều hành Renovabis, đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm 24 tháng Tư vừa qua và nhận định rằng sự bảo vệ này bao hàm việc gia tăng các quan sát viên thường dân, cũng như cảnh giác minh bạch đối với Azerbaijan, Cộng hòa Hồi giáo, nếu không thực sự góp phần giải trừ những căng thẳng trong tương quan với Armeni. Cha Thomas Schwartz nhận xét rằng hiện nay có một nguy cơ Azerbagian vi phạm công pháp quốc tế và mở cuộc tấn công mới. Ngày nay, không thể có một cuộc diệt chủng mới.
Cha nhắc lại rằng ngày 24 tháng Tư năm 1915, đã xảy ra những vụ nhất loại bắt giữ, trục xuất và sát hại các tín hữu Kitô Armeni do đế quốc Ottoman Hồi giáo, và theo ước lượng, có tới một triệu năm trăm ngàn người Armeni chết do các hoạt động của chính phủ Thổ Nhĩ kỳ vào cuối Thế chiến thứ I. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không nhận trách nhiệm về cuộc diệt chủng này. Nhiều nước Âu châu, trong đó có Áo và Đức, hồi đó là đồng minh của Đế quốc Ottoman, đã chính thức nhìn nhận cuộc diệt chủng Armeni qua những vụ lưu đầy sắc dân này tới sa mạc Syria và tàn sát họ.
Cha Schwarz nhắc lại rằng khoảng một trăm ngàn người Armeni đã trở thành nạn nhân, khi họ buộc lòng phải rời bỏ quê hương của họ miền Nagorno Karabakh hồi năm ngoái.
(Ekai.pl 24-4-2024)
Thị trưởng Roma trình bày việc chuẩn bị Năm Thánh 2025
Thị trưởng thành Roma, ông Roberto Gualtieri, kêu gọi quốc hội Ý đề ra các biện pháp ngăn chặn tăng giá nhà ở tại Roma, nhân dịp Năm Thánh 2025 sắp tới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc họp báo hôm 22 tháng Tư vừa qua, ông Gualtieri đã cho biết về tình hình chuẩn bị Năm Thánh, sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 24 tháng Mười Hai tới đây. Ông nhìn nhận là đã có nguy cơ các chủ nhà để trống các căn hộ trống của họ ở khu vực trung tâm Roma để cho các du khách và tín hữu hành hương thuê, thay vì cho dân cư tại thành này. Ông không muốn phê bình việc cho thuê các căn hộ ngắn hạn, nhưng nhận xét rằng hiện chưa có đủ các quy luật về vấn đề này, và đây là nghĩa vụ của các nhà lập pháp.
Từ sau khi hết đại dịch Covid-19, số du khách tại Roma tăng vọt, nhất là trong mùa du lịch, và chính quyền dự kiến sẽ có khoảng 30 triệu khách hành hương và du lịch đến thành này trong Năm Thánh 2025.
Trong cuộc họp báo, Thị trưởng Gualtieri cũng trình bày về tình trạng các công trường tu bổ tại Roma nhân dịp Năm Thánh: chi phí cho công trình này là bốn tỷ bốn trăm triệu Euro, trong đó có năm trăm triệu Euro đến từ quỹ của Liên hiệp Âu châu.
Một trong những công trường tu bổ lớn nhất là chỉnh trang lại khu vực giữa Lâu đài Thiên Thần và Đền thờ thánh Phêrô. Một đường hầm cho xe hơi đang được kiến thiết tại đây để bộ hành có thể đi từ khu vực Lâu Đài đến Quảng trường thánh Phêrô mà không phải băng qua đường xe chạy.
Thêm vào đó, thành phố đang tiến hành việc trang bị hệ thống 5G cho điện thoại di động, và cấp phát nhiều môn bài để gia tăng số xe taxi tại Roma.
Đức Thánh cha Phanxicô cũng hy vọng Năm Thánh 2025 sẽ góp phần làm đẹp thành Roma. Thị trưởng Gualtieri, cũng là Ủy ban đặc biệt của chính phủ Ý về Năm Thánh, nói rằng: “Đức Giáo hoàng rất quý mến thành này”.
(KAP 23-4-2024)
Các giám mục Đức và Ba Lan gặp gỡ nhau tại Lublin
Từ ngày 23 và ngày 25 tháng Tư vừa qua, nhóm liên lạc giữa các giám mục Đức và Ba Lan đã gặp gỡ nhau tại thành phố Lublin bên Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nhóm liên lạc này giữa hai Hội đồng Giám mục được thành lập sau Thế chiến thứ II để đẩy mạnh sự hòa giải giữa hai dân tộc và đào sâu mối quan hệ thân hữu giữa Giáo hội tại hai nước. Trong mỗi nhóm, có bốn giám mục thành viên.
Đức cha Bertram Meier, Giám mục Giáo phận Augsburg, nam Đức, đã thuật lại chuyến viếng thăm mới đây của ngài tại Ucraina. Các giám mục Đức đề cập đến Con đường Công nghị tại Giáo hội này, phong trào cực hữu AfD đang gia tăng và thái độ của các giám mục.
Phía Ba Lan nêu lên những thách đố Giáo hội tại đây đang đương đầu và vấn đề các lớp giáo lý tại trường học, những sáng kiến bảo vệ môi sinh và sự phản đối của các nông dân Ba Lan.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Ba Lan Ekai, hôm 24 tháng Tư vừa rồi, Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục Giáo phận Koeln, bên Đức cho biết các giám mục đã bàn về chiến tranh tại Ucraina, việc săn sóc mục vụ cho những người tị nạn và di dân, tình trạng Giáo hội tại Đức, Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về sự đồng hành hay hiệp hành, và sự đào sâu những tương quan giữa Giáo hội tại Đức và Ba Lan.
Đức Hồng y Woelki cũng nói rằng vấn đề tái truyền giảng Tin mừng là điều quan trọng nhất Giáo hội Công giáo tại Đức đang phải đương đầu. Nhiều người ở Đức không còn chia sẻ đức tin Kitô nữa và quên lãng Thiên Chúa. Đó thực là một trong những thách đố lớn nhất chúng tôi gặp phải, cụ thể làm sao để đức tin có thể thông truyền trong thời đại ngày nay.
Theo Đức Hồng y Tổng giám mục Giáo phận Koeln, sự cộng tác hiện nay giữa Đức và Ba Lan là tốt đẹp. Thủ tướng Ba Lan hiện nay, ông Donald Tusk, rất được tôn trọng ở Đức vì công việc ông đã từng làm ở Bruxelles trong nhiều năm. Ông là người xác tín về Âu châu. Rõ ràng là chúng ta đang chứng kiến sự cộng tác tốt đẹp dựa trên sự tín nhiệm. Dĩ nhiên, cả hai chính phủ Ba Lan và Đức đều xác tín chúng ta phải sát cánh với Ucraina và giúp nhân dân Ucraina đẩy lui cuộc xâm lăng bất công từ Nga.
Về quan hệ giữa hai Giáo hội Công giáo Ba Lan và Đức, Đức Hồng y Woelki nhận định rằng “tôi tin là hiện thời chúng ta có những quan hệ rất thân hữu trong nhóm tiếp xúc này. Cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gądecki, đã cảnh giác chúng tôi về một số nguy cơ liên quan đến Con đường Công nghị được thảo luận ở Đức. Tôi đón nhận lời khuyên huynh đệ ấy, nó là điều có thể vì chúng ta là bạn của nhau. Sư trao đổi lập trường như thế chỉ có thể khi chúng ta hiểu rõ nhau và sống như anh chị em trong đại gia đình Giáo hội”.
(Ekai 24-4-2024)
Đức Hồng y Parolin: Hiệp định Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ được gia hạn
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết vào mùa thu năm nay, Tòa Thánh có ý định gia hạn Hiệp định đã ký kết với Nhà nước Trung Quốc, về việc bổ nhiệm các giám mục.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y tuyên bố như trên, trong cuộc trao đổi điện thư với trang mạng “LifeSiteNews”, truyền đi từ Canada, hôm 23 tháng Tư vừa qua. Đức Hồng y viết: “Chúng tôi cũng đang đối thoại về điểm này với những người đối tác với chúng tôi ở Trung Quốc”.
Cách đây hai năm, Hiệp định này cũng đã được gia hạn. Trả lời câu hỏi của giới báo chí hồi đó, Đức Hồng y Parolin cho biết văn bản Hiệp định vẫn không được công bố, vì chưa được phê chuẩn chung kết. Hiệp định tiến hành dựa trên nguyên tắc căn bản là sự thỏa thuận giữa hai bên về việc bổ nhiệm giám mục, được thực hiện trong tin tưởng vào sự khôn ngoan và thiện chí của tất cả mọi người.
Hiệp định này không được mọi người ủng hộ, “Đảng và Nhà nước chọn và Tòa Thánh chấp nhận hay không”, có vài lần phía Trung Quốc qua mặt Tòa Thánh.
Trong số những người bất đồng về việc ký Hiệp định này, có Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục Hong Kong. Hồi tháng Bảy năm 2020, Đức Hồng y gọi hiệp định này là “một sự phản bội Giáo hội. Đây không phải là một trường hợp riêng rẽ. Từ lâu, chính sách của Vatican là không làm phật ý Nhà nước Trung Quốc”.
Hồi đầu tháng Tư này, ông Steven Moser, một chuyên gia về Trung Quốc, nói với trang mạng LifeSiteNews rằng: “Những giám mục nào từ chối gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc đều bị quản thúc tại gia, hoặc mất tích. Mặc dù cách đây nhiều năm, Tòa Thánh đã nói rằng Hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không đòi mọi người phải gia nhập Hội Công giáo yêu nước này, nhưng sự từ khước như thế đưa tới sự bách hại và trừng phạt. Và Vatican đứng đó nhìn mà không làm gì cả”.
Hồi năm ngoái, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đã nhìn nhận rằng Hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không phải là thỏa thuận tốt nhất có thể, lý do là từ phía bên kia. Tháng Ba vừa qua, Đức Tổng giám mục cũng mô tả hiệp định này vẫn là “một phương tiện hữu ích để Tòa Thánh và Trung Quốc giải quyết vấn đề bổ nhiệm các giám mục, mặc dù Tòa Thánh thận trọng nhìn nhận những giới hạn của thỏa hiệp này”.
Hồi tháng Bảy năm ngoái, Đức Hồng y Parolin cho biết Tòa Thánh hy vọng mở một văn phòng liên lạc của Tòa Thánh tại Trung Quốc, một biện pháp có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc đối thoại với Nhà nước Trung Quốc và cũng góp phần vào sự hòa giải hoàn toàn trong nội bộ Giáo hội Công giáo tại nước này, và tiến tới một sự bình thường hóa đáng mong ước”.
Nhưng hồi tháng Ba vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói: “Chúng tôi luôn nghĩ văn phòng liên lạc như thế là điều hữu ích, nhưng không có mong muốn hoặc cởi mở từ phía Nhà nước Trung Quốc về điểm này”.
(LifeSiteNews 23-4-2024)
Thanh niên công giáo Pháp dựng lại các cây thánh giá bên lề đường: “Phải đi ra khỏi chiếc ghế êm ái của mình”
pillarcatholic.com, Luke Coppen, 2024-04-19
Rõ ràng có một năng lực đang khuấy động ở Pháp, đất nước từng được cho là “cô gái trưởng của Giáo hội”
Các thành viên của SOS Calvaires dựng thánh giá. / SOS Calvaires.
Trong đêm Vọng Phục Sinh năm nay, số người lớn được rửa tội tăng 30% và hơn 7.000 người nhận bí tích rửa tội, con số cao nhất kể từ khi Hội đồng Giám mục Pháp bắt đầu thống kê các dữ liệu này hơn 20 năm trước.
Tuần này, những người tổ chức hành hương hàng năm nhân lễ Hiện Xuống ở Chartres đã chấm dứt ghi danh một tháng trước sự kiện, dự kiến sẽ lập kỷ lục tham dự mới cho năm 2024.
Tháng 12 tới, cả thế giới sẽ hướng về Paris khi Paris mở cửa Nhà thờ Đức Bà sau năm năm sửa chữa vì bị hỏa hoạn gần như thiêu rụi – có lẽ đây là hình ảnh tiêu biểu cho sự phục hưng của công giáo Pháp.
Nhưng ngoài sự kiện trên còn có những dấu hiệu hồi sinh khác, một trong những dấu hiệu này là sự phát triển của Hiệp hội SOS Calvaires, một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên trên khắp nước Pháp để khôi phục các cây thánh giá bên lề đường (ở Pháp gọi là ‘calvaires’).
Alexandre Caillé, tổng giám đốc hiệp hội, thanh niên trẻ có ria mép và có tài hùng biện. Trong một phỏng vấn qua e-mail với trang The Pillar, anh giải thích lý do vì sao SOS Calvaires đã thu hút được các bạn trẻ Pháp, ý nghĩa của việc khôi phục các cây thánh giá bên đường và các dự án hấp dẫn khác của nhóm ở ngoài nước Pháp.
Với những người sống ở các quốc gia có đa số người dân theo đạo công giáo, thánh giá bên đường là một phần cuộc sống hàng ngày của họ. Nhưng anh có thể giải thích việc này cho những người không quen thuộc với truyền thống này không?
Alexandre Caillé: ‘Canvê’ là thánh giá dựng ở bên đường, ở ngã tư hoặc gần cánh đồng. Mỗi thánh giá dựng lên đều mang một ý nghĩa riêng, để cầu nguyện, để tạ ơn vì được chữa lành, vì một người lính sống sót trở về sau chiến tranh, để bảo vệ ngôi làng, để xin được mùa…
Luôn có một lý do để dựng thánh giá (hoặc một bức tượng hoặc một nhà nguyện) ở vùng thôn quê của nước Pháp.
Đa số các thánh giá ở Pháp đều có từ thế kỷ 19. Nhưng một số lâu đời hơn dù đã có rất nhiều thánh giá bị phá hủy trong thời Cách mạng Pháp 1789.
Điều gì đã thúc đẩy anh thực hiện SOS Calvaires và tổ chức được tài trợ như thế nào?
Hiệp hội được một ông và các bạn của ông thành lập năm 1987 khi họ muốn khôi phục một nhà nguyện nhỏ bị bỏ hoang. Sau khi sửa chữa xong, họ không muốn dừng lại ở đó. Họ thấy toàn bộ di sản kitô giáo đang bị hủy hoại, họ thành lập Hiệp hội để khôi phục các thánh giá, tượng và nhà nguyện đang bị đổ nát.
Công việc phục hồi được thực hiện nhờ sự đóng góp của các cá nhân.
SOS Calvaires ngày nay có 300 thành viên trải rộng trên 65 chi nhánh trên nước Pháp. Làm thế nào tổ chức của anh có được sự tăng trưởng này khi rất nhiều tổ chức đang xuống dốc? Và vì sao hiệp hội lại thu hút nhiều thành viên trẻ đến như vậy?
Tôi nghĩ hiệp hội thu hút khá nhiều thành viên trẻ vì trước hết văn phòng hiệp hội được quản lý bởi một đội ngũ trẻ, năng động và tận tâm. Sự phát triển của hiệp hội cũng nhờ chúng tôi kết hiệp với những người giữ vai trò quản lý và đó là mối liên kết thực sự của chúng tôi.
Cuối cùng, tôi nghĩ người trẻ trong xã hội ngày nay họ muốn đi tìm ý nghĩa, cội nguồn và chỗ đứng của họ trong đất nước. Ngày nay chúng tôi có 85 chi nhánh trên khắp nước Pháp và gần 4.000 tình nguyện viên làm việc để khôi phục di sản độc đáo này.
Các bạn cảm nhận như thế nào khi là thành viên của một đội đang khôi phục một cây thánh giá bên đường? Đây là một trải nghiệm thiêng liêng hay công việc thể chất cần sức mạnh?
Giới trẻ ngày nay cần có nỗ lực này. Dù ai có nghĩ gì, nhưng đó là những gì họ mong đợi. Họ cần một lý tưởng, những giá trị vững chắc, những thách thức. Khôi phục một thánh giá là một phiêu lưu. Trước tiên, bạn phải đứng dậy ra khỏi chiếc ghế sofa, đi ra ngoài dù trời mưa lạnh để chà đá, nhổ bụi gai, làm sống lại một phần lịch sử của mình. Chuyện này không dễ dàng cho mọi người.
Công việc này có thể khó khăn và đòi hỏi sức lực thể chất. Với một số người, đây cũng là một kinh nghiệm thiêng liêng, một khám phá hoặc tái khám phá lịch sử thánh giá và kitô giáo đã gắn liền với biểu tượng mạnh mẽ này. Với những người khác, đó là lời cầu nguyện, một hành vi bác ái, một hiến thân vì lợi ích chung, nhưng trên hết vì Thiên Chúa.
SOS Calvaires thu hút sự chú ý của giới truyền thông ở Pháp, đã nhận sự hỗ trợ bất ngờ của những tổ chức như YouTuber Baptiste Marchais. Vì sao Hiệp hội thu hút trí tưởng tượng của mọi người đến như vậy?
Việc khôi phục di sản ngày càng trở nên phổ biến. Đó là điều gì đó bất thường, điều gì đó khác thường, điều gì đó đòi hỏi cố gắng. Và thật cuốn hút.
Thực ra chúng tôi đã được YouTuber này liên hệ cách đây vài năm. Chúng tôi rất vui được chia sẻ kinh nghiệm độc đáo giao thoa giữa hai con đường. Chúng tôi biết YouTuber này sẽ tạo được tiếng vang lớn và làm cho nhiều người thấy công việc của Hiệp hội. Video của họ có một vai trò quan trọng trong sự phát triển đột ngột của Hiệp hội chúng tôi, với các yêu cầu thành lập các chi nhánh mới, v.v.
Năm 2023, các đội SOS Calvaires đã dựng năm thánh giá Celtic trên năm địa điểm quan trọng của kitô giáo Ai-len. Liệu những sáng kiến khác sẽ được làm bên ngoài nước Pháp không?
Việc lắp đặt năm thánh giá Celtic ở Ai-len là một sự kiện đặc biệt. Một năm trước, chúng tôi cũng đã dựng một thánh giá ở Armenia. Những chuyến truyền giáo nhỏ ở nước ngoài là những dịp đặc biệt.
Trong tương lai, chúng tôi muốn thành lập các chi nhánh quốc tế, chẳng hạn ở Luxembourg hoặc Tây Ban Nha. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang tập trung ở Pháp. Chắc chắn sẽ có những dự án đặc biệt khác ở nước ngoài.
Vì sao với SOS Calvaires, Hiệp hội phải phi chính trị, không liên kết với bất kỳ phong trào công giáo nào?
Sứ mệnh của Hiệp hội chúng tôi là tập hợp càng nhiều người càng tốt chung quanh thánh giá, không kể tuổi tác, tầng lớp xã hội, niềm tin tôn giáo hay quan điểm chính trị của họ. Đó là di sản thuộc về mọi người và là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Rõ ràng là di sản không phải là một phần của chính trị. Đó là di sản của tổ tiên mà chúng ta phải gìn giữ, tôn vinh và truyền lại cho thế hệ mai sau.
Điều quan trọng là Hiệp hội chúng tôi không gắn liền với một phong trào công giáo cụ thể nào, vì mục tiêu của chúng tôi là khôi phục và bảo vệ di sản kitô giáo độc đáo này, với số lượng lớn nhất và cho số lượng lớn nhất, mà không tách rời các phong trào tôn giáo khác nhau.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
ĐHY Pizzaballa: Cần phải giải quyết cuộc chiến tại Thánh Địa theo cách từ dưới lên
Vatican News
Với 34 năm thi hành sứ vụ ở Thánh Địa, Đức Hồng Y nhận định “đây là thử thách khó nhất mà chúng tôi phải đối diện. Giờ đây, sự bất an là không biết cuộc chiến này sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa, bởi vì có một điều chắc chắn là tình hình sẽ không giống như trước nữa. Và tôi không chỉ nói về chính trị, tôi nghĩ về mỗi người chúng tôi. Cuộc chiến này thay đổi tất cả chúng tôi. Cần nhiều thời gian để chuyển hoá nó”.
Đối với Đức Thượng phụ, để có thể thoát ra khỏi thảm trạng này, cần phải đi từ dưới lên. Bởi vì trong quá khứ đã có những người can đảm thử con đường chính trị cho hoà bình. Nhưng luôn là nỗ lực từ trên xuống: thoả thuận, đàm phán. Tất cả đều thất bại. Cần phải nỗ lực rất nhiều theo con đường đi từ dưới lên, nhưng không còn cách nào khác. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cần bắt đầu lại từ đầu và trên những cơ sở mới và khác biệt so với quá khứ. Tôi cho rằng những gì xảy ra trong 6 tháng qua đã cho thấy tính tất yếu của giải pháp ‘hai nhà nước’. Ngoài giải pháp này thì chỉ có giải pháp tiếp tục chiến tranh. Nhưng hai quốc gia này phải thay đổi từ bên trong, phải suy nghĩ lại. Trong những năm gần đây, hai xã hội nãy đã thay đổi hoàn toàn và nhanh chóng, phải can đảm để suy nghĩ lại về xã hội của mình”.
Về sự hiện diện của Kitô hữu trong vùng đất thánh, Đức Hồng Y giải thích: “Trong quá khứ, sự hiện diện của chúng tôi được thể hiện qua việc xây nhà thờ, trường học hoặc bệnh viện. Ngày nay chúng tôi không còn được kêu gọi xây các cơ sở nhưng là các mối quan hệ với ‘những người khác’ trong sự hiểu biết rằng chúng ta là ‘những người khác’ của họ - điều này liên quan đến các tôn giáo - nhưng cũng liên quan đến sự đa dạng phong phú của thành phần cộng đoàn Công giáo tại Thánh Địa, luôn nhớ rằng bản chất Ả Rập-Kitô giáo là một thành phần không thể thay thế”.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Pizzaballa cũng đề cập đến cộng đoàn Kitô hữu bé nhỏ, khoảng 500 người di tản trong giáo xứ Latinh: Hai xe tải thực phẩm đã đến, cuối cùng mọi người có thể có thức ăn khá hơn. Tình hình vẫn còn khó khăn về mặt tâm lý, vì 6 tháng cách ly khó lấy lại được sự quân bình. Ngài hy vọng sẽ mau chóng được tiếp cận những anh chị em này để mang đến cho họ sự giúp đỡ cần thiết.