Tin Giáo Hội Việt Nam
Đại hội Liên hiệp Bề trên thượng cấp Việt Nam lần thứ VI
Trong bối cảnh của Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2021 đã được tổ chức tại Tòa giám mục Xuân lộc từ ngày 12 đến 15 tháng 11 năm 2018, với chủ đề: Phong cách lãnh đạo mới: Sinh động và Đồng hành.
1. Tham dự Đại hội có 147 đại biểu là Bề trên và đại diện Bề trên của các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn trên toàn quốc.
2. Đại hội vui mừng chào đón và lắng nghe:
- Đức Ông Yovko Genov Pishtiyski, Tham Tán Xử Lý Thường Vụ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, đại diện Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski - Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam- đến chủ sự Thánh lễ khai mạc và chia sẻ với Đại hội về định hướng cho đời sống Thánh hiến trong bối cảnh toàn cầu hóa.
- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho – Tổng Thư ký Hội Đồng Giám mục Việt Nam, đến chia sẻ với Đại hội những thao thức về thực trạng của Giáo hội và hướng nhìn tương lai của đời sống Thánh hiến.
- Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình – Chủ tịch Uỷ Ban Tu sĩ, thuộc Hội Đồng giám mục Việt Nam, đã đến chủ sự Thánh lễ Bế mạc Đại hội và trình bày với Đại hội về: Thực trạng và thách đố của Giáo hội trước vấn đề lạm dụng tình dục.
- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, trình bày với Đại hội đề tài: Giáo luật liên quan đến vai trò lãnh đạo.
- Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, Trưởng ban đào tạo Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, trình bày với Đại hội đề tài: Sinh động hóa, một phong cách lãnh đạo mới.
3. Đại hội cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận nhóm và đúc kết những đề tài đã được trình bày trong Đại hội, liên quan đến chủ đề của Đại hội: Phong cách lãnh đạo mới: Sinh động và Đồng hành.
4. Đại hội cũng đã biểu quyết tu chính điều 6 của Quy chế Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam và giao cho Ban Điều Hành nhiệm kỳ mới của Liên Hiệp trình Tòa Thánh xin phê chuẩn.
5. Đại hội đã lắng nghe Cha Giuse Phan Trọng Quang, Tổng thư ký Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, đại diện Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động và quỹ của Liên Hiệp cũng như những hoạt động của Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2015-2018
6. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VI đã bầu Ban Thường vụ của Ban Điều Hành cho nhiệm kỳ mới 2018-2021 gồm 04 thành viên như sau:
Ban Thường vụ
- Chủ tịch: Cha Giuse Nguyễn Văn Quang- Giám tỉnh Dòng Don Bosco.
- Phó Chủ tịch I: Sr Maria Lê Thị Thanh Nga – Giám tỉnh Dòng Đức Bà.
- Phó Chủ tịch II: Cha Giuse Đỗ Duy Châu – Bề trên Dòng Anh em Đức Mẹ Người Nghèo.
- Tổng Thư ký: Cha Giuse Phan Trọng Quang – Dòng Thừa Sai Đức Tin.
Các khối đã bầu các Đại diện khối tham gia Ban Điều Hành:
- Đại diện khối Dòng Nam thuộc quyền Giáo hoàng: Thầy Giuse Vương Hoài Đức – Giám tỉnh Dòng Gioan Thiên Chúa.
- Đại diện khối Dòng Nữ thuộc quyền Giáo hoàng: Sr Teresa Đinh Thị Anh Đào – Giám tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
- Đại diện khối Dòng Nam thuộc quyền Giáo phận: Cha Pio X Nguyễn Đán – Bề trên Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc.
- Đại diện khối Dòng Nữ thuộc quyền Giáo phận: Sr. Maria Nguyễn Thị Ngoan – TPT Dòng MTG Thủ Thiêm.
- Đại diện khối Tu hội, Tu đoàn Nam: Cha Gioakim Nguyễn Văn San – Bề trên Tu Đoàn Giáo sĩ Nhà Chúa.
- Đại diện khối Tu hội, Tu đoàn Nữ: Sr MariaTrần Thị Kim Quyên – Bề trên Tu Hội Gia Đình Mẹ Maria Thăm Viếng.
7. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VI đã ghi nhận và quyết nghị
Ghi nhận:
- a. Hồng ân đời sống Thánh hiến tại Việt Nam. Đại hội tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban cho Đất nước và Giáo Hội Việt Nam nhiều ơn gọi Tu sĩ, Linh mục. Đó là hồng ân đặc biệt Chúa thương ban cho Giáo Hội, cách riêng cho các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn tại Việt Nam. Số lượng các bạn trẻ quảng đại dấn thân cho Chúa trong đời sống tu trì vẫn còn phong phú. Đó là nhờ hạt giống đức tin đã được vun tưới bằng dòng máu tử đạo của các bậc tiền bối, nhờ truyền thống đạo đức của người tín hữu Việt Nam, nhờ môi trường giáo xứ và gia đình đã nuôi dưỡng ơn gọi sống đời Thánh hiến.
- b. Thành phần các Bề trên trẻ gia tăng đáng kể trong Đại hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp lần VI cũng là một tín hiệu đáng mừng về một sức sống mới đầy nhiệt tâm và sinh động cho đời sống Thánh hiến tại Việt Nam.
- c. Qua những hội nghị thường niên và các khóa thường huấn trong nhiệm kỳ vừa qua, các Bề trên và các Tu sĩ, đặc biệt các Tu sĩ trẻ đã có nhiều ưu tư về những thách đố của đời sống Thánh hiến và thao thức tìm kiếm những phương thế để sống đúng theo những định hướng của Giáo hội, nhằm hướng đến việc canh tân và thăng tiến đời sống Thánh hiến.
Quyết nghị:
Từ những ghi nhận trên, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VI quyết nghị:
- a. Các Bề trên là thành viên của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam sẽ thu xếp tổ chức cho các thành viên trong đơn vị của mình được học biết về văn kiện định hướng “Rượu mới bầu da mới” của Bộ Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ.
- b. Ủy thác cho Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2018-2021 lên chương trình, kế hoạch tổ chức các khóa học về “Phong cách lãnh đạo mới: Sinh động và Đồng hành” cho các Bề trên, các phụ trách cộng đoàn và các nhà đào tạo của các Dòng tu, Tu đoàn, Tu hội.
- c. Ủy thác cho Ban Điều hành nhiệm kỳ 2018-2021 tổ chức các hội thảo liên quan đến giáo luật về đời sống Thánh hiến và các vấn đề lạm dụng trong đời sống Thánh hiến.
8. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VI được tổ chức trong bầu khí hiệp thông, thân ái đã khép lại trong niềm hy vọng về một nỗ lực hoán cải, canh tân và đổi mới trong đời sống Thánh hiến theo những chuẩn mực của Tin mừng, để hướng đến niềm vui “Rượu mới bầu da mới”.
Lm Giuse Phan Trọng Quang mf
TTK.LHBTTCVN
ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân TGM Hà Nội
Đức tân TGM Hà nội, Giuse Vũ Văn Thiên năm nay 58 tuổi, sinh ngày 26-10 năm 1960 tại Kẻ Sặt, Hải Dương, thụ phong linh mục ngày 24-1 năm 1988, du học tại Pháp, và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM giáo phận Hải Phòng ngày 6-11 năm 2002, lúc 42 tuổi.
Tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên:
Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh tại Giáo xứ Kẻ Sặt, tỉnh Hải Dương, thuộc Địa phận Hải Phòng. Ngài là con thứ tư của gia đình 5 người con. Kẻ Sặt xưa nay vẫn nổi tiếng là một giáo xứ có truyền thống, được thành lập từ đầu thế kỷ 17. Đây là một Giáo xứ đông dân và toàn tòng, nổi tiếng có đông thanh niên dâng mình đi tu, được hàng trăm Linh mục gốc Kẻ Sặt và 26 vị anh hùng tử đạo đời vua Tự Đức. Sau đây là những niên hiệu liên quan đến Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên.
Năm 1971 (11 tuổi): giúp lễ Cha già GioanKim Nguyễn Quang Mỹ tại Kẻ Sặt.
23/09/1982: Nhập Đại chủng viện Hà Nội.
24/01/1988: Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng.
1988 đến 1994: Chánh xứ Mỹ Động.
1994 đến 1996: Chánh xứ Đồng Xá.
1996 đến 2000: Du học Paris (Pháp).
26/11/2002: Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng.
Ngày 02.01.2003: Tấn Phong Giám mục tại khuôn viên Nhà thờ Chánh toà Hải Phòng, do Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng chủ phong, và Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Đức Cha Phanxicô Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình thụ phong. Khẩu hiệu của Đức Tân Giám mục là: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”.
Ngày 17-11-2018, ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Ngài làm Tân Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội.
ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, năm nay 80 tuổi, sinh ngày 1-4 năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21-12-1967 và được bổ nhiệm làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại Đà Lạt ngày 11-10 năm 1991. Ba năm sau đó, ngày 23-3 năm 1994, ngài trở thành Giám mục chính tòa Đà Lạt.
Ngày 23-4 năm 2010, Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TGM Phó giáo phận Hà Nội và trở thành TGM chính tòa tại đây 20 ngày sau đó, 23-5-2010 ,sau khi Tòa Thánh nhận đơn từ chức của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Cách đây hơn 3 năm, ngày 14-2 năm 2015, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn làm Hồng Y.
Tạp chí Eglises d'Asie : Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội gia đình
Ở Việt Nam, Giáo hội sống không giấu giếm, cả ở Hà Nội và các nơi khác. Ở vùng ngoại ô của thủ đô gồm tám triệu dân này, trong sự phát triển liên tục, đại chủng viện Cổ Nhué, một tòa nhà lớn hiện đại được xây dựng vào năm 2006, có thánh lễ khai giàng năm học mới vào đầu tháng Chín. Hơn 300 thanh niên trẻ tuổi trong áo chùng đen sống trong bầu khi hân hoan vui vẻ. Ở miền Bắc Việt Nam, hai đại chủng viên khác, là đại chủng viên Bùi Chu đón 174 chủng sinh và đại chủng viên Thái Bình đón 70 chủng sinh. Chính Giám mục Dòng Tên của giáo phận Bắc Ninh lân cận, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, đã nói chuyện trong lễ khai giảng này. Là cựu sinh viên của Trung tâm Sèvres, ở Paris, ngài trình bày một bài suy niệm về cửa hẹp. Nhưng đúng hơn, đó là một cửa lớn mà các người trẻ ấy đã vượt qua. Đến từ các gia đình Công Giáo đông con, họ đã chọn con đường tu trì này, được gia đình, giáo xứ và linh mục của họ đưa ra cho họ. Đằng sau các bài thánh ca mạnh mẽ, được hát thật du dương, như trong tất cả các buổi lễ của Việt Nam, có sự yên tĩnh thanh thản của một đời sống được chọn lựa thoải mái.
Sài Gòn: 1.000 linh mục, 300 chủng sinh, 7.000 nữ tu.
Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Tánh, 26 tuổi, phát biểu: “Khi tôi còn là học sinh trung học, cha xứ của tôi đã đặt vấn đề ơn gọi tu trì với tôi. Tôi đã trả lời là con thích đi tu. Gia đình tôi ủng hộ tôi hoàn toàn. Đối với tôi, trở thành một linh mục là vâng theo các mệnh lệnh của giám mục!”. Người bạn của Tánh là chủng sinh Giuse Lương Vanh Huân, 29 tuổi. Huấn là cựu sinh viên Đại học nông lâm, và từng là chú giúp lễ, phát biểu: “Tôi thích đời sống thánh hiến, sự chân thành của nó. Tôi muốn sống tình yêu vì Chúa Kitô”. Không ai trong số họ gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào với chính quyền. "Thế hệ này đã không trải qua các khó khăn và sự bách hại mà các đàn anh của họ đã biết đến”, vị giáo sư triết học của họ, cha Giuse Vũ An Công cho biết. Trái ngược với số phận đã trải nghiệm của Giám đốc chủng viện Hà Nội kể từ năm 2006, Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh, sắp mừng 75 tuổi, Giám Mục Phụ Tá của Tổng Giáo phân Hà Nội: ngài phải đợi ba mươi năm để được phép gia nhập chủng viện ...
Hàng giáo sĩ Việt Nam, nếu ngày nay là thịnh vượng đông đảo, đã chịu đựng “một lỗ hổng thế hệ”: giữa năm 1954 và thập niên 2000, đó là chính sách nhỏ giọt mà chính quyền cộng sản, sau khi đã đóng các đại chủng viên và tịch thu các cơ sở, đã ban hành giấy phép đào tạo và truyền chức. Không có gì giống như vây nữa trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, các cha giám đốc chủng viện cũng nhận thức được các giới hạn của giai đoạn phong nhiêu này. Giám mục Lôrensô Chu Văn Minh thừa nhận: "Khi cuộc sống dễ dàng thoải mái, có ít ơn gọi tu trì hơn”. Trong khi đó, giám đốc đại chủng viện Thành phố Hồ Chí Minh (nơi có 1.000 linh mục, 300 chủng sinh, 7.000 nữ tu), cha Giuse Bùi Công Trác, nhận định: "Các gia đình Công Giáo có ít con hơn. Do đó, chúng tôi sẽ có ít ơn gọi hơn”. Về phần mình, cha Phaolô Nguyễn Thanh Sang, một giáo sư thần học luân lý, nói về siêu thành phố giàu có, năng động bao quanh thiên đường an bình của chủng viện: "Với tiền bạc là vua, các người tốt khá có thể trở nên rất giáu có. Trước đây, họ sẽ vào chủng viên. Nhưng hiện nay, điều này là kém rõ ràng hơn rồi".
"Tại sao chúng tôi là người Công Giáo?"
Sau một giờ chạy xe hơi rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đến Chủng viện Xuân Lộc, với các tòa nhà cao lớn và đẹp, nằm giữa trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, nơi có hàng trăm ngàn người Công Giáo di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 lập nghiệp. Hơn 400 chủng sinh đang tu học ở đây, chuẩn bị được truyền chức để làm công tác mục vụ.
Nhưng Đức Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo, từng là giám đốc chủng viện này trước khi làm Giám mục, giải thích rõ ràng hơn: "Các ơn gọi của chúng tôi đến từ các gia đình gốc miền Bắc. Nhưng giáo phận nông thôn của chúng ta trở nên giáo phận phố thị rồi. Làn gió của thế tục hóa, của sự hấp dẫn giàu có, đã thổi ở đây cũng như ở các nơi khác”. Ngài trấn an: “Hiện tại, giáo xứ và gia đình là hai thực tại quan trọng của đức tin. Nhưng còn được bao lâu nữa?”.
Các Giám mục Việt Nam không che mặt lại. Do đó, dự án đầy tham vọng của Học viện Công Giáo mới của Việt Nam, phát sinh từ ba năm trước tại thành phố Hồ Chí Minh, với Giám mục Xuân Lộc làm Viện trưởng. Mới được cho phép thành lập bởi chính quyền cộng sản, vốn cho đến nay không muốn bất kỳ sự tham gia nào của Giáo Hội trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là cao đẳng và đại học, Học viện muốn đáp ứng nhu cầu sống còn cho tương lai của Giáo Hội. Giám Mục Đinh Đức Đạo nêu rõ: "Sau chiến tranh, chủ nghĩa cộng sản, thời cơ đã đến để phát triển những gì mà chúng tôi chưa từng phát triển trước đây. Bởi vì tất cả các nước đều tiếp xúc với tất cả các dòng ý tưởng: chúng tôi phải khuyến khích các linh mục và tín hữu của chúng tôi suy nghĩ nhiều hơn. Truyền thống một mình là không đủ. Chúng tôi phải đi vào đối thoại với các phong trào văn hóa, với các viện văn hóa đương đại, cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu. Các ngưởi làm công tác mục vụ không có thời giờ cho điều đó. Cuộc sống đã thay đổi rồi, 'đức tin mục vụ' của chúng tôi cũng phải thay đổi. Chúng tôi phải tự vấn mình: tại sao chúng tôi là người Công Giáo?"
Câu hỏi này, các linh mục Việt Nam không cần phải đặt ra nữa, vì câu trả lời đã là hiển nhiên hiện nay. Sống cách Hà Nội 35 km về phía Nam, Cha Giuse Đào Bá Thuyết, là cha xừ giáo xứ Hoàng Nguyên. Ở vùng đồng bằng này của sông Hồng, nơi Cha thánh Théophane Vénard Ven, một trong các thánh Tử Đạo Việt Nam, đã sống, đã bị bắt và xử tử, vị linh mục độ tuổi bốn mươi đã tự hào là "một người thừa kế của thánh Théophane Vénard Ven, người đã để lại nơi đây một giáo xứ đầy nhân đức”. Ở vùng đồng bằng lúa này, nơi các tháp chuông vươn cao trên cánh đồng lúa, cha đã hoàn thành vào năm 2012 việc xây dựng một nhà thờ mới. Nhà thờ xây trong tinh thần tiết kiệm, chỉ tốn 650.000 USD. Cha xứ vui vẻ nói: "Giáo dân đã góp nhiều giờ tham gia lao động tự nguyện miễn phí cho nhà thờ!". Và họ cũng rộng lượng đóng góp tiền bạc nữa. Giáo xứ này có 5.300 giáo dân đã rửa tội. Cha xứ cười và nói thêm: “95% là người ngoan đạo”. Chịu trách nhiệm về Caritas khu vực, ngài có mối quan hệ tốt với chính quyền, họ tạo điều kiện cho ngài xây dựng một tòa nhà nuôi khoảng ba mươi người khuyết tật. Nhà do các Nữ tử Bác ái phụ trách. Một cha xứ lân cận giải thích thêm: “Một Cha xứ ở Việt Nam không bao giờ đơn độc, ngài luôn được bao quanh bởi các đoàn thể mục vụ hoạt động, các nữ tu, chủng sinh. Người ta rất kính trọng cha xứ”.
6.000 Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá
Trong một từ dễ hiểu, nữ tu Thérêsa tóm tắt: "Chúng tôi làm mọi điều mà các Giám mục và linh mục yêu cầu”. Về nhà cửa, nhu cầu là rất mạnh, đến nỗi các nữ tu đã thực hiện một chương trình lớn vể đổi mới bất động sản. Nữ tu Thérêsa cho biết: "Chính phủ không đặt ra vấn đề cho chúng tôi nữa, nhưng khó khăn lại đến từ xã hội”. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này được chiến thắng bởi sự sùng bái tiền bạc dễ dàng, nó vẫn còn, cho đến ngày nay, dựa trên các giá trị truyền thống của vũ trụ Nho giáo: kính trọng người cao tuổi, tổ tiên, gia đình.
Do đó, anh Giuse, một nhà điều hành trẻ ở Sài Gòn và là một người Công Giáo tốt, chú trọng việc làm giỗ đúng ngày cho ông bà tổ tiên. Với bàn thờ của tổ tiên, nổi bật trong ngôi nhà của mình, anh ghi dấu sự thuộc về một sự hòa hợp vũ trụ, mà trong đó Kitô giáo, dựa trên tình hiếu thảo nhập thể và thiêng liêng, tìm thấy một cách tinh tế vị thế của nó.
(Source: Eglises d'Asie 10/11/2018 / Frédéric Mounier)
Nguyễn Trọng Đa chuyển ngữ
Lễ trao học bổng Tôma Thiện năm 2018
WGPSG -- “Để ngày càng có thêm nhiều sinh viên Công Giáo biết chuyên cần học tập hơn, hăng hái sống đạo hơn, và biết nhiệt thành dấn thân phục vụ theo bậc sống của mình hơn”. Đó là ý nghĩa của chương trình Quỹ Học bổng Tôma Thiện.
Giới Doanh nhân Công Giáo (DNCG) TGPSG đã tổ chức Lễ trao học bổng Tôma Thiện năm 2018 cho 168 em sinh viên vào sáng Chúa nhật 28.10.2018 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn, TTMV TGPSG: 6 bis Tôn Đức Thắng, Q 1.
Hiện diện gồm có các linh mục: Đaminh Nguyễn Đình Tân - Nguyên Linh hướng DNCG; Gioan Lê Quang Việt - Đặc trách giới trẻ TGPSG, Đồng hành Quỹ học bổng Tôma Thiện; Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc TTMV TGPSG. Giới DNCG có ông PX Nguyễn Thái - Nguyên Trưởng BĐD, ông Phêrô Đỗ Tiến Sĩ - Trưởng BĐD, Ban Đại Diện Giới DNCG cùng khoảng 70 thành viên DNCG. Ngoài ra còn có Sr. Theresa Nguyễn Thị Lan Nhi - Đồng hành cùng SV; một số tu sĩ khác và gần 200 em SV.
Chương trình gồm: Thánh lễ; Thuyết trình; Phát học bổng; Giao lưu.
Thánh lễ
Chương trình được khởi đầu bằng Thánh lễ Chúa nhật XXX thường niên B do Cha Đaminh chủ sự với ý cầu nguyện cho tất cả DNCG và các SV. Cách riêng, xin Chúa cho các em sinh viên luôn biết dâng lời tạ ơn Chúa, biết ơn những bậc phụ huynh cũng như những ân nhân và biết thực thi sứ mệnh Chúa trao trong cuộc đời.
Sau bài Tin Mừng, cha Gioan đã chia sẻ về việc “nhìn thấy” không chỉ bằng đôi mắt thể lý mà quan trọng là thấy bằng con tim – Thấy được ý nghĩa của đối tượng đó.
Bài Tin Mừng thuật lại anh mù Bartimê ngồi ăn xin bên vệ đường, khi nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, dù bị người khác cản trở nhưng anh cố kêu lớn hai lần rằng: “Hỡi ông Giêsu con Vua Đavít, xin thương xót tôi”. Anh khám phá ra cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sẽ có được sự lớn lao. Đáp lại khao khát của anh: “Xin cho tôi nhìn thấy”. Chúa đã cho anh thấy không chỉ về thể lý nhưng nhận ra tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời của anh và anh đã đi theo Ngài.
Ngày nay, Chúa cũng sẽ hỏi mỗi người theo Chúa: “Con muốn gì?” Ta có hiểu điều ta xin Chúa không? Ta có dám buông bỏ những gì cản trở làm ta không thể sống theo sự mời gọi của Chúa để thuộc về Chúa trọn vẹn (như Tin Mừng về “Người thanh niên giàu có”).
Anh mù Bartimê đã vượt qua mọi sự cản trở của đám đông, buông bỏ cả áo choàng để lao tới Chúa Giêsu, tìm thấy niềm vui đích thực cho cuộc đời mình, đi con đường của Chúa. Xin cho mỗi người cũng biết kêu lên: “Lạy Chúa xin thương xót con” và cam đảm buông bỏ những gì cản trở mình thuộc trọn về Chúa.
Chương trình Quỹ học bổng Tôma Thiện do sự tài trợ của quý DNCG, mong đợi nơi các SV học tốt hơn, trở nên con người hoàn thiện hơn, khao khát đam mê chính đáng để tiếp tục làm nên nét đẹp của cuộc đời. Những gì ta có hôm nay đều trong sự yêu thương của Chúa.
Được hỏi các SV trả lời - Các em không chỉ nhận một số tiền (HB) mà là khám phá ra giá trị cuộc sống, qua mối tương quan với anh chị em làm phát triển tài năng, tìm thấy nơi gia đình SV Tôma Thiện niềm vui, làm điểm tựa cho cuộc đời. Nhưng không phải tất cả các SV đã nhận ra điều này.
Cha cho biết, hôm nay là ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 về Giới trẻ. Mô hình đồng hành với người trẻ, DNCG đồng hành với người trẻ, TGPSG đã thực hiện từ nhiều năm nay - một sự đồng hành mang tính cộng đoàn. Mô hình này đã được chia sẻ trong những nhóm nhỏ khi họp THĐGM thứ 15. Bạn SV năm III Cao Hữu Minh Trí, người đã từng đến tham gia chương trình học bổng Tôma Thiện để chia sẻ, tìm hiểu những thao thức, những đam mê của người trẻ; bạn là thành viên nhỏ nhất của THĐGM thứ 15. Khi chia sẻ với báo giới về từ “Passion” – có nghĩa là đam mê mà cũng có nghĩa là cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Bạn nói rằng đam mê của giới trẻ nhiều lắm, nhưng thường là những đam mê không đúng hướng, chiều theo tham vọng của xác thịt. Thay vì nên nối kết đam mê của mình trong Mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu - nối kết với tham vọng cuối cùng của cuộc đời là được sống và chia sẻ tình yêu như Chúa Giêsu đã yêu. “Passion” trong tài liệu của THĐGM nhắc nhở người trẻ, các bạn SV đặt để đam mê của mình trong Tình Yêu Thiên Chúa, khám phá ra lời mời gọi cuối cùng của Chúa xuyên qua tất cả những thăng trầm, thách đố trong cuộc đời người trẻ.
Sau Thánh lễ, em Giuse Trần Minh Kha – Trưởng Ban đại Diện GĐSV Tôma Thiện tri ân quý cha, quý xơ và quý cô chú DNCG.
Thuyết trình
Chương trình được khởi động vui tươi trong tiết mục múa. Cùng với nhóm múa SV Tôma Thiện, tất cả mọi người trong hội trường đã cùng múa cử điệu trên nền bài hát mang ý nghĩa “Vì mình là anh em chung một Cha trên trời, nên một trong yêu thương”.
Cha GĐ TTMV đã mượn bài hát “Tự hỏi” của NS Lê Đức Hùng để bắt đầu phần chia sẻ của mình. Nắng, rừng, mây, hoa… tất cả đều có sứ vụ: Nắng sưởi ấm cho người; hoa để cuộc đời tươi hơn đẹp hơn… Con người được sinh ra là một hồng ân vì thế là một sứ mạng. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người có khả năng, tài năng trong lãnh vực nào đó, chỉ để thực hiện sứ mạng yêu thương mà thôi! Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa có nghĩa chúng ta là tình yêu. Sứ mạng chính yếu là yêu thương.
Kết thúc chia sẻ, cha nói: “Tất cả DNCG đang thể hiện sứ mạng yêu thương để làm con Chúa cách trọn hảo nhất. Ước mong các bạn SV hôm nay đón nhận học bổng cũng nhận ra mình là người có khả năng, được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện sứ mạng Ngài trao. Cầu chúc các SV nhận HB Tôma Thiện hôm nay có thể trở thành người công dân số 1 của đất nước này”.
Công bố và Phát học bổng
Cha Gioan – Đặc trách giới trẻ TGPSG - công bố quyết định trao học bổng. Cha đã giới thiệu đôi nét về sự hình thành học bổng Tôma Thiện 18 năm qua và được Giới DNCG tài trợ trong 12 năm nay. Đã có khoảng 2000 SV đã từng nhận HB Tôma Thiện.
Nói với SV, cha đã mượn lời của ĐTC Phanxicô: “Hãy có những ước mơ và biến những ước mơ thành hiện thực”. Cha cũng khuyến khích các SV sinh hoạt trong GĐSV Tôma Thiện hiểu được ở nơi đây chúng ta được học hỏi và thực hiện sứ mạng yêu thương.
Quý cha và quý DNCG đã lần lượt trao học bổng cho 168 SV.
Ban Đại Diện quỹ HB đã thông tin điểm mới nổi bật của năm nay (trong học ký II), các em GĐSV Tôma Thiện có những thi đua theo những tiêu chí và thể lệ thi đua đề ra. Các em nỗ lực hoàn thiện bản thân để có những xuất học bổng giá trị.
Một điều mới nữa, các cô chú DNCG nhận một số sinh viên về doanh nghiệp để thực tập hay làm việc toàn thời gian, giúp các em học hỏi kinh nghiệm thực tế và được hưởng mức lương do tấm lòng yêu thương của các cô chú DNCG. Đặc biệt, tập đoàn Hoàng Quân đã đi đầu trong việc chính thức nhận và trao quyết định cho 12 em làm việc cho tập đoàn.
Ông Phêrô Trương Anh Tuấn – Trưởng Ban Quỹ HB Tôma Thiện - chia sẻ với các SV về tâm huyết của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn khi thành lập, tâm huyết của quý cha, quý DNCG dành cho Quỹ Tôma Thiện. Năm nay, các Ban phụ trách phối hợp chặt chẽ nên việc xét duyệt và những tiêu chí thi đua đã làm tốt hơn, giúp các SV phấn đầu hoàn thiện bản thân. Ông khuyên các SV hãy tự tin vì mình xứng đáng nhận HB, nhận việc làm.
Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên phát động chương trình thực tập. Từ nay cho đến 30/12/2018, các doanh nghiệp Công Giáo sẽ nhận 100 em thực tập có hưởng lương. Ông kêu gọi các doanh nghiệp yêu thương nhận ít nhất 1 SV vào doanh nghiệp của mình, giúp SV có định hướng đúng đắn. Đối với các SV, hãy đóng góp năng lực xứng đáng là SVHB Tôma Thiện.
Đáp lại tấm lòng bao la của quý cha, quý tu sĩ và DNCG, em Đỗ Nhật Thịnh – SV trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM - đại diện SV vẽ tại chỗ bức tranh mang ý nghĩa “Thiên Chúa là Tình yêu” kính tặng DNCG.
Cha Đaminh Nguyễn Đình Tân ban huấn từ đã nhấn mạnh điều đáng ghi nhớ của sự hình thành Quỹ HB Tôma Thiện từ tấm lòng của Giáo hội, của DNCG. Kết thúc, quý cha đã ban phép lành cho giới DNCG và các SV.
Giao lưu
Tại sảnh bên ngoài hội trường, có 9 doanh nghiệp Công Giáo trao đổi và tuyển dụng SV vào thực tập hay làm việc.
Sau cùng các em SV đã có bữa cơm trưa thanh đạm do sự tài trợ của Cty áo tắm Lan Hạnh và xuất xem phim của công ty Cinestar.
Đan Viện Thiên An – Huế gửi đơn yêu cầu trả đất
Đan viện Biển Đức Thiên An – Huế tiếp tục gửi đơn thư yêu cầu Lâm Trường Tiền Phong Huế hoàn trả nguyên trạng Trường Thánh Mẫu và các cơ sở – nhà – đất – rừng Thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An!
286 năm ngày thành lập Dòng Chúa Cứu Thế
Thánh Đường Latêranô tại Rôma được Đức Giáo Hoàng Sylvester cung hiến ngày 9 tháng 01 năm 324 mang tước hiệu là Vuong Cung Thánh đường Chúa Cứu Thế.
Latêranô là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng Hội Thánh mừng Lễ kỷ niệm cung hiến Thánh đường này để dâng lời tạ ơn Chúa sau hơn ba thế kỷ Đạo Chúa bị bách hại khốc liệt, nhưng vẫn trường tồn cho đến nay, nhờ sự quan phòng lo liệu của Chúa, đồng thời trở thành Mẹ của các ngôi thánh đường trên thế giới, biểu tượng cho Hội Thánh – Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Hôm nay cũng kỷ niệm 286 năm ngày Thánh Anphongsô thành lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732 – 2018). Hội dòng mang Danh Chúa Cứu Thế như được sinh ra bởi thánh ý Thiên Chúa, nhờ Thần Khí trong lòng Mẹ Hội Thánh, để tận hiến chính mình cho lệnh truyền của Chúa là, ra đi rao giảng Tin mừng ơn Cứu Chuộc cho những người nghèo.
Từ những kinh nghiệm thần bí và cảm thức sâu thẳm về cơn đói khát thiêng liêng của người nghèo, Thánh Anphongsô đã muốn Dòng Chúa Cứu Thế được sinh ra vì người nghèo, và hiện diện để đáp ứng những nhu cầu của người nghèo, và là người nghèo bị bỏ rơi hơn cả” (Communicanda 2). Đó là quyết định độc đáo, như cách hiểu hôm nay, thánh Anphongsô không “nỗ lực mang người nghèo về với Giáo Hội. Nhưng thay vào đó, ngài mang Giáo Hội đến với những ai đang bị bỏ rơi.”Khi chiêm ngưỡng Thánh Đường Lateranô, Thánh Anphongsô muốn các Tu sỹ Thừa sai của Hội Dòng trở nên những viên đá sống động trong nhiệt huyết hăng say loan báo Tin Mừng, để Chúa Ki tô xây dựng nên ngôi đền thờ đẹp ý Chúa Cha, đồng thời ngài muốn các tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế biết đồng hóa mình như Đức Kitô, trở nên ngôi đền thờ ở giữa những người nghèo, để người nghèo được gặp gỡ chính Chúa, Đấng Cứu Chuộc họ, được Chúa dạy dỗ hướng dẫn và nuôi sống mình bằng những hoa trái của Ơn Cứu Chuộc là những ơn lành trong các bí tích.Chọn lựa người nghèo, đặc biệt là người nghèo bị bỏ rơi hơn cả là chọn lựa căn bản của thánh Anphongsô khi thành lập Dòng. Điều này nằm trong căn tính của mỗi tu sỹ thừa sai DCCT, vì DCCT được sinh ra vì ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô cho người nghèo khó, là những ai bị bỏ rơi hơn cả.
Nếu có ai không còn chọn lựa người nghèo bị bỏ rơi nhất vì lợi ích ơn cứu độ của họ thì, người ấy không phải tu sỹ DCCT. Thánh Anphongsô viết: “Hãy trợ giúp các linh hồn, đặc biệt là người nghèo, người thôn quê và người bị bỏ rơi nhất. Hãy nhớ rằng Chúa sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo trong thời đại hôm nay của chúng ta. Hãy khắc điều này thật sâu vào tâm khảm anh em, và tìm kiếm Chúa giữa những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả, nếu anh em muốn làm hài lòng Chúa Giêsu Kitô…”
Mừng sinh nhật Dòng Chúa Cứu Thế hôm nay, các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế như được hâm nóng bầu nhiệt huyết thừa sai qua Hiến pháp số 20: “Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phải mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng bởi đức mến và chăm lo việc cầu nguyện trong chí hướng làm tông đồ, làm môn đệ đích thực của Thánh Anphongsô.”
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT
Gia Đình Chăm Sóc Bệnh Nhân Xứ Bình An Thượng Mừng Bổn Mạng
“ Các con hãy tích lỹ kho tàng trên trời nơi mà mối mọt không thể đục khoét được”(Lc 12,33)
Thánh Martino một vị Thánh vĩ đại về tấm gương khiêm nhường, hy sinh và nhân ái.Vì vậy,năm 1837 Đức Thánh Cha Gregorio đã phong ngài lên bậc Chân Phước và ngày 06-05-1962 Đúc Thánh Cha Gioan XXIII đã tuyên Thánh cho ngài với tên gọi là “Martino bác ái”.Hàng năm,Giáo hội mừng kính trọng thể vào ngày 03-11. Trên tinh thần ấy Ban Chăm sóc Bệnh nhân giáo xứ Bình An Thượng ( Quận 8) đã hân hoan tổ chứclễ bổn mạng vào lúc 8g ngày Thứ Bảy 03-11-2018 tại thánh đường giáo xứ và đây cũng là dịp họp mặt cho Đại diện các Ban CSBN của các gx trong Liên xứ Sài Gòn.
Xem Hình
Đến tham dự buổi lễ có Cha Antôn Nguyễn Chân Hồng linh hướng của Liên xứ,Thày Giuse Vương Hoài Đức ( Giám tỉnh Nhà dòng) Thày Đaminh Trần Ngọc Nam (Giảng huấn) cùng đại diện Quý Thày Dòng Gioan Thiên Chúa,Cha Hạt trưởng cũng là Cha Chánh xứ Bình An Thượng Phanxico Xavie Nguyễn Xuân QuangBan điều hành Liên xứ cùng các hội viên đại diện các giáo xứ trong TG Sài Gòn,đặc biệt có anh chị em gx Đức Hòa Long An đến hiệp thông.Buổi lễ có các phần:
CẦU NGUYỆN :
Để chuẩn bị tâm hồn cho các Thành viên,Ban điều hành đã tổ chức một giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho các bệnh nhân đang đau đớn trên giường bệnh và xin Chúa chữa lành cho họ,các thành viên cũng được nghe Hạnh Thánh Martino thật cao cả và thánh thiện..
Phần cầu nguyện kết thúc,anh Nguyễn Văn Măng Trưởng ban CSBN xứ Bình An Thượng thay mặt tất cả thành viên chào mừng Cha Quản hạt Bình An,Cha Anton linh hướng,Quý Thày dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiê Chúa,Quý Hội đồng Mục vụ và các Đoàn thể,Ca đoàn ,Ban Tây nhạc đã hiện diện.Nhân dịp này Anh cũng báo cáo về công tác CSBN,những thuận lợi và khó khăn cùng tinh thần phục vụ của thành viên từ tháng 10 -2017 đến tháng10 -2018 cụ thể như: Giúp các bệnh nhân hối tử ra đi bình an,thăm và tặng quà các bệnh nhân ốm liệt ,tặng quà Tết và an ủi nhũng người già neo đơn,hỗ trợ tài chánh cho một số gia đình nghèo chôn cất thân nhân,tham gia sinh hoạt tĩnh tâm,học hỏi tại Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, (Biên Hòa -Đồng Nai) tham gia các sinh hoạt trong Ban CSBN giáo xứ và chuyên cần cầu nguyện cho tất cả bệnh nhân còn sống và đã qua đời.
HỌC HỎI LINH ĐẠO :
Thày Đaminh Trần Ngọc Nam phụ trách giảng huấn cũng chia sẻ những kinh nghiệm về linh đạo mà các thành viên cần phải có là việc Nên Thánh.Cốt lõi của việc nên Thánh là chúng ta học hỏi xem các Thánh sống như thế nào thì chúng ta sống như vậy.Thánh Agustino nói”Tại sao người này,người nọ nên Thánh mà chúng ta không nên Thánh được ?” và ngài đã trở thành Thánh nhờ sự quyết tâm.
Còn Thánh Martino bổn mạng hôm nay là hiện thân của lòng Thương xót.Khi nói về ngài là nhắc tới vị Thánh da đen,người ta còn gọi là ông Thánh có “Tám lòng vàng”có người gọi là “Ông Thánh chổi vì ngài hăng say lao động và làm những công việc tầm thường nhất nhưng lại trở nên vĩ đại cũng như Mẹ Thánh Têresa Calcuta.Thánh Martino đã hiến toàn thân xác và tâm hồn ngài để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và họa lại chân dung của Chúa bằng chính cuộc sống của mình.Ngài tuy sống âm thầm nhưng mang trái tim của Chúa và đã trở thành tấm gương sáng ngời từ đó mầm tình yêu vươn nhánh tỏa hương thơm ngát.Noi gương ngài các thành viên Ban CSBN cũng vậy,tuy phải thức trắng nhiều đêm nhưng thật hạnh phúc vì đã giúp cho bao nhiêu linh hồn ra đi bình an và nói lời giã biệt một cách vui vẻ thanh thản.Anh chị em chính là cánh tay nối dài của Cha xứ và Quý Cha phó.Có những bệnh nhân trước khi lìa đời đã gọi vợ con lại và yêu cầu hãy nhận thành viên CSBN từng chăm sóc cho mình là người ruột thịt.Chúa phán”Chỉ cần cứu được 1 linh hồn là chúng ta thấy hạnh phúc”
Tháng 11 là tháng Linh hồn.;vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn và chắc chắn các linh hồn sẽ cầu nguyện cho chúng ta nhất là những Ông bà đã phục vụ bệnh nhân và đặc biệt có người với thâm niên 40,50 năm bên giường bệnh nhân thì qua lời bầu cử của Thánh Martino cùng các Thánh Tử Đạo,chắc chắn Chúa sẽ ban nhiều ơn lành cho chúng ta.
THÁNH LỄ:
:Đúng 10g30 thánh lễ bắt đầu,trước đó mọi người xếp hai hàng từ nhà xứ với Thánh giá nến cao,Ban điều hành và các Thành viên CSBN Liên xứ,Quý khách cùng Lễ sinh rước Cha Anton Nguyễn Chân Hồng linh hướng trong lễ phục vàng lên bàn thánh .Ca đoàn Monica hát ca nhập lễ “Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường ...” Cha Anton chủ sự cám ơn Cha Chánh xứ đã cho phép Gia đình CSBN Liên xứ quy tụ về để Cha dâng lễ truyền thống hôm nay để mừng kính Thánh Martino,hãy noi gương Thánh bổn mạng là luôn quan tâm và hy sinh gần gũi những người bất hạnh và cũng đang đầu tháng các Linh hồn,tất cả hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn và cầu nguyện cho các Thành viên CSBN..Theo bài Tin Mừng Thánh Luca( 12,32-34) Cha chia sẻ:
Thánh Martino có một lai lịch và một hoàn cảnh bất hạnh.Ngài đã lớn lên trong sự kỳ thị và ngài cũng sống âm thầm và làm những nghề bình thường như: Cắt tóc,điều dưỡng,y tá và khi đi tu ngài cũng vào một nhà dòng bị nợ nần đến nỗi ngài đề nghị”Xin bề trên hãy bán con đi để lấy tiền trả nợ..”Bài Tin mừng hôm nay Chúa phán” Hỡi các con bé nhỏ hãy bố thí và cất kho tàng trên trời nơi mối mọt không đục khoét được.”( Lc 12,33).”Hôm nay là tháng linh hồn chúng ta ra nghĩa trang va suy nghĩ về thân phận mình để nhận ra rằng “tất cả rồi sẽ qua đi ..” vì chắc chắn “Ai cũng phải chết”.Thời sự mới nhất là chuyến bay hãng hàng không Lion Air tại Indonesia đã rơi xuống biển à tất cả 189 hành khách và phi hành đoàn đã chết sau 13 phút cất cánh hay như tỉ phú Vi chai của Thái Lan cũng mới rớt máy bay và bỏ mạng cùng 2 tùy tùng của mình.Như vậy sự giàu có,địa vị,tiền tài,đẹp đẽ cũng sẽ chấm hết bất cứ giờ nào !Chuyện kể một người giàu có khi bị ra tòa,đã báo tin cho 3 người bạn cuối cùng chỉ có 1 người vào thăm:Người thứ 1 không đến đó là tiền bạc khi chúng ta chết là buông tay và đi theo ta chỉ còn lẳng hoa và cỗ quan tài.Người thứ 2 thì đến mà không vào đó là vợ con và người thân,họ tiễn chúng ta đến nghĩa trang rồi về và theo thời gian tình cảm sẽ nhạt phai.Người thứ 3 cùng vào phiên tòa với anh ta đó là các linh hồn bệnh nhân và người bất hạnh mà anh ta đã chăm sóc trước tòa Thiên Chúa.Hôm nay lễ Thánh Martino bổn mạng chúng ta được hội ngộ và Cha nhìn thấy những gương mặt rất thân thương và quen thuộc của Gia đình CSBN Liên xứ Sài Gòn là thành viên của Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa.Với tuổi của nhiều anh chị em đáng ra phải nghỉ ngơi hoặc đi du lịch ..nhưng chúng ta đã làm tăng ca,thêm giờ là tham gia chăm sóc bệnh nhân ở nhiều hoàn cảnh và thể trạng.khác nhau và giúp người khô khan nguội lạnh hoán cải; sao cho họ nhắm mắt và về với Chúa trong bình an và sạch tội.
Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót của Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Martino để những ánh mắt,nụ cười,cử chỉ săn sóc của chúng ta giúp bệnh nhân giảm đau đớn và vui vẻ đón nhận thử thách.Ai rồi cũng sẽ phải chết và ước gì ngày Cánh chung chúng ta cũng gặp nhau như hôm nay và cùng được vào hưởng hạnh phúc viên mãn trên Nước Trời.
HUẤN TỪ CỦA BỀ TRÊN TỈNH DÒNG .
Trước khi ban phép lành Cha Anton giới thiệu Thầy Giuse Vương Hoài Đức Bề trên Tỉnh dòng có đôi lời”Hội dòng Trợ thế đã phát triển ở 55 quốc gia trên toàn thế giới nhưng Ơn gọi lại ít đi và khi Thày họp bên Rôma thì Bề trên Tổng quyền nêu lên sự lo lắng không biết sau này ai sẽ nối tiếp sứ vụ chăm sóc bệnh nhân? và vì vậy mà Hội dòng kêu gọi sự cộng tác của thành viên mới sẽ được đào tạo chuyên môn để duy trì công việc này và khi Thày giới thiệu với bề trên về con số thành viênở đây thì Bề trên rất ngạc nhiên vì quá đông.Với Tổng giáo phận Sài Gòn tuy không trực tiếp sinh hoạt, nhưng nghe Cha Anton kể lại tiền thân chỉ có 1 giáo xứ nhưng đã nhân rộng đến 60 giáo xứ rồi.Hôm nay Thày rất vui và nhân dịp lễ Thánh Martino chúc mừng Gia đình CSBN Liên xứ niềm vui không chỉ hôm nay mà sẽ kéo dài trong suốt cả cuộc đời”.Cha Anton thay mặt thành viên Liên xứ cảm tạ Bề trên đã đồng hành cùng anh chị em.Đây sẽ là động lực thúc đẩy cho hoạt động của Gia đình CSBN Liên xứ ngày càng tốt hơn.Tất cả cùng đọc một kinh Lạy Cha,một kinh Tin Kính để cầu nguyện cho các linh hồn và ra về trong niềm hy vọng chan chứa trong niềm tin yêu Chúa và Thánh Martino bổn mạng.
Phương Nga (Truyền Thông TGP Sài Gòn )
TGP HÀ NỘI PHẢN ĐỐI VIỆC CHIẾM CƯỚP ĐẤT NHÀ THỜ TẠI 29 PHỐ NHÀ CHUNG, HÀ NỘI
Ngày 05/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã có văn bản số VP2018/11CQ do Đức Hồng y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội và Đức Giám mục Phụ Tá Laurenxo Chu Văn Minh ký tên thay mặt hàng linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể giáo dân gửi đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan chính quyền Hà Nội phản đối mạnh mẽ việc nhà cầm quyền Hà Nội đã ngang nhiên xây dựng trên đất đai và cơ sở của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
Văn bản cho biết: Nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây dựng tại 29 phố Nhà Chung, là khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội được chứng nhận tại bằng khoán điền thổ số 1794, quyển 9, trang 191.
Đây là cơ sở Trường Dũng Lạc của Tổng Giáo phận Hà Nội.
Cho đến nay, Tòa TGM Hà Nội chưa hề có bất cứ một văn bản nào về việc hiến, tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất và tài sản tại đây cho bất cứ ai.
Việc xây dựng đã được tiến hành lén lút, bởi dự án không có bất cứ một thông báo, bản vẽ và những thông tin cần thiết theo luật định cho việc tiến hành một dự án.
Đặc biệt, đây là khu đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã bị chiếm cướp làm trường học và nay tự ý xây dựng công trình nào đó mà Tòa TGM không hề được thông qua, người dân không hề được biết.
Ngang nhiên hơn nữa, để xây dựng công trình này, nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây bịt lối đi, đưa máy móc vào hoạt động như chỗ không người.
Cần nhớ rằng, trước đây, cuối năm 2007 và năm 2008, Tòa TGM Hà Nội đã yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tòa Khâm sứ thuộc Tòa TGM Hà Nội bị nhà cầm quyền Hà Nội chiếm cướp để làm nơi ăn chơi nhảy múa, khiêu khích cơ sở tôn giáo tôn nghiêm tại đây và sau đó bán cho một cơ sở tư nhân.
Toàn thể giáo dân Hà Nội cũng như giáo dân cả nước đã cực lực phản đối dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Việc phản đối kéo dài đã gây nên những căng thẳng và đã thể hiện tinh thần của Giáo dân, giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều cơ quan ngoại giao, các nước quan tâm đã buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải nhả miếng đất vàng của tôn giáo định chia chác này và biến thành một vườn hoa khẩn cấp.
Cho đến nay, người dân Hà Nội vẫn gọi đó là Vườn hoa ô nhục của chính quyền Hà Nội.
Kể từ sau sự kiện đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã hòa hoãn với giáo hội Công giáo bằng nhiều hình thức, đặc biệt là xoa dịu giáo hội Công giáo bằng nhiều mưu đồ khác nhau.
Cho đến nay, khi mà mọi việc đã tạm lắng xuống, nhà cầm quyền Hà Nội nhầm tưởng rằng có thể khuynh loát được Giáo hội Công giáo tại đây. Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội lại tiếp tục âm mưu mới với những cơ sở tôn giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và TGP Hà Nội nói riêng.
Việc nhà cầm quyền Hà Nội lại bắt đầu chiến dịch cướp đất đai, tài sản của Giáo hội Công giáo một lần nữa, báo động cho tất cả giáo dân, giáo hội và những người quan tâm về những âm mưu dai dẳng và chính sách tiêu diệt các tôn giáo không thể khuynh loát của nhà cầm quyền CSVN là không thay đổi.
Giáo dân TGP Hà Nội và giáo dân Việt Nam cần luôn luôn cảnh giác trước âm mưu chiếm cướp và tiêu diệt tôn giáo này của nhà cầm quyền CSVN.
Chúng ta kịch liệt lên án những hành động bất chấp luật pháp, đạo đức và bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN đối với Giáo hội Công giáo.
Ngày 8/11/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Tạp chí Eglises d'Asie phỏng vấn Đức Giám Mục Aloysius Nguyễn Hùng Vị
Đức Giám Mục Aloysius Nguyễn Hùng Vị: "Vấn đề số một của chúng tôi là nạn nghèo đói"
1-11-2018 - Được truyền chức linh mục năm 1990 cho giáo phận Nha Trang, miền Trung Việt Nam, Giám Mục Aloysius Nguyễn Hùng Vị phụ trách các ứng viên cho đại chủng viện Kontum, cơ sở được tạm đặt ở Sài Gòn. Năm 2006, ngài du học ở Pháp. Ngày 7-10-2015, ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Kontum.
Nằm ở Tây Nguyễn Việt Nam, trong một khí hậu mát dịu nhờ vùng cao nguyên, Kontum và vùng Pleiku rộng lớn hơn có dân số đông đúc, đa số là người các dân tộc thiểu số miền núi. Về mặt lịch sử, sự sống chung giữa các dân tộc này và người Kinh luôn là khó khăn. Là người dân nghèo hơn, ít được giáo dục, thờ vật linh, người dân tộc thiểu số đã ồ ạt đón nhận Kitô giáo. Gần 18% dân số (1,83 triệu người) là người Công Giáo. Như thế là khoảng 320.000 tín hữu, trong đó có 230.000 người dân tộc thiểu số, sống trong 800 làng của bốn dân tộc thiểu số khác nhau, và 90.000 người Kinh. Giáo phận Kontum có 116 giáo xứ, với 163 linh mục (80 linh mục triều, trong đó có 6 linh mục người dân tộc thiểu số, và 83 linh mục Dòng) đang làm công tác mục vụ, củng với 90 nam tu sĩ, và 533 nữ tu.
Xin Đức Cha cho biết tình hình của Giáo phận Kontum.
Đức Cha Aloysius: Vấn đề số một của chúng tôi là nạn nghèo đói. Trong cuộc đấu tranh này, chúng tôi không thể làm mọi thứ mà chúng tôi mong muốn. Chính phủ đang đặt hạn chế vào các sự giúp đỡ mà chúng tôi có thể cung cấp. Chúng tôi chỉ giúp đỡ cho một số ít các trường nội trú, cô nhi viện. Chúng tôi không thể làm nhiều hơn nữa. Với tổ chức Caritas giáo phận, chúng tôi có ba xe cứu thương, vốn có thể đón người bệnh ở vùng núi xa.
Mối quan hệ với chính quyền là như thế nào, thưa Đức Cha?
Đức Cha Aloysius: Trong các năm gần đây, là tốt. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Đúng vậy, chính quyền muốn kiểm soát chúng tôi. Chúng tôi cần xin phép trước khi hành động, hoặc đề phòng trước khi hành động. Nhưng chúng tôi không phải xin phép trong mọi việc. Nhìn chung, chúng tôi có thể làm việc được. Ở đây chúng tôi không làm chính trị. Vì chính trị là không phải lĩnh vực của chúng tôi.
Ưu tiên của Đức Cha là gì?
Đức Cha Aloysius: Ưu tiên của chúng tôi là việc đào tạo. Từ năm 1975 đến năm 1991, chỉ có một lễ truyền chức linh mục, do đó chúng tôi có một lỗ hỗng thật sự: các linh mục của chúng tôi là quá cao niên hoặc quá trẻ tuổi. Chúng tôi thiếu các linh mục chín tới! Ưu tiên khác của chúng tôi là xây dựng. Chúng tôi thiếu phòng họp, nơi gặp gỡ. Nhiều nhà thờ đã bị phá hủy bởi chiến tranh. Chúng tôi phải tái tạo các giáo xứ. Việc kiếm đất đai là một khó khăn cho Giáo Hội. Đôi khi, phải nhờ một tín hữu đứng tên mua đất, bằng tiền của một linh mục, sau đó ngưởi này dâng tặng cho Giáo Hội. Mặc dù tín hữu của chúng tôi là khá rộng lượng, giáo phận của chúng tôi là một trong các giáo phận nghèo nhất. Mối quan tâm của tôi cho tương lai là quá nhiều giáo dân đang sống thiếu linh mục coi sóc. Chúng tôi vẫn thiếu nhiều linh mục nữa. Một số linh mục phụ trách từ hai đến ba giáo xứ, với nhiều làng mạc xa nhau.
Đâu là các nền tảng giáo phận của Đức cha?
Đức Cha Aloysius: Ở đây, do ảnh hưởng của Nho giáo, các giá trị gia đình là rất quan trọng, quan hệ gia đình là rất gần gũi và khắng khít. Chắc chắn, trong thành phố, các gia đình càng ít nhiều con, và ơn gọi tu trì giảm dần. Và chúng tôi rất biết ơn các nhà truyền giáo Pháp của Hội Thừa Sai Paris (MEP), những người đã hiện diện tận tình bên các người dân miền núi trước đây. Chúng tôi không quên các vị tử đạo của mình, Cha Minh và Cha Bonnet đã bị sát hại trong thời chiến khi họ đang trên đường đi cử hành Thánh lễ. (Eglises d'Asie - le 01/11/2018 / Frédéric Mounier)
Nguyễn Trọng Đa
Lễ Tuởng Niệm cố Thống Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 55 tại giáo xứ CTTĐVN Seattle
Tukwila. Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn và cùng với Giáo Hội hướng đến việc cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn trong tháng 11, giáo xứ CTTĐVN cử hành lễ Tưởng Niệm và thánh lễ cầu nguyện cho Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các Bào Đệ của Người và toàn thể Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do vào sáng Chúa Nhật ngày 04 tháng 11 năm 2018 lúc 11:30. Đúng 11 giờ 30 anh Vũ Công Trực là vị MC điểu khiển Buổi Tưởng Niệm giới thiệu chương trình và trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Quân lên đọc diễn từ Tưởng Niệm cố Tổng Thống . Anh Nguyễn Quân bước lên vị trí hành lễ và đọc diễn từ với giọng đọc khá truyền cảm: "Kính thưa qúy quan khách, quý đồng hương, quý Giáo Đoàn, Hội Đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Xem Hình
Hôm nay giáo xứ CTTĐVN thuộc Tổng Giáo Phận Seattle cùng với cộng đồng người Việt Quốc Gia trên thé giới cùng nhau cử hành lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cùng cầu nguyện cho các quân, dân, cán, chính VNCH đã hy sinh cho lý tưởng tự do và nhất là cầu nguyyện cho quê hương Việt Nam sớm có một nền công lý, hoà bình đích thực.
Kính thưa quý vị, hằng năm cứ đến tháng 11 , tháng mà giáo hội hướng đến Các Đẳng linh hồn và cũng là dịp để ngươì Việt Quốc Gia khắp nơi cùng tưởng nhớ đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các Bào Đệ của Ngươì cùng các chiến sĩ VNCH.
Trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta tưởng nhớ đến vị Tổng Thống của nền đệ nhất Cộng Hòa đã bị thảm sát cách đây 55 năm cùng với bào đệ của Người để cầu nguyện cho các ngài.
Cố Tổng Thống Ngô Đinh Diệm lúc sinh thời là một vị tổng thống yêu nước, đã kiên cường trong công cuộc bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc , người luôn đặt quyền lợi tổ quốc trên hết, nhưng rồi vận nước đến, Người đã bị sát hại một cách bi thương trong biến cố của cái gọi là cuộc đảo chánh năm 1963.
Kính thưa quý vị , 55 năm trôi qua, một khoảng thời gian dài hơn nửa thế kỷ , theo dòng thời gian, nhiều tài liệu lịch sử đã xác minh về sự thật bi thương của cuộc đảo chánh này vì tự nó đã không mang lại lợi ích thiết tực cho Miền Nam VN, lịch sử cũng đã làm sáng ngời về đức hạnh và lòng yêu nước của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Hôm nay, nhân ngày tửơng niệm cố Tồng Thống Ngô Đinh Diệm và bào đệ của Người, chúng ta cùng cầu nguyện cho các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì đại nghĩa, cầu nguyện cho các đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, cùng tất cả các anh hùng vị quốc vong thân qua các thời đại . Nhất là xin Chúa đoái thương ban cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi nạn cộng sản vô thần , thoát khỏi nạn xâm lăng của Tàu Cộng để mọi người dân được sống trong an bình.
Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng là dịp để các thế hệ trẻ noi theo lòng yêu nước, l òng đạo đức và đức tin của vị Tổng Thống đầu tiên tại Miền Nam Việt Nam.
Trân trọng kính chào.
Bài diễn từ vưà dứt, vị MC trân trọng báo: Xin ba hồi chiêng trống. Tiếng chiêng trống ngân vang kéo dài làm tăng thêm sự thiêng liêng của nghi lễ mang truyền thống Việt Nam. Ba hồi chiêng trống vừa dứt là điệu kèn được trổi lên qua phút truy điệu đã đưa mọi người hiện diện lắng đọng tâm hồn huớng về cõi thiêng liêng khi tuởng nhớ đến vị Tổng Thống vị Quốc vong thân và các chiến sĩ đã bỏ mình nơi các trận địa. Phút mặc niệm vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, đoàn đồng tế gồm cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế và cùng đồng tế có cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân và thấy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ cùng vơí nghi đoàn tiến lên Bàn Thánh. Phần tưởng niệm được tiếp nối qua nghi thức Niệm Hương. Bài ca nhập lễ vừa dứt, vị MC : Trân trọng kính mời Quý Cha về vị trí Niệm Hương
MC trân trọng đọc với lời dẫn niệm hương: "Nén hương trong tay quý cha dâng lên Chúa với lời nguyện cầu: Xin cho Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các bào đệ của Người được an nghỉ nơi nước Chúa, xin cho quê hương Việt nam sớm đón nhận một nền công lý đích thực. Xin cho nạn cộng sản vô thần sớm chấm dứt để mọi người dân được sống trong an bình và xin cho toàn dân biết đoàn kết để bảo vệ đất nước trước nạn xâm lăng của Tàu Cộng.
Lời dẫn niệm hương vừa dứt, ca đoàn cất lên tiếng hát: "Hương trầm tỏa bay lên trước Thiên Nhan" và 3 tiếng chiêng trống ngân vang. Sau phần niệm hương của Quý Cha là phần đại diện các Giáo Đoàn Hội Đoàn cùng các nhân sĩ tiến lên niệm hương.
MC đọc lời dẫn: Nén hương trong tay những người đại diện dâng lên trước tòa Chúa: để niệm nhớ linh hồn các Quân, Dân, Cán, Chính Việt nam Cộng Hoà đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do, niệm nhớ các đồng bào đã chết trên đường tìm tự do, niệm nhớ các chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền và các chiến sĩ Việt Nam Cọng Hoà đã chết trong các trại tù cộng sản. Xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa. Sau lời dẫn Ca Đoàn tiếp tục hát : Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên nhan và 3 tiếng chiếng đệm theo nhịp hát của ca đoàn sau từng toán dâng hương.
Phần dâng hương kết thúc, MC nói: nghi thức dâng hương đã kết thúc trân trọng kính cám ơn quý cha và quý vị, mời cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ.
Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Chúa Nhật 31 mùa Thường Niên. Tin Mừng hôm nay Thánh Marcô giới thiệu câu chuyện: "...có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".
Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".
Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
Cha chủ tế phụ trách giảng lễ, bài chia sẻ tin mừng ngài nhấn mạnh về giới răn của Chúa: kính Chúa Yêu Người như Chúa Giêsu đã bảo với người luật sĩ: ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Khi đề cập đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngài nói: Hôm nay chúng ta cùng tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Bào Đệ của Người cùng các Chiến sĩ VNCH đã hy sinh, chúng ta cùng học gương yêu nước, lòng đạo đức và đức tin của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cố Tổng Thống luôn sống với niềm tin của người Kitô hữu, ngài luôn sống bằng những lời cầu nguyện và tín thác nơi Chúa. Nhân đây chúng ta cùng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm hưởng được nền công lý và hòa bình đích thực.
Trước khi kết thánh lễ , cha chánh xứ cám ơn ban phụng vụ, cám ơn các vị trong BanTổ Chức và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cố Tổng Thống, các Bào Đệ của Người cùng chiến sĩ VNCH.
Thánh lễ kết thúc gần 1 giờ, sau phép lành cuối lễ và mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn với lời kinh kết cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn.
Nguyễn An Quý