Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Xuân Nguyên
WGPSG -- Sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp III, Dấn Thân 10, đợt 3, trong hai ngày được tổ chức tại giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Cồn Bà, ấp Tân Thành 2, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Giáo phận MỹTho. Đây là địa điểm lý tưởng đáp ứng những yêu cầu cho sa mạc huấn luyện huynh trưởng theo phương pháp giáo dục tự nhiên và siêu nhiên của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.
Đến bến đò Phú Thạnh vào 12 giờ khuya, Sa Mạc Sinh (SMS) sau khi được nhắc nhở phải nghiêm túc khi qua sông, đã trật tự xuống đò. Nhiều cảm xúc khác nhau, thích thú xen chút âu lo vì xung quanh mình là dòng nước mênh mông của sông Cửa Đại. Có SMS thốt lên: giống các tông đồ trên Hồ Tiberia quá nhưng Chúa ơi Chúa đừng ngủ nhé! Lên bờ, các SMS vội vàng dâng đêm cho Chúa và tranh thủ nghỉ, chuẩn bị cho hành trình sa mạc hai ngày sắp tới. Vì mệt hay vì gió mát, hay vì không khí trong lành, mà SMS ngủ thật ngon. Khi thức giấc ai cũng vội phóng tầm nhìn ra sông và không khỏi thán phục thốt lên: Đẹp quá. Chữ Đẹp mang nhiều ý nghĩa! Nước sông dâng cao, gió thổi rì rào qua hàng Dương. Giữa thiên nhiên xinh đẹp, tĩnh lặng, SMS vội dâng ngày cho Chúa, tạ ơn tình yêu bao la mà Thiên Chúa Tạo Dựng ban cho con người.
Sau nghi thức khai mạc, các SMS bước vào Thánh lễ do Linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Long cũng là Sa Mạc Trưởng và là Tuyên úy sa mạc chủ sự. Bài Tin Mừng hôm nay "Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: Ông này thật là tiên tri" (Ga 7,40) nhưng vì định kiến và khôn ngoan người Pharisêu đã từ chối không đón nhận Lời Chúa, còn nhiều người khác thì hoang mang. Cha Tuyên úy sa mạc nhắn nhủ các SMS: Trong thời đại internet hôm nay, có lúc các bạn hoang phí thời gian vô ích trên mạng, ngay cả bị cuốn hút vào những tiêu khiển không lành mạnh. Là những huynh trưởng, những người truyền thông Tin Mừng của Chúa đến các em thiếu nhi, các bạn hãy đóng góp phần mình bằng những chia sẻ Lời Chúa, những suy niệm ngắn gọn. Cha rất vui mừng đón tiếp các bạn tại giáo xứ và cha ước mong các bạn khi đã được phúc học biết Chúa, đã tin và dấn thân theo Chúa, các bạn cần dấn thân cách thiết thực và tích cực hơn.
Bài khóa đầu tiên Thực hành Thám Du, theo sự hướng dẫn của Linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Long, các sa mạc sinh được biết đây là mảnh đất do Hội Thừa Sai Paris mua tặng. Lúc đầu, gọi là Cồn Ông Châu Bà Nở, tên của cặp vợ chồng đầu tiên đến đây sinh sống, lâu dần gọi ngắn đi là Cồn Bà. Hai ông bà đến đây trốn sự bách hại của phong trào Văn Thân. Trốn sự dữ nhưng giữ sự thiện họ đã đến đây tiếp tục Sống Đạo. Dần dần nhà thờ được xây dựng, nền nhà thờ ban đầu hiện ở giữa sông cách nền cũ 80 mét. Đây là ngôi nhà thờ thứ ba, được xây dựng từ ngày 12-07-2008 cho đến ngày 19-03-2010. Ngày 23-04-2010 Cung hiến Thánh đường dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Theo người dân nơi đây, ngày xưa cá tôm đầy sông nhưng do tham lam người ta dùng lưới điện khiến môi sinh bị phá hủy. Ngày nay người ta phải nuôi cá tôm làm nguồn thực phẩm.
Tiếp theo, các SMS trình bày những kiến thức về phong trào, dựa trên Nghi thức Tổng Liên Đoàn, theo đó các huấn luyện viên đánh giá khả năng soạn và giảng bài của SMS, cách trải rộng và thu gọn một đề tài. Điều đáng mừng là nhiều SMS đã thể hiện được vai trò một Kitô hữu trưởng thành trong ơn gọi "tiên tri" của mình, cũng là ơn gọi và sứ mạng người huynh trưởng.
Giờ Lãnh nhận Lời Chúa qua câu Kinh Thánh “Em ngươi đâu?” (St 4,9) các SMS nhận ra: giống như Cain, vì ganh tị, SMS đã yếu đuối không chấp nhận nhau, cũng ghen tức, cũng vô cảm. Ta nghĩ sao khi một học sinh giáo lý của ta bị tù vì nghiện và buôn bán heroin. Thật sự, mỗi chúng ta đều có trách nhiêm với nhau, với môi trường, tài nguyên kinh tế chung. Về giáo dục, ngẫm lại ta cũng có lỗi, chúng ta đã được giáo dục trong môi trường khá trong sạch, sao ta không tạo môi trường trong sạch cho các thế hệ sau? Các huynh trưởng không chỉ đóng vai trò giảng dạy Giáo lý, truyền thông Lời Chúa trong lớp Giáo lý nhưng còn là chứng nhân trong đời sống hằng ngày. Huynh trưởng biết các em thích lên mạng, sao không nhân cơ hội này, truyền thông những kiến thức cần thiết để hướng dẫn các em sống đạo và đời. Các em đang cần những người bạn người thầy biết yêu thương, quan tâm và đồng hành với các em như thế.
Cuối ngày, cha tuyên úy giúp các SMS xét mình, sám hối lãnh bí tích Hòa Giải. Sau những giây phút lắng đọng, sám hối và lãnh nhận bí tích Hòa Giải, các SMS sốt mến quỳ bên Chúa Thánh Thể để suy niệm về tình yêu bao la của Chúa, để được Chúa biến đổi và quyết tâm sống trung thực sứ mạng của mình, sống đức ái như lòng Chúa mong ước.
Ngày thứ hai của sa mạc, ngày "Hy sinh và Làm Tông Đồ" có một sự trùng họp rất kỳ diệu. Trong bài Tin Mừng Chúa phán "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12,24). Chúa mời gọi các SMS biết hy sinh từ bỏ làm cho đời sống đức tin được lan rộng bằng chính đời sống của mình.
Qua hành trình sa mạc với nội dung Tin, Cậy, Mến, các SMS lại một lần nữa có dịp đến thăm nhà, giao lưu với các giáo dân. Vui nhất là được câu cá, có em vừa thả câu đã câu được cá, có em ngồi mãi chẳng có con cá nào. Điều này nhắc nhở các SMS không phải có cần câu, có lưỡi câu tức là những kiến thức, những bài giáo án soạn thật hay, là các bạn đem được các em đến với Chúa, nhưng còn do tác động của Chúa Thánh Thần, các SMS cần trông cậy vào Chúa, cần cầu nguyện luôn.
Buổi chiều, trong tinh thần yêu mến các thiếu nhi trong giáo xứ, mang niềm vui đến cho các em, các SMS giao lưu với các em qua tổ chức Hội Chợ, Trò Chơi dân gian trong bầu khí Thánh Kinh. Cha sở cũng hiện diện với các em, hướng dẫn các bé nhỏ chơi, niềm vui đơn sơ của các em thể hiện khi được chơi, được trúng thưởng và được nhiều quà. Nào là Sách truyện Thánh Kinh, hạnh các thánh, đồ chơi và bánh kẹo không cầm "xuể", cha và các anh chị lại lo cung cấp bao cho các em.
Kết thúc sa mạc, đại diện SMS cám ơn linh mục chánh xứ đã vì yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến thiếu nhi đã tạo điều kiện và giúp các bạn về phương diện tự nhiên cũng như siêu nhiên để đến đây sống hiểu biết về cho các bạn thực hiện sa mạc, hiểu biết thêm về lịch sử hình thành một giáo xứ, về nếp sống giáo dân vùng sông nước xa xôi, đi đôi với tính hiếu khách, chân chất, thật thà của những Kitô hữu biết Sống Đạo theo Lời Chúa dạy. Đáp từ, ngài cũng bày tỏ niềm vui của mình khi có sự tương quan mật thiết giữa các huynh trưởng liên giáo phận. Thật sự địa điểm này do một SMS của khóa Dấn Thân 9, hiện là Xứ đoàn trưởng trong giáo xứ giới thiệu. Ngài tuyên bố bế mạc sa mạc và ban phép lành bình an cho đoàn.
Trên đường về đoàn ghé thăm giáo xứ Phú Thạnh, cha xứ rất yêu mến thiếu nhi phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, không chỉ bằng lời nói của ngài nhưng đoàn còn cảm được khi nhìn thấy những hình ảnh Chúa Giêsu và các thiếu nhi trên tường, những mô hình diễn tả khung cảnh Thánh Kinh như Hòn non bộ là hồ Galilê với những ghi chú rõ ràng. Ngài tặng đoàn những sách quý giá bỏ túi mà ngài biên soạn giúp các bạn Học và Sống Lời Chúa.
Những giờ phút cùng sống trong sa mạc giúp SMS hiểu thêm về vai trò của mình theo gương Chúa Giêsu: “Giáo huấn của Tôi không phải của Tôi, nhưng của Đấng đã sai Tôi”. Thánh Phaolô đã làm điều này khi ngài trả lời một câu hỏi tối quan trọng: “Tôi cũng truyền lại cho anh em những gì tôi nhận được từ Chúa” (C.T số 13, 14). Mỗi huynh trưởng khi phục vụ trong phong trào cần tự nhắc nhở mình: “Tôi phải nhỏ lại, để Người lớn lên”.
Để kết, xin mượn lời của, một SMS tuy đã gặp nạn nứt xương bàn chân, từ lúc ở nhà, trước khi vào sa mạc, phát biểu "Tự hỏi động lực nào đã thúc đẩy được mình dấn thân trong hai ngày Sa Mạc nhỉ? Bây giờ mới thật sự thấm mệt, tay chân bắt đầu "nhức - nhối - biểu - tình" Có lẽ chỉ có thể là Chúa Thánh Thần "đẩy" mà thôi. Ngài đã đẩy rồi thì khó mà từ chối, sợ sệt hén. "Thần khí liền đẩy Người vào hoang địa" (Mc 1,12).
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Phạm Thục & Ảnh: Photo Thành
WGPSG -- "PER MARIAM AD JESUM: NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA"
Đại hội Acies thường được tổ chức vào dịp Lễ Truyền Tin 25 tháng 3, là cuộc tổng tập họp hằng năm của các hội viên Legio Mariae Curia Lộc Hòa 1, để hiệp dâng Thánh lễ và cùng nhau lập lại lời hứa trung thành với Đức Maria, Nữ Vương của Legio.
Năm nay, ngày 25 tháng 3 là thứ Tư, các anh chị bận rộn công ăn việc làm, nên Đại hội Acies được tổ chức vào sáng thứ Bảy ngày 21/03/2015 nhằm tạo điều kiện cho các hội viên tham dự đông đủ, ngõ hầu “Việc dâng mình liên tục và sống động này, nhắc chúng ta hằng lệ thuộc Đức Mẹ, linh hồn ta hô hấp Đức Mẹ cũng như thân xác ta hô hấp không khí vậy” (Thánh Mongpho).
Tách biệt hẳn với sự hối hả của phố xá buổi sớm mai, những bước chân rộn ràng của các hội viên Legio Mariae Curia Lộc Hòa 1 thuộc 5 giáo xứ trong hạt Chí Hòa: Nam Hòa, Xây Dựng, Lộc Hưng, An Lạc và An Tôn tập trung về nhà thờ Lộc Hưng, nơi cha linh giám Curia Lộc Hòa 1 Đa Minh Đặng Quốc Hưng làm chính xứ. Những gương mặt mới-cũ, lạ-quen, nhận ra nhau qua chiếc huy hiệu Legio lấp lánh trên áo trắng, gặp nhau tay bắt mặt mừng hàn huyên tâm sự buồn vui đời lữ hành. Rồi những người con xa quê quay trở về bên Mẹ thân yêu, nguyện kinh Tessera, chiêm ngắm Mẹ ngời ân sủng trong mầu nhiệm Vui. cùng dâng lên Mẹ lời kinh Magnificat thưở xưa Mẹ dâng Thiên Chúa.
Tiếp theo, cha linh giám Đa Minh đã giúp các hội viên ý thức việc Dâng mình cho Đức Mẹ. Từ sự kiện cảm động xảy ra trong chuyến tông du Philippines của Đức Thánh Cha Phanxicô: 2 em bé mồ côi đại diện cho những trẻ bụi đời, là một trong nhiều nhân chứng được chọn để trình bày những hiện trạng và thách đố của xã hội lên Đức Thánh Cha. Sau khi kể hoàn cảnh của mình là một bé gái bị bỏ rơi và bị vất ra ngoài lề xã hội, trong cuộc sống bụi đời ấy em đã chứng kiến nhiều đồng bạn bị cha mẹ bỏ bê đã sa vào những cạm bẫy của sự dữ, như nghiện ngập hoặc nạn mãi dâm, em đã không thể đọc tiếp bài dọn sẵn và nhìn lên Đức Thánh Cha, em đặt câu hỏi: "Tại sao Chúa lại để xảy ra như vậy?", "Tại sao Chúa đã cho phép những sự ấy xảy ra, dù đó không phải là lỗi của những đứa trẻ vô tội?" Em không thể đọc tiếp, nhắm nghiền mắt lại và nức nở khóc. Cố gắng lắm, em kết thúc bằng một câu hỏi thứ hai "Và tại sao lại ít có người giúp chúng con như thế?" Người ta đã phải dỗ dành em trước khi đưa em lên bắt tay Đức Giáo hoàng. Ngài đã đứng dậy, bước xuống nửa đường để ôm em vào lòng. Hình ảnh một vị Giáo Hoàng rưng rưng nước mắt và em Palomar gục mặt mình vào lòng của Ngài, lập tức được loan tải rộng rãi trên tất cả các hệ thống truyền thông. Nhiều tờ báo đánh giá đây là giây phút cảm động nhất của chuyến Tông du. Sau đó, trong sứ điệp Mùa Chay 2015, Ngài đã khuyến dụ: Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta. Ngài biết đích danh, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta. Chúa chú ý đến từng người, tình thương ngăn cản không để Chúa dửng dưng đối với những gì xảy đến cho chúng ta… Thế nhưng, chúng ta không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang phải chịu… lúc đó chúng ta rơi vào thái độ dửng dưng.
Nếu cách đây hơn 2000 năm, Đức Mẹ dửng dưng bịt tai trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Ngôi Hai đâu xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Cũng vậy, nếu Thánh Giuse ngoảnh mặt làm ngơ không thực hiện mộng báo của Sứ Thần, làm gì có gia đình đẹp như Thánh Gia. Tình trạng vô cảm đã báo động tới mức toàn cầu, Đức Giáo hoàng nhắc nhở chúng ta và mong ước sao các nơi mà Giáo hội hiện diện nơi các Giáo phận, giáo xứ, trở thành hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng. Do đó, chúng ta cần canh tân để không dửng dưng không khép kín, nhất là chúng ta đã dâng mình cho Chúa, tận hiến cho Mẹ khi thi hành công tác đặc thù của Legio là "thăm viếng" từng đối tượng, chúng ta đừng làm qua lần chiếu lệ với trái tim chai cứng. Trái lại, hãy đồng cảm nhạy bén sớt chia nỗi đau của anh em đồng loại, tặng cho đời hơi ấm tình người. Qua đấy, chúng ta truyền tin "Chúa thương loài người", thắp sáng ngọn lửa tình yêu nơi con tim nhân loại đang thiếu vắng tình yêu Chúa, sưởi ấm bao cõi lòng băng giá.
Kế tiếp, cộng đoàn tay cầm bông hoa tỏa sắc tươi xinh Ban Tổ chức trao tặng, trang nghiêm sốt sắng cung nghinh Đức Mẹ chung quanh thánh đường, như một đạo binh xếp hàng vào trận, những hội viên Legio Mariae nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành, cùng với Mẹ vào đời giao tranh với quyền lực tội ác, hầu kiến tạo thế giới tươi đẹp hơn với rực rỡ muôn sắc hoa thắm tươi, để rồi sau một năm tận hiến lại vây quanh Mẹ, dâng lên Mẹ hiền bông hoa ngát hương cậy tin "nở hoa mến Chúa, đơm bông yêu người".
Trong giây phút linh thiêng của nghi thức tuyên thệ, khởi đầu cha Linh giám Đa Minh đứng trước tượng Đức Mẹ và hiệu kỳ Legio Mariae, đọc lời Dâng mình. Tiếp theo, 400 hội viên hân hoan tiến lên đặt tay trên cờ hiệu, đọc lời tuyên hứa với tâm tình sốt mến. Thật xúc động! Cụ bà đau yếu ngồi xe lăn, anh trai không đi được, hiệu kỳ luân chuyển đến tận nơi cho các vị tuyên hứa, bệnh nhân tai biến dẫu phát âm không tròn tiếng, vẫn cố gắng hoàn trọn điều khấn hứa. Cuối cùng, cha Linh giám đại diện đọc Lời Kinh Dâng tất cả hội viên cho Đức Mẹ, và một lần nữa những trái tim quả cảm đang tòng quân dưới lá cờ Đức Bà Maria đồng thanh đoan thệ: "Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ".
Kiệu Đức Mẹ trang hoàng hoa nến được đặt trang trọng ở gian cung thánh. Phía sau hiệu kỳ Vexillum, nét mặt Đức Maria như bừng sáng trong tiếng hát của ca đoàn, và những lời cầu nguyện tha thiết dâng lên Đấng Toàn Năng trong Thánh lễ do cha Linh giám Đa Minh chủ tế nối tiếp tâm tình tạ ơn.
Phần giảng lễ, lần giở những trang Tin Mừng theo Thánh sử Luca, cha chủ tế so sánh những điểm khác biệt giữa 2 biến cố truyền tin của ông Giacaria và Mẹ Maria, đồng thời làm sáng tỏ tiếng "xin vâng" của Mẹ. Quan niệm Do Thái giống Việt Nam "trọng nam khinh nữ", thế mà Thiên Chúa chí tôn tìm đến ngỏ lời với phụ nữ vùng quê Nazaret làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Vì thế, ta hiểu câu kinh Mẹ cảm tạ "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới". Lời thưa "xin vâng" diễn ra trong một khung cảnh đơn sơ, không trống kèn, không người thân họ hàng chứng kiến, không người làm chứng, ngay cả thân phụ mẫu Đức Maria cũng không biết, người chồng sắp cưới cũng không hay, nên viễn cảnh khó khăn mà Mẹ phải trải qua là điều chúng ta dễ dàng nhận thấy được. Việc chấp thuận lời truyền tin của Sứ Thần Gapriel có thể được xem là một việc làm "liều mạng" trong sự khiêm hạ của một người nữ tỳ. Mẹ tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, và tin tưởng vào lời hứa cứu độ loan báo từ ngàn xưa. Do vậy, Mẹ một bề phó thác nơi Thiên Chúa tất cả ý định "như lời Sứ Thần truyền". Như tổ phụ Apraham xưa đã từng bước đi trong đêm tối của niềm tin chấp nhận giết đứa con duy nhất, Mẹ Maria cũng dấn bước trong hành trình phiêu lưu của lòng tin khi đồng ý thụ thai mà chưa kết hôn. Vì lẽ đó, Mẹ đã trở thành "Thầy dạy Đức Tin" của Hội Thánh. Cũng như Đức Maria chúng ta được mời gọi thưa lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa không chỉ lúc thuận tiện, mà cả những lúc gian nan thử thách, không chỉ lúc an vui thuận hòa, mà cả những lúc đau thương khốn khó. Khi nói lên lời xin vâng như Mẹ, chúng ta sẽ cưu mang Chúa trong lòng, để chia sẻ với những người chung quanh, nhất là khi thi hành công tác được phân chia kết hợp với Mẹ chúng ta đem lại bình an cho ai lao đao vất vả, băng bó bao con tim nát tan, sinh Chúa ra một lần nữa nơi những tâm hồn đã chết trong ơn nghĩa Chúa. Đặc biệt, xin Đức Mẹ giúp ta có tâm tình xứng hợp bước vào Tuần Thánh sắp tới.
Trước khi lãnh phép lành đặc biệt cuối lễ, anh trưởng Curia Lộc Hòa 1 Gioakim Maria Hồ Lam Phương bày tỏ tâm tình tri ân cha Linh giám cũng là cha chánh xứ sở tại, đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh chị em Legio tổ chức lễ dâng mình thánh thiêng đầm ấm, giúp mọi người kín múc dạt dào ơn thiêng, được tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin yêu hy vọng, và quyết tâm hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của Đạo binh Đức Mẹ.
Vị đại diện có lời cám ơn Hội đồng Mục vụ, các em Lễ sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lộc Hưng đã tích cực giúp đỡ cùng hiệp thông dâng lễ nguyện cầu. Không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Thường trực Hội đồng Comitium Sài Gòn 2, ca đoàn Legio An Lạc, các em đội hoa, chào kết đoàn thân ái các thành viên hoạt động cũng như tán trợ của Curia Lộc Hòa 1. Sau cùng, giỏ hoa tươi thắm thơm ngát lòng biết ơn kính dâng cha Linh giám trong tràng pháo tay hoan hỷ vang dội của cộng đoàn.
Đáp từ, với tấm lòng của Vị Mục tử hết lòng chăm lo cho đoàn chiên được "sống và sống dồi dào", cha nhắc nhở mọi hoạt động cần đặt trong sự kết hợp và tùy thuộc Đức Maria, Nữ Vương của mình, đấy là nền tảng cho các hoạt động trổ sinh hoa trái, đồng thời ghi dấu ấn sâu đậm vào lòng người hôm nay.
Đại hội Acies 2015 kết thúc trong bầu khí thân mật và vui tươi. Các hội viên Legio trở về với nhiệm vụ đời thường, nhưng trong ký ức mỗi chiến binh Mân Côi vẫn vang tiếng cầu nguyện nối kết tình thân "… Xin ban cho chúng con Đức Tin mạnh mẽ, Đức Tin sống bởi Đức Mến để chúng con có sức làm trọn mọi việc, chỉ vì mến Chúa và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh em chúng con…"
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Hạt Cát
Sống liên đới với những người lầm than về vật chất, luân lý và tinh thần
Sứ điệp Mùa Chay Thánh hướng người Kitô hữu đến với cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái. Đó là ba việc căn bản để mỗi tín hữu sống thánh thiện và loan báo Tin Mừng qua những công việc cụ thể và thiết thực. Qua đó, người Kitô hữu có thể sống bác ái và chia sẻ tình yêu Đức Kitô cho mọi người trong mọi thời đại.
Sứ điệp này cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi Kitô hữu hãy noi gương Chúa Giêsu, sẵn sàng và mau mắn quan tâm, giúp đỡ những người đang sống trong tình trạng lầm than về vật chất, luân lý và tinh thần. Nhờ đó, tình liên đới được thắt chặt và xoa dịu những vết thương đau của nhân thế (x. Sứ điệp Mùa Chay của ĐTC Phanxicô 2014). Hầu có thể xóa bỏ thái độ ích kỷ và dửng dưng của con người hôm nay (x. Sứ điệp Mùa Chay của Phanxicô 2015).
Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và được sự đồng ý của Ban Giám Đốc cùng với sự giúp đỡ của quý ân nhân, sáng ngày 22 tháng 03 năm 2015, Chúa Nhật V Mùa Chay. Anh em chủng sinh khóa XIII, thuộc Đại Chủng Viện Vinh – Thanh đã tổ chức thăm hỏi và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại hai giáo xứ Cồn Cả và Vĩnh Giang.
Cồn Cả và Vĩnh Giang là hai giáo xứ thuộc giáo hạt Phủ Quỳ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Nghĩa Đàn cũng như các huyện miền núi khác ở Nghệ An có tỷ lệ người Công Giáo so với tỷ lệ dân cư là rất thấp. Cùng với đời sống giáo dân đã phần làm nương rẫy, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Bởi vậy, nhiều gia đình vì kế sinh nhai, vì miếng cơm manh áo đã phải xa phương cầu thực. Tất cả đã tạo nên đời sống người giáo dân nơi đây khá khó khăn và cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng theo họ.
Mở đầu cho chuyến thăm mục vụ, chủng sinh đoàn cùng tham dự thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ, với sự hiện diện của cha phó giám đốc Đại Chủng Viện Vinh - Thanh, quý cha đồng hành cùng quý cha quản xứ. Giảng trong thánh lễ cha Phêrô Nguyễn Văn Hương đã chia sẻ với cộng đoàn: “Con đường Thập Giá, là con đường mà ai cũng phải đi qua, có qua con đường đó mới tiến tới được hạnh phúc miên viễn là nước trời. Như Chúa Giêsu phải chịu trăm ngàn thử thách, chịu đánh đòn, rồi chịu chết trên thánh giá mới có cuộc khải hoàn Phục Sinh...”.
Sau thánh lễ, được sự giúp đỡ của cha quản xứ và hướng dẫn của các ban nghành giáo xứ và giáo họ, chủng sinh đoàn đã đến thăm những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn giáo xứ. Đến với mỗi gia đình, mỗi người bệnh, những người cô thân cô thế, anh em chủng sinh đều ý thức như đến với anh em mình, như bà con thân thuộc, cùng một mái nhà chung là Giáo Hội. Nhờ đó mà Tin Mừng tình yêu được thực hiện và lan tỏa, thể hiện tình liên đới, hiệp nhất và yêu thương hơn.
Hòa cùng những cử chỉ yêu thương và liên đới qua tinh thần bác ái, niềm vui được dâng cao hơn khi trận giao hữu bóng đá giữa quý thầy và giới trẻ giáo xứ Cồn Cả được diễn ra cùng ngày. Qua đó lòng quảng đại, tình hữu nghị và hơn nữa nhờ thể thao để kết nối mỗi người lại gần nhau hơn.
Viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ và đến với những người “bên lề xã hội”, đến những vùng ngoại vi là một trong những chiều kích đào tạo linh mục tại Đại Chủng Viện. Nhờ những chuyến thăm mục vụ như thế này mà mỗi ứng sinh linh mục được dậy lên tinh thần bác ái, yêu thương mọi người và trên hết tạo lập con đường đức ái mục tử sau này cho các chủng sinh. Nhờ đó mỗi chủng sinh có thể “bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô” (Cl 2,7).
Hạt Cát
- Viết bởi Tôma Đỗ Lộc Sơn
Nhân dịp Lễ Truyền Tin, Hội đồng Curia Củ Chi tổ chức Đại Lễ Acies để lập lại lời hứa trung thành với Đức Mẹ Maria - Nữ Vương của Legio Mariæ. Buổi lễ diễn ra vào sáng ngày 25/3/2015 từ 8g 30 - 12g tại nhà thờ Tân Thạnh Đông, hạt Củ Chi, Giáo phận Phú Cường. Hơn 400 hội viên hoạt động và tán trợ đến từ 12 giáo xứ trong hạt đã tham dự thật sốt sắng dưới sự chủ tọa của cha Linh giám Gioan baotixita Nguyễn Minh Hùng.
Sau phần báo cáo của anh trưởng và phó, cha linh giám chia sẻ huấn từ. Theo đó: Đức Maria là vị thánh tử đạo nhưng không đổ máu. Ngay khi Mẹ nói lời xin vâng, Mẹ đã cảm nhận được thánh giá Mẹ phải mang. Sự nghi ngại của thánh Giuse đã làm Mẹ sầu khổ, sự trốn chạy sang nước Ai Cập giữa trời đêm băng giá. Và còn bao nhiêu nỗi nhọc nhằn Mẹ phải hứng chịu hàng ngày.
Lập lại lời tuyên hứa.
Cha Jb. Nguyễn Minh Hùng chánh xứ Tân Thạnh Đông và cha Giuse Vũ Hùng Sơn chánh xứ Bắc Đoàn, đã lập lại lời tuyên hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ”. Tiếp theo các Dì, các chị, các anh từng hai người một lên lập lại lời tuyên hứa như trên. Có đến hơn 30 phút để tất cả các anh chị em nói lời tuyên hứa.
Sau tuyên hứa là thánh lễ. Thánh lễ hôm nay do cha Giuse Vũ Hùng Sơn (chủ tế) và Cha Jb. Nguyễn Minh Hùng còn có: cha Giuse Nguyễn Văn Hòa chánh xứ bắc Hà, cha Giuse Dư Nhật Minh và cha Giuse Sĩ Quân, cùng phó xứ Tân Thông.
Lễ Truyền tin là lễ kỷ niệm ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người. Khi Đức Maria nói lời Xin vâng, Mẹ đã chấp nhận tham dự vào công cuộc cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa, tức thì Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống trần gian từ đây.
Giờ đây mỗi người chúng ta cũng hãy nói lời xin vâng, xin cho ý Chúa được thể hiện trên mỗi người chúng ta,để chúng ta sống cho Chúa, vì Chúa như Mẹ Maria năm xưa.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 trong không khí giữa trưa nóng, nhưng thắm đượm tình anh chị em trong vòng tay yêu thương của Mẹ.
Tôma Đỗ Lộc Sơn
- Viết bởi Maria Mỹ Dung
“…Chỉ xin nhìn trọn vẹn một ngày thế thôi. Một lần được thấy mẹ tôi cười, một lần nhìn thấy chỉ khuôn mặt tôi”. Đó là lời kết của bài hát mặt trời màu đen do các em khiếm thị trong mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa trình bày trong đêm văn nghệ kỷ niệm 22 năm ngày thành lập nhóm công tác xã hội Gia đình truyền tin và đây cũng là tiết mục gây ấn tượng mạnh công đoàn tham dự, đồng thời lời của bài hát cũng gởi gắm những ước mơ, những khát khao tuy rất đơn giản nhưng đối với các em là cả là một bầu trời.
Hằng năm cứ như thường lệ ngày 21.3 là ngày kỷ niệm thành lập nhóm CTXH GĐTT, cũng là ngày quy tụ các anh chị em khuyết tật từ khắp các nơi đến Giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông để chung vui.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 21.3.2015, các anh chị trong GĐTT đón các em khuyết tật, mồ côi từ các mái ấm đến tham dự. Tuy trên gương mặt có nét hơi mệt do đi đoạn đường khá xa nhưng trong ánh mắt của các em vẫn ánh lên nét rạng ngời, háo hức, phấn khởi trong không khí rộn ràng của ngày lễ.
Điều vinh dự nhất trong ngày kỷ niệm đó là sự hiện của Đức Cha Phalo Nguyễn Thái Hợp, ngài cùng đồng hành và dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em chúng con. Thánh lễ có vẻ đông hơn thường ngày và cộng đoàn tham dự thánh lễ rất trang nghiêm và sốt sắng.
Điều đặc biệt ở đây không chỉ là có sự hiện diện của Đức Cha mà còn là sự hiện diện rất đông đảo của các anh chị em khuyết tật, mồ côi, khiếm thính, khiếm thị….
16g30 thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phalo Nguyễn Thái Hợp, OP chủ tế. Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ sự yêu thương nâng đỡ đối với “anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt” và điều tâm huyết của ngài, “Chúng ta đừng xem những người có khiếm khuyết trên cơ thể cũng như những người có những hoàn cảnh bất hạnh là những người kém may mắn mà hãy xem họ là những người có hoàn cảnh đặc biệt.”.
Tuy có một hoàn cảnh đặc biệt nhưng các anh,chị em luôn có một tâm hồn trong sáng, luôn sống vươn lên, luôn lạc quan tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào Chúa Giêsu. Tôi chợt nghĩ mỗi người trong chúng ta ai cũng may mắn là một con người đầy đủ, lành lặn nhưng đầy đủ lành lặn về thân thể thôi thì chưa đủ, chúng ra cũng cần lành lặn cả về bên trong tâm hồn nữa. Một số ít người trong xã hội là người lành lặn và bình thường nhưng lại có khiếm khuyết trong tâm hồn như sống giả tạo, làm nhiều điều ác, tham lam, ganh gét, đố kỵ…điều nay cho chúng ta thấy rằng chưa hẳn đã may mắn hơn những người có hoàn cảnh đặc biệt.”.
Đức Cha cũng vui mừng vì có hơn 26 mái ấm khuyết tật hiện diện ở đây, hạnh phúc vì thấy cánh đồng truyền giáo công tác bái từ thiện được mùa tại Giáo Hội Việt Nam. Cha chia sẻ một chuyện vui khi có người hỏi ngài về trung tâm Công Giáo đầu tiên cho người Sida là Mai Hòa, liệu sẽ còn có nhiều trung tâm khác nữa không, ngài trả lời “chắc hết Mai Hòa thì đến Mai Táng”. Nhưng giờ đây, tại Việt Nam, có nhiều “Mai” được thành lập.
Ca đoàn trong thánh lễ cũng rất đặc biệt đó chính là các em khiếm thị từ mái ấm huynh đệ Như Nghĩa. Tiếng hát các em trong trẻo, cao vút giống như một thiên thần bé nhỏ, em hát với hết tâm tình tha thiết, em hát như những lời cầu nguyện của em tâm sự với Chúa. Qua những lời ca tiếng hát tha thiết của các em càng làm cho không khí tham dự thánh lễ trang nghiêm hơn, tâm tình hơn. Các bé tuy không nhìn thấy được những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta nhưng chắc chắn rằng Chúa luôn luôn hiện diện trong tâm trí của các bé, luôn đồng hành cùng các bé soi sáng dẫn lối chỉ đường cho các bé bước đi.
Cuối lễ là những lời cảm ơn của Thầy Phêrô Nguyễn Thành Tâm, OP., thầy phụ trách nhóm Gia đình Truyền Tin. Những lời của thầy cũng như những tâm tình, tình cảm của nhóm muốn gởi tới quý cha, quý ân nhân đã đồng hành giúp đỡ nhóm công tác xã hội của chúng con về vật chất cũng như tinh thần.
Chương trình cuối cùng trong ngày lễ kỷ niệm là chương trình văn nghệ buổi tối. Với sự tham gia của hầu hết các mái ấm tình thương có mặt trong ngày lễ cùng với các ca sỹ và ảo thuật gia ….Hầu hết trên khuôn mặt ngây thơ của các bé có hoàn cảnh đặc biệt điều nở những nụ cười thân thương, sảng khoái và dường như tất cả mọi người đang chia sẻ niềm vui cho nhau, tất cả cùng hòa mình vào nhau để cảm nhân những giây phút vui vẻ, quay quần bên nhau. Bên cạnh đó nhóm GĐTT cũng không quên chia sẻ niềm vui là những phần quà nho nhỏ của nhóm đến những người khó khăn như là món quà dâng lên Chúa Giêsu trong Mùa Chay thánh này.
Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp chúng tôi không những về tinh thần cũng như vật chất. Xin chúa Giê su và Mẹ Maria luôn đồng hành và trả công bội hậu cho quý ân nhân gần xa.
Xin chúa luôn nối rộng vòng tay bác ái yêu thương của Ngài ngày một xa hơn, ngày một rộng hơn luôn luôn siết chặt tình yêu thương và lòng nhân ái của Ngài đến với các anh chị em chúng con.
Maria Mỹ Dung. GĐTT
- Viết bởi BBT WTGPHN
Hà Nội (18.03.2015) - Lời "Kinh Thú Nhận" được các bạn trẻ xướng lên trong giờ sám hối, đó là giây phút để mỗi người nhìn nhận tội lỗi và những thiếu xót của mình. Hôm nay Giáo xứ Thái Hà bước vào ngày tĩnh tâm thứ ba với chủ đề: "Giải pháp ngăn chặn bệnh vô cảm".
Trong 2 ngày qua chúng ta được lắng nghe cha Gioan chia sẻ về sự vô cảm trong tinh thần sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha nói tới một thế giới vô cảm của con người. Đặc biệt là các bạn trẻ vẫn đang thờ ơ, vô cảm trong cuộc sống thường ngày, cũng như trong đời sống Đức Tin, chúng ta xin Chúa khơi lên trong lòng mỗi người sự quan tâm sẻ chia với nhau, để sau kì tĩnh tâm các bạn trở nên con người mới, một tâm hồn mới đón chào Đấng Phục Sinh.
Hiện diện trong thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, chủ tế, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, giảng tĩnh tâm. Cùng hiệp dâng thánh lễ có Khoảng 700 các bạn trẻ.
"Cầu nguyện là sức mạnh thay đổi cả thế giới". Đó là lời mà cha Gioan nhắn nhủ các bạn trẻ hãy dành thời giờ trò chuyện với Chúa, Đấng thấu suốt con tim của chúng ta, chỉ có cầu nguyện Chúa sẽ thay đổi tâm can của mỗi người. Trong văn thư Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn cầu nguyện, để mỗi người thoát ra được tình trạng thờ ơ, vô cảm, vô tâm trước Thiên Chúa, trước nhân loại, trước bản thân.
Điều thứ hai ĐTC mời gọi hãy can đảm làm việc thiện và dấn thân, đừng để sự vô tâm ngăn cách lòng người, và Ngài mời gọi chúng ta hãy ra khơi, vươn ra bên ngoài mang tình thương chạm tới hàng triêu con tim đói nghèo, tất bạc, những con người bị xã hội bỏ rơi.
Sau bài giảng, cùng với 2 cha cộng đoàn quỳ gối dâng lên Chúa những lời nguyện ước thầm kín của mỗi người, xin Chúa ban hồng ân Thánh hóa những tội lỗi, thiếu xót, để mỗi chúng ta là những chứng nhân mang niềm vui Tin Mừng đến với con tim đang cần sự sẻ chia.
- Viết bởi Bài & Ảnh: Thế Hiển
WGPSG -- “Trong Mùa Chay, các chị em trong hội các BMCG hạt Tân Định làm bác ái đi thăm như vậy là rất tốt vì đem niềm vui và hy vọng đến cho những người bất hạnh, già yếu neo đơn thì ta sẽ được Chúa chúc lành.”
Đó là lời động viên của cha GB Võ Văn Ánh, Tổng linh hướng hội các BMCG-GPSG khi được chị Anê Cao Thị Thê - Trưởng hội các BMCG hạt Tân Định xin ngài chúc lành cho chuyến đi bác ái Mùa Chay của đoàn vào lúc 6g30 ngày 16 tháng Ba năm 2015, trước khi xe lăn bánh rời nhà xứ Gx. Tân Định để đến ba điểm chọn lựa.
Cùng tham gia chương trình, có chị Lê Thị Thu Vân - phó hội, và khoảng 40 chị em thuộc 07 chi hội các BMCG giáo xứ: An Phú, Thánh Phaolô 3, Công lý, Vườn Xoài, Tân Định, Xóm Lách và Bùi Phát.
Điểm đầu tiên là Nhà dưỡng lão tình thương, Gx. Tân Thông, hạt Củ Chi.
Cơ sở tương đối khang trang sạch sẽ, do các soeur chăm sóc, được cha Phaolô Nguyễn Văn Khi thành lập từ năm 1988, nay ngài đã già yếu. Hiện nay, phụ trách là Dì Maria Martinô Nguyễn Thị Kim Hoa, dì nói: “Hồi dó, đây chỉ là nhà tranh, sau có nhiều ân nhân giúp tặng nên mới có ngày hôm nay. Hiện có 66 bà cụ, 01 cụ ông. Tuổi của các cụ từ 60 trở lên, cụ bà già nhất là 106 tuổi. Các cụ có đời sống vui tươi, biết ca hát sinh hoạt, có người liệt đi xe lăn, có người nằm tại chỗ, việc săn sóc cho người bại liệt rất khó khăn. Cụ nào còn khỏe thì phụ mọi việc như phụ bếp núc. Có người còn thân nhân, đa số ở một mình.” Soeur nói tiếp: “Con xin cảm ơn quý bà đã đến thăm, tặng quà và tiền lì xì. Ước mong quý bà hỗ trợ chúng con”.
Điểm thứ hai là Mái ấm Thiên Phúc, thuộc Dòng Thiên Phúc Phú Nhuận (nam), Thiên Phúc Gò Dưa (nữ). Theo lời thầy Giuse Thái Thanh Việt, chủng sinh giúp xứ cho biết: “Mái ấm này tọa lạc tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Giáo phận Phú Cường, do cha Đaminh Đoàn Đức Hạnh phụ trách. Năm 2000 chỉ là bãi đất hoang do 5 thầy sơ khởi xây lên, soeur bề trên Mai Thanh thành lập và Sr. Hoàng Bích hoạt động. Hiện nay do Sr. Maria Nguyễn Thị Kim Hoa phụ trách quản lý và chăm sóc 88 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, khiếm thính, kém phát triển, mồ côi, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số. Các em đến đây do sự giới thiệu từ các cha truyền giáo nơi xa gởi về cho Mái ấm là hậu phương nuôi dạy. Các em được nuôi, học và dạy nghề làm thủ công… Cơ sở cũng rất ngăn nắp sạch gọn, chứng tỏ nếp sống yêu thương trật tự. Các em cũng có phòng trưng bày những mặt hàng thủ công tự làm. Nguồn tài trợ là ruộng và rẫy, tự túc chăn nuôi; ngoài ra còn có sự giúp đỡ của một số tiểu thương ngoài chợ.
Điểm thứ ba là cơ sở: Tổ chức hỗ trợ giáo dục trẻ em thiệt thòi còn gọi là: OSEDC VN-VPII (Organisation for the support and education of disadvantaged children) tọa lạc tại P. Thạnh Lộc Q. 12. Điều hành cơ sở là Ông Phêrô Nguyễn Văn Nghĩa, giám đốc VP II. Mái ấm này được tái thành lập năm 1999, tiếp đón các em nhiều thành phần, đến năm 2006 thì ông Nghĩa chủ trương nuôi và dạy các em khiếm thị vì khả năng tiếp thu về âm nhạc của các em rất tốt. Nên ông mời ba thầy cô giáo xuất thân từ nhạc viện HCM phụ trách dạy cho các em một chương trình âm nhạc cổ truyền. Mục đích chính là muốn các em học thành công, có tay nghề tự nươi thân và trở về quê sinh sống. Các em được đi trình diễn từ Nam ra Bắc rất thành công, chứng tỏ các em tàn mà không phế.
Ông Phêrô Giám đốc đã cảm ơn quý bà của hội các BMCG hạt Tân Định đã đến thăm và tặng quà. Trước khi chia tay, Trung tâm khoản đãi các BMCG một bữa trưa ngon vì đã quá trưa.
Các BMCG hạt Tân Định ra về với một tinh thần chan hòa niềm vui vì đã đem được chút tình nhân ái đến cho các cụ già, các em khuyết tật thiệt thòi tại 3 nơi đã đi qua. Các chị em tự thấy sung sướng vì đã thực hành được tinh thần Phúc âm “Nếu một chi thể đau, thì mọi chi thể cùng đau” (1 Cr 12,26). Còn nhiều kỷ niệm được ghi nhận với nhiều tấm ảnh chụp chung và riêng.
Nguồn: TGP Sàigòn
- Viết bởi Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP
Trong khuôn khổ khóa học về các tôn giáo, chiều Chúa nhật 15.3.2015, các học viên Khóa Đào tạo Giáo lý viên (GLV) cấp III và hơn 20 nữ tu sinh viên Học viện Liên Dòng Mến Thánh giá đã đến Jamia Al Muslimin, số 66 Đông Du để tìm hiểu về đạo Islam.
Tiếp đón các học viên công giáo là giáo viên Amine, cháu của Imam Muhammad Yuoussol. Theo yêu cầu của cha giáo Phanxicô Xaviê, giáo viên đã lần lượt trình bày về cách thức cầu nguyện, bố thí, hành hường, nghi thức an táng, hôn phối theo truyền thống Hồi giáo.
Sau khi lắng nghe, các GLV và nữ tu đã nêu ra các vấn nạn về hôn nhân, tu sĩ và cả vấn đề thời sự của nhóm tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo" (IS). Về vấn đề sau cùng này, giáo viên cũng trả lời thẳng thắn rằng nhóm ấy hành động bất hợp lệ, không phù hợp với điều Allah dạy trong Thiên kinh Coran.
Trước khi chia tay, đoàn sinh viên Công giáo đã chụp hình lưu niệm với các tín đồ Islam trước mosque.
Được biết mosque Al Muslimin do những tín đồ Ấn độ xây dựng đúng 80 năm, tức vào năm 1935. Tuy hiện diện bên một tòa cao ốc mới xây, nhưng thánh đường Islam này vẫn giữ được nét kiến trúc đặc thù và tạo nên một không gian thánh thiêng cho con cháu Abraham cử hành việc thờ phượng.
Buổi học hỏi về đạo Islam tại mosque góp phần xây dựng tình bằng hữu giữa tín đồ của hai tôn giáo lớn trên thế giới là Công giáo và Islam, đồng thời mang lại hiểu biết thực tế - kiến thức mà các chương trình thời sự truyền hình ít cung cấp -, về thực hành đạo cho các Kitô hữu đang chia sẻ niềm tin của mình qua việc dạy giáo lý.
Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP SàiGòn
- Viết bởi Anrê Tấn Thăng
Lúc 07g30, ngày 16.3.2015, gần 150 thành viên Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ và các ban ngành, đoàn thể của 6 giáo xứ cụm miền núi gồm: Thiên An, Ngọc Hồ, Bình Điền, A Lưới, Buồng Tằm và Đá Hàn, quy tụ về Giáo xứ Đá Hàn để tham dự ngày hội thảo.
Trong phần khai mạc, Cha Giuse Phan Văn Quyền, Quản xứ Đá Hàn, chào mừng hai Cha thuyết trình, quý Cha, quý chức việc trong các giáo xứ, đã không tiếc công sức, sự bận rộn công việc của ngày đầu tuần, để đến dự ngày họp mặt rất quan trọng này. Sự hiện diện của quý Cha, quý chức nói lên lòng yêu mến Giáo Hội và tinh thần hăng say phục vụ Chúa và các linh hồn trong Năm Phúc Âm Hóa đời sống Giáo Xứ.
Đúng 08g30, bài thuyết trình I của Cha Đaminh Phan Hưng, Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Huế, với chủ đề: “Nhiệm vụ của Ban Thường Vụ và các ủy viên theo quy chế mới”. Trong phần trình bày, ngài nói: “Mỗi thành viên trong Ban Thường Vụ, các ban ngành đoàn thể, cần phải biết mình là ai? Có quyền hạn, bổn phận và quyền lợi gì? Để từ đó, giúp Cha sở và phục vụ giáo xứ tốt hơn.”
Những đoạn video, những bài hát giúp cho bài thuyết trình càng thêm cuốn hút, sinh động, tăng phần dễ tiếp thu.
Kết thúc bài thuyết trình I, Cha Đaminh đưa các tham dự viên vào giây phút hồi tâm đầy sâu lắng, dẫn mọi người đến với “Bệnh viện của Chúa” qua lời Kinh Hòa Bình.
Bài thuyết trình II của Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Quản xứ Phú Hậu, với chủ đề: “Năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ”. Cha Antôn nhắc lại định hướng cốt yếu của Đức Thánh Cha Phanxicô là truyền giáo. Trong phần diễn giải, Cha tập trung chủ yếu vào chương V của tập tài liệu “Năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ 2015” với đích nhắm “truyền giáo”. Ngài ví các chức việc như “con mắt”, như “cánh tay nối dài” để giúp Cha sở trong mọi hoạt động và đi sâu vào từng cuộc sống của mỗi gia đình trong giáo xứ.
Sau hai bài thuyết trình, 6 giáo xứ chia thành ba nhóm để thảo luận, chia sẻ các câu hỏi của hai đề tài.
11g30: Quý Cha và toàn thể tham dự viên đón chào Cha Tổng Đại Diện Huế Antôn Dương Quỳnh. Mặc dù bận nhiều công việc mục vụ của Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam, ngài cũng tranh thủ đến tham dự giờ đúc kết hội thảo và ban huấn từ. Đây quả là một sự động viên khích lệ lớn lao, tăng thêm nhiệt huyết hy sinh phục vụ nơi các tham dự viên.
Buổi chiều, các tham dự viên và giáo dân xứ Đá Hàn đi vào giờ xét mình xưng tội do Cha Anrê Dũng Lạc Mai Văn Diên (Đan viện Thiên An) hướng dẫn theo bản gợi ý xét mình của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Giờ chầu Thánh Thể do Cha Bênêđictô Ngô Văn Hài, quản xứ Ngọc Hồ chủ sự, khép lại ngày họp mặt đầy ý nghĩa này.
Lúc 15g30, quý Cha cùng với mọi người chụp hình lưu niệm và ra về trong niềm vui, hy vọng.
Ước mong đây không phải là lần cuối, nhưng là khởi đầu thuận lợi để những gì học được hôm nay, đi vào cuộc sống và góp phần thiết thực trong cuộc canh tân giáo xứ, mở mang Nước Chúa.
Bài viết: Anrê Tấn Thăng
(Tường thuật tại Giáo xứ Đá Hàn)
- Viết bởi BBT WTGPHN
WTGPHN - Vào lúc 10h00 sáng thứ Hai, ngày 09 tháng 03 năm 2015, được sự ủy quyền của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, cha quản hạt Hà Nam Phêrô Bùi Ngọc Tuấn (kiêm phụ trách Ban Tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội) đã về nhà thờ giáo xứ Tràng Châu, chủ sự Thánh lễ Gia nhập Vĩnh viễn và Khấn tư Trọn đời của một số quý Cha, quý Thầy trong Tu đoàn Truyền tin Tổng Giáo phận Hà Nội.
Cùng về hiệp thông trong thánh lễ có quý Thầy trong Tu đoàn, quý Sơ và một số bà con giáo dân trong giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Cha đại diện nói đến việc gia nhập vĩnh viễn và khấn tư trọn đời là gắn bó suốt cuộc đời của mình với ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo Hiến pháp của Nam Tu đoàn Tông đồ Truyền tin để đeo đuổi một cách hăng say trong công việc đào tạo về các phương diện thiêng liêng, tông đồ giáo thuyết và Cha cũng mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cách đặc biệt cho quý Cha, quý thầy trong thánh lễ ngày hôm nay.
Trong bài chia sẻ, dựa vào Lời Chúa trong Tin mừng Mátthêu 19, 16-26, lập lại lời Chúa Giêsu nói với người thanh niên giầu có: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, anh hãy bán tất cả tài sản, phân phát cho người nghèo rồi đến đây theo Ta". Theo Ngài, trước tiên là sống như Ngài là sống siêu thoát, phó thác, đón nhận và thực thi thánh ý Chúa trong từng biến cố, từng giây phút của cuộc đời. Người tu sĩ được mời gọi sống thân mật và trọn vẹn hiến thân cho Chúa như lời thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".
Sau bài giảng là nghi thức gia nhập vĩnh viễn Nam Tu đoàn Tông đồ Truyền tin. Quý Cha, quý Thầy đã tiến lên đọc lời cam kết, sau đó Cha đại diện đã chia sẻ một vài tâm tình và xin Chúa chúc lành cho quý Cha, quý Thầy trong ngày lễ đặc biệt hôm nay.
Sau lời chúc bình an của chủ tế, cha Giuse Trần Văn Được đại diện cho quý Cha, quý Thầy cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, tri ân Đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Định Tụng đã sáng lập ra Tu đoàn, tri ân Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, cảm ơn Cha đại diện phụ trách dòng tu giáo phận, quý nam nữ tu sĩ và quý cộng đoàn phụng vụ; đồng thời Cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quý Cha, quý Thầy để có thể vững bước trên con đường dâng hiến trọn đời.
Nguồn: TGP Hà Nội
- Giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, mừng 60 năm thành lập
- Nương bóng Mẹ Từ Phong
- Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Chay
- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sài Gòn mừng ngày Quốc tế Phụ nữ
- Giáo xứ Phủ Cam phát học bổng cho học sinh
- Thuyết trình về Vai trò phụ nữ trong Gia đình và Giáo xứ
- Dạ Tiệc gây qũy đợt 2 yểm trợ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ II
- Nhóm Xây Dựng giáo xứ VN Paris đốt tết Ất Mùi, dọn nhà đón Chúa
- Giáo xứ Tân Hội, Gp.Vinh: Một giáo xứ còn nhiều khó khăn
- Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Thuận Nghĩa