Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Dân Chúa Úc Châu
NGÀY 2 VÀ 3-5-2015 TẠI TRUNG TÂM Công Giáo HOAN THIỆN
Trong bầu không khí ấm cúng của tình người và làn gió nhè nhẹ của những ngày đầu mùa thu Melbourne, Úc Châu, Đại Hội Thánh Mẫu Lavang 2015 của Cộng Đồng Công Giáo Melbourne đã long trọng khai mạc.
Sau khi Các Đức Cha, các linh mục, tu sĩ và đông đảo giáo dân tụ họp trước tượng đài Đức mẹ Lavang và mẫu con thuyền vượt biển tượng trưng cho nguồn gốc của đồng bào Công Giáo Việt Nam đã bỏ quê hương năm xưa và đang định cư tại Nước Úc, Đức Cha Nguyễn Văn Long đã long trọng khai mạc Đại Hội. Ngài nhấn mạnh đến chủ đề của Đại Hội năm nay. Đó là “Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với dân tộc Việt. Đức Cha cũng thay mặt cho Cộng Đồng CG Melbourne chào mừng Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giáo phận Kontum và Ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự do tại Victoria đã đến tham dự Đại Hội hôm nay. Các vị khách mời hôm nay ngoài Đức Cha Chủ nhà Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh từ VN sang còn có
Đúng 9:45, cộng đoàn tưng bừng trình diễn màn Dâng Hoa với các thành phần nam, nữ và thiếu nhi. Sau đó là cuộc rước kiệu Đức mẹ với sự tham dự của 14 cộng đoàn giáo xứ tại Melbourne, các đoàn thể.
Sau màn trình bày của đoàn trống chào mừng, Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, Tuyên Uý Trung Tâm CG Hoan Thiện đã đọc lời chào mừng. Linh mục chủ nhà Trung tâm Hoan Thiện đã vui mừng thay mặt cộng đồng chào mừng các Đức Cha, các cha và các tu sĩ cùng toàn thể đồng bào đến tham dự Đọi Hội hôm nay. Cha Tuyên uý đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của Mẹ Maria, Người đã luôn luôn đồng hành với những thăng trầm của dân tộc, đặc biệt với những người con đã thoát bao gian nguy để bốn mươi năm qua định cư tại nước Úc và trên toàn thế giới. Đại Hội là nơi con dân của Mẹ tán tụng, ngợi khen Mẹ vì Mẹ đã chở che nâng đỡ đoàn con của Mẹ.
Kế tiếp, Đức Cha Nguyễn Văn Long đã đọc diễn văn khai mạc Đại Hội. Ngài nhấn mạnh đến sự đồng hành của Mẹ với con cái của Người suốt 40 năm qua, trong đó klhông thiếu gì những anh chị em đã bỏ mình trên biển cả và trên đường tìm tự do. Những người may mắn đến Úc là những chứng nhân Tin Mừng, chứng nhân để làm rõ điếu Chúa đã nói trong Thánh Kinh “Viên đá bị loại bỏ lại đã trở thành viên đá góc tường”. Những người đã bị chế độ Cộng Sản loại bỏ đã đến đây cũng như đã đến vô số nơi khác trên thế giới để tiếp tịuc sống Đức Tin và Loan Báo Tin Mừng. Người Việt tỵ nạn khắp năm châu đã trở thành chứng ta Đức Tin. Đại Hội, vì thế, là lúc con cái của Người bày tỏ sự cám ơn Mẹ, xác tín vào vai trò Thiên Chúa đã trao cho chúng con để làm chứng nhân khắp mọi nơi cho Thiên Chúa thực hiện tự do, công bằng, bác ái. Chúng ta cùng nắm tay nhau cầu nguyện cho quê hương mau chóng được hưởng hoà bình, tự do và nhân bản.
Bài giảng trong Thánh Lễ đã do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh trình bày. Ngài nói lời cám ơn vì Thiên Chúa đã cho con cái của Người tụ họp nơi đây để đồng hành không chỉ với dân tộc mà đồng hành cùng Hội Thánh. Mẹ đã đồng hành cùng Con Mẹ, đã thực hiện nhiều điều kỳ diệu, đã luôn luôn có mặt bênh vực nhân loại khắp năm châu từ những ngày Con mẹ còn sống qua lời đề nghị của Mẹ trong tiệc cưới Cana. Riêng đối với anh chị em tại hải ngoại, Mẹ đã ở rất gần anh chị em với muôn vàn hồng ân Mẹ ban cho con cái của Mẹ. Vì thế con đường chúng ta phải đi là đồng hành cùng Mẹ, cùng dân tộc và toàn thể nhân loại. Chúng ta phải sống bằng niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa duy nhất và chân thật để đem tình yêu của Chúa đến với hết mọi người. Chúng ta chỉ có một sứ mạng, đó là loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi đó là một sự ra đi tuyệt đối, thoát khỏi bản than, giáo xứ, gia đình, để đến với mọi người trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng. Đức Cha cũng kể câu chuyện của một thanh niên người Thượng Gia Lai sau bao thăng trầm của cuộc sống đã trở về cùng Chúa và làm sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhờ đó mà hàng ngàn người thiểu số đã trở về với Chúa để tìm sự an bình trong tâm hồn. Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta đối với anh chị em đồng loại.
Sau Thánh Lễ, Đức Ông Greg Bennett, đại diện Đức Tổng Giám Mục Melbourne đã gửi lời chào mừng “Chúa ở cùng anh chị em” bằng tiếng Việt. Ngài nói, nước Úc và Giáo Hội Úc đã trở nên phong phú nhờ sự hiện diện của những người Việt tỵ nạn đã đến đây trong suốt 40 năm qua. Ngài nói đó là một “sự ra đi liều lĩnh” với hàng ngàn người bị bỏ mạng ngoài biển khơi hay nơi rừng sâu. Chúng ta tưởng niệm những người xấu số đó trong khung cảnh cầu nguyện hôm nay. Chúng ta cũng không thể tưởng tượng được những đau khổ của những cha mẹ phải gửi những người con nhỏ bé của mình ra đi trên những con thuyền mỏng manh lênh đênh trên biển cả với bao hiểm nguy mà không biết có ngày gặp lại hay không. Trong những dòng lệ đau khổ ấy họ luônb luôn đặt niềm tin vào mẹ. Vì thế, hôm nay, trong khung cảnh này, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa với ông bà anh chị em hôm nay có mặt nơi đây để làm chứng nhân cho Thiên Chúa, chó Đức Tin vào Người.
Tổng Giáo Phận Melbourne đã trở nên phong phú với sự hiện diện của quý vị, những người đã có những đóng góp cho Giáo Hội khắp nơi, sự đóng góp ấy là một huyền thoại, kể cả việc đóng góp cho Melbourne một vị giám mục Việt nam. Chúng tôi cũng tri ân các cha mẹ Việt nam đã cống hiến con cái cho Giáo Hội. Thay mặt cho Đức Tổng Giám Mục, chúng tôi ghi nhận sự đóng góp, sự chia sẻ đó của quý vị cho Cộng Đồng Giáo Hội Úc. Xin Mẹ Maria tiếp tục cầu bầu cho quý vị trong cuộc lữ hành trần thế, tiếp tục đóng góp cho những thế hệ sau này và cho nhân loại.
Cuối thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã gửi lời cám ơn đến quý vị quan khách và những người đã bỏ công sức thời gian cho Đại Hội, đặc biệt một ca đoàn Việt nam lờn nhất với ho8n 180 ca viên có mặt hôm nay.
Đại hội còn tiếp tục với nhiều chương trình sinh hoạt, diễn nguyện, ca hát và thánh lễ đại trào ngày mai, Chúa Nhật 3-5-2015.
Dân Chúa Úc Châu
- Viết bởi BBT WTGP Hà Nội
WTGPHN - Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, vào Chúa Nhật thứ IV Phục sinh năm nay, Giáo xứ Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cổ võ và khuyến khích những người đã, đang và sẽ dẫn thân trong đời sống thánh hiến.
Cụ thể, trước các Thánh lễ Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh:
08h00: Thánh lễ cho thiếu nhi.
17h00: Thánh lễ cho sinh viên và giới trẻ.
18h30: Thánh lễ chính dành cho cộng đoàn giáo xứ.
Các em thiếu nhi của Giáo xứ đã trình diễn trang phục của các dòng tu, nam cũng như nữ. Nhờ đó, cộng đoàn tham dự đã có những hiểu biết thêm về các dòng cũng như linh đạo và hoạt động của các hội dòng ấy.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản hạt Giuse Maria đã khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giê-su: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít" (Lc 10,2) để cho thấy lời mời gọi ấy vẫn còn rất khẩn thiết đối với chúng ta ngày hôm nay. Qua đó, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dân Chúa cộng tác tích cực hơn nữa trong việc cổ võ ơn kêu gọi. Đặc biệt, ngài mời gọi các bậc cha mẹ hãy cổ võ ơn gọi cho chính con cái mình bằng đời sống nhân lành theo mẫu gương Đức Giê-su là vị mục tử nhân lành.
Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn hay những lời mời gọi, cha xứ và bà con giáo dân xứ Nam Định còn có những hoạt động thiết thực nhằm cổ võ ơn gọi trong ngày đặc biệt này. Chẳng hạn, cha xứ và giáo dân cộng tác hỗ trợ về vật chất cho những bạn trẻ muốn dâng mình cho Chúa nhưng có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình Công giáo trong giáo xứ nhận giúp đỡ những bạn sinh viên công giáo học tại Nam Định muốn dâng mình cho Chúa đến sống cùng với gia đình... Mở lớp ơn gọi và dành cho các em một thánh lễ vào sáng thứ năm hàng tuần. Sau thánh lễ có học hỏi, chia sẻ Lời Chúa và cuộc sống...
Với những việc làm vừa có tính truyền giáo, vừa có tính cụ thể như thế, cha xứ và giáo dân xứ Nam Định hy vọng góp phần nhỏ bé của mình để cộng tác vào cánh đồng truyền giáo bao la như Chúa Giê-su vẫn hằng thao thức.
Nguồn: TGP Hà Nội
- Viết bởi Bài: Bích Vân & Ảnh: Vincen Gòn
WGPSG -- “Ví như Chúa chẳng xây nhà, Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126,1).
Chiều ngày 01.5.2015, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi Bình Thuận thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì đã long trọng mừng lễ Thánh Giuse Thợ, bổn mạng giáo khu Giuse Thợ, ca đoàn Thiện Chí và khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ. Nhân dịp này, tân quý chức giáo khu Giuse Thợ đã ra mắt toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Thánh lễ do cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thanh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phụ tá Giuse và cha phụ tá Martino.
Lúc 17g30, hòa cùng tiếng kèn của Ban Tây nhạc giáo xứ, cộng đoàn đã tham gia đoàn rước tượng Đức Mẹ Maria, tượng Thánh Giuse Thợ và sáu kiệu hoa của giáo khu Mẹ Thiên Chúa, giáo khu Đaminh, giáo khu Matthêu, Ca đoàn Tận Hiến, Ban Tây nhạc, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót chung quanh nhà thờ.
Lúc 17g40, cha phụ tá Giuse Lê Ngọc Đa đã long trọng khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ Maria.
Lúc 18g00, đoàn tiến hoa kết thúc và ca đoàn cất lên bài ca nhập lễ.
Trước Thánh lễ, cha chánh xứ Giuse ngỏ lời chúc mừng bổn mạng giáo khu Giuse Thợ, ca đoàn Thiện Chí đã nhận lễ Thánh Giuse Thợ làm quan thầy.
Lúc 18g15, Cha phụ tá Martino công bố Tin mừng. Sau đó, cha chánh xứ Giuse chia sẽ lời Chúa với cộng đoàn.
“Ví như Chúa chẳng xây nhà, Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126,1).
Đây là câu Thánh vịnh mà cha chánh xứ Giuse đã nêu lên để mở đầu cho bài chia sẽ của ngài. Ngài nói: “Lại càng hơn thế nữa, được đặt vào ngày 01/5 hôm nay, ngày Quốc tế lao động trên toàn thế giới (Hiến chương Liên hiệp quốc). Cũng vậy, Hội Thánh, Mẹ chúng ta đã cùng với cả thế giới, tôn vinh công sức lao động mà con người đang thực thi. Tất cả đều có chung một mục đích là đem lại ấm no và hạnh phúc cho con người. Cha cũng nhắc đến các công trình của đất nước Ai Cập, tất cả đều do sự vất vả lao động của con người: mồ hôi, nước mắt và cả máu. Ngày nay, lao động không còn mang ý nghĩa đích thật nữa, nhưng vượt lên trên sự lao động vất vả là sự ghen ghét, tham lam, giành giật lẫn nhau vì miếng cơm manh áo của con người”.
Kết thúc bài giảng, ngài nói: “Xin Thánh Giuse Thợ - người thợ mộc thành Nadarét - ban mọi ơn lành cho những người lao động. Nhờ đó, con người sẽ góp phần xây dựng cho đời và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Sau bài giảng, 9 vị tân quý chức giáo khu Thánh Giuse Thợ đã Tuyên hứa dưới sự chứng giám của cha chánh xứ, hai cha phụ tá và cộng đoàn giáo xứ.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g30. Trong niềm hân hoan, mọi người khấn xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Giuse Thợ, biết noi gương Thánh nhân, thánh hóa công việc và hăng say lao động để nuôi sống gia đình.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Trần Văn Minh
Melbourne, vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Năm Ngày 30 Tháng Tư Năm 2015. Tại Nhà thờ I Nhã vùng Richmond Melbourne. Một Thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam đã được tổ chức rất trọng thể với rất đông quý cựu quân nhân QLVNCH và đồng bào về tham dự.
Mở đầu là phần rước Quốc Quân kỳ Úc Việt và Quân kỳ QLVNCH lên khu trang trọng, do anh em cựu Quân nhân mặc quân phục QLVNCH đảm trách rất trang nghiêm, cùng đặt vòng hoa tưởng niệm để nhớ đến các anh linh quân dân cán chính và đồng bào đã bỏ mình bảo vệ tự do, hay chết trên đường đi tìm tự do. Tiếp đến là phần thắp nến, nến được rước từ cuối nhà thờ lên xếp dưới chân cây nến có kẽm gai quấn quanh tượng trưng cho sự áp bức, đòi hỏi nhân quyền và tự do cho đồng bào Việt Nam trong nước.
Một đoàn rước nến thật dài từ dưới cuối nhà thờ theo chân Linh mục chủ tế đi lên, mọi người sát cánh bên nhau thắp ngọn nến để đòi hỏi công lý và hoà bình cho quê hương.
Ngỏ lời trước Thánh lễ, Linh mục chủ tế Nguyễn Viết Huy nói: Chúng ta cùng đến đây hôm nay để cùng nhau tưởng niệm ngày mất Miền Nam, cùng cầu nguyện cho quê hương, cho dân tộc được có tự do, nhân quyền và hạnh phúc. Chúng ta đến không phải để khơi dậy sự hận thù, gây chiến tranh. Chúng ta cầu nguyện cho quê hương mà mọi người dân được hưởng tự do hạnh phúc.
Trong bài chia sẻ, Linh mục nhấn mạnh, chúng ta sống làm sao để thu phục nhân tâm, giúp cho đồng bào trong nước thoát khỏi sự sợ hãi, vì Đảng Cộng Sản hôm nay đã lộ diện là một đảng cướp, chúng cướp chính quyền, cướp tự do, dân chủ và cướp đủ thứ.
Sau Thánh lễ, mọi người được mời sang hội trường nhà xứ để cùng ngồi bên nhau uống ly trà, cà phê nghe nhạc, hát cho nhau nghe và chuyện trò, thăm hỏi nhau trong tình đồng bào cùng sống xa quê hương, sưởi ấm cho nhau trong cái se se lạnh của Melbourne mùa Thu. Ký thỉnh nguyện đòi hỏi nhân quyền cho đồng bào trong nước.
Trần Văn Minh
- Viết bởi Diệp Hải Dung
Sydney - Tối thứ Năm30/04/2015 rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng CGVN Sydney đã đến nhà thờ Our Lady of Mount Carmel Mt. Pritchard Sydney tham dự Thánh lễ Tưởng Niệm, Cầu Nguyện, và Tạ Ơn, để cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh bỏ mình vì nước vì dân tộc, và những người bỏ mình trên đường tìm đường tự do. Nhân ngày Quốc Hận 30/04 cũng là ngày kỷ niệm 40 năm viễn xứ đau thương của dân tộc Việt Nam.
Tất cả mọi người đều tập trung trong khuôn viên nhà thờ. Đại kỳ Việt Nam được trân trọng trải dài trước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang và Linh Hài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha Anthony Chính xứ Mt. Pritchard dâng hương kiệu Thánh tượng Đức Mẹ đồng thời 3 hồi chiêng trống vang rền khai mạc cuộc rước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng với Đại Kỳ Tổ Quốc Việt Nam mầu vàng 3 sọc đỏ yêu thương.
Cuộc cung nghinh rất long trọng và trang nghiêm, tất cả mọi người đều thắp trên tay ngọn nến và dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mùa Thương, nguyện cầu Mẹ đoái thương Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam chúng con, và xin Mẹ ban cho đất nước Việt Nam chúng con sớm được an bình hạnh phúc thật sự. Màn ảnh Projector chiếu lên những hình ảnh đau thương ngày 30/4/1975 và những hình ảnh kinh hoàng của những con tầu vượt biên Thuyền Nhân Việt Nam.
Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ và Linh Hài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam rước vào trong nhà thờ và an vị trên cung thánh. Qúy Cha cùng thắp lên nén hương dâng lên bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam để kính nhớ các bậc tiền ân anh dũng đã hy sinh có công dựng nước giữ nước. Qúy anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ cũng thắp nên ngọn nến cầu nguyện cho quê hương. Tất cả cùng cầu nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam, cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì chính nghĩa tự do, cầu nguyện cho các nước đã đón nhận thuyền nhân Việt Nam. Sau đó Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Trần Bạch Hổ, Cha Nguyễn Khoa Toàn, cựu Tuyên Úy Trưởng, và Cha Anthony Chính xứ Mt. Pritchard cùng hiệp dâng Thánh Lễ Tưởng Niệm, Cầu Nguyện, và Tạ Ơn.Trước khi kết thúc Thánh lễ.
Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Hội Đoàn Đoàn Thể và tất cả mọi người trong Cộng Đồng đã đến tham dự Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương Dân Tộc Việt Nam, cho các Chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do. Đặc biệt 40 năm viễn xứ tha hương, cùng nhau nhìn về Quê Hương mà chạnh lòng thương đau nhung nhớ, và cầu nguyện cho dânViệt Nam quốc nội còn đang sống trong lầm than. Nhân Quyền bị chà đạp, rưộng đất bị nhà nước Cộng Sản tàn bạo cướp đoạt và nguy khốn hơn nữa là nhà cầm quyền CSVN đã manh tâm dâng đất nước Việt Nam thân yêu cho Trung Cộng. Chúng con nguyện cầu xin Mẹ La Vang phù hộ cho quê hương Việt Nam chúng con khỏi ách lầm than…
Cha Paul Văn Chi cũng thay mặt Ban Tuyên Úy cám ơn quý Cha và tất cả mọi người đã hy sinh thời gian quý báu đến đây cùng hiệp thông cầu nguyện cho Quê Hương Dân Tộc Việt Nam.
Diệp Hải Dung
- Viết bởi Giuse Bùi Thế Dũng, S.J.
Nhóm Thiện Nguyện giáo xứ Xã Đoài hạt Đakmil được thành lập ngày 1/11/2013 dưới sự hướng dẫn và động viên của Đức Giám Mục giáo phận, với mục đích cộng tác với thân nhân người bệnh, chăm sóc sức khỏe các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa Dakmil. Nhóm do cha chánh xứ giáo xứ Xã Đoài và các sơ Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa Trực tiếp điều hành và phục vụ. Hiện nay, nhóm Thiện Nguyện đã trở nên thân thuộc với những bệnh nhân nghèo trong vùng.
Hằng ngày, Nhóm phục vụ các bữa ăn sáng, trưa, chiều cho khoảng 40 bệnh nhân nghèo và bệnh nhân sắc tộc. Các bữa ăn có thể là cháo hoặc cơm hay bánh mì tuỳ theo y lệnh của các bác sỹ điều trị. Ngoài ra, Nhóm cung cấp miễn phí nước lọc và nước sôi cho các bệnh nhân có nhu cầu. Những bữa ăn, những ly nước tuy nhỏ nhưng cũng xoa dịu nỗi đau của những người bệnh đang trong thời gian ốm yếu.
Tại khoa Nội-Nhi-Nhiễm, trong vai trò là những người điều dưỡng, các sơ còn trực tiếp chăm sóc các bệnh nhân. Không chỉ chăm sóc sức khoẻ thể lý, các sơ còn quan tâm đến đời sống tinh thần và tâm linh của các bệnh nhân. Những lời động viên, thăm hỏi và những cử chỉ ân cần chăm sóc của quý sơ như chỗ nương tựa đầy ắp tình thương cho những người đang đau bệnh.
Bà con sắc tộc tại những vùng xa xôi hẻo lánh cũng là những người rất cần được Nhóm lưu tâm phục vụ. Chương trình khám chữa bệnh cho bà con đồng bào đã và đang được triển khai, để góp phần giúp nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Những chuyến đi đến tận buôn sóc để khám và phát thuốc miễn phí cho bà con đồng bào đã góp phần cải thiện tình hình sức khoẻ của rất nhiều mảnh đời nghèo khổ. Những viên thuốc tuy nhỏ, nhưng cũng giúp sức khoẻ của đồng bào được tốt hơn. Những lời chia sẻ tuy đơn sơ, nhưng chất chứa cả một tấm lòng nhân ái, đã xoa dịu nỗi đau mặc cảm của nhiều anh chị em sắc tộc. Chúng tôi thấy được nụ cười hạnh phúc trên những khuôn mặt khắc khổ vì đau bệnh.
Nhóm Thiện Nguyện hạt Đakmil như cánh tay nối dài của những tấm lòng trắc ẩn. Mỗi ngày không hẹn mà đến, những giáo dân trong vùng phấn khởi đến giúp làm rau, làm bánh và nấu nướng. Những bạn học sinh vừa tan trường hăng hái đến bệnh viện để phân phát các khẩu phần ăn. Trao tận tay nhau phần cơm đạm bạc cũng đủ kiến tạo một bầu không khí chan hoà tình thân.
Sự trợ giúp vật chất của nhiều ân nhân trong vùng làm cho bữa cơm của bệnh nhân thêm đủ chất dinh dưỡng để chóng phục hồi sức khoẻ. Để cung cấp thêm thực phẩm sạch, nhóm quy hoạch một khu vườn để trồng rau; và để gây thêm quỹ, nhóm còn tranh thủ làm bánh. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động thiện nguyện trong thời gian lâu dài và ổn định vẫn là một bài toán nan giải cho những người hữu trách. Nguồn kinh phí tuy không quá lớn nhưng nó lại mang tính liên tục và thường xuyên. Dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Vinh Sơn, Nhóm mạnh dạn đầu tư vào rẫy cà-phê như là một giải pháp cho vấn đề kinh phí. Những nỗ lực và đóng góp âm thầm của nhiều tấm lòng hảo tâm đã và đang làm cho Nhóm Thiện Nguyện thành lời chứng sống động về tình yêu Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc bệnh nhân.
Thành quả tốt đẹp của Nhóm thiện nguyện luôn đến từ sự chung tay góp sức của nhiều người. Tình liên đới, sẻ chia giữa người với người luôn tạo nên sức mạnh để chữa lành và nâng đỡ những bệnh nhân nghèo yếu. Những đóng góp bằng lời cầu nguyện hay bằng vật chất của quý ân nhân chia sẻ phần nào khó khăn, đau khổ của những người bệnh nghèo. Nhóm Thiện Nguyện hạt Đăkmil ước mong trở nên chứng tá sống động cho lòng Chúa thương xót trong cuộc sống hôm nay.
Xã Đoài, Lễ Thánh Giuse Thợ, 1/5/2015
Giuse Bùi Thế Dũng, S.J.
Nguồn: GP Ban Mê Thuột
- Viết bởi Teresa Huỳnh Thị Thúy Hằng
Vào hồi 17 giờ, ngày 24. 4. 2015, Cộng đoàn Sjælland khai mạc khoá Thanh Nhạc tại Kulturhuset Kilden, Copenhagen, Đan Mạch. Cha Tuyên uý Giuse Chu Huy Châu đã ngỏ lời chào mừng Thầy Giuse Hoàng Viết Hùng, Ca trưởng từ Texas, Hoa Kỳ, sang huấn luyện.
Với thao thức làm sao cho các ca viên tại đây thấu hiểu được tầm quan trọng của Thanh Nhạc trong phụng vụ. Cha thật vui mừng, biết ơn Thầy Giuse Hoàng Viết Hùng đã không quản ngại đường xa, sẵn sàng bớt thì giờ đến hướng dẫn. Cha cầu chúc cho khoá học gặt hái được kết quả tốt đẹp, hầu vinh danh ca tụng Thiên Chúa.
Sau đó ông Trưởng Cộng Đoàn cũng nhân dịp giới thiệu với trên 40 học viên về thân thế, sự nghiệp của Thầy và gia đình với những đóng góp lớn lao cho nền Thánh Nhạc khắp nơi từ hải ngoại đến quốc nội.
Riêng Thanh Nhạc (voice lessons) là một bộ môn quan trọng trong lãnh vực ca hát, nhằm phát triển âm vực, giọng hát và sử dụng ngôn ngữ cho rõ, cho đúng và cho phù hợp với từng loại nhạc và từng miền. Trong lãnh vực hợp xướng, Thanh Nhạc lại càng cần thiết cho các ca trưởng, để huấn luyện cho ca đoàn hát được đều, gọn, vang, rõ và hay. Không để mọi người chờ lâu, Thầy Hùng bắt đầu ngay chương trình học. Trước hết Thầy giải thích tầm quan trọng của Thanh Nhạc đối với ca đoàn khi hát thánh ca phụng vụ. Tiếp đến huấn luyện cho ca viên nguyên tắc lấy hơi, phát âm và khép âm.
Thầy đem áp dụng ngay vào bài hát để thực hành. Mọi người tuy còn khá bỡ ngỡ, lúng túng, nhưng cũng mau chóng tiếp thu, mặc dầu còn nhiều vấp váp. Hy vọng ngày mai sẽ học hỏi tốt hơn nữa.Gần ba tiết học diễn ra thật nhanh, khi Thầy bảo kết thúc buổi học hôm nay, các học viên đều cảm thấy thời gian sao trôi qua mau quá! Sau đó mọi người dùng bữa chiều với món bánh cuốn chả lụa thật ngon, do một chị trong CĐ đã tận tình phục vụ. Mọi người vui vẻ cùng nhau dọn dẹp và ra về. Hẹn nhau ngày mai đến sớm, để có nhiều thời gian học nhiều hơn nữa. Hôm sau, 25.4.2015 như chương trình ấn định, anh chị em tập trung đầy đủ lúc 8g sáng tại phòng hội, cùng điểm tâm. Chị Trưởng ca đoàn đã chu đáo chuẩn bị cà phê, bánh mì tươm tất.
Đúng giờ, mọi người vào lớp, tiếp tục học những điều thật cần thiết trong phần thanh nhạc. Khởi sự bằng bài hát Kinh Cầu Chúa Thánh Thần. Xin Ngài soi sáng mở lòng trí tiếp thu những tinh hoa trong Thanh Nhạc.Thầy bắt đầu hướng dẫn mọi người làm ấm người, luyện giọng, cùng thực tập kỹ thuật khép âm, đóng âm, âm sắc trong bài hát. Thật không dễ dàng thuần thục, nhưng tất cả cùng cố gắng rèn luyện. Bầu khí thật cởi mở, hớn hở, rộn ràng, vui tươi, vì được ngộ ra biết bao nhiêu điều thú vị về Thanh Nhạc. Thầy còn tận tình giảng dạy về dấu và giọng tiếng Việt, cách trình bày nhạc sắc chuẩn xác. Thế nào là tiết tấu và diễn tả tâm tình bài hát sao cho đúng ý nguyện của tác giả và tác động đến tâm hồn người nghe. Hy vọng một ngày các ca viên sẽ dần quen và áp dụng đúng kỹ thuật Thanh Nhạc, để tiếng hát được hay hơn, đúng hơn, hiệu quả hơn và tâm tình hơn, vì hát hay là hai lần cầu nguyện, như Thánh Tôma Tiến sĩ từng dạy.
Đặc biệt, Cha Tuyên úy đã dành nhiều giờ tham dự gần đủ khoá học. Kết thúc khoá Thanh Nhạc bằng Thánh lễ Tạ Ơn, ngài nhắn nhủ toàn thể học viên, cố gắng đem thực hành những điều đã học hỏi vào lời ca tiếng hát, cảm tạ, ngợi khen, tán dương Thiên Chúa. Trong tinh thần Lễ Chúa Chiên Lành, ngài cũng mời gọi mọi người noi gương Chúa Chiên Lành, yêu thương, phục vụ và hy sinh cho nhau, cho Giáo xứ, Cộng đoàn và Giáo Hội.
Đồng thời, Cha chân thành cám ơn Thầy Hùng đã bỏ nhiều công sức chỉ dạy, hướng dẫn, vất vả rèn luyện các học viên suốt khoá Thanh Nhạc. Sau buổi lễ, nhiều anh chị em phát biểu, nói lên niềm tri ân. Cầu mong một ngày không xa, Thầy sẽ trở lại ca đoàn bé nhỏ này, để tất cả ca viên được thêm cơ hội học hỏi nhiều hơn nữa. Sau cùng là phần liên hoan mãn khóa, mọi người thật cảm động chung vui.Thật là một hồng ân đáng ghi nhớ cho ca đoàn bé nhỏ tại Copenhagen này, được cơ hội quý báu học hỏi. Cảm tạ Thiên Chúa. Cảm ơn Cha Tuyên uý Giuse Chu Huy Châu. Cảm ơn Thầy Giuse Hoàng Viết Hùng. Cám ơn quý anh chị em đã niềm nở phục vụ ẩm thực. Cảm ơn tất cả quý học viên đã nhiệt thành tham gia học hỏi. Cảm ơn Ban Tổ chức. Mong khoá Thanh Nhạc trở thành dấu ấn không bao giờ phai, trong những lời ca tiếng hát phụng vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Têrêsa Huỳnh Thị Thuý Hằng
- Viết bởi Thanh Sơn
Tháng tư về hồn ta ôi! da diết
Cả dân tộc thảm thiết quặn lòng đau!
Bốn mươi năm hằn lên nỗi u sầu
Bởi cộng nô đang cúi đầu bán nước
Vâng, mỗi năm tháng tư về là cả dân tộc lại chìm đắm
trong u sầu tăm tối của đau thương. Đã bốn chục năm chẵn những con người theo tà thuyết vô thần cộng sản gian dối và bịp bợm, lừa đảo, họ đã ép buộc những thanh niên thiếu nữ và đồng bào miến bắc hy sinh tiền của, nhân mạng vào cướp chiếm cho được miền nam Việt Nam. Từ đó cho đến hôm nay càng ngày càng lộ rõ ra bộ mặt cướp bóc, xảo trá, lừa dối, hèn với giặc, ác với dân của họ và đang đưa đất nước bán dần trả nợ cho quan thầy hán gian phương bắc.
Liên hội Người Việt tị nạn cs của CHLBĐ. đã lên chương trình biểu tình trước Tòa Đại Sứ việt cộng.
Đúng 12giờ trưa ngày thứ bảy 25,04.2015 cả rừng Cờ Vàng ba sọc đỏ và rất nhiều biểu ngữ đã hiên ngang kéo đến trước cổng tòa đại sứ việt cộng với đầy khí thế khiến không một người nào trong tòa đại sứ dám thò mặt ra ngoài.
Sau nghi lễ chào Hoàng Kỳ ba sọc đỏ trang nghiêm và nghi thức tưởng niệm những anh hùng tử sĩ đã hy sinh, cùng tất cả những người đã tử nạn dưới tà thuyết ác độc cộng sản của cả nước Việt Nam.
Bà chủ tịch LHNVTNcs Liên Bang Đức mở lời chào tất cả các hội đoàn các thân hữu đã đến đây hôm nay để cùng nhau nói lên tinh thần yêu tự do dân chủ và nhân quyền. Sơ lược lại những biến cố đau thương của Đất Nước, của sau ngày 30.4.1975 khi một thảm họa kinh khủng trong lịch sử cho cả dân tộc Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đã cai trị và trả thù tất cả mọi người trong chế độ VNCH một cách man rợ nhất.
Ông PCH. nội vụ Trịnh Đỗ Tôn Vinh điều hợp buổi biểu tình, phát biểu phần tiếng Đức. Bs. Huỳnh Quốc Bảo đại diện lớp trẻ nói lên cảm tưởng về ngày 30.4. đau buồn này. Dù là Sinh trưởng ở Đức, dù là mang quốc tịch Đức, dù là tuồi trẻ chúng tôi có ăn đồ Đức nhưng tâm hồn vẫn vọng về Quê cha đất tổ, nhìn Quê hương tràn đầy những bất công, đầy những áp bức, nên cùng đến đây để nói lên tiếng nói cho tự do và dân chủ nhân quyền cho 90 triệu đồng bào Viêt Nam.
Một số người đại diện các hội đoàn như bà Nhất Hiền, bà Bích Thủy, bà Phi Nga, ông Nguyễn Thanh Văn, ông Nguyễn Hữu Dõng phát biểu tiếp theo, nhắc lại những ngày đau thương, những tội ác kinh hoàng mà đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra cho dân tộc, một đại họa cho đất nước là cộng sản Việt Nam đang bán dần đất nước biển đảo cho Trung cộng để làm sao nắm được quyền hành và gom góp tài sản cho thật nhiều, mặc cho 90 triệu người dân Việt Nam đang chết lần vì những thứ độc địa từ trung cộng đưa sang.
Hôm nay chúng tôi đứng trước tòa đại sứ Việt cộng này của các anh để nói vào mặt cho các anh những sự việc xấu xa mà các anh đang gây ra cho dân tộc, dù các anh có trốn trong nhà sau những cánh cửa kia nhưng nếu các anh không quay đầu lại với nhân dân thì tự các anh đang chôn vùi mình và dân tộc mình, một ngày không xa nữa các anh sẽ hối hận không kịp đâu. Nhiều bài ca và khẩu hiệu đấu tranh được xen kẽ trong những lời phát biểu kể tội ác của csVN. Những lời đả đảo csVN bán nước buôn dân, hèn với giặc ác với dân v.v... Mà không một người nào trong nhà dám ló mặt ra. Rất nhiều những người dân qua đường tất nập đứng xem và cảnh sát thì gần xa chung quanh để giữ gìn an ninh trật tự. Những người Việt Nam TNcs. đã quen thuộc với trật tự và luật pháp ở Đức rồi nên không có gì để gây phiền hà cho chính quyền sở tại cả.
Sau hơn một giờ biểu tình trước tòa Đại sứ việt cộng mọi người bước sang phần hai ở tại Công trường Paris nơi Brandenburger Tor thủ đô của Nước Đức.
Sau nghi thức Chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca Việt Đức. Bà chủ tịch LHNVTNcs đọc diễn văn song ngữ Việt Đức nói lên những bằng chứng tội ác của nhà cầm quyền cộng sản, những bất công, đàn áp, cướp bóc trắng trợn đất đai tài sản của những người dân, nhất là những nông dân nay không còn đất đai tài sản để sinh sống. Đảng cộng sản đã đẩy cả mấy mươi triệu người dân đến cảnh cơ hàn bần cùng hầu như không còn con đường để sống. Tiếp đến là phát biểu của Ông nguyễn Văn Rị thành viên Ban Chấp Hành liên hội NVTNcs. tại Đức. Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã nói lên những ý nghĩa của buổi tuần hành hôm nay nơi đây bằng cả ba ngôn ngữ Việt-Đức-Anh cho những người dân địa phương và khách du lịch hiểu và những tờ giấy in sẵn cũng được chia sẽ cho mọi người. Một số nhân sĩ cũng có những bài phát biểu kể về những tội ác kinh hoàng và những đàn áp bắt bớ, vô cùng bất công của đảng cs vô thần gây ra.
Đoàn bắt đầu tuần hành chung quanh Công trường Paris nơi có cổng thành nổi tiếng thế giới Brandenburger Tor. Cũng chính tại cổng thành này 25 năm trước cộng sản Đông Đức đã phải mở ra khi người dân sống dưới chế độ bất công tàn ác đã vùng lên một cách quyết liệt, thì đám chóp bu gọi là bộ chính trị đã không thể ra lệnh bắn vào dân như trước đó nữa, và khi cả mấy triệu người đồng lòng xuống đường biểu tình thì chúng đã phải cho mở cổng thành và người dân Đông Đức được Tự Do. Cho nên Tự Do không từ trên trời rơi xuống mà nếu muốn có Tự Do Dân Chủ thì chúng ta phải đi đòi quyền đó cho mình mà thôi. Hôm nay những người tị nạn cộng sản Việt Nam chúng tôi hiên ngang tuần hành nơi đây. Những lá Hoàng Kỳ ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do tung bay rực rỡ và những bài ca đầy dũng khí vang lừng nơi Công Trường này. Những người dân và khách du lịch đứng xem hỏi thăm và chụp ảnh quay phim rất nhiều.
Thời tiết hôm nay thật là tuyệt vời, nắng đẹp trời trong biểu hiện một ngày không xa nữa những lá Hoàng Kỳ này sẽ tung bay phất phới trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Những tà áo dài Việt Nam của những em học sinh, sinh viên, của những người thiếu nữ anh thư duyên dáng rất đẹp thướt tha nơi Công Trường Paris trước cổng thành Brandenburger Tor này. Những bài ca nhân ái như Việt Nam Việt Nam vang lên nơi đây giữa thủ đô của nước Đức trong nắng đẹp trời trong vô cùng ý nghĩa. Những bài ca đấu tranh như Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Trả Lại Cho Dân, Vẫn Còn Đây v.v... vang lừng hơn một giờ đồng hồ.
Ông Lưu Phát Tấn đại diện Anh em nhóm Vinh Danh Cờ Vàng đến từ Hòa Lan. Nhóm đã nhiều năm nay cứ đến tháng tư là có chương trình bộ hành xuyên Quốc Gia để Vinh Danh Cờ Vàng. Hôm nay Ông cũng đã cùng một số anh em và các cháu trẻ dương cao lá Hoàng Kỳ đi bộ 40 cây số về đây để cùng đồng hành biểu tình tuần hành với LHNVTNcs tại CHLB Đức nơi đây. Ông Nguyễn Văn Rị đã đại diện BCH. cùng Ông Lưu Phát Tấn với nghi thức trao lại lá Hoàng Kỳ cho hai thanh niên nam nữ học sinh để đại diện cho giới trẻ nhận lá Hoàng Kỳ linh thiêng của Tổ Quốc này và tiếp tục con đường vinh danh Hoàng Kỳ cho tương lai Đất Nước mai sau.
Sau nghi thức trao cờ này đoàn còn đầy khí thế nên diễn hành tiếp thêm mấy vòng nữa sau đó cùng nhau chụp hình lưu niệm. Ban Tổ Chức mời tất cả mọi người về hội trường Giáo xứ St. Aloysius tham dự phần 3
Phần 3: Thánh lễ Công Giáo tại thánh đường thánh Aloysius do Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà và nghi thức cầu nguyện Phật Giáo trong hội trường song song cho Quê Hương Đất Nước.
Mở lời chào của Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà đến mọi người, ngài cũng hân hoan vui mừng khi mọi người đã chọn về nơi đây để cùng dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho Quê Hương đất nước vào kỳ thứ 40 năm cs cưỡng chiếm miền nam Việt Nam. Vậy thánh lễ hôm nay chúng ta cùng nhau dâng đất nước cho Thiên Chúa và dưới sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria xin Ngài thương ban cứu giúp cho vận mệnh dân tộc Việt Nam chúng con thoát khỏi kiếp nạn này.
Những lời nguyện giáo dân dâng lên Thiên Chúa:
- Cầu cho ĐGH. và giáo hội hoàn vũ khỏi những cơn bách hại đăng xảy ra khắp nơi.
- Cầu xin cho Đất nước Việt Nam được thoát ách vô thần cs đang kềm hãm.
- Cầu xin cho những linh hồn đã nằm xuống cho Quê Hương Đất Nước của cả hai miền Nam Bắc. Những nạn nhân động đất bên Nepal, cho nhiều người đến cứu giúp và mở rộng tấm lòng nhân ái với họ. v.v...
Sau nghi thức Tôn Giáo là bữa cơm thân mật do BTC. khoản đãi cùng với rất nhiều những bàn tay đóng góp về đây xây dựng nên tình đoàn kết này.
Đúng 18giờ mọi người đứng trang nghiêm theo sự điều hợp của BTC. với nghi thức chào Hoàng Kỳ và hát Quốc Ca VNCH. Phút mặc niệm song ngữ Việt Đức Trước khi vào buổi sinh hoạt và văn nghệ hát cho Tự Do. Tất cả mọi người đứng chào Hoàng Kỳ ba sọc đỏ thân yêu hát quốc ca VNCH rất trang nghiêm và sốt sắng.
Nhìn lên lá Hoàng Kỳ ba sọc đỏ như nhìn thấy quê hương trải khắp ba miền thân yêu của Đất Nước. Tiếp theo nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH. là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh dũng đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và giang san Việt Nam, đã nằm xuống vì một lý tưởng cao qúy cho dân tộc, cho tất cả những người đả bỏ mình trong rừng sâu nước độc trong chốn lao tù cs., hay nơi biển cả đại dương để đánh đổi lấy sự tự do, vì không thể cúi đầu chấp nhận sự kìm kẹp của một chế độ bất lương, độc tài và vô thần đảng trị.
Tiếp theo là nghi thức thắp nến tưởng niệm đặt xung quanh hình bản đồ Nước Việt Nam “Kinh Hòa Bình” được cất lên trong bầu không khí rất trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của linh mục chủ nhà Antôn Đỗ Ngọc Hà và ông Nguyễn Văn Rị, BTC.
Chấm dứt chương trình đốt nên và tưởng niệm, Bác sĩ Mỹ Lâm đọc bài diễn văn song ngữ Việt Đức nói lên tình trạng đen tối trên cả nước từ sau ngày30-04-1975 cho đến nay. Phần cuối bài diễn văn đã đề cập đến cuộc đấu tranh giải thể chế cộng sản độ độc tài khát máu, đòi lại nhân quyền và dân quyền của chúng ta đã bị đảng cs VN cướp đi.
"40 năm nhìn lại" BTC cho chiếu lại những hình ảnh với phần phụ đề song ngữ Việt-Đức. Phim nói lại nhưng sự đau thương thảm họa từ khi csVN xua quân ngoài Bắc Việt vào cưỡng chiếm MNVN cho đến nay. Nói lên những điểm chính của thực trạng dưới lá cờ máu mà đảng cs đem từ Phúc Kiến bên tàu về áp đặt những tang tóc đau thương cho cả một dân tộc Việt Nam.
Bà Von der Leyen đương kim bộ trưởng quốc phòng đã gởi thơ đến BCH với những lời cầu chúc cho Cộng Đồng Việt Nam ngày một thăng tiến hơn và thành công trên nước Đức. Bà là con gái của cựu Thống Đốc tiểu bang Niedersachen Ernst Albrecht. Ông là người tiên phong nhận thuyền nhân tị nạn Việt Nam đến nước Đức, là đại ân nhân cũa người Việt Tị Nạn cs. Lá thơ được ông Phạm Công Hoàng đọc và tóm dịch lại.
Một số nhân vật chính trị gia cũng có thơ gởi đến khích lệ được BS Huỳnh Quốc Bảo đọc lại. Đặc biệt lá thơ của ông mục Sư Eppelmann, nhà hoạt động dân chủ dưới thời cs Đông Đức đương kim Giám Đốc Hội nghiên cứu về chế độ cs Đông Đức, Ông cầu chúc cho Việt Nam cũng được mau giải thoát cái chế độ vô thần cs này và như Đông Đức để phát triển lên.
Bài phát biểu của GS TS Johannes Kals người đã và đang vận động chữ ký của các chính trị gia và trí thức Đức để yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Ông cũng trình bài về vấn đề công dân thế giới v. v...
Bài phát biểu của TS Josef Bordat: Ông một blogger khá nổi tiếng rất có lòng với Việt Nam, cũng đang tranh đấu trong nhiều năm qua cho Việt Nam mau tiến tới dân chủ. ông nói: Quyền tự do ngôn luận sẽ luôn gắn liền với sự phát triển và hưng thịnh cho một quốc gia và cho thế giới v.v...
Tiếp đến BCH Liên Hội đã tường trình sơ lược sinh hoạt của BCHLH trong thời gian qua, những dự định của Liên Hội trong tưong lai và báo cáo về tài chánh v.v...
Một chương trình văn nghệ đấu tranh đầy ý nghĩa được MC Thi Kim và Ông Phạm Công Hoàng điều khiển. Ông Phạm Công Hoàng cũng đã mời cô Hoàng Kiều Linh lên sân khấu để có đôi lời phỏng vấn.Cô đã tới từ Ý cùng tham gia đồng hành với cộng đồng trong suốt cuộc biểu tình và diễn hành hôm nay. Cô cũng chia sẻ sơ qua vì sao cô đã xé cờ đỏ sao vàng của cs. vì đó là lá cờ bán nước buôn dân và csVn đã đưa về từ tỉnh Phúc Kiến của trung cộng. Cô chia sẻ thêm, khi đất nước lâm nguy thì không phân biệt nam hay nữ mọi người đều phải có bổn phận bảo vệ lá Cờ Vàng của Tổ Quốc thân yêu.
Chương trình văn nghệ kéo dài cho tới tận khuya mới chấm dứt. Một ngày tưởng niệm 40 năm Việt Nam đã bị cs vô thần cai trị với thật nhiều sự kiện kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Mong rằng một ngày gần đây chế độ vô thần độc tài đảng trị mau chấm dứt để người dân Việt Nam không còn nghe những tiếng oán than trong ngày 30 tháng tư này nữa.
Thanh Sơn
28.04.2015 tường thuật và ghi hình
- Viết bởi Hoàng Việt Nam
SYDNEY - Chiều thứ 6 ngày 24.4.2015, quý hội viên Legio Mariae từ khắp các tiểu bang của Úc Châu cùng nhau hội ngộ về Trung Tâm Tĩnh Huấn và Hành Hương Bringelly Sydney tham dự Đại Hội Liên Bang Úc Châu của Legio Mariae với chủ đề “Tin Yêu với Mẹ”.
Những đoàn xe bus, những chuyến xe nhỏ chuyên chở hội viên từ khắp các tiểu bang về Đại Hội từ Adelaide, Melbourne, Canberra, Brisbane, Sydney, Perth...Con số tham dư viên trên dưới 460 thành viên tham dự...Con đường dẫn về Trung Tâm Hành Hương Bringelly nhộn nhịp khác thường...Ban Linh Giám Đại Hội chúng tôi nhận thấy Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Melbourne, Đức Ông Paul Nguyễn Minh Tâm từ Adelaide, Cha Giuse Vũ Minh Nguyên từ Brisbane, Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng từ Melbourne, Cha Giuse Mai Văn Thịnh từ Melbourne, Cha Giuse Đinh Thanh Bình từ Melbourne, Cha Paul Văn Chi và Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch từ Sydney, Cha Arthur Givney, Linh Giám Senatus cùng chị Trưởng Amy của Senatus và các ủy viên từ Senatus Sydney cùng tham dự...
Hình ảnh Mẹ Maria, Nữ Tướng Legio Mariae đứng trên con tầu vượt biên của người Tỵ Nạn Thuyền Nhân Việt Nam cách đây 40 năm. Mẹ đang yêu thương chào đón đoàn con từ muôn phương trở về Hội Ngộ trong Đại Hội Tin Yêu Với Mẹ, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Cộng Đồng Việt Nam tưởng nhớ 40 năm viễn xứ và có Mẹ luôn đồng hành. Mẹ đứng nhân từ chào đón đoàn con từ muôn phương trở về Đại Hội. Những tiếng chào hỏi thân thương:
-Quý anh chị tiểu bang nào...
-Chúng em từ Brisbane...
-Chúng em từ Adelaide...
-Chúng em từ Melbourne...Với chuyến xe bus gần 60 người...
Đúng 5.30 chiều, 3 hồi 9 tiếng chiêng trống uy nghiêm vang lên khai mạc Đại Hội. Các thành viên từ 5 hướng tượng trưng cho 5 châu lục và các tiểu bang về hội ngộ bên Mẹ. Những lá cờ hình cánh buồm lung linh trước gió dẫn đoàn con của Mẹ đi theo Mẹ để Tin Yêu Với Mẹ...Kiệu Mẹ uy nghi tiến vào Hội Trường Chúa Chiên Lành, và đoàn con trên dưới 460 quân binh của Mẹ vừa đi theo Mẹ vừa vang hát Nữ Vương Hòa Bình...
Trong nghi thức khai mạc, khi Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long tuyên bố khai mạc Đại Hội Tin Yêu Với Mẹ, tràng pháo tay rộn rã hân hoan chào mừng Đại Hội...Phần giới thiệu các quan khách và các phái đoàn tham dự...Các phái đoàn khi được giới thiệu đã cùng đứng lên reo vang những niềm vui hội ngộ trong ngày Hội Ngộ Cùng Mẹ...
Thánh Lễ khai mạc với Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Melbourne chủ tế, với quý Cha Linh Giám Đồng Tế...Sau Thánh lễ khai mạc, đoàn con của Mẹ cùng chụp hình lưu niệm và ăn cơm tối Hội Ngộ chung với nhau trong tình yêu thương thắm thiết bên Mẹ Hiền...Buổi tối tâm sự bên Mẹ với tường trình của các đơn vị về Đại Hội...Sau đó, giờ chia sẻ tâm tình tận hiến của Legio Mariae...Kết thúc bằng nghi thức mỗi người lãnh nhận một trái tim tận hiến đầy tràn ý nghĩa...
Sáng sớm thứ 7, ngày Hành Trình Với Mẹ, cả Đại Hội tập trung về Hội Trường Chúa Chiên Lành để cùng đọc kinh Thần Vụ rất sốt sắng...Sau đó, Đại Hội cùng nhau chia sẻ các đề tài: "Ơn Gọi Tông Đồ của Legio Mariae...Con Đường Nên Thánh của Hội Viên Legio Mariae...Hội Viên Legio Mariae Sống Yêu Thương Theo Mẹ...Gia Đình Nền Tảng Của Đức Tin..." Các đề tài do Quý Cha Linh Giám hướng dẫn và cả Đại Hội đều tích cực hưởng ứng...
Buổi chiều, Thành Lễ Tận Hiến Hành Trình Với Mẹ được Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Melbourne chủ tế và quý Cha Linh Giám Đồng Tế...Quý Đại Diện các Tiểu Bang và các đơn vị tiến về Nhà Chúa trong tâm tình tận hiến cho Mẹ...Sau khi chia sẻ tâm tình Tận Hiến do Cha Linh Giám Paul Văn Chi, quý Đại Diện Tiểu Bang và các đơn vị đứng phía trước cờ Vexilium cùng toàn thể Đại Hội, long trọng Tận Hiến cho Mẹ với câu Tận Hiến: "Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là củ Mẹ..." Nghi thức Tận Hiến thật sốt sắng và cảm động...
Sau cơm tối, mọi người chuẩn bị phần Văn Nghệ với Mẹ...Sân khấu do Ban Khánh Tiết của CĐCGVN Sydney dàn dựng vĩ đại ngay phía trước Trung Tâm Tĩnh Huấn...Theo chương trình, Đại Hội sẽ rước Mẹ từ Đài Đức Mẹ Thuyền Nhân về sân khấu với những ánh nến hoa đăng của Đại Hội rước Mẹ về tham dự văn nghệ và cầu cho Quê Hương Việt Nam...Nhưng trời đổ mưa nặng hạt...Ban Tổ Chức quyết định làm gọn nhẹ hơn...Mẹ Hiền oai nghiêm đứng trên con tầu Thuyền Nhân Việt Nam tiến về sân khấu...Hàng trăm ánh nến hoa đăng đón Mẹ với tiếng hát: "Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam..." cảm động và sốt sắng...Mẹ trên con tầu vượt biên như mỉm cười và cảm thông với con cái Mẹ trong hành trình viễn xứ 40 năm...Mẹ như đang chúc lành cho con cái Việt Nam của Mẹ.... Khai mào với bài đồng ca Đại Hội Tin Yêu Với Mẹ cùng quả bóng pháo bông rộn rã yêu thương tỏa xuống những cánh hoa của Mẹ... và chương trình sinh động với ca vũ nhạc kịch tràn đầy ý nghĩa về Mẹ. Mẹ vẫn trên con tầu vượt biên sóng gió...Mọi người rưng rưng giọt lệ hồi tưởng hành trình vượt biên giữa sóng vỗ gió ngàn kinh hoàng trên đại dương...Nhưng Mẹ vẫn đồng hành với đoàn con Việt Nam tỵ nạn của Mẹ...Kết thúc văn nghệ, cả Đại Hội cùng vang hát Xin Vâng trước ngai Mẹ...Sau đó, phần ăn cháo khuya...Mọi người kháo láo với nhau:
-Melbourne trình diễn thoại kịch hay quá..
-Brisbane hát khá hay...
-Adelaide vũ điệu thật tuyệt vời...
-Sydney diễn nguyện và hát xuất sắc...
Những lời trầm trồ khen ngợi buổi văn nghệ với Mẹ dưới mưa thật tuyệt vời...
Màn đêm buông phủ với cơn mưa rả rích...Con cái Mẹ nghỉ đêm an bình trong tay Hiền Mẫu Maria...
Sáng Chúa Nhật 26.4, Đại Hội thức dậy sớm chuẩn bị ngày Lên Đường Với Mẹ...Tiếng chuông như tiếng Mẹ mời gọi đoàn con thức giấc...
Giờ kinh Thần Vụ vang lên sốt sắng trong tâm tình ca ngợi, tạ ơn, sám hối, và cầu nguyện...Sau đó, Thánh Lễ Lên Đường Với Mẹ...Trăm trái tim nối kết hiệp thông để Lên Đường Với Mẹ...Bài chia sẻ chót với Cha Linh Giám Giuse Mai Văn Thịnh Lên Đường Với Mẹ...Sau đó, panel giải đáp các thắc mắc về Legio Mariae...
Ngày Hội Ngộ cũng tới lúc chấm dứt...Mọi người tập trung tại Hội Trường Chúa Chiên Lành...Mẹ vẫn nhân từ trên con tầu vượt biên của hành trình viễn xứ 40 năm...Bàn tay ban ơn cho con cái Việt Nam...Mẹ đứng đó...Chung quanh là con cái Legio Mariae của Mẹ vây kín...Giờ chia sẻ tâm tình...Những tâm tình yêu thương cùng nhau lên đường làm công tác Tông Đồ Với Mẹ, Vì Mẹ, Trong Mẹ, và Cùng Mẹ...Những chia sẻ chân tình về những ngày Đại Hội Tin Yêu Với Mẹ trong Hội Ngộ Cùng Mẹ, Hành Trình Với Mẹ, và hôm nay Lên Đường Với Mẹ, để cùng nhau ôn lại những ân tình yêu thương mà mọi người tham dự Đại Hội trao cho nhau...Đại Hội chia sẻ cho nhau những kỷ vật...Ban Tổ Chức trao cho mỗi đơn vị Tiểu Bang một tượng Mẹ La Vang kỷ niệm Đại Hội...Melbourne trao cho Ban Tổ Chức một tượng Mẹ dịu hiền...Mỗi người đón nhận những tấm hình lưu niệm, Kinh Tessera, hình Mẹ tuyệt vời để kỷ niệm những ngày Đại Hội Tin Yêu Với Mẹ...
Giờ Chầu Thánh Thể bế mạc...Mẹ vẫn đứng đó trên con tầu vượt biên hướng về Thánh Thể cùng đoàn con của Mẹ tôn thờ Chúa Thánh Thể...Mọi người sốt sắng quỳ chung quanh Thánh Thể và bên Mẹ...Đại diện các Tiểu Bang dâng những lời cầu xin tha thiết...Nghi thức trao cờ Tổ Chức Đại Hội cho Tiểu Bang Victoria Melbourne tổ chức vào năm 2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima...Phép Lành Thánh Thể trọng đại và trang nghiêm để Lên Đường Với Mẹ...Tâm hồn mọi người chùng xuống trong tiếng hát lời kinh...Kết thúc là bài ca Tận Hiến Cho Mẹ...Mọi người hướng về Mẹ xác tín đời Tận Hiến của một quân binh Legio Mariae...Kinh Bế Mạc Legio Mariae và nghi thức lên đường thật cảm động...
Đoàn con của Mẹ ra về trong Tin Yêu Với Mẹ...Những lời chào tạm biệt...Những "pô" hình ghi nhớ kỷ niệm...Những cái bắt tay chân tình...
-Về nhé...Nhớ gặp lại năm 2017 tại Melbourne nhe...
-Chúng con muốn ở lại thêm bên Mẹ...
-Xin cầu cho nhau...
Vang dội cả Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly..
Những xe nhỏ, xe bus tấp nập đón con Mẹ Lên Đường Tin Yêu Với Mẹ...Đoàn xe lăn bánh ra khỏi cổng Trung Tâm...Những bàn tay vẫy chào,. .Những yêu thương đong đầy Lên Đường Với Mẹ...Trả lại sự yên tĩnh cho Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly...Còn duy nhất nhóm Adelaide muốn đi tham quan Sydney...Ban Tổ Chức giúp đỡ đặc biệt...Sáng thứ 2, cả đoàn đi thăm Thành Phố Sydney và kính viếng Phần Mộ Thánh Mary McKillop. Buổi tối, cả đoàn vào Nhà Hàng Saigon Belle tại Newtown...
Lạy Mẹ, chúng con về đây Tin Yêu Với Mẹ...Chúng con đã Hội Ngộ Cùng Mẹ, Hành Trình Với Mẹ, và Lên Đường Với Mẹ...Xin Mẹ chúc lành cho Legio Mariae Liên Bang Úc Châu chúng con và chúc lành cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam chúng con mau tới ngày hòa bình thật sự trong hạnh phúc Tự Do và yêu thương. Amen.
Hoàng Việt Nam
- Viết bởi Vietcatholic
Trong tinh thần hiệp thông và tưởng nhớ Đức ông Phêrô Nguyễn văn Tài, các anh em Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân hoạt động trong lãnh vực Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Xin kính mời qúi linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân tới hiệp dâng thánh lễ tại những địa điểm sau đây:
Bùi Chu, Việt Nam: Thánh lễ cầu nguyện vào chiều Chúa Nhật ngày 26/4/2015 tại giáo xứ Phong Lam, giáo phận Bùi Chu do LM Việt Châu (chủ nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu) chủ sự.
Los Angeles, Mỹ quốc: Thánh lễ cầu nguyện lúc 5:15 chiều thứ Bảy ngày 25/4/2015 tại thánh đường St. Catherine, Santa Catalina, Los Angeles, do LM Trần Công Nghị (giám đốc VietCatholic Network) chủ sự.
Melbourne, Úc châu: Thánh lễ cầu nguyện lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 26/4/2015 tại St. Margaret Mary 51 Mithcell St Brunswick, Melbourne, Australia cho LM Nguyễn Hữu Quảng (chủ nhiệm Dân Chúa Úc Châu, Phó giám đốc VietCatholic) chủ sự.
Tuttlingen, Đức quốc: Thánh lễ cầu nguyện lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật ngày 26/4/2015 tại CĐ Phaolô Hạnh ở nhà thờ Đức Maria Nữ Vương, thành phố Tuttlingen, địa chỉ: Maria Koenigin, Bergstr. 63, 78532 Tuttlingen; do LM Bùi Thượng Lưu (chủ nhiệm Dân Chúa Âu Châu) chủ sự.
San José, Mỹ quốc: Thánh lễ cầu nguyện lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật ngày 26/4/2015 tại thánh đường giáo xứ Thánh Maria Goretti, địa chỉ: 2980 Senter Rd, San Jose, CA 95111do Ông Nguyễn Long Thao (Phó giám đốc VietCatholic) tổ chức và LM Phan Quang Cường (chủ tịch miền Tây Hoa Kỳ) chủ sự.
Philadelphia, Mỹ quốc: Thánh lễ cầu nguyện lúc 9:30 sáng Chúa Nhật ngày 26/4/2015 tại giáo xứ St. Helena, địa chỉ: 6161 N Fifth St, Philadelphia, PA 191204, do Đức ông Trịnh Minh Trí (chủ tịch Liên đoàn CGVN/HK) chủ sự.
Đài Vatican: Thánh lễ cầu nguyện vào sáng ngày thứ Hai 27/4/2015 tại Đài Phát thanh Vatican, do Cha Giám đốc Đức Anh và Đức ông Hoàng Minh Thắng đồng tế và các thành viên Ban Việt Ngữ Vatican tham dự.
Perth, Úc châu: Thánh lễ cầu nguyện lúc 8h30 tối ngày thứ Tư 29/04/2015 tại VietCatholic Studio ở Perth, miền Tây Australia, do Ông Đặng Minh An (Phó giám đốc VietCatholic) tổ chức và LM Lý Văn Ca chủ sự.
Nam Cali, Hoa Kỳ: Thánh lễ cầu nguyện lúc 9 sáng thứ Bảy ngày 2/5/2015 tại Trung Tâm Công Giáo Việt nam, 1538 Century Blvd., Santa Ana, giáo phận Orange, do Đức Cha Mai thanh Lương và Cha Giám đốc Nguyễn Thái đồng tế.
Paris, Pháp quốc: Thánh lễ cầu nguyện lúc 11:30 sáng Chúa Nhật ngày 3/5/2015 tại Giáo xứ Việt Nam, địa chỉ: 38 Rue des Épinettes - 75017 Paris (Entrée: 2 Villa des Épinettes) do Đức ông Mai Đức Vinh chủ sự.
Sydney, Úc châu: Thánh lễ cầu nguyện lúc 6.30pm thứ Ba ngày 5/5/2015 tai Nhà Thờ Lakemba do Cha Paul Văn Chi (Phó giám đốc VietCatholic Network) và Cha FX Nguyễn Văn Tuyết đồng tế.
Vietcatholic
- Người Việt là dân tộc đông nhất đang đón chờ Đức Thánh Cha ở Philadelphia.
- 50 năm Linh Mục của Đức Ông Mai Đức Vinh: Lấy bút mực làm chứng cho đức tin
- Tôi tham dự khoá uỷ viên huấn luyện Hướng Đạo tại Úc
- Thư Mời tham dự ĐHCG kỳ thứ 39 tại Haßfurt
- Dòng Đức Bà Sài Gòn: Hội ngộ giới trẻ
- Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới: Trái tim nhân ái
- Nhớ Cha
- Nhóm Bông Hồng Xanh tham quan miền Bắc
- Ai Tín - Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài Qua Đời
- Ngày Thánh Mẫu hành hương Banneux 2015 (10-05-2015)