Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Dân Chúa
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Bảy ơn cần kíp để canh tân
Hòa giải ơn CHA con lãnh nhận
Cho hồn tươi trẻ ngợp hồng ân
Vâng, kính thưa Qúy Vị, ở Đức là như thế. Cứ đến ngày "Đại Lễ Ngũ Tuần" thì đoàn con cái Chúa lại nô nức tìm về đây nơi thành phố thân yêu Aschaffenburg để gặp gỡ nhau và để lãnh nhận những ơn cần kíp cho phần Linh Hồn.
Địa điểm rộng rãi và thoáng mát, ngoài những phòng lớn để sinh hoạt thì phía bên ngoài là những sân cỏ xanh và cây cối xanh mướt nằm bên cạnh dòng sông Rhein hiền hòa và thơ mộng.
Đúng 18h30 anh theo sự điều hợp của ông tổng thư ký Phạm Duy Vũ kính mời Ông GB. Phùng Khải Tuấn chủ tịch LĐCGVN tại Đức lên đọc diễn văn chào mừng Đức GM. Emanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ chăn giáo phận Bà Rịa đến từ VN. Qúy Lm. Tu sỹ và tất cả mọi người tham dự Đại Hội đang hiện diện nơi đây. Ông cũng chân thành cảm ơn Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu cựu đại diện Lm. Tuyên Úy Đoàn tại Đức. Ông cũng kính chào Lm. Tân Tuyên Úy Đoàn Antôn Đỗ Ngọc Hà từ nay sẽ đảm trách vai trò Đại diện Tuyên Úy Đoàn để Linh hướng và đồng hành cùng LĐCGVN tại Đức của chúng ta.
Ông cũng chào mừng và chúc mừng đến Lm. Phêrô Nguyễn Quân, Lm Giuse Huỳnh Công Hạnh nhận nhiệm sở mới. Ông cũng thay mặt cảm ơn hai cha Stêphanô, Bùi Thượng Lưu, cha GB. Nguyễn Hữu Thi đã chu toàn sứ vụ Lm. Linh hướng CĐCGVN. tại Đức trong thời gian qua trong nay được nghỉ hưu. Đồng thời long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội CGVN tại Đức lần thứ 42 với chủ đề "Hãy Theo Ta"
Ba hồi chiêng trống vang dội lên và các bạn trẻ tiến bước theo ngọn nến soi đường rước bảy lá cờ mang biểu tượng bảy ơn cần kíp của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống tiến vào hội trường hòa cùng bản nhạc "Hành Trang Tuổi Trẻ" từ bốn phương trời chúng con về đây mừng ngày Đại Hội hàng năm. Cùng nhau học hỏi Lời Chúa và nhận những ơn lành trong cuộc sống này. Một nghi thức khai mạc thật đẹp và tràn đầy ý nghĩa.
Sau nghi thức khai mạc thì qúy bác niên trưởng đi đầu là Thánh Giá nến cao,đoàn giúp lễ tiến rước đồng tế đoàn lên lễ đài để dâng thánh lễ khai mạc trong buổi chiều thứ bảy hôm nay.
Sau nghi thức hôn bàn thờ, Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà tân đại diện Tuyên Úy đoàn chào mừng ĐGM. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đến từ Giáo Phận Bà Rịa Việt Nam. ĐGM. cũng là người thuyết trình viên chính thức trong 3 ngày Đại Hội lần thứ 42 này. Đồng thời ngày cũng chào mừng tất cả các Lm. tu sỹ và toàn thể Đại Hội hôm nay.
Ngài cũng thay mặt giới thiệu và chúc mừng hai Lm. Phêrô Nguyễn Quân và Giuse Huỳnh Công Hạnh nhận nhiệm sở mới vào đầu tháng năm vừa qua này. Đồng thời ngài cũng chân thành cảm ơn Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu sau 8 năm làm đại diện Tuyên Úy Đoàn và mấy mươi năm phục vụ hai GP. Rottenburg và Stuttgart nay ngài đã bắt đầu nghỉ hưu.
Năm nay khai mạc Đại Hội trong tháng hoa lại nhằm ngày thứ bảy nên là con dân Việt Nam thì không thể thiếu màn Dâng Hoa kính Đức Mẹ. Mười hai thiếu nhi đã vũ tiến hoa lên Đức Mẹ thật là đẹp và vô cùng dễ thương.
Thánh lễ bắt đầu với lời chào mừng của ĐGM. đến toàn thể Đại Hội. Ngài rất vui khi Đại Hội ở Đức đã mời ngài đến cùng chia sẻ với nhau. Ngài cũng thấy nước Đức rất xanh tươi và môi trường cũng như đời sống rất bình yên.
Sau hai bài đọc song ngữ Việt- Đức của các bạn trẻ và bài Phúc Âm do thầy Phó tế công bố Tin Mừng thì Đại Hội được nghe ông cha Tây giảng tiếng Việt.
Đầu bài giảng ngài đã dí dòm nói rằng: Tôi là ông cha Đức xin chào Đức Cha và tất cả. Chẳng hiểu sao hôm nay BTC. sắp xếp thế nào mà lại đưa một "Cha Đức" ra giảng thay "Đức Cha" mọi người cảm thấy vui và khá lạ vì một Lm. Đức giảng tiếng Việt trong ngày khai mạc Đại Hội này. Những lời giảng của ngài cũng khá dí dỏm về những kỹ thuật trong thời đại @ còng này. Bài giảng vui nhưng không kém phần quan trọng vào Lời Chúa cho giới trẻ. Hãy nhắn tin kết bạn và hẹn nhau đến Đại Hội Công Giáo toàn quốc tại Aschaffenburg để làm quen và hãy chọn cho mình một người bạn tốt. Hoặc cần chọn cho mình một thần tượng để Yêu và noi theo trong cuộc đời mình, và thần tượng của cha là Giêsu.
Hôm nay như mọi năm là Giới trẻ sẽ đảm trách toàn bộ phụng vụ trong ngày thứ bảy khai mạc này. Từ ca đoàn cho đến bài đọc và lời nguyện giáo dân v.v...
Chúng ta nhìn thấy các bạn trẻ làm việc với nhau thật chặt chẽ hài hòa như vậy là một dấu chỉ đáng mừng cho Liên Đoàn và các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức vì các bạn đã trưởng thành và là tương lai của Liên Đoàn chúng ta sau này.
Thánh lễ kết thúc lúc 20h30 trong hân hoan của lời ca tiếng hát thật hay của ca đoàn trẻ. trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi thánh lễ kết thúc và khi đoàn đồng tế vừa rước vào trong phòng áo thì ở ngoài các bạn trẻ được yêu cầu hát tiếp thêm một lần nữa thật đúng là vui như ngày Đại Hội.
Các bạn hát lại bản nhạc kết lễ và chấm dứt với màn tung khăn choàng cổ lên thật vui qúa! Halleuja...
Chân thành cảm ơn các bạn trẻ, các bạn đã làm cho buổi khai mạc năm nay thật sống động và tuyệt vời!
Buổi tối vào lúc 21giờ00 Lm. Thomas Lê Thanh Liêm 2 sơ và một số các anh chị em đã hướng dẫn các bạn trẻ sinh hoạt trong cầu nguyện theo gần như chương trình của các bạn trẻ Taizé và chấm dứt lúc 23giờ00 và sửa soạn nghỉ đêm để ngày hôm sau chúa nhật còn có nhiều chương trình hấp dẫn vì là ngày chính.
Phía bên cao niên thì đặc biệt năm nay có sự hiện diện của ĐGM. Emmanuel cùng với Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long hướng dẫn giờ chầu Thánh thể. Trong 2 giờ chầu này gồm có giờ Lòng Chúa Thương Xót và những lời nguyện dâng cùng nhiều những bài hát.
Mỗi người một bông hoa hồng tiến lên dâng Đức Mẹ trong tháng hoa đây chính là những đóa hoa lòng dâng lên Mẹ. Xin Mẹ che chở phù trì cho vận nước Việt Nam chúng con, trong những thời đau buồn này chúng con luôn hướng lòng lên Thiên Chúa và cậy trông đến Mẹ phù trì.
Cuối cùng là tiến lên hôn xương thánh Tử đạo Việt Nam để tỏ lòng kính nhớ và bước theo gương chứng nhân của các ngài. Giờ chầu Thánh Thể chấm dứt lúc 23giờ00.
Trầm Hương Thơ
19.05.2018
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Ba tháng một ngày họp nhau đây
Học hỏi điều hay của Lời Thầy
Quây quần yêu mến dự tiệc Thánh
No thỏa hồng ân hồn ngất ngây
Gia đình thánh Inhaxio tây bắc Đức là vậy, mỗi năm làm Linh Thao một lần, sau đó cứ khoảng ba tháng gặp nhau một ngày hoặc một cuối tuần để giúp nhau học hỏi thêm, và chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống tâm linh.
Hôm nay thứ bảy ngày 12.05 lại là một ngày rất là đẹp. Không phải chỉ là cái đẹp của thời tiết không, mà còn là cái đẹp của tình yêu thương nhau trong gia đình.
Cho những thành viên đang đau ôm không thể đến tham dự ngày hội ngộ hôm nay, cũng như những thành viên vắng mặt và gia đình thánh Inhaxio luôn biết sống theo gương nhân đức của thánh tổ để làm chứng nhân giữa dòng đời.
Đây là một ngày luôn ghi nhớ trong cuộc đời anh chị. Những lời chúc mừng không thể thiếu vắng được, tấm ảnh trên đây cũng mang ý nghĩa đặc biệt cho anh chi và mỗi thành viên. Cuộc đời một linh thao viên luôn mang Thanh Giá, luôn có cầu nguyện với Thánh Kinh, và có ca nguyện Linh Thao. Như vậy đời sống nội tâm chúng ta sẽ thấy bình an và tươi đẹp trong từng phút giây của ngày sống. Xin Chúa chúc lành cho hai bạn mãi mãi.
Sau khi chụp và hình ảnh để ghi nhớ ngày tươi đẹp hạnh phúc này là một bữa tiệc ngoài trời thật ngon và vui vẻ. Tạ ơn Chúa hôm nay thời tiết thật ấm áp và nắng vàng óng ả giữa một bầu trời trong xanh. Những ly rượu mừng chúc nhau tưng bừng của ngày hội. Đúng rồi, hôm nay là ngày mừng "Song hỷ" mà, không có rượu thì đâu thành tiệc được. "Vô tửu bất thành lễ mà" mọi người vừa mừng tiệc thánh cho phần tâm linh xong rồi, thì bây giờ tới phần mừng cho xác thân chứ.
Một bữa trưa thật vui vẻ và tốt đẹp giữa mảnh vườn đầy thơ mộng và tràn sức sống của những bông hoa và những luống rau thơm ngon do chính tay anh chị tự trồng nó mới là cái qúy giá. Bởi chúng ta được hưởng dùng những thứ Thiên Chúa ban qua bàn tay lao tác khéo léo của con người chúng ta. Bữa tiệc tuy đơn sơ nhưng lại rất đầy đủ những thứ ta cần dùng, không những đầy đủ mà còn dồi dào nữa nên mọi người lại được hưởng dùng thêm bữa chiều kèm với bún măng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.
Sau trưa là đi đường Emmaus để trong khi đi dao mọi người vẫn có thể chia sẻ với nhau được. Gọi là vừa đi đường vừa kể chuyện ý mà. Lần này có cha Phanxicô nữa cho nên có nhiều chuyện để nói lắm nên một tiếng đồng hồ nó bay cái vèo đã hết rồi. Thật đúng là "thời giờ như thể tên bay" đấy là ngày xưa thôi chứ ngày nay phải nói là:
Thời giờ như hỏa tiễn bay
Mới vừa mới sáng mà ngày sắp qua
Ngửng lên đã thấy chiều tà
Quay về kỷ niệm gọi là còn xanh
Chúng tôi quay trởi về nhà và cùng nhau lần hạt chuỗi "Lòng Chúa Thương Xót" cho Quê Hương và Đất Nước Việt Nam đang trong vòng tăm tối của tà thuyết vô thần, Xin lòng thương xót của Ngài tha thứ và ban ơn giải thoát cho chúng con.
Sau đó là tiệc cá phê bánh sinh nhật mừng chủ nhà.
Tiếp tục chia sẻ và học hỏi lời Chúa, chia sẻ, nhận định về ngày sinh hoạt hôm nay. Rút ưu khuyết điểm để lần sau cố gắng cho tốt hơn nữa.
Chương trình chấm dứt lúc 18giờ00 mọi người đứng quây quần nắm tay nhau dâng lời tạ ơn và lời nguyện kết thúc trước khi nhận phép lành của cha Linh Hương như một dấu chỉ sai đi.
Hẹn gặp nhau trong lần họp mặt sẽ thông báo sau.
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con một ngày họp mặt để học hỏi Lời Ngài và chia sẻ trong tâm tình thật tốt đẹp.
Trầm Hương Thơ
Wuppertal 12.05.2018
- Viết bởi Trầm Hương Thơ.
Tháng năm hoa nở ngập tràn
Hương lòng con thảo dâng ngàn tim yêu
Banneux ngày Mẹ diễm kiều
Ơn lành Mẹ xuống sớm chiều tỏa lan.
Linh Địa Banneux vang danh khắp chốn nên ngày càng đông hơn, đoàn con cái Mẹ luôn tuôn đến để lãnh nhận những hồng ân của Thiên Chúa qua trung gian của Đức Mẹ Maria.
Hôm nay cũng là ngày của các bà mẹ, "Ngày Hiền Mẫu" ngày của vui mừng, và ngày của ân sủng. Cứ thế mỗi năm vào ngày này đoàn con cái Mẹ khắp Âu Châu từng đoàn, từng đoàn lại tìm về đây để thăm và mừng kính Mẹ và dâng vạn đóa hồng tươi.
Từ sáng sớm gia đình tôi đã lên đường lái xe hành hương về kính Mẹ hôm nay mặc dù đường xa ướt mưa, những cơn mưa tuôn đổ như những hồng ân sau bao nhiêu ngày nắng hạn. Có những phái đoàn xa hơn như từ Anh Quốc, Pháp, Đức có những cộng đoàn đến từ thủ đô Bá Linh như của vùng Lm. Antôn Đỗ ngọc Hà. Có những người đến từ miền nam nước Đức như München, Stuttgart v.v... đã phải lái xe đi gần như xuyên đêm để sáng hôm sau đến cho kịp chương trình. Cũng như mong muốn có nhiều thời gian ở tại thánh địa Banneux hơn, để được nghỉ ngơi dưới chân Mẹ hiền, bởi những giây phút nơi đây là những giây phút qúy báu.
Bannneux nguồn suối ơn lành
Tình Mẹ yêu dấu Mẹ dành cho con.
Vâng, lời của Mẹ đã nói với chị Mariette Beco như thế trong lịch sử tất cả 8 lần Đức Mẹ hiện ra nơi đây. Dòng suối ơn lành này Mẹ trao ban để dành cho tất cả nhưng ai đã và đang nghèo nàn đến đây với Mẹ sẽ được no thỏa ơn lành. Cái nghèo như lời Mẹ nói không chỉ là vật chất, mà còn cà cái nghèo tâm linh. Cái nghèo này nó còn thảm thê hơn cả cái nghèo đói về vật chất.
11giờ00 chương trình rước kiệu Đức Mẹ bắt đầu, dù trời hôm nay có những cơn mưa xuân nhưng vẫn không cản được những bước chân từ khắp Âu Châu đổ về trong đoàn kiệu dài như bất tận này. Trong đoàn kiệu còn có một kiệu cung nghinh xương Thánh tử đạo Việt Nam. Những lời kinh kính mừng vang lên khắp linh địa Banneux hôm nay, những lời nhạc của ca đoàn cất lên ca tụng thánh danh Mẹ, những câu chữ nài xin tha thiết cho quê hương yêu dấu chúng con như:
"Lạy Đức Mẹ La Vang dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu. Lạy Đức Mẹ La Vang dân con Việt đồng thanh bái chào. Nơi xứ người tạm dung nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con. Trên bước đường ly hương đoàn chúng con sống trong tình thương".
Vâng, dù bất cứ nơi đâu có xa cách mấy, những lời cầu đoàn con dâng Mẹ vẫn luôn đậm tình yêu mến, dù ở nơi linh địa Mẹ Banneux nhưng lòng con dân Việt vẫn luôn hướng về Mẹ La Vang. với những tiếng hát lời ca, với những lời kinh nguyện trầm, với những lời nguyện xin Mẹ luôn cất vang lên, luôn xin cho Tổ Quốc Việt Nam hại chữ "Bình Yên"
Đoàn kiệu sau hơn một tiếng đồng hồ đã tiến vào đại thánh đường lớn nhất nơi thánh địa Banneux.
Hai đoàn dâng hoa đến từ Đức đã lần lượt vúc khúc tiến hoa dâng lên Đức Mẹ chắc hẳn trong tháng hoa này Đức Mẹ sẽ vui lắm.
Đặc biệt hôm nay cũng là ngày Hiền Mẫu thì những người mẹ của những em dâng hoa lên Đức Mẹ cũng rất hài lòng với những đứa con ngoan của mình. Tôi nghe và nhớ có đoạn này trong hát trong khi dâng hoa lên Đức Mẹ:
"Lạy Đức Mẹ La Vang theo lời kinh chúng con chào Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang muôn tấm lòng hợp dâng kính Mẹ. Mẹ đóa hồng đẹp xinh Mẹ bông huệ thơm ngát khiết tinh. Mẹ tháp ngà tòa cao Mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao".
Xin cảm ơn các những người mẹ và những chị đã tập và dẫn dắt các em thật nhiều, thật qúy lắm thay!.
Trước thánh lễ Lm. PX. Nguyễn Xuyên thay mặt BTC. chào mừng và giới thiệu qúy LM. đồng tế, chào mừng tất cả qúy tu sĩ và toàn thể mọi người con của Mẹ hôm nay về tham dự ngày Hiền Mẫu lần thứ IX tại linh địa Banneux này.
Ngài cũng giới thiệu Lm. Phaolô Phạm Đình Hiện tân quản nhiệm Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan. Ngài mới thay thế Lm Giuse Trần Đức Hưng và sẽ chủ tế cũng như giảng lễ hôm nay. Ngài cũng chân thành cảm ơn Lm. Giuse Trần Đức Hưng đã cùng tổ chức 8 lần đại hội hành hương trong những năm qua. Đồng thời ngài cũng mời gọi mọi người chúc mừng 25 năm thụ phong Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long một tràng pháo tay vang dội cả đại thánh đường.
Lm. giám đốc đền thánh có đôi lời chào mừng đến đại hội và ngài cũng nói vắn tắt là Đức Mẹ hôm nay rất vui mừng bởi đoàn giáo dân đông đảo Việt Nam về đây Đức Mẹ đã ban cho mưa rơi những giọt nước thánh xuống trên Linh địa Banneux cho chúng ta.
Khoảng 20 Lm đồng tế trong thánh lễ hôm nay. Thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng.
- Hôm nay không chỉ có ca đoàn tổng hợp nhưng còn có ca đoàn trẻ hát rất hay. Hai ca đoàn kết hợp xen kẽ thật nhịp nhàng với những bài cả rất hay, những lời ca là tuyệt vời! chắc chắn là Chúa và Đức Mẹ hôm nay vui lắm. Bởi vì tôi thấy cả đại hội khoảng hơn 6.000 (sáu ngàn) người đều vui vẻ thì lẽ dĩ nhiên Cha Mẹ trên trời nhìn xuống là phải rất vui rồi.
- Bài chia sẽ của Lm. chủ tế hôm nay rất thực tế dễ hiểu. Ngài đã đi truyền giáo hơn 20 năm ở Phi Châu nhưng không thấy quên tiếng Việt và ăn đồ Việt là rất tuyệt rồi.
- Những lời nguyện giáo dân cho ĐGH. cho tất cả các hàng Giáo Phẩm và Giáo hội, cho Quê Hương và Tổ Quốc Việt Nam, v.v...
Trước phần kết lễ Lm. PX. Nguyễn Xuyên đặc biệt giới thiệu tới Đại Hội Lm. Dr Phêrô Nguyễn Trọng Qúy ngài là cha giáo và là một linh mục có tiếng là hiền từ và thánh thiện, nay Chúa đã ban cho ngài được 90 tuổi đời và 60 năm Lm. ngài vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và chúc mừng ngài. Những tràng pháo tay vang dội đại thánh đường.
Phép lành thánh lễ kết thúc để mọi người nghỉ ngơi chia sẻ tâm tình và dùng cơm trưa. Cả linh địa trưa nay nơi đâu cũng vang tiếng chào hỏi, nói chuyện, mời nhau ăn uống, chia sẽ tâm tình, tìm nhau vì nơi đâu cũng thấy người Việt Nam. Đúng thật là một ngày Đại Hội không những về đây với Mẹ Maria trong ngày Hiền Mẫu mà còn là một ngày qúy hóa để gặp gỡ nhau ở các nước trong Âu Châu.
Trong thánh lễ và trong đoàn rước năm nay tôi thấy không chỉ là người Công Giao mà còn có những người Việt Nam không phải Công Giáo cũng đến tham dự với chúng ta hôm nay như Ông Bà Bs. Mỹ Lâm Chủ Tịch LHNVTNcs tại Đức đến từ Bá Linh v.v... Vì Đức Mẹ là Mẹ của tất cả mọi người, Mẹ yêu thương tất cả loài người chúng ta, Mẹ rất vui khi ta đến với Mẹ.
15h30 theo sự mời gọi của BTC mọi người tập trung trước linh đài Đức Mẹ để đi theo vết chân Thầy Giêsu cùng suy gẫm 15 chặng đường Thánh Giá con đường thập tự Ngài đã hy sinh để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Linh mục Antôn Trần Xuân Sang, SVD. cùng một Lm. nữa hướng dẫn nhưng tôi lại không nhớ tên ngài (mong thông cảm)
15 chặng đường thánh giá trong cánh rừng thông tại Linh địa Banneux này thật đẹp.
Mặc dù hôm nay trời có mưa xuân nhưng vẫn đẹp lắm. Những cánh dù căng lên trong đoạn đường một tiếng đồng hồ này chứng tỏ lòng sốt sắng sống đạo và niềm tin minh chứng rất rõ ràng. Nhiều người không mang theo dù nhưng vẫn rất kiên trì đi hết đoạn đường dài này này mặc dù hôm nay cũng khá lạnh vì mưa và nơi đây ở trên cao.
Sau khi kết thúc mọi người trở về thánh đường lớn tham dự Chầu Thánh Thể và sau phép lành cùng nhau tiến lên hôn xương thánh và kết thúc ngày Đại Hội hành hương Âu châu Đức mẹ Banneux lần thứ 9. Hẹn nhau năm tới mừng ngày Hiền Mẫu tại đây vào ngày 12.05.2019
Banneux linh địa hồng ân
Ơn lành suối mát phúc phần cho ta
Mừng ngày "Hiền Mẫu" tháng hoa
Về nương bóng Mẹ chan hòa an vui.
Trầm Hương Thơ
Banneux 13.05.2018
tường thuật và ghi hình
- Viết bởi Dân Chúa
Ba Mươi Tháng Tư chất ngất sầu
Vết Thương Dân Tộc lõm vào sâu
Bốn mươi ba năm đau khắp Nước
Chín chín triệu dân khổ ngập đầu?
Đúng là như vây! bốn mấy năm rồi cả đất nước và dân tộc chúng ta khổ vì đâu? Vì lý do gì? Ai gây nên tang tóc thảm thiết cho đất nước mình như ngày hôm nay?
Khỏi cần nhìn sâu xa cũng biết đây chính là cái đảng cộng sản bán nước hại dân gây nên những tang tóc như ngày hôm nay ai cũng có thể thấy.
Đây không phải là chuyện đơn giản nhưng nó vô cùng trọng đại đối với cả một dân tộc Việt Nam chúng ta, trong đó có tôi và gia đình chúng tôi nên chúng tôi phải lên tiếng và tham gia tranh đấu để đòi lại cái nhân quyền mà đảng cộng sản đã cướp đi của chúng tôi bốn mươi ba năm ở miền nam Việt Nam và cả tám mươi năm ở miền Bắc.
Mỗi con người Việt Nam đều phải có trách nhiệm lên tiếng cho Quê Hương, cho Đất Nước, cho Tổ Quốc và Dân Tộc của mình khi bị lâm nguy. Bởi vì khốn cho dân tộc nào mà người dân vô cảm khi đất nước lâm nguy. Bởi một cái đảng tham tàn bạo ngược, vô thần, bán nước hại dân mà người dân lại im lặng và phó mặc để rồi từ từ đang mất vào tay ngoại bang giặc phương bắc.
Bởi vậy tôi và gia đình tôi phải lên tiếng, phải cùng đồng hành với những người đã và đang cất lên tiếng nói để bảo vệ Quê Hương, Đất Nước và Dân Tộc, để chống lại cái bọn tham tàn đang bán nước hại dân. Để làm tròn cái trách nhiệm người công dân Việt Nam, đang mang trong mình dòng máu Việt Tộc. Để sau này không cúi gầm mặt trước những tiền nhân của mình, để sau này không hổ thẹn với lương tâm và con cháu mình. Để chúng không oán trách mình là đã có những người cha mẹ ông bà hèn mạt trước vận nước như vậy làm nhục nhã trước cả thế giới.
Dù có xa xôi cách trở, khó khăn cách mấy cũng cố gắng hết mình để tham dự những nơi nào tổ chức những sự kiện chính đáng, nói lên sự chính nghĩa để đòi hỏi nhân quyền cho con dân Việt Nam chúng ta.
Hôm nay gia đình chúng tôi dậy từ sáng sớm sửa soạn lái xe 500km đi xuyên từ Tây sang Đông đến thủ đô Berlin để tham dự nhân ngày quốc hận lần thứ 43.
Đường xa nên đến không kịp giờ biểu tình trước đại sứ quán việt cộng, nhưng cũng không quan trọng bởi vì có nhiều người đã ở đó rồi. Hơn nữa tòa đại sứ việt cộng ở Berlin bây giờ có còn tí tị uy tín nào nữa đâu. Từ sau vụ tòa đại sứ tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam tới nay bọn nhân viên trốn như trạch có dám thò mặt đi đến đâu.
Hồi trước mỗi lần người dân Việt Nam đến biểu tình thì chúng nó còn lấp ló trong cửa sổ để quay phim chụp ảnh hù dọa nhưng những năm gần đây chúng trốn như những con chuột trong ống cống chứ có dám thò mặt ra nữa đâu.
Tôi có xem và nghe lại những đoạn Video mà BTC. cùng bao nhiêu người đứng trước cái ổ Mafia mà chúng gọi là (Tòa đại sứ) bắc loa phóng thanh đọc tội của chúng đã tàn ác với dân lành vô tội trong nước, những bản án vu cáo vô lý với những người phụ nữ có con nhỏ như Trần Thị Nga, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, v.v...
Biết bao nhiêu người dân lành cất tiếng nói lên sự thật, cái tội chúng cướp của giết người, cướp đất của dân lành, bán hết biển đảo cho tàu cộng và cúi đầu nhận giặc làm cha chúng đều dùng luật rừng bắt đưa vào tù.v.v...
Cái tội chúng đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa vào hang ở Mafia ẩn dưới danh nghĩa (tòa đại sứ) của chúng, rồi còn tung tin nói Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú. Vậy Trịnh Xuân Thanh về bằng cách nào??? Chẳng lẽ chui từ dưới ống cống lên? Trong khi tất cả hộ chiếu và giấy tờ của Trịnh Xuân Thanh còn đang nằm ở Đức...
Chúng tôi đến trung tâm thủ đô Bá Linh nơi trước cổng thành Brandenburgertor để nhập cuộc biểu tình cho thế giới thấy cái bộ mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một đảng cướp. Với nhiều bạn trẻ đã anh dũng cầm Microphone để gióng lên tiếng nói cho Tự Do và Nhân Quyền, cho tình trạng đâu thương của Đất Nước, nói lên những tội ác tày trời mà cái đảng cộng sản khốn nạn đã đưa về đàn áp trên quê hương.
Một tiếng đông hồ tuần hành nơi đây như BTC, đã được phép của thành phố Berlin và có những cảnh sát theo bảo vệ cho cuộc biểu tình của cái xứ tự do nhân bản được tốt đẹp. Cảnh sát ở đây thật là để bảo vệ cho tự do chứ không như đám côn an ở thiên đường xả nghĩa chỉ biết cắm đầu nghe theo lệnh đảng cướp cs. để đàn áp và đánh đập đồng bào của mình.
Hôm nay cũng chẳng thấy mấy mụ già ăn tiền của tòa đại sứ đến chửi bậy nữa. Chắc năm ngoái bị cảnh sát bắt lên xe và đám tòa đại sứ Mafia đang nổi tiếng thế giới vì tòa án Đức Berlin mấy ngày nay đang xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nên mấy nhân viên trong tòa đại sứ vc. lo thân mình còn chưa xong lấy đâu mà ra lệnh cho mấy mụ già ra gây rối kia nữa. Thật nhục và tội nghiệp cho những con người ngu muội này qúa.
Những bài Quốc Ca Việt Nam tự do vang lên cùng những bài tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Những phát biểu của Ban Tổ Chức cũng như các bạn trẻ đại diện bằng nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Việt thay phiên nhau tố cáo những tội ác tày trời của đảng cộng sản Việt Nam vang lên khắp cả một vùng. Tố cáo đảng cộng sản và tòa dại sứ việt cộng tổ chức bắc cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại thủ đô của Nước Đức. Yêu cầu Chính Phủ và Ngành Tư Pháp của Đức phải làm cho rõ ràng vụ băng đảng Mafia toà đại sứ việt cộng bắt cóc người này.
Sau đó mọi người tiến về Giáo Xứ Thánh Gia Berlin để cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương Tổ Quốc, cho những anh chị em lên tiếng cho tự do nhân quyền mà đã và đang bị đảng cộng sản Việt Nam dùng luật rừng xử với những bản án rất nặng nề rất vô lương tâm và tàn ác.
Bài chia sẻ Phúc Âm hôm nay Lm. Chánh xứ Antôn Đỗ Ngọc Hà, Giáo xứ Thánh Gia Berlin mời Lm. Antôn Nguyễn văn Đức, Bề trên Dòng Biển Đức Thiên An Huế đến từ Việt Nam chia sẻ xin xem Video bên dưới.
- Trong những lời nguyện của giáo dân có những lời cầu nguyện cho nhiều ngàn những nạn nhân bị cộng sản chôn sống ở Huế, và nhắc đến 4 vị bác sỹ người Đức đã bị cs. sát hại năm Mậu Thân 1968 tại thành phố Huế khi họ sang Việt Nam để giảng dạy đại học Y Khoa.
- Buổi sinh hoạt văn nghệ đấu tranh năm nay cũng khá đa dạng. Ngoài phần Quốc Ca VNCH. là lẽ đương nhiên trong nhưng sinh hoạt của LHNVTNCS tại Đức thì phần phát biểu và thuyết trình hôm nay có hai diễn Giả là:
-Ông Michae Leh ký giả nhà Báo Tự do Deutsche Zeitung Berlin.
- Ông Ký Giả Michae Leh thì xoáy mạnh vào những vấn đề cộng sản đàn áp nhân quyền ở Tây Tạng và từ đây ông tìm hiểu thì mới biết rằng Việt Nam cũng chẳng kém gì bởi cũng là chế độ cộng sản cả. Có khác chăng là ở Tây Tạng thì những người công an quân đội tàu đàn áp đánh đập người dân Tây Tạng còn Việt Nam thì lại chính những người cộng sản Việt Nam đàn áp bắt bớ đáng đập bỏ tù người dân mình mà thôi.
Từ đó ông luôn theo dõi, tìm hiểu nhưng tin tức ở Việt Nam để đưa lên những mặt báo ở Đức cho những người Đức và thế giới biết.
Ông cũng nói từ đó ông cũng bắt đầu yêu thích lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam có từ năm 1890 do vị vua Thành Thái ban hành cho toàn Quốc Việt Nam.
Ban Tổ Chức sau bài phát biểu có tặng ông một chiếc krawatte có hình cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của Tự Do nên ông rất thích chiếc krawatte này.
- Lm. Antôn Nguyễn Văn Đức, Bề trên Đan viện Thiên An đang có mặt tại đây nên BTC. mời ngài lên chia sẻ về sự việc tại đan viện Thiên An. Ngài chia sẻ rất chân tình những gì đã xảy ra trong thời gian qua, nếu ai theo dõi trên tin tức thì cũng đã biết. Tôi xin mượn Video này để độc giả hiểu rõ hơn là viết tường thuật.
Mời qúy vi xem Video dưới đây.
-Nhà văn Đinh Lâm Thanh đến từ Pháp Quốc thì thuyết trình xoáy mạnh vào vấn đề tình hình chính trị ở biển đông và Việt Nam, Trung Quốc và khu vực đang biến chuyển hàng ngày.
Nếu ai đã và đang quan tâm tới tình hình nước nhà đều có thể đã phần nào nhận ra những biến chuyển đang diễn ra cho đất nước mình như thế nào.
Tình hình đất nước đã rất tồi tệ nếu đảng cộng sản Việt Nam không quay đầu về với dân tộc thì khó có thể cứu nổi. Chỉ có con đừng duy nhất là ngã theo Mỹ thì may ra với có cơ hội để giữ được đất nước này khỏi bị tàu cộng nó thôn tính. Chỉ có Mỹ đập tàu để vỡ ra từng mảnh thì Việt Nam mình mới có cơ hội thoát trung mà thôi. v.v...
- Chương trình văn nghệ tồi nay rất hấp dẫn với nhiều giọng ca vàng hướng về Quê Hương và Đất Nước. chỉ hơi tiếc rằng những chương trình trước tuy rất hay và hấp dẫn nhưng cũng kéo khá dài nên phần văn nghệ các ca sĩ và khán giả phải chờ đợi hơi lâu. (Vấn đề này BTC có thể sẽ phải chú ý để lần sau làm tốt hơn.)
- Ông Nguyễn Văn Rị thay mặt BTC. chào mừng cũng như cảm ơn tới tất Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà, ban hành giáo, cùng tất cả các ban ngành, ca đoàn, tất cả những đại diện cộng đoàn, đoàn thể, nhưng nhân sĩ, những tham dự viên đến từ khắp nơi đã đóng góp mọi mặt cho ngày hôm nay được thành công tốt đẹp.
- Chúng tôi phải đi công việc khi đêm văn nghệ đang dang dở nên rất tiếc.
Chân thành cảm ơn LHNVTNcs tại Đức Quốc. BTC. và tất cả qúy vị đã đến đây để chúng tôi được đồng hành trong ngày biểu tình đòi quyền tự do cho những con người đang phải khốn khổ trên chính Quê Hương và Tổ Quốc mình do đảng cộng sản độc tài tại Việt Nam gây ra.
Vì chúng tôi đi một vòng chu du qua Tiệp Praha, Đông Đức Dresden v.v.. cả tuần lễ mới về đến nhà. Rồi có nhiều chuyện khác xảy ra cần giải quyết trước nên hôm nay mới có thì giờ ghi lại chút gì để nhớ.
Thanh Sơn
Mùa Quốc Hận 30.04.2018
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Hôm nay nắng đẹp trời trong
Đông tàn, xuân đến thỏa lòng ước mơ
Bừng lên sức sống hương thơ
Tạ ơn Thiên Chúa bất ngờ khứng ban
Hôm nay thứ bảy 05.05.2018 đông đảo Giáo Dân trong vùng liên Giáo Phận Münster và Osnabrück đã tựu về thánh đường thánh Giuse Làng St. Arnold Neuenkirchen trong hân hoan mừng đón Lm. Linh Hướng mới.
Tin vui đã đến với liên Giáo Phận Münster & Osnabrück khá bất ngờ vì chỉ vài tuần trước đây Tòa Giám Mục mới gởi thơ thông tin cho giáo dân Việt Nam biết. Lm Phêrô Nguyễn Quân thuộc tỉnh dòng Ngôi Lời Thụy Sỹ qua sự liên lạc của cha bề trên Giám tỉnh dòng Ngôi Lời Bắc Đức đã được Đức Giám Mục chính tòa Giáo Phận Münster Dr. Filix Genn bổ nhiệm kể từ ngày 01.05.2018.
Như vậy sau sáu tháng giáo dân chờ đợi một vị Linh mục Linh Hướng mới cho vùng tây bắc Đức đã được đáp ứng, vì vị Lm. Linh Hướng cũ đã chấm dứt công việc mục vụ cho vùng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 sau gần 24 năm.
Đức Giám mục phụ tá Dieter Geelings đã về để chủ tọa thánh lễ nhận nhiệm sở mới của Lm. Phêrô Nguyễn Quân hôm nay. Đồng tế với ngài còn có Lm. bề trên Giám Tỉnh dòng Ngôi Lời Bắc Đức và 4 linh mục anh em truyền giáo cùng dòng gồm 3 Lm. Việt Nam và một Lm. Phi Châu, cũng như Lm. người Đức chánh xứ thánh Giuse sở tại Sankt Arnold- Neuenkichen.
Sau khi các đoàn thể đón rước Đức Giám Mục cùng Lm. tân Linh Hướng và đoàn đồng tế tiến vào thánh đường lên cung thánh hôn chào bàn thờ Chúa xong, Đức Giám Mục phụ tá Dieter Geelings chào mừng qúy Tu Sỹ và mọi người, ngài cũng long trọng tuyên bố thay mặt Đức Giám Mục chính tòa giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Quân với mọi người và trao "bài sai" sứ vụ mới cho Lm. Phêrô Nguyễn Quân. Nghi thức diễn ra rất long trọng và cảm động, từng câu hỏi ngài đọc lên và hỏi Lm. Tân Linh hướng có sẵn sàng đón nhận để phục vụ Cộng đồng Dân Chúa hay không? Mỗi câu hỏi đều được Tân Linh Hướng thưa sẵn sàng xin vâng trong ơn Chúa. Đức Giám Mục tuyến bố như vậy kể từ hôm nay trước đông đủ Cộng đồng dân Chúa ngài trao chiếc chìa khóa cho Lm. tân Linh Hướng và dẫn ngài lên để mở cửa Nhà Tạm.
- Ông Gioa Kim Nguyễn Bá Tiên cựu chủ tịch và đồng thời cũng là chủ tịch Lâm Thời của Cộng Đồng các Thánh tử Đạo Việt Nam liên Giáo Phận Münster & Osnabrück thay mặt mọi người tiến lên cung thánh đọc diễn văn và vui mừng chào đón Lm. Tân Linh Hướng của LGP. vùng tây bắc Đức.
Linh mục Phêrô Nguyễn Quân cũng có đôi lời đáp từ gởi đến toàn thể giáo dân ngắn gọn nhưng rất tâm tình xin mọi người cùng cầu nguyện và hy sinh cộng tác đoàn kết trong yêu thương để xây dựng một Cộng đồng tốt đẹp trong tương lai. Ngài cũng hứa sẽ cố gắng để phục vụ Cộng Đồng hết khả năng của mình theo chân Chúa Giêsu.
Trong bài giảng Đức Giám Mục nhấn mạnh đến bài Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay: "Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau."(Ga.15.17) tình yêu thương gắn bó mật thiết với nhau trong Đức Kitô. Trong tình yêu không chỉ là nói suông, không chỉ là nghe, không chỉ là nhìn và cảm nhận nhưng còn phải là hành động nữa. Chúng ta phải làm sao để gắn kết mật thiết với Đức Kitô trong tình yêu của Ngài và chỉ có trong Ngài chúng ta mới có thể sống dồi dào được mà thôi, mới sinh hoa kết trái tốt tươi như lời truyền của Thầy Giêsu:"Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau."(Ga.15.17)
-Những lời nguyện xin của giáo dân dâng lên Thiên Chúa: Cầu nguyện cho thế giới được hòa bình.
- Cho Đức Giáo Hoàng và phẩm trật Giáo Hội luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh để đi đúng theo bước chân của Thầy Giêsu.
- Cho Lm. Tân Linh Hướng và toàn vùng được ơn Chúa Thánh Thần để biết yêu thương nhau xây dựng một Cộng đồng mới tốt lành hơn.
- Cuối thánh lễ cha bề trên Giám Tỉnh dòng Ngôi Lời, có đôi lời chúc mừng và nhắn nhủ với Lm. Phêrô Nguyễn Quân, ngài cũng mong rằng sự đoàn kết của Giáo Dân sẽ tạo ra một cộng đoàn tốt đẹp hơn. Ngài hy vọng rằng nhiều người sẽ cộng tác và luôn đứng bên để đồng hành cùng cha Phêrô Nguyễn Quân trong công việc mới.
- Cha chánh xứ thánh Giuse cũng có lời chúc mừng và vui mừng đón cha Phêrô Nguyễn Quân cùng cộng tác và Giáo xứ luôn mở rộng vòng tay đón chào cha.
- Đại diện chính quyền sở tại Neuenkichen cũng có lời chào mừng và trao qùa đến Tân Linh Hướng.
- Bốn em bé Việt Nam trong Quốc Phục tiến lên thay mặt Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Liên Giáo Phận lên trao tặng hoa đến Đức Giám Mục, cha giám tỉnh cha chánh Xứ cũng như Lm. Phêrô Nguyễn Quân Tân Linh Hướng.
Hôm nay đang trong tháng năm, tháng mùa xuân bừng lên sức sống, mà Giáo hội dùng để kính Đức Mẹ mà chúng ta còn gọi là tháng hoa. Các em bé cũng có vũ khúc dâng hoa tiến lên Đức Mẹ Maria.
Tháng hoa bừng nở trong lòng
Tháng hoa phơi phới thong dong tiến đều
Tháng hoa chim nhỏ hót yêu
Tháng hoa hợp nguyện sớm chiều cùng nhau
Tháng hoa kính Mẹ muôn màu
Tháng hoa muôn sắc sang giàu cao sang
Tháng hoa như cõi địa đàng
Tháng hoa chuông gióng ngân vang cõi trời
Tháng hoa Mẹ đẹp nhất đời
Tháng hoa chuỗi hạt tuyệt vời Mẹ yêu
Tháng hoa ngắm Mẹ diễm kiều
Tháng hoa kinh sáng, kinh chiều nở hoa
Tháng hoa tươi sáng mở ra
Tháng hoa khắp cả gần xa vang lừng
Tháng hoa vũ trụ tỉnh bừng
Tháng hoa gẫm sự "VUI, MỪNG, SÁNG, THƯƠNG
Thánh lễ hôm nay thật tốt đẹp ngoài những Giáo Dân trong cộng đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam còn có những quan khách đến từ xa. Đại diện cho Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức có bà ông chủ tịch và phó chủ tịch nội vụ. Ban Tư Vấn , đại diện các vùng lân cận. v.v... Cảm ơn ca đoàn và đội giúp lễ hôm nay rất đông đủ và thật sốt sắng tốt đẹp.
Sau phần thánh lễ kèo dài hai tiếng mọi người cùng nhau trở về TTMV hội trường để cùng chung vui tiệc mừng với tân Linh Hướng và cộng đồng Các Thánh Tử Đạo Münster và Osnabrück. Có sự hiện hiện của ĐGM. và quan khách Đức- Việt.
Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà đại diện Hội Đồng Linh Hướng đến để thay mắt chúc mừng và chia vui. Sở dĩ ngài không thể đến dâng thánh lễ đồng tế được là vì sáng hôm nay ngài dâng thánh lể khấn dòng của Sr Trinh khấn trọn ở Bonn.
Nhân đây cũng xin chúc mừng qúy chị Dòng Mến Thánh Giá Bonn Sơ Trinh và toàn gia quyến.
Linh mục Tuấn thuộc tỉnh dòng Ngôi Lời Đức Quốc đã lên hát mừng Tân Linh Hướng và chia sẻ những chi tiết khá thú vị.
Cùng cha phêrô Nguyễn Quân học chung mấy năm trời trong chủng viện, sau đó chia tay mỗi người mỗi nơi, chịu chức và cha Quân được bài sai sang Thụy Sỹ, cha Tuấn bài sai sang Đức sau bao năm trời bỗng dưng bây giờ cha Quân lại nhập vào Tỉnh Dòng Đức và như thế lại đoàn tụ với nhau, hy vọng trong tương lai sẽ có thể thay thế nhau trong những dịp hè hoặc những khi cần. Vâng, thưa cha Cộng Đồng chúng con nơi đây cũng mong điều đó lắm!
Buổi tiệc mừng và văn nghệ kéo dài như bất tận. Cảm ơn ban ẩm thực hôm nay thật xuất sắc, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình với những món ăn ngon và hấp dẫn. Tiệc mừng kéo dài đến 18 giờ mới chấm dứt mọi người cùng dọn dẹp trong hân hoan, đó là những bàn tay đẹp đang xây dựng cho một tình đoàn kết của Cộng đồng mong rằng tương lai sẽ luôn được tốt đẹp và hạnh phúc như ngày hôm nay, thật đúng là:
"Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài."
Trầm Hương Thơ
04.05.2018 ghi hình và tường thuật
Xem Thêm Photos Trầm-Hương-Thơ
- Viết bởi VietCatholic
LITTLE SAIGON - NAM CALI -- Buổi lễ cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam do Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa kỳ tổ chức đã diễn ra vào tối ngày 27-4-2018 tại Trung tâm Công Giáo Việt Nam với sự tham dự của trên 300 người gồm đại diện các tổ chức, cộng đoàn, hiệp hội, các đại diện dân cử, các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ngay từ 6:g chiều Ban Tổ chức là qúi vị trong Ban Lãnh Đạo Hội Đồng Liên Tôn đã có mặt và nhiều cơ quan Truyền thông Truyền hình cũng đã tới để phỏng vấn các vị trong Ban tổ chức về buổi lễ đặc biệt hôm nay.
Hình ảnh
Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm và long trọng với nghi lễ niệm hương và cầu nguyện trước Bàn thờ Tổ quốc cho Quê hương Việt Nam nhân ngày 30 tháng 4, do Ban Lãnh đạo Hội đồng Liên Tôn chủ sự. Các Vị đã cầu nguyện cho các chiến sĩ vị quốc vong thân, cho những người đã chết vì lý tưởng tự do, cho các anh hùng đang tranh đấu cho nhân quyền tự do mà phải chịu đựng các bản án bất công của chế độ độc tài Cộng sản VN.
Nghi thức khai mạc là chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Quốc kỳ VNCH, tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã chết vì lý tưởng tự do nhân quyền. Sau đó LM Trần văn Kiểm, thành viên Hội đồng Liên Tôn chào mừng tất cả các quan khách và nói lên lý do có buổi tổ chức hôm nay.
Mục sư Hồng Nguyễn xuân Hồng, chủ tịch Hội đồng Liên tôn đã đọc bản Tuyên cáo của Hội Đồng về việc Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động cho Dân chủ Tự do. Bản tuyên cáo này sau khi đọc xong đã được trao cho đại diện của Nghị sĩ và Dân biểu tiểu bang California, Hoa Kỳ, để nhờ can thiệp.
Tiếp đến giáo sư Nguyễn thanh Giầu, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo trình bày về hiện tình sự đàn áp và các vi phạm tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.
Giữa các tiết mục này, các Ban Hợp Ca gồm: Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ca Đoàn Nô tỳ Thiên Chúa, Đoàn Du Ca Nam California, Ban Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã hát lên những ca khúc đấu tranh với tất cả tâm hồn và nhiệt huyết, nói lên tinh thần yêu nước và thương đồng loại đang bị thống khổ dước ách Cộng sản vô thần.
Sau cùng, Lm Trần Công Nghị, phó chủ tịch ngoại vụ Hội đồng Liên tôn nói lời cảm tạ quí chức sắc và các đại diện các đoàn thể, hiệp hội, các vị dân cử cùng toàn thể đồng đạo, đồng bào đã tới tham dự buổi cầu nguyện rất ý nghĩa hôm nay. Đặc biệt cám ơn LM giám đốc Trung tâm CGVN đã cho sử dụng Trung tâm để tổ chức buổi lễ. Cám ơn các Ban Hợp Ca, Hội Đồng Huân Tước Đức Mẹ La Vang, Hiệp sĩ đoàn Santa Barbara, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Đức Thánh Trần và sau cùng là các cơ quan truyền thông báo chí đã giúp phổ biến chương trình của buổi lễ.
BẢN TUYÊN CÁO CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VỊÊT NAM TẠI HOA KỲ
Về việc nhà cầm quyền Việt Nam kết án nặng nề và bất công các công dân phát biểu ôn hoà những nguyện vọng dân chủ tự do của họ
Vào ngày 5-4-2018 vừa qua, toà án cộng sản Việt Nam đã kết án tổng cộng 66 năm tù và 17 năm quản chế cho 6 nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ trong nước. Sáu nhà hoạt động đó gồm có: Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội và Nguyễn Bắc Truyển. Luật sư Nguyễn văn Đài nhận mức án nặng nhất: 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và Ký giả Trương Minh Đức đều bị án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Còn lại là Blogger Nguyễn Bắc Truyển bị án 11 năm tù; cô Lê Thu Hà, cộng sự viên của Luật sư Đài, 9 năm tù; và thấp nhất là Kỹ sư Phạm Văn Trội cũng đến 7 năm tù giam.
Những người nầy trước khi bị bắt cũng đã bị sách nhiễu, thậm chí bị đánh đập thương tích, bởi công an hoặc côn đồ dưới sự điều động của công an.
Những nhà hoạt động dân chủ nầy chỉ muốn sử dụng quyền công dân của mình để nói lên nguyện vọng của bản thân cũng như bảo vệ quyền lợi của người dân thấp cổ bé miệng, và chỉ cho dân thấy những quyền lợi hợp pháp mà họ có thể đòi hỏi trong một chế độ dân chủ. Thế nhưng, điều đó đe doạ quyền lợi phi pháp của phe nhóm cầm quyền độc tài, cho nên họ đã khép những người nầy vào những tội danh tưởng tượng với khung hình phạt nặng nề nhất. Vì vậy phiên toà đã diễn ra trong vội vã, khuất tất, hoàn toàn tước bỏ mọi quyền lợi hợp pháp của các bị cáo.
Đây không phải là phiên toà kangaroo duy nhất của nhà cầm quyền VN. Trước đó, họ đã kết án tổng cọng 19 năm tù giam và 5 năm quản chế 2 phụ nữ có con nhỏ là Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, rồi mới đây lại thêm một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ nữa là Nguyễn Văn Túc bị toà án Thái Bình kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế. Rồi toà án Nghệ an kết án nhà hoạt động dân quyền Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù và 5 năm quản chế, và toà án Hà Tĩnh kết án nhà hoạt động xã hội Trần thị Xuân 9 năm tù và 5 năm quản chế, đều bằng tội danh ‘mưu toan lật đổ chính quyền’ (sic).
Trước và sau phiên toà xử 6 anh em dân chủ, nhiều tiếng nói có trọng lượng đã vang lên từ nhiều nơi trên thế giới, như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Nghị Viện Liên Âu, dân biểu Đức, dân biểu Úc, dân biểu Mã-lai, Cơ quan Theo dõi Nhân Quyền, Hội Ân Xá Quốc tế, Hội Ký Giả Không Biên Cương, cũng như nhiều đoàn thể và cá nhân ngoại quốc và người Việt trong và ngoài nước yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản hãy trả tự do cho những người nầy, vì họ chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ của người công dân phục vụ dân tộc. Tuy nhiên, những tiếng nói lương tri ấy đã không lọt vào tai điếc của nhà nước độc tài toàn trị.
Trước những sự kiện đau lòng tại quê hương, những vấn đề biển đảo, môi trường, sự tham nhũng thối nát, sự lệ thuộc lân bang, nền giáo dục suy đồi, luân lý băng hoại, trước trách nhiệm chung của người Việt, lương cũng như giáo, đối với tiền đồ tổ quốc, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ long trọng kêu gọi:
• Nhà cầm quyền Việt Nam hãy sớm từ bỏ thái độ ngạo mạn, khinh thường công ước quốc tế, dẫm đạp lên dư luận, mà trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ trong nước và cho những tù nhân lương tâm bị kết án oan ức vì các hoạt động dân chủ, xã hội.
• Đồng hương Việt Nam ở các quốc gia hãy tiếp xúc trực tiếp với các chính quyền Âu Mỹ và các tổ chức Nhân Quyền trên thế giới, cung cấp cho họ những tin tức cụ thể về sự vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, để nhờ họ cùng lên tiếng can thiệp.
• Trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc Hận 30-4, kêu gọi các cộng đoàn Cộng đồng Việt Nam hải ngoại hãy tập họp biểu dương ý chí, viết thỉnh nguyện thư cho các đại diện dân cử và chính phủ địa phương để xin họ yêu cầu nhà cầm quyền VN trả tự do cho hơn 100 tù nhân lương tâm đã bị kết án bất công.
• Kêu gọi các nhà hảo tâm yêu nước yêu đồng bào yễm trợ để mở rộng hoạt động văn hoá, giáo dục, thông tin, cung cấp kiến thức về lịch sử chân thực cho giới trẻ ngoài và trong nước, để toàn dân nhận chân được những luận điệu xuyên tạc nhồi sọ của chế độ, mà tỉnh thức và mạnh dạn tạo lấy hướng đi cho tương lai tự do hạnh phúc của mình và con cháu.
Với nguyện ước được sớm thấy một đât nước Việt Nam tự do phú cường trong đó mọi người đều là anh chị em thân thiết, không phân biệt kẻ thống trị người bị trị, mọi người đều góp phần xây dựng tổ quốc trong tình tương thân tương ái, Hội Đồng Liên Tôn kính mong mọi người cùng hưởng ứng lời kêu gọi nầy, sát cánh với nhau, làm việc chung với nhau vì đại nghĩa để tiến tới thành công.
Cầu mong Đấng Thiêng Liêng phù trợ đồng hương trong nổ lực đem lại hạnh phúc tự do cho mọi người.
Hội đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng ký tên:
Ban Lãnh Đạo Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ gồm các vị sau đây:
Chủ tịch Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành)
Phó chủ tịch Nội vụ: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài)
Phó chủ tịch Ngoại vụ: Linh mục Trần Công Nghị (Công Giáo)
Thư ký: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo Hoà Hảo)
Thủ quỹ: Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo)
Và các thành viên gồm:
Hoà Thượng Thích Minh Nguyện (Phật Giáo)
Ông Trang Văn Mến (Phật Giáo Hoà Hảo)*
Mục Sư Lê Minh (Tin Lành)
Linh Mục Trần Văn Kiểm (Công Giáo)
Ông Nguyễn Khanh (Công Giáo)
- Viết bởi Trầm Hương Thơ.
Đã khá lâu rồi tôi mới có dịp đi dự Đại hội phục sinh "Tam nhật thánh" tại trung tâm mục vụ Công Giáo Việt Nam Neuenkirchen. Cha giảng phòng là linh mục GB Nguyễn Ngọc Thế Dòng Tên đến từ Đan Mạch.
Cách hướng dẫn của ngài nếu như những ai đã từng đi Tĩnh Tâm các khóa Linh Thao rồi thì đều rất dễ cảm nhận, vì tất cả những đề tài trong ba ngày này giống như chương trình Tĩnh tâm linh thao ba ngày mà chúng tôi thường tham dự hằng năm. Bởi thế nên tôi cảm được ngay từ những ngày đầu khai mạc.
Phải công nhận rằng các Lm. dòng Tên mỗi cha đều có một cách hướng dẫn rất đặc biệt riêng. Ngay ngày đầu vào buổi chiều thứ sáu tuần Thánh ngài đã đưa mọi người đi dần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.
Từ cuối hội trường rước cây thập tự tiến dần lên bàn thánh, ngài đã nằm sấp mình xuống trước bàn thờ có Thánh Giá và cầu nguyện như là khi được chịu chức linh mục vậy, ngài giải thích đây là một nghi thức của thứ sáu tuần thánh đúng nghĩa. Cử chỉ sấp mình xuống (sự phủ phục) là dấu hiệu biểu lộ nhất của một cảm thức về sự khiêm tốn và tôn kính sâu sắc, đồng thời biểu thị một thái độ ăn năn và xin ơn tha thứ.
Đề tài thứ nhất vào tĩnh tâm:
LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ ĐANG LÀM(LC 23,34).
Trên thánh giá, Chúa đã cầu nguyện với Cha trên trời: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Đó là lời đầu tiên trên Thánh Giá Chúa Giêsu cầu xin với Chúa Cha. Lời này ở trong bối cảnh khi quân lính bắt Chúa Giêsu vác cây gỗ nặng còn bồi thêm những roi đòn để đi tới khu Đồi Sọ, khi chúng đánh Ngài bầm dập và đã đóng đinh Ngài vào Thánh Giá. Sự kiện này được cả bốn Thánh Sử ghi lại trong Tin Mừng. Đặc biệt thánh Luca nhắc đến câu nói của Chúa Giêsu:
"Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm". (Lc 23,34)
Chúng ta đều là Kitô hữu, tức là đệ tử của Ngài Giêsu, chúng ta học được những gì trong câu "Di ngôn" đầu tiên này của Ngài trong cuộc sống Kitô hữu của ta?
"Quả thật, Ta bảo với anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trong thiên đàng" (Lc 23,43).
Hai anh trộm cùng bị đóng đinh với Chúa. Anh bên trái lên tiếng chế nhạo và hùa theo đám đông thách thức và chế nhạo Chúa:
“Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với” (Lc 23, 39)
Anh này đã rất hỗn láo, lại còn lưu manh, còn mong thoát thân vào giờ chót.
Ngay lúc đó thì anh bên phải lại bênh vực và mắng anh bên trái:
“Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” (Lc 23, 40-41)
Có lẽ từ câu nói đó mà được người đời gọi anh là tên trộm lành (Tên trộm biết ăn năn hối cải)... anh ta không hùa theo đám đông, mà ngược lại lên tiếng mắng người trộm ở bên trái kia và cúi đầu xin Chúa Giêsu rằng:
"Lạy Ngài, Khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng".
Một câu nói rất có lòng kính sợ Thiên Chúa.
“Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.
Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người”. (Tv 111,10).
Từng di ngôn một cho đến Di ngôn bẩy, Nghĩa là bẩy lời cuối cùng của con Thiên Chúa thốt ra từ trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại.
(Mỗi Di ngôn là một đề tài tĩnh tâm)
Từ cuộc khổ nạn của ngày thứ sáu cho đến chúa nhật phục sinh được tóm gọn trong tám để tài: mỗi đề tài là một buổi tĩnh tâm tuyệt vời nhất cho các tham dự viên. Lối diễn giải thánh kinh kèm theo những hình ảnh minh họa, rất dễ dàng thu nhận, cảm nhận để đi sâu vào tâm hồn của mọi người.
Đây là cách dạng đặc biệt của các cha dòng Tên đễ dẫn chúng ta đào sâu về kinh thánh, đào sâu về Lời Chúa rất kĩ càng, từng chữ ,từng ý, để cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của những Di Ngôn của Đức Kitô con Thiên Chúa đã trối lại, dạy dỗ cho nhân loại trong những giờ phút cuối đời tuyệt vời như thế nào.
Đối với tôi đây là một buổi tĩnh tâm đúng ý nghĩa của "Tam nhật thánh" mà đã khá lâu rồi mới có một vị hướng dẫn và giảng phòng sâu sắc, kỹ lưỡng và dễ cảm nhận như thế.
Sang ngày thứ bẩy ngài cho chúng tôi bốn đề tài tĩnh tâm mà mỗi đề tài ngài đều cắt nghĩa về một Di ngôn của Con Thiên Chúa, đề tài nào cũng gây chú ý và lôi cuốn lắm.
Sau đó ngài chia nhóm cho chúng tôi để thảo luận về những câu hỏi được ngài ghi ra rõ ràng. Mỗi nhóm đều thảo luận sôi nổi hầu như không đủ thời gian để mọi người chia sẻ rất hấp dẫn.
Buổi chiều suy gẫm chặng đường Thánh Giá Lòng Chúa Thương Xót. Mỗi gia đình hay nhóm rước Thánh Giá một chặng đường, và suy gẫm một đoạn Phúc Âm xứng hợp với bối cảnh đó.
Buổi chiều thứ bẩy có ca đoàn từ Bremen Đến giúp hát lễ vọng phục sinh ở giáo xứ thánh Giuse.
Tham dự thánh lễ vọng phục sinh cùng với một số giáo dân của giáo Xứ Đức. Trước khi nghi thức lấy lửa phục sinh, linh mục GB Nguyễn Ngọc Thế Sj đã chào mừng giáo dân người Đức cũng như bài giảng song ngữ bằng tiếng Đức-Việt rất rõ ràng trôi chảy, và đặc biệt không thấy ngài soạn sẵn trên giấy. Tôi cảm phục về ngôn ngữ của ngài lắm. Vì mặc dù hồi xưa ngài học ở Đức nhưng sau đó ngài qua Pháp một thời gian sau đó được bề trên bài sai sang coi xứ ở bên Đan Mạch, ít sử dụng Đức ngữ vậy mà ngài giảng cho người Đức không cần giấy tờ soạn sẵn và dịch ra song ngữ bằng tiếng Việt cũng ý nghĩa y như thế, thật tuyệt vời!
Sau khi nghi thức làm phép Lửa, nến Phục Sinh và kiệu nến Phục Sinh. Bài Công Bố Tin Mừng Phục Sinh "Exsultet" được cất cao lên sau nghi thức Lửa Mới, trước nghi thức phụng vụ Lời Chúa, khi thánh lễ bắt đầu thật trang nghiêm và linh thiêng. Cảm ơn ca đoàn Bremen đã hát rất hay làm cho buổi lễ rất trang nghiêm và sốt sắng. Tôi cảm nhận được rằng: cả nhà thờ buổi tối hôm đó không riêng gì người Việt chúng ta mà cả những người Đức nữa đã được hưởng một thánh lễ vọng mừng Chúa Phục Sinh tràn đầy ân sủng và hân hoan.
Thánh lễ vọng Phục sinh xong mọi người trở về TTMV. là một buổi tối mừng Vọng Phục Sinh với những ly chè thơm ngon của ban Ẩm Thực đã sửa soạn sẵn, tiếp theo đó là buổi văn nghệ chung vui với nhau như chưa bao giờ được vui như vậy kéo dài cho đến tận khuya.
Sáng Chúa nhật BTC. và Lm. giảng phòng hiểu ý nên sắp xếp giờ kinh sáng và ăn sáng trễ hơn hôm trước một tiếng đồng hồ.
LM. giảng phòng hướng dẫn cho đề tài cuối cùng trong 8 đề tài đó là:
"Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, và cho Người xuất hiện tỏ tường" (Cv 10,39-40)
Phải cảm ơn cha giảng phòng trong tất cả tám đề tài trong Tam Nhật Thánh này đề tài nào cũng hấp dẫn những tham dự viên cả. Nhờ như vậy chúng ta mới hiểu thêm được "Bảy Di ngôn cuối cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá", đúng như chủ đề tĩnh tâm này là:
"SỨ ĐIỆP KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN"
Thánh lễ bế mạc thật hân hoan với những bài hùng ca Phục Sinh của ca đoàn. Một bầu không khí tươi vui đem đến cho những ai có mặt hôm đó, mong rằng bầu khí vui tươi này sẽ đọng lại mãi trong tâm hồn mỗi tham dự viên.
Tôi cũng cầu mong cho vùng chúng ta có nhiều những cuộc tĩnh tâm tốt đẹp để mọi người cùng nắm tay nhau xây dựng một cộng đồng tốt đẹp trong tương lai.
Trước khi chấm dứt bài tường thuật ngắn này tôi xin được ghi lại "Bảy Di Ngôn của Đức Kitô Con Thiên Chúa" chính là "BẢY SỨ ĐIỆP"cho đề tài tĩnh tâm trong TAM NHẬT THÁNH này:
BẢY SỨ ĐIỆP:
1- Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm. (Lc. 23,34)
2- Qủa thật, Ta bảo với anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trong thiên đàng. (Lc. 23, 43)
3- Thưa Bà, đó là con Bà - Đó là Mẹ của con. (Ga. 19, 26-27)
4- Lạy Thiên Chúa tôi, lại Thiên Chúa của tôi,sao Người đã bỏ con. (Mt. 27,46: Mc. 15, 34)
5- Ta khát! (Ga. 19,28)
6- Mọi sự đã được hoàn tất. (Ga.19, 30)
7- Cha ơi, Con phó tâm hồn của con trong tay Cha. (Lc. 23, 46)
Chân thành cảm ơn tới BTC. đã chu đáo và nhiệt tình hy sinh.
Ban Ẩm Thực đã thật xuất sắc trong 3 ngày qua.
Ban Ca Đoàn Bremen và các bạn.
Ban Âm Thanh, các em giúp lễ. Đặc biệt Lm. giảng phòng GB. Nguyễn Ngọc Thế Sj. đến từ Đan Mạch, chúng con mong rằng sẽ được sự hướng dẫn của cha trong tương lai.
Trầm Hương Thơ.
Mùa Phục Sinh 2018
- Đêm văn nghệ tình thương và tưởng niệm thảm sát Tết mậu Thân “Huế, Những Con Đường Trắng”
- NGÀY TƯỞNG NIỆM 50 NĂM THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN
- Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Mậu Thân Huế tại giáo xứ CTTĐVN Seattle.
- Hình ảnh: Vui Tết, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
- Chuyến đi của nhóm Bông Hồng Xanh ''Đem Mùa Xuân vào Mùa Chay''
- Diễn Hành Tết Mậu Tuất tại Little Saigon
- Chương trình chi tiết buổi Hội Thảo quốc tế về ĐHY Thuận
- “Tiệm giặt giáo hoàng” đắt khách
- Đức Giáo Hoàng vinh danh một phụ nữ và ba nam giáo dân
- THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ TÌNH THƯƠNG CỦA HỘI BÁC ÁI VINH SƠN ĐỨC QUỐC