Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Lê Đình Thông
Toàn thể đoàn rước hướng về Đức Mẹ, qua bản thánh ca của Hải Linh, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam yêu dấu hiện hiện chìm đắm trong cơn nguy biến :
Mẹ ơi, đoái thương quê hương Việt Nam
Trời u ám chiến tranh điêu tàn
Một bóng đơn côi áo khăn mỏng manh
Giữa đại dương tan nát băng trình
Đàn con nhớ thương quê hương lòng đau
Sầu non nước tháng năm bạc đầu
Từng bước ly hương xót xa đời nhau
Mắt lệ rơi trên khắp năm châu
Mẹ ơi, đoái thương chúng dân sầu đau
Mẹ ban phước Thánh Ân nhiệm màu
Tổ quốc thân yêu qua cơn bể dâu
Nước Việt Nam giông bão tan mau
Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam
Trời u ám, chiến tranh điêu tàn
Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an
Nước Việt Nam qua phút nguy nan.
Trong cảnh núi rừng Pyrénées trùng điệp, lời nguyện xin thật là cảm động. Khách hành hương nước ngoài tuy không hiểu được ý nghĩa lời ca, nhưng qua tiết tấu trầm hùng và giọng ca tha thiết cũng hiểu được phần nào tâm nguyện chân thành của cộng đoàn nước Việt. Tấm lòng thành từ con dân nhiều nước hẳn sẽ được Đức Mẹ nhậm lời.
Lộ Đức, ngày 05/08/2018
Lê Đình Thông
Hình ảnh : Lương Công Bình
- Viết bởi Lê Đình Thông
‘‘Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường ; đường ta đi đi lên đền Chúa ta’’. Các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam từ khắp nơi trên nước Pháp cất vang thánh ca nhập lễ dưới sự điều khiển của LM Vũ Thái Hòa, trong khi các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp cầm tấm bảng đề tên một thành phố trên nước Pháp tiến vào thánh đường Notre-Dame du Rosaire tại thánh địa Lộ Đức, tiếp theo là các vị linh mục và phó tế trong tuyên úy đoàn, sau cùng là Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, chủ lễ khai mạc Đại Hội Lộ Đức 2018 với chủ đề Nữ vương các Thánh Tử đạo Việt Nam.
Mở đầu, linh mục Gilbert Nguyễn Kim Sang, đại diện Tuyên úy đoàn đồng thời là Trưởng ban Tổ chức, chào mừng Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đến từ Việt Nam, Đức Ông Mai Đức Vinh, quý cha tuyên úy, quý thầy phó tế và toàn thể các tín hữu. Ngài nói ‘‘Ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II tôn phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2018). Trong niềm hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam, chúng ta tựu về Lộ Đức để mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam dưới cái nhìn trìu mến đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria. Ước gì những ngày hành hương nơi linh địa Lộ Đức này chỉ là khởi đầu cho những sinh hoạt của các cộng đoàn chúng ta trong thời gian sắp đến để cùng nhau học hỏi, tìm hiểu về đời sống các Thánh Tử Đạo Việt Nam’’.
Tiếp theo, Đức TGM Chủ tịch HĐGM Việt Nam vui mừng nhận thấy sau gần nửa thế kỷ xa cách quê hương, các tín hữu Việt Nam trên khắp nước Pháp luôn hiệp thông với Giáo Hội quê nhà, khiên vững trong đức tin. Ngài nhắc lại giáo huấn của thánh Phaolô : ‘‘Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, gươm giáo ?’ Đức TGM nhắc lại những cực hình mà các tiền nhân tử đạo phải gánh chịu. Trên nền cung thánh là ba bức bích họa Chúa Kitô chịu khổ nạn, máu đào trên thập giá hòa cùng máu đào các thánh tử đạo Việt Nam viết nên trang sử hào hùng của Giáo Hội nước nhà.
Tưởng cũng nên nhắc lại Tòa án Giải Tối Cao đã ban ban cho Đức Cha đáng kính Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, được quyền ban phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn toàn xá cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự các thánh lễ trong khuôn khổ Đại Hội.
Lộ Đức, ngày 03/08/2018
Lê Đình Thông
Hình ảnh: Linh Đan
- Viết bởi Cđ Công Giáo VN tại Úc Châu
- Viết bởi Hoàng Bình Minh
Thật cảm động! Bức ảnh Mẹ La vang với dòng chữ: Mẹ ơi! Đoái thương xem nước Việt Nam, được rước lên Cung Thánh cùng với đoàn linh mục đồng tế gồm có: Pater Martin Trieb, Pfarrer Hubert wetzel von Mainz, Pater Augustinus Phạm Sơn Hà OSB và hai thầy: Markus Weiss, Lazarus Bartl và chủ tế trong Thánh lễ, Pater Eugen Badtke OSB.
Xem Hình
Ca đoàn người Đức: Alondra von Merching đảm nhiệm, với sự điều khiển của bà ca trưởng, Karin Wolferstetter rất tài tình, làm cho Thánh lễ thêm trang trọng và linh thiêng.
Trong lúc sáu người lên dâng của lễ, giáo dân người Việt Nam hát bài "Dâng niềm cảm mến"
Ngoài ra còn có ông Raphael Gerd Jacob là người đánh đàn Orgel cho cả nhà thờ cùng hát.
Linh mục chủ tế Eugen giảng trong thánh lễ và được linh mục Augustinus Phạm Sơn Hà lươc dịch như sau: " Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến trong ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cho nước Syrien, và đặc biệt cho đất nước Việt Nam. Chúng ta nhớ đến những nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, khủng bố, hận thù. Chúng ta cũng nhớ đến những nạn nhân của các chế độ đôc tài toàn trị, mà trong đó, người ta chỉ coi trọng những tham vọng quyền lực, hơn là sự hạnh phúc của con người. Chẳng hạn như tại đất nước Việt nam hôm nay, vẫn không có tự do tôn giáo thật sự. Cũng như tự do báo chí luôn bị kiểm soát gắt gao.
Những nơi linh thiêng thờ phượng của các Tôn giáo, nhà nước việt nam cũng áp chế, đã san bằng chùa Liên trì, Đan viện Thiên An tại Huế, tượng Thánh giá cũng bị đạp gãy, mới đây, Tu viện Mến Thánh Giá và nhà Thờ Thủ Thiêm cũng lo sợ bị bán đấu giá, nay mai ra sao!
Con người thời nay sống, vì tham vọng nhiều quyền lực, nên đã gây ra cho nhiều người vô tội phải bị thiệt mạng.
Nhiều người đã phải chết trong các trại tập trung và các trại tù một cách khủng khiếp.
Tôi, và chúng ta cũng tự hỏi lòng mình, những gì đã xảy ra, làm cho con người phải gánh chịu những nỗi đau khổ và sự kinh hoàng, mà chiến tranh và bạo lực không thể giải quyết để đem lại hòa bình, nhưng chỉ gây ra thêm những khó khăn, phức tạp
Để được sự hoà bình, con người phải sáng suốt, tỉnh táo, biết phân biệt, nhận ra được phẩm giá và giá trị của con người ở nơi mỗi người.
Hoà bình bắt đầu ở trong từng người một, ở trong tôi và ở trong chúng ta. Vâng, điều đó tùy thuộc vào tôi. Trong cuộc sống tôi phải cộng tác vào những điều thiện ích đắc lực để có hoà bình trên thế giới, tôi không để thù hận trong lòng.
Thậm chí khi chiến tranh không xẩy ra, phẩm giá con người cũng có thể bị đe dọa, vì sự bất công xã hội, vì những thành kiến, vì những sự dối trá và lừa gạt xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tôi có thể giết chết người khác mà không cần bắn một phát súng nào. Chu toàn trong việc làm nhỏ mọn, là sự khởi đầu cho một thế giới hoàn hảo. Những cuộc đại chiến xẩy ra, không phải vô tình từ trên trời rơi xuống, nhưng nó đã bắt đầu từ trong những việc nhỏ nhoi làm phật lòng người khác trong giây lát, và dần dần, sẽ không còn là "người bạn của nhau"
Hòa bình có được trong những việc lớn, là phải bắt đầu đem hòa bình vào trong những việc nhỏ mọn. Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nói: "Hãy yêu kẻ thù của các con; Hãy làm điều lành cho những người ghét các con." Đây không phải là những câu thơ, nhưng là việc làm cụ thể. " Hãy yêu kẻ thù của các con". Không thể thay thế cho một chọn lựa nào khác . Không có sự quay trở lại đằng sau. Khi nói về "Tình yêu kẻ thù", là nói về người khác để hiểu được họ , để biết cảm thông, và để bày tỏ thái độ cư xử, mà họ có thể đơn giản không còn trở thành kẻ thù tôi nữa. "Tình yêu kẻ thù" có nghĩa là: Tôi không giữ lại những ý tưởng hận thù nào ở trong tôi; tôi có thể có những ý kiến bất đồng với người khác, nhưng không bao giờ để lòng thù hận nhau.
Tôi ước mong rằng, các thành phố và làng mạc của chúng ta, cũng có thể được gọi là St. Ottilien, hay thành phố München, hoặc bất cứ nơi nào ở trong đất nước Việt Nam, có những người sống chung với nhau trong hòa bình. Họ biết tôn trọng phẩm giá và giá trị của mỗi người. Họ cố gắng biết sống cảm thông và khoan dung. Và chúng ta đừng bao giờ để lòng hận thù với nhau."
Thánh lễ kết thúc, mọi người thưởng thức những món ăn việt nam ngon miệng, và những đặc sản của Bayern, vừa chuyện trò vui vẻ, hát ca rộn ràng, tại sân nhà tỉnh tâm của Đan viện.
Mặc dù bận rộn nhiều công việc, nhưng cha viện trưởng Wolfgang Öxler OSB .St. Ottilien cũng đến, chào mọi người và khen ngợi ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới và cách riêng cho đất nước Việt Nam thật là ý nghĩa!
Linh Mục Augustino Phạm Sơn Hà OSB đã cám ơn ông Đàm vănTiếu, tặng bức tượng Mẹ la vang với dòng chữ "Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt nam!"
Sau bữa ăn tối, anh chị em vội vàng thu dọn lại bàn ghế gọn gàng, chuẩn bị bắt đầu buổi rước kiệu. Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB làm dấu Thánh giá, hướng dẫn nguyện kinh, trước bàn kiệu Mẹ Maria : Những tiếng hát, lời ca trìu mến, nhịp nhàng vang vọng: “ Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ….Maria mẹ dịu dàng xin nghe con cầu khấn, cho nhân dân việt nam được mau thoát ách quỷ thần…” Đoàn kiệu tiến bước một cách khoan thai, chậm rãi, nghiêm trang và cùng hợp một lòng cầu nguyện , lần chuổi dâng Quê Hương Việt Nam cho Đức Mẹ Maria.
Lạy Mẹ Maria, Quê hương Việt Nam chúng con đang trong cơn nguy biến, biển đảo, đất đai nhiều nơi bị nhượng bộ, bán cho ngoại xâm phương Bắc. Người dân bị cấm cản, bị đàn áp, đánh đập, cưỡng chiếm tài sản, và luật an ninh mạng ra đời để kiểm soát và bóp nghẹt quyền sống của người dân.
Xin cho Quê Hương Việt nam được toàn vẹn lãnh thổ và cho người dân được sống trong tự do, no ấm và an bình thật sự.
Lạy Mẹ Maria, nhà máy gang thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tỉnh và nhiều nơi khác trên Quê hương Việt Nam đã đã gây ra ô nhiễm môi trường, tác hại vào đời sống của nhiều người dân ngày càng thêm cơ cực. Đan viện Thiên An ở Huế ,Tượng Thánh Giá cũng đã bị đập gẫy, và thường xuyên bị quấy phá đốt cháy rừng thông quanh Đan viện. Vì luật pháp tại Việt Nam không thực thi công minh chính trực.
Xin cho công lý trên Quê Hương Việt Nam được thể hiện, tự do Tôn giáo được tôn trọng. Xin cho người dân đang phải đối mặt với những gian khổ trong cuộc sống hàng ngày được thêm nhiều nghị lực.
Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau bảo vệ giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần.
Lạy Mẹ Maria, chúng con thống thiết van xin Mẹ, và chắc chắn, Mẹ đoái thương nhậm lời.
Ngoài kia, nắng đã nhạt màu, buổi cầu nguyện được kết thúc, mọi người chào nhau ra về, rộn rã tiếng cười nói, lòng tràn ngập niềm vui, và hẹn gặp nhau lại năm tới.
Hoàng Bình Minh
- Viết bởi Dân Chúa
TIN VIETCATHOLIC - Chúng tôi vui mừng đưa tin tượng Đức Mẹ La Vang sẽ được cung hiến và đặt tại khung viên Nhà thờ Hòm Giao Ước bên Do Thái đã được hoàn thành và sẽ được gửi sang Do thái ngày 1 tháng 8 năm 2018. Tượng được tạc bằng loại đá cẩm thạch trắng tinh, loại quí hiếm, mịn, với độ cứng lâu bền và giá trị nhất ở Việt Nam. Để có được loại đá này chúng tôi đã phải mất mấy tháng trời nhờ các nhà chuyên môn đi truy lùng tại những xưởng sản xuất đá ở Việt Nam, từ Yên Bái, tới Thanh Hóa, qua Ngũ Hoành Sơn và sau cùng vào Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi tham khảo với nhiều nghệ sĩ và điêu khắc gia có các tác phẩm để so sánh, chúng tôi đã chọn một giáo sư dạy về điêu khắc ở Việt Nam để hoàn thành bức tượng cao 2 mét này.
Tượng này cũng là tượng đầu tiên được hoàn thành theo tiêu chuẩn của Ủy ban Nghệ thuật thánh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Vì không có mẫu nào làm tiêu chuẩn nên chúng tôi đã phải tham khảo nhiều mẫu khác khau và sau cùng chính chúng tôi đã kết hợp những yếu tố được cho là tiêu biểu mang tính cách nghệ thuật và sắc thái hồn nước và quê hương Việt Nam vẽ ra bản mẫu. Bản mẫu này đã được gửi về cho điêu khắc gia và hội ý với một số vị có thế giá về nghệ thuật cũng như về ý nghĩa lịch sử khi Đức Mẹ hiện ra tại La Vang mang tính cách đạo lý và thần học như thế nào. Trong thời gian thực hiện và điêu khắc bức tượng, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi những tiến trình cụ thể.
Để thực hiện được tác phẩm giá trị nêu trên, chúng tôi đã theo sát một số những tiêu chuẩn được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra như sau:
1. 12 ngôi sao trên khăn đống của Đức Mẹ, sao chính giữa giống ngôi sao của mặt Trống Đông Sơn,
ngôi sao này là hình ảnh mặt trời, đạo trời soi rọi vào mọi sinh hoạt của người dân Việt.
Mẹ cũng là ngôi sao sáng của Thiên Chúa ở trần gian.
2. Gương mặt Mẹ có nét đẹp Việt Nam thuần túy. Mẹ cúi xuống nhìn đàn con đang chạy đến khẩn cầu.
Sự tích La Vang mang hình ảnh mẹ nhìn đến đàn con.
3. Cánh tay Mẹ bế Chúa trong thế vững chắc như biểu hiện sự nâng đỡ che chở.
4. Bàn tay Chúa nắm nhẹ vào bàn tay Mẹ như tìm sự bao bọc. Tay hai mẹ con gặp gỡ nói lên có sự giao tiếp mẹ con.
5. Một nút áo của Chúa tuột ra diễn tả thân phận con người (nhân tính) trong Chúa Giêsu.
6. Hai chân Chúa: chân dài chân ngắn nhắc đến chi tiết Chúa bị kéo dãn ra khi chịu đóng đinh.
7. Y phục của Mẹ là y phục hoàng tộc Việt Nam, kể cả hài.
8. Hoa văn hoàng tộc trên áo của Chúa xác định vương quyền.
Tượng Mẹ La Vang này sẽ được Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam thánh hiến ngày 18-10-2018 tại Kyriat Yearim, Jreusalem, Do thái, cùng với sự hiện diện của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, chừng 40 linh mục Việt Nam, bao gồm cả gần 20 phái đoàn hành hương từ khắp nơi đến thánh địa Do thái trong dịp này. Như chúng tôi biết hiện nay đã có 1 phái đoàn linh mục Việt Nam, 3 phái đoàn giáo dân từ Hoa kỳ, 1 phái đoàn từ Úc châu, và 17 phái đoàn từ Việt Nam tham dự thánh lễ cung hiến trọng đại nêu trên.
Sau đây là một số những bức ảnh về tượng Mẹ La Vang Do Thái.
LM Gioan Trần Công Nghị
- Viết bởi Dân Chúa
Theo tinh thần dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến này luôn tranh đấu cho một nền Tự do độc lập thật sự cho Dân tộc và Quê hương đất nước là Tổ Quốc của Việt Nam chúng ta. Tiếng thét gào của cả Dân Tộc Việt Nam chúng ta đang vùng vẫy trong bể khổ nơi quê nhà do giặc cộng gây ra vang ra mãi bốn phương trời.
Theo lời mời gọi của Liên Hội Người Việt Tị Nạn cộng sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLBĐ) như những tiếng chuông gióng lên báo động đến tất cả đồng bào năm Châu. Hãy đoàn kết hướng về quê Mẹ, đang quằn quại đau thương dưới ách tà quyền độc tài, đảng trị hơn 70 năm qua ở miền bắc và hơn 43 năm dài trên toàn đất nước Việt Nam.
Đảng cộng sản Việt Nam đang lộ rõ dần chân tướng là tay sai đắc lực của đảng cộng sản tàu cộng. Lộ rõ bản chất ngày càng tàn ác với đồng báo dân tộc mình, càng ngày càng cúi đầu trước hiểm họa đem dâng đất đai và biển đảo cho giặc tàu cộng là quan thầy của chúng. Điển hình đảng cộng sản Việt cộng đang dùng chiêu bài 3 "đặc khu" để dâng từng phần lãnh thổ và lãnh hải cho quan thầy phương bắc là giặc tàu. Đây là một chiêu bài mị dân để dâng đất cho giặc, đảng cộng sản Việt cộng đã mị dân biết bao nhiêu năm qua rồi, nay dân tộc đã qúa rõ.
Đảng cộng sản Việt cộng đã làm cái tội tầy đình lớn nhất trong các trọng tội mà lời của vị vua anh minh Trần Nhân Tông đã truyền lại: “Nếu các ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”
Bởi thế nên hôm nay người Việt Nam chúng tôi từ khắp nơi trên nước Đức và một số hội đoàn từ các nước Châu Âu như Bỉ, Pháp, Ý, Đan Mạch v.v... tiến về thủ đô của Nước Đức biều tình tố cáo tội ác tày trời của đảng cộng sản Việt cộng.
Từ 5 giờ sáng tôi và gia đình đã phải dậy để sửa soạn 6h00 lên đường vượt 500 cây số để đến Berlin để đến trước hang ổ việt cộng mà chúng có mỹ danh là "tòa đại sứ" để căng những biểu ngữ tố cáo tội ác của chúng đã làm với đồng bào trong bao năm qua. Nhất là những đồng bào không phải diện tị nạn như chúng tôi, họ kể chúng tàn ác và làm tiền bóc lột trong tất cả mọi thứ khi đến gia hạn giấy tờ v.v... Cái mà chúng nổi tiếng nhất ở Đức là vụ việc bắt cóc một cán bộ tị nạn của chúng là Trịnh Xuân Thanh đưa vào dấu trong hang ổ (mafia) mang vỏ bọc là đại sứ quán việt cộng này.
Nơi đây hôm nay hàng mấy trăm người đã đến căng rất nhiều biểu ngữ viết tội của đảng cộng sản bằng nhiều ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Ý Việt Nam.
"Vì Độc Lập phản đối đặc khu
Vì Tự Do phản đối an ninh mạng"
Hô vang cả một vùng trời mà chẳng thấy một tên việt cộng nào dám ló đầu ra khỏi hang ổ của chúng.
Những bài tố tội của chúng của vị Đại Diện LHNVTNcs. là Bs. Mỹ Lâm vạch tràn sự thật và lên án những trò bịp bợm mà đảng cộng sản Việt cộng đã và đang làm trên quê hương chúng ta.
Những bài phát biểu của Luật sư Nguyễn Văn Đài người mà mới bị việt cộng dùng luật rừng bắt giam trái phép và xử án bỏ túi 15 năm tù giam và 5 năm quản chể tổng cộng là 20 năm, nhưng nay chúng đã phải xuống nước với chính phủ để dàn xếp trục xuất sang Đức để chuộc một phần cái tội bắt cóc người.
Nhà văn Võ Thị Hảo cũng có bài phát biểu phân tích về dự luật 3 cái đặc khu toàn là bất lợi cho Việt Nam, không chỉ những đặc khu mà tất cả những cái gì việt cộng bắt tay với tàu cộng thì chỉ có thua thiệt để chúng đè đầu cưỡi cổ mà thôi v.v...
Linh mục Antôn Đỗ Ngọc Hà đại diện Linh mục và người công giáo ở Berlin cũng có bài phát biểu ngắn gọn.
Từ ngày đảng cộng sản cai trị Việt Nam đã mất đi Tự Do Tôn Giáo, Tự do nhân quyền bây giờ lại còn cướp luôn cái tự do thông tin mạng nữa thì chúng ta cần phải lên tiếng để chống lại cái luật đó nhất là dự luật cho thuê đất dài hạn nữa. Chúng ta cùng nhau hát bài Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô với tinh thần dấn thân và vị tha của người Kitô giáo luôn mong muốn một cuộc sống an lành và xây dựng những điều tốt đẹp cho đất nước cho dân tộc và cho và thế giới.
Cô Ls. Lê thị Công Nhân cũng có bài phát biểu qua mạng viễn thông. Cô nói bản thân cô không chống luật đặc khu nhưng cô chống cho tàu thuê đất, bởi vì từ ngày đảng cộng sản cầm quyền tới giờ họ chưa từng làm được cái gì gọi là tốt đẹp cho đất nước và dân tộc này cả mà chỉ bắt bớ, tù đày, bắt dân làm nô lệ, và họ đã kềm hãm cả dân tộc này trong hơn nửa thế kỷ qua, họ bắt tay với tàu cộng để bóp chết cả quê hương đất nước Việt Nam nên không bao giờ mình có thể để yên cho họ muốn làm gì thì làm.
Địa điểm biểu tình kế đến rất đặc biệt mà tôi nghĩ rằng ít có nới nào được như vậy, đó là trước tòa nhà Quốc Hội của CHLB. Đức. Đây là một địa điểm quan trọng và lại thoải mái hơn những lần trước nơi cổng thành Brandenburger Tor. Vì là một sân rộng lớn nên số người có đông bao nhiêu cũng chứa được.
Mà phải công nhận lần này rất là đông hơn tất cả những lần trước đây nhiều. Có nhiều gia đình quen tôi chưa thấy bao giờ đi biểu tình nhưng hôm nay đã có mặt cả gia đình tại đây cả 5 người trong gia đình đều mang theo biểu ngữ, làm cho tôi cũng giật cả mình, tưởng mình nhìn nhầm người, mãi khi đến tận nới nói chuyện thì không thể nhầm được nữa rồi, đây là một dấu hiệu đã thay đổi cái nhìn quan trọng về đất nước chúng ta. Vì "Đất Nước còn, còn tất cả, Đất Nước mất, mất tất cả"
Rất nhiều những biểu ngữ lớn nhỏ với đủ thứ màu sắc và ý tưởng ghi những câu biểu ngữ trên đó.
Anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh thành viên BCH. điều hành chương trình. Khởi đầu với nghi thức chào Quốc Kỳ Đức-Việt, hàng mấy trăm lá Hoàng Kỳ tung bay phất phới trước tòa nhà Quốc Hội Cộng Hòa Liên Bang Đức và bài Quốc Ca tự do vang lên một sự linh thiêng và trang trọng.
Lời chào mừng của ông Nguyễn Văn Rị đến tất cả cách cộng đoàn, hội đoàn đảng phái cùng tất cả tham dự viên. Bài phát biểu của bà chủ tịch Hoàng Mỹ Lâm, đồng thời lồng trong đó cả những lời lẽ đấu tranh và tố cáo những việc làm sai trái của đảng cầm quyền việt cộng, cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh v.v... Rất nhiều người phát biểu như Luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu Hà, các đảng phái, các hội đoàn bằng nhiều ngôn ngữ như Đức, Pháp, Ý, Đan Mạch v.v...
Cuối cùng theo sự điều hợp của ông Phó Chủ Tịch Nội Vụ nguyễn Văn Rị tuần hành xung quang sân cỏ của tòa nhà Quốc Hội. Những bài ca tranh đấu, những câu khẩu hiểu đả đảo cộng sản Việt cộng hèn với giặc ác với dân. Đả đảo dự luật đặc khu, không cho tàu cộng thuê đất dù chỉ một ngày. Đả đảo luật an ninh mạng. v.v... Bầu trời hôm nay rất đẹp và hài hòa cũng muốn như hòa nhịp cùng đoàn biểu tình tuần hành. Nắng đẹp trời trong với những làn gió đẩy đưa làm cho cả rừng cờ vàng ba sọc đỏ tung bay rất đẹp, những lời phát biểu bằng nhiều thứ tiếng cũng làm cho khách nơi đây hiểu được thật sự hơn nhiều.
Sau cùng rất nhiều người chụp hình chung riêng đủ thứ, đủ kiểu với những người thân quen với đủ thứ tiếng làm cho người sở tại và du lịch hiểu rõ ràng hơn về sự tàn ác của việt cộng. Sau đó một số còn lưu luyến lại nơi đây để tấm sự và chụp hình ảnh trước khi di chuyển về nhà xứ Thánh Gia Thất nơi Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà quản xứ, để dùng cơm chiều.
Khai mạc chương trình luôn với nghi thức không thể thiếu của những người Việt Nam tị nạn cộng sản đó là chào Hoàng Kỳ và hai bài Quốc Ca Đức và Việt Nam tự dọ lại vang lên trang nghiêm và một phút mặc niệm tưởng nhớ đến bao nhiêu anh hùng liệt nữ đã hy sinh để giữ gìn quê cha đất tổ, vậy mà ngày nay chúng ta đang đau lòng xót xa nhìn từng mảng giang sơn gấm vóc đã và đang bị đảng cộng sản Việt cộng bán lần cho giặc tàu mang mị danh là đặc khu.
Kế tiếp là những lời nguyện cầu với nghi thức thắp nến cầu nguyện cho Quê hương, cùng với lời kinh hòa bình được cất cao lên. Lời kinh nói lên cái đạo lý làm người để xây dựng hòa bình cho nhân loại và cho chính bản thân mình. Lời kinh hòa bình là lời cầu nguyện thật tuyệt vời! trong mọi hoàn cảnh.
Chị Nguyễn Thị Lai một giáo dân ở Nha Trang cũng truyền thông qua mạng để dâng lên những lời nguyện cầu hiệp thông với mọi người trong buổi thắp nên cầu nguyện cho Quê Hương và tổ quốc Việt Nam hôm nay.
Sau đó Chị Mỹ Lâm được mời lên để đọc bài diễn văn bằng Đức Ngữ chào mừng quan khách, những nhà báo Đức, và Việt, những chia sẽ và mạnh mẽ lên án nhà tà quyền cộng sản đang tìm cách bóp nghẹt thông tin và báo chí tự do. Họ đang toa rập với tàu cộng để cai trị dân Việt Nam chúng ta bằng thủ đoạn "Đặc Khu Kinh Tế" v.v...
Cha Mystério Nguyễn Văn Đức cựu bề trên đan viện Thiên An có đôi lời chia sẻ với mọi người về vấn đề nhân quyền và điển hình là Tu Viện Thiên An đã và đang bị đàn áp cướp bóc đánh đập các tu sỹ như thế nào thì đa số ai cũng biết rồi. Bản thân cha cũng đã bị đầu độc và đang phải chữa bệnh tại Châu âu trong thời gian vừa qua và cho đến nay cũng đang điều trị.
Đôi lời chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Đài người mới được Nước Đức cứu mang sang đây cùng với vợ và cô Lê Thu Hà tới hôm nay là được đúng một tháng. Ông đã chia sẻ những cái khó khăn trong nước cho những người đang tranh đấu ra sao. Tại sao ông đang ở bên đây lúc bức tường ô nhục củả cộng sản xây lên bị đổ xuống, thay vì có cơ hội ở lại đây xin tị nạn ông lại nhất quyết trở về Việt Nam để học luật và tìm đường tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam ta đến đồ phải ngồi tù nhiều năm và bao nhiêu trận đòn chí tử.
Cô Lê Thu Hà cũng được BTC. mời lên chia sẻ cuộc sống trong tù việt cộng như thế nào.
Sau đó dành thời gia chia sẻ trả lời những câu hỏi của tham dự viên thắc mắc về mọi vấn đề. Bao nhiêu câu hỏi hấp dẫn đặt ra đều được hai người trả lời khá rõ ràng và sôi nổi. Nhất là hiện tình đất nước hiện nay.
Xen kẻ những lúc nghỉ bằng những bài ca đấu tranh và những bản đơn ca đầy cảm xúc và hấp dẫn. Chương trình chấm dứt vào lúc 21h00 để thu dọn và trả lại phòng hội cho Giáo Xứ Thánh Gia.
Ban tổ chức đã cảm ơn Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà đã luôn hết lòng ủng hộ và luôn sẵn sàng cho mượn phồng hội để tổ chức. Cảm ơn Lm. Mystério Nguyễn Văn Đức cựu bề trên đan viện Thiên An Huế. Cảm ơn tới tất cả các ban nghành, các Hội Đoàn Đạo và đời. Cảm ơn những Đảng phái chính trị.
Cảm ơn những phóng viên truyền tin và tất cả những tham dự viên đến từ khắp Âu Châu này như Ý, Áo Đan Mạch, VQ. Bỉ Đức v.v...
Tôi cũng phụ dọn dẹp đôi chút và gia đình lái xe về khách sạn nghỉ đếm vị chương trình ngày hôm nay khởi hành từ rất sớm nên khá mệt mỏi. Tuy thế lòng cũng cảm thấy vui vì hôm nay có dông người tham dự từ kháp mọi nơi về thủ đô Berlin này. Một ngày tràn đầy ý nghĩa cho cuộc sống.
Hôm sau chúng tôi còn ở lại để tham quan thủ Đô Berlin nên về trể và qúa nhiều công việc nên hôm nay mới viết bài tường thuật này để cùng chia sẻ với qúy Độc giả một phần nào của ngày biểu tình đầy ý nghĩa này.
Trầm Hương Thơ
07. 07.2017
- Viết bởi Dân Chúa
"Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài."
Hôm này ngày 30.06.2018 tại giáo xứ Bonifatius thành phố Herne và lúc 11h00 một thánh lễ tạ ơn thật long trọng đã được diễn ra với khoảng hơn 400 người tham dự. Thánh lễ tạ 60 năm hồng ân thiên chức Linh mục và 90 tuổi đời Chúa khứng ban cho cha Dr. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy.
Vâng, cách nay đúng 60 năm ngài đã hân hoan bước lên cung thánh, đã nằm phủ phục sát mặt đất để tuyên khấn và lãnh nhận thiên chức Linh mục đúng vào ngày đại lễ giáo hội mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hôm nay sau đúng 60 năm giáo hội cũng mừng kính hai thánh cả thì ngài cùng với giáo hội hoàn vũ để mừng thánh lễ tạ ơn này.
Trong đoàn đồng tế rước lên cung thánh thấy có ĐGM. Comas Hoàng Văn Đạt chủ tế. Ngoài ra còn có Lm. quản hạt, cha xứ sở tại Bonifatius tổng cộng 18 Lm. Đức - Việt và 2 thầy phó tế. ĐGM. Cosma chủ tế đến từ quê nhà giáo phận Bắc Ninh, bởi Bắc Ninh xưa kia là nơi xuất thân của Lm. Dr. Nguyễn Trọng Qúy sang đây cùng ngài dâng thánh lễ tạ ơn.
Đầu thánh lễ ĐGM. Cosma chào cha quản hạt qúy Lm. và tất cả mọi người hiện dện nơi đây. Ngài rất vui khi có dịp sang đây để thăm hỏi và dâng thánh lễ tạ ơn 60 năm hồng ân Lm. và 90 tuổi đời của cha cố Qúy. Cha Phêrô Qúy là một Lm. vô cùng dễ mến, luôn tận tình với công việc mục vụ cho giáo dân bất kể ngày đếm lúc nào cần đến ngài là luôn sẵn sàng. Thật hiếm có một linh mục nào thánh thiện và thương yêu tất cả mọi người như ngài. Luôn luôn hiền từ và nhã nhặn vui tươi. Bởi thế tôi không ngạc nhiên gì khi nhìn thấy tình cảm của tất cả Giáo dân gần xa hôm nay về đây mừng ngài.
Hôm nay Hiáo hội mừng hai thánh lớn là Phaolô và Phêrô. Trong bài giảng ĐGM. Cosma nhắc đến câu nói bất hủ của thánh Phêrô: "thưa Thầy bỏ Thầy con biết theo ai vì Thầy đã có những lời ban sự sống" Câu nói tuyệt vời này của chú thuyền chài Phêrô thật tha thiết. và cầu nói này luôn luôn đúng trong mọi thời đại cho mọi người và mọi nơi trên trái đất này. Ai bỏ Ngài kẻ ấy sẽ tự chuốc lấy thiệt thân.
Ngài kể rằng: chính ngài đã có kinh nghiệm bản thân rồi, nếu tôi bỏ Ngài thì cuộc đời tôi đâu có như ngày hôm nay, đâu còn đứng đây để mà nói chuyện chia sẻ với qúy cha và Ông Bà Anh Chị Em.
Thánh Phaolô thì người hăng say cuồng nhiệt, mà đời nếu ta nhiệt tình qúa mà thiếu ơn Chúa Thánh Thần thì chưa chắc chúng ta đã đúng. Phaolô là thế, hăng say nghĩ rằng mình đi bắt mấy người theo ông Giêsu là đúng nhưng cuối cùng Chúa phải quật cho một phát đến ngã ngựa mù cả mắt mới làm cho tỉnh thức.
Khá nhiều câu chuyện kỳ thù về cuộc đời những nhân vật được ĐGM. chia sẻ rất hay và thú vị trong bài chia sẻ hôm nay để chúng ta hiều rằng cuộc đời tu trì bước theo Đấng Kitô nó không phải đơn giản như cái mặt nổi chúng ta nhìn thấy trên bàn thánh này đâu. Hôm nay với hồng ân 60 năm Lm. và 90 tuổi đời chúng ta hãy cùng ngài để tạ ơn Thiên Chúa vì" Bỏ Ngài con biết theo ai..."
Bài chia sẻ của ĐGM Cosma đã đuợc Lm. Phaolô Phan Đình Dũng lược dịch lại khá đầy đủ và hấp dẫn, vì trong thánh lễ tạ ơn này có cha quản hạt qúy cha người Đức và khá nhiều những người Đức thân quen và giáo dân tham dự. Tôi phải cộng nhận là Lm. Phaolô Phan Đình Dũng là một người rất tài ba và lưu loát trong dịch thuật sang tiếng Đức hoặc ngược lại. Đặc biệt bộ nhớ của ngài rất tốt với cả một bài giảng dài như vậy không giắy tời ghi chép mà ngài dịch lại gần như nguyên văn như là tự ngài đang đứng giảng cho tất cả mọi người nghe vậy. Đây chắc chắn là một ơn Chúa ban cho đặc biệt.
Dâng của lễ hôm nay cũng có phần đóng góp rất đẹp của ban "Phụng vũ" mười em thiếu nữa đã tiến dâng của lễn lên bàn thánh thật nhịp nhàng trong nhịp điệu tiến dâng. (Phụng vũ là một nghi thức trong phụng vụ trang nghiêm và nhịp nhàng theo nghi thức đội hình)
Những lời nguyện giáo dân hôm nay không chỉ cầu cho ĐGH và giáo hội, không chỉ cầu cho Linh mục và đoàn đồng tế hôm nay nhưng đặc biệt là những lời nguyện cho Quê Hương và Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta.
Cuối thánh lễ có cha quản hạt, và ông chánh trương của giáo xứ Bonifatius Herne chúc mừng. Lm. Đa Minh Trần Mạnh Nam đại diện Tuyên Úy Đoàn Việt Nam tại Đức chúc mừng.
Ông chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức, Ông chủ tịch cộng đồng công giáo Paderborn và Essen, các hội đoàn, cùng lên chúc mừng Lm. Dr. Phêrô nguyễn Trọng Qúy cách đặc biệt.
Ngoài ra hôm nay cũng là thánh lễ tạ ơn 25 năm thánh chức Lm. của cha Đanh minh Nguyễn Ngọc Long, cha GB. Nguyễn Ngọc Thủy 20 năm nên hai cha được chúc mừng và tặng bó hoa tươi thắm.
Kính chúc các ngài luôn được tràn đây ơn lành hồn xác và ơn bền đỗ, vì "Bỏ Ngài con biết theo ai"?
Sau phép lành kết lễ mọi người chụp hình xong sang hội trường dùng bữa tiệc mừng luôn 3 cha vui như ngày cưới. Hôm nay trời nằng nóng 30 độ C nên những căn lều dựng lên thêm trên phía trước sân giáo xứ Bonifatius Herne.
Những tiếng cụng ly và những câu chuyện râm ran cả một góc trời
cho đến mãi gần 18h mới châm dứt và thu dọn.
Tôi xin chấm dứt bản tin bằng bài thơ dưới đây.
CHÚC MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC:
Ngọc Khánh Linh Mục Chúa khấng ban
Mừng ngày kỷ niệm rất hân hoan
Đoàn con kính chúc tràn ân sủng
Nguyện Chúa an bình mãi chứa chan
Sức khỏe dồi dào thêm đức ái
Ơn lành dư dật mãi chia san
Chín mươi tuổi mới, càng thêm đức
Vẫn mãi vui tươi, mãi đầy tràn.
Trầm Hương Thơ
30.06.2018
Xem hình
- Viết bởi Bui Thuong Luu
Hân hoan chúc mừng NGÂN KHÁNH 25 NĂM HÔN PHỐI (16.06.1993-2018)
Anh Louis Nguyễn Văn Tạ và chị Maria Nguyễn Hoàng Linh Trang
mừng Lễ Ngân Khánh Hôn Phối vào ngày thứ bẩy 16.06.2018
tại Thánh Đường Jakosbus-Kirche, Hanau (Großauheim), Đức quốc
Toàn ban điều hành trang mạng Danchua.eu và nhóm TIN YÊU
*Xin hân hoan chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc bên nhau và đầy thánh đức – khang an.
*Xin hiệp thông với anh chị Tạ Trang, với hai cháu, với bà con nội ngoại và bạn hữu xa gần trong thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm thành hôn để cám đội ơn Chúa vì muôn vàn ân phúc hồn xác trong cuộc sống lứa đôi và gia đình.
*Hết lòng nguyện chúc anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ này và trong suốt cuộc đời hôn nhân của anh chị.
Đồng chúc mừng
Ban điều hành danchua.eu & các bạn TIN YÊU
- Viết bởi Dân Chúa
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Cung đàn tiếng hát đẹp Thiên ân
Tiến hoa sắc thắm dâng về Mẹ
Tình Mẹ La Vang Mẹ rất gần.
Sáng hôm nay cũng thế, thời tiết thật đẹp trong làn gió mát của hương xuân. Lời kinh sáng của qúy sơ hướng dẫn thật nhẹ nhàng thánh thót những tâm tình tán dương Thánh Danh Thiên Chúa.
Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn đời như chính hiện nay
Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen
Sau những lời nguyện cảm tạ đầu ngày, những hồng ân của Ngài trong những ngày qua, những tâm tình dâng lên Thiên Chúa trong ngày hôm nay.
Đúng 09h00 theo tiếng chiêng trống vang lên, đoàn đồng tế tiến vào hội trường lớn đến trước thánh tượng Đức Mẹ La Vang cúi chào và xông hương lên Mẹ. (Đây là một trong 5 thánh tượng mà trước đây Đức Tổng Giám Mục Huế đã hiến tặng đến năm Châu.)
Hôm nay là ngày dành riêng kính Đức Mẹ vì Mẹ là quan thầy của LĐCGVN tại Đức.
Sau ít phút cầu nguyện trước thánh tượng Đức Mẹ đoàn kiệu bắt đầu di chuyển lớp lang thứ tự theo sự hướng dẫn người trưởng ban phụng vụ.
Bản nhạc:
"Lạy Đức Mẹ La Vang ! dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu, Lạy Đức Mẹ La Vang ! dân con Việt đồng thanh bái chào! Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con! Trên bước đường ly hương, đoàn chúng sống trong tình thương! Lạy Đức Mẹ La Vang ! theo lời kinh chúng con chào Mẹ!
Lạy Đức Mẹ La Vang ! muôn tấm long hợp dâng kính Mẹ! Mẹ đóa hồng đẹp xinh, Mẹ bông huệ thơm ngát khiết tinh! Mẹ tháp ngà tòa cao, Mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao!
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Maria – xin thương nhậm lời."
Năm nay thời tiết thật tuyệt vời! nên những tà áo dài thướt tha trìu mến trên con đường rước kiệu Đức Mẹ cũng thoải mái hơn. Di chuyển qua công viên của khu vực sân cỏ dài tận đến bên bờ sông Rhein hiền hòa và thơ mộng.
Những lời kinh kính mừng vang vọng khăp gần xa.
Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà... Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội... Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa tha thứ và cứu giúp chúng con, cứu giúp Đất Nước và dân tộc Việt nam chúng con thoát ách cộng sản vô thần.
Mỗi một lần câu hát Ave... Ave... Ave Maria, Ave... Ave... Ave Maria vang lên thì đội các em bé nhỏ như những thiên thần lại tung những cánh hoa bay lên để tung hô Mẹ.
Đường rước kiệu Đức mẹ dài hơn một giờ đồng hồ quanh khu vực và trở về hội trường chính. Rất nhiều những người Đức hai bên đường mở cửa ra xem đoàn kiệu, có vài người đến chỗ tôi hỏi thăm và tôi đã giải thích cho họ hiểu, họ có vẻ thích thú lắm, có bà còn nói hồi nhỏ bà cũng có đi rước kiệu Đức Mẹ nhưng bây giờ hầu như đã hết rồi.
Những bài hát cầu xin và tung hô Mẹ luôn vang lên khắp đoạn đường rước kiêu.
“Lạy Đức Mẹ La Vang! dân Việt nam khắp trên toàn cầu. Lạy Đức Mẹ La Vang! dân con Việt đồng thanh bái chào! Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con. Trên bước đường ly hương, đoàn chúng con sống trong tình thương”
Đoàn kiệu Nhịp nhàng đan xen với những chuỗi ngọc Mân côi và luôn có rất nhiều bài hát về Đức Mẹ. Những lời nguyện xin cho dân tộc Việt Nam, cho quê cha đất tổ, cho Giáo hội quê nhà và hoàn vũ cũng vang lên khắp chốn v.v...
Tôi cũng đặc biệt chú ý tới các em bé với áo dài dân tộc mang theo những giỏ hoa xinh xắn trông có vẻ rất vui tươi hớn hở được tung những cánh hoa đẹp lên trước ngai tòa Đức Mẹ.
Hôm nay đúng là đầy ơn phước cả. Chúa Thánh Thần ban xuống ánh nắng chan hòa và êm êm trong làn gió nhè nhẹ giúp cho cuộc rước kiệu Đức Mẹ vô cùng đẹp đẽ.
Nhất là những tà áo dài thướt tha xinh xắn lâu lâu mới được dịp khoe dáng, lả lướt tung bay ngoài đường phố của Đức.
Dọc theo những chặng đường kiệu Đức Mẹ luôn có sự quan tâm của chính quyền Đức.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở nơi đây. Một đất nước văn minh và tình con người được qúy mến và trân trọng. Có những nhà báo Đức đến đây chụp hình đoàn rước và phỏng vẫn tham dự viên chúng ta để về đăng lên báo.
Trước thánh lễ các em của cộng đoàn ở vùng Manheim vùng cha Đaminh Trần Mạnh Nam, năm nay rất đông đảo, vũ khúc tiến hoa dâng Đức Mẹ. Những nụ hoa xanh đỏ tím vàng trắng đẹp vô cùng đã được uyển chuyển theo điệu nhạc tiến hoa để dâng lên tòa Mẹ.
Cả Đại Hội chăm chú giõi theo từng cử động của các em, như muốn đồng cảm để hiệp dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng xinh xắn. Mong rằng chúng ta luôn giữ gìn được những truyền thống đẹp mãi như thế. Nhất là Đại Hội năm nào cũng dành ngày thứ hai để rước kiệu và dâng hoa kính Mẹ.
Đoàn Đồng tế cùng Đức Giám Mục hôm nay mặc màu áo xanh, xanh như màu Đức Mẹ nên nhìn rất đẹp và lạ. Phải rồi hôm nay là ngày kính Quan Thầy của LĐCGVN tạ Đức mà, không đẹp sao được. Màu xanh của Mẹ là màu hy vọng của chúng con.
Có lẽ thời gian rước kiệu hôm nay cũng khá dài nên Đức Giám Mục cũng chia sẻ lời Chúa ngắn gọn lại. Ngài nhấn mạnh về vai trò của Đức Mẹ trong Giáo hội từ ngày sơ khai cho đến bây giờ. Đức Mẹ luôn có một chỗ đứng rất đặc biệt, Mẹ luôn dõi theo đoàn con cái Mẹ ngay từ khi còn bé nhỏ cho đến lúc đã trưởng thành. Mẹ không bao giờ rời xa chúng ta đâu.
Từ hôm nay, toàn thể Giáo Hội quyết định lấy ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để thêm một ngày kính Đức Mẹ. Để chúng ta ý thức hơn về Mẹ Maria. Hình ảnh mà Chúa Giêsu trao cho thánh Gioan "Này là Mẹ Con và Ngài quay sang Đức Mẹ và nói: đây là con Mẹ". Cho nên nếu chúng ta trông cậy ở Đức Mẹ thì không bao giờ Đức Mẹ bỏ rơi chúng ta.
Những lời nguyện của giáo dân chúng con nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những đau khổ do con người lạc lối đang gây ra trên Quê Hương và Đất Nước, đang Đưa Dân Tộc chúng con vào ngõ cụt diệt vong. Xin Mẹ ra tay thay đổi và dẫn lối đưa đường giải thoát ra khỏi sự ác của tà thuyết vô thần, đây là những lời khẩn khoản van nài Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
Ca đoàn tổng hợp hát thật hay trong cả mấy ngày nay, nhờ những lời ca tiếng hát mấy ngày Đại Hội này mới sống động như thế. Cảm ơn tất cả các anh chị từ nam chí bắc gom lại nhưng rất tuyệt vời!.
Cuối thánh lễ ông Chủ Tịch GB. Phùng Khải Tuấn thay mặt Đại Hội cảm ơn Đức Giám Mục Emmanuel và tất cả các Lm. tu sỹ đã hướng dẫn phần tâm linh và đồng hành cùng chúng con suốt ba ngày thật tốt đẹp. Một bó hoa tượng trưng cho tấm lòng dâng tặng Đức Cha và kính chúc ngài những ngày còn ở lại Đức và mọi nơi luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe và bình an. Ông cũng chào mừng Lm. Hà Văn Minh đến tứ Việt Nam hôm nay hiện diện trong đoàn đồng tế và đem nắng ấm đến cho Đại Hội.
Ông cũng thay mặt Đại Hội chúc mừng Lm. Dr Phêrô Nguyễn Trọng Qúy mừng 90 năm tuổi đời và 60 năm Lm.
Ông cũng chúc mừng Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long 25 năm Lm. Đồng thời chân thành cảm ơn tất cả mọi tham dự viên, mọi ban ngành đoàn thể đã làm nên ba ngày Đại Hội tốt đẹp này và không quên cảm tạ Chúa Thánh Thần và Đức Me Maria.
Đức Giám Mục ban phép lành kết lễ và cũng là kết thúc ba ngày Đại Hội. Chụp ảnh lưu niệm, thu dọn, cơm trưa và chia tay lên đường trở về mái nhà xưa...
Trầm Hương Thơ
21.05.2018
- Viết bởi Dân Chúa
Sáng nay mát mẻ dịu dàng
Quyện hương gió thoảng nhẹ nhàng trong xuân.
Bởi tháng năm là tháng của muôn hoa tươi nở khoe vạn sắc màu trên những cánh đồng, bên dòng sông Rhein hiền hòa, trong một bầu không khí tươi mát dễ chịu như vầy thì những lời kinh tán tụng Danh Ngài còn gì tuyệt vời hơn...
Sáng sớm có qúy sơ hướng dẫn giờ kinh sáng. Tuy rằng tối hôm trước nhiều người đi đường xa khá mệt và thức khuya nhưng cũng có nhiều người đến tham dự giờ kinh lúc ban mai. Nhưng giọng đọc êm dịu bên trong nhà nguyện dâng lên Thiên Chúa đầu ngày thì bên ngoài những tiếng chim cũng thức dậy ca hát để cảm tạ và tôn vinh Ngài.
Sau giờ kinh sáng mọi người được thưởng thức những ly cà phê ấm đậm tình người kèm theo khúc bánh mì chả lụa và những câu chuyện râm ran. Nghe đồn rằng chả lụa này do các Lm. và tu sỹ dòng Xitô Rüdesheim do chính tay của các cha, các thầy Việt Nam ở đó làm nên rất ngon. (Nếu ai cần thì ủng hộ các ngài nhé.)
8giờ30 mọi người cùng tiến về hội trường lớn để nghe Đức Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ về đề tài "Hãy theo Ta" đây là chử đề chính cho Đại Hội năm nay. Bức Logo ở giữa khán đài này năm nay cũng được giới trẻ đảm trách và thiết kế.
Đề tài Đức Giám Mục chia sẻ nay rất quen thuộc với chúng ta khi những ngày đầu tiên Chúa Giêsu Ngài bắt đầu đi làm sứ vụ rảo bước bên biển hồ Giênêsarét và rao giảng. trong bài TIN MỪNG: "Lc 5, 1-11" nói rằng: Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người” sau khi Chúa chỉ cho các ông kéo được một mẻ cá qúa nhiều mà chưa từng xảy ra trong đời họ.
Hai giờ đồng hồ chia sẻ rất nhiều những ý nghĩa về câu nói của Chúa Giêsu "Hãy theo Ta" Cuộc đời của môn đệ là theo những con đường Thầy mình đã đi và tiếp tục những gì Thầy mình đã dặn dò để về một cùng đích. Có thể có nhiều đường đi cho nhiều tầng lớp, cho nhiều tốp người, có nhiều người đi riêng theo cách của họ nên chúng tà đừng nên chê trách ai khi mà chưa đến đích. Hỏi chính mình xem đã về đến đích chưa mà là xem đường đi của người khác? Đời sống tâm linh của ta hãy xin Chúa Thánh Thần liên lỉ để Ngài soi sáng và dẫn dắt ta đi cho đúng nơi cần đến.
11h00 Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống bắt đầu. Hôm nay là chính nên đông hơn hôm trước. Đặc biệt là có sự hiện diện của Lm. Dr. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy năm nay Chúa ban cho ngài được 90 cái xuân xanh và 60 tuổi đời Linh mục nên cả hội trường vỗ tay chúc mừng ngài. Hôm nay cũng có sự tham dự của Lm. cựu chủ tịch Hội Đồng Tuyên Úy Stêphanô Bùi Thượng Lưu, mặc dù ngài đang dọn nhà sang Bồ Đào Nha nhưng cũng cố gắng có mặt để cùng đồng tế và để chào giã biệt tất cả Lm. đoàn và mọi người. Ngài là một Lm. làm việc không biết mệt mỏi mấy mươi năm nay nên rất nhiều giáo dân qúy mến. Ngài còn là chủ nhiệm tờ báo Dân Chúa Âu Châu mấy chục năm nay, nay đã chuyển sang trang mạng Online danchua.de. Những tràng pháo tay của cả Đại Hội cảm ơn ngài. Kính chúc ngài sức khỏe và bình an
Đức Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ tế và chia sẻ về đoạn Phúc Âm của thánh Gioan:
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần"
Sau khi các tông đồ nhận được ơn của Chúa Thánh Thần thì các ngài đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Chỉ có khi ta vượt qua được nỗi sợ hãi thì lúc đó ta mới dám làm chứng cho sự thật một cách trung thực và mãnh liệt nhất mà thôi. Lúc đó chúng ta mới cảm nếm được niềm vui thật sự dù rằng trong đầy dẫy những gian nan thử thách cũng chẳng sợ chi.
Đúng thế, khi đã được tràn đầy Thánh Thần của Chúa trong bình an thì lòng vui và tâm bình.
LỜI vui dâng mãi đầy tràn
Tâm vui chẳng quản gian nan tháng ngày
Theo Ngài học những lời ngay
Là ĐƯỜNG sự SỐNG hồn say THẬT thà
- Những lời nguyện giáo dân cầu xin cho Đất nước Việt nam được thoát nạn cộng sản vô thần, cho dân tộc Việt Nam can đảm vượt qua những rào cản của sự sợ hãi để đoàn kết và lên tiếng cho sự thật để giữ lấy đất tổ quê cha đang nguy nan sắp mất vào tay giặc phương bắc. Cầu cho giáo Hội hoàn vũ và đắc biệt là Giáo Hội mẹ Việt nam v.v...
Ca đoàn tổng hợp hôm nay hát rất hay. Đúng là mỗi năm mỗi tiến triển tốt đẹp hơn cũ. Mây bữa nay tôi thấy có thầy Hùng từ Mỹ sang để hướng dẫn khóa bổ túc thêm về kỹ thuật đánh nhịp và hát nữa nên ngày càng thăng tiến hơn là chắc chắn. Cảm ơn ca đoan trong mỗi dịp Đại Hội, nếu thiếu sự đóng góp của ca đoàn thì làm sao một Đại Hội có thể gọi là thành công và hoàn hảo được.
Thánh lễ chấm dứt lúc 12h30 để mọi người dùng cơm trưa. Sau thánh lễ các hội đoàn, ca đoàn thi nhau chụp ảnh với Đức Giám Mục để làm kỷ niệm. Mà cũng đúng thôi chẳng biết bao giờ ngài mới qua Đức trở lại?
Song song với thánh lễ của người lớn thì có thánh lễ dàng cho Thiếu nhi và thiếu niên bên phía phòng hội nhỏ dó cha Nguyễn Quốc Triệu và cha Lê Phan đồng tế. Một số Sơ và các anh chị huynh trưởng phụ giúp và đặc biệt có ca đoàn trẻ đảm trách hát trong thành lễ này nên rất sống động. Các em rất thích và mong năm tới sẽ được tham dự nữa. Mong là qúy cha, qúy sơ và các anh chị em chúng ta ngày càng giúp các em nhiều hơn nữa... Halleluja.
- Vài ảnh giờ cơm trưa trong Đại Hội lần thứ 42 tại Đức.
Cơm trưa bên Âu Châu này rất bình dân và giản dị, từ Đức Giám Mục trở xuống như những em thiếu nhi đều xếp hàng lãnh phần ăn như nhau, cũng ngồi vào những bàn ăn như nhau, cũng dùng những món ăn như nhau. Tôi rất thích cách bình dân như thế. Lời Đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô nói như thế và hiện Ngài cũng đang thực hành như thế. Ngài nói: "Người mục tử thì phải chăm sóc chiên và phải đồng hành cùng chiên và đặc biệt phải có mùi chiên."
- Vài ảnh trong giờ giải lao và các sinh hoạt.
Sau cơm trưa là giờ giải lao và gặp gỡ thăm hỏi nhau vui như ngày đại hội. Bận rộn bên ngoài nhiều nhất là Ban Trật Tự và Vệ sinh.
Trong một cái Đại Hội 3 ngày như vậy thì Ban Tổ chức đã phải chia ra rất nhiều tiểu ban đảm trách công việc thì đại hội mới hài hòa, tốt đẹp như vậy được. Cả một khu vực lớn rộng như vậy mà rất trật tự, quy củ và sạch sẽ. Đây là nhận xét khách quan nhìn cộng đồng cũng đánh giá được sự trưởng thành của người dân Việt Nam chúng ta đã hội nhập tốt nơi xã hội trật tự của Đức này tới đâu rồi.
- Buổi chiều có chương trình thi đua thể thao cho thanh niên như đá banh, bóng chuyền, bóng rổ.v.v...
- Ngoài ra còn có sinh hoạt riêng cho các em thiếu nhi và thiếu niên và thanh niên v.v...
– Vào lúc 16 giờ chầu Thánh Thể đại trào do Lm. Vicent Trần Văn Bằng và 4 sơ phụ trách. Không chỉ cầu nguyện thay cho mọi người, nhưng bằng cách ngài gợi ý cho chúng ta cùng cầu ngyện và suy gẫm và xét mình trước mặt Chúa.
Hãy hạ mình xuống sát mặt đất để cám ơn Thiên Chúa, Ngài đã cho ta được sống những ngày tháng này, Ngài đã dẫn ta đi tới những miền đất mà ta không hề nghĩ tới, hay biết tới, Ngài đã cho ta từng hơi thở của Thần Khí Thánh Thần.v.v… Một giờ chầu thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc để thấm vào hồn ta những ơn lành và ta hiểu được một cách dễ dàng.
Chấm dứt giờ chầu Thánh Thể lúc 17h00 sau đó cơm chiều và sử soạn cho trương trình văn nghệ tối nay.
- 18g30 xướng ngôn viên mời mọi người đứng dậy và cùng chào đón đoàn rước Hoàng Kỳ Dân Tộc tiến lên sân khấu để khai mạc chương trình chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca VNCH. thật nghiêm trang và sốt sắng. Tất cả mọi người luôn cảm thấy hãnh diện khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của tự do dân chủ, của lòng thương yêu giữa 3 miền Đất Nước, của sự cao sang qúy trọng mà tiền nhân chúng ta để lại đến bây giờ. Mỗi khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đò và hát Quốc Ca, tôi cảm thấy một sự cao qúy lạ lùng, như đang sống lại những ngày vàng son hơn 43 năm về trước. Tôi chắc chắn rằng một ngày không xa nữa lá cờ biểu tượng cho tự do dân chủ này sẽ phất phới tung bay trên bầu trời Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
- Tiếp theo là chươn trình cầu nguyện cho Quê Hương và Đất Nước Việt Nam do cô Thu Hồng hướng dẫn. Trong phần cầu nguyện có Kinh dâng nước Việt Nam cho trái tim Đức Mẹ.
- Ông Giáo sư Phạm Minh Hoàng người năm ngoái đã bị cộng sản Việt Nam tước Quốc Tịch Việt và trục xuất qua Pháp. Và hôm nay ông đến từ Pháp Quốc có bài chia sẻ về hiện tình đất nước. Ông đặc biệt nhắc đến những người đang bị bắt bớ và tù đày trong gông cùm tàn ác của cộng sản Việt nam. Điển hình như: Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị nhà cầm quyền cộng sản nhiều lần bắt cóc đánh đập vô cùng dã man mọi rợ đến độ đứt cả gân chân, rồi ban đêm lột hết quần áo chở vào trong chân núi vất ở đó cho chết may sao số ông chưa tận nên sáng sớm được người dân tìm thấy đưa về cứu giúp. Đã vậy cộng sản Việt Nam mới đây đã vu cáo xét sử ông và bao nhiêu người lên tiếng nói tranh đấu cho sự cầm quyền thối nát và bán nước cho trung cộng với những bản án nặng nề như sau:
– Luật sư Nguyễn Văn Đài: 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.
– Luật sư Nguyễn Bắc Triển: 11 năm tù giam và 3 năm quản chế
– Mục sư Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù giam và 3 năm quản chế
– Ký giả Trương Minh Đức: 12 năm tù giam và 3 năm quản chế
– Lê Thu Hà: 9 năm tù giam và 2 năm quản chế
– Kỹ sư Phạm Văn Trội: 7 năm tù giam và 1 năm quản chế.
Tổng bản án dành cho 6 nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền là 66 năm tù giam và 17 năm quản chế. Còn rất nhiều người đang nhận những bản án bất công mơ hồ nữa. Còn nhiều lắm nhưng đây chỉ là một ít điển hình mà thôi, vì thời gian có hạn nên ông chỉ trình bày ngắn gọn được như thế. Mọi người chúng ta cùng hướng lòng về Quê Hương Tổ Quốc và hát kinh Hòa Bình để nhớ đến những người đang đau khổ trong lao tù cộng sản và chấm dứt phần cầu nguyện để vào chương trình văn nghệ cho đúng giờ.
- Một chương trình văn nghệ thật hay và sôi nổi được điều khiển bởi hai MC Như Lan và Tiến Nhật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với thật nhiều tiết mục ca vũ nhạc kịck và hoạt cảnh. Một số tiết mục đặc biệt như hoạt cảnh thật công phu của vùng cha Đaminh Trầm Mạnh Nam là Hội Trùng Dương, có cả sự cộng tác của ban Văn Vũ Điểm Sáng Darmstadt, đặc biệt kết thúc tiết mục mọi người cùng đứng lên đồng lòng ca vang bài "Đáp Lời Sông Núi". Còn nhiều tiết mục hấp dẫn như màn hoạt cành về Tết Mậu Thân có lẽ đây là những tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất.
Ngoài ra còn có những tài năng như em gái và cây đàn Violin cũng thật tuyệt vời! cùng rất nhiều những tiết mục nữa nhưng vì bài tường thuật có giới hạn nên không thể kể ra hết được mong thông cảm.
Anh hoạ sĩ tài ba Lê Đức Lập (không phải người Công Giáo) nhưng mấy năm nay anh đều đến tham dự Đại Hội, Anh đã vẽ tặng LĐCGVN tại Đức bức tranh đặc biệt ý nghĩa để gây qũy chi phí một chút cho 3 ngày Đại Hội.
Bức tranh diễn tả lại cảnh Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Lộ Đức cách đây đúng 160 năm mà năm nay giáo hội mừng kính trọng thể. Vì giá trị của bức ảnh nên tiết mục đấu giá diễn ra rất sôi nổi hào hứng và hấp dẫn gay cấn và cuối cùng một tham dự viên đã chiến thắng với giá là 2600 €. Bạn nam này là con chiên của cha Lê Phan nên đã tặng lại cho ngài, mà ngài thì nói nhà ít chỗ để treo nên đang có dự án giúp cho qúy Sơ ở Nghệ An chăm sóc cho các trẻ thơ đói nghèo và khuyết tật nên ngài muốn đấu giá lại để có tiên giúp các sơ. Thê là cuộc đấu giá thứ hai bắt đầu chỉ trong vòng ít phút đã có người thắng giải là 4.500 (bốn ngàn năm trăm Euro) và một chị ủng hộ thêm 500 cho chẵn năm ngàn, và còn nhiều người lên ủng hộ, vì thời gian có hạn nên BTC. đã phải ngưng và thông báo nếu ai có lòng muốn ủng hộ chương trình của cha Lê Phan xin gặp riêng ngài.
Cảm ơn anh đã mở rộng tấm lòng đón Đức Mẹ về nhà tôn kính chắc chắn rằng hàng ngày gia đình anh sẽ câu nguyện đặc biệt cho Việt Nam. Cảm ơn anh Họa sỹ Lê Đức Lâp thật nhiều cầu xin Thiên Chúa ban ơn lành cho anh và gia đình. Chương trình văn nghệ chấm dứt lúc khoảng 22giờ30 để nhường sân khấu lại cho giới trẻ sinh hoạt văn nghệ tiếp tục cho đến tận thật khuya.
Đẹp thay! Đại Hội Chúa Thánh Thần
Cung đàn tiếng hát đẹp Thiên ân
Từ nam chí bắc thêm tình mến
Vòng tay con Chúa xiết lại gần.
Trầm Hương Thơ
21.05.2018
Còn tiếp phần 3 kết thúc.
- ĐHCGVN 2018 tại Đức lần thứ 42 khai mạc ngày (thứ bảy)
- Hình ảnh ĐHCGVN 2018 tại Đức
- Chương Trình Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức kỳ thứ 42. với chủ đề: „Hãy theo Ta“ (Mt. 4,19a)
- Ngày họp mặt gia đình thánh Inhaxiô tây bắc Đức lần thứ 14.
- Đại Hội Thánh Mẫu Châu Âu lần thứ chín tại Linh Địa Banneux Vương Quốc Bỉ
- CHÚNG TÔI ĐI BIỂU TÌNH ĐÒI DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM
- Hình ảnh và Video Lễ nhậm chức Lm Giuse Huỳnh Công Hạnh tại nhà thờ St. Andreas Reutlingen
- Tin Đức Quốc: CĐCTTĐVN vui mừng đón Lm. Phêrô Nguyễn Quân Linh Hướng mới cho người Công Giáo Việt Nam thuộc LGP. Münster & Osnabrück vùng tây bắc Đức
- Kỷ niệm ngày 30/4 Hội Đồng Liên Tôn VN tại HK tổ chức cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam
- Cảm nhận Tĩnh Tâm Tam Nhật Thánh