Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Văn Lan
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles đã có buổi “Pray-a-thon, Đi Bộ-Cầu Nguyện và Lãnh Ơn Toàn Xá,” hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, tại Freedom Hall, Mile Square Regional Park, Fountain Valley, với hàng trăm giáo dân tham dự.
Các gia đình tham dự buổi Pray-a-thon, Đi Bộ-Cầu Nguyện-Lãnh Ơn Toàn Xá. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Trong buổi sáng của tháng Mân Côi đầy bình an với tâm tình tràn đầy niềm hy vọng, trong buổi đi bộ cầu nguyện cho thế giới, mọi người cùng cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho xã hội và cho Dòng Mến Thánh Giá nhân dịp mừng kỷ niệm 350 năm thành lập (1670-2020). Đặc biệt Đức Giáo Hoàng Francis trong dịp này ưu ái ban Ơn Toàn Xá cho những ai tham dự.
Các biểu tượng được trưng bày tại nơi cầu nguyện có Thánh Giá và tượng Đức Mẹ Fatima, phía dưới là chân dung Giám Mục Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Và 50 bong bóng kết theo hình chuỗi hạt Mân Côi được xoay vòng quanh các biểu tượng.
Buổi cầu nguyện được khai mạc khi các soeur Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles cùng các tập sinh và mọi người tham dự cử hành nghi thức Dâng Nến, Sứ Điệp Fatima, và lời dạy của Giám Mục Lambert.
Buổi cầu nguyện do Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, hướng dẫn và thuyết giảng cùng với sự tham dự của các soeur, các giảng viên giáo lý và Việt Ngữ, và các gia đình giáo dân.
Tiếp theo buổi cầu nguyện, mọi người cùng đi bộ quanh công viên, vừa đi vừa lần hạt Mân Côi và chuỗi Thương Xót để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chiến tranh sớm chấm dứt, cơn đại dịch chóng qua và sự sống được bảo vệ.
Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá chuẩn bị cầu nguyện khai mạc. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Buổi đi bộ được kết thúc bằng phép lành và lãnh Ơn Toàn Xá, mọi người vui vẻ ra về lấy phần ăn trưa đã được gói trong các hộp.
Theo lược sử Hội Dòng Mến Thánh Giá, cách đây 350 năm Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Hội Thánh, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam một nhà truyền giáo người Pháp, đã nguyện một đời chỉ yêu mến Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh để hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Nhà truyền giáo này là một Thừa Sai đại diện Tòa Thánh đến Việt Nam, người đã có công rất lớn trong việc xây dựng giáo hội tại Việt Nam và đã truyền chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên, cùng quy tụ tất cả những tâm hồn yêu mến Thánh Giá.
Nhà truyền giáo này là Giám Mục Pierre Lambert de la Motte, người đã sáng lập Dòng Mến Thánh Giá ngay trong lòng đất Việt năm 1670 trong thời kỳ cấm đạo.
Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miến Nam năm 1975, một số nữ tu Mến Thánh Giá theo đoàn người vượt biển sang Mỹ định cư tại Philadelphia, Pennsylvania.
Đoàn người đi bộ và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Năm 1978, Hội Dòng Mến Thánh Giá được Giám Mục William Johnson, giám mục tiên khởi của Giáo Phận Orange, mời về đây, với công việc đầu tiên là thăm hỏi các gia đình tị nạn, giúp đỡ các dịch vụ thông dịch, điền các giấy tờ định cư, an sinh, học đường và nhà thương, ngoài ra còn có chương trình Giáo Lý Song Ngữ đã hơn 40 năm nay.
Hiện có khoảng 24 Hội Dòng Nữ Tu Mến Thánh Giá tại Việt Nam, một tại Hoa Kỳ (Mến Thánh Giá Los Angeles), ba tại Thái Lan và hai tại Lào. Một số nhánh lớn của Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam là Mến Thánh Giá Phát Diệm, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Mến Thánh Giá Chợ Quán, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Nha Trang..
Năm mươi bong bóng kết thành chuỗi Mân Côi và các nữ tu hướng dẫn sinh hoạt. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Soeur Kim Lê cho biết đáng lẽ buổi đi bộ này được diễn ra vào Thứ Bảy, 25 Tháng Tư vừa rồi cũng tại Mile Square Regional Park với số đông người tham dự hơn nhưng vì dịch bệnh COVID-19 nên đến nay các soeur mới tổ chức được theo những gì có thể làm với số người hạn chế, chỉ 100 người được ghi danh tham dự thôi.
“Ai đến tham dự cũng đều được tặng chuỗi Mân Côi, áo T-shirt, và ai muốn cầu nguyện điều gì thì để vào thùng cầu nguyện, các soeur sẽ mang về nhà dòng cầu nguyện theo ý chỉ của họ. Những người ghi danh quá 100 người sẽ đứng ở ngoài Freedom Hall,” Soeur Kim Lê nói.
“Để phù hợp với ý nghĩa của buổi đi bộ và cầu nguyện, ban tổ chức đổi chữ Marathon thành Pray-a-thon, với ý nghĩa là ‘Sức mạnh của lời cầu nguyện chuyển cầu’ (The Power of Intercessory Prayers), cả gia đình cùng đi bộ với nhau, mọi người đều mang khẩu trang, tất cả đều phải giữ khoảng cách an toàn, cùng đi bộ và cầu nguyện, tất cả mọi người đều được nhận lãnh Ơn Toàn Xá, đối với người Công Giáo là một ơn rất đặc biệt và trọng đại, do Đức Giáo Hoàng ban,” Soeur Kim Lê giải thích.
“Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles đã xin Tòa Thánh mở Năm Thánh đặc biệt từ Tháng Chín, 2019, đến Tháng Chín, 2020, nhân dịp mừng kỷ niệm 350 năm thành lập và Đức Thánh Cha đã phê chuẩn. Nhưng năm nay vì dịch bệnh nên không thực hiện được, vì thế Hội Dòng lại xin phép Tòa Thánh được thêm một năm nữa, từ Tháng Chín năm nay đến Tháng Chín sang năm,” Soeur Kim Lê nói.
“Và năm nay là đúng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá (1670-2020), nên được Đức Thánh Cha ban ơn là ai đến dự các buổi tĩnh tâm, cầu nguyện do Hội Dòng tổ chức tại các nơi, giáo xứ hoặc tại nhà dòng, sẽ được lãnh Ơn Toàn Xá. Việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống để tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Kitô là một trong các bổn phận của Dòng Mến Thánh Giá,” Soeur Kim Lê tiếp.
Trưởng Linh, một huynh trưởng dạy tiếng Việt trong sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại nhà thờ Westminster, cho biết: “Mỗi Tháng Tư hằng năm, các soeur đều có cuộc đi bộ rất lớn tại Mile Square Regional Park, riêng năm nay vì dịch bệnh nên bị hạn chế, đến nay các soeur mới thực hiện được. Năm nay không được đông như mọi năm, trong khi giai đoạn này có rất nhiều thử thách với mọi người. Buổi đi bộ hôm nay cầu nguyện cho cơn dịch chóng qua, cầu nguyện cho bình an, khỏe mạnh đến với mọi người.”
“Trong tháng Mân Côi này, mọi người được kêu gọi lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho người thân, cũng trong dịp này, mình cùng đồng hành cầu nguyện với mọi người, với thế giới để xin ơn Thiên Chúa, để các ý chỉ của mình sẽ hòa chung với tập thể, sẽ có ý nghĩa to lớn hơn và được chia sẻ rộng lớn hơn,” Trưởng Linh nói.
Văn Lan / Nguồn: Người Việt
- Viết bởi Đặng Tự Do
Feedspot là bộ phận thống kê cho các mục đích tiếp thị (marketing) của Google nhằm theo dõi và giới thiệu với các doanh nhân trên thế giới các con số thống kê cho thấy khuynh hướng của những người truy cập vào Internet.
Trong bản thống kê có tựa đề “Top 100 Catholic Youtube Channels on Church, Bible, Pope, Christ and Gospel News Videos” – “100 Kênh Youtube Công Giáo hàng đầu về Giáo Hội, Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng, Chúa Kitô, Phúc Âm và Tin tức” được công bố hôm 3 tháng 10, 2020; Feedspot đã đưa ra một bảng sắp hạng 100 kênh Youtube Công Giáo hàng đầu thế giới.
Toàn bộ phúc trình này có thể xem ở đây: https://blog.feedspot.com/catholic_youtube_channels/
Theo thống kê này, kênh đứng đầu là EWTN của Công Giáo Hoa Kỳ. Kế đến là kênh của Tòa Thánh. Kênh VietCatholic News được xếp hạng thứ 10.
Bảng thống kê sau cho thấy đến nay đã có 125,627,884 lượt người xem, với 271,481 người ghi danh theo dõi (subscribers).
Trong số các phát triển gần đây nhất của VietCatholic News, cần kể đến Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa do các linh mục ở Melbourne phụ trách.
Trong thời gian qua, mỗi ngày chúng tôi thường có 2 buổi phát hình: Lúc 5g sáng giờ Việt Nam, và lúc 7g tối giờ Việt Nam.
Bên cạnh hai chương trình thời sự này, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, VietCatholic News còn có thêm một chương trình nữa là chương trình Suy Niệm Lời Chúa do 6 linh mục phụ trách.
Trong chương trình Suy Niệm Lời Chúa này, quý cha: Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, Giuse Phạm Minh Ước, Giuse Nguyễn Xuân Hiếu, Phaolô Nguyễn Trọng Thiên và Phêrô Nguyễn Văn Cao trình bày với quý vị và anh chị em Bài Phúc Âm trong ngày, chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện và Thánh Ca.
Tất cả các videos trên kênh VietCatholic News đều được thu hình và edit tại Australia. Địa chỉ trên YouTube là https://www.youtube.com/user/VietCatholicNews
Một số kênh Công Giáo nổi tiếng thế giới là kênh Word on Fire của Đức Cha Robert Barron, Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Los Angeles được xếp thứ 4. Kế đó là Rome Reports, xếp thứ 5; và KTO TV của Công Giáo Pháp, được xếp thứ 6.
Catholic News Service, cơ quan thông tấn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ xếp thứ 21. Tờ American Magazine của Dòng Tên xếp thứ 29. Salt and Light, thông tấn xã lớn của Canada xếp thứ 30. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ xếp thứ 32.
So với những khoản đầu tư của các kênh khác, kinh phí cho VietCatholic News gần như là không có gì và không ai được trả lương. Hơn thế nữa như đã nêu ở trên, tất cả các videos trên kênh VietCatholic News đều được thu hình và edit tại Australia, nơi Internet khét tiếng là chậm, chậm hơn ở Mỹ chắc chắn rồi nhưng chậm hơn cả tại Việt Nam.
Do đó, xin cám ơn công lao khó nhọc của quý cha, quý anh chị em ký giả, nghệ sĩ, cộng tác viên; và sự ủng hộ nhiệt tình của các khán thính giả từ trong nước đến hải ngoại.
Xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta.
Source:Feedspot
- Viết bởi Nguyễn đinh Thanh
Tông Đồ Fatima Việt Nam Hải Ngoại
Liên lạc: Nguyễn Đình Thanh, Bertolt-Brecht Str. 176, 50374 Erftstadt – Đức Quốc
Tél : 0049 – 2235 – 43153 / E.mail :
Tháng Đức Mẹ Mân Côi 2020
THƯ CẢM ƠN
Kính gửi : Quí Hội Đoàn, Quí Nhóm
Quí Ông Bà Anh Chị Em
Cùng dâng lời cảm tạ Chúa và Mẹ Maria, Hội Tông Đồ Fatima Việt Nam Âu Châu xin hết lòng chân thành cảm ơn Quí Hội Đoàn, Quí Nhóm, Quí Ông Bà Anh Chị Em đã nhiệt tình đáp lại lời Kêu Gọi giúp Gạo cho người nghèo thời dịch Corona với tấm lòng quảng đại đầy tình Bác ái.
Tính cho tới ngày 13.10.2020, Hội đã nhận được từ Quí Ân Nhân khắp nơi số tiền ngoài dự tính là 21.200 €.
Số tiền này đã được gởi tới giúp người nghèo chống dịch Corona như sau:
· Paraguay 2.000€
· Philippines 5.000€
· Ấn Độ 3.000€
· Việt Nam 11.200€
Các Cộng Tác Viên của Hội trên các Quốc Gia nói trên đã và đang tiến hành phân phát Gạo, thực phẩm cho các người anh em nghèo đói cần được trợ giúp.
Xin gửi kèm theo đây Danh sách Ân nhân giúp Gạo và một số hình ảnh.
Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, xin Chúa trả công và tuôn đổ tràn đầy Phúc Lành trên Quí Ông Bà Anh Chị Em cùng Quí Quyến.
Kính chúc Quí Ông Bà Anh Chị Em tràn đầy Ân Sủng của Chúa, bình an, mạnh khỏe và nhiều niềm vui.
Lm. Linh Hướng TM / TĐ. Fatima VN. HN
Giuse Lê Văn Thắng, SVD Giuse Nguyễn Đình Thanh
- Viết bởi Nữ tu Mary Xuân Hương
BA cộng đoàn tiên khởi
TRĂM hoa trái đua nở
NĂM tháng không ngăn trở
MƯƠI NĂM như lời thơ
DÒNG ân phúc đợi chờ
MẾN say Chúa Ki-tô
THÁNH thiện niềm mơ ước
GIÁ chuộc dẫn về trời
VIỆTNAM chứng tá gọi mời.
Đức Cha Lambert de la Motte, vị sáng lập đáng kính của các Dòng Mến Thánh Giá, đã diễn dạt trong Bài tự sự của Ngài rằng: “những gì là ân sủng và thánh đức nơi những người đã, đang và sẽ hiện hữu trên đời, đều phát xuất từ Thánh Giá Đức Giêsu Kitô.” (Bts II,1) Và, với các Nữ tu tiên khởi, Ngài nhắn nhủ: “hãy tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu Kitô và hằng ngày dâng việc suy gẫm cầu nguyện, nước mắt, các việc làm, các hy sinh của các con để chuyển cầu cho lương dân và các tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa.” (Btt 8) Trải qua chặng đường lịch sừ 350 năm với biết bao biến cố thăng trầm, Giáo Hội tại Việt Nam, Thái Lan, Lào cung như nhiều nơi trên thế giới đă đón nhận hoa trái của Đức Cha Lambert qua 30 Hội Dòng MTG khác nhau, nhưng cùng thực thi một Linh Đạo. Tại phương trời Âu Châu, Dòng MTG Gò Vấp đã được diễm phúc hiện diện trong suốt 45 năm qua. Các nữ tu đã sống trong sứ mạng hiến dâng, chiêm niệm, phục vụ trong một số giáo xứ và cộng đoàn thuộc Đức, Ý và Pháp trong tinh thần YÊU MẾN và HY SINH theo linh đạo của Đấng Sáng Lập.
Kỷ niệm 350 năm ngày Hội dòng MTG được thành lập, cũng là một dịp ân phúc để chị em MTG bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Đấng Sáng Lập, người đã khai sinh ra ơn gọi MTG. Ngày 27/9/2020, Thánh Lễ Kỷ Niệm được cử hành tại Cộng Đoàn MTGGV ở Bonn trong bầu khí trang nghiêm, long trọng nhưng lại rất ấm cúng và tràn đầy tình thân. Cha quản hạt – giáo hạt Bonn., quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, người Đức cũng như Việt, từ nhiều nơi thuộc Đức Quốc đã cùng chia sẻ niềm vui với chị em MTG Gò Vấp, Mở đầu Thánh Lễ, cộng đoàn tham dự cùng xem lại cuộc đời Đức Cha Lambert và quá trình hình thành Hội Dòng qua một đoạn phim ngắn. Sau đó, mọi người cùng hướng về linh đài ĐC Lambert trong Nghi thức tưởng niệm mang đậm truyền thống dân tộc Việt Nam. Trong giây phút ấy, chị em chúng tôi đã cảm nghiệm những tâm tình lắng đọng sâu sắc, tràn ứa những giọt lệ của lòng biết ơn và sự hạnh phúc. Xuyên suốt Thánh lễ, các chị em MTG cũng dùng lời ca tiếng hát, tuy không đi vào lòng người như các giọng ca chuyên nghiệp nhưng có lẽ cũng ngọt ngào khó quên, để gói trọn những tâm tình tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa đã gìn giữ và hướng dẫn Hội Dòng trong suốt 350 năm qua. Sự hiện diện của quý Cha,quý Tu sĩ nam, nữ và những vị đại diện của cộng đoàn Đức và Việt cho các chị em Dòng MTG nhận ra tấm lòng ưu ái và quan tâm của mọi người dành cho chị em, nhờ đó Thánh lễ được diễn ra cách tốt đẹp. Ngày hôm nay đã đánh dấu một kỷ niệm thật ý nghĩa và đong đầy niềm vui cho các chị em MTG Gò Vấp đang sống và phụ vụ tại Châu Âu.
Ngày lễ còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, khi được tổ chức trong tình cảnh đầy hoang mang, lo âu về đại dịch Covid-19 mà cả thế giới đang đối mặt trong suốt bảy tháng qua, hầu như các hoạt động tôn giáo buộc tạm ngưng hoặc phải giới hạn số người tham dự, giãn cách xã hội đã trở nên mối quan tâm hàng đầu trong mọi cộng đoàn, đạo cũng như đời. Vì thế mỗi người đến tham dự Thánh Lễ, ngoài việc chuẩn bị tâm hồn còn không quên mang theo một chiếc khẩu trang xinh xắn (nếu quên, các Soeurs đã chuẩn bị sẵn sàng tại cửa vào). Cũng không còn những cử chỉ chào hỏi, bắt tay hay ôm nhau như thường lệ nữa. Tuy nhiên, khung cảnh đó không làm mờ nhạt tình liên đới và hiệp thông giữa các Kitô hữu và các nữ tu. Không ai thấy rõ mặt ai, nhưng phía sau chiếc khẩu trang, có lẽ là những nụ cười rạng rỡ được diễn tả qua ánh mắt trìu mến. Chiếc khẩu trang ấy có thể phần nào ngăn cản virus corona, nhưng không thể ngăn môi miệng chúng ta cất lời ca tụng Thiên Chúa và chung chia niềm vui, tình huynh đệ cho nhau.
Đặc biệt hơn nữa, đây còn là thời gian chị em MTG tại các tu viện khác nhau ở Châu Âu được xum họp quây quần, chia sẻ niềm vui, trao nhau những nụ cười của đời dâng hiến. Niềm vui đó không phân biệt tuổi tác, sức khỏe, hay bất cứ yếu tố nào. Các chị có thâm niên cũng như các em đang nối bước đều trở nên rất đơn sơ trong những câu truyện rộn rã vang lên không ngớt. Đời tu, ngoài những hy sinh, khổ chế, ắt hẳn không thể thiếu vắng những giây phút thư giãn tươi đẹp và bổ ích.
Kỷ niệm 350 năm ngày thành lập Hội Dòng MTG, nhắc nhở các Nữ tu MTG nói riêng và cộng đoàn Kitô Hữu nói chung về điểm quy hướng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đó là quy hướng về Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh để những gánh nặng trong đời sống không biến thành những thập giá gỗ đè nặng chúng ta bởi những mệt mỏi chán chường. Nhưng theo sát dấu chân Đức Giêsu, chúng ta nhận được nguồn sức mạnh từ Thập Giá nơi có Đức Giêsu, Đấng luôn yêu thương, nâng chúng ta lên từ những yếu đuối của thân phận con người và cùng đồng hành với chúng ta tiến về quê hương đích thực trên trời.
Nữ tu Mary Xuân Hương
Leuven, 28/9/2020 ( nguồn: Facebook )
- Viết bởi Bui Thanh Thu & Vicent tường thuật
Bui Thanh Thu & Vicent tường thuật
THT. chỉnh sửa.
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Đời Cha là một tấm gương
Tỏa hương nhân đức khiêm nhường trung kiên
Vui tươi với nụ cười hiền
Thương yêu hai chữ gắn liền đời Cha.
Vâng, thật vậy. Ngài là một tấm gương tốt lành bác ái và khiêm nhường vui vẻ, để cho tôi và có lẽ cho nhiều người khác nữa.
Cuối thánh lễ Lm. Phêrô Quân cũng đại diện cho toàn thể Gia đình Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück ngỏ lời phân ưu đến toàn thể linh tông, huyết tộc của Cha Cố Phêrô, đến cha Franz Nguyen SAC cùng toàn thể Anh Chị Em thuộc Cộng đồng Thánh Michael Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen. Cha nghĩa tử Michael Bùi Trần Thuấn cũng đã có đôi lời đại diện cám ơn đến Lm. Phêrô Quân, Lm. Gioan Vũ Chí Thiện và cộng đoàn.
Con ngồi tĩnh lặng đơn côi
Nghe tin tim nhói bồi hồi xót thương
Bao năm lặng lẽ canh trường
Bàn chân Cha bước trên đường thương yêu
Bàn tay cha giúp rất nhiều
Lời Cha xoa dịu những điều khổ đau
Trái tim Cha mãi tươi màu
Mắt cha nhìn tỏ nỗi đau của người
Nụ cười điểm thắm xinh tươi
Cha đi để lại muôn người tiếc thương
Đời Cha là một tấm gương
Sáng tỏa nhân đức khiêm nhường trung kiên
Vui tươi với nụ cười hiền
Thương yêu hai chữ gắn liền đời Cha
Đời Cha là một món qùa
Tâm hồn thanh khiết nở hoa bốn mùa
Hoa đời đẹp mấy vẫn thua
Hoa tâm Cha đẹp là vua mọi loài
Tỏa hương nhân đức mãi hoài
Như trầm thơm quyện trong ngoài đời Cha
Gieo bao lời nói ngọc ngà
Thấm vào tâm cảm trong ta muôn đời
Đời Cha phục vụ muôn nơi
"Thương Yêu" hai chữ tuyệt vời! thực thi
Khổ đau nào có xá gì
Suốt đời tận tụy chỉ vì "Yêu Thương"
"Yêu Thương" rải khắp nẻo đường
Cha đi mỗi bước gieo hương vào đời
Tiến về cùng đích tuyệt vời!
Dự bàn Tiệc Thánh Chúa Trời thưởng ban
Tiễn Cha về chốn thanh nhàn
"Thương Yêu" để lại muôn vàn nhớ thương
Cha đi lòng mãi vấn vương
Tên Người Trọng Qúy "YÊU THƯƠNG" trọn đời.
- Viết bởi Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
Vào giữa mùa đại dịch Corona đang hoành hành trên toàn thế giới, ngày 11.09.2020, Cha cố Phero Nguyễn trọng Qúi đã được Thiên Chúa gọi trở về với Ngài sau quãng đường hành trình 91 năm trên trần gian với những vai trò phục vụ ở các nơi chốn khác nhau trong hơn 62 năm đời linh mục là người thợ trong vườn nho của Giáo Chúa trên trần gian: Giám đốc giáo sư thần học Đại chủng viện Thánh Toma Long Xuyên, Đại chủng viện Vĩnh Long, mục vụ xứ đạo bên Pháp, mục vụ xứ đạo Thánh Bonifatius thuộc Tổng giáo phận Paderborn bên nước Đức, mục vụ cho người Công giáo Việt Nam thuộc hai giáo phận Essen-Paderborn bên nước Đức.
Nhớ về ngài, người thầy dậy đáng kính với lòng ngưỡng mộ biết ơn, nhất là tính tình đơn sơ chân thành đạo đức cùng lòng bác ái quảng đại của ngài để lại dấu ấn kỷ niệm sâu đậm tình người nơi lớp người trẻ chúng tôi ngày xưa thuở những năm 1972-1975 ở Giáo phận Long Xuyên bên Việt Nam..
Trong những năm tháng cuối đời từ khi đi nghỉ hưu 20 năm nay, tuổi gìa sức yếu bệnh tật, có lẽ cha cố Phero đã có nhiều lần như nghe thấy tiếng nói thầm thĩ trong tâm hồn: „Con hãy nắm lấy tay Ta. Ta là Đấng sinh thành ra con, đã nuôi sống đời con, đã kêu gọi con trở thành linh mục cho Ta. Ta sẽ dẫn đưa con đến bờ bến bình an vĩnh cửu…“
Và có lẽ trong tâm hồn Cha cố Phero đã nghe tiếng Thiên Chúa nói với mình điều gì đó. Và ngài hằng cầu khấn kêu xin Thiên Chúa tình yêu nhờ lời bầu cử của Thánh Tông đồ Phero, bổn mạng của mình, xin ơn trợ giúp cho chính mình, cho những học trò của ngài khi xưa, cho gia đình Giáo Phận Bắc Ninh và Long Xuyên.
Trước ngưỡng cửa sự sống vĩnh cửu bên Thiên Chúa, Cha cố Phero trong tâm tưởng lòng tin muốn nói: „Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã kêu gọi con trở thành linh mục cho Chúa ở trần gian. Con xin phó dâng những người thân yêu trong gia đình con, trong các nơi con được phục vụ là linh mục trong bàn tay chan chứa tình yêu thương của Chúa, những người đã làm ơn cho con trong đời sống, cho Giáo phận Bắc Ninh, cho giáo phận Long Xuyên và cho Tổng giáo phận Paderborn, cho chị Theresia Phước, người từ 30 năm nay hằng quan tâm chăm sóc việc ăn uống thuốc men, sức khoẻ vệ sinh cho con nhất là từ mấy năm nay khi con đau yếu sức khoẻ yếu kém rất nhiều về cả thể xác lẫn tinh thần.
Đến đây con không còn có thể tiếp tục được nữa. Xin Chúa hoàn tất những gì Chúa đã khởi sự ngày con lãnh nhận làn nước Bí Tích rửa tội đức tin vào Chúa, ngày con được nhận chức thánh Linh mục năm xưa cách đây hơn 62 năm.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, con xin trao gửi đời con trong đôi bàn tay nhân lành của Chúa, cùng tất cả những gì con đã lãnh nhận, những gì con có. Ngày xưa từ cung lòng mẹ con đi vào đời sống trên trần gian với hai bàn tay không. Bây giờ nghe tiếng Chúa kêu gọi, con trở về bên Chúa cũng với hai bàn tay không. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm khiếm khuyết tội lỗi con đã vấp phạm, và xin đón nhận con. Con là con của Chúa. Con là người đầy tớ vô dụng.“
Và trong thâm tâm vào những năm tháng tuổi đời xế chiều khi đi nghỉ hưu cha cố Phero cũng đã có suy niệm tâm tình muốn nói cùng người thân gia đình, cùng giáo dân Việt Nam thuộc Cộng đồng Essen Paderborn, cùng các học trò của mình:
Xin cám ơn sự nâng đỡ cùng tấm lòng yêu thương qúi mến mọi người dành cho tôi trong suốt dọc đời sống của tôi trên trần gian:
Tôi vui mừng hạnh phúc được phục vụ cùng sống đức tin với anh chị em giáo dân Việt Nam ở cộng đồng Paderborn-Essen, được có cơ hội là thầy giáo giúp các học trò ở đại chủng viện Vĩnh Long và Long Xuyên khi xưa về trí thức và tu đức.
Tôi xin mọi người tha thứ cho tôi, vì những lỗi lầm khiếm khuyết mà tôi đã vấp phạm gây ra làm phiền lòng mọi người.
Sau quãng thời gian dài trên trần gian, Thiên Chúa gọi tôi trở về với Ngài. Tôi sẵn sàng xin vâng nghe tiếng Chúa gọi, và „Xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi, để tôi trở về với chủ của tôi.“ ( St 24, 56).
Từ hơn 20 năm nay đi nghỉ hưu, tôi hằng tâm niệm về ngày ra đi từ giã khỏi đời sống trần gian:
„- Khi ra đi thân xác còn lại của tôi sẽ được thiêu thành tro bụi, như Thiên Chúa đã tạo thành tôi từ bụi đất. Nhưng tôi tin rằng tôi trở về cùng Thiên Chúa, Ðấng sinh thành ra tôi.
- Trở thành tro bụi. Nhưng tôi vẫn hằng hy vọng trông mong Thiên Chúa sẽ cứu độ linh hồn tôi, Ngài sẽ cho tôi sống lại được hưởng đời sống bất diệt, như Ngài đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
- Thân xác tôi được thiêu đốt thành tro bụ Nhưng tôi hằng có tâm tình yêu mến Thiên Chúa của tôi. Vì ngài là Cha đời tôi, Ngài hằng yêu mến tôi.
Và tôi tin tưởng tâm niệm rằng:
- Những gì ngày xưa tôi xây dựng, học hành nghiên cứu xây dựng làm ra, lúc ra đi đến trước tòa Chúa tôi phải bỏ lại tất cả.
- Những gì ngày xưa theo bản tính con người thu góp tích lũy để dành, tôi không mang đi được.
- Nhưng chỉ những gì ngày xưa tôi đã cho đi, lúc đó tôi được nhận lãnh trở lại.
Xin cám ơn và chào vĩnh biệt mọi người ở lại trên trần gian. Xin cầu nguyện cho tôi. Và hẹn ngày chúng ta được cùng xum họp trên nước Chúa tình yêu nguồn sự sống và tình yêu thương.“
Vâng chúng con xin cám ơn Cha cố. Cùng xin cúi đầu trong dòng nước mắt nghẹn ngào dâng lời kinh vực sâu nhớ về Cha cố thân yêu.
Bên ngai Thiên Chúa xin Cha cố là trạng sư cho chúng con, những người học trò cũ của cha cố khi xưa.
Xin thành kính phân ưu cùng thân nhân gia đình Cha cố Phero bên Việt Nam, cùng chị Theresia Phước.
„Nhục thể ly trần lưu cát bụi
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung."
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
Cậu học trò cũ năm xưa.
- Viết bởi Dân Chúa
Hình : Thánh Lễ An Táng Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh ngày 10-09-2020 tại nhà thờ Saint Sulpice
Phần 1 đầy đủ (xin nhấn vào đây)
Phần 2 đầy đủ (xin nhấn vào đây)
(Và nhấn vào từng hình để xem rõ hơn hay cho chạy tự động)
- Viết bởi Dân Chúa
GARDEN GROVE, California (NV) – Vào những ngày này, ai có dịp đến nhà thờ chính tòa Chúa Kitô (Nhà Thờ Kiếng) tại Garden Grove, California, hoặc thậm chí đi ngang góc đường Chapman và Lewis, đều có thể nhìn thấy một vòm khung sắt sừng sững giữa bầu trời. Tại nơi này, công trình Linh Đài Đức Mẹ La Vang sẽ được hoàn thành vào Tháng Chín tới đây dù đang có đại dịch COVID-19.
Nhà thờ phải đóng cửa, nhưng xây cất vẫn tiếp tục
Công trình đang xây dựng, nhưng khi liên lạc với Tiến Sĩ Elizabeth Nguyễn, quản lý công trình, phóng viên nhật báo Người Việt được cho phép vào bên trong với lời dặn dò: “Nhớ đeo khẩu trang, mang găng tay, và đi giày thể thao hoặc giày ống.”
Với chúng tôi, đó là quy định không quá khó, để được “mục kích” những gì đang diễn ra, sau hơn bốn năm, kể từ ngày công trình Linh Đài Đức Mẹ La Vang khởi công vào năm 2016.
Nhưng không chỉ đơn giản thế, khi có mặt tại khu vực công trường, ông Tim Butz, quản lý của công ty Grey Construction, nhà thầu xây dựng công trình, đưa chúng tôi thêm nón và áo bảo hộ, rồi nói vui: “Đây là yêu cầu bắt buộc khi vào công trường. Mấy thứ này không đến nỗi xấu, nhưng đem lại an toàn, và nó cũng giúp bạn tránh được cái nắng nóng của những ngày Hè này.”
Vừa hướng dẫn chúng tôi mặc đồ bảo hộ để vào bên trong, ông nói: “Công trình đang tiến triển tốt lắm. Suốt mấy tháng dịch bệnh COVID-19, dù nhà thờ đóng cửa, chúng tôi vẫn làm việc. Có hơi khác thường một chút là mọi người đều phải khử trùng trước khi bước vô công trường, và ai cũng phải đeo khẩu trang.”
“Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, mọi thứ bị ngưng trệ, các nơi đóng cửa, mọi người phải ở nhà, giữ khoảng cách xã hội, chắc chắn việc xây dựng phải gặp khó khăn chứ?,” chúng tôi hỏi.
Ông Butz trả lời: “Ồ, tất nhiên, không thể tránh khỏi những khó khăn khi xây dựng trong lúc dịch bệnh. Nhưng không hiểu sao công trình này lại không bị ảnh hưởng lớn, mà chỉ chậm đôi chút ở khâu vận chuyển các vật liệu xây dựng và thiết bị.”
Khi vào tới công trường, trước mắt chúng tôi hiện rõ hơn vòm khung sắt nơi sẽ đặt Thánh Tượng Đức Mẹ. Trên cao, các công nhân đang sơn lớp cuối của vòm khung. Các nhóm công nhân khác, khoảng hơn 10 người, làm việc ở các giàn giáo trên cao và khu vực dưới đất.
Lúc này, Tiến Sĩ Elizabeth Nguyễn cũng có mặt để kiểm tra công trình. Bà nói: “Thật ra cũng có khó khăn trong suốt thời gian thực hiện công trình. Nhưng khó khăn nhất và gần nhất là COVID-19.”
Tiến Sĩ Elizabeth cho biết: “Về tài chính, linh đài được xây dựng từ quỹ do giáo dân đóng hằng tuần, hằng tháng, nhưng vì COVID-19 nên việc đóng góp ít lại. Về công nhân, xe chở vật liệu, mọi thứ đều phải tuân thủ lệnh giữ khoảng cách, trong khi một công trình xây dựng, làm sao công nhân có thể đứng xa nhau trong một công đoạn cần sự phối hợp! Ngoài ra, việc họp hành của ban dự án cũng không thể diễn ra định kỳ để cập nhật thông tin… Đúng là mọi thứ có chậm lại, nhưng những điều này không làm cho công trình bị ngưng trệ, mà vẫn có thể hoàn thành vào Tháng Chín tới đây.”
“Hầu hết thợ xây dựng của nhà thầu này là người Mỹ, họ thấy mình sốt sắng quá nên cố gắng giúp bằng cách tăng số công nhân làm việc, đội xây dựng cũng có tay nghề tốt,…Nhưng tôi cho rằng chính những lời cầu nguyện của các linh mục và giáo dân, cũng như tinh thần của ban dự án, ban xây dựng là nguồn thúc đẩy công trình đi kịp thời gian,” bà Elizabeth cũng giải thích thêm.
Mong chờ ngày Thánh Hiến
“Chúng ta rất vui mừng vì công trình xây dựng đang tiến triển. Tôi được biết Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, đặc trách công trình Linh Đài Đức Mẹ La Vang, cũng đã có kế hoạch cho ngày Thánh Hiến (ngày khánh thành), dự trù là 21 và 22 Tháng Năm, 2021. Ai cũng mong chờ đến ngày này,” Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, thành viên Ban Xây Dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang, nói với nhật báo Người Việt.
Linh Mục Tuyên cho biết thêm, ngày Thánh Hiến tuy chậm hơn so với những dự tính ban đầu, nhưng “Thánh Hiến vào Tháng Năm, Tháng Đức Mẹ, lại rất có ý nghĩa. Khi đó công trình phụ là Vườn Thánh Mẫu cũng sẽ hoàn thành. Chúng ta đã chờ đợi, nay chờ thêm vài tháng nữa cũng không sao.”
Tiến Sĩ Elizabeth giải thích về Vườn Thánh Mẫu, tuy là công trình phụ nhưng dự trù sẽ thu hút nhiều người, không chỉ là giáo dân.
Bà nói: “Ngay phía sau lưng Đức Mẹ sẽ là ‘Rosary Garden,’ một khu vườn hoa đẹp, là nơi cầu nguyện rất yên tịnh. Sau này khi công trình hoàn thành, ‘Rosary Garden’ sẽ luôn mở cửa để ai muốn đều có thể đến và cầu nguyện bất cứ lúc nào.”
Khi được hỏi về chi phí cho phần công trình phụ này, Tiến Sĩ Elizabeth cho biết Ban Dự Án dự trù khoảng $1 triệu.
“Hiện nay Ban Dự Án đang tính toán lại nguồn tài chính, nếu còn dư thì tiếp tục xây dựng, nếu bị thiếu hụt sẽ xin thêm các ân nhân,” bà nói.
Sẽ có Đại Hội Thánh Mẫu 2021 tại Nam California
Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên cho biết Đại Hội Thánh Mẫu vào Tháng Tám, 2021, có thể sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, khi mà Đức Mẹ La Vang đã ngự trị trên linh đài.
Linh Mục Tuyên nói: “Đại Hội Thánh Mẫu ở đây có thể không được bằng như ở Missouri, nhưng Nam California có khí hậu tuyệt vời, tại nơi linh thiêng với khung cảnh đẹp của nhà thờ, nay lại có thêm vòm thiên triều của Đức Mẹ, tôi nghĩ sẽ thu hút đông đảo người đến tham dự.”
“Nếu tới ngày đó không còn COVID-19, khuôn viên khu linh đài có thể đón tiếp tối đa 50,000 người có ghế ngồi, còn nếu không có ghế chắc chắn sẽ hơn,” Tiến Sĩ Elizabeth Nguyễn nói.
Cũng theo Linh Mục Tuyên, Đại Hội Thánh Mẫu được tổ chức hằng năm, nhưng ở Orange County nhiều lắm cũng chỉ có khoảng chục ngàn người đi dự lễ ở xa.
“Là con cái Đức Mẹ, nên càng nhiều nơi tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu càng tốt. Việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang hằng năm cũng là điều hợp lý, để người người lớn tuổi hoặc người không thuận lợi đi xa, đều được đến tôn vinh Đức Mẹ,” vị linh mục chánh xứ giáo xứ Westminster nói thêm.
Trong trái tim rất nhiều người Việt tha hương, bất kể tôn giáo nào, luôn mang hình ảnh Đức Mẹ La Vang với tấm lòng tạ ơn. Hình dáng Đức Mẹ luôn mang lại sự bình an, ấm áp cho tâm hồn mỗi người.
Rồi đây, Thánh Tượng Đức Mẹ sẽ hiện diện ở một nơi mà cả thế giới có thể biết đến. Như lời bà Cindy Bobruk, giám đốc điều hành và chủ tịch Orange Catholic Foundation, nói trong ngày khởi công: “Linh đài sẽ là trọng tâm của quảng trường và là địa điểm hành hương không chỉ của người Việt, mà của tất cả mọi người trên thế giới.”
Linh Đài Đức Mẹ La Vang “sẽ là một kỳ công nghệ thuật Thánh, kết hợp văn hóa Việt Nam và kiến trúc tân kỳ, là niềm hãnh diện cho người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng như toàn thế giới.” [kn]
Đoan Trang/Người Việt
- Viết bởi Lm. Daminh Nguyễn Ngọc Long
Cách đây 50 năm Sơ Terexa Vũ Thị Phượng đã tuyên Khấn lần đầu tiên gia nhập Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp bên Việt Nam.
Lời Khấn đầu tiên cho nếp sống Hội Dòng không chỉ là một bước đi vào thử tập sống đời nữ tu, nhưng còn hơn thế nữa. Đó là bước mạnh dạn dấn thân đi vào con đường tu trì muốn chọn tình yêu Chúa làm gia nghiệp đời mình.
Lời Khấn nguyện chọn nếp sống tu trì trong Hội Dòng, có thể được ví như lời của hai người nam-nữ tay trong tay trước bàn thờ Thiên Chúa ưng thuận nhận nhau làm vợ chồng.
Lời Khấn hứa trong Hội Dòng mở ra cánh cửa cho người nữ tu bước đi vào sống thực hành làm quen khắc ghi vào tâm hồn nếp sống linh đạo Hội Dòng, nếp sống cộng đoàn nhà Dòng, mà bấy lâu họ đã học hỏi chuẩn bị nơi nhà thử, nhà tập.
Và cánh cửa đó mở ra cho người nữ tu một chân trời tương lai mới của đời sống người tu trì với những nhiệm vụ chung nhà Dòng đang chờ đợi tin tưởng trao cho sau này.
Con đường đời sống đời tu trì của Sơ Terexa Phượng trải qua từ 50 năm nay với nhiều biến cố thăng trầm, vui buồn, thành công cùng thất bại, hy vọng cùng lo âu hồi hộp. Nhưng đó là đời sống. Và nhờ thế, trí khôn, tâm hồn cùng ý chí của Sơ Terexa Phượng được thao luyện gặt hái giầu có thêm kinh nghiệm về nếp sống người nữ tu giữa dòng đời sống xã hội, cùng trở nên can đảm vững chắc hơn.
Dẫu thế nào đi chăng nữa, Sơ Terexa Phượng luôn luôn sống tin tưởng phó thác trong bàn tay quan phòng của tình yêu Thiên Chúa. Sơ Terexa Phượng trong đời sống luôn hằng tâm niệm tin tưởng: „ Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp đời con. Những gì con có đều do Chúa ban cho. Con xin dâng lời cám ơn Chúa. Và con chỉ là người đầy tớ vô dụng.“
Cùng với Sơ Terexa Phượng xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban ơn thiên triệu kêu gọi cho Sơ trở thành người nữ tu trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, và ban ân đức giúp Sơ sống trung thành với lời Khấn Dòng từ 50 năm nay.
Xin chúc mừng Sơ Terexa Vũ thị Phượng dịp mừng kỷ niệm thánh đức kim khánh Khấn Dòng.
Ad multos annos!
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
- Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình PTTT chia sẻ bác ái mùa Covid 19
- Bác ái thời đại dịch coronavirus
- Thông Cáo Báo Chí. Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam
- Kiến tạo không gian thánh trong khi tham dự thánh lễ online
- Lễ Truyền Tin 25 Tháng Ba 2020 dành cho những người không thể đến nhà thờ
- Giáo Dân Công Giáo VN Hỗ Trợ Phiên Tòa Cuối Cùng Của Đức Hồng Y George Pell Tại Thủ Đô Canberra Australia.
- Họp mặt Linh Thao vùng tầy bắc Đức.
- Tin Đức Quốc: Thánh lễ và Hội Xuân Dân Tộc lần thứ 22 của Liên Giáo Phận Paderborn & Essen
- Thánh lễ đầu năm tại trung tâm hành hương Bethen-Cloppenburg bắc Đức.
- LIÊN GIÁO PHẬN MÜNSTER & OSNABRÜCK MỪNG LỄ GIÁNG SINH