Tin Giáo Hội Việt Nam
Nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu - tân Giám mục GP. Thái Bình
WGPTB (29.12.2022) - Vào 17g30, ngày 30.12.2022, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thái Bình, trong giờ Kinh chiều trọng thể, Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu - Giám mục Tân cử Giáo phận Thái Bình - sẽ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành theo luật định. Đây là một việc làm cần thiết và quan trọng trước khi Ngài nhận giáo vụ Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình.
Xin kính mời cộng đoàn tham dự trực tiếp tại Nhà thờ Chính tòa hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông của Giáo phận Thái Bình để hiệp thông, cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục Đaminh và cho Giáo phận Thái Bình.
Xem Video: https://youtu.be/1nctXgVR05E
Ban Truyền Thông GP. Thái Bình
Nguồn: giaophanthaibinh.org
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng Sinh 2022
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO
NHÂN DỊP MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2022
Các con thân mến,
Chúng ta đang đi trên những chặng đường cuối của hành trình Mùa Vọng, một khoảng thời gian được nhấn mạnh bằng hai ý nghĩa chính yếu: chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh và hướng về ngày Chúa quang lâm. Chúng ta mừng lễ Chúa Giáng Sinh không chỉ đơn thuần là một lễ hội của đức tin, với những trang hoàng rực rỡ và công phu, nhưng trên hết, vì đó là một biến cố rất quan trọng cho và trong niềm tin của mình, qua lời suy tư của Thánh Phaolô tông đồ: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gal 4, 4-5). Chúa đến mở ra một trang sử mới của đức tin, ban cho chúng ta một ơn trọng đại, đó là được làm con Chúa. Giờ đây, trong không khí rộn ràng của những ngày cận kề mừng Chúa Giáng Sinh, cùng với lời chào của mình, cha muốn chia sẻ với các con một vài điều về Mầu Nhiệm rất đặc biệt này.
- Giáng sinh trong sự nghèo khó.
Sau thời gian lắng xuống của dịch bệnh, Lễ Giáng Sinh năm nay, tại nhiều nơi như cha đang nhìn thấy qua truyền thông xã hội, có thể được trang hoàng quy mô và sinh động hơn, nhưng chắc chắn rằng, những trang trí phong phú đầy sáng kiến ấy sẽ không làm mất đi nét đặc trưng của mầu nhiệm Giáng Sinh, được các Thiên Thần báo tin cho các mục đồng, đó là sự nghèo nàn của Con Thiên Chúa làm người: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12). Con Thiên Chúa đã chọn một Bêlem bé nhỏ, chọn một gia đình nghèo nàn, chọn một đêm khuya lạnh lẽo, chọn một cánh đồng hoang vắng, chọn một hang đá đơn sơ, chọn một thời điểm khó khăn để được sinh ra. Và như thế, chắc chắn rằng, việc Thiên Chúa giáng sinh làm người sẽ mãi là một điều kỳ diệu cho tất cả nhân loại. Tại sao lại có những nghịch lý đến ngỡ ngàng như vậy trong mầu nhiệm này? Tại sao Đấng mà Thánh Gioan mô tả là đã có từ lúc khởi đầu, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành (x. Ga 1, 1-3), lại xuất hiện trong một khung cảnh im lìm và đơn giản như thế? Dường như không có bất kỳ một câu trả lời nào cho thỏa đáng, nếu chúng ta bỏ qua lời của Thánh Phaolô tông đồ khi nói về Thiên Chúa của mình: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8, 9). Thật vậy, với sự kiện Adam và Eva trong vườn Địa Đàng, con người đã đánh mất tất cả những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban tặng lúc ban đầu, nghèo nàn và xa cách trong ân sủng với Thiên Chúa của mình. Dầu vậy, Thiên Chúa nhân từ vẫn luôn trung thành với ý định ban đầu, là dựng nên con người để chia sẻ vinh quang và hạnh phúc với Người, nên giờ đây, khi thời gian đã đến, trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa hạ mình xuống để trở thành con người và thậm chí cho phép con người sinh ra mình, để sống, chịu đau khổ và chết cho con người, trả lại sự giàu có thiêng liêng cao quý mà Thánh Gioan không ngần ngại gọi chúng ta là những kẻ thừa tự gia nghiệp đời đời (x. Ga 4, 7).
- Giáng sinh kêu gọi sống Đức Ái
Trong bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người hãy vượt qua những ánh đèn, đừng chú ý đến những món đồ trang trí, nhưng hãy tập trung vào điều chính yếu của mầu nhiệm Giáng Sinh: đó là một trẻ thơ được sinh ra trong cảnh khó nghèo cùng cực nơi máng cỏ. Từ tâm điểm này, người kêu gọi: hãy yêu mến Chúa Giêsu nơi những người rốt hết, hãy phục vụ Người nơi những người nghèo khó. Họ chính là những người giống Hài Nhi Giêsu nhất, Đấng đã sinh ra trong khó nghèo vì và cho chúng ta. Bởi đó, khi đứng trước máng cỏ Chúa Hài Đồng năm nay, cha muốn cùng với chúng con nhìn lại sự kiện liên quan để học lấy bài học của Đức Ái cho cuộc đời của mình.
– “Hôm nay, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta” (x. Lc 2, 11). Đó là lời loan báo của sứ thần Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Chúa giáng sinh không phải để cho Chúa, nhưng là để cho chúng ta và vì chúng ta. Chúng ta học lấy bài học của Đức Ái nơi hài nhi bé nhỏ này, để từ nay không sống cho riêng mình nữa, đừng lấy mình làm trung tâm, nhưng là sống cho gia đình, cho Giáo hội và cho bạn bè mình.
– “Nào chúng ta sang Bê-lem…” (x. Lc 2, 15). Những bước chân này đã bỏ lại sau lưng những gì là đối lập, là bất đồng, để nhường chỗ cho niềm vui và hiệp nhất. Chúng ta cùng học lấy bài học của Đức Ái nơi những bước chân của các mục đồng, tạo mọi điều kiện cho tình hiệp nhất được triển nở. Hiệp nhất được lớn lên, chia rẽ nhất định sẽ nhỏ lại, hiệp nhất được kiến tạo, yêu thương chắc chắn sẽ lan tỏa. Thánh Gioan nói với chúng ta rằng: đó cũng chính là dấu hiệu để mọi người nhận ra chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Ga 13, 34-35).
- Chúa Giêsu tấm gương Đức Ái.
Mầu nhiệm Giáng Sinh đã khởi đầu cho một hành trình sống Đức Ái tuyệt hảo của Chúa Giêsu. Thật vậy, trong sứ vụ trần thế của mình, Chúa Giêsu luôn luôn làm điều thiện: giảng dạy phúc âm, chữa lành bệnh tật, bày tỏ lòng trắc ẩn đối với người nghèo khó, người đau khổ và những người khốn quẫn tuyệt vọng. Sách Tông đồ Công vụ nói thêm rằng: “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10, 38b). Sau cùng, một biểu hiện cao nhất của Đức Ái, đó là cái chết chuộc tội vô giá của Người trên thập giá. Cái chết ấy đã chứng minh rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Đến trần thế vì yêu thương, vác lấy thập giá bởi yêu thương, Đấng Cứu Thế muốn mọi người chia sẻ tình yêu thương này với những người khác, khi tuyên bố với các môn đồ: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 34-35). Là môn đệ của Chúa, qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, trong các mối tương quan hàng ngày, các con hãy sống yêu thương như chính Chúa Giêsu đã sống và đã dạy. Theo gương Người, mỗi người các con hãy là một người Samaritanô nhân hậu cho bạn bè, cho bất kỳ một ai mà các con gặp gỡ trong cuộc sống của mình. Điều đó không những giúp các con tìm được hạnh phúc ở đời này, mà còn là một bảo đảm cho phần rỗi đời của chúng ta ở đời sau vĩnh cửu.
Các con thân mến,
Đức Ái không bao giờ lỗi thời trong cuộc đời này, lại càng không thể thiếu vắng trong đời sống đức tin của chúng ta. Thánh Phaolô luôn nhắc nhở rằng: “Nếu tôi có làm được tất cả mọi sự, nói được mọi ngôn ngữ, biết hết mọi điều bí ẩn, bố thí cả gia tài, mà không có đức ái, thì tôi cũng chẳng có gì…” (x. 1 Cr 13, 1-3). Ước mong rằng: trong những ngày đại lễ sắp tới, mỗi khi đứng trước máng cỏ Chúa Hài Đồng, chúng ta được khơi lại và thúc đẩy việc sống đức ái nơi cuộc sống hàng ngày của mình. Các con đừng sợ bất kỳ một điều gì khi thực thi đức ái với mọi người, vì không có một việc tốt nào phát xuất từ lòng yêu mến, lại mang theo hay để lại một hệ quả xấu cho chúng ta cả. Ước mong đó, cha coi như một tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch gửi đến các con, cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên Công giáo trên khắp mọi miền đất nước. Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu ban tràn đầy đức ái trên các con. Xin Người ban cho các con và toàn thể gia quyến của các con mọi điều an lành và hạnh phúc.
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2022.
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo
Ban Caritas TGPSG: Lễ hội Giáng Sinh 2022 - Đến để yêu thương
TGPSG - Ban Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG) đã tổ chức Lễ hội Giáng Sinh năm 2022 với chủ để “Đến để yêu thương”, trao 5000 phần quà cho 5000 em tại 60 Mái ấm và lớp học tình thương trong TGPS
Để tổ chức Lễ hội này, Caritas TGPSG đã dành thời gian gần 1 tuần lễ (từ ngày 14 - 19/12/2022) cho sự chuẩn bị những gói quà và trao quà cho các nơi. Lm Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám Đốc Ban Caritas TGPSG; Sr. Elizabeth Phan Thị Thu Thảo - Phó GĐ Ban Caritas TGPSG; quý Sơ và anh chị em nhân viên văn phòng Caritas đã cùng với khoảng 70 thành viên Caritas, đại diện các Hạt, và quý ân nhân; chung tay đóng gói 5000 phần quà, trong 2 ngày: 14 và 15-12-2022, tại hội trường Tòa Tổng Giám mục; trong bầu khí thật nhộn nhịp, phấn khởi, đong đầy sự yêu thương muốn gởi gắm đến các em cho kịp vào ngày 16-12-2022 các Mái ấm và lớp học tình thương đến nhận quà. Cách riêng, ngày 17 và 19-2-2022, Caritas TGPSG cùng với quý ân nhân đến thăm, chung vui ngày hội Giáng Sinh với 4 mái ấm và Trường Tình thương để trao quà Giáng Sinh cho các em.
Phát quà Giáng Sinh
Ngày 16-12-2022, các mái ấm và lớp học tình thương đã lần lượt đến tại hội trường Tòa Tổng Giám mục, nhận những phần quà theo danh sách từ các đơn vị, để mang về tổ chức ngày hội Giáng Sinh và trao những phần quà này cho các em tại đơn vị của mình; giúp các em cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm yêu thương của Ban Caritas các cấp và của các ân nhân. Trong ý nghĩa mang tính hiệp hành của Giáo hội này đã làm nổi bật dung mạo nhân từ của Đức Kitô, cầu mong sao có thể mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em trong ngày Lễ mừng Chúa đến cứu độ trần gian.
Một số đơn vị nhận số quà nhiều, hay ở xa, phải dùng các loại xe tải hay xe hơi để chở; nhiều đơn vị đã dùng xe máy để chở quà về.... Như trường hợp của hạt Xóm Chiếu, anh Basilio Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng Ban Caritas cho biết: Hạt có 4 mái ấm; trong đó có 1 mái ấm và 1 Trường Tình thương (Trường Lasan) nằm trong con hẻm nhỏ, vì thế 7 thành viên Caritas đã dùng xe máy để chở 125 phần quà về phát cho 2 đơn vị này.
Thăm và tặng quà Giáng Sinh tại các Mái ấm và Trường tình thương
Đại diện Caritas TGPSG chung vui ngày hội Giáng Sinh và tặng quà cho các em tại 4 địa điểm: mái ấm và Trường tình thương vào sáng ngày 17 và 19-12-2022:
Sáng ngày 17-12-2022, Caritas TGPSG chia làm 2 đoàn, đại diện Caritas đến tặng quà và chung vui ngày hội Giáng Sinh với các em:
Đoàn 1, gồm có Lm Vinh Sơn - Giám Đốc Caritas TGPSG, Sr. Elizabeth - Phó GĐ Ban Caritas TGPSG, một số nhân viên Caritas và quý ân nhân; đã hiện diện tại Trường khuyết tật Thanh Tâm, thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, vào lúc 9g30 gặp gỡ giao lưu và gởi đến 40 em phần quà Giáng Sinh thật ấm áp tình yêu thương. Mái ấm Khuyết tật Thanh Tâm Cần Giờ do TGPSG thành lập, hiện nay Cha Vinh Sơn Vũ Đức Toàn - Chánh xứ An Thới Đông đang phụ trách. Đến 10g, Đoàn 1 lại tiếp tục hiện diện nơi mái ấm Donbosco Cần Giờ, thuộc xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ; do cha Giám Đốc Tôma Vũ Duy Tòng phụ trách. Tại đây, Đoàn đã gặp gỡ và chia sẻ thân tình với 58 em mồ côi và một số em người dân tộc rất nghèo, độ tuổi từ 12-16.
Đoàn 2, tham dự chương trình “Giáng Sinh yêu thương” tại Mái ấm Têrêsa Calcutta, tọa lạc 423/34/15 Lạc Long Quân, phường 5, Quận 11, TP.HCM (là nhà trọ được ân nhân cho mượn). Mái ấm này do ban Caritas TGPSG thành lập từ ngày 8/6/2018.
Tham dự gồm có: Nữ tu (Nt.) Têrêsa Nguyễn Thị Phương Dung - Đại diện Caritas TGPSG, Nt. Scholastica Nguyễn Thị Thanh Trâm - Phụ trách Mái ấm Têrêsa Calcutta - Phụ trách Ban hỗ trợ người khuyết tật Caritas TGP, quý Bác sĩ, quý nữ tu, quý cô tình nguyện viên, quý ân nhân, quý phụ huynh, cùng khoảng 25 bé khuyết tật từ độ tuổi từ 5-10. Buổi lễ hội được quý Sơ cho nhiều trò chơi, băng reo; một số bé hát, đọc thơ... Điều đáng trân trọng là các em này trước khi đến Mái ấm không biết nói, không có trí tuệ; nhờ các thầy cô tại mái ấm này mà sau nhiều năm, đến nay đã đem lại nụ cười không chỉ cho các bé, mà còn khiến phụ huynh mừng rớt nước mắt, cười rạng rỡ theo con.
Sr. Elizabeth Phan Thị Thu Thảo cho biết việc Caritas đã chọn 4 địa điểm gồm Mái ấm và Trường Tình thương có chủ ý gói trọn tất cả các đối tượng cần quan tâm chia sẻ trong ngày hội Giáng Sinh, để lan tỏa yêu thương bao gồm: các em khuyết tật, các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, con em của những người di dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lm Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng đã bày tỏ niềm vui khi có quý ân nhân, sự đông đảo các thành viên Caritas các Hạt cùng hiệp hành chuẩn bị những phần quà cho các em vui Giáng Sinh. Lm xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.
Chị Maria Nguyễn Thị Hoan - Trưởng Ban liên kết Caritas hạt Tân Sơn Nhì bày tỏ niềm vui khi được tham gia gói quà để gởi đến các em ở Mái ấm, các em hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn Caritas TGPSG, cảm ơn các ân nhân đã nối kết mọi người với nhau trong yêu thương vào dịp Lễ Giáng Sinh này.
Còn nhiều nữa những lời cảm ơn mà không thể kể hết. Xin Chúa Giáng Sinh đem ơn lành và sự bình an đến với tất cả mọi người đã cùng hiệp hành với Giáo hội, với nhau trong việc làm đầy ý nghĩa “Đến để yêu thương” bằng cả trái tim xuất phát từ Tình Yêu Thiên Chúa.
Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Hoàng
Điểm sách - Quán nước đầu làng – Niềm tin Việt Nam
Tác phẩm: Quán nước đầu làng – Niềm tin Việt Nam
Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây
Kính thưa quý độc giả,
Đức Giêsu nổi tiếng là một nhà truyền giáo kể chuyện. Ngài ngồi với các môn đệ, với người dân, và với những lãnh đạo tôn giáo Do Thái, và Ngài kể chuyện; chuyện Người Con Hoang Đàng, Người Samaria Nhân Hậu, Người Gieo Giống, và nhiều câu chuyện khác.
Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (Federation of Asian Bishops’ Conferences – FABC) cũng kêu gọi Giáo Hội Á Châu đối thoại văn hóa, một phương thức truyền giáo ở Á Châu, để Lời Chúa bám rễ sâu vào mảnh đất đặc thù Á Châu, “Giáo Hội Á Châu phải thực hiện đối thoại với những nền văn hóa địa phương nơi Giáo Hội đang hiện diện để bám rễ sâu và hoán đổi môi trường văn hóa đó”
Vâng lời Giáo Hội, tác giả đã kể chuyện Đức Giêsu qua dạng truyện ngắn mang tựa đề Niềm Tin Việt Nam, tác giả đặt tựa Quán Nước Đầu Làng Niềm Tin Việt Nam. Bước vô quán, chủ quán mời người Việt Nam không phân biệt tôn giáo uống một ly trà xanh, một cốc nước vối, một ly café đen nóng, trong khi nghe chủ quán kể chuyện Đức Giêsu qua những nhân vật Việt Nam đang sống niềm tin ở cả hai nơi, hải ngoại và quốc nội. Dưới mái tranh Quán Nước Đầu Làng, chủ quán sẽ kể độc giả nghe “Chuyện Tu Sĩ Chuyện Em,” “Chuyện Ông Tư Dì Tư,” “Chuyện Vợ Chuyện Chồng,” “Chuyện Bác Chuyện Em,” “Chuyện Peter, Michelle, Andy.” Nếu độc giả tìm kiếm những tư tưởng sâu xa, chủ quán biết mình không làm được điều này. Chủ quán xin chỉ kể những câu chuyện rất tầm thường và rất Việt Nam.
Nội dung (Văn hóa trang mạng)
Em tham gia phái đoàn giáo xứ đi hành hương đất thánh. Em ngày ba bữa đưa lên trang FaceBook (FB) hình em ăn sáng, ăn trưa, và ăn tối. Khoảng 8 giờ sáng tại phố cổ Jerusalem, em xuất hiện qua những tấm hình selfie ngồi ăn điểm tâm, trên bàn bày la liệt thức ăn. Trưa, dừng lại tại phố Jericho, nơi có cây sycamore của ông thu thuế Zacchaeus; em đưa lên FB hình em đang ngồi ăn trưa tại phố. Tối hôm đó, quay về lại phố cổ Jerusalem; em đưa lên FB hình ăn tối với ca viên ca đoàn giáo xứ. Ngày hôm sau, cũng vẫn thế… Sáng, trưa, tối!
Tôi cuối cùng quyết định viết một vài hàng nho nhỏ tới hộp thư FB của em, “Con đi hành hương hay đi đâu vậy?” Em hiểu ý. Ngày hôm sau, em chỉ đưa lên FB một tấm hình duy nhất, hình em đang quỳ trong nhà thờ Vườn Cây Dầu. Dưới tấm hình, em ghi chú hàng chữ ngắn, “Cầu nguyện cho đại dịch chóng qua.” Ngày hôm sau, tôi thấy em quỳ trong nhà thờ Nativity ở Bethlehem với hàng chữ, “Cầu xin với Chúa Hài Đồng ban bình an tới toàn thế giới.”
Trang mạng FB và nhiều trang mạng xã hội tương tự đang trở thành phương tiện thần kỳ nối kết nhiều người trên thế giới. Chỉ cần ghé vào trang FB hoặc Twitter hoặc một trang tương tự, người thân và bạn bè sinh sống trên khắp năm châu có thể nhìn thấy hình ảnh của bạn bè, để lại một lời “còm” vui về một chia sẻ của người thân, hoặc để lại một hàng tin nhắn trong hộp thư cá nhân.
Là mạng xã hội, tất cả những trang mạng đó đều là nơi công cộng. Bởi nét công cộng, tất cả những trang mạng xã hội đều có và chịu ảnh hưởng bởi một nền văn hóa công cộng – có thể gọi “Văn Hóa Trang Mạng.” Nơi đó, những định ước xã hội được mọi người đồng ý và tuân thủ. Nếu không tôn trọng văn hóa trang mạng, người sử dụng diễn đàn sẽ gây ra không ít phiền hà cho những người xuất hiện trên cùng một diễn đàn. Chủ quán Niềm Tin Việt Nam xin chỉ nhắc đến bốn nét đặc trưng của Văn Hóa Trang Mạng: Tôn trọng người chết, Lời ăn tiếng nói, Mâm cơm riêng tư, và Tin không chính xác/Fake News.
Tôn Trọng Người Chết
Nền văn hóa kính trọng người quá cố không được một số người sử dụng trang mạng xã hội tôn trọng. Chủ quán Niềm Tin Việt Nam (NTVN) đã từng thấy trên trang FB những tài khoản cá nhân đưa lên hình ảnh xác người sau khi xe gặp tai nạn nổ tung, hoặc hai Sơ trong tu phục nằm chết trên đường, hoặc những thai nhi, hoặc những thiếu niên chết đuối nằm trên giường, hoặc ngay cả những người quá cố nằm trong áo quan. Không thể phủ nhận ý tốt của người đưa lên FB những hình ảnh của người đã chết; điều này có thể nhìn thấy qua những lời đính kèm, thí dụ, “Xin cầu nguyện cho linh hồn…” Nhưng nhìn dưới lăng kính văn hóa trang mạng, không ai có quyền đưa lên trang mạng xã hội những hình ảnh của người đã chết. Bởi văn hóa tôn trọng xác người chết, chỉ có di ảnh của người quá cố mới nên xuất hiện nơi công cộng, thí dụ trên mặt báo hoặc trên nắp áo quan.
Mâm Cơm Riêng Tư
Giờ cơm gia đình nói chung và gia đình Việt Nam nói riêng là giờ thuộc về gia đình. Nói ngắn gọn, mâm cơm của một gia đình Việt Nam là một mâm cơm riêng tư. Những món ăn xuất hiện trên mâm cơm của gia đình chỉ có những thành viên gia đình và khách được mời mới biết.
Một trong những lý do đó liên quan tới khía cạnh danh dự/thể diện của xã hội Việt Nam. Một gia đình nghèo hoặc một người sinh viên nghèo vẫn cố gắng giữ danh dự/thể diện của gia đình hoặc của cá nhân. Ngược lại, nếu gặp một gia đình khá giả, có khả năng dọn ra trên mâm cơm những món ăn thịnh soạn, nhưng bởi nét “mâm cơm riêng tư,” họ cũng không chia sẻ điều này với hàng xóm; bởi họ không muốn mang tiếng khoe khoang hoặc tệ hơn vô cảm, nhất là nếu gặp trường hợp trong vùng đang gặp thiên tai, nhiều người thiếu thốn không có thức ăn lót lòng.
Nhưng bắt đầu từ lúc trang mạng xã hội thịnh hành, nguyên tắc mâm cơm riêng tư không còn được tôn trọng. Nhiều tài khoản FB một ngày một ba lần đưa lên trang FB cá nhân hình ảnh cơm sáng, cơm trưa, và cơm tối, với lời ghi chú đính kèm, “Mời cả nhà ăn cơm!” Chủ nhân NTVN đề nghị, bởi trang mạng xã hội là một nơi công cộng, mặc dù đó là một nơi công cộng ảo, mâm cơm riêng tư vẫn phải được tôn trọng.
Luật Lệ
Em! Tôi không muốn em hiểu lầm. Không, người Kitô hữu không phản đối luật lệ. Luật lệ tốt chứ! Không ai có thể từ chối rằng, nếu không có luật đèn xanh đèn đỏ đèn vàng, thì giao thông tắc nghẽn, mạnh ai nấy chạy. Nhưng đối với Đức Giêsu, luật lệ Đèn Ngã Tư được tạo ra cho con người, chứ không phải ngược lại. Bởi thế Ngài phán, “Ngày Sabbath đã được dựng nên cho con người, chớ không phải con người (được dựng nên) cho ngày Sabbath” (Mark 2:27). Bởi thế, bộ luật nào không có khả năng mang lại hạnh phúc cho con người, bộ luật đó nên được cất vào trong bảo tàng viện. Câu chuyện Đức Giêsu và các môn đệ của phái Cái Bang đi ngang qua ruộng lúa diễn tả chính xác thái độ của Ngài về luật lệ (Mark 2:23-28). Giờ thì em và tôi cùng hiểu luật lệ không thì cũng chưa đủ. Chàng tuổi trẻ giữ đủ 10 điều răn. Nhưng chàng vẫn cảm thấy trống vắng. Sâu thẳm trong hồn, chàng biết giữ và sống với 10 điều răn từ khi còn nhỏ, nhưng chàng vẫn không cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Mục lục
Chuyện Tu Sĩ Chuyện Em: Khuôn Mặt và Thịt Da Việt Nam, Văn Hóa Trang Mạng, Đi Tu! Dễ Hay Khó?
Chuyện Ông Tư Dì Tư: Tàn Phá Dung Nhan, Tứ Tri và Tha Thứ.
Chuyện Vợ Chuyện Chồng: Một Nén, Hai Nén & Năm Nén, Có Chúa Vôi Nồng.
Chuyện Bác Chuyện Em: Thằng Mõ - Bà Góa, Phiên Bản Nhà Giàu.
Chuyện Peter, Michelle, Andy: Chú Bé Vô Danh, Màu Irish, Màu Việt Nam, Màu Công Giáo.
Tác phẩm “Quán nước đầu làng” dày 215 trang trên khổ giấy 14.5 x 20.5 cm,
Niềm Tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn những đời sống Việt Nam sống niềm tin Kitô. Những cuộc sống Việt Nam này rất đời thường, nhưng sống sắt son với niềm tin Kitô trong tâm thức Việt Nam.
Văn Cương, SJ - Vatican News
Giáo phận Đà Lạt - Thư chúc mừng Giáng sinh 2022
TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT
9, Nguyễn Thái Học - Đà Lạt - Lâm Đồng - Việt Nam
Điện thoại: 84.263.3822415 - Email:
Đà Lạt, ngày 17/12/2022
THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2022
Kính gửi: Quý Cha,
Quý Tu sĩ nam nữ,
Chủng sinh,
Quý Ông Bà Anh Chị Em
Gia đình Giáo phận
Anh chị em thân mến,
Kính chúc Anh chị em Đại Lễ Giáng Sinh ân sủng và niềm vui.
- Sứ điệp Giáng Sinh
- Đại lễ Giáng Sinh cho chúng ta nghe lại lời loan báo Tin Mừng của sứ thần Chúa: “Này tôi báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra” (Lc 2,10).
- Dấu chỉ: “Anh em sẽ gặp thấy một Trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong mảng cỏ” (câu 12).
- Sứ điệp: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (câu 14).
- Sự kiện như đơn giản, bình thường, nhưng ý nghĩa lại rất lớn lao và niềm vui rất trọng đại. “Trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” mà Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ nói với chúng ta điều gì? Sứ điệp cao cả của Giáng Sinh là gì? Thưa: Thiên Chúa là Cha tốt lành “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời” (Ga 3,16), và chúng ta tất cả là anh chị em của nhau.
- Quả là Tin Mừng trọng đại, niềm vui thiêng thánh, được đón nhận Con Thiên Chúa làm người đến ở cùng và nên một với chúng ta, đế chia sẻ cho chúng ta tình yêu và sự sống của Ngài. Quả là Tin Mừng hiệp thông.
- Giáng Sinh trong bối cảnh Năm Giáo Hội Hiệp Hành
Anh chị em thân mến,
- Trong bối cảnh của Năm Mục vụ Hiệp hành với chủ đề “củng cố sự hiệp thông”, chúng ta hãy xây dựng sự hiệp thông thiêng thánh Chúa ban trên nền tảng Lời Chúa và Thánh Thể (đọc Kinh Thánh và tham dự Thánh lễ), như được gợi ý trong Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam dịp Đại Hội tháng 10/2022 vừa qua.
- Trong bối cảnh Giáng Sinh chan hòa ân sủng và niềm vui, chúng ta chiêm ngắm Logo Năm Mục vụ 2023 của Hội Thánh Việt Nam như ân sủng của Hài Nhi Cứu Chúa, và đặc biệt lưu ý ba yếu tố:
+ Thánh Thể: được diễn tả bằng hình ảnh của mặt trời trên đỉnh đang tỏa sáng.
+ Sách Kinh Thánh: được mở ra trước mắt cộng đoàn dân Chúa, tạo nên nền tảng cho hiệp thông giữa các tín hữu và mở lối cho bước đi hiệp hành.
+ Cộng đoàn dân Chúa: bảy bóng người đại diện cho các thành phần dân Chúa cùng bước đi trên con đường hiệp hành: - thanh niên, nam nữ, cao niên, thiếu nhi, - giáo dân, tu sĩ, giám mục cùng hiệp thông trên nẻo đường loan báo Tin Mừng.
- “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Con Thiên Chúa làm người mang đến cho nhân loại bình an và hy vọng. Bình an không đơn thuần chỉ là vắng bóng chiến tranh, mà là sự sống, sự phát triển và hạnh phúc của mọi người trong hiệp thông đức ái: “Sự hiệp thông trong Giáo Hội còn thể hiện qua tình tương thân tương ái, thành tâm lăng nghe nhau trong cộng đoàn, và qua những nghĩa cử bác ái giữa những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin” (x. Thư Chung, 5c).
- Một trong những phương tiện hiện đại có thể góp phần xây dựng hữu hiệu sự hiệp thông là các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng trước không ít những hậu quả tiêu cực từ truyền thông, Thư Chung nhắc nhở người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái. - Đây cũng là điều chúng ta cần lưu ý: miệng lưỡi và khả năng ngôn ngữ Chúa ban phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận chỉ vì một lợi ích nhóm nào đó, gây thiệt hại cho bầu khí “bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa” mà chúng ta cầu nguyện hằng ngày cho Hội Thánh (x. Thư Chung, 5d).
- Giáng Sinh và mái ấm gia đình
- Chúa Giêsu sinh ra trong một hang đá nghèo nàn, nhưng Ngài được bảo bọc trong tình thương của cha mẹ Ngài là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse. Khi hạ sinh làm người, Con Thiên Chúa đã thánh hiến tình yêu và mái ấm gia đình. Ước gì Đại lễ Giáng Sinh là cơ hội để tái khám phá gia đình như chiếc nôi của sự sống và niềm vui, nơi đón nhận và chia sẻ, nơi cảm thông và tha thứ. Tóm lại, nơi yêu thương và nguồn mạch an bình cho xã hội.
- Hướng đến 100 năm ngày truyền giáo Giáo phận
- Tháng 12 cũng kỷ niệm một biến cố hết sức ý nghĩa đánh dấu công cuộc loan báo Tin Mừng trên vùng đất cao nguyên Lâm Viên này là việc Đức Cha Gioan Cassaigne đã rửa tội cho người đàn bà dân tộc đầu tiên vào ngày 07/12/1927, mà Giáo phận chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm vào năm 2027.
- Ngay từ bây giờ, xin anh chị em hướng đến ngày đó và cầu nguyện đặc biệt cho việc kỷ niệm ý nghĩa và quan trọng này trở thành dịp tạ ơn long trọng của toàn thể Giáo phận Đà Lạt thân yêu trước hồng ân đức tin và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận tiếp tục hành trình hiệp hành và loan báo Tin Mừng theo tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục và của toàn thể Giáo Hội: “Vì một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”.
- Kết
- Giáng Sinh, Đại lễ của Tình yêu trao ban (Ga 3,16), của Tình yêu giao hòa đất trời (Ep 2,14-18), và của ân sủng thiên hình vạn trạng (Ep 1,3).
- Kính chúc mừng tất cả anh chị em Đại lễ Giáng Sinh tươi vui và muôn phúc lành.
(đã ấn ký)
+ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
Giám mục Giáo phận Đà Lạt
Đại hội Thánh nhạc mừng Chúa Giáng Sinh tại TGP Hà Nội 2022
WGPHN (16.12.2022) - Trong bầu khí hân hoan chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, chiều thứ Sáu, ngày 16/12/2022, Ủy ban Thánh nhạc Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội đã tổ chức ngày Hội Thánh nhạc tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Ngày Hội Thánh nhạc hôm nay cũng là dịp để tri ân và cầu nguyện cho các anh chị em nhạc sĩ và ca trưởng đã nhiệt tình phục vụ Thánh nhạc trong TGP.
Ngày hội Thánh nhạc có sự hiện diện của cha Đặc trách Ủy ban Thánh nhạc TGP Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, cha Phó Đặc trách Ủy ban Thánh nhạc TGP Phanxicô Xavie Trần Truyền Giáo, quý cha Đặc trách Thánh nhạc các Giáo hạt, quý nam nữ Tu sĩ, hơn 1200 tham dự viên là quý nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công, ca viên đến từ 7 giáo hạt trong TGP.
Đại hội với tâm tình tri ân
Mở đầu ngày Hội Thánh nhạc, Ban Kèn giáo xứ An Hòa đại diện giáo hạt Thanh Oai, đã khởi tấu bài thánh ca mang tên “Tôn vinh Ba Ngôi” được vang lên hùng tráng trong ngôi thánh đường cổ kính 135 năm tuổi giúp mọi người nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Sau bản kim nhạc khởi tấu, Cha Đặc trách Ủy ban Thánh nhạc TGP chính thức khai mạc ngày Hội Thánh nhạc với lời ca xin ơn Chúa Thánh Thần.
Với tâm tình tri ân, trong giây phút chia sẻ, cha Giuse Maria Đặc trách Ủy ban Thánh nhạc TGP đã nhắc nhớ đến công lao và sự cống hiến của các nhạc sĩ, ca trưởng những người còn sống cũng như đã qua đời. Bên cạnh đó, ngài cũng cho các ca viên thấy được sự cũng như cao quý và tầm quan trọng của Thánh nhạc trong Phụng vụ. Cha Giuse Maria đặc biệt mời gọi các nhạc sĩ, ca trưởng, ca viên hiện diện cần nỗ lực đóng góp cống hiến của mình trong thánh nhạc.
Tầm quan trọng của Thánh nhạc trong Phụng vụ
Sau khi lắng nghe nhạc phẩm “Đêm thánh vô cùng” do nhóm Brass Band Catholic hòa tấu, mọi người cùng lắng nghe Cha phó Đặc trách Ủy ban Thánh nhạc TGP trình bày việc học hỏi về Thánh nhạc.
Vào lúc 16h50, quý Cha, quý tham dự viên ngày hội Thánh nhạc cùng hân hoan chào đón Đức Tổng Giám Mục Giuse gặp gỡ và chia sẻ. Ba ý tưởng trọng tâm được Đức TGM Giuse nhấn mạnh đó là: Trước tiên, ngài giải thích ý nghĩa thần học của việc cử hành Phụng vụ. Thứ đến, ngài lưu ý các ca viên, ca trưởng cần để ý nâng cao kiến thức về kỹ thuật khi thể hiện bài hát, các bài thánh ca thì cần đúng với phụng vụ, có tâm tình cầu nguyện và cộng đoàn phải cùng hát được. Cuối cùng, đối với các nhạc công, Đức TGM Giuse lưu ý, nhạc công chỉ là người đệm cho tiếng hát, do vậy cần điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp.
Thánh lễ tạ ơn
Trọng tâm của ngày hội Thánh nhạc là Thánh lễ tạ ơn do Đức TGM Giuse chủ sự vào lúc 17h30.
Lấy mẫu gương “ca sĩ” là Đức Maria, khi Mẹ luôn hát lên lời ca tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời Mẹ. Đức TGM Giuse đặc biệt mời gọi các ca trưởng, ca viên vừa dâng lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh Chúa, nhưng cũng vừa để diễn tả đức tin, vẻ đẹp của Giáo hội và của các cộng đoàn Phụng vụ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Phanxicô Xavie Phó Đặc trách Ủy ban Thánh nhạc TGP, thay lời cho các thành phần hiện diện dâng lời cám ơn tới Đức TGM Giuse, quý Cha và cộng đoàn. Ngài không quên cám ơn đặc biệt đến quý nhạc sĩ đã cống hiến những kho tàng về thánh nhạc và quảng đại cho mọi người sử dụng những bản thánh ca miễn phí. Cha Phanxicô cũng có lời cám ơn đến quý ca viên, nhạc công đã hy sinh không quản ngại thời gian để phục vụ Nhà Chúa.
Đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh
Đại hội Thánh nhạc được nối dài với đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh.
Chương trình đêm hoan ca được diễn ra trong bầu khí linh thiêng với các tiết mục hợp xướng, hòa tấu, đơn ca do các ca đoàn đến từ các giáo xứ và các ca sĩ thể hiện. Những thanh âm được vang ngân qua tiếng kèn, tiếng hát trong ngôi nhà thờ cổ kính là lời tạ ơn đẹp nhất mà mỗi tham dự viên hiện diện muốn dâng lên Thiên Chúa toàn năng.
Đại hội Thánh nhạc TGP năm 2022 khép lại. Xin Chúa ban cho mỗi nhạc sĩ, ca sĩ, ca viên, ca trưởng và nhạc công biết dùng lời ca, tiếng hát, tiếng đàn của mình để ca tụng Chúa và hướng tâm tồn mọi người thờ phượng Chúa.
Ban Truyền thông TGP Hà Nội
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
Hội đồng Giám mục Việt Nam - Logo năm Mục vụ 2023
WHĐ (02.12.2022) - Tiếp tục tinh thần Hiệp Hành, tại Đại hội lần thứ XV tháng 10 năm 2022, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến THƯ CHUNG định hướng mục vụ cho Giáo hội tại Việt Nam trong 3 năm tới. Chủ đề năm mục vụ 2023 là “Củng cố sự hiệp thông”, với những hướng dẫn thực hành cụ thể: Cổ võ đọc Kinh Thánh, tham dự bí tích Thánh Thể, sống tương thân tương ái, truyền thông sự thật với Đức ái. Sau đây là logo năm Mục vụ 2023.
- Ý NGHĨA VĂN TỰ
Cụm từ “Năm 2023: Củng cố sự hiệp thông” là chủ đề được HĐGM VN chọn để tiếp tục và phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống địa phương.
- Ý NGHĨA HÌNH ẢNH
Tổng thể logo được nối tiếp từ chủ đề của logo Synod XVI; một số chi tiết được giữ lại và kết hợp với yếu tố, hình ảnh diễn tả đường hướng mục vụ đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra.
- Cây sự sống: Từ logo của Synod, cây sự sống là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này đặt dưới Thánh Thể đang tỏa sáng như mặt trời; các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.
- Hai nhánh Thiên Tuế: Gợi nhớ vinh thắng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hai nhánh cây vươn lên từ hai bên đoàn người tạo thành con đường kéo dài từ quá khứ đến hiện tại nói lên sự kế thừa đức tin vững mạnh từ cha ông và tiếp tục phát triển đức tin ấy trong tương lai.
- Sách Kinh Thánh: Được mở ra và đặt trước cộng đoàn dân Chúa như lời mời gọi và cổ võ đọc Kinh Thánh. Lời Chúa sẽ thấm nhập và lan tỏa trong cuộc sống của từng người; tạo nên nền tảng cho mối hiệp thông giữa các tín hữu và dẫn lối cho bước đi hiệp hành.
- Cộng đoàn dân Chúa: 7 bóng người đại diện cho các thành phần Dân Chúa cùng bước đi trên con đường hiệp hành: Thanh niên nam nữ, cao niên, thiếu nhi, giáo dân, tu sĩ, giám mục cùng hiệp thông trên nẻo đường loan báo Tin Mừng.
III. Ý NGHĨA MÀU SẮC:
Được sử dụng dựa trên 5 màu chủ đạo diễn tả sự đa dạng của Dân Chúa.
Cam: sức nóng của lửa, biểu tượng nguồn ơn Chúa Thánh Thần, diễn tả nhiệt huyết tông đồ, được chọn tô cho hình ảnh cây sự sống, như muốn tập trung nguồn ơn sức mạnh mà đoàn dân Chúa được lãnh nhận.
Xanh Dương: diễn tả niềm hy vọng, sự mong chờ niềm vui cứu độ.
Xanh Lá: sức sống tinh thần trong Đức cậy của Dân Chúa, cùng nhau bảo vệ sức sống của tạo vật.
Trắng: con đường dẫn tới sức sống Phục sinh, hướng đoàn người về quê trời trong hân hoan.
Hồng: diễn tả tấm lòng yêu thương, gắn kết và san sẻ trong đời sống Đức tin.
- TẢI DỮ LIỆU
Trọn bộ: Toàn bộ các file thiết kế đến hình ảnh
File hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn cách ứng dụng logo và một số quy tắc
File thiết kế logo: File dùng trong thiết kế in ấn, chỉnh sửa
File hình ảnh logo: Toàn bộ các file thiết kế đến hình ảnh
File ứng dụng: File ứng dụng logo trong hiển thị và trình bày
Hình ảnh demo: Các mẫu ứng dụng và sử dụng logo giả lập
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
Thiết kế: joscreative.com
Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thư Mục vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh 2022
TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đt: (84.28) 3930 3828
Email:
Ngày 30 tháng 11 năm 2022
THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH
Kính gửi quí cha, quí tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận
Kính thưa quí cha và anh chị em,
Hội Thánh đã bước vào Mùa Vọng chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh, ngày của niềm vui. Nhưng niềm vui của chúng ta không chỉ là niềm vui tự nhiên, mà là niềm vui trong Chúa. Thánh Phaolô mời gọi: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4, 4).
- Niềm vui vì có Chúa Giêsu trong cuộc đời
Đại dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống, cuộc sống gia đình và xã hội dần dần phục hồi và mở ra những cánh cửa hy vọng. Tuy nhiên thế giới lại rơi vào những khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng do chiến tranh gây nên. Nhiều người đang thất nghiệp, nhiều anh chị em vẫn bấp bênh trôi nổi trong hoàn cảnh của một người di dân, một số đông giáo chức và nhân viên y tế bỏ nghề, nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu những sang chấn tâm lý, nhiều người còn đang trong cảnh nghèo đói, cô đơn. Những bất ổn khó khăn trong đời sống gia đình không ngừng gia tăng, những tệ nạn và tội phạm vẫn lan tràn trong cộng đồng. Làm sao có thể vui được!
Anh chị em thân mến, đúng vậy. Nhưng niềm vui của chúng ta là niềm vui trong Chúa. Qua hai năm đại dịch, chúng ta đã cảm nghiệm thấm thía thế nào là sự bấp bênh mỏng giòn của thân phận con người. Cũng từ đại dịch, chúng ta nhận ra rằng nguyên nhân cuối cùng làm cho người ta chết là vì thiếu oxy, chứ không phải vì thiếu tiền bạc vật chất hay thiếu cơm bánh. Không ai nhìn thấy oxy, nhưng cái mình không nhìn thấy lại là điều thiết yếu nhất để sống, mà người ta thường không quan tâm đến nó. Kinh nghiệm về sự sống thể lý này giúp chúng ta xác tín rằng chính Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thấy và dễ quên lãng, mới là Đấng Toàn năng có thể cứu nhân loại và làm cho chúng ta được sống, chứ không phải tiền bạc hay của cải, vật chất.
“Thiên Chúa yêu thế gian quá đỗi, đến độ đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Chúng ta cảm nhận niềm vui sâu thẳm và vô cùng lớn lao vì Thiên Chúa yêu thương loài người đến mức ban tặng người Con yêu dấu để làm người như chúng ta và ở lại trong thế giới này cho đến tận thế. Con thuyền của nhân loại chao đảo vì phong ba bão táp, nhưng Chúa Giêsu đang ở trên con thuyền này. Chúa là ánh sáng chỉ đường và là Đấng giải thoát, là tình yêu và lòng thương xót ôm ấp từng người trong thân phận khổ đau yếu hèn. Ngài gánh lấy tội của tôi, liều thân chịu chết vì tôi và cho tôi được thông phần vào sự phục sinh của Ngài.
Đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Thư Chung năm 2022, xin anh chị em củng cố sự hiệp thông với Chúa bằng cách gia tăng đời sống nội tâm, chuyên chăm học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và chầu Thánh Thể riêng tư trong thinh lặng. Anh chị em vất vả lao động để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng đừng để tiền bạc của cải cuốn hút mình xa rời Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Giới trẻ hãy nhìn lên Chúa để định hướng cuộc đời, hãy can đảm bước đi trên con đường của Tin mừng, đừng để tiền bạc, lạc thú hay bạo lực đánh cắp cuộc đời chúng con.
- Niềm vui được sống trong Hội Thánh hiệp hành
“Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ con người không như những cá nhân riêng rẽ không chút liên đới với nhau, nhưng Ngài muốn làm cho họ thành một dân tộc để họ nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện” (Hiến chế tín lý về Giáo hội, số 9). Đức Kitô phục sinh hôm nay đang sống trong Hội Thánh và tuôn đổ ân sủng cho chúng ta qua Hội Thánh. Không thể đến với Đức Kitô là Đầu nếu không kết hợp với Thân Mình của Ngài là Hội Thánh.
Hội Thánh tự bản chất là thánh thiện, nhưng lại bao gồm những con người yếu đuối và tội lỗi. Hội Thánh của Chúa không phải là các thiên thần, mà là những con người đầy khuyết điểm và bất toàn. Chúa Giêsu đã thiết lập một Hội Thánh như thế. Hội Thánh càng bước đi trong lịch sử lại càng mang những nếp nhăn nheo xấu xí của người mẹ già, nhưng đó là mẹ tôi. Tôi yêu mến mẹ tôi. Mẹ tôi xấu xí khó thương nhưng nhờ máu châu báu của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần hằng thanh luyện và đổi mới để mẹ tôi thành Hiền Thê xinh đẹp tinh tuyền. Mọi thành phần Dân Chúa, kể cả các mục tử, còn nhiều khuyết tật và bất xứng, nhưng tôi không thất vọng, trái lại, tôi hạnh phúc vì được sống trong Hội Thánh, vì tôi tin vào Chúa Thánh Thần.
Để làm cho Hội Thánh xinh đẹp hơn, chúng ta tiếp tục kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành. Hiệp thông, hiệp hành, là bản chất, là lối sống thường hằng của Hội Thánh, chứ không chỉ là phong trào hay khẩu hiệu. Vì thế, các giáo xứ và cộng đoàn hãy thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ để chân thành lắng nghe nhau, cùng nhau phân định để tìm ý Chúa trong bầu khí cầu nguyện, rồi quyết tâm đổi mới chính mình và cộng đoàn. Tinh thần hiệp hành không cho phép nóng vội hoặc kết án nhau, nhưng đòi phải kiên nhẫn, khiêm tốn và có lòng yêu thương.
Nhờ hiệp hành, Hội Thánh sẽ được thanh luyện và đổi mới để trở nên xinh đẹp, dễ mến và có khả năng hấp dẫn lôi cuốn hơn. Nhờ hiệp hành, Hội Thánh sẽ huy động được sự tham gia của toàn thể Dân Chúa để tạo nên sức mạnh và phục vụ hiệu quả hơn. Nhờ hiệp hành, không ai bị quên lãng hoặc bị gạt ra bên ngoài, và như vậy sứ điệp Tin mừng trở thành đáng tin hơn.
- Niềm vui trao tặng cho tha nhân
Không những chúng ta củng cố hiệp thông với Chúa và trong Hội Thánh, mà còn phải thể hiện hiệp thông qua việc thực thi bác ái với tất cả mọi người. Anh chị em đừng quên rằng việc quan tâm và chăm sóc những người đau khổ và nghèo khó cũng có tầm quan trọng như điều răn yêu mến Chúa.
Trong đại dịch Covid, các cộng đoàn và cá nhân đã rất quảng đại và tích cực giúp nhau vượt qua đau thương, về tinh thần cũng như thể xác. Việc làm của anh chị em là một chứng từ sống động và cao cả của đức bác ái Kitô giáo. Anh chị em hãy tiếp tục chăm sóc giúp đỡ người nghèo khổ, khuyết tật, các bệnh nhân, người lao động xa quê, và cũng đừng quên những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, những bậc cao niên, các em mồ côi, những người bị bỏ rơi. Niềm vui được ban tặng cho chúng ta để chính chúng ta lại trao tặng cho anh chị em mình.
Loan báo Tin mừng là việc bác ái cao cả, vì chúng ta trao tặng chính Chúa Giêsu cho anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và tích cực làm chứng cho Tin mừng trong cuộc sống hằng ngày. Chương trình phát triển các điểm truyền giáo của Tổng giáo phận đã đình trệ gần 3 năm do đại dịch Covid. Nay xin anh chị em tiếp tục cộng tác bằng cách dành Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh đóng góp vào quỹ truyền giáo để hoàn thành việc mua đất thành lập và xây dựng các giáo điểm.
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới 2023, xin kính chúc anh chị em đầy tràn ân sủng, bình an và niềm vui trong Chúa. Giữa muôn ngàn âu lo thử thách, anh chị em hãy tiến bước trong niềm tin tưởng có Chúa ở cùng chúng ta. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
(đã ấn ký)
+ Giuse NGUYỄN NĂNG
Tổng Giám Mục
Nguồn: tgpsaigon.net (30.11.2022)
Giáo phận Bắc Ninh - Thư Mục vụ Mùa Vọng 2022-2023
TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH
TP. BẮC NINH - VIỆT NAM
Tel: (+84) 222 3510 510
Email:
THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG 2022-2023
Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể đại gia đình giáo phận.
Giáo phận chúng ta bước vào năm phụng vụ mới với Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A, đây là thời điểm để cộng đoàn dân Chúa cùng nhìn lại những sinh hoạt đức tin và hướng tới tương lai. Năm vừa qua, thế giới ghi nhận những tín hiệu tích cực khi dịch COVID-19 được xem như tạm lắng, nhưng chúng ta vẫn không khỏi lo âu về cuộc chiến ở Ucraina, với những ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống kinh tế và xã hội tại Việt Nam. Trong tâm thức như thế, chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn, hướng về Thiên Chúa để tạ ơn những điều đã qua và xin Chúa dắt dìu trong mỗi sinh hoạt đức tin sắp tới.
- Trước hết, đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, nhờ đó những sinh hoạt tôn giáo được khôi phục, giờ lễ, giờ kinh tại các nhà thờ dần đông đúc trở lại. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài kiềm tỏa Giáo hội lại đang phải đối mặt với hội chứng “hậu COVID” khi mà không ít tín hữu; đặc biệt là những người trẻ đã quên mất thói quen đến nhà thờ, nhất là ngày Chúa nhật và ngày Lễ trọng. Bên cạnh đó một số anh chị em đến nhà thờ nhưng thay vì vào trong nhà thờ tham dự thánh lễ cách sốt sáng, hiệp thông với cộng đoàn thì lại chỉ ngồi dự lễ từ xa bởi thói quen “sợ lây nhiễm” đã ăn mòn vào vô thức.
- Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi khai mạc Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”, Giáo phận chúng ta đã tích cực triển khai tiến trình hiệp hành. Thánh lễ khai mạc tiến trình hiệp hành cấp Giáo phận được cử hành ngày 05 tháng 03 năm 2022. Sau đó, Ban Hiệp hành Giáo phận được thành lập và triển khai tiến trình cách tuần tự dưới hai hình thức gặp gỡ trực tiếp và thỉnh ý gián tiếp theo ba cấp độ: cấp xứ họ được tổ chức trong Mùa Chay, cấp Giáo hạt tổ chức trong Mùa Phục Sinh và cấp Giáo phận tổ chức gặp mặt vào ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2022 với 150 tham dự viên đại diện cho mọi thành phần dân Chúa nhằm thống nhất những ý kiến trọng tâm và đúc kết văn bản gửi Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong tiến trình hiệp hành, đa số các thành phần dân Chúa trong Giáo phận đã tích cực tham gia vào việc góp ý cho Thượng Hội Đồng trên tinh thần “gặp gỡ – lắng nghe và phân định”. Từ đó, không ít những dự định, mong muốn được bộc lộ và rất nhiều phương hướng dự phóng mới ý nghĩa và hiệu quả được tìm ra nhằm xây dựng một Giáo hội Hiệp hành thực thụ.
- Cũng trong năm qua, rất nhiều sinh hoạt lớn cấp giáo phận đã được tổ chức trở lại. Lễ Đức Mẹ Mân Côi bảo trợ giáo phận được tổ chức tại giáo xứ Thiết Nham, hạt Bắc Giang vào ngày 1 tháng 10 thu hút gần 10 ngàn con hoa về dâng kính Đức Mẹ. Mới đây, Lễ Kitô Vua bảo trợ hội đồng giáo xứ, ban hành giáo cũng được tổ chức tại Tòa giám mục vào ngày 23 tháng 11 với gần 3 nghìn vị ban hành giáo đương cựu về tham dự. Bên cạnh đó, Nhà thờ Trung Lai ở giáo hạt Bắc Giang được nâng lên Đền Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự vào ngày 5 tháng 9, đây là đền thánh được sắc phong đầu tiên và trở thành điểm hành hương trong giáo phận. Đặc biệt, nhà thờ Nà Phặc ở huyện Ngân Sơn được cung hiến vào ngày 20 tháng 10, trở thành ngôi thánh đường đầu tiên trên miền sơn cước Bắc Kạn. Phải nói thêm rằng, thánh đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc ghi dấu công sức của biết bao người trong cũng như ngoài giáo phận, đồng thời ngôi thánh đường được hoàn thiện cũng mở ra trang sử mới trong công cuộc loan báo Tin mừng trên cánh rừng đông bắc.
- Bước sang năm phụng vụ mới, Hội đồng giám mục Việt Nam mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng “Củng cố sự hiệp thông”. Đáp lại lời mời gọi ấy, mỗi tín hữu cần sinh động hóa thành những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Trước hết, cần phải thấy rằng bữa cơm chung trong gia đình rất quan trọng để nối kết các thành viên với nhau, vì vậy trước bữa ăn cả gia đình hãy cùng đọc vang kinh “Lạy Cha” và khi kết thúc bữa ăn hãy cùng đọc kinh “Sáng danh” để nhớ đến Chúa đang thực sự hiện diện và cảm tạ Ngài đã ban cho ta có của ăn hàng ngày. Thứ đến, các gia đình cần thực hành giờ kinh chung trong gia đình cách thường xuyên để nối kết mọi thành viên trong tình yêu Chúa. Quả thực, nếu các gia đình vẫn duy trì và làm được những việc như vậy thì hẳn gia đình sẽ luôn bình an vì có Chúa vừa là điểm tựa, vừa là trung tâm trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, Thánh lễ và các giờ kinh chung nơi xứ họ vừa là thực hành niềm tin mạnh mẽ vừa là điểm hẹn gặp gỡ thiêng liêng của các tín hữu nhằm tạo nên mối dây liên kết khăng khít với Chúa và với tha nhân. Qua các cử hành phục vụ, giờ kinh và sinh hoạt hội đoàn, tình bằng hữu, tình cảm hàng xóm láng giềng cũng được đảm bảo và không ngừng tăng trưởng bởi sự cảm thông và sự hun đúc giúp đỡ, vun vén.
- Năm 2023 cũng là một năm đặc biệt của giáo phận khi Thánh giá luân lưu đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội đã trở lại Bắc Ninh lần thứ 2. Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ rõ đại hội giới trẻ lần thứ IX diễn ra tại Trung Tâm Văn Hóa Kinh Bắc với chủ đề “Thầy gọi anh em là bạn” (Ga 15: 15) do giáo phận Bắc Ninh đăng cai đã mang lại nhiều ấn tượng không những với người Công giáo, mà còn cho cả các vị lãnh đạo chính quyền trong tỉnh Bắc Ninh. Đại hội giới trẻ lần thứ XIX sẽ được tổ chức vào cuối năm 2023 với chủ đề “Đất chúng ta trổ sinh hoa trái”(Tv 84: 13). Hiện tại, Ban Mục vụ giới trẻ giáo phận đang tất bật chuẩn bị cho công tác tổ chức. Sau khi Thánh giá đại hội giới trẻ về đến Bắc Ninh sẽ tiếp tục được cung nghinh đến hầu hết các xứ họ trong giáo phận. Trong năm nay, hơn ai hết các bạn trẻ Bắc Ninh vừa là tâm điểm vừa là chủ thể cho các hoạt động của giáo phận. Kể từ sau Đại hội lần thứ IX diễn ra tại Bắc Ninh năm 2011 rất nhiều các bạn trẻ năm ấy đóng góp công sức tổ chức đại hội nay đã trưởng thành và tích cực đóng góp thêm rất nhiều trong các sinh hoạt của giáo phận. Hy vọng rằng, năm đăng cai đại hội giới trẻ này miền đất Kinh Bắc sẽ tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái tốt tươi.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong thế giới với nhiều âu lo, nhất là dịch bệnh và chiến tranh không ngừng gây ra những đau khổ cho con người. Trước thềm năm phụng vụ mới với niềm hy vọng con Thiên Chúa xuống thế làm người sẽ mang niềm vui và bình an xuống cho hết thảy mọi người. Nguyện xin thánh mẫu Maria, thánh cả Giuse và Hài Nhi Giêsu chúc lành cho giáo phận chúng ta và toàn thế giới.
Bắc Ninh, Chúa nhật I Mùa Vọng
(đã ấn kí)
+ Cosma Hoàng Văn Đạt S.J.
Giám Mục Bắc Ninh
File PDF: Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2022
Thông báo Tĩnh tâm Mùa Vọng 2022
Với ước mong giúp các tín hữu đào sâu đời sống đức tin và trưởng thành trên con đường thiêng liêng, Vatican News Tiếng Việt chọn chủ đề cho đợt tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay là “Phân định”. Đây là chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô khai triển trong các bài giáo lý hiện tại vào các buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô hoặc Đại Thính đường Phaolô VI.
Về phương pháp, chúng tôi vẫn theo phương pháp tĩnh tâm quen thuộc của những lần trước, đó là: người giúp tĩnh tâm sẽ cho những điểm gợi ý và mời gọi người tĩnh tâm dành một giờ để cầu nguyện riêng trong thinh lặng với những điểm đã được gợi ý. Phương pháp này đã được giới thiệu trong bài đầu tiên của Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021: https://youtu.be/j_Td9Nlwv4g
Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay bao gồm 9 bài gợi ý, được phát mỗi ngày vào lúc 19:00 giờ Việt Nam từ thứ Sáu 2/12 đến Thứ Bảy 10/12 trên website, kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt.
Ngoài ra, Vatican News Tiếng Việt cũng sẽ gởi các bài tĩnh tâm hằng ngày qua email newsletter. Vì vậy quý khán thính giả muốn nhận các bài tĩnh tâm qua email có thể điền thông tin vào mẫu Đăng ký nhận bản tin của website Vatican News Tiếng Việt: https://www.vaticannews.va/vi/newsletter-registration.html. Lưu ý: sau khi gởi thông tin, một email xác nhận sẽ được gởi đến email đã đăng ký, quý vị vui lòng click vào đường link xác nhận. Xin vui lòng kiểm tra họp thư SPAM nếu không thấy email xác nhận được gởi đến.
Vatican News Tiếng Việt