Du Lịch Hành Hương
HÀNH HƯƠNG VCTĐ. THÁNH AMBROSIO MIỀN BẮC NƯỚC Ý
Về bắc Ý thăm tu viện cổ
Viếng Thánh Đường nơi chỗ Ambrosiô
Thầy Thánh Augustinô
Hai Thánh Tiến Sĩ điểm tô giúp đời
Thật là dịp may để chúng tôi có dịp tìm đến nơi thánh Giám Mục Tiến Sĩ Giáo Hội Ambrosiô khi xưa sinh sống và làm việc tại thành phố hoa lệ Milan. Đây là một thành phố đẹp và rất đắt đỏ. Nơi những dân giàu có sinh sống và rất nổi tiếng với những nhá thiết kế quốc tế ở đây. Sau khi đi thăm phố xá và nhà thờ chính tòa tráng lệ Milan. Tôi tìm hiểu và biết được thánh tiến sỹ Giám Mục Ambrosiô khi xưa cai quản tại thành phố này. Ngài là một vị thánh tiến sỹ giáo hội nổi tiếng với những lời lẽ không ngoan, ngài đã hoán cải được chàng trai Ausgustinô theo từ phe lạc giáo trở lại với Công giáo và sau này trở thành một Thánh tiễn sỹ giáo hội với rất nhiều những câu nói nổi tiếng thế giới.
Sử liệu ghi lại rằng: Thánh tiến sỹ giáo hội Ambrosiô sinh năm 339 tại Trier miền tây nam nước Đức ngày nay, lúc đó vùng đất này thuốc đế quốc La Mã cai trị. Cha mẹ ngài thuộc gia đình thượng lưu, ngài rất thông minh học hành giỏi giang lại có lòng thương người nghèo cách đặc biệt. Là một luật sư nổi tiếng với tài hùng biện. Ngài được ông hoàng Robus chú ý cách đặc biệt nên đề cử giữ chức tổng trấn hai miền Liguria và Êmilia phía bắc nước Ý. Đến năm 33 tuổi ngài đã có tất cả mọi sự mà người đời thời bấy giờ ao ước. Ngài nắm một vị thế quan trọng là tổng trấn Milan, là bạn với hoàng đế,và ngài có một gia tài khổng lồ.
BƯỚC NGOẶT GIÁM MỤC VÀ NÊN THÁNH
Giám mục Milan từ trần năm 374, người từng dung túng cho phe lạc giáo Arian chống lại giáo huấn của giáo hội về thiên tính của Ðức Kitô. Nhân lúc nhân cơ hội thuận tiện này, tà giáo muốn tiêu diệt Giáo Hội để nắm quyền cai quản Giáo Phận Milan. Nhưng người công giáo trung thành quyết chống lại đến cùng, hai phe đụng độ nhau ngay ở vương cung thánh đường và một cuộc bạo động đã xảy ra. Quan tổng trấn Ambrôsiô nghe tin vội vã đánh xe ngựa đến nhà thờ và hùng hồn lên tiếng, không ủng hộ phe phái nào cả, nhưng ủng hộ sự hoà bình, không được phép bạo động...
Trong khi ngài hùng hồn lên tiếng giữ hòa bình cho đôi bên, bỗng dưng có người hô to, "Bầu Ambrosiô làm giám mục Milan!" Thế là tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn, Ambrosiô là giám mục Milan!".
Quan Ambrôsiô từ chối thẳng thừng và bỏ trốn. Ngài viết thơ lên hoàng đế xin thay đổi quyết định của dân chúng, với lý do là ngài chưa rửa tội. Không ngờ hoàng đế lại tuyên bố rằng ông rất vui mừng khi dân chúng chọn được quan là người thích hợp với chức giám mục để bình định tình hình hiện nay. Trốn tránh không được Ambrôsiô đành miễn cưỡng tuân theo quyết định của hoàng đế.
Sau đó Ambrôsiô đã bắt đầu phân phát tài sản cho người nghèo và tự đặt mình dưới sự chỉ dẫn của Thánh Simplician để học thần học và Kinh Thánh. Sau này ngài trở thành Tổng Giám Mục thành Milan từ năm 374 tới năm 397 vàlà một trong ảnh hưởng lớn nhất trong Giáo Hội Công Giáo vào thế kỷ thứ 4 những bài thuyết giảng của ngài đã thu phục lòng dân chúng rất nhiều người xin rửa tội vào đạo Công Giáo rất đông,trong đó đặc biết nhất là anh chàng theo lạc giáo Augustinô cải sang Kitô giáo, và là học trò nổi bật sau đó, giáo hội đã phong Tiến Sĩ hội thánh ngày nay.
Ngài vừa là mục tử, vừa là tôn sư, vừa viết lách, vừa hoạt động để bênh vực giáo lý đức tin chân thật, chống lại những người theo phái Ario,bênh vực các quyền của Hội Thánh.
Ngài qua đời ngày 04.04. năm 397. Thánh Ambrosiô là một trong bốn người đầu tiên được tôn phong Tiến sĩ Hội thánh. Xác của ngài nay vẫn còn được gìn giữ nơi đây sau 17 thế kỷ.
Chúng tôi đến đây vào một chiều chúa nhật trong nhà thờ đang có thánh lễ nên tham dự được một phần. Sau đó vào tham quan viếng xác các thánh. Trong Vương Cung Thánh Đường này chung quanh có nhiều nhà nguyện và mỗi nhà nguyện đều có xác thánh trong đó và được bảo quản kỹ luỡng.
Nhưng đặc biệt nhất chắc có lẽ là xác của thánh Giám Mục Tiễn Sĩ Giáo Hội Ambrosiô nơi đây. Xác ngài quàn ngày phía sau bàn thờ chính trong hòm kính, và hai bên còn có hai xác thánh nữa là Thánh Gervasius và Thánh Protasius. Hai thánh đã tử đạo trước ngài và được chôn cất tại Vương Cung Thánh Đường này.
Ngoài sân là đền thờ cũ còn ghi lại dấu tích thời gian của gần hai ngàn năm tuổi nhưng những hàng cột vẫn còn đứng vững như bàn thạch, mặc dù đã trải qua bao nhiêu mưa nắng vẫn so gan với thời gian. Tôi phải cảm phục lối kiến trúc của người Rôma xưa. Tôi cố gắng ghi lại ít hình ảnh để đưa vào bài viết này.
Hình như mọi ngời đói bụng rồi nên đòi về ăn chiều, vậy mà tôi cũng cố đứng phía trước Vương Cung Thánh Đường cổ từ thế kỷ thứ IV tới giờ nhưng vẫn chắc chắn để chụp thêm mây tấm ảnh đễ ghi lại sự trân qúy đã được may mắn đến tận nơi thánh Giám Mục Tiến Sĩ Giáo Hội Ambrosiô này. Bởi tôi nghĩ cuộc đời này chưa chắc mình đã được trở lại đây lần thứ hai.
Mới vừa trẻ đó mày nay đã già
Xuân rồi hạ đến thu qua
Đông về tàn tạ gẫm là bao nhiêu
Chỉ còn có Chúa cao siêu
Cậy trông sớm tối tin yêu trọn đời.
Trầm Hương Thơ
Cuối hè 2017
Nhà Thờ Chính Tòa Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả Milan
Hãy đến mà xem ở Milan
Kỳ công tạo tác Chúa thương ban
Hàng trăm bút tháp vươn cao ngất
Cả vạn văn hoa trải ngút ngàn
Có phải thiên đường nơi hạ giới?
Hay là thánh địa ở cao sang?
Vương Cung kính Chúa huy hoàng qúa!
Đền Thánh cầu kinh thấy ngỡ ngàng.
T.H.T.
Nhiều người nói rằng: Trong cuộc đời được một lần đến hành hương và tham quan nhà thờ chính tòa Milan thì đã là mãn nguyện lắm rồi. Tôi nghe nhiều rồi nhưng hôm nay mới cố gắng thu xếp công việc để cũng đến một lần cho biết.
Qủa đúng như thế, nếu xét vế góc cạnh nghệ thuật kiến trúc thì điều đó không sai vào đâu được. Vừa nhìn thấy Đại Thánh Đường này từ xa là tôi đã bị choáng ngợp ngay.
Mặc dù hôm nay tôi lái xe về đây khá mệt mỏi sau mấy ngày liền đi liên tục nhưng khi tới đây nhìn thấy Vương Cung Thánh Đường này làm tôi tỉnh cả người.
Vương Cung Thánh Đường Milan được xây dựng từ năm 1386 kéo dài có lẽ là kỷ lục tới hơn 5 thế kỷ. Các đường nét từ bên ngoài cho đến bên trong đều sử dụng những đường cong đặc thù của kiến trúc Gothic.
Hình dáng Vương Cung Thánh Đường như cây Thánh Giá. Tôi chỉ xin đưa ra một chút tổng quát kích cỡ như sau:
Chiều dài bên ngoài: 158 m
Chiều rộng nơi cánh thánh giá 93 m
Chiều cao của gian giữa 46,80 m
Chiều cao nhất là tượng Đức Mẹ Maria 108,5 m
Chiều rộng mặt tiền 61,5 m
Chiều cao mặt tiền 56 m
Tổng diện tích bên ngoài 12.000 m²
Diện tích bên trong 8000 m²
Sức chứa đến 40.000 người.
Đây là Vương Cung Thánh Đường lớn thứ nhì của nước Ý, chỉ đứng sau Tòa Thánh Phêrô ở Vatican.
Có tất cả có 135 ngọn tháp tuyệt đẹp. Mỗi ngọn tháp khá cao và những đường điêu khắc vào đá bên trong để đặt các bức tượng và hoa văn thì không chê vào đâu được.
Tất cả những tượng điêu khắc ở Vương Cung Thánh Đường này là khoảng 3500 tác phẩm rất tinh vi và tỉ mỉ phải nói là nhìn sống động và rất đẹp.
Nhìn từ xa chúng ta đã có thể thấy nổi bật lên dưới ánh nắng mặt trời là tượng Đức Mẹ được mạ bằng vàng cao nhất trên đỉnh Vương Cung Thánh Đường
Tổng cộng bức tượng Đức Mẹ nặng khoảng 900 kg. Nếu trời nắng đẹp đứng từ thánh phố Bergamo cách đó khoảng 30 cây số đường chim bay chúng ta có thể trông thấy được tượng Đức Mẹ Maria.
Trong Vương Cung Thánh Đường này có một số công trình đáng chú ý nhất của thời kỳ này là phần mộ của Đức Giáo Hoàng Martinô V (1424) và một số Giám Mục v.v...
Trong cung lòng Vương cung Thánh Đường này thật là rộng mênh mông 8000m² và cao chót vót. Có vô đây chiêm ngắm và tham quan những kỳ công này chúng ta mới thấy con người mình nhỏ bé dường bao.
Những góc cạnh Vương Cung Thánh Đường này thì thật là tuyệt vời! Tôi đứng dưới đất ngắm lên mà không khỏi trầm trồ khen ngợi về sự tinh tế và tỉ mỉ từng đường nét một trong lối kiến trúc của người xưa.
Đây là phần mộ của Đức Giáo Hoàng Martinô V (1424) từ những cây cột đá trang trí cũng là để chống đỡ tới những hoa văn của các tượng
thiên thần rất hài hòa và đẹp đẽ. Vào đây đứng ngắm hàng giờ cũng không hề chán.
Nơi đây có bức tượng thánh Tông Đồ Bartholomeo bằng đá cẩm thạch rất sống động. Ngài bị tử đạo và bị lột da sống nên tác giả tạc tượng ngài vắt tấm da của mình đã bị lột qua vai, gân guốc và bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, tay ngài vẫn còn cầm cuốn sách để rao giảng Tin Mừng. Tôi đứng ngắm một hồi rồi chụp tấm ảnh này.
Lến nóc Vương Cung Thánh Đường bằng thang máy giá tham quan là mười Euro nhưng cũng thật là xứng đáng với số tiền đó. Ai đã đến đây thì cũng muốn lên đây cả. Trên đây ta có thể nhìn thấy cả thành phố Milan này. Và có lên đây chúng ta mới nhìn được tường tận rõ hơn về kỹ thuật kiến trúc độc đáo của các bàn tay nghệ nhân là tuyệt vời như thế nào.
Tổng cộng tới khoảng 350 tháp như hình bên trên. Mỗi một tháp được điêu khắc thật tuyệt vời! Từ nóc Đền Thờ mà nhìn lên đỉnh pháp cũng còn cao khoảng 15m nữa.
Trong Vương Cung Thánh Đường này hoàng đế Napoleon đã được phong vương và ông cũng có một tượng được đặt trên đây mà không rõ là tượng nào. Chúng tôi tham quan trong đền thờ và trên nóc này cả nửa ngày mà chưa xem được hết mọi chỗ.
Đây đúng là một công trình kiến trúc chắc là có một không hai. Thật tình mà nói tôi cũng đã đi tham qua rất nhiều Vương Cung Thánh Đường cả Đền Thánh Phêrô nữa mà chưa thấy nơi nào mà nhiều tháp trên nóc vậy. Điểm nữa là nóc nhà đều lợp bằng đá cẩm thạch mỗi phiến đá rộng khoảng 1m chiều ngang và chiều dài khoảng 1,5m dầy khoảng 10cm nên du khách đi trên đó rất thoải mái và chắc chắn.
Hôm nay nhằm ngày chúa nhật nên người tham quan rất đông, chúng tôi phải chờ hàng giờ mới trống bớt người để chụp hình cho thoáng.
Tôi quan sát tỉ mỉ và thấy trong mỗi tháp được khoét sâu vào để đặt tượng và những hoa văn tỉ mỉ không chê vào đâu được. Trên đỉnh mỗi ngọn tháp là một phọ tượng các thánh hoặc là những nhân vật rất quan trọng nào đó.
Cả gần một ngày tham quan Vương Cung Thánh đường này và viện bảo tàng nữa mà vẫn chưa thấy thỏa mãn mặc dù đã mệt đừ. Cảm thấy đói bụng nên đị ra ngoài kiếm gì ăn chứ. Chúng tôi ra đối diện phía trước mặt Vương Cung Thánh Đường ăn McDonald cho nhanh.
Nhưng cũng phải xếp hàng rất lâu mới mua được hai phần ăn, bưng khay lên lầu ngồi ăn và ngắm Vương Cung Thánh Đường Milan thì thật là tuyệt vời.
Tấm hình này là tôi chụp từ bên McDonal qua
quảng trường rộng. Sau đó chúng tôi đi vào phố Galleria Vittorio Emanuele II – Đây là tên vị vua đầu tiên của Ý.
Milano được mệnh danh là một trong những kinh đô thời trang của thế giới cùng với New York, Paris và London Các thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Milano như là Valentino Gucci, Versace, Prada, Armano và Dolce&Gabbanahiện nay đặt trụ sở chính tại đây. Rất nhiều các nhãn hiệu thời trang quốc tế cũng đặt trụ sở chính tại Milano.
Đây cũng là nơi diễn ra tuần lễ thời trang Milano 2 lần 1 năm, tương tự tại các kinh đô thời trang khác như Paris, London, Tokyo, and New York. Một số các con phố mua sắm ở Milano được mệnh danh là tứ giác thời trang. Các khu phố mua sắm nổi tiếng (Via Monte Napoleone, Via della Spiga, Via Sant'Andrea, Via Manzoni và Corso Venezia), cùng với Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza del Duomo, Via Dante và Corso Buenos Aires là những quảng trường và khu phố mua sắm có uy tín.Mario Prada nhà sáng lập của hang thời trang nổi tiếng Prada cũng đã được sinh ra tại đây, người góp phần xây dựng nơi đây thành một trong những kinh đô thời trang của thế giới.
Ðây là một trong những thương xá xưa nhất trên thế giới, Khu phố mua sắm này được thiết kế năm 1861 đây cũng là một nơi không thể bỏ qua khi đến Milan. Nhất là cho các chị em phụ nữ, vì toàn là đồ hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới được thiết kế và bán tại đây tha hồ mà làm Shopping Queen.
Trầm Hương Thơ
MỘT BUỔI CHIỀU LANG THANG TRONG THÀNH PHỐ RÔMA TRÁNG LỆ
HÀNH HƯƠNG KÍNH VIẾNG ĐỀN THÁNH PHÊRÔ GIÁO ĐÔ RÔMA
Trên đường hành hương đi tới Do Thái lần này bỗng dưng chúng tôi có hai ngày tới Rôma ngoài ý muốn của mình, nhưng mà trong ý muốn của Chúa. Tôi nghĩ như thế, là bởi vì chương trình chúng tôi đã tính trước từ rất lâu rồi, những ngày nghĩ đã lên lịch hết cô con gái út đi thực tập cũng xin lấy ngày nghỉ gần hai tuần đâu vào đấy hết cả. Bỗng gần đến ngày lên đường hãng máy bay Germania mà tôi đã mua vé bay từ Đức sang Do Thái công bố cho biết là bị phá sản và đóng cửa, như vậy là 3 cái vé của chúng tôi coi như mất toi.
Tin không vui này không cho riêng tôi mà cho tất cả mọi hành khách như vậy tất cả chương trình như bị gián đoạn và nếu bỏ cuộc sẻ mất hết từ khách sạn và những vé bay tiếp theo, vì chúng tôi đi tới mấy nước khác nhau nữa. Tôi vội vàng lên mạng tìm vé nhưng không có hãng nào bay thẳng từ Düsseldorf sang Tel Aviv Do Thái trong những ngày này cả, ôi... buồn ơi là buồn!.
Cuối cùng tôi tìm được vé bay qua Roma ở đó trước hai ngày rồi từ Rôma bay sang Do Thái, giá cả cũng rất phải chăng nên tôi đặt vé luôn. Tôi là người làm việc tự do nên không có vấn đề lắm, nhưng cô con gái thì có vấn đề bởi đang thực tập mà đã xin lấy ngày nghỉ 12 ngày rồi bây giờ lại phải vào xin thêm hai ngày không biết chủ có đồng ý không nhưng cuối cùng mọi chuyện phó thác và Chúa đã nhận lời cho chúng tôi một chuyến đi nửa tháng qua 4 quốc gia suôn sẻ và tốt đẹp, tạ ơn Chúa về tất cả.
Tôi đã hành hương đến Rôma nhiều lần rồi nhưng cô út thì chưa nên đây cũng là cơ hội tốt cho cháu, thật đúng là trong cái rủi cũng lại có cái may, đúng là Thiên Chúa thật công bình. Xuống phi trường tìm tới chỗ thuê xe mà tôi đã đặt trước, lấy xe lái vào Rôma để hai ngày ở đây đi lại cho tiện theo ý và thời gian của mình. Nhưng mà kể thêm một chút về xe cộ ở Rôma này cho vui nha. Nó chạy kinh khủng thật! thú thật tôi đã lái xe trên rất nhiều nước và thành phố lớn nhưng mà lái xe ở đây là ngán nhất, vì ngoài cái kẹt xe ra thì họ chạy phá luật qúa luôn.
Ví dụ quãng đường cho chạy 30 cây số giờ thì họ chạy 80 mình mà chạy chậm một chút là đàng sau nó bóp còi inh ỏi. Mà nhiều đoạn đường không phải chỉ chạy hai chiều bên phải hoặc trái mà họ chạy luôn 3 chiều, phải trái và giữa luôn, nói túm lại là ai nhát thì đừng nên lái xe vào trong thành phố Rôma.
Hôm nay tôi chia sẻ một chút về đền thánh Phêrô thành Vatican nhé.
Vương cung thánh đường Thánh Phêrô là một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican, thường được gọi tắt là Đền thờ Thánh Phêrô, hay tòa thánh Phêrô. Đây là một nơi linh thiêng và quan trọng nhất của đạo Công Giáo. Đền Thánh và quảng trường là nơi quan trọng nhất cho Giáo hội Công giáo ở Rôma và Vatican và có thể nói là trên toàn giáo hội hoàn vũ. Tất cả những lễ quan trọng nhất hình như là đều diễn ra tại đây. Hàng tuần thứ tư và có khi cả thứ bảy Đức Giáo Hoàng luôn hiện diện để tiếp kiến hàng trăm ngàn tín hữu hành hương về đây nơi quảng trường này.
Đền thờ thánh Phêrô xây trên ngôi Đền thờ cổ kính do Hoàng đế Costantino kiến thiết vào năm 320. Giáo Hội đã mất khoảng 120 năm để xây đền thờ này từ đầu thế kỷ 16. Trải qua 12 vị kiến trúc sư lừng danh nhất thời bây giờ, trong đó nhiều người nổi tiếng như Bramante, Michelangelo, Raffaello và Maderno. Cả Đền thờ cũ cũng như Đền thờ mới đều được xây trên mộ của thánh Phêrô Tông Đồ,trên đồi Vatican này. Mái vòm to lớn của Đền thờ thánh Phêrô do Michelangelo vẽ kiểu để từ đây nhìn xuống toàn thành phố Roma.
Đây là nơi nhắc lại lời của Chúa Giêsu đã nói cho Phêrô tông đồ biết nhưng chắc lúc đó ông không thể nào hiểu nổi.
Đức Giêsu Thầy bảo cho anh biết: "anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi."(Mt 16:17-19) Từ đó đến này đã luôn ứng nghiệm như lời của Ngài: Thánh Phêrô là Tảng Đá kiên cố trên đó Chúa Kitô đã xây dựng Giáo Hội của Ngài.
- Đền thánh Phêrô dài 187m, chiều rộng 137m với sức chứa trên 60.000 người là nhà thờ Công Giáo lớn nhất thế giới, là nhà thờ mẹ của những nhà thờ trên toàn thế giới.
- Bàn thờ chính của Ðền Thờ xây ngay bên trên mộ Thánh Phêrô gọi là bàn Thờ Tuyên Xưng đức tin . Bàn thờ có tán che và 4 cột vòng bằng đồng chống đỡ, do Bernini thực hiện. Tượng các thiên thần ở trên mỗi góc cao 3.5 mét. Tán che đền thờ được khánh thành ngày 29-6-1633.
- Mái vòm Ðền Thờ có chu vi bên trong là 42.7 mét và chu vi bên ngoài là 58 mét, cao 50.35 mét. Tính từ nền tới đỉnh cao nhất của mái vòm với thánh giá là 135.2 mét. Thánh giá trên đỉnh cao 4.87 mét và thanh ngang rộng 2.65 mét.
- Tượng thánh Phêrô bằng đồng, có từ thế kỷ 13, được tôn kính trong Ðền Thờ: chân phải của ngài bị mòn nhiều vì sự hôn kính của hàng triệu tín hữu qua dòng thời gian, kể từ khi Ðức Piô IX ban ân xá 50 ngày cho những ai hôn chân này sau khi đi xưng tội.
Tượng Ðức Mẹ Sầu Bi (Pietà) bằng cẩm thạch trắng, diễn tả Mẹ Maria đang ẵm xác Chúa Giêsu từ trên thánh giá mới tháo xuống do Michelangelo thực hiện năm 1500 khi đó chàng mới 25 tuổi và là tác phẩm duy nhất mang chữ ký của ông. Tên ông được khắc vào vệt áo băng qua ngực Ðức Mẹ.
Hồi trước khách hành hương có thể đến gần sát bên để cầu nguyện và chiêm ngắm vẻ đẹp trang trọng tượng Đức Mẹ nhưng vào năm 1972 một người Hungari mang quốc tịch Úc không biết vì lý do gì đã leo qua rào dùng búa đập vào tượng nhiều lần trước khi bị nhân viên an ninh giữ lại. Từ đó người ta đặt kính chắn đạn để bảo vệ kiệt tác nghệ thuật này, nay chúng ta phải đứng xa khó chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của pho tượng này hơn so với trước kia, thật tiếc qúa!
Bây giờ vào đây hành hương chúng ta sẽ phải qua cửa kiểm tra rất kỹ lưỡng như ở những phi trường vậy. Ngoài sự xếp hàng dài chờ đợi cho đến lướt mình rồi còn qua máy soi xem có mang vũ khí hay chất nổ gì không v.v... Chúng tôi đứng xếp hàng và thấy lạ là có cả những người hồi giáo và tôn giáo khác họ cũng đứng xếp hàng chung với chúng tôi để vào đây nữa.
Như vậy đền thánh Phêrô Tông Tòa này là nơi mà hầu như ai cũng một lần trong đời mong ước được đến một lần để tận mắt chứng kiến và tận tay mình rờ vào chứ không chỉ là người Công giáo chúng ta không đâu nha.
Đã vậy vào đền thánh Phêrô để được thăm viếng nơi trang nghiêm linh thánh này, được thưởng lãm nhưng kỳ công của Giáo hội Công giáo nói riêng và của nhân loại nói chung lại không phải tốn tiền như nhiều nước mà tôi đã đến, thì tại sao họ không đến chứ.
Chỉ những ai muốn lên tòa tháp để ngắm xuống toàn thành phố Rôma và chụp ảnh thì mua vé mất 5 Euro hoặc đi tháng máy thì 7 Euro tính ra thì qúa rẻ so với những nơi khác.
Hàng cột bao vòng quanh công trường do kiến trúc sư Bernini thiết kế giống như vòng tay mở rộng là dấu chỉ tiếp đón yêu thương để nói lên tình yêu của Giáo Hội trong Chúa Kitô hiệp nhất tất cả dân nước trên hoàn vũ.
Quảng trường Thánh Phêrô hình bầu dục, một chiều dài 196 mét, và chiều rộng 148 mét, với diện tích khoảng 4 hécta và có hàng cột vòng cung bao quanh như vòng tay chào đón tín hữu. Hàng cột này do kiến trúc sư Bernini kiến thiết, tổng cộng có 284 cột, mỗi bên 142 cột, đường kính ở vòng lớn nhất 1.45 mét. Các cột được xếp thành hàng 4, với 3 lối đi, lối giữa rộng nhất. Hàng cột cao 18.60 mét, bên trên có 140 pho tượng, cao 3.24 mét do các môn đệ của Bernini thực hiện trong khoảng thời gian từ 1656 đến 1667.
Bên trên có 5 cửa và 5 bao lơn. Bao lơn chính giữa là nơi ĐGH ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới trong các dịp lễ trọng như Giáng Sinh, Phục Sinh và Đầu Năm mới. Cũng từ bao lơn này Hồng Y niên trưởng công bố tên của Đức Tân Giáo Hoàng sau khi được Mật nghị Hồng Y bầu.
Lần này tôi đến đây hành hương với gia đình nên rất thoải mái, không phải chạy theo phái đoàn như những lần trước nên tuy chỉ có hai ngày ngắn ngủi nhưng cũng có thời gian để thăm viếng đền thánh Phêrô. Cũng đã cố gắng tìm hiểu và xin chia sẻ với qúy vị một phần của đền thánh Phêrô Tông Tòa của Giáo Hội Công Giáo.
Ngay phía bên trái của Công trường Thánh Phêrô là Bưu điện của Vatikan. Qúy bạn nào tới đây và muốn mua Bưu thiếp để gởi đi khắp thế giới với những con tem của Tòa Thánh và con dấu đóng mộc của Vatikan cho những người thân thì ghé vô nhé!.
Trầm Hương Thơ
Mùa chay 2019
VIẾNG ĐỀN THÁNH PHAOLÔ NGOẠI THÀNH Ở RÔMA
HÀNH HƯƠNG VIẾNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ CẢ Ở RÔMA
VIẾNG ĐỨC MẸ ĐỨC MẸ BAN ƠN RUE DU BAC
VIẾNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU PARIS
Tôi không quên cầu nguyện cho quê hương đất nước và những anh chị em đang trong chốn lao tù cộng sản.
Đại Hồng Chung:
Lấy tài liệu ra đọc sơ thì mới biết thêm rằng trên tháp lớn của Vương cung tháng đường này có treo một quả chuông lớn nhất nước Pháp và nặng nhất thế giới.
Quả chuông được bốn giáo phận vùng Savoie tặng và do công ty Paccard, nổi tiếng thế giới vào thời đó đúc, năm 1895 tại Annecy.
Như vậy nếu tính đến hôm nay 2019 thì qủa chuông này đã được 124 tuổi đời. Công ty này ngày đó đã tìm được những bí mật của các nhà luyện kim Flamand vào thời Trung Cổ, để phối hợp sự hài hòa bên trong của những quả chuông. Tiếng chuông mỗi khi gióng lên thì vang xa cả mấy chục cây số.
Ngày đó người ta phải dùng đến 28 con ngựa để kéo quả chuông về tới Paris, vào đêm 16.10.1895, đúng ngày Thánh Marguerite-Marie.
Theo cha , “việc rao giảng Tin Mừng không phải bằng lời nói nhưng bằng sự hiện diện của Thánh Thể, cầu nguyện, bác ái - một tình bác ái huynh đệ phổ quát, chia sẻ đến miếng bánh mì cuối cùng cho bất cứ người nghèo, khách lạ, vô danh mà ta gặp như cho một người anh em rất yêu quý” (thư gởi Henri de Castrie, 8.4.1905). Tất cả cuộc đời của cha Charles de Foucauld là một lời đáp “Xin Vâng” theo thánh ý Chúa, đã được tìm thấy trong cầu nguyện và nơi người đang gặp đau khổ.
Lửa thiêu gần rụi Vương Cung Thánh Đường Kathedrale Notre-Dame de Paris.
Mừng Đại Lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
- Thăm viếng thành phố Valladolid cố đô của Tây Ban Nha 2018
- Hành hương viếng cổ thành và những di tích thánh Têrêsa Avila
- THĂM VIẾNG SALAMANCA THÀNH PHỐ CÔ CỦA TÂY BAN NHA
- Thăm Thủ đô Madrid và Vương cung thánh đường Tây Ban Nha
- VIẾNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG NOTRE DE LA GARDE MARSEILLE
- HÀNH HƯƠNG KÍNH VIẾNG CHA THÁNH MARIA GIOAN VIANNEY
- VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LYON TUYỆT TÁC KIẾN TRÚC CỦA NƯỚC PHÁP
- THĂM VIẾNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG METZ PHÁP QUỐC
- THĂM ĐẤT NƯỚC LUXEMBOURG VÀ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ.