Tin nổi bật
Ơn hoán cải của nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc, Kim Yuna
Đối với Kim Yuna, sân trượt băng là môi trường sống của cô. Mọi người nhận xét dường như cô được sinh ra cùng với đôi giày trượt băng. Vóc dáng phù hợp với bộ môn thể thao, sự dẫn dắt nhiệt tình của các huấn luyện viên, kết hợp với sức mạnh ý chí đã làm nên những chiến thắng trên sân ở các giải thi đấu quốc gia và quốc tế của Kim Yuna.
Thiếu nữ Hàn Quốc đã nhiều lần ở trên bục cao danh dự, chạm tới những đỉnh cao chiến thắng, nhưng đối Kim Yuna, Thiên đàng thực sự là khi cô khám phá sự bình an trong đức tin Công giáo.
Kim Yuna bắt đầu trượt băng khi mới lên 5 tuổi. Các huấn luyện viên đã nhìn thấy nơi vóc dáng hoàn hảo của cô rất phù hợp cho bộ môn thể thao này. Vì vậy họ đã thuyết phục cha mẹ cô để cô được tập luyện trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Năm 2002, lần đầu tiên tham gia một cuộc thi đấu quốc tế, cô đã giành huy chương vàng. Ngay sau đó, khi tròn 12 tuổi, Kim Yuna đã trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ nhất giành chức vô địch Hàn Quốc.
Từ lúc đó, cuộc sống của cô trở thành một vòng xoáy của những chuyến du lịch, tập luyện và đi đấu. Trong những lần đi đấu đó, thường xuyên cô giành chiến thắng, nhận được nhiều huy chương vàng. Cô trở thành thần tượng cho các thiếu nữ khác.
Kim Yuna ngày càng nổi tiếng trong làng thể thao thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Mọi thứ chạm vào cô đều trở thành vàng. Các công ty lớn tìm mọi cách để mời cô làm người mẫu quảng cáo cho mặt hàng của họ. Tất cả tin rằng sự hiện diện của cô bảo đảm cho sự thành công đem lại lợi nhuận cho công ty.
Tuy nhiên vào thời điểm thành công rực rỡ đó, Kim Yuna lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Cô phải thường xuyên di chuyển trên máy bay và lưu lại khách sạn một mình.
Năm 2007, ở giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới, khán giả chứng kiến trước khi vào sân đi đấu, nữ hoàng trượt băng đã làm dấu Thánh Giá. Mọi người còn thấy cô đeo nơi cổ một hình Đức Mẹ. Sau này cô tiết lộ đây là món quà của một nữ tu.
Trong lần thi đấu đó, do bị chấn thương cô không thể thi đấu tốt và giành chiến thắng như những lần trước. Cô chia sẻ, lần đó cô đã cầu nguyện rất nhiều và Đức Mẹ đã giúp cô hoàn thành cuộc thi và đứng vị trí thứ ba.
Một năm sau đó, Kim Yuna và mẹ cô đã lãnh Bí tích Rửa tội, gia nhập Công giáo.
Cô cho biết, cô học yêu Chúa từ bác sĩ, một người có đời sống đạo tốt, và từ các nữ tu đã chăm sóc cho cô khi cô nằm điều trị trong bệnh viện. Từ những người này, Kim Yuna đã tìm được sự bình yên điều cô đang cần. Từ lúc đó, ngày qua ngày, Kim Yuna ngày càng cảm nhận tình yêu Chúa và học yêu Chúa. Cô đã quyết định học giáo lý Công giáo với mong muốn được trở thành Kitô hữu. Cô đã lãnh Bí tích Rửa tội và tiếp tục sự nghiệp thể thao nhưng trong tinh thần mới, tinh thần Kitô. Tinh thần Kitô được nữ hoàng trượt băng thể hiện trong mỗi trận đấu, qua việc thể hiện nét đẹp của thể thao theo đúng nghĩa của nó. Nghĩa là chiến thắng bằng nỗ lực tập luyện và say mê nghệ thuật, không chiến thắng bằng những thủ thuật làm tổn hại đến sự trong sáng của thể thao, làm mất niềm tin nơi khán giả. Vinh quang trong chiến thắng không phải là đích đến cuối cùng, nhưng là một khích lệ để tiếp tục tiến bước với sự thanh thản và bình an, là nguồn cảm hứng cho những người trẻ khác, giúp cho họ không bỏ cuộc trong những thất bại trong mọi lĩnh vực.
Ngày 09/02/2018, Kim Yuna được vinh dự lớn thắp sáng ngọn đuốc Olympic tại Thế vận hội Bình Nhưỡng. Ban tổ chức quyết định dành cho vô vinh dự này vì muốn ghi nhận sự nghiệp mà cô đã đạt được trong những lần vô định thế giới và huy chương vàng tại Thế vận hội Vancouver năm 2010.
Năm nay, ở tuổi 30, Kim Yuna đã tạm dừng các giải thi đấu lớn, nhưng không ngưng các hoạt động khác, các hoạt động xã hội đem lại phúc lợi cho người khác. Thực tế, trong nhiều năm qua, nữ vận động viên đã cộng tác với nhiều tổ chức bác ái và các hội dòng để biến các dự án ở các khu vực nghèo trên thế giới thành hiện thực.
Cô quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh của các trẻ em nghèo, bị bỏ rơi. Vì vậy, cô đã thúc đẩy việc thành lập các trường học và hợp tác chặt chẽ với Unicef để hỗ trợ các trẻ em. Và tất nhiên nữ hoàng trượt băng vẫn tiếp tục bảo vệ và sống đức tin Công giáo, điều đã làm cho cuộc đời cô thay đổi mãi mãi.
Ngọc Yến - Vatican News
Dịch vụ Xã hội Công giáo Úc báo động tình trạng tự tử nơi giới trẻ thổ dân
Theo báo cáo về “Các nguyên nhân tử vong” được công bố tại Úc trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, tự tử là nguyên nhân chính gây tử vong đối với trẻ em thổ dân và cư dân sống trên đảo Torres Strait ở độ tuổi từ 5 đến 17.
Trong năm qua, chỉ riêng bang Queensland, có 70 em đã tự kết liễu cuộc đời. Đây là con số cao nhất được nghi nhận trong số các bang và chỉ ra rằng trên khắp nước Úc, tự tử là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu nơi giới trẻ thổ dân. Cũng trong năm qua, cả nước có 233 thanh niên tự kết liễu cuộc đời.
Theo ông Francis Sullivan, Chủ tịch Dịch vụ Xã hội Công giáo Úc, dữ liệu trên là “một cáo trạng chống lại toàn thể cộng đồng chúng ta. Người bản địa đang nói với chúng ta điều gì đó và chúng ta phải lắng nghe họ”.
Ông Sullivan cho biết thêm, trong cộng đồng Cherbourg, cách Brisbane 240 km về phía tây bắc, trong năm qua có 10 thanh niên tự tử. Theo Chủ tịch Dịch vụ Xã hội Công giáo Úc, ngoài các nguyên nhân tự tử giống những thành phần khác trong xã hội, như bệnh tâm thần không được điều trị, chấn thương do bị lạm dụng khi còn nhỏ, lạm dụng chất gây nghiện, đối với thổ dân còn có những nguyên nhân khác nữa dẫn đến việc họ không còn muốn tiếp tục sống như: mất đất đai và văn hoá, chấn thương chuyển thế hệ, phân biệt chủng tộc và loại trừ xã hội.
Cách đây hai năm, một giáo sư hàng đầu về sức khoẻ người bản địa của đại học Central Queensland đã mô tả việc tự tử nơi giới trẻ thổ dân là một “phản ứng bình thường”, một thảm trạng mà từ lâu đã có sự tranh luận ở cấp quốc gia.
Chính phủ liên bang đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức mới, “Hãy tiến lên một bước”, được thiết kế và phát triển bởi thanh niên bản địa Úc với mục đích và hy vọng giảm tình trạng tự tử ở trẻ vị thành niên. Khuyến khích những người trẻ nhận ra khi nào họ có thể cần hỗ trợ và khám phá những điều thực tế mà họ có thể làm để cải thiện sức khỏe tâm thần của họ. Ông Ken Wyatt, Bộ trưởng các vấn đề bản địa cho biết việc giảm tình trạng trẻ vị thành niên tự tử ở đảo Torres Strait và các cộng đồng thổ dân là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. (Sir.19/10/2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Chứng tá về việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình
Tôi là Carmen. Tôi đã luôn cảm thấy khó đọc kinh Mân Côi. Tôi đã không hiểu tại sao tôi luôn lặp lại cùng một điều, cũng không hiểu tại sao tôi lại lần chuỗi Mân Côi và suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu rồi sau đó chỉ lặp lại Kinh Kính Mừng. Một linh mục nói với tôi rằng nếu tôi không thể lần hạt, tôi cần đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày. Ngài nói: “Đức Mẹ giống như tất cả các bà mẹ: nếu bạn đưa bàn tay ra cho họ, họ sẽ nắm lấy cả cánh tay của bạn”.
Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể cầu nguyện cách đơn giản và hàng ngày, trong sự thinh lặng của tâm hồn, trong khi chúng ta lặp lại từng kinh Kính Mừng, với sự dịu dàng của một em bé nói và làm một món quà cho mẹ của mình.
Tôi là Luis María. Tôi nhớ rằng khi tôi còn nhỏ, ai đó đã nói với tôi rằng mỗi Kinh Kính Mừng giống như một bông hồng mà chúng ta dâng lên Đức Trinh Nữ. Theo nghĩa này, tôi vui vẻ đọc thuộc lòng, ngay cả khi tôi không phải lúc nào cũng đọc xong.
Khi chúng tôi đã đính hôn, chúng tôi đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày, một chục hoặc nguyên chuỗi Mân Côi. Ở bên nhau tay trong tay, trong lời cầu nguyện với Mẹ Maria và Con của Mẹ, đã kết hợp chúng tôi, chúng tôi lớn lên trong đức tin của mình, chúng tôi đọc Tin Mừng, chúng tôi nói về nó và chúng tôi muốn sống nó, và với mỗi kinh Kính Mừng, Đức Mẹ càng sống nhiều hơn ở giữa chúng tôi.
Ngay sau khi kết hôn, bất chấp những thăng trầm của những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, chúng tôi lần hạt Mân Côi bất cứ khi nào có thể, khi chúng tôi đi ra ngoài bằng xe hơi với con cái hoặc vào buổi chiều khi chúng tôi tắm cho chúng, cho chúng ăn hoặc cho chúng đi ngủ; khi chúng tôi không có nhiều thời gian hoặc cảm thấy mệt mỏi, kinh Truyền Tin hoặc một chục kinh Mân Côi đã cứu giúp chúng tôi. Đó là một lời cầu nguyện mãnh liệt, nhưng không dài lắm!
Vì vậy, con cái chúng tôi lớn lên trong lời kinh Truyền Tin, các chuỗi Mân Côi, từng chục hay nguyên chuỗi mà chúng tôi có thể cầu nguyện. Từ khi còn nhỏ, con cái chúng tôi đã học lời cầu nguyện này và hai mươi mầu nhiệm; chúng thích chơi trò đoán xem một lời cầu nguyện tương ứng với mầu nhiệm nào và ai “chiến thắng” sẽ hướng dẫn hoặc đọc lời suy niệm.
Theo thời gian, những đứa trẻ xinh đẹp, những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, đã hết sức làm vui lòng cha mẹ, bắt đầu bị mụn trứng cá và trở thành những thanh thiếu niên, khiến chúng tôi ngạc nhiên vì chúng nghĩ và làm hoàn toàn ngược lại những gì chúng tôi mong đợi hoặc những gì chúng tôi đã nghĩ đến việc dạy chúng: yêu quá sớm, tiệc tùng vụng trộm, nổi loạn, điểm thấp ở trường, ... bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, chúng đã làm.
Có nhiều con cái thì cũng có những xung đột, hiểu lầm và bất ngờ mà chúng tôi tha hồ lựa chọn! Nói chuyện với chúng, cố gắng bắt chúng tôi lắng nghe mình thì còn tệ hơn và luôn kết thúc bằng tranh luận. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi đã “bắt tay” với Mẹ Maria, nhưng đã đến lúc phải dâng cho Mẹ tất cả những gì chúng tôi có và trên hết là những người mà chúng tôi yêu thương nhất: con cái của chúng tôi, để Mẹ dạy dỗ chúng tôi trở thành cha mẹ mà chúng cần (và đồng thời giúp đỡ chúng tôi giáo dục chúng).
Việc lần hạt giữa vợ chồng chúng tôi đã trở thành việc hàng ngày, được suy niệm trong thinh lặng hoặc được lặp đi lặp lại tại nơi làm việc và những công việc trong ngày và khi có thể, chúng tôi vẫn làm điều đó với con cái của mình. Việc đọc kinh Mân Côi với các con đã giúp chúng tôi rất nhiều: Kinh Lạy Cha và hai kinh Kính Mừng, và một mầu nhiệm mà, tạ ơn Chúa, các con tiếp tục là người hướng dẫn giờ kinh.
Kinh Mân Côi là một lời cầu nguyện tuyệt đẹp: trong phần đầu tiên khi chúng ta chào Mẹ Maria, chúng ta tiến về phía Chúa Giêsu và nhớ lại mầu nhiệm chúng ta đã suy niệm, Tin Mừng trở nên sống động và thành hình. Trong phần thứ hai, chúng ta trở về với chính mình, với Chúa. Chúng tôi cũng thích cầu nguyện bằng Tin Mừng hàng ngày dưới ánh sáng của kinh Mân Côi, nghĩa là đọc, trò chuyện, suy gẫm và chiêm niệm trong khi chúng tôi đọc kinh Kính Mừng.
Chúng tôi không phải là một gia đình luôn cố gắng có thể cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày, nhưng khi chúng tôi làm điều đó thì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong lịch sử và hành trình gia đình của chúng tôi. Mẹ Maria đã chinh phục chúng tôi như bất kỳ người mẹ nào, người yêu thương, đi tìm đứa con, chờ đợi chúng, hiểu chúng và chấp nhận những gì chúng đưa ra, ngay cả khi nó không đẹp hoặc có lẽ chính xác là vì nó không đẹp. Đối với các ông bố bà mẹ cũng vậy, mỗi món quà từ con yêu là một điều gì đó đẹp đẽ, mỗi cái ôm đều cảm động. Mẹ Maria không né tránh tất cả những điều này.
Khi con cái chúng tôi đi theo con đường riêng của chúng, khi đến lúc chúng rời khỏi nhà, chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp nhau như một gia đình trong kinh Mân Côi và trong lời mà chúng suy niệm. Theo nghĩa này, chúng tôi có thể làm chứng rằng đúng là “một gia đình cùng cầu nguyện thì ở với nhau và Thiên Chúa chúc lành cho gia đình đó”. (Osservatore Romano 12/10/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Cuộc hành hương quốc tế 13.10.2021 mừng kính 104 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra lần cuối với « Phép Lạ Mặt Trời Quay »
"Tôi đến với tư cách là một người hành hương giữa những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới."
Đức Hồng Y D. Sergio da Rocha Tổng Giám Mục Giáo Chủ Brazil kêu gọi một Giáo hội cam kết bảo vệ sự sống và phẩm giá của tất cả mọi người
Fatima – Cuộc Hành hương Quốc tế hàng năm vào Tháng 10, nhắc nhớ « Phép Lạ Mặt Trời quay » vào ngày 13.10.1917, cách đây 104 năm, là cuộc hành hương quốc tế lớn cuối cùng trong năm hành hương và cũng là lần đầu tiên từ sau gần hai năm đại dịch có sự tham gia đông đảo của 48 nhóm từ 15 quốc gia khác nhau cùng tụ họp về quảng trường rộng lớn của Trung Tâm Thánh Mẫu Fátima, với muôn mầu muôn sắc « thuộc đủ mọi ngôn ngữ và dân tộc khác nhau », đã lâu không còn được nhìn thấy tại quảng trường này. Hơn nữa, đây còn là cuộc hành hương đầu tiên không hạn chế khách hành hương tham dự kể từ cuộc phong tỏa đại dịch Covid-19 từ tháng 5 năm ngoái trên toàn nước Bồ Đào Nha…Nên số tham dự lên tới hai ba chục ngàn khách hành hương,
Theo thông báo của Đền Thánh Fatima vào đầu Thánh Lễ quốc tế, đã có 48 nhóm tham gia vào các buổi lễ, 19 nhóm là người bản xứ Bồ Đào Nha, đến từ các giáo phận Algarve, Aveiro, Beja, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Lamego, Lisbon, Portalegre-Castelo Branco, Porto, Setúbal và Vila Real…
Các nhóm khác còn lại đến từ nước ngoài, đặc biệt là Ý với tám nhóm, Pháp với năm nhóm và Tây Ban Nha với ba nhóm. Đức, Bỉ, El Salvador, Slovakia, Ireland, Ba Lan, Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Thụy Sĩ là những quốc gia khác có các nhóm được tổ chức tham dự hôm qua và thứ Tư 13.10 hôm nay tại Fátima, cũng có một nhóm người Phi Luật Tân cư trú tại Hà Lan. Đặc biệt cũng có một phái đoàn nhỏ Việt Nam cư ngụ tại Fatima. Mấy ngày trước, cũng có đoàn hành hương giáo dân Việt Nam đến từ thủ đô Bá Linh do một linh mục dòng Mẹ Cứu Chuộc, cha Gioan Hiền Đức đang du học tại Roma và sr. Thủy, cộng tác viên của Đài Phát Thanh Vatican tiếng Việt tại giáo đô đã có mặt tham dự.
Sáng nay 13.10.2021, theo truyền thống vào lúc chín giờ sáng, cuộc hành hương đã được chính thức khai mào bởi giờ suy niệm Lần Hạt Mân Côi Năm Sự Mừng, được đọc bởi nhiều ngôn ngữ chính như Bồ, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Đức, Pháp và Ba Lan.
Đúng 10 giờ sáng, dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, tiết thu thật ấm áp và không khí trong lành…cuộc cung nghinh thánh tượng Mẹ Fatima với triều thiên Nữ Vương gắn hàng ngàn ngọc bảo và kim cương, và quý giá nhất là viên đạn ám sát Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị bị ám sát vào ngày 13.05.1981 tại quảng trường Thánh Pherô tại Rôma… Triều thiên quý giá này chỉ được gắn trên thánh tượng Mẹ Fatima và cung nghinh vào ngày 13 mỗi tháng…
Từ các bài đọc phụng vụ hôm nay, lễ kỷ niệm ngày cung hiến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima, trong bài giảng sau Phúc Âm vị giáo chủ người Brazil đã nhắc lại tầm quan trọng của đền thờ như một không gian và nơi cầu nguyện, nhưng đồng thời cũng là sự dấn thân của người Kitô hữu trong cộng đồng xã hội. Đức Hồng y Tổng Giám mục Giáo chủ Brazil đã mời gọi những người hành hương Fatima (và các khán thính giả đang tham dự trực tuyến qua các phương tiện truyền thông xã hội) biết tôn trọng và chăm sóc sự sống và phẩm giá con người, với một thái độ tương xứng.
Ngài nói : “Chúng ta là Giáo hội sống động, là đền thánh sống động của Thiên Chúa (...) Sự sống và phẩm giá của mỗi người cần được công nhận, bảo vệ và thăng tiến, bởi những người cầu nguyện trong đền thờ và bởi những người tạo nên đền thờ sống động của Chúa, không loại trừ ai trong tình yêu huynh đệ của chúng ta ”
“Trong chuyến Hành hương này, chúng ta hân hoan kỷ niệm ngày Cung hiến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, với lời ngợi khen Thiên Chúa vì ngôi đền thờ thân yêu này đã là nguồn ân sủng cho những người hành hương trên khắp thế giới”
Ngài nhấn mạnh rằng : “sự tôn trọng và nhiệt thành sâu sắc đối với ngôi đền được xây bằng đá phải đi đôi với thái độ xứng hợp của mỗi người và mỗi cộng đồng giáo hội, nơi Thiên Chúa đã chọn làm nơi cư ngụ của mình”.
Ngài diễn tả tiếp: “Chúng ta, những người hướng về Mẹ (Đức Mẹ) không thể thờ ơ trước những đau khổ của người khác, đặc biệt là những người láng giềng khốn khổ nhất và mong manh nhất, những người đang chờ đợi lời cầu nguyện, sự hiện diện thân thiện và tình đoàn kết của chúng ta ».
Vì vậy, Ngài đã thách thức đoàn hành hương: “Hãy cầu nguyện cho những người đau khổ nhất. Cố gắng yêu thương và phục vụ những người đau khổ, như Đức Mẹ đã làm, trông cậy vào sự che chở của Mẹ ”.
“Tôi đến với ngôi đền thân yêu này với tư cách là một người hành hương giữa những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới và với tư cách là một người hành hương từ một quốc gia có liên hệ với Bồ Đào Nha không chỉ bởi mối quan hệ lịch sử và văn hóa, mà trên tất cả là mối quan hệ của đức tin và lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Fatima, được người dân Brazil vô cùng tôn kính, cũng như ở rất nhiều quốc gia khác ”, Ngài nói.
"Chúng tôi hiến dâng lời cầu nguyện của mọi người lên bàn thờ của Chúa, cầu nguyện cho những người chịu hậu quả nặng nề nhất của đại dịch, người bệnh, người nghèo, tang quyến và tất cả những người mong manh yếu đuối hơn",
Vị giám mục người Brazil, người đến từ một đất nước vẫn còn bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch, đã tuyên dương hành động của các chuyên gia y tế "và những ai đang tận tâm với việc tiêm chủng mang lại hy vọng … Chúng tôi hết lời ca ngợi Chúa và biết ơn những bước đã được thực hiện để vượt qua đại dịch, nhưng chúng tôi cần tiếp tục chăm sóc cuộc sống và sức khỏe một cách có trách nhiệm”,
Trong bài giảng tại Thánh lễ Quốc tế, đồng tế bởi Đức Hồng y António Marto, Giám mục Giáo phận Leiria-Fátima, và 15 giám mục khác với khoảng 200 linh mục, Đức Tổng Giám mục của São Salvador da Bahia, và giáo chủ của Brazil, đã nêu bật “sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô ” và mời cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội Đồng vừa mới khai mào vào Thánh Lễ Chúa Nhật 10.10 tại đền thánh Phêrô tại Roma :
“Đây là một dịp đặc biệt để chúng ta trưởng thành trong kinh nghiệm tham gia, hiệp thông vào sứ mệnh của Giáo Hội. Hãy nhiệt tình tham gia ngày càng nhiều và giúp đỡ anh em chúng ta tham gia vào Hội Thánh; chúng ta hãy cố gắng bước đi tay trong tay hơn nữa và sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh truyền bá Phúc Âm hóa của Giáo hội trong thế giới ngày nay, giữa rất nhiều thử thách mục vụ.”
Kết thúc Thánh lễ tại Fatima với Phép Lành Thánh Thể…Toàn thể đoàn hành hương cùng tôn thờ Thánh Thể Chúa đang hiện diện trên bàn thờ của lễ đài chính.
Trong lời cầu nguyện cho các bệnh nhân vào giờ chầu Thánh Thể, Sơ Sandra Bartolomeu đã bảo đảm sự hiện diện của Thiên Chúa trong đau khổ và khuyên người bệnh sống trong niềm tin chắc chắn này.
"Anh trai của tôi, em gái của tôi đang bị bệnh, (...) hãy để thung lũng của bạn trở thành một ốc đảo, bởi vì Chúa của chúng ta - người mà những trẻ chăn cừu nhỏ đã được phúc nhìn thấy nhãn tiền trong phép lạ mặt trời quay, đã xẩy ở đây ở Cova da Iria vào năm 1917 – Ngài đang hiện diện ngày hôm nay, hiện diện đích thực trong Bí tích Thánh Thể, mà Thánh Phanxicô và Giaxinta thích gọi là « Chúa Giêsu Ẩn », và Người hiện diện trong bạn, trong đền thờ của thân thể yếu đuối và đau nhức của bạn, tận trong nơi tôn nghiêm của trái tim bạn; tháng 10 năm 1917, hôm nay Người đang tràn đổ phước lành của Ngài, đầy ân điển và lòng thương xót trên toàn thế giới, trên mọi người nam và người nữ. "
Nữ tu đã trình bày tình yêu của Thiên Chúa như một "món quà nhưng không và vô điều kiện", mà "chỉ yêu cầu một sự đáp trả : sự tin cậy phó thác tự do và hoàn toàn từ bỏ những gì chúng ta đang có trong tay Thiên Chúa" và mời gọi những người bệnh hãy dâng mọi thử thách của họ lên Thiên Chúa.
"Nếu bạn cảm thấy rất khốn quẫn, hãy dâng sự hư vô của bạn cho Thiên Chúa. Ngài sẽ biến sự nghèo khó và nỗi đau buồn của bạn trở thành nơi ở của Ngài và trở thành công cụ cứu rỗi của Ngài cho toàn thể nhân loại."
Kết thúc là nghi thức « tạm biệt » Mẹ Fatima của đoàn con hành hương : Từng vạn tấm khăn vẫy chào tạm biệt Mẹ Fatima, cả quảng trường vang dội khúc ca tạm biệt đã thuộc nằm lòng của tất cả con cái Mẹ…Chào tạm biệt Mẹ và hẹn gặp lại Mẹ vào cuộc hành hương tiếp theo.
"Chứng từ đức tin của anh chị em mang lại cho tôi niềm vui và sự an ủi lớn lao"
Vào cuối đại lễ, trong lời chào từ biệt thông thường, Đức Hồng Y D. António Marto, giám mục giáo phận nhà Leira-Fatima nhắc lại những lời hứa ngài đã thưa với Đức Mẹ, nhân dịp cuộc hành hương ngày 13 tháng 5 năm 2020 (vào thời điểm ấy, do những hạn chế của đại dịch, Đền thánh Fatima không có khách hành hương đến hành hương) , rằng Ngài tin tưởng chắc chắn rằng khách hành hương sẽ trở lại kính viếng Mẹ :
“Hôm nay, tôi phải nói rằng, các bạn, những người hành hương thân mến, đã đáp lại lời kêu gọi một cách đáng khâm phục ngưỡng mộ. Trên tất cả, tôi cảm ơn bạn đã làm chứng cho đức tin. Các bạn đã đến rất đông đảo, giống như những đứa trẻ muốn cảm nhận lại sự dịu dàng và an ủi, bên cạnh lòng Mẹ và trái tim dịu dàng và mẫu tử của Mẹ. Chứng tá đức tin của các bạn mang lại cho tôi niềm vui và sự an ủi lớn lao ”, Ngài nói với lòng biết ơn.
Vị giám mục cảm ơn những người hành hương đã đến Thánh địa, trong thời gian đại dịch, vì tấm gương của họ trong việc tuân thủ các quy tắc vệ sinh bắt buộc, coi đó là hành vi gương mẫu cho toàn thể đất nước.
Ngài cảm ơn sự hiện diện của vị chủ tọa lễ kỷ niệm, Hồng y D. Sergio da Rocha, và nhắc lại sự hợp nhất lịch sử và đức tin giữa người dân Bồ Đào Nha và Brazil, và Ngài đã gửi lời chào đặc biệt đến dân tộc này.
Như thường lệ, các trẻ em không bị lãng quên trong bài phát biểu cuối cùng của Đức Hồng Y D. António Marto, Ngài đã gửi lời chào trìu mến đến tất cả các em. Đức Giám mục Leiria-Fátima cũng nhắn nhủ những người bệnh, những người mà ngài gửi gắm tình cảm của mình, với hy vọng rằng, ngay khi có điều kiện, họ có thể trở lại vị trí của mình trong hàng lang tiền đường Vương Cung Thánh Đường thường dành cho họ.
Vị hồng y người Bồ Đào Nha cũng nhắc đến Đức Thánh Cha Phanxicô và sự hiệp thông cầu nguyện và ban phúc lành mà Đức Thánh Cha đã để nhắc đến biến cố Fatima, trong buổi tiếp kiến thứ tư hàng tuần hôm nay 13.10 tại Vatican.
Hôm nay tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã gợi lại sự kiện Đức Mẹ Hiện ra lần thứ sáu với các trẻ chăn cừu ở Cova da Iria, thuộc Fatima, mời gọi người Công giáo đọc kinh Mân Côi hàng ngày.
“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, người mà chúng ta kính nhớ ngày nay từ những lần hiện ra tại Fatima, hướng dẫn chúng ta trên con đường liên tục hoán cải và sám hối để gặp gỡ Chúa Kitô, mặt trời công lý. Cầu mong ánh sáng của bạn giải thoát chúng tôi khỏi mọi điều ác và xua tan bóng tối của thế giới này, ”
“Tôi phó thác tất cả các bạn cho Mẹ Thiên Chúa trên trời, để Mẹ có thể đồng hành với bạn với tình mẫu tử trong hành hương của bạn và được an ủi trong những thử thách của cuộc sống”
Khi chào hỏi những người hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng mời gọi họ củng cố “tình cảm và sống với Giáo Hội, kiên trì trong việc lần hạt Mân Côi hàng ngày”.
“Bằng cách này, bạn sẽ có thể gặp gỡ hàng ngày với Đức Mẹ Đồng trinh, học hỏi với Mẹ để hợp tác hoàn toàn với các kế hoạch cứu rỗi mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trong bạn. Cầu xin Chúa phù hộ cho bạn và những người thân yêu của bạn ”.
Trước khi chào những người hành hương bằng các ngôn ngữ khác nhau, D. António Marto đã cảm ơn Vệ binh Cộng hòa Quốc gia, không chỉ vì đại lễ kỷ niệm hành hương được tổ chức hôm nay, mà còn vì dịch vụ mà Vệ binh đã cung cấp tại Thánh địa trong thời gian đại dịch, giúp đảm bảo rằng tất cả đều được hoàn thành. . các quy tắc được thiết lập.
Tại Fátima “chúng tôi đã tìm thấy sức mạnh để vượt qua những thất bại và đau khổ”, Đức Hồng Y Sergio da Rocha nói
Trước đó trong đêm canh thức 12.10 : quảng trường lại tràn ngập hàng vạn ngọn nến lung linh, thắp sáng đêm thanh, đêm an lành, đêm thanh bình…Mỗi lần hát « Lumen Christi » (Ánh sáng Chúa Kitô) hay bài ca Avê Avê Maria của Fatima là hàng vạn ánh nến dâng cao, biểu hiện lòng tin, lòng mến với Mẹ trên trời…
Cuộc hành hương quốc tế mừng kính 104 năm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima với „Phép Lạ Mặt Trời Quay“ đã được khai mạc với giờ suy niệm và lần hạt Mân Côi Năm Sự Thương…với các ngôn ngữ chính theo thông lệ .
Đức Hồng Y Sergio da Rocha Tổng Giám mục của São Salvador da Bahia, và là giáo chủ của Brazil, đã chủ trì cử hành Buổi Lễ Canh thức ở Fátima cùng với Đức Hồng Y D. António Marto, giám mục giáo phận nhà Leira-Fatima, với 11 Giám Mục và hàng trăm linh mục.
Sau khi nghe các bài đọc trong đêm canh thức, ĐHY chủ tế D. Sergio da Rocha diễn giảng về hy vọng và tình yêu, nhấn mạnh rằng chính trong trường học của Đức Maria, các Kitô hữu phải học cách sống vì nhau.
“Tại Fatima, nhờ sự chuyển cầu của mẹ, lời cầu nguyện của chúng ta đến được với Chúa Giêsu. Qua gương của Mẹ, chúng tôi học cách noi theo Chúa Giê-su, ” Ngài nói.
“Ở đây chúng tôi đang làm lại trải nghiệm của Những Người Chăn Bé Nhỏ ở Fátima; để cùng Mẹ tiến về phía Đức Mẹ và nhờ Mẹ mà đến được với Chúa Giêsu (...) Hôm nay chúng ta cũng tìm thấy ở đây sức mạnh để vượt qua những khó khăn và đau khổ ”.
“Một cuộc hành hương thực sự là tốt, nhưng nó cũng là một cam kết, một cơ hội duy nhất để thực hiện các bước hoán cải và cuộc sống mới (...) Nó đòi hỏi phải có những bước đi trên đường, với tấm lòng hướng về Chúa và ánh mắt tin tưởng vào Đức Mẹ , quan tâm đến những người anh em cùng đi với chúng ta, đối với người hàng xóm của chúng ta, những người phải được nhìn nhận và yêu mến như một người anh em ”, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục của São Salvador da Bahia nói.
Đức Hồng Y giáo chủ Brazil cảnh báo: “Chúng ta được kêu gọi để cùng nhau bước đi, với Giáo hội và với tư cách là một Giáo hội. Tuy nhiên, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những người không thể đi lại được vì họ bị suy nhược, đau đớn. Cần phải đặc biệt nhớ đến những con chiên bị thương và lang thang trong bầy, vì Chúa Giê-su muốn dẫn dắt và cứu tất cả chúng ”…
“Trong thời gian thử thách này, chúng ta tự tin nhìn lên Đức Mẹ Fatima; chúng ta van nài sự chuyển cầu của Mẹ để cầu xin Chúa Giêsu cho chúng tôi và cho những người đau khổ nhất, để đạt được sức mạnh tinh thần, hy vọng và bình an ”
Và, Ngài kết luận: “Ai sẵn lòng làm theo lời Chúa, tức là ai nói 'vâng' với Chúa, thì đừng sợ, nhưng hãy tin cậy và trung thành, với sự chắc chắn luôn trông cậy vào sự hiện diện yêu thương của Ngài và sức mạnh của Thánh Thần Ngài ”.
Cuộc hành hương quốc tế 13.10.2021 mừng kính 104 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra lần cuối với « Phép Lạ Mặt Trời Quay » đã được trực tiếp truyền hình và truyền thanh trên kênh 1 của RTP, TVI, TV và Rádio Canção Nova, Rádio renascença, Rádio Maria và trên www.fatima.pt, ngoài ra còn có một loạt kênh phát thanh và truyền hình quốc tế như Telepace ( Ý) hoặc EWTN.
Bản tin từ Fatima
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Tóm tắt các bản tin và hình ảnh của Santuario de Fatima :
1.1) “Venho como peregrino entre os peregrinos de todo o mundo”, afirmou o arcebispo primaz do Brasil
1.2) Em Fátima “encontramos a força para superar as contrariedades e os sofrimentos”, afirma cardeal Sergio da Rocha
Ở Rôma, giám mục Pháp Emmanuel Gobilliard giữ kỷ lục chạy bộ 4x400m
fr.aleteia.org, Hugues Lefèvre, 2021-09-21
Giám mục Emmanuel Gobilliard, giám mục phụ tá giáo phận Lyon, nước Pháp đã tham dự cuộc chạy điền kinh Cùng nhau chạy (We run together) trong màu áo của đội Vatican. Ngài là đại diện Tòa Thánh trong Thế vận hội Olympic 2024 ở Paris, ngài kết thúc sự kiện bằng thánh lễ có các vận động viên giành huy chương Olympic của Ý tham dự.
4’47”56, 4 phút, 47 giây, 56 sao. Giám mục phụ tá giáo phận Lyon thừa nhận: “Thời gian 4x400m này sẽ sớm bị đánh bại… Nhưng vì đây là 4x400m đầu tiên của đội Vatican nên đã được chấp thuận là kỷ lục quốc gia!, giám mục về thứ sáu trong số tám người trong “cuộc chạy đua tình bạn” đã kết thúc một ngày chạy điền kinh ở Ostia, phía tây Rôma. Ngày thứ ba 21 tháng 9, trong chuyến đi ad limina đến Rôma cùng với khoảng hai mươi giám mục Pháp khác, ngài được nghỉ để tự hào mang màu cờ Lực sĩ Vatican – Athletica Vaticana – hiệp hội thể thao đầu tiên của Vatican nhân buổi họp mặt Cùng nhau chạy.
Trong đội của ngài có hai người di cư và một thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa. Giám mục Emmanuel Gobilliard, người đã phải học kỹ thuật chạy gậy cho biết: “Trước mặt chúng tôi là các đội gồm những người khuyết tật, tù nhân và cũng có các vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có một nhà vô địch chạy Olympic.” Được liên đoàn điền kinh Ý, Vatican và Fiame Gialle, một hiệp hội thể thao trực thuộc cảnh sát Ý tổ chức, nên sự kiện này sẽ mang tính toàn diện.
Video minh họa Video minh họa kỹ thuật chạy gậy: https://youtu.be/y0XFbDpZ0fA
Nhiều vận động viên giành huy chương của Ý từ Thế vận hội Olympic và Paralympic gần đây ở Tokyo cũng có mặt. Giám mục Gobillard nói: “Filippo Tortu, người giành huy chương vàng 4 × 100 m đến cám ơn tôi vì tôi có mặt ở đó… Đúng là thế giới đảo ngược!” Ngài vui mừng khi thấy rằng Giáo hội cũng được chờ trên các đường đua điền kinh và các sân thể thao. Ngài nhấn mạnh: “Ở Pháp chúng tôi ít có loại văn hóa này. Đức Phanxicô thường xuyên gặp các đội thể thao tại Vatican.”
Điều quan trọng là Giáo hội hiện diện nơi mọi người cảm nghiệm được niềm vui và hy vọng.
Bình luận gia của Vatican chuyên về quần vợt, bóng đá và judo nói: “Điều quan trọng là Giáo hội hiện diện nơi mọi người trải nghiệm niềm vui và hy vọng. Rõ ràng, đây là điều mà Công đồng Vatican II khuyến khích chúng tôi làm.” Vào cuối buổi họp, giám mục Gobilliard đã mặc áo lễ để cử hành thánh lễ trong sân vận động. Trong bài giảng bằng tiếng Ý, ngài nêu lên sự song song giữa thể thao và cuộc chạy đua trên con đường thánh thiện, ngài nhấn mạnh, ngoài trừ Mẹ Maria, với sự thánh thiện mọi người đều có thể có bước khởi đầu sai lầm hoặc không đúng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Tổ chức Tương trợ Kitô báo động về Afghanistan
Tổ chức quốc tế “Tương trợ Kitô” báo động về nguy cơ các tín hữu Kitô tại Afghanistan bị tiêu diệt và kêu gọi thế giới ngưng thái độ “đứng đó mà nhìn” trước thảm cảnh này.
“Tương trợ Kitô” (Christen in Need, Christian Solidarity International) là một tổ chức đại kết nhân quyền, có trụ sở tại thành phố Vienne, bên Áo.
Trong một chương trình truyền hình hôm 17/9/2021 vừa qua, ông Elmar Kuhn, Tổng thư ký của tổ chức này, tuyên bố rằng thật là điều gây sốc vì cho đến nay người ta không hề nghe thấy từ giới chính trị quốc gia, Âu châu, hoặc quốc tế có lập trường nào về vấn đề bảo vệ các tín hữu Kitô ở Afghanistan. Các phụ nữ, ký giả và Kitô hữu tại nước này đang bị đe dọa nhiều nhất.
Ông Kuhn nhận định rằng ngoài mối quan tâm chung về các quyền căn bản của phụ nữ, sau khi thay đổi chính quyền tại Afghanistan, càng ngày người ta càng lo lắng cho số phận các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này. Trong các cơ quan truyền thông quốc tế, sau khi thủ đô Kabul sụp đổ hồi giữa tháng Tám vừa qua, thỉnh thoảng người ta đọc thấy tin một số ít Kitô hữu tại Afghanistan được kêu gọi, trong thời gian này, hãy ở trong nhà và giữ im lặng để khỏi bị những thành phần Hồi giáo cực đoan chiếu cố. Kể từ đó, thiểu số Kitô hữu bị áp bức tại Afghanistan sống trong im lặng.
Ông Kuhn cho biết mặc dù những người Taliban tuyên bố lệnh ân xá chung, nhưng những tin tức đầu tiên khiến người ta sợ rằng những kẻ thống trị mới tại Afghanistan sẽ truy lùng và bách hại các Kitô hữu thiểu số.
Tổ chức quốc tế “Tương trợ Kitô” cho biết trong số 35 triệu dân ở Afghanistan, có từ 10.000 12.000 Kitô hữu sống hoàn toàn cô lập, thường xuyên bị theo dõi và bách hại. Vì hầu hết họ là những người đã từ Hồi giáo theo Kitô giáo, nên họ bị coi như những người phản bội trong dân Hồi giáo, và có thể bị những trừng phạt nặng nhất. Nhiều khi họ bị chính những người thân trong gia đình giết, để bảo vệ thanh danh cho gia đình.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Dino Impagliazzo – Đầu bếp của người nghèo ở Roma
Từ 20 năm nay, ông Dino đã cùng với các tình nguyện viên khác từ hiệp hội RomAmoR do ông sáng lập nấu các bữa ăn cho khoảng 300 người sống lang thang ở các nhà ga ở thủ đô Roma. Sau một thời gian dài bị bệnh, ông đã qua đời tại Roma, ngày 25/7/2021 hưởng thọ 91 tuổi.
Ông Dino chào đời tại quần đảo La Maddalena ở Sardegna, trong một gia đình giản dị. Ông kết hôn với bà Fernanda và có 4 người con: Marco, chủ tịch Cộng đồng thánh Egidio, Giovanni, Paolo và Chiara; tất cả đều tham gia công tác xã hội. Là một thành viên của Phong trào Focolare, ông Dino được nhiều người sống ở các châu lục khác nhau biết đến và yêu mến vì sự dấn thân của ông với người nghèo và những người khó khăn.
Hiệp hội RomAmoR ra đời từ việc một người nghèo xin bánh mì
Ông Dino đã bắt đầu công việc “đầu bếp cho người nghèo” từ cách nay 20 năm. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày Chúa Nhật, gần một nhà ga xe lửa, khi một người đàn ông nghèo xin ông một cái bánh mì sandwich. Ông hiểu rằng người này đang đói và cần được lắng nghe. Ông suy nghĩ: “Hôm nay là ngày của Chúa, và đây là người anh em của tôi. Làm sao tôi có thể từ chối anh ta?”. Sau đó ông Dino đã cùng với vợ con bắt đầu giúp đỡ nhiều người khác. Họ mua bánh mì, nhồi thịt vào, và phân phát cho người nghèo. Dần dần, cả hàng xóm, bạn bè của ông cũng tham gia công việc của ông, và cuối cùng là hiệp hội Quelli del Quartiere ra đời. Từ bánh mì ông chuyển sang chuẩn bị những bữa ăn nóng cho người nghèo.
Hiệp hội do ông Dino thành lập sau này được đổi tên thành Hiệp hội liên đới Appio Latino Tuscolano, và cuối cùng có tên là RomAmoR – Tình yêu Roma. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận tập hợp khoảng 300 tình nguyện viên và đảm bảo bữa ăn cho khoảng 300 người mỗi ngày, nhờ vào một mạng lưới liên đới bao gồm các thương nhân (từ các chủ cửa hàng nhỏ đến các siêu thị lớn, những người quyên góp các sản phẩm không bán được hoặc gần hết hạn sử dụng) và các tổ chức như Cộng đồng thánh Egidio và Ngân hàng Thực phẩm Lazio
“Người nghèo đối với tôi là Chúa Giêsu"
Là người vui vẻ nhưng đồng thời cũng nóng tính, hòa đồng, luôn chào đón và có ý chí sắt đá, ông Dino luôn quan tâm đến người nghèo, những người mà ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ cho họ và không ngừng thực hiện các dự án hỗ trợ. Ông đã hoạt động vì những tù nhân, những người sống trong doanh trại, những người phải di dời và những nạn nhân của trận động đất. Ông đã giải thích về mình trong một cuộc phỏng vấn cách đây hai năm: “Người nghèo đối với tôi là Chúa Giêsu khi Người nói: ‘Bất cứ điều gì anh em đã làm cho những người bé nhỏ này, anh em đã làm cho Ta’, hoặc ‘Ta đói và anh em đã cho Ta ăn, Ta lạnh và khát…. Khi anh em làm điều này và điều kia cho một người nào đó, anh em đã làm điều đó cho Ta ...’. Đây là tín điều của tôi. Tôi tin vào sự hiệp nhất của nhân loại. Tất cả chúng ta đều là những con người, chúng ta đều ở cùng một đẳng cấp, bởi vì chúng ta đều là con của cùng một Cha. Chúng ta được tạo nên bằng cùng một chất. Nếu một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi gặp sự cố, đau nhức thì tôi phải làm gì? Tôi có cắt nó không? Không. Tôi cố gắng giúp nó, chữa lành nó, và điều này cũng xảy ra đối với mối quan hệ với người nghèo và với mọi người nói chung. Đây là những nguyên tắc chi phối tôi”.
RomAmoR, mong muốn đưa Roma trở thành thành phố nơi tình yêu ngự trị
Ông Dino muốn “tình yêu đối với tha nhân và trên hết là đối với người lân cận đang gặp khó khăn, bắt đầu từ những người xung quanh tôi, từ những người quen của tôi đến những căn hộ thuộc tòa nhà của tôi trong khu phố ngày càng lan tỏa nhiều hơn nữa, để Roma trở thành một thành phố của lòng hiếu khách, nơi mọi người yêu thương nhau, quý mến nhau. Vì vậy, chúng tôi đã gọi hiệp hội là RomAmoR, vì mong muốn sâu sắc được góp phần đưa Roma trở thành thành phố nơi tình yêu ngự trị”.
Năm 2020, ông Dino đã được Tổng thống Sergio Mattarella của Ý trao tặng Huân chương Danh dự của Cộng hòa Ý. Ông đã được vinh danh trong nhóm 32 “anh hùng của thời đại chúng ta” vì những dấn thân cao đẹp trong nhiều lĩnh vực, là một tấm gương cho đất nước.
Tình yêu đối với người nghèo chính là di sản mà ông Dino Impagliazzo để lại cho những người quý trọng và yêu mến ông. Những ai thương tiếc sự qua đời của ông biết làm thế nào để ông không bao giờ thực sự chết. Họ có thể tiếp tục công việc của ông bằng cách làm theo tấm gương của ông, bắt đầu với những người nghèo gần nhất, người đang đợi chúng ta dưới mái nhà. (Aleteia 27/07/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức tin trong cuộc đời chàng trai trẻ bại liệt Paolo Paluma
Ước mơ và bệnh tật
Ở tuổi 19 với ước mơ tương lai sẽ trở thành một đầu bếp, cũng như đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, nhưng bất ngờ Paolo nhận được chẩn đoán y khoa làm anh sửng sốt: Anh bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Bệnh này còn được gọi là bệnh Lou Gehrig (lu ghe rích), được đặt theo tên huyền thoại bóng chày người Mỹ. Căn bệnh này thường xuất hiện ở những người từ 40 đến 70 tuổi. Paolo là một trong những người trẻ nhất được biết đến mắc chứng bệnh nan y này.
Bất chấp những tiên lượng đáng lo ngại, Paolo không bỏ cuộc. Anh tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành đầu bếp. Thật không may, anh không thể hoàn thành ước mơ. Đến nay, chỉ 5 năm sau khi mắc bệnh, anh phải nằm liệt giường và phải dựa vào hô hấp nhân tạo và ống truyền thức ăn. Anh không thể nấu ăn và cũng không thể ăn được.
Tìm lại vị giác
Giống như Paolo, hơn 200 ngàn người trên thế giới hiện đang sống với căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên, và khoảng 70 ngàn người trong số họ không thể nuốt thức ăn thông thường một cách dễ dàng hoặc an toàn. Họ là những người phải ăn thức ăn dành cho trẻ em trong nhiều năm hoặc những người được nuôi dưỡng qua đường ống và không còn khả năng ăn uống tự nhiên.
Tuy nhiên, Paolo vẫn chưa bỏ cuộc! Tham vọng của anh là mang lại cho bản thân và những người khác trong những hoàn cảnh tương tự niềm vui khi nếm lại thức ăn. Đó là một ý tưởng mang tính cách mạng sẽ sớm trở thành hiện thực. Anh đã phát minh ra một miếng đệm, khi tiếp xúc với các thần kinh vị giác sẽ toả ra hương vị của các loại thực phẩm phổ biến, từ món mì ống carbonara cho đến loại bánh ngọt tiramisu.
Thiết bị sử dụng cách tổng hợp hóa học của các hương vị thu được thông qua quá trình nấu các phân tử, kết quả của thử nghiệm hiện đang được tiến hành tại một trung tâm ở Milan. Dự án nhắm ngày càng mở rộng việc sản xuất các mẫu để tạo ra một công ty có thể mang đến những trải nghiệm tích cực và hy vọng cho bệnh nhân bị xơ cứng teo cơ một bên và gia đình của họ. Ngoài việc khôi phục lại cảm giác mà bệnh nhân đã mất, Paolo và gia đình của anh muốn tham gia cụ thể vào việc tìm kiếm cách chữa bệnh.
Không ngừng ước mơ
Ngày nay, phương tiện giao tiếp duy nhất của Paolo là bộ tổng hợp giọng nói mà anh điều khiển bằng mắt. Một chiếc máy tính đặc biệt cho phép anh soạn câu bằng cách di chuyển ánh mắt của mình xung quanh màn hình. Nhưng đó không phải là tất cả những gì có thể làm với đôi mắt của mình. Anh đã lái một chiếc máy bay không người lái, biến giấc mơ mới của anh thành hiện thực. Anh thậm chí còn tham gia vào Lễ hội âm nhạc Sanremo nổi tiếng, một cuộc thi bài hát phổ biến nhất của Ý, vào năm ngoái, với một bài hát rap do anh viết và sản xuất.
Tất nhiên, sức khỏe của Paolo không cho phép anh ra ngoài nhiều. Gần đây anh bị nhiễm trùng nặng buộc phải nhập viện. Nhưng nhờ ý chí sống, anh không ngừng tin rằng ước mơ vẫn có thể thực hiện được.
Trong mỗi bài đăng trên Facebook, Paolo đều thể hiện thái độ can đảm khi bị chứng bệnh nan y. Các bài đăng của anh thường nhận được hơn 10 ngàn lần tương tác và hơn một ngàn bình luận, khuyến khích anh tiếp tục chiến đấu chống lại căn bệnh thoái hóa đang thử thách anh mỗi ngày. Bài đăng của Paolo vào ngày sinh nhật của người anh trai đã đạt hơn 200 ngàn lượt tương tác và 129 ngàn lượt bình luận.
Trong bài đăng ngày 5/8, Paolo tiết lộ cách ngắn gọn về sự chiến đấu, lòng biết ơn và đức tin của anh: “ĐAU ĐỚN, TÌNH YÊU VÀ SỨC MẠNH! Trong thời giai đau khổ này, nếu tôi không có tình yêu thương của những người gần tôi, nếu không có niềm tin và sức mạnh mà Thiên Chúa ban cho tôi mỗi ngày, tôi đã không ở đây chiến đấu. Tôi phải trải qua thử thách này đến cùng và chinh phục nó… Các bạn cho tôi nhiên liệu để giữ cho trái tim tôi tiếp tục tiến bước. CẢM ƠN CÁC BẠN. TIÊP TỤC CUỘC SỐNG!
Đức tin và bệnh tật
Đức tin của Paolo là nền tảng trong cuộc sống của anh ấy. Anh giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên tờ báo Avvenire của Ý: “Đức tin là món quà lớn nhất mà tôi đã vun trồng khi căn bệnh tấn công tôi, và trong thời khắc khó khăn nhất nó đã cứu rỗi tâm hồn tôi. Tôi tin tưởng sâu sắc và tôi cầu nguyện rất nhiều, mỗi ngày. Tôi cầu nguyện cho những nỗ lực của tôi có ý nghĩa cho nhân loại. Tất nhiên tôi cầu nguyện cho những người thân yêu của tôi. Còn cho tôi, cầu nguyện xin được chữa lành sẽ là ích kỷ: Thiên Chúa có một kế hoạch cho tất cả chúng ta. Nếu tôi ở trong tình trạng này thì có một lý do đặc biệt và hiểu điều này là đủ đối với tôi. (Aleteia 31/08/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Cha Andrè Sylvestre, người giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Haiti, bị sát hại
Cha Andrè, 70 tuổi, đã bị hai thanh niên đi xe máy bắn chết khi đang đi trên đường. Họ định cướp những thứ cha đang có bên mình, nhưng họ không thành công vì đám đông dân chúng đã ngay lập tức bao vây vị linh mục bị trọng thương. Người dân vội vã đưa cha đến bệnh viện nhưng cha đã qua đời ngay sau khi nhập viện vì các vết thương quá nặng.
Cha Andrè điều hành một trại trẻ mồ côi và rất gần gũi với những người vô gia cư mà cha giúp đỡ hàng ngày bằng các công việc bác ái. Hoạt động bác ái của cha bị gián đoạn rất nhiều sau cái chết của cha.
Bạo lực và bắt cóc gia tăng tại Haiti
Trong những tháng gần đây, những nhóm vũ trang đã gia tăng mạnh mẽ tại Haiti, đặc biệt là sau trận động đất thảm khốc hồi tháng 8 tại quốc gia vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi trận động đất trước đó và bởi cuộc khủng hoảng chính trị dường như không có lối thoát.
Bạo lực và các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc cũng gia tăng tại Haiti trong những năm qua. Vào tháng 4 năm nay, một băng nhóm tội phạm tự xưng là “400 Mazowo” đã bắt cóc 10 người Công giáo, bao gồm cả các linh mục và nữ tu. Các nạn nhân của vụ bắt cóc đã được thả vài tuần sau đó sau khi Giáo hội Công giáo công khai chỉ trích sự “không hành động” của chính phủ và kêu gọi tất cả các trường học Công giáo và các tổ chức - ngoại trừ bệnh viện và phòng khám - đóng cửa để phản đối.
Đức Tổng Giám mục Max Leroy Mésidor của Port-au-Prince hoan nghênh việc trả tự do cho họ, nhưng lưu ý rằng “chúng tôi sẽ hài lòng hơn khi thấy mình được sống trong một đất nước không có những vụ bắt cóc. Chúng tôi sẽ vui hơn khi sống ở một đất nước mà mọi người có thể di chuyển đến nơi họ muốn, khi họ muốn luật pháp được tôn trọng”. (CNA 08/09/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Cha Pierre Fouquier, linh mục và lính cứu hỏa tình nguyện
Cha Pierre chia sẻ ơn gọi của cha như sau:
Khi tôi được 10 tuổi, hình ảnh của những người lính cứu hoả đã thu hút tôi. Trong ngôi làng, mỗi khi vào dịp lễ, đội lính cứu hoả diễu hành với ban nhạc, cùng với đoàn xe màu đỏ, đồng phục, tất cả đã làm tôi say mê.
Nhưng cùng thời điểm đó, ơn gọi linh mục cũng đã thu hút tôi. Tôi được lớn lên trong một gia đình Công giáo và được cha mẹ giáo dục và ươm mầm ơn gọi linh mục. Khi lớn lên tôi cũng thoát ra khỏi gia đình như những người bạn cùng tuổi. Trên hành trình mới này, tôi tiếp tục gặp gỡ một số linh mục, với niềm vui dâng hiến và sứ vụ. Điều này giúp tôi quyết định đến chủng viện.
Trong hai năm đầu chủng viện, tôi cố gắng thích nghi với môi trường huấn luyện, nhưng cũng không quên đam mê công việc của lính cứu hoả. Các giám mục và ban huấn luyện đã rất linh động về giờ giấc cho đam mê của tôi. Nhờ đó tôi có thể tham gia làm lính cứu hoả tình nguyện trong gần hai năm tại các ngôi làng ở Lot.
Khi sinh hoạt với những lính cứu hoả khác ở doanh trại, ơn gọi linh mục của tôi là một đề tài thảo luận hấp dẫn cho họ. Những người trẻ đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi về điều này, như: về đời sống độc thân, sứ vụ của linh mục, cũng như về Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. Tôi đã có dịp chia sẻ với những người trẻ này tất cả những gì tôi hiểu và cảm nhận được về ơn gọi của chính tôi và về Giáo hội.
Tôi được truyền chức linh mục vào năm 2018. Nhưng khi khoác lên mình bộ đồng phục, tôi trở thành lính cứu hoả như bao người khác.
Với phương châm của lính cứu hoả “dũng cảm và cống hiến”, tôi cố gắng dấn thân phục vụ trong cả hai lĩnh vực. Tôi không bao giờ đánh mất hồng ân đã lãnh nhận trong khi thi hành sứ vụ. Đối với tôi, quân bình là một nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Tôi đặc biệt chú ý đến đời sống huynh đệ trong cả hai môi trường. Tôi tham gia các cuộc gặp gỡ của lính cứu hoả, và tôi luôn giữ liên lạc với các linh mục khác.
Cha Pierre Fouquier cho biết, vào Chúa nhật cha dành hoàn toàn thời gian cho các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Cha sắp xếp mọi việc một cách uyển chuyển, từ việc này sang việc khác. Nhưng đôi khi có những chuyện xảy ra bất ngờ cha cần phải hành động không như dự tính, và trong những lần như vậy cộng đoàn giáo xứ luôn tỏ ra thông cảm và khích lệ cha. Cha kể: “Gần đây, tôi đã tham gia một vụ chữa cháy lớn trong khoảng 7 giờ. Khi về tới giáo xứ thì giờ lễ bị muộn, nhưng tất cả mọi người đều chào đón tôi với sự quan tâm và thông cảm”.
Hiện nay, đời sống và con người của cha Fouquier được định hình trong hai ơn gọi. Cha giải thích: “Phần lớn các can thiệp của lính cứu hoả là những can thiệp xã hội. Là người lính cứu hoả cũng là công việc lắng nghe”. Theo những gì đã được học và nghiên cứu sâu rộng ở chủng viện, cùng với công việc đầy nguy hiểm này, cha đã có những trải nghiệm thực tế với những đau khổ của con người. Cha cũng đã có dịp gặp được những người chưa bao giờ đặt chân đến nhà thờ, cho dù được mang danh là Kitô hữu.
Những niềm vui và vất vả của cuộc sống bận rộn hàng ngày, cha dâng tất cả lên Chúa trong kinh nguyện. Cha chia sẻ: “Tôi luôn dâng lên Thiên Chúa thế giới trong các Thánh lễ tôi cử hành. Tôi ý thức rõ những giới hạn của tôi, vì vậy tôi dâng lên Người tất cả những gì mà tôi biết tôi không thể tự mình làm được”.
Cha Fouquier đã được Đức cha giao cho một giáo xứ mới vào đầu năm học mới này. Cha cho biết, với giáo xứ mới cha vẫn tiếp tục vừa dấn thân phục vụ các hoạt động mục vụ của giáo xứ vừa phục vụ tình nguyện trong đội cứu hoả của địa phương. Cha kết luận: “Tinh thần làm việc của lính cứu hoả đã truyền cảm hứng, truyền động lực cho tôi rất nhiều. Thật vậy, trong khi làm việc chúng tôi không tập trung vào những gì chúng tôi không thể làm được một mình, nhưng chúng tôi tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm việc cùng nhau”.
Ngọc Yến - Vatican News
- Sơ Fatima Emmanuel – người Samaria nhân hậu của người vô gia cư và người nghèo Malaysia
- Một thanh niên Ba Lan hành hương đi bộ 59 ngày đến Roma
- Chị Jeanne và anh Jean Bodet nhận được phép lạ nhờ cầu nguyện với thánh Giuse
- Mahira Bergallo Brzezicki - vận động viên bại não bẩm sinh - vượt thắng nghịch cảnh nhờ đức tin
- Một người Afghanistan xin ĐTC cứu một gia đình Công giáo Afghani đang bị kẹt ở Kabul
- Hai loại thuốc giúp hạn chế F0 chuyển biến nặng khi cách ly tại nhà
- Macao phát hành hai tem tôn vinh Đức Mẹ Fatima
- Tượng Chúa Kitô khổng lồ thứ hai được xây tại Brazil
- 8 con số trong 8 năm triều giáo hoàng Đức Phanxicô
- Nhà dưỡng lão đầu tiên ở Canada bị đóng cửa vì không trợ tử