Tin Giáo Hội Việt Nam
Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thông tin về nhóm lừa đảo
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
( (84.28) 3930 3828
E.mail :
Toà Tổng Giám Mục ngày 26 tháng 03 năm 2018
Kính gởi: Quý Đức cha, Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân
Thông tin về nhóm lừa đảo
Thời gian gần đây, lợi dụng việc Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM tiến hành trùng tu Nhà thờ Chính Toà Đức Bà, có một nhóm người lừa đảo -cả nam lẫn nữ- đã tạo email giả, mạo danh cha Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân để nhận tiền quyên góp của nhiều người. Về vấn đề này, Văn phòng Toà Tổng giám mục xin xác nhận :
- Trong việc đóng góp cho Quỹ Trùng Tu Nhà Thờ Chính Toà Đức Bà, ngoài thư kêu gọi của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, cha Tổng Đại Diện Inhaxiô không hề gởi thư hay email cho bất cứ ai để xin giúp đỡ.
- Ngoài ra, có một phụ nữ trong nhóm lừa đảo này tự xưng là người thay mặt cha Tổng Đại Diện Inhaxiô để nhận tiền của các giáo phận hay các ân nhân. Cha Inhaxiô xác nhận không ủy quyền cho ai đại diện ngài thực hiện việc này. Đây là việc làm của nhóm người lừa đảo nói trên.
Xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân vui lòng cảnh giác để không tiếp tay hay bị thiệt hại do những người lừa đảo.
TM. Toà Tổng Giám Mục
(đã ký và đóng dấu)
Lm. Phêrô KIỀU CÔNG TÙNG
Chánh Văn Phòng
Cảm động Đàng Thánh giá trong đại hội giới trẻ TGPHN 2018
Đã bao lần con tham dự đàng thánh giá Chúa, nhưng con chỉ bàng quan với những cử chỉ và hành động của Chúa. Rồi tất cả lại chìm vào quá khứ để nhường chỗ cho những công việc, những dự phóng của riêng con. Nhưng rồi, con đã trượt dài và vấp ngã trên đường đời, trong chuyện học hành, trong công việc, trong các mối tương quan, cũng như những yếu đuối về tình cảm... con bơ vơ, chới với. Nhất là khi tình yêu con bị chối từ, bị phản bội, con đã tuyệt vọng trước nhân tình thế thái.
Chỉ đến hôm nay, khi chẳng còn nơi nào để đi, Chúa đã cho con bước theo Ngài trên đường thập giá. Nơi đây, con đã nhận ra dung nhan của lòng thương xót. Ánh mắt Chúa nhìn thánh Phê-rô, như thể nhìn con, vì Ngài biết đã bao lần con cũng chối bỏ Ngài, qua những ươm lười, trễ nải và vô tâm của con trước bao những bất công của cuộc sống này.
Những con người như Ve-rô-ni-ca, như Si-mon vẫn còn đó trong cuộc sống này. Nhưng Chúa ơi, vẫn còn đó với bao nhiêu đau khổ cần được làm vơi đi. Con mong sao sẽ nên như Ve-rô-ni-ca, để lau bớt đi một giọt nước mắt trên khuôn mặt nhân loại này.
Trên thập giá, Tình Yêu đã bị đóng đinh. Ngài đã chết và bị chôn vùi, nhưng đó lại là con đường Ngài mở ra cho con. Trong bóng đêm sự chết, nơi Ngài đã băng qua để bước tới Phục Sinh, con đã được soi sáng khi lạc vào tối tăm của cuộc đời.
Rồi con sẽ trở lại với những công việc hằng ngày, với những khó khăn vất vả, nhưng con sẽ an vui, vì chính ở nơi đây, con đã múc được nguồn sức mạnh. Và từ đây, mỗi khi rơi vào bóng tối của đức tin, con đã có một gương sáng tuyệt vời là Mẹ Ma-ri-a. Có Mẹ đồng hành, con sẽ bình an đi tới cùng của con đường tình yêu, dù còn đó những gian nan.
Nguồn: TGP Hà Nội
Đại hội giới trẻ 2018: Chia sẻ chủ đề “Như cha đã sai thầy”
Sau tiết mục khai mạc, chương trình Đại hội tiếp tục với bài chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Văn Diễm - Phó Giám Đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngài đã chia sẻ cho các bạn trẻ chủ đề: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.
Bài chia sẻ được mở đầu với câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể nói về Chúa Giêsu một cách đầy đủ và ngắn gọn? Như Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra và sai các tông đồ, mỗi chúng ta cũng được sai đi để làm chứng về tình yêu Đức Kitô. Nhưng khi được sai đi, chúng ta sẽ làm gì và nói gì để làm chứng cho tình yêu của Người? Nơi đây, ngài cho thấy, mỗi chúng ta khi được sai đi, hãy làm chứng về quyền năng Thiên Chúa, làm chứng về một Đức Kitô Hiền lành và Khiêm nhường.
Cha Giuse đã chia sẻ với các bạn trẻ, khi làm người, Đức Giêsu đã vượt qua những định luật của kiếp người, những định luật về sinh học, y học, kinh tế, vật lý, hóa học: Chúa Giêsu đã vượt qua những định luật về hóa học, chẳng hạn như Người đã hóa nước thành rượu. Chúa vượt qua định luật về sinh học như việc Chúa sinh ra làm người bởi quyền phép Chúa Thánh Thần; Chúa vượt qua định luật về y học như việc Chúa chữa người bại liệt, Chúa cho Laradô sống lại…Chúa cũng vượt qua định luật về Kinh tế, như việc Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu cũng vượt qua những định luật về vật lý, chẳng hạn như việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển…Tuy nhiên, khi rao giảng và làm chứng về Đức Kitô, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc loan báo một Đức Giêsu quyền năng, mà trên hết, chúng ta được mời gọi rao truyền một Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường, như việc Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa còn được thể hiện chính trong mầu nhiệm tự hủy của Người: Đức Giêsu Kitô, dầu là Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Bởi vậy, khi chúng ta được sai đi để nói về Chúa: ngoài việc nói về quyền năng Thiên Chúa, chúng ta còn rao giảng về Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường, rao giảng về thập giá Đức Kitô - nguồn ơn cứu độ con người. Nơi thập giá, chúng ta học được bài học bác ái yêu thương "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.'
Giờ chia sẻ kết thúc lúc 15h00.
Nguồn: TGP Hà Nội
Đại hội giới trẻ 2018: Giải đáp thắc mắc
Từ lúc 14h45’ - 15h30 là giờ giải đáp thắc mắc cho các bạn trẻ. Hiện diện trong giờ phút này có Cha Giuse Nguyễn Văn Diễm - Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Cha Luca Nguyễn Quang Huy - Đặc trách Sinh hoạt Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội và Cha Giuse Tạ Xuân Hòa - Đặc trách ơn gọi Giáo hạt Lý nhân.
Khởi đầu là việc giải đáp thắc mắc của Cha Luca Nguyễn Quang Huy với câu hỏi của các bạn trẻ về lý do: tại sao ngày nay các bạn giới trẻ ngại đi xưng tội, thậm chí sợ đi xưng tội, và trì hoãn việc xưng tội. Các bạn xin lời khuyên để có thể mạnh dạn hơn. Giải đáp thắc mắc này, Cha Luca cho rằng, điều trước hết phải làm là tìm ra nguyên nhân vì sao sợ, ngại đi xưng tội. Ngài đã chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu là: Sợ Thiên Chúa, sợ chính mình và sợ cha Giải tội, hay do lười, do ma quỷ cám dỗ làm chúng ta ngại đến với Chúa. Do đó, để giải quyết: Chúng ta cần nhìn vào mẫu gương nổi tiếng là Đức Giáo hoàng Phanxicô. Mỗi tuần Ngài xưng một lần. Các Giám mục hai tuần một lần. Đức Giáo hoàng Phanxiccô cho rằng: “Nơi tòa giải tội không có sự đe dọa, nhưng chỉ có sự tha thứ, dịu dàng và tin tưởng.” Bởi vậy, đừng sợ đến với tòa giải tội, vì như lời Chúa phán: Tội chúng ta dầu có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều sẽ nên trắng như bông. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài. Còn về việc: làm sao có thể ý thức về tội: Ngài cho rằng: Để ý thức về tội, chúng ta cần ý thức mình là tội nhân nên lo buồn vì tội đã xúc phạm đến Chúa, và tin tưởng Chúa sẽ tha thứ và quay trở về với Chúa. Muốn ý thức mình là người có tội: Hãy xét mình mỗi ngày, xem đâu là tội hay phạm, và đâu là điều dẫn chúng ta đến với tội.
Với câu hỏi: Có nên lấy vợ hoặc chồng ngoại giáo không? Tại sao? Cha Luca cho rằng: nên hay không, tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng trước khi kết hôn hãy tìm người khôn ngoan để bàn hỏi. Ngài nói tiếp: Hôn nhân hạnh phúc nếu hai bên cùng tôn trọng nhau. Do đó, cần phải thực sự tôn trọng bạn mình. Hôn nhân khác tôn giáo có thể tan vỡ nếu không tôn trọng nhau vì bất đồng về quan điểm giáo dục con cái, về niềm tin.
Với câu hỏi về việc cầu nguyện, Cha Giuse Tạ Xuân Hòa khuyên các bạn trẻ: Hãy dành khoảng lặng cho riêng mình. Trong tuần thánh, dành thời gian cho Chúa để cầu nguyện.
Trả lời thắc mắc của bạn trẻ: khi đọc kinh thánh thấy hai hình ảnh Thiên Chúa: Cựu Ước thì dữ dằn, hay ra hình phạt, còn Tân Ước thì yêu thương, Cha phó Giám Đốc Giuse đã chỉ ra những đoạn Kinh thánh của Cựu ước nói lên tình yêu Thiên Chúa: “Ta thương nó, thương nó thật nhiều. Xi-on từng nói : "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!" Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. (Is 49, 15-16). Những lời kinh thánh trên được trích từ Cựu ước. Do đó, để đọc Kinh Thánh, hãy xem trong toàn thể. Cha khuyên các bạn trẻ hãy tìm hiểu về ơn linh hứng, cũng như về chủ đích mà thánh ký muốn nhắm tới. Ngài lấy vì dụ như việc các tai ương trong Cựu Uớc cho không nhằm chỉ ra việc Thiên Chúa chừng phạt mà là cho thấy quyền năng Thiên Chúa…Và cha mong muốn các bạn trẻ hãy chịu khó đọc thánh kinh.
Trả lời cho câu hỏi của một bạn trẻ: “Trong trường hợp bạn gái yêu một thầy chủng sinh. Và cả hai yêu nhau sâu nặng. Nếu chàng trai tiếp tục yêu và trở thành Linh mục thì có ngăn trở gì không?” Cha Giuse Tạ Xuân Hòa cho rằng: “Có ngăn trở gì không thì tùy thuộc vào độ “sâu” của tình cảm ấy.”
Nguồn: TGP Hà Nội
Đại hội Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn 2018
Đại hội giới trẻ năm 2018 của TGP Sàigòn đã diễn ra từ 13h30 đến 21h45 ngày 24/3/2018 với chủ đề “Đừng sợ”’ (Lc 1,30). Đại hội năm nay thu hút hơn 10 ngàn bạn trẻ trong và ngoài Giáo phận, được tổ chức thường niên tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Năm nay, chương trình Workshops của Đại hội có 5 chủ đề: Sức mạnh của tự tin, sức mạnh của tự do trong hành động, sức mạnh của tính dục và tình cảm, sức mạnh nào trong tôi?, và sức mạnh trong cầu nguyện.
Nghi thức Rước lá và Thánh lễ do Đức Cha phụ tá Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ tế. Cuối Thánh lễ, anh Giuse Nguyễn Hữu Đại, trưởng ban mục vụ Giới trẻ Sài Gòn có đôi lời cám ơn tới Đức Cha phụ tá, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, quý cộng đoàn, quý ân nhân và các bạn trẻ đã hiện diện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đại hội năm nay. Sau đó, Đức Cha phụ tá Luy nhắn nhủ với các bạn trẻ “Đừng sợ, đừng sợ kể cả những yếu đuối, những thất bại của mình mà hãy tin tưởng luôn vào Chúa. Vì chỉ có Người mà thôi, nơi chúng ta nương ẩn, vì thế “đừng sợ” các bạn nhé”.
Sau đó, các bạn trẻ cùng dành một vài phút tưởng niệm Đức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc, vị chủ chăn của Tổng Giáo phận. Tiếp đến là chương “Đừng sợ đẹp lòng Chúa” với các tiết mục đặc sắc, mới lạ đến từ các diễn viên thuộc các Giáo hạt và một vài khách mời ca sĩ như Trung Quang (quán quân Bolero 2016), Đan Trường, Gia Ân,… với Sứ điệp của ĐTC Phanxico “Là những người trẻ, nỗi lo sợ của chúng con là gì? Điều gì làm chúng con lo lắng nhất?”.
Sau cùng là nghi thức cung nghinh Thánh Thể, cầu nguyện cùng Chúa Giê-su Thánh Thể và đón nhận sứ mệnh dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng từ Đức Giám Mục Phụ Tá.
Đại hội Giới trẻ Mùa Chay năm 2018 đã đánh dấu cột mốc quan trọng “25 năm thành lập Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn (1993-2018)”.
Bách Thập
Caritas Hà Nội hướng tới trợ giúp trẻ khiếm thính
Trong 2 ngày 21 và 22/3/2018, Caritas Hà Nội đã phối hợp với cô Dương Phương Hạnh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED),Tổng thư ký Liên đoàn Khiếm thính Quốc tế (IFHOH),Chủ tịch Liên đoàn Khiếm thính Châu Á Thái Bình Dương (APFHD), tập huấn cho các cộng tác viên, cha mẹ trẻ khiếm thính và tặng máy trợ thính cho 10 em trong địa bàn Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Ngày 21/3, 48 anh chị em cộng tác viên cùng với phụ huynh của các cháu khiếm thính đã đến tham dự ngày tập huấn, tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Hà Nội. Trong lời khai mạc, Cha Bruno Phạm Bá Quế đã nhấn mạnh đến sức mạnh của tình yêu thương khiến cho mọi người biết nhìn vào con người của họ chứ không nhìn vào khuyết tật.Vì vậy, Cha hy vọng các cộng tác viên và phụ huynh trong ngày tập huấn không chỉ học tập với những kiến thức mà cần học với cả con tim.
Với chủ đề: “Giáo dục trẻ khiếm thính: Những kiến thức cơ bản”, Cô Dương Phương Hạnh đã giúp các cộng tác viên có những hiểu biết và các kỹ năng cần thiết để trợ giúp cho người khiếm thính. Cụ thể hơn, qua những câu chuyện chia sẻ từ chính cuộc đời của mình, cô đã tiếp thêm động lực cho các bậc cha mẹ thêm tin tưởng và tạo điều kiện cho các con có một tương lai tươi sáng hơn. Một ngày tập huấn tuy ngắn ngủi, nhưng với lòng nhiệt huyết của cô Hạnh cùng với tinh thần nhiệt tình, ham học hỏi của các cộng tác viên, mọi người đều cảm thấy được thôi thúc góp sức nhỏ bé của mình để mang lại niềm vui cho trẻ khiếm thính.
Ngày tiếp theo, Cô Dương Phương Hạnh đã trao tặng máy cho 10 bé khiếm thính do Caritas Hà Nội giới thiệu, đa số là các bé chưa bao giờ được đeo máy. Khi vừa được lắp máy, bắt đầu nghe thấy âm thanh các bé đều hết sức ngạc nhiên và vui mừng, chạy ngay ra hành lang để tập nói và tạo ra tiếng động để nghe. Niềm hạnh phúc ấy còn hiện rõ trên từng nét mặt của phụ huynh, những bà mẹ nghẹn ngào trong nước mắt khi nhìn thấy ánh mắt vui sướng của con và nghe thấy con nói, niềm ao ước và mong đợi bấy lâu giờ đây đã thành hiện thực.
Hy vọng sau buổi tập huấn và nhất là khi con đã được đeo máy, các bậc phụ huynh sẽ quan tâm đến các bé nhiều hơn, dành thời gian để luyện nói cùng bé để các bé có thể tự tin đến trường cùng các bạn và thành công trong tương lai.
Thay lời cho các bé khiếm thính, Caritas Hà Nội xin chân thành cảm ơn cô Dương Phương Hạnh. Ước mong cô tiếp tục giúp đỡ các bé khiếm thính và luôn đồng hành cùng Caritas Hà Nội trong việc đào tạo các cộng tác viên nhằm mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc những anh chị em khiếm thính.
Nt. Maria Bùi Thị Huệ
Nguồn: TGP Hà Nội
Phỏng vấn Gia Đình Truyền Tin, 25 năm thành lập
VietCatholic: Thưa Thầy, hai mươi lăm năm trước GĐTT ra đời trong hoàn cảnh nào và mục đích là gì ạ?
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: Trong bài giảng Mùa Vọng 1992, Thầy Phó tế Phanxico X. Đào Trung Hiệu OP, đã gợi ý các bạn trẻ nên làm một việc gì hữu ích cho Giáo hội, xã hội. Sau đó một số bạn trẻ đến chia sẻ, gặp gỡ Thầy và được Thầy Hiệu quy tụ thành nhóm. Mục đích thành lập nhóm là đi đến với anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu là những công việc đơn giản và góp công sức như sửa nhà cửa, chăm sóc bệnh nhân, thăm hỏi và tặng quà cho người khuyết tật tại các trung tâm. Sau này khi nhóm có điều kiện hơn đã mang tên GĐTT đi xa hơn khi đến thăm anh chị em nghèo dân tộc các vùng xa và tổ chức hội chợ miễn phí cho các trẻ em nghèo, người bệnh phong cùi vùng núi.
VietCatholic: Thưa Thầy, nhóm mang tên Gia Đình Truyền Tin với ý nghĩa gì ạ?
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: Hai chữ gia đình nói đến tinh thần huynh đệ của anh chị em. Còn việc nhóm chọn ngày lễ Truyền Tin làm bổn mạng và là ngày truyền thống vì muốn noi gương Đức Maria trong biến cố sứ thần truyền tin đã nhanh chóng đi thăm bà chị Elisabet. Noi gương Mẹ, Gia Đình Truyền Tin sẵn sàng thưa xin vâng đem Tin Mừng cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy GĐTT đã chọn châm ngôn là: “Tôi không làm được tất cả nhưng tôi muốn làm những gì có thể, để phục vụ tha nhân”
VietCatholic: Vậy khởi điểm của GĐTT khởi đi từ Giáo xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông hay thuộc tỉnh Dòng Đa Minh, thưa Thầy?
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: GĐTT thuộc về Tu viện Anberto, Giáo xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông. Tuy nhiên, Tỉnh Dòng vẫn âm thầm giúp đỡ cách này cách khác về nhân lực và vật lực cho nhóm hoạt động hiệu quả hơn.
VietCatholic: Nhân tiện Thầy nói về vật lực, Thầy cho con thắc mắc chút xíu: Anh chị em của nhóm khởi điểm là hy sinh tài sức và thời gian hướng đến người nghèo. Sau này nhóm hoạt động nhiều hơn, xa hơn... nguồn tài chính của nhóm là do các anh chị em trong nhóm đóng góp phải không ạ ?
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: Khởi đầu là do các thành viên đóng góp sức lực và thời gian như chúng tôi đã chia sẻ, nhưng sau đó nhu cầu cần hơn nên nhóm đã nghĩ ra nhiều phương cách để có nguồn tài chính. Hiện nay GĐTT được sự cho phép của tu viện Anberto giữ xe các thánh lễ cuối tuần và có một shop hoa tươi Truyền Tin. Lợi nhuận này cộng với sự tài trợ của các nhà hảo tâm, của tu viện Anberto, quý từ Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam và cả của các thành viên GĐTT nữa... đã làm cho phạm vi hoạt động của GĐTT vươn xa hơn.
VietCatholic: GĐTT hiện nay có bao nhiêu thành viên ạ?
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: Bắt đầu từ con số 24 trái tim đáp lời mời gọi phục vụ trong những ngày tháng đầu tiên. Hiện nay nhóm gồm 146 thành viên cũ và mới gồm nhiều thành phần dân Chúa khác nhau như sinh viên, công nhân viên chức, lao động tự do, tiểu thương... Tất cả đều chung một ước muốn được phục vụ.
VietCatholic: Xin Thầy chia sẻ cảm nghiệm của Thầy khi đồng hành với GĐTT từ năm 1999 đến bây giờ, 19 năm rồi đó ạ !
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: Noi gương thánh Martin, tôi phục vụ với tấm lòng yêu thương khi gặp gỡ tha nhân. Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, cảm ơn Tu viện thánh Albertô Cả, Phú Nhuận, đã tín nhiệm và tạo điều kiện cho tôi được đồng hành với GĐTT trong thời gian qua. Cảm ơn quý ân nhân thân nhân và các thành viên đã cùng cộng tác chia sẻ giúp đỡ cho Nhóm ngày càng phát triển. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý Cha Giám tỉnh, quý Cha Bề trên, quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur cùng các hội đoàn trong Giáo xứ và quý ông bà anh chị em.
VietCatholic: Kỷ niệm 25 tuổi GĐTT có những tổ chức gì đặc biệt cho cột mốc đặc biệt này không ạ, thưa Thầy?
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: GĐTT tổ chức sinh hoạt văn nghệ giao lưu từ 13h – 20h ngày 24.03.2018, cao điểm là thánh lễ tạ ơn mừng 25 năm do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Sài Gòn, chủ tế. Kính mời quý vị nếu có thể được đến tham dự ngày Kỷ niệm, hiệp thông cầu nguyện cho Nhóm.
VietCatholic: Kính thưa quý vị độc giả, chúng tôi cũng được gặp linh mục Phanxico X. Đào Trung Hiệu,OP người gợi hứng và hướng dẫn cho GĐTT từ những ngày phôi thai cho đến khi được 7 tuổi. Xin Cha chia sẻ cho chúng con cảm nghiệm của những năm tháng đồng hành cùng GĐTT ạ.
Lm.Phanxico X. Đào Trung Hiệu,OP: Hai mươi lăm năm trước những bạn trẻ đã đáp lời mời gọi được đánh động trong bài giảng và các bạn đã tự xích lại gần nhau với tôi làm nên một Gia Đình Truyền Tin như hôm nay. Cảm hứng với công tác xã hội được các hội đoàn các nhóm trong giáo xứ Ba Chuông quan tâm nhiều hơn. Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae, ca đoàn Đa Minh Art... đã có những chương trình như: Trái tim xanh, Đêm đông không nhà, triển lãm tranh, những chuyến khám bệnh cho người nghèo vùng xa, phát gạo cho những gia đình khó khăn mỗi tháng. Rõ ràng là anh chị em đã đáp lời của Giáo Hội đến với những anh chị em. Mỗi khi lũ lụt, thiên tai hay Formosa.. lời kêu gọi của giáo xứ luôn được anh chị em đóng góp nhiệt tình. Tinh thần bác ái cộng đồng được lan tỏa trong khắp giáo xứ và anh chị em đến dự lễ tại Ba Chuông. Sau 25 năm đồng hành và có những tương tác xa gần với GĐTT, anh chị em trong nhóm đã chia sẻ với tôi rằng: “ chúng con học được ở người nghèo rất nhiều”. Vâng, và chúng tôi GĐTT đến với người nghèo để học và gặp gỡ Thiên Chúa.
VietCatholic: Chúng con xin cảm ơn Cha và Thầy nhiều. Xin Cha có lời nhắn gửi gì với độc giả xa gần của VietCatholic?
Thầy Phê-rô Nguyễn Thành Tâm: Cảm ơn Soeur Minh Du đã tạo điều kiện cho chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn Cha Giám đốc Vietcatholic, cùng quý Cha, quý Tu sĩ, cùng anh chị em. Chúc mạng truyền thông Vietcatholic ngày càng phát triển hơn và mang Chúa đến cho mọi người.
VietCatholic: Xin cảm ơn Cha và Thầy đã chia sẻ những hoạt động âm thầm của anh Chị Em Gia Đình Truyền tin. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành trên Cha, trên Thầy và Anh Chị Em để có nhiều sức khỏe phục vụ anh chị em khó khăn và nhất là làm cho mọi người nhìn thấy Anh Chị Em chính là điểm hẹn của Thiên Chúa.
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Du
Dòng Đa Minh Rosa Lima.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế Khai Mạc Năm Thánh Mừng Hồng Ân 300 Thành Lập
Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, sáng ngày 21 tháng 3 năm 2018, Hội Dòng Mến Thánh giá Huế tổ chức trọng thể Thánh lễ tạ ơn Khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 300 năm thành lập 1719-2019.
Tại hoa viên trước Nguyện đường của Hội Dòng, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế công bố Khai mạc Năm Thánh Hồng ân mừng kỷ niệm 300 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh giá Huế. Tiếp đó, Đức Tổng Giám Mục cùng Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh và Nữ tu Tổng Phụ trách Hội Dòng Têrêsa Trần Thị Tùy cắt chùm bong bóng mang biểu tượng HỒNG ÂN 300 NĂM HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HUẾ. Các nữ tu biểu diển màn Trống vũ Cung đình hết sức điêu luyện chào mừng Đức Tổng Giám Mục, quý Cha và quý quan khách về tham dự Thánh lễ hiệp dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Dòng.
Xem Hình
Đoàn rước đoàn đồng tế tiến vào Nguyện đường, dẫn đầu là Thánh giá biểu tượng của Hội Dòng, hai nữ tu trân trọng rước Tông sắc của Tòa Thánh Khai mạc Năm Thánh Hội Dòng Mến Thánh giá Huế, các nữ tu và tiếp đến là đoàn Linh mục đồng tế.
Trước khi đi vào Thánh lễ, đại diện Hội Dòng giới thiệu sơ qua về quá trình hình thành và phát triển trong suốt 300 lịch sử: Đức Cha Lambert De La Motte sang lập Dòng Mến Thánh giá đầu tiên trên miền truyền giáo Việt Nam vào năm 1670 tại Kiên Lao, Nam Định và năm 1671 tại An Chỉ, Quảng Ngãi. Các vị Thừa sai Paris tiếp tục thành lập thêm các Tu viện Mến Thánh giá trên khắp nhiều nơi. Tu viện Mến Thánh giá Thợ Đúc-Huế được thành lập năm 1719 do Cha Thừa sai Pierre De Sennemand. Sau đó, Đức Cha Jean Labartette tiếp tục thiết lập thêm một số Tu viện Mến Thánh giá ở Giáo phận Bắc Đàng Ngoài: Di Loan (1780); Kẻ Bàng và Phủ Cam (1797); Nhu Lý, Trung Quán, Cô Nhi viện và Tu viện Sáo Bùn trong khoảng thời gian từ 1805 đến 1812. Năm 1829, Cha Thánh Jaccard Phan thiết lập thêm Tu viện Dương Sơn-Huế. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, nhất là những cuộc bách hại dưới thời các vua triều Nguyễn, nhiều Tu viện đã phải đóng cửa. Cho đến năm 1886, kết thúc cuộc bách hại của Văn Thân, ký kết hòa ước Việt Pháp thì các Tu viện mới bắt đầu hoạt động trở lại. Năm 1961, Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế Phêrô Martino Ngô Đình Thục bắt đầu canh tân và hiệp nhất các Tu viện Mến Thánh giá thuộc Giáo phận thành một Dòng duy nhất với tên gọi là Dòng Mến Thánh giá Thừa Sai Huế. Các biến động của thời cuộc vào năm 1972 và 1975, nhiều nữ tu di tản vào sinh sống và làm việc tại miền Nam như: Sài Gòn, Xuân Lộc, Bà Rịa, Ban Mê Thuột, Phan Thiết, Nha Trang rồi hình thành những Cộng đoàn. Đến năm 1983, các Cộng đoàn tại Bình Tuy và Bình Thuận lập thành Hội Dòng Mến Thánh giá Phan Thiết. Năm 2008, các Cộng đoàn tại miền Xuân Lộc lập thành Hội Dòng Mến Thánh giá Bà Rịa.
Hiện nay, Hội Dòng Mến Thánh giá Huế có 447 nữ tu, phục vụ tại 67 Cộng đoàn trên các Giáo phận Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn và hải ngoại.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục thay mặt Chị Tổng Phụ trách và tát cả Chị em Hội Dòng Mến Thánh giá Huế chào mừng quý Cha, nhất là quý Cha đến từ nơi xa, quý ân nhân, thân nhân và bạn bè thân hữu đã quy tụ về đây tham dự Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 300 năm thành lập Hội Dòng. Đáng lẽ Thánh lễ này được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, dịp lễ Thánh Giuse Bổn mạng của Hội Dòng. Hôm nay, chúng ta cũng xin Ngài bầu cử cho Hội Dòng trong Năm Thánh này cũng như suốt giòng lịch sử 300 năm qua. Chúng ta tiếp tục tiến bước vào tương lai như các bậc tiền nhân của chúng ta đã để lại. Trong Năm Thánh này, ước gì chúng ta nhận được ơn Tòa xá, chúng ta thanh toán tất cả những gì thiếu sót mà chúng ta còn lưu lại để mang một trái tim mới hầu thực hiện những ước mơ tốt đẹp hơn. Chị Madeleine Trương Thị Lý, người đã từng đảm nhận hai nhiệm kỳ Tổng Phụ trách vừa về với Chúa như là một của lễ cao quý chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Đây không phải là tin buồn mà là một tin vui như là một đóa hoa tinh thần để chúng ta dâng lên trên Bàn thờ này làm của lễ tạ ơn. Cũng trong dịp này, chúng ta không quên công ơn các bậc tiền nhân, các ân nhân đã hy sinh để cho Hội Dòng phát triển như ngày hôm nay.
Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh công bố Tông sắc của Tòa Thánh ban ơn Toàn xá dịp khai mở Năm Thánh kỷ niệm 300 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh giá Huế.
Sau Thánh lễ, Nữ tu Têrêsa Trần Thị Tùy, Tổng Phụ trách Hội Dòng thay mặt toàn thể chị em nói lời cảm tạ và tri ân Đức Thánh Cha Phanxico đã ưu ái ban Phép lành Toàn xá và chấp thuận khai mở Năm Thánh mừng kỷ niệm 300 năm thành lập Hội Dòng. Cảm ơn Đức Tổng Giám Mục Giáo phận và quý Cha đồng tế, quý vị ân nhân thân nhân xa gần đã dày công vun đắp cho Hội Dòng. Cách riêng tưởng nhớ và tri ân các Đấng sáng lập và bậc tiền nhân đã xây dựng và phát triển Hội Dòng.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục và quý Cha đồng tế đã chụp hình lưu niệm với Chị em Hội Dòng.
Trương Trí.
Phái đoàn TGP Huế Mừng Bổn Mạng Đức TGM Giuse tại Thanh Hóa
Trong niềm vui mừng dịp "Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria" (19.3), phái đoàn của TGP Huế gồm quý Cha Hạt trưởng, quý Cha, đại diện Tu sĩ các Hội Dòng trong Giáo phận đã kính mừng Bổn Mạng Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa.
Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng, Hạt trưởng Hạt Hương Phú thay mặt cho phái đoàn dâng lên Đức Tổng những lời chúc mừng trong dịp này. Ngài cũng đã điểm qua những mốc thời gian từ khi Đức TGM Giuse nhậm chức Tổng Giám Mục Huế, và đồng thời cũng là Giám quản Giáo phận Thanh Hóa. Điều này đã giúp cho mối quan hệ giữa hai giáo phận anh em càng thêm gắn bó khi có cùng một vị Cha chung với nhau.
Và đoàn con cái khắp nơi nói chung, cũng như toàn thể giáo dân trong TGP Huế nói riêng, ước mong Thánh Cả Giuse sẽ luôn nâng chở che cho Đức TGM Giuse, để Ngài luôn được dồi dào sức khỏe và tiếp tục gánh vác những công việc lớn lao của Giáo Hội Việt Nam.
Cũng trong dịp này, phái đoàn cũng đã lưu lại Tòa Giám Mục Thanh Hóa để cùng tham dự các sự kiện của Giáo phận như: quý linh mục cùng đồng tế với Đức TGM Giuse trong Thánh Lễ chiều Chúa Nhật (18.3.2018) tại Nhà thờ Chính Tòa. Đặc biệt là Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Đức TGM Giuse và Giáo Phận Thanh Hóa cũng như Truyền Chức Phó Tế sẽ được cử hành lúc 08g00 ngày 19.3.2018.
Ban Truyền Thông TGP Huế
Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
WGPSG -- “Đối thoại cứu độ, đó là lý tưởng mà Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (ĐTGM Phaolô) đã chọn và sống trong suốt đời mình”; Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (ĐHY Phêrô) đã phát biểu như thế khi giảng trong Thánh lễ an táng ĐTGM Phaolô được cử hành lúc 8g thứ Bảy 17.3.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh -Chủ tịch HĐGMVN- đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có ĐHY Phêrô, ĐHY GB Phạm Minh Mẫn, 31 Giám mục, cùng khoảng 700 linh mục trong và ngoài TGP Sài Gòn. Gần 10.000 người - gồm tu sĩ, giáo dân và đại diện chính quyền địa phương- đã hiện diện trong Thánh lễ này.
Trước Thánh lễ, khi tiến lên lễ đài, các vị Giám mục đã đứng chung quanh linh cữu và niệm hương kính ĐTGM Phaolô sau khi ĐTGM chủ tịch HĐGMVN nói lời chia buồn cùng đại gia đình TGP Sài Gòn và linh tông, huyết tộc của ĐTGM Phaolô.
Tiểu sử ĐTGM Phaolô đã được cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc -chủ tịch Hội đồng Linh mục Sài Gòn- đọc ngay sau đó. Nối tiếp, Cha Chưởng ấn Phêrô Kiều Công Tùng công bố ‘Thư chia buồn của ĐTC Phanxicô và Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc’; còn cha Giám đốc ĐCV Giuse Bùi Công Trác thì công bố ‘Thư chia buồn của ĐHY Quốc Vụ Khanh Toà Thánh’.
Khởi sự Thánh lễ, ĐTGM Giuse gửi lời chào và cảm ơn tất cả những người đã đến phúng viếng, chia buồn và hiệp dâng Thánh lễ; đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ĐTGM Phaolô.
Trong bài giảng, ĐHY Phêrô đã nói về sự hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi và trong Giáo Hội, về ‘đối thoại cứu độ’ như một lý tưởng cao cả được ĐTGM Phaolô miệt mài theo đuổi suốt đời khi thi hành sứ vụ đào tạo chủng sinh và hướng dẫn Dân Chúa, để đến cuối đời, ĐTGM Phaolô đã có thể nói như Thánh Tông đồ Phaolô: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy đến cùng đường và giữ vững niềm tin”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt TGP Sài Gòn, Cha Tổng Đại diện Ignatiô đã có lời giã biệt ĐTGM Phaolô, và Đức Giám quản Giuse nói lời tri ân Thiên Chúa cùng những người đã tỏ lòng yêu thương phân ưu với TGP đồng thời cầu nguyện cho vị cha chung kính yêu của TGP.
Sau Thánh lễ, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương -Giám mục GP Đà Lạt- đã cử hành nghi thức tiễn biệt ĐTGM Phaolô; và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm -Giám mục GP Mỹ Tho- cử hành nghi thức hạ huyệt, sau khi linh cữu ĐTGM được di chuyển vào nhà nguyện cổ trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ TGP. Thân xác ĐTGM Phaolô đã được yên nghỉ bên cạnh Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức cố Giám mục phụ tá Luy Phạm Văn Nẫm, sau hành trình 74 năm làm con Chúa, 48 năm sống đời linh mục và 19 năm trong sứ vụ Giám mục.
Thánh lễ đã kết thúc lúc 10g30, nhưng một dòng người vẫn tiếp tục tuôn vào ngôi nhà nguyện cổ để kính viếng phần mộ mới xuất hiện của vị Giám mục có châm ngôn: “Chúa là niềm vui của con”.
Tiểu sử Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
11/11/1944: Sinh tại Đà Lạt
1956-1963: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
1963-1964: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
1964-1970: Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Rôma
17/12/1970: Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính toà Đà Lạt
1971-1975: Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại chủng viện Minh Hoà, Đại học Đà Lạt
1975-1995: Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà
1996-2008: Giáo sư Thần học Tín lý tại Đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội, Huế
1995-1999: Tổng đại diện Giáo Phận Đà Lạt
26/03/1999: Được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Chính Toà Giáo Phận Mỹ Tho
20/05/1999: Thụ phong Giám mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt, do Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong; Châm ngôn Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con”
27/05/1999: Nhận chức tại Giáo Phận Mỹ Tho
28/09/2013: Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục phó Tổng Giáo Phận TP. HCM
2013-2016: Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
22/03/2014: Tổng Giám Mục Chính Toà Tổng Giáo Phận TP. HCM
07/03/2018: Về nhà Cha lúc 4g15, hưởng thọ 74 tuổi.