Tin Giáo Hội Việt Nam
Thư chúc xuân Kỷ Hợi của Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên
Kính gửi Các Cha, các Tu sĩ, các Chủng sinh,
các Ban Hành giáo và Anh Chị Em tín hữu
Mùa Xuân Kỷ Hợi đang về với chúng ta. Mùa Xuân là biểu tượng của niềm vui, sức sống và tình yêu. Mùa Xuân diễn tả tình Chúa tình người, giúp chúng ta có thêm nghị lực và sự ấm áp trong hành trình cuộc đời. Nhân dịp đón Xuân mới, tôi xin gửi tới Các Cha và Anh Chị Em tình cảm thân thương, cùng với lời cầu chúc sức khỏe, niềm vui và ơn Chúa.
Nhìn lại một năm qua, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Nhờ ơn Chúa, Tổng Giáo phận đã có thêm các tân Linh mục để cộng tác trong cánh đồng truyền giáo. Với linh đạo riêng của mình, các Dòng tu nam nữ và các Tu đoàn cộng tác hiệu quả trong sứ vụ truyền giáo. Dù còn nhiều khó khăn, các Tiểu Ban Mục vụ của Giáo phận cũng nỗ lực cố gắng để góp phần huấn luyện giáo dân, thực hành bác ái. Tại các Giáo xứ, sự cộng tác nhiệt thành của các Ban Hành giáo và giáo lý viên diễn tả sức sống sinh động của cộng đoàn đức tin. Chúng ta cũng vui mừng vì những cơ sở vật chất như nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý… đã được xây dựng, là minh chứng cho sự phát triển của các cộng đoàn địa phương, và về lòng quảng đại hảo tâm của Anh Chị Em tín hữu.
Ngày 17-11-2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám mục Hà Nội. Lễ nhậm chức được tổ chức trọng thể tại Nhà Thờ Chính tòa Hà Nội ngày 18-12-2018. Tôi nhận sứ vụ mới trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân công lao của các vị Tiền nhiệm đáng kính. Sau khi nhận sứ vụ, tôi đã đi thăm một số Giáo xứ, gặp gỡ các Cha và Anh Chị Em. Đi đến đâu tôi cũng nhận được sự đón tiếp chân tình nồng hậu. Sự đón tiếp này là bằng chứng của tình hiệp thông quý mến đối với cá nhân tôi và đối với Tổng Giáo phận. Để có thể điều hành Tổng Giáo phận, tôi cần đến sự cộng tác, nâng đỡ và hiệp thông cầu nguyện của mọi thành phần Dân Chúa, nhất là của các Cha. Chúng ta cùng xây dựng Tổng Giáo phận Hà Nội thành một gia đình, ở đó tình yêu thương và liên đới trách nhiệm được cổ võ và phát triển, nhờ vậy chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho xã hội hôm nay.
Trong niềm tín thác cậy trông vào Chúa Quan phòng, chúng ta hãy đón chào Mùa Xuân mới với hy vọng vào một tương lai tươi sáng tốt đẹp. Mùa Xuân sẽ vui và có ý nghĩa hơn, nếu chúng ta quan tâm đến những người nghèo khó, đau khổ và bệnh tật, bằng sự cảm thông, khích lệ, chia sẻ tinh thần vật chất. Qua những nghĩa cử này, chúng ta sẽ làm cho Đức tin tỏa sáng, tình Chúa được thể hiện và tình người được nhân lên.
Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse Quan Thày Tổng Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho các Cha và Anh Chị Em. Kính chúc các Cha và Anh Chị Em một Mùa Xuân an lành, mạnh khỏe, thánh thiện và đầy tràn niềm vui trong ơn Chúa.
Xin các Cha và Anh Chị Em cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phêrô, Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Lôrensô và cho tôi.
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019
+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận: Một hồng y phi thường
famillechretienne.fr, Charles-Henri d’Andigné, 2019-01-21
Bị giam mười ba năm trong gông tù cộng sản, người với vóc dáng cao và cử chỉ đôn hậu đã làm rạng tỏa đức tin của mình ở Việt Nam và ở cả bên kia thế giới. Một quyển tiểu sử để vinh danh ngài.
Trong sứ điệp gần đây nhân ngày Thế giới Hòa bình, 1 tháng 1, Đức Phanxicô đã trích “Các mối phúc của chính trị gia” của Hồng y Phanxicô Xaviê Thuận (1928-2002). Sử gia Anne Bernet, tác giả của nhiều tiểu sử và các câu chuyện lịch sử đã viết quyển tiểu sử đáng quý về ngài.
Các mối phúc của chính trị gia
“Phúc thay cho chính trị gia ý thức vai trò của mình. Phúc thay cho chính trị gia thấy vinh dự của mình được kính trọng. Phúc thay cho chính trị gia làm việc cho lợi ích chung chứ không vì lợi ích riêng. Phúc thay cho chính trị gia luôn tìm cách nhất quán và tôn trọng các lời hứa khi tranh cử. Phúc thay cho chính trị gia thực hiện được sự hiệp nhất và đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm và bảo vệ Ngài. Phúc thay cho chính trị gia không cảm thấy sợ, trước hết là sợ sự thật. phúc thay cho chính trị gia không sợ truyền thông, bởi vì khi phán xét, họ chỉ trả lẽ trước mặt Chúa”. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Đức Hồng y Thuận xuất thân từ gia đình công giáo, nhà quan, rất yêu nước và nói tiếng Pháp. Có đức tin sâu đậm, từ khi còn nhỏ song thân ngài đã dạy ngài cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ. Bà Anne Bernet viết: “Đó là một em bé có sức khỏe không được tốt, đạo hạnh sớm trước tuổi, mở ra với các bí ẩn của thế giới vô hình, ngài nhạy cảm trước các chuyện xuẫn ngốc”. Học sinh thông minh, đó là “ví dụ hoàn chỉnh của một nhân vật mạnh, thêm vào đó là ơn bẩm sinh và trí thông minh sắc bén, có năng lực đáng kể nhờ lợi thế của một trí nhớ phi thường”. Năm 20 tuổi ngài thoát được bệnh lao phổi một cách kỳ lạ, thụ phong linh mục năm 1958 lúc 30 tuổi, sau khi dự định sống đời sống chiêm nghiệm. Đức Hồng y là người tế nhị, thanh cao cả thể chất cũng như tinh thần, toát ra từ một nền giáo dục tinh tế mà ngài đã nhận được. Vui vẻ, ngài không để lộ ra bên ngoài các xáo trộn bên trong dù thực tế là có (ngài thường cầu nguyện với cảm nhận Chúa sẽ không nhận lời), ngài có năng khiếu hài hước và một tài năng còn hiếm hoi hơn, đó là tài bắt chước mà ngài làm suốt đời, kể cả bắt chước Đức Gioan-Phaolô II. Được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện, đường hướng giáo dục của ngài nổi bật qua phương pháp dịu dàng cảm hứng từ Thánh Gioan Bosco, người đã thành công trong việc giáo dục thiếu nhi.
Ngài cũng nổi tiếng qua tính đơn sơ của mình. Năm 1967, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Nha Trang, trong bữa ăn đầu tiên mừng ngài, ngài đã làm mọi người ngạc nhiên khi tự phục vụ và vào bếp nói chuyện với các nữ tu, một chuyện ít thấy hồi đó! Chỉ là ngài chưa rửa chén! Không mặn mà mấy với danh dự, với bề ngoài, ngài từ chối căn hộ đẹp được cung cấp, ngài ở một căn phòng nhỏ vừa dùng làm văn phòng. Ngài dửng dưng trước các chống đối. Sử gia Anne Bernet tóm tắt lời ngài nói: “Chúng ta phải sống tinh thần khó nghèo. Rao giảng và sống những gì mình giảng phải đi đôi với nhau.”
Chúng ta đang ở thời điểm của đầu những năm 1970. Việt Nam bị kẹt giữa búa tạ cộng sản miền Bắc và áp lực Mỹ miền Nam. Năm 1973 quân đội Mỹ rút, mở chiến trường tự do cho quân đội của Đại tướng Giáp thôn tính miền Nam hai năm sau. Đức cha Thuận bị bắt không lâu sau đó, ngài không chờ lâu. Dĩ nhiên các bài viết rõ ràng và sáng suốt của ngài về cộng sản (và về tam điểm) đã không làm cho chế độ mới hài lòng. Không quan trọng với ngài. Ngài tuyên bố: “Tôi sẽ là người tử đạo cho đức tin của tôi. Đó là vai trò bình thường của một giám mục”. Mười ba năm tù bi thảm xác nhận cho lời tuyên bố của ngài.
“Tôi không thú nhận điều gì vì tôi không có gì để thú nhận”
Trong thời gian ngài bị giam, các tên canh tù làm hết cách để ngài thú nhận “tội ác” của mình. Họ hỏi cung ngài liên tục, biệt giam ngài, bắt ngài phải chịu đựng những điều sỉ nhục nhất, giam ngài trong xà lim tăm tối hôi thối, không bao giờ có ánh sáng, bị nhiễm côn trùng, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì oi bức. Họ không khai thác được gì. Ngài trả lời với những người hành hạ ngài: “Tôi không thú nhận điều gì vì tôi không có gì để thú nhận”. Một ngày nọ, ngài bị đau, ngài năn nỉ xin người canh ngục gọi bác sĩ: “Xin thương xót, anh gọi bác sĩ giùm cho tôi!” Người canh ngục từ chối: “Ở đây không có thương xót, không có thương yêu gì, chỉ có trách nhiệm.”
Trong thời gian bị giam giữ, ngài xoay xở để có được cây thánh giá tạm bằng gỗ cột vào sợi dây điện: “Một giám mục phải có cây thánh giá, đó là điều bắt buộc.”
Ngài đứng vững nhờ cầu nguyện và nhớ câu khẩu hiệu giám mục của mình “Gaudium et spes” (Vui Mừng và Hy vọng). Khi ngài tiếp xúc với các tù nhân khác – một số là gián điệp -, ngài thường an ủi họ và giảng Tin Mừng cho họ. Với những người canh giữ ngài, kể cả những người được lệnh không bao giờ được nói chuyện với ngài, ngài đã thành công nhờ tấm lòng nhân từ và tính hiền lành của mình, ngài đã phá vỡ bức tường im lặng và thù địch của họ. Và đã có nhiều người chấn động.
Trong những giờ phút đen tối nhất, bị dằn vặt vì đau khổ, vì đói khát hay tuyệt vọng, ngài vẫn giữ nụ cười: một người bạn hỏi bí mật này của ngài, ngài trả lời: “Thánh giá dường như nhẹ đối với người chân thành mang nó.” Bị đưa từ trại này qua trại khác – các người có trách nhiệm không biết phải làm gì với ngài -, ngài khuyến khích hòa giải với những người cộng sản trước đây, tháo bỏ các vụ dứt phép thông công, giải tội cho các người bội giáo, tha tội cho họ sau khi họ trở lại. Chính phủ xem ngài là một tù nhân “đặc biệt” và “rất nguy hiểm”; họ không lầm!
Lợi dụng điều kiện giam giữ được nới lỏng, ngài xoay xở để có được cây thánh giá tạm bằng gỗ cột vào sợi dây điện, với sự thẳng thắn quen thuộc của mình, ngài nói với người canh ngục: “Một giám mục phải có cây thánh giá, đó là điều bắt buộc”, ngài giấu thánh giá này trong cục xà-bông. Thêm nữa ngài còn lén lút dâng thánh lễ. Đồng thời ngài viết các bài viết thiêng liêng trên mảnh giấy nhỏ và đem được ra ngoài. Từ đó có Con đường Hy vọng, Người hành hương của Con đường Hy vọng, Con đường Hy vọng dưới ánh sáng Lời Chúa và Công đồng Vatican II, và một tiểu luận về Maximilien Kolbe. Được tự do, ngài ngạc nhiên biết mình là nhà văn nổi tiếng không những ở Việt Nam mà ở cả nước ngoài, lòng can đảm của ngài được thể hiện qua tính khiêm nhường của ngài.
Năm 1998 ngài được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, sau đó được phong hồng y năm 2001, những năm cuối đời của ngài, ngài đi khắp thế giới để làm chứng, để giảng tĩnh tâm và diễn thuyết, ngài còn viết quyển sách Năm cái bánh và Hai con cá. Ngài qua đời trong thánh thiện tại Rôma vì căn bệnh ung thư, ngài thắng tất cả nhưng chỉ thua căn bệnh này. Án phong chân phước của ngài đã được mở ra năm 2007 và đã được phong bậc đáng kính năm 2017.
Nhà báo Pierre Darcourt, tùy viên báo L’Aurore tại Việt Nam năm 1972 nói: “Đó là người của Chúa. Và đó là một nhà lãnh đạo”. Tất cả đã được nói.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh từ chức
Đức Cha Chu Văn Minh năm nay 76 tuổi, sinh ngày 27-12 năm 1943 tại Nam Tổng giáo phận Hà Nội. Vì hoàn cảnh, trong thời gian dài, ngài không được tiếp tục theo đuổi con đường ơn gọi đã bắt đầu từ tiểu chủng viện. Trong 20 năm trời ngài làm nghề hớt tóc để sinh sống. Năm 1992, thầy Minh được trở lại chủng viện và được ĐHY Phaolô Phạm đình Tụng truyền chức LM ngày 10-6-1994 khi đã 51 tuổi.
Cha Chu Văn Minh du học Roma trong 5 năm và đậu tiến sĩ Thần Học năm 2000 tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana với luận án tựa đề ”Đối thoại giữa người Công Giáo và Phật Giáo: dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh về đối thoại liên tôn” (Dialogo tra cattolici e budhisti: alla luce dell'insegnamento della Chiesa sul dialogo interreligioso).
Trở về nước, Cha Chu Văn Minh làm giáo sư, Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội từ năm 2005 và 3 năm sau, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Hà Nội ngày 15-10-2008 và thụ phong ngày 5-12-2008 với khẩu hiệu GM là ”Phục vụ trong Đức Ái”.
G. Trần Đức Anh OP - Vatican
Việt Nam trong nhóm 20 nước đàn áp tín đồ Thiên Chúa giáo nặng nề nhất
Phúc trình vừa công bố của cơ quan giám sát toàn cầu chuyên bảo vệ các tín đồ Thiên Chúa giáo bị đàn áp trên thế giới nhấn mạnh vào sự đàn áp đối với hai nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo: các sắc tộc thiểu số và những người hoạt động chính trị chống chính quyền.
Báo cáo của OpenDoors nói chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo từ cấp trung ương đến cấp địa phương ‘theo dõi các hoạt động của người theo Thiên Chúa giáo và gây áp lực lớn lên các tín đồ’.
OpenDoors ghi nhận trong năm 2018 Việt Nam đã bỏ tù một số nhà hoạt động, blogger Công Giáo và mục sư Tin Lành. Báo cáo dẫn ra trường hợp của giáo dân Nghệ An Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù về cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền’ cùng vụ trục xuất luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và thành viên ‘Hội Anh em Dân chủ’ Lê Thu Hà sang Đức. Ông Đài và bà Hà đều là tín đồ Thiên Chúa giáo. Hồi tháng 10 năm 2018, một tín đồ Công Giáo khác là blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phóng thích sau hai năm thụ án với điều kiện phải sang Mỹ sống lưu vong.
Vẫn theo OpenDoors, năm qua có một số giáo xứ và tu viện ở Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh bị tấn công và ‘bị áp lực của các côn đồ do chính quyền thuê’, phải chấp nhận bị cưỡng chế thu hồi đất.
Một nhóm con chiên Thiên Chúa giáo khác đặc biệt bị ngược đãi ở Việt Nam là các sắc dân thiểu số, theo OpenDoors. Tổ chức này cho biết đa số người cải đạo sang Thiên Chúa giáo là các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa của Việt Nam và ước tính có đến 80% tín đồ Tin Lành ở Việt Nam là người dân tộc thiểu số.
Phúc trình chỉ ra một số hình thức ngược đãi chẳng hạn như học sinh theo đạo bị phân biệt đối xử ở trường và không được quan tâm như các bạn học khác hay không được chăm sóc y tế. Một số em ‘thậm chí còn không được đi học’. Khi sinh viên người dân tộc ở Tây Nguyên cải đạo sang Thiên Chúa giáo (chủ yếu là Tin Lành), các em bị trường đe dọa đuổi học hoặc bị các thầy cô giáo thuyết phục bỏ đạo.
Sự ngược đãi không chỉ xuất phát từ chính quyền mà còn xảy ra ở chính những người thân, gia đình, cộng đồng, làng xã của người cải đạo, theo báo cáo.
OpenDoors nói khi phát hiện có người mới theo đạo Thiên Chúa ở những nơi mà phong tục tập quán của tổ tiên họ vẫn còn mạnh, để bảo vệ văn hóa của buôn làng, các trưởng tộc sẽ khai trừ người đó ra khỏi làng và xem họ là ‘những kẻ phản bội văn hóa và bản sắc của cha ông’. Ngoài ra, các lãnh đạo buôn làng còn hợp tác với chính quyền để ngược đãi những người cải đạo còn dân làng thì ngăn cản các buổi cầu nguyện của con chiên trong làng.
OpenDoors cho biết những người cải đạo còn bị người thân trong gia đình cắt đứt mọi quan hệ và không cho thừa hưởng gia sản. Trong một số trường hợp, họ còn buộc ly hôn với người vợ hoặc chồng theo Thiên Chúa giáo và không cho họ quyền nuôi con.
Trung Quốc ‘đỡ hơn’
Tổ chức OpenDoor cho biết cứ ba tín đồ Thiên Chúa giáo ở châu Á thì có một người bị ngược đãi. Trên toàn cầu, tổ chức này ước tính, có 245 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo bị ngược đãi, tăng so với 215 triệu người một năm trước đó.
Trên bảng xếp hạng, so với Trung Quốc, Việt Nam hà khắc hơn đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo. Quốc gia đông dân nhất thế giới đã đi từ hạng 43 lên hạng 27, tức là đàn áp ngày càng mạnh tay.
Ở Trung Quốc, tình trạng phân biệt đối xử với tín đồ Thiên Chúa giáo, kể cả Công Giáo và Tin Lành, là tệ nhất trong vòng một thập niên, theo OpenDoors, với ít nhất 50 triệu người bị các hình thức đàn áp nào đó trong lúc chính quyền Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát tôn giáo.
Ông Henrietta Blyth, trưởng điều hành của Open Doors Anh và Ireland, dẫn lời một số lãnh đạo Giáo hội ở Trung Quốc cho biết sự ngược đãi trong năm 2018 là ‘tệ nhất kể từ Cách mạng Văn hóa hồi năm 1976’.
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đông tín đồ Thiên Chúa giáo nhất thế giới vào năm 2030 do dân số khổng lồ của nước này. Hiện ước tính có khoảng 93 cho đến 115 triệu tín đồ Tin Lành và từ 10 cho đến 12 triệu tín đồ Công Giáo ở Trung Quốc. Đa phần sinh hoạt với các giáo hội không đăng ký với chính quyền.
Trong năm 2018, chính quyền Bắc Kinh đã đóng cửa hàng trăm nhà thờ không chính thức, bắt giam các linh mục và các tín đồ, hạ thánh giá, cấm bán Kinh Thánh trực tuyến và tăng cường giám sát các hội thánh. Hồi tháng trước, một số trường học và thành phố đã cấm tổ chức Lễ Giáng sinh.
Ông Blyth cho biết sự ngược đãi ở Trung Quốc là do ba yếu tố: sự lãnh đạo về mặt tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình, lo lắng của chính quyền về sự gia tăng tín đồ Thiên Chúa giáo và việc sử dụng công nghệ như là một công cụ đàn áp.
Tháng 9 năm ngoái, Vatican đã ký một thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục với mục đích làm nồng ấm hơn quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Tuy nhiên, một số vị chức sắc trong giáo hội gọi đây là sự phản bội. Hồng Y Joseph Zen, cựu Tổng giám mục Hong Kong, nói rằng hậu quả sẽ là ‘thảm họa và kéo dài’ không chỉ đối với giáo hội ở Trung Quốc mà còn là toàn thể giáo hội bởi vì nó hủy hoại uy tín.
Dẫn đầu danh sách các nước đàn áp tín đồ Thiên Chúa giáo mạnh tay nhất là Bắc Triều Tiên. Tiếp theo sau lần lượt là Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran và Ấn Độ.
Theo Open Doors, chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Ấn là nguyên nhân làm tăng các vụ tấn công bạo lực của những người Hindu cực đoan nhắm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo và nhà thờ.
“Đối với nhiều người Thiên Chúa giáo ở Ấn Độ, cuộc sống thường nhật của họ giờ đây đầy sự sợ hãi, hoàn toàn khác với bốn hay năm năm trước đây,” ông Blyth nói.
Mười tám năm liên tiếp Bắc Triều Tiên dẫn đầu danh sách các nước bức hại tín đồ Thiên Chúa giáo. Trong năm 2018, hơn 4.305 tín đồ Thiên Chúa giáo bị sát hại tại quốc gia cộng sản cô lập này chỉ vì đức tin của họ, theo Reuters.
Tân Giáo phận Hà Tĩnh: Chào mừng Đức giám mục tiên khởi và Thánh lễ Tất Niên 2018
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Giáo phận Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo phận Vinh và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục Chính tòa tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh.
Vào lúc 09h00’ thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Nhà thờ Chính toà Xã Đoài, Đức cha Phaolô đã dâng Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ mục tử tại Giáo phận Vinh, cũng chính là lúc khởi đầu một sứ vụ mới tại Tân Giáo Phận Hà Tĩnh.
Đúng 9h00’ thứ Tư, ngày 23 tháng 01 năm 2019, đoàn xe đón Đức cha Phaolô đã từ từ tiến vào khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Văn Hạnh trong tiếng trống kèn rộn rã, những tràng pháo tay hân hoan của cộng đoàn dân Chúa chào đón vị Cha chung tiên khởi về với Tân Giáo phận nhà Hà Tĩnh.
Việc đầu tiên, Đức cha Phaolô tiến vào nhà thờ quỳ trước Thánh Thể Chúa, như một cử chỉ bày tỏ tâm tình cảm tạ tri ân và kính dâng Giáo phận cho Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, quan thầy của Giáo phận, xin Chúa gìn giữ chở che Giáo phận trong những bước đầu dựng xây.
Sau đó Đức cha ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện.
Thánh lễ Tất Niên diễn ra tiếp theo sau đó, đồng tế với Đức cha Phaolô có Đức giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, nguyên Giám mục Giáo phận Vinh cùng quý cha của hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh. Thánh lễ còn có sự tham dự của quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ cùng hàng ngàn tín hữu thuộc hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh.
“Đây là một ngày đặc biệt, ngày chúng ta cử hành thánh lễ tất niên nhằm để tri ân, cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân mà Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta, cho gia đình chúng ta… trong suốt một năm qua” – Đức cha Phaolô, trong lời khai lễ, đã ngỏ với cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ cùng đông đảo khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.
Trong bài giảng, Đức cha Phaolô cũng đã gợi lên những tâm tình của vị chủ chăn tiên khởi tại Giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Việt Nam: “Giáo phận Hà Tĩnh, một mảnh đất có thể gọi là cái nôi của văn hóa Việt Nam, bởi nơi đây, trên mảnh đất này, đã sinh ra những đại thi hào, những nhà văn tên tuổi của Việt Nam”. Là một người am hiểu nhiều về đời sống văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng, Đức cha Phaolô đã lý giải nguồn cội sâu xa đưa đến nét đặc trưng trên của Hà Tĩnh, theo ngài, “Hà có nghĩa là sông, Tĩnh là êm đêm. Hà Tĩnh là một dòng sông êm đềm. Từ khúc ruột Miền Trung, tân Giáo phận Hà Tĩnh nằm trọn trên mảnh đất khắc nghiệt, gió lào và cát trắng, thế nhưng, cha ông chúng ta, con người Hà Tĩnh đã biến cái khắc nghiệt, khô cằn ấy thành một dòng sông êm đềm. Từ vùng đất sỏi đá khô cằn cũng đã hóa thành yêu thương”.
Cuối thánh lễ, Cha Phanxicô Hoàng Sĩ Hướng thay lời cho đoàn con cái Giáo phận Vinh có lời chào tạm biệt Đức cha Phaolô, cha Phanxicô nói: “Để sinh ra người con Hà Tĩnh, mẹ Giáo phận Vinh đã cưu mang trên 170 năm, và đã chuyển sinh suốt 30 năm. Bất cứ cuộc hạ sinh nào cũng có công lao, có đau đớn. Bất cứ cuộc chia ly nào cũng chất chứa những bùi ngùi, tiếc xót. Nhưng sinh ra là để phát triển, chia tách là để trưởng thành và lớn mạnh. Đó là quy luật muôn thuở của sự phát triển. Mặc dù hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đã tách nhưng không chia để xa rời”.
Tiếp đến, với tâm tình của một người kế vị và trong vai trò Giám mục Giáo phận Vinh, Giáo phận mẹ, Đức cha Anphongsô có lời chúc mừng chia vui với Đức cha Phaolô. Ngài nói: Sự kiện hôm nay chỉ như bông hoa mới hé nụ để bung nở rực rỡ trong ngày đầu xuân, mồng 7 Tết Kỷ Hợi, ngày đánh dấu sự trưởng thành của người con Hà Tĩnh. Tuy hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh ngăn cách bởi dòng sông Lam, nhưng Đức cha Anphongsô ước mong hai bên sẽ thăm viếng nhau “mỗi ngày một lần”, và rồi sẽ có những người con của hai Giáo phận kết duyên với nhau, cùng nhau loan báo Tin Mừng của Chúa, từ đó Vinh và Hà Tĩnh sẽ liền một dải chứ không chia tách bởi đôi bờ của dòng sông Lam mà được nối liền bởi cây cầu Bến Thủy.
Và cuối cùng, bằng hình ảnh bờ vai, điểm tựa cho người khác, cha Phêrô Trần Phúc Chính trong bài cám ơn cuối thánh lễ, đã phác họa nên bức chân dung của vị mục tử nhân lành – Đức cha Phaolô – người đã hơn 8 năm gánh vác những trọng trách nặng nề trong vai trò Giám mục của Giáo phận Vinh, Giáo phận mẹ, trong quảng thời gian có nhiều biến động về mặt xã hội. Người mục tử ấy đã lấy câu khẩu hiệu “Sự thật và Tình yêu” làm phương châm hành động cho công tác mục vụ của mình. Quả thật, Tình yêu mà không có sự thật là tình yêu mù quáng nhưng Sự thật không có yêu thương chỉ là “não bạt phèng la” (1Cr 13, 1). Nhưng sự thật nhiều khi làm mất lòng người như cha ông ta thường nói: Trung ngôn nghịch nhĩ hay thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Tuy nhiên, có đau, có trái ý thì cũng phải chấp nhận vì chỉ có “sự thật mới giải thoát anh em” (Ga 8,23) và “thuốc đắng mới dã được bệnh tật”.
Quả thật, hơn 8 năm, bằng đôi bờ vai Sự thật và Tình yêu vị cha chung khả kính đã là điểm tựa cho đoàn con cái Giáo phận Vinh giữa một thời buổi nhiều biến động, có lúc tưởng như nghiêng đổ và rã tan trước sức mạnh của bạo quyền. Nhưng bằng sức mạnh của niềm tin, ngài đã vượt thắng tất cả và kiến tạo một Giáo phận Vinh với tầm vóc lớn mạnh như hôm nay.
Ước mong rằng, trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và nơi những con người đậm tính nhân văn của vùng đất Hà Tĩnh – Quảng Bình, cùng với Lời Chúa là nền đá vững chắc và khẩu hiệu Giám mục “Sự thật và Tình yêu” là châm ngôn hành động của Đức cha Phaolô, sẽ là nguồn sức mạnh và là viên đá góc để xây nên tòa nhà Đức Tin cho Giáo phận Hà Tĩnh.
Theo nguồn: giaophanhatinh.com
Đức Thánh Cha lên đường đi Panama
Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại
Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu
Chương trình tri ân TPB – VNCH tại miền trung không được suôn sẻ như dự kiến
#GNsP – Ngày 23/1/2019, có 280 Ông TPB – VNCH tại các tỉnh Miền Trung đã đến Giáo xứ Hòa Khánh thuộc Giáo phận Đà Nẵng để nhận quà Xuân 2019 với chủ đề: “Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời”.
Theo dự kiến ban đầu của ban tổ chức gồm các Linh mục sau: Giuse Đinh Hữu Thoại, phụ trách TPB thuộc các tỉnh Miền Trung, Antôn Lê Ngọc Thanh, trưởng phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn, Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Hiến, chánh xứ Hòa Khánh, sẽ có cuộc gặp gỡ, trao đổi với các TPB trong khuôn viên của Giáo xứ. Tuy nhiên dự kiến này đã không thể thực hiện vì bị sự ngăn cản quyết liệt từ phía nhà cầm quyền Tp. Đà Nẵng.
Ngay từ sáng sớm, các công an sắc phục, và đông đảo các lực lượng không sắc phục đã có mặt tại Giáo xứ Hòa Khánh để theo dõi, ghi hình ảnh các TPB được mời đến với chương trình.
Khi MC vừa giới thiệu nội dung của chương trình trong buổi hội ngộ Xuân 2019 của các TPB- VNCH với chủ đề “Bên nhau đi nốt cuộc đời”, ngay lập tức bị nhà cầm quyền tiến lên ngăn cản. Họ buộc cha Chánh xứ phải tháo dỡ bức phông màn có dòng chữ lớn: “Tri Ân TPB – VNCH: Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời”. Không còn cách nào khá hơn, ban tổ chức chuyển qua việc trao quà xuân trong âm thầm và không phát biểu gì công khai cũng như không quay phim, chụp ảnh buổi họp mặt tri ân theo như yêu cầu của phía nhà cầm quyền.
Được biết theo dự kiến ban đầu, buổi họp mặt Tri Ân sẽ diễn ra hai buổi sáng- chiều trong ngày. Các TPB từ phương xa thuộc các tỉnh Miền Trung đã lên kế hoạch đến với chương trình cho buổi chiều cũng chỉ được trao quà xuân 2019 trong âm thầm lặng lẽ.
Vào buổi chiều, phía bên ngoài nhà thờ vẫn còn rất đông an ninh đứng ngồi theo từng nhóm, theo dõi chặt chẽ những gì diễn ra bên trong khuôn viên Nhà xứ Hòa Khánh.
Ban tổ chức cho biết thêm, phần quà năm nay dành cho các ông TPB Miền Trung ngoài hiện kim 2.000.000 VND còn kèm theo một phần quà nhỏ. Số TPB các tỉnh Miền Trung từ Phú Yên đến Quảng Trị ghi danh với chương trình “Tri Ân TPB – VNCH” do DCCT Sài Gòn tổ chức lên đến gần 800 ông.
Pv. GNsP
PANAMA 2019: Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34
“Tôi đây là nữ tì của Chúa. Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38)
17:00 ngày 22 tháng 01 năm 2019, Đức Tổng Giám Mục José Domingo Ulloa Mendieta, của tổng giáo phận thủ đô Panama đã chủ sự thánh lễ khai mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 tại Campo Santa María la Antigua.
Trước đó, vào lúc 12:00 ngày 20 tháng 01 năm 2019 các bạn trẻ Việt Nam đã được chào đón tại giáo xứ Sainta Rita de Casia. Để hiệp thông với người trẻ trong sự kiện quan trọng này, văn phòng UBMVGT-TN xin gởi đến nội dung giáo lý sẽ được quý Giám mục trình bày trong các bưổi sinh hoạt chuyên đề.
I. Đề tài 1: Này con đây! (Here I am!)
- Gợi ý suy niệm:
- Mọi người trẻ, theo một nghĩa nào đó, đã thốt lên rằng "Này con đây!". Họ đã được Chúa Giêsu kêu gọi qua Giáo hội, và Chúa Giêsu cho họ thấy rằng Người ở đó cho mỗi người.
- Mọi người trẻ, được Thiên Chúa yêu thương vô hạn, đều quan trọng và quý giá. Mặc dù có hàng trăm ngàn người trẻ tuổi ở WYD, nhưng mỗi người đều là duy nhất và được kêu gọi để có trải nghiệm cá nhân về tình yêu của Thiên Chúa. Họ khám phá ra rằng họ là một phần của đại gia đình nhân loại và Giáo hội muốn trở thành một ngôi nhà, cộng đồng và gia đình cho những người trẻ.
- Mọi người trẻ cùng hiện diện nơi đây hoặc đang hướng về Panama từ khắp nơi trên thế giới đều thốt lên rằng: "Này con đây!". Câu hỏi cần đặt ra là: Bạn là ai? Bạn có cảm xúc gì trong trái tim? Ước mơ và nỗi sợ hãi của bạn là gì? Tại cuộc hành hương WYD này, Chúa Giêsu chào đón mọi người trẻ bởi họ là chính mình. Cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu sẽ mở ra những con đường mới và những chân trời mới. Thực vậy, điều này đã xảy ra với Maria, người phụ nữ trẻ đến từ Nazareth, người đã từng nói "Này con đây!".
- 1Samuel 3 (Lời mời gọi của Thiên Chúa với Samuel)
II. Đề tài 2: Này tôi là nữ tì của Chúa
- Gợi ý suy niệm:
- Có rất nhiều người trẻ muốn "giúp đỡ người khác" và điều này mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Đó là một lý tưởng không chỉ được chia sẻ giữa các Kitô hữu trẻ. Để phục vụ những người cần thiết nhất, nhiều người trẻ tuổi khám phá vẻ đẹp bên trong và sự tốt đẹp mà trước đây họ không biết. Họ khám phá làm thế nào để cuộc sống của họ có thể trở thành một món quà cho người khác.
- Trong tường thuật của Kinh thánh về việc rửa chân cho các môn đệ (x. Gioan 13: 1-20), Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là người đầu tiên phục vụ: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em …” Làm thế nào mà chúng ta có thể kính sợ Thiên Chúa, Đấng đã hạ mình xuống như thế vì tình yêu dành cho con cái của mình? Khi chúng ta trở thành tôi tớ của Chúa, như Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không những là con, mà còn là bạn hữu của Chúa. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình ... Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15: 13,15).
- Thái độ năng động của những người trẻ khi tham gia vào một số công tác phục vụ, ngay cả những việc rất nhỏ, có thể thay đổi thế giới! Như Thánh Têrêsa Calcutta đã từng nói, “Chúng tôi biết rõ rằng những gì chúng tôi đang làm không gì khác hơn là một giọt nước giữa đại dương. Nhưng nếu không có chúng, đại dương sẽ thiếu một cái gì đó”. Những gì chúng ta làm không quan trọng, nhưng quan trọng là chúng ta dành bao nhiêu tình yêu cho những gì chúng ta làm. Nói cách khác, chúng ta phải làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.
III. Đề tài 3: Xin Thiên Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền
- Gợi ý suy niệm:
- Những người trẻ được mời có thái độ lắng nghe tiếng Chúa. Trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, mọi người được mời gọi suy ngẫm về những gì đã gây ấn tượng với họ nhất về những gì đã nói và những gì đã xảy ra cho đến nay (trong hai bài giáo lý, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thánh Cha, trong nhiều cuộc gặp gỡ khác, khoảnh khắc của sự thinh lặng và cầu nguyện, v.v…).
- Mọi người được kêu gọi để hồi tưởng lại về hành trình đã đi cho đến nay (đối với WYD và trong cuộc sống của chính họ). Tôi muốn đến nơi nào? Tôi đã đến từ đâu? Tôi đang ở đâu? Tôi đã học được gì trên đường đi? Tôi có bị lạc đường không? Tôi đã đi sai? Những con đường sai dẫn tôi đến đâu? Bí tích hòa giải có thể là một cơ hội tốt để tìm ra con đường đúng hướng đến mục tiêu, với sự giúp đỡ của một hướng dẫn có thẩm quyền.
- Chúng ta được kêu gọi, như Đức Maria đã từng làm, để phân định Thánh Ý của Thiên Chúa cho cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa có kế hoạch gì cho tôi? Vị trí của tôi trong Giáo hội và trên thế giới là gì? Làm thế nào tôi có thể yêu thương và phục vụ Chúa và tha nhân tốt hơn?
- Có một lời mời dành cho các bạn để cầu nguyện, lãnh nhận bí tích hòa giải (trong nhà thờ hoặc tại Công viên del Perdón), và có thể đến thăm Trung tâm Ơn gọi.
IV. Đức Trinh Nữ Maria và chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 34
Đức Trinh Nữ Maria, người trẻ thành Nagiarét, là mẫu gương cho các bạn trẻ noi theo vì Mẹ đã mở lòng sẵn sàng vâng theo thánh Ý Chúa. Mẹ đã “Xin Vâng” đối với kế hoạch của Thiên Chúa, dù cho những rủi ro mà điều này có thể đem đến cho Mẹ. Mẹ “Xin Vâng” vì Mẹ biết lời hứa mà Thiên Chúa thực hiện với dân Người, Đấng Cứu Độ đến trong thế gian. Cuộc sống đức tin của Mẹ đã đem đến cho Mẹ sức mạnh, để Mẹ đón nhận sứ mạng làm Mẹ của Thiên Chúa làm người.
Trong mắt của Mẹ Maria, mỗi bạn trẻ có thể khám phá lại vẻ đẹp của sự sáng trong trái tim Mẹ, các bạn có thể trải nghiệm sự dịu dàng, thân mật, và can đảm trong hành trình đức tin của Mẹ.
Do đó, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới này đã được phó thác cho Đức Maria. Phó thác vào Đức Maria không chỉ là xin Mẹ trợ giúp hoặc cầu bầu cho chúng ta. Phó thác vào Đức Maria còn có nghĩa là hành động như Mẹ.
Tài năng lãnh đạo của các bạn trẻ và các tài năng khác đã xuất hiện trong việc tổ chức Đại Hội Giới Trẻ, họ đã trao ban chính mình không ngại thời gian. Đây là một bằng chứng hùng hồn cho thấy các bạn trẻ có thể đảm nhận các dự án lớn lao trong Giáo hội.
Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi
Dòng Thánh Tâm Huế tổ chức “Xuân Yêu Thương Cho Bạn Cho Tôi” để phục vụ người nghèo
Sáng ngày 19.01.2019, Dòng Thánh Tâm Huế đã tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương Cho Bạn Cho Tôi” tại nhà dòng để phục vụ 650 người đến từ khắp nơi thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Người mù các huyện Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền và thành phố Huế.
Cộng tác chương trình Xuân Yêu Thương Cho Bạn Cho Tôi, ngoài các vị ân nhân: gia đình anh Phúc chị Thủy, Cộng đoàn Công giáo Thánh Giuse Linz và nhiều vị ân nhân gần xa, còn có các ca sĩ thiện nguyện như: Minh Lý, Thu Phương, Anh Thư, Trâm Trần, Phan Thu, Thanh Bình, Đăng Côi, Ngọc Đồng; đặc biệt có sự góp mặt của hai ca sĩ nhí Mỹ Khánh và Á quân Giọng Hát Việt nhí 2018 Xuân Phương thuộc Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam – Huế.
Chương trình “Xuân Yêu Thương Cho Bạn Cho Tôi” hân hạnh được đón Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục Huế – Chủ tịch HĐGM Việt Nam và linh mục giáo sư Stefaan Lecleir đến dự và chung vui với mọi người.
Chia sẻ với Dòng Thánh Tâm và mọi người, Đức TGM Giuse nói: “Hằng năm, Dòng Thánh Tâm Huế đều tổ chức một buổi gặp mặt với người nghèo, lý do đơn giản là Giáo lý của Chúa Giêsu – Đấng sáng lập Đạo Công Giáo dạy mọi người hãy yêu thương nhau, và đối tượng ưu tiên hàng đầu của Ngài là người nghèo. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo cũng không thể có điều kiện để lo hết cho người nghèo… Dòng Thánh Tâm Huế là một trong những Dòng đi đầu trong việc giúp đỡ người nghèo. Hôm nay chúng ta sắp đón Tết Cổ truyền thì ngoài việc lo cho các Cộng đoàn mà Hội Dòng phụ trách ăn Tết, Dòng Thánh Tâm cũng nhớ đến những người nghèo từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nên đã mời mọi người cùng ăn Tết. Với tư cách là lãnh đạo của Giáo phận, tôi hết lòng cảm ơn cha Bề trên Tổng quyền và Đại Gia đình dòng Thánh Tâm đã đi đầu trong công việc phục vụ người nghèo. Tôi cũng xin cảm ơn các vị ân nhân đã cộng tác với Dòng Thánh Tâm để tổ chức được những buổi vì người nghèo như hôm nay. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đã có tấm lòng quảng đại để cùng với Nhà Dòng quan tâm giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh. Xin Chúa ban mọi sự tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người trong năm mới này”.
Chia sẻ với chương trình, linh mục Stefaan Lecleir đã phát biểu và được Đức TGM Giuse lượt dịch: “Tôi may mắn đã được gặp một người Việt Nam là bậc Đáng kính: Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chính người đã trao lại cho tôi kho tàng khôn ngoan của người Việt Nam, đã dạy cho tôi bài học vượt qua sự đau khổ, ở tại Huế đây, mọi người ai cũng biết ngài là người Phủ Cam của Tổng Giáo phận Huế. Ngài bày tỏ lòng cảm ơn với mọi người về chứng từ hôm nay, chứng từ của lòng bác ái yêu thương, là việc làm ý nghĩa nhất đối với những người khó khăn”.
Chị Maria Vũ Thị Lệ Thủy đại diện các vị ân nhân, đã mượn lời bài hát “Tình Ngài gọi con” của linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Đường, chia sẻ: “Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phận người ăn xin… Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra.”. Theo chị Thủy, “sự sẻ chia chính là rao giảng Tin mừng thiết thực nhất, mong sao nỗi đau của người nghèo chính là nỗi đau của mọi người, và hạnh phúc của người nghèo chính là hạnh phúc của chúng ta; mong sao tất cả những người nghèo khó vượt qua được những bất hạnh”.
Kết thúc chương trình văn nghệ “Hát lời yêu thương” phục vụ người nghèo do 14 ca sĩ, trong đó có 8 ca sĩ khác đạo đã đến cống hiến; mọi người cùng nhau ăn bữa cơm Tất Niên thân mật. Vì số lượng người nhận quà quá đông và thời gian không cho phép, nên Đức TGM Giuse, Cha Phêrô Nguyễn Đức Huyền – Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm, và các vị ân nhân đã trực tiếp trao tặng quà Tết cho từng người trong bữa tiệc. Chi phí chương trình Xuân Yêu Thương: 170.000.000 đồng.
Khép lại chương trình “Xuân Yêu Thương Cho Bạn Cho Tôi”, những người nghèo, các ca sĩ và các vị ân nhân gần xa đã ra về trong yêu thương.
Linh mục Giuse Phan Tấn Hồ, CSC
Caritas Huế trao tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 cho các anh chị em mù, khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 20/01/2019 vừa qua, Caritas Huế phối hợp với nhóm “Love the Poor” tổ chức thăm và tặng quà Tết cho bà con khuyết tật, nghèo khổ, neo đơn thuộc các xã Vinh An, Vinh Thanh và Vinh Xuân tại Nhà thờ Giáo xứ Hà Thanh và Hội người mù Huyện Phú Lộc. Chuyến viếng thăm và tặng quà có sự hiện diện của Đức TGM Giuse, Cha Antôn – Giám Đốc Caritas Huế, Đại diện nhóm “Love the Poor” và Đại diện các Dòng tu trong Giáo phận.
Buổi sáng, phái đoàn đến Nhà thờ Giáo xứ Hà Thanh, gặp gỡ và trao tặng quà Tết đến với 200 bà con lương giáo thuộc 3 xã nói trên, trong đó có 105 người khuyết tật và 95 người thuộc gia đình nghèo khó, neo đơn.
Điểm đến kế tiếp, phái đoàn thăm viếng, chia sẻ niềm vui Xuân với Hội người mù huyện Phú Lộc. Hội người mù Phú Lộc có 199 hội viên sống rải rác khắp địa bàn của huyện, bà con người mù đa phần sống phụ thuộc vào gia đình, chỉ có một số ít hội viên kiếm sống bằng nghề làm tăm tre, làm hương… Được sự thăm viếng và tặng quà Tết, bà con rất vui mừng và biết ơn. Ông chủ tịch Hội người mù huyện Phú Lộc xúc động phát biểu: “Chúng con rất vui mừng sung sướng được sự quan tâm của Đức TGM Giuse và quý vị ân nhân, chúng con xin hết lòng biết ơn. Sự yêu thương của Đức TGM Giuse, quý Cha, quý Nữ tu giúp chúng con có thêm động lực để sống và sống lạc quan hơn. Xin kính chúc Đức TGM Giuse và quý Vị năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc”.
Đáp lại lời phát biểu của bà con, Đức TGM Giuse chân thành chia sẻ: “Tôi vô cùng đồng cảm với sự khó khăn của quý ông bà và anh chị em trong cuộc sống, chính vì thế hôm nay chúng tôi đến đây để thăm và gởi đến một món quà nhỏ. Món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của tôi và phái đoàn ở đây, cũng như của các vị ân nhân. Kính chúc mọi người có nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống!”
Cũng trong chuyến đi này, Đức TGM Giuse cùng phái đoàn đến thăm và chia sẻ niềm vui năm mới sắp đến với Trung Tâm Khuyết tật Nước Ngọt của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Cộng đoàn nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Phù Lương của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng và Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều, nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và cưu mang các thiếu nữ lỡ lầm của Dòng Mến Thánh Giá Huế. Chuyến viếng thăm của Đức TGM Giuse và phái đoàn tại các cộng đoàn chuyên biệt của các dòng thể hiện tấm lòng yêu thương, sự quan tâm, khích lệ của Vị Cha Chung Giáo phận và sự liên đới trong tình gia đình với các Dòng tu của Giáo phận nhà.
Sự thăm viếng, chia sẻ cùng với những món quà trao gởi đến các anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt trong chuyến đi này, đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người trao và người nhận. Xin cám ơn tấm lòng hảo tâm của quý Ân nhân, xin tri ân sự quan tâm, yêu thương chân thành của những người luôn hướng đến những mãnh đời thiếu may mắn trong cuộc sống. Xin kính chúc mọi người có một Năm Mới hạnh phúc – an khang trong vòng tay của Thiên Chúa!
Văn phòng Caritas Huế
Caritas Hà Nội – Mừng lễ tất niên và Hội chợ xuân với người nghèo
Hòa chung không khí rộn ràng chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi trên khắp cả nước, ngày 20/01/2019, Caritas Hà Nội đã tổ chức ngày gặp mặt tất niên cho 400 anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngay từ sáng sớm, những người vô gia cư, những anh chị em có HIV, những gia đình khó khăn trong các con hẻm của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các em khuyết tật đến từ các mái ấm thuộc Giáo hạt Phú Xuyên đã có mặt đông đủ tại Tòa Giám Mục, để cùng với Caritas Hà Nội mừng Tất Niên và đón Năm Mới.
Đúng 8h30, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và thiếu thốn. Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh, Cha Bruno Phạm Bá Quế - Giám đốc Caritas Hà Nội và Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng - cha xứ Nhà thờ Chính Tòa. Sự hiện diện của quý Đức Cha, quý Cha trong Thánh lễ đã nói lên tấm lòng thao thức của những vị mục tử nhân lành luôn hết lòng lo cho đoàn chiên, đặc biệt là những người yếu thế, những người kém may mắn trong xã hội.
Ngay sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui bữa cơm gia đình tại sân Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, ai cũng cảm thấy thật xúc động và hạnh phúc trước sự đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ tận tình của quý Thầy, quý Sơ và anh chị em tình nguyện viên.
Chương trình bốc thăm trúng thưởng là phần sôi nổi hơn cả. Từ những cụ già hàng ngày đi lượm ve chai đến các em khuyết tật đang ngồi trên xe lăn, tất cả đều háo hức chăm chú nhìn về sân khấu và lắng nghe từng con số may mắn được đọc lên. Tiếng vỗ tay, tiếng cười giòn giã vang lên khắp nơi khi có người nhận được phần thưởng, những khó khăn thường ngày dường như đã tan biến giờ đây chỉ còn có niềm vui, niềm hạnh phúc đang được hòa chung.
Ngay sau đó, hội chợ xuân với các gian hàng hấp dẫn đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi người cùng vui vẻ dắt nhau “đi chợ”, lựa chọn cho mình những chiếc áo thật đẹp, những chiếc bánh trưng xanh, những chai dầu, lọ mắm, cân đường … để cùng gia đình vui tết. Không khí của phiên chợ hôm nay thật đặc biệt và ấm cúng với những hạt mưa xuân lất phất, với những gian hàng phong phú và hơn thế nữa đó là những nụ cười, những cái nắm tay thân thiện, và những trái tim đang hạnh phúc vì được chia sẻ yêu thương.
Caritas Hà Nội xin thay lời cho những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Ân nhân, quý Hội đoàn và các bạn tình nguyện viên đã nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để chúng con có được một ngày thật vui và một cái Tết thật ý nghĩa.
Ngày hội vui đã khép lại cùng với những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất. Một mùa xuân mới đã gõ cửa, hy vọng những khó khăn của anh chị em sẽ vơi bớt trong năm mới. Cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới gặp nhiều may mắn, luôn hạnh phúc, bình an và ngập tràn hồng ân của Chúa Xuân.
Nt. Maria Bùi Thị Huệ