Dân Chúa Âu Châu

regina caeli 1Trưa Chúa nhật, ngày 21 tháng Tư năm 2024, khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu đã đến tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với Đức Thánh cha Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong phần chào thăm sau khi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc nhớ ngày Thế giới Cầu nguyện cho ơn gọi, rồi bày tỏ lo âu và kêu gọi hòa bình cho Thánh địa, ngỏ lời chia buồn vì một linh mục thừa sai người Ý mới tử nạn tại Phi châu.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ IV Phục sinh Năm B và nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúa nhật này là Chúa nhật thứ tư Phục sinh, nói về Chúa Giêsu-Mục Tử Nhân Lành. Trong bài Tin mừng hôm nay (Xc Ga 10.11-18), Chúa Giêsu nói: “Mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên” (v.11) và Chúa nhấn mạnh khía cạnh này, đến độ lập lại ba lần (Xc vv. 11.15.17). Nhưng theo nghĩa nào mục tử hiến mạng vì chiên?

Mục tử thời Chúa Giêsu

Là mục tử, nhất là vào thời Chúa Kitô, không phải chỉ là một nghề, nhưng là một lối sống: đó không phải là một nghề trọn giờ, nhưng là chia sẻ trọn ngày và đêm với chiên. Thực vậy, Chúa Giêsu giải thích: Ngài không phải là người chăn thuê, vì đối với người chăn thuê thì chiên chẳng quan trọng (xc v.13), nhưng Ngài biết chúng ta, gọi đích danh chúng ta và khi chúng ta lạc mất, Ngài đi tìm kiếm chúng ta cho đến khi tìm lại được chúng ta (Xc Lc 15,4-5). Hơn nữa, Chúa Giêsu không phải chỉ là một mục tử giỏi chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên; Ngài là Mục Tử Nhân Lành, đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, và khi sống lại, Ngài ban cho chúng ta Thần Trí của Ngài.

Chúa Giêsu là Mục Tử

Đó là ý nghĩa điều Chúa muốn nói với chúng ta với hình ảnh Mục Tử Nhân Lành: không những Ngài hướng dẫn đoàn chiên, như Thủ lãnh, nhưng nhất là Ngài nghĩ đến mỗi người chúng ta, như Ngài yêu thương sự sống của Ngài. Chúng ta hãy nghĩ đến điều này: tôi quan trọng đối với Chúa Kitô, không thể thay thế được, có giá trị vô biên đối với cuộc sống của Ngài. Đó phải là một cách nói: Chúa thực sự hiến mạng vì tôi, đã chết và sống lại cho tôi, vì Ngài thương tôi và thấy nơi tôi một vẻ đẹp mà nhiều khi tôi không thấy.

Giá trị của chúng ta

Anh chị em thân mến, bao người ngày nay tự coi mình là không thích hợp hoặc thậm chí sai lầm! Bao nhiêu lần ta nghĩ rằng giá trị của chúng ta tùy thuộc những mục tiêu mà chúng ta đạt được, thành công trước mắt người đời, những phán đoán của những người khác! Bao nhiêu lần người ta quẳng mình đi vì những điều chẳng đáng gì! Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng đối với Ngài, chúng ta rất có giá trị và là mãi mãi. Vậy, để tìm lại bản thân, điều đầu tiên cần làm là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, để chúng ta được đón nhận và được vòng tay yêu thương của vị Mục Tử Nhân Lành nâng lên.

Áp dụng vào cuộc sống

Vậy, chúng ta hãy tự hỏi: mỗi ngày tôi có biết tìm ra một lúc để ấp ủ xác tín, chắc chắn mang lại giá trị cho đời sống của tôi hay không? Tìm ra một lúc để cầu nguyện, thờ lạy, chúc tụng, ở trước sự hiện diện của Chúa Kitô và để cho mình được Chúa yêu thương, âu yếm hay không? Anh em, chị em, nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ khám phá bí quyết của cuộc sống: bạn sẽ nhớ rằng vị Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống cho bạn và đối với Ngài, bạn là quan trọng, đúng hơn là không thể thay thế được.

Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tìm thấy nơi Chúa Giêsu điều thiết yếu để sống.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha lưu ý các tín hữu về vài vấn đề thời sự:

Trước tiên, Đức Thánh cha nhắc nhớ Chúa nhật này là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho thiên triệu linh mục, tu sĩ, năm nay được cử hành với chủ đề: “Những người lữ hành hy vọng và xây dựng hòa bình”. Đức Thánh cha nhắc đến và chào mừng mười một linh mục vừa được thụ phong, chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng Tư vừa qua, tại Đền thờ thánh Phêrô, rồi ngài cho biết đang quan tâm theo dõi tình hình tại Thánh địa, có nguy cơ leo thang xung đột. Đức Thánh cha kêu gọi đừng đi theo những tiêu chuẩn tấn công và trả đũa, để rồi kéo dài chiến tranh, nhưng hãy đối thoại và thương thuyết để giải quyết các xung đột, tìm giải pháp hòa bình cho cả hai dân tộc.

Đức Thánh cha không quên mời gọi chia sẻ và liên đới với nhân dân Ucraina đau thương, đã chịu đau khổ quá nhiều.

Đức Thánh cha không quên chia buồn với các thân nhân và hội dòng của cha Matteo Pettinari, thừa sai Dòng Đức Mẹ An Ủi, mới bị tử nạn giao thông ở Bờ biển Ngà.

Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm các nhóm tín hữu hành hương đến từ các nơi trên thế giới; cầu chúc họ một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.