Dân Chúa Âu Châu

263629713 3151343048519437 7408564981684950570 n 768x432

Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8

Giê su trông thấy đám đông.
Xót thương cho cảnh mông lung lạc loài.
Lòng nhân thấm nét cung trời,
Nghèo hèn yếu đuối mê Ngài lắng nghe.

Tin người thì được chở che,
Tình thương Ngài phủ tứ bề cận xa.
Cầu xin ơn thánh mưa sa,
Soi lòng rọi trí cho ta đường về.

Giê su tin báo phải mê:
Loài người được dựng để về thiên cung.
Chết không phải hết tận cùng,
Ta hơn muôn vật vang lừng bốn phương.

Cánh đồng lúa chín tỏa hương,
Tìm người thợ gặt can cường dấn thân.
Lời Thầy chỉ dạy ân cần,
Các con cầu nguyện Thánh thần Cha ban.

Tâm hồn nếu được bình an,
Lương tâm mới sáng giục làm chứng nhân.
Nước Trời Thiên Chúa trao ban,
Con người sống thật chứng nhân, hơn tài.

Trời ban có kẻ thiên tài,
Chăm lo rèn luyện đáng lời tụng ca.
Vinh danh Thiên Chúa bao la,
Ban cho trí hiểu tìm ra lắm điều.

Nhưng rồi chết cũng tiêu điều,
Gẫm suy cho kỹ bao nhiêu công trình.
Nhưng kìa bác học tự tin,
Tìm ra thuốc chữa cho mình được không?

Nhiều đêm suy nghĩ mênh mông,
Ta nên sống tốt mới mong ngày về.
Giờ đây quyết sống chỉnh tề,
Quây quần họp bạn cùng thề trung kiên.

Nam Giao