Tin Giáo Hội Việt Nam
Thư Kêu Gọi Mùa Chay Giúp Các Giáo Xứ, Giáo Họ Nghèo Trong Tổng Giáo Phận
THƯ KÊU GỌI MÙA CHAY
GIÚP CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ NGHÈO TRONG TỔNG GIÁO PHẬN
Kính thưa quý Cha, quý nam nữ tu sỹ, chủng sinh và anh chị em rất thân mến.
Chúng ta đã bước sang tuần thứ hai của Mùa Chay thánh. Mùa Chay là mùa sám hối, cầu nguyện và làm bác ái.
Mùa Chay, chúng ta dành nhiều thời gian bên Chúa hơn. Chúng ta bớt mải mê với những công việc trần thế, để trở về với những thực tại bền vững trên trời.
Mùa Chay, chúng ta ăn chay và kiêng thịt để tỏ lòng sám hối. Việc ăn chay hãm mình giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa mới là Đấng thực sự cần thiết cho cuộc đời chúng ta, và nhờ đó lòng chúng ta bớt bị dính bén với tiền bạc, vật chất hơn.
Việc ăn chay vừa giúp chúng ta bớt dính bén với vật chất, và hơn thế, nó còn giúp chúng ta biết dùng của cải vật chất để sống tinh thần bác ái, đó là quảng đại giúp đỡ tha nhân, cùng nhau xây đắp nền văn minh tình thương như ý Chúa muốn.
Giáo phận chúng ta đã có một truyền thống rất tốt đẹp là chúng ta quyên góp giúp các giáo xứ, giáo họ nghèo trong giáo phận vào Chúa nhật thứ V Mùa Chay hằng năm, cụ thể hóa tinh thần ăn chay và bác ái bằng một việc làm hết sức ý nghĩa.
Vậy tôi kêu mời anh chị em tiếp tục sống tinh thần ấy của Mùa Chay. Hãy ăn chay hãm mình và sống tinh thần bác ái bằng một hành động cụ thể, đó là quảng đại giúp đỡ các giáo xứ, giáo họ nghèo vào Chúa Nhật thứ V Mùa Chay năm nay.
Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em và xin Chúa trả công bội hậu cho lòng quảng đại của anh chị em.
Nguyện chúc quý cha, quý nam nữ tu sỹ, chủng sinh và anh chị em một Mùa Chay thánh thiện, và đầy tràn ân sủng của Đức Ki-tô tử nạn và phục sinh !
Nhân Ngày Thánh Thể X sắp tới, đôi giòng về Ngày Thánh Thể đầu tiên tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, TX
Ngày 6 cho tới 9 tháng 6 tới đây, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens, TX, sẽ tiếp tục tổ chức một đại hội 3 ngày mang tên Ngày Thánh Thể X (lần thứ 10) với chủ đề “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất” (Lc 24,31).
Thấm thoát 10 năm rồi à? là tâm sự ‘ngỡ ngàng’cuả tôi sau khi đọc thông cáo cuả đan viện! Ký ức chợt vội vã kéo về và khi lần giở những bài đã viết và những hình ảnh đã thâu, đã gợi ra một thứ tình cảm ‘rộn ràng’, một sự trộn lẫn giữa cái nuối tiếc “Vang bóng một thời cuả Nguyễn Tuân” và cái mất mát “Nửa hồn thương đau cuả Phạm Đình Chương” lúc đi tìm “một thoáng hưong xưa.”
Chúng tôi vốn sống ở Dallas cách đan viện 80 miles nhưng thường giao lưu với bạn bè người Mỹ sống trong vùng có chung một phong cảnh, lịch sử, điạ lý, môi sinh; cho nên lúc đó đã viết một phóng sự để giới thiệu vùng nông trại Kerens vắng vẻ và còn xa lạ với người VN, và cổ động cho Đan Viện vừa mới được thành lập và Ngày Thánh Thể lúc khởi đầu. Vậy nhân dịp 10 năm kỷ niệm này, cũng xin kính mời quí độc giả xem lại bài cũ đã đăng đó Đan viện Biển Đức Thiên Tâm (Kerens, Texas) tổ chức đại hội Thánh Thể
Ngày nay, các khu đất lầy lội với cỏ cao đến lưng người đã được thay thế bằng những con đường xi măng rộng rãi và những cơ sở sinh hoạt có máy điều hoà không khí thoáng mát. Hai hội trường rộng mênh mông đủ chỗ chứa cho 2 ngàn người tham dự các buổi giảng thuyết, và đồng thời còn được dùng làm chỗ tạm nghỉ cho những bậc cao niên.
Có lẽ nếu đi tìm phong cảnh ngày xưa còn sót lại, thì bây giờ chỉ còn là chiếc hồ nước dùng làm hậu cảnh cho một lễ đài uy nghiêm và cánh rừng cây xanh mát dùng làm chổ cắm trại cho khách hành hương từ phương xa.
Nhưng có lẽ những thay đổi về con người đã là những gì gây xúc động mạnh mẽ nhất. Một cảm xúc bùi ngùi ập đến khi nhìn lại hình ảnh của nhiều vị mà ngày nay đã vĩnh viễn ra đi, những em bé còn ngây thơ ngày ấy thì nay đã trở thành những sinh viên đại học đầy ý chí và những người cùng lứa tuổi với tôi…hồi đó chỉ mới có chút tóc hoa râm mà thôi thì nay đã … tóc bạc như vôi!
Cho nên tuy chỉ có 10 năm thôi mà đã đủ để đem đến một sự thấm thiá về cái mỏng manh cuả kiếp phù sinh, nếu không có ai nhắc nhở tới nữa thì sẽ đi vào vùng bóng đêm quên lãng. Và vì thế mà nhân dịp Ngày Thánh Thể lần thứ 10 này chúng tôi sẽ thu góp những hình ảnh cuả các Ngày Thánh Thể trước, để mang đến cho quí vị đã từng tham gia một chút kỷ niệm hồi tưởng và cho các vị sẽ tham gia một chút quà gọi là “hương đồng cỏ nội”, để cho quí vị làm quen với phong cảnh, lịch sử và nếp sinh hoạt cuả những ngày đại hội được tổ chức hàng năm này.
Món quà đầu tiên sẽ là album “Flashback Ngày Thánh Thể đầu tiên 2010:” Xin mời xem hình ảnh
Trần Mạnh Trác
Phỏng vấn cha bề trên tiên khởi dòng Cát Minh tại VN
Sr. Minh Du: Con xin kính chào Cha, xin Cha giới thiệu một chút về linh đạo Dòng Cát Minh ?
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng: Xin chào sơ Minh Du, Linh đạo của Dòng là cầu nguyện chiêm niệm, đời sống huynh đệ cộng đoàn và phuc vụ tha nhân. Ba giá trị này không có cái nào là thứ yếu hay trong yếu nhưng ba giá trị này đươc đan kết với nhau.
Sr. Minh Du Thưa Cha, vậy Dòng được thành lập từ khi nào và đến VN được bao nhiêu năm?
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng : Dòng Cát Minh lấy tên gọi của ngọn núi Cát Minh ở Đất Thánh, Isarel. Nơi cách đây hơn 800 có những ẩn sĩ đến đó sống đời sống ẩn dật cô tịnh và cầu nguyện trong những hang động dưới chân Núi Cát Minh. Nhưng khi Hồi Giáo chiếm đóng toàn đất thánh, Nhà Dòng trở về Châu Âu và trở thành Dòng Khất Sĩ như Dòng Đa Minh và Phanxicô. Vì Vậy Dòng đã có mặt hơn 800 năm. Riêng tại Việt Nam, nhánh nam mới có mặt từ năm 1996.
Sr. Minh Du: Hiện nay có bao nhiêu linh mục và tu sĩ VN trong Dòng Cát Minh?
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng :Hiện nay tu sĩ VN có 34 người trong số đó 23 linh mục. Và có 4 Tập sinh đang làm nhà tập ở nước ngoài cũng như có 17 em ứng sinh.
Sr. Minh Du: Quả là một đóng góp lớn cho Giáo hội Việt Nam về việc gia tăng linh mục, chỉ trong vòng 23 năm hiện diện tại VN và con số linh mục được đào tạo của Dòng cũng là con số ấy. Vậy thưa cha Dòng Cát Minh đang phục vụ những mảng nào tại VN ?
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng Dòng Cát Minh không có một mục vụ cụ thể và nhất định nào. Mục vụ của Dòng Cát Minh dựa vào hai yếu tố chính đó là đáp lại nhu cầu của Giáo Hội và khả năng của từng tu sĩ. Tại Việt Nam, anh em linh mục tu sĩ đang dấn thân và mục vụ trong những việc dạy học tại Đại Chủng Viện, Học Viện, các Học Viện các Dòng Tu, Giúp tĩnh tâm, linh hướng, và có 4 linh mục đang giúp xứ tại Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Sr. Minh Du: Xin cha chia sẻ một chút những cảm xúc khi Hội Dòng đặt cha làm cha Bề trên Phụ tỉnh đầu tiên tại VN ?
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng ( cười ) Cảm giác đầu tiên của tôi là cảm kích trước sự yêu thương của các Anh em trong Dòng. Cảm nhận được tình thương sự quý mến cũng như sự tín nhiệm của anh em đã dành cho.
Sr. Minh Du: Dòng Cát Minh đã phải chuẩn bị những gì để có phụ tỉnh tại VN như ngày hôm nay ?
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng Để trở thành phụ tỉnh, Tỉnh Dòng cũng có nhiều đắn đo, ngoài số lượng tu sĩ cần phải có, còn tính đến độ trưởng thành và khả năng độc lập để trở thành tỉnh sau này, vì việc trở thành phụ tỉnh là một bước để trở thành một tỉnh Dòng tự lập. Cách đây 6 năm trong các tu nghị của tỉnh Dòng, tu nghị đã bàn về việc Việt Nam trở thành Phụ Tỉnh. Cách đây 4 năm một uỷ ban được thành lập để nghiên cứu về việc có nên lập phụ tỉnh. Cách đây 3 năm một uỷ ban khác được lập ra để soạn quy chế cho phụ tỉnh. Tu Nghị Tỉnh Dòng vào tháng 6 năm 2018 đã biểu quyết bằng phiếu kín việc thành lập Phụ Tỉnh, sau đó được bề trên tổng quyền và hội đồng cô vấn tổng quyền chấp thuận qua sắc lệnh được ký vào ngày 15 tháng 10. Từ ngày 28 tháng 2 đến 1 tháng 3 Tu nghị đầu tiên của phụ tỉnh được nhóm họp để bầu ra các chức vụ và đưa ra các định hướng. Ngày 19 tháng 3 Lễ Kính Trọng Thể Thánh Giuse là ngày chính thức Dòng Cát Minh trở thành Phụ Tỉnh.
Sr. Minh Du: Đâu là những dự tính của Dòng Cát Minh trong nhiệm kỳ đầu tiên của Cha ?
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng: Vì là phụ tỉnh đầu tiên nên việc đầu tiên là việc thiết lập các uỷ ban để phụ tỉnh hoạt động. Các uỷ ban cần được thiết lập là ơn gọi, đào tạo, tài chính, và xây dựng và phát triển. Các Uỷ ban này cùng với bề trên phụ tỉnh và ban cố vấn ngồi xuống hoạch định và đưa ra những kế hoạch làm việc và phát triển cho 3 năm tới.
Sr. Minh Du: Thay lời cho Cha Giám đốc và quý Anh chị Em cộng tác viên cũng như quý độc giả VietCatholic, con cám ơn những chia sẻ của Cha. Một lần nữa xin chúc mừng Dòng Cát Minh trong ngày thành lập Phụ tỉnh tại Việt Nam. Xin Thánh cả Giuse mà phụ tỉnh nhận làm bổn mạng sẽ luôn chăm sóc và hướng dẫn Quý Cha và quý tu sĩ của Dòng trong tình thương yêu và quan phòng của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Trần Thăng Hưng : Xin cám ơn Sơ. Con cũng xin mượn dịp này gửi lời tri ân chân thành đến Cha Giám đốc VietCatholic, quý Tu sĩ, quý n Nhân xa gần đã nâng đỡ Dòng Cát Minh tại Việt Nam trong lời cầu nguyện cũng như những đóng góp cách này cách khác. Xin tiếp tục đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện để chúng con luôn chu toàn bổn phận một tu sĩ Cát Minh.Nguyện xin Đức Mẹ núi Cát Minh cũng luôn chúc lành cho quý Cha và Anh Chị Em độc giả.
Lễ thánh Giuse 19/3/2019
Tổng Giáo Phận Huế: Thánh lễ Truyền chức Phó tế và mừng kính Thánh Giuse-Bổn mạng Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế
Sáng ngày 19 tháng 3, hòa cùng Giáo hội toàn cầu mừng kính trọng thể Thánh Giuse-Bạn Đức Maria. Tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế, Tổng Giáo phận Huế đã long trọng tổ chức Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 6 thầy thuộc Giáo phận:
Xem Hình
1/Phaolô Đào Ngọc Duy thuộc giáo xứ Chính tòa Phủ Cam
2/Simon Trương Duy Lam thuộc giáo xứ Sáo Cát
3/Phêrô Phạm Đình Lân thuộc giáo xứ Bến Củi
4/Phêrô Nguyễn Quang Long thuộc giáo xứ Tây Linh
5/Gioakim Bùi Khắc Nam thuộc giáo xứ Nam Đông
6/Gioan Baotixita Nguyễn Như Tuấn thuộc giáo xứ Nước Ngọt
Và 8 tu sĩ thuộc Dòng Thánh Tâm Huế:
1/Phêrô Nguyễn Xuân Bình gốc Giáo phận Hà Tĩnh
2/Tôma Bùi Duy Đặng gốc Giáo phận Bùi Chu
3/Laurenso Vũ Đức Điệu gốc Giáo phận Bùi Chu
4/Antôn Nguyễn Văn Đức gốc Giáo phận Hà Tĩnh
5/Antôn Phạm Văn Hưng gốc Giáo phận Bùi Chu
6/Giuse Nguyễn Văn Khánh gốc Giáo phận Bùi Chu
7/Phêrô Nguyễn Đình Phúc gốc Giáo phận Xuân Lộc
8/Phaolô Trần Đình Vẹn gốc Giáo phận Vinh
Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục chủ tế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế nói lời cảm ơn Đức nguyên Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đã luôn đồng hành với những sự kiện của Giáo phận. Ngài cũng cảm ơn Đức nguyên Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể sang hôm nay cũng đã đến chúc mừng lễ Thánh cả Giuse bổn mạng của ngài và gửi lời chúc mừng bổn mạng tất cả những ai mang bổn mạng Thánh Giuse, đồng thời cũng chúc mừng các tiến chức Phó tế hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội khắp toàn cầu mừng kính lễ Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria. Thánh Giuse được rất nhiều Cộng đoàn và nam giới chọn làm bổn mạng, trong đó có 30 linh mục thuộc Giáo phận mang Thánh hiệu Giuse. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta mừng 14 thầy được tuyển chọn để truyền chức Phó tế, trong đó có 6 thầy thuộc Gióa phận và 8 tu sĩ thuộc Dòng Thánh Tâm cũng là dòng của Giáo phận. Ngài thay mặt Cộng đoàn chia vui với Giáo phận, chia vui với Dòng Thánh Tâm, và chia vui với gia đình các tiến chức.
Bước vào Nghi thức truyền chức, Cha Phó Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm xướng tên các tiến chức và Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh-Đại diện Đức Tổng Giám Mục đặc trách đào tạo linh mục-chủng sinh tiến cử lên Đức Tổng Giám Mục Giáo phận để ngài truyền chức Phó tế. Sau khi Đức Tổng Giám Mục chấp thuận, cộng đoàn vỗ tay chúc mừng.
Nghi thức truyền chức được tiếp tục với việc Đức Tổng Giám Mục đặt tay lên đầu các tiến chức và truyền chức phó tế và trao sách Phúc âm.
Các bà mẹ dâng lên Đức Tổng Giám Mục giây Phó tế và các linh mục Nghĩa phụ mang cho các thầy.
Sau Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, thay mặt toàn thể Giáo phận chúc mừng Bổn mạng vị chủ chăn và trao tặng lẵng hoa tươi thắm để thể hiện tâm tình của đàn chiên.
Trương Trí
Dòng Cát Minh tại Việt Nam được nâng lên hàng Phụ Tỉnh
"Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ủ ấp tôi suốt cả cuộc đời”(TV 23, 6)
Xem hình
Câu vịnh ca ấy là lời ca ngợi khen, chúc tụng tình thương Chúa, là tâm tình cảm tạ, tri ân mà các tu sĩ Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh đã cất lên từ những buổi đầu còn chập chững bước đi trong ơn gọi Cát Minh trên mảnh đất quê hương Việt Nam thân yêu này. Và cho đến hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2019, lời ca ấy tiếp tục được ca lên, vang dội hơn trong ngày Hội Dòng mừng lễ thành lập Phụ tỉnh Cát Minh Việt Nam với Thánh hiệu Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria – đánh dấu một bước tiến lớn trong sự phát triển không ngừng của Hội Dòng Cát Minh O.Carm, Tỉnh Dòng Thánh Elia Bắc Mỹ tại Việt Nam.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nguyện đường giáo xứ Tân Định với sự hiện diện của Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột; cha Giám Tỉnh Phụ tỉnh Dòng Cát Minh Việt Nam – Giuse Trần Thăng Hưng, cha cố vấn Giuse Nguyễn Văn Thiện, quý cha Bề trên, quý cha giám sư, quý cha khách trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân, bạn bè xa gần cùng toàn thể anh em Dòng Cát Minh OCarm Việt Nam.
Đúng 9h30, đoàn đồng tế tiến bước vào nguyện đường trong niềm vui hân hoan, quyện trong từng lời ca tiếng hát du dương trầm ấm của bài ca nhập lễ, khai mở thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển Dòng Cát Minh O.Carm Việt Nam, cũng như sự hiện của Dòng Cát Minh tại Giáo phận Ban Mê Thuột, nơi mà Ngài đang coi sóc. Với tình yêu và lòng mến, sự nâng đỡ ưu ái đặc biệt mà Ngài đã và đang dành cho các anh em tu sĩ Cát Minh Việt Nam, Ngài cầu chúc cho Hội Dòng ngày càng dấn thân, triển nở và phục vụ hết mình vì Nước Chúa, để rồi như hạt lúa gieo vào lòng đất, tự hủy mình đi rồi trổ sinh thêm nhiều bông hạt. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn đang hiện diện tiếp tục cầu nguyện, yêu thương, nâng đỡ Hội Dòng để Hội Dòng ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn về mọi mặt, ngõ hầu góp phần vào sự phát triển chung của Giáo Hội Việt Nam trong sự bao bọc, nâng đỡ của Giáo Hội Hoàn Vũ.
Sau phần công bố sắc lệnh thành lập Phụ tỉnh Cát Minh miền Việt Nam và thư chúc mừng của cha Bề trên tổng quyền Ferlando Millan, cha Giám tỉnh Phụ Tỉnh, Tỉnh Dòng thánh Elia Bắc Mỹ - Giuse Trần Thăng Hưng đã chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Dòng Cát Minh tại Việt Nam; đồng thời cha cũng bày tỏ lòng biết ơn, cảm tạ và tri ân sâu sắc tới quý vị ân nhân, thân nhân, bè bạn đã chung tay cộng tác đắc lực trong việc gìn giữ, nâng đỡ và phát triển ơn gọi Cát Minh ngay từ những ngày đầu ươm trồng trên mảnh đất quê hương Việt Nam đầy khó khăn và nhiều thách thức.
Như hạt cải bé nhỏ được gieo vào đất mẹ Việt Nam, Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh (gọi tắt là Dòng Cát Minh) đã không ngừng phát triển và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Hơn hai mươi ba năm có lẻ hiện diện tại Việt Nam, trải qua biết bao thăng trầm gian khổ, bao thử thách trông gai, để rồi hôm nay đây, trước sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa, Hội Dòng hân hoan mừng vui, chung lời tạ ơn Chúa, tạ ơn người, tạ ơn những miền đất đã ủ ấp, cưu mang, đùm bọc và dưỡng nuôi Hội Dòng bao tháng năm qua. Trong tâm tình tạ ơn, Cha Giuse nhấn mạnh, chính Thiên Chúa đã dẫn đưa Hội Dòng từ bất ngờ này qua bất ngờ khác trong suốt hành trình hình thành và phát triển dòng Cát Minh tại Việt Nam. Người đã ôm ấp và dưỡng nuôi Hội Dòng bằng ân sủng và lương thực thiêng liêng, làm cho Hội Dòng mỗi ngày thêm thăng tiến, triển nở qua lối sống linh đạo Cát Minh được đan kết chặt chẽ bằng cầu nguyện, chiêm niệm, sống tình huynh đệ và phục vụ tha nhân.
Nhìn lại những ngày đầu chập chững bước đi trong ơn gọi Cát Minh, khởi đi từ năm 1994, Cha Giuse bùi ngùi xúc động trước những tấm lòng quảng đại, những tập thể, cá nhân đã âm thầm cầu nguyện, đã yêu thương nâng đỡ, dìu dắt cha cách riêng và các anh em Cát Minh Việt Nam đầu tiên nói chung trên hành trình dâng hiến theo linh đạo Cát Minh. Đó là quý sơ Lauvi Nước Hằng Sống, quý cha nhà Hưu Dưỡng Chí Hòa, quý vị ân nhân, thân nhân và đặc biệt là nhà Mẹ - Tỉnh Dòng thánh Elia Bắc Mỹ, Hoa Kỳ. Thiên Chúa đã đổ tràn ân sủng và tình thương của Người trên Hội Dòng để rồi, từ đôi bàn tay trắng, không một tấc đất cắm dùi, không một mái nhà che mưa, che nắng, phải ăn nhờ, ở đậu nhiều nơi, từ cư xá đô thành, qua ga sài gòn, rồi Đặng Văn Ngữ, Chợ Phạm Văn Hai, lên Thích Quảng Đức, Gò vấp…đến nay Thiên Chúa đã làm cho Hội Dòng trổ sinh nhiều bông hạt với 23 linh mục, 11 tu sĩ khấn tạm và khấn trọn, 4 tập sinh, 17 thỉnh sinh đang học tập và sinh sống tại các cộng đoàn trong và ngoài nước. Thật là những Hồng ân lớn lao và kỳ diệu! và vì thế, tâm tình cảm tạ, tri ân hôm nay của Hội Dòng là bài ca tiếp nối những bài ca tạ ơn đối với tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, của sự nâng đỡ và cầu nguyện của biết bao người, của bao mảnh đất thân thương đã ủ ấp, dưỡng nuôi, vun trồng cho những hạt giống Cát Minh trổ sinh, phát triển không ngừng và sinh nhiều bông hạt.
Trong thánh lễ Tạ ơn mừng ngày thành lập Phụ Tỉnh Cát Minh Việt Nam nhằm ngày lễ trọng thể kính Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria – bổn mạng Phụ Tỉnh, cha Giuse cũng bày tỏ tình yêu và lòng mến, cảm tạ và tri ân đối với Thánh Cả - Đấng được ví như con người của chiêm niệm - con người phục vụ trong âm thầm, thing lặng - con người của sự công chính. Nhận Thánh hiệu Thánh Giuse, cũng là để anh em Cát Minh Việt Nam noi gương, bắt chước thánh nhân, và qua lời chuyển cầu của Ngài, anh em được trở nên những con người của chiêm niệm, phục vụ trong thầm lặng và trở nên công chính trước Nhan Thánh Chúa, ngõ hầu tô thắm thêm cho vườn hoa Cát Minh đang ngày một khởi sắc trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu này. Thành lập Phụ Tỉnh hôm nay, không chỉ đánh dấu một bước tiến lớn trong sự trưởng thành và phát triển của Dòng Cát Minh Việt Nam, nhưng còn cho thấy tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con cái của Người, cách riêng cho anh em Cát Minh Việt Nam.
Sau bài chia sẻ của cha Giám tỉnh Giuse, thánh lễ được tiếp tục cử hành trọng thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, thắm đượm tâm tình cảm tạ và tri ân!
Sau thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân, bạn bè xa gần cùng toàn thể anh em Cát Minh Việt Nam đã chụp hình lưu niệm, và cùng chung chia niềm vui với nhau trong bữa cơm thân mật tại Hội trường Giáo xứ; như một sự tiếp nối bài ca cảm tạ, tri ân đối với Thiên Chúa, đối với người và đối với những mảnh đất thân thương đã mở rộng vòng tay ôm ấp, cưu mang, dưỡng nuôi, và phát triển ơn gọi Cát Minh hôm qua, hôm nay và mãi mãi mai sau!...
Xin chúc tụng, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời!
Joseph Mary Thành Linh.
Phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về di dân tại Việt Nam
Di dân là một hiện tượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin gởi đến quý vị cuộc phỏng vấn về vấn đề di dân với Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân, trực thuộc HĐGMVN.
- Di dân ngày càng trở nên điều bình thường vì nhu cầu cuộc sống và công ăn việc làm, xin Đức Cha cho biết Giáo Hội Việt Nam đang dấn thân thế nào cho hiện tượng xã hội này?
Về việc Giáo Hội Việt Nam đang dấn thân thế nào cho Mục vụ Di dân, tôi xin nói 2 điểm :
- Trước hết, về Tổ chức Mục vụ Di dân:
Từ sau năm 2000, làn sóng di dân nội địa của Việt Nam tăng lên rất nhiều.
Năm 2007, Ủy ban Mục vụ Di Dân đã được thành lập với 3 công việc :
(1) Mục vụ di dân nội địa;
(2) Mục Vụ Di Dân cho người Việt ra nước ngoài làm việc;
(3) Mục Vụ Di Dân cho người nước ngoài tại VN.
Nhiệm kỳ 2007-2013 : Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn là chủ tịch
Nhiệm kỳ 2013-2016: Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh là chủ tịch
Nhiệm kỳ 2016-2019: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng là chủ tịch
Hiện nay, Ủy Ban Mục Vụ Di Dân tiếp tục :
- hoàn thành Văn bản Hướng dẫn Mục vụ Di dân để HĐGMVN phê chuẩn chính thức sau 2 năm thử nghiệm vào tháng 10/2019 sắp tới;
- hoàn thiện cơ cấu tổ chức MV Di Dân;
- tái cơ cấu trang web Mục vụ Di Dân;
- Thứ hai về Những sinh hoạt của UB Di Dân
Ủy Ban Mục Vụ Di Dân đang cố gắng tìm ra nhiều phương cách thích hợp chăm lo đời sống cho người di dân, với 2 điểm:
(1) Trước hết về Mục vụ tôn giáo
- Tổ chức các buổi đọc kinh tối tại các phòng trọ theo khu vực.
- Hằng năm tổ chức Lễ Bổn Mạng, Tĩnh tâm Mùa Vọng và Mùa Chay.
- Các khoá Giáo Lý Hôn Nhân và Dự Tòng.
- Các buổi học hỏi về đời sống đức tin, về văn kiện Hướng dẫn Mục vụ Di Dân.
- Cuối cùng, Tư vấn đời sống thiêng liêng cho các bạn trẻ di dân gặp khó khăn.
(2) Kế đến về Mục vụ bác ái xã hội
- Các khoá học kỹ năng sống; các lớp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.
- Các khoá học về phòng chống lạm dụng tình dục nơi các phòng trọ.
- Các trại hè cấp liên xứ vào các dịp lễ lớn.
- Các buổi gặp gỡ đồng hương di dân theo từng miền hằng năm.
- Phòng khám chữa bệnh miễn phí; cung cấp nước sạch; các lớp học miễn phí cho con em di dân nghèo.
- Văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân đã được hoàn thành và công bố năm 2017, xin Đức Cha cho việc triển khai và thực hiện Văn kiện này như thế nào? Và nếu đã có những lượng giá sơ bộ, xin Đức Cha cho biết kết quả thế nào và điều gì cần chỉnh điều nếu có?
(1) Trước hết Tóm tắt vài nét hình thành Văn kiện Hướng dẫn mục vụ di dân
Tháng 10.2015, hình thành Bản dự thảo 1.
Tháng 08.2016, hình thành Bản dự thảo 2.
Tháng 10/2017, Bản dự thảo 3 đã hoàn thành, được HĐGMVN phê duyệt, cho phép áp dụng thử nghiệm 2 năm.
(2) Thứ hai, Về lượng giá sơ bộ:
Trước hết, Văn bản Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân đã được gởi tới cho các linh mục của 26 giáo phận. Đồng thời văn bản này cũng được phổ biến trên trang web của UBMVDD.
Sau đó, Ban MVDD các giáo phận cũng đã gởi những ý kiến đóng góp về việc áp dụng văn bản Hướng dẫn Mục vụ Di Dân.
Tiếp đến, UB Di Dân đã nhờ Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sàigòn cùng Nhóm nghiên cứu đời sống xã hội (Social Life) thiết kế một ứng dụng (apps) trên smartphone để thực hiện khảo sát thực trạng di dân tại Sài Gòn.
Ứng dụng này liên kết với trang web ican.com.vn, nơi cung cấp thông tin về sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, các tổ chức hỗ trợ, tư vấn pháp luật...
Cuối cùng, dự kiến vào dịp Hội nghị Di Dân Toàn Quốc sẽ tổ chức vào tháng 5/2019 sắp tới, UB Di Dân sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp một lần nữa của các linh mục, dòng tu đặc trách di dân, để hình thành văn bản Hướng dẫn Mục Vụ Di Dân hoàn chỉnh sau 2 năm thử nghiệm, và sẽ trình HĐGMVN phê duyệt chính thức vào tháng 10/2019 sắp tới.
- Đây là một vấn đề lớn không dễ để có một sự hợp tác đồng bộ, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc HĐGM, xin Đức Cha cho biết về những bước cụ thể đã làm được mang tính cộng tác liên giáo phận giữa các bên: Đại diện Giáo hội nơi đi và nơi đến cùng với sự hợp tác của chính đương sự di dân, và có thể có bên dân sự nữa?
Mục vụ Di dân là một vấn đề lớn đòi có một sự hợp tác đồng bộ về nhiều mặt. Ở đây, tôi xin nói 2 điểm :
- a) Điểm thứ nhất, ở cấp HĐGM, hình thành chương trình “Ca-Di-Truyền” (nghĩa là phối hợp ba Ủy ban: Caritas, Di Dân và Truyền Giáo). Ba Giám Mục chủ tịch của các ban Ủy Ban này (Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, UB Caritas; Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, UB Di Dân; và Đức cha Alphonsô Nguyễn Hữu Long, UB Truyền giáo) đã gặp gỡ và thống nhất liên kết để thực hiện việc Loan Báo Tin Mừng.
- b) Tiếp đến, Mục vụ Di dân bao gồm 2 khía cạnh lớn: là khía cạnh tôn giáo và khía cạnh xã hội. Tại VN, Mục vụ Di dân chỉ tập trung được nhiều vào khía cạnh tôn giáo (lo cho đời sống thiêng liêng, bí tích, đạo đức…); còn khía cạnh xã hội, như công đoàn, công ăn việc làm, những an toàn xã hội… hoàn toàn thuộc về Nhà Nước. Về khía cạnh xã hội, Giáo Hội chỉ lo được một việc là “bác ái từ thiện” qua Ban Caritas.
Hiện nay, Mục vụ Di dân tại VN cũng đang cố gắng thực hiện 4 công việc do Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất để lo cho di dân, đó là: “đón tiếp - bảo vệ - phát triển – hội nhập”.
- Một cách cụ thể tại Tổng giáo phận Sài Gòn, xin Đức Cha cho biết về ưu tư và kỳ vọng của Đức Cha cho đời sống đức tin của người di dân. Thách đố lớn nhất về phương diện mục vụ là gì?
Hiện nay, Sài Gòn có 8 triệu cư dân, trong đó có 700 ngàn người Công giáo. Ngoài ra có thêm 5 triệu di dân nội địa từ các thành phố khác đến Sàigòn để sinh sống, làm việc và học tập. Trong số 5 triệu di dân này, có hơn 300 ngàn di dân Công giáo. Như vậy, Sàigòn có 13 triệu dân, trong đó có hơn 1 triệu Công giáo, chiếm 7,6%.
Để đón tiếp hơn 5 triệu di dân nhập cư này, Thành phố đang được mở rộng ra bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Riêng về Giáo phận, để đón tiếp 300 ngàn di dân Công giáo, Giáo phận Sàigòn dự tính thành lập 50 giáo điểm, mỗi giáo điểm sẽ đón tiếp khoảng 6.000 di dân Công giáo.
Hiện nay, sau 3 năm, Giáo phận đã mua được 22 miếng đất, để thành lập 22 giáo điểm (trong tương lai sẽ trở thành những giáo xứ).
Ngoài ra, thách đố lớn nhất về phương diện mục vụ là “có nhân sự và đào tạo nhân sự” và việc phối hợp giữa các thành phần trong giáo phận (linh mục, tu sĩ, giáo dân) để chăm lo cho anh chị em di dân.
- Hiện nay có rất nhiều lao động trẻ đi nước ngoài để học hành và mưu sinh, Ủy ban Mục vụ Di dân và các vị chủ chăn có thể đồng hành với các tín hữu xa quê này thế nào?
- UBMVDD VN cũng đã liên hệ với UB Di Dân của HĐGM các nước như Hàn Quốc, Nhật, Malaysia, Đài Loan, Campuchia, Thái Lan..., nơi có các di dân VN đến làm việc và học tập. Mục đích liên hệ giữa UB Di Dân giữa 2 nước là giúp các anh chị em di dân VN được ổn định và hội nhập vào GH nơi đến.
- Đại hội Di Dân VN Toàn Quốc vừa qua vào tháng 9/2018 tại Sàigòn, cũng đã mời đại diện của UB Di Dân Nhật Bản, Hàn Quốc, Phi Luật Tân, Pháp, Đức, Ý, và đại diện nhóm ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm các nước khác... đến tham dự. Trong đại hội này, dựa trên nền tảng của văn kiện Hướng dẫn Mục vụ Di dân, mọi người đã bàn thảo và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giúp đỡ anh chị em di dân.
- Hằng năm, UB Di Dân cũng gửi các linh mục vào Mùa Vọng-Giáng Sinh, Mùa Chay-Phục Sinh, đến các cộng đoàn di dân VN tại hải ngoại, để thăm viếng, tư vấn, dâng lễ, giải tội.
Về việc kết hôn với người nước ngoài, đang được UB Di Dân quan tâm giúp đỡ; đặc biệt với sự hỗ trợ của các Tu sĩ VN có cộng đoàn ở quốc gia nơi đến, các tu sĩ giúp việc tư vấn, dạy giáo lý...
- Cuối cùng, UB Di Dân đang cố gắng thành lập những Văn phòng Di Dân tại các nước với sự đồng ý và thống nhất của UB Di Dân 2 nước. Ví dụ, hiện nay đang hình thành Văn phòng Di Dân VN tại Tokyo (Nhật Bản).
- Nếu được, xin Đức Cha cho biết kế hoạch lâu dài mang tính chiến lược hay viễn cảnh của Uỷ ban Mục vụ Di dân?
Về kế hoạch lâu dài mang tính chiến lược hay viễn cảnh của Uỷ ban Mục vụ Di dân, có thể tóm gọn trong 3 điểm chính:
(1) Trước hết về thông tin
- Điều quan trọng nhất là phải biết được thực trạng di dân nhằm có những kế hoạch mục vụ thích ứng (như nơi ăn ở, làm việc, nhu cầu…).
- Bên cạnh đó, anh chị em di dân cũng cần biết những thông tin tôn giáo và xã hội ở nơi đến nhằm giúp họ dễ dàng ổn định và hội nhập cuộc sống.
- Trang web mucvudidan.com của UBMVDD cần cập nhật liên tục để cung cấp những thông tin chính xác và cần thiết.
(2) Tiếp đến, Đào tạo nhân sự
Cần có những nhân sự được đào tạo để làm việc tại Văn phòng Di Dân tại VN thuộc cấp giáo phận, cấp HĐGM, và tại Văn phòng Di Dân hải ngoại.
(3) Cuối cùng, phối hợp để phục vụ mỗi ngày tốt hơn
- a) Trước hết, Tại Việt Nam:
- Cấp HĐGMVN, phối hợp chương trình “Ca-Di-Truyền” của 3 ủy ban Caritas, Di dân và Truyền giáo.
- Cấp giáo phận, phối hợp giữa Ban MV Di dân và các Dòng tu, các giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân.
- b) Tiếp đến, Tại hải ngoại:
Phối hợp 2 UB Di Dân thuộc HĐGM của 2 quốc gia: cần có những người đại diện chính thức của 2 quốc gia, nhằm giúp những anh chị em di dân hội nhập vào môi trường GH nơi đến, hướng đến 4 mục tiêu: “đón tiếp – bảo vệ - phát triển – hội nhập”.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha!
Thực hiện: Văn Yên, SJ
(vaticannews 18.03.2019)
Đại hội Tuyên úy và Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể toàn quốc lần 2
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Đó là châm ngôn của Đại hội Tuyên úy và Huynh trưởng TNTT toàn quốc lần II, diễn ra từ ngày 12-14/03/2019, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sàigòn.
Số tham dự viên (TDV) là 79 người thuộc 25/27 giáo phận, gồm có 41 Tuyên úy (TU) và 38 huynh trưởng (HT) của Ban Điều hành toàn quốc, Ban Điều hành Miền và HT trong các Liên đoàn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường CSSR - đại diện Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục VN, cha Tôma Vũ Ngọc Tín SJ- đại diện cha Frédéric - Giám đốc TNTT quốc tế vì bận công tác không đến tham dự Đại hội. Cha FX Nguyễn Thanh Bình – Tổng Tuyên úy TNTT VN tại Hoa Kỳ - thay mặt các Tuyên úy và Huynh trưởng Hải ngoại gửi lá thư Hiệp thông, bày tỏ sự liên đới sâu xa với phong trào TNTT tại Việt Nam, đồng thời cầu chúc Đại hội thu lượm được nhiều thành quả tốt đẹp.
Công việc chính yếu của Đại hội là duyệt lại Nội qui TNTT, Qui chế huấn luyện và Hình thành Ban huấn luyện Miền và Toàn quốc, cuối cùng là thống nhất những Biểu mẫu chung trong phong trào.
Từ chiều ngày 12.3, các tham dự viên đã hiện diện khá đông đủ tại Trung tâm Mục vụ Sàigòn. Sau cơm tối, Đại hội bắt đầu với phần giao lưu, Cha Giuse Vũ Văn Thìn – Tổng thư ký của Tổng Liên đoàn TNTT Việt Nam giới thiệu thành phần tham dự. Sau đó, từng liên đoàn chia sẻ sinh hoạt, công tác huấn luyện của mình, những chuyện vui buồn, thành công cũng như thất bại trong nỗ lực tái thành lập phong trào TNTT. Qua đó, mọi người cảm nhận niềm hạnh phúc có Chúa Giêsu Thánh Thể, Huynh Trưởng Tối Cao, đồng hành và sự chúc phúc của Ngài cho công cuộc giáo dục thiếu nhi.
Khởi đầu ngày mới bằng Giờ kinh phụng vụ. Tiếp đến là Thánh lễ khai mạc do cha Tổng Tuyên úy Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế. Đầu Thánh lễ, ngài hân hoan chào mừng quý cha Tuyên uý và các HT đã hy sinh thời gian quý báu quy tụ về tham dự Đại hội và xin Chúa chúc lành cho công việc quan trọng đại hội sắp thực hiện. Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, Tuyên úy Giáo tỉnh Hà Nội, giảng lễ. Ngài cho thấy thành quả của TNTT tác động trên người trẻ nơi một số giáo xứ, đồng thời mời gọi mọi người sống tâm tình Lời Chúa ngày hôm nay “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” để sau khi gặp gỡ Đức Kitô, mọi người được biến đổi, được đón nhận ơn tái sinh và cùng với Đức Kitô truyền rao Lời Chúa, cách riêng cho các thiếu nhi.
Trong câu chuyện dưới cờ, Cha Tổng Tuyên úy Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam bày tỏ hân hoan trước sự đông đảo và nhiệt tình của các TDV, ngài xin Chúa Giêsu, vị Huynh Trưởng tối cao, đồng hành và xin Chúa Thánh Thần soi dẫn để Đại hội đạt kết quả tốt. Ngài tuyên bố Khai mạc Đại hội.
Bước vào nội dung chính, Nội qui TNTTVN đã được cập nhật và hoàn thiện từ đầu năm 2017, được Đức cha Chủ tịch UB giới trẻ và Thiếu nhi thay mặt Hội đồng Giám mục cho phép áp dụng thử nghiệm trong 3 năm, các TDV sôi nổi, hăng hái đóng góp ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, với tiêu chí “Vì ích lợi thiêng liêng và sự hiệp nhất tinh thần cho các thiếu nhi”. Các TDV cân nhắc từng điều lệ, từng câu từng chữ khi có quyết định chung. Sự cẩn trọng này là do có sự khác biệt về địa lý vùng miền, thành thị hay nông thôn kéo theo những khác biệt về văn hóa, truyền thống, và cảm thức thiêng liêng đặc trưng của mỗi nơi.
Cha Vũ Ngọc Tín, SJ lưu ý cần đào sâu đời sống cầu nguyện của thiếu nhi, và hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Việc cầu nguyện không dừng lại ở việc đọc kinh nhưng là sống tình bạn với Chúa Giêsu cách riêng qua việc tiếp xúc với Lời Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa và thánh ý của Ngài. Khi nhận biết tình thương của Chúa các em cũng biết sống tình bạn với nhau. Điều luật thứ 10 của thiếu nhi là thực hiện Phút hồi tâm, rất cần thiết cho con đường nên thánh từng ngày của thiếu nhi.
Buổi chiều, các TDV bàn về Quy chế Huấn luyện TNTT VN. Quy chế Huấn luyện là tài liệu gồm 4 chương, triển khai và áp dụng nội qui vào công tác huấn luyện các cấp trong phong trào. Công việc chỉ dừng lại sau giờ kinh tối vào lúc 22 giờ.
Thánh lễ sang ngày cuối do cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường chủ tế. Ngài gửi lời chào thăm của Đức cha Chủ tịch và bày tỏ niềm vui trước sự qui tụ này. Ngài mời mọi người tạ ơn Chúa vì những ân phúc Chúa vẫn tiếp tục ban cho TNTT. Ngài cảm nghiệm được sự quan trọng cần thiết của Đại hội và nhận xét quí cha, quý trưởng đã làm việc rất khoa học và nhiệt tình.
Bài giảng lễ của cha Đaminh Phan Phước, tuyên úy giáo tỉnh Huế, nhắc đến trách nhiệm và sứ mạng của mỗi thành viên phong trào TNTT trước những nguy hại thiêng liêng đối với thiếu nhi và giới trẻ trong thời đại hôm nay. Trọng trách của các HT thật nặng nề. Nhưng với Thiên Chúa không có việc gì là không thể. HT cần phải Cầu nguyện - Điều luật 1 của TNTT - trước mỗi dự tính tương lai, trước mỗi công việc lớn hay nhỏ: “Bằng nguyện cầu, hy sinh và một bầu khí mới, tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi”
Trong tâm tình vui tươi, Đại hội tiếp tục thảo luận những nội dung còn lại. Thống nhất các bài ca chính thức của các ngành, Phổ biến những Biểu mẫu văn thư với nội dung chung, giới thiệu Ban huấn luyện Miền và Toàn quốc. Cha nhạc sĩ Xuân Đường hứa sẽ gửi tặng cho phong trào những bài ca ý lực ngắn mà ngài đã sáng tác nhằm giúp việc học hỏi Lời Chúa của các em vui hơn, nhanh hơn và dễ nhớ hơn.
Vào lúc 11g, Cha Giuse Vũ Văn Thìn – Tổng thư ký của Tổng Liên đoàn TNTT đọc biên bản đúc kết Đại hội. Sau hai ngày cầu nguyện, làm việc miệt mài và đầy nhiệt huyết, Đại hội kết thúc trong tâm tình vui mừng vì đạt kết quả như quí cha tuyên úy (TU) và quý huynh trưởng (HT) mong ước các văn bản sẽ được trình Đức cha Chủ tịch để phê chuẩn.
Trước Nghi thức Hạ cờ, Bế mạc Đại hội, thay mặt các TDV, cha Đaminh Phan Phước, tuyên úy giáo tỉnh Huế, hân hoan chúc mừng lễ Thánh Cả Giuse, Quan thầy của quí cha và quý trưởng. Nhờ lời cầu bàu của Thánh Cả Giuse, của mọi người và sự nỗ lực đầy nhiệt tình của quý cha và quý trưởng xin Chúa cho phong trào ngày càng thăng tiến hơn.
Sau bữa cơm Agape, mọi người chia tay ra về trong lưu luyến vì còn nhiều công tác mục vụ đang chờ ở giáo xứ. Trong tâm tư mỗi người vẫn âm vang tâm tình bài hát “Ephata hãy mở ra” và “Cùng với Đức Kitô lữ hành vào cuộc đời, truyền rao Lời Chúa, cách riêng giới thiệu Chúa Giêsu cho các thiếu nhi và dẫn các em đến với Chúa”.
Xuân Nguyên
Hơn 5.000 Gia Trưởng Hành Hương Đức Mẹ TàPao - Tháng 3
Mùa Chay với hành trình bốn mươi ngày là “thì mạnh” của Năm Phụng Vụ, là “thời Thiên Chúa thi ân và là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2).
Bước vào Mùa Chay, Giáo Hội nhấn mạnh đến những cách thế hy sinh hãm mình để qui hướng về Thiên Chúa, tôn vinh Người, đồng thời cũng qui hướng về tha nhân, để lưu tâm giúp đỡ, sống tình bác ái huynh đệ.
Tháng 3, tháng kính Thánh Giuse con người của Mùa Chay. Thánh Giuse yêu thích sự thầm lặng nét đẹp của chay tịnh. Thánh Giuse luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Thánh Giuse luôn biết tận tụy, hy sinh và quên mình phục vụ. Thánh Giuse là mẫu gương tuyệt vời cho người cha, người chồng trong gia đình. Thánh Giuse làm nhiều hơn nói là trụ cột cho mái ấm gia đình. Thinh lặng, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, quên mình để phục vụ làm nên đức tính của Thánh Giuse và cũng là đặc điểm của Mùa Chay thánh.
Xem Hình
Tháng 3 dành cho Giới Gia Trưởng Giáo phận trong năm thánh 60 năm Đức Mẹ Tàpao. Có hơn 5.000 anh em Gia Trưởng từ các Giáo xứ, Giáo họ đã hành hương về bên Mẹ Tàpao.
Chiều 12.3
Núi rừng Tàpao thật dịu mát, khí trời trong lành. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy đặc trách giới Gia Trưởng cho biết là có 2.000 hội viên Hội Gia Trưởng của Giáo Phận Phan Thiết hội ngộ về Tàpao. Tại hội trường quảng trường C, cha Phêrô Duy, cha Giuse Chữ hướng dẫn và trao đổi mục vụ đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, sau đó Đức Cha Tôma đến ban huấn từ, trao bổ nhiệm thư và chứng nhận lời tuyên hứa của ban tân đại diện Gia Trưởng Giáo phận.
Hàng ngàn khách hành hương cùng đồng hành về bên Mẹ dịp này.
Đến 7g00 tối, mọi người cùng tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Đoàn kiệu rước thánh tượng Mẹ Tàpao lên lễ đài, dưới bầu trời đêm, lung linh ánh nến thêm phần uy nghiêm và trang trọng. Gia Trưởng Giáo Hạt Đức Tánh phụ trách suy niệm lần chuỗi Mân Côi năm Sự Thương.
Sau đó, Cha Phêrô Duy hướng dẫn giờ “Giáo lý Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao”, bài 3: “…qua Mẹ chúng con được gặp gỡ chính Thiên Chúa…”.
1- Kinh Đức Mẹ Tàpao là một bài giáo lý rất súc tích, cô động về Thánh Mẫu học, diễn tả chuẩn mực lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria: để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã ban cho Mẹ “đầy ơn phúc”, và nhắc chúng ta dến với Đức Mẹ để lãnh nhận ơn Chúa, canh tân đời sống theo thánh ý Chúa…
-Các bài giáo lý liên tiếp, trích từ những ý tưởng của kinh này, và hôm nay ta suy niệm lời kinh: “Chúng con tạ ơn Chúa đã thương nhận núi rừng Tàpao này làm linh địa để Mẹ gặp gỡ chúng con, và qua Mẹ chúng con được gặp gỡ chính Thiên Chúa…”
2- Trước hết, xin xác định hai điểm giáo lý căn bản
a-Chúng ta có thờ Đức Mẹ không?
–Không, chỉ tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi-Cha-Con và Thánh Thần. Chỉ tôn thờ Tạo Hoá, Đấng sáng tao.
“Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”- “Ngươi phải thờ phượng một mình Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4, 10)
-Mọi tạo vật, do Thiên Chúa dựng nên, hữu hình và vô hình ta chỉ tôn kính.
-Đức Mẹ cao trọng hơn thiên thần, đươc thiên thần “kính chào Bà đầy ơn phước”, nên tôn kính cách đặc biệt-“biệt kính”
“Ðức Trinh Nữ đáng được Hội Thánh tôn vinh bằng một sự sùng kính đặc biệt... Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong Hội Thánh, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên Ngôi Lời nhập thể, lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; việc tôn kính Ðức Ma-ri-a khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi" (x. LG 66; GLHTCG-971)
-thiên thần, các thánh, ông bà cha mẹ… ta tôn kính.
b- Nguồn mọi ơn phúc ở đâu?
-Chính Chúa, Chúa là Đấng ban ơn, là nguồn mọi ơn phúc cho nhân loại.
-Thiên thần chào Đức Mẹ “kính mừng Maria đầy ơn phúc”, nhưng Mẹ tuyên xưng “Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, Danh Người là Thánh (Lc 1, 49)- “Chúa đã làm cho tôi, đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu, Danh Người là Thánh”. (Magnificat) -Đức Mẹ cũng nhận mọi ơn lành từ Chúa và nhận tràn đầy “đầy ơn phước”, đến nỗi có thể chuyển thông cho ta. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. (bài giáo lý tháng 2); Mẹ “là máng chuyển muôn ơn xuống cho muôn người, khắp mọi nơi”- lời ca rất chuẩn !
-Nguồn ơn là từ Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô chính là ơn lớn nhất, ơn cứu độ của chúng ta. Mẹ cũng được cứu độ bởi Đức Giêsu Kitô, ơn “vô nhiễm nguyên tội” mà từ đó ta có ngày lễ trọng kính Đức Mẹ, ngày làm phép tượng Đức Mẹ Tàpao cách đây 60 năm-08/12/1959, Mẹ có được là do hưởng trước công nghiệp cứu độ của Đức Giêsu Kitô, và hưởng tràn đầy đến mức miễn trừ tội tổ tông; còn chúng ta hưởng sau, qua bí tích Rửa Tội, để chữa lành vết thương nguyên tội: “Suốt dọc chiều dài lịch sử, Hội Thánh đã nhận thức rằng Ðức Ma-ri-a, vì được Thiên Chúa ban cho "đầy ơn phúc" (Lc l, 28), nên được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai. Ðó là nội dung tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội do Ðức Pi-ô IX công bố năm l854. Ðức Trinh Nữ Diễm Phúc Ma-ri-a, đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Ðức Giê-su Ki-tô Ðấng Cứu Ðộ loài người” (GLHTCG-491)
3- “…Chúa đã thương nhận núi rừng Tàpao này làm linh địa”
-Câu này mang tính lịch sử, chắc sẽ có bài giáo lý chuyên về lịch sử rõ hơn, nay xin cộng đoàn chỉ nhớ vài năm liên quan đến số 9:
-08/12/1959: hành hương đầu tiên làm phép tượng
-1999: Hiện tượng lạ đưa đoàn con tìm về bên Mẹ sau 40 năm xa vắng
-2009: Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ Tàpao
-2019: Năm Thánh 60 Năm hôm nay
4- “…để Mẹ gặp gỡ chúng con, và qua Mẹ chúng con được gặp gỡ chính Thiên Chúa…”
Nắm vững giáo lý căn bản trên, cùng với Đức Mẹ, chúng ta thờ phượng Chúa, và qua Đức Mẹ, Chúa ban ơn cho chúng ta, mà ơn trọng đại nhất là chính Đức Giêsu Kitô, như mục đích cử hành Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao, là: “qua Mẹ, đến với Chúa Giêsu Kitô”-Đấng cứu độ duy nhất, “hôm qua, hôm nay và mãi mãi” (Dt 13, 8).
Vì thế, khi hành hương đến các Trung Tâm Thánh Mẫu, gặp gỡ Đức Mẹ, với nhiều danh hiệu khác nhau: Lộ Đức, Fatima, Lavang, Tàpao… không dừng lại gặp Mẹ, ở với Mẹ thôi, mà để nhờ Mẹ, Chúa gặp chúng ta, và chúng ta gặp chính Chúa. Vì, “Nhiệm vụ của Đức Maria đối với Hội Thánh không thể tách biệt khỏi sự hiệp nhất của Mẹ với Đức Kitô, và trực tiếp phát xuất từ đó.” (GLHTCG-964)
Cả việc lần hạt Mân Côi, là việc đạo đức có truyền thống lâu đời để tôn kính Đức Mẹ, cũng liên kết mật thiết với Đức Kitô như thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II dạy trong tông thư Kinh Mân Côi: “lời kinh này thật sự là một hình thức chiêm ngưỡng quy hướng về Chúa Kitô.” (số 12)… giúp chúng ta:
-“Tưởng nhớ Đức Kitô với Mẹ Ma-ri-a” (13);
-“Học hỏi Đức Kitô từ Mẹ Ma-ri-a” (14);
-“Được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô cùng với Mẹ Ma-ri-a” (15);
-“Cầu nguyện với Đức Kitô cùng với Mẹ Ma-ri-a” (16);
-“Loan báo Đức Kitô cùng với Đức Ma-ri-a” (17)
nên ngài gọi “Kinh Mân Côi, một bản tóm tắt Tin mừng” (18)
Hai câu nói của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên, để giúp gia đình mới trong tiệc cưới gặp khó khăn đầu đời: “hết rượu”, là nền tảng cho chúng ta ghi nhớ điểm giáo lý này.
-“Họ hết rượu rồi” (Ga 2, 3)- Mẹ nói với Chúa Giêsu về nhu cầu của chúng ta: họ hết tình yêu rồi, tình nghĩa vợ chồng đã lạc như nước lã rồi… họ hết sức rồi, họ hết phương cứu chữa rồi…
-“Người bảo gì các con hãy làm theo”(Ga 2, 5)-Mẹ đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu và giúp chúng ta thi hành theo thánh ý Chúa. Hãy lắng động tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa qua các bài giảng, suy niệm, qua cộng đoàn đức tin, qua bầu khí linh thiêng của phụng vụ… nghe Chúa bảo ta làm gì để có rượu mới của tình yêu…
Đến cùng Đức Mẹ Tàpao, không chỉ dừng lại là gặp gỡ nơi Mẹ Maria mà qua Mẹ đến với Chúa Giêsu, làm theo lời Người.
-Kitô hữu gặp Chúa Giêsu qua các bí tích, nhất là Thánh Thể
-chưa là Kitô hữu gặp Chúa Kitô qua Hội Thánh của Ngài, là nơi Chúa tiếp tục thực hiện ơn cứu độ cho muôn dân.
Kết:
Kinh Thánh là nguồn mạch của giáo lý. Hãy nhớ những câu Kinh Thánh này là nền tảng giáo lý về Đức Trinh Nữ Maria:
1“Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự” - cùng với Mẹ chúng ta tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.
2-“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, Danh Người là Thánh” (Lc 1, 49)-như Mẹ và nhờ Mẹ, ta đón nhận ơn Chúa.
3-“Họ hết rượu rồi”- Mẹ nói với Chúa Giêsu về nhu cầu của chúng ta.
4-“Người bảo gì các con hãy làm theo”- Mẹ đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu và giúp chúng ta thi hành theo thánh ý Chúa.
Tiếp theo, Cha Giuse Nguyễn Văn Chữ, đặc trách Gia trưởng Hạt Phan thiết chủ sự giờ chầu Thánh Thể.
Đến 8g30, kết thúc giờ thánh, cha Giuse ban phép lành Thánh Thể, mọi người lên linh đài kinh hạt bên Mẹ.
Sáng ngày 13.3
Đại ngàn Tàpao mượt mà thẫm một màu ngát xanh. Trời trong vắt, không một chút gió nên nóng nực đến toát mồ hôi. Hàng chục ngàn khách hành hương rộn rã về Tàpao.
6g30 nghi thức khấn Đức Mẹ. Mọi người dâng những ý nguyện, dâng lời tạ ơn và cầu xin theo ý riêng của mình.
7g00, đoàn rước bắt đầu tiến lên lễ đài, hơn 5.000 Gia trưởng và hàng chục ngàn khách hành hương hòa với Ca đoàn Gia trưởng Giáo xứ Tân Tạo hát vang bài ca nhập lễ kính Thánh Giuse.
Đức Cha Tôma chủ sự thánh lễ.
Ngài ngỏ lời với cộng đoàn.
Trung Tâm Thánh Mẫu Tapao hân hoan đón chào cộng đoàn đông đảo các khách hành hương từ các nơi đến trung tâm này, đặc biệt hôm nay cùng với giới Gia Trưởng của giáo phận Phan thiết hành hương về với Mẹ Tapao, cùng nhau mừng kính Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria. Tôi và cha Tổng đại diện cùng linh mục đoàn giáo phận hiệp dâng thánh lễ này, dâng các Gia Trưởng lên Thiên Chúa nhờ lời cầu bàu của Mẹ Tapao và Thánh Giuse, ban cho các Gia Trưởng được đầy niềm vui, lòng trung tín và sự công chính để nên gương mẫu cho các gia đình, nên người cha hướng dẫn gia đình sống đạo, sống đức tin và sống tình yêu thương.
Đức cha Tôma giảng lễ, suy niệm về vai trò làm cha của Thánh Giuse và mời gọi Gia trưởng sống tinh thần trách nhiệm làm cha theo gương thánh Cả.
Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu, người bảo vệ Đức Maria, là gương mẫu của mọi gia đình. Thánh Giuse là người cha của gia đình Nazareth.
Gia đình là chiếc nôi của xã hội và của giáo hội. Gia đình gồm có chồng vợ, cha mẹ và con cái. Mỗi thành viên trong gia đình đều có những bổn phận trách nhiệm riêng, và bổ túc cho nhau để tạo nên sự sống phong phú chung của gia đình.
Trong cấu trúc gia đình, sự hiện diện và đồng hành của người cha làm tăng trưởng cả thể lý lẫn tâm linh cho các thành viên. Đức Thánh Cha Phanxicô trong một lần gặp gỡ các tín hữu và khách hành hương tại đại thánh đường Phaolô VI, đã dạy: Sự vắng bóng gương mặt của người cha trong cuộc sống trẻ em và người trẻ, tạo ra các thiếu sót và vết thương có thể rất trầm trọng. Người cha vắng bóng trong gia đình với nhiều lý do và với nhiều hình thức: vì công ăn việc làm, vì bị tù đày, vì bị bệnh nặng và điều trị lâu dài, vì việc ly dị, ly thân và cả trong những hoàn cảnh của những người mẹ đơn thân.
Trong gia đình người cha là cột trụ, người điều hành mọi sinh hoạt của gia đình, người có trách nhiệm tạo dựng gia đình đạo đức và thánh thiện. Ngày nay, mối tương quan cha con này do bị ảnh hưởng của các trào lưu văn hóa, thế tục và hưởng thụ đã phần nào trở nên hời hợt và thậm chí bị lu mờ trong các gia đình. Do đó lời dạy của Tin Mừng mời gọi cha mẹ luôn đồng hành với con cái theo gương Chúa Giêsu. Ngài là đường để chúng ta theo. Ngài là thầy để chúng ta lắng nghe. Ngài là niềm hy vọng để sống tình yêu. Người cha trong gia đình phải là người dẫn đường, phải là người dạy dỗ, phải là niềm hy vọng để con cái đặt niềm tin tưởng và lớn lên.
Ngày 19 tháng 3 năm 2014, lễ kính thánh Giuse, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: xin chúc mừng tất cả những người cha và ngài nói về thánh Giuse như là nhà giáo dục gương mẫu cho thời đại hôm nay. Thánh Giuse là nhà giáo dục gương mẫu về đức tin, đức ái, về sự kiên trì trong đời sống gia đình.
Anh em Gia trưởng là những người cha trong gia đình. Hãy noi gương thánh Giuse; hãy trở nên người công chính, hãy trở nên người có trách nhiệm bổn phận trong gia đình, hãy trở nên người hướng dẫn con cái, hãy trở nên điểm tựa để gia đình được lớn lên được trưởng thành trong đạo đức thánh thiện và hạnh phúc.
Hôm nay tại linh địa Tapao này, anh em Gia trưởng cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho mình những đức tính cần thiết của người cha, hãy noi gương thánh Giuse để giữ vững gia đình của mình.
Cuối thánh lễ đại diện Giới gia trưởng dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn.
Đức cha làm phép ảnh tưởng, nước và ban phép lành với ơn toàn xá.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, mọi người ra về hân hoan. Muôn vàn ý nguyện cầu đã được tiến dâng lên Mẹ và thánh Cả. Dòng người ào ạt tỏa ra mọi lối. Từng đoàn xe nối đuôi nhau chậm chạp rời khỏi Tàpao, trả lại sự yên bình cho núi rừng. Hẹn gặp lại, ngày hành hương tháng 4 sắp đến.
Thánh Giuse làm cha. Con của ngài vừa là con người vừa là Con Thiên Chúa - Đấng Cứu Độ. Con cái của anh em được làm con Thiên Chúa. Cho nên nhiệm vụ nuôi nấng dưỡng dục con cái là sứ vụ cao cả và là hồng ân quý giá Thiên Chúa ban cho bậc cha mẹ. Anh em hãy yêu thương và tôn trọng con cái mình. Hãy trở nên gương mẫu đạo đức thánh thiện cho con cháu. Hãy tránh mọi thứ gương mù gương xấu. Từ lời nói đến thái độ sống xấu sẽ là đại họa cho con cháu. Tuổi thơ các em đơn sơ như tờ giấy trắng, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cha mẹ đều ghi đậm nét trên tờ giấy trắng tâm hồn và in dấu suốt cuộc đời các em. Người cha lãnh trách nhiệm che chắn cho mọi thành viên trong gia đình, với tư cách gia trưởng, anh em quyết định về tổ chức, sinh hoạt và kỷ cương trong gia đình. Do đó, anh em có vai trò thật quan trọng trong việc dưỡng dục con cái: thúc đẩy việc học hành và phát huy năng khiếu, chỗ dựa tinh thần, giúp con cái định hướng tương lai, cũng như tự tin hơn khi dấn thân vào đời.
Làm Gia trưởng, anh em là "cây cao bóng mát" cho con cái, không chỉ trong lãnh vực vật chất, tinh thần, mà còn trong lãnh vực tâm linh và nên thánh giữa đời. Chắc chắn con cái chịu ảnh hưởng nơi người cha, chúng giống cha từ tính tình, ngôn ngữ, đến quan điểm và lý tưởng sống. Vì thế, người gia trưởng phải là mẫu gương cho con cái noi theo.
Hãy truyền lại cho con cái tình yêu với gia đình, những kinh nghiệm cuộc sống, những giá trị nhân bản và đạo đức. Hãy dạy con biết mến Chúa yêu người, sống công bằng bác ái. Và vì “lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”, đừng hành động ngược với giáo huấn của mình, đừng để xảy ra cảnh "nhà dột từ nóc". Noi gương thánh Giuse xưa đã cứu gia đình khỏi thảm họa vua Hêrôđê, hãy giúp con cái tránh xa các tệ nạn xã hội, cũng như những quyết định nông nổi nhất thời.
“Trong gia đình mồ côi, vắng bóng người cha”. Đó là ngôn ngữ Đức Phanxicô sử dụng trong huấn từ ngày 28.1.2015. Theo ngài, cần tránh hai thái cực về người cha. Đừng là người cha kiểu gia trưởng, độc đoán, mệnh lệnh và kiểm soát con cái như những đầy tớ; cũng đừng trốn trách nhiệm làm cha, để mặc con cái bị lôi cuốn theo hoàn cảnh. Ngài nói “Giới trẻ ngày nay mồ côi ngay trong gia đình, vì các người cha thường vắng nhà, hoặc khi ở nhà, lại không hành xử như là cha, không chu toàn nhiệm vụ giáo dục, không trao ban cho con cái các nguyên tắc, các giá trị, các luật sống mà chúng cần như cơm bánh, với gương sống đi kèm lời nói của mình... Gương mặt và sự hiện diện của người cha trong gia đình rất quan trọng đối với sự quân bình của con cái".
Mong rằng, anh em Gia trưởng, hãy dành thời gian cho con cái, tôn trọng sự trưởng thành của chúng; trợ giúp con cái bước đi với tinh thần tự do và trách nhiệm về tương lai của chính chúng và của xã hội.
Thánh Giuse là con người thầm lặng, ít nói, khiêm tốn, sống theo Ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Gioan Tẩy Giả chân thành “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé lại”. Giuse đã sống điều đó mà không nói một lời. Chính cuộc sống ấy đã làm nên một con đường tu đức hướng đến trọn lành. Thánh Giuse là bậc thầy dạy con người sống an vui và nên thánh trong địa vị của mình. Thánh Giuse là mẫu gương cho mọi người, đặc biệt là anh em gia trưởng nên thánh trong cuộc sống thường ngày.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Caritas Huế: Thực hiện chương trình “Sinh kế cho người nghèo – Khuyết tật”
Với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần và cải thiện kinh tế cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo phận, đặc biệt là người khuyết tật còn khả năng lao động và người nghèo khổ, neo đơn. Năm 2018, Caritas Huế đã thực hiện chương trình “Sinh kế” đến với 10 đối tượng. Với sự hỗ trợ vốn (3.000.000 – 5.000.000 VNĐ) từ Caritas Huế. Caritas các giáo xứ đã cùng cộng tác để giúp anh chị em khó khăn chọn công việc phù hợp hoàn cảnh, sức khỏe và địa lí. Công việc các đối tượng chọn là chăn nuôi, trồng rau sạch, buôn bán nhỏ, thu mua ve chai, bán vé số… tùy theo khả năng riêng biệt của mỗi người.
Được sự hỗ trợ từ Caritas Huế cùng với sự trợ giúp của các cộng tác viên Caritas giáo xứ và gia đình, anh chị em khó khăn đã từng bước làm việc và có những thành quả tích cực ban đầu.
Và để hiểu rõ thêm đời sống sinh kế của các gia đình sau khi nhận vốn hỗ trợ, chúng tôi tìm đến thăm gia đình ông Hoàng Phước Nam, một người khuyết tật thường trú tại thôn Hòa An, xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông bà vui vẻ kể cho chúng tôi về cuộc sống đã có phần thay đổi sau khi nhận được sự giúp vốn.
Sau gần 6 tháng, nhờ có một chút kinh nghiệm trong chăn nuôi, ông bà đã có đàn vịt khỏe mạnh, lớn nhanh nên đã xuất chuồng, một số bán thịt, một số để nuôi đẻ, ấp trứng lấy giống vịt con để tiếp tục nuôi, vì giống vịt xiêm rất dễ nuôi, lớn nhanh và đặc biệt có sức đề kháng cao với các loại bệnh. Và để có thu nhập thêm, ông bà đã nuôi xen giống heo thịt và cá trê thả bể. Không chỉ thế, trong thời gian rảnh, ông bà còn phụ giúp nhau chằm thêm nón lá để bán. Cuộc sống của ông bà bây giờ đã dần đi vào ổn định. Chúng tôi thấy khuôn mặt gầy gò của ông bà lúc này vui tuơi hơn, không còn lo lắng như trước nữa.
Trước lúc chia tay, ông Nam tâm sự: “Bước qua tuổi lục tuần,với tình trạng khuyết tật như tôi, được làm những việc lặt vặt giúp vợ, tôi cảm thấy sức khỏe mình có phần được cải thiện, không như trước đây, đối với tôi lúc này là niềm vui và hạnh phúc”.
Chúng tôi tiếp tục đi đến gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1974, lương dân, ở Thôn Giáp Trung, Xã Hương Văn, Thị xã Hương Trà. Chị Thảo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, chồng đã mất, một mình nuôi mẹ già và hai con nhỏ, có 1 bé bị khuyết tật.
Dù buổi gặp gỡ không hẹn trước nhưng cũng đã tạo bầu khí thân thiện. Sau vài phút trò chuyện, chúng tôi hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, chị nở nụ cười, cho biết “Trước đây, có khi con chạy xe cả ngày chỉ mua được vài ký sắt vụn, nhặt được vài lon bia, vài xấp giấy, vì không có nhiều tiền để mua các phế liệu khác có giá trị. Từ khi nhận được vốn hỗ trợ của Caritas Huế và được hướng dẫn cách sử dụng vốn để mua, bán, phân loại các phế liệu….”. Chị nói tiếp: “Trong mấy ngày qua, con đã đi thu mua khắp nơi, có những ngày con chỉ cần dạo qua vài con hẻm là mua được gần đầy xe, nào là thùng giấy, nhựa, nhưng chủ yếu là vỏ lon bia. Cũng nhờ được nhiều sự yêu mến, thông cảm của các bạn hàng, họ đã ưu ái bán phế liệu, nên không còn cạnh tranh dành dựt, không bị ép giá như lúc trước… Đồng thời cũng tranh thủ những ngày về sớm, chung tay với mẹ già tăng gia trồng rau sạch trên mảnh đất vườn sau nhà nên đời sống hiện nay đã có phần cải thiện.”
Nói về mong muốn cũng như dự định của mình trong thời gian tới, chị cho biết sẽ nuôi thêm giống heo thịt để tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trong vườn như rau khoai, sắn và cây chuối, như là cách bỏ ống tiết kiệm cho gia đình.
Dạo xung quanh nhà, nhìn thấy những vật dụng điện tử như quạt máy các loại, các phế liệu có giá trị như nhôm, đồng, mà chị Thảo đã lọc, lựa, phân loại khi mua về đang còn dự trữ. Nhìn những luống rau xanh mướt như mồng tơi, rau khoai, hành, ngò, củ kiệu sau vườn và nhìn vóc dáng của chị, biết chịu thương chịu khó tích cực nỗ lực đưa gia đình vượt qua mọi khó khăn, cùng cực, đã gieo trong lòng chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn với cuộc sống hiện tại của chị.
Thêm nữa, một số trường hợp nhận hỗ trợ vốn từ Caritas Huế tới nay đã chăn nuôi gà, buôn bán nhỏ, bán vé số…có thu nhập hằng ngày, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.
Ước mong tấm gương nỗ lực vươn lên của những anh chị em trên sẽ khích lệ thêm nhiều người khuyết tật, người nghèo khổ nhìn ra được giá trị của bản thân mình, lạc quan với cuộc sống hiện tại, xóa bỏ tự ty, mặc cảm để tự vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
Văn phòng Caritas Huế
Giới trẻ Thừa Sai và việc rao giảng Tin Mừng theo cách thức mới
Đối với Thánh Clêmentê Hofbauer, “Tin Mừng phải được loan báo theo một cách thức hoàn toàn mới”. Là một GTTS Chúa Cứu Thế, bạn sẽ làm gì đẻ loan báo Tin Mừng cho các bạn trẻ “đang đói”, “đang khát” ?
(TTGTTS 15.03): Để chuẩn bị Mừng Lễ Bổn Mạng Clêmentê Maria Hofbauer (15/03), chúng tôi – Giới Trẻ Thừa Sai (GTTS) Chúa Cứu Thế – đã có một buổi tĩnh tâm và học hiểu về Thánh Bổn Mạng vào Chúa Nhật ngày 10 tháng 03 vừa qua tại Lăng Anh Hài – Mai Thôn – Bình Quới (Thanh Đa). Qua hoạt động này chúng tôi mong muốn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của Thánh Clêmentê – một Linh mục không ngừng nghỉ trong việc truyền giáo với tinh thần: Rao Giảng Tin Mừng theo cách thức mới. Và hơn hết qua đó mỗi người chúng tôi sẽ có những hành động cụ thể cho chính mình và cho những người xung quanh, đặc biệt là các bạn trẻ.
Tại buổi tĩnh tâm, Cha Giuse Nguyễn Văn Vượng – DCCT đã mượn đoạn Kinh Thánh nói đến việc Chúa Giêsu xin người phụ nữ Samari nước uống tại giếng Giacóp (Ga 4, 5-30),để gợi lên hoàn cảnh sống của một con người: bị xã hội xem thường, đang sống một cuộc sống tội lỗi vì có 5 đời chồng và đang lẩn tránh xã hội (chị đi lấy nước vào buổi trưa). Nhưng từ khi chị được gặp Chúa Giêsu, được Ngài mặc khải về ơn cứu độ, về nước Hằng Sống chị đã bước qua hoàn cảnh của mình, vượt qua mặc cảm tội lỗi để chạy vào làng kể cho từng người về việc đã được trò chuyện với Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hứa ban cho chị thứ nước sẽ không bao giờ phải khát nữa: Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.
Từ đoạn Tin Mừng trên, Cha Giuse đã mời gọi mỗi người trẻ chúng tôi hãy suy nghĩ về hoàn cảnh của mình trong thế giới ngày hôm nay và Cha đã đặt ra một câu hỏi: Theo bạn, giới trẻ ngày nay đang “đói”, đang “khát” điều gì? Và họ đã làm gì để thỏa “cơn đói”, các “cơn khát” đó?
Tiếp đó, Cha Giuse chia sẻ cho chúng tôi về đời sống của Thánh Clêmentê qua những dẫn chứng rất gần gũi và rõ nét là những câu chuyện hay những câu nói của Ngài. Nơi đó chúng tôi thấy được một con người hết sức bình thường: xuất thân trong gia đình nghèo, mồ côi cha từ lúc 6 tuổi, làm thợ bánh mì để bươn trải, và cả con đường loay hoay và đầy thử thách theo Chúa cho đến khi Ngài tìm ra nơi mà Ngài có thể thực hiện sứ mạng truyền giáo theo như Ngài ước mong. Và phần đời còn lại của Ngài là hình ảnh người tông đồ của Chúa đầy mãnh liệt trong đức tin, đầy sống động trong tinh thần và luôn mới mẻ trong việc loan báo Tin Mừng.
Từ những câu chuyện về Thánh Clêmentê, Cha Giuse đã để lại cho mỗi người chúng tôi một dấu ấn, một cảm nghiệm về Thánh Bổn Mạng của mình. Không dừng ở những nỗi niềm riêng tư đó, Cha đã mang đến cho chúng tôi một điểm gợi mở cho hành động tiếp đó, đó chính là câu hỏi: Đối với Thánh Clêmentê Hofbauer, “Tin Mừng phải được loan báo theo một cách thức hoàn toàn mới”. Là một GTTS Chúa Cứu Thế, bạn sẽ làm gì đẻ loan báo Tin Mừng cho các bạn trẻ “đang đói”, “đang khát” ?
Chúng con xin cảm ơn Cha Giuse đã ưu ái quan tâm đến GTTS chúng con. Cha đã giúp chúng con được hiểu hơn về lời Chúa, về gương Thánh Bổn Mạng và những gợi mở sẽ còn đó để chúng con phải nghĩ tới và cùng nhau trao đổi.
Buổi tĩnh tâm của chúng tôi đã được khép lại trong bầu khí Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ 1 mùa Chay và giờ ăn trưa cùng nhau trong một buổi trưa Sài Gòn.
Tiếp nối tinh thần của ngày tĩnh tâm với những câu hỏi đã được đặt ra cho chúng tôi, 19h00 Thứ ba ngày 12 tháng 03 chúng tôi đã có một cuộc hẹn tại địa điểm quen thuộc – Phòng Sinh hoạt GTTS, Nhà thờ Kỳ Đồng.
Chúng tôi bắt đầu với câu hỏi: Theo bạn, giới trẻ ngày nay đang “đói”, đang “khát” điều gì? Và họ đã làm gì để thỏa “cơn đói”, các “cơn khát” đó?
Với vấn đề được nêu lên:giới trẻ ngày nay đang “đói”, đang “khát” điều gì?Một khoảng lặng xâm chiếm chúng tôi, có lẽ là sự e dè hoặc cũng có thể là chưa biết bắt đầu từ đâu. Thế nên chúng tôi đã bắt đầu từ những từ khóa đơn giản và những câu hỏi đặt ra cho chính mình. Chúng tôi liên tưởng đến những cơn khát và cơn đói thể lý. Để từ đó nghĩ đến cơn đói và cơn khát trong tâm hồn, trong tinh thần đang cần được nói đến.
Từ góc nhìn là một người trẻ, chúng tôi thấy mình đang khát một sự đồng cảm và sự quan tâm chia sẻ từ chính gia đình, bạn bè và người thân xung quanh. Người thì đói kiến thức, đói người hướng dẫn và sự định hướng cho cuộc sống. Người thì khát một lòng dũng cảm và bản lĩnh để có thể chấp nhận và đương đầu với những biến cố. Người thì đói một khát vọng và một ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thậm chí là cơn khát về Chúa, khát những giây phút đã bỏ mặc đức tin, khát những kiến thức và hiểu biết về Chúa, về Kinh Thánh…
Làm thế nào để giải tỏa những cơn đói, cơn khát đó? Một vài bạn đã chia sẻ trải nghiệm bản thân khi tìm đến các đoàn thể, hội đoàn hay các nhóm sinh hoạt, hoặc là việc học thay đổi suy nghĩ. Bên cạnh đó cũng có những bạn bỏ mặc cơn đói và cơn khát của mình. Hoặc là vẫn cứ loay hoay vì không biết bắt đầu như thế nào. Tựu chung, đây vẫn là một vấn đề chúng tôi còn bỏ ngỏ và có thể sẽ còn trao đổi và cần thêm nhiều ý kiến, chia sẻ khác nữa.
Bằng một tinh thần thoải mái, cởi mở và hăng say hơn, chúng tôi bước qua câu hỏi số 2:Đối với Thánh Clêmentê Hafbauer, “Tin Mừng phải được loan báo theo một cách thức hoàn toàn mới”. Là một GTTS Chúa Cứu Thể, bạn sẽ làm gì đẻ loan báo Tin Mừng cho các bạn trẻ “đang đói”, “đang khát” ?
Chúng tôi bắt đầu kể lại cho nhau nghe những dẫn chứng về việc loan báo Tin Mừng theo một cách thức hoàn toàn mới nơi Thánh Clêmentê để có thêm góc nhìn hơn loan báo Tin Mừng là gì, mới ở đây ra sao. Và một vài bạn nêu lên ý kiến hoặc chia sẻ những câu chuyện đã được nghe,
Điển hình như việc áp dụng phương tiện truyền thông và khoa học công nghệ để mang đến một hình ảnh về Tin Mừng sống động hơn, hấp dẫn hơn. Hay việc mở ra các buổi học, chia sẻ kiến thức cho nhau và giờ thể dục thể thao để bước đầu là buổi gặp gỡ, rồi cùng nhau làm việc, quan tâm nhau và trao truyền Tin Mừng cho nhau. Hay có những bạn đã đưa ra quyết tâm cụ thể trong việc sống đức tin của mình như việc tránh tụ tập bàn tán nói xấu bạn bè, đồng nghiệp, hay việc đọc Kinh Thánh mỗi ngày và thực hành Lời Chúa trong những trường hợp cần thiết. Sẽ còn nhiều cách thức khác nữa nếu như các chúng vẫn tiếp tục ấp ủ và thao thức suy nghĩ.
Buổi chia sẻ của chúng tôi đã được kết thúc trong bầu khí vui vẻ, đầy suy tư và cả sự đồng cảm khi lắng nghe những chia sẻ của nhau. Thiết nghĩ, tại sao chúng ta không tiếp tục những buổi chia sẻ như thế hay thậm chí còn hơn như thế với sự hướng dẫn và giải đáp của các bậc chuyên gia hay các cha, thầy, sơ. Để qua mỗi lần như vậy “cơn khát” và “cơn đói” của chúng tôi và nhiều bạn khác nữa được bớt đói khát và được no đủ.
Thầm tạ ơn Chúa với những điều đã được sắp đặt cho GTTS chúng con, để chúng con được đón Mừng Lễ Bổn Mạng với những hiểu biết hơn về Chúa, về Thánh Clêmentê Maria Hofbauer và về chính mình; và được tham dự Thánh lễ mừng chính thức vào ngày 15/03 trong tâm thế sẵn sàng và sốt sắng hơn.
Nguyện xin Thánh Bổn Mạng Clêmentê cầu bầu cùng Chúa để chúng con được thêm khôn ngoan và hiểu biết để nhận ra sứ mạng quan trọng của đời mình “Rao Giảng Tin Mừng theo cách thức mới” một cách mạnh dạn và quyết liệt hơn.
Giuse Maria – Đào Vũ Hoài Quyên
Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế