Dân Chúa Âu Châu

GNsP (17.02.2016) – Sáng nay, lễ tưởng niệm các tử sĩ và người dân đã hy sinh chống sự xâm lược lãnh thổ của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong trận chiến Việt-Trung năm 1979 diễn ra trong sự ôn hòa, không có sự can thiệp thô bạo nào từ phía nhà cầm quyền địa phương ở phía Bắc cũng như trong Nam.


Tưởng niệm những người lính và người dân đã ngã xuống bởi họng súng quân Trung Cộng xâm lược. Ảnh: Internet

Tại Hà Nội: Buổi tưởng niệm diễn ra khá ôn hòa, một tín hiệu tốt?

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17.02.2016, có khoảng 200 người dân Hà Nội quy tụ tại tượng đài Lý Thái Tổ dâng nén hương và hoa để bày tỏ lòng tri ân các tử sĩ và người dân trong trận chiến Việt-Trung. Nhà báo Phạm Thành, một trong những người tham dự kể với GNsP:

“Việc tưởng niệm diễn ra bình thường. Những người nhớ đến các chiến sĩ đều tự giác đến, sau đó bác Khắc Mai đọc diễn văn, mọi người thẩm hương tưởng niệm và hô to đả đảo Trung Quốc Xâm lược. Số lượng người tham dự khoảng 200 người. Đây là buổi tưởng niệm được tổ chức bởi những người yêu nước nhớ đến những người đã hy sinh vì tổ quốc. Những người có quyền không có ý kiến gì, không ngăn cản, không có một lãng hoa nào được gửi đến, cũng không tổ chức tưởng niệm những người đã hy sinh. Một chính quyền không nhớ đến những người đã hy sinh vì tổ quốc là một chính quyền vô ơn và chính quyền này sẽ có ngày gặp quả báo, sẽ bị dân tộc đưa ra xét xử trong một ngày gần đây.”

2

 

Sau khi buổi tưởng niệm kết thúc, khoảng 50 người dân đến Nghĩa trang Thành phố, cách nơi tưởng niệm khoảng 20 cây số, thắp nén nhang cho các phần mộ của các tử sĩ đã được chôn cất nơi đây. Ông Chí Tuyến cho hay:

“Mọi việc diễn ra khá ổn thỏa, không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Sau đó có khoảng 50 anh em lên Nghĩa trang Thành phố, cách tượng đài khoảng 20 cây số, nơi quy tập phần mộ của các chiến sĩ trong đó có những phần mộ của các chiến sĩ đã hy sinh biên giới phía Bắc vào năm 1979.”

“Người dân biết nhiều thông tin về ngày này hơn và người ta cũng bày tỏ ủng hộ việc làm này vì họ cho là tốt. Một số người dân thấy và hỏi thì anh chị em giải thích cho người dân hiểu rõ hơn về biến cố lịch sử này.” Ông Chí Tuyến cho biết thêm.

5

Đặc biệt trong buổi tưởng niệm lần này diễn ra một cách ôn hòa, không gặp một khó khăn nào từ phía nhà cầm quyền, tuy nhiên cũng không nên vui mừng và hy vọng trước sự thay đổi nhất thời này của nhà chức trách. Nhà báo Phạm Thành bình phẩm:

“Trên bình diện hôm nay thì những người đi thắp hương không bị cản trở, phá rối… Đây là lần đầu tiên những người đi tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh chống quân bành trướng xâm lược biên giới phía Bắc được thắp hương một cách yên ả, không bị ai gây rối. Tuy nhiên trong tương lai họ như thế nào thì chúng ta cũng không biết được.”

Còn ông Chí Tuyến bình luận: “Tôi đánh giá họ có tính ôn hòa cao, người dân thực hiện được nghĩa cử cao đẹp, còn bên an ninh họ giám sát và theo dõi chúng tôi, chứ không có một sự ngăn cản hay gây hấn nào hay có một hành động thô bạo nào.”

“Tôi nghĩ rằng, những người thực thi công lực thì đương nhiên họ làm gì thì họ luôn làm theo mệnh lệnh từ trên xuống, có thể từ cấp trung ương hoặc cấp địa phương. Những nhân viên công lực này không thể nào vô cớ hành động theo cảm tính riêng của họ được mà họ phải làm việc theo lệnh chỉ thị. Những năm trước họ có những hành động phản cảm thì họ cũng làm theo lệnh từ cấp trên. Và năm nay buổi tưởng niệm diễn ra một cách ôn hòa thì họ cũng phải nhận lệnh từ cấp trên. Thực ra nhà cầm quyền phải thực hiện các buổi tưởng niệm này, nếu họ không làm là quyền của họ, nhưng họ không có quyền ngăn cản tình cảm của nhân dân dành cho các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Đối với những người đi tưởng niệm như chúng tôi thì chúng tôi thấy việc gì nên làm, cần làm thì chúng tôi làm dù có bị chính quyền ngăn trở.” Ông Chí Tuyến nói.

Một số người cho rằng, thái độ ôn hòa của nhà cầm quyền Hà Nội hôm nay cho thấy một sự thay đổi tích cực của đảng cầm quyền sau khi Đại hội Đảng 12 kết thúc –ông TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn ‘giữ’ ghế quyền lực và được cho là thân Trung Cộng. Nhà báo Phạm Thành phản biện:

“Đây là một tín hiệu tốt nhưng để có thể nói rằng chế độ này đã ‘cải tà quy chính’, họ sẽ quay trở về nhân dân và dân tộc thì phải đợi thêm thời gian.”

Tại Sài Gòn: Buổi tưởng niệm bị phá rối

Khác với không khí của Hà Nội, trong Sài Gòn, nhà cầm quyền Tp.HCM có những hành động cản trở, gây rối cho hơn 50 người dân tham gia buổi tưởng niệm tại tượng đài Trần Hưng Đạo, nhưng họ không để xảy ra một sự xô xát đáng tiếc nào. Anh Vinh tường thuật với GNsP:

“Buổi tượng niệm diễn ra hơn 30 phút. Có khoảng 50 người tham dự và lực lượng công quyền đông hơn người đi tham dự. Bên an ninh lấy cái dù che các lãng hoa, che lư hương và không cho tụi mình thắp hương. Khi có nhiều người đến hơn mọi người đi xung quanh tượng đài, thì họ lấy dù chạy theo che các lãng hoa, lấy dù che mặt mọi người, họ giật băng rôn và hoa của chúng tôi nữa. Tuy nhiên khi an ninh thành phố xuống nơi chúng tôi tổ chức buổi tưởng niệm thì phía an ninh bớt quấy rầy chúng tôi hơn. Mãi mọi người mới thắp được một nén hương cho các chiến sĩ đã hy sinh ở chiến trường phía Bắc. Tôi không đồng tình cách hành xử này của lực lượng an ninh.”

“Nếu bên phía chính quyền không tôn trọng mà cản trở các buổi tưởng niệm này thì lòng dân sẽ sục sôi nhiều hơn, bởi vì chúng tôi quay rất nhiều video và sẽ đưa lên mạng thì chắc chắn người dân sẽ xem các video này và họ sẽ đánh giá cách hành xử của chính quyền.” Anh Vinh nhận xét.


‘Chiến dịch ô dù’ của an ninh Tp.HCM cản trở người dân tham dự buổi tưởng niệm

Ông Thanh Nguyễn Công phẫn nộ: “HCM cho an ninh phá họai lễ tưởng niệm những người ngả xuống trong cuộc chiến chống Tàu cộng xâm lược năm 1979. Họ bắn vào lịch sử như thế nhằm nịnh bợ những người cầm quyền Bắc Kinh chống lưng cho chế độ độc tài toàn trị này? Đả đảo Tàu cộng xâm lược! Đả đảo Hán nô hèn hạ!”

Trước sự thờ ơ, vô cảm của nhà chức trách khi cấm cản người dân bày tỏ nghĩa cử tri ân với những người hy sinh bảo vệ tổ quốc thì một người dân Sài Gòn đã thực hiện một hành động nhỏ và bình dị là mang những chai nước suối chia sẻ với những người đi tham dự buổi tưởng niệm, một cách nào đó đã làm ấm lòng và an ủi những người hiện diện ở đây. Anh Vinh xúc động:

“Có một người dân mang một thùng nước suối và chia sẻ cho những người đi tham gia tưởng niệm, những người lao công gần đó đã cản người dân này nhưng anh này vẫn đưa mỗi người chúng tôi chai nước suối.”

Nhiều người có tiếng nói khác nhà cầm quyền bị an ninh Tp.HCM cản trở không cho ra khỏi nhà như bà Dương Thị Tân, ông Trần Bang, bà Sương Quỳnh, thầy giáo Phạm Minh Hoàng… Bà Sương Quỳnh viết trên facebook cá nhân:

“Thắp nhang thay cho các an ninh tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm 79. Đúng 9 giờ 9 phút tôi thắp một bó nhang và ra ban công nói với các an ninh: Tôi sẽ thắp bó nhang này cho cả các anh, mong các anh hùng liệt sĩ anh linh sẽ hiểu được oan ức của họ. Tôi cầu xin các anh linh và hồn thiêng sông núi tha thứ cho các anh việc làm phản bội Tổ Quốc ngày hôm nay của các anh. Họ đã im lặng và cúi đầu tránh ống kính máy chụp hình của tôi.”


An ninh không cho bà Sương Quỳnh ra khỏi nhà và bà đã thắp nhang thay cho các an ninh tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm 1979 tại tư gia

Tại Vũng Tàu: Các băng rôn bị tháo gỡ

Không tổ chức được buổi tưởng niệm như tại Hà Nội và Sài Gòn nhưng những người dân sống ở vùng Vũng Tàu đã treo nhiều biểu ngữ có nội dung “Nhân dân VN không bao giờ quên cuộc chiến tranh Biên giới 17.02.1979” tại nhiều ngả đường Vũng Tàu, để tưởng nhớ những người hy sinh bảo vệ lãnh thổ VN và khai trí cho người dân nơi đây biết sự thật của lịch sử. Bà Sương Quỳnh cho biết:

“Từ đêm và rạng sáng ngày 17-2-2016 những nhà yêu nước tại Vũng Tàu đã đi khắp nơi tại Vũng Tàu và Bà Rịa để dán những biểu ngữ này. Họ đã đặt được 21 điểm. Nhưng sáng nay chính quyền Vũng Tàu và Bà Rịa đã cho người đến giựt hết. Cảm động trước việc làm của anh chị em tại Vũng Tàu.”

12744298_1846070815619711_7856275528049635007_n

Cuộc chiến Việt-Trung 17.02.1979 nên được công nhận

Nhà nước cần tôn vinh các tử sĩ và người dân đã tử trận trong cuộc chiến Việt-Trung vào ngày 17.02.1979. Nhà báo Phạm Thành nói: “Đây là một cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc nên cần được tôn vinh giá trị của những người lính đã hy sinh vì tổ quốc như họ đã vinh danh những người chống Pháp, chống Mỹ. Lẽ ra là phải như thế nhưng rất tiếc chính quyền đã làm ngơ. Rõ ràng đây là một việc không công bằng, một sự phân biệt đối xử và không công chính của chính quyền.”

Anh Vinh tiếp lời: “Lẽ ra nhà nước phải tổ chức buổi tưởng niệm này chứ không để cho người dân tự phát bởi vì các chiến sĩ đã nằm xuống bảo vệ tổ quốc và chống quân xâm lược Trung Quốc.”

Đồng tình với ý kiến của Nhà báo Phạm Thành và anh Vinh, ông Chí Tuyến chia sẻ: “Vào năm 1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã điều động 60 vạn quân để thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược vào lãnh thổ VN và đã giết 6 vạn dân và lực lượng vũ trang của VN. Sự việc này đã xảy ra và không thể nào xóa nhòa được trong lịch sử. Vào những ngày này, nhà nước VN phải nhận thức cho người dân bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống vì tổ quốc, để thế hệ sau không bao giờ lãng quên bậc cha anh đã nằm xuống vì dân tộc VN. Buổi tượng niệm không phải là buổi gây ra sự hận thù, khiêu khích nhau nhưng đó là tấm lòng, lòng biết ơn tưởng nhớ những người đã khuất của lớp người sau này.”

Trong bài viết ‘Sao lại làm ngơ cuộc chiến 1979 trong sách giáo khoa?’, Nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt vấn đề: “17.2.1979 không phải là cuộc chiến riêng của vài tỉnh miền Bắc Việt Nam, cuộc chiến đó là cuộc chiến của lòng ái quốc và lòng tự trọng của một dân tộc trước thách thức để sinh tồn và độc lập. 17.2 cũng cần được kính trọng không khác ngày 2.9 trên đất nước này. Vậy thì, khi nào sách giáo khoa Việt Nam sẽ ghi vào đó phần máu thịt và đau thương của người Việt đã bị làm ngơ? Khi nào?”

Huyền Trang, GNsP

Ảnh: Facebook