Tin Giáo Hội Việt Nam
HUẾ - Sáng ngày 13/12/2014, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế, Gia đình Liên Tu sĩ Tổng Giáo phận Huế đã tổ chức Thánh lễ Khai mạc Năm Tân Phúc Phúc âm hóa Đời sống Thánh hiến. Tất cả các Dòng tu Nam Nữ và Tu hội hiện đang sinh hoạt tại Tổng Giáo phận Huế đều hiện diện đông đủ, với trên 1 ngàn tham dự viên.
Mở đầu ngày hội Liên Tu sĩ Khai mạc Năm Tân Phúc âm hóa, Cha Antôn Huỳnh Đầy, Tổng Đặc trách Hội Dòng Thánh Tâm Huế, Đặc trách Liên Tu sĩ Giáo phận Huế phát biểu chào mừng các thành phần tham dự Khai mạc năm Tân Phúc âm hóa Đời sống Thánh hiến.
Dòng Thánh Tâm Huế gồm các Linh mục và Tu sĩ với chương trình hoạt động: Mục vụ Giáo lý, Bác ái và Truyền giáo tại các Giáo xứ.
Dòng Chúa Cứu thế Huế gồm Cha Bề trên, quí Cha và Tu sĩ hoạt động chủ yếu là: Tuần Đại phúc, mục vụ Giáo xứ và phục vụ người nghèo.
Đan viện Thiên An gồm các Linh mục và Đan sĩ sống đời đan tu cầu nguyện và lao động.
Dòng Thánh Phaolô thành Chartres với Chị Tổng Phụ trách và toàn thể quí Chị trong Hội Dòng với Linh đạo Mục vụ Giáo lý, Bác ái và Truyền giáo.
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm với Chị Tổng Phụ trách và Cộng đoàn với Linh đạo Truyền giáo và Giáo dục Thanh Thiếu niên.
Dòng Con Đức Mẹ Đi viếng gồm Chị Tổng Phụ trách và Cộng đoàn với Linh đạo Truyền giáo và Mục vụ Giáo xứ.
Dòng Mến Thánh giá Huế gồm Chị Tổng Phụ trách và Cộng đoàn với Linh đạo Mục vụ Tông đồ và Mục vụ tại các Giáo xứ.
Dòng Mến Thánh giá Vinh với Chị Giám sở và quí Chị đang theo học tại Huế hoạt động chủ yếu về Mục vụ Giáo lý, Bác ái và Truyền giáo.
Cùng quí Cha và hội viên thuộc Tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh thay mặt Đức Tổng Giám mục Giáo phận phát biểu chào mừng và Khai mạc Chương trình. Ngài nói: Hôm nay là ngày quy tụ đông đảo nhất từ trước đến nay, tất cả các Dòng tu Nam Nữ trên khắp Địa phận đều hiện diện. Nhờ đời sống thánh hiến của các các tu sĩ Nam Nữ đã giúp cho Giáo Hội vô cùng vô tận. Đặc biệt là tại các Giáo xứ. Xin cảm ơn quí Chị và Quí Thầy đã bỏ biết bao công lao to lớn để giúp cho Giáo phận và Giáo xứ.
Cha Đaminh Phan Hưng, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế thuyết trình đề tài về Tông thư gởi những người Thánh hiến. Với phương cách trình bày dí dõm, Ngài đã hướng Cộng đoàn đến với những mục tiêu mà Đức Thánh Cha đã nêu:
1/ Nhìn về quá khứ với niềm tri ân: Cha Đaminh hướng cho mọi người thấy được ơn gọi khởi sự từ Thiên Chúa, Ngài đã chọn gọi mỗi một người chúng ta, và mời gọi chúng ta bước theo chân Chúa Kitoo.
2/ Sống đời Thánh hiến một cách say mê: Cha Đaminh mời gọi mỗi một tu sĩ hãy ôn lại quá khứ để tri ân các bậc tiền nhân, những vị đã sáng lập và xây dựng Hội Dòng, để thúc đẩy mỗi người hãy noi gương sống đời Thánh hiến. Mỗi một tu sĩ khi khấn dòng là thể hiện niềm say mê vào tình yêu Đức Kitoo.
3/ Nhắm đến tương lai và niềm hy vọng: Trong tình hiệp thông huynh đệ, chúng ta học hỏi được những kinh nghiệm quý báu và sự khôn ngoan của Đấng Sáng lập Dòng để trau dồi hiểu biết, mang lại sức năng động tươi trẻ của chúng ta ngỏ hầu mang lại những phương hướng mới trong việc sống Tin mừng và mang lại những giải pháp cân xứng trong việc làm chứng tá và loan báo Tin mừng.
Thánh lễ đồng tế do Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh chủ tế, cùng đồng tế có Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế Antôn Huỳnh Đầy, Đặc trách Liên Tu sĩ Giáo phận; Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy, Bề trên Dòng Chúa Cứu thế Huế, quý Cha Hạt trưởng và quý Cha trong Giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện phát biểu: Ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng vằ qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn làm ngày Khai mạc Năm Đời sống Thánh hiến tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận chúng ta nhiều ơn gọi và càng ngày càng gia tăng. Các Dòng tu Nam Nữ không chỉ truyền giáo trong Giáo phận mà còn lan tỏa khắp nơi trong nước. Thay mặt Đức Tổng Giám mục, xin cảm ơn toàn thể tu sĩ Nam Nữ đã dấn thân làm việc tông đồ.
Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại diện chia sẻ: Mỗi người chúng ta đã tự nguyện từ bỏ lợi ích thế gian để vào Dòng tu, dấn bước theo ơn gọi thánh hiến. Mẹ Maria và các Tông đồ đều sửng sốt khi nghe lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ Maria: “Việc đó diễn ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam.” Phêrô thì: “Lạy Thầy, xin xa con ra vì con là kẻ tội lỗi.” Nhưng Thiên Chúa đã chọn gọi, đối với Mẹ Maria: “Thiên Chúa đủ quyền lực để Mẹ sinh con mà không cần biết đến người nam”. Thánh gIoan đã nói: “Không phải chúng ta chọn Chúa mà chính Chúa đã yêu thương chọn gọi chúng ta.” Mỗi người chúng ta đều đã được Thiên Chúa chọn gọi từ khi chưa hình thành trong lòng mẹ: “Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi.”
Xin Chúa ban ơn dồi dào để đời sống thánh hiến của chúng ta luôn vững bền.
Sau Thánh lễ, Cha Bề trên Tổng quyền Antôn Huỳnh Đầy công bố quyết định của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng về việc được lãnh nhận Ơn Toàn xá tại một số Nhà thờ và Nhà nguyện tại các Dòng tu trong năm Tân Phúc âm hóa Đời sống thánh hiến này.
Kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện mời quí Cha Bề trên Dòng Thánh Tâm và Dòng Chúa Cứu thế cùng ban Phép lành Toàn xá cho Cộng đoàn tham dự Thánh lễ Khai mạc Năm Đời sống Thánh hiến hôm nay.
Con đường đá vừa bụi vừa xóc dẫn vào Đan Viện Xitô TM. Phước Vĩnh tại Ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh vốn bình lặng nay bỗng rộn ràng người xe. Rộn ràng phấn khởi bởi không khí của ngày đại lễ ( ba trong môt): Mừng Kim Khánh Khấn Dòng của Cha Viện trưởng đan viện; Mừng tiên khấn của thày Maria Piô Hồ Trung Thảo; và nghi thức làm phép Tập Viện mới.
Ngay từ chiều tối ngày 8/12/2014, khách thập phương từ Miền Trung xa xôi, từ cao nguyên Bôn-ma-thuật, ĐăkNông, Nha trang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sài Gòn... đến vùng sông nước Rạch Giá - Hà Tiên cũng như Vĩnh Long - Trà Vinh đã từ từ qui tụ về đây để cùng với gia đình Đan viện Tạ Ơn CHÚA và hiệp mừng Kim Khánh Khấn Dòng của cha M. Vianney Nguyễn văn Ngọc. Quả thực, 50 năm đời dâng hiến đủ để cảm nghiệm và xác tín: "Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng" (TV. 22,3). Vì có Chúa ở cùng, nên Đan Viện dù phải trải qua bao trông gai sóng gió vẫn hiện diện, tồn tại và phát triển. Sự phát triển ấy cụ thể hóa qua ngôi nhà tập mới còn thơm mùi sơn. Không chỉ có mùi sơn mà phảng phất đâu đây còn có hương sắc của hoa nến, của 5 Lời Khấn Đan tu mà thày M. Pi-ô đã dõng dạc công khai tuyên thệ.
Một ngày tràn ngập niềm vui cho cả chủ lẫn khách. Chủ và khách có được niềm vui sung mãn này trước hết là nhờ hồng ân của Thiên Chúa, kế đến là sự cộng tác đắc lực của Quí Vị Ân Nhân xa gần, sau cùng là lỗ lực dấn thân sống trọn vẹn ơn gọi Đan Tu của từng tu sỹ.
Được biết, toàn vùng lục tỉnh - Tây Nam Bộ chỉ có duy nhất Đan Viện này. Hiện Đan Viện có 51 người gồm: 15 Linh Mục; 1 Phó Tế; 6 Khấn Trọng; 12 Khấn Tạm; 7 Tập Sinh; số còn lại là Thỉnh Sinh & Tìm hiểu.
"Tất cả là Hồng Ân" - Xin tri ân Thiên Chúa và chân thành cảm tạ mọi người. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu và chúc lành cho Quí Vị.
NHA TRANG - 200 nam nữ tu sĩ trong đó có Đức Viện Phụ Đan viện Xitô Mỹ Ca, Cha GB Nguyễn Văn Sỹ (Dòng Ngôi Lời) đặc trách liên tu sĩ vùng Ninh Thuận, Quý bề trên, đại diện các Hội dòng và Tu hội thuộc Gp. Nha Trang trải dài từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận đã quy tụ về Tòa Giám Mục Nha Trang ngày 13.12.2014 tham dự chương trình hành hương nhân dịp khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến.
Bầu khí se lạnh của áp thấp nhiệt đới và những cơn mưa phùn không ngăn được bước chân hăm hở của anh chị em tu sĩ về họp mặt. Điểm đầu tiên Liên Tu Sĩ đến là Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục. Cha Giuse Nguyễn Xuân Quý (Dòng Phanxicô), Chủ tịch Liên Tu Sĩ Gp. Nha Trang, đại diện anh chị em bày tỏ tâm tình hiếu kính, chúc mừng và tặng quà Lễ Giáng Sinh và Năm Mới đến Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, hai Đức Ông và Quý Cha hưu. Vẫn nụ cười hiền hòa và giọng nói yêu thương của người Cha khả kính với hơn 30 năm chăm sóc Liên Tu Sĩ, Đức Cha Phaolô giới thiệu đôi nét sinh hoạt của nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục. Ngài nhắn nhủ anh chị em tu sĩ phải là gương sáng cho con người của xã hội hôm nay: người theo Chúa luôn sống vui tươi vì có Chúa, luôn sống sự thật giữa một xã hội hỗn loạn và phải biết yêu thương nhau. Cha Giám đốc Nhà Nghỉ Dưỡng thay mặt quý cha hưu cám ơn Liên Tu Sĩ đã đến thăm và cầu chúc từng người luôn là những tu sĩ vui tươi và bình an của Chúa Giêsu.
Điểm thăm viếng tiếp theo là Đan Viện Carmel Nha Trang để lãnh nhận Ơn Toàn xá nhân dịp Năm Thánh kỉ niệm 500 năm ngày sinh của Thánh Têrêxa Avila. Muôn con tim cùng hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu tạ ơn bởi muôn ơn phúc Chúa thương ban cho Liên Tu Sĩ trong những năm qua và xin dâng lên tương lai sắp đến. Qua song sắt truyền thống, Mẹ Bề Trên và các nữ tu Carmel nhận lời chúc mừng và xin hiệp thông cầu nguyện cùng Liên Tu Sĩ trong ngày hành hương.
Chia tay với các đan sĩ, cả đoàn hướng về Tòa Giám Mục Nha Trang, nơi Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh, vị Cha chung đang sẵn sàng đứng đợi mừng đón đoàn con của mình từ khắp nơi trên giáo phận về nhà chung. Sau khi ghi lưu niệm một tấm tình chung, nơi phòng hội, Đức Cha Giuse chia sẻ và nhắn gởi đến Liên tu Sĩ nhiều tâm tình. Trước hết, Ngài chào mừng các tu sĩ đến với nhà chung của giáo phận với những bước chân hân hoan. Đức Cha giới thiệu các khu nhà mang tên nhà Marcello Piquet, nhà Phanxicô, nhà Phaolô và nhà Giuse trong công trình Tòa Giám Mục – Trung tâm Mục Vụ gắn với từng biến cố và giai đoạn của giáo phận.
Đi vào đề tài chính của ngày họp mặt khai mặc Năm Đời Sống Thánh hiến của Liên Tu Sĩ Nha Trang, Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nơi nào có tu sĩ, nơi đó có niềm vui” để nhắn nhủ tu sĩ là người đi theo, đến và ở lại Chúa Giêsu thì tâm hồn tràn đầy Chúa nên phải bày tỏ và chia sẻ cho người xung quanh thấy được niềm vui và hạnh phúc của mình, thể hiện rõ nhất qua nụ cười của mình. Nụ cười bình an và ấm áp yêu thương chính là hình ảnh của Chúa Thánh Thần tràn ngập tâm hồn chúng ta. Đức Cha nhắc đến kỉ niệm 50 năm ban Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu -Perfectae Caritatis (1965 – 2015), nói đến việc Giáo Hội nhìn vào các người nam nữ sống trong các dòng tu, tu hội đời sống thánh hiến là những người “kiên tâm chọn đi theo con đường Đức ái hoàn hảo để làm chứng cho Nước Trời” theo gương Chúa Giêsu qua việc sống giữ các lời khuyên Khiết tịnh – Khó nghèo và Vâng phục theo Phúc Âm và giáo lý Hội thánh. Đức Cha tạ ơn Chúa vì các tu sĩ làm cho Giáo Hội địa phương trong giáo phận Nha Trang thêm phong phú và sinh hoa kết trái tốt đẹp bằng chính đời sống thánh thiện, bằng lời cầu nguyện chiêm niệm liên lỉ, việc hăng say rao giảng Giáo lý và Tin Mừng, thể hiện cụ thể qua các công tác bác ái xã hội phục vụ người nghèo và người đau khổ.
Đức Cha Giuse tặng các tu sĩ 4 nguyên tắc sống thánh gồm: Một là bám chắc tiêu chuẩn sống của mình vào Tin Mừng, Thứ hai, trung thành với linh đạo, đường hướng từ Đấng Sáng Lập của dòng (bởi các linh đạo đó là do chúa Thánh thần hướng dẫn). Thứ ba, bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của từng Hội dòng. Thứ bốn, Hiệp thông và nhiệt thành tham gia vào các sinh hoạt của Giáo Hội địa phương. Bước đi chung theo đường hướng mục vụ của giáo phận và Giáo Hội hoàn vũ. Đức Cha nêu lên một mẫu gương tuyệt vời để người tu sĩ noi theo trong đời thánh hiến đó là Mẹ Maria. Với tiếng thưa “Ecce – Này tôi đây”, Mẹ luôn trong tư thế luôn sẵn sàng đón nhận ý Chúa; “Fiat – Xin vâng”; “Manificat – Tôn vinh Chúa”, trong mọi biến cố cuộc đời Mẹ xin tạ ơn và chúc tụng Chúa vì tất cả đều thuộc về Chúa; và “Stabat Mater” là hình ảnh Mẹ đứng thẳng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu để hiệp thông qua cái chết của Chúa mà ơn cứu độ đến với nhân loại. Mẹ là người nữ thánh hiến đầu tiên và tuyệt vời nhất của nhân loại.
Trước khi kết thúc bài nói chuyện, Đức Cha lần nữa nhấn mạnh nên thánh phải là lý tưởng và mục đích cao nhất trong cuộc đời tu sĩ. Ngài mong ước các bề trên và các tu sĩ hãy sống niềm vui thực sự và giữ được niềm vui của cộng đoàn mình từ đó lan tỏa sự ấp áp an bình đó cho cho mọi người chung quanh. Ngài cũng hé mở đôi chút về đường hướng GP. Nha Trang, hướng về kỉ niệm mừng 60 Năm Thành Lập (1957 -2017) với tâm tình “Tạ ơn, Vui mừng và Hy vọng”. Chị Phó tổng phụ trách dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thay mặt Liên tu Sĩ dâng lời tri ân và chúc mừng Lễ Giáng Sinh đến Đức Cha.
Buổi chiều, Cha Tổng Đại Diện Giuse Lê Văn Sĩ chia sẻ với Liên Tu Sĩ về đề tài Đời tu và lời khấn khiết tịnh. Tiếp đó là phần thảo luận và góp ý về chương trình sinh hoạt của Liên Tu Sĩ trong Năm Đời Sống Thánh Hiến.
Giáo Phận Nha Trang phong phú các dòng tu nam nữ “trăm hoa đua nở” phục vụ trong cộng đoàn giáo xứ từ thành phố đến thôn quê. Từ đèo heo hút gió Sông Pha – Tầm Ngân, hay vùng sâu vùng xa Khánh Sơn - Khánh Vĩnh, trải dài khắp giáo phận từ Đại Lãnh đến Cà Ná nơi đâu cũng có bóng dáng các tu sĩ âm thầm làm công việc mục vụ và phục vụ xã hội với nhiều hình thức. Hằng tháng, hai vùng Nha Trang và Phan Rang tổ chức tĩnh tâm và học hỏi cho tu sĩ dưới sự hướng dẫn của quý cha Đặc trách
WGPSG -- Lễ Khánh thành Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam (VP HĐGMVN) đã được cử hành vào lúc 18g15 thứ Năm 24.4.2014, tại khuôn viên VP HĐGMVN số 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.
Đến tham dự có Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, quý Đức cha thuộc 25 Giáo phận (GP. Vĩnh Long chưa có giám mục), cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của chính quyền các cấp.
Sau nghi thức cắt băng Khánh thành trước tiền sảnh, Đức cha Chủ tịch HĐGMVN Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức cha phó Chủ tịch HĐGMVN Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đã mở khăn phủ viên đá “Khánh thành” và viên đá “Tri ân các Giáo phận và ân nhân" ở hai bên cửa ra vào. Quý Đức cha đã tiến vào đại sảnh giữa những tràng vỗ tay vang rền của mọi người hiện diện.
Phát biểu khai mạc, mượn lời Thánh Vịnh 29,13 “Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu”, Đức cha Tổng Thư ký HĐGMVN Cosma Hoàng Văn Đạt mời gọi mọi người cùng dâng lời lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì Ngài đã thương ban cho Giáo hội Việt Nam ngôi nhà xinh đẹp này, để làm nơi sinh hoạt cho các văn phòng của HĐGMVN.
Qua sự trình bày của Cha Giám đốc Trung tâm Công giáo Inhaxiô Hồ Văn Xuân, cộng đoàn đã có cái nhìn tổng quát về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Công giáo trực thuộc HĐGMVN qua các thời kỳ. Giai đoạn 1, từ năm 1958-1990 do Cha Phêrô Nguyễn Quang Trọng phụ trách. Giai đoạn 2 từ năm 1990-2010 do cha Ignatio tiếp nối. Cuối cùng là tiến trình xây dựng ngôi nhà mới từ năm 2011 đến nay, trong đó có sự theo dõi và đóng góp ý kiến rất lớn của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. (Mời nghe audio)
Tiếp theo, anh Đỗ Hữu Nhật - Kiến trúc sư trưởng, thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mỹ Tín - đơn vị trực tiếp thi công - đã giới thiệu với cộng đoàn tiến trình khảo sát, thiết kế và thi công đạt tiêu chuẩn cao nhất. Với file powerpoint, anh giới thiệu với cộng đoàn về cấu trúc ngôi nhà gồm 1 tầng hầm và 8 tầng lầu, giới thiệu sơ đồ mặt bằng các tầng lầu với nhà nguyện, thư viện, các phòng làm việc, phòng chức năng, phòng họp, phòng nghỉ… cùng với các trang thiết bị giúp cho VP HĐGMVN cùng 17 Ủy ban của HĐGMVN có đủ điều kiện để làm việc.
Đỉnh cao của Lễ Khánh thành là nghi thức thánh hóa ngôi nhà mới do Đức cha Phó Chủ tịch HĐGMVN Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng chủ sự. Chia sẻ Lời Chúa, qua đoạn Tin Mừng Lc 24,28-31, Đức cha Phanxicô Xaviê nói: Chúng ta hãy sống tâm tình của hai môn đệ trên đường đi Emmau, để nài xin Chúa luôn ở lại với chúng ta trong ngôi nhà mới này. Sau đó, một số quý Đức cha đã lên rẩy nước thánh trên các tầng lầu.
Buổi lễ kết thúc thật thánh thiêng, khi các Đức cha lên nhà nguyện để tâm tình và tạ ơn Thiên Chúa với nửa giờ Chầu Mình Thánh Chúa.
Sau nửa giờ Chầu Mình Thánh Chúa, Đức cha Chủ tịch HĐGMVN đã có lời chào mừng và cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, cùng đại diện chính quyền các cấp đã tạo điều kiện, đóng góp sức người, sức của để ngôi nhà được hoàn thành tốt đẹp.
Phát biểu kết thúc, Đức TGM Leopoldo Girelli bày tỏ sự vui mừng được hiện diện và chào đón mọi người, trong đó có đại diện chính quyền các cấp. Đức TGM cầu chúc mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican, cũng như giữa Giáo hội Việt Nam và chính quyền các cấp ngày càng tốt đẹp. Ngài hy vọng rằng ngôi nhà chung này sẽ giống như một trái tim, là trung tâm điều hành mọi sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam.
Sau bữa cơm gia đình, quý Đức cha và mọi người đã ra về lúc 20g30 cùng ngày.
1/ Đôi nét về Văn phòng HĐGM Việt Nam
- Ngày 26.4.2011: Lễ đặt viên đá đầu tiên do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự.
- Ngày 24.10.2011: Sở xây dựng cấp giấy phép. Tuy nhiên, vì có một vài thay đổi trong thiết kế nên ngày 23.10.2012 công trình mới chính thức khởi công.
- Tổng kinh phí khoảng 70 tỉ đồng, do sự đóng góp của các Giáo phận, đặc biệt là của quý ân nhân xa gần.
2/ Cấu trúc của công trình
Ngôi nhà dài 31m, rộng 22m, có cấu trúc gồm 1 hầm, 8 lầu với tổng diện tích sử dụng là 6450 m2.
- Tầng 1 gồm 1 đại sảnh, 1 phòng khách và 1 phòng ăn.
- Tầng 2 gồm 1 phòng hội nghị, 1 hội trường và các phòng làm việc cho bộ phận quản lý.
- Tầng 3 gồm 4 phòng chức năng và 1 phòng làm việc nhóm.
- Tầng 4 và 5, mỗi tầng có 8 phòng làm việc dành cho các Ủy ban trực thuộc HĐGM Việt Nam.
- Tầng 6 gồm 1 nhà nguyện và 10 phòng nghỉ.
- Tầng 7 gồm 1 thư viện và 10 phòng nghỉ.
- Tầng 8 gồm 4 phòng nghỉ, 1 phòng làm việc và 1 phòng ăn. Ngoài ra, còn có 2 khu sân vườn.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Mở đầu Thánh Lễ Đức giám mục đã nói về ý nghĩa của năm phụng vụ mới được bắt đầu với Chúa nhật thứ I mùa vọng, mùa vọng là mùa trông đợi, mọi người hướng về gần với Chúa hơn và để cho niềm tin Kitô được chiếu tỏa đến mọi người lương giáo đang ở gần chung quanh chúng ta. Sau đó, Cha sở Chính Tòa Giuse Lê Kim Ánh đọc bức thư mục vụ 2015.
Trong bài giảng Đức Giám mục có nói đến ý nghĩa của chữ "Advento” có nghĩa là đã đến, sự mong chờ Thiên Chúa đến trần gian, chúng ta gặp Thiên Chúa ở giữa đường hay nói đúng hơn là gặp nhau ở giữa cuộc đời chúng ta, mùa vọng là mùa giáo Hội chuẩn bị để đón nhận Ngôi Hai xuống Thế làm người ở giữa chúng ta cách đây 2014 năm, nhưng cũng nói lên biến cố đã và đang xảy ra ở giữa cuộc đời mọi người của chúng ta, nói lên ngày Thiên Chúa đến phán xét chúng ta. Mùa vọng cũng nói đến niềm tin của chúng ta và Đức Giêsu đã đưa ra ví dụ người chủ đi xa đã trao những nén bạc cho các đầy tớ của mình để cất giữ và làm lợi từ những đồng tiền đó. Thiên Chúa đã tín nhiệm chúng ta và trao cho chúng ta mọi sự trên đời này, xã hội, gia đình, người thân của chúng ta để chúng ta coi sóc. Vì vậy canh thức có nghĩa là chu toàn nhiệm vụ của chúng ta đối với giáo hội, đối với Thiên Chúa.
Cái chết ở chung quanh ta, nó gần gũi với chúng ta, ập đến không biết lúc nào, có những dấu hiệu xảy ra trong ngày sắp lìa đời khi mà con mắt mờ đi, lỗ tai ù đi, miệng lưỡi thì đơ cứng... Thánh Phaolô trong một bức thư Ngài đã nói: ngài cảm tạ Chúa vì đã ban cho cộng đoàn dân Chúa của Ngài có một niềm tin mạnh mẽ, sống và thực thi đường lối của Chúa.
Trong năm 2015 với chủ đề “Chiếu tỏa niềm tin trong cộng đoàn Giáo xứ và cộng đoàn dòng tu”, mong rằng Hội Đồng Giáo xứ, các Cộng Đoàn Tu Sĩ trong Giáo xứ cùng đưa ra thực hiện bước đi phục vụ để niềm tin được chiếu tỏa đến khắp nơi và mọi người chúng ta cùng thực hiện, vì năm nay đức Giáo Hoàng chọn đời sống thánh hiến, vì vậy các cộng đoàn dòng tu cộng tác với Thiên Chúa với Giáo Hội trọn vẹn niềm tin tận hiến của mình, và tất cả mọi người cùng thực hiện niềm tin của mình, chính nơi Giáo Xứ của mình, nơi gia đình và chung quanh chúng ta.
HƯNG HÓA (13.12.2014) - Bước vào mùa Vọng năm nay, tôi đã có một chuyến mục vụ đáng nhớ ở các tỉnh miền cao của giáo phận Hưng Hóa, là các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu. Tôi nghĩ phải chia sẻ với bạn đọc trong những ngày cận kề lễ Giáng Sinh năm nay, khi mà những tâm tình về chuyến đi này còn đang nóng hổi trong tôi.
Cho đến lúc này, tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, đạo Công Giáo vẫn chưa được chính thức công nhận cho sinh hoạt. Chúng tôi chưa thể lập một giáo xứ, xây một ngôi thánh đường và gửi một linh mục đến làm mục vụ tại đây, tuy trong thực tế, chính quyền vẫn để cha Phạm Thanh Bình từ Sapa đến làm mục vụ tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên một năm đôi ba lần.
Trưa thứ bảy, 29.11.2014, tôi cùng cha Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, cha Phạm Thanh Bình, quản xứ Sapa kiêm Lai Châu và Điện Biên, đáp máy bay từ phi trường Nội Bài đến Điện Biên. Nếu đi bằng đường bộ từ Sơn Tây đến đây, khoảng cách chừng 500 cây số, phải mất 1 ngày. Sáng hôm đó lại có lễ khấn dòng của các nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Lễ xong, nếu có đi ngay, cũng không kịp để dâng lễ khai mạc Năm Phụng vụ cho cộng đoàn Điện Biên. Hơn nữa, nếu chọn máy bay thì lợi mọi bề: chi phí rẻ hơn, đỡ mất thời gian hơn, lại an toàn và ít mệt hơn đi xe. Chuyến bay chỉ mất gần một tiếng đồng hồ, thong thả để chúng tôi cử hành lễ tối tại Bản Phủ, cách thành phố Điện Biên 10 cây số.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi đi thăm và dâng lễ tại các giáo điểm Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Nậm Pồ và Mường Nhé. Số giáo dân tại các giáo điểm trong tỉnh Điện Biên hiện nay là 2.200 người. Trong những thập niên 60, 70, 90 của thế kỷ trước, người dân từ các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam đã rời nơi chôn nhau cắt rốn lên đây lập nghiệp. Do không linh mục, không bí tích, không nhà thờ, không cộng đoàn, nên nhiều người đã lơ là, nguội lạnh. Chúng tôi chưa thể biết được con số chính xác là bao nhiêu, nhưng cũng phải đến hàng ngàn. Tại huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, nằm sát biên giới Lào -Việt-Hoa, có 1.400 giáo dân H’Mông từ Sapa hoặc Giàng La Pán (Yên Bái) đến sinh sống cách đây cũng vài chục năm. Họ ở trong rừng sâu, trên núi cao, đường đi khó khăn, bị thiếu thốn thua thiệt mọi bề, nhất là về tôn giáo. Dầu vậy, họ thật đáng ngưỡng phục vì vẫn giữ vững đức tin. Họ dạy giáo lý cho nhau, rửa tội cho con cái và chỉ có thể tham dự Thánh lễ qua đài Chân Lý Á Châu. Những đôi hôn phối phải đưa nhau đến Điện Biên hoặc Sapa (gần 500 cây số) để được kết hôn theo phép đạo… Hiện có gần 100 dự tòng đang mong mỏi được lãnh nhận các bí tích Khai tâm mà vẫn chưa được, chỉ vì không có linh mục đến với họ. Tòa Giám Mục Hưng Hóa đã bốn lần gửi văn thư đề nghị chính quyền công nhận đạo, để sẽ thành lập giáo xứ, giáo họ, nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Anh chị em kitô hữu ở đây vẫn phải sống mùa Vọng kéo dài từ mấy chục năm nay !
Tôi cảm động biết bao khi đến được với anh chị em H’Mông trong chuyến đi này. Sáng ngày thứ ba, 02.12.2014, chúng tôi khởi hành từ thành phố Điện Biên rất sớm, vượt đoạn đường dài hơn 200 cây số, để đặt chân đến bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa lúc 2g30 chiều. Khi đến nơi, chúng tôi vui mừng và ngạc nhiên khi thấy rất đông bà con, khoảng 500-600 người, đã chờ sẵn, chắc là phải từ trước trưa, chẳng biết có hạt cơm nào bỏ bụng không. Có những em bé đi chân không, chẳng mặc quần, mặt mũi lấm lem, có những người lớn gầy còm, đen đúa vì lao động, trong bộ y phục đặc trưng của người H’Mông. Dù vậy, trên khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ nụ cười hiền hòa, sung sướng vì lần đầu tiên được gặp giám mục của mình. Họ tò mò hỏi nhau: “Giám mục nó là ai, nó như thế nào ?”
Vì không có thời gian để giải tội cá nhân, chúng tôi quyết định giải tội tập thể, để họ được rước Chúa trong Thánh lễ đã khát khao mong đợi từ nhiều năm nay. Chúng tôi dâng lễ ngoài trời vì chẳng có nhà đủ rộng để chứa. Bạn hãy hình dung Thánh lễ chiều hôm đó, một Thánh lễ đơn sơ nhưng đong đầy linh thiêng giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa cao cả và con người hèn mọn, giữa lời ca tiếng hát H’Mông-Việt xen lẫn, vút cao, phủ kín một khoảng không gian Huổi Thủng 1. Tôi thật sự xúc động trước lòng thành của những người anh em nghèo khó và khốn khổ này. Và tôi tự nhủ phải trở lại đây để đem niềm vui Giáng Sinh cho họ. Cuối Thánh lễ, khi tôi hỏi: “Anh chị em có muốn Giáng Sinh này tôi lại đến dâng Thánh lễ với anh chị em không ?”, họ đã vỗ tay rào rào và miệng hô to: “Có. Có.Có !”
Tối hôm đó, trên đường về thị trấn Mường Nhé, tôi miên man suy nghĩ: Lúc này, ở khắp nơi trên thế giới, người người bắt đầu chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh với bao hăm hở, nào trang hoàng đèn đóm, làm máng cỏ thật hoành tráng, gửi thiệp chúc nhau, nào tặng những món quà đắt tiền, sắp đặt những bữa tiệc linh đình. Ở các thành phố lớn, người ta vung tiền làm những thảm đèn dây chăng ngang dọc đường phố, lấp lánh thâu đêm. Còn ở đây, nơi rẻo cao Tây Bắc này, có những con người khốn khổ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà không đủ ấm để chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, chẳng dám nghĩ đến niềm vui Giáng Sinh, dù chỉ nho nhỏ, như anh chị em ở những nơi kia, trên cùng mảnh đất hình cong chữ S. Họ nào biết đến thiệp mừng, quà tặng, tiệc tùng, đèn giăng như mắc cửi, mà chỉ biết đói rét, tối tăm, nhọc nhằn !
Tôi nghĩ giá những người đang được may mắn hưởng niềm vui Giáng Sinh kia biết dành một ít phút để tưởng nghĩ và cầu nguyện cho những anh em khốn khó ở vùng cao Tây Bắc này, cũng như biết sẵn sàng chia sớt một chút những món tiền mà họ dự định sẽ chi tiêu cho mùa lễ năm nay, thì niềm vui Giáng Sinh hẳn sẽ tràn đầy và ý nghĩa biết bao !
Tôi còn nghĩ thêm rằng giả như Chúa giáng sinh lần nữa, phải chăng Ngài sẽ làm như thế này, là không chọn sinh ra trong những thành phố lớn đang từng bừng mừng đón lễ Giáng Sinh, nhưng tiếc thay, chỉ như một lễ hội dân gian quốc tế, vì đã đánh mất tính cách thiêng thánh của mầu nhiệm Nhập Thể, mà Ngài sẽ chọn giáng trần tại bản Huổi Thủng 1 nhỏ bé, không ai biết đến, giữa những người H’Mông chất phác, đơn sơ, hiền hòa, cam chịu mọi thua thiệt của thân phận nghèo hèn.
Tưởng nghĩ thế thôi, không ngờ cách đây năm hôm, khi tôi đến với giáo xứ Lào Cai trong chuyến mục vụ thứ hai của mùa Vọng, cha Thành đã kêu gọi giáo dân chung tay góp sức để làm quà Giáng sinh cho anh chị em H’Mông ở Huổi Thủng 1, và thế là mọi người, từ em bé đến cụ già, vui vẻ ấn vào tay chúng tôi những tấm giấy bạc. Kết quả thật ngoài sự mong ước. Tôi lại cảm động nhận ra ở đây những tấm lòng kitô hữu đích thật.
Và tôi lại tưởng tượng, lễ Giáng Sinh năm nay, những anh em tín hữu Lào Cai sẽ là những mục đồng và hiền sĩ vượt đêm đông, đường xa vạn dặm, theo ánh sao đến bái lạy Chúa ở bản Huổi Thủng, xa tít tắp trên tỉnh Điện Biên.
Cám ơn anh chị em H’Mông và Lào Cai đã cho tôi những tâm tình để sống mùa Vọng này cách thiết thực. Ấm áp thay, và cũng an ủi thay cho Chúa Hài Đồng !
Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa
Cùng với Giáo Hội trên khắp hoàn cầu hân hoan mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12.2014, Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức tổ chức khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến và mừng sinh nhật lần thứ 49 của Hội Dòng.
Từ chiều ngày 07.12.2014, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên đã đến thăm, tham dự giờ kinh chiều và Chầu Thánh Thể cùng với toàn thể chị em.
Sau khi dùng bữa ăn tối hiệp thông niềm vui mừng Sinh nhật với Hội Dòng, ngài chia sẻ với cộng đoàn về Ơn Gọi Thánh Hiến vì Sứ Vụ – một đề tài rất thiết thực giúp chị em bước vào năm Đời Sống Thánh Hiến với tinh thần sẵn sàng, ý thức hơn về căn tính và ơn gọi của mình cũng như khơi dậy lòng yêu mến của từng chị em.
Sáng ngày 08.12.2014, Thánh Lễ long trọng do Đức Cha và Tân linh mục Giuse Nguyễn Phát Triển SVD hiệp dâng để tạ ơn Thiên Chúa cùng với Hội Dòng. Trong bài giảng. Đức cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ nhìn về mẫu gương Mẹ Maria. Từ đời đời Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn, được huấn luyện, được thánh hiến và được sai đi, và Mẹ đã chu toàn sứ vụ của mình cách trọn vẹn. Đức cha khích lệ chị em hãy suy tư về ơn gọi huyền nhiệm của mình, chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá để học tập nơi Người phương cách biểu lộ tình yêu cứu độ dành cho nhân loại. Đức cha cũng mời gọi chị em nhìn lại đôi tay hy hiến của mình và cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với đôi tay yêu thương và trao ban của Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, qua ơn gọi và sứ vụ mà Chúa trao cho từng chị em.
Cuối Thánh lễ, Đức cha cùng đọc Kinh Năm Thánh với cộng đoàn. Dì tổng phụ trách Anna Phạm Thị Khấn đại diện chị em nói lên tâm tình cảm ơn, ước mong và quyết tâm của chị em trong năm Đời Sống Thánh Hiến. Sau đó Đức cha làm phép tượng đài Đức Mẹ và thánh Giuse mới được xây dựng trong khuôn viên Hội Dòng.
Lạy Mẹ Maria, Hội Dòng chúng con đã tròn 49 năm với biết bao ơn lành Thiên Chúa ban tặng, chúng con xin Mẹ cùng với chúng con dâng lên Thiên Chúa niềm tri ân cảm tạ. Nguyện xin Mẹ tiếp tục đồng hành với chúng con trong ơn gọi huyền nhiệm và sứ vụ mà Chúa đã trao ban cho từng nữ tu của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức chúng con, để chúng con không ngừng loan báo tin vui cho mọi anh chị em chúng con đang phục vụ.
MếnThánh Giá Thủ Đức
Trong bầu khí rộn ràng của Mùa Vọng đón chờ Chúa Hài Nhi với những hang đá dần thành hình, chiều ngày 09-12-2014, toàn thể anh em đại chủng sinh Qui Nhơn đang tu học tại Đại chủng viện Sao Biển đã họp mặt định kỳ hàng tháng. Dù đây là một việc không buộc tại Đại chủng viện nhưng thật có lợi cho anh em khi biết tận dụng nó, nhất là trong điều kiện có sự hiện diện của Cha Đồng hành Anrê.
Mở đầu buổi họp, thầy Trưởng đại diện đã chuyển những lời nhắc nhở của Đức cha Matthêô, của Cha Giám đốc chủng viện Qui Nhơn Giuse về đời sống của anh em chủng sinh tại Đại chủng viện cũng như những chương trình của giáo phận trong những dịp hè, Tết.
Kế đó, thông qua tổ chức của chủng sinh đoàn Qui Nhơn, cụ thể như sau:
- Trưởng: Thầy Philipphê Phan Quốc Dũng (Thần học 3).
- Phó kiêm thủ quỹ: Thầy Phaolô Nguyễn Anh Quốc (Thần học 3).
- Ban thư ký:
1. Thầy Simon-Phêrô Võ Hoàng Sâm (Thần học 3),
2. Thầy Tôma Nguyễn Văn Điền (Thần học 3),
3. Thầy Giuse Trần Hoàng Thiện (Thần học 3).
– Phụng vụ: Thầy Giuse Nguyễn Minh Đạt (Thần học 3).
– Mỗi lớp có một thầy Trưởng đại diện lớp đó (thầy lớn tuổi nhất).
Tiếp theo, quý thầy Trưởng đại diện của mỗi lớp báo tình hình anh em của lớp mình trong thời gian qua, những mặt tích cực cũng như những điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Sau khi lắng nghe những trình bày của quý thầy, Cha Đồng hành đã có những lời khen ngợi, khích lệ những cố gắng của anh em chủng sinh, đồng thời nhắc nhở một số điều về đời sống chung tại Đại chủng viện. Qui Nhơn có những nét đẹp riêng của mình và hãy giữ nó trong sự hoà đồng với những anh em giáo phận khác. Cha cũng vui mừng và phấn khởi chia sẻ thêm những thông tin mục vụ của giáo phận, qua đó ngài kêu gọi anh em hãy học tập, bắt chước Đức cha Giáo phận, một tấm gương nhiệt thành, miệt mài trong đời sống mục vụ và tri thức.
Buổi họp kết thúc với lời kinh cảm tạ ơn Chúa. Những đôi chân tiến bước về nhà ăn thật nhẹ nhàng trong thinh lặng khi tiếng chuông báo hiệu giờ cơm tối vừa vang lên.
Ban thư ký chủng sinh GPQN
Chương trình sinh hoạt ngày khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phú Cường ngày thứ bảy 6/12/2014:
• 7 giờ 30: Đón tiếp Quý Cha, Quý Tu sĩ (nhận tài liệu).
• 8 giờ:00: Hồi tâm, ôn hát, xưng tội.
• 8 giờ 30: Chia sẻ đề tài: Giáo huấn của Giáo Hội vè đời sống Thánh hiến và sứ vụ.
• 9 giơ 00: Nghỉ giải lao.
• 9 giờ 15: Thảo luận nhóm theo Giáo hạt.
• 10 giờ 00: Đúc kết (báo cáo nhóm), sinh hoạt chung.
• 10 giờ 15: Đức Cha Giuse gặp gỡ chia sẻ.
• 11 giờ 30: Thánh lễ khai mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến.
(Sau khai mạc. có nghi thức khai mạc Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình con cái Thiên Chúa.
Cơm trưa, bế mạc).
Về tham dự sinh hoạt có khoảng 600 quý cha, quý tu sĩ nam nữ dòng và triều cùng nhiều chủng sinh.
Linh mục Đặc trách Tu sĩ Giáo phận, Cha Giuse Phan Trọng Quang chia sẻ Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả các người Thánh hiến, dịp cử hành Năm của Đời Sống Thánh hiến. Theo đó:
- Những mục tiêu cho Năm Đời Sống Thánh hiến.
- Các mong chờ của Năm Đời sống Thánh hiến.
- Các viễn tượng của Năm Đời sống Thánh hiến.
Sau phần nghỉ giải lao là phần thảo luận theo nhóm hạt.
Có bảy giáo hạt chia làm bảy địa điểm khác nhau.
Các nhóm thảo luận:
Mỗi tháng các nhóm sinh hoạt một lần vào địa điểm đã chọn.
Ủy ban tu sĩ sẽ gửi đến các dòng tu, tu hội, và các cộng đoàn mẫu gợi ý vàocác cuộc tĩnh tâm.
Cộng đoàn tu sĩ hân hoan chào mừng Đức Cha Giuse với tiếng vỗ tay và nét mặt vui tươi. Điều này, khiến Đức Cha vô cùng cảm kích vì vui tươi là hạnh phúc, vui tươi là Thiên đàng.
Trong phần chia sẻ, Đức Cha Giuse kêu gọi giới tu sĩ hãy sống thật với những gì mình đã chọn. Vì nếu sống không thật với mình thì đời sống thật vô ích. Đức Cha đưa ra hình ảnh những người không phải là tu sĩ, nhưng họ có cuộc sống đạo đức,có thể là thánh thiện nữa.
Ân xá trong Năm Đời sống Thánh hiến.
Những nhà thờ sau đây được hưởng ân xá khi viếng:
Hạt Phú Cường: Nhà thờ chánh tòa. Nhà thờ Lái Thiêu.
Hạt Củ Chi: Nhà thờ Tân Thông. Dòng Mẹ Nhân Ái.
Hạt Bến Cát: Nhà thờ Lai Uyên.
Hạt Tây Ninh: Nhà thờ Tây Ninh. Nhà thờ Cao Xá.
Hạt Phước Thành: Nhà thờ Phước Vĩnh.
Hạt Lạc An: Nhà thờ Mỹ Vân.
Hạt Bình Long: Nhà thờ Bình Long.
Gần cuối lễ, Đức Cha Giuse đã làm phép Thánh Giá Chúa. Thánh Giá Chúa là đau khổ, là hy sinh, là chịu đựng. Theo Chúa là chấp nhận khổ đau.
Đức Cha trao Thánh Giá cho đại diện các giáo hạt.
Làm phép nến, và trao nến cho các đại diện các giáo hạt.
Nến biểu tượng cho ánh sáng, cho sự sống.
Thánh lễ kết thúc lúc 1 giờ 10 trưa trong nắng dịu. Đức Cha cùng cộng đoàn liên tu sĩ chụp hình lưu niêm ở tiền sảnh nhà thờ.
Tôma Đỗ Lộc Sơn
Sáng nay Chúa Nhật, ngày 07/12/2014 giáo xứ Hội Nghĩa như ngày hội vì niềm vui sau gần 40 năm biết bao nhiêu bà con giáo dân sau năm 1975 đi kinh tế mới vùng Tân Uyên có một nơi thờ phượng. Hôm nay lễ đặt viên đá đầu tiên do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục Phú Cường chủ sự, ngoài ra còn có sự hiện diện của cha Tổng đại diện Phú Cường Micae Lê Văn Khâm, cha quản hạt Lạc An, các cha xa gần trong khu vực, đông đảo tu sỹ nam nữ và bà con giáo dân, ân nhân xa gần.
Tối hôm trước cơn mưa cuối mùa như tẩy rửa đi những bụi trần khắc khoải, vì Hội Nghĩa đã được cưu mang từ năm 1992 khi đó Cha Giám Quản Micae Lê Văn Khâm mua miếng đất này để làm nơi sinh hoạt và làm Nhà thờ cho bà con giáo dân trong khu vực, nhưng tình hình chung lúc đó không thuận lợi, nay cái Nghĩa đã Hội lại nơi mảnh đất này sau 21 năm, với niềm tin tưởng phó thác cậy trông vào Thiên Chúa và nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, Mẹ giáo hội Việt Nam, nên nhà thờ cũng dâng kính cho Mẹ La Vang.
Cũng phải ghi nhận công lao to lớn mà Đức cha Phê rô Trần đình Tứ khả kính đã dày công vun đắp tiến hành những thủ tục để Hội Nghĩa được hình thành, và Đức cha Giuse khi bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Khắc Hoài về làm cha xứ cũng đã hoàn thiện những thủ tục cần thiết để hôm nay đặt viên đá đầu tiên.
Ước mong giáo xứ Hội Nghĩa có nơi thờ phượng khang trang, xứng tầm với nhu cầu của khu vực đang phát triển về nhiều mặt với những khu công nghiệp hứa hẹn một sự phát triển không ngừng về đời sống tinh thần và vật chất.