Tin Giáo Hội Việt Nam
Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Anh Chị Em,
Ngày 22 tháng 02 tới đây là thứ Tư lễ Tro, khởi đầu mùa Chay. Nghi thức xức tro trong Thánh lễ này diễn tả nhiều ý nghĩa. Tro bụi nhắc nhở chúng ta về thân phận mong manh của kiếp người. Cuộc sống trần gian vốn mau qua chóng hết, đầy giới hạn và bất toàn. Dù giàu hay nghèo, cuộc đời sẽ tan đi như tro bụi. Dân Israel xưa thường dùng tro bụi để diễn tả lòng sám hối mỗi khi nhận ra mình đã phạm tội bất trung với Chúa, qua đó họ tha thiết xin Chúa tha thứ những lỗi lầm.
Khi xức tro trên đầu các tín hữu, linh mục đọc: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Trong mùa Chay, nếu chỉ dừng lại ở việc bày tỏ thân phận mong manh của đời người, hoặc chỉ diễn tả lòng thống hối lỗi lầm đã phạm, mà không nỗ lực gia tăng lòng tin vào Tin Mừng, thì chúng ta chưa thực sự sống tinh thần mùa Chay như Giáo Hội mong muốn. Quả thực, bày tỏ lòng sám hối vốn chỉ là bước đệm để giúp người tín hữu canh tân đời sống, hướng tới cùng đích là được sống lại với Đức Giêsu, Đấng Cứu độ chúng ta. Để thực sự gắn bó với Đức Giêsu, chúng ta phải biết về Ngài, phải đặt lòng tin nơi Ngài, từ đó đáp lại những đòi hỏi của Ngài trong Tin Mừng.
Để cụ thể hóa tinh thần của Công nghị Tổng Giáo phận, và cũng để đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong năm 2023 này, tôi mời gọi mọi thành phần Dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội cùng canh tân đời sống đức tin cá nhân. Chỉ khi Đức tin của mỗi tín hữu sống động, mạnh mẽ thì cộng đoàn Đức tin của Tổng Giáo phận mới có thể phát triển. Nhờ Đức tin trưởng thành, chúng ta mới có thể sống các giá trị Tin Mừng cách hiệu quả trong xã hội hôm nay. Qua những cố gắng thực hành Đức tin của người Kitô hữu, những anh chị em không cùng tôn giáo mới có thể tiếp cận và gặp gỡ Chúa Giêsu. Hãy để cho mọi người xung quanh đọc được Tin Mừng qua chính đời sống của chúng ta.
Một cách cụ thể, tôi tha thiết kêu mời quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và tất cả Anh Chị Em nỗ lực tìm gặp Đức Giêsu được trình bày trong Tin Mừng thánh Matthêu. Hãy đọc Tin Mừng hằng ngày, lúc một mình cũng như trong giờ kinh gia đình, trong hội đoàn cũng như toàn giáo xứ. Hãy để cuốn Tin Mừng trở thành bạn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Hãy để các giá trị Tin Mừng thấm vào từng suy nghĩ và hành động của chúng ta, nhờ đó, chúng ta sẽ nên men, nên muối và nên ánh sáng cho thế giới hôm nay. Đọc Tin Mừng không giống như đọc truyện trinh thám hay tiểu thuyết, nhưng phải đọc với tâm tình cầu nguyện và con tim thành kính lắng nghe, nhờ đó Lời Chúa tác động và biến đổi cuộc đời của chúng ta.
Mùa Chay cũng là thời điểm nhìn lại mối tương quan của mình đối với tha nhân. Giáo huấn Kitô giáo không chỉ cấm làm việc xấu, mà còn khuyên làm việc thiện. Lòng sám hối đích thực giúp chúng ta nối kết tình liên đới với anh chị em, nhất là những người đau khổ và bất hạnh. Khi ta giúp người nghèo, là chúng ta giúp đỡ Chúa Giêsu, vì Ngài đã tự đồng hóa với họ. Khi nhận ra hình ảnh Đức Giêsu nơi những người yếu thế, chúng ta sẽ có trái tim thương cảm và lòng bao dung.
Nguyện xin Thiên Chúa ban Thánh Thần của Ngài trên Anh Chị Em. Xin tình yêu và lòng thương xót của Ngài đổ tràn đầy xuống trên mỗi người chúng ta, để sau những ngày chay tịnh và sám hối, chúng ta đón nhận sự bình an mà Chúa Phục sinh ban tặng. Kính chúc quý Cha và Anh Chị Em một mùa Chay thánh thiện, tràn đầy ân sủng và niềm vui.
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2023
TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
+Giuse Vũ Văn Thiên
TGPSG --“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ…” (Mt 20,28).
Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với các tông đồ xưa và cũng là lời mời gọi cho mỗi người tín hữu hôm nay, cách riêng cho những ai đã và đang bước theo Chúa Kitô trong ơn gọi thánh hiến.
Đáp lại lời mời gọi ấy, quý thầy Giuse Nguyễn Văn Tâm - O.Carm, thầy Phêrô Phạm Trọng - O.Carm, thầy Giuse Bùi Xuân Long - O.Carm cũng đã can đảm và vinh dự bước theo Chúa Giêsu trên con đường phục vụ, để rồi lúc 08h30 ngày 17/02/2023, tại nhà thờ Tân Định, các thầy được cất nhắc lên hàng giáo sĩ qua việc lãnh nhận Thánh chức Phó tế và Linh mục, được cử hành bởi Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng.
Đồng tế với ngài có cha Bề trên Phụ tỉnh Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm, cha Bề trên Học viện Phaolo Trần Văn Hùng, O.Carm, quý Lm khách, quý Lm Dòng Cát Minh. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý nam nữ tu sĩ trong và ngoài Dòng, quý ân nhân, quý ông bà cố, thân nhân cùng nhiều khách mời của các tiến chức.
Mở đầu thánh lễ, Đức TGM Giuse đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cách riêng cầu nguyện cho các tiến chức sắp lãnh nhận tác vụ Phó tế và Linh mục mà Thiên Chúa đã ưu ái cất nhắc và trao ban qua Giáo Hội, để các tiến chức luôn trung thành và thi hành thừa tác vụ của mình cách xứng đáng.
Trong bài chia sẻ của mình, Đức TGM Giuse đã mời gọi các tiến chức cùng suy gẫm và thực thi 3 điều trong cuộc đời của mình.
- Trước hết, đời sống của các tiến chức “là môt sứ vụ, không phải là một chức vụ”. Linh mục được Chúa tuyển chọn, sai đi thi hành sứ vụ. Chức Linh mục chỉ có ý nghĩa khi nhận ra sứ vụ mà Chúa trao. Các tiến chức được tuyển chọn là vì đoàn dân Chúa; nếu không, đời sống của các tiến chức không còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế, các tiến chức phải dám hy sinh, phải dám dấn thân và cầu nguyện cho đoàn dân Chúa.
- Để có thể phục vụ dân Chúa thì mỗi tiến chức cần phải có “kinh nghiệm về Chúa”. Hơn ai hết, Dòng Cát Minh là Dòng chiêm niệm. Đời sống chiêm niệm đó mời gọi chúng ta ngày càng tiến sâu hơn để có những kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Không có kinh nghiệm này, chúng ta không thể phục vụ Thiên Chúa được. Môsê đã “nhẫn lại, kiên trì như thể là đã thấy Đấng vô hình”. Môsê không thấy Chúa bằng con mắt thể lý của mình, chỉ nhìn thấy bụi gai cháy nhưng “như thể thấy Chúa vậy”. Kinh nghiệm đức tin của ông đã trở thành sức sống, trở thành ánh sáng và sức mạnh nâng đỡ ông trong suốt cuộc đời sứ vụ 40 năm đồng hành với dân Chúa. Các tiến chức hôm nay cũng cần phải có kinh nghiệm “như thể thấy Đấng vô hình”, và nhờ đó mới giảng Lời Chúa được. Các tiến chức phải “tin điều con đọc, dạy điều con tin và thực hành điều con dạy”. Đức TGM Giuse cũng nhắn nhủ các tiến chức rằng, các tiến chức không phải là nhà quảng cáo, không phải là người đi tuyên truyền, không phải là người đi dạy học nhưng là người đi thông truyền kinh nghiệm đức tin mà các tiến chức đã gặp được từ nơi Chúa cho dân Người.
- Khi cử hành phụng vụ Thánh Thể, phải hết sức chú ý và dâng với tất cả lòng tin của mình để tái hiện Mầu nhiệm Thánh giá và Phục sinh của Chúa Kitô cho dân Ngài. Đồng thời, khi phục vụ dân Chúa, các tiến chức phải phó thác tất cả mọi sự cho Chúa, dám hy sinh, chấp nhận gian khổ, sẵn sàng liều mạng vì dân Chúa, đồng hành và hiệp hành cùng dân Người.
Sau cùng, Đức TGM Giuse cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các tiến chức, để xin Chúa Thánh Thần ngự tràn đầy trên các tiến chức và biến đổi các tiến chức thành chứng nhân đức tin, “thành người của Chúa, chứ không phải người của thế gian”.
Sau bài chia sẻ của Đức TGM Giuse, nghi thức Truyền chức Linh mục và Phó tế đã được cử hành. Mở đầu Nghi thức Tuyển chọn, cha Bề trên đặc trách đào tạo Phaolô Trần Văn Hùng đã gọi tên các tiến chức và cha Bề trên Phụ tỉnh Giuse Trần Thăng Hưng đã ngỏ lời xin Đức TGM Giuse truyền chức cho các tiến chức.
Sau khi được Đức TGM Giuse thẩm vấn, các tiến chức đã nói lên ước muốn lãnh nhận và quyết tâm thực thi nhiệm vụ Phó tế và Linh mục rồi phủ phục trước bàn thờ trong khi hát Kinh cầu các Thánh. Nghi thức phong chức cũng diễn ra ngay sau đó.
Qua việc đặt tay của Đức TGM và sau lời nguyện thánh hiến, các tiến chức từng người một lãnh nhận ấn tín của Bí tích Truyền Chức Thánh, để rồi sau giây phút ấy, quý thầy chính thức gia nhập hàng giáo sĩ để phục vụ Chúa Kitô và Hội Thánh trong chức Phó tế và Linh mục, cũng như hứa vâng phục Đức Giám Mục, Bề trên và các vị kế nhiệm, đồng thời trợ giúp hàng Linh mục trong việc phục vụ dân thánh.
Qua Nghi thức Diễn nghĩa ngay sau đó, các tân Phó tế và tân Linh mục đã nhận phẩm phục từ tay Đức TGM và được cha Bề trên Phụ Tỉnh Giuse mặc cho. Với phẩm phục mang trên mình, các tân chức phải luôn ý thức hồng ân của tác vụ thánh mà chính Chúa đã trao ban để dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ mình lãnh nhận, để rồi từ nay, “Các con đã trở thành người rao giảng; hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.
Kết thúc Nghi thức Truyền chức, thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh.
Sau Thánh lễ, Đức TGM Giuse, quý linh mục đồng tế đã chụp hình lưu niệm với các tân chức, với gia đình, ân nhân, thân nhân của các tân chức rồi cùng chung chia niềm vui với các tân chức nói riêng và đại gia đình Cát Minh nói chung qua tiệc mừng thân mật tại hội trường giáo xứ.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria núi Cát Minh, ban cho các tân chức đầy tràn ân sủng và bình an!
Bài: Dòng Cát Minh
Ảnh: Bảo Phạm
Giám mục Công giáo Roma của Giáo phận Maasin
TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC
về việc truyền chức của Cha Gioan Baotixita “JB” Hồ Hữu Hòa
Với thiện ý, chúng tôi đã truyền chức cho Cha Gioan Baotixita “JB” Hồ Hữu Hòa với Thánh Chức Phó tế vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, và sau đó, tại Giáo phận Maasin, người này được thụ phong Thánh Chức Linh mục vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 cho Giáo phận Vinh, Việt Nam.
Việc truyền chức này đã tuân theo các thủ tục giáo luật thông thường, đặc biệt là việc đệ trình các Uỷ nhiệm thư cần thiết được ký bởi Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, được đóng dấu của Tòa Giám mục, và được xác nhận bởi Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt, Chưởng ấn.
Hơn nữa, việc truyền chức này được hỗ trợ bởi các tài liệu, chẳng hạn như thư xác nhận và giới thiệu, các chứng chỉ và chứng thư, và thậm chí cả thư cảm ơn. Tất cả những tài liệu này, được viết và ký bởi các giáo sĩ Việt Nam có uy tín chịu trách nhiệm cho việc đào tạo của Cha Gioan Baotixita tiến đến chức linh mục. Trong số này, có lá thư của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, Giám mục hưu của Giáo phận Hà Tĩnh, và nguyên Giám mục Giáo phận Vinh, trình bày vấn đề với Văn phòng của chúng tôi cũng như lý do yêu cầu việc này.
Sau khi thụ phong linh mục, Cha Gioan Baotixita cùng với Chưởng ấn của Giáo phận Vinh, và một phó tế người Việt Nam làm thông dịch viên, xin được diện kiến chúng tôi. Trong buổi diện kiến này, Cha Gioan Baotixita đã đệ trình Đơn xin Nhập tịch vào Giáo phận Maasin. Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của lý do thỉnh cầu và tính phù hợp của nó, thủ tục bắt buộc theo giáo luật đã được tiến hành và cuối cùng Cha Gioan Baotixita đã được nhập tịch vào Giáo phận Maasin vào ngày 15 tháng 1 năm 2023.
Sự xôn xao hiện nay liên quan đến vấn đề này thực sự đáng tiếc và đau buồn. Chúng tôi hiện đang thực hiện các bước và thủ tục cần thiết, hy vọng sẽ giúp những điều liên quan được soi sáng, và như thế các vấn nạn sẽ được làm sáng tỏ. Ngoài ra, chúng tôi cũng trao phó tình huống sự việc cho cơ quan thẩm quyền thích hợp để quyết định tính xác thực của các tài liệu được chuyển đến Văn phòng của chúng tôi.
Xin Ánh sáng Chúa Kitô hướng dẫn các hành động của chúng ta, hầu chúng ta có thể tìm thấy sự thật.
Được ban hành tại Phòng Chưởng ấn Giáo phận, Thành phố Maasin, Nam Leyte, Philippines, vào ngày 17 tháng 02 năm 2023.
Đức Giám mục Precioso D. Cantillas, SDB, DD
Giám mục Giáo phận Maasin
(đã ký)
Linh mục Mark Vincent D. Salang
Chưởng ấn
(đã ký)
Nguồn: Vatican News
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0365415615
Email:
Số: 0223/TB-TGM
Xã Đoài, ngày 15 tháng 02 năm 2023
THÔNG BÁO
Kính gửi: Quý cha trong toàn Giáo phận Vinh
Sau khi tìm hiểu các thông tin về việc GB. Hồ Hữu Hòa được truyền chức linh mục vào ngày 07/12/2022, tại Giáo phận Maasin, Philippines và lắng nghe ý kiến của Ban Tư vấn Giáo phận, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh quyết định:
- Không cho phép GB. Hồ Hữu Hòa cử hành các bí tích và lễ nghi trong Giáo phận Vinh.
- Ngưng chức vụ Chưởng ấn và Chánh Văn phòng đối với cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt. Các chức vụ này tạm thời do cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu đảm nhiệm.
Xin quý cha cầu nguyện nhiều cho Đức cha và Giáo phận.
Kính báo,
T/M. VĂN PHÒNG TGM
(đã ấn ký)
Lm. Antôn Trần Đức Hà
Phó Chánh Văn phòng
Nguồn: Văn phòng Tòa Giám mục Vinh
TGPSG -- “Ngoài 3 lời khấn: Khiết tịnh, Vâng phục và Khó nghèo, chúng ta còn có lời khấn thứ 4 là Phục vụ bệnh nhân dù có nguy hiểm đến tính mạng. Các Thầy khấn trọng thể hôm nay sẽ đặt tính mạng của mình sau tính mạng người bệnh, điều này có nghĩa là: không có lý do gì để từ chối dấn thân chăm sóc cho người bệnh”.
Đó là tâm tình chia sẻ của Linh mục Gioan Baotixita (Lm GB) Phương Đình Toại, MI với các Thầy Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh nhân (Camillo) sắp Tuyên khấn trọng thể trong thánh lễ lúc 9g30 thứ Bảy 11-2-2023 tại nhà thờ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức.
Đồng tế với Lm GB Phương Đình Toại - Bề Trên Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh nhân, có khoảng 40 linh mục Dòng Camillo và linh mục khách mời.
Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, thân nhân và ân nhân của các Thầy cùng đông đảo giáo dân.
Nghi thức tuyên khấn trọng thể có 6 phần, được bắt đầu theo trình tự:
Phần 1: Trình diện và thỉnh nguyện:
Lm Vinh Sơn Vũ Quốc Toản, MI giới thiệu 6 Thầy sẽ tuyên khấn trọng thể, gồm:
1/ Phêrô Lê Hùng Anh
2/ Phêrô Nguyễn Tuấn Anh
3/ Giuse Phạm Quang Hiệp
4/ Giuse Trần Quốc Khải
5/ Phêrô Hoàng Minh Phúc
6/ Giuse Lê Ngọc Sang
Sau lời giới thiệu, các Thầy tiến lên cung thánh. Trước Lm chủ tế và cộng đoàn, các Thầy nói lên lời thỉnh nguyện.
Phần 2: Chia sẻ lời Chúa
Trong phần giảng lễ, ngang qua câu hỏi: “Đâu là lời khấn khó nhất”, Lm GB đã chia sẻ kinh nghiệm sống đời tu với các Thầy. Theo Lm GB, trong 4 lời khấn: Khiết tịnh, Vâng phục, Khó nghèo và Phục vụ Bệnh nhân dù có nguy hiểm đến tính mạng thì Vâng phục là lời khấn đặc biệt quan trọng.
Thuở xưa, nhờ Vâng phục, Mẹ Maria đã để cho kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện cách trọn hảo nơi Mẹ.
Với các tu sĩ, để sống vững vàng trong đời tu cần biết vâng phục. Vâng phục để Chúa hành động trên cuộc đời của mình, cưu mang Chúa và đem Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những người bệnh. Phải nhìn thấy Chúa nơi người bệnh, đó chính là ý định của thánh Camillo: “Phải chăm sóc bệnh nhân như người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình.”
Phần 3: Thẩm vấn các Thầy
Lm chủ tế thẩm vấn 6 Thầy tuyên khấn.
Phần 4: Hát kinh cầu các thánh
Cộng đoàn quỳ gối, các Thầy tuyên khấn phủ phục, hiệp cùng các thánh trên nước thiên đàng cầu xin Thiên Chúa đổ đầy ân phúc lên các Thầy.
Sau lời kinh cầu, Lm chủ tế đọc lời nguyện: “Lạy Chúa xin nhậm lời chúng con mà đổ tràn phúc Thánh Thần, xin ban ơn trợ giúp những người tuyên khấn trọn đời này mà chúng con dâng lên cho Chúa nhân từ để được thánh hiến, sẽ luôn luôn được Chúa rộng tay ban ơn che chở. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.”
Sau lời nguyện của Lm chủ tế, các Thầy tiến về cha mẹ họ hàng để bày tỏ lòng tri ân vì công ơn sinh thành, nuôi dưỡng; về sự quảng đại của cha mẹ, sẵn lòng dâng con mình theo Chúa. Đây là cử chỉ dứt bỏ lưu luyến để tận hiến cho Chúa qua nhà Dòng. Quý ông bà cố đã không ngăn được những giọt nước mắt xúc động xen lẫn hạnh phúc khi các Thầy bày tỏ tấm lòng.
Phần 5: Tuyên Khấn Trọng Thể
Các Thầy lần lượt đến trước mặt Lm chủ tế và đọc lời tuyên khấn trọng thể: “Con là… xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa và nhờ ơn Thánh Thần soi sáng, giúp con hiểu và sống đặc sủng của dòng về đức bác ái chăm sóc bệnh nhân. Con muốn tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và cho Đức Kitô nhân lành. Vì thế, trước mặt Cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại, đại diện cho cha Bề Trên Cả; trước mặt các thành viên trong Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân và cộng đoàn hiện diện nơi đây, con xin tuyên khấn dâng hiến trọn đời cho Chúa qua việc phục vụ bệnh nhân cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, và giữ các lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục theo hiến luật và quy chế Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân và sống trọn vẹn cho nhà dòng. Xin cộng đoàn hiện diện nơi đây nâng đỡ con, để nhờ ơn Thánh Thần, nhờ sự trợ giúp của Mẹ Maria và nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Camillo, giúp con đạt đến đức ái trọn hảo qua việc phục vụ Chúa và Hội Thánh Người.”
Sau khi Lm Bề Trên chấp nhận lời tuyên khấn và nhận các Thầy làm thành viên chính thức của Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân, các Thầy lần lượt đến ký vào sổ Dòng.
Phần 6: Lời Nguyện Thánh Hiến
Tiếp theo, Lm chủ tế đọc lời nguyện Hiến thánh lên các Thầy. Đây là lời nguyện xin Chúa thánh hóa các thầy, để đời sống của họ được thuộc trọn về Chúa.
Phần cuối của nghi thức là hôn chúc bình an, cử chỉ này diễn tả niềm vui vủa các anh em trong cộng đoàn khi được đón các Thầy vào Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân một cách vĩnh viễn và vào cộng đoàn những người sống đời sống thánh hiến của Hội Thánh. Các tu sĩ lần lượt hôn chúc bình an các Thầy vừa khấn trọn.
Nghi thức khấn trọng thể kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc 11g15. Sau đó, các Thầy chụp hình lưu niệm với các linh mục, gia đình và người thân.
Bài viết: FX Hoàn Mỹ (TGPSG)
Próh là tiếng Churu, có nghĩa là cây sậy. Trước đây vùng này có rất nhiều sậy nên được người dân gọi là ‘vùng Próh’. Ðây là vùng đất của người Churu và K'Ho, nhưng người Churu đông hơn. Sau năm 1975 có nhiều người Kinh đến đây sinh sống lập nghiệp nên vùng này được gọi là Kinh Tế Mới Próh. Xã Próh, cũng như giáo xứ Đức Mẹ Thăm viếng, có dân số gồm cả người Kinh và người dân tộc thiểu số.
Giáo xứ được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nay là Hồng y, ký văn thư thiết lập vào tháng 5/1997. Hiện nay giáo xứ có 2581 người, trong đó có 1028 người Kinh và 1553 người dân tộc thiểu số
Lưu xá Próh và Lưu xá Đức Mẹ Guadalupe
Ở khu vực này giao thông không thuận lợi nên việc đi lại rất khó khăn. Trong các làng dân tộc, học sinh phải đi bộ hai đến ba chục cây số mới đến điểm có trường học, cộng thêm cái “nghèo bền vững” luôn đeo bám, nên con đường đến với con chữ của các em nơi đây luôn là một thách đố lớn đối với những người làm cha làm mẹ. Nhiều em không có điều kiện nên đành phải gác lại ước mơ đến trường của mình. Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng góp phần thắp sáng ước mơ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, để các em có một tương lai tươi sáng hơn, các nữ tu Đaminh Rosa Lima đã thành lập ngôi nhà Lưu xá Próh để giúp đỡ các em ở các làng dân tộc có nơi ở thuận tiện cho việc học tập.
Trong mười năm, con số học sinh đăng ký ngày càng tăng. Trước nhu cầu này, cũng như thấy việc các em có thể bỏ học bất cứ lúc nào do những ngăn trở về địa hình và hoàn cảnh gia đình, các nữ tu Đa Minh Rosa Lima lại thao thức tìm cách để giúp cho nhiều em có điều kiện đến trường. Nhờ sự trợ giúp của một số tổ chức bác ái, và quý ân nhân, bạn bè thân hữu cũng như từ phía nhà Dòng, sau một thời gian dài thi công, ngày 12/12/2020, ngôi nhà Lưu xá thứ hai của cộng đoàn thánh Giuse Próh với tên gọi “Lưu xá Đức Mẹ Guadalupe” đã hoàn thành trong sự chúc lành của Thiên Chúa.
Những cánh tay nối dài
Mùa xuân năm nay cuộc hành trình chia sẻ yêu thương của các nữ tu Đaminh không chỉ dừng lại đâu đó tại một số hộ gia đình, mà còn được lan tỏa khắp giáo xứ Próh. Nhà nhà, người người ai cũng có thể tham gia góp của, góp công và góp sức, từ những vị ân nhân rất xa cho đến những bà con đồng bào tại buôn làng thông qua việc gói bánh chưng được quý sơ tổ chức ngay tại Lưu xá.
Kế hoạch tổ chức đã được Quý sơ dự kiến trước đó 1 tháng với sự chuẩn bị tỉ mỉ và chu đáo gồm các việc như: số lượng bánh, gạo, đậu, thịt, lá, lạt, nồi, củi, địa điểm nấu, khuôn gói bánh, nguồn cung cấp và nhân sự để thực hiện.
Rạng sáng ngày 09/1/2023, mặc dù trời mưa bão, một số bà con đồng bào đã tập trung để làm các việc chuẩn bị như: rửa lá, gấp lá, chặt lá, đãi gạo, đãi đậu. Ban thường vụ giáo xứ và các anh em gia trưởng thì chở củi, chở nồi và đào bếp. Công việc nào cũng khá vất vả, nhưng trên từng khuôn mặt, ai ai cũng đong đầy những niềm vui khi được cùng tham gia đóng góp chút công sức của mình. Công việc chuẩn bị này kết thúc vào lúc 20giờ.
Đến 2 giờ sáng ngày 10/1/2023 trời vẫn không ngớt mưa, nhưng quý sơ đã thức dậy cùng với một số bà con giáo dân lại tiếp tục đãi đậu, đãi gạo để chuẩn bị cho công việc gói bánh.
Một số anh em gia trưởng chuẩn bị khâu thái thịt làm nhân bánh. Số khác tiến hành khâu gói bánh. Những chiếc bánh chưng lần lượt được hình thành qua các đôi bàn tay nhân ái khéo léo của các cụ ông cụ bà, các bà mẹ, ông bố, các anh chị thanh thiếu niên, các sơ… Chiếc bánh nào cũng chất chứa đầy ắp tình yêu thương và sự cố gắng cùng với tinh thần trách nhiệm và lòng bác ái của mọi người.
Với 6 tạ gạo, gần 2 tạ thịt, gần 2 tạ đậu và 8 thiên lá dong, lá chuối..., 1430 chiếc bánh chưng đã ra đời, được xếp ngay ngắn trong 10 nồi lớn. Đến 14 giờ, ngọn lửa ở bếp đầu tiên được thổi lên. Mọi người dù đã thấm mệt nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi qua những câu chuyện dí dỏm và hài hước về mùa xuân. Chiếc bánh cuối cùng được gói xong lúc 17 giờ. Tất cả các bếp đã được thổi lửa lên. Ban đêm, một số anh em sẽ canh thức bên nồi bánh chưng. Họ cùng ăn bữa tối, cùng uống chút rượu mừng xuân và bên tách trà để chia sẻ với nhau những buồn vui của năm cũ…, lâu lâu lại chêm thêm nước vào nồi bánh và những khúc củi vào bếp khi lửa sắp tàn. Sức nóng của ngọn lửa xua tan khí lạnh của vùng núi rừng cao nguyên, làm ấm lên tình yêu thương giữa người với người thông qua những công việc thiện nguyện từ trái tim.
Sau khi tất cả các bếp đều tắt lửa, công đoạn vớt bánh theo trình tự vớt, rửa và ép. Thật vất vả nhưng tinh thần phục vụ cũng thật cao. Những chiếc bánh chưng được xếp ngay ngắn để chuẩn bị gởi đến từng gia đình trong giáo xứ thông qua người đại diện của từng khu: Khu Phao lô, Khu Phanxicô, Khu Martinô, Khu Đa Minh, Khu Giuse, Khu Vinh Sơn, Khu Mân Côi và Khu Phêrô.
Từ người lớn cho đến em nhỏ, ai ai cũng có thể tham gia và cộng tác trong việc thực hiện chia sẻ yêu thương này. Mùa xuân sẽ đọng lại mãi trong lòng mọi người, đọng lại nơi những quí vị ân nhân đã có lòng quảng đại yêu thương và giúp đỡ cách này cách khác cho việc gói bánh này, đọng lại nơi những gia đình đã nhận được những chiếc bánh gói trọn tình yêu thương của rất nhiều người.
Sr. Kim Ngân O.P.
Nguồn: Vatican News
TGPSG - “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13)
Vào lúc 9g ngày 14-1-2023 trong khuôn viên giáo xứ Vườn Xoài, hạt Tân Định, TGP Sài Gòn. Linh mục (Lm) Chánh xứ Phêrô Vũ Minh Hùng chia sẻ: “Hôm nay giáo xứ cùng với quý ân nhân, nhà tài trợ và các giáo khu đã tạo nên bữa ăn này để phục vụ cho hơn 300 gia đình anh chị em (ACE) nghèo trong và ngoài giáo xứ không phân biệt tôn giáo và hơn 100 ACE khuyết tật đủ mọi ngành nghề mưu sinh kiếm sống”
Tham dự trong buổi liên hoan và trao quà hôm nay có đại diện HĐMV: ông Gioan Nguyễn Văn Tiến, ông Gioan Nguyễn Thanh Toàn, bà Matta Nguyễn Thị Thảo, bà Maria Têrêsa Trần Thị Tuyết Yến và đại diện các hội đoàn Giáo xứ.
Trong buổi khai mạc Lm Phêrô chúc cho mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và có nhiều sức khỏe để chúng ta nâng đỡ nhau trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, tất bật, nhưng ACE cùng ngồi lại với nhau trong những ngày cuối năm này, tôi muốn nói lên lời cầu chúc cho tất cả quý vị an khang, thịnh vượng.
Buổi liên hoan nhẹ gồm có món bún cari gà, chè và các loại nước uống, các anh chị phục vụ chuyển thức ăn và nước uống đến tận nơi cho nhóm khuyết tật ăn uống tại chỗ ngay trên xe của họ, tiếp theo là phục vụ cho các ACE có hoàn cảnh khó khăn, không bỏ sót một ai, tất cả đều được ăn no và trò chuyện thăm hỏi nhau trong tinh thần đồng cảm và hiệp hành.
Sau bữa ăn ấm áp tình Chúa, tình người mỗi vị khách mời còn nhận được một phần quà do giáo xứ trao tặng gồm: 05 kg gạo, 01 bánh chưng, 01 chai dầu gội (hoặc sữa tắm) và 01 thùng mì ăn liền.
Chị Phương Trang hai vợ chồng đều làm công nhân vệ sinh môi trường ngụ tại đường Trần Văn Đang có lời cám ơn Lm Phêrô cùng giáo xứ, năm nào cũng cho chị phần quà tết, gia đình chị rất vui và phấn khởi.
Anh Ngô Minh Phú 50 tuổi, người khuyết tật ngụ tại Hóc Môn bán vé số nói: "Em rất vui khi nhận được phiếu quà do Gx trao tặng, em đến từ sáng sớm, được ăn no còn có quà mang về, em cảm ơn quý ân nhân cùng các mạnh thường quân."
Bữa ăn huynh đệ và buổi phát quà kết thúc lúc 11g00 mọi người ra về trong niềm vui phấn khởi giữa người trao tặng lẫn người nhận.
Maria Loan-Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Website: http://giaophanhatinh.org
Email:
Phone: (+84) 865 165 167
Số: 01/2023/TC-GM
Văn Hạnh, ngày 14 tháng 01 năm 2023
Kính gửi: Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh
Quý Cha và Anh chị em thân mến,
Trong niềm vui đón Tết cổ truyền Quý Mão, tôi tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành năm mới an khang thịnh vượng cho quý Cha, Tu sĩ, Chủng sinh, Giáo lý viên, Hội đồng mục vụ, các Ban ngành, Hội đoàn và toàn thể ông bà anh chị em Giáo phận Hà Tĩnh, trong nước cũng như hải ngoại. Trong khi đón Tết và vui Xuân, chúng ta được mời gọi ôn cố tri tân để tạ ơn, cầu xin và nêu quyết tâm cho năm mới.
Trong năm Nhâm Dần - 2022 vừa qua, cùng với cả thế giới, chúng ta đã từng bước vượt qua và tích cực khắc phục những hậu quả khủng khiếp của đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đại gia đình Giáo phận chúng ta đã thực hiện bước thứ nhất của tiến trình THĐGM thế giới lần thứ XVI “vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, một Giáo hội lữ hành không ai đứng ngoài hoặc bị bỏ lại phía sau.
Giáo phận chúng ta tạ ơn Chúa vì đời sống đạo hiền hoà, vui tươi, sống động, hiệp nhất và khát khao thăng tiến như Chúa muốn. Tôi trân quý những ý kiến của quý Cha và Anh chị em đóng góp cho việc kiến thiết Nhà Chung. Tôi đặc biệt cám ơn Anh chị em, từng người, từng gia đình, cộng đoàn dòng tu, Giáo họ, Giáo xứ, Giáo hạt và toàn thể Giáo phận đã quảng đại đóng góp tiền của để xây dựng Giáo phận giữa muôn vàn khó khăn hiện nay. Từng “đồng xu bà goá” của Anh chị em là từng viên gạch bền đẹp xây nên Nhà Chúa của Giáo phận ở tuổi thứ tư này. Xin Chúa trả công và chúc lành cho công việc tốt đẹp của Anh chị em.
Sang năm Quý Mão - 2023, trong khi cùng hiệp thông và cầu nguyện cho tiến trình THĐGMTG cấp Châu lục, thực hiện tiêu chí của Hội Đồng Giám mục Việt Nam đề ra là “củng cố sự hiệp thông” với các thực hành cụ thể: cổ võ việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống; tham dự Thánh lễ cách tích cực và sống động; gia tăng việc học hỏi và đào tạo phụng vụ; thực hành những nghĩa cử bác ái với mọi người; vận dụng các phương tiện truyền thông cách khôn ngoan để trau dồi kiến thức, học hỏi Lời Chúa và loan báo Tin Mừng. Chúng ta quyết tâm phát huy gia sản Đức tin quý báu Cha ông để lại bằng thiện chí tích cực của mỗi cá nhân, sự liên đới và hiệp nhất của mọi thành phần Dân Chúa, để Hà Tĩnh trở thành một Giáo phận hiệp hành thực sự, khi mỗi người dám nghĩ lớn, ưu tiên cho cái chung và sống có kỷ luật chứ không buông theo những đam mê xác thịt (x. 1 Cr 16,13). Làm được như vậy, Chúa sẽ chúc lành và Gia đình Giáo phận chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu truyền giáo trong sự thịnh vượng về tinh thần đạo đức và phát triển về cơ sở vật chất.
Anh chị em thân mến, chúng ta may mắn là những gia đình có cơ hội sum vầy bên nhau trong giây phút đầu xuân đầm ấm và đầy yêu thương. Tuy nhiên, nhiều gia đình không thể đoàn tụ ngày đầu xuân vì cuộc sống mưu sinh hoặc chiến tranh hoặc đang gặp những trắc trở khác. Chúng ta hãy ra tay giúp đỡ và cầu nguyện nhiều để họ không đánh mất niềm hy vọng của gia đình nơi Chúa là nguồn mạch sự bình an và ơn chữa lành.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria - Quan thầy Giáo phận, nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành Năm mới cho quý Cha và Anh chị em!
TGPSG - Đức Giám mục (ĐGM) phụ tá TGPSG Giuse Bùi Công Trác đã chủ tế thánh lễ phong chức Phó tế cho 13 tiến chức, vào lúc 8g30 thứ Sáu ngày 13-01-2023, tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.
Trước Thánh lễ, ĐGM Giuse đã giới thiệu sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường - GM Giáo phận Thanh Hóa; hai vị ân nhân của GP Sài Gòn là ĐGM Michele Autuoro – GM phụ tá Giáo phận Napoli, và Lm Dario Ferraro, Chánh xứ Gesù Cristo Lavoratore, GP Napoli; và khoảng 150 linh mục trong Giáo phận.
Hiệp dâng thánh lễ ngoài sự hiện diện của 13 tiến chức, còn có quý ông bà cố, quý thân nhân và ân nhân của các tiến chức, các tu sĩ nam nữ, các thầy Đại Chủng viện, cùng rất đông cộng đoàn dân Chúa.
Trong bầu khí trang trọng của Thánh lễ, ĐGM Giuse bày tỏ niềm vui của toàn Giáo hội; ân phúc của ĐGM khi được Đức Tổng Giám mục Giuse cho phép ngài cử hành Lễ này trong những ngày đầu sứ vụ Giám mục của ngài. Ngài dâng ý lễ cầu nguyện cho Đức TGM Giuse, cho Giáo phận, cho các tiến chức được đầy Chúa Thánh Thần để phục vụ dân Chúa; cách riêng cầu nguyện cho thầy Martino Vũ Minh Cường, ứng viên phó tế đang nằm bệnh viện và cầu nguyện cho gia đình các tiến chức.
Sau phụng vụ Lời Chúa, Nghi thức phong chức Phó tế, gồm ba phần: Nghi thức mở đầu, Nghi thức chính yếu và Nghi thức diễn nghĩa.
Nghi thức mở đầu
Sau khi Tin mừng được công bố, Lm Tôma Thiện Trần Quốc Hưng, đã giới thiệu 13 tiến chức xét đủ điều kiện lãnh chức phó tế với ĐGM và được ngài chấp nhận và ban huấn từ.
ĐGM Giuse mở đầu huấn từ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy các con hãy xin chủ mùa thợ gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2). Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, cho thấy tính khẩn thiết của việc rao giảng Tin mừng, mời gọi chúng ta thiết tha cầu nguyện cho có nhiều người quảng đại đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi. Đặc biệt, cầu nguyện cho 13 tiến chức hôm nay lãnh nhận chức phó tế, để nhờ ấn tín đặc biệt của Bí tích Truyền Chức Thánh họ sẽ phục vụ Chúa và Giáo hội với lòng quảng đại, nhiệt tâm và đầy xác tín. ĐGM thân tình nhắn nhủ với các tiến chức chú trọng 2 điều như sau:
Điều thứ nhất, hãy chú trọng đến đời sống thiêng liêng - Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, ơn gọi của các con được bám rễ trong Thiên Chúa; bởi vì chính Thiên Chúa nói: “Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con, và cắt cử các con, để các con ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái các con tồn tại,”
Trong Bài đọc I, Thiên Chúa chọn Đavít không theo kiểu người phàm; cũng vậy, Chúa chọn các con không phải vì tài năng mà vì lòng Chúa thương xót, để chúng con không cậy dựa vào sức mình mà chỉ cậy dựa vào Chúa; Chúng con được Chúa mời gọi không phải vì chúng con tốt lành, mà vì Chúa muốn, để chúng con không vinh vang tự đắc mà chỉ biết khiêm nhường dấn thân. Nếu không bám vào Chúa thì như một linh mục đã chia sẻ: “Sau một bình minh không dài, màu áo dòng nhạt phai và lời ca vinh phúc ngày chịu chức sẽ trở thành sầu muộn, giáo dân không còn bảo tôi là người vinh phúc nữa, nơi họ là nỗi chán, đời tu đi vào chiều tắt nắng.”
ĐGM khuyên nhủ các tiến chức: để màu áo dòng các con không nhạt phai mà vẫn vui tươi ngày chịu chức, để niềm vui không tắt vội mà vẫn đem lại hạnh phúc cho đời, các con hãy chú trọng đến đời sống thiêng liêng, hãy giữ những việc rất đỗi thân quen mà chúng ta đã từng thực hiện trong Chủng viện: nguyện gẫm, viếng Chúa, dâng Lễ sốt sắng, lần chuỗi, kính Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các Thánh.... Tất cả những việc tốt lành ấy mời gọi chúng ta thực hiện một cách trung tín và bền bỉ trong suốt cuộc đời. Giáo dân cần những mục tử như thế, những người thuộc về Chúa, say mê Chúa và biết nói về Chúa để giúp người khác nên thánh. Thánh Phaolô trong Bài đọc II cũng nhắc nhở hãy có tâm tình sốt sắng phục vụ Chúa và không ngừng cầu nguyện; còn trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói: “các con hãy ra đi. Này Thầy sai các con đi như chiên con vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” Nghĩa là không cậy dựa vào các thực tại trần thế, tiền của, danh vọng, thế gian này, mà chúng ta chỉ cậy dựa phó thác đời mình trong tay Chúa quan phòng. Tóm lại, ơn gọi của chúng ta bắt nguồn từ Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, bởi vì nguồn sung mãn của Người, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, và chúng con phải là người đem ơn phúc ấy đến cho cộng đoàn. Hơn 2000 năm qua, nhờ ơn của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, có biết bao linh mục làm nên mùa lúa vĩ đại, mùa lúa ân sủng, mùa lúa Nước trời. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng con, hãy nhớ chú trọng đến đời sống thiêng liêng. Bởi vì đó là sự sống còn của ơn gọi, của Giáo hội chúng ta, đem lại ân sủng cho cộng đoàn giáo xứ.
Điều thứ hai, phục vụ Giáo hội - phục vụ Giáo hội mà các con tận hiến đời mình, đó là lẽ sống và ý nghĩa của đời tu trì, tận hiến. Thánh Phaolô viết: “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên người thân yêu của chúng tôi.” Một linh mục cũng chia sẻ như sau: “Lúa vàng không có trên bàn thờ ngày chịu chức, cánh đồng nên màu, mùa gặt chỉ đến trong những tháng ngày lao tác. Đó là những chiều mỏi mệt mà không từ chối ban Bí tích Giải tội cho một linh hồn đang gõ cửa; đó là những ngày hối hả mà vẫn tha thiết với Bí tích Thánh Thể, sốt sắng cho giờ dâng lễ; đó là niềm vui khi chúng con trung thành dọn bài giảng hằng ngày, trong học hỏi, suy niệm và nguyện cầu; đó là yêu thương tất cả mọi người, cả những ai chưa thương mình; đó là dành trọn thời gian cho các công việc mục vụ. Đó là sứ vụ của chúng ta và chúng ta phải xác tín, phải chu toàn bổn phận ấy từng ngày, từng giờ cho đến chết. ĐGM mượn lời Thánh Phaolô nói với từng tiến chức: “Con hãy nêu gương cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin, và lòng trong sạch; con hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy; hãy kiên trì trong việc đó vì làm như vậy con sẽ cứu được chính mình và những người nghe con giảng dạy, có như thế con mới trở nên người làm vườn nho của Chúa.” như lời của Đức cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI: “như những người thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo, như những ngư phủ chài lưới cứu vớt các linh hồn đang đắm chìm, có như thế con mới trở thành người cha thiêng liêng biết đồng cảm và xót thương đoàn chiên, biết nâng đỡ khi có người vấp ngã, biết ủi an khi có người khổ đau, biết tha thứ khi bị xúc phạm; có như thế đời các con mới trở nên của lễ hiến dâng lên Chúa và đem lại mùa lúa trĩu vàng cho Giáo hội. Được như thế, đời tu của các con thực sự có ý nghĩa và được Chúa chúc lành.
ĐGM mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các thầy và cầu nguyện cho các mục tử. Xin Chúa cho các mục tử ý thức trách nhiệm của mình. Hôm nay, khi chia sẻ với các thầy, ĐGM ý thức về ơn gọi ngài đã lãnh nhận, ngài mới chịu chức Giám mục được mười ngày, ngài cảm nhận được ơn Chúa lớn lao khi Đức Tổng Giám mục cho phép ngài phong chức phó tế cho các học trò của ngài.
ĐGM đã kể câu chuyện về Lm Gioakim Nguyễn văn Hiếu, mẫu gương sống đạo đức tốt lành, được giáo dân yêu quý như người cha thiêng liêng, đó là điều phúc cho giáo xứ. Đám tang của Lm Gioakim rất cảm động. Hình ảnh vị Lm già này đã để lại ấn tượng sâu sắc nơi ĐGM, ngài mời gọi các tiến chức hãy xác tín trở thành người cha thiêng liêng trong cộng đoàn, hãy sống tốt lành, thánh thiện; vì đó là điều Giáo hội muốn, giáo dân mong ước và Chúa Kitô đòi hỏi.
Sau cùng, ĐGM xin cộng đoàn cầu nguyện cho các mục tử và các tiến chức, để được trở nên những người thợ lành nghề, biết nói về Chúa cho người khác, biết củng cố đức tin cho đoàn chiên, biết hướng dẫn và cùng với mọi người tiến bước trên mọi nẻo đường yêu thương hiệp hành.
Sau huấn từ, ĐGM thẩm vấn các tiến chức và các tiến chức tuyên hứa trước mặt ngài. Kế đó, từng tiến chức tiến đến quỳ trước ĐGM, hai tay chắp lại đặt vào tay của ĐGM để được thẩm vấn. ĐGM hỏi: Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Các tiến chức hứa vâng phục. Kế đến là phần hát kinh cầu Các Thánh trong khi các tiến chức phủ phục trên cung thánh.
Nghi thức chính thức
ĐGM đặt tay trên các tiến chức và đọc lời nguyện phong chức. Từng tiến chức được ĐGM đặt tay trên đầu, cử chỉ này nói lên việc thông ban Thánh Thần, còn lời nguyện thánh hiến làm cho tiến chức được chọn phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
Nghi thức diễn nghĩa
Lúc này các tiến chức đã chính thức trở thành Phó tế. Các tân Phó tế mang dây vai chéo (dây stola), mặc phẩm phục phó tế và nhận sách Phúc âm từ tay ĐGM. Ngài đã căn dặn các tân chức như sau: Con hãy nhận lấy Phúc âm Đức Kitô “Hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.
Kết thúc Nghi thức là cử chỉ trao bình an của ĐGM cho các tân Phó tế, là dấu chỉ tiếp nhận các thầy làm Thừa tác viên Thánh Thể.
Sau Nghi thức phong chức Phó tế, cộng đoàn hân hoan bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, một tân Phó tế đại diện anh em bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Hồng Y, ĐGM chủ tế, các Đức GM, quý Lm đồng tế và quý Lm nơi các giáo xứ, quý cha giáo, cha Tổng Đại diện Inhaxiô, quý tu sĩ, quý ân nhân, toàn thể cộng đoàn, và tất cả những người đã giúp cho buổi lễ được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình. Các thầy sẽ mãi ghi nhớ lời ĐGM Giuse dạy: “Sống làm sao khi ở người ta thương, khi đi người ta nhớ, là nên thánh.”
Lời cảm ơn sau cùng các thầy gởi đến cha mẹ và gia đình. Sau đó, đại diện đã dâng những bó hoa tươi thắm đến các Giám mục và linh mục ân nhân Giáo phận.
ĐGM chủ tế đã chuyển lời chúc mừng của Đức TGM Giuse đến các tân Phó tế và cảm ơn gia đình đã quảng đại dâng con mình cho Chúa. ĐGM nói: “Xin cộng đoàn cầu nguyện cho chúng tôi và các thầy cùng tất cả mọi người được trung thành với Chúa cho đến chết.” Nhân dịp Tết sắp đến, ngài cầu chúc mọi người một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, nhiều niềm vui và nhiều phúc lộc của Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g20 với phép lành trọng thể, các tân Phó tế đã chụp hình lưu niệm với quý GM và người thân.
BBT web GPSG


