Tin Giáo Hội Việt Nam
Caritas Hà Nội - Trao tặng 52 chiếc xe lăn cho người khuyết tật
Ngày 16 tháng 4 năm 2018 vừa qua, Cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas Hà Nội cùng với Hội Bác Ái Thánh Ca Thiên Hương đã trao tặng 55 chiếc xe lăn cho anh chị em khuyết tật và các bệnh nhân của 8 giáo xứ thuộc Giáo hạt Thanh Oai, Tổng Giáo phận Hà Nội.
Chúa Nhật 15/4/ 2018, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: “Việc Chúa Giêsu khẳng định về thực tại Phục Sinh, đã làm sáng tỏ quan điểm của Kitô giáo về thân thể: Thân thể là ơn huệ tuyệt vời của Thiên Chúa … Do đó, chúng ta được mời gọi tôn trọng và chăm sóc thân thể của mình và của tha nhân.”
Trong tâm tình ấy, những anh chị em khuyết tật cũng là những người đang đau đớn thân xác rất cần chúng ta quan tâm nâng đỡ. Với người khuyết tật vận động chiếc xe lăn chính là hạnh phúc, là đôi chân của họ. Chiếc xe lăn sẽ giúp cho họ làm việc, giao lưu với bạn bè, từ đó thêm tự tin và vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, với những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, việc mua một chiếc xe lăn dường như chỉ là giấc mơ.
Thấu hiểu nỗi lo lắng ấy, Caritas Hà Nội đã cùng với gia đình Chị Thiên Hương mang niềm vui Chúa Phục Sinh và những chiếc xe lăn đong đầy yêu thương đến cho họ. Sau một ngày, đoàn đã đi tới các giáo xứ để trao xe lăn đến tận tay từng người khuyết tật. Gặp gỡ họ, chúng tôi cảm nghiệm được phần nào những khó khăn trong cuộc sống thực tế của anh chị em khuyết tật. Đi đến đâu, Cha Giám đốc Bruno cũng cầu xin ơn bình an Chúa xuống trên cộng đoàn nơi đó và khích lệ mọi người phó thác cuộc sống cho Chúa Phục Sinh.
Những chiếc xe lăn đã được trao tặng cùng với những cử chỉ yêu thương, cả người cho và người nhận đều cảm thấy thật hạnh phúc. Tất cả đều dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì tình yêu của Ngài làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn.
Caritas Hà Nội chúng con xin cám ơn Hội Bác Ái Thánh Ca Thiên Hương, món quà Phục Sinh thật ý nghĩa của quý vị không chỉ dừng lại ở những chiếc xe lăn mà đặc biệt hơn nữa là tấm lòng yêu thương dành cho những anh chị em khuyết tật. Chúng con cũng xin được gửi lời cám ơn chân thành tới quý Cha xứ, Ban hành giáo, Hội Caritas các giáo xứ trong hạt Thanh Oai đã tạo mọi điều kiện để giúp những người khuyết tật và cộng tác với chúng con trong đợt trao tặng xe lăn này.
Ước mong rằng những chiếc xe lăn sẽ mang đến cho anh chị em khuyết tật thêm niềm tin và hy vọng vào sức mạnh của tình yêu, để lời ca Alleluia sẽ còn ngân vang mãi trong cuộc sống của tất cả mọi người.
Nt. Maria Bùi Thị Huệ
Nguồn: TGP Hà Nội
“Một thoáng MEP – Un moment MEP” Một thoáng để khắc ghi và nhớ mãi
Cuộc hội ngộ cựu sinh viên Việt Nam được Hội Thừa sai Paris (MEP) bảo trợ vừa được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế vào ngày 18 và 19-4-2018. Đây là sáng kiến của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế. Đây cũng là dịp tạ ơn và kỷ niệm 60 năm Hồng ân Linh mục của Cha Jean-Baptiste Etcharren, cựu Bề trên Tổng quyền của MEP. Cuộc hội ngộ này đã quy tụ 120 tham dự viên, gồm Giám mục, Linh mục và tu sĩ, là những người đã du học tại Pháp từ năm 1993 cho đến nay. Trong dịp này, anh chị em cựu sinh viên du học được đón tiếp Cha Gilles Reithinger Bề trên Tổng quyền và một số Linh mục đại diện cho Hội MEP. Đây là cơ hội giúp mọi người gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Bởi lẽ, sau khi đi du học về, mỗi người được phân công một công việc hay một nhiệm sở, thi thoảng có gặp nhau, nhưng chỉ là cá nhân hoặc một số ít.
Được mang tên “Một thoáng MEP – Un moment MEP”, cuộc hội ngộ đã giúp các tham dự viên trở về quá khứ. Đó không chỉ là quá khứ của những tháng năm du học, mà là cả một lịch sử dài 350 năm, kể từ khi Hội Thừa sai Paris được thành lập. Những vị thừa sai đầu tiên đã đặt chân tới mảnh đất mang hình chữ S này là hai Giám mục đầu tiên, cũng là hai vị sáng lập của Hội: Đức Cha François Pallu và Đức Cha Lambert De La Motte. Tiếp nối các ngài, hàng ngàn thừa sai đã lên đường đến vùng Viễn Đông và đến Việt Nam, mang theo thao thức loan truyền Đức Giêsu cho mọi người, để họ được đón nhận ơn cứu rỗi.
Mặc dù sự hiện diện của Hội MEP bị gián đoạn ở miền Bắc từ năm 1954 và ở miền Nam từ năm 1975, tinh thần truyền giáo vẫn tiếp tục, vì đó là lẽ sống của Hội và cũng là mục đích từ khi Hội được thành lập. Không thể hiện diện tại Việt Nam, Hội MEP đã tiếp tục sứ mạng truyền giáo bằng việc cấp học bổng cho các Linh mục, Tu sĩ để theo học tại Học viện Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris). Trong thời gian 25 năm qua, có gần 200 người đã nhận học bổng của Hội MEP. Trong số cựu sinh viên du học tại Pháp, đã có 16 Giám mục, và có nhiều vị được trao phó những nhiệm vụ quan trọng trong Giáo Hội, các Chủng viện và các Dòng tu.
Du học tại Kinh Thành Ánh Sáng là cơ hội để trau dồi kiến thức và mở rộng tầm nhìn đến những chân trời mới. Đó cũng cơ hội để hiểu biết nhau và kết nối nhịp cầu huynh đệ. Các Linh mục đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam, nhờ Hội MEP mà biết nhau, chia sẻ kiến thức, văn hóa vùng miền cũng như kinh nghiệm mục vụ. Gặp gỡ nhau tại Huế trong dịp hội ngộ này, tay bắt mặt mừng, có biết bao điều để kể, để ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua, mới ngày nào mà đã một phần tư thế kỷ. Trong số những anh em du học, có người đạt đến bằng tiến sĩ, có người cử nhân và có những người chỉ là những “dự thính – auditeurs libres”. Tuy vậy, bằng cấp không phải là lý do để phân biệt hay tự ti mặc cảm, vì tất cả đều ý thức rằng, trau dồi kiến thức để trưởng thành đức tin và phục vụ Giáo Hội. Có thể lượng kiến thức thu lượm được trong thời gian du học rất khiêm tốn, nhưng ai cũng công nhận đã học được nhiều điều nơi gương sáng của các vị thừa sai, sự tận tâm của các cha bề trên nhà MEP và của các giáo sư của Học viện Công giáo Paris. Nơi đây, các Linh mục sinh viên học được bài học dấn thân phục vụ, tinh thần truyền giáo, đến với muôn dân.
Thánh lễ trọng thể được cử hành hồi 10 giờ thứ Năm, 19-4-2018 tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Đây là thánh lễ tạ ơn nhân dịp Cha Jean-Baptiste Etcharren mừng 60 năm thiên chức Linh mục. Những lời chúc mừng, những tràng pháo tay, những tâm tình của Đức Tổng Giám mục Huế cũng như của Cha Etcharren đều diễn tả vẻ đẹp của sứ vụ truyền giáo nơi nhà thừa sai, vì vinh danh Thiên Chúa. Mang trong mình trái tim Việt Nam, Cha Etcharren cũng như bao vị thừa sai khác đã chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Các ngài đã gắn bó với xứ sở này và nhận mọi người nơi đây là gia đình, là anh chị em thân thiết của mình, kể cả những lúc gian nan do hoàn cảnh lịch sử. Đối với các sinh viên du học tại Pháp, Cha Etcharren như một “Bon Papa” dễ thương, quảng đại và thánh thiện.
Cuộc Hội ngộ vừa giúp các tham dự viên sống lại những kỷ niệm xưa, vừa là dịp hướng về tương lai vào nhắc bảo nhau phải làm gì để nối kết với nhau và nhất là để phục vụ Giáo Hội tại Việt Nam một cách đồng bộ và hiệu quả hơn.
Chia tay nhau và rời cố đô Huế, trong lòng mỗi người vẫn vấn vương một thoáng hội ngộ. Vâng, một thoáng ấy đã để lại những ấn tượng không bao giờ phai về lòng mến khách của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh và Gia đình Tổng Giáo phận Huế. Ước mong sẽ có những cuộc gặp gỡ tiếp theo, như anh em đã thống nhất tổ chức hai năm một lần, để sống mãi những kỷ niệm tốt đẹp về một thời sinh viên, vất vả nhưng vui và đầy ắp những kỷ niệm.
(Hình của http://tonggiaophanhue.net)
Gm Giuse Vũ Văn Thiên
Nguồn: WHĐ
HÀNG NGÀN NGỌN NẾN THẮP SÁNG GIÁO PHẬN VINH
#GNsP – Tối 15 tháng 4, Hưởng ứng lời kêu gọi của ban Công lý & Hòa Bình và ban Hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm biển Giáo Phận Vinh, các Giáo xứ trong Giáo Phận Vinh đồng loạt thắp nên cầu nguyện cho môi trường biển miền Trung bị Formsoa đầu độc hơn 2 năm qua và cầu nguyện cho các nạn nhân Formosa.
Tại giáo xứ Mỹ Khánh, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã cùng với bà con Giáo xứ tổ chức giờ Chầu Thánh Thể, cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình. Gần cuối giờ chầu, hàng trăm ngọn nến được thắp sáng và giơ cao lên để cùng hiệp lời cầu nguyện cho các nạn nhân môi trường biển.
Kinh Hoà Bình cũng được hát vang để thể hiện sự mong muốn có được một nền Công Lý Hoà Bình trên chính đất nước Việt Nam. Cũng trong sáng ngày hôm ấy, với sự kêu gọi của Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, rất đông bà con Giáo xứ. Mỹ Khánh đã cùng nhau dọn dẹp đường xá, thu gom rác thải nhằm mục đích thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, không chỉ có bà con Giáo xứ Mỹ Khánh, mà còn có cả bà con lương dân cùng chung tay, tham gia dọn dẹp đường xá, rác thải. Qua đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng môi trường sống rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta.
Tại giáo xứ Song Ngọc, Yên Hòa, Thuận Nghĩa, Vạn lộc,… Hàng ngàn ngọn nên cũng được thắp lên với cùng một nguyện ước cho quê hương Việt Nam có được công lý và một môi trường trong lành cho thế hệ mai sau.
Như vậy thảm hoạ biển miền Trung do Formosa xả thải đã trôi qua được 2 năm, thế nhưng biển vẫn chết người dân vẫn còn điêu đứng vì nghề nghiệp và an sinh xã hội.
Con người khu vực huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi Formosa đóng đô, nhiều gia đình phải tan nát, nhiều số phận bị lún bùn đen, nhiều tương lai bị chặn đứng bởi gia đình, cha mẹ đổ vỡ. Có thể nói rằng có quá nhiều đớn đau đến với người dân miền Trung kể từ khi các công trình của người Trung cộng mọc lên ở đây.
Cuộc sống ngày càng khó khăn bởi không thể làm nghề mình thích, nghề nghiệp cha ông để lại, mà phải tha hương ngay trên chính đất cha ông mình, có thể nói rằng sau hai năm, đời sống người dân làm nghề biển và các dịch vụ khác liên quan đến biển, người dân miền Trung nói chung vẫn chưa hết đảo lộn và chưa hề có dấu hiệu phục hồi sau những mất mát, tan thương đó.
Ảnh tổng hợp
Thánh Lễ Mừng 90 Năm Ngày Sinh Của Đấng Đáng Kính, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Tại Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam Huế
Sáng ngày 170/4, tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam (Tổng Giáo phận Huế), Gia đình Cựu chủng sinh Huế cùng với cộng đoàn Giáo xứ đã hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đấng Đáng Kính, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vị bề trên tiên khởi của Tiểu chủng viện Hoan Thiện (Huế) nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Ngài. Thánh Lễ do Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải nguyên Giám đốc Tiểu chủng viện Hoan Thiện cùng khoảng 20 linh mục đồng tế.
>> Xem Hình
Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế Phêrô Nguyễn Hữu Giải đã bày tỏ sự vui mừng và gửi lời tri ân đến Đức Tổng Giám Mục Giáo phận đã cho phép Gia đình Cựu Chủng sinh Huế tề tựu về Nhà thờ Chính tòa để cùng dâng lời cầu nguyện cho người con của Giáo xứ và Giáo phận, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Sau khi chia sẻ về một số kỷ niệm với Đức Cố Hồng Y trong những ngày đầu làm Giáo sư Tiểu Chủng viện Hoan Thiện, trong tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho người tôi tớ là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, cha chủ tế Phêrô đã mời gọi cộng đoàn nhìn nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành Mầu nhiệm Thánh.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến, quản xứ Chính tòa Phủ Cam đã nói về cái chết của Thánh Têphanô. Thánh Têphanô là một tấm gương tuyệt vời trong việc chứng tá cho Đức Giêsu Kitô, Ngài đã anh dũng tử đạo để làm chứng cho sự Phục sinh vinh hiển của Thầy mình. Ngài cũng cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình, thật là một tấm lòng bao dung cao cả mà Chúa Giêsu đã dạy cho mỗi chúng ta. Và qua hình ảnh của của Ngài, cha Antôn cũng nhìn thấy những sự tương đồng của Thánh Têphanô với Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Hành trình sống đời sống thánh của Đức Cố Hồng Y trải qua biết bao biến cố, gian truân, thử thách, nhưng Ngài vẫn một lòng phó thác cho Chúa. 13 năm tù đày là một khoảng thời gian dài dằng dặc, nhưng Đức Cố Hồng Y không một ngày quên Chúa, Ngài vẫn thường tự cử hành Thánh Lễ vào mỗi 3 giờ chiều hàng ngày.Cũng giống như Thánh Têphanô, trong tâm hồn Đức Cố Hồng Y không hề oán thán những kẻ đã và đang chống lại mình, ngược lại Ngài còn cầu nguyện với Chúa để họ sớm nhận ra lẽ phải và Đức Tin. Đời sống thánh của Ngài là mẫu gương tuyệt vời cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là những ai đang gặp đau khổ, thử thách. Để kết thúc bài giảng và tôn vinh những giá trị về tấm gương chứng tá cho cuộc khổ nạn và phục sinh vinh hiển của Đức Giêsu Kitô của Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, cha quản xứ đã mời gọi các linh mục đồng tế và cộng đoàn hướng về Di ảnh của Đức Cố Hồng Y và dành những vỗ tay.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chủ tế Phêrô một lần nữa thay mặt cho các linh mục đồng tế và anh em Gia đình Cựu Chủng sinh Huế nói lời tri ân cha Quản xứ và hai cha Phó xứ Chính tòa Phủ Cam đã giúp đỡ để Thánh Lễ cầu nguyện nhân ngày sinh lần thứ 90 của Đấng Đáng Kính, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được diễn ra tốt đẹp. Ngài còn mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để tiến trình phong Thánh cho Đức Cố Hồng Y có thêm nhiều tiến triển. Kết thúc Thánh Lễ, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm với Di ảnh của Đức Cố Hồng Y.
TRƯƠNG CAO MINH TRÍ
Hàng Ngàn Ngọn Nến Thắp Sáng Giáo Phận Vinh
#GNsP – Tối 15 tháng 4, Hưởng ứng lời kêu gọi của ban Công lý & Hòa Bình và ban Hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm biển Giáo Phận Vinh, các Giáo xứ trong Giáo Phận Vinh đồng loạt thắp nên cầu nguyện cho môi trường biển miền Trung bị Formsoa đầu độc hơn 2 năm qua và cầu nguyện cho các nạn nhân Formosa.
Tại giáo xứ Mỹ Khánh, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã cùng với bà con Giáo xứ tổ chức giờ Chầu Thánh Thể, cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình. Gần cuối giờ chầu, hàng trăm ngọn nến được thắp sáng và giơ cao lên để cùng hiệp lời cầu nguyện cho các nạn nhân môi trường biển.
Kinh Hoà Bình cũng được hát vang để thể hiện sự mong muốn có được một nền Công Lý Hoà Bình trên chính đất nước Việt Nam. Cũng trong sáng ngày hôm ấy, với sự kêu gọi của Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, rất đông bà con Giáo xứ. Mỹ Khánh đã cùng nhau dọn dẹp đường xá, thu gom rác thải nhằm mục đích thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, không chỉ có bà con Giáo xứ Mỹ Khánh, mà còn có cả bà con lương dân cùng chung tay, tham gia dọn dẹp đường xá, rác thải. Qua đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng môi trường sống rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta.
Tại giáo xứ Song Ngọc, Yên Hòa, Thuận Nghĩa, Vạn lộc,… Hàng ngàn ngọn nên cũng được thắp lên với cùng một nguyện ước cho quê hương Việt Nam có được công lý và một môi trường trong lành cho thế hệ mai sau.
Như vậy thảm hoạ biển miền Trung do Formosa xả thải đã trôi qua được 2 năm, thế nhưng biển vẫn chết người dân vẫn còn điêu đứng vì nghề nghiệp và an sinh xã hội.
Con người khu vực huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nơi Formosa đóng đô, nhiều gia đình phải tan nát, nhiều số phận bị lún bùn đen, nhiều tương lai bị chặn đứng bởi gia đình, cha mẹ đổ vỡ. Có thể nói rằng có quá nhiều đớn đau đến với người dân miền Trung kể từ khi các công trình của người Trung cộng mọc lên ở đây.
Cuộc sống ngày càng khó khăn bởi không thể làm nghề mình thích, nghề nghiệp cha ông để lại, mà phải tha hương ngay trên chính đất cha ông mình, có thể nói rằng sau hai năm, đời sống người dân làm nghề biển và các dịch vụ khác liên quan đến biển, người dân miền Trung nói chung vẫn chưa hết đảo lộn và chưa hề có dấu hiệu phục hồi sau những mất mát, tan thương đó.
Tân Ban Chấp Hành của Tuyên Úy Đoàn Việt nam Úc Châu niên khóa 2018-2020
Ngày hôm nay Đại hội đã duyệt qua các quyết định sẽ được thực hiện trong tương lai và trước Khi kết thúc phiên họp thường niên của Tuyên Úy Đoàn 13 thành viên đã bầu chọn lại vị chủ tịch cho nhiệm kỳ 2018-2020 và sau ba lần bầu phiếu kín Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân đã đạt được số phiếu quá bán và cha cũng hy sinh đứng ra đảm trách chức vụ này…
Trong giờ giải lao cha tân chủ tịch đã mời gọi và thành lập ban chấp hành cho nhiệm kỳ mới này gồm có:
Chủ tịch: Lm Giuse Trần Ngọc Tân (Melbourne)
Phó chủ tịch: Lm Phaolô Chu Văn Chi (Sydney)
Thư ký: Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm
Thủ quỹ: Lm Giuse Vũ Minh Nguyên (Brisbane)
Ủy viên Truyền thông: Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng (Melbourne)
Có vấn: Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long (GM Giáo phận Paramatta NSW)
Phiên họp được kết thúc với những tâm tình tri ân gắn kết với nhau và đồng tâm hỗ trợ để đồng hành cùng toàn cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Úc châu trong những công tác chung…
Trước giờ cơm trưa, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tới thăm và hàn huyên tâm sự với anh em… Sau cơm trưa anh em chia tay trở về nhiệm sở của mình với những công việc bổn phận thường ngày.
Ngày Thánh Mẫu hành hương Banneux 2018 lần IX 13-05-2018
Ngày Thánh Mẫu hành hương Banneux 2018 lần IX 13-05-2018
Rue de L´Esplanade 57, 4141 Banneux (Sprimont), Belgien
Khi hiện ra cùng cô bé Beco năm 1933 ở Banneux, Đức Mẹ Maria đã dẫn cô đến dòng suối nước và nói với cô: “ Con hãy nhúng tay vào dòng suối nước này dành cho mọi dân tộc!”.
Theo dấu chân cô bé Beco như lời Đức Mẹ đã nhắn nhủ, và tập tục lòng đạo đức xưa nay trong Giáo Hội, ngày Chúa nhật 13.05.2018 chúng ta sẽ kéo về dòng suối nước thánh địa Banneux hành hương kính viếng Đức Mẹ Maria vào dịp tháng hoa kính Đức Mẹ.
Từ 09 năm nay các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở ba nước Âu Châu: Bỉ, Đức và Hòalan, cùng tổ chức chung Ngày hành hương Thánh mẫu Âu Châu Đức Mẹ Banneux từ tháng Năm 2010.
Đây là một tập tục đạo đức thánh thiện tốt đẹp do ân đức của Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Đức mẹ Banneux ban cho chúng ta, và cùng do lòng đạo đức nhiệt thành sốt sắng sống đức tin của mọi người đã đang kiến tạo nên tập tục thánh đức tốt lành này.
10.00 giờ đón tiếp gặp gỡ - Xưng tội.
10.50 giờ rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ Banneux, và Xương thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam.
12.30 giờ Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ ở nhà thờ lớn.
Dâng hoa kính Đức Mẹ.
14.00 – 15.30 giờ ăn trưa - Gặp gỡ nhau
15.30 giờ Chặng đàng Thánh gía
16.30 giờ Chầu Thánh Thể -
Tôn kính Xương các Thánh Tử đạo Việt Nam
Ngày hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux là ngày hội ngộ gặp gỡ bên dòng suối ban ơn tuôn chảy từ trái tim lòng Chúa thương xót cho mỗi người, gia đình, các Cộng đoàn Việt Nam, Giáo Hội hoàn vũ và cho Quê hương đất nước Giáo Hội Việt Nam .
Xin trân trọng kính mời mọi người nơi các Cộng Đoàn Công giáo Việt Nam bên các quốc gia Âu Châu cùng trẩy về hành hương kính viếng Đức Mẹ Banneux lần IX. , ngày 13.05.2018, nhân kỷ niệm 85 năm Đức mẹ hiện ra ở Banneux ( 1933- 2018), và kỷ niệm 30 năm phong 117 Thánh tử đạo Việt Nam (1988-2018), như chúng ta đã thực hành từ 09 năm qua.
Lm. Phanxico Nguyễn Xuyên, Cộng đoàn Công giáo Brüxelles, Bỉ
Lm. Phaolô Phạm đình Hiện, Giáo Xứ Nữ vương các Thánh tử đạo Hòa Lan.
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long, Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen, Đức.
Đêm Nhạc Kim Long tại Sài Gòn
“Năm mươi năm hồng phúc, trong thiên chức linh mục nhịp bước trên đường đời chông gai bao nhiêu gian khổ và thao thức nhưng tay Chúa dẫn con đi yêu thương ôi thật khôn ví ! Khiến con không sợ hãi gì giờ đây xin cung kính tri ân ngợi ca tuyên xưng khắp xa gần Đâu phải con chọn Chúa, mà chính Chúa thương chọn con, hồng ân đổ đầy chan chứa. Công việc Chúa ủy thác cho nhiều khi con chẳng vuông tròn, phận con chỉ là người đầy tớ vô dụng vô duyên ...”
Đó chính là tâm tình của Linh mục nhạc sĩ Phêrô Kim Long trong đêm nhạc mừng kỷ niệm 50 năm linh mục của Cha cũng như mừng Năm Gia Đình được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gòn tối thứ Hai, 9 tháng 4.
Trong đêm nhạc hôm nay, khán phòng được hân hoan chào đón sự hiện diện của “Chàng mũ đỏ hát trong mưa” : Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám Mục Giáo Phận Buôn Ma Thuột. Được biết Đức Cha Vinh Sơn cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Cùng với Đức Cha, có Cha Roco Nguyễn Duy – Thư Ký UBTN và nhiều Cha khác nữa cùng với cộng đoàn dân Chúa đến từ nhiều nơi. Và dĩ nhiên, sự hiện diện của nhân vật chính hôm nay là Cha Phêrô Kim Long.
Cách đây 10 năm, chúng tôi đã được tham dự đêm Thánh Ca mừng 40 năm sáng tác của linh mục nhạc sĩ Kim Long. Qua những ngày tháng thăng trầm của sức khỏe, Chúa đã thương ban cho Cha Giáo bình phục và tiếp tục phục vụ trong lãnh vực Thánh Nhạc cho đến ngày hôm nay.
Cách đây hơn chục ngày, trên chuyến xe đưa Cha Giáo về nghỉ ở ngôi nhà nhỏ của Ông Bà Cố để lại, chúng tôi được nghe, được cảm nhận hồn của một nhạc sĩ. Cha Giáo Kim Long vui vẻ và thân tình với cả anh chàng tài xế và người ngồi cạnh Cha.
Thật vậy, ai nào đó đã tiếp xúc với Cha Giáo Phêrô đều sẽ nhận ra sự bình dị, khiêm hạ, dễ thương và phiêu lãng nơi một cây đại thụ của nền Thánh Nhạc Việt Nam. Cứ nhìn vào kho tàng Thánh Ca Việt Nam, không ai có thể phủ nhận được những đóng góp hết sức to lớn của Cha Giáo Kim Long để rồi khi nhắc đến Cha Kim Long, mọi người đều dành cho Cha một tâm tình cảm mến tri ân.
Ngay trong đêm diễn hôm nay, nhiều người bắt gặp hình ảnh hết sức khiêm tốn của Cha Giáo. Cha giáo lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dành cho linh mục chứ không chịu ngồi ở hàng ghế dành cho các bậc vị vọng. Chỉ đến khi Đức Cha Vinh Sơn “lấy quyền giám mục” mời Cha Giáo thì Cha Giáo mới chịu lên ngồi cạnh Đức Cha. Một cử chỉ rất nhỏ nhưng nói lên tâm tình khiêm tốn của cây đại thụ trong nền Thánh Nhạc Việt Nam.
Để bắt đầu chương trình, cộng đoàn cùng xin ơn Chúa Thánh Thần. Đức Cha Vinh Sơn công bố Lời Chúa với đoạn : “Không phải anh em đã chọn Thầy mà Thầy đã chọn anh em ... Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.
Sau khi công bố Tin Mừng, Đức Cha Vinh Sơn đã dâng lời cầu nguyện.
“Xin Chúa chúc lành cho Đêm Thánh Ca này, xin Chúa chúc lành cho các gia đình trẻ, xin Chúa chúc lành cho Cha Giáo của chúng con.
Sau lời nguyện của Đức Cha, chương trình Thánh Ca được bắt đầu.
Chương Trình Thánh Ca hôm nay gồm 2 phần : Hướng về gia đình - Đồng Hành với các gia đình trẻ và “Mừng 50 năm linh mục” của Cha Giáo Kim Long.
Phần thứ nhất gồm 4 nhạc phẩm được các ca sĩ Ngọc Mai, Gia Ân, Xuân Trường, Duyên Quỳnh trình bày và 3 nhạc phẩm sau do ca đoàn Pio X trình bày.
Sau những tâm tình chúc mừng Cha Giáo nhân dịp mừng 50 năm linh mục. Giỏ hoa với 5 đóa hoa tượng trưng cho 50 năm linh mục cộng đoàn gửi đến Cha Giáo qua tay của Đức Cha Vinh Sơn.
Cha Giáo Kim Long chia sẻ rất cảm động : “77 tuổi rồi mà còn đứng đây ... quý Cha có ý định có những buổi chúc mừng. Tất cả là hồng ân. 50 năm qua, Chúa chọn con chứ không phải con chọn Chúa. Thánh Nhạc : Gia đình con không ai biết nhạc cả, Mẹ con không biết chữ ... Sức còn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu phục vụ Chúa và Giáo Hội. Chân thành cảm ơn Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn. Con chỉ có nguyện ước ngày nào còn sống thì phục vụ ngày đó”.
Và rồi, phần 2 của đêm Thánh Ca hôm nay được bắt đầu với sự đóng góp của ca đoàn Vượt Qua. Các bài hát do Cha Giáo sáng tác : Từ Muôn Thuở, Tình Yêu Thiên Chúa, Ngày Về và 50 năm tri ân hồng ân Chúa”.
Trước khi chương trình Thánh Ca Kim Long đêm nay khép lại, Cha Roco đã đại diện cộng đoàn cám ơn Đức Cha Vinh Sơn, Cha Giáo Phêrô Kim Long, Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ và ê kip trong ban Truyền Thông và mọi người. Đặc biệt Cha cám ơn nhạc sĩ Đình Khoa, các ca sĩ, 2 ban hợp xướng Pio X và Vượt Qua và ban âm thanh ánh sáng. Cha cũng không quên cảm ơn các Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc đến từ Giáo Phận Phát Diệm, Phú Cường ...
Sau lời của Cha Roco, Đức Cha Vinh Sơn ngỏ đôi lời tâm tình đến cộng đoàn. Hết sức tâm tình và đặc biệt, Đức Cha cảm ơn các ca sĩ đã hát mang màu sắc rất hay và đẹp để rồi đây là gợi hứng cho các nhạc sĩ sáng tác về gia đình trẻ phong phú và ý nghĩa.
“Với phần 2, mừng 50 năm của Cha Kim Long, Cha Kim Long nói tâm tình diễn tả 50 năm ... cảm nhận ơn Chúa, mình chả là gì cả. Hy vọng và trung thành với ơn gọi và trong bài 50 năm, tôi cảm nhận xác tín của linh mục 50 năm. Xác tín ơn gọi và tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho trọn vẹn 50 năm”.
Đức Cha cảm ơn Cha giáo đã cho Đức Cha cảm nhận chiều kích này và cũng cảm ơn ca đoàn Vượt Qua và Pio X hát quá đạt. Đặc biệt là bài “Ngày về” Đức Cha nghe lần 2, tâm tình Cha giáo diễn tả tâm tình người con trở về.
Đức Cha cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn Cha Giáo.
Sau lời cảm ơn, Đức Cha Vinh Sơn ban phép lành cho cộng đoàn.
Một thiếu sót nếu như không nhắc đến một khuôn mặt luôn âm thầm lặng lẽ phía sau ca đoàn đó chính là Thầy Mai Trung Chính. Thầy là một giáo dân nhiệt thành trong nhiều lãnh vực để đóng góp cho Giáo Hội. Cách riêng, với tay đàn điêu luyện của Thầy, Thầy đã đưa Thánh Nhạc trở nên có hồn hơn khi các ca sĩ hay ca đoàn trình diễn.
Trong các Đại Lễ của Giáo Phận Sài Gòn, ta thấy ai đó “ôm đàn” rất lặng lẽ đó chính là Thầy Mai Trung Chính. Thầy cứ lặng lẽ góp phần của mình mà ít ai biết đến.
Tưởng nghĩ cũng nên cảm ơn vì sự nhiệt tình đóng góp âm thầm của Thầy trong các chương trình Thánh Nhạc, Thánh Lễ của Thầy cũng như Thầy đã hướng dẫn, đào tạo cho nhiều ca sĩ trẻ cho tương lai.
Lời Kinh Hòa Bình bất hủ của Cha Thánh Phanxicô được Cha Kim Long phổ nhạc đã khép lại chương trình Thánh Ca đặc biệt mừng kỷ niệm hôm nay.
“Ôi Thần Linh Thánh Ái ! Xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn An Bình”. Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn bình an của Chúa Phục Sinh xuống trên mỗi người chúng con để chúng con trong hành trình về nhà Cha luôn bình an bởi lẽ Chúa Phục Sinh luôn luôn ở lại và đồng hành với chúng con.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Niềm vui ngày đại hội giới trẻ Giáo hạt Phú Xuyên lần thứ II
Tình yêu Đức Kitô là một tình yêu cao cả, tình yêu vượt qua mọi khoảng không gian và thời gian để đến với mỗi người tín hữu, là một nguồn động lực thúc đẩy chúng ta ra đi làm chứng cho Chúa trong hành trình sống đức tin nơi trần gian. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” là câu chủ đề và là lời mời gọi gần 1000 bạn trẻ trở về tham dự ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Phú Xuyên lần thứ II tại giáo xứ Cẩm Cơ, Chúa Nhật II Phục Sinh – ngày 8/4/2018.
Dưới ánh nắng chói chang mang theo âm hưởng vui tươi của Mùa Phục Sinh, các bạn giới trẻ đến từ 16 giáo xứ trong giáo hạt đã quây quần trong ngày đại hội với ngọn lửa nhiệt huyết và sự hăng say như muốn bùng cháy của tuổi trẻ.
Ngày đại hội được bắt đầu với chương trình diễu hành của các bạn trẻ trong sự chào đón nồng nhiệt của quý Cha và cộng đoàn. Cùng với lời giới thiệu của MC, các bạn tiến bước vào đại hội với mũ trên tay phấp phới cùng những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Sau màn diễu hành, Cha Gioan Lê Trọng Cung – đặc trách giới trẻ giáo hạt Phú Xuyên chính thức tuyên bố khai mạc ngày đại hội. Các bạn trẻ cùng nhau hòa mình vào những bài cử điệu sôi động và cháy hết mình trong những phút giây đầu tiên.
Vào lúc 15h, cuộc thi Rung chuông vàng đã diễn ra với sự tham dự của 100 bạn thí sinh được tuyển chọn từ các giáo xứ. Qua các câu hỏi, ban giám khảo đã tìm ra được những cá nhân xuất sắc đạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi.
Cao điểm của ngày đại hội là Thánh Lễ đồng tế vào lúc 17h30. Chủ tế Thánh Lễ là Cha Antôn Trần Quang Tiến – quản hạt Phú Xuyên, cùng đồng tế còn có sự hiện diện của Cha Gioan Lê Trọng Cung – đặc trách giới trẻ Giáo hạt và quý Cha trong Giáo hạt.
Chia sẻ trong bài giảng, Cha Gioan đã giới thiệu cho các bạn trẻ biết ý nghĩa của ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa: Vào Chúa Nhật II Phục Sinh - 30/4/2000, Giáo Hội bắt đầu mời gọi toàn thể tín hữu kính lòng thương xót Chúa, qua việc Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh cho nữ tu Faustina, vì nữ tu đã dành cả cuộc đời để ca ngợi lòng thương xót Chúa.
Tiếp nối bài giảng, Cha Gioan nhấn mạnh đến lòng tin của người trẻ hôm nay. Nhiều bạn trẻ khi còn ở nhà với cha mẹ và cộng đoàn giáo xứ thì có một niềm tin tưởng lớn lao đối với Chúa, nhưng khi rời xa gia đình để đi làm đi học thì niềm tin của các bạn lại suy giảm rất nhiều. Lúc ấy, mọi thứ cám dỗ sẽ khiến cho đức tin của các bạn bị khủng hoảng. Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển nên mọi sự đều phải được kiểm chứng thì mới tin đó là sự thật. Chỉ khi nào chúng ta ở trong Giáo Hội của Chúa thì mới có đức tin và đức tin ấy đem đến cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng mọi sự cám dỗ ở bên ngoài cuộc sống. Cuối bài giảng, Cha Gioan ước mong tình yêu Đức Kitô sẽ thúc bách các bạn trẻ trong giáo hạt Phú Xuyên can đảm đi ra bên ngoài, không còn đóng khung trong môi trường giáo xứ, đi đến những vùng ngoại vi, đến với những thung lũng hố sâu còn chưa được lấp đầy bởi tình yêu thương của Đức Kitô.
Lời bài hát “Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi” đã khép lại Thánh Lễ trong bầu khí long trọng và sốt sắng.
Sau giờ cơm tối, các bạn giới trẻ bước vào đêm hoan ca của ngày đại hội. Những lời chúc tốt đẹp đã được ban điều hành giới trẻ các giáo hạt trong Tổng Giáo Phận Hà Nội, các anh chị em SVCG TGP Hà Nội gửi đến giới trẻ giáo hạt Phú Xuyên trong phần chúc mừng đầy ý nghĩa.
Sự sôi động của ngày đại hội được lắng đọng lại với giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu. Các bạn giới trẻ cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa đã thương ban và gìn giữ ngày đại hội được mọi sự tốt đẹp.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Ngày đại hội giới trẻ giáo hạt Phú Xuyên đã kết thúc trong tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Các bạn giới trẻ ra về với những giờ phút bổ ích và thân mật bên nhau. Hơn nữa, đó còn là hành trang giúp các bạn ngày càng trưởng thành hơn trong nếp sống đạo hằng ngày.
Nguồn: TGP Hà Nội
Giới thiệu sách “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay”
Với lòng phấn khởi, tôi đọc bản thảo cuốn “NHÀ ĐÀO TẠO TÂM HUYẾT VÀ SỨ VỤ ĐÀO TẠO HÔM NAY”, tác phẩm do cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS, thực hiện.
Nội dung cuốn sách được trình bày qua những trang sách, nói đến hầu hết các vấn đề liên quan đến việc đào tạo trong Giáo Hội, nhất là những vấn đề nóng bỏng của thời đại. Tất cả nội dung phong phú được tổ chức gói ghém theo bốn đề tài chính yếu, cũng là bốn phần của tác phẩm. Phần I nói về “Nhà đào tạo tâm huyết hôm nay”. Phần II được dành trọn vẹn để trình bày về các khía cạnh cần phải được để ý trong công việc đào tạo; phần này có đề tài “Đào tạo nhân bản toàn diện”. Phần III nói về “Đời sống cầu nguyện và đời sống nội tâm thiêng liêng”. Phần IV bàn về tương quan giữa cộng đoàn và sự trưởng thành nhân bản của các tu sĩ, với đề tài “Đời sống cộng đoàn xây dựng nhân cách tu sĩ”.
Nhan đề và nội dung của cuốn sách đã làm tôi chú ý ngay vì nó hiện ra như một câu trả lời cho một nhu cầu lớn của Giáo Hội mà những người có trách nhiệm đang đặc biệt quan tâm. Đó là vấn đề đào tạo các thế hệ tương lai. Sức mạnh của Giáo Hội nói chung, của các hội dòng nói riêng không hệ tại ở cơ sở hay cơ cấu tổ chức, nhưng tùy thuộc vào những con người trưởng thành trong các lựa chọn của cuộc đời. Do đó, việc đào tạo những thế hệ kitô hữu và tu sĩ trưởng thành, hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ vụ là một nhu cầu tối quan trọng cho Giáo Hội và trong Giáo Hội, các dòng tu.
Qua tác phẩm, tác giả nói đến rất nhiều khía cạnh của việc đào tạo, trong đó, một số điều nổi bật của tác phẩm cần được chú ý. Điều thứ nhất là sự quan tâm của tác giả đối với những người làm việc đào tạo. Nhan đề của cuốn sách là “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay” cho thấy yếu tố “Nhà đào tạo” không phải chỉ là một yếu tố tiềm ẩn trong suy tư, nhưng là một trong hai yếu tố chính yếu cấu tạo thành cơ cấu trình bày tác phẩm của tác giả. Đây cũng là sự quan tâm của rất nhiều người. Ở nhiều nơi, người ta tổ chức những khóa huấn luyện cho những nhà huấn luyện (Formation for Formators). Điều quan trọng là trong suy tư của tác giả, chính con người, những đức tính và chiều sâu tâm linh của nhà đào tạo, chứ không chỉ kiến thức và phương pháp làm việc được chú ý. Do đó, bên cạnh danh từ “Nhà đào tạo”, tác giả đặt thêm tính từ “Tâm huyết” để định hình cho con người của nhà đào tạo.
Điều chú ý thứ hai là tác phẩm này là kết quả của công trình nghiên cứu lâu năm của tác giả, được bổ túc và kiện toàn bởi kinh nghiệm của tác giả trong công tác đào tạo. Do đó, các yếu tố đào tạo được lựa chọn và trình bày không như lý thuyết trừu tượng, nhưng thiết thực với nhu cầu đào tạo hiện nay.
Điều thứ ba đáng được chú ý là phần II được tác giả đặt cho đề tài “Đào tạo nhân bản toàn diện”. Nhãn quan đào tạo của tác giả hòa một nhịp với nhãn quan của thời đại và đã là lựa chọn đào tạo trong Giáo Hội, đặc biệt từ Tông huấn “Pastores dabo vobis” (Ta sẽ cho các ngươi Mục tử) của Đức thánh cha Gioan Phaolô II (x. PDV 44-59). Việc đào tạo phải dựa trên thực tại của các ứng sinh là những con người với ơn gọi căn bản làm người, làm kitô hữu và làm linh mục tu sĩ, đồng thời cũng phải để ý đến những điều kiện và hoàn cảnh của xã hội đang ảnh hưởng và chi phối con người.
Điều sau cùng cần được để ý là sự chú ý của tác giả về đời sống nội tâm. Các yếu tố liên quan đến việc đào tạo thì rất nhiều, nhưng tác giả đã để ý đặc biệt đến yếu tố tâm linh là suối nguồn của tất cả công việc đào tạo và của đời sống đức tin. Tác giả dành trọn phần III để nói về đời cầu nguyện và đời sống nội tâm. Điều này rất thích hợp với nhu cầu của Giáo Hội hiện nay và cũng hòa hợp với những bước chuyển mình của thần học và mục vụ truyền giáo.
Với những điều đã trình bày, cuốn sách “Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay” đúng là một món quà quý giá và tôi ân cần giới thiệu với tất cả những ai quan tâm đến việc đào tạo các tín hữu và các ứng sinh vào đời sống thánh hiến.
(Lời giới thiệu của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo,
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc,
Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam)
––––––––––––––––
* Sách dày 496 trang, khổ 16 x 24 cm, giá bìa: 120.000đ.
Liên hệ mua sách tại Văn phòng Hội đồng Giám mục,
72/12 Trần Quốc Toản, P.7, Q. 3, Tp.HCM
(các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu)
và các nhà sách Công giáo.
Nguồn: WHĐ