Tin Giáo Hội Việt Nam
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
((84.28) 3930 3828
E.mail :
Ngày 2 tháng 12 năm 2023
Thư mục vụ Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh 2023
Kính gửi quí cha, quí tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa trong Tổng giáo phận
- Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng là để Hội Thánh sống tâm tình trông đợi Chúa đến cứu độ nhân loại. Không những chúng ta ôn lại niềm trông đợi Đấng Cứu Thế đã đến cách đây 2000 năm, mà chúng ta thực sự đang trông đợi Chúa đến hôm nay, trong hoàn cảnh hiện tại của nhân loại. Sau những đau thương mất mát vì đại dịch Covid-19, chúng ta những tưởng rằng nhân loại sẽ dần dần hồi sinh, nhưng rồi chiến tranh lại xuất hiện tại Ukraine, rồi mới đây tại Gaza và nhiều nơi trên thế giới. Thất nghiệp, nghèo đói, nợ nần, bệnh tật, muôn vàn khó khăn vẫn đè nặng cuộc sống của rất nhiều người. Từ đó chúng ta dễ rơi vào thất vọng, buông xuôi và nghi ngờ Thiên Chúa. Chúa ở đâu? “Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn?” (Tv 77, 9)
Bước vào Mùa Vọng, Hội Thánh mời gọi các tín hữu sống nhân đức trông cậy. Đây không phải chỉ là niềm hy vọng vào ngày mai, “sau cơn mưa trời lại sáng”; cũng không phải chỉ là thái độ lạc quan ngây ngô ảo tưởng. Còn hơn thế, đây là nhân đức trông cậy, một trong ba nhân đức đối thần. Nhân đức trông cậy đặt nền tảng trên đức tin. Như lời kinh thường đọc, chúng ta “trông cậy vững vàng vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng”. Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu, vì thế, theo gương tổ phụ Abraham, chúng ta “trông cậy và vững tin ngay cả khi không còn gì để trông cậy, … chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa” (Rm 4, 18.20).
Nhân đức trông cậy là thái độ của người tín hữu tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, nhưng đồng thời vẫn nỗ lực hết sức để chu toàn bổn phận và sứ vụ trong cuộc sống hằng ngày. Trông cậy không có nghĩa là lười biếng, ỷ lại, tránh né bổn phận. Người sống nhân đức trông cậy là người hoàn toàn cậy dựa vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới làm được, nhưng đồng thời cũng nỗ lực hết sức như thể duy chỉ có mình làm.
Để sống Mùa Vọng đúng đức tin Kitô giáo, anh chị em hãy khao khát mong đợi và sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa biểu lộ quyền năng cứu độ nhân loại, đồng thời hãy quảng đại giúp đỡ những người nghèo đói, người đau khổ thể xác cũng như tinh thần, các nạn nhân của bất công và bóc lột, và đẩy lui sự ác, sự dữ trong xã hội.
- Như vậy, bước vào Năm Phụng vụ mới cũng có nghĩa là với lòng trông cậy vững vàng, Hội Thánh càng nhiệt thành thực thi sứ vụ Phúc Âm hoá hơn. Để cụ thể hoá lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư Mục vụ 2023 về việc toàn Dân Chúa tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh, Hội đồng Mục vụ của tổng giáo phận đã đề nghị chương trình mục vụ 2024 và đã được toàn thể linh mục đoàn thống nhất như sau :
- Nhờ bí tích Rửa tội, tất cả anh chị em đều có một phẩm giá bình đẳng với nhau và đồng trách nhiệm về sứ vụ của Hội Thánh. Anh chị em giáo dân LÀ Hội Thánh. Các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu tiếp tục thực tập lối sống hiệp hành. Hội Thánh hiệp hành chính là một gia đình, trong đó mỗi thành viên ý thức mình LÀ gia đình, yêu thương cảm thông nâng đỡ nhau, nhiệt tình chu toàn phận vụ của mình với tinh thần đồng trách nhiệm, và nỗ lực bảo vệ sự hợp nhất và bình an.
Đặc biệt các Hội đồng mục vụ và các đoàn thể Công giáo tiến hành cần tham dự các khoá huấn luyện để nhận thức về vai trò của mình trong Hội Thánh và tích cực chu toàn sứ vụ của mình.
- Loan báo Tin Mừng cho muôn dân (“ad gentes”) là sứ mạng thiết yếu của Hội Thánh, là sứ vụ đầu tiên và là hoạt động chính. Hướng tới năm 2033 là dịp kỷ niệm 500 năm Tin Mừng đến Việt Nam, mọi thành phần Dân Chúa hãy tích cực loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúng ta thường nói là truyền giáo, nhưng không có nghĩa là tuyên truyền, chiêu mộ tín đồ hoặc ép buộc theo đạo, mà chỉ có nghĩa là thông truyền, giới thiệu Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài cho người chưa biết Chúa. Những anh chị em chưa biết Chúa có quyền nghe Tin Mừng, và chúng ta có bổn phận loan báo Tin Mừng cho họ. Anh chị em giáo dân hãy kể chuyện niềm vui Tin Mừng ngay trong môi trường sống của mình. Thật là sai lầm và có lỗi thật lớn khi coi loan báo Tin Mừng là việc thứ yếu, một việc làm thêm. Chúng ta đã làm sai ý Chúa! Chúng ta thiếu lửa Thần Khí!
Để có thể loan báo Tin Mừng cách hiệu quả, anh chị em cần có đời sống nội tâm sâu xa, học hỏi phương pháp loan báo Tin Mừng, và toả chiếu sự hấp dẫn của Tin Mừng qua việc sống theo Lời Chúa, nhất là thực thi đức bác ái, sống tình bạn chân thành với người mình gặp gỡ.
Hơn ai hết, chính các linh mục và tu sĩ phải là những người tiên phong, có tâm hồn truyền giáo và đầy nhiệt tình để truyền lửa cho các tín hữu.
- Sứ vụ Phúc Âm hoá không chỉ giới hạn trong việc cứu độ linh hồn, mà là con người toàn diện, vì thế Hội Thánh phải lưu tâm tới những vấn đề mới của nhân loại hôm nay. Trước hết là đạo đức môi sinh. Trái đất đã bị tàn phá quá nhiều, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng. Cần khẩn trương cứu ngôi nhà chung trái đất này. Huỷ hoại môi trường là một tội luân lý.
Tổng giáo phận chúng ta cam kết nhập cuộc để cải thiện môi trường sống. Cụ thể là cần học hỏi giáo lý về môi sinh, và thực hiện những hành vi nhỏ bé: các gia đình và giáo xứ giảm rác, không xả rác bừa bãi, phân loại rác, giảm bớt đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước. Cứ kiên trì thực hiện nhiều năm, dần dần sẽ thành thói quen tốt và lan toả sang mọi người trong cộng đồng xã hội.
Ngoài ra, Hội Thánh đang lưu tâm tới một chiều kích mới là loan báo Tin Mừng trong các không gian kỹ thuật số. Đây là một lục địa mới, cần những nhà thừa sai trong lục địa kỹ thuật số.
- Để thực thi sứ vụ, điều tối quan trọng là phải có Chúa trong lòng. Anh chị em hãy tiếp tục học hỏi, cầu nguyện và thực hành Lời Chúa, để nhờ đó sống đức tin cách xác tín và có hồn tông đồ. Làm sao có thể loan báo Tin Mừng khi chính mình không đầy Tin Mừng trong lòng! Mỗi ngày anh chị em hãy dành ít phút suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa trong thinh lặng, lắng nghe Chúa nói trong tâm hồn để thực hành trong cuộc sống. Các cộng đoàn giáo xứ hãy chầu Thánh Thể mỗi tháng một giờ, vào tối thứ Năm đầu tháng hoặc vào một thời điểm khác phù hợp với cộng đoàn.
- Sau hết, cộng đoàn Dân Chúa có nghĩa vụ chăm sóc các linh mục suốt cả đời đã thi hành sứ vụ Phúc Âm hoá và nay đang tĩnh dưỡng. Đây là sự thể hiện lòng biết ơn cách cụ thể đối với các vị ân nhân trong đời sống đức tin. Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hoà đã xuống cấp và không còn đủ chỗ đáp ứng cho số linh mục tĩnh dưỡng ngày càng tăng. Vì thế sau Tết âm lịch, Tổng giáo phận sẽ khởi công xây dựng Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hoà. Trong Mùa Vọng và Mùa Giáng sinh này, xin tất cả anh chị em rộng tay giúp đỡ để công việc xây dựng mau hoàn tất.
Anh chị em thân mến,
Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng đổ tràn trên anh chị em ơn bình an, ân sủng, chân lý và tình yêu của Chúa, và đến phiên mình, anh chị em hãy tham gia sứ mạng làm lan toả phúc lành của Chúa sang những người chung quanh. Chúc anh chị em Mùa Giáng sinh đầy tràn niềm vui và bình an. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi!
Nguồn: TGP Sài Gòn
WHĐ (05.12.2023) – Lễ Giáng Sinh năm nay là một trường hợp đặc biệt vì lễ Vọng Giáng sinh và lễ Đêm Giáng sinh rơi vào Chúa nhật thứ IV mùa Vọng (24/12/2023), trong khi chính ngày Giáng sinh rơi vào thứ Hai 25/12/2023. Như vậy sẽ có 2 ngày lễ buộc, tức lễ Chúa nhật và lễ Giáng sinh, trùng ngày nhau (24/12) và ngay sát nhau (24-25/12): lễ Vọng Giáng sinh cũng như lễ Đêm Giáng sinh chồng lấn vào ngày Chúa nhật thứ IV mùa Vọng (24/12). Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng giới thiệu giải đáp của cha Giuse Phạm Đình Ái, SSS, về phụng vụ lễ Giáng Sinh nay:
GIẢI THÍCH
Căn cứ vào: (1) “Bảng Ghi Ngày Phụng Vụ” (trong “Quy Luật Phổ Quát Về Năm Phụng Vụ Và Niên Lịch”, số 59), trong đó xác định rằng lễ Giáng sinh ở bậc cao hơn Chúa nhật mùa Vọng; (2) Bộ Giáo Luật: “Ai tham dự Thánh lễ, cử hành theo lễ nghi Công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ” (số 1248§1), chúng ta hiểu như sau:
1/ Phụng vụ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng sẽ kéo dài từ buổi chiều ngày thứ Bảy 23/12/2023 cho đến buổi chiều ngày Chúa nhật 24/12/2023 và trước Thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Trong khi đó, phụng vụ lễ Giáng sinh sẽ bao gồm ngày Chúa nhật 24/12/2023 (từ buổi chiều) và cả ngày thứ Hai 25/12/2023. Cụ thể là:
- Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12: từ ban chiều, cử hành Thánh lễ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng;
- Chúa nhật, ngày 24 tháng 12: a/ cử hành các Thánh lễ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng cho tới trước Thánh lễ Vọng Giáng Sinh; b/ từ chiều tối của Chúa nhật này, cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh khoảng sau 4 giờ chiều (không luôn luôn được cử hành), và rồi Thánh lễ Đêm Giáng sinh vào tối muộn;
- Thứ Hai, ngày 25 tháng 12: cử hành Thánh lễ Giáng sinh Rạng đông và Thánh lễ Giáng sinh Ban ngày.
2/ Vì có 2 ngày lễ buộc (lễ Chúa nhật và lễ Giáng sinh) nên các tín hữu không thể chu toàn luật buộc nếu như chỉ tham dự một Thánh lễ Giáng sinh vào ngày Chúa nhật 24/12/2023, nghĩa là một Thánh lễ không thể thực hiện hai nghĩa vụ, hay một cử hành không thể hoàn thành hai sự ràng buộc. Để chu toàn hai nghĩa vụ riêng biệt này, tín hữu buộc phải tham dự cả 2 Thánh lễ, tức lễ [buộc] Chúa nhật và lễ [buộc] Giáng Sinh. Như vậy, sau khi đã tham dự lễ Chúa nhật thứ IV mùa Vọng vào chiều thứ Bảy (23/12) hoặc vào chính ngày Chúa nhật (24/12), các tín hữu buộc phải tham dự thêm một Thánh lễ Giáng sinh nữa (24-25/12). Tất nhiên, nghĩa vụ duy nhất của tín hữu là tham dự 2 Thánh lễ, chứ không nhất thiết phải tham dự một Thánh lễ Chúa nhật với các Bài đọc và Bài lễ của Chúa nhật thứ IV mùa Vọng, và tham dự Thánh lễ thứ hai là lễ Giáng sinh với các Bài đọc và Bài lễ của lễ Trọng Giáng sinh (mặc dù điều này là lý tưởng). Ví dụ, tín hữu vẫn có thể chu toàn cả 2 lễ buộc khi tham dự Thánh lễ đầu tiên vào chiều Chúa nhật 24/12 nhằm chu toàn bổn phận giữ ngày Chúa nhật [thứ IV mùa Vọng] (cho dù vào buổi chiều này, họ tham dự vào ngay thời điểm giáo xứ cử hành Thánh lễ Vọng Giáng sinh) và rồi phải tham dự thêm một Thánh lễ Giáng sinh nữa (lễ Đêm/lễ Rạng đông/lễ Ban ngày) để chu toàn nghĩa vụ của lễ buộc Giáng sinh.
KẾT LUẬN THỰC HÀNH
1/ Phải tham dự vào một trong các Thánh lễ Chúa nhật [thứ IV mùa Vọng] diễn ra từ chiều thứ Bảy 23/12/2023 cho đến chiều Chúa nhật 24/12/2024;
2/ Phải tham dự thêm nữa vào một trong các Thánh lễ Giáng sinh (Vọng/Đêm/Rạng đông/Ban ngày) diễn ra từ chiều Chúa nhật 24/12/2023 cho đến hết ngày thứ Hai 25/12/2023.
Nguồn: WHĐ

VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2023
Chủ Đề: NHẬP THỂ VÀ HIỆP HÀNH
|
ĐỀ TÀI |
NGƯỜI GIẢNG |
1 |
Giới thiệu: |
Lm. Giuse Cao Gia An, S.J. |
2 |
“Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa” |
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA. |
3 |
“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” |
Lm. Giuse Cao Gia An, S.J. |
4 |
“Trốn sang Ai-cập” |
Lm. Gioan Bosco Nguyễn Dũng Lực, CS. |
5 |
“Tìm và cứu những gì hư mất” |
Lm. Giuse Cao Gia An, S.J. |
6 |
“Vác Thập Giá cùng Chúa” |
Lm. Antôn Trần Khắc Bá, S.J. |
7 |
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” |
Lm. Giuse Cao Gia An, S.J. |
8 |
“Muối cho đời” |
Sr. Anna Đặng Thị Quỳnh Giang, OP. |
9 |
“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người” |
Lm. Giuse Cao Gia An, S.J. |
Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hằng ngày vào lúc 7:00 tối giờ Việt Nam, tại website, kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt, từ ngày 08-16/12/2023.
Để tiện cho việc theo dõi, quý vị có thể bấm đăng ký kênh Youtube hoặc Facebook của Vatican News Tiếng Việt. Hoặc đăng ký nhận thông báo qua email tại mẫu đăng ký tại: https://www.vaticannews.va/vi/newsletter-registration.html
Nguồn: VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT
TOÀ GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam
Đt: (84) 243.825.4424
Email:
THƯ MỤC VỤ
MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH NĂM 2023
Kính gửi: quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Anh Chị Em tín hữu.
Chúng ta sắp bước vào Mùa Vọng, khởi đầu Năm Phụng vụ mới. Đây là thời gian mong đợi, tìm kiếm Chúa và tin tưởng vào lời hứa cứu độ. Đây cũng là dịp khơi lại trong chúng ta niềm hy vọng, giúp chúng ta sám hối, đổi mới cuộc đời. Ước mong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui và an bình.
Gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì năm Canh tân Đời sống Đức tin Cá nhân đã và đang sinh nhiều hoa trái trong tâm hồn các tín hữu. Hướng về năm 2024, năm Canh tân Đời sống Đức tin các Hội đoàn – theo định hướng của Tổng Giáo phận; và năm Xây dựng một Giáo hội tham gia – theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mở ra cho chúng ta nhiều hy vọng thăng tiến. Trong Giáo hội nói chung, mỗi giáo xứ phải được tổ chức như một gia đình lớn bao gồm nhiều gia đình nhỏ. Nơi đây là một thánh điện để những người khát nước đến uống dọc đường, và là một trung tâm đón tiếp tất cả mọi người. Những sinh hoạt hội đoàn phải giúp các tín hữu sống đức tin, chuyên cần cầu nguyện và thực hành yêu thương. Nhờ đó, giáo xứ, giáo họ trở thành điểm khởi hành lên đường loan báo Tin Mừng. Trong Mùa Vọng, chúng ta hãy đáp lời gọi của thánh Gioan Tiền hô: “Hãy dọn đường cho Chúa. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy; khúc quanh co phải uốn cho ngay; đường lồi lõm phải san cho phẳng” (x. Lc 3,5). Thế giới chỉ bình an khi con người mang trái tim an bình. Khi thiện chí sám hối, chúng ta sẽ có thể dễ dàng gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em mình, cùng nhau đối thoại và liên kết tham gia xây dựng Giáo hội. Được như thế, hội đoàn sẽ trở thành nơi giúp các thành viên gắn bó yêu thương và cùng nhau nên thánh giữa đời.
Năm Phụng vụ mới khởi đầu trong bối cảnh thế giới đầy lo âu. Đó là suy thoái kinh tế và chiến tranh loạn lạc đang xảy ra ở nhiều nơi, nhất là ở U-crai-na và Ít-ra-en, quê hương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Hoàng Tử Hoà Bình. Người đến trần gian để kêu gọi con người bỏ vũ khí đạn dược, ngưng thù nghịch chém giết, nắm tay nhau xây dựng thế giới huynh đệ. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới khước từ lời kêu gọi yêu thương của Chúa, thậm chí gạt bỏ Người ra khỏi cuộc sống xã hội. Hậu quả là chiến tranh, xung đột và suy đồi đạo đức. Mùa Vọng là thời gian gia tăng cầu nguyện, xin Chúa cho hòa bình được tái lập tại các quốc gia đang có chiến tranh và trên toàn thế giới. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nhà cầm quyền các quốc gia cùng nhau giải quyết xung đột bằng đối thoại, dựa trên quyền lợi và nhân phẩm con người.
Theo tinh thần của Phụng vụ, sự hiện diện khiêm hạ và nghèo khó của Hài nhi Giêsu trong máng cỏ Belem năm xưa phải là tâm điểm trong mọi cử hành. Những năm qua, dường như chúng ta chú ý nhiều đến những gì bên ngoài hơn là bên trong. Năm nay, tôi mời gọi quý cha và tất cả anh chị em mừng Đại lễ Chúa Giáng sinh cách xứng hợp. Mọi hình thức bề ngoài chỉ có ý nghĩa khi phát xuất từ nội tâm chân thật và hướng đến những giá trị nội tâm sâu xa. Hãy dành giờ thinh lặng trước hang đá, máng cỏ, để học nơi Hài Nhi Giêsu bài học khiêm nhường và nghèo khó. Khi chúng ta cố gắng sống trong sạch và thánh thiện, Hài Nhi Giêsu sẽ ngự vào lòng chúng ta, và biến tâm hồn chúng ta thành nơi Tình Yêu thẳm sâu ngự trị, như cung lòng trinh khiết của Mẹ Maria.
Anh chị em thân mến,
Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Tông huấn về thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu với tựa đề “Đó là lòng tín thác”. Vị mục tử của Giáo hội Công giáo mời gọi mọi người hãy trở về với tình yêu đơn sơ và lòng mến chân thành. Tình yêu ấy vừa quy hướng về Thiên Chúa, vừa hướng tới Giáo hội. Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời của thánh Têrêsa: “Chính sự tin tưởng, và không gì khác ngoài sự tin tưởng, là điều phải dẫn chúng ta đến Tình yêu”. Đó là “Con Đường Nhỏ” mà Thánh nữ đã tiên phong bước trước, con đường này có tên là Tình Yêu. Bất kì ai cũng có thể đi trên đường này không phân biệt tuổi tác hay bậc sống, bằng những thực hành bác ái bé nhỏ giản đơn thường ngày. Sự bé nhỏ hạ mình đến tột cùng của Hài nhi Giêsu giúp chúng ta sống tâm tình phó thác, tin tưởng khi bước đi trên con đường ấy. Tín thác không phải là ỷ lại, sống trong ảo tưởng hay lãng quên hiện tại, nhưng là biết ra sức sống trong hiện tại một cách tròn đầy, như Đấng Đáng Kính Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Hy Vọng là sống trong giây phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương.”
Trong tinh thần chờ đợi của Mùa Vọng, và với niềm vui hân hoan của lễ Giáng Sinh, tôi xin kính chúc quý Cha và Anh Chị Em cảm nhận được niềm vui và sự bình an thiêng liêng mà Con Thiên Chúa mang đến cho thế gian. Nguyện xin Hoàng Tử Hòa Bình ban cho mọi người sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023
+ Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội
TGPSG – Đại Hội Giới Trẻ Sài Gòn 2023 với chủ đề: HOJO - Nối mãi vòng tay “Mạnh Mẽ Tựa Chim Bằng" (Tv 103,5), đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng Giáo phận Saigon (TGPSG) từ 13g30 - 22g thứ Bảy 25-11-2023.
Đại hội Giới Trẻ năm nay cũng đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Mục vụ Giới trẻ TGP Sài Gòn.
Hiện diện trong Đại hội có Đức Tổng Giám mục (Đức TGM) Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục (ĐGM) Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Lm Gioan Lê Quang Việt - Đặc trách Giới Trẻ và 5000 bạn trẻ trong TGPSG.
Đại hội gồm 4 Chương: Chương I gồm các workshops; Chương II Thánh lễ, cầu nguyện; Chương III ca kịch; Chương IV cung nghinh Thánh Thể, ra đi loan báo Tin Mừng.
Chương I: Vòng Tay Chúng Mình
Buổi Đại hội bắt đầu từ 13g30 với 4 workshops: Chạm 4.0, Chạm Mãi Keo, Chạm để Flex, Chạm để Chill, Chạm niềm vui Thánh lễ.
Lúc 15g30, các bạn trẻ đã quy tụ trước khán đài chính để chào đón Đức TGM Giuse, ĐGM Phụ tá Giuse và Lm Gioan đến Khai mạc Đại hội và trao giải thưởng cho các nhóm và các cá nhân hạng 1, 2, 3 trong cuộc thi Tìm hiểu Kinh Thánh và đá banh.
Kế tiếp, diễn nguyện “Lịch sử Cứu độ” bắt đầu bằng việc Chúa trao sứ vụ cho ông Môsê dẫn dắt dân Do Thái ra khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập. Khi vào được Cana, dân Do Thái đã phạm tội bất trung khi buông mình vào tội lỗi, thờ phượng tà thần. Khi họ thống hối quay về, Thiên Chúa đã cho Ngôi Lời nhập thể để cứu độ họ. Tuy nhiên 2000 năm qua, nhân loại vẫn bội phản, tội lỗi vẫn tràn lan khiến cho dịch bịnh, chiến tranh… xảy ra khắp nơi.
Chương II: Vòng Tay Giêsu
Thánh lễ đồng tế, đỉnh cao của ngày hội, đã bắt đầu khi đoàn rước tiến lên khán đài.
Mở đầu bài giảng, Đức TGM Giuse giải thích ý nghĩa chữ Chill là thư giãn và tận hưởng để dẫn các bạn trẻ vào bữa tiệc Chúa dọn ra tràn đầy cho mọi người đón nhận sức sống từ bàn tiệc Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Ngài chia sẻ: “Sau khi đã tham dự diễn nguyện, hát Lời Chúa, tham dự thánh lễ thì Flex để khoe, để kể lại cho người khác nghe niềm vui chúng tôi có một Vị Vua tên là Giêsu. Ngài đầy tràn yêu thương. Ngài là Vị Mục tử nhân hậu, chăm sóc con chiên, bảo vệ và gìn giữ để chúng không bị lạc. Ngài đã chết và đã sống lại để cứu độ nhân loại.”
Đức TGM Giuse đúc kết: “Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 38 là “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng.” 5000 bạn trẻ Sài Gòn tham dự ngày hộm hôm nay hãy Flex, hãy gieo hy vọng bằng cách bắn đi những tin nhắn vui và làm những hành động, cử chỉ yêu thương. Câu chuyện “Thả mồi bắt bóng”, con chó thả miếng thịt đang ngậm trong miệng để bắt cái mồi ảo ảnh dưới nước, nhắc chúng ta phải biết nắm giữ niềm hy vọng. Mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta là môn đệ của Chúa luôn được Ngài đồng hành, hãy nắm chắc nguồn hy vọng đó. Khi buông Chúa Giêsu ra, chúng ta sẽ mất hết. Hãy tìm niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu. Gặp gỡ Chúa trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta trở về ‘mạnh mẽ tựa chim bằng, lan tỏa tình thương, niềm hy vọng cho mọi người.”
Chương III: Vòng Tay Giáo Hội
Kết thúc thánh lễ, chương III bắt đầu với việc chúc mừng sinh nhật 30 năm Ban Mục vụ Giới trẻ. Tiếp theo là các màn múa, hát và ca kịch Christus Vincit “Một Tình Yêu”.
Chương IV: Vòng Tay Ra Khơi
Linh mục chủ sự rước Thánh Thể tiến lên khán đài. Tất cả mọi người cung kính Chầu Thánh Thể với các lời nguyện và bài hát Taize, ra đi loan báo Tin Mừng.
Sau giờ chầu, Lm Gioan đã bế mạc Đại hội bằng lời Sai đi, sai các bạn trẻ ra đi loan báo Tin Mừng và niềm hy vọng cho mọi người.
Đại hội kết thúc lúc 22g trong niềm vui của các tham dự viên.
Bài: Tóc Ngắn (TGPSG) Ảnh: Media TGPSG
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023
Kính gửi Quý Thầy Cô giáo,
Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 16 vừa kết thúc giai đoạn I tại Rôma, với chủ đề “Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”. Với chủ đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô ước mong và kêu gọi tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cùng nhau gặp gỡ, lắng nghe và phân định, để hoán cải và canh tân sứ mạng truyền giáo của mình trong thế giới hôm nay. Ngài còn khẳng định: không có hiệp hành là không có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thiếu vắng sự hiện diện nền tảng này, mọi hoạt động của Giáo hội đều không nằm trong ý muốn của Thiên Chúa. Ngày 20/4/2022, đáp lại lời chào mừng từ phái đoàn của “Dự án Giáo dục Công giáo Thăng tiến các nhà Nghiên cứu Toàn cầu”: giáo dục không chỉ truyền tải kiến thức, nhưng còn dành không gian cho lĩnh vực tâm linh và mục vụ, cũng như những gì người già có thể truyền cho thế hệ trẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của một nền giáo dục năng động, theo đó nhà giáo dục đích thực là người biết đồng hành, lắng nghe và đối thoại. Cho nên, không có yếu tố Hiệp hành như Giáo hội đang cổ võ và dấn thân, công việc giáo dục của chúng ta sẽ thiếu đi nền tảng và mục tiêu mà Giáo hội mong muốn.
Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp đến, cùng với lời chào chúc thân tình đến tất cả quý thầy cô giáo đã và đang dấn thân trong sứ mạng giáo dục, tôi muốn tiếp tục chia sẻ thêm về đề tài đã được giới thiệu ở bức thư của năm 2022.
1. Lợi ích của giáo dục Kitô giáo
Nói đến giáo dục là nói đến một lộ trình trưởng thành và thăng tiến con người về mọi mặt, nhằm thích nghi với một cuộc sống luôn thay đổi và phát triển từng ngày. Thế nhưng giáo dục Kitô giáo còn muốn hướng con người đến một tầm vóc siêu nhiên hơn, nghĩa là để sống an vui hạnh phúc ở đời này và hướng về đời sau vĩnh cửu. Từ xa xưa trong Cựu Ước, việc giáo dục là việc cha mẹ truyền lại những kinh nghiệm cho con cái: “Người khôn tránh bạn xấu. Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe, lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ” (Cn 1, 8). Vượt qua ranh giới gia đình, việc giáo dục mở rộng đến những người mang trách nhiệm cộng đồng, giúp người khác ý thức và xây dựng đời sống phong phú hơn về mặt luân lý: “Bấy giờ Người mở tai cho phàm nhân, làm cho họ sợ hãi vì những lời cảnh cáo, để kéo họ xa những việc đã làm, giúp họ tránh được thói kiêu căng, giữ linh hồn khỏi sa vào vực thẳm, cứu sinh mạng khỏi rơi xuống đường hầm” (G 33, 16-18).
Cuối cùng, trong cái nhìn và mục tiêu hướng đến của đức tin Kitô giáo, việc giáo dục quy về một chiều kích trọn vẹn nhất, như lời xác tín của các vị mục tử Giáo hội Việt Nam: “Mục đích của nền giáo dục Kitô giáo không chỉ là rèn luyện nhân cách con người thành hữu ích đối với bản thân, gia đình và xã hội, mà còn là giúp con người sống xứng đáng với tư cách con Thiên Chúa, để mai sau trở thành công dân Nước Trời. Sứ mạng đó được khơi nguồn từ Chúa Cha, được thực hiện nơi Chúa Con và được kiện toàn nhờ Chúa Thánh Thần” (Thư chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007, số 3). Những lời này phải luôn là một định hướng nền tảng cho tất cả chúng ta, những giáo chức công giáo đang thi hành sứ mạng giáo dục hôm nay. Quý thầy cô hãy là những người vừa thông truyền kiến thức chuyên môn nhưng cũng vừa chia sẻ kinh nghiệm sống đạo, vừa hun đúc tinh thần học tập nhưng cũng vừa lan tỏa niềm tin Kitô giáo. Vậy, làm thế nào để chúng ta thi hành sứ mệnh này đúng với tinh thần mà Giáo hội đã ước mong?
2. Những điều đáng quan tâm
Thư chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2007, số 21 đề cập mọi Kitô hữu đều là những giáo lý viên, là những người được mời gọi tham gia vào công trình giáo dục đức tin của Mẹ Hội Thánh, với tinh thần: càng tự rèn luyện mình, chúng ta càng có khả năng huấn luyện người khác. Trong ý hướng đó, chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem Dân tộc của Thiên Chúa là gì? Đức Kitô là ai trong dân tộc ấy?
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 782 đã nêu lên 7 nét căn bản về Dân Thiên Chúa, một dân tộc hoàn toàn khác biệt với bất kỳ một tập thể nào trong lịch sử, xét về mọi phương diện: tôn giáo, chủng tộc, chính trị hay văn hóa:
- Là Dân của Thiên Chúa.
- Là những người tin vào Chúa Kitô.
- Có Chúa Kitô là Đấng làm Đầu.
- Có phẩm giá và sự tự do.
- Có lề luật là giới răn mới.
- Sứ vụ là muối và ánh sáng thế gian.
- Cùng đích là Nước Trời vĩnh cửu.
Các đặc tính này xoay quanh và biểu lộ một mối quan hệ căn bản: Thiên Chúa và con người. Từ thời Cựu Ước xa xưa, Thiên Chúa đã kêu gọi Áp-ram (sau này là Áp-ra-ham) rời quê hương xứ sở, để đến một vùng đất mới mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông, với một lời hứa: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành” (St 12, 2). Dân tộc này sẽ trở thành dân tộc Ít-ra-en, được gọi là Dân tộc của Thiên Chúa đầu tiên. Điều này được công nhận qua lời ngôn sứ Isaia rằng: “Ta đã đặt lời Ta vào miệng ngươi, đã cho ngươi núp bóng bàn tay Ta khi dựng nên bầu trời và đắp nền trái đất, và nói với Xi-on: “Ngươi là dân Ta tuyển chọn” (Is 51, 16). Một lần khác, Thiên Chúa cũng xác nhận Ít-ra-en là dân tộc của Người qua lời của Êdêkiel: “Vì thế, hãy tuyên sấm, hỡi con người, hãy nói với Gốc: “ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Ngày đó, lúc Ít-ra-en, dân Ta, đang sống yên ổn, nào không phải ngươi sẽ động binh hay sao?”” (Ed 38, 14).
Bước sang thời Tân Ước và Giáo hội, thật rõ ràng và cũng rất tự do, tất cả những ai đón nhận Chúa Giêsu là Chúa và cũng là Cứu Chúa của mình, đều trở thành thành viên của Dân Thiên Chúa, vì Người đến để cứu chuộc tất cả nhân loại, không chỉ riêng dân Ít-ra-en (x. Rm 1, 16; 10, 11-13). Khi chúng ta chọn lựa theo Chúa Giêsu, Người sẽ chấp nhận chúng ta, và như thế, chúng ta thuộc về Người, và cũng là Dân tộc của Người.
Như vậy, từ mạc khải trong Cựu Ước đến sự thành toàn trong Tân Ước, Chúa Giêsu chính là trung tâm của Dân Thiên Chúa. Hay nói khác đi, Chúa Giêsu chính là vị Thầy tốt nhất cho những ai tin vào Người. Chúng ta hãy đọc lại một số Mạc khải căn bản minh chứng cho điều đó.
1) Tác giả thư Do Thái viết rằng: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1, 1-2). Điều đó có nghĩa là: các ngôn sứ, tiên tri và các tổ phụ, đều là những người nhận và truyền lại thông điệp của Thiên Chúa. Thế nhưng, nơi Chúa Giêsu, Người chính là Thánh Tử, một Vị thầy “giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (x. Mc 1, 21-28; Lc 4, 32).
2) Trong Phúc âm chương 14 của Thánh sử Gioan, khởi đi từ câu hỏi của Tôma đến ước nguyện của Philipphê, muốn một lần nhìn thấy Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn cho mọi người nhận ra vai trò đầy đủ nhất của mình. Người nói với các tông đồ rằng: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6). Và hơn thế nữa, ngay lúc này đây, “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9).
3) Chúa Giêsu, vị Thầy tốt nhất, tận tâm và chết thay cho học trò của mình: “Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2 Cr 5, 14-15).
3. Tâm tình gửi Quý Thầy Cô
Giáo hội Mẹ chúng ta luôn thao thức về sứ mạng của mình trong thế giới hôm nay. Từ những kinh nghiệm trong thực tế, ta có thể nói được rằng: giáo dục là phương tiện để đến với người khác. Nếu trong chuyên môn, quý thầy cô có trách nhiệm truyền đạt kiến thức của mình, thì ít nhất là bằng cách sống, chúng ta hãy làm lan tỏa các chân lý Kitô giáo cho các môn sinh. Trong mọi nơi và mọi thời, Chúa Giêsu phải được giới thiệu cho mọi người bằng những cách thức phù hợp, vì Người là ơn Cứu Chuộc của nhân loại, là trọng tâm của đức tin Kitô giáo, và đó cũng là ước mong và sứ mạng mà Mẹ thiêng liêng Giáo hội trao phó cho chúng ta. Để làm được điều này, quý thầy cô không nên dừng lại với chương trình giáo dục tôn giáo ở giai đoạn sơ cấp qua các lớp giáo lý căn bản, nhưng phải quan tâm hơn đến việc thăng tiến đức tin của mình bằng việc tìm hiểu thêm về các chân lý đức tin qua giáo huấn của Giáo hội, từ đó truyền đạt kiến thức của mình cho học sinh một cách phong phú và hữu hiệu hơn.
Với các con học sinh và sinh viên thân mến, ngày Nhà Giáo Việt Nam luôn là một ngày thân thiết và gần gũi cho nghĩa tình thầy trò. Bó hoa đẹp nhất mà các con tặng quý thầy cô chính là lòng yêu mến và biết ơn của chính mình. Trong ý nghĩa đó, lời của sách Châm Ngôn thật đáng để các con ghi nhớ: “Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi, hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe” (Cn 5, 1). Thực hành điều này trong cuộc sống, cũng là từ lời khuyên của quyển sách này, các con sẽ không đi lạc đường.
Quý Thầy Cô thân mến,
Trong bầu khí thân tình của ngày Nhà Giáo Việt Nam, thay mặt cho Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi vui mừng gửi lời chúc sức khỏe và an vui đến tất cả quý thầy cô trên mọi miền đất nước. Xin hiệp lòng với vị cha chung của Giáo hội hoàn vũ, “cầu nguyện cho các nhà giáo dục, để họ trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết giảng dạy về tình huynh đệ hơn là đối đầu, và biết đặc biệt nâng đỡ những người còn non nớt và những người dễ bị tổn thương hơn cả” (Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô – Tháng 01/2023).
Thân ái trong Chúa Kitô.
Vĩnh Long, ngày 15 tháng 11 năm 2023.
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo
Ngày 21.9.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo Phận Huế. Vào ngày 28.9.2023, phái đoàn Tổng Giáo phận Huế đã có chuyến viếng thăm và chúc mừng ngài tại Tòa Giám mục Đà Nẵng.
Ngày 04.11.2023, Đức Tổng Giám mục Phó Giuse chính thức đặt chân đến Tổng Giáo phận Huế, khởi đầu cho hành trình nhận sứ vụ mới tại vùng đất cố đô này. Đoàn xe di chuyển từ Tòa Giám mục Đà Nẵng và di chuyển ra Huế với điểm dừng chân tại Nhà thờ Phù Lương lúc 10g00, sau đó phái đoàn cùng di chuyển về Tòa Tổng Giám mục Huế.
Đón tiếp Đức Tổng Giám mục Phó Giuse trong dịp này, về phía Tổng Giáo phận Huế gồm có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng – Nguyên Tổng Giám mục Huế, Cha Tổng Đại diện Antôn, Cha Đại diện Giám mục Giuse, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh nội và ngoại trú. Và phái đoàn Giáo phận Đà Nẵng tháp tùng Đức Tổng Giám mục Phó Giuse còn có Cha Bônaventure Mai Thái – Đại diện Giám quản, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha và đại diện Tu sĩ nam nữ và một số hội đoàn trong giáo phận.
Trong lời mở đầu, Đức Tổng Giám mục Giuse thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Tổng Giáo phận Huế chúc mừng Đức Tổng Giám mục Phó Giuse dịp này chính thức đến Huế, và hơn thế nữa niềm vui được nhân thêm khi ngài sẽ tham dự kỳ tĩnh tâm năm cùng với Linh Mục Đoàn trong giáo phận từ ngày 6.11.2023 đến 9.11.2023 tại La Vang. Niềm vui của giáo phận sẽ còn tiếp nối với Thánh Lễ ra mắt vào ngày 10.11.2023 sắp đến tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam. Đức Tổng Giám mục Giuse cũng hy vọng qua dịp gặp gỡ này thể hiện cho một tinh thần hiệp hành, cùng đồng hành bên nhau trong suốt thời gian vừa qua và những sự kiện sắp tới.
Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giám mục Phó Giuse bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Tổng Giám mục Giuse, quý Cha, quý Tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa đã tổ chức đón tiếp cách trang trọng và đón nhận ngài như một thành viên mới trong đại gia đình giáo phận. Hơn thế nữa, ngài cảm thấy rất yên tâm khi cảm nhận được sự đồng hành này của mọi người, nhất là trong những ngày tháng sứ vụ sắp tới, những cánh tay được mở ra để đón nhận nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách, để cùng nắm tay nhau xây dựng Hội Thánh, xây dựng Tổng Giáo phận Huế với tràn đầy tình yêu thương và phục vụ.
Đức Tổng Giám mục Phó Giuse cũng cảm thấy rất vui khi dịp này cùng tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên với các linh mục trong Tổng Giáo phận Huế, khi nhìn lại mỗi dịp bắt đầu một sứ vụ mới từ Lạng Sơn cho đến Đà Nẵng, và hôm nay là Tổng Giáo phận Huế, bản thân ngài luôn có được những dịp tĩnh tâm quý báu trước khi bắt một hành trình mới. Đức Tổng Giám mục Phó Giuse cũng cám ơn phái đoàn Giáo phận Đà Nẵng đã tháp tùng và đưa ngài đến Huế hôm nay, nhất là đã luôn yêu thương nâng đỡ, cầu nguyện cho ngài trong suốt những thời gian vừa qua.
Sau nghi thức những giây phút chúc mừng và chào thăm, mọi người tham dự cùng ở lại và dùng bữa cơm trưa thân mật tại Tòa Tổng Giám mục Huế.
Thánh lễ ra mắt cộng đoàn dân Chúa Tổng Giáo phận Huế của Đức Tổng Giám mục Phó Giuse sẽ được cử hành vào lúc 09g00 sáng ngày 10.11.2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam và sẽ được trực tiếp trên kênh Youtube Tổng Giáo Phận Huế.
Ban Truyền Thông Tổng Giáo phận Huế
Nguồn: tonggiaophanhue.org
Nhiều thành viên Hội Truyền Giáo Balê (MEP), trong đó có Đức Giám Mục Pallu, đã đến truyền giáo tại Việt Nam, một thuộc địa cũ của Pháp.
Hội Truyền Giáo Ba Lê vui mừng trước tiến trình phong thánh cho Đấng sáng lập ở Việt Nam
Các linh mục Vincent Sénéchal (trái) và Balthazar Castelino dâng thánh tích của Đức Giám Mục François Pallu cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiện Hà Nội ngày 28 tháng 10. (Ảnh: tonggiaophanhanoi.org)
(Phóng viên – UCA)
Hội Truyền Giáo Balê (MEP), có trụ sở tại Pháp đã bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi Giáo hội Việt Nam bắt đầu tiến trình phong chân phước cho một trong những vị truyền giáo, Đức Giám Mục François Pallu.
Cha Vincent Sénéchal, bề trên tổng quyền Hội Truyền Giáo Balê (MEP) cho hay: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi thấy Giáo hội Việt Nam mở án phong thánh cho Đức cha Pallu”.
Cha Tổng quyền Sénéchal và Cha phó tổng quyền Balthazar Castelino, đã tham dự lễ khai mạc chính thức cuộc điều tra cấp giáo phận của tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 29 tháng 10.
Các thành viên Hội Truyền Giáo Balê (MEP), trong chuyến viếng thăm này đã trao thánh tích của Đức Cha Pallu cho Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiện của Hà Nội.
Cha tổng quyền Sénéchal mô tả việc mở án phong chân phước cho Đức Cha Pallu là “một sự kiện vui mừng cho xã hội chúng ta”.
Cha Sénéchal nói: “Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu lịch sử của Giáo hội chúng tôi liên quan đến cuộc điều tra”.
Cha Sénéchal cho biết Giáo hội Việt Nam đã có trước khi thành lập Hội Thừa Sai Ba lê vào năm 1658. Cha ấy nói: Đức Cha Pallu và các nhà truyền giáo MEP khác đã đến để hòa nhập vào Giáo hội địa phương và đào tạo các giáo sĩ bản địa.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam, một cựu thuộc địa của Pháp, bắt đầu tiến trình phong thánh cho một nhà truyền giáo nước ngoài.
Các giám mục đầu tiên của Hội Truyền Giáo Balê (MEP) là các Đức Cha Pallu và Lambert de la Motte được đặt lên coi sóc các Giáo phận đàng ngoài và đàng trong vào năm 1659.
Tổng giáo phận Hà Nội và 10 giáo phận khác ở giáo khu miền Bắc coi Địa phận đàng ngoài là giáo phận mẹ của mình.
Cha Sénéchal, 51 tuổi, người đã làm việc ở Campuchia trong 9 năm, cho biết tiến trình phong chân phước cho Đức Cha Pallu cho thấy rằng “Giáo Hội Công Giáo có tính phổ quát và người dân địa phương thừa nhận họ đã tiếp nhận đức tin Công Giáo từ các nhà truyền giáo nước ngoài”.
Ngài nói điều này giống như Giáo hội ở Pháp nhận được Tin Mừng từ Thánh Irenaeus, nhà truyền giáo người Hy Lạp.
Chuyên gia thần học Kinh thánh cho rằng việc tôn vinh các nhà truyền giáo nước ngoài có nghĩa là “thúc đẩy việc truyền giáo và chia sẻ đức tin của chúng ta với những người chưa biết đến tình yêu Thiên Chúa”.
Cha Sénéchal cho biết xã hội của ngài và Giáo hội tại Việt Nam đã duy trì mối quan hệ bền chặt trong một thời gian dài.
Cha cho biết hơn 1.200 trong số 4.300 nhà truyền giáo Hội Truyền Giáo Balê (MEP), đã phục vụ tại các giáo phận ở Việt Nam cho đến năm 1975 và nhiều người đã phải đối diện với sự đàn áp nghiệt ngã trong các thế kỷ 17, 18 và 19.
Trong số đó có vị tử đạo, Cha Jean Théophane Vénard (1829-1860), bị xử trảm tại giáo xứ Cửa Bắc, Hà Nội.
Trong số 117 các thánh tử đạo Việt Nam có 10 vị thuộc Hội Truyền Giáo Balê (MEP).
Cha Sénéchal cho biết hội không còn hoạt động ở Việt Nam nữa vì Giáo hội Việt Nam đã trưởng thành.
Nhưng Hội Truyền Giáo Balê (MEP) vẫn cung cấp việc đào tạo linh mục cho các ứng viên Việt Nam.
Theo Giáo hội địa phương, Hội Truyền Giáo Balê (MEP) đã tặng học bổng cho hàng trăm linh mục và tu sĩ đến học thần học, triết học, giáo luật và khoa học xã hội tại Institut Catholique de Paris (Đại học Công Giáo Paris) trong ba thập kỷ qua.
Khoảng 20 sinh viên tốt nghiệp đã trở thành giám mục và tổng giám mục, trong khi những người khác đang giảng dạy tại các chủng viện, lãnh đạo các Tu đoàn và giữ các vị trí quan trọng trong Giáo hội địa phương.
Nguồn: Vietcatholic News
Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô “gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận Thoả thuận về Qui chế cho Đại diện thường trú của Toà Thánh và Văn phòng Đại diện thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam”. Ngày 04 tháng 10 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thay mặt cho Giáo hội tại Việt Nam viết Thư gửi Đức Thánh Cha Phanxicô.
Sau khi Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ Thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam xác nhận Đức Thánh Cha đã nhận thư này, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng phổ biến nội dung Thư gửi Đức Thánh Cha Phanxicô.
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
Chánh Văn phòng
Ngày 27 tháng 10 năm 2023
Bản dịch Việt ngữ từ nguyên bản Anh ngữ:
Kính trình Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Prot. No 2315/CBCV
Lễ thánh Phanxicô Assisi, ngày 4 tháng 10 năm 2023,
Trọng kính Đức Thánh Cha,
Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Sứ Thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại Diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam trao cho con thư Gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận Thoả thuận về Qui chế cho Đại diện thường trú của Toà Thánh và Văn phòng Đại diện thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam để công bố ngày 29 tháng 9 năm 2023. Dân Chúa tại Việt Nam hân hoan đón nhận Thư của Đức Thánh Cha với lòng biết ơn sâu đậm vì Đức Thánh Cha đã yêu thương khích lệ đoàn con ở xa đang sống và làm chứng cho Tin Mừng trên quê hương chúng con.
Qua Thư này, Đức Thánh Cha đã khẳng định con đường chúng con đang đi là đúng Phúc Âm và giáo huấn của Hội Thánh, nhất là đúng với hướng dẫn của Đức Thanh Cha, đó là loan báo Tin Mừng yêu thương bằng sự dấn thân phục vụ những người bé mọn và khổ đau. Nhờ đối thoại, tôn trọng và phục vụ, Hội Thánh tại Việt Nam đã trở thành những người “đáng tin” trước mặt các nhà lãnh đạo chính quyền và các thành phần trong xã hội trên quê hương của chúng con.
Chúng con nhận ra niềm vui của Đức Thánh Cha khi thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh “tiến tới và sẽ còn tiến nữa, nhờ nhìn nhận những điểm tương đồng và tôn trọng những khác biệt”, qua đó “có thể cùng nhau đi tìm con đường tốt nhất để phục vụ thiện ích của dân tộc Việt Nam và Hội Thánh”. Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha đã khích lệ Hội Thánh tại Việt Nam và chúng con hứa sẽ tiếp tục can đảm tiến bước trên con đường này để làm chứng cho sứ điệp Tin Mừng và để “nới rộng lều” của Hội Thánh như tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang bắt đầu. Chúng con nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến và thực hiện một lễ Hiện xuống mới để Hội Thánh tiến bước theo lối sống hiệp hành trong thiên niên kỷ này.
Với trọn tình con thảo, chúng con xin Chúa tuôn đổ tình yêu và ân sủng nơi Đức Thánh Cha để ngài chu toàn sứ vụ mục tử Hội Thánh hoàn vũ. Chúng con tha thiết kính mời Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam và rất mong mỏi được quy tụ chung quanh vị mục tử Đại diện Chúa Kitô để được khích lệ củng cố sự hiệp thông, tham gia và thi hành sứ mạng truyền giáo.
Với lòng hiếu thảo của Dân Chúa tại Việt Nam,
Đã ký
+ Giuse Nguyễn Năng
Tổng Giám mục TGP Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Nguồn: WHĐ (27.10.2023)