Dân Chúa Âu Châu

huffingtonpost.fr, Geoffroy Clavel, 2021-02-08

Theo thông tin từ “Var-Matin”, nữ tu André, 117 tuổi, bị nhiễm Covid từ tháng 1 và nay đã khỏi bệnh.

Nữ tu Anrê, tên thật là Lucille Randon trong ngày sinh nhật 116 tuổi của sơ ở viện dưỡng lão Toulon, nơi sơ đã sống từ năm 2009. (Ảnh GERARD JULIEN / AFP)

Biểu tượng của hy vọng trong thời kỳ khó khăn dịch bệnh. Sơ André, người lớn tuổi nhất nước Pháp và Châu Âu bị nhiễm Covid ngày 16 tháng 1 và đã hoàn toàn khỏi bệnh. Theo thông tin từ Var-Matin, nữ tu được tuyên bố là khỏi bệnh khi sắp mừng sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 11 tháng 2 tại viện dưỡng lão Thánh Catơrina Laburê nơi sơ đang ở.

Năm ngoái, sơ không chia sẻ được bí quyết trường thọ của mình: “Một bí mật mà tôi không biế, tôi đã gặp rất nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Trong thời Thế chiến Thứ nhất 1914-1918, tôi là đứa bé, tôi cũng đau khổ như các em bé khác. Không vui chút nào. Chính Chúa mới biết được bí mật này.”

Sơ Anrê sống 30 năm trong nhà dành cho người lớn tuổi ở thị trấn Marches, Savoie, trước khi dời về nhà già ở Toulon. Sơ André là người lớn tuổi thứ nhì thế giới sau bà Kane Tanaka người Nhật, 118 tuổi.

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn