Dân Chúa Âu Châu

fr.aleteia.org, Marie Le Goaziou, 2017-10-12
Chúa Giêsu và các tông đồ là 13, Chúa Kitô chết vào ngày thứ sáu. Như thế đủ để giải thích sự dị đoan của ngày thứ sáu 13 không?
Giuđa thường được cho là người thứ 13 được mời đến dự Buổi Tiệc Ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh và Chúa Kitô bị đóng đinh ngày thứ sáu. Một vài người còn nhắc đến thầy thượng cả Jacques de Molay bị bắt vào một ngày thứ sáu 13 làm cho ngày thứ sáu 13 thành ngày đáng sợ chăng? Dù sao thì người ta cũng thấy nguồn gốc nỗi sợ này trong các chuyện thần thoại Hy Lạp hay ở các nước miền Bắc.
Thứ sáu, một ngày không giống các ngày khác
Thứ sáu không phải là một ngày như các ngày khác trong tuần! Đó là ngày có tính biểu tượng trong ba tôn giáo đơn thần. Đối với kitô giáo, đó là ngày ăn năn đền tội, tưởng nhớ đến cái chết của Chúa Kitô, mà theo Thánh Kinh, đó là một ngày thứ sáu. Ngoài ra, Ca-in đã giết A-ben vào một ngày thứ sáu, con quỹ cám dỗ bà E-và ăn trái cấm cũng vào một ngày thứ sáu. Vua Hêrôđê giết các hài nhi, cũng như đền thờ của vua Salomon bị thiêu hủy cũng vào một ngày thứ sáu. Còn trận hồng thủy đẩy chiếc tàu ông Nôê đi tránh lụt cũng vào ngày thứ sáu! Như thế trong Thánh Kinh, ngày thứ sáu là ngày thảm họa! Ngày thứ sáu cũng là ngày thiêng liêng của Hồi giáo, ngày cầu nguyện tập thể; còn ngày thứ sáu đối với người Do Thái là ngày chuẩn bị cho ngày nghĩ lễ Xa-bát.
Con số 13 
Con số 13 là con số tiêu cực vì nó hủy sự hài hòa. Giuđa là người khách mới thứ 13 đã phản bội Chúa Kitô. Đối với người La Mã và Hy Lạp, con số 12 tượng trưng cho sự hài hòa, toàn hảo. 12 vị thần thế vận, 12 chùm sao, 12 con giáp, 12 chiêm tinh, 12 giờ ngày và đêm. Con số 13, 1 số cọng thêm vào con số 12 hoàn hảo làm cắt đứt chu kỳ bình thường, tạo sự mất trật tự.  Vì thế, hủy sự hài hòa là đồng nghĩa với mang tai họa đến.
Tính hợp lý của toán học thì không hợp với tính dị đoan, dù sao theo toán học, thế nào trong một năm cũng có một đến ba ngày thứ sáu 13, như thế có khả năng con số 13 rơi vào ngày thứ sáu cao hơn ngày nào khác trong tuần! Các người tin dị đoan sẽ không thiếu dịp để chú ý đến con số này, giáo hoàng Gregoira XIII đã áp dụng lịch Gregoria, nên con số 13 lại nổi trội!
Sợ xui
Những người sợ ngày thứ sáu 13 không dám đi ra khỏi nhà ngày này. Nhà văn Stephen King thú nhận ông sợ ngày thứ sáu 13, ông không dám đọc chương 13 của các sách! Nhưng làm sao giải thích có một số người lại xem ngày thứ sáu 13 là ngày hên trong khi người khác lại sợ? Có phải vì vậy mà tổ chức Xổ số Pháp có các lô trúng khổng lồ cho các ngày thứ sáu 13 không… Đúng là người mua vé số ngày thứ sáu 13 nhiều gấp ba lần… Nhưng nên nhớ người trúng giải luôn là tổ chức Xổ số Pháp!
Nhưng ngày thứ sáu 13 không phải ở đâu cũng cho là ngày xui. Ở Tây Ban Nha và ở Châu Mỹ La Tinh, ngày thứ ba 13 mới là ngày xui! Một câu châm ngôn nói: “Ngày thứ ba 13 đừng đám cưới, đừng đi tàu, đừng ra khỏi nhà”. Ở Á châu là con số 4, vì người Nhật cũng như người Trung quốc đều đọc số 4 gần giống nhau, chữ “tứ” gần với chữ “tử” là chết!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn