Tin nổi bật
Em Gabriel 12 tuổi quyên được gần 300.000 âu kim cho Ukraine
fr.aleteia.org, Cerith Gardiner, Bérengère Dommaigné, 2022-05-04
Gabriel Clark, 12 tuổi, mơ mua chiếc xe đạp đẹp. Em có năng khiếu thủ công, em nghĩ mình sẽ làm và bán những chiếc bát bằng gỗ để có tiền mua đồ đạc như người lớn. Nhưng mơ ước của em lan truyền rộng rãi trên mạng và em biến ước mơ của mình thành tiền quyên góp cho Ukraine!
Gabriel mơ chiếc xe đạp đẹp. Vì có năng khiếu tay chân, nên em quyết định làm những chiếc bát bằng gỗ rồi đem bán để có tiền mua xe. Đầu tháng tư, cha của em là ông Richard, nhà thực hiện chương trình truyền hình nổi tiếng ở Anh, ông cảm động thấy con mình có quyết tâm như vậy và quyết định phụ với con một tay, ông làm cho chương trình của con được nhiều người biết đến. Ông xin những người theo dõi ông trên tài khoản Twitter theo dõi Gabriel trên tài khoản Instagram của em để khuyến khích em.
Mọi người cảm động trước quyết tâm của em, nên ủng hộ em, chỉ trong vài ngày, tài khoản của em chỉ có 6 người theo dõi lên đến 250.000 người theo! Mạng xã hội gọi hiện tượng này là “lan như vi-rút”! Mới đầu quá ngạc nhiên, nhưng sau đó Gabriel nhanh chóng suy nghĩ lại và thay đổi quyết định. Ước mơ đi xe đạp chờ được, thay vì nghĩ cho mình, em nghĩ đến người khác!
Một chiếc bát cho Ukraine
Cha của em cho biết, với 20.000 đơn đặt hàng làm bát gỗ thì “Gabriel phải mất gần 32 năm để làm” vậy Gabriel sẽ làm một chiếc bát đặc biệt duy nhất: “Chiếc bát của Gabriel cho Ukraine” khắc hai chiếc nhẫn màu xanh vàng của Ukraine trên bát. Sau đó, Gabriel mở một trang gây quỹ Just Giving và có 14.000 người đóng góp cho Ukraine và một trong số những người này sẽ bốc thăm để có được chiếc bát đặc biệt.
Em Gabriel cho biết: “Con hoàn toàn không tưởng tượng con được giúp đỡ như vậy. Mới đầu con chỉ mong có tối đa 5.000 bảng Anh (tương đương 6000 âu kim). Con hy vọng số tiền này sẽ giúp Tổ chức Cứu trợ Trẻ em có tiền để tiếp tục giúp đỡ các em trong vùng chiến tranh để các em có thức ăn, nước uống và tìm nơi an toàn để ngủ.” Còn ông Richard cha của em cho biết: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được câu tweet của tôi lại thành điều tuyệt vời như thế… một cách nào đó, nó làm cho mọi người đóng góp nhiều hơn… được đến 250.000 bảng Anh để giúp đỡ trẻ em ở Ukraine, thật tuyệt vời!”
Khiêm tốn như người thợ mộc nổi tiếng khác
Còn về phần cô Renuka Chapman, người trúng chiếc bát gỗ, cô tuyên bố trên trang Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: “Khi Gabriel gọi cho tôi để nói tôi trúng chiếc bát, tôi quá ngạc nhiên vì trước đây tôi chưa bao giờ trúng cái gì! Chiếc bát này sẽ là một trong những tài sản quý nhất của tôi. Nó tượng trưng cho hy vọng, lòng trắc ẩn và lòng tốt… Nó sẽ có một chỗ đặc biệt trong căn nhà của tôi.”
Lời cuối gởi đến em Gabriel, người an bình ngồi làm chiếc bát, luôn khiêm tốn và chỉ nói mình rất hạnh phúc vì được giúp người khác. Những đức tính nhắc đến một người thợ mộc rất nổi tiếng khác…!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Cha David ngồi toà giải tội 73 giờ trong Tuần Thánh
Trong những ngày này, bài viết về cha David Michael Moses, linh mục trẻ của Tổng Giáo phận Galveston-Houston ở Mỹ, đã ngồi toà giải tội 73 giờ trong Tuần Thánh đã làm cho nhiều người Công giáo xúc động.
Cha David chia sẻ rằng chính đời sống thánh thiện và đặc biệt mẫu gương không mệt mỏi ngồi toà giải tội của cha sở họ Ars là sức mạnh và nguồn khích lệ cho cha trong khi thi hành sứ vụ linh mục, cách riêng bí tích Hoà giải.
Cha nói: “Khi tôi từng bước trưởng thành mẹ tôi thường kể cho tôi nghe về cuộc đời của cha Thánh Pio năm dấu Thánh và Thánh Giovanni Maria Vianney, cha sở họ Ars. Mỗi ngày, hai vị thánh này đã lắng nghe các hối nhân đến xưng tội trong 17 giờ. Mẫu gương của hai thánh vẫn theo tôi khi tôi quyết định trở thành linh mục. Khi còn ở đại chủng viện tôi luôn mơ ước mình có thể làm được như Thánh Pio và cha sở họ Ars. Và trong Tuần Thánh vừa qua ước mơ của tôi đã thành hiện thực”.
Cha David vui vẻ chia sẻ về việc cha có thể ngồi hàng giờ ở toà giải tội, nhưng vẫn không bỏ qua các dấn thân mục vụ khác của giáo xứ: “Tôi biết ơn linh mục chánh xứ và một số tình nguyện viên, đã cố gắng giúp tôi có thể dành nhiều giờ trong Tuần Thánh cho các tín hữu đến xưng tội. Hàng ngày, từ sáng sớm đến tối, các tín hữu đến xếp hàng xưng tội liên tục”.
Khi được hỏi có bao nhiêu người đến xin ơn hoà giải với Thiên Chúa, cha David ước tính: “Trong 6 ngày tôi đã lắng nghe khoảng 1.150 người đến xưng tội, chỉ riêng thứ Sáu Tuần Thánh có 400 người đến toà giải tội của tôi”.
Linh mục trẻ cho biết trước đó cha đã thông báo cho giáo dân rằng cha sẵn sàng ban bí tích Hoà giải cho họ nhiều giờ trong ngày. Ngày 07/4, cha đã cho phổ biến trên mạng xã hội giờ giải tội của giáo xứ Thánh Faustina, ở thành phố Fulshear thuộc bang Texas, và nhân dịp này cha viết: “Lòng thương xót Chúa dồi dào và hơi điên rồ. Tôi muốn thời gian Hoà giải của chúng ta phản ánh thực tế này. Hy vọng gặp lại anh chị em vào tuần sau!".
Sau khi đạt được ước mơ thánh thiện, cha David bày tỏ: “Tôi không thể tin rằng mình có thể làm được điều này. Tôi không thể tin rằng đây là cuộc sống của tôi. Tôi không tin là tôi có thể trở thành một linh mục”.
Lớn lên trong một gia đình thực hành đạo tốt, David được xem như một thần đồng về âm nhạc, sáng tác nhạc từ năm 10 tuổi và có thể chơi được nhiều nhạc cụ. Năm 14 tuổi, David bắt đầu theo đại học, tốt nghiệp xuất sắc năm 18 tuổi, nhận học bổng tại trường luật chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng trong giới luật sư và sẽ có lẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, sau khi phân định về hướng đi cuộc đời, David đã quyết định vào chủng viện theo lời mời gọi của Chúa.
Với khả năng âm nhạc, thầy David đã tổ chức buổi hoà nhạc mang lại nhiều hứng khởi cho người tham dự, và đã quyên góp được hơn 400.000 đô la hỗ trợ các nhóm ủng hộ sự sống.
Thầy phó tế được chịu chức linh mục vào ngày 01/6/2019. Khi đó tân linh mục viết trên mạng xã hội về ơn gọi linh mục: “Bạn hãy chọn Chúa Giêsu trước, đừng nếm thử những gì thế gian cung cấp. Tôi đã chọn Chúa Giêsu. Và tôi sẽ lặp lại điều này 1000 lần nữa. Bởi vì khi bạn từ bỏ những năm tháng đẹp nhất đời mình trên thế gian này, bạn sẽ có những năm tháng không thể tin được của đời linh mục”.
Lời xác tín trên của cha David là câu trả lời cho thắc mắc của một số người “Tại sao cha lại vào chủng viện lúc 18 tuổi. Tại sao không tận tưởng một chút cuộc sống trước đã. Bởi vì sau đó cha có thể chọn đời linh mục”.
Cha nhấn mạnh rằng được Chúa kêu gọi khi còn trẻ đó là một hồng ân. Cha đã gửi lời nhắn sau đây cho các bạn trẻ: “Không có gì thú vị hơn một cuộc đời dành cho việc theo đuổi sự thánh thiện. Một cuộc sống luôn cảm nhận được nhiều yêu thương, hướng đến sự hoàn hảo khi mình được sống trong tình thân mật, sâu sắc hơn với Chúa, đó là cảm nghiệm của những mầu nhiệm, là cơ hội xoa dịu nỗi đau nơi những tâm hồn đang cần được hàn gắn, cần được cảm thông, và một cuộc sống vĩnh cửu ... Bạn chỉ có một cuộc sống. Và trở thành một người tin tưởng là cuộc hành trình vĩ đại nhất. Đừng đánh mất nó!”.
Ngọc Yến - Vatican News
Phái đoàn cảnh vệ núi Traunstein đến thăm Đức Bênêđíctô XVI
traunsteiner-tagblatt.de, 2022-04-22
Đức Bênêđíctô XVI tiếp khách quen thuộc của ngài: phái đoàn bốn cảnh vệ miền núi Bavaria – có cả đội trưởng danh dự Sebastian Knittler, công ty kiểm lâm núi Traunstein, và ông Hans Wembacher từ Waging – đến thăm Đức Bênêđíctô XVI tại nhà Mẹ Giáo hội để chào mừng sinh nhật 95 của ngài.
Các cảnh vệ tay súng miền núi luôn giữ liên lạc thường xuyên với thành viên danh dự của họ, nên việc họ giữ các sinh nhật trọng đại ở Rôma là chuyện tự nhiên. Tất cả bắt đầu vào ngày sinh nhật thứ 60 của Hồng y Joseph Ratzinger, do Franz Josef Strauss cầm đầu. Vào thời đó, công ty Traunstein có 50 tay súng. Cựu thủ tướng Horst Seehofer và các nhạc sĩ của Waginger Tavern cũng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 90 ở Vườn Vatican.
Bây giờ, Vatican chỉ cho phép 4 thành viên đến thăm tu viện Mẹ Giáo hội, nơi Đức Bênêđíctô XVI về ở ẩn. Ngoài hai ông Knittler và Wembacher, còn có thống đốc tỉnh bang Martin Haberfellner và phụ tá của ông đi cùng.
Kèm với lời chúc mừng, họ mang các món quà từ thành phố Traunstein với đặc sản của cửa hàng thịt Rührgartner, pho mát Bergader, xúc xích trắng Egger-Luggi từ Waging và bia từ Hofbräuhaus Traunstein.
Cuộc trò chuyện ở phòng khách của Đức Bênêđíctô XVI kéo dài hơn 45 phút. Ông Hans Wembacher nhắc lại nhiều cuộc gặp với giáo hoàng danh dự khi ngài còn là hồng y và trong thời gian ngài là giáo hoàng. Họ mang theo lá cờ Bavaria, lá cờ họ đã nhiều lần mang đến Quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Bênêđíctô XVI quan tâm đến các câu chuyện của họ và đặt nhiều câu hỏi. Ông Hans Wembacher cho biết, “ngài luôn minh mẫn nhưng giọng nói trầm lắng với tuổi tác.”
Chuyến thăm của phái đoàn súng trường diễn ra cùng lúc với chuyến đi của độc giả của Traunsteiner Tagblatt đến Rôma do ông Hans Wembacher hướng dẫn. Nhóm du lịch đã dự buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô. Đây là kinh nghiệm đặc biệt của mọi người: họ được bố trí ở vị trí đặc biệt và Đức Phanxicô đã trao đổi ngắn với họ bằng tiếng Đức.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Bà Bridget Tan, nhà hoạt động Công giáo Singapore dấn thân cho di dân
Trong những ngày này, các nhà hoạt động và hiệp hội nhân quyền ở Singapore và khắp châu Á đang để tang về sự ra đi của bà Bridget Tan, người đi đầu trong cuộc đấu tranh vì người lao động nhập cư và là người sáng lập Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư (HOME). Người phụ nữ, một trong những nhân vật Công giáo nổi bật nhất ở Singapore, đã qua đời vào ngày 18/4/2022 ở tuổi 73, bảy năm sau một cơn đột quỵ xảy ra vào năm 2014.
Bà Bridget Tan sinh năm 1948, là con thứ ba trong gia đình có 4 người con. Cha là bác sĩ và mẹ là một phụ nữ nội trợ. Được giáo dục tại Tu viện Chúa Hài đồng Giêsu (CHIJ) ở Katong, một trường trung học dành cho nữ sinh Công giáo, bà làm việc trong lĩnh vực nhân sự trong khu vực tư nhân cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 55. Bà có hai con, một là bác sĩ và một là tâm lý gia, và sáu cháu.
Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục làm tình nguyện viên, bắt đầu với Ủy ban Mục vụ Chăm sóc Người Di cư của Tổng Giáo phận Singapore do bà làm chủ tịch. Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư ra đời vào năm 2004 bằng tiền hưu trí của bà, để cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người di cư. Cùng năm đó, tại Indonesia bà thành lập Tổ chức Phụ nữ Indonesia vì Thế giới.
Mối liên hệ sâu sắc của bà với đức tin Công giáo không chỉ xuất hiện trong các tác phẩm, nhưng còn từ những bài phát biểu công khai của bà. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, bà nói rằng bà “cảm nhận được tiếng gọi của Chúa” khi một linh mục đặc trách về mục vụ di dân thúc giục bà tham gia ủy ban của Tổng Giáo phận. Từ Uỷ ban nay, bà đã khởi xướng các chương trình hỗ trợ, phân phối thực phẩm và đào tạo.
Trong những năm gần đây, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư đã mở rộng các hoạt động, bao gồm cả việc hỗ trợ cho các nạn nhân của nô lệ tình dục và buôn người.
Mỗi năm, có 2.000 người lao động được Tổ chức tư vấn về việc làm, hỗ trợ pháp lý, tài chính và dịch vụ y tế. Hiện có 700 người giúp việc gia đình nhập cư là nạn nhân của lạm dụng và bóc lột đang được hỗ trợ tại trung tâm của Tổ chức. Trung bình mỗi năm có 1.600 phụ nữ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.
Bà Bridget cũng hoạt động tích cực trên các nền tảng vận động quốc tế và khu vực. Bà đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình bởi tổ chức PeaceWomen Across the Globe vào năm 2005. Năm 2011, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vinh danh bà vì hành động can đảm nhằm chấm dứt chế độ nô lệ thời hiện đại, cuộc chiến chống nạn buôn người. Bà cũng đã nhận được giải thưởng từ chính phủ Thái Lan và Philippines vì dấn thân cho người lao động nhập cư. Năm 2010, bà đã được đề cử cho giải thưởng “Người châu Á của năm”. Năm năm sau, 2015 bà được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Singapore.
Lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng sau khi bị bệnh vào tháng 12 năm 2014, trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư. Gần đây, bà đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động của tổ chức này, bao gồm chào đón và hỗ trợ những người giúp việc gia đình là nạn nhân bị lạm dụng, các chương trình đào tạo kỹ năng cũng như tư vấn pháp luật và việc làm cho lao động nhập cư.
Về sự ra đi của bà Bridget, trong một tuyên bố, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư cho biết: “Bà Bridget là một người ủng hộ không mệt mỏi và đấu tranh cho quyền của người lao động nhập cư. Mặc dù Bridget đã rời xa chúng ta, cuộc chiến vì công lý và phẩm giá cho tất cả mọi người vẫn còn. Tổ chức cố gắng thực hiện công việc tốt đẹp mà bà đã bắt đầu, bằng lòng nhân ái với sự mạnh mẽ, kiên định. Cuộc sống của bà đã thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều người ở Singapore và các nước khác, giúp đỡ nhiều người từ lao động nhập cư và cả trẻ em. Di sản của bà sẽ ở mãi nơi đây, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư.
Cũng trong tuyên bố, Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư nhấn mạnh: “Bà Bridget là một người bạn và đồng minh thực sự của những người di cư; bà luôn lắng nghe và giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Ngoài việc giúp đỡ những người lao động nhập cư ở Singapore, bà cũng dành thời gian ở Batam, Indonesia, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ địa phương”.
Bà Bridget từng nói: “Đối với tôi, công bằng xã hội là trách nhiệm của mỗi người. Người mạnh phải giúp đỡ người yếu; người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Những người hiểu biết cần phải giúp đỡ những người chưa nhận thức đủ. Tất cả chúng ta đều có một phần để tham gia”. Trong một dịp khác bà nói: “Công việc không chấm dứt. Chừng nào Singapore cần lao động nhập cư thì họ sẽ còn phải cần Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư”
Ngọc Yến - Vatican News
Một linh mục thừa sai tại Nga bị trục xuất
Một linh mục thừa sai người Mêhicô bị trục xuất khỏi Nga trong vòng 24 tiếng đồng hồ, vì tội mà nhà nước Nga gọi là “nói xấu chính quyền và quân đội”.
Đó là cha Fernando Vera, thuộc giám hạt tòng nhân Opus Dei, hoạt động từ bảy năm nay tại Nga và mới được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ thánh Phêrô và Phaolô ở thủ đô Mascơva. Cha bị nhà chức trách của Nga thu hồi giấy phép cư trú, hôm áp lễ Phục sinh và cha không được phép cử hành lễ Vọng Phục sinh cho các tín hữu. Chính quyền không nêu lý do của biện pháp trục xuất.
Các tín hữu giáo xứ thánh Phêrô và Phaolô ở Mascơva cho biết cha Vera có thói quen nói thẳng, nhưng điều này không được coi là một nhân đức dân sự tại Nga. Theo luật hiện hành, chỉ cần gọi các biến cố hiện nay tại Ucraina là “chiến tranh” cũng đủ để một công dân Nga bị phạt tiền hoặc vào tù, và đối với người ngoại quốc thì bị trục xuất. Nhà nước Nga gọi cuộc chiến này là “cuộc hành quân đặc biệt”.
Việc trục xuất các thừa sai nước ngoài không phải là điều mới mẻ tại Nga. Ngay từ những năm đầu tiên của “triều đại Putin”, đã có một số vụ trục xuất như vậy, gọi là để “đẩy xa các ảnh hưởng từ bên ngoài”.
Đa số các linh mục Công giáo tại Nga hiện nay vẫn là người nước ngoài, vì các linh mục bản xứ không đủ để đảm trách 300 giáo xứ Công giáo tại Nga. Trong số bốn giám mục tại nước này, ba vị là người nước ngoài và chỉ có một vị là công dân Nga, gốc Đức. Ngay từ hồi năm 2002, Đức cha Jerzy Mazur, Giám mục giáo phận Irkutsk ở miền Siberia cực đông Nga đã phải trở về Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Lữ đoàn trưởng thủy quân lục chiến ở Mariupol xin Đức Thánh cha giúp đỡ
Xem Video : https://youtu.be/PGYnLvObCdE
Chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến Ucraina tại thành phố cảng Mariupol, thiếu tá Serhuy Volyna, viết thư xin Đức Thánh cha Phanxicô giúp cứu dân chúng tại thành này.
Mariupol bị quân đội Nga vây hãm từ ngày 01 tháng Tư vừa qua, và nay Nga quyết chiến để chiếm trọn thành này. Chỉ còn một ít binh sĩ Ucraina tử thủ trong khu vực công xưởng luyện thép tại đây, cùng với nhiều dân chúng bị kẹt lại. Trong thư được hãng tin Công giáo Ucraina đăng nguyên văn, thiếu tá Volyna viết:
“Kính thưa Đức Giáo hoàng Phanxicô!
“Con không phải là người Công giáo, con là một tín hữu Chính thống. Con tin nơi Thiên Chúa và biết rằng ánh sáng luôn chiến thắng đen tối.
“Con không thấy những lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng với thế giới và con không đọc được tất cả những tuyên bố gần đây của ngài; con đang chiến đấu từ hơn 50 ngày nay, hoàn toàn bị bao vây và trọn thời gian của con là một cuộc chiến khốc liệt cho từng thước đất của thành phố này đang bị kẻ thù vây hãm.
“Con là một chiến binh. Con là một sĩ quan đã tuyên thệ trung thành với đất nước này. Con sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Con chiến đấu như vậy mặc dù quân thù đông đảo, mặc dù những hoàn cảnh vô nhân đạo trên chiến trường, và bị pháo kích và bắn rocket liên tục, bị thiếu nước, thiếu lương thực và thuốc men.
“Có lẽ Đức Giáo hoàng đã thấy nhiều trong cuộc đời, nhưng con chắc chắn rằng ngài chưa bao giờ thấy những cảnh như ở Mariupol này. Vì nó giống như hỏa ngục trên mặt đất này.
“Con không có nhiều giờ để mô tả tất cả những kinh hoàng con thấy mỗi ngày. Phụ nữ và trẻ em đang sống trong những hầm trú ẩn tại công xưởng, họ đói và lạnh, Mỗi ngày họ sống nhìn thấy máy bay của kẻ thù. Những người bị thương chết mỗi ngày vì không có thuốc, không có nước và lương thực.
“Con ngỏ lời với Đức Giáo hoàng để xin giúp đỡ, vì lúc này nguyên lời cầu nguyện mà thôi thì không đủ. Cần giúp đỡ để cứu sống họ. Sau vụ dội bom tại nhà hát, không ai còn tin tưởng nơi những người Nga chiếm đóng nữa. Cần nói sự thật với thế giới, di tản dân chúng và cứu các sinh mạng khỏi tay của Satan, chúng muốn thiêu đốt mọi sinh vật”.
Tổng thống Zelenskiy của Ucraina nói rằng các cuộc thương thảo đang tiến hành để cứu những chiến binh bảo vệ Mariupol. Ông cũng đe rằng nếu Nga tiêu diệt hết những chiến binh bảo vệ cảng này thì có nghĩa là chấm dứt mọi cuộc hòa đàm với Nga.
Ngày 17 tháng Tư vừa qua, Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ucraina loan báo có lẽ quân Nga chuẩn bị đổ bộ lên Mariupol.
Trong khi đó, Nga tiếp tục bắn hỏa tiễn tầm xa vào khu vực thủ đô Kiev và cả thành Lvov ở miền Tây Ucraina, là vùng cho đến nay vẫn được coi là an toàn. Trong bối cảnh này, dự án viếng thăm của Đức Thánh cha tại Ucraina trở nên xa vời.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tháng Ramadan, khi linh mục và nữ tu phục vụ iftar
WHĐ (12.4.2022) - Hôm mùng 9. 4 vừa qua, tại Nhà của Abraham, trên Núi Oliu ở phía Đông Giêrusalem, một nhóm Kitô hữu thiện nguyện đã phục vụ iftar cho những tín đồ Hồi giáo vào đêm trước Chủ nhật Lễ Lá, như là chứng tá cho các nguyên tắc hòa bình và huynh đệ.
Cha Oliver Catel, dòng Đa Minh, người Pháp, phục vụ tín đồ Hồi giáo trong bữa ăn iftar tại Nhà của Abraham hôm 9. 4. 2022.
Năm nay, tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo bắt đầu từ ngày 1. 4 và kết thúc vào ngày 1. 5. Trong tháng suy tư, cầu nguyện và sống cộng đoàn này, các tín đồ Hồi giáo nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, iftar có nghĩa là bữa ăn vào lúc hoàng hôn khi người Hồi giáo kết thúc mỗi ngày chay trong tháng chay Ramadan của họ.
Bernard Thibaud, quản lý Nhà của Abraham, cho biết: việc tổ chức iftar “là bằng chứng rằng cộng đồng Kitô giáo chào đón tất cả mọi người ở đây. Bữa ăn là cách tốt nhất để chia sẻ điều này”. Vì “Còn gì tốt hơn là, trong thời điểm căng thẳng giữa các cộng đồng và tôn giáo, để mọi người gặp gỡ nhau”.
Toạ lạc tại trung tâm của các khu dân cư đông đúc, với đa số tín đồ Hồi giáo cư ngụ ở Đông Giêrusalem, Silwan và Ras El-Amud, Nhà của Abraham có thể đóng vai trò như một cầu nối với cộng đồng địa phương. Với khu vườn rộng lớn và yên bình, Nhà của Abraham cung cấp nơi trú ngụ cho du khách và khách hành hương, đặc biệt là những người có tài chính hạn chế.
Khi nói về việc tổ chức iftar, ông Thibaud cho biết thêm “Chúng ta không thể yên vị trên núi này khi có quá nhiều vấn đề ở sau lưng chúng ta. Việc chia sẻ một bữa ăn truyền thống là điều rất có tầm ảnh hưởng".
Cũng trong lăng kính ấy, Marie Ingrand, 15 tuổi, một thành viên của Hướng đạo sinh Pháp, đã từng sống ở Giêrusalem trong 2 năm với gia đình. Mặc dù trong những năm qua, cô đã được một người bạn Hồi giáo mời đến dự iftar, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia tổ chức một bữa ăn như vậy. Cô chia sẻ: “Tôi là một Kitô hữu và việc phục vụ iftar cho phép chúng tôi ở bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau”.
Ngoài ra, ông Thibaud cũng lưu ý rằng mặc dù Nhà của Abraham vẫn thường tham gia cùng Tòa Thượng phụ Latinh của Giêrusalem trong việc tổ chức iftar cho các đại diện Hồi giáo và Kitô giáo - và sẽ thực hiện việc đó vào cuối tháng 4 - bữa iftar này là lần đầu tiên được tổ chức cho cộng đoàn lân cận.
Iftar lần này được tổ chức với sự hợp tác của Trung tâm Phụ nữ Althoure Silwan, Hướng đạo sinh Pháp, và các tình nguyện viên quốc tế từ 2 tổ chức phi chính phủ của Pháp.
Abeer Zayyad, một tín đồ Hồi giáo và là giám đốc trung tâm phụ nữ, cho biết cô lớn lên ở Thành Cổ và theo học một trường Kitô giáo, nhưng thế hệ trẻ có rất ít cơ hội gặp gỡ các Kitô hữu trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì nhiều Kitô hữu đã rời Thành Cổ. Do đó, các sự kiện tại Nhà của Abraham tạo cơ hội cho những tín đồ Hồi giáo người Palestine tại địa phương tiếp xúc với Kitô hữu.
Theo Zayyad, “Với thế hệ này, chúng ta đang đánh mất bản sắc của Giêrusalem như một thành phố”. Cô cũng cảm nhận rằng dù với truyền thống ăn chay khác nhau, nhưng có thể thấy sự giống nhau giữa tháng Ramadan và Mùa Chay. “Một iftar Hồi giáo với các linh mục phục vụ bữa ăn là một cách để hiểu và nhìn nhận tôn giáo của nhau; để nhận ra rằng Kitô hữu không phải là kẻ thù”.
Khi ngắm đứa con út Nour 7 tuổi của mình bận rộn tô màu cho trứng Phục sinh được chuẩn bị sẵn cho trẻ em trước bữa ăn, Shireen Ashamr, 41 tuổi, cho biết rằng, bà đã đưa 5 đứa con của mình đến iftar với mục đích giúp chúng trải nghiệm cuộc gặp gỡ với những Kitô hữu.
Khi mặt trời lặn, các tình nguyện viên nhanh nhẹn di chuyển giữa các bàn với những đĩa cơm và thịt để phục vụ thực khách. Trong bữa ăn, Mohammed Hadyeh, 14 tuổi, thừa nhận là trước đây cậu chưa khi nào gặp tín hữu Kitô, mặc dù cậu đã nghe nói về Chúa Giêsu, Đấng mà người Hồi giáo coi là một nhà tiên tri.
Nữ tu Elodie Bouda, dòng Benedictine, xuất thân từ Burkina Faso, trong gia đình có những thành viên là tín đồ Hồi giáo, cho biết “Chúng tôi rất vui khi thấy họ ở đây và rất vui khi tình nguyện mang đến cho họ sự tiếp đón và bữa ăn iftar này.” Hơn thế, với Sơ, việc Sơ phục vụ những tín đồ Hồi giáo lân cận là điều đương nhiên, và “Chúng tôi mong họ tận hưởng bữa ăn. Điều này rất quan trọng đối với tín đồ Hồi giáo”.
Ước mong và hy vọng, với trái tim rộng mở và chân thành, việc phục vụ của linh mục, nữ tu và những Kitô hữu thiện chí, bữa iftar trước thềm Lễ Lá năm nay tại Nhà của Abraham, không chỉ là bữa ăn thuần tuý, nhưng còn là chiếc cầu nối giữa tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo ngay tại Giêrusalem, nơi ghi dấu ấn của Đức Kitô, Đấng hiến dâng mạng sống, để nhân loại, bất luận sắc tộc, ngôn ngữ, tín ngưỡng có thể hiểu nhau, tôn trọng nhau, và nhìn nhận nhau là anh chị em, hướng tới việc sống chung hoà bình.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Theo: Catholic News Service (11. 4. 2022)
Em Gutsal 14 tuổi liều mạng đi tìm thức ăn cho gia đình trong thời gian Bucha bị chiếm đóng
Sasha Gutsal, 14 tuổi đi tìm thức ăn nước uống cho gia đình trong thời gian Bucha dưới làn bom đạn.
tsn.ua, 2022-04-08
Sasha Gutsal buộc phải chịu rủi ro để gia đình có thể sống. Ai cũng nói em anh hùng nhưng em hơi xấu hổ. Sasha Gutsal, 14 tuổi ở Bucha, mỗi ngày đi quanh khu vực để tìm thức ăn và nước uống. Gia đình ở tầng hầm. Người cha luôn phải giữ cho tầng hầm tạm vững, còn mẹ thì chăm sóc các em còn nhỏ. Vì thế Sasha nhận nhiệm vụ đi tìm thức ăn cho gia đình khỏi đói.
Alexander ôm chặt đứa con trai 14 tuổi vào lòng, nói Sasha là anh hùng vì nhờ em mà cả gia đình sống sót mà không chết vì đói, ông chỉ tầng hầm của mình: “Tôi làm rào chắn bằng xe cút kít, bằng kim loại, bằng các thanh chắn để tên khốn này không bắn vào chúng tôi.”
Gia đình Gutsal và ba mươi người dân khác đã dọn về Bucha từ những ngày đầu cuộc xâm lược của Nga. Nhiệt độ ở đây có lúc 8 độ. Để giữ ấm, họ quây quần bên nhau trên những tấm đệm ẩm.
Nhưng đau khổ nhất là họ bắt đầu hết thức ăn. Khi người cha ở nhà để làm cho tầng hầm thêm kiên cố thì Sasha cùng với những người khác đi tìm thức ăn trong các cửa hàng địa phương bị quân xâm lược cướp phá. Em nói: “Con chọn bánh mì, pa-tê và pho mát.”
Sasha đi qua các ổ phục kích của quân xâm lược thường hay bắn phá. Sasha sợ hãi và không thể không đi vì hai em trai và em gái đòi ăn liên tục: “Con rất sợ, con không biết họ nghĩ gì trong đầu, họ có súng máy, họ nghĩ họ là những người đáng sợ.”
Rồi bóng tối bao phủ tầng hầm, nước cũng hết. Thông tin liên lạc bị bom cắt đứt. Sasha tìm ra giếng và em đi múc nước mỗi ngày. Ở một nơi nào đó rất gần, quân xâm lược đang nổ súng.
Dì Ira – là phụ nữ Sasha trìu mến gọi, là người có giếng. Mọi người tụ về đây vì không có giếng nào khác gần đó. Nước máy chưa có lại. Em liều mạng đi dưới làn đạn pháo kích để mang nước về cho mẹ nấu. Elena đợi con trai về và rất lo: “Chúng tôi lắng nghe từng tiếng nổ, có một tiếng nổ nhỏ, tôi không ngừng nghe.”
Gia đình không biết nơi nào để rời Bucha, họ sợ bị bắn. Cách nơi họ ẩn náu là ba ngôi mộ mới. Trong số này có người hàng xóm của họ bị kẻ xâm lược giết.
Gia đình Gutsal hiểu nguy hiểm này. Cuối tháng 2, quân xâm lược vào một tòa nhà cao tầng gần đó, cửa sổ tầng hầm nơi người dân trú ẩn bị văng ra ngoài. Không ai bị thương là cả một phép lạ. Và một buổi tối, quân xâm lược đột nhập vào tầng hầm nơi mọi người đang trú. Người dân nói: “Họ giựt sập cánh cửa không được, họ ném lựu đạn, họ đập phá và đi dọc hành lang. Họ biết có trẻ em dưới hầm, nhưng họ cũng không dừng tay. Em bé Yegorchik 5 tuổi vẫn chưa hết sợ.”
Căn hộ của Gutsal vẫn tồn tại, nhưng không có điện và nước, nên không đi đâu được. Các tình nguyện viên mang thức ăn đến. Và Sasha, như mọi khi, đi đến dì Ira để lấy nước. Em không xem mình là anh hùng và rất nhút nhát. Em nói em không muốn lời khen vì em đã giúp gia đình sống. Nhưng em mơ có một căn nhà to. Nhưng điều em thực sự muốn: chiến tranh kết thúc. Và những người bạn của em về Bucha lại, những người bạn em chưa gặp từ hơn một tháng nay.
Với những bản tin tiếng Ukraine, các ngoại ngữ lạ thì phải nói là Google Translate dịch, Marta An Nguyễn hay Giuse Nguyễn Tùng Lâm chỉ chỉnh sửa lại cho xuôi.
Nguồn: phanxico.vn
Tránh được mưu toan đặt chất nổ tại nhà thờ Chính tòa Toulouse
Nhà thờ Chính tòa thánh Stephano của Tổng giáo phận Toulouse ở miền nam nước Pháp, đã tránh được một vụ đánh bom, hôm mùng 08 tháng Tư vừa qua.
Lúc 8 giờ 30 sáng hôm đó, trong lúc khoảng 40 tín hữu đang tham dự thánh lễ thì có một người mang hai gói đồ đến đặt trước bậc thang tại bàn thờ và la hét. Ông từ coi nhà thờ tìm cách chặn người ấy lại, nhưng hắn xô đẩy ông và chạy thoát. Trong hai gói đồ đó có một một quả bom nội hóa, chứa axit và nhôm, nhưng không có ngòi nổ, còn gói kia không có gì.
Các tín hữu trong nhà thờ được yêu cầu mau lẹ rời thánh đường và các nhân viên an ninh được gọi đến ngay. Khoảng 50 cảnh sát và chuyên viên gỡ mìn được phái đến nơi. Hình ảnh từ các máy thu hình được cứu xét và kẻ tình nghi đang bị cảnh sát truy lùng. Dường như đây là một người khoảng 40 tuổi, thiếu quân bình tâm lý và các giới chức an ninh không nghĩ đây là một vụ khủng bố. Cảnh sát tư pháp cũng bắt đầu cuộc điều tra.
Trong một sứ điệp ngắn, Bộ trưởng nội vụ Pháp, ông Gérard Darmanin, chào mừng hoạt động mau lẹ của các chuyên gia gỡ mìn và cám ơn các nhân viên cảnh sát.
Linh mục Simon d’Argigue, cha sở nhà thờ Chính tòa nói rằng: “Thật là buồn vì điều này xảy ra tại một nơi an bình. Những tháng gần đây, nhà thờ đã phải thích ứng với những nguy cơ khủng bố như vậy. Chúng tôi cũng đã huấn luyện các giáo dân về vấn đề an ninh. Thật là buồn khi phải đi đến mức độ như vậy, nhưng đó là điều bó buộc”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Cảnh sát Anh cho phép giáo sĩ tiếp cận hiện trường vụ án để cử hành Nghi thức cuối cho nạn nhân
Nghị sĩ David Amess, một người Công giáo và là Nghị viên của Đảng Bảo thủ, đã bị đâm nhiều nhát trong cuộc họp với các cử tri ở Leigh-on-Sea, Essex, vào ngày 15/10/2021. Các nhân viên y tế đã cấp cứu cho ông Amess trong hơn hai tiếng rưỡi trước khi máy bay cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Nhưng cảnh sát đã từ chối một linh mục Công giáo đang tìm cách xức dầu cho ông Amess và việc này gây ra nhiều bình luận và lo ngại. Thay vào đó, vị linh mục đã cầu nguyện một chuỗi Mân Côi bên ngoài tòa nhà nơi xảy ra tội ác.
Đáp lại việc này, một nhóm làm việc đã sửa đổi quy chế toàn quốc cho Trường Cao đẳng Cảnh sát, cơ quan chuyên nghiệp dành cho các nhân viên phục vụ cảnh sát ở Anh và xứ Wales. Các quy chế này cho phép các linh mục và các thừa tác viên tôn giáo khác tiếp cận dễ hơn tại các hiện trường vụ án nơi nạn nhân của vụ giết người hoặc bạo lực khác vẫn còn tại hiện trường.
Cuối năm ngoái, các nhà lập pháp Vương quốc Anh đã chính thức đề xuất “tu chính Amess” cho một dự luật thông qua Quốc hội nhằm đảm bảo rằng các thừa tác viên tôn giáo có thể tiếp cận những người bị thương nặng tại hiện trường vụ án nơi có khả năng tử vong cao.
Các nhà lãnh đạo Công giáo cho biết sự thay đổi này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tôn giáo của các nạn nhân của các tội phạm ở Anh và xứ Wales.
Hôm 1/4/2022, Nigel Parker, giám đốc điều hành của Liên minh Công giáo Anh Quốc nhận định: “Đây thực sự là một tin đáng mừng. Lần đầu tiên, chúng tôi có hướng dẫn chính thức từ cảnh sát thừa nhận tầm quan trọng của các linh mục và bí tích của các Nghi thức Cuối cùng. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người tham gia vào nhóm làm việc để đưa ra các ghi chú hướng dẫn rõ ràng và hợp lý như vậy.” (CNA 04/04/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
- Lần đầu tiên đoàn cứu trợ cho miền Tigray ở Ethiopia
- Đức Phanxicô ngừng xe lại để ban phép lành cho một cặp vợ chồng mới cưới ở Mellieha
- Tiệm bánh PizzAut do người tự kỷ điều hành ở Ý
- Câu chuyện đàng sau bức ảnh người đàn ông ôm chân Thánh Giá giữa hỗn loạn chiến tranh ở Ucraina
- Báo động: 100 triệu người đói vì chiến tranh Ucraina
- Đại học Fribourg Thụy Sĩ đình chỉ công việc của giáo sư trưởng giáo chủ Hilarion
- Kệ hàng tốt, cửa hàng dành cho người tị nạn Ukraine đến mua hàng và trả tiền bằng “lời cám ơn”
- Giải thưởng Zayed về Tình huynh đệ Nhân loại năm 2022
- Lời kêu gọi của 664 nhà nghiên cứu và nhà báo Nga: “Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay mọi hành động chiến tranh chống lại Ukraina”
- Hai nhà thiên văn Vatican đóng góp vào những khám phá thiên văn mới