Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Diệp Hải Dung
Sáng Chúa Nhật 10/05/2015 (Mother’s Day) khoảng 5000 người kể cả những người không Công Giáo đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự Ngày Thánh Mẫu với chủ đề Mẹ và Quê Hương và đồng thời tưởng niệm 40 viễn xứ.
Mọi người tập trung trước Lễ đài, Ban Tây Nhạc hòa tấu nhạc phẩm Việt Nam Việt Nam rất hào hùng và Mc. Nguyễn Ngọc Khiêm giới thiệu ông Nguyễn Văn Thanh đại diện cho thế hệ đầu tiên. Anh Đường Phước Lộc đại diện cho thế hệ thứ 2 và em Nguyễn Thị Vi đại diện cho thế hê thứ 3 phát biểu chia sẻ những cảm tưởng về cuộc sống tha hương nơi đất khách.
Sau đó quý Cha và Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney thắp nén hương dâng lên bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam để kính nhớ tưởng niệm các bậc tiền nhân, các chiến sĩ đã hy cho đất nước và những người đã hy sinh trên đường vượt biên vượt biển tìm Tự Do.
Nghi thức tưởng niệm 40 năm viễn xứ chấm dứt, tất cả mọi người trở lên đài Đức Mẹ. Cha Paul Văn Chi điều hợp dâng giờ kinh đền tạ nguyện xin Mẹ chúc lành cho đất nước Úc Đại Lợi cho quê hương Việt Nam và kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ La Vang về Lễ đài. Cuộc kiệu rất long trọng và trang nghiêm, mọi người dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi mùa Mừng xin Mẹ chúc lành cho Cộng Đồng và Giáo Hội Mẹ Việt Nam.
Khi kiệu Thánh tượng Mẹ La Vang về an vị trước Lễ đài. Đội Thánh vũ Giáo đoàn Georges Hall dâng lên Mẹ vũ khúc 5 sắc hoa cuộc đời, mừng kính Ngày Thánh Mẫu. Kế tiếp Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm ngỏ lời chào đón Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum. Chúng con xin ghi nhớ và đón nhận tất cả những ơn lành mà Chúa đã rộng rãi ban cho chúng con qua sự hiện diện đáng qúy của Đức Giám Mục hôm nay. Chúng con cũng vui mừng chào đón sự hiện diện của quý Cha và quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót sẽ gìn giữ và chúc lành cho Cộng Đồng của chúng ta.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh nói về tình yêu của người Mẹ, đặc biệt hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây cũng là nhân ngày mừng các người mẹ và biết ơn những người mẹ, xin Chúa ban cho các người mẹ luôn luôn là mẫu gương tuyệt vời theo gương Mẹ Maria để biến gia đình của mình, xứ đạo của mình thành tổ ấm yêu thương…
Trước khi kết thúc Thánh lễ anh Nguyễn Ngọc Khiêm Phó Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục, quý Cha, quý Sơ và mọi người đã đến Trung Tâm tham dự Ngày Thánh Mẫu và tưởng niệm 40 năm viễn xứ và chúc mừng các bà mẹ nhân ngày Mother’s Day.
Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ và tất cả mọi người trong Cộng Đồng đã dành sự ưu ái quý mến đến Ngài và Đức Giám Mục kêu gọi mọi người hãy vì tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria nên trợ giúp những đồng bào bị thiên tai trong trận động đất vừa qua bên Nepal.
Thánh lễ kết thúc mọi người ở lại tham quan các gian hàng ẩm thực và thưởng lãm văn nghệ do các anh chị em trong Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh trình diễn.
Diệp Hải Dung
- Viết bởi Bài: Phan Hiền & Ảnh: Thế Hiển
WGPSG -- Hằng năm, cứ đến ngày 08/05, Hội các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn long trọng tổ chức Thánh lễ tri ân quý bà cố và thánh hóa ơn gọi làm mẹ.
Năm nay, vào lúc 17g30, ngày 08/05/2015, Đức TGM TGP đã chủ tế Thánh lễ tại nhà thờ Tân Định; đồng tế có Cha GB Võ Văn Ánh - Tổng Linh Hướng hội CBMCG TGP, Cha phó Giuse Vũ Văn Quyên, Cha phó Antôn Mai Xuân Vinh, Cha phó Martinô Bùi Huy Hòa, Cha Laurenxô Hoàng Bá Quốc Huy (đang học tại Philippines), Cha Anrê Trần Minh Thông - chánh xứ Bình Chiểu, hạt Thủ Đức, Cha Giuse Phạm Bá Lãm - chánh xứ Hòa Hưng, hạt trưởng hạt Phú Thọ.
Cùng tham dự Thánh lễ có khoảng 320 bà cố đến từ 14 giáo hạt của TGP SG, số còn lại là các BMCG các giáo xứ và quý khách mời, đã ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ (tổng cộng khoảng 600 người). Được biết có sự hiện diện của bà cố ĐC Phêrô GP Mỹ Tho; bà cố Cha GB Võ Văn Ánh giáo xứ Tân Định, bà cố năm nay đã 106 tuổi.
Bà Hội trưởng đã chào đón va khen ngợi, tri ân quý bà cố đã công lao khó nhọc chăm sóc con cái và hy sinh dâng cho Chúa những người con yêu quý để phục vụ Chúa, Hội Thánh VN và Năm châu.
Đức TGM TGP đã cùng đoàn rước tiến lên cung thánh trong tiếng hát chào đón của ca đoàn và cử tọa đứng hướng về ngài thật trang trọng trong niềm hân hoan đối với vị chủ chăn kính mến.
Đầu lễ, ngài ngỏ lời chào đến mọi người, các BMCG, và nhất là các bà cố hiện diện hôm nay. Một tràng pháo tay rộn rã vang lên thật ấm cúng chào đón các bà cố.
Sau bài giảng lễ, Đức TGM nhắc nhở 3 thiên chức của phụ nữ. Ngài nói: Hôm nay, chúng ta xin Chúa thánh hóa các bà mẹ và tri ân các bà cố, chúng ta hãy cầu nguyện hằng ngày xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm cho các bà.
Xin cho các bà trở nên giống Đức Mẹ nhiều hơn, dịu dàng hơn, quảng đại hơn, để chức năng làm mẹ - sinh hạ con trẻ bằng chính huyết nhục của mình trong Ơn Chúa Thánh Thần, như Đức Mẹ đã cộng tác Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. Ơn Thánh Thần là Sự sống, không hủy diệt sự sống dù còn đang hình thành trong cung lòng người mẹ.
Nuôi dạy và chăm sóc con cái vì con cái lớn lên nhờ người mẹ, để thành con người là giống hình ảnh Thiên Chúa.
Giáo dục con cái là cộng tác với Thánh Thần, để con mình trở thành con Chúa.
Xin cho các bà mẹ biết thánh hóa bản thân và gia đình: biết thương yêu Chúa và được Chúa chúc phúc.
Xin tri ân các bà cố đã hy sinh dâng hiến con mình cho Chúa.
Thay mặt cộng đoàn, bà Hội trưởng hội CBMCG TGP đã dâng lên Đức TGM và quý cha đồng tế lời cảm tạ và món quà tượng trưng lòng quý mến.
Quý bà cố cũng nhận quà tặng và lên hội trường dùng bữa thân mật với Đức TGM và quý cha.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Bài & Ảnh: Xuân Nguyên
WGPSG -- “Con còn bé nên chẳng có gì, để đền đáp ơn Cha Mẹ mình. Con chỉ biết cầu xin Chúa Trời, giúp Cha Mẹ an vui suốt đời”.
Những lời cầu nguyện rất đơn sơ chân thành của bài ca Nhập lễ được các em hát vang, biểu lộ hạnh phúc tràn ngập những gia đình biết chọn Chúa, biết ở lại trong Chúa, biết tuân giữ lời Chúa và biết phó thác đời mình cho Chúa.
Hôm nay, nhân ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 - Ngày Của Mẹ- cha Tuyên úy Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt, kết hợp với ngày Của Cha - chủ nhật thứ ba của tháng sáu - đã tổ chức Ngày Gia Đình, trong ước muốn giúp các thiếu nhi bày tỏ lòng kính trọng, thương yêu, biết ơn đối với những bậc đã sinh thành dưỡng dục mình nên người.
Đầu Thánh lễ, cha tuyên úy hân hoan chào đón quý phụ huynh đang hiện diện, ngài bày tỏ niềm vui vì quí phụ huynh đã hưởng ứng đáp lời mời của ngài tham dự Thánh lễ thiếu nhi với các con của mình. Nhìn các em hạnh phúc sốt sắng tham dự Thánh lễ bên cạnh cha mẹ và ông bà, ngài tin chắc Thiên Chúa cũng vui mừng trước hạnh phúc của các gia đình.
Cũng trong ý chỉ của bài Tin Mừng Ga 15,9-17: "Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy", ngài mời gọi mọi người biết thực hiện lệnh truyền của Chúa trong từng bậc sống của mình. Các thiếu nhi biết yêu thương vâng lời cha mẹ, các bậc làm cha mẹ chu toàn bổn phận của mình. Đồng thời, xin mọi người nhớ đến những gia đình mà ba mẹ ly dị nhau, các con đang thiếu vắng tình cha mẹ, những em bị bỏ rơi không biết cha mẹ mình là ai. Và cuối cùng, xin mọi người hãy hướng lòng lên người Mẹ thiêng liêng trên trời, Đức Maria luôn cầu bầu cùng Chúa cho tất cả những người con của mình.
Trong bài chia sẻ, ngài kể câu chuyện người mẹ đã hy sinh chấp nhận bị mù để đứa con sinh ra được mạnh lành. Khi mang thai 6 tháng, chị biết mình bệnh ung thư cuống họng. Để tránh tác hại xấu trên thai nhi, chị đã từ chối hóa trị và hậu quả chị bị mù. Sự hy sinh đó mang đến cho chị niềm vui và hạnh phúc to lớn, đứa con sinh ra khỏe mạnh, tính đến hôm nay, cháu gần hai tuổi. Chị đã sống Lời Chúa "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu người hy sinh mạng sống vì người mình yêu", và chị rất yêu mến Đức Mẹ. Trên tay người mẹ mù này luôn có Tràng hạt Mân Côi. Câu chuyện trên đây mô tả năng lực vô biên của tình yêu, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh những người sống thiếu trách nhiệm, bỏ con vì sợ nghèo, sợ mất việc, sợ dư luận. Ngài mời gọi các phụ huynh quan tâm đến việc trang bị cho các em những kiến thức giáo lý cần thiết, một đời sống đạo đức giúp các em đương đầu với xã hội đầy dẫy những tệ nạn, thiếu vắng đạo đức, thiếu vắng tình thương. Đồng thời, xin các vị không nên cưng chìu con quá mức, gây tác hại xấu cho con.
Tiếp sau bài giảng, các em trang trọng dâng tặng ba mẹ những thiệp mừng và đóa hoa Hồng tươi thắm. Hành động này đã tạo nên điều kỳ diệu, những giọt lệ long lanh chực trào nơi mắt các bậc sinh thành khi đón nhận nụ hôn từ những đứa con ngoan. Ngài nhắc các em: các em không chỉ biểu hiện những hành vi yêu thương này trong ngày hôm nay mà là trong từng ngày sống của các em, các em ngoan ngoãn sống sao nên người cho cha mẹ vui lòng.
Phần dâng lễ, đại diện mỗi ngành dâng lên Chúa món quà thiết thực nhất, Bó Hoa Thiêng các em thực hiện trong những ngày qua, tượng trưng cho tình yêu của các em đối với Chúa, để cầu nguyện cho gia đình được bình yên hạnh phúc.
Sau Thánh lễ là chương trình văn nghệ thật phong phú do các em và ca sĩ khách mời biểu diễn. Các em Chiên và Ấu cũng tỏ ra không thua kém các anh chị với phần đơn ca, song ca, đọc thơ rất truyền cảm. Màn "Dấu chấm hỏi" do các em Mái Ấm Hoa Hồng tạo nên xúc động sâu lắng trong lòng mọi người. "Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai?" Những câu hỏi do chính các em cô nhi thốt lên làm tê buốt lòng người.
Hy vọng những giây phút của buổi lễ để lại những âm hưởng tốt đẹp trong lòng các em. Và, như lời các em đã hát: "Mẹ Cha thương con tình như núi non, không hao mòn là không hao mòn. Dù mai sau đây đời con lớn khôn. Chẳng hề quên xin chẳng hề quên", các em sẽ không quên hồng ân cao quí Thiên Chúa ban tặng cho các em qua mái ấm gia đình, nơi đó có tình thương ấp ủ, nâng đỡ của cha mẹ.
Nguồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Trần Văn Minh
Melbourne- Trong niềm vui sướng và tri ân cảm tạ, Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Người được coi là linh hồn của ban tổ chức đại hội, sau lời cám ơn đến hết tất cả mọi người, đã công bố cùng mọi người rằng: Chúng ta vừa được chứng kiến những “phép lạ” nhãn tiền của Mẹ Lavang. Vì lòng cậy trông và vững tin vào Mẹ và cùng nhau cầu nguyện mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ được hưởng hai ngày với thời tiết thật tuyệt vời, vì trước đó là những dự báo thời tiết rất ảm đạm. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và Mẹ Lavang. Tiếng vỗ tay vang vọng đều khắp vì lời công bố của Đức cha Long thật chính xác.
//www.flickr.com/photos/125495213@N05/sets/72157650019930264/">Mời coi hình
Cũng trong niềm vui dâng tràn, Đức cha lại lên tiếng hỏi toàn thể cộng đồng Công Giáo Việt Nam rằng: “quý ông bà, anh, chị, em chúng ta có đồng ý tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III không?” Cũng trong niềm vui ngập tràn, mọi người đã đáp lại lời vị chủ chăn, toàn thể cộng đồng đã đồng thanh đáp có và với tràng vỗ tay dài như bất tận, để tỏ sự đồng ý của toàn thể cộng đồng.
Thánh lễ Bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang đã diễn ra trong một chiều nắng vàng rực rỡ, và đầy sắc mầu như gom cả một vườn hoa trong Cộng đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne cùng chung tay dâng lên Mẹ nhân đầu tháng hoa. Hai trăm bông hoa từ các cộng đoàn với những tà áo dài xanh, đỏ và hoa của các bà, các chị, quý ông, còn được cộng thêm những đóa hoa tinh khôi mầu trắng của các cháu thiếu nhi trong cộng đồng đã dâng nến, dâng hương, dâng hoa lên ngai tòa Đức Mẹ.
Nhờ ơn Mẹ Lavang, với thời tiết thật tuyệt vời, số người đến hiệp dâng Thánh lễ bế mạc đại hội thật đông đảo, chúng tôi cố gắng thật nhiều nhưng vẫn không thể thu hết vào ống kính toàn cảnh đại hội, vì từ trong nhà, ngoài sân nơi nào cũng có người ngồi dự lễ. Những chiếc mũ trắng có logo đại hội như phủ kín khắp vùng đất bao la trước lễ đài.
Trên lễ đài, chúng tôi cũng nhận thấy, ngoài hai vị Giám mục Việt Nam và hai vị Giám mục Úc, còn có sự đồng tế của rất đông quý Linh mục Việt Nam. Bên cạnh lễ đài là khu bục dành cho Liên Ca đoàn Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Một liên ca đoàn thật hùng hậu được tập họp từ các cộng đoàn đã bỏ thật nhiều công sức và thời gian tập luyện, nhờ đó với cả tâm tình yêu kính Mẹ, họ đã trình bày thật xuất sắc các bản Thánh Ca và hơn thế nữa, trong buổi trình diễn phần văn nghệ nhân kỷ niệm 40 năm tỵ nạn, với những bản “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.. Một ngày Việt Nam và Dấu chân Việt Nam” Các anh chị đã thể hiện phong cách trình diễn thật tuyệt vời, các anh chị đã cất cao tiếng hát vang khắp không gian, thay mặt cho Cộng đồng Người Việt Nam trên khắp thế giới, tạ ơn Chúa, cùng cám ơn về lòng nhân đạo của các nước tự do đã mở rộng tấm lòng và đôi tay giúp người Việt trong bước đầu tỵ nạn.
Trong dịp này, cộng đồng đã được chứng kiến nhiều nghĩa cử đẹp, đã khiến chúng tôi không thể không kể lại. Trước hết là một vị mục tử nhân lành Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh. Ngài là vị khách quý của đại hội đến từ Giáo phận Kontum xa xôi nơi quê nhà. Nơi Giáo phận mà Ngài có trách nhiệm chăn dắt cũng còn nhiều khó khăn, nhưng khi thấy Caritas Úc châu đang quyên tiền giúp đỡ nạn nhân của trận động đất vừa xẩy ra tại Nepal. Ngài đã xin phép Đức cha Vincent được trao lại toàn bộ số qùa mà bà con trong cộng đồng gửi kính biếu Ngài trong mấy ngày đại hội để đóng góp cho Caritas. Ngài cũng xin được trao lại bó hoa để tặng lại các anh chị em thiện nguyện viên đã, đang và còn phục vụ đại hội sau lễ bế mạc. Tuy nhiên, vì có nhiều các hội đoàn, đoàn thể phục vụ cho đại hội, nên Ngài đã ưu ái dành bó hoa tặng cho Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne có lẽ đây là ca đoàn có số người cao nhất và đã được đánh gía là hát hay nhất trong đại lễ.
Trong lời cảm ơn của ông Nguyễn Ngọc Trúc Trưởng ban điều hành HĐMVCĐCGVN Melbourne. Khi ngỏ lời cám ơn đến các thiện nguyện viên đã hy sinh phục vụ đại hội, ông đã nghẹn ngào không nói lên lời, ông phải ngưng lại tới 3 lần, tôi nghĩ là ông đã nghĩ đến họ, vì họ đã bỏ quá nhiều công sức để phục vụ đại hội. Ở một dịp đại lễ và rất trọng đại này, ai cũng quần là, áo lượt, ngồi ghế dựa trong những căn lều có mái che nắng, che gío. Thì các anh, các chị đã không được dự phần vào các nghi thức phụng vụ, còn phải ăn mặc quần áo lao động, như toán anh Long lo làm nhiệm vụ điều hành, hướng dẫn xe cộ vào các nơi đậu xe, hướng dẫn xe ra vào, lo nấu nướng, lo vệ sinh, lo trật tự. Hoặc có được mặc áo đẹp như anh Quang Minh, anh Khoa vv. Thì vẫn còn phải choàng bên ngoài bộ Vest thêm cái áo đồng phục của ban tổ chức giao cho, như trật tự vv.
Đại hội thành công tốt đẹp, là nhờ những nhà tổ chức điều hành công việc thật khoa học, biết dựa vào sự cầu nguyện. Chọn được đội ngũ làm việc nhịp nhàng và tin cậy, nhiệt tình nhất là bên cạnh luôn luôn có sự dìu dắt của Đức cha Vincent. Cũng trong đại hội, chúng tôi còn nhận thấy có nhiều chỗ, đã cung cấp thực phẩm miễn phí cho mọi người. Những tô mì nóng trong buổi tối se lạnh đã sưởi ấm lòng người đủ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Còn nhiều, nhiều lắm, những tấm gương thật tốt đẹp cho mọi người có thể noi theo, nhưng chúng tôi chẳng thể nào ghi nhận hết.
Riêng nhóm phóng viên Dân Chúa và Viecatholic thì làm việc không ngừng nghỉ, nhằm đưa tin nhanh chóng và kịp thời đến độc giả toàn cầu bằng hình ảnh, bài tường trình và Video với khả năng có thể với các máy móc và nhờ vào hệ thống wifi của Trung tâm Hoan Thiện.
Những chùm bóng mầu đem theo về trời những lời cầu xin với Mẹ La Vang ban bình an cho thế giới đã kết thúc đại hội kỳ II. Trong khi đoàn đồng tế được mời chụp hình lưu niệm. Trên hệ thống âm thanh là lời tha thiết mời gọi các anh em thiện nguyện hy sinh thêm một ngày để giúp ban tổ chức dọn dẹp. Vì nếu không được các anh em giúp đỡ, ban tổ chức phải dọn dẹp dài ngày hơn.
Xin Chúa luôn quan phòng và gìn giữ mọi người và ban cho họ sự bình an và sức khỏe, đề̉ họ phục vụ cộng đồng.
Trằn Văn Minh
- Viết bởi Dân Chúa Úc Châu
Ngày thứ hai của Đại Hội diễn ra trong ánh nắng chan hoà của một ngày mùa thu Melbourne với nhiệt độ 21 độ C. Thành phần tham dự ngoài các cộng đoàn Công Giáo tại Melbourne còn có các vị đến từ các tiểu bang khác trên nước Úc, và đặc biệt nhiều người đến từ quê hương Việt Nam.
Phần sinh hoạt cộng đồng
Bầu không khí sinh hoạt ngay từ sáng sớm đã ấm lên với màn mở đầu rất sống động và linh hoạt của Cha Nguyễn Tiến Lộc. Một ca đoàn được thành lập tại chỗ đã lên sân khấu cùng hát bài “Từ muôn phương ta về đây” rồi tiếp theo là bài “Và con tim đã vui trở lại”. Tiếp nối phần sinh hoạt là chương trình giới trẻ dưới sự hướng dẫn của Thày Đạt SBD, và Soeur Thuỳ Linh FMA, các đoàn viên trẻ Salesien đã cùng cộng đoàn nhảy múa và hát ca khúc “Trong Giêsu. ..” Bầu không khí Đại Hội được hâm nóng tiếp theo với phần trình bày của Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Dòng CCT đang tu học tại Roma.
Bài thuyết giảng của Linh Mục Nguyễn Văn Khải
Chủ đề của bài thuyết giảng là “Vai trò của Người Công Giáo Việt nam đối với Giáo Hội và Quê Hương”. Có thể tóm tắt bài thuyết giảng rất linh dộng và nhiều tình tiết bằng hai phần.
Phần đầu: Xác nhận thái độ chống chủ thuyết Cộng Sản nhưng không chống con người đang sống dưới chế độ CS.
Phần hai là “Vai trò của người Công Giáo Việt Nam.”
Thuyết trình viên đã xác định rõ ràng hai khía cạnh của một vấn đề để tránh ngộ nhận và hiểu lầm. Đó là việc phải yêu thương con người Cộng Sản vì họ cũng là “anh em với tội” và mặt kia là phải chống chế độ CS vì đó là chế độ phi nhân đã gieo rắc khốn khổ, tàn bạo, sai lầm và là tại hoạ của dân tộc cũng như cho khắp nhân loại. Tội ác của CS còn lớn lao hơn cả hành động cắt cổ, thiêu sống và tàn sát đang diễn ra của nhóm Hồi Giáo IS. Linh mục nói chúng ta không kết án người theo CS nhưng chúng ta phải lên án chế độ ấy bởi vì đó là một “cơ chế tội ác xuyên quốc gia, lan rộng khắp toàn cầu”. Giáo Hội không dạy người Công Giáo long thù hận, nhưng dạy mọi người sự yêu thương và tha thứ “Chúa không muốn quân gian ác phải chết, nhưng Người muốn họ phải trở về con đường ngay chính.”
Vai trò người Công Giáo là gì? Người Công Giáo phải làm gì? Tại sao Đại Hội Lavang lại được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới? Đó là vì thân phận của chúng ta, của gia đình và quê hương gắn liền với thân phận của Gia Đình Thánh Gia, của Mẹ Maria, và của dân tộc Do Thái, một dân tộc đã bị lưu đày nhưng vẫn không mất niềm tin vào Thiên Chúa. LaVang là nơi mẹ đã đến để cứu giúp người dân Việt vùng Quảng Trị đời Vua Cảnh Thịnh (cuối thế kỷ 18) và sự tàn sát của Văn Thân (cuối thế kỷ 19) tại nhà thờ LaVang kéo dài cho đến thế kỷ 20, ngày mà người CS tàn sát bách hại trong Mùa Hè Đỏ Lửa.
Cuộc đời Mẹ chính là hình ảnh của chúng ta, của Giáo Hội và quê hương bị đối xử với hận thù, tang tóc và bách hại triền miên. Mẹ đang đồng hành với con dân Mẹ qua nhiều thế kỷ vì thế chúng ta yêu mến Mẹ. Người Việt từ muôn nơi qui tụ về đây để cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa, xây dựng một cộng đồng Đức Tin vững mạnh và duy trì, giữ gìn văn hoá Việt. Từ đất khách con người tha hương nói về nỗi nhớ quê hương như người Do Thái luôn nhớ về Sion về Giêrusalem. Người Việt tỵ nạn cũng vậy, cũng nhớ quê hương da diết, một quê hương đang bị chế độ CS thống trị, đang bị Tàu Cộng thôn tính, nhớ người anh em đang còn bị thống trị nơi quê nhà. Vì thế phải có quyế tâm hành động.
Vậy thì “Đâu là vai trò của người Công Giáo Việ Nam tha hương”? Người Công Giáo tha hường có nhiều vai trò. Thứ nhật là phải quyết tâm hành động như bài hát mà ca đoàn đã trình bày ngày hôm qua nói lên nỗi niềm xa quê hương, nỗi nhớ đồng bào của người dân Việt xa quê mẹ như Mẹ Maria xưa kia. Con dân Mẹ đã hội nhập vào quê hương mới khắp nơi và đã đóng góp tích cực vào quê hương mới đó.
Thứ hai là phải góp phần xoa dịu đau thương và nỗi thống khổ của người dân nghèo nơi quê nhà. Bởi vì bác ái là một bổn phận quan trọng. “Phúc thay cho những kẻ thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa đáp lại.”
Thứ ba là sứ mạng đóng góp để khôi phục những cơ sở vật chất, những nơi thờ phượng của Giáo Hội tại quê nhà. Về mặt này người Việt khắp nơi đã làm nhiều. ĐC Mai Thanh Lương cho biế ngay tại Quận Cam (Orange County) đã có tới 70 tổ chức giúp đỡ cho Việt Nam. Tuy nhiên phải coi chừng việc trợ giúp ấy để cho có hiệu quả tránh việc lợi dụng, lạm dụng và lãng phí hoặc tiếp tay phá bỏ những công trình thuộc về văn hoá không phải chỉ là di sản của người Công Giáo mà là của cả dân tộc. Có rất nhiều ví dụ về lãnh vực này. Tuy nhiên thánh dường của Chúa quan trọng hơn cả là thánh đường trong mỗi con người. Đó cũng là chủ trương của giáo Phận Kontum của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh nơi đang thiếu hàng trăm nơi thờ tự và nhiều nơi đang bị đe doạ xoá sổ.
Thứ tư là vai trò thăng tiến giáo dục và văn hoá cho dân tộc góp phần làm phát triển nền văn hoá và giáo dục của Việt nam cho cả những người trí thức vì họ đang bị mê muội trong một xã hội không có sự thật vì xã hội ấy bóp méo và e sợ sự thật.
Thứ năm là phải góp phần tăng tiến nền đạo đức cho dân tộc vì hiện nay chủ trương của kẻ lãnh đạo đất nước là phá hoại nền tảng đạo đức bằng những thủ đoan tưởng chừng như làm phát triển đạo đức nhưng thực sự là làm băng hoại nền tảng gia đình, xã hội, giáo dục và đạo đức đã có từ lâu đời của dân tộc. Báo chí đã viết rất nhiều về hiện tượng phá hoại này.
Thứ sáu là phải góp phần dân chủ hoá đất nước, giảm bớt tai hoạ của CS. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất. Phải dấn thân bằng cách tố cáo tội ác CS với thế giới bằng mọi phương tiện (thơ ca, bài hát,. ..) Phải dấn thân bằng cách ghi tên, ký tên vào những bản thỉnh nguyện bởi vì sự im lặng của những người tốt là việc làm góp phần vào sự phát triển của sự ác. Phải bênh vực những người đang đấu tranh giúp đỡ dân oan, giúp dỡ những tù nhân lương tâm bằng cách gọi điện thoại, gửi thư, vận động xin chữ ký. .. với các vị lãnh đạo thế giới. Phải tham gia đấu tranh cho công lý và hoà bình bằng phương pháp ôn hoà. Người Công Giáo có bổn phận phải phản đối bằng phương tiện hoà bình. Đó là một trách vụ. Quan trọng nhất là phải dấn thân làm chính trị. Làm chính trị là bổn phận và lợi ích của Giáo Hội. Giáo Hội muốn “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Người giáo dân Việt dấn thân làm chính trị thì có lợi ích rất nhiều cho dân tộc.
Thứ bảy và là điều mấu chốt đó là phải biết cầu nguyện. Cầu nguyện, hy sinh và hành động là một tiến trình liên tục và nhuần nhuyễn. Cầu nguyện khiến chúng ta gần gũi với Chúa và chóng nhận được hồng ân của Người. Người Cộng Sản chạy theo ma quỷ, là hiện thân của thế tục. Vì thế cần phải cầu nguyện.
Tóm lại, người Công Giáo phải biết tu thân, lo cho gia đình mình trước rồi sau đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng và dân tộc quê hương.
Chương trình sinh hoạt và Dâng Hoa kính Dức Mẹ
Linh mục Hoàng Kim Huy, phụ trách giới trẻ của Tổng Giáo Phận và Linh mục Trần Ngọc Tân, Quản nhiệm Trung Tâm CG Vinh Sơn Liên đã đồng thời có phần giảng thuyết và sinh hoạt giới trẻ và giới trung cao niên tại Đại Hội. Phần sinh hoạt rất bổ ích và linh hoạt.
200 thiếu nhi, phụ nữ, thanh thiếu niên và quý ông đã trình diễn lien khúc dâng hoa chưa từng có của cộng đồng Công Giáo trước sự ngưỡng mộ và cổ vũ của hàng ngàn người tham dự.
Thánh lễ bế mạc Đại Hội
Thánh lễ bế mạc đã diễn ra với sự tham dự của khoảng chừng 4.000 giáo dân và khoảng 500 thiếu nhi. Trên bàn thánh có sự hiện diện của Đức Cha chủ tế, ĐC Hoàng Đức Oanh, và ba Đức Cha đồng tế, ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Đức Cha Peter Elliot, ĐC Terry Curtin và 24 linh mục đồng tế Việt Úc, một phó tế và linh mục trưởng nghi lễ, Cha Tuệ.
Trong phần mở đầu, Đức Cha chủ tế đã mời mọi người hiện diện cầu nguyện cho hoà bình của thế giới, của nước Viêt Nam thân yêu để quê hương sớm được hưởng nền hoà bình, tự do, hạnh phúc đích thực thoát khỏi cảnh áp bức, nô lệ, nghèo đói và khát vọng tự do. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho những Kitô hữu đang bị bách hại khắp nơi trên thế giới.
Đức Cha Vinh Sơn trong bài giảng đã mời gọi mọi người chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã quan phòng tới con dân Chúa, những người phải bỏ quê hương đi lưu đày như dân Do Thái ngày xưa. Nhưng sau 40 năm lưu đày, những con người bị cộng sản loại bỏ, những con dân Chúa ấy đã chứng tỏ sự thành công trên mọi lãnh vực đáp lại tấm thịnh tình và lòng bác ái của người dân Úc Đại Lợi. Người dân Việt tỵ nạn cũng không quên ơn của vị Thủ Tướng Úc Malcom Frazer, người vừa mới giã từ chúng ta và nước Úc để về quê trời. Người Việt đã gạt nước mắt ra đi, bỏ qua quá khứ đau buồn và trở thành khí cụ của Thiên Chúa trên quê hương mới này. Qua Đại Hội này, chúng ta muốn chứng tỏ sự cám ơn của mình với Thiên Chúa như dân Chúa ngày xưa. Cầu mong mọi người Việt chúng ta cùng hợp tác cho một mục đích chung đó là vun đắp cho quê hường nước Úc và quê hương Việt Nam thân yêu với tinh thần bất khuất mà cha ông của chúng ta là các Thánh Tử Đạo đã thực hiện qua lịch sử hào hùng của dân tộc. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta bởi vì “Ai gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui cười.”
Trong một ngày nắng ấm chói chang khác thường của mùa thu nước Úc, Đại Hội đã khép lại trong nụ cười, niềm vui, hy vọng và lời cảm tạ chân thành với Thiên Chúa. Cám ơn tất cả những ai đã ít nhiều đóng góp cho sự thành công của Đại Hội… Niềm vui và hoài bão hy vọng được gửi vào ngàn ngàn trái bong bóng bay được thả lên trời như gửi gấm tâm tư của mọi người lên Chúa và Mẹ Maria Lavang và hứa hẹn gặp lại nhau trong Đại Hội thứ ba năm 2017.
Dân Chúa Úc Châu.
- Viết bởi Bài & Ảnh: Maria Trần Thị Nhan
WGPSG -- Chúa nhật 05/3/2015, Nhóm Giáo Chức Hưu Trí Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức một chuyến viếng thăm và chia sẻ từ 7g30 - 15g00. Có 24 thầy cô tham dự. Xuất phát từ nhà thờ Thị Nghè sau Thánh lễ 6g30, xe đưa đoàn đến thăm 2 địa điểm tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là Nhà Dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên và Mái Ấm Thánh Martinô do các xơ Dòng Đaminh Tam Hiệp phụ trách.
Đến Nhà Dưỡng Lão, đoàn được xơ Quản lý Isabelle Kim Hường tiếp đón. Xơ trình bày quá trình hình thành đầy gian lao từ lúc khởi đầu vào năm 1993 cho đến nay. Trong khuôn viên rộng vài hecta có 3 khu nhà thoáng mát dành cho 91 cụ bà, nhà nguyện, nhà nuôi heo, ao nuôi cá, nhà khách và nhà của cộng đoàn các xơ. Điểm đặc biệt của Nhà Dưỡng Lão là không thuê người bên ngoài, mọi việc đều do các xơ và các cụ cùng quán xuyến. Hằng ngày, các cụ có giờ kinh sáng tối, tham dự Thánh lễ, xem phim truyện, xem TV. Những cụ còn sức khỏe giúp các xơ nhặt rau, rửa chén, lau chùi phòng ốc, quét dọn vệ sinh. Các cụ yếu hơn được phục vụ ăn uống, vệ sinh tại chỗ. Xơ Isabelle cho biết 91 cụ bà đang sống tại đây đều là những người cô thân, không nơi nương tựa. Có một cụ gần 100 tuổi đã ở đây từ những ngày đầu. Có lần sau khi người thân biết cụ đang sống ở đây, họ đã từ Đà Nẵng vào năn nỉ đưa cụ về nhà phụng dưỡng. Được vài tháng, lại thấy cụ xuất hiện ở ngoài cổng và xin được vào ở lại với các soeur cho đến chết. Hầu hết các cụ đều tỏ ra hài lòng với cuộc sống nơi đây. Nhìn gương mặt rạng rỡ, luôn cười cười nói nói của các cụ, đoàn thầm cảm phục sự tận tụy, hy sinh, âm thầm phục vụ của 5 soeur trong cộng đoàn. Đoàn đã đi từng khu thăm hỏi các cụ và tặng bao lì xì cho mỗi cụ, đồng thời tặng một ít bánh để các cụ dùng chung. Đoàn cũng cúi đầu tưởng niệm trước bàn hương án những người đã khuất bóng tại Nhà Dưỡng Lão, trong đó có một xơ Đaminh Tam Hiệp.
Đại diện quý thầy cô cám ơn xơ Isabelle đã ân cần tiếp đoàn và xin phép có giờ họp riêng để thảo luận về sinh hoạt của Nhóm Hưu Trí trong những tháng tới. Đoàn vào nhà nguyện viếng Thánh Thể, cầu nguyện chung và lên xe đến Mái Ấm cách đó non cây số.
Tại Mái Ấm Martinô, xơ Lệ Thủy cho biết đây là nơi tạm lánh của các thiếu nữ mang thai ngoài ý muốn. Các bà bầu được chăm sóc chu đáo suốt thời kỳ thai sản. Sau đó, tùy từng trường hợp, các mẹ trẻ được gia đình đón về nhà, hoặc nhờ các xơ giới thiệu tìm việc làm và gửi con đến một nơi khác nuôi dưỡng. Lúc đông nhất, nơi đây có 18 bà bầu và hầu hết các bé sinh ra đều là bé trai. Hiện tại còn 2 mẹ với 2 bé trai đang tung tăng đùa giỡn với các “anh lớn” về nghỉ lễ, và một bà bầu đang chờ khai hoa nở nhụy vào cuối tháng 5 này. Nhìn gương mặt ngây thơ của 2 mẹ trẻ, một cô nhận xét: “Đẹp mà không biết giữ mình thật kỹ thì sự cố sẽ xảy ra.” Tuy nhiên, có lẽ nhờ có nơi nương tựa vật chất và tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất, nên khổ đau đã tạm lui về quá khứ. Giờ đây mẹ con có thể vui đùa thật thoải mái và hướng mắt về một tương lai tốt đẹp cho cả mẹ lẫn con. Trò chuyện với một mẹ trẻ trước đây cũng là cô giáo, cô bồi hồi nhớ lại những phút giây đấu tranh để giữ lại bào thai. Gia đình tuy là Công giáo nhưng cương quyết bắt cô phải bỏ thai hoặc “biến mất” khỏi mắt ông bố! Gia đình bên nội cũng không thừa nhận cái thai. Nhìn cháu trai 2 tuổi rưỡi đang đùa giỡn thật hồn nhiên, gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe, mọi người thầm cảm tạ Chúa đã ra tay đúng lúc.
Sau bữa ăn huynh đệ tự chuẩn bị sẵn, đoàn ra về trong niềm vui. Vui vì thấy mình may mắn. Vui vì thấy Chúa yêu thương chăm sóc cho từng con chiên lạc loài thể hiện qua bàn tay hiền dịu của các xơ. Qua chuyến đi này, mỗi thầy cô rút ra được một bài học riêng cho công tác giáo dục con cái tại gia đình, cho việc giúp các học viên trau dồi đức tin tại lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng, trong việc hy sinh bản thân để kiên trì phục vụ trong yêu thương. Đoạn Tin Mừng mà quý thầy cô cùng suy gẫm trong giờ viếng Thánh Thể tại Nhà Dưỡng Lão như còn vang vọng đâu đây: “Thầy là cây nho, các con là cành. Cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Cành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Các con hãy hợp trong tình yêu Thầy.”
Vâng, xin cho tất cả chúng con biết kết hợp với nhau trong tình yêu của Thầy, để chúng con có thể thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân mà đến viếng thăm và chia sẻ với những anh chị em kém may mắn hơn mình, đồng thời sản sinh nhiều hoa trái trong từng công tác chúng con đang đảm nhiệm.
Nguôồn: TGP SàiGòn
- Viết bởi Giuse Khổng Hữu Nguồn
HÓ NAI - tháng 5, tháng của ngàn hoa kính dâng Mẹ, hòa chung với toàn thể con cái Mẹ khắp nơi. Hôm nay ngày mồng 01, ngày đầu tháng hoa, cộng đoàn giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc hân hoan dâng Hoa kính Mẹ. Thật là ý nghĩa bằng những cung đàn điệu múa chúng con kính dâng Mẹ, cả một rừng hoa, như ngày hội hoa đăng dâng về Mẹ yêu dấu.
Bắt đầu bằng cuộc kiệu rước tượng Mẹ xung quanh thánh đường, đoàn rước vừa đi vừa ca vang thánh vịnh Tôn Vinh Mẹ, hòa với tiếng trống rộn ràng hân hoan.
Rước Mẹ về ngự giữa Cung thánh Giáo đường. Đoàn con thiếu nhi thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lên Mẹ, cầu xin Mẹ cho cộng đoàn giáo xứ Bắc Hải thân yêu chúng con. Chúng con mượn hương sắc của hoa, để trao gởi tâm tình tín thác cậy trông nơi Mẹ. Xin Mẹ tỏa hương Thiên đàng cho cuộc đời chúng con, cho Cha xứ Đaminh kính yêu, cho quý Cha, quý Tu sĩ, quý chức Ban hành giáo, cho mọi người, mọi gia đình luôn được an vui và dư tràn thánh ân. Xin Mẹ ấp ủ chúng con trong tình Mẹ, để dâng tặng cho đời và lan tỏa hương thơm bác ái trong môi trường sống của chúng con.
Trong thánh lễ, bằng chất giọng Huế ngọt ngào dễ thương, Cha Đaminh phó xứ hân hoan dâng lời kính mừng Mẹ tháng hoa, mừng thánh Giuse Lao động và ngài mời gọi mọi người hãy chạy đến với Mẹ Maria và noi gương Thánh Giuse chuyên cần Lao động nuôi sống gia đình, góp phần kiến tạo bộ mặt trần thế.
Xin dâng lên Mẹ những cánh hoa muôn màu sắc như cuộc đời với bao thân phận khác nhau. Có người vui, có người buồn, có gia đình hạnh phúc, có gia đình đang khô cạn tình yêu.
Xin Mẹ đón nhận tấm lòng chân thành của chúng con. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ Bắc Hải chúng con được thuận hòa. Cho mỗi người chúng con biết chết đi trong cái tôi ích kỷ để lan tỏa hương thơm của bác ái và vị tha. Cho cuộc sống gia đình luôn tươi mát như cánh hoa, luôn thanh khiết như hương hoa. Cho thắm đượm tình Chúa tình người như hương hoa thơm ngát, như mầu hoa muôn sắc điểm tô cho cuộc đời thêm hạnh phúc thắm tươi.
Xin cho từng người, từng gia đình trong cộng đoàn giáo xứ Bắc Hải chúng con luôn là một đoá hoa tươi xinh góp về nơi Giáo Đường để cùng nhau mở hội hoa đăng Ngàn Hoa Dâng Mẹ vào các chiều thứ Năm hàng tuần.
Nhận phép lành với ơn toàn xá, kết thúc thánh lễ, cộng đoàn hướng về Mẹ ca vang bài hát “Mẹ ơi xứ đạo con đây…”
Màn đêm buông xuống, thi thoảng từng làn gió mát dịu, ánh đèn điện thành phố tỏa sáng sắc mầu, mọi người vui sướng ra về với mái nhà nhỏ bé tràn ngập yêu thương của mình.
- Viết bởi Phan Văn Sỹ
1-Đêm Đốt Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam Nhân Ngày 30-4: Đúng 7:30 Pm. Ngày 30 -4 năm 2015 đông đảo giáo dân, khách hành hương và quan khách thuộc Cộng Đồng Việt Nam tại thành phố Las Vegas, cha Giám Đốc Giuse Đồng Minh Quang cùng tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm từ ngày Cộng Sản Miền Bắc do bọn Bá Quyền đàn anh Tàu Cộng đỡ đầu và Nga Xô tiếp tay chuyển vũ khí, đạn dược để Cộng Sản Bắc Việt có đủ phương tiện xâm chiếm Miền Nam Việt Nam dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa.
a)-Mở đầu cho buổi thắp nến cầu nguyện, là đoạn phim chiếu lại hình ảnh di tản đau thương, chốn chạy giặc Cộng của đồng bào Miền Nam vào ngày 30-4-75 cùng những đoạn phim chống trả anh dũng, gan dạ trong giờ phút trót của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuốn phim đã làm nhiều người rơi lệ vì cảm thương cho hoàn cảnh bị bỏ rơi, áp lực chèn ép của Miền Nam Việt Nam sau Hiệp Định Paris 1972 được ký kết qua hình thức nhưng họ ngang nhiên cấu kết với các cường quốc vi phạm trắng trợn và xô đẩy nhân dân Miền Nam vào chỗ chết. Sau phút chiếu phim là slide-show do anh Huân và chị Ánh đọc lời diễn giải về biến cố 30-4-75 cũng gây xúc động không ít cho người tham dự.
b)-Tiếp nối, Ban Phụng Vụ Đền Thánh Mẹ La Vang phát đến tận tay người tham dự mỗi người một cây nến và đích thân cha Quang, Giám Đốc Đền Thánh, tay cầm cây nến cháy đi mồi lửa cho từng người và cùng ngồi im lặng hướng về Bàn Thờ Thiên Chúa Toàn Năng để dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, trong khi Ca Đoàn La Vang hát những bài thánh ca êm nhẹ cầu xin lòng thương xót Chúa rủ lòng thương đối với quê hương Việt Nam đau khổ sớm được thoát khỏi Cộng Sản Đảng Trị tàn bạo cùng sớm thoát khỏi ách ngoại xâm bá quyền Trung Cộng đang ức đáp người dân, xâm chiếm biển đảo, đất liền qua bàn tay bọn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam làm tay sai dâng hiến.
2-Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam: a)-Cha Quang cùng hai người lớn tuổi đại diện cho Cộng Đồng Người Tỵ Nạn tay cầm nhang bước lên bàn thờ dâng nén nhang cầu xin Chúa tha tội và cứu dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách ngoại bang Nga Tàu áp chế và bè lũ Việt Cộng vô thần, tàn bạo cùng cầu nguyện cho những người bỏ mình qua Biến Cố Đau Thương 30-4 Đen. Mọi người tham dự thánh lễ thật sốt sáng và trang nghiêm để xin Thiên Chúa rũ lòng thương dân tộc Việt Nam, xin cho mọi người được hưởng tự do tôn giáo, nhân quyền, độc lập, dân chủ mà hiện nay Cộng Sản đang ngăn cấm người dân, họ chiếm nhà thờ, bắt bớ, bỏ tù những tiếng nói trung thực, bị vu oan, bị ám hại hằng ngày.
b)-Trong lời chia sẻ sau Phúc Âm, cha Quang ngỏ lời cám ơn quí quan khách, quí ân thân nhân và quí gia đình Cộng Đoàn Mẹ La Vang đã tụ họp khá đông đảo tối nay để cùng dâng cao ngọn nến hướng về quê nhà cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi cảnh cai trị độc đảng bạo tàn, khắc nghiệt của Cộng Sản Việt Nam, tay sai cho bá quyền Nga Tàu Cộng. Ngài trân trọng mời những gia đình có người thân đã qua đời khi đào thoát, vượt biên chạy trốn Cộng Sản hay đã từng bị ở tù Cộng Sản trong Biến Cố 30-4-75, xin đứng lên để mọi người cùng chia sẻ sự mất mát và vinh danh sự hy sinh cao quí của quí vị khi cam chịu cực khổ tại lao tù Cộng Sản vì chính nghĩa tự do, độc lập. Một số người đứng lên trước những tiếng vỗ tay tri ân và chia sẻ sự mất mát của những gia đình này cũng như hiệp dâng lời cầu nguyện. Tiếp nối phần chia sẻ, ngài nhắc lại lời Huấn Từ của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI: “Lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta không thể thờ ơ với tình hình đất nước trong hiện tại cũng như trong tương lai, chuyên cần hy sinh cầu nguyện cho quê Hương đất nước với tất cả lương tâm của mình, tích cực tham gia vào việc bảo vệ tổ quốc và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy tổ quốc!”
Ngài tiếp: 30-4 hôm nay vừa tròn 40 năm, là khoảng thời gian khá dài kể từ ngày Biến Cố 30-4-75 xẩy ra và được gọi với nhiều tên: “Tháng Tư Đen”, “Ngày Quốc Hận”. Có rất nhiều bài viết về ngày lịch sử này đã gây sự cảm kích, súc động và đôi khi thật kinh hoàng cho bao người tỵ nạn đã chạy trốn Cộng Sản thời gian đó. Hôm nay là cơ hội thật tuyệt vời sau 40 năm, chúng ta quy tụ bên nhau không phân biệt chính trị, đảng phái hay tôn giáo, không phân biệt giai cấp giàu nghèo, thôn quê hay thị thành, Nam hay Bắc Trung… chúng ta hiệp nhau với mục đích cùng dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kết thúc phần chia sẻ dài khoảng 30 phút, ngài kết luận và đưa ra 4 đề nghị cụ thể để góp phần vào việc làm cánh nào đóng góp cho quê hương Việt Nam sớm được độc lập, tự do, no ấm và sớm loại trừ bè lũ Cộng Sản tàn bạo, hèn với giặc, ác với dân:
(1)-Thành tâm dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam lên Thiên Chúa cao cả và phó thác nơi Ngài.
(2)-Làm một việc gì đó cho quê hương đau khổ Việt Nam như dạy dỗ con cái thế hệ mai sau về truyền thống , văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và luôn tự hào mình là người Việt Nam, vì tiếng Việt còn, truyền thống dân Việt còn, văn hóa dân Việt còn thì Việt Nam còn.
(3)- Đốt lên ngọn nến, nén hương cầu nguyện cho chế độ độc tài đảng trị hiện tại cho họ sớm quay về nẻo chính biết tôn trọng sự thật.
(4)- Cầu nguyện cho tất cả chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, những người đã và đang ở trong lao tù Cộng Sản vì tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo, cho tiếng nói của người dân thấp cổ bé miệng, cầu nguyện cho những người bạn cùng đồng hành vượt biên nhưng đi không đến được bến bờ, bỏ xác nơi rừng sâu hay biển cả và cuối cùng cầu nguyện cho những người còn kẹt lại không đi được, đang sống lầm than, khổ cực, thiếu thốn, sợ hãi vì vòng kiềm tỏa của Việt Cộng.
Xin Thiên Chúa lắng nghe lời chúng con khấn nguyện từ đáy lòng và từ trong tâm khảm mỗi người chúng con thành tâm dâng lên. Cuối cùng xin mỗi người tự hứa: “Tôi sẽ làm thêm một việc gì để xây dựng quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta để giúp cho thế hệ con cháu mai sau chúng ta?”.
3-Đêm Thắp Nến: Kết thúc Lúc gần nửa khuya cùng ngày 30-4-2015, mọi người ra về trong im lặng như để cầu nguyện trong tâm khảm và tưởng nhớ đến ngày Quốc Hận 30-4- Đen như để tang cho ngày này.
4-Lời Kết Cho Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam: Đã 40 năm qua Cả triệu người Việt lưu lạc khắp bốn phương trời, đến ngày 30-4 đều hướng lòng về quê hương Việt Nam trong ngậm ngùi tưởng nhớ về quê cha đất tổ, một dải giang sơn gấm vóc trải dài theo hình chữ S từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu, với bao công trình dựng nước giữ nước từ thời Vua Hùng đến ngày nay bao anh hùng đã hy sinh bỏ biết bao xương máu để tô đắp cho đất Mẹ thêm màu mỡ, trù phú từ đời Lý , Lê, Trần, Nguyễn, những bậc anh hùng đã làm rạng danh nước Việt như Quang Trung Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Trần Thủ Độ, phận nữ nhi cũng đóng góp vào việc gánh vác sơn hà như Hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhi, Bà Triệu… nhận ngày Quốc Hận 30-4, chúng ta thắp nén hương lòng ghi nhớ và luôn trân quí, bảo tồn, gìn giữ từng tấc đất quê Mẹ và quyết tâm chống giặc ngoại sâm cùng những chủ nghĩa ngoại lại do bọn Cộng Sản Việt Nam và Mẫu Quốc Nga, Bá Quyền Trung Cộng tiếp sức đem vào quê Mẹ để xâm chiếm tàn phá giầy xéo quê Mẹ với bao thủ đoạn lấn chiếm đất đai, biển đảo. Chúng ta nguyện luôn cầu nguyện và tranh đấu cho đồng bào của chúng ta tại quê nhà Việt Nam đang bị cộng Sản ức chế, chiếm đất chiếm nhà, cưỡng đoạt tài sản, chà đạp nhân quyền, nhân phẩm, trà đạp tự do, tôn giáo, khống chế mọi tiếng nói trung thực của người dân. Chúng ta mong mỏi người dân sớm có tự do, công lý và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cùng sự bình an trong tâm hồn, không phải khiếp sợ bọn cầm quyền Cộng Sản như hiện nay. xin được kết thúc bài viết này qua mấy câu nói bất hủ của Đức cố Hồng Y Phanxicôxavie Nguyễn Văn Thuận như kim chỉ nam đời sống bảo tồn dân tộc cho thế hệ trẻ tương lai VN.:
“ Nước tuy nhỏ nhưng danh vang, “
“ Con phục vụ hết tâm hồn, “
“ Con trung thành hết nhiệt huyết, “
“ Con xây dựng bằng tim óc, “
“ vui niềm vui đồng bào, buồn nỗi buồn dân tộc, “
“ Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, “
“ Một tâm hồn Việt Nam, một văn hóa Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. “
“ Là người Công Giáo, con phải yêu tổ quốc gấp bội !”
Đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam
30-4-2015
Phan Văn Sỹ
- Viết bởi Dân Chúa Úc Châu
NGÀY 2 VÀ 3-5-2015 TẠI TRUNG TÂM Công Giáo HOAN THIỆN
Trong bầu không khí ấm cúng của tình người và làn gió nhè nhẹ của những ngày đầu mùa thu Melbourne, Úc Châu, Đại Hội Thánh Mẫu Lavang 2015 của Cộng Đồng Công Giáo Melbourne đã long trọng khai mạc.
Sau khi Các Đức Cha, các linh mục, tu sĩ và đông đảo giáo dân tụ họp trước tượng đài Đức mẹ Lavang và mẫu con thuyền vượt biển tượng trưng cho nguồn gốc của đồng bào Công Giáo Việt Nam đã bỏ quê hương năm xưa và đang định cư tại Nước Úc, Đức Cha Nguyễn Văn Long đã long trọng khai mạc Đại Hội. Ngài nhấn mạnh đến chủ đề của Đại Hội năm nay. Đó là “Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với dân tộc Việt. Đức Cha cũng thay mặt cho Cộng Đồng CG Melbourne chào mừng Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giáo phận Kontum và Ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự do tại Victoria đã đến tham dự Đại Hội hôm nay. Các vị khách mời hôm nay ngoài Đức Cha Chủ nhà Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh từ VN sang còn có
Đúng 9:45, cộng đoàn tưng bừng trình diễn màn Dâng Hoa với các thành phần nam, nữ và thiếu nhi. Sau đó là cuộc rước kiệu Đức mẹ với sự tham dự của 14 cộng đoàn giáo xứ tại Melbourne, các đoàn thể.
Sau màn trình bày của đoàn trống chào mừng, Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, Tuyên Uý Trung Tâm CG Hoan Thiện đã đọc lời chào mừng. Linh mục chủ nhà Trung tâm Hoan Thiện đã vui mừng thay mặt cộng đồng chào mừng các Đức Cha, các cha và các tu sĩ cùng toàn thể đồng bào đến tham dự Đọi Hội hôm nay. Cha Tuyên uý đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của Mẹ Maria, Người đã luôn luôn đồng hành với những thăng trầm của dân tộc, đặc biệt với những người con đã thoát bao gian nguy để bốn mươi năm qua định cư tại nước Úc và trên toàn thế giới. Đại Hội là nơi con dân của Mẹ tán tụng, ngợi khen Mẹ vì Mẹ đã chở che nâng đỡ đoàn con của Mẹ.
Kế tiếp, Đức Cha Nguyễn Văn Long đã đọc diễn văn khai mạc Đại Hội. Ngài nhấn mạnh đến sự đồng hành của Mẹ với con cái của Người suốt 40 năm qua, trong đó klhông thiếu gì những anh chị em đã bỏ mình trên biển cả và trên đường tìm tự do. Những người may mắn đến Úc là những chứng nhân Tin Mừng, chứng nhân để làm rõ điếu Chúa đã nói trong Thánh Kinh “Viên đá bị loại bỏ lại đã trở thành viên đá góc tường”. Những người đã bị chế độ Cộng Sản loại bỏ đã đến đây cũng như đã đến vô số nơi khác trên thế giới để tiếp tịuc sống Đức Tin và Loan Báo Tin Mừng. Người Việt tỵ nạn khắp năm châu đã trở thành chứng ta Đức Tin. Đại Hội, vì thế, là lúc con cái của Người bày tỏ sự cám ơn Mẹ, xác tín vào vai trò Thiên Chúa đã trao cho chúng con để làm chứng nhân khắp mọi nơi cho Thiên Chúa thực hiện tự do, công bằng, bác ái. Chúng ta cùng nắm tay nhau cầu nguyện cho quê hương mau chóng được hưởng hoà bình, tự do và nhân bản.
Bài giảng trong Thánh Lễ đã do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh trình bày. Ngài nói lời cám ơn vì Thiên Chúa đã cho con cái của Người tụ họp nơi đây để đồng hành không chỉ với dân tộc mà đồng hành cùng Hội Thánh. Mẹ đã đồng hành cùng Con Mẹ, đã thực hiện nhiều điều kỳ diệu, đã luôn luôn có mặt bênh vực nhân loại khắp năm châu từ những ngày Con mẹ còn sống qua lời đề nghị của Mẹ trong tiệc cưới Cana. Riêng đối với anh chị em tại hải ngoại, Mẹ đã ở rất gần anh chị em với muôn vàn hồng ân Mẹ ban cho con cái của Mẹ. Vì thế con đường chúng ta phải đi là đồng hành cùng Mẹ, cùng dân tộc và toàn thể nhân loại. Chúng ta phải sống bằng niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa duy nhất và chân thật để đem tình yêu của Chúa đến với hết mọi người. Chúng ta chỉ có một sứ mạng, đó là loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi đó là một sự ra đi tuyệt đối, thoát khỏi bản than, giáo xứ, gia đình, để đến với mọi người trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng. Đức Cha cũng kể câu chuyện của một thanh niên người Thượng Gia Lai sau bao thăng trầm của cuộc sống đã trở về cùng Chúa và làm sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhờ đó mà hàng ngàn người thiểu số đã trở về với Chúa để tìm sự an bình trong tâm hồn. Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta đối với anh chị em đồng loại.
Sau Thánh Lễ, Đức Ông Greg Bennett, đại diện Đức Tổng Giám Mục Melbourne đã gửi lời chào mừng “Chúa ở cùng anh chị em” bằng tiếng Việt. Ngài nói, nước Úc và Giáo Hội Úc đã trở nên phong phú nhờ sự hiện diện của những người Việt tỵ nạn đã đến đây trong suốt 40 năm qua. Ngài nói đó là một “sự ra đi liều lĩnh” với hàng ngàn người bị bỏ mạng ngoài biển khơi hay nơi rừng sâu. Chúng ta tưởng niệm những người xấu số đó trong khung cảnh cầu nguyện hôm nay. Chúng ta cũng không thể tưởng tượng được những đau khổ của những cha mẹ phải gửi những người con nhỏ bé của mình ra đi trên những con thuyền mỏng manh lênh đênh trên biển cả với bao hiểm nguy mà không biết có ngày gặp lại hay không. Trong những dòng lệ đau khổ ấy họ luônb luôn đặt niềm tin vào mẹ. Vì thế, hôm nay, trong khung cảnh này, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa với ông bà anh chị em hôm nay có mặt nơi đây để làm chứng nhân cho Thiên Chúa, chó Đức Tin vào Người.
Tổng Giáo Phận Melbourne đã trở nên phong phú với sự hiện diện của quý vị, những người đã có những đóng góp cho Giáo Hội khắp nơi, sự đóng góp ấy là một huyền thoại, kể cả việc đóng góp cho Melbourne một vị giám mục Việt nam. Chúng tôi cũng tri ân các cha mẹ Việt nam đã cống hiến con cái cho Giáo Hội. Thay mặt cho Đức Tổng Giám Mục, chúng tôi ghi nhận sự đóng góp, sự chia sẻ đó của quý vị cho Cộng Đồng Giáo Hội Úc. Xin Mẹ Maria tiếp tục cầu bầu cho quý vị trong cuộc lữ hành trần thế, tiếp tục đóng góp cho những thế hệ sau này và cho nhân loại.
Cuối thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã gửi lời cám ơn đến quý vị quan khách và những người đã bỏ công sức thời gian cho Đại Hội, đặc biệt một ca đoàn Việt nam lờn nhất với ho8n 180 ca viên có mặt hôm nay.
Đại hội còn tiếp tục với nhiều chương trình sinh hoạt, diễn nguyện, ca hát và thánh lễ đại trào ngày mai, Chúa Nhật 3-5-2015.
Dân Chúa Úc Châu
- Viết bởi BBT WTGP Hà Nội
WTGPHN - Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, vào Chúa Nhật thứ IV Phục sinh năm nay, Giáo xứ Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cổ võ và khuyến khích những người đã, đang và sẽ dẫn thân trong đời sống thánh hiến.
Cụ thể, trước các Thánh lễ Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh:
08h00: Thánh lễ cho thiếu nhi.
17h00: Thánh lễ cho sinh viên và giới trẻ.
18h30: Thánh lễ chính dành cho cộng đoàn giáo xứ.
Các em thiếu nhi của Giáo xứ đã trình diễn trang phục của các dòng tu, nam cũng như nữ. Nhờ đó, cộng đoàn tham dự đã có những hiểu biết thêm về các dòng cũng như linh đạo và hoạt động của các hội dòng ấy.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản hạt Giuse Maria đã khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giê-su: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít" (Lc 10,2) để cho thấy lời mời gọi ấy vẫn còn rất khẩn thiết đối với chúng ta ngày hôm nay. Qua đó, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dân Chúa cộng tác tích cực hơn nữa trong việc cổ võ ơn kêu gọi. Đặc biệt, ngài mời gọi các bậc cha mẹ hãy cổ võ ơn gọi cho chính con cái mình bằng đời sống nhân lành theo mẫu gương Đức Giê-su là vị mục tử nhân lành.
Không chỉ dừng lại ở việc trình diễn hay những lời mời gọi, cha xứ và bà con giáo dân xứ Nam Định còn có những hoạt động thiết thực nhằm cổ võ ơn gọi trong ngày đặc biệt này. Chẳng hạn, cha xứ và giáo dân cộng tác hỗ trợ về vật chất cho những bạn trẻ muốn dâng mình cho Chúa nhưng có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình Công giáo trong giáo xứ nhận giúp đỡ những bạn sinh viên công giáo học tại Nam Định muốn dâng mình cho Chúa đến sống cùng với gia đình... Mở lớp ơn gọi và dành cho các em một thánh lễ vào sáng thứ năm hàng tuần. Sau thánh lễ có học hỏi, chia sẻ Lời Chúa và cuộc sống...
Với những việc làm vừa có tính truyền giáo, vừa có tính cụ thể như thế, cha xứ và giáo dân xứ Nam Định hy vọng góp phần nhỏ bé của mình để cộng tác vào cánh đồng truyền giáo bao la như Chúa Giê-su vẫn hằng thao thức.
Nguồn: TGP Hà Nội
- Giáo xứ Bình Thuận - Hạt Tân Sơn Nhì: Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ
- Thánh lễ cầu nguyện và tưởng niệm Ngày 30/4 Tại Nhà thờ I Nhã Melbourne.
- Thánh Lễ tưởng niệm và cầu nguyện Ngày Quốc Hận 30/04 tại Sydney
- Nhóm Thiện Nguyện hạt Đăkmil
- Khoá Thanh Nhạc tại Kulturhuset Kilden, Copenhagen Đan Mạch
- Biểu tình và tuần hành tại Bá Linh tưởng niệm 40 năm ngày cs cướp Miền Nam VN
- Đại hội Legio Mariae Liên bang Úc châu ''tin Yêu với Mẹ''
- Truyền thông Công giáo Việt Nam khắp nơi tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Đức ông Phêrô Nguyễn văn Tài
- Người Việt là dân tộc đông nhất đang đón chờ Đức Thánh Cha ở Philadelphia.
- 50 năm Linh Mục của Đức Ông Mai Đức Vinh: Lấy bút mực làm chứng cho đức tin