Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi J.B. Đặng Minh An
Cũng khoảng thời gian này, 25 năm trước, là thời gian tôi quen biết và bắt đầu cộng tác với Cha Gioan Trần Công Nghị trong việc hình thành nên Web site VietCatholic.
Chắc chắn, Cha Nghị sẽ được mọi người nhớ đến như một trong các linh mục tiên phong trong việc ứng dụng khoa học điện toán để rao giảng Tin Mừng “từ trên mái nhà” (theo thuật ngữ của Tông thư Sự Phát Triển Nhanh Chóng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. ) Tôi cũng hân hạnh được biết và cộng tác với hai vị linh mục khác đi tiên phong trong lãnh vực này là Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Chủ nhiệm dân Chúa Úc Châu, và Cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Chủ nhiệm dân Chúa Âu Châu.
Trong suốt 25 năm làm việc chung với Cha Nghị, tôi học được nhiều bài học bổ ích từ nơi ngài, nhưng nổi bật nhất là gương hiếu học và hăng say rao giảng Tin Mừng.
Cha Nghị bắt đầu học Computer và Internet trong khoảng thời gian ngài làm cha phó tại giáo xứ St. Finbar, Burbank của tổng giáo phận Los Angeles, ở phía Tây Bắc Orange County. Từ nhà xứ của ngài về đến Orange County mất gần một giờ lái xe.
Người đầu tiên dạy ngài học Computer và Internet là anh Justin Linh Nguyễn, là người Công Giáo ở Orange County. Gặp nhau tại Mỹ vào năm 1999, Justin cho tôi biết: “Năm 1994, em đăng trên báo dạy kèm Computer và Internet 30 USD một giờ, học tại nhà em.” Lúc ấy, 30 USD là một số tiền khá lớn.
Justin cho biết thêm “Cha ghi danh học, không biết em là người Việt. Cha nói toàn tiếng Mỹ với em. Em cũng nói toàn tiếng Mỹ với cha, nên cũng không biết cha là người Việt. Đến khi cha đến nhà em học, bố em ngớ người ra.”
Đương nhiên là Justin không dám lấy tiền của cha. Nhưng mỗi tuần phải lái xe cả hai tiếng đồng hồ đi học đủ thấy ngài quyết chí đến mức nào. Trong khoảng thời gian đó, máy móc đắt hơn bây giờ rất nhiều, và học Computer còn khó lắm.
Trước thập niên 90, suy nghĩ phổ biến trong ngành điện toán là Computer chỉ dành cho những người chuyên nghiệp, không phải cho quảng đại quần chúng như bây giờ. Thành công lớn nhất, và là đóng góp lớn nhất của Microsoft cho nhân loại là Windows, bắt đầu với Windows 3.1 từ Tháng Tư 1992. Với Windows 95, Microsoft quyết liệt đi theo hướng phổ thông hóa điện toán.
Browser, tức là chương trình để “lướt web”, lúc bấy giờ chủ yếu là Netscape, ra đời năm 1994, vừa dở, vừa chậm, vừa hay làm đứng máy giữa chừng.
Cha Nghị học được cách dùng Netscape thì mừng lắm. Nhưng học đến đó thì chỉ có thể lướt web chứ “chẳng có product gì” (là những từ ngữ ngài ưa dùng). Ý của ngài là phải hiện diện trên Net chứ không chỉ là các khán giả khoanh tay đứng nhìn.
Trong thời gian đó tôi cộng tác với báo dân Chúa Úc Châu của Cha Quảng, chuyên viết các bài về điện toán; và cộng tác với catholic.org ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực thảo chương. Catholic.org lúc ấy là Web site lớn nhất của Công Giáo Hoa Kỳ. Cha Nghị vào trang này thường xuyên. Ngài đoán tôi là người Việt Nam nên email cho tôi vào tháng Tư, 1996. Đó là cơ duyên chúng tôi gặp gỡ nhau.
Mấy tháng sau đó, ngày 1 tháng 11, 1996, VietCatholic bắt đầu phát trên mạng lưới toàn cầu.
Hoàn cảnh lúc bấy giờ khó khăn vô cùng. Tất cả các thảo chương phải viết trên Unix dùng một ngôn ngữ điện toán rất khó là Perl. Vào thời điểm đó, Perl khó đến mức viết xong, thử tới thử lui, trao cho chủ, rồi bắt đầu đọc kinh, xin Chúa phù hộ cho khỏi bị chủ đuổi. Nó không có các tiện nghi như hiện nay để mình có thể an tâm là chương trình sẽ vận hành như ý mình mong muốn.
Vì thế, chương trình đầu tiên phát trên VietCatholic là Nụ Cười Nhà Đạo, chỉ toàn những chuyện bông đùa, ngắn gọn vừa với khả năng lập chương trình của hai cha con. Nói “hai cha con” vì ngài cũng phải học viết chương trình bằng Perl, một mình tôi làm không nổi, vì ngoài công việc của VietCatholic, công việc chính của tôi vẫn là phải kiếm cơm, phải cố gắng hết sức vật lộn với các thảo chương điện toán để khỏi bị chủ sa thải. Một linh mục không có nền tảng về Computer học được Perl phải kể là một kỳ tích.
Chương trình Nụ Cười Nhà Đạo rất thành công, người ta vào xem nhiều đến mức VietCatholic phải tạm ngưng trong gần một tháng vào tháng 7, 1997. Lý do là vì người ta vào nhiều quá, thu hút hết bandwidth của nơi đặt server. Họ kêu Cha Nghị đến trả lại computer, đuổi đi chỗ khác. Sau gần một tháng tìm kiếm, một người Việt Nam, tên là anh Hùng, chịu phát lên Internet cho cha, từ chuyên môn gọi là host. Tháng 12, 1998, VietCatholic lại biến mất trên bản đồ thế giới, lần này hô biến hơi lâu, gần cả hai tháng. Anh Hùng, không biết làm ăn sao đó bị khánh tận, người ta tịch thu mọi thứ, kể cả computer của VietCatholic. Thành ra, lại phải mua computer khác, cài đặt lại từ đầu.
Vào thời điểm đó, computer mắc lắm mà phẩm chất lại rất tệ. Cháy ổ cứng là chuyện bình thường. Cho nên, VietCatholic còn phải tạm ngưng mấy lần nữa. Thực sự, tôi không còn nhớ nổi VietCatholic phải mua bao nhiêu computers. Đó là một số tiền khá lớn đối với một linh mục. Những người không có lòng nhiệt thành với Giáo Hội, không thể hy sinh như thế.
Sau này, khi điện toán phát triển, các ngôn ngữ lập trình tân tiến lần lượt ra đời, chúng tôi mới dám nghĩ đến chuyện biến VietCatholic thành một hãng tin, mới dám đăng các bài giảng của Đức Thánh Cha, các tông thư, tông huấn, thông điệp dài tràng giang đại hải.
Để học làm được Web, Cha Nghị còn phải vượt qua một trong những vấn đề làm khổ ngài rất nhiều là ngài không nhớ dai. Viết thảo chương về thực chất là đưa ra một loạt các chỉ thị (command) theo một luận lý thích hợp. Những ai nhớ dai, học thảo chương dễ hơn người khác rất nhiều vì có thể nhớ được hết các commands và công dụng của từng cái. Ngài thường phải hỏi tôi cùng một câu hỏi nhiều lần cho tới khi ngài tìm ra được một phương pháp tổ chức tốt hơn.
Tháng 10, 2006, VietCatholic mở Đại Hội 10 năm thành lập. Trước hết, chúng tôi kéo nhau lên Washington DC tham dự lễ khánh thành nguyện đường Đức Mẹ La Vang. Đến ngày hôm sau Chúa Nhật 22 tháng 10, 2006, cha Nghị thuê một xe hơi chở Cha Lưu và tôi xuống thăm Richmond. Trước khi lên đường, khi còn đang ở nhà một người quen ở Virginia, ngài nói “Các cậu ở đây chơi, mình đi đổ xăng một lát.” Sau đó, ngài quay trở lại chở Cha Lưu và tôi xuống thăm Richmond. Ở đó chơi cả ngày, đến tối mới về. Gần 9 giờ tối, lúc đang đi trên xa lộ, hai bên đồng không mông quạnh, ngài tuyên bố: “Thôi chết, xe hết xăng rồi”. Té ra là ban sáng ngài bảo đi đổ xăng mà thực ra ngài đi mua những thứ linh tinh, quên khuấy mất không đổ xăng. May sao, cuối cùng cứu tinh xuất hiện. Một cô gái tốt bụng lái xe ngang qua, ghé vào trong lúc chúng tôi đang hì hục đẩy cái xe hết xăng vào lề đường, chuẩn bị ngủ khách sạn ngàn sao. Cha đưa cho cô 20 USD. Chập sau cô quành lại đưa chúng tôi một can xăng. Thiệt đúng là hết hồn.
25 năm, một quảng đường dài, đầy vất vả, và căng thẳng nhưng tôi nhìn lại với tâm tình tri ân, tạ ơn Chúa vì được làm việc cùng một linh mục nhiệt thành và được nhìn thấy các gương sáng đức tin nơi ngài.
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Ta phải hoàn hảo”. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên”Đời là bể khổ”. Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là “nhân” thì “vô thập toàn”. Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt, lo sợ không còn được tôn trọng, tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên, ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.
Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế ! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại,đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!
@ 𝐒𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦
Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.
Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!
@ 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝐿𝑎̣𝑦 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎!
𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 đ𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ
𝐿𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑣𝑢𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜𝑎𝑛 𝑐𝑎
𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑢́𝑐 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜𝑎̀𝑛
𝐿𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔𝑎́𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑥𝑖𝑛 𝑀𝑒̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜𝑛
𝐵𝑖𝑒̂́𝑡 𝑦𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂ 𝑠𝑎𝑦 ℎ𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 đ𝑜̛̀𝑖
𝑃ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ ℎ𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑎́𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
𝑀𝑜̛̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑎̂𝑛𝑔. 𝐴𝑚𝑒𝑛.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐈𝐈𝐈 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐁 - 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡,
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟑, 𝟏𝟑-𝟏𝟓, 𝟏𝟕-𝟏𝟗; 𝐈 𝐆𝐚 𝟐, 𝟏-𝟓; 𝐋𝐜 𝟐𝟒, 𝟑𝟓-𝟒𝟖.
Thánh Phao-lô đã nói rất chí lý: “Nếu Đức Ki-tô không sống lại, lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và niềm tin của chúng ta cũng trở nên trống rỗng”. Vậy thì, đâu là bằng chứng cho biết Đức KI-tô đã sống lại thật? Ngôi mộ trống với những khăn vài liệm còn đó, chưa phải là bằng chứng hùng hồn cho việc phục sinh của Đức Ki-tô. Bằng chứng đích thực đó là chính Đức Ki-tô đã hiện ra cho các tông đồ và những người Ngài muốn tỏ hiện. Ngài đã cho họ xem những vết thương bị đâm thâu trên thân thể Ngài (bài Tin Mừng hôm nay). Ngày càng mạnh mẽ hơn, sau này các tông đồ đã hy sinh ngay tính mạng mình để minh chứng cho sự Phục Sinh của Đức Ki-tô. Như trong bài đọc 1, Phê-rô đã chỉ rõ tội sai lầm của dân chúng đã đứa đến cái chết của Đức Giê-su và kêu gọi họ cần sám hối lại.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi : “Ở đây anh em có gì ăn không ?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Câu chuyện Chúa Giê-su phục sinh hiện ra hôm nay, được tiếp nối với câu chuyện 2 môn đệ trên đường về Emmaus đã gặp Thầy khi bẻ bánh, giờ 2 ông quay trở về Giê-ru-sa-lem để kể cho các tông đồ nghe. Không ngờ mọi người có mặt tại đây, điều này chứng tỏ Chúa đã hiện cho nhiều người trong ngày thứ nhất trong tuần này, cùng một lúc nhưng nhiều chỗ khác nhau. Trong khi 2 người đang kể thì Chúa gIê-su phục sinh xuất hiện bất ngờ làm các ông kinh hoàng bạt vía, tưởng là ma. Cũng phải thôi, vì Ngài không đi từ ngoài vào mà xuất hiện tức khắc, bất ngờ, ai không tưởng là ma mới lạ!
Ngài đã trấn an các ông “Bình an cho anh em!”. Rồi Ngài cho các ông xem và sờ vào những vết thương trên tay và cạnh sườn mình. Ngài nói mạnh hơn: “Ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Chứng minh mạnh hơn nữa, Chúa Giê-su xin khúc cá nướng và ăn trước mặt các ông. Chỉ có con người sống mới ăn uống được. Còn ma sao ăn với uống chứ?
Sau khi Chúa Giê-su chứng minh cho các ông biết mình đã phục sinh, bắt đầu Ngài khơi dậy Thánh Kinh: Luật Mô-sê, các sách Ngôn sứ, các Thánh Vịnh đã chép về Ngài. Tất cả phải được ứng nghiệm. Như thế rõ ràng, những gì trong Kinh Thánh ghi chép trước đó mấy trăm năm về Đấng Cứu Thế đều đúng với Đức Giê-su. Nghĩa là chính Ngài là Đấng phải đến trong thế gian, là Đấng thực thi ơn cứu độ qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh. Sau khi dùng Kinh Thánh để minh chứng cho các ông hiểu, Chúa Giê-su giao cho các ông 2 nhiệm vụ: thứ nhất, rao giảng và kêu gọi sám hối để được tha tội; thứ hai, làm chứng cho Đức Ki-tô Phục Sinh.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Những bằng chứng hùng hồn cho Đức Giê-su Phục Sinh:
+ Chính Đấng Phục Sinh, Đức Giê-su, đã hiện ra với các tông đồ và những người Ngài muốn tỏ hiện. Trong Kinh Thánh, ít nhất là 7 lần Ngài đã hiện ra.
+ Toàn bộ Kinh Thánh đã nói về Ngài là Đấng Cứu Thế, đem ơn cứu độ cho nhân loại bằng cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh vinh hiển.
+ Các chứng nhân cho Đức Ki-tô Phục Sinh là các tông đồ (sách Công vụ tông đồ); các thánh đông vô kể; các phẩm trật là Giáo sĩ, Tu sĩ, ... những con người sống làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng những hy sinh hiến đời mình cho Ngài; ngoài ra biết bao giáo dân tốt lành cũng làm chứng bằng cuộc đời trung thành cho niềm tin mình vào Đấng Phục Sinh.
Noi gương các tông đồ và các thánh, chúng ta yêu mến Chúa Phục Sinh hết lòng, hết mình, hết trí khôn, để mỗi suy tư, việc làm đều hướng về làm chứng cho Chúa. Tôi hy sinh điều đó vì Chúa dạy thế; tôi yêu thương người tôi không thích vì Chúa dạy thế; tôi giúp đỡ người nghèo vì Chúa dạy thế… Làm mọi điều vì Chúa bảo thế, tâm hồn ta sẽ nhẹ nhàng và không ngớt lời ca khen danh Chúa chiến thắng thần chết.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝑸𝒖𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒊̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒎𝒂̃𝒊 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏, 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Nguyễn Long Thao
Chúng tôi xin trân trọng thông báo cùng quý độc giả Vietcatholic biết: Sau thời gian LM Gioan Trần Công Nghị bị bệnh tim và bị tai nạn xe cộ, sức khoẻ của Cha đã đến lúc nghiêm trọng.
Theo tin của ông Phạm Như Luy, người bạn cùng lớp học với Cha Nghị, thì chiều thứ Bảy, 17 tháng 4 năm 2021, lúc 1 giờ trưa, ông Luy đã được đứng bên giường cha Nghị. Ông cho biết, bác sĩ đã chấp thuận cho các cháu của cha được chuyển Cha từ Hospice về nhà riêng để thân nhân được kề cận với Cha trong những ngày sau hết. Ông Luy cho biêt hiện nay Cha Nghị đã bất tỉnh,không còn biết gì nữa.
Chúng tôi viết tin này để xin mọi người cầu nguyện cho cha Gioan Trần Công Nghị
Nguyễn Long Thao
- Viết bởi Dân Chúa
“Sáng danh Thiên Chúa trên trời.
Bình An dưới thế cho người thiện tâm”
Gloria in excelsis Deo,
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Kính quý độc giả và thân quyến,
TIN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH là TIN VUI ĐÍCH THẬT „Hôm nay một Ðấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em“ ( Luca 2: 11) cho mỗi tín hữu, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam thân yêu, cho toàn thể Hội Thánh và toàn thể nhân loại, đặc biệt cho hết mọi NGƯỜI THIỆN TÂM, « ăn ngay ở lành » trong cuộc sống hàng ngày và nhất là trong cơn đại dịch viêm phổi VŨ HÁN hôm nay.
Giữa bao nỗi lo sợ hoang mang cho chính bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội, cho Tổ quốc, cho Hội Thánh và cho thế giới hôm nay, tất cả chúng ta cùng thành tâm nguyện chúc cho nhau :
* ƠN BÌNH AN Hồng ân của Cha trên Trời: ban tăng chính CON MỘT của Ngài cho nhân loại, vì THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3, 14-21)
* ƠN BÌNH AN của Hoàng Tử Hòa Bình: Ơn Bình An nội tâm là món quà của Hoàng Tử Hòa Bình trao ban cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta biết mở lòng đón nhận « ĐẤNG EMMANUEL » = « THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA » vào cuộc đời của chúng ta.
* ƠN BÌNH AN của Chúa Thánh Linh là “quà tặng” được khấng ban cho nhân loại nhờ cuộc Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô (Lc 24,49; Cv 1,8; 2,38). Thánh Linh được ví như tình yêu trút đổ xuống tâm hồn chúng ta (Rm 5,5). Hoa Trái của Bẩy Hồng Ân của Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa cuộc đời của mỗi tín hữu, giúp họ trở thành chứng tá cho TIN MỪNG CỨU ĐỘ.
Chính TIN MỪNG CỨU ĐỘ này đã giao hòa đất với trời và giúp cho nhân loại nhận biết nhau là anh em con một Cha trên trời „Fratelli Tutti“: „Tất Cả Anh Em Một Nhà“ = „Từ Hải giai Huynh Đệ“.
Hiệp thông trong niềm TIN CẬY MẾN, chúng ta cùng hân hoan đón mừng Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, và hết lòng nguyện chúc cho toàn thể gia đình nhân loại, đặc biệt cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cho mỗi cộng đoàn, cho mỗi gia đình, và mỗi cá nhân chúng ta:
Mùa Giáng Sinh thánh đức, an bình và Năm Mới 2021, Năm Thánh Giuse ƠN BÌNH AN của HOÀNG TỬ HÒA BÌNH.
Hết lòng nguyện chúc
Toàn Ban Điều Hành Dân Chúa Âu Châu
- Viết bởi Vatican News Tiếng Việt
Tĩnh tâm Mùa Vọng
Mùa Vọng - chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh, Vatican News Tiếng Việt sẽ có chương trình tĩnh tâm online 8 ngày liên tiếp từ 9-17/12/2020, với chủ đề “Vọng Giữa Mùa Covid”, theo hình thức gợi ý cầu nguyện và người tham dự được mời gọi dành giờ cầu nguyện riêng mỗi ngày với những điểm gợi ý.
Gợi ý: Linh mục Giuse Cao Gia An, SJ
Thời gian: hằng ngày từ 9-17/12, vào lúc 4:00pm giờ Roma, tương đương 10:00pm giờ Việt Nam, 7:00am giờ California.
Thánh lễ các Chúa Nhật Mùa Vọng
Đồng thời, dù tại Việt Nam, các Thánh Lễ đã được cử hành bình thường tại các giáo xứ, nhưng tại nhiều nơi trên thế giới, do các ca nhiễm virus corona đang tăng cao, Thánh Lễ có giáo dân tham dự vẫn chưa được phép hoặc còn bị hạn chế, vì vậy Vatican News Tiếng Việt sẽ phát trực tuyến các Thánh Lễ của các ngày Chúa Nhật Mùa Vọng, bắt đầu từ CN I MV 29/11.
Chủ tế: Linh mục Giuse Cao Gia An, SJ
Thời gian: 4:00pm giờ Roma, tương đương 10:00pm giờ Việt Nam, 7:00am giờ California.
Các buổi tĩnh tâm và Thánh Lễ được đăng trên kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt.
- Viết bởi LM Trần Công Nghị
- CĐ St. Columban: $23,460.00
- Trung Tâm Công Giáo: $32,414.00
- Nhà Thờ Chúa Kitô Cứu Thế: $598.00
- CĐ Westminster: $27,970.10
- CĐ Huntington Beach: $1,685.00
- Giáo Xứ La Vang: $13,340.00
- Giáo Xứ Thánh Linh: $16,649.00
- CĐ Tam Biên $28,148.00
- CĐ Tustin: $8,970.00
- CĐ Thomas More: $5,056.00
- CĐ Orange: $2,616.00
- CĐ Anaheim: $6,760.00
- CĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm: $3,900.00
Như vậy chỉ tiêng người Công Giáo tại giá phận Orange: tổng cộng sơ khởi số tiền thu được đã lên tới $171,566.00 mỹ kim.
Cha Giám đốc cũng cho biết thêm là "Ngày cuối cùng để quyên góp cứu trợ sẽ là ngày 9 tháng 11, 2020. Sau đó sẽ tổng kết số tiền thu được và báo cáo về Tòa Giám mục và sau đó Đức Cha phụ tá Nguyễn Thái Thành sẽ gửi về cho Caritas Vietnam".
Ngoài ra chúng tôi cũng được Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Châu, chủ tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ vừa cho biết Thủ quỹ của Liên Đoàn cũng đã nhận được những đóng góp từ các nơi gửi về và đang làm sổ kế toán. Các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiều nơi cũng đã có những cuộc quyên góp hầu giúp đỡ đồng bào bão lụt tại Miền Trung mà theo thư kêu gọi của Đức TGM Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã nêu rõ: "Bão lụt tràn về gây cảnh tang thương" do vậy kêu gọi sự giúp đỡ tại quốc nội cũng như tại hải ngoại cho các giáo phận Miền Trung bị ảnh hưỡng trầm trọng do những trận bão lụt năm nay.
Các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, các gia đình và cá nhân nếu muốn góp một bàn tay cứu trợ xin gửi về:
The Federation of Vietnamese Catholics in the USA
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
15 W. Par St., Orlando, FL 32804.
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là tổ chức "Bất vụ lợi" (Non-Profit Organization), Do vậy số tiền đóng góp của quí vị sẽ được khấu trừ khi khai thuế.
LM John Trần Công Nghị
Trưởng Ban Thông Tin Liên Đoàn CGVN HK
- Viết bởi Đinh Văn Tiến Hùng
Kính nhớ & ghi ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Sáng lập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
Lễ giỗ thứ 57: 2/11/1963 – 2/11/2020
Di ngôn của TT Ngô Đình Diệm:
“ Tôi tiến hãy tiến theo tôi !
Tôi lùi hãy giết tôi !
Tôi chết hãy nối chí tôi ! “
*Nỗi lòng Người năm xưa.
Đêm ngày thao thức với Non Sông,
Vận Nước ngả nghiêng có thấy không?
Chèo chống gian lao thuyền Tổ Quốc,
Vươn cao mạnh mẽ cánh chim hồng.
Dẹp lui Cộng sản, tan bè phái,
Phấn khởi Quân Dân đón vầng đông.
Đất Việt tiền đồ đang tỏa sáng,
Bọn ngu khuấy đục tưởng là trong !
*Nỗi lòng Dân ngày nay.
Ngày nay Dân Tộc với Non Sông,
Hãnh diện còn gì nữa biết không?
Nghèo đói người dân mang tủi hổ,
Nghênh ngang cán ngố ngự lầu hồng.
Nhục thay Cộng nô hèn theo giặc,
Mặc bọn phỉ Tàu chiếm biển đông.
Cố đấm ăn xôi hay giả điếc,
Nước đục bao giờ mới lại tròng?
Năm bảy năm đã qua.
Quân Dân Việt xót xa,
Vẫn còn luôn luyến tiếc,
Vị Cứu tinh Nước Nhà.
Đinh văn Tiến Hùng
*Phụ dẫn: Trong 9 năm thời Đệ Nhất VNCH (1954- 1963) dưới sự lãnh đạo anh minh tài đức của TT Ngô Đình Diệm, dân chúng Miền Nam sống thanh bình an vui no ấm. Người dân luôn tỏ lòng kính phục và tôn vinh những công lao to lớn của vị lãnh đạo Quốc gia, nên trong nghi lễ chào quốc kỳ, sau bài Quốc ca là bài Suy tôn Ngô Tổng thống.
Suy tôn Ngô Tổng Thống
Ai bao năm từng lê gót nơi quê người
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Người cương quyết chống cộng
Bài phong kiến bóc lột
Diệt thực dân đang giắt reo tàn phá
Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
Gương hy sinh ngàn muôn tiếng không hề phai
Toàn dân quyết kết đoàn cùng chung sức với người
Thề đồng tâm say đắp cho ngày mai
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Xin thượng đế ban phước lành cho người
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống
Chung đắp say nền thống nhất sơn hà
( Tác giả Ngọc Bích )
- Viết bởi Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Nạn lũ lụt kinh hoàng đang hoành hành đe dọa đời sống người dân miền Trung bên Việt Nam.
Đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám muc Giáo phận Hà Tĩnh, nơi đang hứng chịu cảnh tàn phá của nạn lũ lụt rất nặng nề. Ngài kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ liên đới bác ái tình người với những người đang trong hòan cảnh bi thương mất mát.
Vậy xin mọi người chúng ta cùng rộng tay chia xẻ trong tình bác ái liên đới con Một Cha chung trên trời.
Sự giúp đỡ có thể gửi thẳng về cho Đức Cha Nguyễn Thái Hợp bên Việt Nam:
Tòa giám mục giáo phận Hà Tĩnh
Xã Thạch Trung, tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoai: +84 865 L651.67;
email:
Ngân hàng:
- Caritas Hà Tĩnh - Vietcombank, Chi nhánh tp. Hà Tĩnh
Số tài khoản: O2O1 0007 35233
Swift code: BFTWNVX02O
Đt: +84 862 933 976
- Nguyễn thái Hợp , Techcombank, Chi nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 1912 3533 6610 47 (EUR)
Swift code: VTCB-VN-VX
Hoặc qua các Cộng đòan Trưởng, và Giáo đoàn sẽ gửi chung vào dịp lễ mừng Chúa giáng sinh sắp tới.
Tháng Mười Một đang tới là tháng tưởng nhớ cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi về đời sau. Nhớ tới họ với lòng biết ơn trong buồn thương nghẹn ngào. Nhưng chúng ta cũng nhớ đến lời họ còn văng vẳng vọng lại:
„- Những gì ngày xưa tôi xây dựng, học hành nghiên cứu làm ra, lúc ra đi đến trước tòa Chúa tôi phải bỏ lại tất cả.
- Những gì ngày xưa theo bản tính con người thu góp tích lũy để dành, tôi không mang đi được.
- Nhưng chỉ những gì ngày xưa tôi đã cho đi, lúc đó tôi được nhận lãnh trở lại.“
Sống tình liên đới chia xẻ giúp đỡ những người gặp hòan cảnh thiếu thốn khó khăn là cung cách sống đạo đức, như được Chúa thẩm định trong ngày phán xét chung :
"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.“ ( Phúc âm thánh Mattheo 25,40)
Xin mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Dù ít, nhưng lại thể hiện tấm lòng bác ái tình người..
Và xin chân thành cám ơn lòng quảng đại bác ái sự chia xẻ tình người với những người đang gặp hoạn nạn lũ lụt bên Việt Nam.
Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Koeln- Aachen
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
- Viết bởi Văn Lan
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles đã có buổi “Pray-a-thon, Đi Bộ-Cầu Nguyện và Lãnh Ơn Toàn Xá,” hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, tại Freedom Hall, Mile Square Regional Park, Fountain Valley, với hàng trăm giáo dân tham dự.
Các gia đình tham dự buổi Pray-a-thon, Đi Bộ-Cầu Nguyện-Lãnh Ơn Toàn Xá. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Trong buổi sáng của tháng Mân Côi đầy bình an với tâm tình tràn đầy niềm hy vọng, trong buổi đi bộ cầu nguyện cho thế giới, mọi người cùng cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho xã hội và cho Dòng Mến Thánh Giá nhân dịp mừng kỷ niệm 350 năm thành lập (1670-2020). Đặc biệt Đức Giáo Hoàng Francis trong dịp này ưu ái ban Ơn Toàn Xá cho những ai tham dự.
Các biểu tượng được trưng bày tại nơi cầu nguyện có Thánh Giá và tượng Đức Mẹ Fatima, phía dưới là chân dung Giám Mục Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Và 50 bong bóng kết theo hình chuỗi hạt Mân Côi được xoay vòng quanh các biểu tượng.
Buổi cầu nguyện được khai mạc khi các soeur Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles cùng các tập sinh và mọi người tham dự cử hành nghi thức Dâng Nến, Sứ Điệp Fatima, và lời dạy của Giám Mục Lambert.
Buổi cầu nguyện do Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, hướng dẫn và thuyết giảng cùng với sự tham dự của các soeur, các giảng viên giáo lý và Việt Ngữ, và các gia đình giáo dân.
Tiếp theo buổi cầu nguyện, mọi người cùng đi bộ quanh công viên, vừa đi vừa lần hạt Mân Côi và chuỗi Thương Xót để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chiến tranh sớm chấm dứt, cơn đại dịch chóng qua và sự sống được bảo vệ.
Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá chuẩn bị cầu nguyện khai mạc. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Buổi đi bộ được kết thúc bằng phép lành và lãnh Ơn Toàn Xá, mọi người vui vẻ ra về lấy phần ăn trưa đã được gói trong các hộp.
Theo lược sử Hội Dòng Mến Thánh Giá, cách đây 350 năm Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Hội Thánh, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam một nhà truyền giáo người Pháp, đã nguyện một đời chỉ yêu mến Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh để hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Nhà truyền giáo này là một Thừa Sai đại diện Tòa Thánh đến Việt Nam, người đã có công rất lớn trong việc xây dựng giáo hội tại Việt Nam và đã truyền chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên, cùng quy tụ tất cả những tâm hồn yêu mến Thánh Giá.
Nhà truyền giáo này là Giám Mục Pierre Lambert de la Motte, người đã sáng lập Dòng Mến Thánh Giá ngay trong lòng đất Việt năm 1670 trong thời kỳ cấm đạo.
Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miến Nam năm 1975, một số nữ tu Mến Thánh Giá theo đoàn người vượt biển sang Mỹ định cư tại Philadelphia, Pennsylvania.
Đoàn người đi bộ và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Năm 1978, Hội Dòng Mến Thánh Giá được Giám Mục William Johnson, giám mục tiên khởi của Giáo Phận Orange, mời về đây, với công việc đầu tiên là thăm hỏi các gia đình tị nạn, giúp đỡ các dịch vụ thông dịch, điền các giấy tờ định cư, an sinh, học đường và nhà thương, ngoài ra còn có chương trình Giáo Lý Song Ngữ đã hơn 40 năm nay.
Hiện có khoảng 24 Hội Dòng Nữ Tu Mến Thánh Giá tại Việt Nam, một tại Hoa Kỳ (Mến Thánh Giá Los Angeles), ba tại Thái Lan và hai tại Lào. Một số nhánh lớn của Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam là Mến Thánh Giá Phát Diệm, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Mến Thánh Giá Chợ Quán, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Nha Trang..
Năm mươi bong bóng kết thành chuỗi Mân Côi và các nữ tu hướng dẫn sinh hoạt. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Soeur Kim Lê cho biết đáng lẽ buổi đi bộ này được diễn ra vào Thứ Bảy, 25 Tháng Tư vừa rồi cũng tại Mile Square Regional Park với số đông người tham dự hơn nhưng vì dịch bệnh COVID-19 nên đến nay các soeur mới tổ chức được theo những gì có thể làm với số người hạn chế, chỉ 100 người được ghi danh tham dự thôi.
“Ai đến tham dự cũng đều được tặng chuỗi Mân Côi, áo T-shirt, và ai muốn cầu nguyện điều gì thì để vào thùng cầu nguyện, các soeur sẽ mang về nhà dòng cầu nguyện theo ý chỉ của họ. Những người ghi danh quá 100 người sẽ đứng ở ngoài Freedom Hall,” Soeur Kim Lê nói.
“Để phù hợp với ý nghĩa của buổi đi bộ và cầu nguyện, ban tổ chức đổi chữ Marathon thành Pray-a-thon, với ý nghĩa là ‘Sức mạnh của lời cầu nguyện chuyển cầu’ (The Power of Intercessory Prayers), cả gia đình cùng đi bộ với nhau, mọi người đều mang khẩu trang, tất cả đều phải giữ khoảng cách an toàn, cùng đi bộ và cầu nguyện, tất cả mọi người đều được nhận lãnh Ơn Toàn Xá, đối với người Công Giáo là một ơn rất đặc biệt và trọng đại, do Đức Giáo Hoàng ban,” Soeur Kim Lê giải thích.
“Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles đã xin Tòa Thánh mở Năm Thánh đặc biệt từ Tháng Chín, 2019, đến Tháng Chín, 2020, nhân dịp mừng kỷ niệm 350 năm thành lập và Đức Thánh Cha đã phê chuẩn. Nhưng năm nay vì dịch bệnh nên không thực hiện được, vì thế Hội Dòng lại xin phép Tòa Thánh được thêm một năm nữa, từ Tháng Chín năm nay đến Tháng Chín sang năm,” Soeur Kim Lê nói.
“Và năm nay là đúng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá (1670-2020), nên được Đức Thánh Cha ban ơn là ai đến dự các buổi tĩnh tâm, cầu nguyện do Hội Dòng tổ chức tại các nơi, giáo xứ hoặc tại nhà dòng, sẽ được lãnh Ơn Toàn Xá. Việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống để tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Kitô là một trong các bổn phận của Dòng Mến Thánh Giá,” Soeur Kim Lê tiếp.
Trưởng Linh, một huynh trưởng dạy tiếng Việt trong sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tại nhà thờ Westminster, cho biết: “Mỗi Tháng Tư hằng năm, các soeur đều có cuộc đi bộ rất lớn tại Mile Square Regional Park, riêng năm nay vì dịch bệnh nên bị hạn chế, đến nay các soeur mới thực hiện được. Năm nay không được đông như mọi năm, trong khi giai đoạn này có rất nhiều thử thách với mọi người. Buổi đi bộ hôm nay cầu nguyện cho cơn dịch chóng qua, cầu nguyện cho bình an, khỏe mạnh đến với mọi người.”
“Trong tháng Mân Côi này, mọi người được kêu gọi lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho người thân, cũng trong dịp này, mình cùng đồng hành cầu nguyện với mọi người, với thế giới để xin ơn Thiên Chúa, để các ý chỉ của mình sẽ hòa chung với tập thể, sẽ có ý nghĩa to lớn hơn và được chia sẻ rộng lớn hơn,” Trưởng Linh nói.
Văn Lan / Nguồn: Người Việt
- VietCatholic News được xếp hạng thứ 10 trong 100 kênh Youtube Công Giáo hàng đầu thế giới
- THƯ CÁM ƠN ( Tông Đồ Fatima Việt Nam Hải Ngoại )
- Tình Mến Thánh Giá nơi khung trời Âu Châu
- Hội Bác Ái Vinh Sơn Đức Quốc, mừng Lễ bổn mạng kính thánh Vincent de Paul.
- Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Trọng Qúy
- Thiên Cung Thánh Triệu Nhớ về cha cố Phero Nguyễn trọng Qúi
- Hình ảnh Thánh Lễ An Táng Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh
- Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Little Saigon sẽ được hoàn thành vào Tháng Chín
- Mừng kim khánh Khấn Dòng 1970 -30.05. - 2020
- Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình PTTT chia sẻ bác ái mùa Covid 19