Dân Chúa Âu Châu

04/01/2025 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,35-42

ĐỔI TÊN ĐỔI ĐỜI

Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha (tức là Phê-rô).” (Ga 1,42)

Suy niệm: Nghe lời giới thiệu của ông thầy mình là Gio-an Tẩy giả, An-rê đã đi theo Đức Giê-su, và được Ngài thu hút, ông đã “đến và ở lại với Ngài ngày hôm ấy”, để rồi ông trở thành môn đệ Ngài. Chưa dừng lại ở đó, An-rê, một khi xác tín Người mà ông đã gặp chính là Đấng Mê-si-a, ông lại dẫn em mình là Si-môn đến với Ngài. Lần này đến lượt người em gặp Đức Ki-tô và cũng được biến đổi cuộc đời. Chúa đã đổi tên ông: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha (tức là Phê-rô).” Đổi tên thì cũng đổi đời đổi vận. Si-môn trở thành Phê-rô nghĩa là tảng đá, mà “trên tảng đá này Chúa sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài” (x. Mt 16,18). Chưa hết, các ông vốn là những ngư phủ, nay đi theo Người các ông lại được biến đổi để trở nên “ngư phủ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19).

Bạn thân mến, khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, bạn mang danh hiệu mới là Ki-tô hữu, đồng thời bạn trở nên người mới: là người thuộc về Đức Ki-tô để được biến đổi nên “đồng hình đồng dạng” với Ngài (x Rm 8,29). Từ nay, không còn là bạn sống nữa, mà là Đức Ki-tô sống trong bạn, và bạn được mời gọi loan báo và làm chứng cho Ngài là Đấng yêu mến bạn và hiến mạng sống mình vì bạn (x. Gl 2,20).

Sống Lời Chúa: Mỗi một lời nói, việc làm của bạn đều có thể trở thành một hành vi loan báo Đức Ki-tô khi bạn thực hiện nó với tinh thần Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con được đổi tên là Ki-tô hữu, được mang danh Chúa. Xin biến đổi cuộc đời con trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.