Dân Chúa Âu Châu

NGÀY 01/1

Cuối tuần bát nhật Giáng sinh

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

(cầu cho hoà bình thế giới)

Ds 6, 22-27; Gl 4, 4-7; Lc 2, 16-21.

Lời suy niệm: Khi Hài Nhi được tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ. (Lc 2,21)

Trong ngày đầu năm Dương lịch, Giáo Hội mừng kính Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và Lời Chúa trong ngày lễ này Giáo Hội lại chọn Tin Mừng Luca trình bày về lễ cắt bì và đặt tên cho Hài Đồng là Giêsu, giúp cho người Kitô hữu thấy được là nhân loại sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.

Lạy Chúa Giêsu, thế giới của nhân loại chúng con đang ở trong tình trạng nguy cơ thế chiến thứ III. Xin Chúa và Đức Mẹ ban bình an cho nhân loại chúng con, được sống trong một nền hoà bình viên mãn. Amen.