Dân Chúa Âu Châu

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói : " BÀI PHÚC ÂM: ( Mt 3, 13- 17 )

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
************//***********
Bấy giờ từ miền Ga-li-lê
Đức Giê-su đi đến sông Gio-đan
Xin làm phép rửa mình gặp Gio-an
Nhưng ông một mực can ngăn phản đối

Chính tôi mới cần được Đấng hằng hữu
Rửa sạch vết nhơ cứu khỏi tội đời
Nhưng Chúa trả lời giờ cứ thế đã
Vì chúng ta nên làm trọn đức công chính

Bấy giờ ông mới chịu theo tính ý Người
Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong
Ngài vừa từ dòng sông Gio-đan lên
Thì kìa bỗng dưng trên các tầng trời

Mở ra Người thấy Thần Khí từ trời
Đáp xuống chim bồ câu đậu trên Người
Và kìa có tiếng từ trời phán ra
Đây là Người Con yêu dấu của Ta

Người Con Ta đã hài lòng về Người
Chúa Giê-su trọn một đời tuân phục
Vâng ý Cha chịu nhục nơi dương trần
Vì yêu nhân loại mất cả xác thân

Phục sinh chiến thắng muôn phần quang vinh
Con quỳ gối trọn tình dâng lên Chúa
Với nhân đức tin héo úa tấm lòng
Thành tâm sám hối với lòng cậy trông

Chúa chịu phép rửa tại sông Gio-đan
Xin cho con sống xứng đáng làm con cái Chúa!

Gioan. B
10/01/2021: