Dân Chúa Âu Châu

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Thánh Teresa Hài Đồng Giesu . Tiến sĩ Hội Thánh.

Chưa tròn bốn tuổi mồ côi
Rồi lâm trọng bệnh mới mươi tuổi đầu
Đức Mẹ ban phép nhiệm mầu
Tạ ơn, thánh nữ nguyện cầu lỉ liên.

Từ đó tiếng gọi ân thiêng
Mãi luôn thúc bách triền miên trong lòng
Tâm tình mến Chúa ấm nồng
Tuổi mười lăm muốn tu Dòng ....cha ơi.

Đặc ân miễn chuẩn tuổi đời
Dòng Carmel đến với lời Xin Vâng
Ngày ngày tình mến trao dâng
Đơn sơ nhỏ bé đức nhân khiêm nhường.

Hiền lành không biết giận hờn
Thật thà, trong sáng tâm hồn đơn sơ
Bỏ mình mọi phút mọi giờ
Vui tươi chấp nhận bến bờ Chúa trao.

CON ĐƯỜNG NÀO THOÁT LAO ĐAO
THIÊNG LIÊNG THƠ ẤU DẪN VÀO HY SINH
Từng ngày mọi lúc đời mình
Âm thầm tử đạo thành tình dâng Cha.

Sức khỏe tợ giọt sương sa
Vẫn anh dũng chịu không lời ta than
Hai tư tuổi ngập xuân tràn
Đóa hoa bé nhỏ dâng ngàn khổ đau.

Ngọt ngào thánh hóa niềm đau
Con đường thơ ấu bắc cầu ân thiêng
Chị ơi dâng Chị nỗi niềm
Giúp em yêu mến cách riêng khiêm nhường.

Kim Hai Pham Thi

Thánh Teresa Hài Đồng Giesu tên thật là Maria Phanxico Teresa Martin sinh ngày 2/1/1873 tai Alecon Normandie Pháp. Sau khi gia nhập Dòng Carmel tại Liseux Maria Phanxico được đổi tên là Teresa Hài Đồng Giesu. Chị còn được gọi là Teresa thành Liseux. Teresa mồ côi mẹ khi chưa đầy 4 tuổi, được cha là ông Louis chăm sóc chu đáo.10 tuổi Teresa lâm trọng bệnh. Chị tin rằng ĐỨC MẸ đã cứu chị một cách lạ lùng. Từ đó chị hết lòng yêu mến Mẹ.15 tuôi chưa được phép tu Dòng Teresa đã được chính Đức Giáo Hoàng Lêô XIII ban cho đặc ân miễn tuổi để được vào Dòng Carmel.
Vào Dòng chưa được bao lâu, sức khỏe chị bắt đầu suy sụp. Chị chịu đựng anh dũng. Năm 1896 chị được bề trên chấp nhận cho sang Việt Nam truyền giáo và lập Dòng nhưng bệnh trở nặng chị đã không thể sang Việt Nam.
Ngày 30/9/1897 người nữ tu trẻ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 24. Chị đã nói lời cuối cùng: " Con đã đạt đến mức mà không thể nào chịu đau khổ được nữa, bởi vì đau khổ đã trở nên quá ngọt ngào đối với con ".
28 năm sau, năm 1925 Chị đã được ĐGH Piô XI tôn phong lên bậc Hiển Thánh, hai năm sau cũng chính ĐGH Piô XI tôn vinh Thánh Nữ làm Quan Thày các Nhà Truyền Giáo và các Xứ Truyền Giáo. Ngày 19/10/1997 ĐGH Gioan Phao Lô II phong tặng Chị là Tiến sĩ Hội Thánh vì linh đạo thơ ấu mà Chị để lại cho tất cả mọi người muốn theo Chúa nên trọn lành(sách Giờ Kinh Gia Đình Với Lời Chúa gp Phú Cường trang 4)