Du Lịch Hành Hương
Viếng Vương cung thánh đường Mathias ở Budapest thủ đô nước Bảo Gia Lợi
Thành phố thủ đô của nước Hungary mà tiếng Việt tôi thường nghe gọi là (Hung gia Lợi) phải công nhận là rất đẹp và nhiều biểu tượng rất nổi tiếng như tòa nhà Quốc Hội v.v... nhưng tôi sẽ chia sẻ tường thuật sau. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về Ngôi thánh đường nổi tiếng Mathias nằm bên dòng sông hiền hòa và thơ mộng dó là dòng sông Donau.
Sông Donau nằm giữa thủ đô Hung Gia Lợi, chia đôi hay ngăn cách giữa Buda và Pest trong nhiều chục năm trời. Mãi sau này trải qua nhiều cuộc chiến tranh và biến động về chính trị mới thống nhất lại được nên gộp chung hai bên lại thành ra tên gọi chung của thủ đô là Budapest.
Nếu bên phía Pest có Vương cung thánh đường mang tên vị vua Stephan thì bên Buda có vua Mathias. Bên Pest có tòa nhà Quốc Hội đẹp và hùng vĩ với tháp cao 96m thì bên Buda có Pháo đài Ngư Phủ Fisherman’s Bastion với ngọn tháp của nhà thờ mang tên vị vua Mathias cũng cao 96m ngang ngửa nhau mà trong tiếng Việt xưa của chúng ta có câu " Bên tám lạng, bên nửa cân" là rất chính xác luôn. Hai bên thành phố Budapest nối với nhau bằng cây cầu dây xích Chain Bridge bắc qua dòng sông dẫn lên đồi Buda Castle nhìn rất đẹp cho nên chắc ai đến đây cũng đều mê mẩn và muốn quay trở lại đây lần nữa.
Nhà thờ mang tên vị vua nổi tiếng Matthias này là nhà thờ Công giáo La Mã nằm ở Budapest ngay kế bên Bến ngư phủ và Lâu đài của Buda là nhà thờ lớn thứ hai của thủ đô này. Theo sách vở của nhà thờ ghi lại thì được bắt đầu xây dựng theo phong cách La Mã vào năm 1015, và được mang tên là nhà thờ Đức Bà Maria nhưng đã bị đội quân Mông Cổ xâm lăng hai lần vào thế kỷ 13 (như hai lần ở Việt Nam) làm cho khoảng 2 triệu người Hungary bị chết và nhà thờ bị phá hủy. Nhà thờ hiện nay được xây dựng theo phong cách Gothic vào nửa sau của thế kỷ 14 và được phục hồi rộng rãi vào cuối thế kỷ 19. Đây là nhà thờ lớn thứ hai của Budapest thời trung cổ và nhà thờ lớn thứ bảy của Vương quốc Hungary.
Đại thánh đường Matthias mang màu sắc tươi sáng của mái nhà lợp ngói rất đặc biệt với nhiều sắc màu hài hòa. Đại thánh đường được đặt tên là Nhà thờ Matthias bởi vì vua Matthias rất thông minh giỏi giang về quân sự đến độ dám đương đầu với cả đội quân của tòa thánh La Mã và nhiều đội quân hùng mạnh nhất lúc bấy giờ như Otteman Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra vị vua anh minh này còn thông thạo nhiều ngoại ngữ nữa, ông trị vì vào khoảng 30 năm. Sau này ông mất đi thì đế chế Thổ mới có cơ hội chiếm đóng ở nước này.
Vào năm 1686 trong một cuộc bao vây Buda của quân Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ rất nguy kịch khi chúng tấn công và phá hư làm cho một phần bức tường của nhà thờ bị sụp đổ do hỏa lực mạnh, bỗng dưng có một bức tượng Đức Mẹ Maria bằng vàng nơi bức tường đã xuất hiện ngay lúc người Hồi giáo đang cầu nguyện, tinh thần của họ suy sụp hoảng hốt và chạy toán loạn dẫn đến bại trận.
Tôi khá thú vị khi bước vào bên trong Đại thánh đường Mathias này vì cảm giác nó rất khác các nhà thờ Công giáo khác ở châu Âu mà tôi đã từng thăm viếng rất nhiều. Đây cũng là Đại thánh đường và là nơi đăng quang của nhiều vị vua, bao gồm cả vua Charles IV năm 1916 (vị vua cuối cùng của Habsburg) cũng là nơi đã cử hành hôn lễ của Vua Matthias, sau đó là Beatrice xứ Naples, thì rất xứng đáng với danh hiệu là Vương cung thánh đường Hoàng gia.
Sau hàng thế kỷ làm nơi diễn ra lễ đăng quang của các vị vua Hungary đã trở nên thành di tích lịch sử của nước Hungary và Âu Châu cũng như Thế Giới thì chắc chắn phải được bảo tồn văn hóa. Bởi thế chúng ta không lạ gì khi Budapest là thành phố sở hữu nhiều Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Quần thể có Vương cung thánh đường Mathias này cũng đang là một quần thể được UNESCO trông coi trong danh sáng bảo trợ.
Khi chúng tôi vào bên trong nhà thờ để tham dự thánh lễ và tai nghe tiếng đàn organ vô cùng hay và ấn tượng. Hôm nay là ngày chúa nhật nên vô tình chúng tôi được tham dự thánh lễ bằng tiếng La-tinh và như vậy mới có cơ hội nghe nhạc công organist đệm đàn cho những giọng ca thánh thót của dàn hợp xướng tài năng. Mặc dù chỉ hiểu chút ít tiếng La-tinh nhưng trong âm nhạc và nhất là nhạc thánh ca thì sự cảm nhận của những người Kitô hữu thật tuyệt vời!. Sau thánh lễ chúng tôi tranh thủ chụp một số ảnh và thăm viếng những nhà nguyện và một số di tích lịch sử của ngôi Đại Thánh Đường này.
Nổi bật trong nội thất Đại thánh đường này không thể không nhắc kể đến những bức tranh tường bằng vàng lá và những khung cửa kính màu rực rỡ lung linh sắc màu diễn tả về những ý nghĩa trong thánh kinh. Trong đây còn có cả Bảo tàng Nghệ thuật về nhiều những di tịch của Giáo hội công giáo Hungary. Những bảo vật thiêng liêng, những bản sao các món trang sức trong ngày đăng quang và vương miện hoàng gia Hungary v.v...
Sau thánh lễ tôi mới biết rằng khách du lịch vào tham quan thì phải mua vé mới được vào, còn trong những giờ có thánh lễ thì không cho tham quan. Thánh đường mở cửa cả ngày vào các ngày trong tuần, buổi sáng các ngày Thứ Bảy và buổi chiều Chủ Nhật. Chúng tôi đã trở lại đây vào ngày hôm sau để tham dự thánh lễ và để có cơ hội được viếng thăm cũng như ngắm nhìn những di tích lịch sử xinh đẹp này thêm một lần nữa.
Ai đã tới Budapest thì không nên bỏ qua hai đại thánh đường ở thủ đô này là Vương cung thánh đường Stephan và Mathias nhé.
Không vào viếng hai nơi này thì uổng lắm! đặc biệt là những người hành hương Kitô Hữu.
Trầm Hương Thơ_2020
Hành hương viếng Vương cung thánh đường thánh Stêphanô vua nước Hungary ở thủ đô Budapest
Hôm nay chúng tôi phải dậy từ lúc 4giờ sáng để uống cà phê điểm tâm sơ qua rồi lái xe ra phi trường cho kịp chuyên bay lúc 8 giờ sáng. Ra đến phi trường trả xe vào bãi đậu lúc gần 6 giờ sáng, bỗng dưng hôm nay trời mưa như trút nước mà bãi đâu xe lại không có mái nên phải tránh mưa trong chỗ văn phòng trả xe cả 15 phút mới đỡ mưa và cùng những người khách khác đi vội vào phi trường mà áo jach ai cũng bi ướt. Vào đến nơi tìm quầy Chech In không khó vì phi trường Athens tương đối nhỏ nên cũng còn sớm.
Từ đây chúng tôi bay qua Budapest có 90 phút thôi nên máy bay đáp xuống lúc gần 10giờ sáng. Phi trường này cũng thuôc loại bé nên không khó khăn lắm để tìm chỗ lấy xe, tuy đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thủ đô Budapest nước Hungary này.
Từ phi trường Budapest Liszt Ferenc viết tắt là :BUD về đến trung tâm thủ đo có 24 Km thôi mà lái xe hết 45 phút vì đường đi nơi đây rất kém. Đúng là nước hậu cộng sản nó có khác. Sau một nửa thế kỷ cộng sản cầm quyền làm cho đất nước Hungary kiệt quệ hoàn toàn về kinh tế, nếu không có những người Hungary sống ở nước ngoài tiếp tế về nuôi thân nhân và đất nước thì chắc còn mạt rệp hơn rất nhiều.
Ngày đó nước Hungary sống được là nhờ (Khúc ruột ngàn dặm) giống y như Việt cộng ngày nay đang bám vào đó để sống vậy.
Mặc dù trước thời cộng sản nước Hungary đã là một nước phát triển rất tốt ở Âu Châu này. Chưa nói đến ngày xưa nước này đã từng là một đế chế nổi tiếng phát triển cả ngàn năm trước nhờ có vị vua thánh Công Giáo nổi tiếng thế giới là Stêphanô.
Thánh Stêphanô Vua nước Hungary (975-1038)
Giáo Hội là của chung mọi người, nhưng sự biểu hiện của Giáo Hội luôn luôn bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa địa phương. Sự kiện này rất hiển nhiên trong cuộc đời của Thánh Stêphanô, Ngài được toàn dân Hungary tôn kính ngài là vị anh hùng dân tộc và là quan thầy của nước Hung Gia Lợi.
Thực ra ngài sinh ra trong một gia đình ngoại giáo đến năm 10 tuổi được rửa tội cùng với cha ngài. Khi đó cha ngài là tù trưởng của sắc tộc Magyar, một bộ lạc chuyên nghề cướp bóc chiếm đóng vùng sông Donau trong thế kỷ thứ chín. Sau khi lên nối ngôi cha, Stêphanô đã thay đổi hẳn đường lối cai trị, ngài có đầu óc cải tổ theo đường lối tốt lành, đưa sắc tộc Magyar theo tinh thần Kitô Giáo và dồn mọi nỗ lực để quảng bá đức tin. Ngài bảo trợ các vị lãnh đạo Giáo Hội, giúp xây dựng các nhà thờ, phát triển nhiều mặt và đưa cả dân tộc Hungary trở thành Công Giáo. Ngài đưa Kitô Giáo trở thành quốc giáo và trừng phạt nặng nề các thói tục dị đoan phát xuất từ ngoại giáo. Ngài cũng ra lệnh mọi người phải kết hôn, ngoại trừ hàng giáo sĩ, và cấm người Kitô giáo không được lấy người ngoại giáo.
Ngài là một anh hùng ủng hộ cho Tòa Thánh khá nhiều. Ngài cũng dẹp tan nhiều cuộc nổi loạn của các phe quý tộc ngoại giáo nổi lên chống với Kitô Giáo. Đức Giáo Hoàng và bên tòa thánh vinh danh và công nhận công trạng của ngài, vào năm 1000, Stêphanô được Ðức Giáo Hoàng Sylvester II xức dầu tấn phong làm vua Hung Gia Lợi và được nhận vương miện cũng như thánh giá từ tay Đức Giáo Hoàng.
Tuy là vua nhưng đời sống cá nhân của Stêphanô là một bài học thầm lặng cho những người biết đến ngài. Ai ai cũng có thể đến với ngài và mọi người, nhất là người nghèo được ngài đối xử cách công bằng. Ngài dùng tiền của để giúp đỡ người nghèo, nhiều khi ngài cải trang để giúp đỡ họ và có lúc tưởng đã thiệt mạng vì hoạt động này.
Stêphanô làm vua Hung Gia Lợi trong bốn mươi hai năm. Ngài từ trần năm 1038 và được Ðức Giáo Hoàng Grêgôriô VII phong thánh năm 1083.
Nhà thờ thánh Stephen (Budapest)
Có câu nói rằng nếu khách du lịch đến Budapest mà không viếng nhà thờ thánh Stephan là chưa phải đã đến thủ đô của nước Hungary. Và theo tôi thì câu nói này chắc không sai.
Nhà thờ thánh Stephen (tiếng Hungary: Szent István-bazilika) nằm trên Szent István tér (Quảng trường St. Stephen) ở quận Pest và kể từ khi khánh thành năm 1905, đây là nhà thờ lớn nhất của thủ đô Budapest thủ đô nước Hungary.
Nhà thờ này có thể chứa tới 8500 người. Vương cung thánh đường có nhiều cửa sổ kính màu rất đẹp và lộng lẫy, nhiều tranh vẽ và điêu khắc hài hòa với đá cẩm thach màu hồng. Là Vương cung tháng đường tiên khởi của Hungary được Giáo hoàng Pius XI xác nhận. Năm 1987được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.
Trong Vương cung thánh đường còn lưu kính nhiều thánh tích nhưng đặc biết nhất là hai thánh tích mà nước Hungary qúy trọng và tôn kính nhát là chiếc Vương Miện Đức Giáo Hoàng Sivester phong vương cho vua Stephan và bàn tay phải của Vua Stephen.
Đây là hai bảo vật quan trọng nhất đôi với toàn dân. Hàng năm lễ kính thánh vua Stephan vào ngày 20 tháng 8, hàng nhiều ngàn người sẽ cùng nhau tham dự lễ rước thánh tích bàn tay phải của ngài.
Vào ngày 9 tháng 12 năm 2006, cầu thủ túc cầu Ferenc Puskás đã được vinh dự chôn cất tại nhà nguyện phía bên trái cung thánh của Vương cung thánh đường thánh Stephen. Đây là một vinh dự mà trước đây chỉ dành riêng cho các vị vua và các vị thánh với tang lễ nghi thức của một tang lễ Quốc gia.
Vương cung thánh đường Stephan vào kính viếng không cần phải vé vào cửa. Trong những giờ có thánh lễ thì không cho tham quan vì sẽ làm mất vẻ trang nghiêm. Đây là một Đại thánh đường rất đáng kính viếng, bên trong phải nói là đẹp tuyệt vời! không thể chê vào đâu được. Khi vào đây rồi thì chỉ muốn ở trong đó mà cầu nguyện, mà thăm viếng từng khu nhà nguyện một, ngắm nhìn những thánh tích, những bức tranh đẹp, qúa giá trị và rất hài hòa của những tài năng hội họa.
Chúng tôi vào tham dự thánh lễ sau đó viếng thánh tích của vua thánh stephan, vua thánh cũng là thánh bảo trợ của nước Hungary nên được dân chúng rất tôn sùng và kính trọng. Vào đây rồi chẳng muốn đi ra, cứ muốn ở trong này để chiêm ngắm những kỳ công đẹp đẽ này. Cả buổi gia đình chúng tôi cứ quanh quẩn trong này, vậy mà ngày cuối cùng cón trở lại đây thêm một lần nữa.
Ban đêm ngôi Vương cung thánh đường này cũng nổi bật lên giữa thành phố Budapest. Nếu chúng ta đứng từ bên kia dòng sông Donau nhìn sang bên này chúng ta sẽ thấy Vương cung thánh đường này nổi bật lên giữa thành phố Budapest. Đúng là không uổng công khi chúng ta có dịp đến đây và hành hương viếng Vương cung thánh đường Stephan này. Chắc chắn ai đến đây sẽ hài lòng, bởi ở đây ngoài Vương cung thánh đường này ra cũng còn nhiều ngôi thánh đường rất đang viếng thăm nữa. Nhất là tòa nhà quốc Hội Hungary nằm cách đó chỉ có khoảng 500m.
Bài kế tiếp THT. sẽ chia sẻ thêm về Thủ đô Budapest, kẻo viết vào một bài sẽ rất dài và đọc cũng mệt.
Trầm Hương Thơ_2019
Một ngày lang thang tham quan thành phố Athens thủ đô nước Hy Lạp
Từ Do thái chúng tôi lấy chuyến bay, bay về thành phố Athens thủ đô nước Hy Lạp, ở đây ba đêm nên cũng có đủ thời gian để dành ra một ngày lang thang đây đó cho biết, và chia sẻ với qúy vị độc giả và các bạn của Trầm Hương Thơ. Sau khi ăn sáng ở khách sạn xong chúng tôi lái xe ra trung tâm thăm ngôi Vương Cung Thánh Đường và cũng là nhà thờ chính tòa của Chính Thống Giáo. Nhà thờ Truyền Tin. Tiếng Đức là (Kathedrale Mariä Verkündigung) nằm ở trung tâm thành phố giữa đỉnh đồi Acropolis và Quảng trường Syntagma. Đây có lẽ nhà thờ nổi tiếng và quan trọng nhất ở Athens được xây dựng vào thế kỷ 11 và 12. Đây cũng được đánh giá là nhà thờ đẹp nhất của thủ đô Athens mà du khách hành hương đến không nên bỏ qua.
Nhìn hình dáng bên ngoài nhà thờ chính tòa này thì cũng không qúa đặc biệt nhưng khi bước chân vào bên trong thì qủa thực lối kiến trúc và trang trí thật hài hòa và rất đẹp. Màu sắc các ảnh tượng của Chính Thống Giáo họ có một cách vẽ khác hẳn bên Công Giáo. Chẳng hạn như Đức Mẹ thì hình như chỉ có ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Con mà chúng ta thường gọi là bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Màu sắc và hình thức thì có thể khác nhau như hình ảnh thì hình như đồng nhất chỉ là một. Vương Cung Thánh đường này vào cửa không tốn tiền nhưng phải ăn mặc lịch sự và trang nghiêm. Ai ăn mặc hở hang váy ngắn áo thung ba lỗ là không được vô. Trong đây luôn có người bảo vệ và cần thì chúng ta có thể hỏi thăm họ sẵn sàng hướng dẫn, ủng hộ thì tùy hảo tâm bỏ tiền vào thùng từ thiện để bảo trì nhà thờ.
Quảng trường Syntagma (Syntagma-Platz)
Chúng tôi sau khi thăm nhà thờ chính tòa Truyền Tin xong thì chạy xe đến thăm tòa nhà Quốc Hội Hy Lạp. Lái xe lòng vòng mãi mới tìm được chỗ đậu ngay bên quảng trường mang tên Quảng trường Syntagma. Nơi đây đối diện với tòa nhà Quốc Hội Hy Lạp bên kia đường 91. Quảng trường này không qúa lớn nhưng sạch sẽ và có nhiều ghế cho du khách ngồi ngắm cảnh và đài phun nước. Theo như sách vở ghi lại sở dĩ quảng trường ngày nay mang tên này là bởi
kết quả của cuộc cách mạng ngày 03 tháng 09 năm 1843 do sức ép chính trị mạnh mẽ nên Quốc Vương Otto đành phải tuyên bố chấp thuận chế độ quân chủ lập hiến từ ban công của Cung Điện Hoàng Gia. Vì vậy, Quảng trường Syntagma có tên hiện tại.
Tòa nhà Quốc Hội Hy Lạp:
Chúng tôi ngồi đây ngắm cảnh một lúc rồi băng qua đường 91 sang bên Tòa nhà Quốc Hội Hy Lạp. Bên kia đường 91 đang có một nhóm người biểu tình chống đối chính phủ, về chuyện gì đó tôi không hiểu rõ. Bên đây là nước Tự do dân chủ nên những người biểu tình được phép nói lên chính kiến của mình, có cảnh sát canh giữ trật tự và bảo vệ an toàn cho người dân chứ cảnh sát ở đây không có làm tay sai cho đảng để đàn áp người dân của mình như mấy nước độc tài cộng sản. Hay như những tên cảnh sát theo tàu cộng ở Hồng Kông trong mấy tháng qua. Bởi cảnh sát và công an bên nước Dân Chủ là họ ăn lương của dân thì có bổn phận bảo vệ người dân của mình. Còn nghe theo lời đảng mà đàn áp người dân đó là tội phản lại dân tộc.
Tòa nhà Quốc Hội rất lớn và có lính gác bên ngoài, có những giờ đổi gác và đi theo đội hình nhìn lạ lắm. Thật sự là tôi chưa thấy lính ở đâu mà mặc quân phục lạ như nơi đây cả, và tôi phải nói là "lạ và xấu". Bởi cái áo họ mặc khúc dưới nhìn giống như cái váy, trên đầu thì đội cái mũ chụp vừa cái đầu bên phải có sợi dây đen tòn ten thòng xuống tới thắt lưng, đôi giầy mỏ vịt thật to và dài ra phía trước, thêm một sợi dây đen cột gần như cái nơ nơi bên dưới sau đầu gối, nhìn không có một chút oai vệ và thẩm mỹ gì cả. Tôi không hiểu ai vẻ kiểu và ý nghĩa nó ra sao nhưng thú thực tôi chưa từng thấy lính ăn mặc thế bao giờ. Quân phục xấu nhất mà cho đến nay tôi đã nhìn thấy.
Đứng ngắm xem một hồi rồi tôi cũng đến gần một anh lính đang đứng gác bên ngoài chụp tấm hình lưu niệm này, chứ không biết đến thuở nào ta mới trở lại đây. Tôi cũng không có giờ tìm hiểu về Quốc Hội Hy Lạp dạo này ra sao vì nước này những năm gần đây đang phải thắt lưng buộc bụng để cố gắng ở lại trong Âu Châu nếu không sẽ bị loại ra ngoài, vì vài lần đã gian dối trong hồ sơ sổ sách rồi. Hiện tại Âu Châu đang đổ rất nhiều tiền giúp đỡ để cứu cho nước Hz Lạp bđược ở lại trong khối Châu Âu, mà nghe nói Đức là giúp nhiều nhất bởi thế nên cũng có quyền hành nhiều nhất. Ngày nay tôi thấy vấn đề thuế má bên đây họ làm rất căng, chỉ cần chúng ta mua một món đồ nhỏ bán ở ngoài chợ trời bên đường như một kg. trái cây thì họ cũng đưa hóa đơn rõ ràng mặc dù mình chẳng đòi hỏi chi cả.
Sau khi tham quan chúng tôi lên xe trực chỉ ra hải cảng Piräus. Đây là một hải cảng rất lớn của Athens. Nơi đây tàu bè tấp nập đi khắp nơi,
Cảng khá đẹp và tân tiến, từ đây tàu thuyền đi đến nhiều đảo Hy Lạp, bởi Hy Lạp là một Quốc gia ngàn đảo. Cảng này có tới khoảng 20 cổng, mỗi cổng đi tới một số hòn đảo khác nhau hoặc ra quốc tế. Vé tàu có bán Onine trên net hoặc mua tại chỗ cũng được. Có một điều xin chia sẻ thêm là khi mua vé đi đâu thì chúng ta hãy xem kỹ trong vé đề chuyến tàu đó sẽ xuất phát từ cổng số mấy, để biết giờ đến đó cho kịp kẻo lỡ chuyến tàu thì khổ thân và mất tiền oan.
Tôi đã đọc câu chuyện chia sẻ ở trên mạng rằng: Có anh chàng nọ tới đây ghé vào cảng mua vé đi đến đảo Santorini là một đảo rất nổi tiếng là đẹp để ngắm bình minh hay hoàng hôn. Mua xong thấy còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ xuất bến nên nhởn nhơ đi uống cà phê. Đến lúc còn gần một tiếng nữa đến giờ tàu xuất bến anh chàng này trở lại chỗ mua vé hỏi thì được giải thích là tàu xuất bên ở cổng số 18, trong khi đó đang đứng ở cổng số 3 là chỗ mua vé vì nghĩ là mua vé ở đây thì tàu sẽ chạy từ đây. Lúc đó mới tóa hỏa, mấy người Hy Lạp nói rằng hãy lấy tắc xi đến đó ngay kẻo không kịp, anh ta nghĩ mình còn trẻ khỏe như vầy chắc không xa nên chạy bộ sẽ kịp thôi chứ lấy tắc xi tốn tiền và mất công, ai ngờ chạy mãi mà không thấy đến cổng số 18, nhưng thật may là chạy khoảng 40 phút lùng bùng lỗ tai mồ hôi nhễ nhãi thì đến nơi vừa kịp lên tàu xong thì tàu xuất phát. (hi hi kinh nghiệm đau thương khi đi du lịch tự túc mà không biết trước đó).
Cảng khá đẹp và tân tiến, từ đây tàu thuyền đi đến nhiều đảo Hy Lạp, bởi Hy Lạp là một Quốc gia ngàn đảo. Cảng này có tới khoảng 20 cổng, mỗi cổng đi tới một số hòn đảo khác nhau hoặc ra quốc tế. Vé tàu có bán Onine trên net hoặc mua tại chỗ cũng được. Có một điều xin chia sẻ thêm là khi mua vé đi đâu thì chúng ta hãy xem kỹ trong vé đề chuyến tàu đó sẽ xuất phát từ cổng số mấy, để biết giờ đến đó cho kịp kẻo lỡ chuyến tàu thì khổ thân và mất tiền oan.
Tôi đã đọc câu chuyện chia sẻ ở trên mạng rằng: Có anh chàng nọ tới đây ghé vào cảng mua vé đi đến đảo Santorini là một đảo rất nổi tiếng là đẹp để ngắm bình minh hay hoàng hôn. Mua xong thấy còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ xuất bến nên nhởn nhơ đi uống cà phê. Đến lúc còn gần một tiếng nữa đến giờ tàu xuất bến anh chàng này trở lại chỗ mua vé hỏi thì được giải thích là tàu xuất bên ở cổng số 18, trong khi đó đang đứng ở cổng số 3 là chỗ mua vé vì nghĩ là mua vé ở đây thì tàu sẽ chạy từ đây. Lúc đó mới tóa hỏa, mấy người Hy Lạp nói rằng hãy lấy tắc xi đến đó ngay kẻo không kịp, anh ta nghĩ mình còn trẻ khỏe như vầy chắc không xa nên chạy bộ sẽ kịp thôi chứ lấy tắc xi tốn tiền và mất công, ai ngờ chạy mãi mà không thấy đến cổng số 18, nhưng thật may là chạy khoảng 40 phút lùng bùng lỗ tai mồ hôi nhễ nhãi thì đến nơi vừa kịp lên tàu xong thì tàu xuất phát. (hi hi kinh nghiệm đau thương khi đi du lịch tự túc mà không biết trước đó).
Athens thành phố của cam.
Có một đặc điểm nữa ở thành phố Athens mà tôi rất thích đó là Cam. Thật vậy, rất nhiều con đường ở trong thành phố người ta trồng cam, đi đâu cũng thấy cam vàng trái và hoa cam nở trắng hai bên đường, thơm mùi rất dễ thương. Thỉnh thoảng tôi đưa tay hái vài chùm hoa cam bỏ vào túi áo nó thơm mùi rất dễ chịu. Cam thì rụng nhiều mà tôi không thử xem có ngon không, vì chẳng thấy ai nhặt ăn cả, nên mình cúi xuống nhặt thì thấy cũng kỳ nên thôi. Vả lại cam nơi đây trong chợ bán rất rẻ có mấy chục xu một ký, nói chung đồ ăn ở Hy Lạp khá rẻ so với Đức Pháp và những nước ở Tây Âu này nên qua đây ta xài tiền nó cũng thoải mái hơn.
Trước khi từ gia giã Athens sau ba đêm ở đây để đi sang Budapest thủ đô của nước
Hungary, chúng tôi muốn đi ăn thịt cừu và vài món ăn của Hy Lạp xem có thật như người ta quảng cáo hay không. Chúng tôi xem trên mạng thấy có nhà hàng ở gần Hải cảng Piräus được chấm điểm khá cao nên tìm đến nơi để ăn trưa, ai ngờ nó đầy hết, người tiếp tân nói chúng tôi không đặt bàn trước nên chịu khó khoảng 15 phút nữa trở lại sẽ có bàn. Chúng tôi trở lại và đặt ba món cừu nướng, đùi gà tây nướng và sườn nướng. Cả ba món này đều mềm nhừ nhưng rất ngon hợp khẩu vị Việt Nam ta, nhất là kèm với ly rượu vang đỏ thì không chê được. Giá cả cũng tương đối chứ không mắc như ở mấy nước Tây Âu. Nói chung là dụ lịch Hy Lạp ngày nay tương đối rẻ và hợp với những ai muốn đi tìm hiểu về những nền văn minh cổ đại và nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm nay chúng tôi lang thang khá nhiều nơi ở thành phố Athens này, sáng mai sẽ lên đường sớm để bay sang Budapest thủ đô của Hungary, hy vọng sẽ có nhiều điều hay thú vị để chia sẻ cùng qúy độc giả của danchua.eu thân thương.
Trầm Hương Thơ_2019
Athens xứ sở của các đền đài
Đi đến Athens thủ đô của nước Hy Lạp thì cái đầu tiên là phải nói đến đền đài. Những đền đài cổ cả mấy ngàn năm tuổi vẫn còn nhan nhản ra đó. mặc dù có nhiều đền đài đã bị dổ nát theo dòng thời gian.
Acropolis là một quần thể gồm ba ngôi đền lớn và có lẽ là quần thể thành cổ nổi tiếng nhất ở Athens, quần thể này còn được gọi là quần thể Đá Thiêng. Đây là di sản cổ xưa quan trọng nhất của đất nước Hy Lạp. Nó là điểm thu hút chính của Athens từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên và được dành riêng cho cho nữ thần Athena, là nữ thần trí tuệ và người bảo vệ thành phố thủ đô này. Đền Parthenon, là một trong ba ngôi đền Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất từ trước đến nay, vẫn tự hào đứng trên đĩnh đồi cao nổi bật lên giữa đỉnh trời của Athens. Đây là một sự minh chứng hùng hồn nhắc nhở về nền văn minh vĩ đại của Hy Lạp mà nhân loại đã chứng kiến. Khu quần thể thành cổ này có thể được nhìn thấy từ hầu hết mọi nơi của thành phố Athens. Không một du khách nào đến đây mà có thể bỏ qua quần thể nổi tiếng này.
Kịch Trường Herodes Atticus
Kịch trường Herodes Atticus này nằm ở sườn tây nam Acropolis Athens. Đã được xây dựng vào năm 174 (sau Công nguyên), Lúc đầu tiên chỉ là một đài tưởng niệm nhưng sau đó mới trở thành một kịch trường lớn. Kịch trường này được mang tên là Herodes, ông là người giàu có nhất vào thời điểm đó. Ông mang dòng máu Hy Lạp, nhưng lại là một công dân La Mã và được kính trọng ở đây và là người có khá nhiều quyền hành. Sau khi người vợ xinh đẹp và hiền từ của ông qua đời, làm cho ông đau buồn nên đã sống trong một thời gian dài trầm cảm. Từ từ sau này ông nghĩ lại và đã tìm được niềm vui đam mê mới để vượt qua nỗi đau khổ này, bởi có nhiều tiền lắm của cho nên ông cho xây một tượng đài ngay dưới đền Parthenon và đặt tên là “The Odeon of Rigilla” nhưng sau đó đổi thành “The Odeon của Herodes Atticus”. Kịch trường này lúc bấy giờ có sức chứa tới 5.000 người. Nhưng không có gì tồi tại mãi dưới ánh mặt trời này , những trận động đất mạnh đã làm đổ nát nhiều công trình vĩ đại, để chỉ còn ghi lại dấu tích của thời gian.
"Trải qua bao cuộc bể dâu,
những điều trông thấy mà đau đớn lòng".
Mãi đến những năm 1950 mới bắt đầu được khôi phục từ từ. Kể từ đó đến nay Kịch Trường này đã trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như các buổi hòa nhạc của các ca sĩ từ nổi tiếng Maria Callas đến Elton John v.v...
"Trải qua bao cuộc bể dâu,
những điều trông thấy mà đau đớn lòng".
Mãi đến những năm 1950 mới bắt đầu được khôi phục từ từ. Kể từ đó đến nay Kịch Trường này đã trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như các buổi hòa nhạc của các ca sĩ từ nổi tiếng Maria Callas đến Elton John v.v...
Kế đến là phải nhắc đến đền thờ Olympian Zeus. Ngôi đến này tôi không hiểu lý dó sao mà xây dựng kéo dài đến 700 năm mới xong. Ngôi đền rất lớn đã từng được tạo ra để tổ chức những cuộc thi đấu. Công trình vĩ đại này được Hoàng đế Hadrian hoàn thành vào năm 131 sau Công nguyên. Ngôi đền khổng lồ bao gồm 104 cột cao 17 m. Nhưng ngày nay chỉ còn lại 17 cây cột đứng nguyên, còn lại chỉ là những đổ nát hoang tàn. ngày xưa người ta đã lấy đi nhiều đá để xây dựng những nơi khác. Mấy mươi năm nay không chỉ chính phủ nước Hy Lạp mà cả Âu Châu đã và đang khôi phục lại từ từ nhưng chắc chắn là còn lâu lắm mới có thể hoàn tất được.
Cổng vòm của Hadrian
Arch of Hadrian được Hoàng đế Hadrian xây dựng vào năm 132 sau Công nguyên nhằm đánh dấu ranh giới giữa Athens cổ đại và thành phố mới của Hoàng Đế, nó dẫn thông vào trung tâm thế vận hội khi xưa. Đây cũng là một kỷ niệm của việc thánh hiến Đền thờ Olympian Zeus. Cổng vòm Hadrian nằm ở cuối đại lộ Amalias. Hầu như tất cả những khách du lịch đến thành phố cổ Athen đều ghé tham quan khu vực này và chụp tấm ảnh cho mình làm hỷ niệm.
Từ cổng vòm Hadrian đi vào trong trung tâm thành phố là những con đường buôn bán đủ thứ quán xá. Tôi không phải là người thích mua sắm nhưng mà nhìn ngắm những gian hàng thấy cũng mê lắm. Bởi vì những sản phẩm này với giá cả thì rẻ hơn bên Đức, Pháp hay Anh. Và nhiều cái đồ nhìn thấy cũng thích. Đồ ăn của Hy Lạp có nhiều món hấp dẫn, nhưng đa số là nướng nhừ phần thịt và ăn với Khoai tây hay bánh mỳ.
Nhà thờ Kapnikarea
(tiếng Hy Lạp Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας) Được xây lên để dành riêng kính Đức Mẹ Maria.
(tiếng Hy Lạp Εκκλησία της Παναγίας Καπνικαρέας) Được xây lên để dành riêng kính Đức Mẹ Maria.
Nhà thờ được xây dựng thế kỷ XI trên nền móng của một ngôi đền cổ. Cái tên có lẽ đi liền với nghề sáng thủ công lập từ ngày xửa ngày xưa, nơi đây họ làm những tán lá hình trái tim bằng kim loại, để trang hoàng trên đường phố của thủ đô, hay trên cửa sổ những ngôi nhà gọi là 'Kapnikaris'. Năm 1834 Hoàng tử Otto con vua Hy Lạp dự định phá hủy nhà thờ để xây dựng lại một khu phố mới. Nhưng vì tầm quan trọng của lịch sử và nghệ thuật của nhà thờ nên vua Ludwig xứ Bavaria Đức đã thuyết phục Hoàng tử con vua Hy Lạp giữ lại nhà thờ. Cuối cùng thì Thánh đường này được giữ lại như xưa và gía trị của nó là ngàn năm tuổi. Cuối cùng vua cho xây khu phố Ermou ra xung quanh nhà thờ.
Đây là đền thờ thần Hephaestus,theo truyền thuyết thần Hephaestus là con trai của thần Zeus và Hera. Đây là vị thần cai quản ngọn lửa, kim loại, các nghề thủ công và cả những ngọn núi lửa phun trào. Đền thờ của Hephaestus nằm cách trung tâm Athens 1 km, cách đến Acropolis khoảng 500m về phía tây bắc, được xây dựng vào năm 449 TCN. Đây là ngôi đền Hy Lạp cổ đại được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.
Sân vận động Panathinaiko
Sân vận động Panathinaiko
Sân vận động ban đầu, nằm cách nơi này khoảng một km về phía đông, công trình được xây dựng vào khoảng năm 330 trước Công nguyên. Địa điểm này là trong một vùng trũng tự nhiên giữa các ngọn đồi Agras và Ardittos, để tổ chức Thế vận hội Panathenaic hàng năm. Lễ kỷ niệm quan trọng nhất của Athens giữa năm 140 và 144 sau Công nguyên. Sân vận động đã được mở rộng thêm bởi người bảo trợ Herodes Atticus.
Sau này đế quốc Hy Lạp suy tàn thì trong thời gian dài bị ngưng và hầu như biến mất hẳn cái sân vận động này.
Mãi đến thế kỷ thứ 19 trong cuộc tìm kiếm và khai quật của kiến trúc sư người Đức là Ernst Ziller mới tìm thấy lại vào năm 1869 -1870. Sân vận động cổ có hình móng ngựa với chiều dài là 204.07 mét và chiều rộng 33,35 mét. Theo ước tính sân vận động cổ đại đã chứa được tới 50.000 khán giả. Dưới thời La Mã cai trị một bức tường hình vòm được dựng lên ở phía tây, và sân vận động được sử dụng như một đấu trường.
HIỆN TẠI
Sân vận động Panathinaiko đã được làm lại hoàn toàn vào năm 1895. Thiết kế bởi Zillers và kiến trúc sư Anastasios Metaxas theo hình móng ngựa có chiều dài 236 mét. Các khán đài có thể ngồi khoảng 50.000 người, được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch với sự giúp đỡ của nhà tài chính Hy Lạp Georgios Averoff. Ngày nay cứ 4 năm lại có Thế vận hội ở một quốc gia, và ngọn lửa của Thế Vận Hội được đốt lên từ đây và chuyển đi đến nơi tổ chức.
CÔNG VIÊN QUỐC GIA: (Nationalgarten)
Đối diện với Sân vận động Panathinaiko bên kia đường là công viên Quốc Gia.
Vào thời cổ đại một phần của địa điểm này là khu vườn riêng của nhà triết học và thực vật học Theophrastos của Eresos, người thừa kế sau là Aristotle. Sau này năm 1838 đến 1840 một khu vườn gồm 15,5 mẫu tây được mở rộng thêm ra để làm khu vườn Hoàng Gia. Đến năm 1974 chuyển đổi sang chế độ Dân Chủ thì mới được gọi lại là Công Viên Quốc Gia cho đến ngày nay.
Đây là một địa điểm lý tưởng để đi dạo mát và tham quan trong những ngày ở đây, nhất là trong những ngày trời nắng đẹp mà đi dạo trong đây để ngắm các loài hoa và cây cảnh thì tuyệt vời!.
Có rất nhiều loại hoa và cây cối trồng trong đây như những hàng cây cọ rất đẹp, những cây cầu bắc ngang dòng suối chảy với những đàn cá koi bơi lượn bên dưới vòi nước phun thật đẹp. Nhưng tôi thích nhất là những hàng cam, bởi mùi hoa cam rất dịu dàng tỏa lan ra nơi đây người ta trồng rất nhiều mà không hái trái. Những chùm cam vàng ươm chín mọng trên cành nhìn rất mê nhưng mà không dám hái. Cả ngày hôm nay chúng tôi đi coi những khu đền đài và phố cổ, đồ ăn ở đây cũng khá rẻ chứ không đắt như ở mấy nước Tây âu. Đặc biệt từ khi Hy Lạp bị phá sản, bắt buộc các nước Âu Châu đứng đầu là Đức đã phải bỏ rất nhiều tiền ra giúp đỡ. Những điều kiện mà nước Hy Lạp phải ký cam kết để Đức và Âu Châu can thiệp vào vực nền kinh tế Hy Lạp dậy, là vấn đề thuế má phải rõ ràng. Bây giờ chắc vì thế mà chúng tôi mua bất cứ thứ gì họ cũng đều đưa hóa đơn cho mình cả, dù rằng món đồ đó được bày bán ngoài đường như Kem, trái cây hay những trang sức lặt vặt v.v...
Không phải ở trong tiệm mà những người bán hàng rong ngoài phố cũng vậy. Thậm chí buổi trưa nay tôi thấy có cậu trẻ đẩy xe đứng bán dâu tây và một số trái cây khác nên tôi mua nửa kí lô dâu tây, cậu cân cho tôi xong là đưa hóa đơn ngay mặc dù chỉ có 1 Euro vẫn có hóa đơn như thường. Hy vọng như vậy chính phủ sẽ có tiền thuế minh bạch và sẽ thu được nhiều tiền thuế hơn để xây dựng đất nước ngày cành vững mạnh. Một ít chia sẻ trong một ngày dài tham quan thành phố cổ Athens thủ đô Hy Lạp.
Bài kế tiếp sẻ chia sẻ về những Vương cung thánh đường ở thủ đô Athens này kẻo bài viết sẽ dài qúa.
Bài kế tiếp sẻ chia sẻ về những Vương cung thánh đường ở thủ đô Athens này kẻo bài viết sẽ dài qúa.
Trầm Hương Thơ_2019
Hành hương nhà thờ chính tòa Athens Đất Nước Hy Lạp.
Tôi đi hành hương thì luôn kết hợp du lịch hoặc ngược lại cũng thế nên lần này đến thành phố Athens thủ đô nước Hy Lạp nhất định sẽ dành ra một ngày để đi tìm những dấu tích thời gian như Nhà thờ chính tòa Công Giáo. Cũng như theo vết chân của thánh Phaolô Tông Đồ thời tiên khởi đã đến đây rao truyền về Đạo Chúa.
Vì như nhiều người trong chúng ta đã biết, ở Hy Lạp hiện có 97% trong tổng số 11 triệu dân là tín hữu Chính Thống Giáo, như vậy Chính Thống Giáo được coi như là Quốc Giáo. Công Giáo nơi đây chỉ có khoảng 50.000 ngàn người Hy Lạp và cộng thêm khoảng 150.000 người Công Giáo ngoại quốc đến đây làm việc nữa là khoảng 200.000 người. Gần đây có làn sóng tỵ nạn chạy đến Hy Lạp thêm khoảng 200.000 người nữa nâng tổng sống Công Giáo lên khoảng 400.000 người. Như vậy vẫn chỉ là một thiểu số nhỏ mà thôi.
Theo dòng lịch sử thì từ sau cuộc đại ly giáo vào năm 1054, sau đó những người lính Thập Tự Chinh đánh chiếm và cướp phá Constantinople vào năm 1204. Từ đó cho đến mãi sau này Chính Thống Giáo Hy Lạp họ rất bất mãn với Giáo Hội Công giáo nên hai bên đoạn giao luôn. Chỉ còn một số nhỏ Công Giáo trung thành với Đức Giáo Hoàng ở bên Vatican nhưng rất khó khăn và hầu như không phát triển nổi. Mãi đến ngày 04. 05. 2001 sau nhiều sự giàn xếp của Tòa Thánh thì Đức Thánh GH. Gioan Phaolo II mới là Đức Giáo Hoàng đầu tiên đặt chân đến Hy Lạp viếng thăm kể từ sau 1291 đến bây giờ.
Từ đó đến nay hai bên Chính Thống Giáo và Công Giáo đã được cải thiện rất nhiều sau chuyến tông du lịch sử này.
Nhà thờ chính tòa St. Dionysius Areopagita
Nhà thờ thánh Đi-ô-ny-xi-ô (St. Dionysius Areopagita) là nhà thờ Công giáo La Mã quan trọng nhất ở Athens, Hy Lạp, và là trụ sở của Đức Tổng Giám ở Athens. Sở dĩ Vương Cung Thánh Đường này mang tên thánh Đi-ô-ny-xi-ô, thành viên Hội đồng A-rê-ô-pa-gô (Dionysius Areopagita) vì ngài là người tin theo đạo Công Giáo đầu tiên ở đây, khi đó ngài đang làm thành viên của Hội Đồng trung tâm Athens này. Lúc đó thánh Phaolô tới đây rao truyền đạo Chúa Giêsu đến đoạn ngài nói về Chúa Giêsu sống lại thì những người khác cười nhạo không muốn nghe, nhưng Dionysius đã quan tâm chú ý và được đánh động nên theo học đạo với thánh Phaolô và được Thánh Phaolô rửa rội và sau đó trở thành Giám Mục tiên khởi ở nơi thành phố Athens này.
Nhà thờ là một nhà thờ ba gian. Hướng dẫn xây cất do kiến trúc sư nổi tiếng người Đức Leo von Klenze làm theo lệnh của vua Otto Hy Lạp. Kiến trúc chịu ảnh hưởng của Tu viện Thánh Boniface ở Munich. Đất xây dựng nhà thờ được mua lại vào năm 1847 với số tiền thu được từ những người Công giáo Hy Lạp. Khi xây nhà thờ thì những người công giáo Hy Lạp gây quỹ cả trong và ngoài nước. Lễ khánh thành cung hiến diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1865.
Nhà thờ dài 38 mét, cao 15 mét và rộng 24 mét, và nột thất bằng nhiếu đá cẩm thạch.
Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha kết hôn với Công chúa Sophia của Hy Lạp và Đan Mạch ở trong nhà thờ này năm 1962. Tám cửa sổ kính màu ở hai bên của phần dưới của nhà thờ được vẽ bởi hãng xưởng hoàng gia của Munich Carl de Bouchet và được tặng bởi vua Ludwig của Beyen (Bavaria.)
Thánh Đi-ô-ny-xi-ô là vị Giám Mục đầu tiên của Giáo phận Athens, tử đạo † 96 Tại Athens ở Hy Lạp.
Theo truyền thống và sách TĐCV. ghi lại rằng: ngài đã nghe bài giảng nổi tiếng của thánh Phaolô tại quảng trường Areopagus (TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ 17, 22 - 31) những người nghe hôm đó cười chế nhạo Phaolô khi rao giảng đoạn Chúa Giêsu sống lại, chỉ có mình Dionysius là nghe chăm chú và đã bị thuyết phục và tin tưởng (TĐCV. 17:34). Theo lời kể của Eusebius của Caesarea, ngài đã trở thành giám mục đầu tiên của Athens, theo danh sách giám mục ngài điều hành ở Athens từ năm 52 cho đến khi phải chịu tử đạo năm 96 cùng với linh mục Rusticus và phó tế của mình là Eleutherius. Ngài là thánh bảo trợ của thủ đô Athens
Ngày nay có một số tác phẩm được tìm thấy trongtrong thư việnĐại học Fribourg bằng tiếng Đức người ta cho là của thánh Giám Mục Thánh Đi-ô-ny-xi-ô (Dionysius.)
Hôm nay đây chúng tôi đang đứng ngay nơi mà thánh Phaolô đã đến đây rao giảng về đạo Chúa Giêsu Kitô. Theo Chương 17 tường trình rằng thánh Phaolô đến Thê-xa-lô-ni-ca Hy Lạp và giảng đạo rồi sau đó tới Athens và ở tại nơi này. Tôi cầu nguyện trong nhà thờ chính tòa này một lúc, sau đó đi viếng chung quanh nhà thờ một lượt và đi ra bên ngoài. Ngôi thánh đường này xây ở trên cao vì từ dưới sân đi lên cũng trên chục bậc thang mới tới sân cửa nhà thờ. Bên trái có một đài đặt tượng Đức mẹ Maria Fatima khá đẹp. Có một số cây cảnh và hoa cắt tỉa tỉ mỉ. Đứng trước tượng đài Đức Me Fatima cầu nguyện với Mẹ thương ban ơn lành cho Nước Việt chúng con.
Nơi đây mỗi ngày cuối tuần đều có thánh lễ bằng tiếng Anh cho khách du lịch và những người đến đây làm việc, vì Công Giáo nơi đây chỉ có khoảng 50.000 ngàn người Hy Lạp mà thôi còn những người ngoại quốc Công giáo thì đông gấp ba lần như thế.
Tôi lên Google tìm thêm nhà thờ Công Giáo ở đây mà không thấy thêm nhà thờ nào nữa cả, chắc có lẽ số Giáo Dân Công Giáo ở Hy Lạp này qúa ít nên không cần nhiều nhà thờ chăng?
Tôi tìm hiều thêm thì mới biết rằng ở Hy Lạp này ai theo đạo Công Giáo thì sẽ rất thiệt thòi. Điển hình là một số nghề nghiệp không dành cho người Công Giáo. Muốn cất nhà thờ phải được phép của Chính Thống Giáo và chính quyền v.v... Vì vậy mà Công Giáo nơi đây rất thiệt thòi và không phát triển được. Hy vọng trong tương lai sẽ có một con đường tươi đẹp mở ra để cho Công Giáo Hy Lạp được tự do nhiều hơn và giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo sẽ nên hiệp nhất thì thật là tuyệt vời lắm thay!.
Trầm Hương Thơ_2019
Những ngôi đền ở rên đồi Akropolis Athens xứ Hy lạp
Chiếc máy bay cất cánh lúc 20 giờ đêm từ sân bay Tel Aviv Ben Gurion Do Thái tới phi trường Athen (ATH) lúc 22 giờ15, trở vào Âu Châu không có vấn đề gì cả. Cảnh sát làm nhiệm vu vui vẻ khi xem Pass của gia đình chúng tôi là cho vào liền. Phi trường Athens không lớn lắm nên đi tìm chỗ quầy thuê xe cũng không khó khăn như những phi trường qúa lớn. Nhân viên làm việc nhanh nhẹ và vui vẻ, đưa chìa khóa chỉ chỗ bãi đâu xe để mình tự ra lấy. Trời khuya nên thấy cũng hơi lạnh vì đang mưa lất phất mà chưa biết cái xe mình thuê nó nắm chỗ nào nên tìm hết 15 phút mới lấy được xe. Từ Phi trường chạy vào trung tâm thủ đô Athen mất khoảng 45 phút đến nơi lấy được khách sạn thì cũng vừa nửa đêm.
Cảm thây đói bụng nên chúng tôi đi ra phố mua đồ ăn, giờ này chỉ thấy có Kios và cây xăng mở cửa nên vào cây xăng mua nghĩ rằng chắc cũng mắc như bên Do Thái hay như ở Đức nhưng không ngờ giá cũng khá rẻ.
Vì là lần đầu tiên đến Athens nên thấy cái gì cũng lạ, nhìn xa xa thấy sáng rực trên ngọn đồi nhưng chưa biết rõ là ngôi đền gì, lấy máy ra kéo lại gần chụp vài tấm ảnh về xem trên mạng mới biết đó là ngôi đền nổi tiếng thế giới Akropolis đã mấy ngàn năm tuổi.
Ồ đẹp qúa! sáng mai dậy nhất định phải lên thăm ngôi đền này trước tiên.
Sáng hôm sau chúng tôi ngủ dậy hơi trễ lúc gần 9 giờ mới xuống ăn sáng 10 giờ mới bắt đầu lái xe lên đường. Nhìn gần vậy mà lái xe hơn nửa tiếng mới đến được gần chân núi, tìm vài vòng mới có chỗ đậu xe, đến lúc lên được đến nơi cổng để mua vé vào thì cũng đã qúa trưa.
Đúng là lần đầu đến Thủ đô Athens của Hy Lạp nên rất vui và cảm tạ Thiên Chúa về mọi sự...
Đây là cái nôi của nền văn minh phương Tây mà tôi đã được đọc nhiều trong sách vở, và nó cũng là trung tâm nghệ thuật, văn học và triết học phương Tây.
Đây là cái nôi của nền văn minh phương Tây mà tôi đã được đọc nhiều trong sách vở, và nó cũng là trung tâm nghệ thuật, văn học và triết học phương Tây.
Athens được nhiều sách báo mệnh danh là thành phố cổ nhất thế giới, có nhiều những kiến trúc vĩ đại, còn tồn tại hàng nhiều ngàn năm nay. Huyền thoại về các vị thần anh hùng thì vô số kể v.v...
Cũng vì như vậy mà thủ đô Hy Lạp Athens luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách và những ai thích tìm hiểu về những nền văn minh của nhân loại. Nếu ai có dịp thì hãy tới thành phố cổ kính này để được xem tận mắt, và sờ tận tay nhé.
Thủ đô Athens là thành phố lớn nhất của nước Hy Lạp, đây cũng là một trong những thành phổ cổ nhất thế giới với lịch sử được ghi chép theo sách vở là trên 3000 năm tuổi. Hiện tại bây giờ thủ đô Athens là thành phố lớn thứ 8 Âu Châu và đang phát triển nhanh chóng trở thành một trung tâm du lịch và kinh doanh hàng đầu ở trong Liên Minh Âu Châu. Hiện nay dân số thành phố Athens là 3,3 triệu người và dân số vùng đô thị chung quanh nữa là khoảng 3,8 triệu. Đây là trung tâm của Hy Lạp về chính trị, văn hóa, công nghiệp, tài chính, hải cảng v.v...
Ngày xưa hơn 3 ngàn năm trước Athens cổ đại là một đất nước hùng mạnh. Là một trung tâm nghệ thuật, học thuật và triết học, là địa điểm có Hàn Lâm Học Viện của văn hào Platon và khu vườn nổi tiếng Lyceum của của nhà văn hào Aristotle. Athens cũng là nơi sinh của nhà văn hào triết gia nổi tiếng như Socrates, Pericles và Sophocles , cùng nhiều nhà triết học, nhà văn, nhà chính trị của thế giới cổ đại nữa v.v...
Bởi thế nơi Athens được xem như là cái nôi của nền văn minh Phương Tây, và cũng là nơi sinh của nền Dân Chủ văn minh thời bây giờ.
Những di sản văn minh của thời kỳ cổ đại đó vẫn còn hiển hiện ở trong thành phố này, hay ở những Viện bảo tàng qua những mô tả của di tích một số tượng đài và công trình nghệ thuật.
Đền Parthenon nằm ở trên đồi Acropolis này là một điểm nổi bật để minh chứng lịch sử của nền văn minh phương Tây ngày xưa đó. Tại thành phố Athen này cũng còn lưu giữ lại rất nhiều tượng đài của La Mã và thời Byzantine. Cũng có cả một số các tượng đài thời Ottoman còn lại làm di tích lịch sử của thành phố này. Đây là minh chứng hùng hồn cho nhân loại thấy rằng: Không có một Thể chế đế quốc nào là vĩnh cửu cả, chỉ có một mình Thiên Chúa là vĩnh cửu mà thôi. Bằng chứng là dù có văn minh và hùng mạnh như Athens rồi cũng phãi tàn lụi với thời gian. Bởi nơi đây cũng đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử đầy biến động của các nền văn minh của các đế quốc khác cai trị.
Những công trình nổi bật của thời kỳ hiện đại cũng được xây dựng nhiều ở thành phố Athen này. Quốc Hội Hy Lạp với thể chế Tam Quyền Phân Lập đoàng hoàng, có Thư viện, Trường đại học và Viện Academia.
Athens là thành phố đăng cai thế vận hội đầu tiên cũng phát xuất từ đây, bây giờ cứ diễn lại 4 năm một lần và xoay vần qua nhiều quốc gia.
Tuy hôm nay là ngày thường trong tuần nhưng mà khách du lịch tham quan thấy cũng rất đông. Chúng tôi lang thang cả buổi chiều hôm nay ở ngôi đền này mà chưa đi hết nổi. Trên đây thực sự nhìn như thế ta tưởng chỉ có một ngôi đền những mà không phải đâu. Trên đây có tất cả là ba ngôi đền lớn lắm.
Đền Parthenon được coi là một công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của của Hy Lạp cổ đại, là một biểu tượng vĩ đại của sự kết thúc Hy Lạp cổ đại và nền dân chủ Athena.
Đền Erechtheion cùng nằm trong khu quần thể Acropolis tại thành phố Athens. Đền Erechtheion được xây dựng hoàn toàn bằng đá đẹp nằm trên quần thể đồi Acropolis.
Đền thờ Athena Nike được xây dựng trên Acropolis xây dựng bằng đá cẩm thạch rất đẹp. Tất cả ba ngôi đền trên đây đều được xây vào khoảng gần 5 thế kỷ trước Chúa Giêsu Giáng sinh, tức là trước Công Nguyên khoảng 5 thế kỷ.
Lần này tôi tới đây thăm được Ba ngôi đền trên quần thể đồi Acropolis là cả một cái sự vui mừng lớn vì đây đã là một mong ước từ rất lâu rồi. Đứng tại trên đồi này nhìn xuống toàn thành phố cổ Athen Hy Lạp, ôi... nó đẹp và tuyệt vời qúa! Ngắm mãi mà vẫn không chán, bởi đứng đây như thấy mình đang ở nơi cao nhìn xuống thấp như thế gian bên dưới vậy. Đúng là vua chúa ngày xưa họ có cái nhìn khác dân thường. Cái gì đẹp mấy rồi cũng có phần kết, đứng trên đây ngắm mãi đói bụng thì phải xuống núi thôi. Thực ra ở ngay nơi đây cũng còn nhiều đền đài và di tích lịch sử để xem lắm nhưng mà đi bộ cả gần ngày trời nơi đây nên chân cẳng cũng rã rời rồi nên từ từ xuống núi và tìm đường về khách sạn nghỉ ngơi để đi ăn chiều và Athen By Night.
Bài kế tiếp sẽ viết về nhà thờ chính tòa liên quan đến bước chân truyền giáo của thánh Phaolô Tông Đồ.
Trầm Hương Thơ_2019
Tham quam thủ đô Tel Aviv nước Do Thái
Hôm nay có dịp đến thành phố Tel Aviv thủ đô của nước Do Thái nên chúng tôi lái xe đảo một vòng tham quan cho biết sự phát triển của nó đến đâu rồi. Qủa thật sau gần 20 năm trời bây giờ trở lại nó khác nhiều qúa. Những tòa cao ốc mọc lên nhan nhản đầy cả, những con đường rộng rãi và thông thoáng, cây xanh cũng nhiều hơn hẳn so với gần 20 năm trước. Hồi đó tôi tới đây những hàng cây trồng hai bên đường lưa thưa vậy mà bây giờ nhiều nơi đã phủ màu xanh. Hai mươi năm nhìn lại của Thủ Đô Do Thái từ một nơi khô cằn trở thành nhiều cây xanh như thế, nhưng nhìn ngược lại thủ đô Hà Nội của Việt Nam do đảng việt cộng cầm quyền chúng ta nhìn thấy nó ngược hẳn lại.
Từ một thủ đô Hà Nội Xanh tươi trải qua nhiều thế kỷ, ngày nay nhiều dãy phố trở thành trơ trọi vì bọn tham quan, vơ vét, cưa cả cây để bán gỗ lấy tiền chia nhau ăn.
Tối nay chúng tôi sẽ bay sang Athen thủ đô của nước Hy Lạp vào lúc 20 giờ, mà hiện giờ mới có 12 giờ trưa nên còn 4-5 tiếng đồng hồ nữa để tham quan. Nhưng vì tôi không sửa soạn trước là đi chỗ nào nên cứ nhắm trung tâm mà chạy xe vào rồi tính sau. Vừa đi vừa ngắm phố theo kiều cưỡi ngựa sắt xem hoa ý mà, cứ thế tà tà mà chạy vào đúng khu trung tâm hành chánh thì tìm chỗ đậu xe rồi đi bộ.
Khu này toàn là nhà cao ốc không, ngước lên nhìn chóng cả mặt, đi qua nhiều khu phố rất đẹp và khang trang. Nhiều công trình xây dựng vẫn còn dang dở nhưng những chỗ xây cất họ bao bọc lại rất kỹ lưỡng và xe ra vào cẩn thận, ít bụi bặm hình như họ dùng máy làm ẩm và hút đi cho nên khá sạch sẽ.
Lang thang một hồi thì đi vào một khu chợ tên là Sarona Market chắc có lẽ khu này thuộc chỗ cao cấp cho dân giàu nên rất sang trọng. Vào cửa có những người bảo vệ hay cảnh sát gì đó, họ có cây gậy rà qua người mình xem có mang theo vũ khí hay chất nổ không, rồi mới được vô trong trung tâm mua sắm. Đúng là Do Thái cái gì cũng xét kỹ lưỡng, thấy có vẻ hơi kỳ nhưng mà nghĩ cho cùng thì thấy cũng hợp lý, bởi vì đất nước họ có nhiều kẻ thù nên họ phải giữ an toàn cho người dân. Vào trong đây cái gì cũng mắc mỏ qúa nên đi dạo một vòng cho biết rồi đi ra ngoài chứ chẳng thèm mua gì cả, bởi tối nay đến Hy Lạp mua cho rẻ hi hi.
Tôi đi vào Ngân Hàng ở đây để tính đổi ít tiền xài tại chỗ và đổ xăng, vì hôm nay là ngày cuối nên chiều nay trước khi ra phi trường trả xe thì phải đổ xăng cho đầy bình, vì đó là quy luật của tất cả các hãng xe cho thuê.
Nhưng Ngân Hàng ở Do Thái không giống như bên Âu Châu, họ trả lời là chúng tôi không đổi tiền, tôi nghĩ bụng hay là mình đổi ít họ không đổi nên đi qua Ngân Hàng khác cũng vậy. Tôi hỏi vậy ở đâu đổi tiền, thì họ trả lời vào trong chợ, hoặc ra phố tìm quầy đổi tiền chứ còn ở Do Thái Ngân hàng không đổi tiền. Khi về nhà tôi đọc trên thông tin thì đúng như vậy, Ngân Hàng họ hầu như không bao giờ đổi tiền. Cuối cùng thì đành lái xe đi tiếp ra biển, vì thánh phố Tel Aviv là thành phố có bờ biển đẹp nổi tiếng thế giới nên cũng phải ra ngó cho biết chớ.
Chúng tôi cứ lái xe nhắm hướng biển thôi chứ không có chương trình xuống tắm vì không có mang đồ bơi, hơn nữa cứ lo nếu đi tắm lỡ ra phi trường kẹt xe thì khổ vì hôm đầu tới đây đã bị kẹt xe rồi. Còn Phi Trường ở Do Thái thì họ xét kỹ và lâu lắm. Rồi phải ra sớm trả xe v.v.. sợ trễ chuyến bay thì lỡ hết chương trình, vì còn đi tới 2 nước nữa.
Bờ biển này rất dài và khá đẹp nhưng thôi hứa là lần sau nếu đến Do Thái nhất định sẽ phải đi tắm biển ở Thủ Đô này bằng được mới chịu về nhà. Chúng tôi cứ lái xe dọc theo bờ biển và chạy khá lâu vẫn chưa thấy hết bờ biển . Thấy có cây xăng nên tấp vào đổ xăng và trong túi còn gần 200 Sk bảo họ đổ bằng đó xem có đầy bình xăng không ai ngờ còn dư được hơn 20Sk ra phi trường uống Cà phê.
Một Chút lịch sử:
Theo sử sách thi Tel Aviv đã có từ hơn 4000 năm rồi, xưa kia thành phố Tel Aviv vốn là một hải cảng để giao thương của khu vực quanh Địa Trung Hải với miền đất phía Đông. Những người giao thương ở đây sớm nhất là người Ai Cập, rồi đến người Babylon, từ 2000 năm TCN. Sau đó đến người Summeria, Canaan, rồi khoảng 1000 năm TCN là người Do Thái đến đây sinh sống. Người Do Thái gọi cảng này là Yafo, đến nay thì phát âm là Jaffa. Đây là tên con trai của ông Noe trong thời cựu ước, và cái tên này lại có nguồn gốc từ người Babylon xưa hơn.
Hiện nay Tel Aviv của Israel còn được gọi là “New York của phương Đông” xếp vị trí thứ 3 trong số 10 thành phố đáng đến nhất năm 2011. Thành phố Tel Aviv cũng là thành phố kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới, đi đến đâu cũng thấy kiểm tra an ninh. Cho đến nay Do Thái là quốc gia duy nhất trên thế giới mà từ khi tái lập đến giờ toàn dân đều bắt buộc phải gia nhập quân đội, bất kể nam hay nữ.
Binh lính đi đến đâu cũng mang theo vũ khí nên trên đường hay ở bến xe chúng ta gặp lính là chuyện bình thường.
Thành phố Tel Aviv hiện nay có khoảng hơn 440.000 dân số đông dân thứ hai của đất nước Do Thái. Thành phố này có nền kinh tế đứng thứ hai ở Trung Đông sau Dubai, và là thành phố đắt đỏ thứ 31 trên thế giới.
Với khoảng 3 triệu du khách quốc tế mỗi năm, Tel Aviv là thành phố được khách tham quan nhiều thứ năm ở Trung Đông và châu Phi. Tel Aviv được gọi là "thành phố không bao giờ ngủ" do cuộc sống về đêm phát triển mạnh mẽ của nó, bầu không khí trẻ và nổi tiếng sôi động 24 giờ trong ngày.
Chúng tôi ra phi trường Sớm hơn 3 tiếng đồng hồ để làm thủ tục trả xe và vào trong sớm để kịp giờ Check in. Phải công nhận là ở Do Thái họ khám xét kỹ thật. Tôi cứ nghĩ là họ khám xét và hỏi nhiều khi đi vào đất nước Do Thái thôi chứ ai ngờ lúc ra họ còn hỏi kỹ hơn cả lúc vào nữa.
Những câu hỏi mà chúng tôi đã quen thuộc như: Có mang đồ gì nguy hiểm không? Mình tự xếp đồ vào Vallis hay có ai chất giúp mình không? Có ai tặng qùa mình mang về không? v.v... Chúng tôi đều trả lời là: Hành lý của mình tự mình bỏ vào, không có quà tặng và đồ nguy hiểm. Đó là ba câu hỏi căn bản nếu không rõ ràng là bị đưa vào trong xét đặc biệt ngay. Có một người quen trước đây khi ra phi trường đã rất thật thà trả lời là có qùa tặng. Thế là bị xét đặc biệt, mà thật sự là món qùa là bức ảnh bé tí bằng ngón tay. Bị đưa vào nơi đặc biệt, xét riêng từng món đồ và điều tra hết cả tiếng đồng hồ đó nha. Chia sẻ để có ai đến Do Thái biết 3 câu hỏi này để trả lời nhé.
Tạm biệt đất nước Do thái để lên đường sang Hy Lạp đây, hy vọng chúng tôi sẽ trở lại trong một ngày không xa, Salom Israel nhé.
Tạm biệt đất nước Do thái để lên đường sang Hy Lạp đây, hy vọng chúng tôi sẽ trở lại trong một ngày không xa, Salom Israel nhé.
Trầm Hương Thơ_ 2019
Viếng tượng Đức Mẹ La Vang tại Abu Ghosh nơi khi xưa đặt "Hòm Bia Thiên Chúa"
Ở tại Đất Nước Do Thái này ngày nay có tượng Đức Mẹ La Vang rất đẹp được đặt nơi một điạ danh nổi tiếng đó là: ABU GHOSH nơi đây khi xưa là nơi đã đặt "HÒM BIA THIÊN CHÚA". Đây là một di tích quan trọng thời Cựu Ước. Nơi đây cách Giêrusalem khoảng 10Km về hướng phi trường Tel Aviv. Hôm nay từ Giêrusalem đi Tel Aviv chúng tôi nhất định phải ghé ngang đây để viếng thăm nơi có đặt tượng Đức Mẹ La vang và cũng là địa điểm khi xưa đặt Hòm Bia Thiên Chúa thời Cựu Ước.
Lái xe vào đến gần đầu làng đã nhìn thấy một tượng Đức Mẹ bồng con đứng trên đỉnh đồi cao thì biết ngay đó là tu viện thánh Giuse of the Apparition tại Abu Ghosh. Nơi đặt tượng Đức Mẹ La Vang cũng ở đó chỉ cần tìm đường chạy lên đó nữa thôi. Vì là lần đầu tiên tới đây và tự mình lái xe đi cho nên cũng chưa biết rõ đường vào ra sao. Tôi phải chạy mất một lúc khá lâu và hỏi thăm nữa mới tìm được chính xác ngỏ lên tu viện trên qủa đồi này.
Lái xe lòng vòng quanh co một lúc rồi cũng tới được ngõ vào nhà dòng, nhưng tới nơi thì cổng đóng kín và không thấy ai trực cả. Bấm chuông thì không thấy ai ra mở cổng, chờ đợi một hồi với nhiều lần bấm chuông mà không có phản ứng gì. Xem giờ thì thấy vẫn còn giờ cho thăm viếng nhưng không hiểu tại sao cổng lại khóa. Đợi chán chê tính bỏ đi lên Tel Aviv luôn, nhưng tôi bước xuống xe lần nữa và quan sát thì thấy phía sau chỗ bấm chuông có miếng giấy nhỏ được cột với một sợi dây.
Mở ra đọc thì thấy ghi là khách viếng thăm xin hãy gọi điện thoại theo số.... lấy điện thoại ra gọi một hồi thì thấy cổng mở tôi liền chạy xe vào trong luôn và theo đường dẫn vào độ nửa cây số nữa mới tới chỗ đậu xe và đi bộ vào nhà thờ.
Vào đến nơi thấy có một xe Buýt tham quan đang sửa soạn đi ra. Đúng là cái số mình vất vả nhưng mà may cũng còn vào đến đây được, nếu không bước xuống xe xem lại lần cuối thì đã lái đi luôn rồi, thôi vậy cũng còn may.
Đi vào trong khuôn viên của nhà dòng rất rộng rãi, có bãi đậu xe cho nhiều chục chỗ kể cả xe Buýt, như vậy nơi đây chắc chắn phải là một địa điểm có nhiều người đến thì mới có lắm chỗ đậu xe như vậy chứ. Nhưng tại sao chuông hư mà không sửa chữa cho đoàng hoàng? Lại không dán cái bảng chuông hư và xin gọi điện thoại lên cổng mà lại treo miếng giấy nhỏ xíu vậy thì ai biết đường nào mà gọi... Chúng tôi đậu xe nơi đây và đi bộ vào khoảng 1 trăm mét thì đến nhà thờ và tu viện.
Vài nét về Nhà thờ Đức Bà de l'Arche de l'Alliance.
Theo sách vở của người Do Thái và Palestin ghi lại rằng: Địa điểm Nhà thờ Đức Bà của Hòm Giao Ước được dựa trên lịch sử Do Thái. Trong Kinh Thánh, ngôi làng này được gọi là Kiryat Ye'arim (Kiryat Yaarim). Hòm Bia Giao Ước lưu tại Shilo từ 300 tới 400 năm. Sau đó, Hòm Bia đã bị quân Philistines cướp đi trong trận chiến Ebenezer (1 Sam. 5: 1-11). Quân Philistines giữ Hòm Bia trong bảy tháng và gặp nhiều bất hạnh xảy ra nên đem Hòm Bia Thiên Chúa trả lại (1 Sam. 5: 7, 8) cho dân Beit Shemesh. Người dân Beit Shemesh gửi Hòm đến Kiryat Ye’arim tới nhà Avinadav. (1 Sa-mu-ên 6:21) Hòm Giao Ước được ngự ở vị trí này trong khoảng từ 20 năm đến 50 năm. Sau đó vua David đưa về Jerusalem. (1 Sam 6; 2 Sam 6).
Nhà thờ Đức Mẹ Hòm Bia giao ước đứng ở điểm cao nhất của ngôi làng, cao 756 mét so với mực nước biển. Nhà thờ và tu viện hiện nay được xây dựng vào năm 1924, nằm trên nền móng của nhà thờ Byzantine cổ đại có niên đại từ thế kỷ IV.
Dòng St. Joseph of the Apparition được thành lập tại Pháp, là Dòng Nữ Công Giáo đầu tiên đến Đất Thánh và đã có mặt tại đây gần 200 năm nay. Có 15 Tu viện ở khắp Do Thái. Các chị em làm việc trong các trường học, vườn nuôi dạy trẻ và bệnh viện khám bệnh cho nhi đồng.
Chúng tôi vào nhà thờ cầu nguyện một lúc, nhà thờ này khá rộng rãi và đơn sơ, không trưng bày nhiều hình ảnh các thánh. Ở giữa cung thánh là Bàn Thờ và sau lưng là một tượng Thánh giá. Phía bên phải cung thánh là một số ảnh tượng quan thầy của Dòng và một số mộ của các Sơ và Tu Sỹ được chôn cất tại nơi đây. Tôi không biết rõ chỗ địa điểm này ngày xưa đặt Hòm Bia Giao Ước chỗ nào, những đọc trong tài liệu thì thấy nói rằng ngay chỗ Đức Mẹ Bồng Chúa Con trên đỉnh đồi tức là ngay trên nóc của cung thánh nhà thờ này.
Phía sau lưng đây là một số mộ phần, tôi cầu nguyện với các ngài, các ngài đã dấn thân đi truyền giáo từ quê nhà sang đến đây để rao truyền và sống lời Chúa và cuối đời thân xác cũng nằm lại nơi đây. Xin các ngài phù trợ cho chúng con và đặc biệt cho ơn gọi tu sỹ được bền đỗ đến cùng. Tôi ghi vài tấm ảnh để đưa vào bài viết và đi ra bên ngoài để kính viếng tượng Đức Mẹ La Vang đặt nơi góc vườn của Tu Viện mà lúc vào chúng tôi đã nhìn thấy.
Đây là tượng Đức Mẹ La Vang của Việt Nam chúng con đã được đặt tại nơi linh thiêng Abu Ghosh này. Chúng con hôm nay hành hương từ nơi xa xôi đến đây kính viếng Mẹ, Mẹ đứng tại nơi mảnh đất ngày xưa đặt Hòm Bia Giao Ước, nơi mảnh đất Do Thái xa xôi mà trong sách thánh được gọi là miền đất hứa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Quê Hương Đất Nước Việt Nam chúng Con được bình an, đừng để Quê Hương Đất Nước chúng con rơi vào tay giặc tàu phương bắc. Chúng con từ xa xôi ngàn dặn đến đây cúi đầu xin lời cầu bầu của Mẹ lên cùng Thiên Chúa Amen.
Tượng Đức Mẹ La Vang này được tạc bằng Bạch Thạch rất tinh xảo đẹp từng đường nét, khi ta đến gần cầu nguyện và ngắm tượng Mẹ tự dưng nét thánh thiện của pho tượng làm cho tâm hồn ta cảm mến dạt dào.
Chúng tôi cảm ơn Vietcatholic và qúy ban đã có sáng kiến và bỏ nhiều công sức ra kêu gọi sự đóng góp của muôn người, để xây đựng và được đặt tượng Đức Mẹ La Vang của Việt Nam chúng ta nơi linh thiêng này. Nhờ như vậy mà gia đình chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến nơi đây để hành hương và kính viếng Đức Mẹ nơi đây.
Đứng từ đây nếu thời tiết trong lành chúng ta có thể nhìn thấy Giêrusalem luôn, nhưng hôm nay trời không được tốt, có mây nhiều nên không xem thấy được. Nhưng mà từ đây tôi rảo tầm mắt nhìn chung quanh khu vực này cũng đẹp lắm rồi.
Đây là đỉnh đồi cao nhất ở thành phố Abu Ghosh này, nên nhìn chung quanh cũng thú vị lắm. Gió thổi hiu hiu rất mát mẻ đứng dưới những tán cây chà là và vườn cây của tu viện này nó tạo cho ta cái cảm giác thật thanh bình và thư thái.
Làng Abu Ghosh này có khoảng 7.400 người sinh sống ở đây có Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Công Giáo nhưng lâu nay vẫn sống hài hòa không có chuyện gì xảy ra cả. Ở đây thấy trong sách du lịch quảng cáo món ăn nơi những nhà hàng này ngon, nhưng có thể nó ngon cho họ, chứ còn cho mình thì thấy món ăn cũng không có gì đặc biệt cả. Có thể khẩu vị từng vùng khác nhau nên nó vậy, mấy món thịt nướng thì ăn tương đối khá hơn.
Tôi ngồi đây ngắm Đức Mẹ một hồi và đọc mấy tấm bảng ghi những dòng chữ về Lịch sử Đức Mẹ La Vang bằng tiếng Việt và Tiếng Anh. Một bảng khác tên những người có công đóng góp v.v... Được biết tượng Đức Mẹ La Vang nơi đây được khánh thành vào ngày 18.10. 2018 do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh và Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, cùng đông đảo các Linh Mục Tu Sỹ và giáo dân đến từ Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.
Từ giã Đức Mẹ La Vang nơi linh địa này để lên đường đi tiếp.
Cuộc đời là chuyến hành hương
Đường đi có Mẹ dễ thương vô cùng
Trở về trong mái nhà chung
Vui trong tình Chúa nở cung đàn lòng.
Hỡi người vất vả long đong
Về đây với Mẹ, Mẹ mong đón chờ
Có Mẹ hồn tỏa hoa thơ
Đẹp trong ân sủng thỏa mơ ước lòng.
Trầm Hương Thơ_2019
Ghi chú: Tôi ghi lại giờ mở cửa tham quan Nhà thờ Đức Mẹ Hòm Bia Giao Ước cho khách hành hương để mọi người muốn đến đây được biết.
Thứ Hai đến thứ Bảy
Sáng: 8:30 đến 11:30
Chiều: 14:30 đến17: 00 .
Một ngày lang thang trong đền thánh Giêrusalem
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Giêrusalem nên tôi muốn dùng nửa ngày để đi lang thang trong cổ Thành Giêrusalem này, vì tôi nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị lắm! Bởi đây là lần thứ ba đến đây mà chưa lần nào có thời gian để lang thang cho biết cái cảm giác nó như ra sao biết đâu có nhiều bất ngờ. Từ cổng thành Damacus tôi cứ nhắm hướng trung tâm cổ thánh mà đi, vì tôi biết chắc là mình không thể lạc được, nhưng chỉ chưa biết mình sẽ ra về bằng cổng hướng nào thôi.
Đi qua nhiều con đường trong cổ thành chật hẹp, thực ra là những con hẻm thì đúng hơn, nhưng bây giờ quen rồi không lo như những ngày đầu nữa. Vì biết rằng đi đâu thì cũng chỉ ở trong cổ thành mà thôi, nên cứ đi một hồi thì lại ra khu khác mà, lo gì chứ!. Đi lang thang một hồi tôi thấy bảng chỉ nếu đi thẳng sẽ đến bức Tây Thành nơi những người đạo Do Thái Giáo hay cầu nguyện. Tôi quyết định tới đó xem họ cầu nguyện và mình cũng cầu nguyện luôn với họ.
Đi qua nhiều con đường trong cổ thành chật hẹp, thực ra là những con hẻm thì đúng hơn, nhưng bây giờ quen rồi không lo như những ngày đầu nữa. Vì biết rằng đi đâu thì cũng chỉ ở trong cổ thành mà thôi, nên cứ đi một hồi thì lại ra khu khác mà, lo gì chứ!. Đi lang thang một hồi tôi thấy bảng chỉ nếu đi thẳng sẽ đến bức Tây Thành nơi những người đạo Do Thái Giáo hay cầu nguyện. Tôi quyết định tới đó xem họ cầu nguyện và mình cũng cầu nguyện luôn với họ.
Giêrusalem hiện nay do chính quyền Do Thái kiểm soát nên họ phải gìn giữ an ninh trật tự để khỏi xảy ra những vụ khủng bố đáng tiếc. Các ngã vào thành hay những điểm quan trọng là thấy có lính Do Thái đứng gác. Thường thì có hai người lính hay cảnh sát tôi cũng không rõ vì thường thì họ mặc đồ như lính trận vậy. Có chốt thì chỉ có hai người nhưng có những chốt 4 người có khi nhiều hơn nữa. Những người lính canh gác ở đây thường thì họ rất vui vẻ và tương đối cởi mở. Bên Do Thái Này nam nữ đều hăng say đi lính để bảo vệ quê hương, có lẽ bài học đau thương mấy ngàn năm mất nước, phải sống lưu vong nhục nhã nên từ ngày có được mảnh đất tổ tiên của họ trở lại họ vô cùng hãnh diện được bảo vệ đất tổ của họ.
Mà phải công nhận những em lính Do Thái này dễ thương lắm! Đa số là nhìn cũng xinh đẹp khi mình nhìn thấy họ trong trang phục quân đội. Họ đứng ở nhiều nơi nhưng rất niềm nở và luôn sẵn sàng để hướng dẫn chỉ đường nếu du khách hỏi thăm. Một đặc điểm nữa là nếu du khách xin chụp hình chung làm kỷ niệm là đa số họ vui vẻ không từ chối đâu nha. Mình cũng chụp cùng mấy em ít tấm để đưa vào bài viết cho nó xôm tụ đây nha.
Đi một lúc thì thấy đường chỉ lên đền vàng nên tôi đi thẳng đến nhưng bị chặn lại và hỏi tôi có phải là người Đạo Hồi lên đền để cầu nguyện không? Tôi nói tôi là khách du lịch chứ không phải đi cầu nguyện thế là họ bắt tôi đi lên cổng khác. Họ bảo cổng này chỉ dành cho người Hồi Giáo đi và để cầu nguyện còn du khách không được vô cổng này. Vậy là tôi biết thêm, du khách được vào tham quan nhưng có cổng riêng và cổng đó bị khám xét khá kỹ như ở phi trường vậy. Lần này chúng tôi không vào trong đền thờ được vì vừa lên đến nơi thì họ nói bây giờ đến giờ cầu nguyện nên không được vào tham quan.
Trong đây có gì quan trọng?
Trong đây có gì quan trọng?
Trong đây có tảng đá mà khi xưa ông Apraham dâng con là Isaác lên Thiên Chúa.
(St 12,1–25,18)
Ngoài ra nơi đây là thánh địa quan trọng thứ hai của người Hồi Giáo sau Mecka, họ tin rằng ông Mohamet lên trời tại đây.
Đứng từ đây nhìn qua núi Câu Dầu thì thấy nổi bất lên và đẹp nhất là nhà thờ Madalena của Chính Thống Giáo với những ngọn tháp Củ Hành vàng chóe nổi bật lên trên sườn đồi đối diện với Núi Zion thành Giêrusalem này. Lang thang trên đây một hòi mà vẫn chưa thấy họ cầu nguyện xong nên chúng tôi chụp một ít hình ảnh làm tài liệu rồi đi xuống bức Tường Thành Tây của những người Đạo Do Thái đến cầu nguyện hàng ngày.
Trước khi vào Tây Thành của những người đạo Do Thái thì cũng phái xếp hàng và bị khám xét y như là mình lên khu đền Vàng của người đạo Hồi Giáo vậy. Cũng có những máy rà soát người như khi vô phi trường vậy, thật là phiền toái nhưng mà ví lý do an toàn nên ai cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Xếp hàng đi và đây khi gần tới nơi thì họ chia ra bên trái cho Nam và Phải cho Nữ.
Nam thì phải có mũ đội trên đầu mới được vào khu này còn Nữ thì phải có khăn trùm đầu hoặc mũ. Tôi thì đi đâu cũng có cái mũ rồi nên vào thẳng có vài người không có mũ thì họ cho mượn. Thấy người ta cầu nguyện và viết giấy nhét vào kẽ đá tôi cũng tìn giấy viết ý nguyện rồi tìm ké đá chỗ nào hở để nhét vào mà nó đầy kín hết cả nên nhét đại vào cho xong.
Đi ra ngoài làng thang tiếp thây cũng vui vui vì ở đây không chỉ có Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Công Giáo mà còn có cả bóng dáng Phật Giáo nữa đây nè. Ở đây họ chia ra làm ba khu vực chính và cũng có tới 3 ngày nghỉ lễ trong tuần khác nhau. Hồi Giáo nghỉ thứ Sáu, Do Thái Giáo nghỉ thứ Bẩy và Công Giáo nghỉ ngày Chúa Nhật. Nên vào những ngày này nếu ta đi mua bán mà đi nhầm nơi là họ đóng cửa trống trơn luôn đó nha.
Đường phố thì hẹp mà chợ búa và hàng quán bán kín luôn nên ngày nắng thì đỡ chứ còn gặp ngày mưa nhiều là thấy không sạch sẽ chút nào cả. Những khu hàng của người Hồi Giáo thì rau cỏ có nhiều bán giá bình dân hơn nhưng nhìn cũng bẩn hơn. Còn khu Do Thái thì sang trọng hơn nhưng mà giá cả nó cũng sang hơn. Còn khu của người Công Giáo thì tập trung trên con đường Thập Tự và chung quanh khu vực có nhà thờ Mộ Chúa thì giá cả cũng trung bình, nhưng mà mua ở đây cũng phải hỏi giá cả trước khi mua nhé.
Một ngày cuối cùng ở Thành Thánh Giêrusalem nên đi lang thang cho biết lẽ dĩ nhiên cũng còn nhiều chỗ chưa đi, chưa biết và chưa đến được nên hẹn lần sau vậy.
Trầm Hương Thơ_2019
HÀNH HƯƠNG VIẾNG MỘ VÀ ĐỀN THÁNH MARTIN Ở TOURS
Ngày xưa khi còn trẻ ở Việt Nam tôi chỉ biết có Martinô de Porres, Đền thánh Martinô thuộc Hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc. Trước khi đi vượt biên vào đầu thập niên 80 tôi có đến đó để cầu khấn với ngài.
Khi ra hải ngoại này tôi mới biết thêm về một vị thánh Giám Mục Martinô thành Tours. Mỗi năm vào ngày 11.11 Giáo Hội dành ngày này để kính ngài. Các trẻ em ở Đức và một số nước ở Âu châu thì đi rước đèn thánh Matinô để vui chơi và quyên góp cho việc từ thiện với chủ đề thường lệ là: "Áo ấm cho người nghèo"
Dựa theo câu chuyện ngài chia áo cho người ăn xin nơi cổng thành Amiens. Ở Âu châu này người ta rất đề cao việc Bác Ái này, vì vậy ngài luôn có một chỗ đứng đặc biệt đối với họ. Trong những nhà trẻ ở Đức câu chuyện thánh Matinô chia áo cho người ăn mày luôn được các trẻ em học thuộc lòng.
Ngôi mộ của Thánh Martinô ở thành Tours trở thành một trong những ngôi đền,một Vương Cung Thánh Đường nổi tiếng nhất ở Âu châu này.
Hôm nay chúng tôi rất may mắn được đến nơi đây hành hương kính viếng ngài ở tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Matinô thành Tours. Trước ngày lễ Giáo Hội mừng kính ngài này, đây thực sự là một điều rất thú vị và vô cùng hạnh phúc.
Sáng nay sau khi ăn sáng ở khách sạn tại thành phố Laval nước Pháp chúng tôi quyết định đi thành Tours cách 2 giờ lái xe. Chúng tôi vừa đi vừa ngoạn cảnh cho nên đến nơi cũng đã trưa. Nơi đầu tiên ở Tours chúng tôi đến là Vương Cung Thánh Đường thánh Martinô Giám Mục thành Tours. Đây là một nhà thờ khá đẹp và rộng rãi, trên đỉnh vòm màu xanh lợt và trên cao nhất có tượng của ngài đứng trên đó với mũ và tay cầm gậy Giám Mục.
Chúng tôi đi vào bên trong kính viếng thì thấy có các Sơ đang hướng dẫn một buổi lần hạt và cầu nguyện cùng mấy thầy dòng và giáo dân. Chúng tôi cùng tham gia hiệp nguyện để cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam trong cơn nguy khốn này. Kính xin Thánh Giám Mục Martinô cầu bầu cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ giải thoát cùm gông cho dân tộc chúng con mau hết nạn cộng sản vô thần. Để đất nước và người dân chúng con có được một cuộc sống an vui bình an và tự do, hạnh phúc. Sau khi cầu nguyện chấm dứt tôi thấy nhiều người đi lên hướng cung thánh bên phải và xuống cầu thang nên tôi cũng đi theo xuống nhà nguyện bên dưới bàn thờ.
Khi xuống đây tôi mới biết rõ là mộ của ngài được chôn tại nơi đây. Trước đó tôi có đọc về Vương Cung Thánh Đường này nhưng lại nghĩ là mộ ngài ở trên ngay sau bàn thánh. Xuống đây qùy cầu nguyện với ngài một chập tôi đi quanh mộ quan sát và chụp mấy tấm ảnh để đưa vào bài viết này.
Ngay bên trên ngôi mộ chỗ bên phải có một khung kính tròn và bên trên có một phần xương sọ của ngài trong đó. Họ đặt trên đó cho khách hành hương đến kính viếng nhưng được rào trong khung sắt và khóa lại cẩn thận, tôi cố gắng lắm mới chụp được tấm ảnh này.
Bên dưới đây có lò sưởi ấm áp và nhà nguyện cũng rộng rãi nên chúng tôi ở trong đây đốt nến và cầu nguyện với ngài khá lâu. Bữa nay nơi đây bên ngoài trời đang mưa gió và hơi lạnh nên ở đưới đây thật là lý tưởng. Hơn nữa trong đời mình đây là lần đầu tiên đến đây và cũng chẳng biết là có còn dịp để trở lại đây một lần nữa hay không, nên ở lại được bao lâu thì qúy bây lâu. Cầu nguyện lâu rồi chúng tôi đi lên trên Vương Cung Thánh đường tham quang một vòng chung quanh.
Nhìn thấy họ có treo ảnh Đức Thánh Giáo Hoàng Goan Phaolô II đã đến đây hành hương và qùy trước mộ của thánh Martinô cầu nguyện nên tôi chụp lại. Theo tấm bảng ghi là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến đây hành hương ngày 22.09.1996. Như tôi đã nói ở trên đầu bài là Thánh Giám Mục Martinô thành Tours là một thánh lớn của Âu Châu, Người Âu Châu họ rất kính mến ngài nên phân mộ của ngài là nơi hành hương lớn của những người Âu châu, thánh nhân luôn có một chỗ đặc biệt đối với họ. Chúng ta không lạ là khi thấy Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến nơi đây hành hương.
Bây giờ vắng người tôi mới để ý thấy những cây cột bằng đá cẩm thạch rất đẹp của Vương Cung thánh đường này. Nhưng theo sách vở thì đây là Vương cung thánh đường được xây lại vào năm 1887 và khánh thành thánh hiến năm 1925 trên phần một của Thánh Giám Mục Martinô thành Tours. Thật ra nơi đây từ năm 471 đã có một Vương Cung Thánh Đường đồ sộ vào bậc nhất của Âu Châu này. Và là một nơi quan trọng hành hương của Âu Châu, là một trung tâm đào tạo các tu sĩ và giáo sĩ ngày xưa. Trung tâm này đã bị đốt cháy và phá hủy đi nhiều lần nhưng sau đó vẫn được tu sửa lại.
Đến năm 1789 cách mạng pháp nó đã bị phá hủy đi gần như hoàn toàn. Nay chúng ta đến đây thì sẽ nhìn thấy họ còn giữ lại hai tòa tháp cao để ghi nhớ lại dấu tích một thuở huy hoàng cũa năm xưa nữa mà thôi. Vương cung thánh đường ngày nay nhỏ hơn cái ngày xưa rất nhiều. Thật là tiếc nuối một công trình đồ sộ huy hoàng đã không còn nữa, đã bị những con người nhân danh vô thần phá hủy đi không thương tiếc...
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được đi đến những nơi các thánh và hành hương này.
Tóm lược về Thánh Giám Mục Martinô thành Tours.
- Martinô sinh ra khoảng năm 315 miền Pannonia Hungaria là con của một sĩ quan. Cha mẹ Ngài đều là lương dân.
- Ngài đã ghi tên làm dự tòng lúc 15 tuổi. Martinô nhập ngũ và sớm được phái sang miền Gaule ngoại đạo nước Pháp.
- Các binh sĩ trong trại sống không gương mẫu gì, nhưng Martinô tin vào Chúa Kitô nên sống như một Kitô hữu. Ngài phân phát một phần tiền lương cho người nghèo và có những hành vi bác ái ít người có được.
- Ở cửa thành Amiens một ngày mùa đông, chàng hiệp sĩ sẽ trẻ gặp người ăn xin dường như trần truồng. Martinô nói: Tôi chỉ có áo quần và khí giới. Rồi rút kiếm ra, cắt nửa chiếc áo choàng chia cho người ăn xin.
- Câu chuyện kết thúc với giấc mơ trong đó Martinô thấy Chúa Kitô hiện ra mặc nửa chiếc áo và nói với các thiên thần: Chính Martinô đã mặc cho Ta đây.
- Khoảng 20 tuổi, Martinô lãnh nhận phép rửa tội. Martinô xin cấp chỉ huy để được từ nhiệm: Tôi là binh sĩ Chúa Kitô, thật sái nếu tôi phải phục vụ trong quân ngũ. Martinô được giải ngũ có năm 339.
- Danh tiếng của thánh Hilariô Giám mục Poitier đã thu hút Martinô trở thành môn đệ của Ngài. Thánh Hilariô đã bị những người theo Kitô bắt đi đày. Ngài rút vào một tu viện gần Milan, nhưng bị những người theo lạc giáo săn đuổi và chạy ẩn vào một hoang đảo gần Ghênes. Ngài gặp lại thánh Hilariô trên đường lưu đày trở về và xây dựng ở Poitiers một nơi ẩn tu mà chẳng bao lâu đã trở thành cộng đoàn của các nhà ẩn tu.
- Ngài được chọn làm Giám mục thành Tour vì danh tiếng và sự thánh thiện của Ngài. Nhưng để đưa được Ngài ra khỏi tu viện, người ta phải kiếm cớ là có bệnh nhân ở Tours cần được chữa khỏi. Thầy dòng vội vã ra đi nhưng chỉ gặp và một số Giám mục đến tấn phong cho Ngài ngày 4 tháng 7 năm 371.
- Vị tân Giám Mục vẫn giữ được chiếc áo len thô, ngai tòa Ngài là một chiếc ghế đẩu bằng gỗ. Càng nặng trách nhiệm Ngài càng cảm thấy cần hồi tâm. Ngài lập tu viện Marmoutiers với chủng viện và nhà trường. Các linh mục được đào tạo tại đó để nâng hàng giáo sĩ buông thả lên.
- Công cuộc truyền giáo của thánh Martinô mở rộng khác thường. Đời sống luân lý của dân quê thật khắc khổ. Thiên Chúa luôn giúp đỡ Ngài. Ở Ambroisé có một ngôi đền vĩ đại thờ thần Mars. Không ai dám nghĩ đến việc phá đổ. Martinô cầu nguyện suốt đêm. Hôm sau một cơn bão lớn nổi lên phá đổ ngẫu tượng. Một nhà thờ được dựng lên và thế là giáo xứ Ambroise được thành lập.
- Tới 80 tuổi, thánh Martinô vẫn truyền giáo không mệt mỏi. Ngài còn chuộc các tù nhân, tham dự các cộng đồng. Ngài chỉ nghỉ ngơi đôi chút nơi các tu sĩ của mình. Trong một sứ vụ cuối tại địa phận, khi thấy cái chết tới gần, thánh Martinô báo cho môn đệ biết, nhưng vẫn dâng lao lực của mình cho Chúa.
- “Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con, con không từ chối đau khổ và công việc nào, nguyện cho ý Chúa được thực hiện”.
- Đó là những lời sau cùng trước khi Ngài chết vào ngày 8 tháng 11 năm 379. Ba ngày sau ngày được mai táng ở Tours. Ngài là vị thánh đầu tiên không phải là tử đạo. Mộ của Ngài ở Tours là thành trì vững chắc chống lại dân man di. Toàn dân Pháp và các vị thánh của nước này suốt nhiều thế kỷ vẫn hành hương để khấn cầu ngài che chở.
Truyền thống Lễ Thánh Martinô và rước đèn của trẻ em Đức
Ở nhiều vùng của Đức, Áo, Thụy Sĩ, Luxembourg, cũng như ở miền đông Bỉ, cứ đến ngày lễ Thánh Martin là dịp phổ biến rước đèn của trẻ em.
Trong đám rước trẻ em với đèn lồng lang thang trên đường phố làng và thị trấn. Họ thường đi cùng với một người cưỡi ngựa, người đó đại diện cho thánh Martin là một người lính La Mã với chiếc áo khoác màu đỏ. Ở Bregenz, phong tục này được gọi là Martinsritte.
Thông thường là việc quyên tặng áo ấm cho người ăn xin. Đoàn rước hát những bài hát martinô, thường đi kèm với một ban nhạc kèn đồng. Những chiếc đèn lồng thường được làm trong lớp học của các trường tiểu học và mẫu giáo.
Vào tháng 10 năm 2017, một sáng kiến của 73 hiệp hội Saint-Martins đã được áp dụng để công nhận truyền thống Di sản văn hóa phi vật thể của họ theo định nghĩa của UNESCO. Martinszüge.
Kỷ lục Đám rước lớn nhất của St. Martin ở Đức với 8.000 người tham dự.
Trầm Hương Thơ
11.11.2019
- HÀNH HƯƠNG VIẾNG MỘ ĐỨC MẸ
- Hành hương viếng nhà thờ mộ Chúa Giêsu ở Giêrusalem.
- Dominus Flevit Church Nhà thờ Chúa khóc thương thành Giêrusalem.
- VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG GIỆTSÊMANIA
- HÀNH HƯƠNG VIẾNG NHÀ THỜ KINH LẠY CHA TRÊN NÚI CÂY DẦU Ở GIÊRUSALEM
- Hành Hương Betlehem viếng nhà nguyện Thiên Thần báo tin cho các Mục Đồng.
- Hành Hương viếng Hang Sữa Đức Mẹ ở Bétlehem Nước Palestin.
- Hành hương viếng nhà thờ Chúa Giêsu giáng sinh ở Betlehem.
- THĂM VƯỜN TREO HAIFA MỘT KỲ QUAN VÀ LÀ TRUNG TÂM CỦA ĐẠO BAHA'I
- Hành Hương Đức Mẹ Sao Biển và hang núi Tiên Tri Êlia ở Haifa Do Thái.