Du Lịch Hành Hương
Thăm Lâu Đài Hoàng Gia De Jorge nước Bồ Đào nha.
Sau khi viếng thăm nhà thờ chính tòa và đền thánh Antôn, chúng tôi xem bàn đồ thì thấy Lâu đài Castelo de Sao Jorge (Saint Georges) cách đó có khoảng 700m nên quyết định để xe ở đây và đi bộ đến vì trong khu vực này kiếm một chỗ đậu xe rất khó. Nhìn thấy gần thế mà đi bộ toàn là dốc và trời nóng nên lên đến nơi cũng mệt phờ. Mua vé vào bên trong để tham quan hình như là 6 Euro cho mỗi người nhưng cũng đáng giá, vì đây là lâu đài lịch sử của Bồ Đào Nha, và nó được nằm trên vị trí cao nhất Thủ đô Lisabon.
Thủ đô Lisbonne được xây dựng trên dãy núi Thất Sơn, tức là trên 7 qủa núi, hay trên 7 qủa đồi, Lâu đài Castelo de Sao Jorge là cao nhất và cũng có lịch sử dài nhất. Nếu tính về chiến thuật quân sự thì đây là điểm chế ngự những vùng chung quanh. Từ trên đây nhìn xuống thành phố Lisbonne và dòng sông Tagus rất đẹp.
Lâu đài Castelo de Sao Jorge đầu tiên chỉ là một pháo đài xây dựng vào thế kỷ thứ V để phòng thủ và chế ngự khu vực này cho tới thế kỷ thứ IX thì được nới rộng hơn nhiều ra bởi các người Maures. Thế kỷ thứ XII năm 1147 Alphonso Henriques đệ nhất của Bồ Đào Nha dành được độc lập từ tay người bạn láng giềng Tây Ban Nha. Thừa thắng xông lên Ông cương quyết chếm lại Lisbonne nên kéo quân vây thành Castelo Sao Jorge này suốt 4 tháng và nhờ sự trợ giúp của Thập Tự Quân mới chiếm được.
Sau khi chiếm lại được Lisbonne từ tay những người Maures vua Dom Afonso Henriques đệ nhất chọn thành Castelo Sao Jorge này làm nơi ở của hoàng gia cho đến mãi thế kỷ thứ XVI. Năm 1511 thời vua Manuel đệ nhất truyền xây dựng một cung điện xa hoa ngay gần bờ sông Tagus là Praça do Comercio ngày nay và Hoàng gia dời ra đó ngự trị. Từ ngày đó đến nay lâu đài này lần lượt được dùng làm nhà hát kịch, nhà tù và kho vũ khí để phòng khi có biến v.v...
Năm 1775 Bồ Đào Nha xẩy ra một trận động đất rất lớn là sập đổ rất nhiều công trình lớn của đất nước. Sau đó vì phải tu bổ những nơi quan trọng hơn nên các thành trì Castelo Sao Jorge vẫn để trong tình trạng đỗ nát như thế. Năm 1932 ông Salazar làm Thủ tướng Bồ Đào Nha. Bắt đầu từ năm 1938 ông cho trùng tu toàn bộ, xây dựng lại những bức tường như thời trung cổ và thêm vào những khu vườn trồng cây và hoa.
Từ đó lâu đài Castelo Sao Jorge được mở cửa cho công chúng tham quan. Đặc biệt ngày chúa nhật vào tham quan miễn phí.
Ông làm Thủ Tướng từ 1932-1968 tổng cộng là 36 năm. Tuy ông là nhà độc tài nhưng cũng có rất nhiều công đóng góp cho đất nước Bồ Đào Nha.
Trong đây có một nhà hàng và một quán cà phê cho khách tham quan ăn uống và nghỉ ngơi. Chung quanh khu vườn ngày nay còn có những khẩu đại bác cổ xưa.
Nhiều cây tùng hay thông tạo sự hài hòa kết thành nét đẹp riêng. Từ đây đứng nhìn xuống chung quanh thật là một khung cảnh nên thơ và đẹp tuyệt vời. Mới đi ngắm nhìn được một tầng thôi đã thấy đói và mệt nên chúng tôi vào nhà hàng ăn uống. Món ăn cũng khá ngon và không mắc, khoảng 10 Euro một phần ăn có nước uống. Nói chung đây là nơi du lịch nhưng không bị chặt chém như trong thiên đường xã nghĩa Việt Nam bây giờ.
Ngồi ngoài sân ăn uống mát dịu và được ngắm xuồng thủ đô Lisabon như vậy mà chỉ có 10 Euro một bữa ăn thì còn gì bằng. Trên đây đặc biệt có một đàn công khoảng vài chục con, chúng rất thân thiện với du khách cứ đến gần sát bên mình kiếm ăn. Ăn uống nghỉ ngơi một hồi rồi đi tiếp, mà sao càng đi càng thấy nó rộng mênh mông. Đi đã rồi chúng tôi leo lên các tháp và đi dạo dọc theo các con đường nhỏ trên các thành lũy. Từ dưới mà lên tời trên đỉnh tháp canh phải qua nhiều tầng. Tôi cứ đi xem coi chỗ nào cao nhất mà cũng không biết rõ, vì mình cứ lên đỉnh tháp này thì nhìn sang tháp kia có vẻ cao hơn. Cuối cùng chúng tôi leo lên đến chỗ có lá cờ của Bồ đào Nha để chụp tấm hình lưu niệm mà tôi đoán rằng đây là nơi tháp cao nhất.
Đây có lẽ là điểm nhìn xuống thành phố Lisbonne và dòng sông Tagus bên dưới tuyệt vời nhất. Trong Lâu đài Castelo Sao Jorge này ngày nay người ta tôn tạo lại được những bức tường thành to lớn như xưa. Nhiều pháo đài phòng thủ, cung điện cũ với những con đường tuần tra canh gác và tổng cộng có 11 tháp canh.
Chúng tôi đi trên những bức tường để canh gác này quan sát bốn mặt của thành phố bên ngoài rất đẹp, nhưng bên trong cũng có những khu vườn rất lớn có thể chứa được hàng chục ngàn người. Ngày xưa mỗi lần quân địch tràn đến thì vua mở cửa cho dân chúng vào trong lánh nạn. Cô con gái của chúng tôi học ở trong trường được giãi thích như thế.
Quan sát những khu vườn bên dưới rộng lớn có nhiều cây cối hài hòa. Quan sát kỹ và đi bên trong thấy rắc rối như mê cung, ngày xưa mà mình lạc vào đây chắc chẳng biết lối mà đi.
Nhìn lại những di tích lịch sử của những bộ óc kiến trúc ngày xưa mà cảm thấy khâm phục họ thật. Hèn gì nhớ hồi nhỏ mình đọc truyện kiếm hiệp hay thấy nhân vật chính lén vào mê cung trong những lâu đài mà không biết đường ra là vậy.
Hình chụp từ trên tường thành lâu đài nhìn xuống bên dưới xa xa thấy đền thánh Vicentê sơn trắng gần bờ biển. Từ đó đi bộ qua đây là 700m. Hình chụp kéo lại gần hơn của đến thánh Vicentê, đây cũng là một nơi đáng tham quan khi tới Thủ đô Lisabon của Bồ đào Nha.
Từ trên những tòa tháp canh này chúng ta ngắm cảnh trên Sông Tagus và chiêm ngưỡng cây cầu bắc ngang dòng sông Tagus rất tuyệt vời. Bên kia dòng sông có Tượng Chúa Cứu Thế đứng dang tay chúc lành cho Thủ Đô Lisabon được an bình. Chỉ tiếc là hôm nay chúng tôi lên đây thì nơi mặt sông có mây mù nên chụp sang không rõ mấy.
Nhìn Thủ đô Lisabon có nét đẹp riêng của nó mà khó nơi đâu trên thế giới có được. Những căn nhà mang màu ngói đỏ gần giống nhau, nhưng bức tường được sơn màu trắng gần giống nhau. Xen kẽ những lùm cây xanh ngát làm nên một bức tranh thật đẹp và lộng lẫy. Đúng là xứ tư bản giãy chết sao họ làm cái gì cũng bền và đẹp.
Bên trong những căn phòng họ chia ra làm nhiều lãnh vực để trưng bày. Từ khảo cổ về những di tích lịch sử nơi đây qua những hiện vật như gốm sứ, dụng cụ đào được ở dưới lòng đất, cho người ta biết rằng: Nơi đây trước công nguyên mấy ngàn năm đã có người ở sinh sống thành từng cộng đồng rồi. Những phòng trưng bày họ làm khá đẹp và trang trọng.
Đi xem cả buổi mà chưa hết được mọi chỗ nên ra ngoài hóng mát và chụp một số ảnh lưu niệm. Sau đó chúng tôi từ từ đi xuống núi dạo phố cổ. Gọi là phố cổ thôi chứ nhà cửa của họ và phố xá rất khang trang sạch sẻ.
Không thấy quẳng rác ra đường như ở phố cổ Hà Nội là cái nôi văn hóa của thủ đô quang vinh rực rỡ rác ngày nay.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày thật vui, thanh bình và đáng nhớ.
Trầm Hương Thơ
Hành hương đền thánh và tu viện Vicêntê nước Bồ Đào Nha.
Người Bồ Đào Nha thường gọi Thủ đô Lisabon là “thành phố Thất Sơn”. có nghĩa là thành phố được xây trên 7 ngọn đồi, gồm: São Jorge, São Vicente, Sant Ana, Santo André, Chagas, Santa Catarina, São Roque.
Trong đây có hai đỉnh đồi cao nhất, nếu ta lên đó thì ngắm được toàn cảnh của thủ đô Lisabon Bồ Đào Nha. Một là Lâu đài cổ Castelo de S. Jorge và hai là trên nóc nhà thờ thánh Vicentê Fora (Church of São Vicente of Fora) là hai nơi mà ai đến Lisabon cũng rất nên đến để kính viếng và tham quan.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ về nhà thờ Thánh Vicentê trước rồi bài sau mình sẽ viết về Lâu đài cổ Castelo de S. Jorge nhé.
Bên trên đây là hình mình chụp đền thánh Vicentê ở Lisabon nhìn toàn cảnh từ phía bên lâu đài cổ Castelo de S. Jorge .
Chúng tôi tìm đến đền thánh Vicentê không khó khăn lắm chỉ có điều là khó kiếm chỗ đậu xe thôi, vì đường xá ở thủ đô Lisabon này chật hẹp lắm, và đường lại nhiều dốc nữa nên những ai lái không quen cũng sợ. Đậu xe cách khoảng 200m để đi bộ lên đồi nơi đền thánh Vicentê. Chúng tôi đi vào viếng luôn vì Thánh đường mới mở cửa chưa có nhiều người.
Vào trong viếng Chúa và xin thánh Vicentê hay làm phép lạ cầu thay nguyện giúp xin Thiên Chúa thương đến dân tộc Việt Nam chúng con, xin Ngài tha tội và giải thoát chúng con thoát nạn cộng sản vô thần.
Sau đó đi một vòng chung quanh thăm viếng những nhà nguyện nhỏ trong thánh đường. Hình như lối kiến trúc cổ xưa đều hơi giống nhau ở điểm là trong một thánh đường lớn đều chia ra chung quanh nhiều nhà nguyện nhỏ. Mỗi nhà nguyện nhỏ mang tên một vị thánh và chỉ đủ chỗ cho khoảng vai chục người dự lễ.
Tôi tìm hiểu thì biết được rằng ngày xưa chưa có luật các Linh mục được dâng thánh lễ đồng tế nên mỗi vị hàng ngày đều phải dâng thánh lễ Misa riêng lẻ nên mới cần nhiều nhà nguyện trong đại thánh đường như thế. Đi viếng hết một vòng xong chúng tôi trở ra ngoài chụp vài tấm ảnh lưu niệm thì thấy phía bên phải đền thánh có cổng với giàn hoa giấy đẹp qúa và có nhiều người ra vào.
Đi vào sân thì ra là cổng vào tu viện cổ.
Đền thánh Vicentê được xây liền vào với một tu viện cổ có từ năm 1147 do vua Alfons đệ nhất .
Còn Thánh Vicentê sinh tại Valencia ở Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng Giêng năm 1350 trong một gia đình danh giá và mất năm 1419.
Như vậy ngài sinh ra sau khi cái tu viện này đã được 202 năm rồi. Thánh Vicentê sinh ra ở Tây Ban Nha và làm Linh mục dòng Đaminh khi còn sinh thời ngài là một vị giảng thuyết lừng danh của Giáo hội công giáo.
Ngài kính mến Chúa hết lòng nên được Thiên Chúa ban qua ngài làm rất nhiều phép lạ. ( Khoảng 3000 phép lạ) Đặc điểm của ngài là mỗi khi thuyết giảng luôn đặt tượng chịu nạn trước mặt.
Rất nhiều nước trên thế giới sùng kính ngài và vì vậy ngôi đền thánh Vicentê ở Lisabon được xây lên liền vơi tu viện cổ kính và cả tu viện này nay sau đó được mang tên của ngài.
Chúng tôi vừa vào viếng đền thánh nguy nga xong thì sang khu vườn tiền đường của tu viện cổ kính này tham quan.
Khu vườn này trồng nhiều hoa giấy rất đẹp và các thứ hoa khác nữa. Du khách hành hương ra vào tấp nập thoải mái chụp ảnh với những cảnh đẹp nơi đây.
Ai muốn vào tham quan bên trong khu tu viện cổ kính và lên đỉnh tháp chuông của đền thánh thì mua vé 5 Euro cho một người lớn, sinh viên và người già trên 65 tuổi thì được bớt nữa giá. Nơi đây có một phòng cổ kính khá lớn bán ảnh tượng và hàng lưu niệm.
Chúng tôi mua vé vào tham quan tu viện cổ vì nghĩ đơn giản rằng biết bao giờ mới có cơ hội trở lại đây. Tu viện này đã có từ năm 1147 do vua Alfons đệ nhất xây dựng và ban đầu được đặt tên là Tu viện Sant Augustin. Sau nay Thánh đường Vicentê được xây dính liền vào với tu viện bắt đầu từ năm 1582 kéo dài đến năm 1627 mới hoàn tất. Như vậy tổng cộng là 42 năm và từ đó tu viện cũng được đổi tên lại như ngày nay. Cái đặc điểm của tu viện này là bên trong phòng và những hành lang người ta ốp gạch men bằng gốm sứ trắng xanh như kiều gốm xứ ở Việt nam xưa vậy.
Tất cả những bức tường đượp ốp gốm sứ đều là hình ảnh diễn tả những câu chuyện theo ngụ ngôn của thi hào Lafontaine. Trong tu viện rộng mênh mông và có nhưng nhà nguyện đẹp tuyệt vời! những khu vườn và chung quanh là hành lang bốn bên để các tu sĩ đi hành thiền và niệm suy. Nơi đâu cũng ốp gốm sứ xanh trắng hầu như mọi bức tường và các căn phòng. Nếu ai có thời gian và thích chuyện ngụ ngôi của thi hào Lafontaine thì chắc thích thú lắm.
Những gian phòng để phụng vụ với những nhà nguyện thì không ốp gốm sứ nhưng được các nghệ nhân trang trí rất tỉ mỉ. Chúng tôi đi chiêm ngưỡng những gian phòng này mà rất cảm phục sự tài tình của nhưng bàn tay nghệ nhân khi xưa. Những màu sắc và cách pha màu không chê vào đâu được. Những giàn tủ để đựng các phẩm phục và dụng cũ phòng thánh vô cùng giá trị này ngày nay chắc khó làm nổi.
Trong tu viện này có một gian phòng lớn rất quan trọng, đó là khu nhà nguyện lăng mộ của một số vị vua và hoàng tộc có công dành lại độc lập cho nước Bồ Đào Nha từ tay ngoại bang . Những Vương mộ này được giữ trang nghiêm trong nhà nguyện lăng mộ này và được các Lm. dâng thánh lễ cầu nguyện. Ngày xưa thì mỗi ngày còn bây giờ thì không rõ.
Hình như những vị vua quan trọng thì có mộ ở giữa còn những hoàng tộc thì được đặt chung quanh sát vào tường. Sau khi tham quan tầng dưới xong chúng tôi lên tầng trên than quan tiếp. Phía trên đây có nhiều phòng trưng bày những sinh hoạt của dân chúng. Có phòng thì trưng bày đầy những thứ vỏ sò, vỏ ốc những thứ ở tại địa phương. Có phòng trưng bày những thứ khảo cổ học họ đào bên dưới tu viện hàng nhiều ngàn năm trước v.v... Chung quanh hành lang tầng trên thì treo rất nhiều tranh lớn mà đa số là hình ảnh những vị Giám mục từ xưa đến nay của giáo phận được vẽ lại.
Chúng tôi đi lên tầng cao nhất là nóc Thánh đường đây là nơi tham quan cao nhất, có hai tháp chuông trên đỉnh Thánh đường. Từ nơi đây chúng ta có thể quan sát được cả chung quanh thành phố, vì đây là một trong những điểm cao của thủ đô Lisabon.
Trên đây ngồi ngắm xuống thành phố Lisabon với những dãy phố màu sắc rất hài hòa và đẹp mắt. Nơi đây chúng ta cũng ngồi ngắm ra biển gần bên hướng đền thánh Igreja de Santa Engrácia rất đẹp.
Từ đây chúng ta có thể chụp ảnh mọi hướng đều rất đẹp. Nếu ai thích chụp ảnh đẹp đễ lưu niệm thì nên lên đây chắc chắn sẽ có nhiều ảnh về thủ đô Lisabon Bồ Đào Nha. Hôm nay là một ngày rất thú vị cho chúng tôi đến thủ đô Lisabon nước Bồ Đào Nha. Đặc biệt lại được đi viếng đền thánh Vicentê và thăm tu viện cổ với thật nhiều câu chuyện của văn hào Lafontaine với những hình ảnh chuyện ngụ ngôn và rất nhiều thứ khác nữa.
Tôi xin ghi lại nơi đây một số đặc tính của vị thánh Vicentê được gọi là hay làm phép lạ này. Ngài được ơn tiên tri nên đã nói trước rất nhiều thứ sẽ xảy ra sau khi ngài qua đời cũng như hồi còn tại thế.
Bao nhiêu "Phép Lạ" ngài đã làm ?
Theo sách “Công Vụ Các Thánh” ghi nhận thì ngài đã làm 873 "phép lạ". Còn riêng ngài thì vào năm 1412, tức là 7 năm trước khi qua đời 1419. Trong một bài giảng trước công chúng ngài đã nói rằng: “Thiên Chúa qua lòng thương xót vô biên, đã cho tôi, người tội lỗi đáng thương, làm 3,000 phép lạ”. Chính vì thế mà chúng ta thấy tượng thánh Vinh Sơn có mang cánh thiên thần sau lưng như dấu hiệu của vị thiên thần sẽ trở lại trong ngày chung thẩm.
Thế nhưng, nhân đức quan trọng nhất của ngài với anh em trong Dòng được ghi nhận là sự vâng phục tuyệt đối vào các bề trên và sự phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Suốt cuộc đời, thánh nhân đã sống đúng như những gì ngài dạy dỗ. Khi biết mình sắp giã từ cõi đời, ngài xin các anh em trong Dòng cùng họp lại chung quanh để đọc kinh. Ngài xin đọc bài thương khó. Đang lúc đọc kinh cầu các thánh thì ngài đã giã từ cõi đời về với Chúa. Đó là ngày 5 tháng 4, 1419.
Ngay sau khi qua đời, Toà Thánh bắt đầu ngay tiến trình phong thánh. Ngài được chính thức công bố trong công hàm các thánh do đức Giáo Hoàng Pio II vào ngày 1 tháng 10 năm 1458.
- Thần đạo của thánh Vinh Sơn.
Bên cạnh hồng ân Chúa ban như một người hay làm phép lạ, tiên tri, rao giảng, thánh Vinh Sơn đã để lại những lời dạy dỗ rất khôn ngoan cho các môn đệ như thần đạo của ngài. Ngài dạy như sau:
- Khi các con bị ma quỷ cám dỗ”
Thì đây là những phương thuốc mà cha muốn các con dùng để tránh những chước ma quỷ cám dỗ:
1. Phương thuốc thứ nhất: Đừng mong mỏi những ơn lạ. Người sống trong ơn nghĩa của Chúa là người đừng bao giờ mong mỏi được ơn lạ như ơn giảng thuyết, ơn mặc khải, ơn tiên tri...Hãy chỉ mong mỏi ơn biết yêu mến Chúa và tha nhân thôi. Tại sao? Việc mong mỏi ơn lạ là khởi nguồn của tính kiêu ngạo.
2. Phương thuốc thứ hai: khi cầu nguyện, xin ơn hoặc chiêm niệm, con đừng mong mỏi được ngay sự bình an hoặc sự an ủi thiêng liêng nào. Con nên nhớ rằng, khi cầu xin hoặc suy niệm, và được ơn, người ta sẽ tưởng rằng mình thánh thiện lắm. Sự tự hào khi được ơn chính là bước đầu dẫn đưa đến tính kiêu ngạo.
3. Phương thuốc thứ ba: tuyệt đối tin tưởng vào lời giáo huấn của Giáo Hội. Con đừng nghĩ mình sẽ có những ý tưởng cao siêu tuyệt vời hơn cả giáo huấn của Giáo Hội. Bước đầu cám dỗ của ma quỷ đó con ạ. Đừng tin ở mình.
4. Phương thuốc thứ tư: Tìm tòi trong Thánh Kinh. Hãy tìm đọc và nghiên cứu Thánh Kinh để thấy và nhận ra tiếng Chúa.
5. Phương thuốc thứ năm: hãy tránh xa những người cho rằng họ có ơn linh ứng. Đừng nghe họ nói cũng đừng nghe họ giải thích. Con sống đức tin của con chứ không phải những dấu lạ của người đó đâu.”
- Khi gặp gương xấu và những triết lý sai lạc.
Thì đây là những phương thế chống lại:
1. Hãy thường xuyên xét mình.
2. Suy nghĩ và bàn hỏi trước khi hành động.
3. Theo con đường bình thường, làm những việc bình thường.
4. Đừng làm gì khi đang ở trong trạng thái nghi ngờ.
5. Hãy tiếp tục làm những việc thông thường đang làm, đừng bỏ lưng chừng.
6. Chấp nhận những thử thách như là ý Chúa cho phép ma quỷ cám dỗ”.
Xin Thánh Vin-cen-tê hay làm phép lạ, cầu cho chúng con.
Trầm Hương Thơ
Hành Hương viếng đền thánh Antôn nơi Ngài sinh ra ở Bồ Đào Nha
Từ giã thị trấn tươi đẹp Nazaré sau 3 đêm ngủ ở đây thật êm đềm và thơ mộng. Chúng tôi lái xe đến Fatima để tham dự thánh lễ ngày chúa nhật 15.10.2017 với hàng trăm ngàn người từ khắp năm châu tuôn đổ về đây hành hương kính viếng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra.
Sau thánh lễ chúng tôi đến chào Mẹ, cầu nguyện theo ý chỉ của nhiều người nhắn gởi và dâng Nước Việt Nam cho trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ Fatima. Xin Mẹ cứu giúp nước Việt Nam chúng con như Mẹ đã cứu nước Nga thoát nạn cộng sản vô thần.
Từ đây lái xe đến Lisabon thủ đô nước Bồ Đào Nha để kính viếng đền thánh Antôn là thánh tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Antôn không những là thánh bổn mạng của nước Bồ Đào Nha mà gần nhứ khắp các nhà thờ hay đền thánh trên thế giới đều có tượng kính ngài. Ngài cũng là thánh bổn mạng của tôi nên nhất định đã có cơ hội đến Bồ Đào Nha phải đến viếng thăm nơi ngài sinh ra và lớn lên chứ.
Nhân đây cũng xin giới thiệu vài nét về văn hóa của Bồ Đào Nha. Người Bồ Đào Nha nổi tiếng là một dân tộc nhiều lễ hội hầu như diễn ra quanh năm. Đặc biệt nhất là ngày lễ thánh Antôn bổn mạng của Bồ Đào Nha diễn ra từ ngày 12, 13 và 14 tháng Sáu hàng năm. Người ta trang hoàng đường phố, rước kiệu rất lớn, bắn pháo bông chào mừng và kéo ra đầy đường phố để ca mừng nhảy múa.
Lễ thánh Antôn cũng là khởi đầu cho mùa cưới tại Bồ Đào Nha. Thánh nhân cũng là quan thầy của các người lập gia đình muộn. Ngài được qúy trọng và được chính phủ in hình ảnh ngài trên nhiều tờ giấy bạc, trên đây là tờ 20 đồng có in hình ảnh ngài. Đến thủ đô rồi mà lái xe chạy lòng vòng mãi mới tìm được chỗ đậu xe, nhà thờ nằm ngay bên cạnh nhà thờ chính tòa của Lisabon.
Hai thánh đường chỉ cách nhau khoảng độ 50m nên chúng tôi vào thẳng Vương cung thánh đường chính tòa mà lại tưởng là đền thánh Antôn. Tham quan một vòng thì biết là không phải nên hỏi thăm thì nhân viên ở đây chỉ tay ra phía trước mặt mới biết nhà thờ nhỏ hơn nằm bên cạnh.
Vào viếng thì biết là đúng ngay bởi nhìn lên cung thánh có tượng ngài đứng đó. Đang có thánh lễ của một phái đoàn hành hương nào đó bằng tiếng Anh. Vào hiệp thông thánh lễ và cầu nguyện, sau đó chụp vài tấm ảnh lưu niệm rồi đi sang lối bên trái có những phòng trưng bày di tích của ngài. Có quầy bán tượng ảnh và đi tiếp vào nữa thì có lối dẫn xuống tầng hầm. Tại đây có một căn phòng khá nhỏ có tấm bảng ghi bằng nhiều thứ tiếng là nơi thánh Antôn sinh ra. Tiếng Đức ghi là: "Hier ist die Heilige Antonio Geboren"
Tại nơi đây tôi cũng cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam mau được thoát ách cộng sản vô thần để cho người dân được sống một cuộc sống bình an trên quê hương đất nước của chúng con. Căn phòng này nhỏ xíu mà có rất nhiều người đến nên không khí khá ngột ngạt, chụp vội vài tầm ảnh nơi thánh bổn mạng của mình sinh ra rồi đi lên để nhường chỗ cho người mới.
Sau song sắt này có cái bàn thờ nho nhỏ là chỗ mà thánh Antôn sinh ra. Đây là lần đầu tiên mà tôi được đến nơi này, cảm xúc dâng trào vì lòng mến mộ thánh quan thầy của mình. Tạ ơn Chúa là tháng trước chúng tôi đã có dịp hành hương sang Ý và đến thành phố Padua nơi có đền thánh lớn nổi tiếng mang tên ngài. Đó là nơi ngài sinh sống làm việc và giảng thuyết lừng danh cho đến cuối đời rồi từ giã cõi đời ở đó và Giáo hội gọi ngài là thánh Antôn Padua.
Hình chụp nơi cửa ra vào của đền thánh Antôn nơi ngài sinh ra và lớn lên cho đến năm 15 tuổi. Sau đó ngài xin vào dòng thánh Augustinô. Sau khi chịu chức Linh mục một thời gian ngài xin gia nhập vào dòng thánh Phanxicô Asisi khó nghèo để cho hợp với lối sống của ngài hơn. Ngày nay thấy luôn có từng đoàn khách hành hương về đây kính viếng ngài.
Hình bên dưới là chụp dưới chân tượng thánh Antôn bên trái của đền thánh.
Kế bên phía tay trái là viện bảo tàng về thánh Antôn, chúng ta vào phải mua vé hết 3 Euro cho mỗi người, trong đây người ta sưu tầm khá nhiều hình ảnh, dụng cụ thủ công của các nước, họ vẽ cũng như làm bằng tay về đủ thứ hình ảnh ngài. Có chỗ xem phim về cuộc đời ngài.
Có nhiều bức tranh vẽ về ngài rất giá trị, chúng tôi vào tham quan, chụp hình, và ngồi ghế nghỉ ngơi xem chiếu một đoạn phim về cuộc đời thánh nhân.
Bên dưới là một số bức tranh và những hình ảnh về thánh Antôn. Đặc biệt là hầu như đa số bức tranh nào cũng vẽ ngài đi kèm với Chúa Giêsu khi còn bé.
Khi còn sinh thời ngài rất đạo hạnh nên Chúa con thường hiện ra chơi với thánh Antôn. Có nhiều đêm thấy ngài cầu nguyện rồi sau đó nói chuyện trong phòng các thầy khác thấy lạ nên đến rình xem ngài nói chuyện với ai thì thấy ngài dang giỡn với Chúa Giêsu mang hình hài một em bé.
Không những ngài đạo đức, hãm mình ăn chay cầu nguyện đền tội thay cho những kẻ tội lỗi, Vì vậy Thiên Chúa cũng ban cho ngài quyền năng đặc biệt. Ngài đã từng làm phép lạ cho kẻ chết sống lại, và rất nhiều phép lạ nhãn tiền khác nữa. Ai cầu nguyện với ngài đều được ngài chuyển cầu đến Thiên Chúa ban cho. Ngày nay trên thế giới có rất nhiều nước tôn kính ngài cách đặc biệt. Chẳng hạn như nước đa số là Phật giáo ở Banglades có đền thánh Antôn rất lớn và họ rất tin tưởng cầu xin với thánh Antôn. Mỗi năm vào ngày 13.06 lễ kính ngài có khoảng 50.000 ngàn người khôn chỉ Công giáo mà rất nhiều Phật tử cũng hành hương đến đền thánh kính viếng để mong chạm tay được tới ảnh hay tượng của ngài.
Trầm Hương Thơ
Mùa thu 2017.
Trước đây tôi có viết bài thơ về cộc đời thánh Antôn Padua bên dưới xin mời đọc
Vào năm một một chín lăm
Gia đình quyền qúy tiếng tăm Nước Bồ
Antôn sinh giữa thủ đô
Lớn lên đạo hạnh khôi ngô hơn người
Giàu sang vương giả xinh tươi
Bao bông hoa biết nói cười ngợi khen
Tài ba lắm đám làm quen
Antôn chẳng muốn đua chen vương quyền
Âm thầm lời Chúa chuân chuyên
Nhập dòng tu đức giáo quền chuẩn ngay
Trong dòng ngày tháng ăn chay
Mặc toàn áo nhặm hằng ngày vải thô
Nhập dòng Augustinô
Quyết tâm nối bước Phaolô tông đồ.
Tấm gương khắc kỷ nhiệm tô
Chuyển sang dòng Thánh Phanxicô khó nghèo
Bước chân truyền giáo quyết theo
Phi Châu đầy những kẻ nghèo muốn sang
Bề trên chấp nhận sẵn sàng
Vừa sang bệnh nhập da vàng sốt cao
Ngày càng nguy hiểm xanh xao
Lệnh truyền về gấp Bồ Đào Nha ngay
Xuống thuyền giã biệt nơi này
Hồi hương nhắm hướng chim bay về nhà
Nào ngờ bảo nổi phong ba
Đưa thuyền sang thẳng Rôma ý trời
Quan phòng của Chúa lạ đời
Nhà dòng giữ lại cho nguời nghỉ ngơi
Khiêm nhường tuyệt đối vâng lời
Ngài xin rửa chén đồng thời nấu ăn
Chăm vườn gác cổng quanh năm
Một hôm gặp lúc khó khăn bấy giờ
Các thầy cũng qúa bất ngờ
Vì chưa sửa soạn bây giờ tính sao
Thánh Thần thúc đẩy thế nào
Bề trên bỗng chỉ ngay vào Antôn
Thầy Antôn tính ôn tồn
Xin nhờ thầy nói tâm hồn đơn sơ
Bề trên chỉ định bất ngờ
Antôn đâu thể làm ngơ được nào
Vâng lời thầy mở lời chào
Nói lời sâu sắc thấm vào tâm linh
Uyên thâm thần học phân minh
Hội trường chăm chú lặng thinh vui mừng
Nhà dòng sửng sốt! chưa từng
Một nhà thông thái Tin Mừng ẩn tu
Quét nhà rửa bát khiêm nhu
Bất ngờ qúa sức mặc dù đã lâu
Bề trên từ đó yêu cầu
Thầy ngưng rửa bát bắt đầu hôm nay
Vâng lời nhận lãnh "bài sai"
Quanh vùng rao giảng công khai Tin Mừng
Nghe tin dân chúng không ngừng
Muôn người kéo đến vui mừng quanh năm
Tiếng đồn vang mãi xa xăm
Làm cho lạc giáo hận căm rối bời
Ngài không nao núng dùng lời
Tâm ngài cao thượng tuyệt vời bao dung
Nhiều bè lạc giáo về cùng
Phục quy trở lại cùng chung giúp đời
Siêng chầu Thánh Thể Ngôi Lời
Nhờ gương đạo đức tuyệt vời! nơi đây
Chúa ban Thần Khí tràn đầy
Những lời giảng thuyết ngất ngây muôn người
Bao người tuôn đến nghe lời
Phúc Âm Lời Chúa tuyệt vời dường bao
Người xin vào đạo ào ào
Khắp vùng tuôn đến ước ao nghe lời
Bề trên cử đến khắp nơi
Sai đâu ngài cũng vâng lời ra đi
Khó khăn chẳng nao núng gì
Padua ngài đến thực thi rao truyền
Bao người nghe được lời khuyên
Lời ngài đầy những uy quyền Chúa ban
Nhiều bè lạc giáo tiêu tan
Thánh Linh đem đến hân hoan giúp đời
Tại đây ngài đã nghỉ ngơi
Hồn ngài thanh thản về nơi an lành
Pađua từ đó nổi danh
Thánh Antôn mãi ở thành Pađua
Mười ba tháng sáu xin thưa
Kính mừng Thánh Cả ban mưa ơn lành
Quan thầy cầu chúc mọi ngành
Khôn ngoan đạo đức sáng danh như Ngài.
Trầm Hương Thơ
13.06.2012
TIỂU SỬ THÁNH ANTÔN PADUA
Antôn Pađua sinh năm 1195 tại Lisbonne thủ đô nước Bồ Ðào Nha, trong một gia đình quyền quý và đạo đức. Vốn được giáo dục theo tinh thần Phúc Âm nên ngài sớm ý thức được việc dâng mình cho Chúa.
Ngài ước ao đi tu nhập dòng thánh Augustinô và được chịu chức linh mục tại đó và rất giỏi về tài giảng thuyết.
Cảm thấy lý tưởng sống khiêm tốn và khắc kỷ hợp với mình hơn và nhất là ngài ao ước được truyền giáo cho dân ngoại và được tử đạo, nên ngài xin gia nhập dòng Phanxicô năm 1220.
Tại đây, ngài được Bề Trên sai đi truyền giáo cho dân Sarrasins ở Phi Châu, thể theo ý nguyện của ngài.
Nhưng ý Chúa quan phòng lại định liệu cách khác. Tới Phi Châu chưa được bao lâu, ngài ngã bệnh nặng và phải trở về điều trị. Trên đường về
quê, tàu ngài bị bão táp phong ba dữ dội dạt vào đảo Sicile thuộc nước Ý và ngài ở lại nhà dòng tại Monte Paulo.
Tại đây Ngài sống rất khiêm hạ, siêng năng rửa bát, quyét nhà, làm vườn gác cổng và chuyên cần cầu nguyện.
Nhờ gương đạo đức và tài giảng thuyết vào một dịp bất ngờ, ngài được Bề Trên cử đi giảng khắp nơi và lo việc huấn luyện các tu sĩ trong dòng. Bất cứ ở đâu, lời giảng của ngài đều có sức lôi cuốn nhiều người đến nghe Chúa còn minh xác lời ngài bằng nhiều phép lạ. Không những tại Ý, mà tại đất Pháp, ngài làm việc không biết mệt mỏi. Và người ta đã ghép cho ngài tên "Hòn Bia giao ước" và "Cái búa của bọn lạc giáo".
Ngài trở về Pađua một năm trước khi chết. Ngài nổi tiếng vì công đức và các phép lạ đã làm. Ngày 13/6/ 1231, ngài về an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 36 tuổi.
-Chỉ một năm sau Ngài được phong thánh
-Năm 1946, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã tôn phong ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh.
Trầm Hương Thơ
Viếng thánh đường cổ và làng chài Nazarét nổi tiếng thế giới ở nước Bồ Đào Nha.
- Trước cả 4 tháng trời lên mạng tìm khách sạn không còn chỗ ở Fatima, cuối cùng tôi tìm được khách sạn ở Nazaré cách Fatima khoảng 50 cây số, nhờ vậy chúng tôi mới có cơ hội nghỉ 3 đêm ở đây. Từ Nazaré lái xe lên Fatima chỉ mất khoảng 45 phút để tham dự những chương trình chính của ngày 13.10.2017.
Mỗi sáng vẫn có những phiên chợ họp trong lồng chợ bán đủ thứ rau cỏ, trái cây, khoai lang, thịt, cá tươi, mới đánh ở biển lên, có cả cá khô như bên Việt Nam nữa v.v... nên đi vào chợ ở đây lại nhớ về những ngày tuổi thơ ở quê nhà.
- Nơi đây có một cột đá tưởng nhớ chuyến viếng thăm của ông Vasco da Gama. Ông là một nhà thám hiểm cũng nổi tiếng của Bồ Đào Nha và là người Âu Châu đầu tiên đến được Ấn Độ bằng thuyền buồm vượt biển.
Con nai chạy rất nhanh và lao luôn xuống vực thẳm khi con ngựa đã gần sát vực thẳm không thể thắng kịp nữa thì có một bà đẹp nhìn như Đức Mẹ Maria đã cản con ngựa của ông lại tức thì chỉ còn vài phân nữa là cả người và ngựa của ông đều rơi xuống vực thẳm tan xác.
Hành hương viếng tu viện cổ Batalha đẹp nhất nước Bồ Đào Nha.
Tôi xem trong bản đồ thì thấy từ Fatima lái xe tới thành phố Batalha nơi có tu viện Monastery nổi tiếng và đẹp nhất nước Bồ Đào Nha chỉ mất khoảng nữa giờ. gần vậy, sao không đi chứ? Thế là tôi quyết định lấy nửa ngày để lái xe tới đây. Vì chương trình chúng tôi có tới 3 ngày đi hành hương Fatima và ở khu vực này cơ mà.
Tôi lái xe theo máy chỉ đường nên nó dẫn đi lên núi quanh co uốn khúc như đèo Hải Vân ở Việt Nam vậy. Bây giờ xem lại bản đồ mới biết có đường A356 dẫn lên IC9 bằng phẳng và chạy xe mau hơn chỉ mất có 25 phút thôi. Đúng là cái máz GPS. nó thông minh nhưng không phải lúc nào nó cũng dẫn ta đi con đường tốt nhất đâu nha, tốt nhất là có cái bản đồ mỡ ra xem trước để biết có những con đường dễ đi hơn và mau hơn.
Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống thành phố Batalha cũng rất thú vi. Tới nơi vào khoảng 15 giờ chiều nhưng thấy xe cộ người tới tham quan khá đông đảo.
Tu viện này được vua João I xây dựng như lời đã hứa trước khi trận chiến vô cùng khó khăn với anh hàng xóm Tây Ban Nha để giành độc lập cho nước Bồ Đào Nha của mình. Trong trận chiến này, vua João I đã cầu xin với Đức Mẹ khẩn thiết và khấn rằng: nếu Đức Mẹ phù trợ cho con chiến thắng trận Aljubarrota để gành độc lập thì con sẽ xây dựng một đền thờ và tu viện để tạ ơn Mẹ.
Trận quyết định này rất căm go bởi nhà vua
João I chỉ có 6.600 (sáu ngàn sáu trăm) quân nhưng phải đối đầu với 11.000 (mười một ngàn) quân thiện chiến của Tây Ban Nha là con số gần gấp đôi. Nhưng ông nhờ đức tin và kêu xin sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria nên nhà vua cùng với sự lãnh đạo tài tình của vị tướng rất đạo đức Nuno Alvares Pereira đã chiến đấu rất can trường đẩy lui được 11.000 quân TBN. và cuối cùng đã giành được độc lập cho đất nước Bồ Đào Nha và sau đó xin Đức Giáo Hoàng phong vương.
Đây là hai người lính đứng nghiêm trang trong căn phòng có ngôi mộ của những quân nhân anh hùng đã hy sinh cho đất nườc Bồ Đào Nha dưới tượng Thánh Giá của Đức Kitô. Nơi đây lúc nào cũng có hai người lính đứng nghiêm trang canh gác quanh năm, để tôn vinh và nhớ ơn tiền nhân đã hy sinh cho tổ quốc của họ. Nhờ có đức tin vững vàng và lòng đạo đức của các vị vua lãnh đạo đất nước mà Bồ Đào Nha đến nay vẫn giữ được độc lập, mặc dù đất nưoơc có thời gian bị quân Hồi giáo chiếm đóng và cai trị.
Riêng tướng Nuno Alvares Pereira của Bồ Đào Nha có thể ví như Hưng Đạo Vương của Việt Nam ta vậy. Mặc dù vinh hoa phú qúy có thừa nhưng Ông rất đạo đức, nhân từ và khiêm nhường. Ông luôn được nhà vua và quân lính cũng như dân chúng yêu mến. Sau khi người vợ đã qúa cố, Ông đem hết tài sản của mình để lo cho các cựu chiến binh rồi quyết định vào dòng kín Camelô ở Lisabon sống đời tu trì cho đến khi qua đời.
Trong dòng ông là một thầy tu luôn chăm lo nguyện ngẫm, hãm mình, làm việc hy sinh đền tội, ngài rất tôn kính Thánh Thể và đặc biệt yêu mến Đức Mẹ. Ông mất vào mùa Phục Sinh 1431.
26.04. 2009 tại quảng trường Thánh Phêrô
Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thứ XVI tuyên dương lên bậc hiển thánh với tên tân hiển thánh là: Saint Nuno of Saint Mary.
Như đã cầu xin và hứa với Đức Mẹ cùng dân chúng vua João I đã truyền cho khởi công xây 1 tu viện lớn vào năm 1385 và đến năm 1388 thì bắt đầu giao cho các thầy dòng Đaminh chăm sóc và điều hành kinh hạt mỗi ngày. Một ngôi đại thánh đường cũng được xây cất chung sát vào tu viện này để trở thành cả một quần thể nguy nga tráng lệ.
Tu viện ban đầu được vẽ gần giống như ba chiếc tàu với những cánh cổng to lớn mở ra, được điêu khắc trạm trổ rất nhiều những tượng các thánh và người có công lớn với đất nước.
Nếu có thời gian chúng ta chỉ cần quan sát kỹ nơi cửa chính và Thánh đường cũng thấy cả một kỳ công rồi chư chưa cần đến hết cả quần thể tu viện này.
Trên cánh cửa này là hình ảnh Chúa Giêsu được bao quanh bởi 4 thánh sử theo Phúc Âm trong tân ước. vòm bên trên chung quanh được điêu khắc tỉ mỉ với 78 bức tượng, những tượng này được tạc theo các đời vua, thiên thần, các nhà tiên tri và các thánh ở trong Thánh Kinh mà nếu ai muốn tìm hiều thì càng xem càng say mê đấy.
Những hành lang rộng rãi và dài hun hút để các tu sỹ hành thiền và chiêm niệm. Từng nét một chạm khắc tinh xảo không chê vào đâu được. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu biến cố chiến tranh và thời gian tàn phá. Tôi có gặp một phái đoàn 9 người Việt Nam đến từ Pháp và Bỉ.
Khi ra đến gần bên ngoài thì gặp một phái đoàn khoảng 50 người đến từ Mỹ trong đó có Lm. và sơ, vì đi đông nên chờ đợi nhau và gọi ơi ới bằng tiếng Việt nên không lầm vào đâu được. Tôi ngồi đo tính giơ máy ảnh lên bấm vài tấm hình nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Vì thấy họ có vẻ vội vã nên cũng chẳng đến hỏi thăm.
Ngoài ra còn có một nhà nguyện lăng mộ Hoàng gia để làm nơi chôn cất vua, hoàng hậu cùng các vị hoàng tử khác, nhưng vì chiến tranh và thời gian kéo dài qúa đến đời vua João III thì ngưng lại không xây cất tiếp nữa, vì vị vua này tính dời khu lăng mộ về thủ đô Lisabon. Từ đó cho đến ngày nay trải qua nhiều biến cố chính trị và chiến tranh v.v...nên còn dang dở và chắc cũng chẳng bao giờ được xây xong khu nhà nguyện lăng mộ này nữa cả.
Đây là nhà nguyện lăng mộ xây giở dang chưa có nóc nhưng những chỗ đã xây xong thì phải công nhận cũng là một tuyệt tác kỳ công rồi.
Nơi đây bây giờ họ chia ra hai phần để hành hương và tham quan.
Vào tham dự thánh lễ, cầu nguyện hay viếng Thánh đường thì vào tự do không có phải trả tiền gì cả, dâng cúng để sửa chữa bảo trì thì tùy lòng hảo tâm, mong mỗi người đến viếng thăm nên bỏ vào vài đồng để có kinh phí bảo trì và sửa chữa những nơi hư hại vì đây là di sản của thế giới chứ không riêng gì Bồ Đào Nha.
Còn nếu ai muốn vào tham quan trong tu viện và những di tích bên trong thì mua vé khoảng 5 Euro cho một người. Số tiến này cũng rất chính đáng khi chúng ta vào thăm một nơi tuyệt vời như vậy.
Trong khuôn viên tu viện thật là không chê vào đâu được, mặc dù đã trải qua 6 thế kỷ bị chiến tranh, bị người hồi giáo chiếm đóng và cai trị vùng này cả thế kỷ. Họ cướp và đập phá các pho tượng đi đã nhiều nhưng vẫn thấy được những phần còn lại là những tuyệt tác. Như vậy lúc xưa nó còn đẹp diễm lệ đến như thế nào.
Năm 1983, tu viện Đaminh ở Batalha được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.
Chúng tôi vào kính viếng thánh đường và tham quan mấy giờ đồng hồ mà chưa chán. Ngồi nghỉ mệt trong vườn thấy cũng thật là thú vị làm tôi suy nghĩ miên man về sự giới hạn của con người.
Đúng là mọi cái đẹp đẽ ở trên thế gian này được bao nhiêu bộ óc tài ba và bàn tay khéo léo cùng những nghệ nhân tác tạo. Kiêu kỳ bao nhiều rồi cũng phai nhạt tàn lụi với thời gian. Chỉ có cái gì của Thượng Đế Ngài tác tạo ra thì mới có thể vĩnh hằng được mà thôi.
Tạ ơn Thượng Đế đã cho tôi được đến để nhìn ngắm những kỳ công của nhân loại, và cũng cho tôi nhìn thấy một phần nhỏ của những kỳ công mà Ngài đã tác tạo nên muôn vật.
Trầm Hương Thơ
Một buổi thu
Viếng tu viện cổ Alcobaca di sản Unesco văn hóa thế giới.
Từ Santarem sau khi hành hương viếng phép lạ Thánh Thể chúng tôi lái xe xuôi nam để đến thăm một tu viện cổ nổi tiếng thế giới cách nhau khoảng hơn 60 cây số theo hướng biển Nazaré.
Theo sách Du Lịch thì đây là một trong mười tu viện đẹp và lâu đời nhất trong các dòng tu của thế giới. Cơ hội đang có xe trong tay tại sao không đến viếng thăm cho biết chứ...
Vào đến Thánh Vương cung thánh đường thì đang có thánh lễ chiều thứ bảy. Cơ hội hiệp ý cầu nguyện cho Quê Hương mau thoát nạn cộng sản vô thần. Tuy thánh lễ đã nữa chừng nhưng vẫn còn hơn không. Chúa thuê người vào làm vườn nho thì người vào giờ đầu hay gìờ cuối Ngài cũng thưởng công 1 đồng tiền như nhau thôi mà.
Sau thánh lễ, chúng tôi đi tham quan thánh đường ngay. Vào thánh đường thì được tự do cầu nguyện thăm viếng nhưng nếu ai muốn vào tham quan trong tu viện cổ thì phải mua vé hình như là 4-5 Euro. Nghĩ cũng chẳng là bao vì số tiền thu vé này là để bảo trì và sửa chữa nhiều khu đã cũ kỹ lại cho tốt đẹp hơn thôi mà.
Hình chụp trong gian chính của ngôi đại Vương cung thánh đường Alcobaca.
Thánh đường này có ba gian, gian chính giữa trần cao 20m, ngang 17m và dài 106m rộng hơn hai gian bên hông, xây toàn bằng đá màu trắng hồng, cao chót vót theo kiểu Gothic. Đã hơn 800 năm vẫn được xem là một trong những tu viện cổ và lớn nhất nước Bồ Đào Nha.
Tham quan thánh đường xong chúng tôi đến phía bên trái của nhà thờ mua vé để vao thăm tu viện và những nhà nguyện cổ bên trong. Giá 5 Euro cho một người, học sinh, sinh viên và người già trên 65 tuổi thì được bớt nửa giá.
Tu viện Alcobaca là một tu viện công giáo Roma thời Trung cổ nằm trong thị trấn Alcobaca, nước Bồ Đào Nha.
Công trình được thành lập và xây dựng bởi vị vua tài ba Afonso Henriques, ngài là vị vua tiên khởi của Bồ Đào Nha. Ngài đã đứng lên lãnh đạo và chống lại ông bạn láng giềng Tây Ban Nha để dành độc lập cho nước Bồ Đào Nha vào năm 1153. Ngài là người đạo đức nên đã xây tu viện này. Tu viện này sau đó có sự liên kết chặt chẽ với các vị vua của Bồ Đào Nha trong suốt lịch sử sau này, những đời vua con cháu ông còn xây thêm nhiều Tu viện nữa. Nhờ vậy mà ngày nay nhân loại chúng ta mới có dịp đi hành hương tới những nơi này để cầu nguyện và thăm viếng. Mở thêm kiến thức về những kiến trúc tuyệt vời của người thời xưa, cách chúng ta hàng ngàn năm trước đã anh dũng tuyên xưng đức tin và quyết chí dành lại độc lập và dựng lại quê hương đẹp đẽ và nguy nga ra sao.
Tu viện này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới từ năm 1989.
Tu viện bắt đầu được khởi công xây dựng từ năm 1178 và kết thúc vào năm 1240 như vậy là kéo dài tổng cộng 62 năm mới hoàn thành thì chắc chắn ngày xưa khi khánh thành phải nguy nga lắm.
Ngày hôm nay đã 8 thế kỷ rồi mà vẫn còn nguy nga như thế này thì đủ biết ngày đó nó huy hoàng lắm. Mặc dù ngay nay đã xuống cấp và nhiều khu đang được sửa chữa nhưng cũng vẫn thấy được sự kiêu sa cổ kính của những đường nét kiến trúc xưa.
Từ những hàng cột cửa vòm bốn mặt của khu vườn bên trong tu viện cổ kính nhưng vẫn còn kiên cố và hài hòa. Những dãy hành lang chung quanh thật rộng rãi và dài hun hút quanh sân vườn. Đứng từ những cỗng vòm này nhìn bốn chung quanh tôi phải trầm trồ và khen ngợi sự tài tình của vị kiến trúc sư và những người thợ tài ba.
Đây là những hành lang để các Đan sỹ đi chung quanh hành thiền, tôi thấy chiều ngang rộng khoảng 5m và cao chắc cả 10m. Hành lang rộng như vậy chắc có thể còn dùng để cho những công dụng khác nữa chứ đâu phải chỉ để đi thiền hành không.
Ở một góc của hai hành lang giao nhau có một bồn nước đường kính khoảng 3m bằng đá và hình lục giác.
Đầu tiên tôi cứ tưởng là để nước chảy
cho mát trong mùa hè với lại trang hoàng cho đẹp nhưng khi đọc tài liệu mới biết là để các Đan sĩ, tu sỹ rửa tay trước khi đi vào phòng ăn.
Nhìn vào trong bây giờ vẫn có nước và người ta thả ít con cá cảnh cho du khách xem cho vui. Từ đây nhìn ra khu sân vườn thấy có những cây cam khá sai trái.
Dạo bốn chung quanh hành lang xong chúng tôi đi lên lầu trên ngắm xuống khu vườn bên dưới. Phía bên trên cũng có hành lang bốn mặt như thế.
Đi qua phía bên trái lại thấy một khu sân vườn khác cũng tương tợ như vậy nhưng lối kiến trúc có phần đơn giản hơn. Nói chung khu vườn và hành lang bên đó bình dân hơn bên đây. Tôi đoán là cho các tập sinh còn bên đây là cho những bậc tu hành lâu năm rồi. Hy vọng là mình đoán mò may ra đúng.
Trong Tu viện này có rất nhiều phòng lớn để sinh hoạt và lưu giữ những tượng và tranh ảnh sinh hoạt của ngày xưa, đi bộ mỏi cả chân mà vẫn chưa thấy hết. Lên sân thượng ngắm xuống cũng rất thú vị. Nhiều cầu thang đi lên những phòng trên lầu lại rất chật hẹp đến độ hai người là phải nép vào tránh nhau mới qua được.
Đi xuống tầng dưới cùng trong một phòng lớn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách liền vào xem là thứ gì trong đó hóa ra là phòng tắm khi xưa. Thú vị cái là thời bấy giờ họ đã biết làm nước nóng để tắm rồi. Nguồn nước chảy qua một cái lò lớn được đốt bằng than hay củi, hơi khỏi có đường ống dẫn lên trên thảy ra ngoài còn nước thì chảy qua lò rồi dẫn sang bồn tắm thành nước ấm. Có cả khu tắm hơi nữa mới tài chứ.
Đây là những bệ đá sau khi tắm nước nóng lên nằm để nghỉ ngơi. Thế mới biết được cái tài giỏi của người xưa như thế nào. Quan sát một hồi lầu rồi đi qua phòng khác. Có cả những phòng hình như là để xử kiện nữa vì cách trình bày nhìn giống như là tòa án vậy. Xem một hồi rồi đi ra vườn ngồi nghỉ ngắm cảnh cho đỡ mệt.
Chụp vài tấm ảnh từ ngoài vườn xem cho vui để thấy cam bên này sai trái ra sao. Đây chỉ là những cây cam trồng trong vườn của tu viện không được chăm sóc cho đúng cách mà trái cũng sai lắm. Nghỉ ngơi một hồi rồi đi theo hưong cửa để ra ngoài phố uống nước chứ mệt rồi, mà hình như xem các phòng cũng cứ hơi giống nhau nên hết thích thú như lúc mới vô xem.
Phố xá ở đây tuy rất cổ nhưng cũng khang trang và sạch sẽ. Người dân thì hiền hòa và dễ thương. Họ có mời mình vào quán ăn nhưng rất lịch sự vui vẻ chứ không có lôi kéo như ở Việt Nam xứ thiên đường xã nghĩa đỉnh cao của trí tệ. Ngoài phố có những giải trí như ca nhạc và múa rối cho trẻ em và mọi người xem. Dừng lại xem một hồi thấy cung vui vui.
Đường xá ở đây rất sạch khang trang, họ lót bằng đá cục hình vuông khoảng 10cm nhưng có hai loại trắng và đen lót thành như bàn cớ vậy. Chắc là lót lâu năm lắm rồi nên những mặt đá do gót giầy bước đi đã mòn xuống và trơn láng nhẵn bóng, nếu ai đi giầy đế cứng sẽ dễ bị trơn trượt, có thể gây nguy hiểm chứ chẳng chơi.
Dạo phố ở đây cũng thú vị lắm, hàng quán hai bên nên tha hồ mua sắm. Giá cả cũng bình dân thôi đặc biệt là người dân hiền lành dễ mến. Nếu ai có nhu cầu cần thiết thì tha hồ nua sắm. Gắ cả cũng rẻ chứ không có đắt như trên thủ đô Lisabon nhất là không có vụ chặt chém như ở thiên đường XHCN đâu mà lo.
Thêm vài hình ảnh đển lưu niệm lại trong cuộc đời là mình đã có lần đến đây tham quan hành hương và du lịch rồi. Mong có ngày sẽ trở lại đây lần nữa.
Cuộc đời là chuyến hành hương
Ta đi đi mãi về đường tương lai
Tương lai là chốn vô thường
Là nơi bất diệt Thiên Đường Chúa ta.
Trầm Hương Thơ.
ĐỌC THÊM
Chuyện tình nổi tiếng ở tu viện Alcobaca
Nếu Romeo và Juliet người ta bảo là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất trên thế giới, thì người Bồ Đào Nha cũng hết sức tự hào về chuyện tình của Hoàng tử Pedro I và nàng Inês là một chuyện tình có thật nhưng đã được thêu dệt thêm cho thắm thiết và cảm động.
Chuyện kể rằng: bắt đầu xảy ra vào năm 1339, khi nàng Inês de Castro – con gái ngoài giá thú của một quý tộc người xứ Galicia. Nàng đẹp lắm! đôi mắt nàng hơi u buồn nhưng ánh nhìn có thể đốt cháy cả một hồ đầy nước như trong thi ca và lịch sử thuật lại. Vì nàng cũng thuộc giòng họ qúy tộc nên có cơ hội gặp hoàng tử Pedro và tiếng sét ái tình đã xảy ra nhưng vì Inês đã có vị hôn phu nên không được vua Alphonse IV ưng thuận bởi thê nên một chuyện tình lén lút đã xảy ra. Vua cha Alphonse IV rất tức giận nên quyết định đày Ines và vị hôn phu đi xa. Một thời gian sau, Ines trở thành góa phụ và Pedro cũng tìm được nàng. Hai người sống một cuộc sống rất hạnh phúc và có nhiều con với nhau. Vua Alphonse IV biết chuyện và rất tức giận. Ông cho binh lính ám sát Ines khi Pedro đi vắng. Hoàng tử trở về hay tin thì rất đau đớn đến mức điên cuồng, chàng thề phải trả thù tất cả những ai đã nhúng tay vào vụ giết nàng Ines. Hoàng tử Pedro giả làm lành với vua cha và chờ đợi.
Hai năm sau vua cha qua đời, chàng lên ngôi, sau đó cho bắt những kẻ giết vợ con ông giết sạch và giáng chức phạt cả những vị quan nào không lên tiếng cản vua cha lúc trước. Ông cho người khai quật xác của Inês, đặt lên ngai vàng với đầy đủ lễ phục đăng quan và toàn bộ theo nghi thức của triều đình. Những người đã im lặng đồng ý giết chết Inês, phải hôn tay xác người vợ đã chết của Pedro để xin lỗi.
Ông ra lệnh cho các thợ giỏi nhất làm một quách đá được chạm trổ trang hoàng thật lộng lẫy, được xem là một trong những quách đá đẹp nhất thế giới. Xác hoàng hậu Inês được Vua Pedro đặt nằm trong dãy nhà ngang của nhà nguyện trong tu viện.
Bên ngoài chiếc quách những tác phẩm
nghệ thuật xuất sắc được chạm trổ biểu tượng của những kẻ giết người đang bị tội lỗi của họ đè nặng xuống mặt đất. Nhiều cảnh tượng trong cuộc đời của Chúa Jesus trong kinh thánh được khắc hai bên. Ngày phán xét cuối cùng được mô tả lôi cuốn ở phía chân quách, nhiều thiên thần đang đỡ tượng của Inês trên quách. Ines cầm trong tay trái một chiếc găng tay, tay mặt mang một xâu chuỗi hạt trai. Đối diện với Ines, vua Pedro cho đặt một chiếc quách giống như vậy cho chính ông, để hai người có thể nhìn vào mắt nhau ngay khi vừa phục sinh. Trang trí ở đầu chiếc quách của ông là một đóa hoa hồng và 18 cảnh tượng của câu chuyện tình, ám chỉ việc Inês bị giết chết là đã được hóa giải và bỏ qua.
Năm 1367 vua Pedro cũng qua đời và được an nghỉ trong chiếc quách của ông hai chiếc quách nằm gần nhau không hề thay đổi.
Ngày nay rất nhiều đôi vợ chồng đã đến đây trong ngày cưới để thề mãi mãi chung thủy với nhau, như dòng chữ được khắc trên chiếc quách đá của Pedro: "Cho đến tận cùng của thế giới".
Rất đáng tiếc là quân đội của Hồi Giáo khi chiếm đất nước Bồ Đào Nha đã phá hư hỏng chiếc quách đá này và nhiều di tích lịch sử trong tu viện cổ.
Trầm Hương Thơ
Sưu tầm và viết lại.
Hành hương viếng Phép Lạ Thánh Thể ở Santarem nước Bồ Đào Nha
Nhân dịp đi hành hương dịp kỷ niệm một 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nước Bồ Đào Nha ngày 13.10.2017 với gần nửa triệu người tham dự thánh lễ đại trào bế mạc năm thánh xong. Chúng tôi quyết định ngày hôm sau 14.10.2017 sẽ đi viếng phép lạ Thánh Thể ở làng Santarem cách Fatima khoảng 60 cây số. Tôi lái xe từ làng Nazaré đên đây mất khoảng một giờ đồng hồ.
Tìm được ngôi thánh đường (Stêphanô tên xưa cũ), tên ngày nay là nhà thờ "Phép Lạ Thánh Thể" cũng không khó lắm. Nơi đây ngày nay hầu như lúc nào cũng có những phái đoàn từ khắp thế giới muôn phương đến đây hành hương tấp nập. Tôi bước vào thì đang có phái đoàn dâng thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha. Mặt Nhật Thánh Thể được mở ra cho mọi người tham dự thánh lễ chiêm ngắm, Sau thánh lễ thì Mặt Nhật được đóng lại.
Tôi đang thất vọng vì tưởng rằng Mặt Nhật Thánh Thể chỉ được mở trong giờ thánh lễ rồi đóng lại luôn nhưng không phải như vậy. Lúc đó tôi thấy họ xếp hàng đi lên cửa phía trái cung thánh nên cũng xếp hàng đi theo lên thì mới biết rằng phía trước chỉ mở ra khi có thánh lễ hoặc giờ chầu Thánh Thể.
Còn những giờ khác thì xếp hàng đi lên cầu thang vào phía sau để kính viếng Thánh Thể, có nhân viên của nhà thờ hướng dẫn, mỗi người chỉ được khoảng một phút đứng hoặc qùy để tôn kính mà thôi vì số người đông lắm, và không được phép chụp ảnh. Tôi vào kính Thánh Thể mà cảm nhận sự thổn thức trong tâm hồn.
Tạ ơn "Thánh Thể Chúa" nhiệm mầu
Ngự Trong hình "Bánh" rất thâm sâu
Huyền siêu nuôi trí hồn con sống
Muôn đời muôn kiếp con kính chầu.
Sau đó trở ra thì có thánh lễ của phái đoàn bằng tiếng Anh nên ở lại tham dự. Sau thánh lễ tôi ở lại tìm hiểu thêm và ghi lại một số hình ảnh, lẽ dĩ nhiên là phải đứng chỗ xa xa và chụp không có đèn để khỏi gây sự chú ý.
PHÉP LẠ THÁNH THỂ
Câu chuyện phép lạ Thánh Thể ở đây được tóm gọn lại trong bốn bức tranh mà họa sĩ tài ba nào đó đã họa lại để treo hai bên thánh đường mà tôi đã cố gắng để chụp lại nhưng vì đứng xa nên chỉ được như sau:
Bức họa thứ nhất người phụ nữ đang qùy để rước Mình Thánh Chúa. Đây là luật buộc rước lễ ngày xưa phải cung kính qùy gối như thế và chịu rước Mình Thánh Chúa bằng miệng chứ không có như thời nay có thể nhận Mình Thánh Chúa trên tay rồi tự đưa rước như bây giờ.
Vào năm 1266 có cặp vợ chồng cư ngụ ở đường Esteiras, Santarem thuộc giáo xứ Stêphanô một làng nhỏ tại Bồ Đào Nha.
Bà vợ buồn vì chồng lạnh nhạt nên nghi ngờ ông thương người khác. Gần chỗ bà ở, có một mụ hành nghề phù thủy nhiều người đồn đãi bà ta có phép mầu, thay đổi lòng người dễ dàng như trở bàn tay. Bà vợ tìm đến thổ lộ hết bầu tâm sự. Mụ phù thủy suy nghĩ một hồi rồi phán: Chỉ cần chị làm một việc nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật. Chị đi rước lễ lấy ngay Mình Chúa ra khỏi miệng, gói vào một cái khăn, đem đến cho tôi. Tất cả phép mầu hoán cải chồng chị là nhờ ở đó.
Bà vợ dễ tin, đi nhà thờ giả bộ rước lễ xong lấy Mình Thánh Chúa ra khỏi miệng, bọc vào miếng khăn trùm đầu, đeo trước ngực nhưng không ngờ khi vừa bước chân ra khỏi nhà thờ thì người đứng đó thấy máu tươi loang lổ ở cái khăn trước ngực, họ hỏi bà bệnh gì mà máu me như vậy? Bà nhìn xuống khăn, giật nẩy mình mặt mũi tái mét, lấy tay che ngực, chạy thẳng về nhà. Bà đem khăn bọc Mình Thánh Chúa còn rỉ máu bỏ vào một cái rương gỗ khóa lại cẩn thận.
Bà không muốn cho chồng hay bất cứ ai biết việc vừa xẩy ra, suốt ngày bà sợ hãi, lo lắng tính toán, phải giải quyết ra sao đây?
Ông chồng suốt ngày đi làm mới về tắm rửa ăn uống và đi ngủ, đến nửa đêm ông giật mình tỉnh dậy thì thấy căn phòng bên cạnh có ánh sáng tỏa ra từ trong cái rương, cả phòng sáng rực lên như ánh sáng mặt trời từ ngoài rọi vào, lại chen lẫn mùi nước hoa thơm tho ngào ngạt lạ thường. Ông liền đi sang xem chuyện gì xảy ra. Bà vợ biết không thể nào giấu được nữa mới kể lại cho chồng đầu đuôi mọi sự.
Cả ông cả bà sợ hãi qúa liền cùng quỳ gối, sấp mặt xuống đất trước Mình Chúa giấu trong rương cho đến gần sáng thì đi báo với cha sở.
Cha sở đến nhà xem xét, khi mở rương ra cha sở thấy bọc Mình Thánh Chúa có máu đỏ tươi loang lổ trên chiếc khăn, biết rằng Chúa đã làm một sự lạ phi thường, vừa để cảnh cáo những ai dám phạm Thánh.
Tin lạ đồn ra, các nhà thờ trong thành phố đổ chuông, giáo dân, xa gần, kéo đến nhà xảy ra sự lạ.
Sau đó các linh mục, giáo dân, cờ quạt, chiêng trống, phương du hân hoan rước Mình Thánh Chúa qua các đường phố Santarem về nhà thờ. Mình Thánh được đựng trong một chiếc hộp bằng sáp, và được lưu giữ cẩn thận trong Nhà Tạm.
Tưởng thế là xong, một phép lạ khác lại xảy ra. Lần kia khi cha xứ mở cửa Nhà Tạm, hộp tráng sáp đựng Thánh Thể đã bị vỡ tung thành nhiều mảnh. Ngài phải làm một hộp pha lê đựng Mình Máu Thánh Chúa. Hộp đó đã được giữ cẩn thận ở ngôi thánh đường này cho đến ngày nay. Từ đó, ngôi thánh đường đã được đổi là: "Thánh Đường Phép Lạ".
Từ khi phép lạ xảy ra đến nay mỗi năm vào ngày chúa nhật thứ hai trong tháng tư, Giáo xứ này luôn diễn lại sự kiện trên, và Phép Lạ Thánh Thể được long trọng cung nghinh từ ngôi nhà xảy ra phép lạ về nhà thờ.
Bánh Thánh có hình khác thường với những đường máu chảy từ trên xuống dưới và người ta đã thu được một số lượng máu ở hộp đựng Bánh Thánh.
Bác sĩ Hoagland ở New Jersey đã đến viếng Bánh Thánh nhiều lần và nhận thấy rằng có nhiều lúc máu có mầu như máu tươi, có những lúc như máu đã khô. Máu Thánh vẫn còn ở thể lỏng tới nay đã hơn 7 thế kỷ.
Sau khi được sự chuẩn nhận của giáo quyền Nhà Thờ Thánh Stêphanô được đổi tên là "Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể."
Tu viện thánh Đaminh ở Santarem cũng được vinh dự lưu trữ một phần cái khăn bà kia đã dùng bọc Mình Thánh Chúa.
Cúi niệm qùy đây, Nhan Thánh Ngài
Tình Ngài dâng hiến trọn cho ai?
"Cứu Nhân Thập Tự treo dâng hiến
Độ Thế Dọc Ngang gạch nối dài"
"Máu Thánh nuôi hồn tươi sự sống
Thần Lương bổ dưỡng chẳng tàn phai"
Giêsu Thánh Thể trong hình bánh
Mãi ở cùng con suốt tháng ngày.
Trầm Hương Thơ
Tháng 10.2017
Những đêm thần tiên ở thủ đô Budapest nước Hun Gia Lợi: (Budapest Bynight)
Thành phố Budapest thủ đô của Hung Gia Lợi là một thành phố đẹp tuyệt vời! không chỉ ban ngày thôi mà ban đêm còn đẹp và lung linh huyền ảo hơn nữa. Rất là thiếu sót nếu không chia sẻ một chút cảm nghiệm về đêm ở thủ đô đầy thú vị như cõi thần tiên này. Vì chúng tôi đặt khách sạn ở trung tâm thành phố nên không dễ gì đi ngủ sớm được, buổi tối nào cũng ra dạo phố bên dòng sông Donau đầy thơ mộng. Lần đầu tiên tôi đến đây và thấy nó đẹp qúa! nhất là vào ban đêm, khi cả thành phố đã lên đèn, thì những con thuyền chở du khách lướt nhẹ nhàng bình an qua lại trên dòng sông thanh bình ngắm hai bên những tòa nhà Quốc Hội hay Hoàng Cung đẹp tuyệt vời!.
Cứ như thế chúng tôi đi dạo qua những cây cầu thơ mộng từ bên Buda dọc theo dòng sông bên này ngắm sang bên Pest mãi mà không chán. Vì bên Pest có tòa nhà Quốc Hội được chấm điểm là tòa nhà quốc hội đẹp nhất thế giới, chắc không sai vào đâu được. Tòa nhà được tôn lên đẹp hơn vào ban đêm, với những ánh sáng của đèn điện chiếu vào làm nổi bật lên nét kiêu sa, cổ kính, nhưng lại rất hấp dẫn ánh mắt của lữ khách khi lạc bước đến đây.
Phía bên Pest không chỉ có tòa nhà Quốc Hội, mà còn có Đại Vương Cung Thánh Đường vua thánh Stêphan nữa. Vị vua anh hùng mở mang đất nước này và được người dân rất kính trọng từ ngàn năm nay cho tới bây giờ, và chắc có lẽ mãi mãi về sau này nữa. Ngài không chỉ là một vị thánh mở mang phát triển về Đạo Công Giáo, nhưng còn là một vị vua anh hùng, văn võ song toàn đầy mưu lược nhưng lại rất nhân từ thương dân của đất nước Hung Gia Lợi này nữa. Thời bấy giờ cả ngàn năm trước mà ngài đã thông thạo khoảng chục ngoại ngữ như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, La Tinh, Ba Lan, Nga, và vài nước lân cận nữa. Quân lính của ngài được huấn luyện rất cẩn thận và kỹ cành tinh nhuệ, có thể đương đầu với cả những đội quân hùng mạnh nhất như: Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, Đội quân của Đức Giáo Hoàng Rôma và đội quân German của Đức nữa. Nước Hung Gia Lợi nhờ ngài mà mới lập quốc và lớn mạnh trở thành một đế chế khiên thế giới phải kiêng nể như sau này.
Đi bộ sang bên kia dòng sông để chúng ta ngắm sang Buda thì cũng tuyệt vời không thua gì bên Pest. Lâu đài Hoàng Gia Buda sừng sững đứng trên đồi bên dòng sông Donau thật hùng vĩ và không kém phần trang nghiêm uy dũng. Chính tại nơi này đã ngự trị của bao nhiêu đời vua Hung Gia lợi, hầu như tất cả các đời vua của Hung Gia Lợi từ thế kỷ thứ 13 khi xây cất những lâu đài Hoàng Cung cho tới mãi sau này đều ngự trị nơi đây. Những lâu đài, bảo vật vẫn còn nguyên đấy, vẫn soi bóng bên dòng sông Donau như viên ngọc qúy đẹp muôn thuở.
Từ bên này cây cầu sắt nhìn sang bên kia dòng sông còn có cả một quần thể lớn được UNESCO công nhận là di tích văn hóa lịch sử của thế giới. Nơi có Đại thánh đường Mathias tuyệt đẹp, nơi ngôi thánh đường này đã diễn ra hầu hết những lễ đăng quang phong vương cho bao nhiêu đời vua nước Hung Gia Lợi và nhiều nước chư hầu khi xưa nữa. Nơi đây ngày xưa cũng đã có nhiều lễ cưới của các vua chúa đã diễn ra, điển hình như vua Calos của Tây Ban Nha sánh duyên cùng Công Chúa Đan Mạch v.v...
Quần thể này bao gồm cả khu vực Pháo Đài Ngư Phủ, mà nếu chúng ta có dịp đến tận nơi đây vào một đêm thanh bình để thưởng thức cái đẹp của nó thì thật là tuyệt vời! hơn là nghe kể lại. Trên đời này có nhiều cái mà chính mình phải cảm nếm thì mới biết được vị nó ngon như thế nào, chứ chỉ nghe kể lại thì không cảm nhận được cái vị ngon của nó đâu.
Một lần nữa chúng tôi lại đi bộ qua cây cầu sắt để thưởng lãm cảnh ban đên gió mát trăng thanh, để ngắm nhìn hai bên dòng sông Donau và toàn cảnh của thủ đô Budapest.
Cây cầu sắt này là một thắng cảnh nổi tiếng nên hầu như lúc nào cũng có đông người qua lại để thưởng lãm và chụp ảnh. Trên đây phải công nhận là chụp về phía nào cũng thấy đẹp, chỉ ăn thua là ta chụp có đẹp không thôi. Ngắm cảnh chán chê trên cây cầu này, chúng tôi đi ngược về hướng Buda và đi xuyên qua đường hầm Hoàng Cung nổi tiếng (Buda Castle Tunnel). Đây cũng là một di tích lịch sử của thành phố thủ đô này. Đường hầm này nằm bên dưới Lâu Đài Hoàng Gia chạy thẳng từ cây cầu sắt xuyên ngang vào. Nơi đây nếu chúng ta không muốn xuyên hầm để lên khu vực Hoàng Cung thì có thể đi xe kéo xích, chạy bằng điện đưa chúng ta lên nhưng phải trả tiền vé.
Lên đây một lúc nghỉ ngơi tôi lại quyết định lái xe đến ngọn đồi cao nhất của thủ đô Budapest để thăm viếng nhà nguyện Cavê nằm ngay Gellért Hill Cave bên cạnh suối nước khoáng nóng đồng thời lên tham quan đỉnh đồi tự do, để ngắm toàn cảnh thành phố Budapest..
Đồi Cave là một khu vực của nhà dòng Pauline do các Linh mục và thầy dòng Công giáo cai quản từ cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỳ thứ 20 cho đến nay. Nơi đây có nhiều hang động và 15 chặng đường Thánh Giá để diễn tả lại con đường Tử Nạn để cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu Kitô. Vào năm 1926 một nhà nguyện trong hang động này được các cha dòng xây lên để làm tu viện. Đến năm 1951 nhà dòng đã bị cộng sản tấn công và ăn cướp như những vụ cuốp nhà dồng Đồng Công bên Việt Nam khi xưa, hay điển hình nhất là Vườn Rau Lộc Hưng hay làng Đồng Tâm mới đây đã sát hại dã man cụ Lê Đình Kình và còn bắt giữ bao nhiêu người nữa để vu oan giá họa cho họ những tội danh không có thật vậy. Cha bề trên của tu viện lúc đó là cha Ferenc Vecér bị kết án tử hình, các Linh mục và các thầy còn lại đã bị cộng sản giam cầm mỗi người mười năm tù đày.
Ngày này mọi người chúng ta trên thế giới này đều đã biết rõ rằng: Dù ở nơi đâu thì chế độ cộng sản cũng chỉ có ăn cướp, giết hại và đàn áp mà thôi. Bởi chúng xuất thân là một đảng cướp thì chỉ biết sống bằng nghề ăn cướp. Bao giờ không cướp được nữa thì tự động chúng sẽ lăn đùng ra chết. Khi chế độ cộng sản đông Âu tan rã thì nhà nguyện được trao trả lại cho nhà dòng mở cửa trở lại vào ngày 27 tháng 8 năm 1989. Lúc đó nhà dòng phải mướn người phá hủy bức tường bê tông dày đã bị đảng cướp cộng sản xây bịt kín cửa vào tu viện mấy chục năm qua. Đúng là Lời Chúa nói chẳng bao giờ sai cả "Của Caesar trả về cho Caesar; của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa" (Mat 22:15-21).
Đến năm 1992, Nhà nguyện đã được khôi phục và Nhà Dòng Pauline đã mở lại tu viện nơi hang động Canvê này. Ngày nay, nơi đây cũng là một điểm thu hút khách hành hương và du lịch. ngay trước cửa tu viện ngày nay một cây Thánh Giá lớn đã được xây dựng trở lại và buổi tối cây Thánh Giá trước cổng này vẫn sáng rực. Đứng từ dưới dòng sông nhìn lên hay khách du thuyền sẽ thấy trên đồi Canvê này có cây Thánh Giá sáng rực vào ban đêm, đó chính là cổng vào tu viên Canvê của các cha dòng thánh Pauline.
Sau khi tham quan khu vực này chúng tôi tiếp tục lái xe lên đỉnh đồi Nữ Thần Tự Do (Liberty Statue)
Ở đây người ta gọi là Szabadság Szobor hoặc Tượng Nữ thần Tự do ở Budapest, Hungary. Tượng đài này được dựng lên năm 1947 nơi đây là một vị trí rất quan trọng của thủ đô Budapest, vì nó là địa hình cao nhất nơi đây. Bức tượng Nữ Thần Tự Do bằng đồng cao 14 mét đứng trên bệ đá cao 26 mét và hai tay đang nâng cao lá cọ biểu dương cho sự tự do, và một số bức tượng nhỏ ở xung quanh.
Đây chắc có lẽ là đỉnh của đồi Gellért Hill, là một điểm nổi bật cao nhất của thành phố Budapest. Nơi đây ban đêm cũng sáng rực một góc trời vì nó là đỉnh đồi cao nhất với biểu tượng tự do. Những ánh đèn chiếu sáng lung linh khiến từ xa đã làm cho mọi người chú ý. Nếu ai trước khi đến thủ đô nước Hung Gia Lợi này mà có tìm hiểu về thành phố Budapest thì cũng đều muốn lên đây một lần để cảm nhận những cái đẹp toàn cảnh của thành phố này. Nếu có thời gian đặt chân lên đây lúc trời tối thì càng thú vị hơn nhiều lắm! Lên đây tôi mới biết là có nhiều chiếc xe Bus chở khách du lịch lên đây ban đêm để được ngắm toàn cảnh Thủ Đô Budapest như vậy. Họ có đường cho xe lên và có cả một bãi đậu rất lớn trên gần ngay đỉnh đồi này.
Tôi phải công nhận ở Âu Châu này người ta rất quan trọng vấn đề bảo tồn những di tích ,và đặc biết họ biết cách khai thác du lịch. Họ rất tôn trọng du khách. Luôn giữ sự sạch sẽ, không có những vụ chặt chém khách du lịch như ở những nước cộng sản, nên du khách đã đến một lần rồi hầu như ai cũng muốn trở lại. Còn ở Việt Nam ngày nay rất nhiều tạp chí du lịch hoặc du khách viết trên Blog than phiền về những vụ chặt chém du khách, còn thành phố thì nhiều rác và khói bụi, khiến cho đa số du khách ngoại quốc đến thăm một lần rồi không muốn trở lại nữa.
Đứng nơi đây từ trên đỉnh đồi này nhìn xuống, để ngắm toàn cảnh thủ đô Budapest thì phải nói là vô cùng tuyệt diệu. Nó như là một địa đàng phía bên dưới bởi những ánh đèn ban đêm hiền hòa và thanh nhã. Nó tôn lênhầu hết được những cảnh quan, những lâu đài nhà thờ và tòa nhà Quốc Hôi phía bên đưới. Có nhiều nhóm nhỏ mang những chai rượu lên đây ngồi nhâm nhi và truyện trò ngắm cảnh, ôi... nó tuyệt diệu làm sao tả nổi!. Đúng là cái này chỉ có ai đến đây thì mới cảm nhận được thôi chứ còn tả lại nó chĩ được một chút phần nhỏ nhoi thôi.
Chúng tôi ngồi trên đây ngắm xuống thành phố mà mê mẩn chẳng muốn về khách sạn đi ngủ, mặc dù đã 22 giờ đêm rồi. Một kỷ niệm trong đời phải nói là đầy hạnh phúc trong một chuyến đi tới thủ đô Budapest này. Tạ ơn Chúa đã ban cho con người trí tuệ, trí lực, cũng như những vật liệu để xây dựng nên những cái đẹp và lợi ích cho nhân loại được hưởng nhờ. Ngày mai chúng tôi lên đường trở lại quê hương thứ hai là nước Đức rồi, nhưng chắc chắc hẹn gặp lại Budapest một ngày không xa.
Trầm Hương Thơ_2020
Một ngày đi thăm các nơi đáng nhớ của thủ đô Budapest nước Hung Gia Lợi
Còn tiếp...
Tham quan tòa nhà Quốc Hội một kiệt tác của nước Hung Gia Lợi
Tòa nhà này là một trong số 15 địa danh được xếp vào hàng đầu tiên của nhiều trang mạng du lịch, được bình luận là tuyệt tác kiến trúc nổi tiếng hơn Big Ben của London nước Anh, thành cổ Athens nước Hy Lạp, hoặc Nhà thờ Đức Bà của Paris nước Pháp trong Giải thưởng bình chọn Du lịch 2017.
Tòa nhà quốc hội Hungary nằm bên bờ sông Donau tiếng Đức hay (Danube tiếng Anh) êm đềm được bình chọn là một trong những công trình vĩ đại nhất của kiến trúc Châu Âu. Tòa nhà Quốc Hội này là nhà nghị viện lớn thứ 2 Châu Âu và đứng thứ 3 trên toàn thế giới, được bình chọn là tòa nhà Quốc Hội đẹp nhất thế giới. Chiều dài tòa nhà là 268m, chiều rộng 123m và cao 96m, diện tích khoảng chừng 18.000 m2. Tổng cộng có 27 cửa ra vào, 10 sân thượng, 13 thang máy chở khách và vận chuyển hàng hóa,, 29 cầu thang, 691 phòng (bao gồm hơn 200 phòng cho các lễ hội tiếp khách và chiêu đãi chính thức) và 365 ngọn tháp lớn nhỏ.
Để xây dựng tòa nhà vĩ đại và tuyệt đẹp này người dân Hungary đã phải huy động hơn 1000 công nhân làm việc trong suốt 17 năm trời liên tiếp. Điểm hãnh diện của dân chúng Hungary là tất cả vật liệu xây dựng tòa nhà đều lấy từ trong nước, chỉ trừ 8 cây cột đá cẩm thạch được mang về từ Thụy Điển. Số vật liệu được sử dụng tổng cộng là 40 triệu viên gạch, 242 pho tượng và vô số họa phẩm xuất sắc cùng 40 kg vàng ròng.
Nơi đây luôn luôn có hai người lính canh cầm gươm suốt ngày đi qua lại. Chúng tôi được người hướng dẫn viên dặn kỹ là phải đứng cách họ vài mét nếu không có thể bị lưỡi kiếm của họ vung trúng. Cứ khoảng 5 phút là họ lại vung gươm và đi qua lại một vòng. Vào đây nhìn ngắm cái gì cũng đẹp và nguy nga lộng lẫy, tòa nhà Quốc Hội Hung Gia Lợi thật đúng là đẹp từ trong ra ngoài không chê vào đây được.
Đúng là ai đến thủ đô Budapest mà không vào đây thăm tòa nhà Quốc Hội này thì chưa trọn vẹn là đã đến đây. Mà ai đã đến đây thăm những nơi như vầy rồi lại muốn đến thêm lần nữa bởi nó qúa quyến rũ để cho lòng người lữ khách luôn giữ lại trong tâm hồn mình cái đẹp mà Thiên Chúa ban cho qua bàn tay của con người.
Vào ban đêm tòa nhà Quốc sừng sững nổi bật lên trong ánh đèn lỗng lẫy và rực rỡ bên dòng sông Donau thơ mộng và hiền hòa khiến nhiều người không thể rời mắt vì cứ muốn ngắm mãi cái đẹp này. Tôi ngồi bên bời sông phía Buda ngắm sang bờ bên kia có tòa nhà lung linh dưới dòng nước mát mẻ hiền hòa. Cứ ít phút lại có một chiếc du thuyền chầm chậm và nhẹ nhàng trôi qua cho những du khách chiêm ngưỡng.
Tôi ngồi nơi đây thưởng thức những ly rượu vang thơm nồng mà thấy lòng thanh thản lạ thường, ước chi ta được những giây phút thư giãn như vầy mãi nhỉ...ôi tuyệt diệu qúa!. Chỗ tôi ngồi đây có lẽ là nơi cao nhất thành phố của thủ đô Hung Gia Lợi, mang tên là: "Tượng Đài Tự Do" đễ chụp tấm ảnh toàn cảnh của thủ đô Budapest này đêm nay.
Cả nửa ngày nay tôi vào tham quan và sau đó cứ quanh quẩn bên ngoài chung quanh để chiêm ngắm kỳ công này mãi mà không thấy chán. Không riêng gì tôi mà chắc ai đã đến đây rồi cũng đều phải công nhận đây là một công trình tuyệt tác, nên đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
- Viếng Vương cung thánh đường Mathias ở Budapest thủ đô nước Bảo Gia Lợi
- Hành hương viếng Vương cung thánh đường thánh Stêphanô vua nước Hungary ở thủ đô Budapest
- Một ngày lang thang tham quan thành phố Athens thủ đô nước Hy Lạp
- Athens xứ sở của các đền đài
- Hành hương nhà thờ chính tòa Athens Đất Nước Hy Lạp.
- Những ngôi đền ở rên đồi Akropolis Athens xứ Hy lạp
- Tham quam thủ đô Tel Aviv nước Do Thái
- Viếng tượng Đức Mẹ La Vang tại Abu Ghosh nơi khi xưa đặt "Hòm Bia Thiên Chúa"
- Một ngày lang thang trong đền thánh Giêrusalem
- HÀNH HƯƠNG VIẾNG MỘ VÀ ĐỀN THÁNH MARTIN Ở TOURS