Du Lịch Hành Hương
Hành Hương Ba Lan viếng Trung tâm Totus Tuus ( Tất cả cho Mẹ Maria)
Thăm mỏ muối nổi tiếng thế giới Wieliczka Ba Lan.
Từ lâu rồi tôi chỉ nghe nói ở Ban Lan có một mỏ muối lớn vào bậc nhất của thế giới nhưng chưa mường tượng nó lớn ra sao cả. Hôm nay mới có dịp đến đây để tham quan tận mắt tôi mới dám qủa quyết rằng lời người ta giới thiệu chắc chẳng hề sai.
Ngày nay chúng ta thử tưởng tượng, nếu một đất nước mà không có muối để dùng xem nó qúy như thế nào nhỉ.
Đến cuối thế kỷ 19 các thợ Ba Lan ở đây họ nhớ công ơn của công chúa, đã đục khắc thêm một công trình lớn lao khác. Đó là ngôi nhà nguyện thánh Kinga để vinh danh là thánh bảo hộ của mỏ muối.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một vị thánh nổi tiếng và là sự hãnh diện có lẽ nhất của nước Ba Lan từ xưa đến nay.
Họ tin rằng: Chính ngài là người Chúa đã dùng để cứu đất nước Ban Lan thoát khỏi ách cộng sản vô thần ở Ba Lan do Liên Sô bảo trợ.
Bức tường Đức Mẹ Maria này khi nhìn tận mắt thấy thật là đẹp và sống động, nếu không có cô hướng dẫn viên nói là bằng đá muối chắc ta không thể tin nổi.
Những bức ảnh tôi ghi lại vội vàng này cũng là cố gắng lắm rồi nếu lần sau có dịp tham quan lần nữa chắc sẻ khá hơn. Cả những bàn thờ cung thánh, tượng chịu nạn nữa, nói chung hoàn toàn bằng muối kết tinh cả. Nếu có thời gian chắc phải ở trong này cả ngày may ra mới thỏa lòng ước mong và có thời gian để chiêm ngắm kỹ càng hơn.
Hành hương viếng đền thánh "Lòng Chúa Thương Xót" ở Ban Lan.
Viếng Vương cung thánh đường Đức Bà và phố đêm ở Kraków Ba Lan.
À mà tới đây thì nên đi phố đêm cho biết cái đẹp của Kraków By night nó như thế nào nhé. Cũng rất tuyệt vời khi ta đi một vòng phố đêm và vào một quán nào đó ngồi nhâm nhi chút rượu và ăn tối nơi đây sẽ rất tuyệt vời! Như đã nói bên trên giá cả ở đây cũng nhẹ nhàng thôi, không đắt đỏ như Praha, hay một số thành phố ở Tây Âu, và món ăn lại cũng hợp khẩu vị lắm.
Viếng thánh đường hai thánh Phêrô và Phaolô ơ Kraków Ba Lan.
Hành hương THÁNH ĐƯỜNG St. Bernard of Siena Krakau ở BaLan
Thăm lâu đài Hoàng Gia ở thành phố cổ Kraków Ba Lan.
Chúng tôi du lịch tới thành phố cổ Kraków (tiếng Đức Krakau) đây là một thành phố cổ nhưng rất quan trọng của cố đô Ba Lan về cả những lãnh vực văn hóa và du lịch và các di tích cổ. Đây cũng là thành phố lớn thứ hai của Ba Lan đứng sau Warszawa (Waschau).
Lần đầu tiên tôi đến đây nhưng tự đặt khách sạn và tìm hiểu trước nên cũng biết sơ một số địa điểm nào cần tham quan để đến. Chúng tôi đặt khách sạn sát ngay bên lâu đài Wawel cũng không hài lòng lắm khi xem trên bản đồ nhưng đến nơi tôi mới thấy mình đã may mắn chọn đặt đúng chỗ.
Lâu đài Wawel nằm cạnh bên dòng sông Wisla thơ mộng, dưới chân đồi Wawel, người du ngoạn đến đây tấp nập như trẩy hội. Lâu đài này được những tạp chí du lịch chấm điểm là số một của thành phố Kraków và Ba Lan. Trong lâu đài này có một bảo tàng nghệ thuật lớn đứng hàng đầu của Ba Lan. Diện tích của viện bảo tàng là hơn 7.000 m2. và mỗi năm có khoảng 1,5 triệu khách du lịch đến thăm viếng.
Lâu đài này nằm ở trung tâm thành phố, được vua Casimir thứ III xây dựng vào thế kỷ 14. Năm 1978 lâu đài được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Kraków là một trong những thành phố cổ và lớn nhất, được coi là thủ đô tinh thần của đất nước Ba Lan và đã hơn 1.000 năm tuổi rồi.
Đây là nơi có nhiều di tích theo dòng lịch sử và nhiều bộ sưu tập nghệ thuật vô giá. Những dấu vết còn sót lại của một thành phố cổ của một thời vàng son lộng lẫy, nguy nga thời Trung cổ. Mỗi năm thành phố Kraków đón gần 10 triệu lượt du khách. Những du khách tới đây để được tận mắt nhìn những vẻ đẹp cổ kính của kinh đô một thời đã qua, để cảm nhận được vẻ rực rỡ và tráng lệ của cố đô Ba Lan xưa như thế nào.
Thành phố Kraków nằm bên dòng sông Wisla, con sông đẹp và dài cũng như lớn nhất nước Ba Lan. Đứng từ trên đồi Wawel, này nhìn xuống dòng sông Wisla hiền hòa uốn lượn quanh cảnh quan thật đẹp và thơ mộng. Trong khuôn viên lâu đài có vườn hoa tulip rực rỡ màu sắc, có Vương Cung Thánh Đường (Catheral) mái vòm dát vàng óng ánh cùng những tháp chuông nhà thờ cổ kính đã ngả màu thời gian nhưng vẫn rất đẹp. Lâu đài và thánh đường này ngày xưa chỉ dành cho việc đăng quang và chôn cất các vị vua Ba Lan mà thôi.
Buổi chiều đầu tiên thời tiết mùa thu nhưng khá đẹp và ấm áp nên chúng tôi đi lang thang cả buổi ở trong này không chán. Đứng nghe cô hướng dẫn viên giải thích bằng tiếng Đức rất hấp dẫn mà cũng rất dễ thương.
Vào trong thánh đường thăm viếng và cầu nguyện. Thấy họ tổ chức thật hay và trang trọng. Những nơi có các di tích thánh đều có người đứng gác và giữ trật tự. Nhiều chỗ họ cấm chụp ảnh nhưng lâu lâu cũng bấm lén một cái nhưng phải kín đáo mà phải không có đèn đễ họ khỏi cự với mình.
Những ngôi mộ của vua chúa thì họ chỉ cho mình tham quan một phần, phần còn lại nếu muốn thì mình phải mua vé để vào thăm cả cái viện bảo tàng rộng lớn.
Trong đây có rất nhiều hiện vật qúy báu vô giá và những bộ sưu tập rất đặc biệt mà không ở đâu có.
Đi thăm quan chán và mỏi cả chân nên tôi chụp một mớ ảnh để chia sẻ và kỷ niệm.
Đây là những ảnh mà Trầm Hương Thơ chụp để chia sẻ với các bạn.
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương.
Hàng hương Đền thánh "Đức Mẹ Đen" ở Czestochowa nước Ba Lan.
Nhắc đến đất nước Ba Lan người ta nghỉ ngay đến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài là một Giáo Hoàng lừng danh thế giới vào cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21. Ngoài ra chúng ta còn nghe về "Đức Mẹ Đen" ở Czestochowa Ba Lan , và sau nữa là Trung Tâm "Lòng Chúa Thương Xót" nơi quên hương của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Kraków.
Bởi thế nên là người công giáo nên luôn ao ước được đến những nơi linh thánh này. Ngoài những tâm thức hành hương ra còn là để biết thêm được những địa danh nổi tiếng này nữa.
Hôm nay may mắn chúng tôi lại được đặt chân đến thành phố Czestochowa của Ba Lan để hành hương kính viếng trung tâm "Đức Mẹ Đen" nằm trên đồi Jasna Góra tức là núi ánh sáng. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến nơi này nên có nhiều thời gian cầu nguyện và tìm hiểu hơn về sự tích Đức Mẹ đen.
Chúng tôi thuê khách sạn gần bên để sang khu trung tâm đền thánh kính viếng và tham dự thánh lễ cho tiện.
Đền thánh "Đức Mẹ Đen"nằm trên đồi Jasna Góra có tu viện dòng thánh Phaolô các tu sĩ cai quản và chăm sóc thuộc thành phố Czestochowa nên còn có tên là Đức Mẹ Czestochowa. Nơi đây được xem là đền thánh lớn nhất của nước Ba Lan và trung tâm hành hương Đức Mẹ này rất quan trọng với lịch sử nước Ba Lan nên khách hành hương luôn tất nập từ khắp các nước trên thế giới tìm đến. Còn những ngươi Công giáo Ban Lan thì luôn tuôn đổ về nơi đây trong những ngày cuối tuần và các lễ lớn của Giáo Hội nhất là những thánh lễ kính Đức Mẹ.
Thành phố Czestochowa hiện nay có khoảng 227.000 người cư ngụ, cách thủ đô Warszawa 220 cây số và cách thành phố Kraków nơi quê hương của Đức thánh Giáo Hoàng Gioan II 140 cây số.
Theo con số thống kê của thành phố mỗi năm có khoảng 5.000.000 (năm triệu) khách hành hương trên Thế giới đến đây kính viếng Đức Mẹ, để cầu nguyện, để xin ơn và cũng để tạ ơn Mẹ. Trong số 7 triệu khách hành hương có khoảng 200.000 (Hai trăm ngàn) người đi bộ đến. Hôm nay nhằm ngày thứ sáu nên khách hành hương không qúa đông, chúng tôi vào viếng Vương cung thánh đường và cầu nguyện cho những ý nguyện của mình đặc biệt xin Đức Mẹ cứu lấy quê hương Việt Nam của chúng con.
Vương cung thánh đường này phải nói là rất lộng lẫy, toàn đá cẩm thạch đẹp và rất nhiều vàng bạc đá qúy được trang trí trong đây. Những cây đại phong cầm qúa đẹp và sang trọng. nhìn ngắm chiêm ngưỡng mà thấy mê mẩn cả tâm hồn bởi vẻ đẹp lông lẫy đầy kỳ công và phải thốt lên rằng: Tạ ơn Chúa đã ban cho các thiên tài tác giả khéo léo làm ra chúng.
Chắc hẳn ngày xưa giáo dân Ba Lan phải giàu có lắm, hoặc là do tấm lòng đạo đức yêu mến Đức Mẹ lắm mới có thể đóng góp rất nhiều để xây dựng được đền thánh này lộng lẫy và sang trọng như vậy. Tôi đang mải mê chiêm ngưỡng thì nghe thấy có người giải thích bằng tiếng Đức, ngước xem thì là một sơ đang hướng dẫn một phái đoàn Đức khá đông.
Chúng tôi liền đi theo để nghe sơ giải thích về đền thánh thì mới biết là chung quanh Vương Cung thánh đường còn có tất cả là 4 cái nhà nguyện nữa. Nhà Nguyện quan trọng nhất ở đây có đặt ảnh Đức Mẹ Đen phía bền trái cúa đền thánh. Chung quanh đền Thánh có 14 chặng đường thánh giá khá lớn và đẹp. Đường Thánh Giá thì chúng ta có thể đi ở trên đền thánh viếng cũng được mà đi phía dưới bên ngoài đền thánh viếng cũng tiện. Sau khi chia tay sơ và nhóm người Đức chúng tôi vào nhà nguyện bên trái để viếng ảnh Đức Mẹ Đen.
Nhà nguyện hầu như chật kín người, chúng tôi phải xếp hàng để được vào một vòng phía sau lưng cung thánh của nhà nguyện. Thật là cảm động khi được đến nơi đây mặc dù là lần thứ hai đến đây rồi. muốn vào phía sau của nhà nguyện đặt ảnh Đức Mẹ thấy khách hành hương họ qùy gối và nhích đi nên chúng tôi cũng qùy gối theo chứ cả đoàn họ đều qùy mà có mình mình đứng thì khó coi qúa. Có lẽ do lâu ngày không qùy gối nên nó đau qúa nhưng cũng phải ráng lắm mới hết đoạn đường như những cụ già qùy trước và sau mình được.
Sau đó tôi cố đến gần ảnh Đức Mẹ nơi gian chính giữa nhưng có khung rào sắt chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn và cầu nguyện mà thôi. Đây là ảnh Đức Mẹ nguyên thủy rất qúy của đất nước Ba Lan nên chỉ mở hai cách cửa tòa Đức Mẹ ra trong những giờ lễ nhất định và sau đó họ đóng lại. Khi hai cánh cửa tòa đóng lại thì thành một ảnh Đức Mẹ rất đẹp bằng bạc rất sang trọng nhưng đây chỉ là bức ảnh làm bọc ra bên ngoài để bào vệ bức ảnh nguyên thủy mà thôi.
Sau đó chúng tôi vào viếng nhà nguyện thứ hai kế bên để tham dự thánh lễ với người Ba Lan, nhà nguyện có nhiều hình ảnh của các thánh khá đẹp. Sau tháng lễ chúng tôi đi lên lầu viếng thêm một nhà nguyện thứ ba nữa.
Ở đây họ vẽ lại phần lịch sử của bức ảnh liên quan đến Đức Mẹ trong nhiều thế kỷ chống quân thù ngoại xâm. Tôi cũng có ghi lại một số ảnh. Theo như những bức ảnh này thì đây là bức ảnh do chính thánh sử Luca vẽ lại bằng một miếng ván mặt bàn khi một lần ngài đến viếng thăm Đức Mẹ. Xem hết những bức tranh quan trọng về lịch sử những bức ảnh trên chúng tôi xuống đi ra bên ngoài đã thấy trời tối. Chúng tôi dạo theo đàng thánh giá để suy gẫm, buổi tối có đèn và ánh trăng làm cho bầu khí càng linh thiêng thêm phần cầu nguyện và suy niệm.
Ngày hôm sau là ngày thứ bảy, sau khi ăn sáng chúng tôi ra dự thánh lễ kính Đức Mẹ với 2 Đức Giám Mục và rất đông Linh mục đồng tế. Phải công nhận là người Công Giáo Ban Lan họ còn giữ được truyền thống đạo đức rất nhiều, hơn hẳn so với những nước bên Tây âu như Đức, Pháp, Bỉ ,Hòa Lan v.v... Đến thánh lớn rộng như vậy mà không còn chỗ ngồi nào trống nên rất nhiều người phải đúng ra mài tận đàng sau.
Thánh lễ chấm dứt tất cả mọi người đều qùy xuống đọc kinh dâng nước Ban Lan cho Đức Mẹ gìn giữ. Đây là truyền thống hầu như tất cả nhà thờ ở Ban Lan sau khi các thánh lễ đều làm nghi thức như thế. Sau thánh lễ chúng tôi tìm hiều thêm một số nơi mà hôm qua chưa có dịp thăm viếng rồi đi ăn trưa. Những đồ ăn ở đâz của dân Ba Lan họ làm có vẻ hợp khẩu vị của người Việt Nam nên tôi ăn uống cảm thấy ngon miệng và đậm dà hơn mấy nước láng giềng, giá cả cũng rẻ so với mấy nước khác.
Czestochowa và ảnh Đức Mẹ Đen:
Nếu hỏi thành phố này có gì làm hấp dẫn du khách thì câu trả lời là đền thánh "Đức Mẹ Đen". Vâng, chính Đền Thánh và Đức Mẹ Đen đã đưa chân du khách đến đây để cầu nguyện, tĩnh tâm trong một bầu khí linh thiêng và đạo đức, có tới đây chúng ta mới nhận thấy lòng sốt mến mà có ở nơi khác.
Tương truyền rằng chính thánh sử Luca đến thăm Đức Mẹ và thánh Gioan tông đồ thì ngài vẽ bức tranh này, Trong thời gian vẽ tranh, Đức Mẹ Maria kể cho Thánh sử nghe về cuộc đời của Chúa Giêsu rồi sau đó thánh sử đã viết thành sách Phúc Âm theo thánh Luca.
Bức tranh này mất tích cho đến thế kỷ thứ tư năm 326 bà thánh Helen là mẹ của Hoàng Đế Constantin sùng đạo bà cho quân đi tìm tất cả những gì liên quan đến Đức Giêsu Kitô và quân lính đã tìm thấy rấ nhiều báu vật như mảnh gỗ Thánh Giá đóng đinh Chúa Giêsu, v.v... trong đó có bức tranh này trong thành Jerusalem.
Sau đó thánh Helen tặng bức tranh này cho con mình là Hoàng đế Constantin và hoàng đế xây một đền thờ ở thành Constantinople (bên Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay). trong đền thò có bức tranh này để kính viếng.
Sau này trong một trận chiến rất gay go và nguy hiểm dân thành Constantiople đã rước bức ảnh Đức Bà treo cao bên ngoài tường thành và phép lạ đã xảy ra đạo quân địch đã rút lui bỏ chạy. Đức Bà đã cứu thành này khỏi tàn phá của quân xâm lăng.
Ảnh Đức Bà theo thời gian chiến tranh loạn lạc đã qua nhiều nơi tới năm 1382 khi quân xâm chiếm thành và tấn công pháo đài của hoàng tử Ladislaus. Tai pháo đài này đang giữ ảnh Đức Bà để tôn kính, thì một mũi tên của quân Tartar bắn đã xuyên vào cổ họng của bức tranh, thế rồi sau đó hoàng tử Ladislaus di dời bức tranh đi nơi khác và để trong một nhà thờ ở thành Czestochowa, thuộc nước Ba Lan cho đến ngày nay.
Đến năm 1430, nhà thờ này bị xâm chiếm một tên cướp bức tranh bị đưổi đã dùng kiếm đâm vào bức tranh 2 lần và bị ngã xuống đất trong cơn đau đớn và khốn khổ rồi chết. Hai nhát kiếm và dấu tích của mũi tên ngày nay vẫn còn thấy được vết trên bức tranh.
Vào năm 1655, khi quân Thụy Điển xâm lược Ba Lan, một số binh sĩ và tu sĩ quyết tâm tử chiến để bảo vệ đền thánh họ rước Thánh Thể và bức ảnh Đức Mẹ quanh bên trên đền thánh và phép lạ đã xảy ra là quân Thụy Điển đã phải rút lui sau bốn mươi ngày đêm vây hãm. Cuộc chiến thắng tại đây đã giúp người Ba Lan theo đà tiến đánh quân Thụy Điển ra khỏi bờ cõi. Để ghi ơn Đức Mẹ vua John Casimir đã tôn nhận Đức Mẹ Czestochowa làm Nữ Vương nước Ba Lan, và đặt đất nước dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ.
Ba Lan dành được độc lập năm 1919, nhưng không bao lâu sau lại bị người Nga xâm lược. Ngày 14 tháng 9 năm 1920, khi quân xâm lược đến bờ sông Vistula, chuẩn bị vây hãm thủ đô Warsaw.
Giữa cơn ngặt nghèo, dân chúng đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ Czestochowa. Hôm sau – nhằm ngày lễ Đức Mẹ sầu bi người ta kể lại Đức Mẹ đã hiện đến giữa đám mây trên bầu trời Warsaw, và bọn ngoại xâm Nga cộng đã phải tháo chạy sau một loạt những cuộc giao tranh. Sự kiện này được gọi là Phép Lạ bên bờ sông Vistula.
Năm 1717, Đức Clement XI đã công nhận bản chất hay làm phép lạ của bức ảnh. Năm 1925, Đức Pius XI đã tái xác nhận Đức Maria với tước hiệu Nữ Vương nước Ba Lan, và thiết lập lễ kính vào ngày 3 tháng 5.
Trong thời gian Thế Chiến II, nhà độc tài Hitler ra lệnh cấm hành hương đền thánh, nhưng các giáo hữu vẫn âm thầm đến nài xin sự phù trợ của Đức Mẹ. Sau khi Ba Lan được giải phóng, nhiều tín hữu đã hành hương để tạ ơn Đức Mẹ.
Đền thánh này là địa điểm để tái dâng hiến nước Ba Lan cho Đức Mẹ vào ngày 08 tháng 09 năm 1946, cũng như địa điểm hành hương cầu nguyện vào năm 1947, để nài xin Đức Mẹ can thiệp trước tai họa chủ nghĩa vô đạo nguy hiểm. Chắc chắn lời cầu bầu của Đức Mẹ Czestochowa đã chấm dứt ách cai trị vô đạo tại Ba Lan.
Kể từ đó Jasna Góra trở nên ngai tòa của Nữ Vương chiến thắng và là nơi mà mọi người trên Thế giới có thể đến để gởi gắm nơi Mẹ bản thân, gia đình và cả dân tộc của mình nữa. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II đã phó trao cho Đức Mẹ sứ vụ Giáo Hoàng của ngài với khẩu hiệu nổi tiếng
“TOTUS TUUS – TẤT CẢ CHO MẸ”.
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương
Viếng thăm thánh đường các thánh ở thủ đô Warszawa nước Ban Lan
Gần trung tâm hành chánh và cung văn hóa
(Palace of Culture and Science) Nhà thờ này khởi công xây dựng vào năm 1861 theo thiết kế của kiến trúc sư Henryk Marconi trải qua nhiều khó kăn nên mãi đến năm 1892 mới khánh thành.
Như vậy thời gian xây dựng kéo dài tới 31 năm mới xong. Như vậy khi khánh thành chắc chắn là nó rất nguy nga và đẹp đẽ, đồ sộ và sang trọng. Nhà thờ này nằm ngay gần trung tâm thủ đô nước Ban Lan nên khi mới nhìn chúng tôi lại tưởng là nhà thờ chính tòa, vì nó rất lớn và có hai tháp cân bằng và vươn cao, trước nhà thờ lại có cả một công viên như nhà thờ Đức Bà của Việt Nam ở Sài Gòn vậy.
Công viên có đài phun nước và nhiều cây cảnh cắt tỉa khá đẹp và gọn gàng, có nhiều người ra đây đi dạo và ngắm cảnh thảnh thơi. Tôi đến đây thấy có nhiều nhóm cũng đến viếng nhà thờ này lắm. Hôm nay nhà thờ mở cửa cho khách thăm viếng từ 10 giờ sáng mà chúng tôi đến nơi mới có hơn 09 giờ nên đi lòng vòng chung quanh tham quan và ngoài công viên chụp ít tấm ảnh để lưu niệm và đưa vào bài viết cùng chia sẽ với nhau.
Sau đó họ dùng để nhốt những người Do Thái, rồi từ đây chuyển những người Do Thái và tù binh tới trại tập trung Auschwitz và những trại khác nữa. Đến năn 1944 chấm dứt thế chiến thứ hai thì nhà thờ cũng bị hư hại khá nhiều nhưng không bị thành đống gạch vụn như những nhà thờ khác ở thủ đô Ba Lan này. Người dân Ba Lan có truyền thông đức tin Công Giáo vững mạnh và bền bỉ, nhờ vậy mà họ xây dựng lại rất nhiều ngôi thánh được đã bị hư hại sau những cuộc chiến. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn dưới sự cai trị của đảng cộng sản vô thần và bàn tay sát máu của liên xô.
Người ta đã ví rằng: các điêu khắc gia đặc biệt là tạc tượng thì làm sao phải thổi hồn mình vào trong những bức tượng đó được thì mới xứng danh là điêu khắc gia. Nó cũng giống như một thi sĩ khi ta đọc thơ của họ ta cảm nhận được những câu thơ đó nó có cái hồn thơ ở trong đó thì mới gcó thể gọi là thi sĩ được, nếu không thì chỉ là những người thơ mà thôi. Người ta sẽ gọi là thợ thơ hay là thợ điệu khắc.
Nước Ban Lan họ rất hãnh diện về vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, khi còn đang trên cương vị Giáo Hoàng, lúc đó nước Ba Lan đau khổ dưới sự cai trị của chế độ đảng cộng sản vô thần ngài hồi hương viếng thăm thủ đô Warzawa và đã đến viếng ngôi thành đường các thánh Tử đạo này. Hôm đó khi Giáo hoàng John Paul II cử hành thánh lễ trong nhà thờ vào năm 1987, Mẹ Teresa Caculta cũng có mặt. báo chí thế giới cũng đã đưa tin rầm rộ về thánh lễ và những lời giảng của ngài tại đây.
Sau đó vài năm thì chế độ cộng sản sụp đổ và Ban Lan nhân cơ hộp đó tiến nhanh theo chế độ dân chủ tự do. Người dân Ban Lan vô cùng mang ơn Ngài, và tôi tin chắc rằng thế giới cũng không ngoại lệ.
Nhiều tour du lịch nên chúng tôi vào có một lúc mà thấy có tới mấy đoàn tiến vào. Họ đến từ khắc nơi trên thế giới, thực tình nhiều khi tôi không muốn chia sẻ những đoàn khách vào trong những bài viết này.
Có điều này tôi thấy nên chia sẻ một tí đẻ cho người Việt Nam chúng ta cũng nên biết mà tránh chứ đừng nên để thế giới họ xem thường chúng ta nhé. Nhiều đoàn khách trung quốc đến đâu là làm khó chịu cho những người khác đến đó, họ ồn ào qúa nên tôi cũng bị dị ứng với họ luôn. Họ đi đến đâu là lộn xộn và ồn ào tới đó, nhìn và nghe cách nói chuyện là nhận ra ngay, khác hẳn với những đoàn của Nhật hoặc Đại Hàn hay Đài Loan, đúng là sống trong chế độ nào thì sinh ra loại người đó. Như ông bà xưa của chúng ta nđã nói:" Ở bàu thì tròn mà ở ống thì dài" qủa chớ hề có sai. Thôi kệ họ chúng tôi tránh ra ngoài đứng chụp một số ảnh để lưu niệm và chia sẻ với các bạn.
Đôi khi cũng phá tí cho nó đỡ mỏi tay chân .
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương còn tiếp...
Viếng Vương Cung Thánh Đường Tổng lãnh thiên thần Michael nước Ba Lan
Buổi chiều nay ở Warszawa chúng tôi xem trên bản đồ và muốn tới viếng ngôi tiểu Vương Cung thánh đường Tổng Lãnh Thiên Thần Michael này vì thấy có tòa tháp đẹp nổi bật lên giữa bầu trời. Nơi đây tôi thấy giới thiệu trên tạp chí du lịch và những đôi tân hôn họ cũng hay đến đây chụp ảnh và quay video lắm. Qủa thực Vương Cung thánh đường này khá đẹp và nhìn hấp dẫn ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy, bởi những tòa tháp thon gọn và xinh đẹp của nó.
Chúng tôi tới đây vào 4 giờ chiều vào ngày thường trong tuần nên không thấy đông du khách lắm, vào bên trong kính viếng và chầu Thánh Thể. Nhà nguyện Thánh Thể nhỏ bên phía tay phải, cách đặt Thánh thể cũng lạ mắt là những cây mọc lên và Mặt Nhật Thánh Thể trên đó. Có lớp kính bên ngoài nên không ai có thể xúc phạm được. Khi đóng cửa nhà thời chính rồi thì khách vẫn có thể Chầu Thánh Thể bên sau song cửa sắt được.
Trong Vương Cung thánh đường khang trang và rộng rãi theo lối kiến trúc Gothic rất cao giống nhiều ngôi thánh đường khác ở Đức hay Âu châu này vậy. Tham quan một vòng chụp ít tấm ảnh bên trong để làm tài liệu viết bài, xong tôi đi ra ngoài, vì tôi thích ngắm toàn cảnh của ngôi thánh đường này hơn bên trong.
Ra bên ngoài chúng tôi chụp ngay một số hình ảnh để đưa vô bài chia sẻ, vì chúng tôi muốn chia sẻ không chỉ là bài viết nhưng thêm nhiều hình ảnh cho qúy Độc Giả Dân Chúa ngắm nhìn những công trình đẹp của nhiều nhừng di tích, cũng như những Thánh Tích nữa. Phải công nhận là Vương cung thánh đường này họ kiến trúc bên ngoài và cả bên trong làm cho người ngắm tổng thể rất đẹp và bắt mắt. Hèn chi nó nổi tiếng để cho những cặp tân hôn đến đây chụp anh cướp lưu niệm.
Theo tài liệu để lại thì chính ngay tại Vương Cung thánh đường này ngày xưa từ thế kỷ thứ 16 vào năm 1583 đã có một nhà nguyện được xây dựng nơi đây. Trải qua mấy thế kỷ gặp nhiều thăng trầm của giáo hội Công Giáo cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Tòa giám mục mới quyết định xây ngôi hánh đường này.
Đặt viên đá đầu tiên vào năm 1897 đến năm 1904 thì khánh thành như thế việc xây cất mất 7 năm trời.
Địa nhị thế chiến xảy ra thành phố Warszawa là thủ đô của Ba Lan bị Đức Quốc Xã chiếm đóng và đặt bộ chỉ huy ở đây để làm bàn đạp tấn công sang Nga. Đến năm 1944 quân của Hitle bị thất bại thua trận và cả thánh phố Warszawa bị bom đạn tan tành,nhà thờ này cũng không ngoại lệ, đã đổ xuống như đống gạch vụn.
Sau thế chiến giáo phận bắt tay xây lại nhà thờ mới giống như cái cũ.
Ngày khởi công 1952 mãi đến 20 năm mới khánh thành vào năm 1972.
Thiết kế và xây dựng do 2 Kiến trúc sư Józef Pius Dziekoński đảm trách. Tôi phải hoan hô và thán phục sự kiên trung với đức tin vào Thiên Chúa của ngững người dân Ban Lan. Nơi đã khôi phục đất nươc bao nhiêu lần nhờ vào đức tin sống động của mình để cùng nhau đưa đất nước vươn lên cho đến ngày hôm nay dù gắp biết bao nhiêu sự áp bức xâm lăng của ngoại bang. Bị kìm kẹp giữa hai ong láng giềng lớn là Nga và Đức nhưng vẫn luôn kiên trì là nhờ dân Ba Lan bám chắc vào Đức Mẹ và Thiên Chúa.
Lúc bây giờ sau địa nhị thế chiến Ban Lan bị Nga chiếm đóng nên Nga muốn biến nước Ba Lan theo khuôn mẫu của Nga nhưng những người Công Giáo Ba Lan và Giám Mục phản ứng mạnh bằng cách xây lại ngôi thánh đường quan trọng này cố tình khiêu khích Nga và để giữ lại cái truyền thống Đạo Công Giáo ở nước Ba Lan này. mặc dù lúc đo Nga và nhà tà quyền cộng sản Ba Lan không muốn một chút nào cả nhưng cuối cùng họ phải nhượng bộ là vì hơn 90% dân Ba Lan là người Công Giáo và họ nhất định chịu chết cho đức tin của mình chứ nhất định không chịu sống mà không có thánh đường để thờ phượng và sinh hoạt.
Ảnh thánh Florian Martyr quan thầy giáo xứ.
Nga rất bực bội nhưng không giám giết người hàng loạt để đàn áp Tôn Giáo công khai, chúng chỉ có thể bắt và ghép tội đơn lẻ, nhờ vậy mà sau này Ba Lan mới thoát được móng vuốt của con gấu cộng sản Nga vào năm 1990. Giáo phận Warszawa được thành lập vào năm 1992 từ đó tách ra không bị lệ thuộc vào giáo phận của Praha bên Tiệp Khắc nữa.
Đúng là cái giá của độc lập tự do không bao giờ là miễn phí cả. Tham quan và tham dự những nơi hành hương cũng như những thánh lễ ở đất nước Ba Lan chúng ta mới cảm nhận được những đức tin sống động của người dân Ba Lan nơi đất nước của họ. Nếu ta không đến tận nơi và chứng kiến tận mắt thì chắc chắn không thể cảm nhận hết được những cái hay cái đẹp ở nơi đó được.
Ảnh Đức Mẹ THT chụp bên ngoài Vương Cung Thánh Đường
Những nơi linh thiêng tôi sẽ cố gắng chia sẻ trong những bài viết kế tiếp.
Mong Độc Giả Dân Chúa Âu Châu đón đọc những bài tường thuật tiếp theo.
Trầm Hương Thơ
- Thăm Nhà thờ chính tòa, lâu đài Hoàng gia vaâ pố cổ Warsawa
- Một thoáng Warszawa Thủ Đô nước Ba Lan
- Porto xinh đẹp của Bồ Đào Nha
- Tiệm bánh Pateis từ 1837 ngon nhất nước Bồ Đào Nha
- Thăm tu viện Jeromios Monastery ở Lisbon Bô Đào Nha.
- Thăm tượng đài Cách Buồm Đại Dương ở thủ đô Lisaborn nước Bồ Đào Nha
- Thăm tháp Belem
- Viếng thăm tượng Chúa Cứu Thế lớn nhất nước Bồ Đào Nha.
- Viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Lisabon Bồ Đào Nha.
- VIẾNG ĐỀN THỜ der Igreja de Santa Engrácia ở thủ đô Lisabon Bồ Đào Nha.