Du Lịch Hành Hương

Buổi chiều nay ở Warszawa chúng tôi xem trên bản đồ và muốn tới viếng ngôi tiểu Vương Cung thánh đường Tổng Lãnh Thiên Thần Michael này vì thấy có tòa tháp đẹp nổi bật lên giữa bầu trời. Nơi đây tôi thấy giới thiệu trên tạp chí du lịch và những đôi tân hôn họ cũng hay đến đây chụp ảnh và quay video lắm. Qủa thực Vương Cung thánh đường này khá đẹp và nhìn hấp dẫn ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy, bởi những tòa tháp thon gọn và xinh đẹp của nó.
Chúng tôi tới đây vào 4 giờ chiều vào ngày thường trong tuần nên không thấy đông du khách lắm, vào bên trong kính viếng và chầu Thánh Thể. Nhà nguyện Thánh Thể nhỏ bên phía tay phải, cách đặt Thánh thể cũng lạ mắt là những cây mọc lên và Mặt Nhật Thánh Thể trên đó. Có lớp kính bên ngoài nên không ai có thể xúc phạm được. Khi đóng cửa nhà thời chính rồi thì khách vẫn có thể Chầu Thánh Thể bên sau song cửa sắt được.
Trong Vương Cung thánh đường khang trang và rộng rãi theo lối kiến trúc Gothic rất cao giống nhiều ngôi thánh đường khác ở Đức hay Âu châu này vậy. Tham quan một vòng chụp ít tấm ảnh bên trong để làm tài liệu viết bài, xong tôi đi ra ngoài, vì tôi thích ngắm toàn cảnh của ngôi thánh đường này hơn bên trong.
Ra bên ngoài chúng tôi chụp ngay một số hình ảnh để đưa vô bài chia sẻ, vì chúng tôi muốn chia sẻ không chỉ là bài viết nhưng thêm nhiều hình ảnh cho qúy Độc Giả Dân Chúa ngắm nhìn những công trình đẹp của nhiều nhừng di tích, cũng như những Thánh Tích nữa. Phải công nhận là Vương cung thánh đường này họ kiến trúc bên ngoài và cả bên trong làm cho người ngắm tổng thể rất đẹp và bắt mắt. Hèn chi nó nổi tiếng để cho những cặp tân hôn đến đây chụp anh cướp lưu niệm.
Theo tài liệu để lại thì chính ngay tại Vương Cung thánh đường này ngày xưa từ thế kỷ thứ 16 vào năm 1583 đã có một nhà nguyện được xây dựng nơi đây. Trải qua mấy thế kỷ gặp nhiều thăng trầm của giáo hội Công Giáo cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Tòa giám mục mới quyết định xây ngôi hánh đường này.
Đặt viên đá đầu tiên vào năm 1897 đến năm 1904 thì khánh thành như thế việc xây cất mất 7 năm trời.
Địa nhị thế chiến xảy ra thành phố Warszawa là thủ đô của Ba Lan bị Đức Quốc Xã chiếm đóng và đặt bộ chỉ huy ở đây để làm bàn đạp tấn công sang Nga. Đến năm 1944 quân của Hitle bị thất bại thua trận và cả thánh phố Warszawa bị bom đạn tan tành,nhà thờ này cũng không ngoại lệ, đã đổ xuống như đống gạch vụn.
Sau thế chiến giáo phận bắt tay xây lại nhà thờ mới giống như cái cũ.
Ngày khởi công 1952 mãi đến 20 năm mới khánh thành vào năm 1972.
Thiết kế và xây dựng do 2 Kiến trúc sư Józef Pius Dziekoński đảm trách. Tôi phải hoan hô và thán phục sự kiên trung với đức tin vào Thiên Chúa của ngững người dân Ban Lan. Nơi đã khôi phục đất nươc bao nhiêu lần nhờ vào đức tin sống động của mình để cùng nhau đưa đất nước vươn lên cho đến ngày hôm nay dù gắp biết bao nhiêu sự áp bức xâm lăng của ngoại bang. Bị kìm kẹp giữa hai ong láng giềng lớn là Nga và Đức nhưng vẫn luôn kiên trì là nhờ dân Ba Lan bám chắc vào Đức Mẹ và Thiên Chúa.
Lúc bây giờ sau địa nhị thế chiến Ban Lan bị Nga chiếm đóng nên Nga muốn biến nước Ba Lan theo khuôn mẫu của Nga nhưng những người Công Giáo Ba Lan và Giám Mục phản ứng mạnh bằng cách xây lại ngôi thánh đường quan trọng này cố tình khiêu khích Nga và để giữ lại cái truyền thống Đạo Công Giáo ở nước Ba Lan này. mặc dù lúc đo Nga và nhà tà quyền cộng sản Ba Lan không muốn một chút nào cả nhưng cuối cùng họ phải nhượng bộ là vì hơn 90% dân Ba Lan là người Công Giáo và họ nhất định chịu chết cho đức tin của mình chứ nhất định không chịu sống mà không có thánh đường để thờ phượng và sinh hoạt.
Ảnh thánh Florian Martyr quan thầy giáo xứ.
Nga rất bực bội nhưng không giám giết người hàng loạt để đàn áp Tôn Giáo công khai, chúng chỉ có thể bắt và ghép tội đơn lẻ, nhờ vậy mà sau này Ba Lan mới thoát được móng vuốt của con gấu cộng sản Nga vào năm 1990. Giáo phận Warszawa được thành lập vào năm 1992 từ đó tách ra không bị lệ thuộc vào giáo phận của Praha bên Tiệp Khắc nữa.
Đúng là cái giá của độc lập tự do không bao giờ là miễn phí cả. Tham quan và tham dự những nơi hành hương cũng như những thánh lễ ở đất nước Ba Lan chúng ta mới cảm nhận được những đức tin sống động của người dân Ba Lan nơi đất nước của họ. Nếu ta không đến tận nơi và chứng kiến tận mắt thì chắc chắn không thể cảm nhận hết được những cái hay cái đẹp ở nơi đó được.
Ảnh Đức Mẹ THT chụp bên ngoài Vương Cung Thánh Đường
Những nơi linh thiêng tôi sẽ cố gắng chia sẻ trong những bài viết kế tiếp.
Mong Độc Giả Dân Chúa Âu Châu đón đọc những bài tường thuật tiếp theo.
Trầm Hương Thơ
Vào quảng trường Cung điện Hoàng gia Warszawa tại Thành cổ này chúng ta sẽ thấy một cây cột đá cao 22 mét, đứng sừng sững nơi quảng trường, trên đỉnh là bức tượng của vua Zygmunt Đệ nhị. Đây chính là vị vua đã dời thủ đô Ba Lan từ cố đô Kraków về Warszawa vào thế kỷ XVI. Nhà vua này cũng có công rất nhiều với đất nước Ba Lan. Cũng như vua Lý Thái Tổ của nước Việt Nam chúng ta dời đô từ Hoa Lư mà ra Thăng Long vậy.
Tôi đọc kinh và cầu nguyện đặc biệt cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đang bị đảng cộng nô cõng rắn cắn người nhà và đang dâng đất nước cho quan thầy tàu cộng của chúng theo đường lối tam vô, tức là vô gia đình, vô Tổ Quốc và vô Tôn Giáo. Đay là mộ tà thuyết vô cùng ác độc, nó sẽ gây ra mọi sự bất công dẫn đến tang thương và diệt vong nếu không được thay đổi sớm.
Kính xin Mẹ cứu đất nước Việt Nam của chúng con được mau thoát ách cộng sản vô thần như đất nước Ba Lan này vậy...Amen.
Chúng tôi qua Vương cung thánh đường sát ngay bên và vào kính viếng, tôi thấy đang có thánh lễ đông nghẹt người, khỏng còn chỗ ngồi nào cả.
Có các hồng Y, Giám mục và nhiều Linh mục, có cả đài truyền hình tới quay phim chụp ảnh. Tôi không biết hôm nay ngày lễ gì của nước Ba lan, hay là Giáo hội Ban Lan mà sao long trọng lắm. Chúng tôi vào tham dự thánh lễ nhưng không hiểu Đức Giám Mục giảng cái gì, vì tiếng Ba Lan thì thú thực là tôi một chữ bẻ đôi không biết. Có ca đoàn mặc đồ dân tộc truyền thống Ba Lan đảm trách phần thánh ca rất hay.
Từ những cướp giật, tại nạn, bệnh tật do những đồ ăn độc hại của tàu do đảng cộng sản Việt cộng rước đem về gây ô nhiễm nặng khắp nơi và từ đó gây ra cho người Việt Nam những bệnh ung bướu, ung thư và đủ thứ bệnh tật quái thai mà họ gọi là bệnh lạ...

Một Vương cung thánh đường gấp rút được xây dựng lại để phục vụ như cầu của Tổng Giáo Phận đưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Jan Zachwatowicz bắt đầu vào năm 1947 và hoàn thành vào năm 1954 như ngày hôm nay đây.

Chúng tôi tiếp tục tham quan khu lâu đài hoàng gia. Bụng đói và đi ngang thấy họ bán Hot dog nên mua ăn thử nhưng mà ngon thiệt.
Tôi ở Đức là nước có nhiều loại xúc xích ngon nổi tiếng nhưng mà nói thật nha, xúc xích của Ba Lan cũng không kém đâu, mà hình như họ ướp còn hợp khẩu vị của tôi hơn đó.
Trở về nhà kể chuyện với mấy người quen họ mới nói xúc xích Ban Lan có mấy loại rất ngon sao không mua một ít đem về chia cho họ với, ha ha... bây giờ ăn rồi mới biết thì trễ rồi, lần sau vậy nha.
Trầm Hương Thơ

Buổi tối ở thủ đô cũng sôi động, nhiều hàng quán mở cửa khuya nhưng không qúa ồn ào như những thủ đô khác. Có thể Ba Lan là đất nước gần như Công giáo toàn tòng nên luât lệ và lối sống đạo đức cũng còn khá tốt so với những nước chung quanh. Theo cảm nhận của tôi là như vậy. đi tới đâu cũng thấy thánh đường và đặc biệt họ rất hãnh diện vê Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nên tượng của Ngài rất nhiều, hầu như từ Thánh đường cho đến công viên đều thấy tượng của Ngài được đặt nơi trang trọng và rất nhiều người đến khấn viếng, chụp ảnh v.v...
Chúng tôi quyết định chạy xe vòng lên cầu sang Gaia phía bên kia sông để lên Tu viện "Serra do Pilar".
Từ đây chúng ta đi xuống những con phố nhỏ xinh xinh, quanh co uốn khúc lên xuống trong thời tiếp mùa thu nhưng ấm áp rất dễ chịu. Phải nói rằng thành phố Porto này đi vao khu phố nào cũng đẹp và sạch sẽ. Mặc dù là những con đường khá hẹp nêu đi xe hơi.
Kể chuyện sơ qua vậy thôi Qúy vị nhé, lần sau sẽ kể thêm nhiều.
Trầm Hương Thơ xin chấm dứt loạt bài về đất nước Bồn Đào Nha xinh đẹp hiền hòa nơi đây hy vọng sẽ có thêm những chia sẻ mới khi quay trở lại đây vào dịp tới.
Từ tuần tới sẽ có loạt bài viết về Đất Nước Ba Lan nơi quê hương của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xin mời Qúy Độc Giả đón đọc bài và hình ảnh.
Kính chúc qúy Độc Giả của Danchua.eu bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Trầm Hương Thơ
BTV. Danchua.eu.


Năm 1498 Vasco Da Gama trở thành người đầu tiên của Âu Châu tới được Ấn Độ bằng đường biển.
Cho nên chúng ta không lạ gì khi những tên tuổi của Vasco Da Gama nổi bật ở Bồ Đào Nha và thế giới, cây cầu dài nhất Bồ đào nha được mang tên của ông.
Bên cạnh tu viện là nhà thờ Santa Maria trong đó có tượng của hoàng tử Henry the Navigator, tượng vua Manuel I và có nhiều mộ của Hoàng gia, mỗi ngôi mộ có hai tượng voi canh giữ.
Nơi đây chính quyền Lisbon đã xây dựng một tượng đài rất lớn để kỷ niệm 500 năm ngày mất của hoàng tử Henry The Navigator. Ông vừa là hoàng tử và đồng thời cũng là Nhà Hàng Hải lừng danh thế giới. Ông là một nhà tiên phong và luôn hết lòng với các chuyến đi chinh phục biển của đất nước Bồ Đào Nha. Ông đã làm rạng danh và đáng được đứng đầu trong những người thám hiểm để tím ra những châu lục mới.
Tượng đài này có tên bằng tiếng Việt là "Cánh Buồm Đại Dương" để khắc ghi lại những nhân vật đã vượt đại dương tìm ra các vùng đất mới và các vùng biển mới.
Họ cũng là những người minh chứng hùng hồn đến các nhà khoa học thời bấy giờ biết rằng “trái đất chắc chắn là một hình tròn chứ không phải hình phẳng như trước đó nghĩ.
01 - Dẫn đầu là Hoàng tử Henry Navigator
Trên đài tưởng niệm "Cánh Buồm Đại Dương" này đã khi khắc lại 33 người nổi tiếng nhất đã ra đi từ nơi đây tại bến sông Tyrus hiền hòa và thơ mộng này.
Người phụ nữ duy nhất trên tượng đài là hoàng hậu Felipa vùng Lancaster, mẹ của hoàng tử Henry.


Từ trên đỉnh tượng đài thám hiểm này là vị trí đẹp nhất để ngắm cây cầu Vasco da Gamma dài nhất châu Âu (17,2km) bắc qua sông Tagus khánh thành năm 1998. Cây cầu dài nhất Âu Châu này được đặt theo tên nhà thám hiểm Vasco da Gamma nổi tiếng của Bồ Đào Nha để kỷ niệm 500 năm Vasco da Gamma tìm ra con đường biển từ đây qua tới Ấn Độ.
Nơi đây chúng ta cũng tha hồ đi dạo mát để ngắm thuyền bè đi lại trên dòng sông Tagus chán chê thấy mỏi chân và khát nước vì trời hôm nay đã giữa tháng mười rồi mà sao khá nóng. Tôi vào nhà hàng thấy có quán rượu nhưng làm vài ly Bier cho đỡ khát, cảm giác thấy nó ngon không chê vào đâu được.

Sát ngay gần bên tượng đài "Cánh Buồm Đại Dương" họ làm hàng chữ này nên hầu như ai đến đây cũng đứng chụp ảnh. Cô con gái cũng muốn chụp và tấm làm kỷ niệm về để có chuyện kể cho các bạn.
Buồm căng biển lớn ra đi
Đại dương vượt sóng mấy khi trở về
Ra đi giữ một lời thề
Danh lưu thiên cổ chẳng xê xích lòng
Tháp Belem bây giờ vẫn là biểu tượng chứng tích cho thời kỳ đế quốc lớn nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới của Bồ Đào Nha. Tháp Belem này đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1983. Thường thì du khách đến Bồ Đào Nha cũng được hướng dẫn viên du lịch khuyên nên ghé thăm.

Lisabon là thành phố lớn nằm bên bờ biển Địa trung Hải hiền hòa, ấm áp và tươi đẹp. Sau khi viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu xong, chúng tôi quyết định lái xe sang bên kia bờ sông Tagus để viếng tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng thế giới. Từ bên này dòng sông đứng nơi Tượng đài “Cánh Buồm Đại Dương” ra khơi.
chụp tấm ảnh này chúng ta có thể nhìn thấy cây Cầu 25 tháng 4 và tượng Chúa Cứu Thế ở phía sau lưng nơi xa xa, mặc dù trên sông hôm nay hơi có sương mù nhưng vẫn có thể nhìn thấy được.
Tại sao lại là Cầu 25 tháng 04?
Thưa là vì cây cầu này lấy ngày 25 tháng 04 để ghi nhớ ngày độc lập của đất nước Bồ Đào Nha. Cây cầu được bắc qua sông Tagus với thiết kế giống như cây cầu Cổng Vàng nổi tiếng nhất thế giới của San Francisco bên Mỹ. Nếu chỉ nhìn trên hình mà không rành chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn ngay với cầu Cổng Vàng của Francisco.
Cầu này cũng là biểu tượng rất đẹp của thủ đô Lisabon nói riêng và của cả nước Bồ Đào Nha nói chung. Tuy đứng từ bên Lisabon chụp hình và nhìn qua tượng Chúa Cứu Thế tôi cứ tưởng gần lắm, ai dè lái xe lòng vòng tới cây cầu và xuyên qua cả hơn nửa giờ mới đến được phía bên qủa đồi có tượng Chúa Cứu Thế.
Đứng dưới chân tượng Chúa Cứu Thế chúp ảnh nhìn cây cầu bắc ngang dòng sông Tagus nối vào thủ đô Lisabon mới thấy mình thật nhỏ bé.
Lisbon được xây dựng trên 7 quả đồi, tôi gọi nôm na là "Thất Sơn" có bức tượng Chúa Cứu Thế cao gần 80 mét, được lấy cảm hứng theo tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro Ba Tây.
Tượng Đấng Cứu Thế được xây dựng trên đỉnh cao nhất của quận Almada, nơi đây cao 133m so với mực nước biển và nằm trong giáo phận Setubal.
Tượng này bắt đầu xây vào năm 1950 và kéo dài chín năm mới hoàn thành, khánh thành ngày 17 tháng 5 năm 1959. Tiền bạc được quyên góp từ những giáo dân và sự giúp đỡ đặc biệt của Giáo Phận Lisabon.
Tượng Chúa Cứu Thế cao 28 mét và nằm trên một bệ bê tông cốt thép. Phần đế cao 75 m. Bên trong chân tháp có một nhà nguyện khi chúng tôi vào thăm thì đang có thánh lễ bằng tiếng Anh nên gia đình chúng tôi cùng tham dự hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Quê Hương và Tổ Quốc Việt Nam.
Suốt bảy ngày hành hương trên đất nước xinh đẹp của Bồ Đào Nha này gia đình chúng tôi luôn cầu xin cho Đất Nước Việt Nam. Xin Ngài xuống ơn cho Việt Nam chúng con thoát ách cộng sản vô thần. Xin Ngài tha bớt những hình phạt cho tội lỗi chúng con. Xin Ngài hoán cải những người cầm quyền biết hồi tâm lại mà cứu lấy đất nước của mình, đừng mãi cúi đầu đang tâm đem bán cả giang sơn của tiền nhân và của hơn 90 triệu người dân Việt Nam cho giặc tàu ngoại xâm.
Sau thánh lễ chúng tôi mua vé để đi thang máy lên đỉnh của Thánh tượng Chúa. Mỗi người 5 Euro, có người đưa chúng ta vào thang máy và đưa lên tận trên cao. Nơi đây có một căn phòng bán ảnh tượng và qùa lưu niệm. Một nhà nguyện nho nhỏ để có thể dâng thánh lễ cho nhóm độ chừng 20-30 người.
Có một nhóm đến từ Ba Tây, trong nhóm có một cặp đang diễn lại cảnh làm lễ cưới, tôi nghĩ vậy vì thấy người đứng chủ sự mặc đồ thường chứ không mặc áo lễ của Lm.
Từ đây chúng tôi phải đi bộ lên khoảng 2 tầng lầu nữa thì ra tới sân thượng nơi chân tượng Chúa Cứu Thế. Đứng nơi đây chúng ta có thể nhìn xuống toàn cảnh chung quanh, và phía trước mặt tượng Chúa Cứu Thế nhìn sang phía bên kia là thủ đô Lisabon như thấy Chúa đang giang tay chúc phúc lành cho thủ đô nước Bồ Đào Nha, hoại đang giang cánh taz từ ái của Ngài để ôm trọn lấy thủ đo thân yêu của nước họ vậy. đứng từ đây bỗng dưng tôi có tư tưởng kính xin vòng tay từ ái của Con Thiên Chúa hãy giang ra và ôm lấy thủ đô thân yêu của đất nước Việt Nam chúng con và xin Ngài chúc lành cho tất cả người dân chúng con Amen.
Hôm nay có khá nhiều sương mù, từ đây nhìn sang thủ đô Lisabon cũng không rõ lắm, nên chụp ảnh không được đẹp mấy.
Phía dưới thỉnh thoảng có những con thuyền chạy xuyên qua cây cầu 25 tháng 04 rất thơ mộng. Nếu mà hôm nay trời quang đãng thì chắc chụp ảnh đẹp hơn nhiều, nhưng thôi tạ ơn Chúa như vậy là cũng đủ cho chúng con lắm rồi. Tham quan ở trên đây khoảng một giờ đồng hồ thì chúng tôi lần lượt đi xuống bên dưới.
Bên dưới có cả một công viên rộng lớn, họ trồng những cây O Liu và chà là. Có con đường khổ giá của Đức Kitô, chúng tọi theo 15 chặng đàng Thánh Giá, diễn tả lại con đường chịu khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, đi hết vòng cũng cảm thấy mỏi vì trời nắng nóng.
Chụp một ít ảnh cho bài viết này và cũng là để lưu niệm xong chúng tôi vào quán nơi đây ngồi nghỉ và ăn bữa ăn nhẹ để lấy sức đi tiếp. Những bản nhạc êm dịu bằng tiếng La tinh nhẹ nhàng làm tâm hồn mình dịu lại. Từ bên đây ngồi ngắm sang bên thủ đô xinh đẹp của Lisabon rất thú vị. Nếu có thời gian ngồi ngắm cả buổi và hít thở bầu khí trong lành này chắc cũng không chán.
Chúng tôi lái xe trở lại bên thành phố Lisabon để kiếm quán ăn trưa, Các quán ở đây tương đối rẻ mà đồ ăn khá là ngon. Khoảng 10 Euro một phần ăn có rượu vang.
Một số lượng lớn đá qúy rất đẹp màu xám, xanh, hồng và vàng. Đa số những đá cẩm thạch này được sử dụng lát sàn nhà thờ và quanh tường.
Băng qua đường phía đối diện với Vương Cung Thánh Đường là một công viên xanh ngát cây cối và bông hoa. Công viên này mát dịu có nhiều loại cây vùng nhiệt đới. Đặc biệt ở đây đất đai cũng đắt đỏ có giá lắm, mà sao không thấy ông cán bộ nào lấn chiếm để làm nhà cả.
- VIẾNG ĐỀN THỜ der Igreja de Santa Engrácia ở thủ đô Lisabon Bồ Đào Nha.
- Thăm Lâu Đài Hoàng Gia De Jorge nước Bồ Đào nha.
- Hành hương đền thánh và tu viện Vicêntê nước Bồ Đào Nha.
- Hành Hương viếng đền thánh Antôn nơi Ngài sinh ra ở Bồ Đào Nha
- Viếng thánh đường cổ và làng chài Nazarét nổi tiếng thế giới ở nước Bồ Đào Nha.
- Hành hương viếng tu viện cổ Batalha đẹp nhất nước Bồ Đào Nha.
- Viếng tu viện cổ Alcobaca di sản Unesco văn hóa thế giới.
- Hành hương viếng Phép Lạ Thánh Thể ở Santarem nước Bồ Đào Nha
- Những đêm thần tiên ở thủ đô Budapest nước Hun Gia Lợi: (Budapest Bynight)
- Một ngày đi thăm các nơi đáng nhớ của thủ đô Budapest nước Hung Gia Lợi























