Du Lịch Hành Hương

Ánh sáng chiếu soi gọi con về
Lữ khách đường xa muôn dặm mỏi
Dừng chân viếng Chúa hồn thỏa thuê.
Hôm nay chúng tôi đến Vương Cung Thánh Đường Pha lê giáo phận Orange. Tiếng anh là "Crystal Cathedral" tức Nhà Thờ Chính Tòa Pha Lê giáo phận Orange. Sở dĩ có tên là Pha Lê (Crystal) vì kiến trúc đặc trưng của nhà thờ này là sử dụng nhiều vật liệu bằng kiếng nên người dân thường gọi là nhà thờ Kiếng. Vương cung thánh đường này khi lái xe gần tới đã thấy nổi bật lên ở Garden Grove nơi quy tụ đông người Việt Nam tỵ nạn cộng sản nhất. Nhà thờ này do kiên trúc sư Philip Johnson thiết kết để xây dựng và được khánh thành năm 1981 với sức chứa 2.736 ghế ngồi.

Trước khi đến đây tôi cứ tưởng rằng Vương cung thánh đường này đơn độc một mình thôi, nhưng không ngờ nó nằm trong cả một quần thể gồm 34 mẫu đất, với nhiều những cơ sở khác nữa.

Trong khu đất rộng 34 mẫu này tập hợp nhiều kiến trúc hài hòa trang nghiêm lộng lẫy với 7 cao ốc. Nhà Thờ Kiếng là kiến trúc chính với hình thể ngôi sao 4 cánh có chiều dài 122m. ngang 61m. và cao 40m. kiến trúc chính là bằng kính pha lê với khoảng 11.000 miếng kính hình thoi gắn kết lại với nhau bằng loại Silicon đặc biệt có thể chịu được động đất tới 8 độ Richter. Ðặc biệt với một phần bức tường kiếng có thể mở để thông với bên ngoài khi cần thiết.

Trong khuôn viên còn có ngôi nhà thờ cũ đầu tiên và nhiều công trình kiến trúc giá trị khác nữa. Đặc biệt là có cây đại phong cầm vĩ đại đứng vào hàng thứ năm trên thế giới gồm 16.061 ống xếp đặt theo 270 hàng. Nghe nói cây đại phong cầm này đang được di chuyển sang bên Ý để trùng tu dự tính là trên 2 triệu Mỹ Kim. Và Đại Vương cung thánh đường này thì đang sửa sang lại để cho xứng đáng với việc tôn kính của Công Giáo Rôma vì nhà thờ này trước đây của giáo hội Tin lành cải cách bị phá sản và Công giáo mua lại. Ngày nay Nhà Thờ Chính Tòa được thay tên mới là Vương Cung Thánh Đường Chúa Kitô "Christ Cathedral". Tên mới này đã được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn và cũng đã được sự đồng ý của Hội đồng giáo hội Công Giáo địa phận Orange.

Chúng tôi đi rảo bước chung quanh khu vực Vương cung thánh đường để chiêm ngắm những nét đẹp của cả một quần thể hài hòa này. Tôi phải nói thật là nó to lớn và đẹp hơn tôi suy nghĩ trước khi đặt bước chân tới đây nhiều. Nhìn lên ngọn tháp cao chót vót tôi mới cảm nhận được tại sao nó là ngọn tháp bằng kiếng cao nhất thế giới. 52 qủa chuông đồng bóng loáng treo trên cao bên hông một tháp chuông thật đẹp và không kém phần trang nghiêm, khi chuông rung lên tiếng vang của nó thật hay và vang rất xa.

Chung quanh còn có những hồ nước để tâm hồn ta dễ dàng cảm nhận sự tĩnh lặng linh thiêng, cả một con đường hành thiền với những câu thánh kinh được khắc trên đá hoa cương. Có nhiều những tượng đồng và hình ảnh trong kinh thánh. Chúng tôi vào đọc kinh cầu nguyện đặc biệt cho Quê Hương và giáo hội Việt Nam mau được thoát nạn cộng sản vô thần, và dâng lên Thiên Chúa những lời tha thiết xin cứu đất nước và dân tộc chúng con.


Từ trái tác giả, nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiển, thi sỹ ViPhương, Lm. Giuse Tuấn, anh chị ca nhạc sỹ Phạm Trung.
Đây là những người bạn đến từ Canada mà chúng tôi đã có duyên gặp nhau tại Mỹ nhưng đặc biệt hơn nữa là tại nhà thờ chính toà Chúa Kitô Orange này.

Đúng là trái đất ngày nay thu nhỏ lại hơn là nhờ kỹ thuật tân tiến, chúng ta phải cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vô cùng. Thử nghĩ lại xem từ châu này sang châu kia có thể gặp nhau chỉ trong một ngày. Trước đây thì chỉ có thể là trong mơ mà thôi chứ nào ai dám nghĩ tới, nhưng ngày hôm nay thì là chuyện bình thường.

Sau khi chia tay các bạn bè chúng tôi cùng với anh chị nhạc sỹ Nguyễn Văn Hiển và ViPhương có một buổi chiều bên nhau đàm đạo ở một khu vườn nơi Quận Cam này khá thú vị. Đặc biệt là cây cam trong vườn nhà rất ngọt và thơm. Nghe nói nơi quần thể Vương Cung Thánh Đường Kitô này hồi xưa là một trang trại trồng cam rất ngon. Hay nói cách khác là ở vùng này ngày xưa là vùng trồng cam rất nhiều để bán đi mọi nơi nên mới có tên là Quận Cam ( Orange Country).

Ngày nay có ngôi Vương Cung Thánh Đường Kitô và người công giáo Việt Nam trong vùng này rất đông nên có những đóng góp mạnh mẽ cho nhà thờ chính tòa của giáo phận này. Tin hành lang cho hay khi giáo phận quyên tiền để mua cả quần thể có ngôi nhà thờ kiếng này đã có một doanh nhân người Việt ở đây đóng góp 20.000.000 (hai mươi triệu Usd.) vào ngân qũy của Giáo Phận.

Tòa Giám Mục cũng vì thế mà qúy mến cộng đồng công giáo Việt Nam. Mong rằng ngày càng phát triển lên hơn và nơi đây luôn là điểm chính cho người Việt Nam chúng ta.
Tôi viết bài này là vì ngày mai thứ tư 17 .07.2019 sẽ chính thức khánh thành Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ
Mong một ngày không xa sẽ được trở lại thăm viếng Vương Cung Thánh Đường Chúa Kitô một lần nữa.
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương.

Tôi thích chọn con đường này để biết được nhiều hơn đất nước Mỹ này. Suốt trên vùng cao nguyên này người ta trồng cấy rất nhiều những cây ăn trái, phải công nhận là nhiều vô kể cũng như rau cỏ và lúa mì.
Nhà nông ở đây họ làm hàng 100 mẫu trở lên chứ không như ở Việt Nam vài bà xào đâu. Tôi lái xe ba tiếng đồng hồ khoảng 300 cây số mà chưa hết những vườn trái cây hai bên đường. Người bạn tôi nói đây là vựa trái cây lớn nhất nước Mỹ. Họ trồng để cung cung cấp cho toàn tiểu bang Califonia và cả nước Mỹ và còn xuất cảng đi những nước khác nữa.
Đúng là có đi nhiều chúng ta mới mở mắt ra nhiều chứ cứ đứng một chỗ như con ếch thì chỉ biết có cái giếng của mình thôi. Về tới Los Angeles tôi đi vào trung tâm để tham quan buổi tối thật là đẹp thành phố Los Angeles có lẽ là thành phố lớn nhất của tiểu bang Califonia. Phải nói là khi đem lên thành phố này thật là rực rỡ thật đẹp mắt lắm.
Vì khách sạn này nằm ngay trong trung tâm Nên đường đi vào nhà đậu xe cũng vòng vo tam quốc lắm. Đến nơi nhận phòng xong xuôi chúng tôi ra phố Á châu để đi ăn búp phê nhưng gặp ngay buổi chiều đóng cửa, đành đến nhà hàng Kim Long để ăn phở buổi chiều vậy thôi.
Nơi đây họ xây dựng tất cả những cái gì gọi là kỳ quan của thế giới chẳng hạn như Pháp thì họ xây cây tháp eiffel và bên dưới là phố xá của người Pháp, và sòng bài quán ăn tây, ta, tàu ,nhật, đạo hàn v.v...
Ý thì có hí viện Ceasa Palas trong đây có đủ cả từ hàng trăm sòng bài cho đến phố xá đi vào làm mình cảm thấy choáng ngợp và hoa mắt, nhiều khu như cung điện vậy.
Rồi có khu Venesia họ xây dựng những dòng sông, những cây cầu in như ở bên Ý vậy, có cả cây tháp ở công trường nhà thờ thánh Marco nữa. Cũng có người chèo thuyền và hát theo kiểu của người Ý ở bên Venesia. Giá cả cho một chuyến đi thuyền và nghe hát vào khoảng 60 đô la nếu cộng thêm bữa ăn nữa vào là 75 Đô.
Còn của người Ai cập thì họ xây Kim tự tháp và lẽ dĩ nhiên bên trong là xong bài khách sạn phố xá, sân chơi, trình diễn show đầy đủ cả. Cứ vào một trung tâm như vậy là ta lại mỏi chân để đi tham quan cho biết.
Hôm sau là chủ nhật cho nên tôi đi đến giáo Xứ Đức Mẹ La Vang để tham dự thánh lễ. Thật là tình cờ khi đến nơi tôi mới biết có ĐGM Mai Thanh Lương đang giảng thuyết cho giáo dân nơi đây. Tôi vào nghe ngài nói chuyện và sau đó dâng thánh lễ. Trong bài giảng ngài có nhắc đến một người Việt Nam nổi tiếng của thế giới đó là nhà Khoa học gia, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh bút hiệu Toàn Phong, nguyên Tư Lệnh Không Quân QL/VNCH, tiến sĩ Quốc Gia Toán Học của Đại Học Paris (Pháp) một khoa học gia được Hội Khoa Học Vũ Trụ Hoa Kỳ (American Astronautical Society) trao tặng giải thưởng “Dirk Brouwer” về Cơ Học Phi Hành Không Gian, đã tìm gặp Chúa và tin nhận Ngài qua việc lãnh nhận ba Bí Tích: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể tại thánh đường Saint Bonaventure Church, và đã chọn thánh Anphongsô, một vị tiến sĩ Hội Thánh làm Bổn Mạng. Cũng thật vui và tình cờ là chúng tôi đã mới đi hành hương chung với Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh một chuyến hành hương giáo đô Rôma về. Khi đến thăm nơi mộ thánh Anphongsô ông đã được ơn nên rất tin tưởng để học hỏi và vào đạo Công Giáo.
Sau thánh lễ tôi có dịp chụp hình chung và nói chuyện với ngài một chút trong phòng áo. Chúng tôi ra đài Đức mẹ có cái cây cây đa như ở La Vang Việt Nam chụp một số hình ảnh rồi trở về khách sạn ăn uống và đi phố đêm.
Ba ngày trời ở đây mà chúng tôi cũng chỉ mới đi được những chỗ chính mà thôi, vì Las Vegas bây giờ không còn nhỏ như hồi xưa nữa mà đã tăng dân số lên đến cả triệu người rồi.
Có cả một khu khách sạn và sòng bài của Tổng Thống Donald Trump sơn màu vàng rực rỡ.
Đến đây không phải để đánh bài bạc mà là đến để giải trí đi tham quan cho biết nơi đây ra sao. Nhưng cũng vào sòng bài một chút cho có vẻ chứ đến đây mà không đánh chút nào thì chưa phải là đến Las Vegas. Nhưng Hãy nhớ rằng: thua là chuyện bình thường huề là chuyện lạ và thắng là "phép lạ". Đó là lời của vi Linh Mục quản xứ La Vang tại Las Vegas nói chứ không phải tôi nói đâu.
Trầm Hương Thơ



Chúng tôi hôm nay cũng may mắn không hẹn mà hò với Lm Đaminh Trần Mạnh Nam từ Đức sang đây thăm viếng Mẹ. Cùng nhau đọc 3 kinh và hát bài Ave Maria con dâng lời chào mẹ"Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi trời gặp nắng hồng bình minh êm vui trời đông.
Con hân hoan lời ca mừng: Ave Maria.
Maria Mẹ dịu dàng , xin nghe con cầu khấn:
cho nhân dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần".
Vâng, Mẹ đứng đây nhìn ra biển Thái Bình, và bên kia bờ đâi dương là quê hương chúng con ngàn đời yêu dấu, con dân Việt Nam đang quằn quại dưới ách cai trị tàn bạo của một chế độ vô thần chắc Mẹ cũng đau lòng lắm! Xin Mẹ thương cứu đất nước Việt Nam chúng con với, Mẹ ơi! Amen.
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương.

Trên đường hành hương...

Trên đường hành hương

Ba ngày ở đây chúng tôi đã đi tham quan khá nhiều ở vùng Bắc Cali này.
Thành phố San José khoảng 1.000.000 (một triệu) dân sinh sống trong đây có hơn 100,000 (một trăm ngàn) người Việt nam. Đây là thủ phủ của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở Bắc Califonia với hơn 10% dân Mỹ gốc Việt Nam. Thành phố có tất cả 10 Nghị Viên thì có 2 nghị viên gốc Việt. Phố ở đây không có vẻ sầm uất như ở khu quận Cam miền nam Califonia.
Thành phố hình như không có những thắng cảnh hay đền đài gì nổi tiếng để đi tham quan cả, tôi cũng không thấy (Thung lũng hoa vàng" như tên thường gọi đâu cả, chỉ thấy những đồi núi và cánh đồng cỏ vàng cháy nắng phủ lên cũng không có bờ biển. (Nghe anh bạn nói là hoa vàng thì nở vào mùa xuân, mùa mưa, còn cỏ vàng thì là mùa hè, mùa khô). Lái xe vòng vòng và đi ăn chả cá Lã Vọng Thiên Long là nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây mà tôi được vài người giới thiệu, thấy cũng bình thường thôi chứ không có gì là xuất sắc.
Nói thật là thua cả bữa cơm của gia đình anh chị Minh Định nguyên Chủ Tịch cộng đồng Công Giáo ở đây mời chúng tôi tối hôm trước.
Ở đây có thung lũng Silicon nổi tiếng thế giới về kỹ nghệ điện tử và tạo rất nhiều công ăn việc làm cho thành phố này, vì vậy dân kéo về vùng này sinh sống khá đông, những kỹ sư về ngành điện tử Việt Nam ở đây cũng nhiều. Trước đây hơn 3 thập niên khi người Việt chưa đến đây ở đông như bây giờ thì trong phố San José này rời rạc lắm. Vì những người Mỹ gốc da trắng có tiền họ dọn nhà lên núi ở để lại khu trung tâm thành phố cho những người ít tiền sống. Từ ngày có Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản đến đây định cư và từ từ phố trong trung tâm này mới sống lại và phồn thịnh lên như bây giờ, nhưng cũng không gom và sầm uất được như ở trên miền nam phía quận Cam hạt Orange. Lương ở đây cao hơn ở miền nam Califonia nhưng giá sinh hoạt thì lại mắc mỏ hơn nhiều.
Ngôi nhà thờ cổ (Old Mission San Jose)
Ba ngày ở đây sáng nào chúng tôi cũng đều đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ truyền giáo cũ Thánh Giuse (Old Mission San Jose) nhà thờ này nghe người bạn nói là cũ nhất ở nơi đây. Được các Lm. dòng Phanxicô tới đây truyền giáo cho những người thổ dân và xây dựng từ năm 1797. Thời đó xây dựng với những vật liệu lấy từ chung quanh, nay nhìn rất cũ kỹ cả trong lẫn ngoài nhưng hàng ngày qúy Lm vẫn dâng thánh lễ cho giáo dân như bình thường. Và sát bên là một viện bảo tàng để tham quan.
Tôi chú ý tới tượng thánh Giuse được đặt ngay chính giữa bàn thờ để kính ngài và lấy tên Giuse của ngài. Tôi nghĩ chắc các Lm. ngày đó ở vùng này rất mực kính thánh Giuse nên ngày nay mới có tên thành phố Thánh Giuse (San José) đặc biệt cái tượng này họ diễn tạc thánh Giuse cầm cây gậy và đầu tóc Ngài thì giống như búi tó vậy, nên nhìn tôi thấy không giống bất cứ một tượng thánh Giuse nào mà tôi đã nhìn thấy.
Sau ba ngày ở đây tôi lái xe trở về nam Califonia theo xa lộ số 5. Từ San Jose trở về Los Angeles con đường này trên sa mạc và thẳng tăm tắp nên chạy sẽ nhanh hơn con đường xa lộ số 101 khoảng một tiếng.
Tôi thích chọn con đường số 5 này để có thể nhìn thấy được nhiều nơi hơn trên đất nước Mỹ này. Xuyên suốt trên vùng cao nguyên này người ta canh tác hoa màu rất nhiều, những giải đất trồng cây ăn trái mịt mù, phải xác nhận là nhiều vô kể. Cũng như những loại rau và ngũ cốc, họ trồng để cung cấp cho tiểu bang và toàn nước Mỹ còn xuất cảng nữa. Nhà nông ở đây họ làm hàng 100 mẫu trở lên. Đặc biệt lâu lâu mới thấy một người lái cái xe khổng lồ ở ngoài cách đồng thẳng cánh cò bay, chứ không như ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa xếp hàng cả ngày chổng mông nhổ cỏ hay cuốc đất đâu.
Tôi lái xe ba tiếng đồng hồ khoảng hơn 300 cây số mà chưa hết những vườn trái cây hai bên đường. Người bạn tôi nói đây là vựa trái cây lớn nhất nước Mỹ, họ trồng cung cấp cho toàn tiểu bang Califonia, và các tiểu bang khác và còn xuất cảng đi khắp nơi nữa.
Thực ra nơi đây là vùng đất sa mạc nhưng nhờ những kỹ sư canh nông giỏi họ đã biến vùng sa mạc này thành những mảnh đất màu mỡ vô tận. Nghe người bạn tôi kể người Do Thái cũng nghiên cứu mô hình của sa mạc ở Califonia này để đem về bên do Thái biến sa mạc thành những mảnh đất màu mỡ. Trồng trái cây và làm giàu nhanh chóng.
Đúng với câu nói là: Nếu giao một vùng sa mạc cho dân Mỹ, hay Do Thái, họ sẽ biến nó trở nên tươi tốt và trù phú, nhưng nếu chế độ cộng sản cướp một vùng đất phì nhiều thì họ sẽ mau chóng biến nó thành sa mạc. Thật đúng là có đi nhiều ta mới mở mắt ra nhiều chứ cứ đứng một chỗ như con ếch thì chỉ biết có cái giếng của mình thôi. Cứ tha hồ ngồi ở trong cái giếng đó mà nổ thật to nào là: "đỉnh cao trí tuệ, vô địch muôn năm, bách chiến bách thắng v.v..." kể chẳng bao giờ hết những cái băng rôn treo đây đường phố đó.
Sau 6 tiếng lái xe đầy thú vị tôi đã trở về thành phố Los Angeles vào lúc trời chiều bắt đầu lên đèn nên rất đẹp. Tôi lái tôi đi vào trung tâm để tham quan buổi tối thật là đẹp và phố xá buôn bán tấp nập. thành phố Los Angeles là thành phố lớn nhất của tiểu bang Califonia và thứ nhì của nước Mỹ với 4.000.000 (bốn triệu) dân cư. Phải nói là khi đêm đến thành phố này lên đèn điện mà nhìn vào trung tâm rất là rực rỡ và thật là đẹp. Chúng tôi đâu xe ngay trên một cây câu nới đây có lễ là địa điểm đẹp nhất để ngắm thành phố vào đêm.
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương.


- Santa Maria,
- San Luis Obispo,
- Santa Margarita,
- San Miguel,
- San Lukas,
- San Juan Bautista,
- San Martin,
- San José
và đến Fremont là điểm dừng chân nghỉ ngơi bốn đêm của chúng tôi. Như vậy là nếu chúng ta lái xe từ Los Angeles là thành phố các Thiên Thần trên xa lộ 101 đến thành phố thánh Phanxicô chúng ta phải vượt qua tất cả 9 thành phố mang tên "Các Thánh" mà tôi đã liệt kê ra như trên. Nếu lái xe mà không ghé dọc đường thì khoảng 7 tiếng tới San José.
Cây cầu này nối liền xa lộ 101 từ miền nam dẫn vào thành phố, có 6 làn xe mỗi bên 3 làn và 2 bên cho người chạy xe đạp, người đi bộ thỉ chỉ có thể đi bên phía tây mà thôi. Trên đường hành hương

Năm 1796 Linh mục Serra bắt đầu xây một thánh đường lớn bằng đá và tu viện cho các cha và các tu sỹ ở. Công việc kéo dài 10 năm sau đó mới xong và khánh thành vào năm 1806. Trong khoảng thời gian huy hoàng này đang phồn thịnh, nhưng đáng tiếc là chỉ được 6 năm thì một trận động đất dữ dội đã xảy ra và trong phút chốc nhà thờ chỉ còn là một đống đổ nát điêu tàn và hơn 40 người chết.
Trong khuôn viên tu viện đổ nát còn sót lại một ít như: một phần tháp chuông cũ, những bờ tường phòng áo, hay khu nhà bếp khi xưa hơn 200 năm trước nhìn nó đã tốt đẹp ra rao... Nhìn khu nhà bếp này tôi đoán chắc rằng khi xưa ở trong tu viện này có nhiều người lắm nên mới có cả một khu nhà bếp lớn như vậy.
May mắn trong trận động đất vẫn còn lại gần như nguyên trạng nhà thờ nhỏ và phòng cầu nguyện của cha Serra nằm sát bên nhà thờ Đá Lớn.
Nhà nguyện này được đặt theo người sáng lập tu viện . Có chiếc ghế gỗ củ là nơi cách đây hơn 200 năm cha Serra đã từng đứng đó dâng thánh lễ.

ĐÀN CHIM ÉN MỪNG THÁNH CẢ GIUSE
Một trong những điều rất thú vị khác về tu viện truyền giáo này là cứ vào đúng ngày 19 tháng 3 lễ kính thánh cả Giuse hằng năm thì có từng đàn chim én bay về tụ họp xây tổ nương náu tại nơi này. Theo tài liệu cho biết thì vào khoảng 2.000 (Hai ngàn con) kéo về mỗi năm. Chúng ở cho qua mùa hè kéo dài cho đến ngày 23 tháng 10 rồi chúng từ giã lại bay đi hẹn đến ngày 19 tháng 3 lễ kính thánh cả Giuse năm sau lại về xum họp nơi này.
Thành phố và Giáo Xứ họ tổ chức một tuần lễ hội mừng kính Thánh Giuse vào ngày 19.03 hằng năm, và đồng thời cũng là đón đàn chim én trở về. Và một tuần lễ hội vào ngày 23.10 để mừng kính thánh Quan Thầy giáo xứ Joan Capistrano và đồng thời tiễn đàn chim én bay đi.

ĐÀN CHIM ÉN MỪNG THÁNH CẢ GIUSE
Khi đàn chim én bay về
Là ngày kính thánh Giu se vũ hoàn
Từng bầy chim én hân hoan
Lượn thành vũ điệu để loan Tin Mừng
Tháng ba mười chín tưng bừng
Trổi lên hòa nhịp vang lừng khắp nơi
Trong vườn hoa huệ nở tươi
Chào mừng danh thánh tên người Giu se.
*****
Khi đàn chim én bay đi
Dân làng dâng lễ khắc ghi ơn người
Gioan Capistrano
Đây là vị thánh Luật sư cứu người
Hai ba(23) lễ kính tháng mười
Nơi đây kèn trống hát lời vang xa
Từng đàn én lượn hòa ca
Hẹn ngày mười chín tháng ba trở về


Ta đi đi mãi về đường tương lai
Tương lai là chốn vô thường
Là nơi bất diệt Thiên Đường Chúa ta.
Đi đâu xa và lâu thì đều có những sự sửa soạn cho chuyến đi của mình, chứ không phải cứ hứng lên là đi, nhất là không phải chỉ đi một mình và đi du lịch theo Tour. Tôi đã sửa soạn khá lâu cho chuyến đi mỹ lần này có nhiều thứ phải sửa soạn và tính toán sao cho hợp lý với chương trình của mình. Thứ nhất là mua vé máy bay, kế tiếp là đặt xe, tại phi trường, dự tính đi những đâu ,đặt khách sạn và ở đâu trong 17 ngày này v.v... mọi cái đều phải tính trước cả.
Đến lúc xong đi tìm chỗ để đổi máy bay đi Los Angeles cũng chẳng dễ chút nào vì phi trường này khá lớn nên hỏi thăm đến được chỗ đó thì chuyến bay mà mình mua vé chuyển tiếp đi Los angeles đã bay rồi. Bởi vì chỉ có 1h45 phút để đổi máy bay thôi nhưng vì thủ tục lâu qúa nên không kịp đành phải chờ chuyến sau trễ thêm 2h nữa. Bực mình chửi thầm cũng chỉ vì những tên khủng bố điên rồ từ ngày tấn công vào nước Mỹ làm sập 2 tòa tháp đôi ở New York mà giết hại bao nhiêu sinh mạng con người, rồi bây giờ còn làm khổ cho bao nhiêu người vào Mỹ phải gặp khó khăn nữa, thiệt đúng là loài khủng bố ác ôn.
Ngồi chờ thêm hai tiếng để bay bay tới phi trường Los Angeles. Từ Atlanta kéo dài gần 5 giờ bay nữa mới tới Los Angeles, tới nơi lúc 21.00. Sau đó đi tới chỗ lấy xe hơi, vì hãng xe quá lớn rất nhiều người thuê nên phải xếp hàng làm thủ tục mất khoảng một tiếng đồng hồ mới lấy được xe. Tôi lái xe từ phi trường LAX về trung tâm thành phố Los Angeles mất khoảng bốn mười lăm phút, đến nơi được Lm. bạn tiếp đón rất niềm nở vui vẻ.

Ngài nói tiếng nhật thông thạo, trước thánh lễ ngài có giới thiệu gia đình chúng tôi với mọi người trong thánh đường bằng tiếng Nhật, thấy mọi người đều nhìn về chỗ mình ngồi và chắp tay cùi chào nên chúng tôi cũng chỉ biết chắp tay cúi đầu chào lại. Thánh lễ thì tôi chỉ theo nghi thức mà làm và cầu nguyện thôi chứ thú thực là chẳng hiểu ngài giảng cái gì cả, chỉ thấy giáo dân Nhật họ có vẻ chăm chú lắm, thỉnh thoảng cũng cười ồ lên, làm mình cũng cảm thấy hãnh diện vì người Việt Nam mình ở ngoại quốc cũng làm cha Nhật chứ đâu như trong nước bị dân Nhật sang làm chủ đè đầu bắt nạt và khi dể xem thường. Còn công nhân Việt Nam bị đảng cs đưa sang ở bên Nhật làm công mà như nô lệ đến độ bên Nhật họ ghi bảng bằng chữ Việt là coi chừng người Việt Nam ăn cắp, nhục thật!.
Nhớ món gỏi cá của chúng ta thì rau nhiều cá ít và nước chấm thì rất hấp dẫn nên chúng ta ăn được nhiều, còn món Sushi thì ăn rất mau ngán vì rau qúa ít và nước chấm không ngon. Nhưng dù sao chúng tôi cũng rất trân trọng bởi họ tiếp đón mình rất nồng hậu, cảm ơn cha bạn và hội đồng giáo xứ Nhật Phanxicô Xavie nhiều, với những kỷ niệm đáng nhớ trong đời.
Trên đường hành hương.
- Viếng nhà thờ gỗ lớn nhất thế giới ở Swidnica nước Ba Lan.
- Hành Hương Ba Lan viếng Trung tâm Totus Tuus ( Tất cả cho Mẹ Maria)
- Thăm mỏ muối nổi tiếng thế giới Wieliczka Ba Lan.
- Hành hương viếng đền thánh "Lòng Chúa Thương Xót" ở Ban Lan.
- Viếng Vương cung thánh đường Đức Bà và phố đêm ở Kraków Ba Lan.
- Viếng thánh đường hai thánh Phêrô và Phaolô ơ Kraków Ba Lan.
- Hành hương THÁNH ĐƯỜNG St. Bernard of Siena Krakau ở BaLan
- Thăm lâu đài Hoàng Gia ở thành phố cổ Kraków Ba Lan.
- Hàng hương Đền thánh "Đức Mẹ Đen" ở Czestochowa nước Ba Lan.
- Viếng thăm thánh đường các thánh ở thủ đô Warszawa nước Ban Lan





























































