Tin Giáo Hội Việt Nam
Tòa Thánh và Việt Nam thỏa thuận về một đại diện thường trú tại Hà Nội ''trong một tương lai gần''
Thành Vatican (AsiaNews) – Phiên họp lần thứ bẩy của Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp của Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra hôm qua tại Hà Nội "trong bầu không khí thân hữu và tôn trọng nhau". Điểm chính của bản tuyên bố dưới đây nhận định rằng sẽ có một sứ thần thường trú tại Hà Nội "trong một tương lai gần".
"Hai bên nghi nhận rằng các mối liên hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh mới đây đã chứng kiến nhiều phát triển tích cực, đặc biệt là việc duy trì các tiếp xúc và tham khảo thường xuyên ở mọi bình diện, kể cả các cuộc gặp gỡ cũng như trao đổi cao cấp như là thành phần các cuộc gặp gỡ của Nhóm Làm Việc Chung Việt Nam - Tòa Thánh và các cuộc thăm viếng Việt Nam của Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Đại Diện Không Thường Trú của Đức Giáo Hoàng".
"Hai bên thảo luận và đã đạt được một thỏa thuận về các vấn đề liên hệ hướng tới việc nâng cấp các mối liên hệ trong tương lai gần giữa Việt Nam và Tòa Thánh từ Đại Diện Không Thường Trú lên Đại Diện Thường Trú của Đức Giáo Hoàng. Họ có cùng niềm tin rằng bước đi này sẽ giúp cho các liên hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn nữa".
Về Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam, mà hiện nay đại diện cho khoảng 7 phần trăm dân số, "hai bên nhắc lại sứ điệp của Đức Giáo Hoàng gửi cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam phải 'sống Tin Mừng giữa lòng Dân Tộc' và 'một người Công Giáo tốt cũng là một người công dân tốt' như các nguyên tắc quan trọng cho đời sống của cộng đồng Công Giáo ở Việt Nam".
"Toà Thánh tỏ ý đánh giá cao và biết ơn phía Việt Nam về sự lưu tâm mà các nhà cầm quyền Việt Nam đã dành cho Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam trong các năm gần đây. Tòa Thánh rất lưu ý tới đời sống Công Giáo phong phú và tích cực trong nước và khuyến khích Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam đóng góp vào ích chung và sự thịnh vượng của Việt Nam.
"Phiá Việt Nam nhắc lại rằng Đảng và Nhà Nước Việt Nam nhất quán thực thi và không mệt mỏi cải thiện khuôn khổ chính sách nhằm tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân; khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng Công Giáo hợp tác phù hợp với luật lệ Việt Nam, và tham gia tích cực vào việc phát triển và xây dựng kinh tế và xã hội".
Không thấy chính thức nhắc đến các vấn đề mà Giáo Hội Việt Nam đang đương đầu khi cố gắng bảo vệ các tài sản của mình trước sự tấn công liên tiếp của các nhà cầm quyền. Cũng không nhắc gì tới các biến cố vũ lực chống lại các cơ sở của Giáo Hội và người Công Giáo.
"Hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến việc phân chia các giáo phận và cử nhiệm các giám mục ở Việt Nam. [...] Hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức Phiên Họp Thứ Tám của Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp Việt Nam - Tòa Thánh tại Vatican. Ngày giờ phiên họp sẽ được sắp xếp qua các ngả ngoại giao.
"Nhân dịp này, phái đoàn Tòa Thánh cũng thăm xã giao Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Ủy Ban Chính Phủ về Tôn Giáo Sự Vụ Vũ Chiến Thắng. Phái Đoàn cũng tham dự lễ nhậm chức của TỔng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên".
Tạ Ơn 50 Năm Linh Mục Với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh
#GNsP – Sáng nay 20/12/2018 tại nhà nguyện của Tu Đoàn Gia Đình Naza, tọa lạc tại Q. Thủ Đức, Sài Gòn đã diễn ra thánh lễ tạ ơn 50 năm Linh mục, 15 năm Giám mục và mừng Thượng thọ 80 tuổi của Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh.
Cách đây 50 năm về trước ngày 22/12/1968 Đức Cha Micae đã được Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Tiên khởi Giáo phận Ban Mê Thuột phong chức linh mục tại Sài Gòn. Vào Ngày 16 tháng 7 năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Đức Oanh làm Giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum, thay cho Đức cha Trần Thanh Chung nghỉ hưu. Ngày 7 tháng 10 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Giám mục giáo phận Kontum vì đến tuổi nghỉ hưu. Từ ngày nghỉ hưu, Đức cha Micae đã về sống tại Tu Đoàn Naza trong bầu khí yên tĩnh và cầu nguyện.
Dầu vậy, Đức cha vẫn rất quan tâm đến hiện tình của đất nước, qua việc lên tiếng những bất công trong xã hội. Đặc biệt trong những năm gần đây, Đức cha Micae lên tiếng phản đối nhà máy Formosa xả thải gây ô nhiễm và hủy hoại đời sống của các ngư dân tại các tỉnh miền Trung; phản đối sự xâm lấn ngang ngược của Trung Cộng trên biển Đông khi bắn phá các tàu đánh bắt cá trên lãnh hải Việt Nam; cảnh báo trước hiểm họa mất nước; phản đối nhà cầm quyền cưỡng chiếm đất và bồi thường với đồng tiền rẻ mạt cho người dân ở Thủ Thiêm… Khi ra nước ngoài, Đức cha Micae cũng thường có những bài thuyết trình về tình hình xã hội tại Việt Nam.
Trong bối cảnh u ám của con dân Đất Việt hôm nay, Đức cha Micae không muốn tổ chức một thánh lễ linh đình tại Giáo phận Kon Tum, nhưng chỉ muốn âm thầm tạ ơn Chúa tại tu đoàn nhỏ bé Naza cùng vài linh mục thân hữu là học trò của ngài.
Cùng tạ ơn Chúa với Đức cha vì 50 năm trong sứ vụ Linh mục, 15 năm Giám mục và Thượng thọ 80 tuổi. Ước nguyện của Đức cha trước khi nhắm mắt là nhìn thấy Nước Việt đổi thay, con dân Đất Việt được thăng tiến toàn diện. Xin cho ước nguyện này sớm được thành sự!
Pv. GNsP
Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam họp tại Hà Nội.
Vào ngày 19 tháng 12, Nhóm Làm Việc Chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam sẽ có cuộc họp lần thứ bẩy nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương. Trong khi chờ đợi sự quan hệ ngoai giao với một đại diện “không thườn trực”, những vấn đề liên quan đến tài sản của giáo hội và tự do tôn giáo cũng là hết sức tế nhị.
Tin Vatican: Những cuộc họp của Nhóm Làm Việc Chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam vẫn tiếp tục và cuộc họp lần thứ bẩy này sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội.
Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, Greg Burke, hôm nay cho biết “cuộc họp này nhằm đào sâu và phát triển những mối quan hệ song phương, theo sau những thỏa thuận đã đạt được vào cuộc họp thứ sáu của Nhóm Làm Việc tại Tòa Thánh vào tháng 10, 2016. Tiếp theo là cuộc thăm Tòa Thánh của Thứ Trưởng Ngoại giao Việt Nam, Hà Kim Ngọc vào tháng 6, 2017 và cuộc thăm Hà Nội của đức ông Camilleri vào tháng 1, 2018. Mới đây Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm Tòa Thánh vào cuối tháng 10 và đã được ĐGH Phanxicô tiếp kiến.
“Trong thời gian lưu lại Việt Nam từ 18 đến 20 tháng 12, phái đoàn Tòa Thánh sẽ gặp các giám mục Việt Nam tại Hà Nội để cùng tham dự lễ nhậm chức của Tân Tổng Giám Mục Hà Nội là Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên.”
Tòa thánh không cho biết những vấn đề nào sẽ thực sự được bàn thảo. Một thỏa thuận không chính thức đã tồn tại qua nhiều năm giữa Tòa Thánh và Việt Nam về việc bổ nhiệm các giám mục: Tòa thánh chỉ định các ứng viên và chính quyền chỉ định những người mà họ thích. Trong quá khứ, phái đoàn Tòa Thánh được dẫn đầu bởi HY Pietro Parolin, hiện là Khâm Sứ Tòa Thánh.
Điều này đang chờ những quan hệ ngoại giao, hiện nay giải pháp là một đại diện tòa thánh “không thường trực”. Nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến tài sản của giáo hội mà chính quyền không công nhận, vì theo luật của Việt Nam thì mọi đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Vấn đề nhạy cảm khác nữa là tự do tôn giáo.
Những người Công Giáo Việt Nam có những quan ngại vào năm mới khi mà luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực. Thực ra với chiêu bài này, có những luật lệ đòi hỏi những nhà cung cấp mạng như là Google và Facebook phải nhượng lại dữ kiện của người dùng cho máy chủ của chính quyền Việt Nam. Hơn nữa, người xử dụng mạng internet bị cấm cái gọi là “chống nhà nước”, xử dụng ngôn ngữ “bóp méo lịch sử “ hay“chối bỏ những mục đích cách mạng của nhà nước.” Trong viễn cảnh như thế, có một sự quan ngại mạnh mẽ về những nội dung Công Giáo có nguy cơ bị cấm vì chúng không ca ngợi “cái thành quả chinh phục” của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cha Paul Van Chi, phát ngôn viên của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam truyền thông đại chúng nói với tờ AsiaNews rằng “người xử dụng phải giảm bớt các hoạt động của họ trên mạng vì sợ bị kết án”. Khoản luật An Ninh Mạng thực ra chỉ tao dễ dàng cho nhà cầm quyền nhận diện và truy tố người dân vì những hoạt động hòa bình trên mạng của họ.”
Tại cuộc thăm viếng Việt Nam vào đầu năm nay của một đại diện Tòa Thánh là Đức ông Camilleri, Phụ Trách Quan Hệ với các Quốc Gia, đã đến chào Thủ Tướng Việt Nam và mang những lời chúc tốt đẹp nhất của ĐGH Phanxicô đến với đất nước và nhân dân Việt Nam, chia sẻ ấn tượng tốt đẹp của ĐGH về cuộc đối thoại giữa đức tin và văn hóa Việt Nam.
“Tòa Thánh cam kết tăng cường mối quan hệ với chính quyền Việt Nam để đóng góp hơn nữa cho đời sống xã hội của đất nước, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, sức khỏe và bác ái. Tôi khẳng định rằng Đức Thánh Cha luôn quan tâm đặc biệt tới Việt Nam. ĐGH Phanxicô cũng muốn Giáo hội Việt Nam luôn đồng hành và đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước. Tòa Thánh bày tỏ lòng biết ơn chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện cho đại diện không thường trú của giáo hoàng được làm việc ở Việt Nam.”
Vào tháng Ba vừa qua, 32 vị giám mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (CBCV) đã có chuyến viếng thăm (ad limina) tại Tòa Thánh.
.
Source: Asianews <="">'Vatican-Vietnam: Holy See delegation meetings in Hanoi'
TGP.HÀ NỘI: Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên tuyên xưng đức tin
Ngay sau ngày về với Tổng Giáo Phận Hà Nội, chiều hôm thứ Hai ngày 17/12/2018 vào lúc 18h30’ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, đã diễn ra nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cùng giờ kinh chiều trọng thể cầu nguyện đặc biệt cho Đức Tân Tổng Giám Mục.
Chủ sự cho giờ kinh trọng thể của chiều hôm nay là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tham dự trong giờ kinh còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, quý Đức cha, quý cha, quý thầy chủng sinh, quý nam nữ tu sỹ cùng cộng đoàn dân Chúa.
Lời ca “Hãy đến tung hô Chúa” đã mở đầu cho giờ kinh Phụng vụ, mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời ca tụng và tôn vinh Chúa. Sau phần ca vịnh, Đức Tân Tổng Giám mục đã long trọng tuyên xưng đức tin trước mặt Chúa và Giáo Hội, ngang qua vị đại diện của Đức Thánh Cha là Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski. Lời tuyên thệ đã được Đức Tân Tổng Giám mục tuyên xưng bằng Pháp ngữ với nội dung của Kinh Tin Kinh và thề hứa trung thành với Giáo Hội. Kế đó, ngài đã đặt tay trên Phúc Âm và ký vào bản tuyên xưng đức tin, và bản thề hứa trung thành với Giáo Hội.
Sau lời tuyên thệ, Đức Tân Tổng Giám mục đã chia sẻ với cộng đoàn dựa trên ý hướng của Lời Chúa trong giờ kinh Phụng vụ của chiều thứ Hai ngày 17/12 mùa Vọng. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy tỉnh thức đợi chờ Chúa đến với tất cả tâm hồn, và tâm điểm của sự chờ đợi ấy là chính Đức Giêsu. Ngoài ra ngài cũng chia sẻ với cộng đoàn một vài ý tưởng từ Kinh Tin Kính mà ngài vừa tuyên xưng. Cuối cùng Đức Tân Tổng Giám mục đã ngỏ lời xin tất cả mọi người tiếp tục nâng đỡ ngài trong lời cầu nguyện để ngài chu toàn bổn phận trong sứ vụ mới.
Giờ kinh Phụng vụ được tiếp nối với phần Xướng đáp và Thánh ca Tin Mừng. Lời ca trầm bổng của cộng đoàn tham dự đan xen giữa tiếng đàn âm vang như vút lên thinh không trong ngôi thánh đường cổ kính, đã dệt lên lời kinh thật đẹp mà Tổng Giáo Phận Hà Nội đã cùng hiệp dâng, để cầu nguyện cách đặc biệt cho vị chủ chăn của mình..
(WTGP.Hà Nội 17.12.2018)
Phái đoàn Tòa Thánh Vatican sẽ họp với chính quyền Việt Nam vào ngày 19 tháng 12 năm 2018
Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày hôm nay, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Greg Burke, cho biết cuộc họp nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương, theo sau những gì Nhóm Công Tác đã đạt được trong cuộc họp lần thứ 6 tại Vatican vào tháng 10 năm 2016
Sau cuộc họp lần thứ 6, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đến Vatican vào tháng 8 năm 2017 và Đức Ông Camilleri đến Hà Nội vào tháng 1 năm 2018,
Vào ngày 20 tháng 10 năm 2018, Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thứ nhất của Việt Nam đã thăm Vatican và được ĐGH Phanxicô đón tiếp
"Trong thời gian ở Việt Nam, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, phái đoàn Tòa Thánh sẽ gặp các Giám Mục Việt Nam đến tham dự thánh lễ nhận chức TGM Hà Nội của Đức Cha Vũ Văn Thiên
Bản thông cáo báo chí không cho biết những vấn đề Nhóm Công Tác sẽ đem ra thảo luận trong cuộc họp này. Nhưng giới quan sát tại Vatican đều biết quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Việt Nam đang có những vấn đề rất khó khăn:
Thứ nhất, Việt Nam chỉ chấp nhận cho Tòa Thánh một vị Đại Diện Không Thường Trú tại Việt Nam.
Thứ hai là vấn đề tài sản giáo hội mà chính quyền đã tịch thu. Theo quy tắc, đất đai Việt Nam đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước.
Thứ ba là vấn đề tự do tôn giáo.
Chuyến viếng thăm cuối cùng của một đại diện của Tòa thánh đến Việt Nam là tháng 1 năm 2018. Nhân dịp này, Đức Ông Antoine Đức. Camilleri, phụ trách quan hệ ngoaị gia với các quốc gia, đã chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến đất nước và nhân dân VN.
Nguyễn Long Thao
Lễ Khai Mạc Năm Thánh - 60 Năm Đức Mẹ Tàpao
Ngày 13.12.2018, tại Trung tâm Hành hương Thánh mẫu TàPao, Giáo Phận Phan thiết tổ chức đại lễ khai mạc Năm Thánh mừng 60 năm làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ núi Tàpao. Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế và giảng lễ. Linh mục đoàn và một số linh mục ngoài giáo phận đồng tế. Đông đảo tu sĩ chủng sinh và hàng chục ngàn khách hành hương cùng hiệp thông thánh lễ và chung lời tôn vinh Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Xem Hình
Thánh tượng Đức Mẹ TàPao là một trong 5 thánh tượng Đức Mẹ được đặt rải rác từ miền Trung đến miền Nam và Cao nguyên Trung phần vào năm 1959. Ngày 8.12.1958, Đức Cha Marcello Piquet, đại diện Tông tòa cai quản Giáo phận Nha trang đã cử hành lễ khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ TàPao, với sự hiện của đông đảo linh mục, tu sĩ và hàng chục ngàn tín hữu. Từ đó TàPao đã là một trung tâm hành hương kính Đức Mẹ. Do chiến tranh nên từ năm 1964 ít ai dám lui tới, TàPao dường như bị lãng quên. Sau 40 năm, khách hành hương từ mọi miền đất nước và những kiều bào trở lại kính viếng Mẹ TàPao. Thời gian qua, TàPao thay da đổi thịt từng ngày và đã trở nên trung tâm hành hương.
“Lịch sử là sự chưng cất của những lời đồn đoán” (History, a distillation of rumor - Thomas Carlyle). Những điều có thể là thật hay không thật, sau khi bốc hơi và ngưng tụ qua tiến trình chưng cất của sử gia, nó đọng lại những giọt tinh túy nhất, hẳn nhiên vẫn mang dấu ấn của người viết. Dù gì đi nữa thì lịch sử vẫn luôn là một bài học vì “chúng ta học những điều hay lẽ phải từ quá khứ, sống cho ngày nay và hy vọng cho ngày mai. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không ngừng đặt câu hỏi” (Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning - Albert Einstein). Hành trình 60 năm lịch sử, từ một địa danh trước đây chẳng mấy ai biết tới, nay TàPao đã trở thành Trung Tâm Thánh Mẫu ở Việt Nam. Linh địa Tàpao là nơi Chúa chọn và đã trở thành địa chỉ tình thương của Đức Trinh Nữ Maria.
Trong tiết trời se lạnh cuối thu sang đông, chan hoà dưới ánh nắng ấm áp ban mai của núi rừng TàPao, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài. Đội trống giáo xứ Vũ Hoà tấu vang nhịp hùng tráng. Ca đoàn Dòng MTG Phan thiết cùng cộng đoàn dân Chúa hoà vang bài ca nhập lễ tôn vinh Đức Mẹ.
Mở đầu thánh lễ, cha Gioan Maria Vianey Dương Nguyên Kha - thư ký TGM, đọc 2 “Sắc Lệnh của Toà Ân Giải Tối Cao”.
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
Prot. N. 1045/18/I
SẮC LỆNH
Cho phép mở Năm Thánh tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao
Kinh Lạy Đức Thánh Cha
Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết, đã kính cẩn trình bày rằng ngày 8 tháng 12 năm 2019 là tròn 60 năm Đức Cha Phaolô Raymunđô Marcellô Piquet, lúc ấy là Đại Diện Tông Tòa Giáo phận Nha Trang, đã long trọng khánh thành và làm phép Tượng Đài Đức Mẹ núi Tàpao. Bởi lẽ đó, từ tháng 12 sắp tới đến tháng 12 năm 2019, sẽ có những thánh lễ và những việc đạo đức nhằm tăng cường lòng sùng kính Mẹ trên trời theo đường lối Tin Mừng. Vì thế Đức Hồng Y thỉnh nguyện viên khiêm tốn nài xin được mở kho tàng ơn thánh Chúa mà ban cho các tín hữu tham dự các cử hành được lãnh nhận dồi dào Ơn Toàn Xá trong dịp mừng Năm Thánh nầy…
Ngày 31 tháng 8 năm 2018
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, vui lòng ban phép mở Năm Thánh Đức Mẹ kèm theo Ơn Toàn Xá cho các tín hữu thật lòng ăn năn và nhờ đức mến thúc đẩy được lãnh nhận tại linh địa Tàpao với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn Toàn Xá nầy cũng được chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục:
a. Nếu họ sốt sắng tham dự các việc cử hành Năm Thánh như văn thư bổ túc kèm theo;
b. Nếu họ hành hương kính viếng linh địa Tàpao và ở đó trong một thời gian thích hợp, cầu nguyện cho việc trung thành với ơn gọi làm kitô-hữu, cho các linh mục và các tu sĩ chăm sóc ơn gọi, cùng các tổ chức bênh vực đời sống gia đình, và kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính cùng với lời khẩn cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria.
Các tín hữu đạo đức, vì tuổi già, bệnh tật hoặc bị ngăn trở vì lý do quan trọng nào khác, vẫn có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá nếu họ có lòng chê ghét mọi tội lỗi và cố ý sớm hết sức chu toàn ba điều kiện thông thường trong các cử hành Năm Thánh nầy, khi họ đến trước tượng Đức Mẹ trên trời, họ thông công cách thiêng liêng, dâng kinh nguyện, những đau khổ, những khốn khó của cuộc đời họ cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua Mẹ Maria.
Bởi thế, để ơn tha thứ Thiên Chúa ban qua Giáo Hội được dễ dàng đạt tới, do đức ái mục vụ, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết xin các linh mục có năng quyền hợp pháp lấy lòng quảng đại mà cử hành bí tích Hòa Giải cho các tín hữu và cho những người đau yếu được rước Mình Thánh Chúa.
Sắc lệnh nầy có giá trị cho Năm Thánh Đức Maria. Quyết định có hiệu lực, không có gì cản trở.
Hồng Y Maurus Piacenza,
Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao
Linh mục Christophorus Nykiel,
Thư ký
TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
Prot. N. 1045/18/I
SẮC LỆNH
Ban Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá
Tòa Ân Giải Tối Cao, do năng quyền rất đặc biệt được ban bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, do ơn quan phòng của Thiên Chúa, trong Đức Kitô là Cha và là Chúa chúng ta, nay vui lòng chấp thuận cho Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết, nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 60 năm Đức Mẹ Tàpao, vào một ngày thuận tiện cho các tín hữu, sau khi đã cử hành thánh lễ, được ban Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), cho mọi tín hữu hiện diện, có lòng thống hối và được đức mến thúc đẩy.
Các tín hữu nào, khi sốt sắng lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh nầy, mặc dù vì hoàn cảnh hợp lý, không tham dự cách thể lý các cử hành, miễn là trong khi các lễ nghi được cử hành, họ tham dự qua các phương tiện truyền hình hoặc truyền thanh với ý ngay lành, thì cũng được hưởng ơn Toàn Xá theo luật thông thường.
Mọi cản trở với Sắc lệnh nầy đều vô hiệu lực.
Ban hành tại Rôma, do Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 31 tháng 8 năm Chúa Giáng Sinh 2018.
Hồng Y Mautus Piacenza,
Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao,
Linh mục Christophorus NYkiel
Thư ký
Cộng đoàn vỗ tay bày tỏ tấm lòng biết ơn Đức Thánh Cha và Toà Ân Giải qua Sắc lệnh vừa được công bố.
Tiếp theo, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu – Tổng đại diện, dâng lời tri ân và chúc mừng sinh nhật lần thứ 77 (18.12) của Đức cha Tôma. Lẵng hoa tươi kính dâng lên với trọn lòng hiếu thảo.
Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức cha Tôma gợi lên những tâm tình trong ngày lễ trọng đại của Giáo phận.
Hôm nay chính thức khai mạc Năm Thánh mừng 60 năm làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ núi Tàpao. Kể từ hôm nay, anh chị sẽ được hưởng tất cả những ơn phước mà Đức Thánh Cha qua Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban cho chúng ta qua 2 sắc lệnh mà anh chị em vừa nghe công cố. Hôm nay, chúng ta tập hợp nơi đây để cùng nhau chúc tụng tôn vinh Đức Maria - Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chính Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria trong sự trong sạch tinh tuyền, để Mẹ trở nên Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người Đấng cứu độ nhân loại. Chúng ta dâng Năm Thánh này cho Thiên Chúa và cho Mẹ Maria để xin Người luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta như đã hiện hiện và đồng hành trong suốt 60 năm qua. Khi tập họp tại Trung tâm Thánh mẫu này vào những ngày 12,13 trong tháng và những ngày khác trong năm, anh chị em sẽ được hưởng dồi dào ơn toàn xá. Cầu chúc anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa.
Tôi chính thức công bố khai mạc năm thánh mừng 60 năm khánh thành Đức Mẹ núi Tàpao.
Trong bài giảng lễ, ngài điểm lại lịch sử 60 năm tượng đài Mẹ Tàpao. Con người khi sinh ra trên cõi trần thế này, đều ghi lại những dấu ấn lịch sử trong không gian và thời gian con người ấy hiện diện và sống. Quốc gia cũng ghi lại những nét lịch sử của mình, Giáo hội, Giáo phận cũng lưu giữ những nét lịch sử của mình. Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tapao này, chúng ta mừng kỷ niệm 60 năm tượng đài Đức Mẹ Tapao được làm phép và khánh thành. Trải qua 60 năm, hôm nay mỗi tín hữu Giáo phận Phan Thiết và khách hành hương từ khắp nơi đã đến trong suốt thời gian qua cũng như hôm nay và mãi về sau luôn ngước mắt nhìn về Thánh Mẫu Tapao để cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân vì biết bao ơn lành Chúa đã ban. Chúng ta đến với Chúa qua Mẹ Maria. Chúng ta đến với Mẹ Maria để Mẹ dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa và nhờ đó mỗi người được lãnh nhận dồi dào nguồn ơn thánh sủng mà Thiên Chúa Tình Yêu ban tặng. Những ơn lành Mẹ ban, nhất là ơn hoán cải tâm hồn. Linh địa này đã trải qua những biến cố thăng trầm hạnh phúc và khổ đau gian nan và thử thách nhưng đó là dấu ấn lịch sử. Hãy luôn tín thác. Hãy đến với Chúa qua Mẹ Maria với niềm phó thác. Ngày Truyền tin Mẹ thưa với Sứ thần: xin thực hiện như lời thiên sứ truyền. Mẹ phó thác, nên Mẹ luôn thuộc về Chúa. Hôm nay cũng như trong suốt Năm Thánh, anh chị me hãy cầu nguyện, sám hối, nâng tâm hồn lên, mỗi ngày sống chúng ta đều thuộc về Chúa, về Mẹ, về Giáo hội Giáo phận Giáo xứ. Xin Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hướng dẫn gìn giữ trong suốt năm thánh này. Suối nguồn ân sủng dồi dào luôn rộng mở cho anh chị em.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn đọc kinh Đức Mẹ Tàpao. Đức cha ban phép lành với ơn toàn xá.Thánh lễ kết thúc lúc 8g15. Nắng rộn rã nhưng không gay gắt. Rừng xanh như tấm thảm hút nắng mặt trời lọc đi sức nóng rồi điều hoà khí trời trong mát dịu êm. Mọi người tiếp tục lên thánh tượng Đức Mẹ TàPao để cầu nguyện khấn xin.
Việc Chúa làm thật kỳ diệu. TàPao là vùng đất kính tế mới xa xôi, “khỉ ho cò gáy, đèo heo hút gió”. Hơn 40 năm trước, dân tứ xứ đi kinh tế mới đến đây khai phá rừng làm nương rẫy. Bây giờ là trung tâm hành hương kính Đức Mẹ thật sầm uất. Đường phố, nhà cửa, quán xá xây dựng ngày càng nhiều làm thay đổi bộ mặt miền quê nghèo êm ả.
Giáo phận Phan Thiết tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận một trung tâm hành hương thánh thiêng tuyệt vời. TàPao là địa chỉ tình thương của Mẹ, mọi người từ muôn phương đến được Mẹ bồi dưỡng bằng ơn lành hồn xác. Một khi đã đón nhận những ân ban, ai ai cũng được Mẹ mời gọi cải thiện đời sống, thực thi Tin mừng.
Cho xứng với lòng biết ơn đối với Đức Mẹ TàPao, Giáo phận đã tổ chức đêm 12.12, diễn nguyện và hát ca tôn vinh Mẹ qua 3 phần. Cung Nghinh Tượng Mẹ: Kiệu Đức Mẹ và cộng đoàn lần chuỗi cùng suy niệm Mầu nhiệm Mân Côi Năm Sự Sáng.
Tạ ơn Năm Thánh kỷ niệm 60 năm Đức Mẹ Tàpao với một thoáng lịch sử.
Ngày 8 tháng 12 năm 1959, tượng đài Đức Mẹ Tàpao được làm phép và khánh thành, do Đức Cha Piquet Lợi nguyên Giám Mục Giáo phận Nha Trang chủ sự, có đông đảo của các linh mục, tu sĩ và hàng chục ngàn giáo dân tham dự.
Tuy nhiên, do tình hình chiến tranh lúc bấy giờ càng ngày càng khốc liệt, từ năm 1965 trở đi, hầu hết giáo dân ở đây đã phải dời đi nơi khác, vì thế tượng Đức Mẹ Tàpao dường như bị lẵng quên từ đó.
Trung tâm Đức Mẹ Tà pao tưởng chứng như đã biến mất. Mãi đến tháng 10 năm 1980 một số giáo dân thuộc vùng kinh tế mới xã Đức Tân và xã Huy Khiêm đã tìm thấy tượng Đức Mẹ đã bị bể nát phần đầu và tay chân.
Tháng 6 năm 1991 được sự cho phép của Đức cố Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi và sự khích lệ của linh mục Phanxicô Xavie Đinh Tân Thời nguyên chánh xứ Gia An, những giáo dân này đã nhờ điêu khắc gia Lê Phát, phục chế lại tượng Đức Mẹ.
Sau gần hai tháng thi công tượng Đức Mẹ được hoàn tất vào ngày 30 tháng 7 năm 1991
Từ năm 1998, khách hành hương từ khắp nơi gồm nhiều thành phần, thuộc mọi lứa tuổi, giáo cũng như lương tìm về bên Mẹ Tà pao, trong đó nhiều người chia sẻ rằng đã nhận được nhiều ân sủng của Chúa với xác tín nhờ Mẹ Tà pao chuyển cầu.
Được sự chấp thuận của chính quyền và sự giúp đỡ của các ân nhân, ngày 13 tháng 8 năm 2006 Đức cố Giám mục Phaolo Nguyễn Thanh Hoan đã cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng linh đài Đức Mẹ Tàpao và đường lên linh đài. Sau chín tháng thi công hai hạng mục này được khánh thành vào ngày 13 tháng 5 năm 2007.
Ngày 08 tháng 12 năm 2009, Giáo phận tổ chức "Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao" kỷ niệm Kim Khánh - 50 năm Thánh tượng Đức Mẹ hiện diện tại linh địa này.
Từ năm 2010 để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương, Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống tiếp tục phát triển - xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao với các hạng mục: Quảng trường A,B,C, Lễ Đài, nhà nguyện trung tâm, nhà sinh hoạt và nhiều công trình khác đã và đang được Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết cho tiếp tục xây dựng như Văn phòng, Trạm Y Tế và nhiều công trình khác phục vụ khách hành hương.
Trong tâm tình mừng kỷ niệm 60 năm làm phép và khánh thành tượng Đức Mẹ Tàpao, cộng đoàn cùng với Mẹ Maria hiệp dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân: Đức cố Giám mục Piquet Lợi, nguyên Giám mục Giáo Phận Nha Trang, các Đức Cố Giám mục Giáo Phận Phan Thiết: Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giuse Vũ Duy Thống, cùng quý ân nhân xa gần đã và đang góp công góp sức hình thành, xây dựng và phát triển Trung Tâm Thánh Mẫu Tapao này.
Kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể.
Đức cha Giám quản, Cha Tổng đại diện, các linh mục tu sĩ và đông đảo khách hành hương chung niềm vui ngợi khen Đức Mẹ TàPao. Với sự góp phần của nữ tu hội dòng MTG Phan thiết, đêm canh thức đã ghi nhiều dấu ấn thiêng liêng vào tâm hồn mọi người, gia tăng thêm lòng yêu mến Đức Mẹ. Nhiều đoàn hành hương tiếp tục leo núi lên với Mẹ để đọc kinh lần hạt cầu nguyện. Đêm rừng núi TàPao không còn âm u tăm tối nhưng rực sáng niềm tin, ấm áp tình yêu giữa Mẹ hiền và đoàn con cái.
Giáo hội đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng, ở giữa thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến trần gian. Vui mừng biết bao trong “màu tím đợi chờ và hy vọng” bừng lên “sắc trắng, sắc vàng của hoan vui ngày lễ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm”, ngày lễ mà ý nghĩa phụng vụ đã gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu độ, liên quan đến số phận ngàn đời của nhân loại và như cánh cửa thiêng liêng mở ra để dân Chúa đỉnh đạc bước tới cử hành mầu nhiệm Nhập Thể. Trong hai thế kỷ sau cùng của thiên niên kỷ thứ hai, có hai chân lý về Đức Maria đã đựơc Giáo hội định tín: tín điều “Vô Nhiễm Nguyên Tội” (8.12.1854) liên quan tới cuộc khai mở cuộc đời của Đức Mẹ; và tín điều “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời” (1,11,1960) liên quan đến giây phút kết thúc cuộc sống trần gian trong vinh quang phục sinh của Đức Mẹ. Hai tín điều đó khái quát về toàn bộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa ở hai mút cùng lịch sử: một khởi đầu sáng tạo với vẻ đẹp “Vô Nhiễm tuyệt vời” và một kết thúc với công trình Nhập Thể Cứu Độ của Chúa Con, toàn thể nhân loại đựơc nâng lên trong ánh quang phục sinh vĩnh hằng.
Đến với Đức Mẹ TàPao, sống Năm Thánh 60 năm Đức Mẹ TàPao, chúng ta hãy tin tưởng và noi gương Mẹ, sống vững tin và yêu thương như Mẹ.
Đến với Đức Mẹ TàPao, hãy siêng năng lần hạt như Mẹ dạy, mọi người sẽ được đầy hồng ân, hạnh phúc. Đức Mẹ TàPao cũng là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Ban Caritas Xứ Tân Hương Tổ Chức Chương Trình Ca Nhạc Thiện Nguyện
“"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy".” ( Lc 25,44)
“Làm Dịu Vơi Nỗi Đau” là chủ đề chương trình ca nhạc thiện nguyện (Không bán vé) do Ban Caritas giáo xứ Tân Hương tổ chức dưới sự đạo diễn của Nhạc sĩ Việt kiều Ý Vũ cùng sự cộng tác của một số ca nghệ sĩ Công Giáo,giới trẻ giáo xứ Tân Hương,cơ sở âm thanh ánh sáng Xuân Đức cơ sở Sudio Xuân Bách cùng sự hỗ trợ của các đoàn thể trong giáo xứ; chương trình được diễn ra lúc 19g30 đến 21g30 ngày 08-12-2018 nhằm mục đích gây quỹ để xây dựng Giáo điểm Tin Mừng và gíup đỡ cho những anh chị em kém may mắn nhân dịp Giáng Sinh sắp về.
Xem Hình
Đến tham dự có Cha Giuse Lê Hoàng (Hạt phó Tân Sơn Nhì),Cha chánh xứ Tân Hương Phanxico Assisi Lê Quang Đăng,quý Cha Phó,đại diện Chính quyền địa phương,đại diện Hội đồng mục vụ cùng quý Đoàn thể trong giáo xứ. Bà Elizabet Đặng Thị Hiếu (Trưởng ban Caritas)cùng các thành viên, quý Bà cố,quý Ân nhân,Ban nhạc và Nhóm múa đương đại gx Tân Hương.Đặc biệt có sự hiện diện của Nhạc sĩ Ý Vũ, MC Minh Quân và một số ca sĩ Công Giáo như: Diệu Hiền,Tuyết Mai,Thúy Huyền,Uyên Di,Lưu Tuấn,Phước Đức, LuanDon Nguyễn,Hoàng Quân,Xuân Trường,Thanh Sử và bé Thoại Nghi(13 tuổi) cùng Vũ đoàn Thiên Sứ.Trong số này có những anh chị hiện đang là ca Trưởng và ca viên của các ca đoàn trong Tổng giáo phận Sài Gòn.
Mở đầu bà Elizabet Đặng Thị Hiếu nói về ý nghĩa và mục đích của Đêm văn nghệ thiện nguyện:”Chúng ta đang sống trong tinh thần mùa Vọng của Chúa là chia sẻ tình yêu đến cho mọi người nhất là xây dựng Giáo điểm còn thiếu thốn giúp anh chị em nhập cư có điều kiện tham dự phụng vụ và nâng đỡ những mảnh đời khó khăn trong giáo xứ.Bà cũng sơ lược về các hoạt động của Caritas cụ thể trong thời gian qua như: Hàng tháng chăm sóc 32 hộ nghèo,lo bữa ăn sáng Chúa Nhật cho các cháu Thiếu nhi Thánh Thể,phát quà cho 160 gia đình khó khăn trong Tết cổ truyền và hôm nay tiếp tục gây quỹ để chăm lo cho người khó khăn.Kế tiếp Bà mời Cha Giuse Lê Hoàng lên phát biểu:
Giáo hạt Tân Sơn Nhì chúng ta có 4 Giáo điểm: Tân Sơn Nhì,Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (giáo xứ Gò Mây) và Tân Nhật (Bình Chánh)Do anh chị em nhập cư phải đi dự lễ xa và qua những con dường lầy lội mưa gió,nên Giáo hạt đã mua đất xây dựng 4 Giáo điểm trên địa bàn để giúp bà con phát triển đời sống Đức Tin và giới thiệu về Chúa cho lương dân.Xin cảm ơn Cha xứ Tân Hương,BanCaritas,Nhạc sĩ Ý Vũ cùng các ca sĩ nghệ sĩ tham gia chương trình Kính chúc tất cả có một mùa Vọng nhiều ơn Chúa.Sau phát biểu của Cha Giuse,Ban tổ chức mời Cha xứ Tân Hương lên tuyên bố khai mạc,Cha chia sẻ
Chúng ta không chỉ chăm sóc những người nghèo trong giáo xứ,mà còn cả những vùng xa xôi có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh,nhất là các cháu nhỏ và các học sinh đi học ở trường xa trong khi điều kiện đường xá còn yếu kém.Bên cạnh đó là một nỗi đau khi những người nghèo về Đức Tin chưa tìm ra lý tưởng sống như Cha Hạt Phó vừa trình bày ở 4 Giáo điểm rộng mệnh mông không có nhà thờ nên nhiều người chưa nhận ra đâu là Thiên Chúa.Vậy nên chúng ta phải chung tay để xoa dịu và nâng đỡ họ,vì họ là hình ảnh sống động của Thiên Chúa.Chúa vay chúng ta rồi Chúa sẽ trả lại gấp bội phần Xin cám ơn Nhạc sĩ Ý Vũ,chúc Nhạc sĩ cùng các ca nghệ sĩ và anh chị em một mùa Giáng Sinh nhiều ơn lành.Tôi trân trọng tuyên bố khai mạc buổi ca nhạc hôm nay
Có tất cả 14 tiết mục được trình diễn trong đó Giới trẻ giáo xứ Tân Hương với bài múa đương đại đầu tiên là “Câu chuyện tình của Giêsu”,Ca sĩ Kim Ngân (gx Tân Hương) với hai ca khúc song ngữ “Đêm Thánh Vô Cùng “và”Cao Cung Lên”cùng ca khúc “Cảm Mến Ân Tình” do một nữ tu sáng tác được song ca bởi 2 giọng Ca sĩ Cúc Anh và Hoa Hạ rất đặc sắc vì kết hợp hòa âm phối khí với các Nhạc công điêu luyện trong ban nhạc G-Band của giáo xứ.Song song đó là phần trình diễn của những giọng ca truyền cảm,những vũ điệu sôi động của các Ca nghệ sĩ và vũ công chuyên nghiệp.Tất cả cùng hòa quyện vào nhau để đem lại một đêm nhạc “Tình Ca Giêsu” ấn tượng.Được biết hoạt động này được khởi điểm từ khi Nhạc sĩ Ý Vũ trở về Việt Nam để làm việc bác ái;hình ảnh của những người khó khăn cùng cực trong xã hội đã in đậm trong Ông từ đó các ca khúc ra đời như:”Điểm Hẹn Thầy,Chuyện Tình Của Chúa,Mackeno,Bản Tình Ca Giêsu,Niềm Vui Emanuel,Tôi Chọn Giêsu,Mùa Gặt,Hương Thơm,Có Những Mảnh Đời,Vì Mình Là Con Chúa” vvv nói về chân lý đích thực của Lòng Thương xót Chúa đối với con người là bất tận và tuyệt đối;còn giữa con người với nhau thì có nhiều hạn chế và thực trạng vô cảm đang xảy ra rất nhiều,rất thường ngày trong xã hội hôm nay.
Sau thời gian 2 tiếng liên tục và sôi động vì những màn trình diễn ấn tượng,sau những tràng vỗ tay rôm rả của khán giả;chương trình ca nhạc”Làm Dịu Vơi Nỗi Đau” đã khép lại với bài bát cuối cùng” Gieo Mầm Tin Yêu”được tất cả các Ca nghệ sĩ trình bày.Cha xứ Phanxico Assisi Lê Quang Đăng đã mời Nhạc sĩ Ý Vũ lên sân khấu để cùng cổ vũ cho tiết mục và chào tạm biệt khán giả.Trước khi ban phép lành Cha tâm sự:
Tất cả nội dung trình diễn hôm nay đều nói lê một Thông điệp đó là,những trái tim cần rộng mở hơn,những cánh tay phải nối dài hơn để cùng đem tin yêu đến cho những người đang bị gạt ra bên lề xã hội.Xin cám ơn Nhạc sĩ Ý Vũ,các Ca nghệ sĩ,quý vị Ân nhân,Chính quyền địa phương các cấp,anh em Dân phòng giữ trật tự.Hội đồng Mục vụ,Ban Caritas giáo xứ,các Ca đoàn,các Đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa cùng quý vị khán giả đang hiện diện ở đây;đặc biệt 2 cơ sở Xuân Đức và Xuân Bích giúp cho Chương trình ca nhạc thành công.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả để chúng ta trở nên những Sứ giả của Chúa trong cuộc sống Đức Tin.
Phương Nga
Tĩnh Tâm Mùa Vọng Tại Giáo Xứ VN Paris : Vui Mừng Và Hoan Hỉ
Chúa Nhật II Mùa Vọng, Giáo Xứ Paris đong đầy Vui mừng và Hoan hỉ theo tinh thần của tông huấn thứ 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô :
- Từ 9 giờ sáng với khóa Dự bị Hôn nhân : môn Dân luật (LS Lê Đình Thông) và Sống đạo trong gia đình (GS Vũ Đình Khiêm và Ngô Thị Kim Đào).
- 10 giờ sáng ; Ngày Tĩnh tâm khơi nguồn từ tông huấn ‘‘Hãy vui mừng và hoan hỉ’’(Gaudete et Exsultate) do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, đại diện các cha sinh viên tại Paris, hướng dẫn.
Đây là tông huấn thứ 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô, sau hai tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui của Tin mừng) và Amoris Laetitia (Niềm vui Yêu thương). Chủ đề chung của cả ba tông huấn huấn là Niềm vui, lần này có thêm Hoan hỉ.
Trong Ngày Tĩnh tâm, cha Nguyễn Văn Hiền đã thuyết giảng về ‘‘ơn gọi nên thánh’’ của mỗi người trong giáo xứ, trong lúc Paris đang diễn ra khủng hoảng với các ngày thứ bảy xuống đường. Ngài trích dẫn các ý chỉ của Đức Thánh Cha nói trong tông huấn, áp dụng vào đời sống hàng ngày của mỗi tín hữu : trong gia đình, nơi cộng đoàn và ngoài xã hội.
Cha Phêrô nói về thuyết ngộ đạo đương đại và thuyết Pêlagiô đều là các lạc thuyết dẫn ta đi xa Chúa.
Tám mối Phúc thật là lộ trình nên thánh của mỗi người trong mùa vọng. Ngài nhấn mạnh chúng ta nên thánh đồng hành với cộng đoàn, có các thánh thông công và nhờ ân sủng Thiên Chúa, trong niềm vui nội tâm, với các việc làm cụ thể. Hành trình nên thánh là sống yêu thương, làm chứng cho Tin Mừng.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền thường điểm xuyết bằng những lời hay ý đẹp. Nói về tình yêu thương, ngài nhắc lại một ý tưởng của thánh Augustinô d’Hippone ‘‘Giới hạn của tình yêu là không giới hạn (La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure) hoặc văn hào Victor Hugo : Yêu là biết nói lời tôi yêu (Aimer, c’est savoir dire je t’aime). Con đường nên thánh không cho phép ta thất vọng. Ngài thuật lại câu chuyện Chí Phèo. Sau cuộc sống đầy bất trắc, sau cùng nhân vật này có ý nguyện trở nên người lương thiện.
Vào cuối buổi tĩnh tâm, cha Giám đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ cám ơn cha Nguyễn Văn Hiền đã thuyết giảng rất sống động, gần gũi với cuộc sống của mỗi tín hữu. Nhờ vậy, mỗi người sống mùa vọng với Vui Mừng và Hoan Hỉ.
Mỗi người dự tĩnh tâm đều có bản dịch tông huấn, do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân chuyển ngữ. Hoan Hỉ (歡喜) diễn tả được cả hai ý ‘‘Gaudete’’ và ‘‘Exsultate’’ trong nguyên bản.
Được biét cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền hiện soạn luận án tiến sĩ Tín lý học tại Đại Học Công Giáo Paris về đề tài ‘‘La question de l’unité d’ordre christocentrique de la théologie du corps mystique d’Émile Mersch’’. Ngài gốc giáo phận Kontum, hiện là đại diện các cha sinh viên du học tại Paris. Ngài am hiểu tiếng Gia Rai (Jrai), từng là giáo phụ (catéchiste montagnard) lo truyền giáo cho người sắc tộc Gai Rai trong các buôn làng trong giáo phận Kontum.
Lê Đình Thông
Hình ảnh : Phó Tế Phạm Bá Nha
Tâm Tình Tạ Ơn Và Cầu Nguyện Cho Linh Mục
Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin được gợi ý suy niệm ba vấn đề sau đây: (1) Tâm tình tạ ơn vì hồng ân linh mục; (2) Trách nhiệm đối với ơn gọi linh mục; (3) Cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục.
1.Tâm tình Tạ Ơn, đặc biệt là tạ ơn vì hồng ân Linh mục
Matthew Henry là một học giả Kinh Thánh lừng danh vào đầu thế kỷ 18. Một ngày kia, ông bị bọn cướp trấn lột hết tất cả và đánh cho một trận nhừ tử. Đêm hôm đó, khi trở về nhà, Henry đã ghi xuống cuốn nhật ký của mình như sau: “Hãy để cho lòng ta tạ ơn Thiên Chúa. Bởi vì, thứ nhất, sống mấy chục năm cuộc đời, cho đến bây giờ ta mới bị cướp; điều mà trước đây ta chưa bao giờ gặp phải. Thứ hai, mặc dầu bọn chúng cướp cái ví tiền của ta, nhưng chúng không cướp mất mạng sống của ta. Thứ ba, mặc dầu chúng nó cướp sạch những gì ta có trên người lúc đó, nhưng cũng chẳng đáng giá là bao. Và lý do cuối cùng khiến ta phải tạ ơn Thiên Chúa là bởi vì: ta là người bị cướp, chứ ta không phải là kẻ đi ăn cướp.”
Có lẽ ít ai trong chúng ta có thể bình tâm để nói lên những lời tạ ơn như vị học giả Kinh Thánh trên đây. Vậy, nếu vị học giả Kinh Thánh trên đây biết tạ ơn Thiên Chúa vì bị ăn cướp thì có lẽ mỗi người chúng ta còn có biết bao nhiêu điều khác để tạ ơn Thiên Chúa. Ngoài ơn được làm người, ơn được làm con cái Thiên Chúa, ơn được cứu chuộc...thì hằng ngày chúng ta còn nhận được biết bao ơn lành hồn xác như: có khí để thở, có sức khỏe, có thức ăn thức uống, được học hành, được sống trong môi trường gia đình, giáo xứ, làng xã...và muôn vàn ơn lành khác. Sách Aica diễn tả thật sâu sắc rằng: “Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung tín của Người cao cả biết bao!” (Ac 3, 23). Vì thế, chúng ta luôn phải sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hay nói như Thánh Phaolô: “Hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18). Đặc biệt hôm nay, chúng ta quy tụ về đây để cùng với Tân chức tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà Người đã thương ban.
Trước hết, Tân chức vui mừng tạ ơn vì hồng ân linh mục Chúa đã ban cho ngài. Bao nhiêu năm trời phấn đấu học hành tu luyện nay đã đạt được ý nguyện. Chúa kêu gọi và tuyển chọn ngài giữa bao nhiêu người khác có thể xứng đáng hơn. Thư gửi Tín hữu Do thái khẳng định rằng: ơn gọi linh mục là hồng ân nhưng không Chúa ban cho một con người từ giữa những con người…không ai tự dành cho mình được vinh dự ấy…(x. Dt 5, 1-4).
Tiếp đến, ông bà cố và gia tộc tạ ơn Thiên Chúa vì từ nay trong gia đình, gia tộc có một người làm linh mục. Cha Gioan trở thành linh mục hôm nay là nhờ có ông bà cố. Có thể nói, không có ông bà cố thì Giáo Hội, Giáo Phận, Giáo xứ và dòng họ không có đuợc linh mục Gioan Tú hôm nay. Những hy sinh to lớn của ông bà cố đã chung đúc nên con người linh mục Gioan hôm nay. Ca dao có câu: “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Ông bà cố không những có công ơn sinh thành dưỡng dục, mà còn có công đồng hành với Tân chức trong hành trình đời tu, với những lời cầu nguyện, những lo toan, những lao nhọc vất vả, những thao thức, những hy sinh đủ mặt. Những gia đình có con đi tu thì mới hiểu được điều này. Một ông bố có con đi tu tâm sự với tôi: “Con đi tu, bố mẹ cũng phải đi tu. Nhiều lúc phải cố gắng, phải chịu đựng, phải nhịn nhục, phải hy sinh nhiều lắm”. Đúng như vậy, vì con đi tu mà cha mẹ phải hy sinh rất nhiều. Mới đây trên mạng xã hội có đăng tải tâm sự của một người con đi tu nói về sự vất vả của cha mẹ với nội dung được tóm lược như sau: “Cha mẹ lo lắng để con cái tu cho trọn. Lo lắng làm ăn vất cả để có tiền cho con ăn học. Lo lắng xoay xở để con cái có tiền đi về mỗi dịp hè, dịp tết...nhất là đối với cha mẹ có con cái đi tu dòng, thì phải lo suốt cả cuộc đời.” Xin cám ơn ông bà cố rất nhiều. Xin cùng với ông bà cố Tạ ơn Thiên Chúa vì những công khó và lời cầu nguyện của ông bà cố nay đã được Chúa nhận lời.
Bên cạnh ông bà cố và gia tộc phải kể đến công ơn của giáo xứ quê hương, các ân nhân, đặc biệt là cha nghĩa phụ của Tân chức. Bởi vậy, thánh lễ hôm nay cũng là dịp để giáo họ, giáo xứ, các ân nhân và cha nghĩa phụ của Tân chức vui mừng tạ ơn Thiên Chúa vì những đóng góp của mình về tinh thần cũng như vật chất cho Tân chức nay đã gặt hái thành quả.
Nhưng khi Chúa chọn ai làm linh mục thì không phải để vinh dự cho người đó, hay cho gia đình, dòng tộc, giáo xứ mà vì lợi ích chung của mọi người. Thật vậy, ai cũng cần đến linh mục. Hành trình của một cuộc đời kitô hữu luôn ghi dấu ấn của linh mục:
“Khi mới chào đời, linh mục đã giúp ta gia nhập Giáo hội và trở thành con cái Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội. Khi đến tuổi khôn, linh mục giúp ta thanh tẩy tâm hồn và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa qua bí tích Giao hòa và Thánh Thể. Từ đó, mỗi khi ta yếu đuối lỗi lầm, nhất là khi ta phạm tội trọng, linh mục giúp ta lấy lại ơn thánh hóa đã mất để tiếp tục kết hợp với Chúa và hiệp nhất với cộng đoàn, nhờ đó được sống đẹp lòng Chúa hơn. Khi đến tuổi trưởng thành, linh mục giúp ta đón nhận Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức để ta trở nên chiến sĩ của Chúa Kitô ra đi làm chứng cho Tin mừng khắp nơi. Khi ta đủ lớn đứng trước ngã ba đường đời, linh mục ân cần hướng dẫn ta hoặc chọn lựa đời sống hôn nhân, hoặc chọn lựa đời sống thánh hiến...
Khi ta già cả yếu đau bệnh tật hay gặp rủi ro tai nạn, linh mục liền vội chạy đến ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân để tăng thêm sức mạnh thiêng liêng cho ta đủ khả năng chiến đấu vượt lên mọi khó khăn nguy hiểm hầu luôn trung thành với Chúa.
Và khi đến giờ Chúa gọi ta ra khỏi đời này về với Chúa, chính linh mục nghiêng mình xuống chúc lành cho ta trong giờ hấp hối, dâng thánh lễ An táng cầu nguyện và đưa tiễn ta đến mộ phần an nghỉ trong lòng đất mẹ, chờ ngày được phục sinh với Chúa.
Rồi khi mọi người hầu như quên ta trong cõi chết, có khi cả những người thân yêu của ta nữa, thì cũng chính linh mục hằng nhớ cầu nguyện cho ta trong thánh lễ cầu hồn, cũng như trong các thánh lễ mỗi ngày.” (Xem bài “Linh mục thực thi lòng thương xót cho đoàn chiên giao phó” của Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy, pss)
Như thế đó, linh mục luôn có mặt ở những biến cố quan trọng trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Cho nên, với thiên chức linh mục hôm nay, không chỉ bản thân Tân chức, gia đình, dòng họ, giáo xứ quê hương tạ ơn Thiên Chúa mà tất cả mọi người chúng ta đều phải tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà Chúa đã thương ban.
2.Trách nhiệm đối với ơn gọi linh mục
Nhưng chúng ta không chỉ dừng lại ở niềm vui tạ ơn hôm nay mà còn phải lưu tâm đến trách nhiệm của mỗi người trong việc vun trồng ơn gọi linh mục cho Giáo hội nữa. Theo niên giám của Tòa Thánh năm 2016, số giáo dân trên toàn thế giới năm 2014 là 1,272,000,000 người. Trong số đó, số lượng linh mục chỉ có: 415.792 vị, chiếm tỷ lệ 0,032%. Như vậy, quân bình một linh mục coi sóc 3.060 tín hữu. Nhưng trên thế giới, số linh mục phân bố không đồng đều: ở Châu Mỹ và Châu Phi một linh mục phải coi sóc trên 5.000 tín hữu. Đó là chưa kể có 136.572 điểm truyền giáo không có linh mục. Chính vì thế, để có thêm linh mục mỗi người chúng ta cần phải có trách nhiệm vun trồng ơn gọi linh mục, đặc biệt là trước khi các ứng sinh vào chủng viện.
Trước hết, vai trò của các gia đình: Gia đình là chủng viện đầu tiên. Thực tế cho chúng ta thấy, hầu hết ơn gọi của các linh mục được chớm nở từ các gia đình: Có thể nhờ sự hướng dẫn của cha mẹ; có thể nhờ đời sống đạo đức và gương sáng của các thành viên trong gia đình; có thể nhờ lòng yêu mến và quý trọng các linh mục của các bậc cha mẹ đã làm cho ơn gọi nơi con cái mình được hình thành và phát triển. Chính vì thế, “cha mẹ hãy vun trồng và bảo vệ các mầm non ơn gọi linh mục nơi tâm hồn con cái, trong môi trường giáo dục gia đình theo luân lí Kitô giáo” (PC 2). Thư gửi các gia đình Công Giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2016 mời gọi các gia đình Công Giáo hãy trở thành hội thánh tại gia: “Bởi vì, gia đình là ngôi nhà thờ phượng; gia đình là mái ấm của tình yêu và lòng thương xót; gia đình là nơi đón nhận và trân trọng sự sống; gia đình là ngôi trường giáo dục đầu tiên và căn bản về mọi phương diện nhân bản, đạo đức, tri thức và đức tin.”
Vì vậy, các bậc cha mẹ cần tạo bầu khí gia đình đạo đức bằng cách: Siêng năng đọc kinh tối sáng trong gia đình, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích nhất là Bí tích Giao Hòa và Thánh Thể. Trong đời sống thường ngày: Các thành viên trong gia đình phải yêu thương gắn bó với nhau, quan tâm giúp đỡ nhau, hy sinh cho nhau, khích lệ nhau làm việc thiện và biết sống tình liên đới với hết mọi người. Đặc biệt, các bậc cha mẹ cần quan tâm đến ơn gọi nơi con cái, giúp con cái hiểu rõ ơn gọi dâng hiến. Nếu con cái có ước mong được làm linh mục, cha mẹ cần động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để các em đạt được ý nguyện của mình. Nếu các ứng sinh linh mục phát xuất từ các gia đình đạo đức, được sự giáo dục đầy đủ của cha mẹ...sẽ giúp ích nhiều cho ban đào tạo trong các chủng viện sau này. Và chắc chắn, các ứng sinh đó sẽ trở thành những linh mục tốt, có ích cho Giáo hội.
Thứ hai, vai trò của các linh mục nhất là các linh mục quản xứ: Các linh mục cần có trách nhiệm khơi dậy, nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi linh mục nơi các giáo xứ mà mình coi sóc. Sắc lệnh đào tạo linh mục nhắc nhở rằng: “Tất cả các linh mục phải nêu cao lòng nhiệt thành tông đồ để vun trồng thật nhiều ơn gọi và lôi cuốn tâm hồn người trẻ đến với chức linh mục, bằng chính đời sống khiêm nhường, cần mẫn, vui tươi của các ngài, cũng như bằng tình tương thân tương ái và cộng tác huynh đệ giữa các linh mục” (OP, 2);
Vì thế, các linh mục cần nhắc nhở các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo lý viên và các thành phần trong giáo xứ quan tâm đến ơn gọi linh mục, bằng việc đào tạo con em phát triển con người toàn diện về mọi mặt trong đời sống đức tin, tri thức, đạo đức và nhân bản.
Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, hướng dẫn cho các em có ý hướng làm linh mục; hướng dẫn các em phát triển về đời sống tâm linh; giúp các em tránh xa phim ảnh, sách báo xấu và những gì ảnh hưởng đến ơn gọi linh mục; giúp các em nâng cao về đạo đức, nhân bản, tri thức, mục vụ, tông đồ...Điều này sẽ làm nền tảng thuận lợi cho việc đào tạo, và cho đời sống đời linh mục sau này. Trong Tông huấn Đời sống Thánh hiến Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết: “Chính phẩm chất thiêng liêng của đời thánh hiến mới lay chuyển được những con người thời đại này - họ cũng đang khao khát những giá trị tuyệt đối - và trở thành một lời chứng hấp dẫn.” Làm được như vậy, các linh mục góp phần rất lớn trong việc đào tạo ơn gọi linh mục cho Giáo hội. Tại Giáo phận Vinh chúng ta có nhiều ơn gọi linh mục, chắc chắn nhờ một phần đóng góp rất lớn nơi các linh mục quản xứ. Từ xưa tới nay hầu hết, các nhà xứ giống như những chủng viện thu nhỏ, vì nơi đây các cha xứ thường nuôi dạy các ứng sinh linh mục tương lai. Có lẽ các cha có mặt hôm nay đây cũng đã từng sống ở nhà xứ, từng nhờ sự giúp đỡ của cha nghĩa phụ. Cha Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo, cũng để lại cho các linh mục quản xứ một khuôn mẫu về vấn đề này: ở bất cứ nhiệm sở nào, bất cứ lúc nào, nhà cha cũng là một tiểu chủng viện thu hẹp. Cha nuôi một số thiếu niên nam, dạy giáo lý, hướng dẫn và gợi lên trong các em nhiệt tâm tông đồ. Với tình yêu của người cha, với sự thận trọng tinh tế của một nghệ sĩ, cha chú tâm vào việc đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai cho Giáo hội. Bên cạnh những bài học và lời giáo huấn, chính đời sống cha là một gương sống động cho họ. Khi cha dâng lễ, mọi người như gặp gỡ được Thiên Chúa. Khi cha giảng, mọi người đều thấy sốt sắng thêm lên…Trong một giai đoạn lịch sử khó khăn, việc đào tạo phải thực hiện cách lén lút và riêng tư từng người một thì con số 40 chủng sinh, tám linh mục, quả là con số đáng kể với 22 năm linh mục của cha, quả là bó lúa vàng nặng trĩu hạt mà cha đóng góp được cho Giáo hội Việt Nam.
Thứ ba, vai trò của các thành phần khác trong Giáo hội: Mỗi tín hữu đều có trách nhiệm với ơn gọi linh mục tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình: Có thể cầu nguyện cho ơn gọi như lời Đức Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thờ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”(x. Mt 9,37-38). Cũng có thể nâng đỡ ơn gọi bằng cách giúp các ứng sinh linh mục, giúp các thầy, giúp các chủng viện hay tham gia vào các hội bảo trợ ơn thiên triệu. Giáo phận Vinh chúng ta mới thành lập “quỹ tương trợ chủng sinh” để mời gọi mọi thành phần dân Chúa đóng góp phần mình giúp các chủng sinh yên tâm tu học. Nhiều thành viên đã tham gia chương trình này. Trong đó, Giáo xứ Thuận Nghĩa cũng có gần 200 thành viên tham gia, mỗi năm đóng góp vào quỹ này trên dưới 100 triệu. Đó là cách góp phần mình trong việc nuôi trồng ơn gọi linh mục. Tạp chí “Truyền bá đức tin” có thuật lại câu chuyện một cụ già Ấn Độ như sau: Lúc còn là thanh niên, anh đã say sưa nghiện ngập đủ mọi thứ: cà phê, thuốc lá, rựơu mạnh có tiếng. Nhưng rồi một hôm, chàng đọc thấy trên mặt báo lời kêu gọi giúp nuôi chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Đọc xong chàng rất đổi phân vân, một đàng chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, đàng khác, chàng thấy những thứ đó quá hấp dẫn, chả có vẻ tội lỗi gì cả!
Thế rồi, chàng đã quyết định: bỏ tất cả… ăn uống tiết kiệm, dần dần với thời gian, chàng đóng góp số tiền tiêu xài ấy vào quĩ truyền bá đức tin để giúp nuôi ít chủng sinh nghèo. Cứ thế liên tiếp trong mấy mươi năm, nhiều thế hệ chủng sinh, linh mục đã được chàng giúp đỡ. Họ liên lạc thư tín với chàng mỗi lúc một nhiều…Thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh niên nghiện ngập thành ông cụ già 85 tuổi. Ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của cụ, cụ tuyên bố trước mặt họ hàng: “Với những hy sinh suốt mấy mươi năm qua, tôi đã đài thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến nay, con số các linh mục rải rác khắp nơi được tôi giúp đỡ đã lên đến 30 mươi người. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đầu tư thành công, và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư như thế cho đến giờ Chúa gọi”.
Trên đây là những cách thế chúng ta có thể làm để vun trồng ơn gọi linh mục cho Giáo hội.
3.Cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục
Không chỉ cầu nguyện và nâng đỡ các ứng sinh linh mục mà mỗi người kitô hữu còn cần phải cầu nguyện, nâng đỡ các linh mục để các Ngài trở thành những linh mục như lòng Chúa mong muốn. Tại sao phải cầu nguyện cho các linh mục? Bởi vì, chức Linh mục cao cả, sứ mạng linh mục thì nặng nề nhưng con người linh mục lại yếu đuối. Đọc lại Cựu Ước, chúng ta thấy các ngôn sứ lớn như Môi-sê, Isaia, Giêrêmia đã cảm nhận rõ ràng được mình yếu đuối, thấp hèn trước sứ mạng cao cả Thiên Chúa trao. Không những các ngôn sứ thời Cựu Ước mà tất cả các linh mục thời Tân ước cũng cảm thấy run sợ trước chức vụ Chúa trao. Cho nên, khi suy niệm về Thiên Chức linh mục cao quý, sứ mạng linh mục cao cả nặng nề, không linh mục nào mà không cảm thấy bất xứng, và lắm lúc còn cảm thấy sợ hãi. Trong bút ký “đôi dòng tâm sự đời linh mục”, Đức Cha Bùi Tuần đã cảm nhận:“Hôm dâng lễ mở tay, tôi cùng với giáo dân bước vào Nhà Thờ. Mặc ai hát: “Con hân hoan bước lên Bàn Thánh,” riêng tôi, tôi cảm thấy lòng mình e thẹn, sợ hãi. Trong bài giảng hôm đó, một linh mục hùng biện đã lớn tiếng đề cao chức linh mục. Càng nghe, tôi càng cảm thấy mình như bị hành hạ tra tấn. Bởi vì tôi thấy mình quá bất xứng.”
Trong thực tế, không phải tất cả các linh mục đều xuất chúng hay lỗi lạc, thánh thiện, hiền hòa, dễ thương hơn người khác. Trái lại, vẫn có những linh mục cũng bồng bột như Phêrô, nỏng nảy như Gioan và Giacôbê, cuồng nhiệt như Phaolô và nếu không cẩn thận thì cũng dễ sa ngã như Giuđa. Vì thế, chúng ta không lạ gì khi nghe nói nơi này hay nơi khác vẫn có những vụ Scandal liên quan đến các linh mục. Gần đây, còn có những linh mục đã tìm đến cái chết vì áp lực của dư luận và của cộng việc...Vì vậy, để các linh mục trở thành những linh mục như lòng Chúa mong muốn, để các linh mục chu toàn bổn phận Chúa và Giáo hội trao phó, ngoài ơn Chúa, đòi hòi các linh mục phải luôn cố gắng hết mình. Đồng thời, cần có sự cộng tác, nâng đỡ và cầu nguyện của mọi người.
Trên thế giới, có rất nhiều hội cầu nguyện cho các linh mục. Riêng ở Pháp, có tới 20 hội. Chẳng hạn: Hội Tình mẫu thử thiêng liêng; hội Truyền giáo Đức Bà chức Thánh; hội Thánh Gioan Vianney...Điểm chung của các hội này là hỗi trợ cho các linh mục qua việc ăn chay, cầu nguyện...(x. 8 đề nghị cầu nguyện cho các linh mục, nguồn: phanxico.vn). Vì vậy, chúng ta hãy bắt chước các hội này để hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện cho các linh mục. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho Tân chức. Câu Lời Chúa mà Tân chức chọn làm châm ngôn sống cho đời linh mục của mình là: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (x. Ga 15,9-11). Câu Lời Chúa này nằm trong chương 15 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đó là hình ảnh cành nho liên kết với cây nho và sinh hoa kết trái. Cầu mong cho Tân chức trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời linh mục luôn biết liên kết mật thiết với Đức Giêsu như cành nho với cây nho: không chỉ liên kết khi dâng lễ, đọc kinh thần vụ, cử hành các Bí tích mà còn liên kết cả trong mọi hoạt động mục vụ và vui chơi giải trí. Nhờ đó, Tân chức thực sự trở thành linh mục như lòng Chúa mong muốn.
Từ những chia sẻ trên đây cho chúng ta thấy, ngày lễ hôm nay không phải chỉ riêng Tân chức, gia đình, dòng tộc, giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa mà mỗi người chúng ta cũng cần phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì chức linh mục luôn cần thiết và liên hệ tới hết mọi người. Từ đó, ngày lễ hôm nay cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức hơn trách nhiệm của mình đối với việc vun trồng ơn gọi linh mục cho Giáo hội, đặc biệt biết nâng đỡ và cầu nguyện cho các linh mục mỗi ngày. Amen
Lm. Anthony Trung Thành
Comitium Lào Cai – Yên Bái : Gặp mặt ngày Tổng Hội Thường Niên
Xem Hình
Chính vì vậy, Comitium Lào Cai – Yên Bái đã tổ chức Tổng Hội Thường Niên ngày 10.12.2018 tại nhà thờ Cam Đường, giáo xứ Lào Cai. Tham dự ngày gặp mặt này có cha Linh giám Giuse Nguyễn Văn Thành, cha Đaminh Phạm Văn Trường – phó xứ Lào Cai và gần 300 hội viên Legio Mariae trong hai giáo hạt Lào Cai và Yên Bái.
Đúng 8g30, buổi họp được bắt đầu bằng kinh khai mạc, tiếp theo, đọc kinh Mân Côi Năm sự Sáng. Trong buổi họp này, ngoài bản báo cáo của chị Trưởng Comitium còn hai bản báo cáo của Praesidium Đức Mẹ là Cửa Thiên Đàng Phong Niên và Nữ Vương Ban Sự Bình An Bến Đền. Đây là hai Praesidia mới được thành lập.
Chị Trưởng Comitium Anna Nguyễn Thị Liên cho biết: “Comitium Lào Cai – Yên Bái phục vụ trong hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Địa bàn rộng mà chỉ có 24 giáo xứ và số giáo dân chỉ khoảng 63 ngàn, chiếm tỷ lệ quá thấp so với dân số đang sinh sống tại hai tỉnh này. Đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, đường đi lại xa xôi, hẻo lánh và nguy hiểm ”. Tổng số hội viên là 1.506, trong đó, hội viên hoạt động là 813, hội viên tán trợ là 526 và số hội viên Junior là 167. Nhận thức được thực tế như vậy, nhờ ơn Chúa giúp, kết hợp với Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, anh chị em Legio đã nhiệt thành công tác và đã đạt được kết quả nhất định. Trong 60 tuần, các hội viên hoạt động Senior đã đi công tác được 22.822 giờ và Junior đi công tác là 4.138 giờ. Qua đó, đời sống thiêng liêng của các hội viên cũng được nâng cao và làm cho công cuộc truyền giáo được tiến triển, nhiều người khô khan và lương dân trở về với Chúa.
Cha Linh giám huấn đức về ý nghĩa của buổi họp: “Tổng Hội Thường Niên được tổ chức dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hằng năm. Đây là ngày lễ hội chính thức mà thủ bản khuyên tổ chức, dâng Thánh lễ và chia sẻ với nhau. Đây cũng là cơ hội tốt để các hội viên làm quen với nhau, cách riêng với Comitium Lào Cai – Yên Bái. Legio Mariae là một trong những hội đoàn Công Giáo tiến hành có nội quy rất chặt chẽ thông qua cuốn thủ bản. Có hai điều làm nên Legio là họp và công tác hàng tuần. Praesidium nào giữ được hai điều đó sẽ phát triển và làm việc rất hiệu quả”.
Thánh lễ được cử hành lúc 11g15 trong niềm hân hoan tạ ơn Chúa vì trong suốt 60 tuần qua. Cũng trong tinh thần này, cha Linh giám chia sẻ về công việc âm thầm mà anh chị em Legio đã làm như là men trong đấu bột. Nhưng nếu đấu bột đó dậy men thì không phải công của chúng ta mà là do Chúa. Khi đó, chúng ta chỉ thưa với Chúa rằng: “Chúng con là những đầy tớ vô dụng. Chúng con chỉ làm những việc phải làm mà thôi”.
Buổi Tổng Thường Niên được kết thúc bằng bữa cơm thân mật tại khuôn viên nhà thờ trong tinh thần huynh đệ. Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đồng hành cùng với Comitium Lào Cai – Yên Bái để chúng con hăng say nhiệt thành đem Chúa cho muôn người.