Tin Giáo Hội Việt Nam
Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 lần thứ 44 tại giáo xứ CTTĐVN Seattle
Tukwila. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2019, ngày gợi nhớ niềm đau vô cùng tận của toàn dân miền Nam Việt Nam cách đây 44 năm khi Sài Gòn thất thủ và bị lọt vào tay cộng sản. Cùng với Cộng Đồng người Việt Quốc Gia trên khắp thế giới, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle long trọng cử hành lễ Tưởng Niệm 30 tháng tư vào đúng ngày 30 tháng tư lúc 6 giờ chiều, đông đảo giáo dân và một số đồng hương đã tham dự. Hiện diện có ông Phan Rang một nhà hoạt động chống cộng khá tích cực trong Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại Seattle. Phụ trách hát lễ là ca đoàn Chiên Con, nhìn hình ảnh bé thơ trông dáng bộ khá sốt sắng của các em thật dễ thương.
Xem Hình
Đúng 6 giờ, vị đại diện Ban Tổ Chức thông báo chương trình lễ: Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, buổi lễ tưỏng niệm 30 tháng tư hôm nay gồm có nghi thức Tưởng Niệm và Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cầu nguyện cho Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, cùng các đồng bào đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do. Mở đầu chương trình, trân trọng kính mời anh Vũ Công Trực lên đọc diễn từ. Anh Vũ Công Trục với giọng đọc khá truyền cảm qua bài diễn từ ngắn gọn nói lên ý nghĩa của buổi lễ Tưởng Niệm với đọan sau: "Trân trọng kính chào quý quan khách, quý đồng hương cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa.
Kính thưa quý vị: Hôm nay chúng ta cùng hồi tưởng lại cái mốc thời gian kể từ 30 tháng 4 năm 1975, làm sao quên được cái quá khứ đầy đau thương này kể từ khi miền Nam lọt vào tay cộng sản hay cả nước bị đảng cộng sản vô thần nắm độc quyền thống trị.
Kính thưa quý vị, làm sao quên được biến cố lịch sử phủ đầy tang tóc trên quê hương đất nước Việt Nam, nhất là khi nhìn lại thảm họa mà toàn dân miền Nam đã mất đi cuộc sống an lành, gia đình bị phân ly, quyền con người bị tướt đoạt, không có quyền tự do tôn giáo, người dân miền Nam trở thành nạn nhân nô lệ của đảng cộng sản ngay chính nơi quê hương mình, hàng hàng lớp lớp người dân Việt đã rời bỏ quê hương để đi tìm tự do kể từ ngày đó, một trang sử bi thương đầy kinh hoàng nhất trong lịch sử của dân tộc Việt đó là nạn vượt biển đi tìm tự do.
Tưởng niệm 30 tháng tư năm nay, đánh dấu 44 năm ly hương, chúng ta lại càng đau xót hơn khi nhìn thấy thảm họa của đất nước đã và đang bị mất dần từ biển đảo đến đất liền do đảng cọng sản Việt Nam tự dâng hiến cho Tàu cộng, nhất là việc bán đất cho Tàu cộng một cách trắng trợn qua cái gọi là đặc khu kinh tế. Hôm nay, giáo xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle cử hành tưởng niệm biến cố đầy đau thương 30 tháng tư. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Cầu nguyện cho những đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, cầu nguyện cho các chiến sĩ nhân quyền cũng như các chiến sĩ VNCH bị tù đày đã chết trong các trại tù cộng sản. Nhất là xin cho khối đoàn kết toàn dân được ơn can đảm để cùng nhau đứng lên bảo vệ đất nước trước nạn xâm lăng của Tàu cộng và xin cho Quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị của đảng cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Trân trọng kính chào quý vị. (Xin Ba hồi chiêng trống ).
Bài diễn từ vừa dứt Ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự trang trọng của buổi lễ tưởng niệm. Ba hồi chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, các linh mục cùng với nghi đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn. Dâng thánh lễ hôm nay gồm cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cha Trần Hữu Lân, cha Nguyễn Văn Khải và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Bài ca nhập lễ vừa dứt, vị MC nói: Trân trọng kính mời quý cha tiến về vị trí dâng hương. Nghi thức niệm hương khá trang trọng được chia làm 2 thành phần gồm đoàn Tu sĩ và đoàn đại diện giáo dân với lời nguyện cầu tha thiết. Mỗi đoàn dâng hương đều dâng hương nhịp nhàng theo tiếng hát của ca đoàn: "Hương trầm tỏa bay lên trước tôn nhan" đồng thời điểm theo 3 tiếng chiêng trống làm tăng thêm sự thiêng liêng và trang trọng của nghi thức tưởng niệm:
- Đoàn Tu Sĩ với lời dẫn: Hương trầm trên tay Quý cha, quý tu sĩ là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ bao hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con được sống trong một đất nước tự do. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con cầu xin Chúa ban cho quê hương Việt Nam của chúng con sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Xin cho toàn dân Việt được ơn can đảm và đoàn kết để cùng nhau bảo vệ đất nước trước nạn xâm lăng của Tàu cộng.
Ca Đoàn hát: Hương Trầm tỏa bay lên tỏa bay lên trước tôn nha- ( Ba tiếng chiêng trống)
- Đoàn Giáo Dân với lời dẫn: Trong ngày tưởng niệm biến cố 30 tháng tư đầy đau thương này, nén hương chúng con dâng lên đây để niệm nhớ đến các anh hùng vị quốc vong thân, niệm nhớ các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã chết để bảo vệ miền Nam Việt Nam, niệm nhớ đến những vị đã chết trong các trại tù cộng sản, và tất cả đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự, xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa.
Ca Đoàn hát: Hương Trầm toả bay lên trước tôn nhan - ( Ba tiếng chiêng trống)
Phần niệm hương kết thúc và thánh lễ bắt đầu. Mở đầu thánh lễ Cha chủ tế nói: Hôm nay giáo xứ CTTĐVN cử hành lễ tưởng niệm 30 tháng tư để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được hưởng một nền công lý đích thực và cầu nguyện cho các Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do, giáo xứ hân hoan chào đón quý vị quan khách, quý đồng hương,và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, dâng thánh lễ hôm nay có cha Trần Hữu Lân, thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế đã giúp giảng phòng trong những ngày đại hội Lòng Chúa Thương Xót vừa qua, ngài ở lại để dâng lễ với chúng ta hôm nay, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau.
Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa. Hôm nay Lời Chúa và các bài Thánh Ca được cử hành theo bộ lễ cầu hồn. Tin mừng Thánh Gioan với đoạn: Khi ấy, (Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng:) "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".
Cha Nguyễn Văn Khải phụ trách giảng lễ, ngài có tinh thần yêu nước rất vững vàng, nên khi nghe giáo xứ có buổi lễ Tưởng Niệm 30 tháng tư, ngài đã đổi lại vé máy để hôm nay cùng dâng thánh lễ với giáo xứ. Bài chia sẻ khá dài với nội dung rất sâu sắc và đầy cảm động khi đề cập đến nổi tang thương và sự mất mát của người dân miền Nam, cũng như các thành phần Quân, Dân, Cán, Chính VNCH khi Sài Gòn thất thủ, khi miền Nam bị cộng sản cưỡng chiếm, ngài nói: 30 tháng tư năm 1975 là ngày mà Sài Gòn thất thủ, ngày mà cộng sản cưỡng chiếm miền nam Việt Nam, ngày đánh dấu của nổi tang thương bao trùm cả miền Nam, ngày bắt đầu của một sự mát mát, ngày bắt đầu hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH đi vào tù, ngày bắt đầu hàng trăm, hàng vạn gia đình bị cưỡng bách đi vùng kinh tế mới để chúng chiếm nhà cửa của họ ở các thị trấn, các thành thị, ngày bắt đầy toàn dân miền Nam bị đày đọa qua cuộc sống khốn cùng vì cái gì cũng thiếu, ngày bắt đầu người dân lao vào một cuộc di tản ra khỏi nước để đi tìm tự do, kể sao hết nổi đau này. Hôm nay đúng là ngày đại tang, là ngày giổ tổ, là ngày Quốc Hận cũng không sai.... Chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng tư là để nhớ đến những người đã chết để bảo vệ miền Nam cho chúng ta được sống, họ đã chết cho chúng ta được hưởng nhờ hôm nay. Việc tổ chức và tham dự ngày lễ trọng đại này là bổn phận của mọi người Việt Quốc Gia nơi hải ngoại, người dân trong nước dù họ cũng rất muốn gợi nhớ những đau thuơng này nhưng họ không có được cái quyền tự do như chúng ta để tổ chức...."
Đề cập đến hiện tại nơi hải ngoại, ngài nhấn mạnh: "Nhân ngày tưởng niệm này chúng ta cùng cản tạ Chúa đã cho chúng ta được sống trong một đất nước tự do. Điều quan trọng là từ ngày 30 tháng tư đó, Chúa đã qui tụ chúng ta thành một khối và xây dựng được giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nơi đây khá vững mạnh, chúng ta tạ ơn Chúa. Các bác phải xác quyết rằng, chúng ta ở đây và sẽ chết ở đây, nên phải cùng nhau xây dựng ngôi thánh đường này, cùng nhau xây dựng cộng đoàn đức tin Việt Nam ở đây và cộng đồng người Việt Quốc Gia thật vững mạnh, có như thế mới mong hổ trợ được quê nhà. Hướng về quê hương, chúng ta phải đòan kết và vững mạnh ở đây đã mới mong chuyện giúp quê nhà. Tóm lại việc tổ chức như thế này là chúng ta đã làm công việc đền ơn cho những ai đã chết thay cho chúng ta như Chúa đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu, các chiến sĩ VNCH cũng hy sinh mạng sống để bảo vệ cái mà họ yêu là tổ quốc và đồng bào của họ là chúng ta đây..." Bài giảng kết thúc với tràng pháo tay dài.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chánh xứ đã trân trọng cám ơn cha Khải và quý quan khách cùng tòan thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện, ngài nói: hôm nay là ngày thường nhưng quý ông bà anh chị em đã đến tham dự rất đông đảo, xin cám ơn quý đồng hương và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đề cập đến cha Khải ngài nói: "cám ơn cha Khải đã có bài chia sẻ rất thấm thía khi gợi lại nổi đau của người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung vì hiện nay, càng ngày nhà nước cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi dần vào cảnh mất nước gần kề, cha Khải là vị linh mục có tinh thần yêu nước rất là cao qua những hình ảnh ở Thái Hà trước đây. Xin cho một tràng pháo tay và cám ơn ngài đã ở lãi dâng thánh lễ với giáo xứ hôm nay.
Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 30 sau phép lành cuối lễ của quý cha, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.
Nguyễn An Quý
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Macau Mừng Lễ “Thánh Giusethợ” - Bổn Mạng Cộng Đoàn
Macau- Thứ 4 ngày 01 tháng 05 năm 2019, tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Fatima (Giáo phận Macau), Cộng đoàn Công Giáo người Việt tại Macau đã tổ chức mừng lễ Thánh Giuse Thợ - bổn mạng cộng đoàn. Thánh lễ do Cha Phêrô Lâm Minh (Giáo phận Hongkong) chủ tế, cùng đồng tế có quý linh mục đang mục vụ tại Hongkong và Macau cùng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ và đông đủ các tín hữu Công Giáo đang sinh sống và làm việc tại Macau.
Xem Hình
Thánh lễ bắt đầu với việc rước kiệu Thánh Giuse từ dưới sân nhà thờ đi lên. Vì là ngày Quốc tế Lao động (1/5) nên hầu hết các tín hữu được nghỉ làm và có dịp tề tựu đông đủ để mừng lễ bổn mạng. Với khoảng ba trăm người, các tín hữu đã tạo nên một đoàn rước dài với bầu khí vô cùng long trọng.
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã nói lên hình ảnh về người lao công thầm lặng của Chúa là Thánh Giuse. “Thánh Giuse là một mẫu gương sáng về sự hi sinh chịu khó, suốt cuộc đời Ngài đã lao động cần mẫn, nhiệt thành. Thánh Giuse đã lao động trong âm thầm để cùng với Đức Maria dưỡng nuôi Đức Giêsu Kitô - Con Thiên Chúa. Đặc biệt nhất, Thánh Giuse luôn làm việc trong âm thầm và đầy tình yêu mến. Chính vì thế, những người làm cha cũng hãy biết noi gương Thánh Giuse để chuyên cần lao động để có khả năng chăm lo cho gia đình.”
Cũng trong bài giảng, cha Phêrô đã diễn tả niềm vui của mình khi ngài chứng kiến sự lớn mạnh và ổn định của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Macau sau 12 năm thành lập. Cha nhấn mạnh rằng: “Cộng đoàn tại Macau lớn mạnh là nhờ lời bầu cử của Thánh Giuse, vì thế, anh chị em hãy chạy đến với Thánh Giuse nhiều hơn nữa để cầu nguyện cho cộng đoàn, cho gia đình và cho chính bản thân của anh chị em. Thánh Giuse, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chính là người chuyển cầu đắc lực nhất cho anh chị em trước ngai toà Chúa. Vì thế anh chị em hãy đến cùng Thánh Giuse và kêu cầu Ngài!”
Bên cạnh niềm vui về sự lớn mạnh của một cộng đoàn Công Giáo người Việt tại Macau, cha Phêrô cũng đã bày tỏ sự lo lắng của ngài về một bộ phận người tín hữu Công Giáo Việt Nam tại Macau đang dần dần rời xa nhà Chúa vì quá đam mê vào các thú vui chơi, tệ nạn. Cuối bài giảng, cha Phêrô đã hướng về Thánh Giuse cầu nguyện cho cộng đoàn. Ngày 1/5 cũng là ngày đầu của tháng Hoa, vì thế cha Phêrô cũng nhắc nhở mọi người hãy cầu xin sự đồng hành của Mẹ Maria trong mỗi ngày của cuộc sống.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của những người con xa xứ. Ai cũng thể hiện nét vui tươi, mãn nguyện vì đã hưởng trọn niềm vui trong ngày mừng lễ bổn mạng của cộng đoàn. Sau thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng mọi người đã quây quần bên nhau, vui liên hoan, chúc mừng nhau nhân ngày lễ bổn mạng và thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” tại hội trường giáo xứ.
Nguyện xin Thánh Giuse luôn đồng hành, nâng đỡ và bầu cử cho cộng đoàn người Việt tại Macau.
Ban Mục Vụ Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Macau
Phúc trình tự do tôn giáo vẫn liệt kê Việt Nam là nước đáng quan ngại
Hãng tin CNA, ngày 29 tháng Tư, cho hay, theo một báo cáo của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ, đa số các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất thế giới là ở Trung Đông, Á Châu và Phi Châu.
Báo cáo trên, được công bố ngày 29 tháng Tư, cho hay ngoại trừ Cuba, tất cả các quốc gia vi phạm đều ở đông bán cầu.
Chủ tịch Ủy Ban trên, Tenzin Dorjee, viết trong một phụ bản đính kèm báo cáo: “Mục đích của chúng tôi không phải chỉ để nêu tên những nước vi phạm, nhưng cung cấp các hành động cụ thể để Chính Phủ Hoa Kỳ có thể đưa ra trong lúc làm việc với các quốc gia này nếu muốn lấy tên ra khỏi danh sách của chúng tôi”.
Mỗi năm, Ủy Ban trên đều nhận diện “các quốc gia gây lo ngại đặc biệt” bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn xác định “các vi phạm có hệ thống, liên tiếp và quá đáng” về tự do tôn giáo.
Các tác nhân không phải là quốc gia được dành cho danh hiệu “các thực thể gây lo ngại đặc biệt” nhưng cũng sử dụng cùng các tiêu chuẩn như trên.
Một số các vi phạm trên bao gồm: tra tấn hay đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ giá; giam giữ lâu mà không xét xử; bắt cóc hay giam giữ bí mật; và các bác bỏ trắng trợn quyền sống, quyền tự do, và an toàn bản thân.
Trong số 16 quốc gia được nhận diện là “các quốc giai gây lo ngại đặc biệt” trong năm 2019 có 10 quốc gia được bộ ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận hồi tháng 11 năm 2018. Đó là Miến Điện, Trung Hoa, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Tajikistan và Turmenistan. Bảng liệt kê cũng kể thêm 6 nước khác là Cộng Hòa Trung Phi, Nigeria, Nga, Syria, Uzbekistan và Việt Nam.
Thêm vào đó, Ủy Ban còn nhận diện 12 nước khác phạm 1, 2 hoặc 3 tiêu chuẩn để bị coi là “các quốc gia gây lo ngại đặc biệt” bằng cách xếp họ vào danh sách “loại hai”. Đó là các nước: Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Cuba, Ai Cập, Ấn Độ, Nam Dương, Iraq, Kazakhstan, Lào, Mãlai, và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong số các tác nhân không phải quốc gia, Ủy Ban nhận diện Nhà Nước Duy Hồi Giáo, Taliban ở Afghanistan, al-Shabaab ở Somalia, và lần đầu tiên xuất hiện trên danh sách năm nay là Houthis ở Yemen và Hayat Tahrir al-Sham ở Syria.
Houthis là bộ lạc theo phái Shiite Hồi Giáo, từng kiểm soát phần lãnh thổ chủ yếu và đã đuổi tổng thống khỏi thủ đô năm 2015. Saudi Arabia và một số đồng minh Ả Rập giúp phản công bọn này. Iran thì tiếp tục ủng hộ chúng. Chúng đang đánh lại liên minh do Saudi Arabia lãnh đạo nhằm kiểm soát cả nước, nhất là thành phố cảng quan trọng Hodeidah.
Kết quả 3 năm cuộc nội chiến Yemen là khoảng từ 13,500 tới 80,000 người chết và hàng triệu người tản cư, và khoảng 14 triệu người hay gần như thế có nguy cơ chết vì đói.
Báo cáo khuyến cáo chính phủ Hoa Kỳ đề cử một cố vấn đặc biệt bên cạnh tổng thống thống để lo về tự do tôn giáo quốc tế.
Ủy ban ghi nhận rằng tuy Toà Thánh Vatican đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Trung Hoa về việc bổ nhiệm các giám mục hồi tháng Chín, “tuy nhiên, việc đàn áp Giáo Hội Công Giáo hầm trú đã gia tăng cuối năm vừa qua”.
Trong số các nhận định được lồng vào báo cáo có các nhận định của Johnnie Moore; người này gọi thoả thuận Vatican-Trung Quốc là “thỏa thuận gây ra các biến cố đáng báo đông nhất”.
Ông viết: “Ngay trong những ngày Vatican còn đang thương thảo, Trung Quốc đã sử dụng thoả thuận đang được bàn cãi để thực hiện việc đóng cửa một số cộng đồng lớn nhất và nổi tiếng nhất quốc gia nhưng không đăng ký”.
Ông tin rằng Vatican “nay mang một trách nhiệm tinh thần và luật pháp nặng nề phải giúp giải quyết vấn đề do chính mình giúp tạo ra, dù là bất đắc dĩ, bằng cách cung cấp giấy phép cho Trung quốc tấn công đầy tội ác các cộng đồng Kitô giáo (như được trưng dẫn trong báo cáo này) và bằng cách cung cấp cho chính phủ Trung Quốc lá chắn thêm nữa để họ tiếp tục các lạm dụng không thể hiểu được, không thể bào chữa được và vô nhân đạo chống các người Hồi Giáo ở phía tây đất nước”.
Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế là một định chế lưỡng đảng nhằm cố vấn cho Tổng thống, Quốc hội, và Bộ Ngoại giao về các vấn đề tự do tôn giaó trên thế giới.
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức
‘’Tình thương Chúa đời đời con ca tụng‘’( Tv 89,2)
Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã dâng thánh lễ đồng tế truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế và truyền chức phó tế cho 8 chủng sinh tại Học viện Phanxicô Thủ Đức vào sáng Chúa nhật 28/4/2019.
Hiệp dâng thánh lễ có các tu sĩ nam nữ cùng thân nhân các tiến chức và đông đảo giáo dân
Nghi thức truyền chức gồm 2 phần: Nghi thức tuyển chọn và phong chức
PHẦN 1: NGHI THỨC TUYỂN CHỌN
Phần này gồm: Giới thiệu các tiến chức, huấn từ của Đức Giám mục, thẩm vấn và kinh cầu Các Thánh.
PHẦN 2 : PHONG CHỨC
A – Phong chức phó tế gồm:
1- Đặt tay
2- Lời nguyện truyền chức phó tế
3- Nghi thức diễn nghĩa
a. Trao dây Stola
b. Trao sách Tin Mừng.
B – Phong chức Linh mục gồm:
1- Đặt tay: Đức cha cùng các cha đồng tế đặt tay trên các tiến chức
2- Lời nguyện truyền chức linh mục
3- Nghi thức diễn nghĩa
a- Mặc phẩm phục linh mục
b- Xức dầu bàn tay
c- Trao chén lễ có bánh rượu
d- Trao chúc bình an.
Sau phần nghi thức phong chức, các tân linh mục cùng đồng tế thánh lễ với Đức cha chủ tế và các linh mục tham dự.
Sau buổi lễ, các tân linh mục và phó tế chụp ảnh lưu niệm với Đức cha, các linh mục cùng thân nhân, thân hữu và dùng tiệc nhẹ trong niềm vui thánh chức.
Bá Hạnh (Bài viết & Ảnh)
Thiếu nhi Giáo xứ Chính tòa thăm và tặng quà Phục Sinh cho các em thiếu nhi Giáo xứ Đồng Gianh
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 27/04/2019, khi hừng đông vừa ló rạng báo hiệu một ngày mới đẹp trời, cũng là lúc các em thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa Hà Nội khởi hành chuyến thiện nguyện thăm và tặng quà cho các bạn thiếu nhi Giáo xứ Đồng Gianh miền Hòa Bình. Cùng đi với các em hôm nay, có sự đồng hành của Cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thắng, Cha phó Giuse Nguyễn Mạnh Tâm - Đặc trách Ban giáo lý của Giáo xứ Chính Tòa, quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và Dòng Thánh Phaolô, quý anh chị Giáo lý viên, Huynh trưởng, Trợ tá và đặc biệt có 32 em đại diện cho hơn 500 thiếu nhi Giáo xứ Chính tòa lên đường đi Emmaus hướng về Nhà thờ Giáo xứ Đồng Gianh với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Mùa Chay về và để chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh, Ban Giáo lý Chính Tòa Hà Nội lại triển khai hoạt động gây quỹ “nuôi lợn nhựa” để giúp đỡ những người nghèo khó đang sống chung quanh chúng ta.
Năm nay, Ban giáo lý đã chọn giáo xứ Đồng Gianh là điểm hẹn cho các em thiếu nhi được gặp gỡ và chia sẻ món quà Phục Sinh cho các bạn cùng trang lứa. Món quà là dấu chỉ của sự chia sẻ và tinh thần bác ái kitô giáo mà các bạn thiếu nhi giáo xứ Chính tòa đã hy sinh "nuôi lợn tiết kiệm giúp người nghèo" trong suốt Mùa chay Thánh.
Đồng Gianh là một giáo xứ nằm trên triền núi thuộc xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, bên cạnh đường Trường Sơn xưa hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh. Bao quanh bốn bề nhà thờ đều thấy lô nhô những ngọn núi đá. Giáo xứ Đồng Gianh với trên 2.000 tín hữu, khoảng 80% giáo dân là người dân tộc Mường, thuần nông. Ngô, khoai, sắn trên núi, trên rừng đó là ngồn lương thực và thu nhập chính của bà con giáo dân.
Đúng 6h30, hai chuyến xe song hành theo hướng Hòa Bình đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ Đồng Gianh. Chương trình bác ái do Ban Giáo Lý tổ chức nhằm giúp các em “cảm nghiệm trực tiếp hơn về sự nghèo khó cũng như biết trân trọng hơn về những phúc lộc mà mình đang được hưởng”. Ước mong niềm vui của Chúa Kitô Phục sinh sẽ lan tỏa đến với các bạn thiếu nhi Giáo xứ Đồng Gianh để các bạn luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa Phục sinh ngang qua lòng quảng đại của các ân nhân.
Vào lúc 8h30, đoàn đã tới Giáo xứ Đồng Gianh, sau khi nghỉ ngơi ít phút tại nhà xứ, Cha Gioan Baotixita Bùi Quốc Toàn, chính xứ Đồng Gianh đã mời đoàn tiến lên Nhà Thờ để viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, giao lưu và tặng quà cho các bạn thiếu nhi. Sau lời chào mừng của Cha xứ với đoàn, Cha xứ Antôn cám ơn 120 em thiếu nhi Đồng Gianh đang hiện diện cũng như vắng mặt vì bận học. Cha cảm nhận được sự gần gũi cũng như tinh thần liên đới giữa Giáo xứ Chính Tòa và giáo xứ Đồng Gianh trong những dịp dâng hoa kính Đức Mẹ. Cha Antôn cũng ngỏ lời mời các đội con hoa của giáo xứ Đồng Gianh về tiến hoa dâng kính Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Tòa khi tháng Hoa sắp về.
Với tinh thần chia sẻ tràn đầy tình tương thân tương ái, mọi người cùng hát vang bài hát “Anh em chúng ta có chung một ngôi nhà. Anh em chúng ta có chung một người Cha…”. Từng bạn thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa, tay bắt mặt mừng, đã lên trao quà cho các bạn thiếu nhi Đồng Gianh. Niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt từng em thiếu nhi trước tấm lòng, sự quan tâm cũng như tình yêu thương của Cha xứ Chính Tòa và các bạn thiếu nhi Hà thành.
Khoảng 10h30, đoàn đã di chuyển đến thăm quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Đồng Gianh và nhà Dòng Biển Đức (Thiên Hà) bên cạnh giáo xứ Đồng Gianh. Các em đã có một không gian ngắm cảnh thật đẹp, mát mẻ và vui chơi. Tâm hồn các em tràn ngập niềm vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa và thầm hứa hẹn tới Mùa chay sang năm sẽ cố gắng hy sinh nhiều hơn. Rời khỏi Dòng Biển Đức, đoàn đã chia tay các em thiếu nhi giáo xứ Đồng Gianh và mong hẹn ngày tái ngộ sớm nhất tại Nhà thờ Chính tòa trong những lần tiến hoa sắp tới.
Sau buổi gặp mặt và thăm viếng là bữa ăn trưa chan chứa tình huynh đệ và yêu thương. Trên khuôn mặt mỗi người đều thể hiện niềm vui khôn tả. Đó cũng chính là niềm vui của Chúa Kitô Phục sinh mà mỗi người chúng ta hân hoan loan tin vui đến cho mọi người.
Vào lúc 15h30, đoàn đã về tới Nhà thờ Chính Tòa bình an. Kết thúc buổi Emmaus tràn đầy ý nghĩa. Chắc chắn, chương trình Từ thiện bác ái của của các em thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa đã làm lan tỏa Tình Yêu của Đức Kitô đến với hết mọi người, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi giáo xứ Đồng Gianh. Nghĩa cử bác ái của các em được lan rộng ra, để qua sự hy sinh nhỏ bé, đơn sơ, các bạn thiếu nhi khác cũng được vơi đi những muộn phiền về cơm áo, những lo lắng thiếu sách vở và tung tăng cắp sách tới trường.
Ban Giáo lý Gx. Chính Tòa
Đức Tổng Giám mục Toso thăm Đại Chủng viện Sài Gòn
“Làm linh mục là làm vì người khác, không làm linh mục cho bản thân”; Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro Dal Toso (Đức Tổng Toso) - Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Phó Tổng thư ký Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc - đã nhắn nhủ các thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn (ĐCV) như thế, khi ngài gặp gỡ các thầy vào lúc 14g30 thứ Bảy ngày 27.04.2018.
Hiện diện trong buổi gặp gỡ có Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng (ĐGQ Giuse), linh mục (LM) Giuse Bùi Công Trác - Giám đốc Đại Chủng viện, các LM và các nữ tu lo việc Truyền giáo, các chủng sinh, nhóm trẻ truyền giáo và nhóm thiếu nhi Thánh Thể.
Chương trình gặp gỡ gồm hai phần: Trình bày công cuộc truyền giáo của Tổng Giáo phận và Bài nói chuyện của Đức Tổng Toso.
I. PHẦN MỘT: TRÌNH BÀY CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO CỦA TỔNG GIÁO PHẬN
LM Đaminh Ngô Quang Tuyên đã sử dụng powerpoint để trình bày công cuộc truyền giáo của Tổng Giáo phận và việc thành lập các giáo điểm. Để thực hiện những điều này, cần sự huấn luyện đào tạo giáo sĩ và giáo dân:
1. Huấn luyện trong Chủng viện
Hiện có 292 chủng sinh trong 4 ĐCV. Các chủng sinh được huấn luyện về: Nhân bản; Thiêng liêng; Tri thức và Mục vụ để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước, hăng say dấn thân trong việc Truyền giáo của Hội Thánh. Hồn tông đồ giúp LM ra ngoài chính mình để xây dựng nước Thiên Chúa nơi trần gian.
2. Đào tạo nhân sự
a. Lập Ban Truyền giáo
- Cấp giáo phận: Ban Truyền giáo (TG) được Tòa giám mục lập năm 2001 và đặt LM Đaminh Ngô Quang Tuyên làm Trưởng ban.
- Cấp giáo hạt: Đã có 8/14 giáo hạt lập Ban TG. Sáu giáo hạt còn lại: LM Hạt trưởng kiêm Trưởng ban.
- Có 25 LM đặc trách giáo điểm trở thành thành viên của Ban TG.
- Cấp giáo xứ: Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) giữ chức vụ Trưởng ban TG.
- Đã lập Nhóm phiên dịch của Ban TG.
b. Đào tạo nhân sự
- Cần đào tạo nhân sự phục vụ 50 giáo điểm và đón 300.000 di dân.
- Nhóm nòng cốt gồm 8 LM và 8 nữ tu chuyên lo về TG được gởi đi học ngắn hạn tại Singapore. Sau đó tiếp tục được đào tạo tại Việt Nam.
- Hình thành các nhóm Tông đồ Giáo dân hỗ trợ các giáo điểm.
- Tổ chức các buổi nói chuyện về TG.
- Kết hợp ba Ban Caritas, Di dân và TG để đạt hiệu quả truyền giáo cao.
Kế tiếp, LM Giuse Nguyễn Quốc Thắng trình bày về Nhóm trẻ TG, được ĐGQ Giuse thành lập ngày 7.8.2018 gồm 92 bạn:
- Hoạt động: Thăm các giáo điểm, vẽ bản đồ chỉ dẫn, chuẩn bị nhân sự hỗ trợ giáo điểm, cầu nguyện tại Tòa Giám mục và Ngày Khánh nhật TG, hành hương Ba Giồng và Trung tâm hành hương Trương Bửu Diệp, hằng tuần học hỏi Kinh Thánh, giao lưu học hỏi, chia sẻ bác ái với người vô gia cư và trại cùi Sóc Trăng, làm ông già Noel phát quà, thăm viếng anh chị em lương dân…
- Kết quả: thăm viếng hơn 100 gia đình, chương trình Giáng Sinh 2018 có 180 lương dân tham dự, hành hương cha Trương Bửu Diệp có lương dân cùng đi, đưa trẻ em lương dân đến dự Thánh lễ và sinh hoạt giáo lý tại nhà thờ, lương dân đến lớp dự tòng…
- Đường hướng tương lai: soạn giáo trình TG, lập thêm các Nhóm trẻ TG, nâng cao chất lượng TG trẻ, gây dựng các gia đình tân tòng (cộng đoàn Công giáo cơ bản), Kết hợp với các hội đoàn Công giáo - Caritas - Doanh nhân Công giáo giúp người trẻ tìm được việc làm.
Sau màn múa bài "Ra khơi cùng Đức Kitô" của Nhóm TNTT, LM Phaolô Võ Phước Tiến trình bày về những khó khăn, thuận lợi và những thao thức chưa thực hiện được cho các giáo điểm.
II. PHẦN HAI: BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TOSO
Khởi đầu bài nói chuyện, Đức Tổng Toso đã ca ngợi sức sống TG sinh động của TGP.
Tiếp theo, Đức Tổng đã nói về người sáng lập Hội Giáo hoàng TG: Đó là một nữ giáo dân hăng say với việc TG, có người anh truyền giáo ở Trung quốc.Cô quy tụ một số người cầu nguyện cho anh mình, đồng thời quyên góp để giúp anh lo việc TG. Như vậy TG có hai việc trụ cột: cầu nguyện và quyên góp.
Đức Tổng Toso cũng nói đến Hội TG thiếu nhi (cổ động thiếu nhi TG), Hội TG Pháp (quyên góp để đóng góp hỗ trợ cho các chủng viện tại các xứ TG), Tổ chức Liên hiệp Giáo hoàng TG (bắt đầu do một vị LM Ý, khuyến khích những ai muốn trở thành nhà truyền giáo).
Khi nhấn mạnh “Giáo Hội tự bản chất là TG, không có truyền giáo thì không có tiến bộ", Đức Tổng Toso nhắn nhủ các chủng sinh: Việc TG cho thấy làm LM là để sống cho người khác, chứ không phải cho bản thân. Phải làm cho cộng đoàn Dân Chúa trở nên thánh thiện hơn. TG là sống tinh thần Chúa Kitô, là giới thiệu về Chúa Giêsu và củng cố đức tin cho những người đã chịu phép rửa.
Đức Tổng kể lại: “Năm ngoái, tôi đi Châu Mỹ Latinh mà không biết nói gì. Đức Thánh Cha bảo tôi nói về giáo lý, về giáo lý viên. Như vậy, giáo lý phải đâm rễ sâu trong truyền giáo, giúp người ta tham dự vào đời sống xã hội.”
Đức Tổng nhắc lại rằng: Về Loan báo Tin Mừng (LBTM), sắc lệnh TG của Công đồng Vaticanô II xác định hai công việc mà mỗi Giáo hội địa phương phải thực hiện, đó là LBTM và tạo lập cộng đoàn Giáo Hội địa phương mới. Và như vậy, Hội Giáo hoàng TG không tách rời những hội đoàn khác.
Đức Tổng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha: "Về TG, tôi có muốn nhắm đến 2 điều: Điều đầu tiên, sinh động tinh thần TG nơi mọi tín hữu và mở các khóa đào tạo để mỗi tín hữu đều trở thành một nhà TG. Hai là hỗ trợ tất cả các phương tiện để củng cố và thúc đẩy TG. Cụ thể là hỗ trợ sinh hoạt các ĐCV, các hội TG của giáo phận. Ở Roma có 5 đại học để đào tạo những LM có phẩm chất cho Giáo Hội. Điều quan trọng nhất ở hoạt động TG là nhiệt thành muốn làm cho người khác biết Chúa Giêsu.”
Đức Tổng Toso nhấn mạnh thêm: "Việc đào tạo Thần học cần thiết cho TG. Hôm nay các thầy được Hội thánh Phêrô hỗ trợ làm LM, nhiệm vụ các thầy sau khi làm LM là hỗ trợ các chủng sinh khác".
Đức Tổng đúc kết: "Để cử hành tháng TG tháng10.2019, Đức Thánh Cha muốn cấp giáo phận hãy sử dụng tháng này để làm sinh động lại tinh thần TG trong Giáo Hội. Hãy vào mạng www.october2019.org để xem các nội dung TG này."
Một vị đại diện đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng với lời hứa sẽ phổ biến "Câu chuyện bốn vị sáng lập bốn Hội Giáo hoàng TG" đã được dịch ra tiếng Việt.
Kết thúc buổi trò chuyện lúc 16g, Đức Tổng Toso đã chụp hình lưu niệm cùng các nhóm TG hiện diện trong cuộc gặp gỡ.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim Khánh Linh Mục Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm
“Chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng con món quà quí giá là Đức cha trong suốt 50 năm qua. Chúng con tạ ơn Mẹ Hội thánh đã trao chúng con trong vòng tay mục tử là Đức cha, để Đức cha ân cần chăm sóc. Chúng con tạ ơn Đức cha vì bao nhiêu công sức, bao nhiêu thao thức và khó nhọc mà Đức cha đã dành cho các cộng đoàn mà Đức cha phục vụ, cách riêng là Giáo phận Bà Rịa chúng con…”
Đó là tâm tình của Đức cha Emamnuel – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, cũng là tâm tình chung của toàn thể đại gia đình giáo phận gởi đến Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám mục Tiên khởi Giáo phận Bà Rịa trong Thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh linh mục của ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.
Thánh lễ tạ ơn đã được Đức cha Tôma cử hành lúc 17 giờ ngày 25.4.2019. Đồng tế trong Thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giovani Pietro Dal Toso – Phụ tá Tổng Thư ký Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, Đức Tổng Giám mục TGP. Huế Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch HĐGM Việt Nam cùng quý đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Tổng Đại diện GP. Phan Thiết, Đức Viện phụ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, khoảng 150 linh mục thuộc GP. Bà Rịa, Phan Thiết, Xuân Lộc. Cộng đoàn dân Chúa hiện diện đông đảo bao gồm quý bề trên và tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em tín hữu khắp nơi từ 3 Giáo phận Bà Rịa, Xuân Lộc, Phan Thiết cùng hiệp thông dâng lời tạ ơn với Đức cha Tôma.
Trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Đại diện Tòa Thánh đã trao cho Đức cha Tôma thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tiếp đến, cộng đoàn cùng lắng nghe thư chúc mừng Đức Hồng y Fernando Filoni – Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Đại diện Tòa Thánh có lời chúc mừng Đức cha Tôma.
Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch HĐGM Việt Nam có những lời phát biểu chúc mừng Đức cha Tôma.
Cuối cùng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đại diện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Bà Rịa dâng lời chúc mừng Đức cha Tôma – vị mục tử “Hiền Lành và Khiêm Nhường”, và bày tỏ lòng biết ơn vì bao ơn phúc của Thiên Chúa đã thương ban cho toàn giáo phận trong suốt 50 năm qua tay Đức cha. Đức cha Emmanuel nói: “ …Cùng với tâm tình tạ ơn Đức cha, chúng con muốn dâng lời cầu nguyện để xin cho Đức cha đã đi suốt chặng đường 50 năm linh mục. Chúng con cầu chúc Đức cha luôn trong tâm tình tràn đầy niềm vui của người giơ cao ngọn đuốc, đã đi trước chúng con 50 năm, để rồi trở thành vầng sáng để cho chúng con nhìn được nơi Đức cha mẫu gương của những gì tốt đẹp nhất…”.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng với ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho chính ngài và cho mỗi người.
Trong phần giảng lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chia sẻ với cộng đoàn phục vụ về chức vụ cũng như đời sống Linh mục. Ngài nói: “Có một điều chắc chắn rằng, Đức cha Tôma không muốn chúng ta qui tụ nơi đây để tôn vinh ngài mà để tạ ơn Thiên Chúa. Khi chúng ta chiêm ngắm các Thánh Tông đồ là những linh mục đầu tiên được Chúa Giêsu phong chức vào ngày thứ 5 Tuần Thánh trong Bữa Tiệc Ly, thì ta có thể đưa ra và trình bày chân dung về linh mục là chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh. Chính Chúa Giêsu khi sống lại từ cõi chết, Ngài đã hiện đến với các môn đệ, Ngài đã giảng dạy nhiều điều và lời của Ngài nói với các ông là ‘phần các con, các con phải làm chứng về những điều ấy…’”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Tôma đã hân hoan gởi lời cám ơn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã hiện diện trong thánh lễ và mang đến phép lành Tòa thánh; Đức cha cám ơn sự hiện diện của Đức cha Giovani Pietro Dal Toso – Phụ tá Tổng Thư ký Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc cùng với thư chúc mừng của Đức Hồng y Tổng Trưởng. Đức cha vui mừng tri ân sự hiện diện đầy hiệp thông quý báu của quý đức hồng y, quý đức cha trong HĐGM Việt Nam, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn.
Thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh linh mục Đức cha Tôma khép lại. 50 năm hồng ân linh mục là một chuỗi ngày dài phục vụ, cống hiến với một niềm xác tín của Đức cha Tôma. Từ Xuân Lộc đến Bà Rịa và sang Phan Thiết, Đức cha vẫn luôn nỗ lực phục vụ hết mình trong hiền lành và khiêm nhường, để trở nên vị mục tử như lòng Chúa và giáo hội ước mong.
Nguồn: giaophanbaria.org
Thánh lễ đồng tế đại trào bế mạc Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm, Melbourne
Xem hình
Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ tế, cùng với Cha Trần Ngọc Tân quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm và 12 cha Việt Nam từ các cộng đoàn trong và ngoài Tổng Giáo phận Melbourne đồng tế.
Liên Ca đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm phụ trách phần thánh ca phụng vụ thật xuất sắc giúp cho đại lễ thêm sốt sắng và long trọng hơn, và cũng phải nói đến phần âm thanh do gia đình Bằng Uyên rất chuyên nghiệp, cũng giúp cho buổi lễ thật tốt lành, tất cả đều nhờ vào Lòng Chúa Thương Xót (LCTX).
Trước thánh lễ bế mạc, có nhiều sinh hoạt từ lúc 1 giờ 30 trưa, với 30 phút do anh Đỗ Quang Vĩnh trong ban LCTX với những lời chào và giao lưu nhau qua những bài hát, qua phần đệm đàn Guitar của anh Định và các ca sỹ Thu Dương, Thoa Dương và con, giúp cho các giờ Chầu LCTX linh động và sốt mến hơn.
Đúng 2 giờ là phần giảng thuyết của Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn cho chủ đề về Lòng Thương Xót Chúa ấp ủ mọi gia đình. Đức Cha cũng được nghe nhiều ý kiến và đã giải đáp rõ về giáo lý Công Giáo, đức tin về nhiều vấn đề có liên quan tới gia đình, những vấn nạn mà nhiều gia đình đã gặp trong cuộc sống hôn nhân, gia đình. Trong đó có nhiều ân sủng qua bàn tay ấp ủ của Lòng Chúa Thương Xót.
Sau phần giảng thuyết, Cộng đồng dân Chúa sốt sắng lần chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót trước Thánh Thể Chúa. Và lúc này, giáo dân từ các vùng đến mỗi lúc một đông hơn, trong nhà thờ và cả phía cuối không chỗ nào có ghế trống, kể cả bên phía dưới hội trường, mọi người sốt sắng hiệp thông qua màn hình nối từ nhà nguyện xuống.
Lúc này, ban tổ chức lo rất nhiều chuyện, chuẩn bị lễ đài, kiệu, hoa, cờ, lo phần bánh trái, xôi, chè cho bữa giải lao và nhất là ban ẩm thực còn phải lo bữa tiệc sau lễ cho hằng ngàn người về dự đại lễ. Ai có việc nấy, nhất là quý anh trong ban trật tự từ Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện, vùng Keysborough cách TT Vinh Sơn Liêm chừng 50 km, đã có mặt từ rất sớm để giúp ban tổ chức giữ gìn trật tự và giúp cho những người từ xa đến có chỗ đậu xe. Một số các cộng đoàn xa đã về bằng những chiếc xe Bus lớn để tiện đi và về mà không phải lo chỗ đậu xe.
Sau phần chầu LCTX, một bài chia sẻ của Linh mục quản nhiệm Trần Ngọc Tân, mọi người được báo có ít phút giải lao để chuẩn bị cuộc rước kiệu tượng Lòng Chúa Thương Xót. Trời lúc này rất đẹp, không nắng, không gió trong một buổi chiều Thu Melbourne với khí hậu thất thường kể cũng đã là một phép lạ, vì buổi sáng đã lất phất những cơn mưa. Trước khuôn viên rộng lớn, các ghế ngồi đã được kê đều khắp, phía trên cao trước lễ đài, một tấm bạt lớn hai mầu trắng đỏ như mầu cờ Thánh Tâm Chúa đã được kéo lên như mái nhà che nắng. Chung quanh phía sát tường nhà thờ những chiếc lều được dựng lên để đề phòng những cơn mưa “lạc.” Sự chuẩn bị rất chu đáo của Cha quản nhiệm và ban tổ chức, ông Nguyễn Đình Trị chịu trách nhiệm tổ chức cứ chạy như con thoi để giải quyết mọi vấn đề từ lớn đến nhỏ.
Cuộc kiêu bắt đầu khi Đức Cha đọc lời nguyện, cuộc rước do Linh mục Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn chủ sự, quý cha và đức cha đi sau kiệu. Một đoàn rước rất dài bao gồm Thánh Giá nến cao, cờ các cộng đoàn, các đoàn thể, Liên Huynh Đoàn Đa Minh Victoria, Hội Legio Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Victoria, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân TGP Melbourne, Hội Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp TGP Melbourne, Hội Mân Côi, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Ngành Nữ Tông Đồ LMTT, Ban Cổ Động Lòng Chúa Thương Xót vv. Và rất đông giáo dân trong cộng đồng cùng dự cuộc rước kiệu.
Đoàn kiệu rất dài, đi một vòng của Debney Park rất lớn, dài đến nỗi không thể lấy hết đoàn rước vào trong ống kính máy chụp. Hệ thống âm thanh phục vụ cho đoàn rước do quý anh Chương, anh Thân và một số em phụ trách để chuyển các loa lưu động theo đoàn rước. Ban kinh nguyện của đoàn rước có quý ông Tình, cô Anh Đào, Cô Hà Đặng đọc lời nguyện sau mỗi chục kinh, và hướng dẫn đoàn rước hướng về kiệu để cùng cha chủ tế xông hương.
Đoàn kiệu về lại trung tâm sau một giờ rước tượng Chúa và đọc kinh LCTX với những lời nguyện thật sốt sắng. Sau đó, kiệu Chúa được an vị bên phía trái của lễ đài. Chủ tế xông hương và quý cha vào trong phòng thay lễ phục để chuẩn bị dâng lễ, lễ đồng tế do Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ tế.
Sau lời cầu nguyện cuối lễ, Ông Vũ Đình Cư đại diện cho ban tổ chức đã lên cám ơn Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, mặc dù rất bận rộn với công việc mục vụ, địa lý xa xôi, đã vì tình thương mến mà đến với Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm nói riêng và Cộng đồng Công Giáo Tổng Giáo Phận Melbourne nói chung để giảng thuyết và dâng lễ kính LCTX. Linh mục Vũ Hải Đăng đến từ Hoa Kỳ, cũng không quản ngại đường xá xa xôi, đã đến giúp cho đại lễ thêm phần vui tươi cho giới trẻ biết tín thác vào Chúa, Chúa của Lòng Thương xót. Quý Cha, quý thầy, quý soeur đã đến cùng cộng đoàn mừng kính lễ.
Và đặc biệt là Cha Quản Nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, đã hết lòng giúp đỡ mọi việc, lớn nhỏ cho ban tổ chức. Quý ban mục vụ cộng đồng đã đến với cộng đoàn. Ban mục vụ cộng đoàn, các hội đoàn đoàn thể, và các anh chị em phục vụ trong nhiều ngày qua. Liên Ca đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm. Quý ân nhân, qúy ban trật tự của Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện đã đến hổ trợ cho việc gìn giữ trật tự. Và ông cũng không quên cám ơn đến tất cả mọi người hiện diện đã đến với cộng đoàn trong tình yêu thương, hợp nhất của Lòng Thương Xót vv. Ông cũng chân tình mọi người cùng ở lại dự bữa tiệc mừng cùng cộng đoàn.
Tiếp theo, Ông Trần Ngọc Cẩn, Chủ tịch ban mục vụ Cộng đồng Công Giáo Việt Nam cũng lên cám ơn Đức Cha Luy, quý cha, quý tu sỹ nam nữ, quý hội đón đoàn thể và ông cũng đặc biệt cám ơn Cha Quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Trần Ngọc Tân và ban tổ chức đã luôn quảng đại đứng ra tổ chức ngày lễ Kính LCTX trong hơn 10 năm qua.
Nhân dịp này, Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn cũng cám ơn cha quản nhiệm và mọi giáo dân xa quê đã mời Ngài đến để mừng lễ kính LCTX. Ngài nói, đây là lần đầu tiên Ngài đến Úc, cũng là lần đầu tiên Ngài đến Melbourne và Ngài rất hạnh phúc được cùng cộng đoàn mừng kính Đại lễ LCTX. Trong năm Gia Đình, Ngài nhắc nhở mọi gia đình nên giữ được sự nồng ấm hai cái bàn, đó là bàn ăn, sao cho mọi người luôn quy tụ bên nhau trong các bữa cơm gia đình nồng ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Cái bàn thứ hai Ngài muốn nói đến là cái bàn thờ, cũng giữ sao cho các buổi đọc kinh gia đình luôn thường xuyên.
Kết thúc đại lễ, một bữa tiệc với nhiều món ăn đã được mọi người hưởng ứng chân tình. Đây là dịp cho mọi người quen từ lâu không gặp có dịp gặp lại nhau. Một niềm khích lệ rất lớn của ban tổ chức vì đây cũng là dịp cộng đoàn được vinh dự đón tiếp các cộng đoàn bạn đến với cộng đoàn trong ngày lễ lớn, rất lớn trong năm mà Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã vinh dự được đứng ra tổ chức. Đó là lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.
Phỏng Vấn Cha Giuse Nguyễn Văn Thành Về Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản
Sáng thứ Bảy ngày 30/3/2019, Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã khai mạc Khóa tập huấn Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản cho giáo dân thuộc một số giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Sàigòn. Khóa này sẽ thực hiện vào sáng thứ bảy hàng tuần, cho đến ngày 01/6/2019.
Nhân dịp này, Vietcatholic đã xin phỏng vấn cha Giuse Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Lào Cai, kiêm chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận Hưng Hóa. Ngài đã thành lập và duy trì nhiều Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản trong trong giáo hạt Lào Cai.
PV. Kính thưa Cha, trước hết xin Cha cho chúng con biết đôi nét về hoạt động của Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản ở Lào Cai ạ.
Cha Giuse Thành: Xin chào quý độc giả của Thông Tấn Xã Vietcatholic, trước khi trả lời câu hỏi này, tôi nói đôi nét về Lào Cai và bối cảnh nơi đây. Lào Cai là một tỉnh miền núi và có đường biên giới với Trung Quốc. Đây là tỉnh có nhiều dân tộc chung sống, người Kinh chỉ là thiểu số. Người Công Giáo lại còn ít hơn nữa. Chính vì vậy, việc thành lập những Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản là cần thiết cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Hoạt động của Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản được tiến hành cách tiệm tiến và đã thu lượm được một số thành quả nhất định. Đó là nhiều người đọc và hiểu Lời Chúa; nhiều giáo điểm truyền giáo và giáo họ được thành lập.
PV. Thưa Cha, theo kinh nghiệm của Cha thì việc thành lập Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản được thực hiện như thế nào và có luôn thành công không ạ?
Cha Giuse Thành: Việc thành lập Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản được thực hiện từng bước: đầu tiên là tìm kiếm giáo dân, rồi quy tụ khoảng 10 đến 15 gia đình sống cùng khu vực tại một gia đình mỗi tuần một buổi, ưu tiên là thứ Bảy hay Chúa Nhật; tiếp theo là dạy giáo lý và phụng vụ căn bản; rồi đến việc dâng Thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa. Việc chia sẻ Lời Chúa dưới sự hướng dẫn của linh mục hoặc tu sĩ nam nữ.
Theo kinh nghiệm cá nhân, việc thành lập Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản vừa khó lại vừa dễ. Khó là vì đây là một khái niệm mới (ít là ở Giáo Hội miền bắc sau bao nhiêu năm khó khăn về Đạo); khó là vì giáo dân nghỉ Đạo nhiều năm; khó vì giáo dân thích cầu nguyện cách truyền thống như lần hạt và những Kinh có sẵn mà không mấy khi cầu nguyện với Lời Chúa; khó là vì thiếu người nhiệt huyết đồng hành. Dễ là vì giáo dân vẫn còn đơn sơ và khát khao đón nghe Lời Chúa; Dễ là vì các tôn giáo khác chưa phát triển tại miền đất Lào Cai ngoại trừ Tin Lành. Vì thế, việc thành lập Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản sẽ thành công nhưng không quá dễ dàng tuy nhiên cần đến các linh mục phụ trách hăng say và đồng hành với các Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản này.
PV. Còn việc duy trì các Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản cần những yếu tố nào ạ?
Cha Giuse Thành: Thành lập được các Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản đã khó nhưng duy trì còn khó hơn. Vì thế, muốn duy trì các Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản này cần có những yếu tố sau:
- Duy trì gặp gỡ thường xuyên
- Lấy việc chia sẻ Lời Chúa làm nền tảng, nhất là dùng phương pháp Chia sẻ Lời Chúa Bảy Bước
- Những người hướng dẫn phải được đào tạo cơ bản về Kinh Thánh và giáo lý
- Linh mục phụ trách cần quan tâm và đồng hành.
PV. Thưa Cha, sau một thời gian đồng hành với các Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản trong giáo xứ Lào Cai, Cha nhận thấy đâu là những ích lợi thiết thực mà các Cộng Đoàn này mang lại?
Cha Giuse Thành: Sau một thời gian đồng hành với các Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản trong giáo xứ Lào Cai, tôi nhận thấy rằng giáo dân biết và gắn kết với nhau hơn qua việc chia sẻ Lời Chúa; giáo dân năng đi nhà thờ và năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Thánh Thể hơn; giáo dân hiểu và sống Lời Chúa tốt hơn bằng việc làm chứng cho Chúa giữa môi trường xã hội; các linh mục và giáo dân gần gũi, cộng tác với nhau hơn; giáo dân sẵn sàng nói về Chúa hơn.
PV. Chúng con cũng xin Cha cho độc giả được biết Giáo Hội dạy gì về Cộng đoàn Giáo Hội Cơ Bản.
Cha Giuse Thành: Tông huấn Giáo Hội tại Châu Á, số 25, dạy rằng trong những điều mới mẻ mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng các Giáo Hội Á châu ngày nay, là các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản và chứng tá của các Cộng đoàn ấy. Đó chính là:
- Giá trị của các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản như một phương thế hữu hiệu để cổ võ mọi người sống hiệp thông và tham gia trong các giáo xứ và giáo phận, và như một sức mạnh thật sự cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
- Những tập thể nhỏ bé ấy sẽ giúp các tín hữu sống thành những cộng đoàn đức tin, cầu nguyện và yêu thương như các Kitô hữu đầu tiên.
- Các tập thể này còn giúp các thành viên sống Tin Mừng trong tinh thần yêu thương huynh đệ và phục vụ, từ đó trở thành điểm khởi hành vững chắc để xây dựng một xã hội mới, biểu hiện một nền văn minh tình thương.
PV. Chúng con xin chân thành cám ơn Cha. Cầu xin Chúa chúc lành cho các hoạt động tông đồ của Cha.
Gioan Lê Quang Vinh thực hiện
Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm : Mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng của Quý Nữ tu
Sáng thứ Bảy, 27/4/2019, Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm đã hân hoan mừng mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng của Quý Chị. Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc đã chủ tếThánh Lễ Tạ ơn cùng với đoàn đồng tế gồm Cha Giuse Nguyễn Văn Hòa, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cùng quý Cha Quản hạt và quý Cha.
Xem Hình
Với tâm tình cảm tạ, trong lời mời phần Nhập lễ, Đức Cha Gioan đã xin Thánh Catarina Siena, Bổn mạng của Hội Dòng cầu bầu cho Hội Dòng trong ngày Tạ Ơn. Đồng thời, Đức Cha cũng nói đến vẻ đẹp của sự tín trung trong chặng hành trình của quý Chị. “Những con số 60, 50 và 25 năm quả là ý nghĩa,…cho chúng ta nhận ra sự tín trung trong lời khế ước của quý Chị, thật là điều đáng quý. Xin được chúc mừng Hội Dòng và Quý Chị mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh hôm nay.” Từ ý nghĩa của việc hân hoan mừng lễ, cộng đoàn đã thật sốt sắng tham dự Thánh Lễ để cùng với Hội Dòng tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho Quý Chị mừng Kỷ niệm Khấn Dòng.
Trong bài giảng suy niệm về Tin Mừng theo lịch Phụng vụ - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh- Đức Cha Phụ Tá đã chia sẻ với cộng đoàn về niềm tin căn bản và xác thực vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại vinh quang. Đức Cha nhấn mạnh rằng, Đức Giêsu Kitô Phục Sinh phải là niềm tin nền tảng và mục đích sống của tất cả mọi tín hữu, như “các thánh tử đạo đã mang trong lòng niềm tin này, niềm tin của sự chiến thắng…khiến các ngài dám chấp nhận mọi gian nguy, dám can đảm làm chứng cho Đức Giêsu Kitô Phục sinh…để làm nên vẻ đẹp của Giáo Hội, một niềm tin đã được Giáo Hội xác nhận”.
Từ những suy niệm nền tảng từ Tin Mừng, Đức Cha Gioan đi tới đời sống của người tín hữu, mà quý Chị mừng 60, 50 và 25 năm khấn dòng là những chứng nhânvề niềm xác tín vào vẻ đẹp, niềm vui về Đấng đã chết và phục sinh trong chính đời dâng hiến của mình, với sự tín trung trong lời kết ước.Nơi mọi tín hữu, niềm vui của sứ điệp Phục Sinh nơi Đức Giêsu Kitô “làm nên sức mạnh của chúng ta”, giúp họ dám đối diện với thân phận con người, trong đau khổ và cả cái chết. Niềm vui của sứ điệp, bởi, Đức Giêsu Kitô đã mang lấy tất cả những yếu đuối, tội lỗi của chúng ta vào nơi Người, để cho chúng ta được chữa lành và được sống.
“Làm thế nào để có thể trung tín với ơn cứu độ của Chúa”, là cuối cùng trong bài chia sẻ của Đức Cha Gioan. Chìa khóa đó là: phải cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, qua Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời mình. Tình yêu đó phải ở trong tâm hồn và bén rễ thật sâu, và đó là chìa khóa, để bất cứ ơn gọi nào, chúng ta cũng có thể tín trung với ơn cứu độ của Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng – Nữ tu Maria Madalena Phạm Thị Huy – đã thay mặt Chị Em dâng lên Đức Cha Phụ Tá Gioan, Cha Bề Trên Giám Tỉnh Giuse, Đức Ông Vinh Sơn, quý Cha và cộng đoàn lời tri ân khi hiện diện dâng và hiệp thông Thánh Lễ để tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Hội Dòng, cụ thể nơi Quý Chị mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng. Bề Trên Tổng quyền cũng cám ơn quý thân nhân của Quý Chị mừng Kỷ niệm Khấn Dòng, vì đã hỗ trợ, đỡ nâng đời dâng hiến của Quý Chị qua những lời cầu nguyện và hy sinh.
Riêng với Quý Chị mừng Kỷ Niệm Khấn Dòng, Bề Trên cũng đã bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Chị với những chặng đường dài Quý Chị đã, đang góp phần để xây dựng và làm cho Hội Dòng phát triển nhờ sự dâng hiến tín trung, những lời nguyện cầu, những hy sinh, việc phục vụ mà quý Chị đã sống. Những bó hồng vàng, trắng Bề trên Tổng quyền trao gửi đến từng Chị như là sự biểu tỏ tình yêu thương, niềm vui của mọi chị em dành đến quý Chị.
Đại diện thân nhân Quý Chị mừng Kỷ niệm Khấn Dòng cũng đã tri ân Bề Trên Tổng quyền, mọi chị em trong Hội Dòng với những tâm tình trân quý và cánh hoa tươi đẹp nhất.
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Khấn Dòng của Quý Chị trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm quả thật là một ân phúc từ Trời, tỏa ra một niềm vui, hình ảnh minh chứng cho hạnh phúc của đời dâng hiến với biết bao hồng ân.
Tin và hình ảnh: Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P