Dân Chúa Âu Châu

GNsP (30.12.2017) – Ngày cuối cùng trong chuỗi 5 ngày trao quà Xuân 2018 cho quý ông TPB VNCH có 450 ông đến từ các tỉnh Miền tây như: Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Mỹ Tho… đến chung niềm vui.

Đa số các ông đi từ trong đêm và khoảng 3 giờ sáng đã có mặt tại sân nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Khoảng 4 giờ sáng, có hơn 150 ông ngồi đợi trong sân nhà Dòng trong trật tự, yên lặng và tôn trọng sự thinh lặng của Nhà Dòng cũng như sự thánh thiêng của ngôi nhà thờ. Rất nhiều ông đã đứng trước hang đá Đức Mẹ cầu nguyện và tham dự thánh lễ.

Tuy đường xa vất vả nhưng các ông vẫn mang một chút quà quê nhà trồng như quả ổi, quả mận, quả quýt, quả xoài… thương tặng cho quý cha và các tình nguyện viên.

Các cha và tình nguyện viên khá thấm mệt sau 5 ngày khổ nhọc, thức khuya dậy sớm… đón tiếp và phục vụ quý ông.

Trong suốt 5 ngày trao quà Xuân có hơn 3.660 quý ông đến tham dự và nhận quà. Những ông TPB già, đau yếu, ở xa… sẽ được quý cha và các tình nguyện viên trao quà Xuân bằng đường bưu điện hoặc thăm hỏi trực tiếp.

Mong mỏi được hội ngộ cùng với chiến hữu.

Gói quà quê thương tặng quý cha và các tình nguyện viên của Chương trình Tri Ân Anh – TPB VNCH.

Cha Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT, khai mạc chương trình.

 

Xổ số Tombôla mang lại nhiều niềm vui cho quý ông và những người hiện diện.